Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+12
Danior The Mayor
Rosenrot
Cha bán đậu hủ
Shani Priya
Quest
Sayori
Leo_gryffindor
Seki
Mirror Sakura
Ishtar Schrudinger
Lily of the Valley
Admin
16 posters

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Admin Sun Mar 11, 2012 11:43 pm

    First topic message reminder :

    - Nhà số 25 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 32

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 70

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 14



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 N2Tên: Triệu Vỹ Lạc - Jo
    Tuổi: 22
    Giới tính: Nam
    Quê quán:
    Ngoại hình: cao 1m81, tóc vàng mắt nâu, dáng người cân đối
    Tính cách: bên ngoài thân thiện, thích đồ ngọt, thích nấu ăn, suy nghĩ nhiều khi không thực tế, yêu khoa học và thiên thiên, hơi bê bối,...
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: cặp lồng đựng Mèo, balo chứa vài thứ lặt vặt, đồ ăn nhanh,...
    Những thông tin khác: Con lai
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Ishtar Schrudinger Sun Mar 25, 2012 10:54 am

    Chủ nhật. Hạ 6.
    Steve & Jack Johnson
    Khoảng 9:30


    A, hôm nay thật là ngày đặc biệt. Jackie tự nguyện bám theo Steve đi chơi. Thật là chuyện vui vẻ với Steve đây. Thằng bé thích thú nắm tay em mình kéo đi tung tăng trên đường làng và hí hửng nhận ra nhà của anh tóc vàng có con mèo mèo.

    - Jackie, nhà mèo kìa.

    Thằng bé mắt sáng lóa lên như đèn pha ô tô vội vàng tăng tốc, khiến thằng em mấy lần vấp chân vào đá và được trang điểm miễn phí bởi máu (rỉ ra một chút) và đất cát tèm lem.

    - Mèo ơi mèo à.

    Steve hớn hở chạy ào vào sân nhà và hét lên gọi. Nó đâu có biết là loài mèo thì sợ âm thanh lớn kia chứ.
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Lily of the Valley Sun Mar 25, 2012 7:16 pm

    Hạ 6
    Steve & Jack Johnson
    Mượn mèo nhà Jack - Leo


    Nghe tiếng la, hai chú mèo đang phơi nắng trong gốc sân giật mình nhỏm dậy đầy cảnh giác. Liền sau đó một cậu nhóc dắt theo một cậu nhóc khác chạy vào, chú mèo màu sậm cong đuôi phóng lên bệ cửa sổ, chú mèo trắng thấy vậy liền nhảy theo sau. Nó nghiêng cái đầu nho nhỏ ngó cậu nhóc đã gặp mấy ngày trước đang hớn hở chạy vào, miệng cứ kêu mèo ơi mèo à.

    - Meo meo meo - Cậu đó đó.

    - Meo meo? - À, là nhóc nghịch ngợm cậu nói chứ gì?

    - Meooo~ - Ừ ừ, cậu đó mạnh tay lắm nha, làm mình rụng một chùm lông luôn.

    Hai con mèo cứ thế "trò chuyện" với nhau, chúng quên mất cậu nhóc có hai cái tròn tròn trên mặt lúc này đang đi đến gần.
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Sayori Sun Mar 25, 2012 8:40 pm

    Hạ 6
    Steve & Jack Johnson
    Mượn mèo nhà Jack - Leo


    Jack có hơi hối hận vì trót dại đi theo Steve thế này. Chủ nhật nằm ở nhà đọc sách uống trả chẳng sướng hơn sao mà cứ chạy đi lăng quăng giữa trời nóng thế này. Nhưng mà giờ thì làm sao quay lại? Không lẽ lại bỏ mặc ông anh nghịch ngợm này? Có trời mời biết Steve sẽ làm gì nếu ở một mình.

    - Mèo nè Jack!

    Jack hơi giật mình trước tiếng kêu phấn khởi của Steve, định thần nhìn lại thì trên tay anh trai cậu đang có một con mèo với màu lông trắng muốt.

    - Con kia là của em.

    Steve hất hất cằm về phía con mèo sẫm màu đang ngồi dưới mặt đất kia rồi nói với Jack.

    - Em... em bế nó lên được chứ?

    - Dĩ nhiên là được.

    Steve có chút đắc ý nói rồi nhìn Jack rụt rè bế con mèo dưới đất lên.
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Lily of the Valley Mon Mar 26, 2012 8:11 pm

    Hạ 6
    Steve & Jack Johnson
    Mượn mèo nhà Jack - Leo

    - Méooo~

    Mèo trắng kêu lên, thôi rồi, thôi rồi, nó lại sắp mất lông. Nó ra sức phản đối, quẫy mình trong tay Steve, nó muốn cào nhưng không được, dù gì tên nhóc này cũng là con nít. Cuối cùng nó chỉ biết kêu méo méo liên tục, còn cậu Steve đang bế nó thì cứ cười toe toét, cậu ta còn định mang mèo đi nữa, méo, tên Jo đâu rồi?

    - Meo meo...

    Novia, chú mèo sẫm màu thì may mắn hơn, nó hiền lành "meo meo" khi cảm nhận sự ôn nhu từ cậu nhóc tên Jack, tên nhóc này thật trùng hợp giống tên của cậu chủ nó. Nhưng mà trẻ con thường khóc theo khi thấy bạn mình khóc dù chẳng biết lí do gì, mèo Novia cũng vậy, khi nghe Lily kêu méo méo in ỏi thì nó cũng bắt đầu kêu theo.

    - A, chúng sao nè TipTip? - Nhóc Jack luống cuống.

    - Cái gì mà ồn ào vậy? - Jo mở cửa sổ ra gãi gãi cái đầu bù xù mắt nhắm mắt mở dòm xuống.

    - Mèo, ngày nào tụi bây cũng cãi nhau là sao? - Hắn làu bàu rồi dụi mắt - Hum? Steve hả? Còn nhóc nào kia? - Hắn tưởng mình hoa mắt khi thấy hai đầu tóc vàng vàng, không phải là có hai Steve chứ?
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Quest Tue Mar 27, 2012 12:57 am

    Special Quest: A Place to Pray

    Thứ ba, Hè 08
    6:00 AM


    Bạn đã nghe tin về tang lễ một cụ bà trên Bảng tin làng.

    Và lúc 6:00 AM ngày hôm nay đang diễn ra tang lễ ở bìa rừng.

    Cho dù bất kể lý do nào tùy bạn, bạn sẽ tới dự chia buồn chứ?


    Nhiệm vụ dành cho những OC muốn tham gia quest:

    - Ghi bài đi dự tang ở topic The Forest, các bạn có thể tt với OC khác hay làm gì ở đó cũng được. Sau đó các bạn sẽ ghi bài rời khỏi tang lễ lúc 8:00 AM và tiếp tục cuộc sống bình thường.

    - Đến 5h chiều theo thời gian thật sẽ có chỉ thị kế tiếp.


    Lưu ý: tất cả trên tinh thần tự nguyện nên nếu bạn nào ko muốn tham gia thì ko phải ghi đâu nhé. Embarassed

    Những bài ghi cho Quest bắt buộc phải có tên Quest trên đầu để báo bài post này làm quest.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Quest Tue Mar 27, 2012 5:31 pm

    Special Quest: A Place to Pray

    Thứ ba, Hè - 08
    12:00 Trưa



    Do làm buổi tối nên sáng bạn không phải đi làm, bạn đang làm chuyện riêng trong nhà thì nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Mở cửa ra xem thế nào thì bạn hay tin rằng có một người tự nhận là Mục sư đang chuẩn bị diễn thuyết ngoài Quảng Trường.

    Dù có đi dự tang hay không bạn cũng biết về sự ra đi của cụ bà Thompson, bạn đoán có lẽ là về chuyện Nhà thờ?

    Bạn sẽ đi ra đó chứ?


    Nhiệm vụ dành cho những bạn muốn tham gia Special Quest:

    - Ghi bài có mặt ở Quảng trường, sau đó thì chờ chỉ thị kế tiếp sẽ được giao vào 10:00 PM theo thời gian thật.

    - Những bạn chưa có bài đi dự tang bây giờ vẫn có thể ghi ra rừng được. Hoặc ai không muốn đi dự tang mà muốn làm quest thì vẫn có thể bỏ qua bài ra rừng và làm tiếp chỉ thị ra QT này.

    - Lưu ý: chỉ những ai thực hiện chỉ thị này, có ra QT và có nhận nhiệm vụ xây nhà thờ mới tiếp tục làm Special Quest được.
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Leo_gryffindor Wed Mar 28, 2012 5:12 pm

    Lily of the Valley wrote:
    Hạ 1 - Tối
    Jack

    Hắn nheo nheo mắt nhìn hai con mèo xoe tròn mắt ngó mình, mèo nhà ai đây? Mới đến hai ngày mà có bạn rồi sao? Mày hay thật, nhưng tao không nuôi thêm miệng ăn đâu nha, hắn làu bàu với con mèo trắng, mắt thì đánh giá con mèo lạ.

    - Meo meo - Mèo trắng kêu.

    - Meo...- Mèo lạ đáp.

    - Đó là đang bênh nhau? - Hắn tặc lưỡi.

    Vừa định bắt nhóc mèo lạ thì có tiếng gõ cửa, hắn mở cửa ngó ra cười chào anh bạn có lẽ là chủ của con mèo kia.

    - Chào anh, anh tìm nhóc mèo này phải không?

    Hắn chỉ tay vào con mèo giờ đang núp dưới ghế ngồi, còn mèo nhà hắn thì ngồi phía ngoài giương mắt ngó người mới đến, meo meo kêu vài tiếng.
    Jack

    Thấy người đàn ông ra mở cửa, Jack háo hức nhìn vào trong mà không thấy con mèo đâu, nên bắt đầu lo. Rồi đột nhiên chủ nhà lên tiếng, chỉ tay vào con mèo giờ đang núp dưới ghế ngồi, Jack mới thở phào nhẹ nhõm:
    - Ôi tốt rồi. Đó là con Novia, con mèo nhà tôi. May mà nó chưa đi đâu xa. Tôi yêu nó lắm nhưng cũng không biết chăm mèo thế nào, sau này nếu nó lại mò sang đây thì phiền anh coi giúp nhé. Cảm ơn anh trước
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Sayori Thu Mar 29, 2012 7:47 pm

    Hạ 6
    Steve & Jack Johnson
    Mượn mèo nhà Jack - Leo

    Phản ứng của anh trai có lẽ là chủ nhà trước mặt không khiến Jack ngạc nhiên cho lắm. Do Steve từ nhỏ hiếu động trái ngược với cậu ít khi ra ngoài, thế nên nhiều lầm tưởng Steve là con một nên vài lần nhìn hai đứa đi với nhau thì lại xuất hiện cái vẻ mặt kia. Jack cũng không để ý chuyện này lắm nên bước lại cúi đầu chào anh trai chủ một cách lễ phép:

    - Em là Jack, em trai của anh Steve.
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Lily of the Valley Sat Mar 31, 2012 9:51 am


    Hạ 1 - Tối
    Jack


    - Ây, không có chi, cứ để chúng chơi với nhau đi.

    Hắn cười với anh bạn đang ôm Novia lên, đưa mắt nhìn chú mèo lông sẫm, thầm nghĩ cho Lily chơi với nó cũng được nha, khỏi phải lẩn quẩn theo mình

    - Anh bạn ở nhà số mấy thế? - Hắn hỏi.


    Hạ 06
    Steve & Jack Johnson
    Mượn mèo nhà Jack - Leo


    Hắn đưa tay chào cậu nhóc lễ phép, hai anh em mà khác hẳn nha, nhóc kia chỉ toàn nhe răng súng ra cười với hắn thôi.

    - Mấy nhóc có muốn ăn tôm nướng không? - Hắn hỏi, tâm tình hôm nay rất tốt.
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Leo_gryffindor Sat Mar 31, 2012 7:21 pm

    Hạ 1 - tối
    Jack - Jo


    Jack vui mừng khi tìm lại được Novia, vuốt ve hết chừng, bỗng anh bạn kia hỏi:
    - Anh bạn ở nhà số mấy thế?
    - Tôi à? Nhà só 21 kìa - Jack chỉ tay về phía nhà mình trong đêm tối - Ở đó có cái biển Jack & Leo đó. Tôi là Jack còn Leo là đứa cháu nghịch ngợm của tôi. Còn anh tên gì vậy?
    Jack thấy anh ta có cách cư xử với người lạ rất thân mật và hiếu khách, nên cho rằng đó là một con người hiếm gặp. Jack muốn làm quen và học tập ở anh ta.
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Lily of the Valley Sun Apr 01, 2012 9:50 am

    Hạ 1 - Tối
    Jo - Jack

    Jo kéo ghế ra cho Jack ngồi.

    - Tôi tên Vỹ Lạc, mọi người hay gọi tôi là Jo - Hắn cười, rót hai ly nước mát - Tôi đang định đi tìm việc làm, anh Jack tìm được việc chưa? Cháu anh cũng đi làm luôn ha?

    Hắn định đi đến đồn lính hỏi việc, sẵn đây hỏi thăm tình hình dân làng luôn.
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Sayori Sun Apr 01, 2012 10:43 am

    Hạ 06
    Steve & Jack Johnson
    Mượn mèo nhà Jack - Leo

    Vừa nghe đến tôm nướng hai mắt Jack ngay lập tức sáng lên, trẻ con mà. Trong lúc Jack đang suy nghĩ làm thế nào để nhận lời thì Steve đã nhào lên:

    - Ăn tôm! Ăn tôm! Ăn tôm!


    Last edited by Sayori on Sun Apr 01, 2012 11:30 am; edited 1 time in total
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Shani Priya Sun Apr 01, 2012 10:48 am

    Summer 13, 9:00 AM



    Shani vừa đi vừa nghếch mắt ngắm lũ chim đua nhau tíu tít trên những ngọn cây cao ven đường. Ngôi làng này thật yên bình, và làm lính canh như cô đúng là sướng thật, vừa nhàn hạ, lại vừa có thể trốn việc đi chơi một cách "đường đường chính chính".

    - Á! - Cô kêu lên khi đột nhiên vấp chân vào một tảng đá bên vệ đường. Ngã thì không ngã, nhưng cú vấp đủ để cô ngồi thụp xuống ôm mấy ngón chân đang cứng lại vì đau của mình. Vừa đi vừa để mắt lên trời đúng là nguy hiểm thật đấy, may mà cô không lái xe hay cái gì đó tương tự như vậy.

    Nhìn quanh quất, cô thấy một căn nhà nhỏ, hai tầng, chắc cũng cỡ như nhà cô. Mà cửa sổ trên tầng 2 đang mở, chắc là có người ở nhà.

    Chống tay vào bụi cỏ ven đường để đứng lên, cô bắt đầu nhảy lò cò. Mái tóc nâu đỏ buộc cao lúc lắc theo từng bước nhảy. Nếu không có bộ đồng phục chắc người ta không thể tin nổi cô gái này lại có thể làm lính canh của đồn lính Oakville.

    - Xin chào, có ai ở nhà không? - Cô gái dừng lại và gõ cửa. Đuôi tóc phía sau vẫn lắc lư theo từng cử động của cái đầu lúc nào cũng không yên trên cổ. "Nhà này là của ai nhỉ? Không biết người đó có phiền không khi bị lính canh gõ cửa giữa ban ngày ban mặt thế này" - cô thầm nghĩ.
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Lily of the Valley Sun Apr 01, 2012 4:05 pm

    Hạ 06
    Steve & Jack Johnson
    Mượn mèo nhà Jack - Leo

    Jo thấy nhóc Steve reo lên thì tự nhiên cảm thấy...hớn theo, hắn nói vọng xuống:

    - Hai nhóc chờ tí nhé.

    Hắn quay vào vội vàng sửa soạn và chạy ra mở cửa, xách theo chiếc xô đựng vài con tôm to bắt được dưới sông chiều qua cùng một số gia vị và dụng cụ khác

    - Anh bạn nhỏ này - Hắn nheo mắt nhìn Jack, chú nhóc ngước đôi mắt to tròn lên, trông giống chú mèo nhóc đang ôm trên tay làm hắn không khỏi phì cười - Ra đây giúp anh cái này nhé? Cả ngài Steve nữa - Steve đang rất háo hức nhìn chằm chằm vào mấy con tôm gật gật đầu.

    - Vâng ạ - Jack ngoan ngoãn trả lời.

    - Nướng tôm! Nướng tôm! - Steve nhảy chân sáo chạy theo.


    Buổi tiệc...gần trưa được tổ chức dưới tán cây cổ thụ trong sân. Jo cầm xiên tôm đã được tẩm muối cho lên vỉ than, vừa hỏi hai chú nhóc:

    - Mấy nhóc ăn tôm nướng bao giờ chưa?


    Hạ 13
    Shani

    Jo đi đi lại lại trong phòng, đảo mọi thứ lên để tìm hộp diêm, căn phòng bừa bộn lại càng khó xem hơn.

    - Ầy, Lily, mày có dấu hộp diêm cửa tao không?

    Hắn hướng ánh mắt thăm dò sang con mèo lười biếng cuộn tròn trên giường. Nghe hỏi, chú mèo liền ngẩng cái đầu tròn tròn của nó lên rất không vừa lòng nhìn Jo.

    - Không có dấu à? Vậy ở đâu ta? Tối qua nhớ đốt đèn xong rồi vứt ở đây mà, nhỉ?

    Hắn lại đưa mắt đăm chiêu nhìn mèo, chú mèo kêu meo meo mấy tiếng rồi lăn lăn trên giường, hắn thấy vậy thì cau mày, không phải nó muốn rãi lông trên đó đấy chứ? Đang định túm con mèo lên cho một bài học thì nghe tiếng gõ cửa và giọng con gái cất lên.

    - Hum? May cho mày đấy - Hắn bỏ lại một câu trước khi đi xuống mở cửa.

    Cô gái tóc nâu đỏ trong bộ đồng phục lính canh đứng trước cửa, khoan đã, lính canh? Đồng nghiệp trái ca đây mà, hắn thầm vui vẻ, phải siết chặt tình đồng chí đồng đội nha, mà khoan đã, cô này làm gì ở đây giờ này nhỉ? Những suy nghĩ liên tiếp xẹt qua đầu hắn.

    - Chào cô, cô...cần gì? - Hắn ra vẻ e dè hỏi.
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Leo_gryffindor Mon Apr 02, 2012 8:35 pm

    Lily of the Valley wrote:
    Hạ 1 - Tối
    Jo - Jack

    Jo kéo ghế ra cho Jack ngồi.

    - Tôi tên Vỹ Lạc, mọi người hay gọi tôi là Jo - Hắn cười, rót hai ly nước mát - Tôi đang định đi tìm việc làm, anh Jack tìm được việc chưa? Cháu anh cũng đi làm luôn ha?

    Hắn định đi đến đồn lính hỏi việc, sẵn đây hỏi thăm tình hình dân làng luôn.

    Jack - Jo


    Jack ngồi xuống cái ghế trong nhà, một cái ghế gỗ có vẻ gần giống với ngôi nhà anh đang ở. Lúc đó Jack mới vào tận trong nhà, ngắm nghía cái khung cảnh bên trong. Ở đây không giống với nơi Jack đang ở, không có cái bàn gỗ đặt bên cạnh cửa sổ, cũng không có cái bàn trà với mấy cái ghế gỗ con con mà nó mang một phong cách gì đó khác thường, một ngôi nhà được thắp sáng bằng ngọn đèn dầu với cách bài trí mang đậm chiều hướng cá nhân. Thế rồi chủ nhà chợt nói:
    - Tôi tên Vỹ Lạc, mọi người hay gọi tôi là Jo - Hắn cười, rót hai ly nước mát - Tôi đang định đi tìm việc làm, anh Jack tìm được việc chưa? Cháu anh cũng đi làm luôn ha?
    Jack hướng ánh mắt vào Jo, có vẻ hơi ngạc nhiên:
    - Vậy anh là Vỹ Lạc, Jo. Anh cũng chưa đi tìm việc sao, tôi tưởng mọi người trong làng đều đi kiếm việc cả rồi? Ngày mai tôi tìm người sửa cửa rồi nhân đó đi tìm việc luôn. Thế anh định làm ở đâu?
    Jack cũng chưa biết gì về công việc ở đây. Đến đây, sống ở đây và phải đi làm ở đây quả là bất ngờ lớn.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Shani Priya Tue Apr 03, 2012 4:10 pm

    Summer 13, 9:10 AM
    Shani, Jo


    Cô hơi ngạc nhiên khi người ra mở cửa là người thanh niên tóc nâu làm cùng nhiệm sở với cô, chỉ có điều là trái ca nên cô vẫn chưa có dịp làm quen.

    - A chào anh... - Cô hơi mỉm cười, gương mặt ửng hồng lên một chút, chắc là do nắng. - Tôi vừa đi ngang qua đây và...

    "Khoan". Cô đột nhiên im bặt. "Không lẽ nói là: tôi vừa đi qua đây và bị vấp té, anh có thể cho tôi ngồi nhờ trong nhà một chút cho đến khi cái chân hết đau không?" Như vậy thì mất mặt quá! Dù gì cô cũng là lính canh cơ mà.

    -...Và đột nhiên muốn ghé thăm tình hình sống của dân cư trong làng, không biết có làm phiền anh không?

    Cô cười cười, cố che giấu nét mặt nhăn nhó vì đau và hai gò má đang đỏ bừng vì xấu hổ. Lúc này, giá không buộc tóc thì hay...






    srr Nghi chan, giờ mới reply cho cậu được crying
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Sayori Wed Apr 04, 2012 8:17 am

    Hạ 06
    Steve & Jack Johnson
    Mượn mèo nhà Jack - Leo

    - Dạ r...

    - Dĩ nhiên là rồi. Mỗi lần ăn là ăn cả một thau.

    Steve lại nhảy vào mồm Jack khi cậu chưa dứt lời. Tuy nhiên do đã quá quen với việc này nên cậu cũng không lấy làm khó chịu, chỉ chỉnh lại câu trả lời có phần hơi phóng đại của Steve.

    - Cũng không đến độ đó, chừng 2 3 Kg là cùng. Nhưng mà toàn là anh Steve ăn hết 9 phần 10 không đó.

    - Ai bảo... em ăn chậm...

    Steve trả lời trong lúc mồm đang ngậm hai con tôm. Dĩ nhiên là cái kiểu ăn từ tốn như Jack làm gì địch nổi cái chiến hạm mang tên Steve kia.


    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Lily of the Valley Wed Apr 04, 2012 8:14 pm

    Hạ 1 - Tối
    Jack

    Nghe Jack nói đến chuyện sửa cửa, hắn lại nghĩ đến cái sàn nhà vẫn y như cũ của mình. Mỗi lần hắn vào bếp là phải rón ra rón rén như đi ăn trộm, sợ nó mục quá rồi thủng luôn là toi. Chậc, hắn đang thất nghiệp, trong túi chẳng còn bao nhiêu, nên đành chịu khó chờ lãnh lương rồi nhờ thợ sửa, kẻo xài quá lố là những ngày sau này phải ăn cơm với muối là khổ đời. Hắn lại nhớ lúc ở nhà, sung sướng là thế mà giờ...mẹ hắn mà thấy, dì Susan mà biết chắc khóc hết nước mắt.

    Sau đoạn đối thoại nội tâm, Jo nhìn qua Jack đang nheo mắt khó hiểu nhìn mình, hắn hắng giọng:

    - Tôi cũng định ngày mai tìm việc làm, mới vào làng thấy bảng thông báo có tuyển lính canh, nghe cũng thú vị - Hắn tưởng tượng đến hình ảnh anh lính hiên ngang đi giữa làng trước ánh mắt ngưỡng mộ của dân là thấy oai đến nở mũi rồi.

    - Mà anh thích làm gì? - Hắn quay qua hỏi Jack, lại đưa mắt nhìn Novia ngoan ngoãn nằm trong lòng Jack mà thầm oán con mèo nhà mình, con mèo này buồn chán lắm sao mà cứ quào quào chụp chụp áo hắn hoài thế không biết, hắn bực bội "phủi" con mèo trên chân xuống đất, tao chưa có tiền mua áo mới đâu. Hắn cau mày, nó lại cào mình rồi.

    Leo: bao giờ cậu onl...nhớ thì qua rep ;.;
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Lily of the Valley Wed Apr 04, 2012 8:38 pm

    Hạ 06
    Steve & Jack Johnson
    Mượn mèo nhà Jack - Leo

    Hắn ngó hai anh em, một nhẹ nhàng ăn uống, bé ngoan là đây, hắn gật gù, bên kia... thôi, không sao, lúc nhỏ hắn cũng vậy. Hắn lấy một chút thịt tôm đưa cho Lily và Novia, hắn nhướng mày, kiểu ăn khác nhau của hai con mèo này sao quen quen. Hắn chợt nhìn qua hai đứa nhóc kia rồi nhìn hai con mèo mà phá ra cười, trời ạ.

    Đúng là nhóc Steve này ăn như lời kể, hắn buồn cười ngó mớ vỏ tôm rồi gom nó lại bỏ vào bọc, nhóc Jack cũng cùng phụ.

    - Hôm nào đi câu cá với anh Jo không? - Hắn rủ rê.


    Hạ 13 - Sáng
    Shani - Jo


    Cô đồng nghiệp bỗng đỏ mặt vẻ xấu hổ, ê, không lẽ hắn có sức hút ghê gớm vậy sao? Đang tự sướng thì hắn thấy cô ấy nhăn nhó, dáng đứng có hơi chật vật.

    -... cô vào đây ngồi cho mát đi.

    Hắn mở rộng cửa cho cô tóc nâu đỏ vào nhà và nhanh chóng kéo ghế ra sẵn.

    - Tôi cứ tưởng cô đi lòng vòng chứ, à không - Hắn cười xòa - Tôi là Jo, cô tên là Shani P... ờ? - Hắn ngập ngừng.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Shani Priya Wed Apr 04, 2012 10:48 pm

    Summer 13, 9:18 AM
    Shani, Jo.


    - Cám ơn anh! – Cô mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế đã được kéo ra. Lúc này không thể khách sáo được, vì cái chân cô đứng hết nổi rồi.

    - Tôi cứ tưởng cô đi lòng vòng chứ, à không – Vị chủ nhà cười xòa - Tôi là Jo, cô tên là Shani P... ờ?

    - Shani Priya! – Cô lặp lại, có hơi bất ngờ một chút vì anh ta nhớ tên mình. – Không ngờ nhà đầu tiên mà tôi đi thăm lại là nhà của một đồng nghiệp. Hình như anh cũng là người mới tới?

    Vừa nói cô vừa nghĩ đến cái chân đau, gương mặt thoáng vẻ cam chịu. Đau thế này, ngón chân không biết có chảy máu không nhỉ?!
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Ishtar Schrudinger Wed Apr 04, 2012 11:51 pm

    Chủ nhật. Hạ 06. Sáng/trưa
    Steve & Jack Johnson - Jo - mượn mèo nhà Jack & Leo


    Ăn no nê tôm nhà người ta, như có câu nói "no bụng đói con mắt", nhóc Steve vẫn còn thấy thòm thèm. Rồi kệ Jackie ngoan ngoãn giúp đỡ anh tóc vàng không-đẹp-bằng-nó dọn dẹp, thằng bé nằm vật luôn ra đất ôm bụng phè phỡn. Ngon thật là ngon a~ Chắc phải có đến hơn nửa đám vỏ tôm kia là kiệt tác của nó rồi.

    - Hôm nào đi câu cá với anh Jo không?

    Chợt nghe lời đề nghị hấp dẫn, thằng bé bật ngay dậy, mắt sáng lấp lánh nhìn anh-đẹp-trai-gần-bằng-nó:

    - Đi câu cá! Đi đi đi!

    - Tiptip đừng nhảy, đau dạ dày đó.

    Nhìn hai đứa bé nhìn thì giống hệt mà tính cách ngược nhau đến thế, thật sự quá buồn cười. Chắc chỉ có hai con mèo vô lo kia là không thèm để ý, ăn xong mấy miếng tôm được chia phần thì con ngáp, con rỉa lông, nhàn nhã đến thế là cùng.
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Leo_gryffindor Fri Apr 06, 2012 3:03 pm

    Hạ 1 - Tối
    Jack
    - Jo


    Jack thấy Jo nói về lính canh , anh ta cũng tưởng tượng và nghĩ xem mình có nên chọn nghề này không. Đang nghĩ vu vơ, đầu óc cứ trên mấy tầng mây thì Jo kéo xuống đất:
    - Mà anh thích làm gì?
    Jack ngước nhìn lên trần nhà, không để ý đến con Lily của Jo đã bị gạt xuống đất, không xem Jo đang nhìn mình và bắt đầu nhớ về những ngày trước:
    - Ở Miaimi tôi là một giảng viên đại học khoa hóa, tôi thích được đứng trên giảng đường và được người khác gọi bằng thầy. Tôi mới trở thành giảng viên được gần 1 năm, mấy năm trước tôi vừa học vừa làm việc tại một doanh nghiệp. Hồi ấy doanh nghiệp trả lương cũng không đến nỗi tệ, nhờ đó mà tôi đủ học phí trở thành giảng viên. Thời gian trôi nhanh quá và bây giờ thì phải ở chốn này, không biết đây là ở đâu. Tôi ước gì ở đây có trường học, nếu không tôi muốn được trồng cây.
    Jack lại rơi vào tình trạng nói mà không biết người kia còn lắng nghe câu chuyện không. Nhưng cậu ta tin rằng Jo vẫn theo dõi từng lời của mình, nếu Jo hỏi tại sao thích trồng cây, thì cậu đã hình dung sẵn câu trả lời rằng hồi nhỏ tôi sống trên cánh đồng ở Anh, được sống trong hương hoa vị quả, và những bông lúa mì trĩu nặng. Ôi Jack bắt đầu khùng vì nhớ ngày xưa.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Admin Sat Apr 07, 2012 12:41 am

    https://oakville.forumvi.com/t14p60-topic#4976

    Event đã bắt đầu. Embarassed

    Nhóm của Triệu Vỹ Lạc là nhóm 5, gồm:

    • Carl Schrudinger
    • Geraldine Schrudinger
    • Triệu Vỹ Lạc - Jo


    Nhớ đến trại và gặp mặt mọi người nhé. Embarassed

    Chúc vui! Happy
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Lily of the Valley Sat Apr 07, 2012 10:27 am

    Hạ 1
    Jo - Jack

    Jo thấy anh chàng trước mắt hắn đang thả hồn đi đâu đó, chắc là trường học và rừng cây. Hắn chỉ im lặng suy nghĩ, không tiện phá khoảng không riêng của anh bạn nghiêm túc này, những người nghiêm túc làm hắn cũng chợt nghiêm túc theo. Ánh mắt hắn dời từ người Jack qua Novia và Lily đang đùa nghịch trên sàn.

    Jo không mấy kiên nhẫn trong việc trồng cây, nghĩ đến mấy cái mầm bé xíu rồi đến những thân cây cao to tán rộng là hắn ngao ngán lắc đầu. Vì thế hắn ngưỡng mộ những người có nhiều kiên nhẫn, kiên nhẫn trồng cây, kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn chịu đựng... Hắn thở dài, còn trường học, bây giờ chắc các bạn hắn đang bận rộn làm bài kiểm tra, chuẩn bị ôn tập thi cuối kì và hắn thì đang ở đây, lo nghĩ cơm áo gạo tiền và cực kì buồn chán.

    Hai người được coi là đồng cảnh ngộ cùng nghĩ đến những ngày trước. Hai con mèo đã thôi đùa nghịch và cuộn tròn trên ghế liếm lông.


    Hạ 6
    Steve & Jack Johnson

    Hắn bật cười trước cậu nhóc láu lỉnh và nói:

    - Vậy hôm nào mấy anh em mình đi câu - Ngừng lại một lát, hắn nói tiếp - Phải xin phép dì của mấy nhóc mới ổn ha.

    Một lúc sau, Jo phì cười ngó hai anh em tíu tít dắt nhau về, hắn xoa càm rồi đóng cửa đi chợ, mèo Lily một mình buồn chán cũng lẩn quẩn theo bên chân, nhiều lúc hắn tưởng nó không phải là mèo, haizzz
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Lily of the Valley Sat Apr 07, 2012 10:46 am

    Summer 13
    Shani


    Hắn cười xòa, nghe mấy anh em trong đồn nhắc đến một người đồng nghiệp nữ tên Shani nhưng bây giờ mới gặp, con gái mà làm lính canh như ở đây thì khá... nổi.

    - À, tôi bị...đến đây được hai tuần rồi, hôm nay mới được gặp cô.

    Nói xong hắn ngồi xuống nhìn thử chân của Shani xem vì thấy cô ấy đi đứng khó khăn. Shani ngạc nhiên nhìn hắn, hắn không để ý đến biểu hiện của cô và đứng lên xoa càm ngẫm nghĩ, xong buông một câu:

    - Cô ở đây chơi với Lily nhé!

    Hắn vẫy vẫy con mèo đang lười biếng đi xuống cầu thang, nó ngẩng cái đầu tròn tròn đính đôi mắt xanh lên nhìn cô khách, tiếp theo lon ton chạy đến ngồi xuống bên cạnh Shani và kêu "Meow meow" trong khi Jo đã mất dạng nơi cầu thang.

    - Meo~ - Chị đừng để ý, cậu ta bình thường không bất lịch sự nhiều như thế đâu. Con mèo vẫn kêu một cách dễ thương trước vẻ mặt ngạc nhiên của cô lính canh.

    Sponsored content


    [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo - Page 2 Empty Re: [Nhà số 25] Triệu Vỹ Lạc - Jo

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 02, 2024 5:50 pm