Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+8
Miss Nine
Danior The Mayor
Quest
Ackley the Carpenter
kayuki
Mirror Sakura
Diệp Nhân Đông
Admin
12 posters

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Admin Mon Mar 19, 2012 12:18 am

    First topic message reminder :

    - Nhà số 32 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 52

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 70

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 94



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 1034842Tên: Diệp Nhân Đông
    Tuổi: 19
    Giới tính: Nam
    Quê quán: Việt Nam
    Ngoại hình: Tóc màu kem (do nhuộm), mắt màu vàng nhạt, bên tai phải đeo một bông tai hình giọt nước màu bạc lấp lánh
    Tính cách: Hiền lành, thân thiện, hay cười, ít nói, thù dai
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Chai sơn phun màu đỏ và đen, quần áo, ảnh gia đình, quyển phác thảo, vài quyển sách nhỏ
    Những thông tin khác:
    - Lai lịch: mất cha khi 2 tuổi, mất mẹ vào ngày nhận được tin báo học đại học, gia đình thân thích không bà con nhận mặt
    - Sở thích: Thức ăn, làm toán, võ thuật, mĩ thuật công nghệ
    - Sở ghét: Đụng chạm động vật, đụng chạm người khác (trừ mẹ)
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by kayuki Sun Jul 08, 2012 4:06 pm

    Tue, 13 Spring - 7:53

    Lunar | Nhân Đông


    _ Đồng ý?

    Đông gật đầu, vẻ mặt bình thản đến phát ghét. Không hiểu sao trong lòng Lunar thấy khó chịu, bực bội vô cùng nhưng có cảm giác những việc mình làm giống con ngốc chẳng đáng để anh ta quan tâm. Núm đang xem thường cô!

    Càng nghĩ càng tức, nhìn mặt người tức không chịu được. Lunar không thèm nghĩ nữa, đưa tay bóp lấy bóp để mặt Đông, kéo ra hai bên để khỏi phải thấy vẻ mặt lạnh nhạt này.
    Diệp Nhân Đông
    Diệp Nhân Đông
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 65
    Join date : 2012-03-18
    Age : 31

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Diệp Nhân Đông Sun Jul 08, 2012 4:13 pm

    Thứ ba, Xuân 13, 7:55 AM
    Đông | Lunar




    "Ao. Đau."

    Đông kéo tay cô ra khỏi hai má mình. Anh không thích trò này lắm, y như mấy bà cô nựng con nít nhỏ. Lại thấy Lunar phụng phịu, vẻ mặt không vui. Có cảm giác......làm nũng thì phải?

    Đông xoa má một chút, nghĩ chắc mình chọc cô ấy không vui. Thế nên cười khổ giàng hoà, ánh mắt nhìn Lunar cũng có chút dịu dàng.

    "Xin lỗi, tôi lại làm cô không vui?"
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by kayuki Sun Jul 08, 2012 4:21 pm

    Tue, 13 Spring - 7:58

    Lunar | Nhân Đông


    Lunar giật mình trước ánh mắt của Đông, tim bất giác đập hụt nhịp, nó không ngờ tên mặt đá này cũng có biểu cảm vậy, thật là lừa đảo! Thẹn quá hoá giận, Lunar to tiếng

    _ Cấm anh nhìn tôi như vậy!

    Nghĩ nghĩ lại thấy mình vô lí quá sợ tên Núm lại giận nên chuyển đề tài

    _ Mai gia đình tôi đi picnic ở bên con sông trong làng, Cherry-san muốn mời anh đi cùng. Khoảng 8 giờ sáng đi đến trưa, anh rảnh thì đi, không thì thôi. Còn....còn..còn vụ hẹn hò là tôi nói đùa đó, quên đi.



    Diệp Nhân Đông
    Diệp Nhân Đông
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 65
    Join date : 2012-03-18
    Age : 31

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Diệp Nhân Đông Sun Jul 08, 2012 4:32 pm

    Thứ ba, Xuân 13, 8:00 AM
    Đông | Lunar



    Chậc, Đông nghĩ, khó chiều thế.

    Tuy vậy, Đông cũng liền nhanh cười đáp lại lời mời của Lunar. Bộ dạng cô thế trông thật đáng yêu, ừm, làm người ta muốn chọc ghẹo...

    "Tôi nhất định sẽ đến. Còn....vụ hẹn hò...."

    Đông liếc nhìn Lunar, cười càng vui vẻ.

    "...Cô đã mời, nói đùa thế nào được. Dù sao hôm nay cũng nghỉ, tôi định đi dạo quanh làng. Cô có muốn hẹn hò không, Lunar?"
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by kayuki Sun Jul 08, 2012 4:41 pm

    Tue, 13 Spring - 8:03

    Lunar | Nhân Đông


    _ Cái...cái..cái gì?

    Lunar nhịn không được mặt đỏ bừng. Nó tận lực hít thở hít thở để tim đập chậm lại một chút. Rồi làm vẻ mặt cao cao thượng thượng bảo

    _ Anh rãnh thì sao chứ! Hừ.... may cho anh là nhà tôi có thêm người giúp việc nên hiện tại tôi cũng rãnh rỗi... Ừm... mà đi quanh làng là đi đâu? Nếu đi lang thang không thì chán lắm á. À mà, chúng ta không phải là đang hẹn hò, chỉ là tiện đường mà thôi đó!

    Lunar suy nghĩ một chút không để ý vẻ mặt của tên Núm lắm

    _ Ừm.... đi thăm hỏi từng nhà không? Dù sao cũng đã có rất nhiều người gặp nạn như chúng ta vào đây định cư rồi. Làm một cái gì đó rồi đem tặng cho họ. Thế nào? Có điều là hơi rườm rà.
    Diệp Nhân Đông
    Diệp Nhân Đông
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 65
    Join date : 2012-03-18
    Age : 31

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Diệp Nhân Đông Sun Jul 08, 2012 4:47 pm

    Thứ ba, Xuân 13, 8:05 AM
    Đông | Lunar



    Đông lắng nghe Lunar nói. Đi thăm hỏi? Lại thêm tặng quà? Với một người như Đông thì việc ấy có chút thừa thãi, lại chưa kể anh từ lúc đến đây quen nhiều lắm cũng chỉ có Lunar, Cherry và anh chủ nông trại. Nhưng Lunar thì chắc không như thế, cô rõ ràng năng nổ làm quen người lạ thế cơ mà.

    Đông nghĩ nhanh một lát. Đi dạo không thì cũng chán, đi cả chục lần rồi. Việc Lunar nói có chút phiền phức nhưng dù sao cũng có cô đi cùng. Đi cho vui.

    " Cũng được thôi. Nhưng, cô định tặng gì cho họ?"
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by kayuki Sun Jul 08, 2012 5:15 pm

    Tue, 13 Spring - 8:07

    Lunar | Nhân Đông


    Lunar ngẩn mặt ra, cô bối rối vì cũng không biết tặng gì cho họ.

    _ À mà, lúc nãy anh tính ra ngoài nhỉ?

    Đông gật đầu bảo

    _ Phải, tôi tính dạo quanh làng

    _ Sau đó?

    _ Chắc là đi chợ

    _ A, vậy chúng ta cùng đi chợ đi! Tôi giúp anh tiết kiệm!

    Lunar cười tít mắt, sẵn giải toả nỗi bực mình ban sáng do Dan gây ra. Cô không chờ nhiều mà nắm tay Đông kéo ra chợ

    _ Thế còn kế hoạch tặng quà thì sao? - tên Núm hỏi

    _ Bỏ đi~ Cái đó phiền lắm~

    Cứ thế Đông để yên tay cho Lunar nắm kéo ra ngoài chợ
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by kayuki Sun Jul 08, 2012 6:03 pm

    Tue, 13 Spring - 8:45

    Lunar | Nhân Đông


    Lúc về cũng đến nhà cũng đã gần trưa, Đông giao chìa khoá cho Lunar vào nhà nấu ăn rồi đi xách nước sẵn tìm theo thanh gỗ trong rừng để tu sửa nhà cửa.

    Cô vui vẻ mở cửa với cái ý nghĩ háo hức lần đầu vào nhà tên Núm. Nhà là một góc riêng tư của mỗi cá nhân đó nha. Tên Núm kia không ngại cho cô vào thì xem ra cũng đã coi cô như người thân rồi~

    Bước vào nhà thì thấy khá bẩn, có lẽ nhà một người ở nên không chịu gìn giữ nhỉ. Lunar sắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp, đem quần áo ra phơi. Đang lau dọn bàn thì đột nhiên thấy có một quyển sổ để trên bàn thu hút sự tò mò của cô. Lunar giở ra xem, thấy trong ấy tên Núm kia có nhắc đến tên của một người bạn gái xem ra rất thân thiết vì còn kẹp tấm ảnh của một người phụ nữ rất đẹp nha, như tiên nữ giáng trần ấy.

    Lunar bất giác thấy khó chịu có chút ghen tị mà không hiểu vì sao. Lúc này cửa đột nhiên mở ra, Đông đứng đó bắt quả tang kẻ tò mò, trông anh có vẻ rất bực bội khiến Lunar giật mình phát giác mình vừa làm trò gì. Cô khẽ hừ mũi bảo

    _ Là tại anh để lung tung, không phải tại tôi a. Tấm ảnh nó rơi ra ngoài...

    Đông vẫn giữ vẻ bình tĩnh lạnh nhạt, xem ra là giận thật rồi. Lunar có chút buồn rầu rĩ bảo

    _ Xin lỗi, tôi không có tính tự tiện... chỉ là... người trong ảnh làm tôi tò mò thôi...
    Diệp Nhân Đông
    Diệp Nhân Đông
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 65
    Join date : 2012-03-18
    Age : 31

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Diệp Nhân Đông Sun Jul 08, 2012 11:48 pm

    Thứ ba, Xuân 13, 8:50 AM
    Đông | Lunar


    Đông để nước vào chỗ của nó rồi quay vô nhà xem tình hình Lunar. Vừa vào tới thì thấy Lunar đang ngẩn người nhìn chằm chằm một tấm hình, gần đó là quyển sổ của anh.

    Nhất thời cảm thấy khó chịu, mặt anh đanh lại lạnh lùng. Lunar phát hiện ra Đông trở về ấp úng giải thích theo kiểu tôi không có có lỗi. Thế nhưng Đông không thèm để ý.

    Anh đi đến, lấy lại tấm hình rồi kẹp nó về chỗ cũ. Không nói gì.

    Lunar có vẻ bối rối vì thấy Đông giận. Cô rầu rĩ bảo:

    "Xin lỗi, tôi không có tính tự tiện... chỉ là... người trong ảnh làm tôi tò mò thôi..."

    Vẻ mặt cô khá là hối lỗi, làm Đông có chút dịu lại. Nhưng anh vẫn chưa hết giận, anh quên mất Lunar dù sao cũng là một người hoàn toàn xa lạ, không thân không thích, lại dễ dàng để cô tuỳ tiện đụng vào đồ của mình. Tuy là còn giận, nhưng anh không thể hiện ra, chỉ quay lại thái độ hờ hững như ban đầu.

    "Không sao. Là tôi sơ ý."
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by kayuki Tue Jul 10, 2012 4:35 pm

    Tue, 13 Spring - 9:00

    Lunar | Nhân Đông


    "Lại nữa rồi" Lunar thầm than trước thái độ lạnh nhạt của Đông, gần một chút thì lại đẩy người khác ra xa. Càng nghĩ càng buồn, lại thêm cảm giác ấm ức với người con gái trong ảnh, Lunar ở một mặt nào đó cũng sẽ giống Solar chỉ hành động thay vì nói nhưng Solar là hành động có suy nghĩ, còn cô thì sẽ theo cảm tính. Ví như lúc này, bực quá thể, Lunar không thèm suy nghĩ hay giải thích nữa, cô nhào đến chỗ Đông đè anh ta xuống đất còn mình thì ngang nhiên ngồi trên người anh ta không biết ngượng.

    _ Đồ đáng ghét, tôi đã bảo là không cố ý, thái độ của anh là sao chứ? Thất vọng lắm à? Tôi là người vậy đó, thích làm gì thì làm, tôi muốn hiểu về anh hơn nên mới làm thế. Tôi đợi không được vì biết anh sẽ không bao giờ nói với tôi về anh. Con tim anh làm bằng gì thế hả? Đồ nước đá!

    Lunar bặm môi cố kìm chế xúc động muốn đánh người. Sự ghen tị với người con gái kia cùng nỗi ấm ức bất giác thành nước mắt. Thấy mình có vẻ thất thố nên Lunar vội vẹt nước mắt đứng dậy chạy mất.
    Diệp Nhân Đông
    Diệp Nhân Đông
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 65
    Join date : 2012-03-18
    Age : 31

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Diệp Nhân Đông Tue Jul 10, 2012 4:55 pm

    Thứ ba, Xuân 13, 9:00 AM
    Nhân Đông | Lunar


    Anh nghe nhầm à? Lunar muốn tìm hiểu anh?

    Đông còn đang rất ngạc nhiên đến nổi không để ý cô đè lên người mình trong một tư thái khà mờ ám. Anh chỉ thấy cô nói một tràng, rồi khoé mắt ướt ướt, cô khóc sao?

    Nói xong, Lunar vội chùi nước mắt và vụt chạy. Đến lúc này thì chấp cái gì tìm hiểu, cái gì lục lọi hay bực bội trong người. Đông chỉ nghĩ không muốn thấy Lunar khóc và chạy đi trước mắt mình. Thế là anh liền nhanh tay nắm lấy bàn tay cô, kéo mạnh về. Chỉ là kéo hơi bị mạnh nên lần hai anh bị ngã, bất quá không do Lunar đẩy mà anh còn kéo cô ngã theo vào lòng mình.

    Lunar tròn mắt nhìn anh. Đông bị đập đầu nên có chút đau, tuy thế anh vội bỏ qua, đưa tay lau đi giọt nước còn vươn trên khoé mắt cô. Rồi xoa đôi má lạnh vì nước mắt. Anh cười cười, quên mất ban nảy mình giận cái gì, ôm lấy đầu cô vào lòng mình.

    "Tôi xin lỗi mà. Có lẽ trái tim tôi làm bằng đá thật, nên nếu cô muốn tìm hiểu, thì cứ nói thẳng tôi biết. Cần gì thẹn quá khóc thế này."

    Giọng Đông dịu dàng, như dỗ dành một đứa con nít, tuy nhiên có thể nghe ra không hoàn toàn là dỗ-con-nít đâu, còn mang một ít trêu ghẹo nữa.

    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by kayuki Tue Jul 10, 2012 5:45 pm

    Tue, 13 Spring - 9:10

    Lunar | Nhân Đông


    Bất ngờ bị kéo lại, Lunar mất đà nằm trong lòng Đông mà hồn bay đâu mất. Chỉ choàng tỉnh khi cảm giác độ nóng từ ngón tay anh chạm vào mặt mình, tim đập nhanh khi thấy nụ cười chết tiệt của tên kia

    _ Tôi... tôi không có thẹn quá mà khóc! Chỉ là tại mắt cay nên nước mắt mới chảy ra thôi.

    Lunar bĩu môi không thừa nhận nhưng lòng lại thấy sương sướng khi nghe Đông nói vậy dù cô không thích người ta xem cô như con nít nha. Thấy đầu Đông sưng vì cú đập hồi nãy, Lunar có chút không đành lòng lầm bầm

    _ Đồ ngốc tự ngược

    Đựng dậy đem quả trứng gà lăn lăn trên đầu Đông. Không dám nói gì nhiều vì sợ mở mồm nữa lại nói linh tinh toàn những điều khiến mình ngượng không thôi.


    Last edited by kayuki on Tue Jul 10, 2012 5:50 pm; edited 1 time in total
    Diệp Nhân Đông
    Diệp Nhân Đông
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 65
    Join date : 2012-03-18
    Age : 31

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Diệp Nhân Đông Tue Jul 10, 2012 5:49 pm

    Thứ ba, Xuân 13, 9:10 AM
    Đông | Lunar



    Đông ngồi im để Lunar xoa trứng gà vào chỗ u, ban nảy không để ý, giờ thì quả thật là đau đến hoa mắt. Nói gì thì nói, đập mạnh xuống đất mà, may là không để lại di chứng thần kinh não.

    Lunar cũng im lặng chăm chú xoa, Đông vốn không định nói gì thêm. Chợt nhớ đến khi nảy cô bảo tò mò về tấm ảnh. Đông do dự một chút, lên tiếng:

    "Tấm hình khi nảy, là hình của mẹ tôi."
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by kayuki Tue Jul 10, 2012 5:58 pm

    Tue, 13 Spring - 9:30

    Lunar | Nhân Đông


    Lunar giật mình suýt nữa là làm vỡ cái trứng gà trên đầu Đông.

    _ Hử? Mẹ anh á? À.... ừm... dì ấy thật đẹp.

    Đột nhiên cô rất muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống. Không hiểu nãy giờ rốt cuộc mình lại đi kích đột vì mẹ của người ta... Lunar ngượng chín mặt. Thật sự là mình từ đầu đến cuối là quá đáng rồi.

    _ Ừm... à.... xin lỗi vụ hồi nãy.

    Muốn chết quá~~~

    Lunar đỏ bừng mặt vúi cái trứng gà vào tay Đông chạy bay biến vào bếp làm đồ ăn. Được Đông phụ nên bữa cơm nhanh chóng dọn ra, Lunar nghĩ một chút mới bảo

    _ Thôi thì anh ăn đi nha... Tôi về... Mai được thì nhớ đi...

    Kêu cô ở lại ngồi đối diện ăn cơm chung bàn với Đông thì Lunar khẳng định sẽ không ăn được.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Quest Sat Aug 18, 2012 2:01 am

    Thứ Bảy - Thu 27
    7:00 AM



    Quest 5: The End justifies the Means.

    Gần hai năm bị kẹt lại quá khứ, đã đến lúc thay đổi.

    Sáng nay bạn sẽ tỉnh dậy và cảm thấy mọi chuyện khác lại so với bình thường. Rời khỏi nhà, bạn nhận thấy ngôi làng Oakville vắng lặng lạ thường. Không có một bóng người dân nào.

    Oakville như một thị trấn ma.

    Đương bỡ ngỡ, thì bạn trông thấy những hành khách Lucky Seven và Blackjack 21 vẫn còn ở đây. Chợt đằng xa, bạn trông thấy bóng Trưởng làng.

    - Trưởng làng!

    Một hành khách cất tiếng gọi, vị Trưởng làng quay nhìn về phía các bạn rồi nói:

    - Hãy vào rừng.

    Rồi ông biến mất hẳn, để lại cho các bạn muôn điều khó hiểu. Bạn sẽ làm gì? Vào rừng chứ?


    Nhiệm vụ của bạn:

    - Ghi bài cho OC bạn đến Rừng. Đúng 6:30 PM ngày 18/8 sẽ giao nhiệm vụ tiếp theo.

    Lưu ý:
    - Đây là Quest cuối cùng, tất cả OC phải làm. Embarassed
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Quest Wed Feb 06, 2013 11:34 pm

    Thứ Tư - Đông 28
    5:04 AM


    Homecoming Quest

    Chỉ còn vài ngày nữa thôi là qua năm mới.

    Bạn đã bị kẹt tại làng Oakville được hai năm, thời gian tưởng như rất dài nhưng trôi đi rất nhanh.

    Sáng ngày hôm đó trời khá là lạnh, tuyết rơi dày đặc và bạn thì vẫn đang cuộn mình trong chăn. Tất cả nhân viên đều đã được nghỉ để chuẩn bị lễ lộc đón năm mới, thế thì dậy trễ chút có sao?

    Đột nhiên bạn nghe có tiếng động lạ trong nhà. Và dù bạn nghĩ gì đi chăng nữa, trí tò mò thôi thúc bạn đi kiểm tra xem sao.

    Và kia, nằm ngay giữa phòng bếp nhà bạn, là một người thanh niên tóc bạch kim với cặp mắt đỏ!


    Nhiệm vụ của bạn trong Quest này:

    - Ghi bài nhận người lạ/quen tùy ý bạn, rồi sau đó RR tùy thích. Embarassed

    - OC lạc sẽ ko nhớ làm sao mình lại tỉnh dậy ở Oakville, nhưng điều cuối cùng OC đó nhớ mình làm gì sẽ tùy ý chủ OC tưởng tượng. Embarassed
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by kayuki Fri Feb 08, 2013 10:12 pm

    Wen, 28 Winter - 5:04 am

    Rai | Đông


    Tôi tỉnh dậy trong cái không gian rất chi là... tồi tàn nhưng vẫn ngăn nắp nên có thể nhìn ra đó là một căn bếp thời xưa xửa nào đó. Một ý nghĩ xoẹt qua đầu làm tôi hốt hoảng, chẳng lẽ bếp Nhàn Nhã quán bị cướp quét qua? Nhưng không có vẻ giống thế... rõ ràng đây không phải là Nhàn Nhã quán mà...

    "Anh là ai?"

    Giọng nói lạnh nhạt đầy vẻ cảnh giác vang lên khiến đầu óc tôi trở nên tỉnh táo hắn. Hoá ra nơi này cũng có người sống...

    "Xin chào... Tôi là Rai, một đầu bếp chẳng may bị rơi vào một tình huống nào đó mà chính tôi cũng không rõ. Anh có thể cho tôi biết, đây là đâu không?"

    Tôi cố gắng cười đầy thân thiện với cậu nhóc vẻ mặt khó ưa kia.
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Cherry Jas Fri Feb 08, 2013 11:24 pm

    Đông 28 - 5:10 AM
    Đông | Rai


    Đông muốn ngủ, lễ mà, được nghỉ mà, ngủ. Chỉ là, ngày hôm qua Đông tìm được một cuốn sách mà ngày trước mang theo, đến đây rồi nhiều thứ ập tới nên anh quên mất bỏ nó ở góc nào. Nhất thời nổi hứng, Đông thức trắng đêm để xem. Hồi bốn giờ ba mươi lăm sáng mới xem hết ba phần của quyển sách, Đông tính tìm một ít nước rồi phóng đi ngủ, cuốn sách tuy ly kỳ nhưng chẳng có chút ý nghĩa nào cả, làm anh tốn cả đêm.

    Ngồi trên bàn uống nước thế mà ngủ quên luôn trên bàn.

    Mà phàm khi đang ngủ ngon giấc, thì khi bị đánh thức sẽ rất bực bội.

    Thế nên khi có một gã đàn ông chẳng biết từ xó nào rơi vô bếp nhà anh, lại còn nhầm trúng chỗ Đông ngồi, làm anh bị ngã té cái ầm. Đầu óc thì chưa tỉnh táo, cả người thì đau nhức do đập vào sàn nhà.

    Đông rủa trong lòng, chết tiệt, số cứ bị đả thương là sao.

    Dọn dẹp chiến trường xong xuôi, Đông cũng không còn hứng ngủ, quyết định thức luôn đọc cho xong nốt.

    Một lát sau, gã kia dậy.

    "Xin chào... Tôi là Rai, một đầu bếp chẳng may bị rơi vào một tình huống nào đó mà chính tôi cũng không rõ. Anh có thể cho tôi biết, đây là đâu không?"

    Đông nhìn gã một chút, anh đang cố hiểu gã nói gì.

    "Đây là nhà tôi."

    Cả hai nhìn nhau một chút, Đông mới chợt nhớ. "À, tôi tên là Diệp Nhân Đông, cứ gọi là Đông."
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by kayuki Sat Feb 09, 2013 1:55 am

    Wen, 28 Winter - 5:04 am

    Rai | Đông


    "Ồ"

    Tôi cảm thán một tiếng và cả hai tiếp tục rơi vào im lặng...

    Trầm mặc vài phút sau đó thì bụng rỗng của tôi vang lên vài âm thanh đáng xấu hổ nhưng mà người thì phải có sinh lý như thế thôi. Tôi vò mớ tóc khiến nó trông rối hơn rất chi là mất hình tượng bảnh trai thường ngày cố gắng nhớ lại vài chuyện xảy ra trước khi tôi ngồi ở đây.

    Ừm... làm đồ ăn chuẩn bị tiệc sau đó bị trượt chân đầu đập vào đâu đó mà bất tỉnh. Hay thật, cứ như phim Hollywood ấy.

    "Cậu... có gì ăn không? Đừng lo, tôi sẽ cố tìm cách hoàn trả lại cho cậu"

    Khẽ thở dài lần thứ n, sao số tôi nó cứ thích rơi vào cảnh bần hàn vậy nè?

    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Cherry Jas Sat Feb 09, 2013 2:19 pm

    Đông 28 - 5:10 AM
    Đông | Rai


    "Cậu... có gì ăn không? Đừng lo, tôi sẽ cố tìm cách hoàn trả lại cho cậu"

    Đông liếc nhìn Rai, một chút biểu hiện cũng chẳng có, chắc tại anh buồn ngủ, hoặc anh ngủ thật, ngủ mà không nhắm mắt. Nhưng Đông chỉ ước giá như anh có thể làm điều đó, vì hiện tại anh vẫn tỉnh táo lắng nghe hết thẩy.

    Đông đứng dậy, lấy một cốc nước mới cho Rai. Theo thói quen, anh tự vò lấy mái tóc sáng màu của mình, xem xét lương thực trong nhà.

    "Còn vài ổ bánh, với mấy cái trứng. Tôi làm bánh mì ốp la cho anh." Đông đi chuẩn bị, cũng may là trước đó Lunar toàn đem đồ ăn bên nhà sang nên trong dịp lễ mà lương thực vẫn còn.

    "Và, cũng không cần trả lại cái gì đâu. Việc người lạ rơi xuống cái làng này hình như chẳng còn gì ngạc nhiên nữa."

    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by kayuki Sat Feb 09, 2013 10:30 pm

    Wen, 28 Winter - 5:15 am

    Rai | Đông


    Tôi nghe câu nói đó của Đông không hiểu sao lòng lại có chút hy vọng dù cái hy vọng này có chút hy hữu nhưng người thì vẫn cần hy vọng để sống nhất là cái hy vọng này còn liên quan đến cuộc đời của tôi

    Ireha

    Nghĩ đến cậu tôi lại thấy bồn chồn và buồn bực.

    "Cám ơn... Nói vậy, ở đây chuyện này thường rất xảy ra nhỉ? Cậu cũng là vậy?"

    Tôi vừa gặm ổ bánh mỳ cứng ngắc vừa cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện để tìm phương hướng giải quyết, không thể tuyệt đối ở đây được, Ireha sẽ buồn lo.

    Nói gì thì nói... đã gặm hết ổ bánh mà tôi vẫn là không biết nên làm sao nữa.

    "Cậu đi ngủ đi. Tôi ra ngoài chút. Cám ơn vì bữa sáng, có lẽ tôi sẽ ở đây vài hôm cho đến khi tôi tìm được cách đi về nên mong được cậu giúp đỡ."

    Rất tự nhiên vỗ vai cậu nhóc, tôi bước ra khỏi cửa nhà và thầm ghi nhớ địa chỉ rồi cất bước đi tìm hiểu.


    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Cherry Jas Sun Feb 10, 2013 9:32 pm

    Đông 28 - 6:25 AM
    Đông | Lunar


    Rai đi rồi nhưng Đông vẫn chẳng buồn ngủ tý nào cả. Thế là anh ngồi nhìn cốc nước, lăn lộn trên bàn.

    Rai à? Đông nghĩ, tên nghe quen đấy, nhưng anh không chắc mình có biết tý gì về người này. Dù sao anh sống cũng khá đóng kín, ít khi giao tiếp nhiều. Nhưng nếu khi không có một người đến sống ở đây không biết Lunar nghĩ thế nào.

    Nghĩ đến Lunar thì Đông lại tiếp tục nằm dài ngắm cốc nước, không biết cô đã dậy chưa, không biết ăn sáng chưa, không biết ngày nghỉ họ có định làm gì. Anh lại nghĩ vớ vẩn nữa rồi, yên ả quá.

    RẦM.

    "Ây, hình như tiếng động từ cửa nhà mình thì phải." Đông lười nhác quay mặt sang nhìn thì thấy Lunar đứng đối diện, mặt u ám.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by kayuki Sun Feb 10, 2013 9:49 pm

    Wen, 28 Winter - 6:25 am

    Lunar | Đông


    Sau khi phóng từ nhà ra đường, Lunar mới chợt nhận ra không biết nên đi đâu. Chỉ là xúc động nhất thời mà chạy đi, bây giờ thì hay rồi, trời mới tờ mờ sáng, ai thức dậy chứ?

    Nghĩ thì nghĩ là vậy nhưng chân vẫn cứ theo thói quen mà dừng lại trước ngôi nhà của ai kia. Rồi lại nghĩ nghĩ đến tên núm đông cô ngốc ngốc, thật muốn gặp quá.

    Nghĩ là làm, nó mở cửa bước vô không ngờ mình dùng lực hơi mạnh làm cánh cửa hư hỏng đôi chút, mặt nó lại càng thêm u ám khi cảm thấy hôm nay mình làm việc gì cũng không tốt cả.

    "Xin lỗi"

    Nó lầm bầm rồi thở dài ngồi sụp xuống, co lại mặt úp vào hai đầu gối. Lunar cảm giác Cherry-san sẽ bỏ mình àm theo con bé cũng có mái tóc đen dài kia, nó không được rộng lượng như Solar, nó rất cực đoan và độc đoán.

    Những ý nghĩ đen tối trong đầu cứ lởn vởn cho đến khi có đôi tay chạm nhẹ vào đầu nó rất dịu dàng và ấm áp, mấy thứ đó mới biến mất. Lunar ngóch đầu lên nhìn Đông mếu máo bảo

    "Tôi muốn ở đây vài ngày! Anh mà không cho tôi giết anh rồi tự sát"

    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Cherry Jas Sun Feb 10, 2013 10:11 pm

    Đông 28 - 6:28 AM
    Đông | Lunar


    "Tôi muốn ở đây vài ngày! Anh mà không cho tôi giết anh rồi tự sát."

    Đông thật muốn phụt cười thành tiếng nhưng sợ Lunar thực sẽ giết mình, mặc dù được chết trong tay Lunar thực ra cũng là một cái hạnh phúc kì hoặc, nhưng anh chỉ sợ Lunar thực tự sát theo mà thôi.

    "Ừm." Đông ngồi xuống đối diện Lunar, thấy cô mếu máo đến mắt ươn ướt liền đau lòng. Anh vòng tay ôm lấy Lunar, trán cụng trán cô, dịu dàng hỏi. "Bị Cherry mắng à? Nhăn nhó xấu xí quá đi."


    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by kayuki Tue Feb 12, 2013 12:10 am

    Wen, 28 Winter - 6:33 am

    Lunar | Đông


    Được Đông làm những cử chỉ thân mật để an ủi mình, nó có cảm giác mặt mình bây giờ đủ nóng để chiên trứng ốp la

    "...Bộ ngoài lý do đó ra, còn lại không đủ sức khiến tôi buồn bực à?"

    Nó lầu bầu nhưng không phản đối với lời nói của Đông vì quả thật nó đang tự ái với Cherry-san chứ không hẳn là bị cô mắng, nghĩ lại thì Cherry rất tôn trọng tụi nó, ít khi nào la mắng thật sự. Có lẽ nó cũng hơi quá đáng rồi.

    Bất quá... bỏ nhà ra đi chưa được bây lâu mà trở về thế nào cũng bị con nhỏ đó chế nhạo, nó mới không thèm con bé đó. Đáng ghét! Ở với Đông ít ra cũng vui hơn.

    "Hừ hừ, chỉ tại một con bé có tên Wan là người quen lâu ngày không gặp của Cherry-san mà cô ấy... cô ấy... Thôi bỏ đi, tóm lại tôi ở với anh vài ngày rồi sẽ về...dù sao đi lâu quá cũng không tốt lắm..."

    Lunar tự thấy mình đuối lý lắm nhưng không tìm được lý do để về nhà nên có chút bối rối và xấu hổ không muốn về.

    "Mà sao mắt anh thâm quầng thế? Làm việc vất vả lắm hả?"



    Sponsored content


    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 3 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 02, 2024 9:08 am