Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+8
Miss Nine
Danior The Mayor
Quest
Ackley the Carpenter
kayuki
Mirror Sakura
Diệp Nhân Đông
Admin
12 posters

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 4 Empty [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Admin Mon Mar 19, 2012 12:18 am

    First topic message reminder :

    - Nhà số 32 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 4 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 4 52

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 4 70

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 4 94



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 4 1034842Tên: Diệp Nhân Đông
    Tuổi: 19
    Giới tính: Nam
    Quê quán: Việt Nam
    Ngoại hình: Tóc màu kem (do nhuộm), mắt màu vàng nhạt, bên tai phải đeo một bông tai hình giọt nước màu bạc lấp lánh
    Tính cách: Hiền lành, thân thiện, hay cười, ít nói, thù dai
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Chai sơn phun màu đỏ và đen, quần áo, ảnh gia đình, quyển phác thảo, vài quyển sách nhỏ
    Những thông tin khác:
    - Lai lịch: mất cha khi 2 tuổi, mất mẹ vào ngày nhận được tin báo học đại học, gia đình thân thích không bà con nhận mặt
    - Sở thích: Thức ăn, làm toán, võ thuật, mĩ thuật công nghệ
    - Sở ghét: Đụng chạm động vật, đụng chạm người khác (trừ mẹ)
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 4 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Cherry Jas Tue Feb 12, 2013 12:43 am

    Đông 28 - 6:35 AM
    Đông | Lunar


    "Mà sao mắt anh thâm quầng thế? Làm việc vất vả lắm hả?"

    Lunar chạm vào vành mắt anh, giọng lo lắng mà hỏi. Đông chỉ cười, không nói gì nhiều. Gặp Lunar không hiểu sao Đông lại thấy buồn ngủ, chắc tại tâm tư thư giản hẳn ra, thấy thoải mái hẳn ra. Thế nên anh mệt mỏi dựa đầu vào vai Lunar.

    "Không phải bệnh đó chứ?" Lunar sờ trán anh, nghiêm túc hỏi.

    "Không, chỉ mệt thôi."

    Đông đáp, mới chợt nhớ Lunar bảo sẽ đến ở, vậy thì hẳn phải kể cô nghe về Rai. Cô nói sẽ ở mấy ngày, chắc cũng không nỡ giận dai Cherry, mà Cherry hẳn cũng không để bạn lâu năm tên Wan gì đó gây xích mích với Lunar mãi....

    "Khoan, Wan?" Đông bật dậy, nhíu mày hỏi. "Waloud sao?"

    Lunar có vẻ khó chịu và khó hiểu khi thấy Đông gọi chính xác tên cô gái chọc giận mình, cô đáp một cách miễn cưỡng. "Hình như thế, anh cũng quen à." Cô quên Cherry nhận ra Đông cũng vì anh có khuôn mặt giống với người quen của cô ấy sao.

    "Ngoài cô gái tên Wan đó, còn ai tới không?" Đông chầm chậm hỏi tiếp, anh không hy vọng mình đoán đúng.

    "Còn một người con trai nữa, khuôn mặt giống y đúc cô ta, có vẻ là anh trai nhỏ đó..." Lunar trả lời, đang hình dung lại hai người kia thì chợt phát hiện, cô nói thêm. "Nghĩ lại mới thấy, người anh...có nét khá giống anh đấy. Tại sao lại thế nhỉ?"

    Đông nhăn mặt, không lẽ thực sự đúng. "Người đó tên gì, em còn nhớ chứ?"

    Lunar thấy Đông nhìn mình nghiêm túc hẳn ra, cũng có chút sợ sệt trong lòng, bất án đáp. "Là... Ireha."

    Cạch.

    Đông và Lunar giật mình, quay mặt về phía tiếng động thì thấy Rai đứng gần ấy, cái chum nước đã bể đôi rơi trên mặt đất. Rai vẻ mặt kinh ngạc, nhìn hai người.

    Đông thầm thở dài, không phải chứ....!!!
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 4 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by kayuki Tue Feb 12, 2013 1:13 am

    Wen, 28 Winter - 6:38 am

    Rai | Lunar | Đông


    Tôi đi dạo vài vòng quay làng nhưng vẫn không thu được tin tức gì hữu ích, tỷ như có hàng loạt nhóm người kỳ lạ xuất hiện trong làng hay gì gì đó để chứng mình không phải chỉ có một mình thằng xui xẻo là tôi đây rớt vào cái nơi lạc hậu đáng sợ này. Thật đáng tiếc, và rồi lại mất thêm chút thời gian nhiều hơn tôi nghĩ để tìm đường về nhà cậu nhóc.

    Về đến nơi thì đầu óc có chút say sẩm do mệt mỏi, tính toán lấy ít nước trong cái chum tôi phát hiện ở gần nhà thì vô tình nghe được câu nói của đứa con gái tóc đen dài

    "Nghĩ lại mới thấy, người anh...có nét khá giống anh đấy. Tại sao lại thế nhỉ?"

    Vốn cũng không phải kẻ nhiều chuyện gì nên tôi không có ý định nghe lén chuyện tâm tình của người ta nhưng mà nhờ câu nói trên của cô nhỏ, tôi mới chợt giật mình thầm nghĩ mặt thằng nhóc này đúng là có cảm giác quen thật bất quá lúc đầu tôi đang mệt và hoảng loạn nên không hơi đâu đi nhìn mặt người ta làm gì nhưng giờ nhìn kỹ lại thì Đông có nét giống...

    "Là... Ireha."

    Trong phút chốc nào đó, não tôi trống rỗng nên không cẩn thận lại...đập vỡ đồ nhà người ta rồi. Mà giờ không phải lúc để ý chuyện này.

    "Người.... người mà cô về nói... Ireha đang ở đâu? Ở đâu? Mau dẫn tôi đến đó!!!"

    Có chút kích động khó kiềm chế nên tôi dùng lực hơi mạnh lên bả vai cô nhỏ. Trước khi tôi kịp làm bị thương cô gái thì Đông đã kéo tôi ra

    "Anh bình tĩnh cho tôi!"

    Nghe thấy giọng thằng nhóc có vẻ tức giận, tôi mới chợt nhận ra... mình lại đắc tội nữa rồi

    "Chậc! Đáng ghét! Vừa rồi xin lỗi, tôi là Rai, còn cô là ai vậy?"

    "Lunar"

    Xem ra người ta giận thật rồi vì đây là đầu mối không thể đắc tội, tôi ra sức dụ dỗ con bé khai ra chỗ ở của Ireha. Sau một lúc bàn tới bàn lui, cuối cùng tôi, Lunar và Đông thoã thuận ngày mai sẽ về nhà của Lunar - nơi mà Ireha đang ở đó. Nghĩ đến điều ấy, tôi thấy lòng lại dao động, cảm giác sung sướng và lo âu cứ trộn với nhau khó ăn như vị mayonnaise trộn với tương cà.

    Và trước đó, tôi phải dọn dẹp lại nhà cửa cho Đông đền bù tội lỗi phá hoại của mình mà quên mất rằng sở trường của tôi không phải là dọn dẹp vì thế mà tôi linh cảm việc dọn dẹp này sẽ còn diễn ra dài dài khi tôi ở đây.




    Sponsored content


    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông - Page 4 Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 02, 2024 8:12 pm