Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+8
Miss Nine
Danior The Mayor
Quest
Ackley the Carpenter
kayuki
Mirror Sakura
Diệp Nhân Đông
Admin
12 posters

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Admin Mon Mar 19, 2012 12:18 am

    - Nhà số 32 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông 52

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông 70

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông 94



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông 1034842Tên: Diệp Nhân Đông
    Tuổi: 19
    Giới tính: Nam
    Quê quán: Việt Nam
    Ngoại hình: Tóc màu kem (do nhuộm), mắt màu vàng nhạt, bên tai phải đeo một bông tai hình giọt nước màu bạc lấp lánh
    Tính cách: Hiền lành, thân thiện, hay cười, ít nói, thù dai
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Chai sơn phun màu đỏ và đen, quần áo, ảnh gia đình, quyển phác thảo, vài quyển sách nhỏ
    Những thông tin khác:
    - Lai lịch: mất cha khi 2 tuổi, mất mẹ vào ngày nhận được tin báo học đại học, gia đình thân thích không bà con nhận mặt
    - Sở thích: Thức ăn, làm toán, võ thuật, mĩ thuật công nghệ
    - Sở ghét: Đụng chạm động vật, đụng chạm người khác (trừ mẹ)
    Diệp Nhân Đông
    Diệp Nhân Đông
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 65
    Join date : 2012-03-18
    Age : 31

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Diệp Nhân Đông Mon Mar 19, 2012 8:33 pm

    Xuân 31, 8:00 AM

    Diệp Nhân Đông nhìn cánh cửa mang biển số nhà 32. Bên ngoài căn nhà xập xệ trông cả chục năm không ai đụng đến vẫn còn bám rêu, tình cờ là không biết vì đâu mà phía trước có cả một thảm cỏ "cao" lổm chổm trông thật đẹp mắt.

    - Đẹp mắt quái gì chứ, trông cứ như nhà hoang.

    Đông nhếch mép cười khinh bỉ với suy nghĩ đầy tích cực của mình. Anh đi vào bên trong, mừng là cửa chính vẫn tốt, nhìn quanh căn nhà hai tầng đủ cho một người sống, anh đi xem xét các bức tường.

    Gõ cộc cộc lên đó.

    Tường vẫn còn tốt. Anh thầm mừng vì trong ba lô có mấy chai sơn phun đem theo chơi, ai ngờ giờ cũng có chút ít công dụng cần thiết.

    Thế nhưng tất cả, cái tường, sàn nhà, bẩn bẩn và bẩn hoàn bộ, khắp nơi và thật khủng khiếp là anh thậm chí chẳng biết nên dọn thế nào cho tốt, không biết nên làm sao để cái đống này sạch cho được.

    Đông nhìn một hồi, thế là quyết định kiếm cây chổi đang bị ruồi nhặn bay vòng vèo để quét sạch và lau sạch sàn nhà trước đã. Anh chợt nhớ ra không biết ở đây có nước, ra chỗ cái chum nước đã chẳng còn một giọt, anh chẳng còn biết nói gì hơn ngoài cầm lấy và đi kiếm sông lấy nước.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Admin Tue Mar 20, 2012 12:36 am

    Thứ ba, Hè - 01



    Quest 3: This Land is Your Land

    Đã tới lúc bạn làm quen và ổn định với cuộc sống thời Trung cổ trong ngôi làng nhỏ bé tồi tàn Oakville.

    Nhiệm vụ của bạn trong quest này:

    3.1 Sửa sang dọn dẹp lại nhà cửa biến nó thành nơi ở được, sử dụng tiền hiện có để mua đồ dùng từ chợ. Không nhất thiết phải dùng hết tiền. (ai đã dọn dẹp vào ngày 1 thì có thể bỏ qua bước này Very Happy)

    3.2 Chọn nghề cho mình. Hãy tới khu làm việc và đăng ký nghề muốn làm theo tuyển nhân sự cho một NPC.

    3.3 Công việc của bạn sẽ bắt đầu vào hôm sau, bạn có cả ngày hôm nay để thư giãn và làm quen cuộc sống mới ở ngôi làng sập xệ này. Khi bạn RR đến hết ngày 1 thì sẽ mặc định là End Quest.


    Chúc các bạn RR vui! Embarassed
    Diệp Nhân Đông
    Diệp Nhân Đông
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 65
    Join date : 2012-03-18
    Age : 31

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Diệp Nhân Đông Tue Mar 20, 2012 3:04 pm

    Xuân 31 - Hè 1 - 2:00 AM

    Cả ngày bị mắc kẹt bên ngoài nên chẳng thể dọn dẹp nhà cửa, mà Đông cũng lười chán. Lăn được về tới nhà là đã qua ngày mới, thế anh miễn cưỡng mở con mắt ra, chùi rửa cái gì đó mà anh cũng chẳng biết, sau khi miễn cưỡng không thành thì chui lên cái giường ngủ thẳng. Mệt mỏi quá.

    Hè 1

    Sáng thức dậy, bỗng dưng thấy nóng dã man. Đông nhìn quanh cái nơi lạ hoắc, anh quên mất mình đã đến một cái nơi kì cục nào đó mà anh chẳng thèm thắc mắc vì khi ấy đã mệt mỏi lắm rồi. Và giờ thì bụng đã biểu tình dữ dội hơn, nên anh đành ngồi dậy, sửa soạn một tý, đem theo bịch tiền và ra khỏi căn nhà bây giờ đã là nhà anh.


    Last edited by Diệp Nhân Đông on Thu Mar 22, 2012 8:00 pm; edited 1 time in total
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 27
    Đến từ : Abyss.

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Mirror Sakura Tue Mar 20, 2012 9:44 pm

    Thứ hai, Spring 31
    5.00 PM

    Ngày đầu tiên đến làng định cư, bạn nhận ra hình như trong làng đang có lễ hội? Nghĩ cũng vui thật, nhưng thật tiếc là lúc này bạn không có tâm trạng chơi lễ do phải è lưng ra dọn nhà.

    Trời về chiều, bạn vẫn đang làm công việc riêng thì có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Đang tự hỏi có thể là ai kia chứ, bạn vội chạy ra xem thì không thấy ai cả.

    Chơi khăm à? Bạn khó chịu khi nghĩ tới suy nghĩ đó thì bỗng nhận ra dưới chân có một bó lúa mì vàng óng được bó lại bởi một sợi ruy băng thắt nơ đáng yêu. Bên trên bó lúa còn có một tấm giấy nhỏ, cũng màu vàng như sự may mắn vậy. Bạn tò mò mở ra xem, thì thấy dòng chữ của con gái, nổi rõ trên nền giấy vàng:

    “Lời chúc may mắn từ Nữ hoàng Mùa Xuân. Mừng một mùa bội thu và cầu mùa màng sau này cũng vậy.”

    Cầu mong cho bạn có một năm an lành và tốt đẹp nhé!
    Diệp Nhân Đông
    Diệp Nhân Đông
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 65
    Join date : 2012-03-18
    Age : 31

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Diệp Nhân Đông Thu Mar 22, 2012 5:52 pm

    Thứ ba, Hè 1, chiều tối

    Đem một đống thức ăn về nhà xong, Đông bắt đầu thực hiện hành động cứu đói nhân loại, đặc biệt là anh. Thật may mắn là vào ngày hôm qua lại được nhận một bó lúa mì vàng từ Nữ thần, anh chẳng biết làng có lễ vào hôm qua, mà cũng chẳng còn sức lết đi chơi. Chỉ không ngờ rằng một kẻ vô danh mới đến như mình cũng được nhận quà. Anh tự nhủ nếu có thể anh sẽ đi tạ lễ với Nữ thần.

    Xin việc rồi, bây giờ lại cũng rãnh rỗi, mà mai mới phải đi làm, bây giờ làm gì đây.

    Đông nhìn xung quanh nhà, ngán ngẫm nghĩ, cô đơn ghê. Thật ra khi mẹ mất, Linh vẫn còn tới nhà anh thường xuyên cho đến khi cô giận anh bỏ học, ngay cả bên cạnh cũng có bà cụ hàng xóm luôn lo lắng cho anh như mẹ. Bắt đầu có chút hối hận, vì hiện tại anh đã thực sự, hoàn toàn không còn ai bên cạnh.

    Đông tự cười giễu chính mình. Ra đi cũng là anh chọn, chấp nhận nơi này cũng là anh, thế mà giờ lại than vãn.

    Nằm phịch ra giữa sàn nhà cứng lạnh đã được chà rửa sạch sẽ, anh thở dài không thôi. Mới phát hiện mình hoàn toàn chẳng mạnh mẽ, chỉ là giả đò chẳng quan tâm, còn lúc này thì thực sự có chút hối hận. Thậm chí anh còn chẳng quen lấy ai ở đây, mà cũng không còn cảm giác muốn quen thêm ai nữa.

    - Mày thật thảm hại, Đông à.

    Đông nằm im lặng trên sàn nhà, rồi cũng ngủ quên mất. Ngay cả trong mơ, anh cũng không có thể gặp được mẹ, hay Linh, thậm chí là bà cụ hàng xóm, không một ai. Chỉ lạ lùng là bắt gặp một cô gái lạ hoắc, với mái tóc đen dài và đôi mắt màu đỏ ngọc, ngây ngô nhìn anh.
    Diệp Nhân Đông
    Diệp Nhân Đông
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 65
    Join date : 2012-03-18
    Age : 31

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Diệp Nhân Đông Thu Mar 22, 2012 6:06 pm

    Thứ tư, hè 2, Sáng

    Chẳng cần đồng hồ báo thức, Đông cũng nhận ra là trời hiện tại chỉ mới khoảng năm giờ mấy sáng. Là do trời vẫn còn tối, còn vì sao chẳng cần mẹ anh la hét gọi dậy anh vẫn mở được con mắt để biết trời sáng hay tối là vì chẳng tên nào nằm trên sàn nhà lạnh ngắt mà không thấy lạnh đến độ bật mình dậy. Dù hiện tại là mùa hè, nhưng Đông chỉ biết cái sàn nhà đã cứng mà thời tiết đem qua thì lạnh dã man.

    Đông nhìn nhìn, à một tiếng, mới phát hiện hôm qua mình không thèm đóng cửa, cửa sổ phòng khách đã bị hư còn chưa sửa. Nên gió nó tạt vô nhà cộng thêm cái sàn thì lạnh là phải. Mà cũng may là làng này quá yên bình nên chẳng sợ trộm vô, có thì chắc hắn cũng chôm được mấy cái đống thức ăn dự trữ của anh. Nói chứ hắn dám chôm thì Đông liều chết đi đánh bầm dập tên ấy.

    Đông lên tầng trên mới nhớ ở đây chủ nhà trước có để lại cái đồng hồ, và nó đã chết đứng. Đồng hồ cổ hình quả chuông thì phải, nó giống mấy cái đồng hồ quái dị của ba Linh trưng đầy nhà. Bác ấy còn tặng một cái đồng hồ quả quýt nhân dịp sinh nhật 4 năm một lần của anh. Thiệt cảm động. Chỉ là nó đã nằm trong đống hàng lí gửi ở sân bay, anh không đem theo.

    Kiếm vài bộ đồ trong ba lô, Đông tò mò không biết cứ mặc đồ ở nơi đó thì có kì lạ, vì hầu hết những người bị nạn như anh có ai là không mặc thế.

    Bỏ qua vấn đề quần áo, Đông đi tắm, thay đồ sạch sẽ và xuống nhà làm cho mình bữa sáng. Vẫn còn sớm nên ngồi nhấm nháp miếng ốp la và nước lã cũng có cái thú của riêng nó.

    Ngồi một lúc thì anh soạn đồ, đứng dậy chuẩn bị đi làm. Cũng đã bảy giờ, đi từ từ chầm chậm dạo quanh làng vào buổi sáng đến nông trại thì vẫn kịp. Mà Đông cũng không tính đi trễ vào ngày đầu đâu.
    Diệp Nhân Đông
    Diệp Nhân Đông
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 65
    Join date : 2012-03-18
    Age : 31

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Diệp Nhân Đông Fri Mar 23, 2012 6:32 pm

    Thứ tư, Hè 2, 5:00 PM

    Về tới nhà, Đông nhìn, nhìn rồi lại cứ nhìn. Anh đang cố ngăn mình hét to chán nản, sao mọi thứ lại thành thế này.

    Phải chi anh quen ai đó, phải chi anh đòi Ireha thêm một vé và lôi Linh theo thì giờ cũng có người bên cạnh để khỏi phải làm cái việc hận đời trong đơn côi thế này. Mà không được, làm sao anh có thể lôi Linh theo được, ba Linh không giết anh thì nhất định sẽ bằm anh ra làm 9 khúc rồi thả ra chính cửa sông Cửu Long. Dã man vô cùng.

    - Những lúc này, mình phải làm gì đó.

    Ngồi trước sân nhà, nhìn trời chiều đang dần dần buông xuống màn đêm, Đông im lặng cố tính toán gì đó. Nhưng thực tình chẳng biết làm gì....

    Rột.....

    - Ừa, ăn cái gì trước đã.

    Sau khi tính tính toán toán nghĩ nghĩ, anh quyết định đi nấu cơm ăn trước đã.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by kayuki Fri Mar 23, 2012 7:00 pm

    Wen, 2 Summer - 5:00 pm

    Solar | Đông


    Solar theo lời căn dặn của Lunar là phải qua giúp ân nhân của nó tạ lỗi và dọn dẹp phụ. Hắn thật không hiểu lí do vì sao nó mắc nợ mà hắn lại phải trả nợ, cái con bé này luôn tuỳ tiện như vậy. Hắn khẽ thở dài, đưa tay gõ cửa hi vọng là chủ nhà có ở nhà

    _ Xin chào? Tôi là Solar, anh trai của Lunar muốn qua phụ cậu dọn dẹp.

    Diệp Nhân Đông
    Diệp Nhân Đông
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 65
    Join date : 2012-03-18
    Age : 31

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Diệp Nhân Đông Fri Mar 23, 2012 7:50 pm

    Thứ tư, Hè 2, 5:15 PM
    Đông | Solar


    - Xin chào? Tôi là Solar, anh trai của Lunar muốn qua phụ cậu dọn dẹp.

    Đông vừa ăn cơm xong, cũng khá nhanh do cũng chỉ đơn giản vài món. Vừa tính dọn thì nghe tiếng gõ cửa và gọi ai đó vang lên gọi. Đông ngơ ngác nghĩ, Lunar nào thế?

    Đi ra mở cửa, anh thấy một người con trai, mái tóc đỏ nổi bật và đôi mắt đỏ ngọc. Đôi mắt ấy làm anh thoáng nhớ cái gì đó.

    - Xin lỗi, cậu có nhầm nhà?
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by kayuki Fri Mar 23, 2012 8:08 pm

    Wen, 2 Summer - 5:15 pm

    Solar | Đông


    Đứng chờ khác lâu lại nhận được câu trả lời này, hắn cũng ngạc nhiên tương tự người kia. Kĩ lưỡng hỏi lại

    _ Cậu là Nhân Đông?

    Chàng trai kia gật đầu. Thế là Solar xác định có lẽ cậu ta quên mất chuyện ở chỗ rừng rồi.

    _ À, tôi là anh trai của Lunar-cô gái bị trật chân được cậu cứu đưa đến phòng khám. Nghe nói cậu bận dọn dẹp nhà chưa xong, tôi qua đây muốn phụ cậu một tay

    Hắn chỉ nói bao nhiêu đó không muốn đề cập đến lí do Lunar sai hắn qua đây để trả nợ thay nó. Con bé thật đáo để.


    Last edited by kayuki on Fri Mar 23, 2012 10:45 pm; edited 1 time in total
    Diệp Nhân Đông
    Diệp Nhân Đông
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 65
    Join date : 2012-03-18
    Age : 31

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Diệp Nhân Đông Fri Mar 23, 2012 8:24 pm

    Thứ tư, Hè 2, 5:16 PM
    Đông | Solar


    Cô gái bị trật chân? Đông lờ mơ nhớ ra, hóa ra đây là anh của cô ấy, Đông không nhớ anh có kể cô nghe rằng anh phải dọn nhà và nhờ người qua giúp đỡ.

    - Tôi đã dọn gần hết rồi nên cũng không cần đâu. Dù sao cám ơn anh đã lặn lội đi qua đây.

    Đông cười xã giao, sau khi ăn no thì giờ có sức cười lại rồi, từ tốn thông báo cho Solar như thế.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by kayuki Fri Mar 23, 2012 10:05 pm

    Wen, 2 Summer - 5:18 pm

    Solar | Đông


    "Solar không thích tên này" - Hắn tự khẳng định dù cho tên này là ân nhân của Lunar đi nữa thì hắn vẫn cảm thấy không thích lắm dù không biết tại sao và hắn cũng không quan tâm.

    _ Ừm, thật xin lỗi vì đã không thể qua sớm hơn để giúp cậu.

    Hắn cũng khẽ cười nói thế. Nghĩ một chút lại dặn dò thêm mới quyết định đi về

    _ À, khi nào cần giúp đỡ thì cứ nói nhé. Chúng tôi muốn tạ ơn anh về việc đã giúp Lunar nhà này. Chúc anh một ngày tốt lành
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Ackley the Carpenter Sat Mar 24, 2012 8:19 pm

    Thứ bảy, Hè - 05
    9:00 AM



    Theo như đã hẹn, hôm nay ông thợ mộc sẽ tới nhà bạn xem xét hư hỏng. Từ đằng xa bạn đã trông thấy chiếc xe bò của ông ấy, có điều, chỉ có một mình ông ấy trên xe thôi. Bởi lẽ thứ bảy là ngày nghỉ của nhân viên nên không có anh phụ việc nào theo ông.

    - Thợ mộc tới sửa nhà! - ông chủ xưởng cất lời gọi và gõ cửa nhà bạn.
    Diệp Nhân Đông
    Diệp Nhân Đông
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 65
    Join date : 2012-03-18
    Age : 31

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Diệp Nhân Đông Sat Mar 24, 2012 8:23 pm

    Thứ bảy, Hè 5, 9:01 AM

    Nghe tiếng gõ cửa, Đông liền ra dẫn vị thợ mộc vào nhà. Anh không nói gì nhiều, mà chỉ dẫn ông đi xem những chỗ hư hỏng như cái cửa sổ nhà mình. Im lặng nghe ông ấy nói tiếp.
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Ackley the Carpenter Sat Mar 24, 2012 8:57 pm

    Thứ bảy, Hè - 05
    9:20 AM



    Ông thợ mộc theo bạn đi xem xét những chỗ như hỏng. Sau khi đi một vòng đo đạc và nhẩm tính, ông ta nói:

    - Thay khung cửa sổ là 50G. Giường nếu cậu muốn làm mới là 50G còn đóng thay chân giường thôi thì 15G. Cậu muốn thế nào?
    Diệp Nhân Đông
    Diệp Nhân Đông
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 65
    Join date : 2012-03-18
    Age : 31

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Diệp Nhân Đông Sat Mar 24, 2012 9:04 pm

    Thứ bảy, Hè 5, 9:22AM

    Đông thiết nghĩ, dù sao cũng bỏ tiền sửa, cứ làm cái mới đại thì có thể dùng lâu hơn. Có chút hoang phí nhưng thôi thì ai biết mà trách mắng anh.

    - Thế, nhờ bác thay khung cửa và làm mới luôn cái giường? Bây giờ trả tiền trước hay như thế nào ạ?
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Ackley the Carpenter Sat Mar 24, 2012 9:07 pm

    Thứ bảy, Hè - 05
    9:20 AM



    - Thế, nhờ bác thay khung cửa và làm mới luôn cái giường? Bây giờ trả tiền trước hay như thế nào ạ?

    Bạn lên tiếng hỏi. Ông thợ mộc già bình thản đáp lời:

    - Tiền có thể trả trước hoặc trả một nửa tùy cậu. Tổng cộng cả 2 thứ là 100G.
    Diệp Nhân Đông
    Diệp Nhân Đông
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 65
    Join date : 2012-03-18
    Age : 31

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Diệp Nhân Đông Sat Mar 24, 2012 9:20 pm

    Thứ bảy, Hè 5, 9:22AM

    - Vậy cháu trả luôn ngay bây giờ phần cả hai, cho nó đỡ rắc rối.

    Đông đi lên phòng, lục lọi ba lô mình và đếm đủ 100G, đem xuống đưa cho bác thợ mộc. Anh hỏi.

    - Thế khi nào bác bắt đầu làm?
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Ackley the Carpenter Sat Mar 24, 2012 10:27 pm

    Thứ bảy, Hè - 05
    9:20 AM




    - Thế khi nào bác bắt đầu làm?

    - Thứ 6 tuần sau tức ngày 11 sẽ giao. Giờ tùy cậu quyết định - Ông thợ mộc đáp lại, tay cầm sẵn cuốn sổ và cây bút.
    Diệp Nhân Đông
    Diệp Nhân Đông
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 65
    Join date : 2012-03-18
    Age : 31

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Diệp Nhân Đông Sat Mar 24, 2012 10:34 pm

    Thứ bảy, Hè 5, 9:35 AM

    - Vâng, vậy thứ sáu tuần sau khoảng 4 giờ 20 bác đem tới hộ cháu. Khi đó cháu sẽ ở nhà chờ.

    Ông thợ mộc gật đầu cứng nhắc, sau khi nhận thấy không còn gì trao đổi nữa. Ông ấy ra về khi tôi tiễn ra tận cửa, tôi nhìn xe bò của ông lăn bánh. Nhìn trời sáng trong xanh, mây vẫn còn bồng bềnh. Trời nắng nhẹ, kiếm ghế ra trước cửa ngồi, Đông thầm nghĩ anh thật sự nghèo nàn ý tưởng.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Quest Tue Mar 27, 2012 12:54 am

    Special Quest: A Place to Pray

    Thứ ba, Hè 08
    6:00 AM


    Bạn đã nghe tin về tang lễ một cụ bà trên Bảng tin làng.

    Và lúc 6:00 AM ngày hôm nay đang diễn ra tang lễ ở bìa rừng.

    Cho dù bất kể lý do nào tùy bạn, bạn sẽ tới dự chia buồn chứ?


    Nhiệm vụ dành cho những OC muốn tham gia quest:

    - Ghi bài đi dự tang ở topic The Forest, các bạn có thể tt với OC khác hay làm gì ở đó cũng được. Sau đó các bạn sẽ ghi bài rời khỏi tang lễ lúc 8:00 AM và tiếp tục cuộc sống bình thường.

    - Đến 5h chiều theo thời gian thật sẽ có chỉ thị kế tiếp.


    Lưu ý: tất cả trên tinh thần tự nguyện nên nếu bạn nào ko muốn tham gia thì ko phải ghi đâu nhé. Embarassed

    Những bài ghi cho Quest bắt buộc phải có tên Quest trên đầu để báo bài post này làm quest.
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Ackley the Carpenter Fri Mar 30, 2012 12:44 pm

    Thứ Sáu, Hè 11
    4:25 PM



    Đúng như đã hẹn trước, từ xa bạn đã trông thấy ông chủ xưởng mộc cùng người phụ việc tóc đen ngắn đeo kính cưỡi xe bò từ xa chạy lại. Vội xuống xe và để người phụ việc dỡ đồ xuống, ông chủ xưởng gõ cửa và gọi to báo bạn hay:

    - Xưởng mộc tới sửa nhà!
    Diệp Nhân Đông
    Diệp Nhân Đông
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 65
    Join date : 2012-03-18
    Age : 31

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Diệp Nhân Đông Fri Mar 30, 2012 6:06 pm

    Thứ sáu, Hè 11, 4:26 PM

    Đã thấy bóng ông thợ mộc từ đằng xa, Đông nhìn quanh nhà dọn vài thứ dù thực ra cũng chẳng có gì để dọn để tiện cho ông ấy sửa nhà.

    - Xưởng mộc tới sửa nhà!

    - Vâng, mời mọi người vào.

    Đông mở cừa, đứng nép một bên mời họ vào. [b]
    Ackley the Carpenter
    Ackley the Carpenter
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 149
    Join date : 2012-02-05
    Đến từ : Xưởng Mộc

    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Ackley the Carpenter Fri Mar 30, 2012 6:28 pm

    Thứ Sáu, Hè 11
    4:55 PM



    - Vâng, mời mọi người vào. - Bạn mở cửa mời những người thợ mộc vào nhà. Họ gật đầu chào bạn rồi khệ nệ khinh chiếc giường từ cái xe bò vào trong nhà, đến phòng ngủ.

    Ông thợ mộc yêu cầu bạn dẫn ra chỗ cửa sổ bị hư để ông ta có thể bắt tay vào lắp ráp. Không mất lâu, cuối cùng đâu cũng vào đó. Cả hai người thợ mộc gật đầu chào bạn ra về.

    Sponsored content


    [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông Empty Re: [Nhà số 32] Diệp Nhân Đông

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 02, 2024 9:15 am