Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+8
Ryuta
Demi-fiend
kayuki
Eirene
Honeypie
Sireen
Eluveitie
Admin
12 posters

    Nhà ở tập thể số 2

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Nhà ở tập thể số 2 Empty Nhà ở tập thể số 2

    Post by Admin Thu Jun 27, 2013 8:53 pm

    Chapter II
    First Steps (Part II)


    Dẫn truyện:
    Sau hàng tiếng đồng hồ rong rủi trên các chuyến xe ngựa chật ních người, bạn cũng đã đến được thủ đô Oldeoak. Bạn được biết, mình sẽ ở một khu vực dành riêng cho dân tị nạn. Khi đến đó, bạn trông thấy những căn nhà ở tập thể với sức chứa mỗi căn là tối đa 6 người.

    Căn nhà bằng gỗ chỉ có hai phòng ngủ thôi. Dù nhỏ bé chật hẹp nhưng vẫn đầy đủ những vật dụng cần thiết, chỉ có phần hơi bụi thôi. Sau những chuyện đã xảy ra, bạn biết có một mái nhà để ở là quý lắm rồi. Sẽ có một lúc nào đó bạn kiếm đủ tiền để có một căn nhà riêng và vươn lên từ thân phận nhỏ bé này.


    Yêu cầu:
    Tạm ổn định cuộc sống cho OC bạn bằng cách:
    • Hãy chọn lấy một căn cho OC bạn sau đó ghi bài nhận nhà. Mỗi nhà tối đa chứa 6 OC. Không bắt buộc người đến sau phải xin phép người đến trước, các bạn cứ chọn nhà (hay chọn OC ở chung) thoải mái. Embarassed
    • Đi tìm việc làm cho OC bạn. Các topic việc làm sẽ bắt đầu có vào ngày 28/6 (New Moon 03).
    • Làm việc, làm Quest (sẽ có topic Đăng kí Quest) và cố gắng gom góp đủ 500 Đồng vàng. Bất kì OC nào có đủ 500 Đồng vàng sẽ được làm Chapter III.
    • Tương tác, làm quen với OC khác. Đi lung tung khắp nơi trong box Thủ đô Oakenheart tùy ý. Embarassed


    Lưu ý:
    - Nếu có bạn nào từng chơi game Oakville hay Totius của forum hẳn đã quen với hệ thống mua bán tiền bạc, qua đến KoH thì bạn hãy quên đi hệ thống đó nhé Embarassed. Vì lần này tiền bạc chỉ mang tính tượng trưng làm cái mốc để char bạn qua "có đủ tiền dọn ra riêng" thôi nha. Laughing Mỗi lần mua bán gì thì bạn thích ghi thế nào cũng được, không cần tính tiền và cũng sẽ không bị trừ tiền gì hết. Embarassed

    - Hướng dẫn chi tiết kiếm tiền và điểm EXP để lên Level sẽ có trong từng topic nơi làm việc. Embarassed


    Thành viên trong nhà:
    • Iroha Ayato
      Nhà ở tập thể số 2 Biroha

    • Sireen Moonracer
      Nhà ở tập thể số 2 Bsireen

    • Pendragon Griffin
      Nhà ở tập thể số 2 Bpen


    Thành viên đã dọn ra riêng:
    • Lionel Silvester (hiện đang ở Silverglass)
      Nhà ở tập thể số 2 Blionel

    • Cecil Heathcliff Heartlock (hiện đang ở Silverglass)
      Nhà ở tập thể số 2 Bcecil

    • Albus Knight (hiện đang ở Silverglass)
      Nhà ở tập thể số 2 Balbus

    • Starscream Jet Fighter (hiện đang ở Silverglass)
      Nhà ở tập thể số 2 Bstarscream

    • Aivarg Trương (hiện đang ở Eastern Jewel)
      Nhà ở tập thể số 2 Baivarg



    Last edited by Admin on Wed Jul 03, 2013 11:21 am; edited 2 times in total
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    Nhà ở tập thể số 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Eluveitie Sun Jun 30, 2013 11:50 pm

    New Moon 03 - 10:00 PM
    Nhà số 2


    Chapter II: First Steps (Part II)


    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 2 Albus

    Albus mò tới một căn nhà hẵng còn vắng người. Hắn nhìn thật kĩ và thấy đúng là căn này chưa có người. Sớm muộn gì cũng có, nhưng trước mắt hắn muốn ở một mình.

    Con chuột bạch lủi vào trong căn nhà, để bóng tối dang tay chào đón hắn. Hắn đã có chỗ ở, giờ hắn cần tiền. Nhưng quanh đây có nghề nghiệp nào hợp với hắn?

    Nghĩ ngợi, Albus định bụng mai sẽ lại xuống phố hỏi thăm xem thế nào. Trước mắt, hắn sẽ đánh một giấc. Nghĩ tới đó, con chuột bạch bước vào trong một căn phòng ngủ, phủ tấm chăn đầy bụi lên người và ngủ một giấc thật ngon lành.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Mon Jul 01, 2013 1:38 pm

    4 New Moon - 12:35 AM
    Nhà số 2


    Nhân vật:

    Nhà ở tập thể số 2 Starscream


    Cuối cùng thì xe ngựa cũng chở hắn đến thủ đô Oắc oắc gì đó, hắn bước xuống xe, điều đầu tiên hắn làm là chạy đi tìm nhà ngay và luôn thay vì há mỏ dòm trời trăng mây đất khung cảnh xung quanh.

    Cái nhà số 2 đập vào mặt hắn ngay đầu tiên, thiệt ra thì mấy dãy nhà nó đều y chang nhau, nhưng chả hiểu sao hắn lại bị cái nhà số 2 này hút hơn cả, có thể là do cái tánh khó ở ít hòa đồng của hắn đánh hơi thấy cái nhà này ít, hoặc không có người nên hắn mới chọn nó.

    Không nghĩ nhiều nữa, hắn đá cửa chui vô nhà một cách bất lịch sự, không thèm quan tâm đã có ai ở đây chưa.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Mon Jul 01, 2013 4:17 pm

    4 New Moon
    Nhà số 2



    Nhà ở tập thể số 2 Lionel Nhà ở tập thể số 2 Starscream


    Sau khi xuống xe thì thằng cha đen thui ngồi chung biến mất thiệt là lẹ như chưa từng xuất hiện trong đời nó. Con nhỏ thấy mọi người tản ra đi kiếm chỗ ở nên cũng ngơ ngáo đi theo. Cuối cùng nó cũng tìm ra được một căn nhà có vẻ là còn chỗ để chui vô ngay và mau. Vừa chui vô đã gặp lại cố nhân trên xe ngựa.

    - A! Con dế!

    Nó chỉ mặt thằng chả kêu lên, có vẻ là mừng rỡ lắm.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Mon Jul 01, 2013 4:33 pm

    4 New Moon
    Nhà số 2


    Chapter II: First steps

    Nhà ở tập thể số 2 StarscreamNhà ở tập thể số 2 Lionel


    Oan gia ngõ hẹp vãi chấy luôn, vừa ra khỏi xe tưởng như đíu gặp lại nữa thì con khùng lại xuất hiện ngay trước cửa nhà :v

    - A! Con dế!

    Hắn chửi thề một tiếng trong cổ họng rồi vất hành lí xông tới vả cái bép vô mẹt con khùng, chưa dừng ở đó, hắn còn bóp cổ thiếu điều muốn giết nó thiệt luôn.

    - Dế cái đầu mày chứ dế!!

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Mon Jul 01, 2013 4:48 pm

    4 New Moon
    Nhà số 2



    Nhà ở tập thể số 2 Lionel Nhà ở tập thể số 2 Starscream

    Hông biết thằng cha này với người khác thì sao chớ với nó thiệt là bạo lực quá xá. Hy vọng mấy người cùng nhà sẽ hiền lành hơn thằng chả.

    - Chời ei nghẹt thở! Tại anh hông cho tui biết tên đó chớ! Tại sao anh hông thích dế? Dế dễ thương chớ bộ.

    Rú xong con nhỏ nhe răng cười toe toét.

    - Ê mà người ta nói gặp nhau nhiều vại là có diên lắm đó hahahaha.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Mon Jul 01, 2013 5:05 pm

    4 New Moon
    Nhà số 2


    Chapter II: First steps

    Nhà ở tập thể số 2 StarscreamNhà ở tập thể số 2 Lionel


    - Kệ tía mày tao không quan tâm.

    Hắn hông phải là hông thích dế, hồi nhỏ hắn còn chơi bắt dế nữa chớ bộ, chỉ là dám so sánh thằng công tẻo cmn sang như hắn là một con dế thì thiệt hết sức xúc phạm :v

    Hắn bỏ cái cổ con nhỏ ra, giơ ngón giữa lên rồi xách túi xách đồ chui vô một cái phòng coi mòi hổng có người ở, trước khi đóng cửa phòng hắn còn quay sang chửi thêm một câu.

    - Tao không cần biết có diên gì hay hông nhưng mày biến khỏi đây hay chết luôn đi tao càng mừng đó haha :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Mon Jul 01, 2013 5:51 pm

    4 New Moon
    Nhà số 2



    Nhà ở tập thể số 2 Lionel Nhà ở tập thể số 2 Starscream


    - Nhà còn chỗ ngu sao biến. Anh yên tâm, tới giờ này mà em vẫn sống thì còn lâu em mới chết được haha.

    Con nhỏ cãi rồi tính chui vào cái phòng còn lại mà nó đoán cũng là phòng ngủ. Nhưng một lần nữa số phận lại chứng tỏ thằng cha ác quỷ kia với nó đúng là oan gia thiệt, vừa mở cửa phòng nó đã thấy có người trùm mền nằm ngủ sẵn trong đó. Vậy là con nhỏ lặng lẽ khép cửa đi ra rồi vác đồ chui sang phòng Con dế, thiệt đúng lúc thằng chả đang thay đồ nhưng nó vẫn phẩy tay một cách dô diên.

    - Tiếp tục đi anh, đừng quan tâm tới em. Đã ở chung nhà rồi thì ngủ chung phòng luôn đi hơ. À quên, hình xăm đẹp đó anh.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Mon Jul 01, 2013 9:22 pm

    4 New Moon
    Nhà số 2


    Chapter II: First steps

    Nhà ở tập thể số 2 StarscreamNhà ở tập thể số 2 Lionel


    Vừa mới rúc vô phòng còn chưa kịp thay cái áo cái quần thì con khùng dô diên kia đẩy cửa bước vào, làm như hổng có hắn ở đây hông bằng :v Ê dù gì hắn cũng vô đây trước tức là cái phòng này của hắn nha, mà phòng của hắn tức là hắn đuổi được nha :v

    Hắn bước tới nắm cổ con khùng đá ra khỏi phòng, mặc kệ trong nhà đã có người hay hông hắn vẫn gào lên rầm nhà.

    - Mắc mịe gì chui qua phòng tao? Còn phòng trống kìa, xéo qua bển đi, phòng có người thì mày ngủ ở phòng khách nha con, còn không thì cứ việc chui ở bển, bên này không tiếp, tạm biệt :v

    Nói rồi hắn đóng cửa cái rầm, còn lấy thêm bàn ghế chắn trước cửa cho chắc ăn rồi mới tiếp tục thay đồ, chắc là hắn nên đi tắm phát cho người nó nguội bớt đã :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Mon Jul 01, 2013 10:09 pm

    4 New Moon
    Nhà số 2



    Nhà ở tập thể số 2 Lionel Nhà ở tập thể số 2 Starscream

    - Ê ê còn đồ đạc của người ta trong đó-

    RẦM!

    - ..mà.

    Con nhỏ há miệng đứng trớt quớt trước cửa phòng rồi co chân đạp cửa dưng cái cửa không thèm mở, mà nhà của chung nên nó hông thể phá được, với lại bụng đang đói phá sao nổi. Nó chạy vọt ra ngoài, đu cây trèo lên cửa sổ phòng thằng cha dô diên kia, chui vào bên trong trước cặp mắt dòm muốn lọt tròng của thằng chả.

    - Nhưng mà tui thích ở chung với anh hơn ở với người lạ. Thặc ra là anh cũng lạ nhưng mà dù sao cũng ít lạ hơn cái người đang trùm mền ngủ bên phòng kia. Ngủ ngoài phòng khách hả? Anh có thích ngủ ngoài đó hông? Hông chớ gì? Thì tui cũng hông. Với lại anh hông muốn ở chung với tui thì cũng phải ở với đứa khác thôi, dân tị nạn đông lắm. Còn nữa phòng tắm cũng là xài chung đó anh muốn tắm chung luôn hông?

    Nó kết thúc câu nói bằng cách nhảy như khỉ lên giường ngồi dòm cục đen thui mà cười.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    Nhà ở tập thể số 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Eluveitie Mon Jul 01, 2013 10:38 pm

    New Moon 04
    Nhà số 2


    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:

    Lạy Chúa lòng thành mới dậy đã có phim coi. :v

    Albus nghĩ vậy khi nó dòm qua cái lỗ bé tí trên gác mái ngó xuống bên dưới phòng đối diện. Tình hình là sau khi nghe tiếng người lào xào dưới nhà, con chuột bạch đã dậy và thử tìm hiểu xem những vị khách mới là ai.

    Thế là nó nhét đại mớ gối dưới tấm chăn giả làm người đang ngủ và chui tọt lên căn gác xép quan sát sự tình. Và hiện giờ trước mặt đó đang diễn ra một màn tình cảm sướt mướt mà nó khóc hổng nổi.

    - Nhưng mà tui thích ở chung với anh hơn ở với người lạ. Thặc ra là anh cũng lạ nhưng mà dù sao cũng ít lạ hơn cái người đang trùm mền ngủ bên phòng kia. Ngủ ngoài phòng khách hả? Anh có thích ngủ ngoài đó hông? Hông chớ gì? Thì tui cũng hông. Với lại anh hông muốn ở chung với tui thì cũng phải ở với đứa khác thôi, dân tị nạn đông lắm. Còn nữa phòng tắm cũng là xài chung đó anh muốn tắm chung luôn hông?

    Lạy Chúa con mới qua tuổi hai mươi chưa bị con gái rờ lần nào giờ sắp sửa được xem p*rn sao? :v

    Quan trọng hơn là...

    Mần sao ra khỏi căn gác xép giờ kẹt xác nó mất rồi.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Tue Jul 02, 2013 12:58 am

    4 New Moon
    Nhà số 2


    Chapter II: First steps

    Khùng nam, khùng nữ và xì tắc cơ:


    Thiệt chớ trời hắn hổng bóp cổ con này chết ngay tại đây chắc hắn cũng sẽ tự đâm đầu xuống ống cống cho xong :v Hổng biết kiếp trước có mắc nợ gì hông mà kiếp này gặp con khùng dô diên thấy gớm luôn hà :v

    - Mày ngu thế hả con kia. Phòng tắm xài chung thì từng người vô tắm chớ mắc mịe gì tắm chung hả? - Hắn một tay bóp cổ con kia, một tay cú liên tiếp vô đầu nó, miệng chửi thì văng lước miếng - Mày đíu phân biệt được người lạ à? Tao với nó khác gì nhao, cũng là người lạ, mày triết lí cái củ cải gì thế? Giờ tao đíu muốn cho mày vô phòng-của-tao đó rồi sao, ai quan tâm mày ngủ ở phòng khách hay ở hố xí chớ, hông thì ra đu cây mà ngủ kìa, mày cũng trên núi xuống mà hihihaha :v

    Hắn nắm đầu nó lôi ra khỏi giường nhưng con nhỏ lì dễ sợ, ôm lấy cái chân giường mà hông chịu buông, mặc cho hắn có vả bép bép bóp cổ đủ kiểu nó cũng hông buông mà cái chân giường gỗ thì cũng bị mối mọt gặm muốn mục tới nơi, chiện gì đến cũng phải đến, hai đứa giằng co một hồi thì cái chân giường đánh "rắc" một tiếng ngọt xớt và cái giường mất một chân đổ cái rầm xuống đất, bụi bay mù mịt.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Tue Jul 02, 2013 1:27 am

    4 New Moon
    Nhà số 2



    Khùng nam, khùng nữ và xì tắc cơ:

    RẮC

    Herp.

    Con nhỏ sau khi ho sặc vì bụi thì há mỏ dòm cái chân giường lăn lóc trên sàn rồi dòm thằng cha độc ác cũng đang há mỏ. Hai cái mỏ sau khi đơ ra mấy giây thì cùng hét lên, với hai ngón tay của thằng khùng và con khùng chỉ thẳng vô mặt nhau.

    - TẠI ANH ĐÓ!

    - TẠI MÀY ĐÓ!

    Derp.

    - Ê đứng lại! Anh muốn đi đâu? Tính qua phòng kia hả? Đây là phòng-của-anh mà! Ai cho anh đi. Tui không cho anh đi đâu. Đừng hòng trốn!

    Con nhỏ nhào tới lôi đầu thằng cha đang tính đào tẩu vô lại trong phòng rồi ôm cứng ngắc không cho nó thoát luôn. Chơi ngu chưa tự lấy bàn ghế chặn cửa thì bây giờ ráng chịu đi nha.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Tue Jul 02, 2013 1:41 am

    4 New Moon
    Nhà số 2


    Chapter II: First steps

    Khùng nam, khùng nữ và xì tắc cơ:


    Hắn nhìn cái chân giường lăn long lóc với bộ mẹt herpderp trong khi người thì vẫn còn đang trong tư thế bóp cổ nắm đầu con khùng, con kia cũng te tua hổng kém, bản thân đã rách mà còn đi quánh lộn với hắn, tóc tai bù xù hệt như con điên càng làm nó khùng thêm :v

    Nó chỉ vô mẹt con nhỏ mà hét qua hét lại đổ thừa cho nhao. Rồi mặc kệ con nhỏ, hắn xách đồ bỏ sang phòng bên cạnh, nếu có người thì cũng kệ mẹ luôn, còn hơn là ở với con khùng này.

    - Ê đứng lại! Anh muốn đi đâu? Tính qua phòng kia hả? Đây là phòng-của-anh mà! Ai cho anh đi. Tui không cho anh đi đâu. Đừng hòng trốn!

    - Phòng của tao thì tao cũng có quyền bỏ nó nha, ai cho mày quyền đíu cho tao đi? Bỏ ra không tao đạp mày dính vách à nha!!

    Hắn lại vật lộn với con nhỏ lần nữa, vật đủ kiểu từ đi lùi dọng con nhỏ vô tường tới hất con nhỏ qua trái qua phải như thể một con ngựa chứng bị người ta cưỡi lên, rồi hông hiểu sao lại chuyển sang tư thế lăn vòng vòng dưới đất. Còn con kia thì thôi khỏi nói đáng sợ vê lù, bị dọng rầm rầm đầu chảy máo mà đíu xi nhê gì, má ei hổng lẽ nó là kiếm trước của Shi Húc (She-Hulk) ? :v

    Mà cái nhà coi mòi cũng hổng chịu nổi tụi nó vật lộn tới nơi, cứ kêu rắc rắc như mấy ông già còn bụi gỗ thì cứ rơi liên tiếp từ trên mái xuống.



    Last edited by Inferno on Tue Jul 02, 2013 2:52 am; edited 1 time in total
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Tue Jul 02, 2013 1:58 am

    4 New Moon
    Nhà số 2



    Khùng nam, khùng nữ và xì tắc cơ:

    Lo vật lộn nó cũng quên luôn là mình đang rách cỡ nào. Mà rách còn vật lộn thì sẽ càng rách hơn, tới mảnh vải che thân cũng hông còn. Nhưng rất tiếc nó đâu phải gái đứa bình thường với lại thiệt ra người nó cũng có gì để thèm che. Cơ bụng của nó thấy múi được như trai thì ngực nó cũng phẳng gần như trai luôn, nên thành ra hông mặc đồ thì nó y chang một cái thằng tóc dài trừ nơi giữa hai chân bị thiếu cái mà ai cũng biết là cái gì đó.

    - Giáng long thập bát cú đầu nè!

    Con nhỏ nổi cáu thụi luôn một đấm xuống giữa đỉnh đầu thằng khùng đang giãy như cá mắc cạn. Chắc tại nó đang đói bụng nên cú hông đủ mạnh hay sao mà thằng kia vẫn tiếp tục giãy. Giãy một hồi thông manh kiểu gì đó thì vị trí có sự thay đổi là con khùng nằm đè lên thằng khùng, mỏ con khùng cũng đè lên mỏ thằng khùng luôn :v

    Và điểm chung là hai cái mỏ toàn máu vì răng cỏ đập nhao ít có nhẹ lắm. Ta nói nụ hun đầu tiên thì nó ngọt ngào bông mộng lắm ở đây chỉ thấy đau thấu trời và tanh mùi máo.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Tue Jul 02, 2013 2:25 am

    4 New Moon
    Nhà số 2


    Chapter II: First steps

    Khùng nam, khùng nữ và xì tắc cơ:


    EW EW EW EW EW EW EW EW EWWWWWWWWWWWWW!!!

    Hắn dùng tay đẩy cái đầu tóc vàng bù xù ra, tay còn lại quẹt cái mỏ máo, hổng phải hắn sợ hay ghét gì mùi máo và cái màu đỏ lòm của nó, hắn chỉ thấy tởm lợm vì đứa vừa môi kề môi với hắn hổng phải là cô nương xanh đợp nào mà lại là một con khùng :v

    Quá gớm đi chung với nổi khùng, hắn hổng thèm nghĩ mà nắm đầu con nhỏ dọng thẳng vô cái cột nhà khiến nó kêu răng rắc và điều tiếp theo là mấy tiếng "rầm rầm" của thứ gì vừa đổ xuống còn cát bụi thì bay tứ tung tới mức tụi nó phải ho sặc sụa.

    Hắn dùng tay quạt quạt cho bớt bụi, một hồi sau khi bụi cũng đã giảm bớt hắn mới trông thấy nguyên cục đen thùi lùi nằm xải lai dưới thềm gỗ, trên người là mấy mảnh gỗ vụn bị gãy do va chạm mạnh. Hắn liếc lên trần nhà nơi vẫn còn dấu vết của một cái gác xép bị sập, rồi lại nhìn cục đen thùi.

    - Chú mày là ai?

    Quan ngại quá xá, nếu là bạn cùng nhà thì sao hổng ngủ trong phòng mà tự dưng leo lên gác xép chi vại nè? :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Tue Jul 02, 2013 2:47 am

    4 New Moon
    Nhà số 2



    Khùng nam, khùng nữ và xì tắc cơ:

    Con nhỏ sau khi bị dọng vô cột nhà ôm cái đầu chảy máu lảo đảo đứng dậy. Nó thấy một thây người mặc đồ đen tóc dài phủ mông đang nằm xải lai giữa đống đổ nát, trần nhà thì thủng một lỗ ít có bự. Thằng khùng cũng đứng dòm trớt quớt y chang nó. Sau khi làm sập được nguyên cái gác xép như vầy thì đầu nó cũng ít có cứng mà tay thằng kia cũng ít có khỏe còn cái nhà cũng ít có nát sẵn luôn.

    - Ai đây? Chết chưa?

    Nó cúi xuống chọt cục đen nằm trên sàn rồi đi lấy cái váy khác xỏ vào người thay cho đống vải rách, xong bước tới cửa sổ phun đống máu trong miệng ra và ngồi xuống cột lại tóc, thiệt may là chưa gãy cái răng nào. Nó cần quần áo mới ngay và mau :v
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Tue Jul 02, 2013 3:04 am

    4 New Moon
    Nhà số 2


    Chapter II: First steps

    Khùng nam, khùng nữ và xì tắc cơ:


    Ta nói hắn cũng khác người lắm, người ta thì đi tắm đi ăn đi gì đó cho đầu óc nguội bớt, còn hắn thì đi quánh lộn vừa làm nguội đầu vừa chữa bệnh khùng. Đánh đấm đã đời rồi làm như hắn chuyển thành một thằng khác, rất chi là giên lơ mần :v

    Tuy vậy với con khùng thì hổng phải một sớm một chiều mà hết bệnh được, dù sao hắn cũng lạch sự ném cái áo khoác vô mẹt con nhỏ trong khi thấy nó săm soi cái người rách te tua tê tái, trời ơi mình mẩy gì mà tơn ộp quá xá quà xa.

    - Nè mặc đỡ vô đi. Thấy ghê mày có phải con gái hông vại? Người ngợm gì mà hổng có hàng họt gì hết trọi :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Tue Jul 02, 2013 3:36 am

    4 New Moon
    Nhà số 2



    Khùng nam, khùng nữ và xì tắc cơ:

    Nó dòm thằng khùng muốn lọt tròng. Nói chơi hay nói giỡn vậy. Nãy giờ toàn nó bị đập đầu chớ thằng này có bị hông mà sao mới đánh nhau tự dưng quay ra tốt bụng đáng sợ quá xá. Nhưng mà thôi đưa thì nhận chớ tội gì.

    - Cho tui mượn hả? Cảm ơn nhiều nha. - Nó mặc cái áo vô, đồ xịn có khác nặng dễ sợ - Hàng họ quánh nhao vướng lắm, tui thấy như vầy tiện hơn. Bộ anh thích gái ngực to mông nở hả?

    Con người nằm trên sàn nãy giờ vẫn hông thấy động rạng gì. Con nhỏ khều tay thằng khùng, mặt hết sức quan ngợi.

    - Ê có khi nào người ta chết rồi hông?

    Nhà sập người chết, thôi chuyện gì chưa tới thì tới luôn đi nè. Tị nạn chưa được một ngày mà phải vô tù vì ngộ sát là ít có dô diên lắm à nha.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    Nhà ở tập thể số 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Eluveitie Tue Jul 02, 2013 11:51 pm

    New Moon 04
    Nhà số 2


    Chapter II: First Steps (Part II)

    Nhân vật:

    Cái gác sập là điều mà Albus hông nghĩ tới. Nó biết đời nó đen hệt như áo nó mặc nhưng thiệt tình thì nó hông nghĩ tới chuyện này thật. Điều cuối cùng nó nhận ra là nó từ trên gác đã khinh công xuống răng cạp sàn bằng một điều kì diệu nào đó.

    Đầu đập xuống nền gỗ, lại thêm ba cái vụn gỗ đè lên người khiến nó choáng váng. Tiếng nói chuyện qua lại ù ù bên tai nó. Phải mất một lúc sau nó mới ngóc đầu dậy được, khung cảnh mờ mờ khiến nó nhận ra ngay đứng trước mắt nó là...

    - Cá dàng và Châu chấu? :v

    Nó buột miệng thốt lên khi thấy một bóng vàng vàng một bóng đen đen.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Wed Jul 03, 2013 1:40 am

    4 New Moon
    Nhà số 2


    Chapter II: First steps

    Khùng nam, khùng nữ và xì tắc cơ:

    - Cho tui mượn hả? Cảm ơn nhiều nha. Hàng họ quánh nhao vướng lắm, tui thấy như vầy tiện hơn. Bộ anh thích gái ngực to mông nở hả?

    - Ờ.

    Hắn trả lời cụt lủn rồi hổng thèm để ý tới con nhỏ nữa, cúi xuống coi cục đen thui kia có chết thiệt hôn thì cục đen thui động đậy và bắt đầu ngáp ngáp cái miệng như muốn nói gì đó.

    - Cá dàng và Châu chấu?

    :derp:

    Cuối cùng nó cũng nói, nhưng mà cái câu hổng liên quan gì tới tình cảnh hiện tại hết trơn, hoặc là do hắn nghĩ vại. Hắn vẫn ngồi chồm hổm dòm cục đen thui quan ngại.

    - Ủa nói sảng gì vậy? Bộ bị đập đầu chấn thương ở đâu hả nhóc?

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Wed Jul 03, 2013 2:09 am

    4 New Moon
    Nhà số 2



    Khùng nam, khùng nữ và xì tắc cơ:

    - Cá dàng và Châu chấu?

    - Ê nói bậy! Tui là sư tử đó nha! Sư tử ngầu lòi! Tui đâu có đuôi cá sao kêu tui là cá chớ? Còn cha này là con dế chớ hông có phải châu chấu! Châu chấu nó màu xanh lúa còn thằng này đen thùi lùi mà! Chời ei coi chừng té gác xong bị loạn sắc đó!

    Con nhỏ ngồi trên cái giường gãy một chân mà kêu lên. Gì chớ dòng dõi sư tử tóc vàng của người ta mà dám lộn sang cá cảnh là nó hổng có bỏ qua được đâu nha. Còn thằng cha kia nữa, đập đầu con gái người ta chảy máu hông thèm hỏi thăm mà đi quan tâm người lạ kìa, phân biệt đối xử quá xá tuy nó cũng tự biết mình hông có yếu như gái thường mà phải cần quan tâm. Bức xúc xã hội nên nó chụp đại cái gì trong tầm tay mà ném thằng khùng tóc đen luôn, và thặc tình cờ cái gì đó chính là cái chân giường. Một tiếng cốp vang lên cho thấy đầu thằng này cũng cứng hông thua gì đầu nó.

    Ném xong thì nó cũng hối hựn mà chạy tới coi thằng khùng có bị sao hông.

    - Trết, tui lỡ tay. - Thiệt ra là cố ý nhưng ngu sao mà nhận - Xin lỗi nha, anh có sao hông? Bể đầu chưa? Tui coi thử coi, có chảy máo hôn?
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Wed Jul 03, 2013 2:17 am

    4 New Moon
    Nhà số 2


    Chapter II: First steps

    Khùng nam, khùng nữ và xì tắc cơ:

    Cơn khùng của hắn vừa tắt thì cũng tại con khùng kia mà nó bật lên lại, ghê thiệt làm như khùng mà cũng có công tắc nữa, có hôm nào chập điện chắc hắn điên luôn quá.

    Con khùng chạy lại léo nhéo lải nhải gì đó bên tai hắn nhưng hắn đâu có rảnh để nghe, hắn chỉ rảnh quay qua bạt tai con khùng một cái thiệt mạnh nổ đom đóm mắt, bằng chứng là con nhỏ té lăn quay, má còn hằn nguyên dấu tay đỏ ửng.

    - Có sao hông hả? Sao tao chọi lại cho mày biết thế nào là có sao ha?

    Ban đầu hắn định là chọi mấy mẩu gỗ vụn vô đầu con nhỏ, nhưng định sao đó mà một hồi hắn thấy mình đang nắm đầu con khùng dọng rầm rầm xuống sàn nhà, dọng cú nào là hắn chửi cú đó.

    - Bể đầu nè, chảy máo nè, chơi ngu nè.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Wed Jul 03, 2013 2:34 am

    4 New Moon
    Nhà số 2



    Khùng nam, khùng nữ và xì tắc cơ:

    Đúng là quánh thì nó chửi mà nhịn thì nó khinh mà :v

    - Đậu má.

    Con nhỏ phun một tiếng chửi thề rồi ngay lúc thằng kia chuẩn bị nắm đầu nó dọng xuống thêm cú nữa, thì bàn tay nó đã túm lấy mái tóc đen mà lôi đầu thằng khùng nhấn ngược xuống sàn nhà cái RẦM.

    - Xin lỗi rồi mà hông chịu nhận nè! Nhấn đầu thần chưởng!

    Căn bản là cũng y chang cách thằng kia dọng đầu nó chỉ có khác là mạnh hơn, mạnh tới mức cái sàn gỗ bị mục sẵn nát thành một lỗ thủng và đầu thằng khùng thì kẹt luôn ở cái lỗ đó trong khi tay vẫn nắm tóc con này. Chưa kịp đắc ý với màn lên rage ăn một trả mười quá xá ngoạn mục như phim của mình thì con nhỏ đã thấy choáng váng, đưa tay sờ mẹt thấy ướt ướt. Trong mắt người tóc dài mặc áo đen lúc này là hình ảnh một con nhỏ máo me chảy đầy mặt. Nó biết người ta đang dòm mình quan ngợi nên nhe răng cười dòm ít có creepy rồi nói một câu cuối trước khi lăn ra xỉu:

    - Haha, tui hông sao đâu.

    Và nó xỉu thặc. Đói bụng mà còn bị quánh. Đúng là trời hận anh khùng mà.
    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    Nhà ở tập thể số 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Eirene Wed Jul 03, 2013 3:51 pm

    Chapter II: First Steps

    New Moon 5

    Nhà ở tập thể số 2 Juliet

    Nhìn bảng tên có khắc ba cái tên, rồi lại nhìn cánh cửa gỗ im ỉm của căn nhà, Juliet hít một hơi dài rồi đưa tay gõ cửa.

    Sponsored content


    Nhà ở tập thể số 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun May 19, 2024 8:39 am