Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+8
Ryuta
Demi-fiend
kayuki
Eirene
Honeypie
Sireen
Eluveitie
Admin
12 posters

    Nhà ở tập thể số 2

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Nhà ở tập thể số 2

    Post by Admin Thu Jun 27, 2013 8:53 pm

    First topic message reminder :

    Chapter II
    First Steps (Part II)


    Dẫn truyện:
    Sau hàng tiếng đồng hồ rong rủi trên các chuyến xe ngựa chật ních người, bạn cũng đã đến được thủ đô Oldeoak. Bạn được biết, mình sẽ ở một khu vực dành riêng cho dân tị nạn. Khi đến đó, bạn trông thấy những căn nhà ở tập thể với sức chứa mỗi căn là tối đa 6 người.

    Căn nhà bằng gỗ chỉ có hai phòng ngủ thôi. Dù nhỏ bé chật hẹp nhưng vẫn đầy đủ những vật dụng cần thiết, chỉ có phần hơi bụi thôi. Sau những chuyện đã xảy ra, bạn biết có một mái nhà để ở là quý lắm rồi. Sẽ có một lúc nào đó bạn kiếm đủ tiền để có một căn nhà riêng và vươn lên từ thân phận nhỏ bé này.


    Yêu cầu:
    Tạm ổn định cuộc sống cho OC bạn bằng cách:
    • Hãy chọn lấy một căn cho OC bạn sau đó ghi bài nhận nhà. Mỗi nhà tối đa chứa 6 OC. Không bắt buộc người đến sau phải xin phép người đến trước, các bạn cứ chọn nhà (hay chọn OC ở chung) thoải mái. Embarassed
    • Đi tìm việc làm cho OC bạn. Các topic việc làm sẽ bắt đầu có vào ngày 28/6 (New Moon 03).
    • Làm việc, làm Quest (sẽ có topic Đăng kí Quest) và cố gắng gom góp đủ 500 Đồng vàng. Bất kì OC nào có đủ 500 Đồng vàng sẽ được làm Chapter III.
    • Tương tác, làm quen với OC khác. Đi lung tung khắp nơi trong box Thủ đô Oakenheart tùy ý. Embarassed


    Lưu ý:
    - Nếu có bạn nào từng chơi game Oakville hay Totius của forum hẳn đã quen với hệ thống mua bán tiền bạc, qua đến KoH thì bạn hãy quên đi hệ thống đó nhé Embarassed. Vì lần này tiền bạc chỉ mang tính tượng trưng làm cái mốc để char bạn qua "có đủ tiền dọn ra riêng" thôi nha. Laughing Mỗi lần mua bán gì thì bạn thích ghi thế nào cũng được, không cần tính tiền và cũng sẽ không bị trừ tiền gì hết. Embarassed

    - Hướng dẫn chi tiết kiếm tiền và điểm EXP để lên Level sẽ có trong từng topic nơi làm việc. Embarassed


    Thành viên trong nhà:
    • Iroha Ayato
      Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Biroha

    • Sireen Moonracer
      Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Bsireen

    • Pendragon Griffin
      Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Bpen


    Thành viên đã dọn ra riêng:
    • Lionel Silvester (hiện đang ở Silverglass)
      Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Blionel

    • Cecil Heathcliff Heartlock (hiện đang ở Silverglass)
      Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Bcecil

    • Albus Knight (hiện đang ở Silverglass)
      Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Balbus

    • Starscream Jet Fighter (hiện đang ở Silverglass)
      Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Bstarscream

    • Aivarg Trương (hiện đang ở Eastern Jewel)
      Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Baivarg



    Last edited by Admin on Wed Jul 03, 2013 11:21 am; edited 2 times in total
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Thu Oct 10, 2013 2:24 am

    4 Full Moon
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Pendragon Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 SireenNhà ở tập thể số 2 - Page 9 Aivarg


    - Mà giờ cổ chuyển đi chỗ khác ở rồi.

    Chuyển đi chỗ khác ở rồi.

    Chuyển đi chỗ khác rồi.

    Chuyển đi rồi.

    CHUYỂN ĐI RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


    - Ồ thì ra là chuyển đi rồi.

    Hắn nói nhẹ nhàng rồi dọng tay cái rầm tặng cho sàn nhà đầy lỗ thêm một cái ít có bự.

    - EM GÁI SAO EM LẠI ĐỐI XỬ VỚI ANH NHƯ VẠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Siêu xaycám lại xuất hiện và lại bị Sireen lụm nón chụp đầu. Hông biến hành được nên hắn cuộn tròn lăn vô góc phòng và nằm một cục trong đó luôn. Từ trong xó hắn nghe loáng thoáng giọng Sireen đang nói chuyện với tóc hồng.

    - Vậy nó chuyển đi đâu cậu có biết hông?
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Demi-fiend Thu Oct 10, 2013 11:06 am


    Full Moon 04. Khuya.
    Nhà số 2.

    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Aivarg(?!)Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 PendragonNhà ở tập thể số 2 - Page 9 Sireen


    - Hm... - Thằng nhỏ lại ráng lục lọi bộ nhớ. Chỗ nào chỗ nào ta.


    - Lên núi ở. - Nó gật gù chốt lại. - Toàn tuyết là tuyết, chắc lạnh lắm. Tên là gì nhẩy... Si vờ... Silverglass.


    Nghĩ lại, ờ, nó mới từ đó về chớ đâu. :v

    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Quest Thu Oct 10, 2013 3:25 pm

    Chapter III
    Leaders & Followers


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Aivarg

    Một thời gian dài sống trong căn nhà tập thể nhỏ bé đã kết thúc.

    Aivarg Trương, bạn đã gom góp đủ cho mình tiền để dọn ra riêng.

    Người ta bảo bạn, hãy tới Văn phòng Nhà đất để làm thủ tục ra ở riêng.

    Bạn biết, đã tới lúc nói lời tạm biệt với những người cùng nhà. Nhưng bạn cũng biết, đây không phải là chia tay vĩnh viễn..
    Nhiệm vụ:
    - Ghi bài tới Văn phòng nhà đất, sẽ có NPC ra tương tác giúp bạn biết mình cần làm gì. Embarassed
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Fri Oct 11, 2013 1:14 am

    6 Full Moon
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Pendragon Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 SireenNhà ở tập thể số 2 - Page 9 Aivarg

    Lười kể quá nên skip tới đây luôn. Tưởng là một cái nhà rách ba thằng gei thì sáng đẹp trời hoặc hông em tóc hường nhận được tin vuôi là ẻm bị đá đít ra khỏi nhà.

    - Đốt nhà ăn mừng đi.

    Mừng quá nói lộn.

    - Ý anh là đốt lửa trại ăn mừng đi. - Hắn sửa lại - Để anh với Sireen ra chợ đem thịt về nướng. - Đem của hắn có nghĩa là chôm hay hên xui là cướp dưng có lẽ hông cần giải thích thì thằng nhỏ cũng hiểu ý hắn rồi.

    Mừng vì em hông phải ở trong cái nhà như bị ám thấy gớm nữa, mừng vì hai anh hông phải giành nhà với em, tất cả đều hạnh phúc. Nói chớ đứa nào sống được một mình trong cái nhà này thì chắc cũng hông phải là thành phần bành thường đâu.

    - Cưng đã quyết định chuyển tới đâu chưa? - Hắn hỏi tóc hường. Nhân tiện là hồi nhỏ nó bị té vô thùng sơn màu hường hay sao mà cẩm hường một cây muốn lé mắt vậy.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Fri Oct 11, 2013 10:38 pm

    6 Full Moon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 SireenNhà ở tập thể số 2 - Page 9 Pendragon Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Aivarg

    Hắn ngồi gặm tăm ngó 2 đứa lói chiện dới nhao, hôn biết mần gì ngoài chiện canh coi thằng kia có lên cơn hay mần gì bậy bạ hôn :v

    Tự dưng nghĩ tới chiện chuyển nhà, chắc sau này hắn dới thằng khùng cũng phải chuyển, chuyển đi đâu ta? :v

    - Ê chuyển đi đâu ta?

    Nghĩ xao hỏi vại luôn mặc dù hắn đéo có cố ý lói ra dưng mà cứ cho là ở chung dới thằng kia riết nên mắc bịnh dô diên thúi đi :v Thấy hai đứa quay sang dòm mình như dòm thằng nào mới ở trển rụng xuống mà hắn vẫn tỉnh bơ lói tiếp cho đỡ quê, đã lỡ mang danh dô diên thúi thì cho thúi luôn :v

    - Ở Silverglass luôn ha mày? :v

    Nói vại chớ hắn thừa biết thằng này sẽ chuyển tới chỗ lào có mùi em nó, còn hắn thì xao cũng được, thặc ra hắn cũng muốn chuyển tới chỗ khác chớ nghe thằng nhỏ kia lói là trên kia lạnh lắm, hắn sợ mèo của hắn hông chịu được lạnh thôi hà, mà hắn cũng chịu lạnh dở lớm :v Cơ mà nếu vại thì thằng khùng ló xẽ trết, trết chắc luôn chớ đéo giỡn, mặc dù hắn hay mong ló trết thặc dưng mong là một chiện còn sự thặc là chiện khác :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Fri Oct 11, 2013 11:35 pm

    6 Full Moon
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Pendragon Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 SireenNhà ở tập thể số 2 - Page 9 Aivarg

    - Ở Silverglass luôn ha mày? :v

    Hai thằng ở dới nhau hông lâu dưng rất là tâm đầu ý hợp, nếu một thằng bất ngờ dô diên thì hông hiểu sao thằng còn lại cũng tự động phối hợp nhịp nhàng theo luôn dù éo hiểu đầu đuôi mẹ gì hết.

    - Đương nhiên là tao sẽ tới Silverglass rồi. - Hắn trả lời - Mà nếu tao tới đó thì mày cũng phải đi theo tao. Nếu mày hông chịu đi với tao, thì tao sẽ xách mày theo. Đừng nghĩ tới chiện bỏ tao.

    Hắn biết là nó hông chịu lạnh được chớ dưng mà hông sánh bằng việc hắn hông thể sống nổi nếu thiếu nó được đâu, nghe thấy gay chớ dưng mà đúng vại đó.

    - Hay cưng cũng chuyển tới Silverglass luôn đi. Càng đông thì càng vuôi. - Hắn quay sang cục hường. Silverglass chắc sắp trở thành mảnh đất của mấy đứa khùng, Khùngland.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Demi-fiend Sun Oct 13, 2013 11:01 am


    Full Moon 06.
    Nhà số 2.

    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 AivargNhà ở tập thể số 2 - Page 9 PendragonNhà ở tập thể số 2 - Page 9 Sireen


    - Em cũng chưa biết chuyển tới đâu nữa nhưng mà chắc chừa Silverglass ra thôi, trên trển lạnh lắm chắc em hông chịu nổi đâu. - Thằng nhóc vừa nói vừa rùng mình. Quả thiệt là lạnh như quỷ mần thằng nhỏ chỉ muốn teo lại thành một mẩu.


    Tóm tắt chuyện mấy ngày trước là có hai anh trai mới dọn tới ở giống nó hồi đó vợi nè. Hông biết sao sáng dậy gặp hai ảnh mà ngộ cái mấy ảnh hành xử như thể biết nó trước đó rồi hay sao đó ta. Nó cũng có nghi ngờ nhưng mà chắc không phải đâu hơ hơ vì nó nhớ là tối đó về từ Silverglass nó đã lên giường đi ngủ rồi mà ta.

    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Rosenrot Sun Oct 13, 2013 7:29 pm

    Full Moon 07 - chiều
    Nhà số 2


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Katherina

    Katherina tay ôm con gấu bông tay còn lại đung đưa giỏ bánh dừng lại trước cửa căn nhà hàng xóm. Nó chưa qua làm quen bao giờ nên rất tò mò không biết họ trông ra sao.

    Nó đưa tay lên gõ cửa, đung đưa mái đầu.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Mon Oct 14, 2013 2:40 am

    7 Full Moon
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 PendragonNhà ở tập thể số 2 - Page 9 Sireen Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Katherina

    gay 13+ (chắc vại):


    Pen II không hiểu từ đâu ra nhảy lên vai hắn đứng khi hắn xuống mở cửa đón khách. Con mèo mướp thêm dấu móng lên cơ thể tơi tả với đầy vết cào lẫn máu khô từ con mèo bự đang nằm xải lai trên lầu của hắn.

    Ghé thăm là một con nhỏ tóc quắn lò xo, một tay xách giỏ, tay còn lại ôm gấu bông. Hắn ngửi thấy mùi goth và mùi bánh từ con nhỏ, còn nó có ngửi thấy mùi sex từ người hắn hay không thì hắn không biết. Mà cũng không cần ngửi nữa, dòm từ cổ tới chân hắn là thấy, trừ cái đầu ra vì hãy chấp nhận sự thật là có vừa chui từ dưới cống lên thì Pendragon vẫn đẹp trai. Người hắn bây giờ là một khung cảnh không mấy đẹp cho mắt của người khác trừ khi người ta có sở thích lạ.

    - Em gái tìm ai?
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Mon Oct 14, 2013 3:50 am

    7 Full Moon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 SireenNhà ở tập thể số 2 - Page 9 PendragonNhà ở tập thể số 2 - Page 9 Katherina

    Sireen ê ẩm hết mình mẩy, hắn nhớ là hôm qua thằng Pen đè hắn ra trong hẻm đã đời mà còn sung vl vác hắn về nhà hành sự tiếp trong khi hắn thì kiệt mẹ nó sức tới mức đéo đi nổi luôn.

    Mở mắt dòm xung quanh trong lúc thằng tró má xuống nhà mở cửa hắn mới nhận ra cái này hông phải là phòng của tụi nó, phòng của tụi nó hông có cái lỗ chà bá lửa trên trần và ổ chuột ổ voi trên sàn nhà :v Còn nữa trong cái phòng có giường còn ở đây hắn phải nằm trên đất, thiệt ra hông phải là nằm hẳn trên mặt đất mà là trên cái đã từng gọi là cái giường vì bốn cái chân để đỡ nó gãy mẹ hết rồi, hôm qua là thú mần chớ đéo phải người mần, vại mà hắn vẫn còn sống mới ghê :v

    Nói ra có vẻ gớm dưng mà đéo ngờ thằng tró má đó lại là thằng đầu tiên của đời hắn, nói đéo ngờ cũng hôn phải, cái kiểu hai thằng sống với nhao dư vại mà đéo có gì cũng là chiện lạ, với một thằng tâm sanh lý lúc nào cũng sung sức hừng hực như sư tẻo của thằng Pen thì sớm muộn hắn cũng bị đè, tại kiểu lần đầu tiên của iem nên nó bung lụa sến ói dư vại đó :v

    Hắn lết cái thân te tua máo me đéo hơn gì thằng Pen ra khỏi giường, để cho thằng khùng đó xuống tiếp khách hắn hông an tâm, nhất là khi nó đang high thì bị cắt cái rẹt :v

    - Đậu má cái quần của tao.

    Thằng khùng lấy quần của hắn thì hắn hông còn cách nào khác mặc quần của nó, xi nghĩ tới chiện có nên tìm sợi dây buộc lưng quần cho khỏi tuột. Hắn thử đứng lên đi dưng đéo nổi, cũng phải mây mưa từ ngoài đường vào nhà tới sáng hôm sau mà còn đứng được thì là thánh mẹ nó rồi chớ đéo phải người, thằng Pen là thánh sẵn nên hắn đéo tính :v

    Khoác cái áo cho nó lạch sự chớ cũng đéo có mặc được cái áo bành thường vào nổi, hắn lết xuống nhà theo đúng nghĩa đen, lết như mấy con mẹ tóc dài trong mấy câu chiện kinh rị mà hắn hay nghe kể ban đêm :v Con Pen II thấy chủ lết xuống thì bỏ vai thằng Pen mà chạy tới chỗ hắn, đéo hiểu thằng nhỏ khó chịu ghen tuông mẹ gì mà giơ móng cào cái rẹt vào má hắn 5 đường thiệt đẹp, đó giờ thằng nhỏ có vại đâu hụ hụ :v

    Hắn đưa tay quẹt máo trên mẹt mà mẹt như sốc muốn xỉu tới nơi :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Mon Oct 14, 2013 4:19 am

    7 Full Moon
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 PendragonNhà ở tập thể số 2 - Page 9 Sireen Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Katherina

    Chỉ kịp thấy Pen II nhảy khỏi vai mình và thằng kia đóng vai gái mới bị hấp đang lết xuống hù nhau chơi là hắn chỉ kịp kêu lên một câu duy nhất:

    - Đừng có dòm nó!

    Và lấy tay bịt kín mắt con nhỏ tóc lò xo luôn. Có vẻ giống mấy thằng anh cưng em gái nên hông muốn em mình thấy cảnh nhạy cảm, hắn đúng là một thằng cưng em gái dưng gái này hông phải là em của hắn. Hắn chỉ hông muốn có đứa nào dòm thằng vợ-người yêu-sao cũng được của mình khi nó ở trong tành trạng nửa kín nửa hở khiêu khích thôi, bất chấp đứa đó là trai hay gái và có hứng thú gì với Sireen hay là hông.

    - Đi về phòng ngay lập tức, ai cho mày xuống đây. - Hắn nói như gầm trong khi tay vẫn hông bỏ ra khỏi mắt của tóc lò xo, và bây giờ con nhỏ chỉ có thể nghe mà hông thấy được chiện gì đang xảy ra.

    Gầm xong hắn nhận ra mình làm dữ quá, dưng phải thông cảm cho hắn tại vì cái gì mà hắn cưng là hắn sẽ giữ kĩ vại đó. Sireen thừa hiểu tánh hắn rồi dưng hắn biết nếu mà hông phải vì nó đang đứng cũng hông nổi thì nó sẽ nhào tới bạt tai hắn vì dám nạt nó liền cho coi.

    - Tao xin lỗi, về phòng đi. - Hắn hạ giọng dưng vẫn cùng một ý là nếu mày đéo lên phòng thì xí nữa con nhỏ này về rồi tao sẽ đè mày ra làm tiếp ngay tại chỗ đó và tao đã nói thì tao éo có giỡn đâu.


    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Mon Oct 14, 2013 4:39 am

    7 Full Moon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 SireenNhà ở tập thể số 2 - Page 9 PendragonNhà ở tập thể số 2 - Page 9 Katherina

    Đéo phải tại mày là nãy giờ tao tát mày văng khuyên rồi nha. Hắn dòm lại thằng Pen với ánh mắt dư vại, đéo phải lần đầu thằng Pen lên rage dưng mà kiểu shit got sirius này hắn mới thấy, nhất thời làm hắn cũng sợ thiệt mà làm theo lời nó.

    Tánh kêu Pen II lên theo dưng thằng nhỏ sau khi tặng hắn 5 vệt song song đều thì nguẩy đuôi bỏ đi chơi đéo quan tâm tới chủ nữa, tới mèo của hắn cũng bỏ hắn hụ hụ hắn đã mần gì hôm qua trước khi đi hắn có cho ló ăn đầy đủ có chơi dới nó nữa chớ bộ :v

    Rồi thay vì đi lên lầu theo lời thằng Pen hằn nằm một cục trên cầu thang khóc như con nít mới bị má la :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Mon Oct 14, 2013 5:05 am

    7 Full Moon
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 PendragonNhà ở tập thể số 2 - Page 9 Sireen Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Katherina

    Bành thường Sireen người lớn hơn hắn dữ lắm, thằng nhỏ giống như má của hắn dưng nhiều lúc nó cũng làm cho hắn phải thấy hắn mới là má nó. Những lúc đó dí dụ như là lúc này.

    Hắn dòm thằng nhỏ ăn vạ ngay cầu thang mà mẹt derp éo biết phải mần gì. Tay bận che mắt con nhỏ nên giờ hắn mà thả nó ra để tới dỗ thằng kia thì nó sẽ thấy hết thấy luôn cảnh một thằng ăn vạ và thằng còn lại phải dỗ, ít có nhụt. Hắn cũng hông thể bất lạch sự tới mức đuổi gái đi về để dỗ vợ nhất là khi gái chưa kịp nói câu nào, dù gái đó hông có quen biết gì với hắn.

    - Xin lỗi em, tuôi hông có cách nào khác. Em chịu khổ chút nha. - Hắn kề mẹt thì thầm vô tai con nhỏ với hy vọng sexvoice của mình sẽ khiến em nó động lòng nhân từ mà chấp nhận đồng lõa với hắn. Tội nghiệp con người ta hông biết tới đây để mần chi mà bị dính vô hai thằng tâm thần.

    Thông manh quá nên hắn vác ngược em gái tóc lò xo lên vai, dư vại thì tầm nhìn của con nhỏ sẽ bị lưng hắn che còn hắn thì rảnh tay chân để dỗ má trẻ đang khóc nhè kia, một hòn đá trúng hai con gà. Hắn vác gái tới cầu thang, ngồi xuống xài tay còn lại quẹt nước mắt mũi cho Sireen.

    - Nín coi mày, mòe bỏ mày chớ tao có bỏ mày đâu mà khóc lóc cái gì. Đàn ông mà khóc trước mặt con gái cười cho đó, nín.

    Khóc dăng lước miếng thấy gớm thiệt. Mất rạy ở chỗ dòm nó khóc dư vại là hắn tự động high chỉ muốn hấp nó tại chỗ, dưng chả có nhẽ mần ngay trước mặt con gái người ta nên hắn phải ráng nhịn thôi.

    Dỗ quài nó đéo chịu nín dùm nên hắn phải nghĩ cách khác tiếp. Ta nói làm top với làm chồng nó mệt vại đó, hắn đéo cưng thằng nhỏ thì cũng tát cho nó mấy cái rồi, mà có khi tát xong nó càng lên cơn khóc dữ sẽ càng thốn.

    - Nằm đó khóc đi, chờ xí tao quay lại.

    Hắn vác em gái ra khỏi nhà, đóng cửa, rồi thả ẻm xuống đàng quàng.

    - Xin lỗi em, coi như em chưa thấy gì hết đi nha. Tuôi là Pendragon, cái thằng đang ăn vạ trong kia là Sireen. Em tới đây có chiện gì? - Hắn hỏi, rất tỉnh và rất đẹp chai như chưa từng có cuộc chia ly.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Mon Oct 14, 2013 5:57 am

    6 Full Moon
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Pendragon Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 SireenNhà ở tập thể số 2 - Page 9 Aivarg

    - Em cũng chưa biết chuyển tới đâu nữa nhưng mà chắc chừa Silverglass ra thôi, trên trển lạnh lắm chắc em hông chịu nổi đâu.

    - Tụi mình có thể sưởi ấm cho nhau.

    Hắn nói rồi đéo hiểu sao ngay trước mẹt Sireen kéo cục hường lại ôm luôn.

    - Giống vầy nè.

    Dòm kiểu gì cũng thấy giống anh hai ôm thằng em chớ éo có thả gay gì hết đâu. Mà hắn quang tưởng hay là bữa nay dòm thằng nhỏ hường hơn hôm bữa nó mới gặp hai thằng tụi hắn vại.

    - Dưng nếu cưng hông muốn thì thôi, mới gặp nhau anh cũng hông có lí do gì để ép cưng. Dù nếu anh cảm thấy muốn thì anh có thể bắt cóc cưng đem theo dễ ợt.

    Hắn buông thằng nhỏ ra rồi vò mớ tóc mào hường của nó. Có lẽ tại hắn là một thằng anh trai nên đối xử với mấy đứa khác như em mình là bản năng của hắn chăng, nghe khá thánh.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Mon Oct 14, 2013 7:50 am

    6 Full Moon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 SireenNhà ở tập thể số 2 - Page 9 Pendragon Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Aivarg

    Sireen giương mắt dòm thằng Pen ôm cục hường trước mẹt hắn mà tỉnh bơ như không, dù sao thì hắn cũng rõ tánh thằng này khi nào nó ôm gei hay khi nào nó ôm bành thường, mà thặc ra nó có ôm ai thì cũng đéo có liên quan tới hắn.

    Rồi hắn tiện tay lấy luôn mảnh gỗ dưới đất chọi dô đầu nó khi nó liến thoắng dới cục hường về việc bắt cóc thằng nhỏ mà mẹt hết sức tỉnh, yên tâm là dù có chải máo thì nó cũng đéo chết, vì nó là thánh, thánh Pen, rõ gớm :v

    Hắn dòm nó kiểu mày bắt cóc nó thử coi tao có ở dới mày nữa hông, dĩ nhiên là nó éo dám, hông có hắn là nó trết thiệt, lâu lâu bắt được điểm yếu của nó cũng zui, mà cũng thấy ghê lắm :v

    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Demi-fiend Mon Oct 14, 2013 6:56 pm


    Full Moon 06.
    Nhà số 2.

    Nhân vật:
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 AivargNhà ở tập thể số 2 - Page 9 PendragonNhà ở tập thể số 2 - Page 9 Sireen


    - Giống vầy nè.


    Nói xong ảnh ôm nó, ban đầu nó cũng tròn mắt ngạc nhiên chút đỉnh rồi cũng vui vẻ ôm lại luôn.


    - Dưng nếu cưng hông muốn thì thôi, mới gặp nhau anh cũng hông có lí do gì để ép cưng.


    Khổ lắm thằng nhóc chỉ nghe được cái vế đầu thôi. Đã thế nói xong anh trai còn vò vò đầu nó làm nó cảm động muốn zơi lệ, bằng chứng là nó đang rưng rưng nước mắt thiệt. Thằng nhóc đang rất xúc động vì anh trai mới gặp không ít lâu mà tốt với nó dữ vậy. Đại loại là cảm xúc dâng trào chớ hông có gì hết trơn, nó chạy lại brohug ảnh một cái thiệt chặt, úp mặt vô bụng ảnh rú lên.


    - Huhu anh thiệt là tốt bụng~~

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Tue Oct 15, 2013 11:30 pm

    8 Full Moon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 SireenNhà ở tập thể số 2 - Page 9 Pendragon

    Hôm nay hắn về sớm hơn mọi ngày đã thấy thằng Pen nằm xải lai ở nhà, như mọi khi thằng khùng nhào tới hun hít sờ mó các kiểu nhưng hắn nhanh chóng đẩy mẹt nó ra thái độ giống như bà bầu đéo cho tồng quan hệ :v, Pen II quấn chân mà hắn cũng hông quan tâm luôn, chỉ buông một tiếng "chào mày" gọn lỏn xong chui dô bếp. Chiện lạ, thằng Pen cũng đi dô theo, hông lẽ hắn có bầu, nồ dĩ nhiên là hông :v

    Sireen ngồi chồm hổm quay lưng lại với cửa bếp nên thằng Pen hông thấy được cái gì đằng trước nó, một hồi sau hắn mới lên tiếng.

    - Pen III.

    Hông hẹn mà hai cái mẹt của Pen chánh hiệu và Pen II đều vào derpmode cùng một lượt, con Pen II là derp nhứt kiểu như đù đứa nào dám lấy tên của tao đi đặt bậy bạ đó thặc ra đó là tên của thằng khùng tóc dàng hôn phải của mày :v

    - Pen III, tao sẽ gọi nó là Pen III - Sireen quay lại giơ cục lông trắng bóc lên trước mẹt thằng Pen mà mẹt thì còn tươi hơn mỗi lần móc túi mà móc trúng một bọc tiền :v

    Nói rồi hắn ôm thằng nhỏ ốm đói hun hít cọ mũi như tình nhơn bung lụa :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Wed Oct 16, 2013 12:36 am

    8 Full Moon
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Pendragon Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Sireen

    Hắn dòm cục trắng trên tay Sireen mà hai mắt tóe lửa như thấy kẻ thù ngàn năm hông đội trời chung. Vậy mà kêu đéo yêu, đéo yêu mà con quỷ nào cũng lấy tên tao đặt hả. Hắn giựt con mèo khỏi Sireen rồi nắm tóc thằng nhỏ như sắp đè nó ra hấp tới nơi, dưng hắn hông hấp cũng chả hun mà chỉ dí sát mặt mình vô mặt nó tới mức cả mũi lẫn mỏ của hai thằng đều đụng nhau. Bây giờ mà đè nó ra mần chắc hắn nhịn đéo nổi mà xé xác nó luôn quá.

    - Tao.đéo.đồng.ý.

    Có biết tại sao hắn hông đem con thỏ nào về nuôi hôn? Là tại vì hắn cưng nó tới mức nếu nuôi thỏ thì hắn sẽ cưng thỏ hơn nó nên hắn đéo dám đó. Vậy mà nó xách một con mèo khác về nuôi ngay trước mắt hắn hả, ngoại tành công khai mà còn dám khoe tức là chán sống quá rồi chớ gì, hay là nó muốn hắn bóp chết con mèo nó mới chừa phải hôn?

    - Tao.ghen.đó.

    Hắn tiếp tục gằn từng chữ, vẫn hông cho Sireen lấy lại con mèo. Nó phải biết là hắn đang cáu lắm, mà hắn đã cáu thì hông có giỡn mặt với hắn được đâu.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Wed Oct 16, 2013 12:59 am

    8 Full Moon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 SireenNhà ở tập thể số 2 - Page 9 Pendragon

    Bành thường hắn sẽ cãi lại hay cho thằng này một cái bạt tai thần chưởng dưng thằng Pen đang vào shitmode nên hắn đéo dám, thiệt ra là hắn sợ, dưng có sợ bao nhiêu hắn cũng hôn bỏ con mèo được. Hắn cũng hông có xài mắt thỏ được như thằng Pen, hắn chỉ có mắt mèo, mà mắt mèo là mắt láo.

    - Dù sao cũng có Pen II rồi, nuôi thêm một con nữa cũng có sao đéo đâu? Với lại-

    Hắn tánh nói hông lẽ mày đi ghen dới một con mèo, mà cũng may còn chút trí khôn sót lại nên hắn đéo nói, chợt hắn nhớ ra ở cái hốc của hắn là một ổ mèo mà thằng này có vại đâu, tự dưng giờ lại lên cơn dở hơi vại.

    - Với lại ở chỗ cũ--

    Sireen tính nói về cái ổ mèo dưng mặt thằng Pen kê sát quá mức nên hắn có thể cảm nhận từng hơi thở của nó, hôn muốn thừa nhận dưng nó làm hắn high, gớm thiệt ở với thằng này riết có khi hắn mắc bịnh khoái bị hành, hay người ta còn gọi là bị êm mờ. Hắn ráng đẩy thằng Pen ra mà năn nỉ nó tha cho cục ốm đói hụ hụ đã ốm nhách còn bị một thằng khùng hành.

    - Mà mày thả nó xuống đi bóp nó vậy tội lắm.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Wed Oct 16, 2013 6:34 am

    8 Full Moon
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Pendragon Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Sireen

    geigeigei:

    #whereismybrain
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Wed Oct 16, 2013 7:14 am

    8 Full Moon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 SireenNhà ở tập thể số 2 - Page 9 Pendragon

    lụa gei :derp:

    #đudâyđiện

    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Rosenrot Wed Oct 16, 2013 11:56 am

    Full Moon 07 - Chiều
    Nhà số 2


    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 PendragonNhà ở tập thể số 2 - Page 9 SireenNhà ở tập thể số 2 - Page 9 Katherina

    Dafug just happened?

    Con nhỏ muốn nghĩ vậy lắm nhưng mà nó vẫn để yên cho anh đẹp trai tóc vàng đội nón mần gì thì mần, nói chung là phận làm chồng khổ vậy đó chịu đi. Không ai nhận ra chứ nó cứ toét miệng cười toe đầy thích thú. Cho tới khi anh tóc vàng đem nó ra ngoài nhỏ, đặt xuống rồi hỏi không thể tỉnh hơn.

    "Xin lỗi em, coi như em chưa thấy gì hết đi nha. Tuôi là Pendragon, cái thằng đang ăn vạ trong kia là Sireen. Em tới đây có chiện gì?"

    Katherina nhìn anh Pendragon một phút đắm đuối đầy ngưỡng mộ rồi cúi đầu chào, tay chìa con gấu ra nói qua nó.

    "Em là Eon còn cô chủ em là Katherina. Cô chủ em có làm chút bánh muốn qua làm quà làm quen ạ."
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Quest Wed Oct 16, 2013 12:31 pm

    Thư gửi Aivarg Trương

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Aivarg

    Thân gửi cậu Trương,

    Nhà ở của cậu đã sẵn sàng ở Eastern Jewel.

    Chuyến xe của cậu sẽ bắt đầu khởi hành vào 7:00 AM ngày Full Moon 09, từ giờ tới đó hãy chuẩn bị hành lý sẵn sàng. Chúc may mắn.

    Kính thư,
    Michelle Rays
    Nhiệm vụ:
    - Khi đến sáng ngày Full Moon 08, hãy ghi bài ra Trạm xe ngựa sau đó ghi bài đến thành phố ở topic Trạm xe ngựa nơi đó.

    - Tiếp theo các bạn sẽ ghi bài nhận nhà. Sau khi đã có bài nhận nhà sẽ có hướng dẫn tiếp theo cho Chap III. Embarassed
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Thu Oct 17, 2013 1:40 am

    7 Full Moon
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Pendragon Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Katherina

    Hắn dòm con gấu trên tay tóc lò xo, rồi đưa tay ra sau lưng làm trò phắc lôgic gì đó được gọi là ảo thuật và giơ một con thỏ nhồi bông không biết lấy từ đâu ra lên trước mặt con nhỏ, rồi bắt đầu nói tiếng bụng.

    "Hế lồ Eon. Tuôi là Ruffbunny, gọi là Ruff cũng được. Rất zui được mần quen."

    Và hắn phẩy tay, con thỏ biến thành một bông hồng nhung đỏ. Nói nghe bung lụa chớ hồng nhung là cái bông sang chảnh mà hắn khoái nhất đó, đồng thời cũng là hiểu tượng của nhà hắn luôn. Hắn đưa bông hồng lên gần một bên bím tóc của con nhỏ, và lấy từ đó ra thêm một bông hồng khác rồi đưa cả hai bông cho nó.

    - Cảm ơn vì giỏ bánh, hồng nhung hợp với bộ đồ của em đó. À quên-

    Nhớ bông này có nhiều gai nên hắn rút từ túi quần ra một cái khăn tay, quấn hai cành bông lại rồi mới đưa cho tóc lò xo cầm. Hắn không có hay mang khăn tay theo trong người đâu nên đây cũng là phắc lôgic, lộn, ảo thuật đó. Một thằng lăn lóc từ xó này sang hốc khác như hắn thì cũng phải thủ sẵn tài lẻ chớ, dù hắn toàn xài để chôm đồ của người ta chớ hông phải loại giỏi giang xuất chúng gì đâu.

    Lol hắn đang khiêm tốn cái củ cải gì với ai vậy, hắn giỏi lắm vì hắn là Pendragon mà. Anh là perfect boy đó thì có sao hôn. Trừ chuyện anh là một cục gei bị khùng.

    Hồi mới gặp nhau hắn có diễn trò bông hồng này cho Sireen coi rồi. Xong biết thằng nhỏ đã mần gì hôn? Nó xách cây bông toàn gai đập vô mặt hắn. Thằng nhỏ rất biết cách nhè ngay mặt tiền của hắn mà phá hoại.


    Last edited by Noise on Thu Oct 17, 2013 6:29 am; edited 2 times in total
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Thu Oct 17, 2013 3:20 am

    9 Full Moon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 SireenNhà ở tập thể số 2 - Page 9 Pendragon

    Hông biết mần ăn trộm ăn cướp có được nghỉ hông mà thấy người ta kéo nhao nghỉ phép tụi nó cũng nghỉ luôn, mà thiệt ra lúc nào tụi nó chả nghỉ. Thằng Pen được thể kéo hắn lên Silverglass để tìm em gái, cơ mà hắn sợ lạnh, hắn đéo thích thành xác ướp khô nên ôm cả con Pen II với Pen III vô người mà lắc đầu đéo đi.

    - Lạnh lắm tao đéo đi, mày đi một mình đi.


    Sponsored content


    Nhà ở tập thể số 2 - Page 9 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun May 19, 2024 9:22 am