Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+8
Ryuta
Demi-fiend
kayuki
Eirene
Honeypie
Sireen
Eluveitie
Admin
12 posters

    Nhà ở tập thể số 2

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Nhà ở tập thể số 2

    Post by Admin Thu Jun 27, 2013 8:53 pm

    First topic message reminder :

    Chapter II
    First Steps (Part II)


    Dẫn truyện:
    Sau hàng tiếng đồng hồ rong rủi trên các chuyến xe ngựa chật ních người, bạn cũng đã đến được thủ đô Oldeoak. Bạn được biết, mình sẽ ở một khu vực dành riêng cho dân tị nạn. Khi đến đó, bạn trông thấy những căn nhà ở tập thể với sức chứa mỗi căn là tối đa 6 người.

    Căn nhà bằng gỗ chỉ có hai phòng ngủ thôi. Dù nhỏ bé chật hẹp nhưng vẫn đầy đủ những vật dụng cần thiết, chỉ có phần hơi bụi thôi. Sau những chuyện đã xảy ra, bạn biết có một mái nhà để ở là quý lắm rồi. Sẽ có một lúc nào đó bạn kiếm đủ tiền để có một căn nhà riêng và vươn lên từ thân phận nhỏ bé này.


    Yêu cầu:
    Tạm ổn định cuộc sống cho OC bạn bằng cách:
    • Hãy chọn lấy một căn cho OC bạn sau đó ghi bài nhận nhà. Mỗi nhà tối đa chứa 6 OC. Không bắt buộc người đến sau phải xin phép người đến trước, các bạn cứ chọn nhà (hay chọn OC ở chung) thoải mái. Embarassed
    • Đi tìm việc làm cho OC bạn. Các topic việc làm sẽ bắt đầu có vào ngày 28/6 (New Moon 03).
    • Làm việc, làm Quest (sẽ có topic Đăng kí Quest) và cố gắng gom góp đủ 500 Đồng vàng. Bất kì OC nào có đủ 500 Đồng vàng sẽ được làm Chapter III.
    • Tương tác, làm quen với OC khác. Đi lung tung khắp nơi trong box Thủ đô Oakenheart tùy ý. Embarassed


    Lưu ý:
    - Nếu có bạn nào từng chơi game Oakville hay Totius của forum hẳn đã quen với hệ thống mua bán tiền bạc, qua đến KoH thì bạn hãy quên đi hệ thống đó nhé Embarassed. Vì lần này tiền bạc chỉ mang tính tượng trưng làm cái mốc để char bạn qua "có đủ tiền dọn ra riêng" thôi nha. Laughing Mỗi lần mua bán gì thì bạn thích ghi thế nào cũng được, không cần tính tiền và cũng sẽ không bị trừ tiền gì hết. Embarassed

    - Hướng dẫn chi tiết kiếm tiền và điểm EXP để lên Level sẽ có trong từng topic nơi làm việc. Embarassed


    Thành viên trong nhà:
    • Iroha Ayato
      Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Biroha

    • Sireen Moonracer
      Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Bsireen

    • Pendragon Griffin
      Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Bpen


    Thành viên đã dọn ra riêng:
    • Lionel Silvester (hiện đang ở Silverglass)
      Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Blionel

    • Cecil Heathcliff Heartlock (hiện đang ở Silverglass)
      Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Bcecil

    • Albus Knight (hiện đang ở Silverglass)
      Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Balbus

    • Starscream Jet Fighter (hiện đang ở Silverglass)
      Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Bstarscream

    • Aivarg Trương (hiện đang ở Eastern Jewel)
      Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Baivarg



    Last edited by Admin on Wed Jul 03, 2013 11:21 am; edited 2 times in total
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Wed Jul 03, 2013 4:43 pm

    05 New Moon

    khùng nữ, khùng nam và khách dô danh:

    Đi làm về thì hai đứa khùng cắm đầu vô sửa nhà, dù thiệt ra sửa được thì ít mà tụi nó cầm búa phang nhau thì nhiều hơn. Đương chửi nhau chí chóe chỉ vì giành nhau một cái đinh thì có tiếng gõ cửa nên con nhỏ cắp mông chạy ra mở để khỏi bị thằng khùng quánh.

    Mở cửa ra nó nhìn thấy một chị tóc nâu mặt mũi không có quen biết. Con nhỏ dòm từ đầu tới chân người lạ một cách ít có bất lạch sự rồi nhe răng cười.

    - Chào chị. Chị là ai?

    Bỏ mẹ. Có khi nào là người quen của thằng khùng. Hông, thằng này đâu phải loại hay đi làm quen với gái đâu. Cái mẹt đó thì đẹp trai thặc nhưng bị khùng thì gái nào dám thích chớ. Hay là người quen của con chuột? Hay là muốn vô ở chung? Lạch sự quá, kiếm nhà ở cũng phải gõ cửa nữa. Nó thì hông có ngại thêm người đâu, chỉ sợ người ta hông chịu nổi cái nhà có tới hai người điên thôi hà. Ta nói ở trong nhà này thì còn gớm hơn là chiến tranh nữa đó nha. Nguy hiểm chết người chớ hổng phải giỡn đâu.

    À quên, chú thích con chuột là cái bạn mặc đồ đen toàn thân rụng từ gác xép xuống hôm qua đó, đồng chấy cùng nhà. Tại vì nhắc tới mào đen thì ngoài con dế nó chỉ nghĩ ra con chuột thôi. Nên bạn đó là con chuột. Con chuột hành tung bí ẩn như hiệp khách giang hồ nên con nhỏ cũng hông chắc là bản có nhà hay không. Còn nó là con cá, hông hiểu tại sao luôn. Sư tử sang chảnh mà bị gọi là cá cảnh, quá xá buồn.
    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Eirene Wed Jul 03, 2013 5:05 pm

    05 New Moon
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Lionel Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 StarscreamNhà ở tập thể số 2 - Page 2 Juliet

    Người ra mở cửa là một cô gái tóc vàng, mắt xanh. Rất xinh đẹp. Không ngờ ở cái khu tập thể thế này cũng có người đẹp. Nhưng điều làm Juliet kinh ngạc là ... cô ấy cao bằng mình. Lần đầu tiên Juliet gặp một cô gái, trông thì có vẻ tuổi không kém cô là bao (chắc thế), mà lại chỉ cao bằng cô.

    - Xin chào cô, tôi là hàng xóm mới chuyển đến, tên Juliet Kratos, ở nhà số bốn. - Mắt sáng rỡ, Juliet vừa cười thật tươi vừa giơ lên một gói nhỏ đựng mấy quả táo mới hái trong rừng - Có chút quà làm quen, mong cô nhận cho. Từ giờ xin được giúp đỡ.

    Nói rồi, cô đưa cái gói cho cô gái kia, và gật đầu chào.

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Wed Jul 03, 2013 5:36 pm

    5 New Moon
    Nhà số 2


    Chapter II: First steps

    Khùng nam, khùng nữ và vô danh:

    Hổng phải nói đùa chớ lúc nãy hắn tính phang cái búa vô tay con khùng thiệt vì nó hông chịu đưa cái đinh cho hắn, may sao cho nó có ai gõ cửa nên nó cắp mông lủi đi luôn. Hắn cũng đi theo nó coi dô danh nào rảnh rỗi tới đây giờ này.

    Mà hai đứa khùng ra cửa dòm khách cũng ít có lạch sự lắm, đầu xù tóc rối áo quần tơi tả, riêng hắn còn chơi half-naked mồ hôi nhễ nhại, có vài chỗ còn dính tí máo vì nãy mắc quánh lộn với con khùng, hắn lên tiếng ngay đằng sau nó,

    - Ủa đỡ quá hổng phải muốn xin ở cùng hả? Càng tốt, ở đây hết chỗ rồi, có muốn rước con điên này về thì rước đi - Hắn xách cổ con khùng lên theo đúng nghĩa đen luôn :v - Còn mà giúp đỡ hả? Thôi khỏi đây không rảnh giúp người, phiền phức dễ sợ, đi đâu cũng toàn gặp tụi nhà quê, đã vậy còn có đứa bị khùng, vừa khùng vừa dô diên.

    Hắn đặt tay lên phần gáy, hất mặt nhìn 2 đứa con gái thấp hơn mình tới hai cái đầu bắng ánh mắt khinh khỉnh :v

    Eirene
    Eirene
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 395
    Join date : 2013-06-28
    Age : 34

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Eirene Wed Jul 03, 2013 5:48 pm

    05 New Moon
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Lionel Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 StarscreamNhà ở tập thể số 2 - Page 2 Juliet

    Tiếng nói một tràng dài cất lên khiến Juliet giật mình ngơ ngác. Cô ngước mắt nhìn qua vai cô gái kia, nhận ra có một người thanh niên có lẽ cao cỡ Kim Je Wook đang đứng ngay sau cô ta.

    Thực ra thì nói giúp đỡ cũng chỉ là cách nói lịch sự vậy thôi, có cần phải từ chối bằng một tràng lí lẽ như vậy không? Hơn nữa, cô hơi khó chịu với kiểu cách nói năng khinh người như vậy. Anh ta coi những người khác là gì vậy chứ?

    Nhưng nghĩ thì vậy, chứ cô cũng không tìm đến đây để cãi nhau. Chẳng qua hàng xóm làng giềng, dù thế nào, nhất là vì là kẻ tới sau như cô, cũng nên chào hỏi một chút cho phải phép. Nhưng người ta không hoan nghênh thì cũng đành chịu rồi.

    - Vậy tôi xin lỗi đã làm phiền.

    Cô vẫn mỉm cười với anh ta, rồi lại nhìn cô gái tóc vàng:

    - Tôi chỉ sang chào hỏi, làm quen cho biết vậy thôi. Mà chắc cô cũng mới chuyển tới. Nếu có gì cần có thể sang nhà số 4 tìm tôi. Không biết có thể giúp được gì, nhưng có lẽ có hàng xóm cũng tốt hơn là không, nhỉ? Giờ... ừm, tôi xin phép. Chúc hai người làm việc tốt.

    Nói rồi cô cúi đầu chào họ và bước sang nhà bên cạnh. Nhìn bộ dạng hai người đó cô cũng đoán là họ đang khá bận, cũng có thể là sang không đúng lúc, người ta mệt mỏi nên đâm ra bực bội chăng?

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Wed Jul 03, 2013 8:11 pm

    05 New Moon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Lionel Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 StarscreamNhà ở tập thể số 2 - Page 2 Juliet

    - A quà hả? Được! Được! Em thích quà lắm! Cảm ơn chị nh...

    Nó vừa nhận giỏ táo từ tay chị gái thì thằng khùng đã xách cổ nó lên. Thằng này cởi trần sệch xì dữ dội, còn thêm mấy giọt mồ hôi chảy trên làn da trâu, lộn, da ngăm càng làm tăng hiệu ứng gợi tềnh. Trời ei lên giường ngay và mau luôn đi. Nó khùng kệ mẹ nó chớ miễn nó đẹp trai là được rồi. Ta nói thời loạn lạc đàn bà phụ nữ là đối tượng bị cưỡng bức dưng mà nó ở chung với thằng này thì nó mới chính là đứa đi cưỡng, vấn đề là nó cưỡng hông nổi một thằng khỏe hơn mình thôi.

    Lo dòm bô đì của thằng khùng nên con nhỏ cũng hông có để ý thằng kia nói gì với chị gái hàng xóm. Lúc hoàn hồn thì người ta đã đi mất. Hông sao, sống gần nhà thì mần gì chả có dịp gặp lại nhau.

    Tay xách giỏ táo, nó quay sang thằng khùng, nở nụ cười hông rõ là kiểu gì nhưng chắc là kiểu khùng.

    - Anh muốn tắm chung, ăn táo hay là ăn em trước?

    Hông ngoài dự đoán, thằng kia nghe xong thì mặt rất chi là kinh tởm rồi thẳng tay ném nó bay ra tận ngoài sân rồi bỏ vô sửa nhà tiếp. Con nhỏ tỉnh queo ngồi dậy lượm mấy trái táo bay theo mình lên, chùi một trái vào áo rồi vừa gặm vừa chạy vào nhà kêu í ới.

    - Chồng! Chồng ơi chồng! Hông tắm chung thì ăn táo nè! Táo ngon lắm đó!

    Từ con dế thành chồng luôn, thặc là đốt cháy giai đoạn quá xá nhưng kệ mẹ. Cái gì chớ cái ăn mà bỏ là mang tội lắm nha.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Eluveitie Wed Jul 03, 2013 11:08 pm

    New Moon 04
    Nhà số 2


    Chapter II: First Steps (Part II)


    Cá dàng, Dế và Chuột:

    À ra là dế chớ hông phải châu chấu.

    Nó đính chính lại trong đầu. Con chuột lúc này còn đang ngu ngu ngơ ngơ thì diễn ra tiếp theo là một cảnh bê đê ét em của cặp đôi Dế và Cá dàng.

    - Bể đầu nè, chảy máo nè, chơi ngu nè.

    Đó là màn một. Dế đang thắng thế.

    - Xin lỗi rồi mà hông chịu nhận nè! Nhấn đầu thần chưởng!

    Màn hai. Cá dàng đảo ngược thế cờ.

    Con chuột ngu mặt dòm cái sàn lủng. Sau đó là nụ cười của Cá dàng khiến nó là cái thằng lăn lộn xó đêm cũng phải khẽ rùng mình.

    - Haha, tui hông sao đâu.

    Cá dàng nói xong gục ngay tại chỗ. Con chuột mon men lại gần chọt chọt cái đầu vàng rồi quay qua nhìn anh Dế:

    - Giấu ở đâu đây? :v

    Kinh nghiệm lâu năm làm chuột của nó cho hay có lỡ xảy ra án mạng thì phi tang để bảo toàn tính mạng mình.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Wed Jul 03, 2013 11:37 pm

    4 New Moon
    Nhà số 2


    Chapter II: First steps

    Khùng nam, khùng nữ và xì tắc cơ:

    Hắn ngồi bật dậy khỏi cái lỗ bự trên sàn, trên đầu còn dính tè le vụn gỗ, đầu cổ mặt mũi gì cũng bị xước hết trơn hết trọi nhưng mà hắn vẫn tỉnh bơ, đôi khi hắn cũng sợ cái độ trâu chó của mình lắm, hổng biết thiệt tình là phải xài cái gì mới giết nổi hắn, con kia là Shi Húc thì hắn cũng là Đờ Húc chớ giỡn à :v

    - Giấu ở đâu đây? :v

    - Kệ cha nó đíu có chết đâu, đói quá tự dậy thôi.

    Hắn phẩy tay với cục đen thùi rồi ngồi dậy bỏ ra phía nhà vệ sinh, hắn cũng hổng biết mần sao mà hắn biết con nhỏ chưa chết, chắc là do lanh tánh của nhữngđứa vừa khùng vừa trâu mách bảo với nhao dư vại.

    Hắn rửa mặt cho sạch sẽ, rồi ló cái mẹt toàn mấy vết trầy xước do đánh nhao hồi nãy ra khỏi cửa nhà vệ sinh mà hỏi cục đen thùi.

    - Anh tên Starscream? Chú mày tên gì? Chú mày rảnh thì lôi con khùng đó sang phòng chú mày ở đi :v


    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Eluveitie Wed Jul 03, 2013 11:50 pm

    New Moon 04
    Nhà số 2


    Chapter II: First Steps (Part II)


    Dế, Cá Dàng và Chuột:

    - Anh tên Starscream? Chú mày tên gì? Chú mày rảnh thì lôi con khùng đó sang phòng chú mày ở đi :v

    Anh Dế nói khiến Albus nhìn qua Cá dàng lên bờ đang nằm ở đó.

    - Albus. Chào anh.

    Con chuột nói bình thản, lấy tay xoa đầu còn mắt vẫn dòm Cá dàng rồi lại quay qua anh Dế:

    - Chẳng phải cả hai người đang chơi "Sit & Move" rất vui vẻ đó sao? Trong tủ còn một chút bánh mì khô tui chô... à mua, anh có cần tui cho cổ ăn rồi hai người mần gì đó thì mần tiếp hông? :v

    Nó nói xong cõng Cá dàng lên lưng, quay đi tính ra chỗ nhà bếp.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Thu Jul 04, 2013 12:13 am

    4 New Moon
    Nhà số 2



    Khùng nam, khùng nữ và xì tắc cơ:

    - AI VỪA NHẮC TỚI ĐỒ ĂN?

    Con nhỏ đang bất tỉnh ngồi bật dậy mà gầm lên. Thiệt hông biết là con người đẻ ra nó hay con gì đẻ ra nó mà chỉ cần nghe nhắc hoặc ngửi thấy mùi đồ ăn thì đang sống dở chết dở nó cũng tỉnh dậy cho được. Có chết cũng phải làm ma no chớ hông làm ma đói. Xuất thần xong nó lại nằm bẹp xuống một đống, vừa ôm sàn nhà vừa khóc.

    - Sàn nhà mát quá, đói bụng quá, hụ hụ :v

    Nó đói tới mức ăn hết cái nhà này rồi ăn luôn hai đứa sống chung cũng được, đó là nếu cái nhà và hai đứa kia ăn được. Hông thì bây giờ ai cho nó ăn thì nó sẽ phục vụ người đó hết đời luôn.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Fri Jul 05, 2013 4:04 am

    6 New Moon
    Nhà số 2



    Chapter II: First Steps

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Lionel Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Starscream

    Tới hôm nay thì cái lỗ thủng trên trần nhà vẫn chưa được vá, còn cái lỗ thủng dưới sàn nhà thì vẫn thủng - thậm chí còn thủng to hơn. Lí do đơn giản là vì nhà này có hai đứa thích phá hơn sửa. Kể ra thì thặc là nhục dưng mà tối qua tụi nó đã đóng cái lỗ dưới sàn lại rồi. Ba mươi giây sau khi cái lỗ được đóng, tức là mới chỉ có nửa phút, thì tụi nó - tức con khùng và thằng khùng - lại cãi nhau. Mỗi lần cãi là một lần thông manh. Lần này thằng khùng thông manh tới mức đè con nhỏ xuống định dùng búa đập đầu nó trết mẹ luôn. Nhưng con này cũng thông manh né được, nên thành ra cái búa không đập trúng đầu nó mà đập trúng chỗ-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào-rồi-đó: cái lỗ thủng vừa được đóng xong.

    Vại là cái lỗ thủng vẫn hoàn thủng, còn hai đứa khùng sau khi dứt cơn khùng thì lên cơn lười mà hông thèm sửa tiếp nữa. Lấy nùi giẻ che đỡ cho khỏi mất thẩm mỹ rồi bữa nào tính được thì tính sau.

    Trưa mát. Con nhỏ đương nằm ngủ trưa dưới sàn nhà sau khi từ đồn lính về, còn thằng khùng thì nằm trên giường. Cái chân giường được cột tạm chớ cũng chưa có sửa nên chỉ nằm được một đứa, mà còn phải nằm hết sức cẩn thận nhẹ nhàng, hai đứa mà trèo lên là nó gãy liền nha. Để tránh gây thiệt hại cho căn nhà vốn hông còn gì để mà hư thêm nữa thì hai đứa khùng quyết định coi ai được ngủ giường bằng cách quen thuộc nhất, bao búa kéo. Và thế éo nào đó mà con nhỏ chưa thắng được một lần nào hết, cũng có nghĩa là nó toàn ngủ đất.

    Nói thiệt là tới nằm mơ nó cũng gặp mặt thằng quỷ kia nữa. Trong giấc mơ thằng quỷ đúng là một con quỷ thặc, đại ma vương. Đại ma vương ngồi trên một cái giường thiệt bự, dòm xuống con nhỏ đang ngồi cắn móng tay dưới đất mà cười, cười dữ dội, cười văng lước miếng. Nước miếng văng trúng mẹt con nhỏ như mưa xuân. Mưa mát quá làm con nhỏ tỉnh ngủ, mặt mũi ướt nhẹp. Nó ngóc mỏ dòm lên trần nhà, nơi có lỗ thủng chưa vá, thấy nước nhỏ từng giọt từng giọt xuống. Ngoài trời mưa to. Con nhỏ rú lên âm thanh thiếu tính người rồi chạy ngay lại giường, lay thằng quỷ khùng dậy.

    - Bớ chồng lước miếng dột, lộn, nước mưa dột kìa! Dậyyyyyy!

    Thằng khùng bị đánh thức nổi cáu trở người một cái RẦM và chân giường lại gãy.

    Chuyện sau đó ra sao thì từ từ rồi biết :v
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Sat Jul 06, 2013 2:19 am

    6 New Moon
    Nhà số 2



    Chapter II: First Steps

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 StarscreamNhà ở tập thể số 2 - Page 2 Lionel

    - TÍA MÁ MÀY KHÔN QUÁ HAAAAAA?!! CÚT RA NGOÀI CHO TAOOOOO!!

    Đang ngủ mà bị gọi dậy rất dễ bị khùng, đang khùng lại còn bị té giường thì sẽ khùng thêm, hắn xách cổ con khùng đá ra ngoài sân ngay và luôn. Hết chiện. :v

    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Eluveitie Sat Jul 06, 2013 1:32 pm

    New Moon 04
    Nhà số 2


    Chapter II: First Steps (Part II)


    Cá Dàng, Dế và Chuột:

    - Sàn nhà mát quá, đói bụng quá, hụ hụ :v

    Cá dàng đột tỉnh và hiện giờ đang nằm ôm sàn. Con chuột dòm thấy thương mà thương hổng nổi, nói thương luôn dám có người quánh ghen trết mợ hắn luôn.

    Con chuột dòm qua anh Dế, rồi lại lẳng lặng rời khỏi phòng. Một lúc sau hắn quay về với một khoanh bánh mì rồi chìa về phía Cá dàng lên bờ.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Sat Jul 06, 2013 7:56 pm

    4 New Moon
    Nhà số 2



    Khùng nam, khùng nữ và xì tắc cơ:

    Con nhỏ thấy đồ ăn thì hóa chó vẫy đuôi nhào tới táp miếng bánh trên tay nhân dzật áo đen. Nó nuốt trọng miếng bánh xuống bụng rồi ôm chân tóc dài mà rú lên rất chi là thiếu tính người.

    - Chời ei anh là ai quàng tẻo hay ông bụt? Ân nhân! Tui yêu người! Mình cưới nhau luôn đi! Tui sẽ nâng khăn sửa áo cho người tới mãn kiếp luôn huhuhuhuhuhu

    Ngày xưa có một người tốt dô danh lỡ dại ném bánh mì cho con nhỏ lúc đó đang đói bụng nằm một đống bên lề đường. Hậu quả là người tốt được con khùng dí theo đòi trả ơn tới mức phát khùng y chang nó luôn. Ơn cho ăn là một cái ơn rất lớn. Nên tía nó đã nói, thấy con này đói sắp chết thì một là để nó chết luôn đi thế gian sẽ bớt một con khùng, hai là tốt quá chịu hông nổi thì cho nó ăn dưng mà đừng có để nó biết là mình cho nó ăn. Trừ những trường hợp đặc biệt bị khùng sẵn như thằng khùng thì sẽ hông sao hết, nhưng thằng khùng hông bao giờ có chiện cho nó ăn hihihaha.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Eluveitie Sat Jul 06, 2013 8:23 pm

    New Moon 04
    Nhà số 2


    Chapter II: First Steps (Part II)


    Cá dàng, Dế và Chuột:
     

    - Chời ei anh là ai quàng tẻo hay ông bụt? Ân nhân! Tui yêu người! Mình cưới nhau luôn đi! Tui sẽ nâng khăn sửa áo cho người tới mãn kiếp luôn huhuhuhuhuhu

    Bỏ mợ rồi phen này chuẩn bị bị quánh ghen. :v

    Con chuột dòm Cá dàng đang đu cứng chân nó mà giống như bị hóa đá. Hai mươi năm trời hắn có bị gái rờ lần nào ai dè lần đầu cũng là lần cuối cùng. Thiệt tình là hắn hổng nỡ đạp mẹt cô cá, đạp một rồi bồ cổ đạp lại mười là hắn toi mất mạng luôn.

    Ủa rồi giờ mần sao đây?

    Hắn nghĩ rồi lết lết với cái chân vẫn bị cá đu lại gần ông anh Dế đang đứng gần đó. Vỗ vỗ vai ảnh, hắn cất tiếng hỏi ra vẻ bình thản lắm chớ thật ra lòng sợ bị quánh gần trết:

    - Anh... xin trả lại người yêu anh này. :v

    Hắn nói, chỉ tay xuống Cá dàng.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Sat Jul 06, 2013 9:38 pm

    4 New Moon
    Nhà số 2


    Chapter II: First steps

    Khùng nam, khùng nữ và xì tắc cơ:


    - Nó hổng phải cái gì của tao hết - Hắn nạt cục đen thùi - Tao còn đíu biết nó là ai, nó nói nó yêu mày đó, cưới nó luôn đi :v

    Nói rồi hắn vác quần áo chui vô nhà vệ sinh đóng cửa lại luôn :v

    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Eluveitie Sat Jul 06, 2013 10:02 pm

    New Moon 04
    Nhà số 2


    Chapter II: First Steps (Part II)


    Cá Dàng, Dế và Chuột:


    - Nó hổng phải cái gì của tao hết - anh Dế quay qua nạt con chuột - Tao còn đíu biết nó là ai, nó nói nó yêu mày đó, cưới nó luôn đi :v

    Nói rồi ảnh chui tọt vô nhà vệ sinh sẵn vác theo mớ quần áo. Con chuột dòm cái cửa im lìm trước mẹt rồi lại dòm xuống Cá Dàng. Xong hắn lấy tay dọng cửa ầm ầm:

    - Bỏ của chạy lấy người!!! Làm người ai làm vại hả??? Đem vợ bỏ chợ vại mà được hả??? Hổng phải gì của nhao hết thì mấy màn BDSM ban nãy sẹc vẹc ai coi hả? :v

    Tình hình là hắn cáu nha, bình thường ra vẻ ngầu lạnh thế thôi chớ giờ bị đùn đẩy trách nhiệm là hắn dễ điên lắm. Mà lúc hắn điên là hắn... điên thiệt luôn.

    - Tui đứng ngoài canh luôn chừng nào anh ra tui trả lại cổ! - một tay hắn thì dọng ầm ầm vô cửa, chân thì lắc khí thế để cô Cá dàng buông tay, tay còn lại hắn ấn trán cô nhỏ đẩy ra.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Sat Jul 06, 2013 11:33 pm

    4 New Moon
    Nhà số 2



    Gia đình vui tánh nhà số 2:

    Con nhỏ dòm ông bụt áo đen cố hất mình ra mà lòng thấy buồn quá xá. Nó ôm chân bụt mà khóc. Nước mắt nước mũi nước miếng văng tung tóe.

    - Huhuhuhu sao ai cũng hắt hủi tui hết vại? Tui đã làm gì để bị ghét? Tui có làm gì đâu? Tui chỉ bị khùng thôi mà huhuhuhu Tui buồn quá thằng khùng hông cần tui tới bụt cũng hông thèm tui luôn huhuhuhu Tại sao chồng và con lại ruồng rẫy má dư vại HUHUHUHUHUHUHU

    Khóc đã đời xong nó đứng dậy bưng mẹt tiếp tục khóc, rồi vừa khóc vừa chạy đi đâu đó hông ai rõ là đi đâu, chắc là đu lên mái nhà ngồi khóc tiếp. Trước khi chạy đi con nhỏ còn hông quên song phi cước đạp banh cửa phòng tắm đạp luôn cái thằng đang ở trong phòng tắm. Một cái nhà rách ba đứa khùng. Bình thường nó đã khỏe mà ăn no sẽ càng khỏe mà nổi khùng thì trâu bò hông khỏe bằng nó. Tự nó cũng đéo hiểu sức đâu ra mà nó khỏe một cách ngu như vại.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Eluveitie Sun Jul 07, 2013 7:25 pm

    New Moon 04
    Nhà số 2


    Chapter II: First Steps (Part II)


    Gia đình hạnh phúc nhà số 2:

    - Huhuhuhu sao ai cũng hắt hủi tui hết vại? Tui đã làm gì để bị ghét? Tui có làm gì đâu? Tui chỉ bị khùng thôi mà huhuhuhu Tui buồn quá thằng khùng hông cần tui tới bụt cũng hông thèm tui luôn huhuhuhu Tại sao chồng và con lại ruồng rẫy má dư vại HUHUHUHUHUHUHU

    Cá Dàng khóc rống lên khiến con chuột kéo mũ trùm xuống ở tư thế phòng thủ đợt mưa nước miếng. Rồi chợt cá dàng phi cước đá sập cửa nhà tắm sẵn luôn ông anh Dế ở trỏng.

    Ủa mà chồng con ở đâu ra vại? :v

    Má rất tốt nhưng con rất tiếc. Tui xin từ chối làm con thằng chồng cổ. :v


    Cá Dàng sau đó ôm mẹt bỏ chạy làm con chuột vô cùng bối rối. Hắn đưa mắt nhìn cái cửa nhà tắm sập với ông anh Dế ở trỏng, rồi lại nhìn cái cửa ra vào mà cô Cá mới bỏ chạy.

    Hắn mon men lại gần anh Dế đang nằm kia rồi chọt chọt hỏi một câu ít có tỉnh lắm:

    - Còn sống hông? Cần tui đuổi theo cổ hông? :v
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Mon Jul 08, 2013 2:55 am

    4 New Moon
    Nhà số 2


    Chapter II: First steps

    Khùng nam, khùng nữ và xì tắc cơ:


    Hắn hông nghe rõ cục đen thùi nói gì, chỉ loáng thoáng gì mà "sống" với "đuổi", lúc này mặt mũi hắn giống như trong mấy cái hình phản diện bí cmn ẩn mặt mày chưn tay nguyên cục đen thùi nhưng mà có một mắt lóe lên màu đỏ rồi miệng bốc khói, đầu cũng bốc khói luôn :v

    Hắn nắm áo cục đen thùi nhấc lên như nhấc cái ghế đẩu vại, gân tay gân chân gân mẹt gì nổi thấy gớm luôn, nhưng may mắn là hắn chưa khùng tới nỗi homerun cục đen thùi về phía con khùng, hắn chỉ là bưng cục đen thùi ra khỏi cái nhà tắm rồi đặt nó đứng ở đâu đó như đặt tượng rồi nhanh chóng phóng theo con khùng, rip cái nhà, thặc là tội khi mày phải chứa chấp một lũ khùng trong người.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Mon Jul 08, 2013 4:00 am

    7 New Moon
    Nhà số 2



    Chapter II: First Steps

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Lionel Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Starscream

    Nằm mơ hông có gì lạ. Dưng hôm nay con nhỏ thấy một giấc mơ rất lạ.

    Khung cảnh trong mơ là một hành lang rộng lớn, xung quan toàn cột đá bự như ở cung điện nào đó. Thặc ra đời con nhỏ chưa từng đặt chân vào cung điện sang chảnh nên nó chỉ tưởng tượng ra cung điện sẽ giống như vại thôi. Giữa bối cảnh lỡn xờ mợn đó là một dáng người bị blur nhòe đang bước đi trên hành lang, quay lưng về phía nó, vạt áo choàng bay phấp phới dù éo có gió thổi. Còn nó là đứa đang cố rượt theo sau kẻ bị blur kia. Hông hiểu sao nó càng cố chạy theo thì cái bóng mờ mờ càng xa dần đều. Cuối cùng nó ức chế quá mà hét lên. Thặc kì lạ, đứa hét đúng là nó nhưng cái giọng phát ra hổng phải là giọng của nó mà là giọng một thằng con trai.

    - Starscream.

    Con nhỏ mở mắt ra. Mồ hôi lạnh toát đầy người. Nó quên sạch bách mình vừa mơ thấy cái gì với vừa nói cái gì luôn. Nó còn thắc mắc sao sàn nhà hôm nay êm lạ, ấm nữa chớ. Thì bởi có phải nó đang nằm dưới sàn đâu mà là nằm trên giường. Chiện lạ hơn: sao cái giường chưa có sập. Trước mắt nó bây giờ chính là cái mẹt đang ngủ của biết-ai-rồi-đó, thằng khùng. @#$%- bình tọm tui ơi đừng có hét. Hét nó tỉnh dậy là nó đập bỏ mẹ giờ. Hông biết mần sao trèo lên đây được, chắc trời lạnh nên mộng du quá, chớ bây giờ là con nhỏ phải bò xuống sàn mau. Xuống dưới đó ngủ tiếp. Nhẹ thôi nhẹ thôi. Đang hết sức là nhẹ cmn nhàng nhích từ từ ra khỏi giường thì BỊCH, thằng khùng gác tay ngang người nó. Con nhỏ hự thầm một tiếng trong bụng. Và thế là hết động đậy nhúc nhích gì được luôn. Trời ei nó giật mình tới muốn thét dưng may còn tự bịt mỏ lại được.

    Ôm ấp mẹ gì, tay nó nặng mà cứng ngắc chẹn ngang cổ làm thở éo nổi. Tym con nhỏ như bị ép càng đập mạnh với nhanh dữ dội. Thặc ra chỉ tại nó sợ bị thằng kia thức dậy bóp trết thôi hà. Đao tym lắm, như gặp ma vại đó huhu. Tym ơi đập chậm thôi em nó dậy là teo luôn đó. Tự mình hại mình ngu quá xá. Thôi giờ ráng nằm im chờ nó bỏ tay ra chớ biết mần sao nữa đây.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Tue Jul 09, 2013 2:08 am

    7 New Moon
    Nhà số 2


    Chapter II: First steps

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 StarscreamNhà ở tập thể số 2 - Page 2 Lionel


    - Anh ơi!

    Hắn quay lại, một đứa con gái sanh đệp có suối tóc đen nhánh highlight tiếm chạy đến đằng sau hắn, thặc ra hổng phải thời đó có thuốc nhuộm xì tanh dư vại, mà là tóc con nhỏ sanh ra bẩm sanh nó như vại đó :V Con nhỏ mới có 16 tuổi mà cơ thể nở nang đầy đặn như con gái đôi mươi vại, không hổ danh là trưởng nữ của má.

    - Slipstream, sao không đi học?

    - Hông bữa nay em cúp học ở nhà với anh.

    - Đi học ngay, không thôi anh nói má.

    Hắn nói vậy với con nhỏ xong rồi bỏ đi tiếp, hôm nay hắn phải ra trung tâm thành phố mua vài món đồ, mà con nhỏ cứ níu kéo quài làm hắn hổng đi được gì hết trơn hết trọi. Thiệt ra hổng phải hắn hổng thương con nhỏ, mà tại vì nào giờ với đứa nào hắn cũng nói chuyện cộc lốc dô diên như vại hết trơn, nhưng mà con nhỏ hiểu ý nên cứ đu hắn quài.

    - Thiệt ra bữa nay em được nghỉ học, vừa nói chuyện với má xong rồi chạy đi tìm anh gấp nè.

    - Gì?

    - Má nói sau này em lớn sẽ cho anh cưới em đó, anh đừng lo nhà mình lúc nào mà chẳng có vụ người trong nhà lấy nhau để nối dõi dòng máu gia tộc chớ, mà em cũng thích anh, anh cũng thích em, vại là lấy nhau được rồi ha!

    :derp:

    Con nhỏ nhìn hắn bằng cặp mắt đỏ đầy vẻ hào hứng, nó biết nếu hắn nói "không" nó sẽ có đủ chiêu trò để làm hắn phải đồng ý, hắn thở dài né ánh nhìn của con nhỏ rồi gục gặc đầu một cách miễn cưỡng.

    - Ờ ờ thì lấy, đám cưới muốn sao cũng được.

    Con nhỏ sướng tới nỗi nhảy cẫng lên bá cổ hắn mà đu, nhưng mà ngay lúc đó tự nhiên nơi tụi nó đứng bỗng nhiên rung dữ dội như có động đất và trần nhà tự dưng nứt thành những mảng tưởng lớn. Trước khi kịp nhận ra một mảng tưởng đang rơi xuống chỗ tụi nó thì con nhỏ đã nhanh chóng đẩy hắn ra, hắn chỉ kịp gào lên một tiếng.

    - SLIPSTREAM!

    "Rắc"

    Sau tiếng "rắc" vừa rồi hắn mới nhận ra mình đang ngồi trên một cái giường gãy, tay vẫn còn đưa ra phía trước như định bắt cái gì đó và rằng thì là mà hắn vừa mơ, chắc tại hắn cử động mạnh quá nên cái chân giường được chắp tạm bợ nó chịu hổng nổi mà gãy luôn hụ hụ. Hắn vuốt cái mẹt đầy mồ hôi rồi tính ngủ tiếp, dưng mà dòm qua bên cạnh thấy nguyên con khùng đang nằm, hắn vả nó lăn cái độp xuống đất.

    - Đậu má mày ai cho leo lên đây nằm, giường gãy rồi đó thấy chưa đồ ngu!

    Thặc ra bây giờ hổng phải lo vì vụ giường gãy, mà là hắn lo vì hắn có cái tật nói mớ trong khi ngủ nên hổng biết nãy giờ con khùng có nghe được cái gi hôn. Ủa mà chời mắc mẹ gì hắn phải sợ nó nghe ta? :v Nó chỉ là một con dô diên vừa khùng vừa ngu thì có gì mà sợ hả chời :v Kệ tía nó hắn ngồi dậy đi nối lại cái chân giường chuẩn bị leo lên chổng mông ngủ tiếp :v




    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Tue Jul 09, 2013 3:58 am

    7 New Moon
    Nhà số 2



    Chapter II: First Steps

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Lionel Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Starscream
    - Đậu má mày ai cho leo lên đây nằm, giường gãy rồi đó thấy chưa đồ ngu!

    Lại quánh. Lại chửi. Đéo thèm nghe người ta giải thích là xao hở? Muốn nhịn dưng đéo chịu nổi. Nó định đứng dậy đấm cho thằng kia phát dưng kiềm lại được. Nhịn đi nhịn đi. Ờ thì đúng là lỗi của nó thặc.. ủa mà éo hiểu lỗi mẹ gì nữa phải thông cảm cho người mộng du chớ.

    - Xin lỗi nha, tao bị mộng du đột xuất. - Nó quay lại cái ổ dưới sàn của mình ngồi xem móng tay, chặc lưỡi cảm thán - Dưng mà cũng chỉ tại mày lo nằm mơ, đéo bị mày đè ngang họng thì tao tự bò xuống được lâu rồi. Giường sập thì tại mày thôi. Mày nặng phải gấp đôi tao chớ ít đó hả? Tao nằm với mày nãy giờ có sao đâu, mày tỉnh cái là có chuyện hà.

    Con nhỏ đập muỗi bu chân rồi gãi.

    - Mơ thấy gì mà hét to dữ? Làm sập giường luôn. Ê, Slipstream là ai vại? Người yêu của mày hả? - Nó nhe răng cười, bụng nhủ dạ đừng có khó chịu, đừng-có-khó-chịu. Hông mần chi phải khó chịu.


    Last edited by Pixie on Tue Jul 09, 2013 5:29 pm; edited 1 time in total
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Tue Jul 09, 2013 11:57 am

    7 New Moon
    Nhà số 2


    Chapter II: First steps

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 StarscreamNhà ở tập thể số 2 - Page 2 Lionel

    - Nó là gì của tao thì cũng hông phải chuyện của mày.

    Hắn đáp gọn lỏn rồi kemeno mà leo lên giường nằm trở lại :v

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Tue Jul 09, 2013 6:36 pm

    7 New Moon
    Nhà số 2



    Chapter II: First Steps

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Lionel Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Starscream

    Khó chịu. Hết sức khó chịu. Khó chịu mà éo có lí do một cách thặc dô diên và dớ dẩn. Thằng khùng mơ thấy ai đâu liên quan tới nó. Nó nghe trong người kêu rắc như có cái gì vừa nứt, trên đầu nghe phựt như dây thần kinh nào vừa đứt.

    - ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CHUYỆN CỦA TAO!

    Con nhỏ capslock chấm than gầm lên. Nó hay gầm rú lắm dưng chưa có lần nào nó gầm to như lần này. Gọi hàng xóm thức dậy luôn cũng được đó. Nó biết người mình hông giống gái, giọng cũng hông được giống gái luôn, dưng mà cái giọng vừa gầm rõ ràng éo phải của nó mà là giọng thằng nào thì đúng hơn.

    Đáng xợ quá xá. Con nhỏ gầm xong thì đưa tay lên che miệng. Mắt dáo dác ngó khắp phòng. Nói gở chớ cái nhà này có ma hông vại?

    - Tao lộn đó. - Giọng nó thành gái lại thì cao bất thường - Ý tao là đương nhiên KHÔNG phải chuyện của tao rồi. Hông muốn nói thì thôi. Chúc mày ngủ ngon.

    Nó nằm xuống, trùm mền kín mít. Thặc ra là chưa ngủ mà nằm mở mắt thao láo dòm cái lỗ thủng trên trần nhà. Giờ có con mẹ tóc dài nào chui từ đó ra, chắc đứng tym trết quá.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Wed Jul 10, 2013 2:21 am

    7 New Moon
    Nhà số 2


    Chapter II: First steps

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 StarscreamNhà ở tập thể số 2 - Page 2 Lionel

    Hắn nằm lăn ra ngủ tiếp, dưng mà mơ xong nên ngủ đéo được, hổng có trò gì làm, hắn quay qua chọc con khùng mặc dù biết là chọc xong nó sẽ nổi khùng, hắn thặc là rảnh :v

    - Con nhỏ là vợ sắp cưới của tao. Muốn xem hình nó hông? Dĩ nhiên là đẹp hơn mày rồi, người ta là mỹ nhân chớ giỡn hả? :v


    Sponsored content


    Nhà ở tập thể số 2 - Page 2 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun May 19, 2024 9:22 am