Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+8
Ryuta
Demi-fiend
kayuki
Eirene
Honeypie
Sireen
Eluveitie
Admin
12 posters

    Nhà ở tập thể số 2

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Empty Nhà ở tập thể số 2

    Post by Admin Thu Jun 27, 2013 8:53 pm

    First topic message reminder :

    Chapter II
    First Steps (Part II)


    Dẫn truyện:
    Sau hàng tiếng đồng hồ rong rủi trên các chuyến xe ngựa chật ních người, bạn cũng đã đến được thủ đô Oldeoak. Bạn được biết, mình sẽ ở một khu vực dành riêng cho dân tị nạn. Khi đến đó, bạn trông thấy những căn nhà ở tập thể với sức chứa mỗi căn là tối đa 6 người.

    Căn nhà bằng gỗ chỉ có hai phòng ngủ thôi. Dù nhỏ bé chật hẹp nhưng vẫn đầy đủ những vật dụng cần thiết, chỉ có phần hơi bụi thôi. Sau những chuyện đã xảy ra, bạn biết có một mái nhà để ở là quý lắm rồi. Sẽ có một lúc nào đó bạn kiếm đủ tiền để có một căn nhà riêng và vươn lên từ thân phận nhỏ bé này.


    Yêu cầu:
    Tạm ổn định cuộc sống cho OC bạn bằng cách:
    • Hãy chọn lấy một căn cho OC bạn sau đó ghi bài nhận nhà. Mỗi nhà tối đa chứa 6 OC. Không bắt buộc người đến sau phải xin phép người đến trước, các bạn cứ chọn nhà (hay chọn OC ở chung) thoải mái. Embarassed
    • Đi tìm việc làm cho OC bạn. Các topic việc làm sẽ bắt đầu có vào ngày 28/6 (New Moon 03).
    • Làm việc, làm Quest (sẽ có topic Đăng kí Quest) và cố gắng gom góp đủ 500 Đồng vàng. Bất kì OC nào có đủ 500 Đồng vàng sẽ được làm Chapter III.
    • Tương tác, làm quen với OC khác. Đi lung tung khắp nơi trong box Thủ đô Oakenheart tùy ý. Embarassed


    Lưu ý:
    - Nếu có bạn nào từng chơi game Oakville hay Totius của forum hẳn đã quen với hệ thống mua bán tiền bạc, qua đến KoH thì bạn hãy quên đi hệ thống đó nhé Embarassed. Vì lần này tiền bạc chỉ mang tính tượng trưng làm cái mốc để char bạn qua "có đủ tiền dọn ra riêng" thôi nha. Laughing Mỗi lần mua bán gì thì bạn thích ghi thế nào cũng được, không cần tính tiền và cũng sẽ không bị trừ tiền gì hết. Embarassed

    - Hướng dẫn chi tiết kiếm tiền và điểm EXP để lên Level sẽ có trong từng topic nơi làm việc. Embarassed


    Thành viên trong nhà:
    • Iroha Ayato
      Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Biroha

    • Sireen Moonracer
      Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Bsireen

    • Pendragon Griffin
      Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Bpen


    Thành viên đã dọn ra riêng:
    • Lionel Silvester (hiện đang ở Silverglass)
      Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Blionel

    • Cecil Heathcliff Heartlock (hiện đang ở Silverglass)
      Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Bcecil

    • Albus Knight (hiện đang ở Silverglass)
      Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Balbus

    • Starscream Jet Fighter (hiện đang ở Silverglass)
      Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Bstarscream

    • Aivarg Trương (hiện đang ở Eastern Jewel)
      Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Baivarg



    Last edited by Admin on Wed Jul 03, 2013 11:21 am; edited 2 times in total
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Fri Oct 18, 2013 4:38 am

    9 Full Moon
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Pendragon Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Sireen

    Hắn đứng dòm Sireen ôm hai cục mèo và hông nói gì hết. Thỉnh thoảng hắn im re kiểu này thì tới Sireen cũng hông biết hắn đang nghĩ cái gì.

    - Nói cái gì cơ? Tao hông nghe rõ.

    Cuối cùng hắn cũng lên tiếng với biểu cảm như con nít giận tía má, rồi bước tới đuổi hai cục mèo ra chỗ khác và ôm lấy thằng nhỏ. Đương nhiên là hắn có nghe thấy nó nói cái gì chớ, nghe rất rõ là đằng khác, nhưng mà hắn muốn nhõng nhẽo với nó vậy đó. Hông biết thằng nào mới trẻ con hơn.

    - Đừng có ôm mèo nữa mà ôm tao đi.

    Dứt lời, cả hai thằng cùng ngã lăn ra giường và hắn ôm nó cứng ngắc. Hông phải lúc nào hắn cũng muốn sex sếch đâu, hắn khoái ôm ấp bung lụa lắm chớ bộ. Đương nhiên là hắn vẫn khoái sex, nhưng còn tùy tâm trạng hắn muốn làm cái gì, ví dụ như lúc này hắn chỉ muốn ôm Sireen và hun thằng nhỏ. Làm gì có ai hông khoái ôm đứa mình yêu chớ.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Fri Oct 18, 2013 5:40 pm

    9 Full Moon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 SireenNhà ở tập thể số 2 - Page 10 Pendragon

    Sireen đẩy mặt thằng Pen ra, vẫn giữ nguyên ý định cũ, trừ khi có cái gì giúp hắn giữ ấm hết mức có thể hay thánh hơn là đéo thấy lạnh nữa thì ô kê hông thành vấn đề, à quên giữ cho cả hai con mèo của hắn nữa, nói thiệt thà để hắn lạnh chớ để mèo hắn lạnh lỡ nó bị gì chắc hắn khóc lụt mẹ nó cái thành phố luôn chớ đéo phải cái nhà nữa.

    - Mày biết tao sợ lạnh còn bắt tao đi hả? Thôi đéo đi một mình đi.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Sun Oct 20, 2013 6:16 am

    9 Full Moon
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Pendragon Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Sireen

    - ĐÉO.

    Hắn lớn giọng với thằng nhỏ mà đéo hiểu sao lại như vậy nữa. Đang ôm nó mà trong người thấy thốn dô diên như meanwhile ở đâu đó có đứa dô danh nào đang chọc hắn. Nhưng ai chớ Sireen đã hiểu tánh hắn quá rồi, vì tâm trạng của thằng nhỏ cũng thất thường y chang hắn vậy đó nếu hông muốn nói là còn gớm hơn, đang cười nói mà nó quay sang bitchslap hắn cũng có nữa.

    - Xin lỗi, tự nhiên thấy bực mình vl, hông phải tại mày đâu. Mày hông đi tao cũng đéo muốn đi.

    Hắn vùi mặt vô ngực Sireen và lần tay xuống dưới áo bóp eo thằng nhỏ.

    - Tao nghĩ có mày rồi thì tao cũng đéo cần tìm em gái nữa đâu.

    Nghe giọng thiệt khó biết được là hắn có đang giỡn hay hông, chắc hông.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Sun Oct 20, 2013 6:50 am

    9 Full Moon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 SireenNhà ở tập thể số 2 - Page 10 Pendragon

    Đuma, nghe thằng kia nói xong Sireen muốn đổi ý dễ sợ, mà chắc hắn đổi ý thiệt, hông hiểu sao hắn thấy thốn chớ hông thấy vui, kiểu bị một cục nợ bám suốt đời sao vui nổi. Hắn cũng hông chắc là lúc tìm thấy em gái nó thì sẽ trút được cục nợ hay gánh thêm mấy cục nữa, cơ mà cứ quánh cược đi, hên xui vậy. Với lại kiểu như ở chung lâu quá rồi nên chuyện của nó cũng là chuyện của hắn luôn, còn chuyện của hắn lúc nào cũng là chuyện của nó. Nói hắn đéo quan tâm cũng hông đúng, thiệt ra là cũng có dưng tùy mức độ quan trọng với nhảm lồng thôi, như chuyện đi tìm em gái hắn sợ lạnh vại thôi chớ thằng Pen đu một hồi hắn lại chả đồng ý.

    Thêm nữa là hắn sợ lạnh chớ hông phải không chịu được lạnh.

    - Vậy giờ tao đổi ý lên đó thì có đi hông?

    Rồi hắn dòm Pen II và Pen III, dĩ nhiên là hông để tụi nó ở nhà được, giống như thằng Pen thiếu hơi hắn là cắm đầu xuống cống thì hắn thiếu hơi mèo cũng nhảy cầu thang được đó, hông biết mần sao cho hai thằng nhỏ hông thấy lạnh, chắc bỏ vào người thằng Pen, đéo thích nói chớ người nó quanh năm suốt tháng ấm vl trời lạnh mà được hưởng ké tí hơi cũng sướng lắm.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Sun Oct 20, 2013 10:18 am

    9 Full Moon
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Pendragon Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Sireen

    Nghe thằng nhỏ nói một câu mà hắn thấy bớt thốn hẳn. Hỏi sao hắn không cưng nó cho được. Nhưng mà khó chịu thì vẫn khó chịu, khó chịu mà không rõ lí do thì càng thốn.  

    Hắn ngước mặt lên dòm Sireen rồi nhếch mép cười một cái. Chưa biết con em gái sanh đôi có phắc lôgic khác được chỗ nào không chớ cái mặt hắn là mặt của mấy thằng đẹp trai chuyên đóng vai ác, không cười thì làm người ta sợ mà cười thì càng làm người ta derp. Nhưng mà nếu có đứa nào khen vậy là sexy thì hắn không từ chối đâu vì đúng là như vậy thiệt.

    - Cưng vl. May cho mày là tao đang lười đó. - Hắn lại lầm bầm, tay siết eo thằng nhỏ một cái đau điếng - Yên tâm đi, có gặp được em gái thì tao vẫn ám mày cả đời. Tao y- thích mày mà.

    Trừ Sireen vì thằng nhỏ đụt mấy chuyện này lắm thì chắc ai cũng hiểu câu hắn vừa nói không phải là câu hắn định nói, còn tại sao hắn không nói thì là tại hắn chưa muốn nói và chưa tới lúc hắn muốn nói.

    Còn ai nghĩ y- với thích không có gì khác nhau thì xin lỗi chúng ta không ở cùng một vũ trụ ra chỗ khác chơi đi.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Sun Oct 20, 2013 2:50 pm

    9 Full Moon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 SireenNhà ở tập thể số 2 - Page 10 Pendragon

    Sireen nhăn mặt khi bị thằng Pen siết hông, hông nói hông rằng mà thụi cả cái cùi chỏ vào mặt nó, dĩ nhiên là nó cũng đéo có thấy đau và mặt nó thì cũng đéo có xấu đi được.

    Đẩy thằng Pen ra chỗ khác, hắn ôm cái mền chặt cứng làm như sợ ai lấy mất, ngoài cái mền ra thì Sireen đéo còn gì để giữ ấm nên đúng vại mất cái mền là hắn sẽ trết, trết thiệt chớ đéo giỡn. Khỏi phải tưởng tượng chớ hắn thấy rõ có lên núi là hắn sẽ nằm một cục trong mền như cái kén rồi đó, đẹp vl hơn là mũi dãi lòng thòng, hoặc hông, có khi lạnh quá nước mũi cũng đóng băng mẹ nó luôn hông chừng.

    - Lỡ tao mà có chết rét thiệt - Hắn dòm hai con mèo, mặt mũi như sắp chết tới nơi, mà đúng là sắp chết thiệt rồi đó, chết cóng - Mày nuôi tụi nó hộ tao.

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Admin Sun Oct 20, 2013 5:35 pm

    Full Moon 10 - Sáng

    Nhân vật
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 SireenNhà ở tập thể số 2 - Page 10 Pendragon

    - Lễ mừng Năm mới ở Quảng trường -


    Một năm mới sắp đến.

    Vào 6:00 PM ngày Full Moon 10 sẽ có lễ hội mừng năm mới. Bao gồm các quầy trò chơi và đồ ăn đủ loại mà các vị có thể nghĩ ra. Sẽ có nước uống miễn phí cho những người tham gia.

    Đúng nửa đêm qua năm mới sẽ có bắn pháo bông. Rất mong mọi người cùng gặp mặt chia vui!

    - Khi nào bên Quảng trường có post mở màn lễ hội của Admin, các bạn hãy ghi bài ra đó để cùng chung vui gặp gỡ các OC khác nhé. love1
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Sun Oct 20, 2013 8:24 pm

    9 Full Moon
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Pendragon Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Sireen

    Hắn bị thằng nhỏ đạp ra mà thấy tổn thương vcđ.

    Mẹ nó tự ái quá anh còn đéo bằng cái mền. Hỏi chớ sao thằng nhỏ này cutèo mà nó ngu quá vậy ta. Nói cho các em biết là ngoài kia đéo thiếu những đứa sẵn sàng không mặc gì để được thằng đàn ông đẹp chai như anh ôm đó, em nào có thì nhận ngay đi đừng có chối, và ở đây lại có một thằng nghĩ rằng trùm mền sẽ ấm hơn ôm hắn.

    Chả có nhẽ hết ghen với mấy con mèo giờ đi ghen với cái mền, mà hắn ghen rồi hắn làm gì đây, lên rage xé mền đéo cho nó ôm nữa chắc. Không, hắn đâu có điên vậy, mất mặt đẹp chai lắm.

    - Mày đéo để yên cho anh ôm được hả đù mẹ!

    Hắn giựt cái mền khỏi Sireen rồi nắm đầu thằng nhỏ kéo vô lòng mình mà nói thiệt hắn chỉ muốn dọng đầu nó xuống giường để làm chuyện mà ai cũng hiểu là chuyện gì đó. Tại sao anh đang lười mà cứ phải chọc cho anh điên lên, tại sao cứ phải nhờn với anh. May chỉ có thằng này dám giỡn mặt với hắn chớ đứa khác là có chuyện để nói rồi đó. Xin lỗi chớ nhiều lúc hắn nghĩ nó sợ hay ngại mẹ gì đó đéo biết nhưng mà hắn thấy bực mình bỏ mẹ ra. Hắn cưng đứa nào thì hắn sẽ chiều nó lắm nhưng đừng có thử thách sự kiên nhẫn của hắn nhe, tại hắn mà đã hết kiên nhẫn là hắn sẽ khốn nạn tới mức đéo còn gì để nói.

    - Không. Tao đéo nuôi. Mày chết thì mày nghĩ tao có sống nổi hông mà nuôi đéo gì. Với lại tụi nó đéo có tao hay mày thì cũng sống được hết, đâu có dặt dẹo như mày.

    Hắn vừa nói như chửi vừa bóp mỏ thằng nhỏ. Hắn ít cười nên cũng đéo có hay nhăn nhó, mà bây giờ là cái mặt hắn nhăn y chang mấy con chó pug.

    - Sao mày coi thường tao quá. Tao là Pendragon chớ có phải thằng dô danh nào đâu, chỉ cần mày ở với tao thì trời có sập mày cũng đéo bị sao hết. Tao thề trên đầu tao là có chết tao cũng đéo để mày lạnh đâu, ờ, và mèo của mày nữa, con của mày thì cũng là con của tao. Lo đéo gì hông biết. Chỉ cần khi tao muốn làm cho mày ấm thì đừng có đẩy tao ra.

    Hắn nhớ là hắn có chơi bời đào bông mẹ gì đâu, thanh niên nghiêm túc lắm mà sao giờ ông trời phạt hắn dô diên vậy nè.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Sun Oct 20, 2013 9:20 pm

    9 Full Moon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 SireenNhà ở tập thể số 2 - Page 10 Pendragon

    Hông phải hắn đéo thích được ôm, nhưng sĩ diện tự ái cao vl nên hắn đéo thích nói và cũng đéo thích thể hiện, hông phải tại vì hắn sợ thằng Pen cười vào mẹt, nó thì chắc chắn là hông cười rồi đó dưng mà hắn cứ thấy derp derp thế nào. Còn chiện hắn chuyên reject nó thì nói hắn làm màu cũng đúng hay cố tình cũng đúng hay thói quen cũng đúng luôn, mặc dù chiện cố tình thì nghe có vẻ ngu vì có khi bị reject dữ quá thằng kia lên cơn rage dưng nói thiệt là hắn thích vại đó.

    Nghe ghê quá làm như hắn khoái bị hành mà hình như là đúng vại rồi đó, mà nói chi cho xa xôi tại sao hắn lại như vại, thiệt ra hắn muốn reject nó cũng dễ như kéo khóa quần cái rẹt là xong, hắn đéo muốn thì thằng Pen cũng đéo làm dưng hắn vẫn để cho nó làm là có lý do dưng hắn có thích nói lý do ra hông là chiện khác và sự thiệt là hắn đéo thích nói.

    - Vậy mày làm gì cho tao ấm?

    Sireen hếch mặt lên hỏi thằng Pen một câu mà hắn biết rõ nó sẽ trả lời dư nào luôn dưng hắn vẫn thích hỏi vại đó có vấn đề gì hông.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Tue Oct 22, 2013 7:45 am

    9 Full Moon
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Pendragon Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Sireen

    geeeeeeeeeeeeeeei:
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Tue Oct 22, 2013 11:28 am

    9 Full Moon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 SireenNhà ở tập thể số 2 - Page 10 Pendragon

    Dù đang high đéo biết trời trăng mây đất dưng Sireen vẫn còn đủ tỉnh táo để đẩy mặt thằng Pen ra với bộ mặt như thể bắt gặp thằng kia đi bung lụa với gái vậy, dưng mà dĩ nhiên là đéo có vụ đó mà hắn chỉ ví dụ tình huống nghiêm trọng thế thôi tại vì cái vụ này hết sức là sirius.

    Đó giờ hắn vẫn nghĩ đơn giản về việc ở chung với thằng Pen lắm, dưng mà cầu hun là chiện khác, nghĩa là quan hệ giữa hai đứa đã tiến tới mức shit got sirius đéo quay đầu được, thiệt ra là quay được dưng sau đó nó sẽ rất là thốn.

    - Chớ đó giờ tao với mày ở với nhao khác đéo gì đâu mà còn bày đặt cầu hun vậy?

    Sireen rít lên như thể đang cáu dưng mà thiệt ra là hắn đang bị bối rối vl đó, với lại hắn cũng hông phải ngu bẩm sanh mà đéo biết thằng Pen đối với hắn là dư nào. Đúng vại đó hắn yêu thằng Pen - yêu chớ đéo phải thích nữa - tới mức lỡ nó mà bỏ hắn chắc hắn sẽ ôm mèo đi nhảy cống thiệt luôn chớ đéo giỡn, còn hắn yêu thằng kia từ hồi nào thì cũng đéo biết luôn, có khi từ hồi bị nó đè ra fuck hay cũng có khi từ hồi nó tới ăn hại trong cái ổ của hắn rồi.

    Dưng mà hắn có nói ra được hông hay thằng Pen có ép hắn nói ra được hông là chiện khác vì với cái tánh của hắn thì chắc chắn là đéo mở mồm được rồi đó.





    balu bung lụa vcđ :đào lỗ: 。:゚(。ノω\。)゚・。
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Wed Oct 23, 2013 12:01 am

    9 Full Moon
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Pendragon Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Sireen

    - HẮT XÌ!

    Sao tự nhiên lạnh sống lưng vcđ, ghê quá có phải là bị trúng gió rồi hôn.

    Cái nòi hắn mà hách xì hay ớn lạnh là kiểu gì cũng đang có chuyện nhưng là chuyện gì thì hắn không biết cũng đéo cần quan tâm.

    Hắn rùng mình một cái rồi quẹt mũi, cúi xuống hôn lên chóp mũi thằng nhỏ trước khi thì thầm vào tai nó.

    - Tao giỡn đó.

    Y như rằng, đã đoán trước rồi nhưng vẫn thốn, thằng nhỏ giáng một cú đấm vào giữa khuôn mặt đẹp trai của hắn. Nãy giờ nhũn người rồi mà nghe hắn chọc có một câu cũng đủ khiến nó nổi cáu, nhưng nó hung dữ như vậy nên hắn mới thích nó, hắn cũng có máu M trong người nhiều là đằng khác. Hắn có giỡn không, đương nhiên là hắn không có giỡn, đàn ông như hắn chưa bao giờ muốn giỡn mấy cái chuyện kiểu này. Sireen đấm hắn vì nó nghĩ hắn giỡn thiệt hay là vì nó biết hắn đang chọc nó hay vì nó đang khó chịu cái gì khác thì hắn không biết.

    Thằng nhỏ khỏe vl, cái khuyên gắn trên miệng làm hắn chảy máu sau cú đấm của nó, dòm thôi đã thấy thốn nhưng với hắn thì không thấm vô đâu hết. Mà cũng tại hắn chơi ngu thôi hay đánh lộn mà còn bấm khuyên tè le.

    - Giận tao rồi hả?

    Hắn xoay mặt Sireen lại để nó dòm mình nhưng thằng nhỏ chỉ hất tay hắn ra rồi tiếp tục dỗi mà không thèm quay sang dòm hắn lấy một cái. Mặt nó nhăn mà còn đỏ bừng trông cute đéo chịu nổi và rất có liên quan là làm người hắn nóng thêm và làm đáy quần của hắn chật thêm một chút.

    Hắn bỏ cái mũ len trên đầu xuống và lại cười, cái kiểu mà người ta hay cười khi ngắm đứa mình yêu hoặc nghĩ tới đứa mình yêu đó, nghe nổi da vịt chớ nhưng nó giống y chang vậy đó. Rồi hắn nhấc bàn tay của thằng nhỏ đưa lên miệng - hiện đang chảy máu - và không hôn mà chỉ áp môi lên mấy ngón tay của nó.

    - Vậy là mày từ chối phải không?

    Tay còn lại của hắn vuốt môi Sireen, để bị cắn cho một phát, nhưng hắn cũng không thèm rút lại mà càng nhấn ngón tay vào sâu trong miệng thằng nhỏ hơn cho tới khi chạm tới cái lưỡi mèo vừa mềm vừa ướt của nó.

    - Sau này tao đổi ý không bám lấy mày nữa mà đi cưới đứa khác làm vợ thì mày có mừng không?

    Nào giờ hắn vẫn nghĩ Sireen là đứa chậm tiêu, nhưng hình như chính hắn mới là thằng ngu ở đây, vì hắn chưa bao giờ biết được thằng nhỏ cảm thấy như thế nào về mình, ngoài việc nó xem hắn như cục nợ từ dưới đất chui lên.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Wed Oct 23, 2013 12:37 am

    9 Full Moon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 SireenNhà ở tập thể số 2 - Page 10 Pendragon

    - Đéo có vui gì hết. - Hắn hông đấm nữa mà cào mặt thằng Pen, đéo khác gì mèo xù lông.

    Chả biết thằng kia hiểu đéo vui của hắn là đang high thì mất hứng hay bị giỡn thiệt lãng nhách, chớ ý nghĩa sâu xa có mỗi mình hắn hiểu là hắn đéo thích nó đi với đứa khác đó, dù là thánh hay người bành thường thì hắn cũng đéo thích. Nghĩ tới đó Sireen lại cắn mạnh vào ngón tay của nó khiến miệng hắn toàn mùi máu đéo hiểu sao lại vừa khó thở vừa khó chịu vl.

    Ban đầu não còn lùng bùng hắn tưởng nó giỡn thiệt dưng mà nghĩ lại chớ hông phải lúc nó hỏi vại hắn vui vl hả, tại đột ngột quá nên não nó tự tát đó chớ đâu hải hắn hông thích đâu. Dưng mà nói rồi ba cái vụ đó đéo có dễ mà nói huỵch toẹt ra, hoặc là nó thông manh dã man rợ tới mức hắn đéo cần nói nó cũng hiểu hoặc là hắn tự đập đầu vô đâu đó để brace mà nói cho nó biết.

    Nghĩ một hồi đéo hiểu sao mà hắn tự tát mình luôn, giống lên cơn lắm dưng mà thiệt ra hông phải vại, tại não tự tát cho bình tĩnh lại đó. Sireen há miệng tánh nói dưng mà lưỡi cứ quíu hết mẹ nó lại mà mặt thì như có ai đốt mấy chục cái lò than ở trỏng.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Wed Oct 23, 2013 2:41 am

    9 Full Moon
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Pendragon Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Sireen

    Thì đẹp trai thêm tí sẹo càng nam tánh nên hắn cứ để cho thằng nhỏ cào cấu thoải mái vậy. Hắn rút mấy ngón tay lúc này đã be bét máu và dính đầy nước miếng ra khỏi miệng Sireen, nghĩ tới cảnh sau này nó chịu blow cho hắn mà bị nó cắn thì chắc bỏ mẹ hắn luôn quá. Bình thường hắn khùng hơn nó, nhưng tới lượt nó lên cơn thì hắn cũng sợ lắm.

    Hắn giữ hai tay Sireen để nó thôi đừng có tự tát nữa rồi kéo thằng nhỏ lại ôm.

    - Tao xin lỗi, được chưa? - Hắn nói khi hôn lên môi nó - Làm vợ tao là nói thiệt còn cưới đứa khác là giỡn đó.

    Miệng thằng nhỏ toàn máu của hắn, và hắn bị tâm thần nhưng không có bệnh khoái máu nhưng đéo hiểu sao cái mùi mắc ói đó lại kích thích hắn.

    - Nếu tao có thích đứa nào khác thì nó phải giống mày từ đầu tới chân từ trong ra ngoài và nếu là con gái thì đó chính là mày có thêm mông với ngực.

    Hắn nói rồi bóp ngực thằng nhỏ, nhưng ngực trai thì làm mẹ có gì để bóp nên hắn chuyển xuống mông nó.

    - Thiệt ra chỉ cần ngực thôi, mông mày có khác gì gái đâu.

    Sau cái nhếch mép quen thuộc, hắn đè ngửa thằng nhỏ ra giường và nhấc hai chân nó để lên vai mình trong khi tay bắt đầu tháo khóa quần của nó.

    - Nếu mày là gái thì tụi mình sẽ có mấy đứa con đây?

    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Wed Oct 23, 2013 3:08 am

    9 Full Moon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 SireenNhà ở tập thể số 2 - Page 10 Pendragon

    Bị bóp mông hông phải là chiện lạ nhưng Sireen cứ theo phản xạ định bạt tai thần chưởng vào mặt nó cơ mà tay chân nhũn hết mẹ rồi nên đéo khác gì đuổi muỗi, mà thiệt ra cũng đéo có giống đuổi muỗi nữa.

    Tao chỉ cần mèo, đéo cần con.

    Sireen định nói vậy, dưng mà cứ mở miệng ra là hắn hông nói được câu nào mà chỉ phát ra vài âm thanh đứt quãng hiểu gì chết liền, đó là nếu hắn còn đủ tỉnh táo để nghe còn lúc này là hắn đéo biết hắn đang nói gì luôn. Cũng đéo biết có phải ai xui khiến hông, hắn chồm lên ôm thằng Pen cứng ngắc mà cắn vào bả vai nó, nếu Pendragon hông phải dạng thông manh chắc cũng hiểu là hắn đang đánh dấu chủ quyền, mày là của tao còn tao có phải của mày hông thì đó là chiện khác.

    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Wed Dec 11, 2013 6:09 am

    3 New Moon
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Pendragon Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Sireen

    Hắn với Sireen không nói chuyện sau khi trở về từ Silverglass. Tất cả quay lại giống như hồi hắn mới gặp nó, chỉ khác là không có đánh lộn. Hắn cũng không đụng vô người nó nữa. Chuyện gì đã xảy ra thì không ai biết mà có khi không có gì xảy ra hết chỉ là tự nhiên nó thành như vậy đó.

    Thay vì thấy mừng thì chắc Sireen đang nghĩ là hắn không còn yêu nó như hắn đã nói. Nhưng mà nó không hỏi còn hắn cũng không giải thích gì hết.

    Khoảng cách giữa hai đứa lớn dần cho tới một ngày và ngày đó là New Moon 3 theo lịch, hắn tới đứng trước mặt Sireen, sau khi đã tháo sạch khuyên trên người ra. Rồi bằng giọng bình tĩnh, hắn nói một câu có liên quan

    - Tao yêu mày nên cưới tao đi.

    và nghe rất quen tại vì hắn đã từng nói rồi, nhưng mà lần này là hỏi thiệt. Lần trước cũng không phải là giả nhưng lần này mới tính là thiệt.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Wed Dec 11, 2013 11:49 am

    3 New Moon
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Pendragon Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Sireen

    Thằng Pen vừa nói xong là con mèo trên tay Sireen rơi cái phịch xuống đất, dĩ nhiên là nó còn sống, nhưng mà hắn thì đang không có bình thường. Hắn nghe tym rụng cái bẹp rồi đéo hiểu sao mà tự dưng đứng khóc mẹ nó luôn, hắn cũng đéo hiểu là tại vui vì thằng kia còn yêu mình hay là tại buồn hay là phải chờ lâu quá, mà chờ gì thì cũng đéo biết luôn.

    Cái gì Sireen không biết chớ mấy bữa rồi hắn biết hắn buồn vđ lắm không làm được gì hết mà còn bỏ quên mấy con mèo luôn, nói chung là giống như người ở đây mà não đi lạc chỗ nào rồi đó. Thằng Pen mà bỏ đi đâu chắc hắn cũng cắm đầu xuống cống mẹ cho vui, mặc dù nó không bỏ nhưng mà ngày nào cũng vừa buồn vừa thốn giống vậy là hắn cũng muốn làm lắm đéo hiểu sao mà chịu được cũng hay ghê, hắn từng nghĩ dám tới ngày đéo chịu được chắc cũng nhảy lầu thiệt luôn không thì kệ mẹ lại ở một mình như lúc trước cũng đéo có chết, mà rốt cục là ngày nào cũng cuộn thành một cục trong xó thốn đéo tả được mà cũng đéo nói được, không có khóc mà cũng giống khóc lắm.

    Sireen tính mở miệng nói gì đó nhưng mà cứ khóc hoài nên không nghe được gì hết mà tới hắn cũng không nghe được luôn, giống như là vừa nấc cục vừa cà lăm, đã vậy còn nghẹt mũi. Không phải hắn không muốn nín nhưng mà tự dưng nước mắt nước mũi cứ chảy ra lem nhem hết mặt luôn.
    Honeypie
    Honeypie
    Squire
    Squire


    it's a good life (◡‿◡✿)

    Tổng số bài gửi : 459
    Join date : 2013-06-18
    Đến từ : sassyland

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Honeypie Fri Dec 13, 2013 5:47 am

    3 New Moon
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Pendragon Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Sireen

    Hắn đã chuẩn bị tinh thần để bị đánh hoặc bị chửi rồi nhưng mà chuyện nó sẽ khóc thì hắn chưa có nghĩ tới. Haha, thiệt ra là cứ đập hắn một trận luôn đi cũng được đó haha ít ra hắn không biết đau là gì còn hơn là khóc kiểu này làm hắn thấy thốn bỏ mẹ từ trong ra ngoài đó, hahaha huhu. Hắn dở khóc dở cười trong lòng, nhưng mặt ngầu thần thánh nên không có dễ méo được.

    - V-vậy là không chịu hả? - Hắn hỏi ngu.

    Dòm thằng nhỏ khóc tè le làm hắn cũng quíu theo. Tự tin đời trai mười chín năm có lẻ tới cả lúc giết người cũng không hề quíu mà bây giờ lại nhũn vì thấy một đứa con trai khóc. Giỡn không có vui.

    Nghe hắn hỏi xong thì không hiểu sao nó càng khóc dữ hơn tới mức ho sặc sụa như sắp ói máu tới nơi vậy. Hắn bước tới ôm nó, thiếu điều vấp trúng con mèo đang luẩn quẩn dưới chân mà té dập mặt.

    - Đừng khóc, đừng khóc mà. Không yêu tao thì nói chứ làm gì phải khóc.

    Rồi hắn cũng không biết nói gì khác ngu hơn nữa, nó mà không chịu nín chắc hắn khóc theo nó luôn quá.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Fri Dec 13, 2013 9:32 am

    3 New Moon
    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Pendragon Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Sireen

    Sireen vả cho thằng kia một cái vì tội hỏi ngu, mà ngu tới hai lần chớ không phải một nữa. Nhưng mà có cho nó ăn tát thì cũng đéo nín khóc được nên hắn đành tự xử cứ hít vào thiệt sâu thở ra từ từ giống người ta vận nội công trong kiếm hiệp đó còn kiếm hiệp là gì thì thời đại tân tiến sau này sẽ biết. Nhưng mà đéo hiểu sao dòm hắn chỉ có giống mấy đứa hen suyễn đang lên cơn.

    Hắn cứ làm vậy một hồi là bình tĩnh lại, đủ bình tĩnh để đục cho thằng kia một cú vào mặt

    - Mày nghĩ tao không yêu mày hả? Ờ tao không yêu mày đâu nên ngày nào tao cũng như sắp chết tới nơi đó, mày có thấy tao giống bị điên không tại tao cũng sắp điên thiệt rồi, đéo biết chừng nào não tao sẽ nổ mẹ nó nữa. Tại mày mà tao quên luôn cả 2 con mèo, quên luôn não tao đang ở cái xó nào nữa, cái gì cũng tại mày, tại mày tại mày tại mày

    Sireen tặng cho nó thêm một cú vào má bên kia cho đều nhưng lại đéo bình tĩnh được nữa nên nước mắt nước mũi gì lại chảy ra tiếp.
    Sireen
    Sireen
    Squire
    Squire


    The Lone Duckling

    Tổng số bài gửi : 286
    Join date : 2013-06-29
    Đến từ : Kaon

    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sireen Sun Feb 09, 2014 10:40 pm

    5 New Moon


    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 BeeNhà ở tập thể số 2 - Page 10 Sireen

    Bee đi theo các dô danh dô trại tị nạn, thiệt ra cũng hông phải trại mà là mấy cái nhà gỗ dưng mà cũng sập xệ thấy tía má nên gọi vậy cũng đéo có sai.

    Mấy người đi chung chuyến với nó gần chọn xong nhà hết rồi còn có mình con nhỏ đứng derp chưa biết đi đâu, nó chỉ thấy lạ là hông biết sao ai cũng né cái nhà số 2 ra hết trọi, cái nhà có nát hơn bành thường xí - thiệt ra là nó nát như cái trại TTPL hơn là cái nhà - nhưng mà còn có người ở thì chắc hông tới nỗi, kệ mẹ chơi khác người dô trỏng ở chơi cho zui, dới lại kinh nghiệm là nhà nào đông là nhà đó có thánh nên ít người càng tốt.

    Thông manh quá xá nên nó quyết định vô cái nhà ở luôn, tới chừng dô danh tóc nâu ra mở cửa nó mới há họng đứng dòm đất hông nói được tiếng nào, tại con nhỏ ở trên núi lâu quá hông giao tiếp với người khác nên bây giờ gặp người lạ nó lại thấy nhát. Bây giờ mà có sẵn cái ống cống chắc nó cũng cắm đầu xuống mẹ luôn cho zui.


    Sponsored content


    Nhà ở tập thể số 2 - Page 10 Empty Re: Nhà ở tập thể số 2

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun May 19, 2024 9:49 am