Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+34
Eluveitie
Prino Chan
Song Trúc
Wingnia
Juno
Lion Arthur
Hime Scarlette
Mirror Sakura
Awesome Me
Cha bán đậu hủ
Zeta
Michiru Kaioh
Lily of the Valley
Danior The Mayor
Arya Jade
Azuryu
Kazuki
Nocturne
Doctor Know
Rosenrot
Sayori
Clarretta
Quest
Cherry Jas
kayuki
Diệp Nhân Đông
Leo_gryffindor
Ishtar Schrudinger
Phan Anh Kha
Shani Priya
Silver Guardian
Vivian
Priscilla Presley
Admin
38 posters

    [Oakville] The Forest

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty [Oakville] The Forest

    Post by Admin Mon Feb 06, 2012 9:38 pm

    First topic message reminder :

    - The Forest -


    [Oakville] The Forest  - Page 10 ForestScenecopy

    Khu rừng ngoại vi Oakville.

    Một khu vực nguy hiểm phù hợp cho những ai thích phiêu lưu. Do là thời xưa chưa được khai phá hết nên rừng rất có nhiều thú dữ cũng như vô vàn hiểm nguy khác.

    Ngoài ra thì bạn vẫn có thể đi dọc ven rừng để tìm củi mà không cần phải mua gỗ ở Chợ nếu muốn tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

    Thiên nhiên dù khắc nghiệt và những khách bộ hành cần cẩn trọng tối đa, nhưng trong những nhành cây lợp lá kia vẫn còn nhiều thứ thú vị rất cuốn hút đấy nhé. Very Happy


    Last edited by Admin on Tue Feb 28, 2012 1:01 am; edited 1 time in total
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by Lily of the Valley Thu Apr 12, 2012 6:36 pm

    Hạ 19
    Carl - Geraldine - Jo

    Jo nhìn số hoa vàng trong tay, hắn nheo mắt không biết loại hoa này chữa được những bệnh gì mà quý thế? Hắn chầm chậm giơ từng cái hoa lên, đếm...

    Random number (5,30) : 28


    Last edited by Lily of the Valley on Thu Apr 12, 2012 6:37 pm; edited 1 time in total
    Michiru Kaioh
    Michiru Kaioh
    Squire
    Squire


    Jung Jihye

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 143
    Join date : 2012-02-20
    Age : 30
    Đến từ : Hàn Quốc

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by Michiru Kaioh Thu Apr 12, 2012 6:55 pm

    Hạ 20 - Sáng
    Bờ sông
    Priscilla - Emily - Jihye

    - Em nghĩ là được - Nói xong cô bụm tay vốc một ít nước lên uống thử - Nước ngọt và mát lắm mọi người.

    Các cô gái cùng thử dòng nước ngọt mát. Ở đây khác thời hiện đại, nước và không khí rất sạch, thích hợp để tịnh dưỡng. Cô phì cười.

    - Umh - Jihye cười hì hì khi thấy vẻ thắc mắc của hai người bạn bên cạnh, thỉnh thoảng cô sẽ nghĩ đi đâu đó và cười một mình, hơi ngại a.

    - Chị Pris, Emily, đằng kia có cá kìa, hay là chiều mình bắt cá luôn nhỉ?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by Shani Priya Thu Apr 12, 2012 8:27 pm

    Saturday, Summer 19
    The Forest
    Thời gian: ???

    Journey - Yuri - Shani



    - Còn St John's wort... tôi cũng chưa thấy bao giờ.

    Journey bối rối gãi đầu rồi quay sang hỏi Shani:

    - Vậy, Shani có biết chúng không?

    Nghe câu hỏi, Shani suy nghĩ một chút rồi nhẹ lắc đầu. Có lẽ cô đã từng nghe thấy tên loài hoa này đâu đó trong sách vở, nhưng thực tế thì cô chưa bao giờ thấy chúng. Stockholm không phải nơi có nhiều hoa dại, và cả thành phố quê hương cô cũng thế.

    - Có vẻ như chúng ta phải tìm một loại hoa chưa thấy bao giờ rồi nhỉ? - Cô cười cười.

    Cả buổi sáng hôm đó họ đã lùng sục khắp đầu nguồn nước, đi đến tận nơi sâu nhất có thể tới được bằng cách men theo bờ sông. Shani chọn lối đi này vì cô hị vọng có thể thấy được chút gì đó dấu vết của vụ tai nạn đã đưa cô và những người bạn đồng hành tới đây - theo lời kể của vị trưởng làng, nhưng vô ích. Dấu vết không thấy mà hoa vàng cũng chẳng thấy đâu.

    - Shani, Yuri! - Journey gọi khi cả ba dừng chân trên một dải cỏ dài và hẹp cạnh nguồn nước. - Sắp tối rồi, chắc chúng ta phải dựng trại ở đây thôi.

    - Nhưng... chưa tìm ra hoa mà? - Yuri ngước đôi mắt to tròn nhìn Jou hỏi.

    - Không sao, Yuri! Mai chúng ta sẽ đi sâu vào rừng xem sao, chắc sẽ tìm thấy thôi.

    - Dựng trại, dựng trại! - Yuri hào hứng reo lên vui vẻ. Shani chỉ cười. Cô không có được vẻ hồn nhiên hoạt bát của Yuri, cũng không có được vẻ điềm đạm chững chạc như Jou. Cô chỉ đơn giản là đi bên cạnh họ, chăm chỉ tìm hoa, cố gắng hết sức để tự lo cho mình mà không phải phiền ai, mỉm cười trước những câu nói bông đùa của họ... Đến cuối ngày, khoảng cách lạ lẫm giữa ba người dường như đã thu ngắn đi một chút.

    Trại đã được dựng xong. Journey hào hứng muốn đi ra sông bắt cá, còn Shani và Yuri thì vào rừng kiếm trái cây. Nói là vào rừng, chứ thực ra họ chỉ đi loanh quanh đó vì trời cũng bắt đầu tối và khu rừng nguyên sơ này hoàn toàn không phải nơi an toàn chút nào.

    - Yuri, bạn nhìn kìa! Mặt trời đó!

    Shani vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng chân trời phía tây. Nhờ có dòng sông mà không gian ở đây thoáng hơn một chút, và khác với những nơi khác trong rừng, nắng ở đây cũng vàng lâu hơn một chút.

    - Woa! - Yuri reo lên, đưa mắt nhìn theo hướng tay Shani chỉ. Một trái cầu tròn, to và vàng rực rỡ như viên than khổng lồ đang bùng cháy.

    - Thật tuyệt vì có thể thấy mặt trời gần như thế này! - Shani mỉm cười, nói trong vô thức mà không biết Yuri có nghe thấy không. Lần đầu tiên cô thấy mặt trời của vùng rừng rậm, khác hẳn với Mặt trời ở thành phố biển Stockholm nơi cô vẫn sống. Nguyên sơ hơn, rực rỡ hơn, và có chút gì đó... bí ẩn hơn.

    - Shani, nhìn này, nhìn này!- Tiếng Yuri reo lên tíu tít. Cô ấy nhanh thật đấy, mới vừa đứng đây với cô mà giờ đã ở sau lưng cô cả đoạn dài rồi.

    Quay lưng lại và chạy vội vào với cô ấy, cô thấy mình đang lướt trên thảm cỏ, và phía sau hai thân cây to mọc liền nhau, cô thấy mái đầu hồng hồng đỏ đỏ của Yuri lấp ló.

    - Gì vậy Yuri? - Cô cười tươi khi chạy đến. - Bạn tìm thấy quả gì lạ hả?

    - Không phải quả, mà là hoa. Shani nhìn nè!

    Và cô ấy cười toe, giơ lên cho cô một bông hoa vàng rực rỡ.

    Random number (5,30) : 28






    srr Yuri và Rin nha, vì nhóm mình hơi trễ nên mình mạn phép tua luôn cả phần nhân vật của hai bạn *lau mồ hôi* có chỗ nào không hài lòng phiền hai bạn kêu mình edit lại nha ;___;
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by Nocturne Thu Apr 12, 2012 9:56 pm

    Saturday, Summer 19
    The Forest
    6:05 PM

    Journey - Yuri - Shani



    Những bông hoa màu vàng thuần khiết.
    Jou... yêu màu vàng.

    ----

    Sau một ngày vất vả kiếm thức ăn và dựng trại, bây giờ nhóm của Jou đang ngồi trước ngọn lửa trại, tận hưởng mùi thơm phức của những con cá đang được nướng thành từng xâu. Jou đã đi bắt chúng, cũng không lạ gì việc này vì khi đi khắp nơi để chụp ảnh, anh cũng đã phải sống những ngày trong rừng như thế.

    Một ngày đã đủ để thu hẹp khoảng cách giữa ba người. Không khí quanh trại bây giờ đã vui vẻ hơn, là sự hòa quyện trong giọng đùa nghịch hồn nhiên của Yuri, giọng nói trầm ấm điềm đạm của Jou, và tiếng cười nhẹ nhàng của Shani. Hẳn là giữa ba người vẫn còn khoảng cách, nhưng như thế này, Jou cũng đã vui vẻ và nhẹ nhõm rồi.

    - Nào, hôm nay Shani được những 28 bông nhỉ, để tôi đếm xem mình được bao nhiêu bông.

    Mở chiếc túi của mình ra, Jou chậm rãi đếm số bông mà mình tìm được.

    Random number (5,30) : 19

    Thấy thế, hai cô gái nhìn anh chàng với vẻ ngạc nhiên, Yuri lên tiếng:

    - Sao anh Jou hay vậy? Yuri tưởng chiều giờ anh chỉ bắt cá?

    Shani nhìn anh như cũng có ý muốn hỏi như vậy. Jou mỉm cười:

    - Tôi bắt cá nhanh mà, rồi sau đó có tranh thủ chút thời gian đi xung quanh tìm hoa, cuối cùng cũng thấy hoa.

    Rồi anh cười quay sang Yuri, hỏi:

    - Còn Yuri, được bao nhiêu bông rồi?



    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by Mirror Sakura Thu Apr 12, 2012 10:29 pm

    Thứ bảy, Summer 19
    Sáng

    Alysa | Hazel | Leo


    Hazel thình lình lên tiếng hỏi khiến Alysa giật mình không ít. Về vấn đề nhóm trưởng, cô hoàn toàn không có ý kiến gì, nhưng... từ trước tới giờ, cô dở nhất cái khoản đặt tên, nên ít khi nào tham gia mấy vấn đề này. Vạn nhất có bị ép buộc, cũng là nói ra toàn những cái tên sến chuối, đến cả cô nghe xong cũng phải rùng mình. Giờ lại có người hỏi, tâm lo lắng không biết làm sao đây a...

    Một vài cái tên sến chuối lướt qua trong đầu. Tên gì? Phải là tên gì mới được a? Không gian bất chợt yên ắng đến kì lạ.

    "A... a... Nhóm "Bầu trời" được không ạ?"

    Vì Chúa, ai đó quăng cô xuống núi đi!!!

    *___*___*___*

    11.10 AM
    Ryan | Solar | Celestia


    "Cái lều của em bị rách rồi, chắc là bị từ khi còn ở nhà mà em không để ý."

    Celestia chợt thốt lên khi nhóm Blue vừa dừng lại nghỉ chân cách bờ suối không xa, đang định dựng trại. Cô gái quay sang anh và Solar cười áy náy, còn anh lại đang kêu thầm giờ phải làm sao. Vào rừng mà không có lều để tạm trú, e là không ổn a...

    Trong đầu chợt lóe lên hình ảnh nhỏ em khuya hôm qua hì hụi nhét gì đó vào balo của mình.

    Ryan đặt chiếc balo xuống đất, mở khóa rồi lần vào trong. Hi vọng anh không đoán sai.

    "A!" _ Anh đột nhiên la lên, làm Solar và cô gái giật nảy _ "Quả nhiên là em gái chu đáo. Chúng ta có lều rồi!"

    Cả ba cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Ryan một lúc sau lại cau mày.

    "Có điều không ổn, chẳng lẽ cả ba chúng ta lại chui rúc trong một cái lều nhó thế này sao? Và lại Celestia còn là..."

    Nói đến đây thì anh im re, dù sao mọi người cũng hiểu. Chần chừ một lúc, anh quay sang Solar, húng hắng:

    "Solar, cậu có đem lều theo không?"

    "A... Hình như có." _ Cậu ngẩn người, rồi vội vã lấy ra chiếc lều của mình _ "Vậy chuyện kia cũng có thể giải quyết rồi."

    Solar cười tươi rói, làm Ryan thật sự bị lóa mắt đến chẳng còn thấy đường, đột nhiên hít một ngụm lãnh khí. Nếu là Celestia ngủ riêng một lều, chẳng phải anh và cậu sẽ ở chung trong cái lều còn lại hay sao? Ngủ chung với cậu? Một vài thứ không trong sáng đã bị em gái FG tiêm nhiễm vào đầu bất chợt hiện lên.

    Mặt anh đỏ rần, vội quay người, láy tay che đi, chỉ hi vọng hai người kia không thấy. Anh liếc nhìn, quả nhiên là không chú ý đến anh. Thở phào, vội vã cất tiếng hỏi:

    "Vậy... ý nhóm trưởng thế nào?"







    @Đồng chí Kai: Tớ mượn cháu Solar chút nhé, nêu có gì cậu cứ PM, tớ sẽ sửa ngay a >.<
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by Sayori Thu Apr 12, 2012 10:54 pm

    Hạ 19
    The Schrudingers - Jo - Drake - Steve

    - 77 bông hoa. Chúng ta trùm rồi. Muahahahaha...

    Trong lúc Geraldine đang reo hò vui vẻ vì thành tích của ngày đầu thì Alice và Carl đã bàn bạc xong chuyện hạ trại, mà thực ra cũng chả cần bàn bạc, họ hiểu nhau quá mà. Sau khi hỏi thăm Emily vài câu, Carl xoa đầu cô em gái đáng yêu của mình rồi bắt đầu chuẩn bị dựng trại.

    - Muahahaha. Ta là trùm.

    À mà trước tiên phải ngắt cơn của Geraldine đã.


    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by Leo_gryffindor Thu Apr 12, 2012 11:08 pm

    Thứ bảy, Summer 19
    Sáng
    Alysa | Hazel | Leo

    -A... a... Nhóm "Bầu trời" được không ạ?
    Tiếng nói của Alysa phá tan bầu không khí yên lặng. "Bầu trời" ư? Cái tên có vẻ giản đơn nhưng khá hơn những tên mà Hazel và Leo đã nghĩ ra trước đó. Cả hai người cùng ngước nhìn lên bầu trời, nơi có những tia nắng chói chang, có những cánh chim bay. Phải chăng bầu trời tượng trưng cho sự trường tồn, bất diệt của thiên nhiên hay còn là một ý nghĩ nào khác. Leo nghĩ một lúc rồi nói với chị Hazel:
    - Chị Hazel, chị nghĩ sao? Em thấy cái tên đó cũng khá hay đó.
    Hazel trầm ngâm suy tư một lát rồi đưa ra quyết định:
    - Vậy cũng được, từ giờ nhóm mình mang tên "Bầu trời" nhé!
    Khi nói đến đây, Leo nhận ra điều gì đó trên gương mặt của Alysa, cô vừa thở dài. Leo gượng hỏi vì sao để chị Hazel còn đến báo với trưởng làng.
    - Ông ơi, nhóm cháu đủ người rồi. Nhóm "Bầu trời" do ... cháu, Hazel, làm trưởng nhóm.

    @Nghi: mình viết cho Hazel như vậy có làm sao không, chỗ nào không hợp với tính cách nhân vật thì nhắc mình.
    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by Leo_gryffindor Thu Apr 12, 2012 11:26 pm


    Chủ Nhật, Hè 20
    Rừng - 10:00 AM
    Emmerich - Zeta - Jack

    Lúc vừa cất tiếng gọi, chú sáo nhỏ trong bàn tay còn lại của anh mới bắt đầu nhúc nhích, kêu. Tiếng kêu của chú sáo nhỏ khiến Jack sực nhớ một sơ hở lớn trong kế hoạch, nhỡ đâu hai người họ hỏi con chim đó ở đâu ra vậy thì cậu biết trả lời sao đây? A! Đúng rồi, đó là con chim tôi gặp được ở bìa rừng đêm qua... Ngớ ngẩn một hồi thì giọng Emmer vang lên
    - Tôi chưa từng thấy hoa này. Nhưng anh có vẻ am
    hiểu nhiều về hoa nhỉ? Hoa này mà dùng để tặng người yêu thì hay phết.
    Mà anh có người yêu chưa?
    Jack lấy lại bình tĩnh, đáp:
    - À không. Tôi chỉ mới thấy nó trong tiệm hoa gần nhà có vài lần. Tôi không nghĩ nó lại cóa mặt ở đây. Nên hái nó chứ! - Jack cúi xuống loay hoay và lấy lên một nhúm hoa rồi trả lời nốt câu hỏi của Emmer - Người yêu sao, trước đây thì có nhưng bây giờ thì không. Thế còn anh?

    ....................................
    Chủ Nhật, Hè 20
    Rừng - 7 . 00 PM
    Emmerich - Zeta - Jack


    Trời đã sang hạ nên nắng tắt cũng muộn hơn, khi mặt trời khuất núi thì đồng hồ của Jack đã điểm 7 giờ. Muộn vậy sao? Thảo nào cái bụng của cậu cứ réo từ nãy giờ. Chú sáo nhỏ và Novia cũng đã mệt, chụm đầu vào nhau ngủ lúc nào không hay. Jack quay sang hỏi hai người bạn:

    - Zeta, Emmer, hai người đã thấy đói chưa? Tôi nghĩ chúng ta nên nghỉ chân tại đây. - Jack trông hai người họ vẫn còn rất vui vẻ và tươi cười, tưởng Zeta bảo đi tiếp nhưng cô ả lại gật đầu đồng ý.

    Nơi ba người đang đứng là một bãi đất nhỏ, cách không xa dòng suối và xung quanh là những tán cây cao vút. Sau một hồi lụi hụi, Jack và Emmer đã dựng xong chiếc lều.
    Jack quay ra báo với Zeta và hỏi:
    - Hôm nay ai sẽ đi kiếm đồ ăn đây?


    @ Zeta, Helic: Mình viết trước với lại thử chút phần của hai bạn, nếu còn sai xót thì hai bạn nhắc mình sửa.


    Last edited by Leo_gryffindor on Thu Apr 12, 2012 11:43 pm; edited 1 time in total
    Danior The Mayor
    Danior The Mayor
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 200
    Join date : 2012-02-07
    Đến từ : Oakville

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by Danior The Mayor Thu Apr 12, 2012 11:46 pm

    Thứ Bảy, Hè 19
    7:30 AM


    Hazel

    - Ông ơi, nhóm cháu đủ người rồi. Nhóm "Bầu trời" do ... cháu, Hazel, làm trưởng nhóm.

    Vị Trưởng làng gật gù vui vẻ với bạn rồi cũng nhanh nhẹn ghi chép lại thông tin cần thiết. Sau đó cụ tươi cười dặn:

    - Được rồi, đúng 11:00 AM nhóm các cháu có thể bắt đầu tìm kiếm nhé. 5:00 PM ngày 21 các cháu sẽ quay về đây để tổng kết số hoa tìm được. Cố gắng nhé.


    Từ giờ nhóm 8 có thể bắt đầu ghi bài tìm hoa được rồi nhé. Chúc 3 bạn tt với nhau vui vẻ. Embarassed
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by Silver Guardian Fri Apr 13, 2012 2:00 am

    Sun. Summer 20
    Rừng rậm


    .Golden Flowers.
    .Alden - Lullaby - Six.




    11:50 AM


    Six đưa mắt nhìn tấm lưng nhỏ cùng mái tóc vàng như tỏa nắng kia dần khuất hẳn sau những bụi rậm. Như sực nhớ, Six gọi to thầm mong cậu bé nghe được:

    _ Đừng đi xa quá và có chuyện gì cháu nhớ gọi to báo mấy chú nhé!

    Cánh tay nhỏ vươn cao phía bên kia bụi rậm như báo hiệu Lull đã nghe lời dặn của Six. Như an lòng, lúc này hắn mới bơi về phía Alden nhẹ hỏi:

    _ Anh sao rồi?

    _ Anh ổn. - Alden gật đầu nhẹ đáp lại, mắt dáo dác nhìn quanh trước khi đứng thẳng người lên.

    _ Bây giờ anh muốn em kì lưng không? - Six toe toét cười và chìa cái khăn bông ra.

    Alden đỏ mặt gật đầu:

    _ Vậy lát anh kì lưng cho em ... nhé?

    Six gật đầu rồi bắt đầu bơi vòng ra sau lưng Alden, nhè nhẹ dùng chiếc khăn bông lướt đi trên tấm lưng gầy vẫn hiện rõ dòng chữ Ardian kia. Bàn tay hắn chợt khựng lại, áp nhẹ lên hình xăm kia trước khi tiếp tục.

    Khi đã hoàn tất, Six nhướn người hôn nhẹ sau gáy Alden trước khi quay người lại để anh kì lưng cho mình. Cả người hắn thả lỏng, để cho sự êm ái mát rượi từ chiếc khăn bông ẩm nước hồ kia lan tỏa khắp người.

    Chưa bao giờ thoải mái đến thế.

    Tươm tất và sạch sẽ, Alden và Six trao nhau một nụ hôn trước khi cả hai vào bờ thay quần áo để cùng cậu bé Lull tìm hoa.


    ---------


    5:00 PM


    Trời về chiều.

    Six mở túi xách mình ra và bắt đầu đếm số hoa mình tìm được.

    Random number (5,30) : 27

    Nhìn qua Alden và Lull một chút, hắn chợt đứng lên nói với hai người đồng hành:

    _ Alden này, em sẽ đi kiếm củi chút. Anh ở lại trại cùng bé Lull chuẩn bị đồ ăn nhé?
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by Vivian Fri Apr 13, 2012 2:11 am

    Saturday, Summer 19
    In the Forest.
    Feel something like summertime.

    Six - Lullaby - Alden
    17:05 AM


    Nhìn qua Alden và Lull một chút, Six chợt đứng lên nói với hai người đồng hành:

    - Alden này, em sẽ đi kiếm củi chút. Anh ở lại trại cùng bé Lull chuẩn bị đồ ăn nhé?

    Hắn gật đầu, không quên dặn dò em phải cẩn thận rồi quay lại với công việc chuẩn bị thức ăn.

    - Lul muốn làm bánh mì với phô mai nướng chứ? - Alden nhẹ hỏi, tay bắt đầu mở túi đếm những bông hoa vừa thu được.

    Random number (5,30) : 28
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by Nocturne Fri Apr 13, 2012 2:30 pm

    Sunday, Summer 20
    The Forest
    5:10 PM

    Six - Alden - Lullaby


    - Lul muốn làm bánh mì với phô mai nướng chứ?

    Alden nhẹ hỏi, tay bắt đầu mở túi đếm những bông hoa vừa thu được. Nghe Alden nói vậy, Lull vui vẻ trả lời:

    - Vâng, là phô mai nướng chú nhỉ.

    Thằng bé cười thầm trong bụng, tên của nhóm nó cũng là "phô mai nướng" mà. Món này Jou cũng đã từng làm, cũng đã từng bày cho nó, nhưng nó không chắc mình sẽ làm tốt. Nghĩ thế, thằng bé hỏi Alden:

    - Chú Alden làm món này có rành không?


    Random number (5,30) : 28
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by Rosenrot Fri Apr 13, 2012 3:00 pm

    Sat - Summer 19
    Trong rừng - 11:12 AM
    + Celestia + Solar + Ryan +


    "Vậy... ý nhóm trưởng thế nào?"

    Câu hỏi của Ryan khiến Celestia băn khoăn. Dù muốn thế nào nó cũng không thể nói một cách thành thật là nó muốn hai anh ngủ cùng lều với nhau. Vì thế, nó chỉ nghiêng đầu mỉm cười đáp lại là.

    "Em không màng ngủ không lều đâu. Ý anh Solar thế nào ạ?"
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by kayuki Fri Apr 13, 2012 3:58 pm

    Sat, 19 Summer - 11:22 am

    Solar | Ryan | Celestia


    Mọi chuyện xuất phát từ việc lều của Celestia bị rách tiếp đó nhóm chỉ có hai cái lều, Ryan hỏi nhóm trưởng, nhóm trưởng lại quay sang hỏi hắn, một vòng tròn...

    _ A... cái này.... Con gái không nên ngủ ngoài. Cô cứ dùng lều của tôi đi. Tôi ngủ ngoài cho.

    Lúc ở trại mồ côi, nhiều khi hắn bị cho ngủ ngoài riết cũng quen nên Solar không thấy có vấn đề nan giải gì về việc hai lều và ba người nhưng Ryan lại không thấy vậy.

    _ Không được. Không ai được ngủ ở ngoài hết nhỡ bị bệnh thì sao? Vậy đi... Celestia ngủ lều của Solar, cậu ngủ với tôi.

    Hai thằng con trai ngủ chung lều là chuyện bình thường thế nhưng không hiểu sao vào đầu hắn lại trở nên bất thường thế, có lẽ vì thằng con trai ngủ chung với hắn là Ryan. Solar nghe câu cuối xong thì có chút giật mình nhưng thấy nó không có gì bất hợp lý nên đành ngậm miệng gật gật đầu mà mặt đỏ bừng.

    Và vấn đề ngủ đã giải quyết xong. Mọi người chia nhau ra dựng lều, hắn phụ Celestia một tay vì Ryan bảo có thể tự làm được.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by Rosenrot Fri Apr 13, 2012 4:16 pm

    Sat - Summer 19
    Trong rừng - 11:25 AM
    + Celestia + Solar + Ryan +


    Sau khi hai căn lều đã được dựng xong, Celestia cùng hai chàng trai nghỉ chân dùng bữa trưa trước khi lên đường tìm hoa. Nó cố tình đi lùi ra phía sau để Ryan và Solar đi cạnh nhau, và tất nhiên là đi đằng sau thì dễ ngắm, à nhầm, quan sát hơn.

    Celestia kiểm tra con dao xếp giấu dưới lớp váy dài, chắc chắn mọi thứ sẵn sàng. Chuyện lều trại diễn ra thật suôn sẻ, vì cái lều không tự rách. Nó là đứa đã cố tình làm rách cái lều của mình.

    Lúc này chuyện tìm hoa diễn ra thật suôn sẻ. Nó cảm thấy may mắn vì được chung nhóm với hai chàng trai này. Trông họ cùng ngồi sát bên nhau kiểm tra những đóa hoa đượm sắc vàng kia đẹp đôi thật.

    Đôi lúc đứa con gái quên luôn không đi tìm hoa mà lén đưa mắt quan sát hai chàng trai cùng nhóm. Ansie của nó thật may mắn vì làm cùng phòng khám với họ mà.



    + 6:00 PM +


    Tối đến, cả nhóm Blue cùng ăn tối bằng những món đồ ăn đem. Lửa trại vàng rực, diêm dúa rải lên những nhành hoa mà nhóm kiếm được một sắc vàng đỏ còn rạng rỡ hơn trước.

    Riêng Celestia, nó đã tìm được bao nhiêu cành bông rồi nhỉ? Hy vọng không phải vì lo ngắm trai mà nó không tìm được bao nhiêu.

    Random number (5,30) : 19

    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by Vivian Fri Apr 13, 2012 6:12 pm

    Saturday, Summer 19
    In the Forest.
    Feel something like summertime.

    Six - Lullaby - Alden
    17:35 AM


    - Chú Alden làm món này có rành không? - Lull hỏi.

    Alden gật đầu, tay dọn ra mấy lát bánh mì cùng với phô mai và bơ.

    - Cũng tạm. Nhưng ở trong rừng làm không có chảo hay lò nướng nên cũng không ... đảm bảo lắm đâu. Nhưng chắc sẽ được thôi. - Hắn nhíu mày nói, mắt nhìn vào đống cành cây khô còn thừa hôm qua.

    Suy nghĩ một lúc, Alden rủ Lull đi chuốt lại mấy nhánh cây đó rồi rửa sạch, sau đó dùng dây đan lại thành hình một cái vỉ nướng, thế là có thể để được miếng sandwich lên trên.

    - Lull có thường nấu ăn không? - Hắn lên tiếng hỏi.

    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by Mirror Sakura Fri Apr 13, 2012 6:25 pm

    Thứ bảy, Summer 19
    1.02 PM

    Ryan | Solar | Celestia


    Khi hai căn lều được dưng xong, mãi đến tiếng rưỡi đồng hồ sau, hành trình tìm hoa của nhóm Blue mới chính thức bắt đầu. Tìm những đóa hoa vàng trong khu rừng này quả nhiên không phải điều dễ dàng khi đâu đâu cũng có thể bắt gặp những khóm hoa tươi thắm. Cuộc chơi tuy có hơi khó khăn, nhưng được đi bên cậu thế này, anh chẳng hề cảm thấy chút mệt mỏi nào. Vừa đi vừa trò chuyện, lại có thể dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu, thật sự rất hạnh phúc. Tuy ngoài miệng nói Solar nắm tay thế này không sợ lạc nhau, nhưng kì thực...

    Ừ thì, cứ cho anh là một kẻ ích kỉ đi.

    Và anh dường như cũng đã quên béng trưởng nhóm đang đi đằng sau, tủm tím cười nhìn hai người rồi.

    6.07 PM


    Bữa tối đơn giản nhưng bổ dưỡng cuối cùng cũng đã trôi qua bên ánh lửa bập bùng. Từ chỗ trại của nhóm Blue nhìn quanh, cũng thấy vài nhóm trại khác đang quay quần bên ngọn lửa. Hôm nay rừng yên ắng kì lạ, không hề có lấy một con thú nào lạc đến đây. Có lẽ những ánh lửa hắt lên, sáng cả một góc rừng đã làm chúng sợ.

    Ryan nhìn Celestia đếm những đóa hoa vàng đã kiếm được, sực nhớ mình cũng vậy, nên nhanh nhẹn bắt đầu công việc. Hi vọng là không phải vì chỉ chú ý đến Solar mà anh trở thành kẻ vô dụng nhất nhóm Blue.

    Random number (5,30) : 13

    Đếm xong, Ryan đưa số hoa mình tim được cho trưởng nhóm, rồi quay lại ngồi bên cạnh Solar. Đôi mắt màu hồng ngọc nhìn chăm chăm vào vết cắt đỏ trên bàn tay cậu khi chiều bị một cây gai xoẹt qua, đã được anh sát trùng và băng bó. Tay bất chợt nâng bàn tay kia lên, xoa nhẹ nhàng quanh vết thương, cất giọng có phần xót xa:

    "Có đau lắm không? Biết thế này tôi đã đem theo ít thảo mộc trị thương rồi."

    Anh thở dài.


    Last edited by Mirror Sakura on Fri Apr 13, 2012 6:25 pm; edited 1 time in total
    Awesome Me
    Awesome Me
    Squire
    Squire


    *chết nghẹn sùi bọt mép*

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 157
    Join date : 2012-02-06
    Age : 34
    Đến từ : Candy House

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by Awesome Me Fri Apr 13, 2012 6:39 pm

    Thứ Bảy, Hè 19
    6:10 PM
    Yuri - Jou - Shani


    - Còn Yuri, được bao nhiêu bông rồi?

    Nghe anh Jou nói cô bé mới giật mình. Nhanh nhẹn dốc hết cái túi hồng chóe như ba lô trẻ em tiểu học, đôi mắt đỏ tròn bắt đầu một thử thách đầy đầu óc: đếm hoa.

    Random number (5,30) : 20

    Sau vài chục lần đếm đi đếm lại và chắc chắn mình không lộn nữa. Yuri mới cất hoa đi và tươi cười nhìn chị Shani và Jou:

    - Nhóm mình thật giỏi! Hoa nhiều quá! Giờ mình ăn cá nhé? Nhé?
    Michiru Kaioh
    Michiru Kaioh
    Squire
    Squire


    Jung Jihye

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 143
    Join date : 2012-02-20
    Age : 30
    Đến từ : Hàn Quốc

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by Michiru Kaioh Fri Apr 13, 2012 7:00 pm

    Summer 19 - Sáng
    Alysa - Hazel - Leo

    Sau khi báo cáo với trưởng làng xong, tôi quay về nhóm của mình lên tinh thần cho mọi người, tôi nghĩ đó là việc mà nhóm trưởng nên làm trước khi bắt đầu công việc.

    - Nhóm "Bầu trời" cố lên nhé!

    - Bầu trời cố lên - Leo phấn chấn nói, trông cậu ấy như đã sẵn sàng để tìm và mang thật nhiều hoa về.

    - Vâng cố lên - Alysa hết bối rối lúc mới gặp và cười hiền - Chúng ta sẽ làm hết sức mình.

    - Ừ - Tôi gật đầu, buổi cắm trại này sẽ rất vui đây - Bây giờ mình tìm ở đâu trước? - Tôi nhìn các nhóm khác đang bổ đi tìm hoa, ngẫm nghĩ - Hay mình vào sâu trong rừng một chút xem sao nhé?

    Tôi cùng Alysa và Leo vào rừng tìm những đóa hoa vàng mùa hạ có thể chữa được mọi loại bệnh, một công việc rất ý nghĩa và cũng là cơ hội để mọi người làm quen với nhau, như lúc này, chúng tôi vừa tìm kiếm vừa trò chuyện vui vẻ.

    - Hoa chúng ta cần tìm đây phải không? - Tôi kéo tay Alysa và gọi Leo, tay kia chỉ vào những cây hoa cánh vàng.


    @Leo: không phải sửa đâu cậu, cảm ơn cậu nhìu :">


    Last edited by Michiru Kaioh on Fri Apr 13, 2012 7:21 pm; edited 1 time in total
    Lily of the Valley
    Lily of the Valley
    Squire
    Squire


    ~~~~~~~~~

    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-09
    Đến từ : Cassiopeia

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by Lily of the Valley Fri Apr 13, 2012 7:18 pm

    Hạ 19
    The Schrudingers - Jo - Drake - Steve

    Jo hơi bị giật mình trước tràn cười tự nhiên của cô nhóc nhóm trưởng, đó giờ hắn mới nghe con gái cười kiểu này.

    Qua một lúc cô nhóc vẫn chưa thôi cười kiểu...tự sướng, hắn nhìn mà cảm thấy sốt ruột, ngó qua những người khác, họ vẫn bàn chuyện dựng trại bình thường, chắc là mọi người quen với điệu cười này rồi. Hắn lò dò tới gần Geraldine, lấy ra chai nước trong cái balo vẫn mang sau lưng.

    - Đúng đúng, nhóm trưởng của chúng ta chính là trùm ha ha - Hắn cười theo cho đúng điệu rồi đưa chai nước - Em có muốn uống chút nước không? Hôm nay trời hơi nóng nhỉ? - Hắn lịch sự mời.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by Nocturne Fri Apr 13, 2012 8:51 pm

    Sunday, Summer 20
    The Forest
    5:40 PM

    Six - Alden - Lullaby



    - Lull có thường nấu ăn không?

    Alden lên tiếng hỏi, Lull nhìn anh, yên lặng một chút rồi trả lời:

    - Cháu không thường xuyên nấu ăn lắm, thường toàn là Jou nấu cho, chú ấy thích chăm sóc người khác.

    À, Lull không chắc Jou có thật vậy không, hay tại vì là thằng bé mà Jou có chăm sóc nó kĩ hơn một chút.

    - Nhưng đôi khi không có chú ấy thì cháu vẫn phải tự mình nấu ăn thôi.

    Thằng bé mỉm cười nói, rồi nó quay sang hỏi Alden:

    - Còn chú Alden thì sao?
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by Nocturne Fri Apr 13, 2012 9:33 pm

    Saturday, Summer 19
    The Forest
    6:20 PM

    Journey - Yuri - Shani


    - Nhóm mình thật giỏi! Hoa nhiều quá! Giờ mình ăn cá nhé? Nhé?

    Sau khi đếm xong hoa của mình, Yuri tươi cười. Nhìn cô bé vui vẻ như vậy, Jou cũng cảm thấy vui lây. Tổng kết lại số hoa của cả nhóm, anh thông báo:

    - Chà, 67 bông, Yuri nói đúng, mọi người giỏi quá.

    Rồi anh mỉm cười:

    - Thưởng cho một ngày làm việc hiệu quả, chúng ta bắt đầu ăn cá nào.

    - Ăn nào!

    Yuri mừng rỡ reo lên, nhanh chóng ăn lấy phần cá của mình ăn một cách vui vẻ. Shani cũng mỉm cười và bắt đầu với phần ăn. Jou giúp các cô gái làm nguội mỗi khi cá nóng quá, và lâu lâu lại kể một vài chuyện cười nào đó. Không khí vui vẻ đó kéo dài đến tận tối khuya. Và sau khi mệt rồi thì cả ba người quay về trại, kết thúc cho ngày đầu tiên tìm kiếm những đóa hoa màu vàng.


    -----

    Sunday, Summer 20
    The Forest
    5:40 AM

    Journey - Yuri - Shani


    Dậy vào cái giờ không phải là quá sớm cũng không phải là quá muộn, Jou vươn vai, thực hiện vài động tác co giãn xương cốt. Mặc lại áo vào người, anh bước ra ngoài trại, tận hưởng làn khí mát của bình minh. Bình minh nơi đây vào cái giờ này thật yên bình, chứ ở thành phố thì mới sáng sớm đã tấp nập xe cộ, bụi bặm rồi. Thầm hài lòng với thiên nhiên, Jou nghĩ anh cũng nên đánh thức hai người bạn của mình.

    Bước lại gần lều của họ, không khó để nhận ra tiếng động trong đó, có lẽ họ cũng vừa dậy rồi. Mỉm cười, anh khẽ lên tiếng:

    - Shani, Yuri, hai người đã dậy chưa?

    Nghe thế, Shani chậm rãi bước ra, nhìn Jou cười chào:

    - Chào anh Jou, anh dậy sớm nhỉ.

    - À, tôi cũng chỉ theo thói quen thôi, cả Shani cũng dậy sớm mà.

    Rồi một giọng nói nhẹ vang lên, cùng với mái đầu màu hồng ngóc ra khỏi cửa trại, có chút ngái ngủ:

    - A... Anh Jou và chị Shani dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút nữa đi.

    Nhìn cô bé, Jou cười:

    - Yuri không muốn dậy sớm để xem bình minh sao? Đẹp lắm nè.

    Ngay lập tức, đôi mắt Yuri sáng lên, cô bé chạy lại chỗ hai Jou và Shani đang đứng, mừng rỡ:

    - Woa~ mặt trời mọc kìa, đẹp quá.

    Yuri cười, Shani cười, Jou cười. Cả ba cùng cười, niềm vui đơn giản chỉ thế thôi.


    Sau khi vệ sinh cá nhân và làm những điều cần thiết xong, trời cũng đã sáng hơn. Mọi người tập trung lại, Jou mới hỏi:

    - Hôm nay chúng ta sẽ chia nhau ra tìm hoa hay cả nhóm cùng tìm đây?

    Cá nhân thì Jou thích đi nhóm, nhưng trước hết phải hỏi ý kiến cả đội đã.
    Zeta
    Zeta
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 71
    Join date : 2012-03-10
    Age : 33
    Đến từ : Bitch's Town

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by Zeta Fri Apr 13, 2012 11:14 pm

    Sun. Summer 20
    .Rừng

    19:15 AM
    Jack Lee - Emmerich - Zeta



    Nơi ba người đang đứng là một bãi đất nhỏ, cách không xa dòng suối và xung quanh là những tán cây cao vút. Sau một hồi lụi hụi, Jack và Emmer đã dựng xong chiếc lều. Jack quay ra báo với Zeta và hỏi:

    - Hôm nay ai sẽ đi kiếm đồ ăn đây?

    - Ai chẳng được. - Ả nhún vai đáp gọn lỏn.

    - Còn không ai muốn ăn thức ăn tươi thì có thể ăn bánh mì. Ý hai anh thế nào? - Zeta vừa đếm mấy cành hoa trong túi vừa nói.

    Random number (5,30) : 7
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by Doctor Know Fri Apr 13, 2012 11:25 pm

    Chủ Nhật, Hè 20
    Rừng
    5:30 PM


    Christian - Danny


    - Cậu... đang... hiểu theo... nghĩa... nào thế... hả?

    - Tôi đang hiểu theo cái nghĩa mà anh đang ám chỉ!

    Tôi gào và siết chặt hơn cái bờ cổ kia, mặc kệ có án mạng hay không. Rừng thì khá rộng, rất dễ xảy ra tai nạn mất tích mà đúng không? Một suy nghĩ đen tối lóe lên trong đầu tôi.

    - Ý tôi... là... ngủ chung... như bạn bè... bình thường... - Christ tiếp tục đáp qua những tiếng nghẹn.

    - Tôi biết ngay! Hả?

    Tôi khựng lại khi nghe Christ giải thích. Vài giây tích tắc đồng hồ trôi qua trước khi tôi tiếp tục siết chặt hơn và đáp:

    - Tôi không tin! Cỡ như anh thì anh sẽ giở trò sao?

    - Tôi... không... lợi dụng... cậu... đâu... cậu đang... giết tôi đấy...

    - Anh chết đi càng tốt!

    - Đừng... ép... tôi... xài tới... thứ này...

    - Thứ gì chứ? Anh...!

    Và trước khi kịp dứt câu, một vật nặng đập vào đầu tôi đánh cốp và tất cả những gì tôi còn trông thấy trước mắt chỉ là một bức màn đen thăm thẳm...
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by Shani Priya Fri Apr 13, 2012 11:29 pm

    The Forest.
    5:50 AM
    Yuri - Jou - Shani



    - Hôm nay chúng ta sẽ chia nhau ra tìm hoa hay cả nhóm cùng tìm đây? - Jou hỏi.

    - Cả nhóm đi! - Shani nhẹ nhàng nói. Dù gì hôm nay cũng phải đi sâu vào rừng một chút, chứ cả ngày hôm qua họ đã đi men theo bờ sông rồi, hôm nay không thể đi theo đường cũ được. Mà trong rừng rậm thường rất nguy hiểm.

    Cho nốt món đồ cuối cùng vào túi, cô ngẩng lên nhìn Journey và Yuri hỏi:

    - Mọi người không ngại đi cùng chứ? Mà hôm nay chúng ta sẽ tìm ở đâu nhỉ?

    Sponsored content


    [Oakville] The Forest  - Page 10 Empty Re: [Oakville] The Forest

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 9:26 pm