Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+8
Snowflake
kayuki
Wendigo
vuongtuyet
Demi-fiend
Cro-Vie
NPC
Admin
12 posters

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by Admin Sat Aug 04, 2012 11:00 pm

    - Phòng 205: Lớp Địa lý học -


    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học ClassroomsTower
    Các dãy phòng học


    Lớp Địa lý nằm ở phòng 205 ở tầng 2. Lớp rất rộng đủ sức chứa 200 Học viên. Gồm có 5 dãy bàn, mỗi dãy là 20 bàn và mỗi bàn ngồi 2 Học viên.


    - Giáo viên bộ môn -


    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Geo
    ID Name: Soil
    Tuổi: 49
    Giới tính: nam
    Ngoại hình: tóc bạc mái rẽ hai bên, mắt đen, cao chừng 175cm.
    Tính cách: hiền lành, dễ tính, có điều hơi đãng trí.
    Công việc: Giáo viên môn Địa lý học.
    Loại NPC: NPC Đặc biệt (Các bạn không được quyền RR cho OC này)
    Đơn vị: Oceaner
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by NPC Mon Aug 13, 2012 1:01 am

    9 Sun's Dawn - 3119 AA
    12:50 PM



    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Geothump

    Chiều nay 1 giờ có hai tiết Địa lý, nhưng nếu bạn đến sớm 10 phút, bạn sẽ trông thấy một ông thầy tóc bác đang ngồi đọc sách trên bàn giáo viên. Trông thấy bạn, thầy cúi đầu mỉm cười chào rồi tiếp tục công việc của mình.


    Lưu ý:
    - Các bạn có thể ghi bài đến sớm hay đến trễ đều được. Khi có tương đối học sinh lớp sẽ bắt đầu. (còn nếu ko thì BQL vẫn ghi bài cho lớp diễn ra bình thường Laughing, mà khuyến khích các bạn tham dự đủ tiết nha, có thưởng EXP đó Embarassed)

    - Sau post này, các bạn có thể ghi bài đến lớp. Khi ghi xong thì copy link bài đó vào Thống kê điểm Kinh nghiệm để được cộng EXP. Chỉ cần link bài ghi, bài tương tác trong lớp không cần. Embarassed
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by Cro-Vie Mon Aug 13, 2012 1:25 am

    Geography.
    9 Sun's Dawn, 3119 AA.

    Anima - Vie.
    At the corner near the window.



    Sau giờ ăn trưa, nó với mái tóc xanh di chuyển đến lớp Địa.

    Lủi vào cái bàn góc như thường lệ.

    Nó ngồi im chờ đến tiết.

    Nó nằm dài ra bàn.


    Chán.


    Tò mò về khóa huấn luyện Forester.

    Và nó cất những tiếng hiếm hoi:

    "Giờ huấn luyện thế nào?"

    Rồi để lại sự im lặng.

    Chờ một hồi đáp.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by Demi-fiend Mon Aug 13, 2012 11:57 am




    Lớp địa lý.
    9 Sun's Dawn, 3119 AA.


    Sáng nay Bloodletter không có tiết nên trưa Averine mới đi học. Điều này làm nó tỉnh táo hơn hẳn. Mà không biết hồi sáng Cyvil học huấn luyện Forester như nào nhỉ? Lát cậu ta tới lớp phải hỏi mới được.


    Cơ mà, thầy dạy môn địa này nom cũng thân thiện dễ gần đó chứ.


    Một lúc sau, Cyvil đến lớp nhưng mà nó lại chẳng để ý vì bận cắm cúi vẽ yaoi 18+ trong thời gian chờ đợi tiết học bắt đầu mất rồi.

    vuongtuyet
    vuongtuyet
    Yeoman
    Yeoman


    Tổng số bài gửi : 98
    Join date : 2012-07-18

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by vuongtuyet Mon Aug 13, 2012 2:11 pm

    Lớp địa lý.
    9 Sun's Dawn, 3119 AA.

    Jack - Ngân

    Sáng nay không có đi học chung với Negai, không biết cậu ấy đi học thế nào. Trưa còn không về nhà, Jack bước vào lớp đã thấy cậu ngồi sẵn trong đó. Phía trên bàn giáo viên, thầy giáo tóc bạc nhìn Jack, chàng cúi chào rồi đến cạnh Negai ngồi.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by NPC Mon Aug 13, 2012 3:18 pm

    9 Sun's Dawn - 3119 AA
    1:05 PM



    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Geothump

    Chừng 1 giờ 5 phút, thầy giáo nhìn đồng hồ rồi đứng lên khỏi bàn giáo viên, chậm rãi tiến ra bục giảng rồi nói:

    - Chào các em, thầy là Soil, giáo viên bộ môn Địa lý. Còn giờ...

    Thầy nhìn lên bảng, rồi lại quay qua nhìn các bạn:

    - ...thầy cần 1 em xung phong đi đến phòng giáo vụ mượn hộ thầy bản đồ được không?


    Lưu ý:
    - Các bạn chưa có bài vào lớp có thể ghi lùi giờ cho đến sớm hay vào trễ đều được.

    - Bạn xung phong sẽ được +2 EXP. Embarassed
    vuongtuyet
    vuongtuyet
    Yeoman
    Yeoman


    Tổng số bài gửi : 98
    Join date : 2012-07-18

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by vuongtuyet Mon Aug 13, 2012 3:27 pm

    9 Sun's Dawn - 3119 AA
    1:05 PM
    Lớp địa lý
    Jack


    Chừng 1 giờ 5 phút, thầy giáo nhìn đồng hồ rồi đứng lên khỏi bàn giáo viên, chậm rãi tiến ra bục giảng rồi nói:

    - Chào các em, thầy là Soil, giáo viên bộ môn Địa lý. Còn giờ...

    Thầy nhìn lên bảng, rồi lại quay qua nhìn các học viên:

    - ...thầy cần 1 em xung phong đi đến phòng giáo vụ mượn hộ thầy bản đồ được không?

    Jack đứng lên:

    _Dạ được ạ.

    Sau khi thầy gật đầu đồng ý, chàng bước ra khỏi chỗ và đi đến phòng giáo vụ.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by NPC Mon Aug 13, 2012 3:47 pm

    9 Sun's Dawn - 3119 AA
    1:07 PM



    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Geothump

    Trong lúc đợi Jack đi lên phòng giáo vụ lấy bản đồ, thầy Soil vỗ hai tay vào nhau, nhìn quanh lớp cười rồi nói:

    - Trong lúc bạn của chúng ta đi lấy bản đồ, chúng ta hãy cùng trò chuyện một chút. Có em nào kể qua cho thầy nghe địa hình sinh sống ở thành thị của em ra sao?


    +3 EXP cho 3 OC trả lời đầu tiên.

    Lưu ý với bạn Jack:
    - Bạn ghi bài lên phòng giáo vụ, bạn ghi bài đến đó rồi đợi cô Liu rep hay bạn RR mượn bản đồ từ cô Liu cũng được. Sau khi có bài đến phòng giáo vụ bạn có thể ghi bài quay về lớp. Embarassed
    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by Wendigo Mon Aug 13, 2012 7:59 pm

    9 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Địa lý
    1:04 PM


    Torch - Dee

    Ăn cơm trưa xong, Torch cùng Dee tiến đến lớp địa lý. Thầy dạy môn này tên Soil, và xem ra thầy là một người khá dễ chịu. Sau khi nhờ Jack đi lấy bản đồ, thầy hỏi:

    - Trong lúc bạn của chúng ta đi lấy bản đồ, chúng ta hãy cùng trò chuyện một chút. Có em nào kể qua cho thầy nghe địa hình sinh sống ở thành thị của em ra sao?

    Torch nghiêng đầu, ở Caelum thì khó mà nói rõ địa hình lắm. Nhưng cậu vẫn giơ tay và nói theo suy nghĩ của mình:

    - Thưa thầy, em sống ở Caelum, đó là một ngôi làng nhỏ, và khá bằng phẳng. Em nghĩ là... địa hình sinh sống ở Caelum là đồng bằng đúng không ạ?
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by kayuki Mon Aug 13, 2012 8:02 pm

    7 Sun's Dawn, 3119 AA - 13h10

    Ngân


    Ngân đi học ở lớp huấn luyện xong thì chạy đi ăn trưa tranh thủ đánh một giấc rồi chạy đến lớp địa luôn. Chỉ vì muốn đến sớm hơn Nicholas để ăn thua với lần trước tên kia dám bỏ hắn mà hắn thấy mình siêng bất thường ghê.

    Đến khiến thấy Tào tháo đến thì hắn vui vẻ vẫy tay ngoắc lại làm ra vẻ trịnh trọng. Ông thầy địa có vẻ hiền từ, nếu như thầy trẻ thêm chút, mập thêm tí thì có lẽ hắn nghĩ mình gặp phải thần "Thổ địa" mà hắn vẫn thấy người ta hay thờ cúng. Thầy nhờ vả và học trò gương mẫu xung phong đi lấy, chậc chậc, quả là nhìn vào ai cũng phải ngưỡng mộ. Ngân cười cười nhìn tên ngốc vác việc nặng vào thân.

    _ Trong lúc bạn của chúng ta đi lấy bản đồ, chúng ta hãy cùng trò chuyện một chút. Có em nào kể qua cho thầy nghe địa hình sinh sống ở thành thị của em ra sao?

    _ Parasol là một nơi rộng lớn và rắc rối ạ.

    Ngân không cần suy nghĩ đã nói ra cảm nhận của mình đối với Parasol cho thầy nghe.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by NPC Mon Aug 13, 2012 8:16 pm

    9 Sun's Dawn - 3119 AA
    1:10 PM



    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Geothump

    - Thưa thầy, em sống ở Caelum, đó là một ngôi làng nhỏ, và khá bằng phẳng. Em nghĩ là... địa hình sinh sống ở Caelum là đồng bằng đúng không ạ?

    Thầy Soil gật gù, rồi một học trò khác nêu ý kiến:

    - Parasol là một nơi rộng lớn và rắc rối ạ.

    Thầy ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp lời hai bạn:

    - Caelum đúng là một ngôi làng ở đồng bằng đấy, cám ơn em. Còn Parasol, chà, đúng là nó khá rộng lớn, còn rắc rối, thì bất kì nơi đâu cũng có vấn đề của nó. Thầy cảm ơn hai em.

    Rồi lại nhìn quanh lớp, thầy nói:

    - Còn em nào cho thầy ý kiến nào?

    +3 cho Torch, Ngân
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by Snowflake Mon Aug 13, 2012 8:44 pm

    9 Sun's Dawn. 12:53 PM
    Lớp Địa lý


    .Geography.
    .Vie - Anima.



    _ Giờ huấn luyện thế nào?

    Vie chợt cất tiếng hỏi khiến Anima ngạc nhiên, không mấy khi cậu nói chuyện, dù cả hai đứa đã khá thân với nhau. Thằng nhóc tóc xanh nghiêng nghiêng đầu, rồi cười nói:

    _ Cũng khá vui. Còn Vie?

    Anima hỏi. Ừ, khá vui...

    ...trừ việc nó suýt ăn gậy vô mặt.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by Cro-Vie Mon Aug 13, 2012 11:35 pm

    Geography.
    9 Sun's Dawn, 3119 AA.

    Anima - Vie.
    At the corner near the window.



    "Cũng khá vui. Còn Vie?"

    Mái tóc xanh đáp lời kèm một câu hỏi.

    Nó gật đầu.

    Lại im lặng.

    Và tiếng chuông reng phá vỡ sự im lặng.

    Giờ học bắt đầu.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by Eluveitie Tue Aug 14, 2012 12:42 am

    9 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Địa lý
    Exile - Taan


    1:12 PM


    Chiều nay có lớp địa lý, Taan và Exile sau khi nghỉ ngơi xong nhanh nhẹn di chuyển lên phòng học và ổn định chỗ ngồi. Đúng giờ, lớp học bắt đầu và thầy giáo môn địa được biết tên là Soil. Sau khi Ngân và Torch trả lời, thầy Soil nhận xét rồi lại nhìn quanh lớp, xong nói:

    - Còn em nào cho thầy ý kiến nào?

    Ngẫm nghĩ một lúc, lại đến lượt Exile có ý kiến:

    - Thưa thầy, Natura nằm sâu trong rừng và khá tách biệt với cuộc sống bên ngoài ạ.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by NPC Tue Aug 14, 2012 2:36 am

    9 Sun's Dawn - 3119 AA
    1:20 PM



    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Geothump

    - Thưa thầy, Natura nằm sâu trong rừng và khá tách biệt với cuộc sống bên ngoài ạ.

    - Đúng vậy, cám ơn em. Em ngồi xuống đi.

    Thầy Soil mỉm cười rồi mời bạn ngồi xuống. Chừng vài giây ngắn ngủi sau, Jack cũng đã quay trở về với tấm bản đồ trong tay:

    - Cám ơn em nhé. Em về chỗ đi.

    Thầy nhận tấm bản đồ từ tay Jack trước khi để bạn ấy về lại chỗ ngồi. Thầy treo tấm bản đồ lên để lớp xem, rồi nói:

    - Đây là bản đồ Totius, ngày hôm nay chúng ta sẽ học sơ lược về địa hình của hành tinh chúng ta sinh sống. Totius luôn được nói như là Trái đất thứ hai, vì nó không chỉ là quê nhà của chúng ta sau khi Trái đất bị phá hủy, mà còn có một thảm thực vật cùng địa lý rất giống Trái đất. Theo nghiên cứu cho thấy, các mảng lục địa ở Totius rất khác biệt so với Trái Đất, đa phần chúng đều liền mạch với nhau.

    Vừa nói, thầy vừa chỉ tay về các khu vực:

    - Chúng ta có đồng bằng, có núi, có thảo nguyên và các vùng ven biển. Ngoài ra còn có thung lũng và các sa mạc rộng lớn. Mỗi một khu vực có một độ cao khác biệt nhau, kèm theo những thảm thực vật khác nhau, những điều đó ảnh hưởng tới mật độ dân số và cách sinh sống của người dân.

    Nói rồi thầy phát cho mỗi nhóm một tấm bản đồ nhỏ, bảo:

    - Chúng ta sẽ chia ra làm nhóm. Các em sẽ tự chọn địa hình mình muốn thảo luận: ví dụ như đồng bằng, sa mạc hay vùng núi, vùng ven biển đều được. Sau đó trả lời các câu hỏi sau để hoàn chỉnh thành một bài trình bày.

    Nói xong, thầy ghi lên bảng:

    • Mật độ dân cư ở khu vực đó ra sao?

    • Nếu có người sinh sống, dân cư chủ yếu sinh sống như thế nào?

    • Nêu ra những thực vật, động vật (trừ con người) mà em biết sinh hoạt chủ yếu ở địa hình đó?


    Xong, thầy quay qua nhìn các bạn:

    - Các em sẽ thảo luận đến hết tiết 1, qua tiết 2 chúng ta sẽ bắt đầu trình bày.


    +3 cho Exile

    Danh sách nhóm:
    1/ Taan - Exile - Ngân - Jack
    2/ Vie - Anima - Torch - Dee
    3/ Cyvil - Averine - Night - Sweet - Fairy

    Lưu ý:
    - Các bạn tự chọn địa hình muốn nói nhé. Embarassed

    - Đến hết ngày 14/8 sẽ bắt đầu trình bày (hết tiết 1 và bắt đầu tiết 2). Sẽ có post báo. Embarassed
    vuongtuyet
    vuongtuyet
    Yeoman
    Yeoman


    Tổng số bài gửi : 98
    Join date : 2012-07-18

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by vuongtuyet Tue Aug 14, 2012 3:03 pm

    9 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Địa lý
    1:10 PM
    Jack


    Jack mang theo bản đồ quay về lớp, chàng đưa đến cho thầy rồi quay về chỗ ngồi theo dõi mọi người phát biểu.

    Mười phút sau, thầy Soil ra đề thảo luận, Jack lại chung nhóm với Negai, ngoài ra còn hai người khác nữa.

    "Chúng ta thảo luận về sa mạc được không? Tôi chưa bao giờ đến đó nên cũng muốn tìm hiểu thêm." - Jack đưa ra ý kiến.
    Miss September
    Miss September
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 251
    Join date : 2012-07-19
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by Miss September Tue Aug 14, 2012 3:40 pm

    9 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Địa lý
    1:20 PM


    Fairy - Sweet - Night - Cyvil - Averine


    Fairy lại có dịp chung nhóm với Sweet và Night, cậu bạn tóc đen mà cô đã cùng cặp trong lớp Cứu thương. Sau khi giới thiệu tên xong, Fairy cất tiếng hỏi:

    - Các bạn nghĩ chúng ta nên chọn địa hình nào? Ven biển ven sông?

    Cô bé gãi đầu, vì vốn sống ở Lunaris ngay trên sông Moonshadow nên Fairy cũng biết chút đỉnh về địa hình đó.
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by Snowflake Tue Aug 14, 2012 4:01 pm

    9 Sun's Dawn. 1:23 PM
    Lớp Địa lý


    .Geography.
    .Vie - Torch - Dee - Anima.



    Một lần nữa Anima lại được chung nhóm với Vie cùng Torch và Dee. Đều là bạn bè quen, thằng nhóc thấy khá là thoải mái.

    _ Tụi mình chọn đồng bằng đi? Tớ thấy đồng bằng dễ nói và có ý nhiều hơn.

    Anima nhìn tấm bản đồ, rồi cười toe toét nhìn qua ba cậu bạn chung nhóm.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by kayuki Tue Aug 14, 2012 10:32 pm

    7 Sun's Dawn, 3119 AA - 13h20

    Ngân | Jack | Taan | Exile


    Hầu như tiết học nào cũng sẽ có màn họp nhóm và kì này cũng không ngoại lệ. Nhìn thành viên nhóm mình Ngân nhanh chóng cười nhào đến ôm cậu bạn cùng phòng trên tàu đến khi vào trường thì ít có cơ hội nói chuyện.

    _ Xin chào, nhớ tôi chứ đồng chí? Sẵn nhắc luôn để đỡ phải đoán, tôi tên Ngân đấy nhé.

    _ Chúng ta thảo luận về sa mạc được không? Tôi chưa bao giờ đến đó nên cũng muốn tìm hiểu thêm.

    Tên mặt lạnh vẫn giữ nguyên cái mặt lạnh nhạt nói câu trên như thể nhắc nhở hắn không được lạc đề. Ngân ngượng ngùng cười cười bảo

    _ Sa mạc? Là nơi đầy cát không có nước còn có mấy cái cây nhìn thấy ghê ấy à? Anh toàn hứng thú với mấy thứ kì lạ đó vậy sao không chọn nơi nào đó cảnh đẹp tý để viết văn chương tả cảnh cho lai láng?





    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by Eluveitie Wed Aug 15, 2012 12:46 am

    9 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Địa lý
    Ngân - Jack - Exile - Taan


    1:22 PM


    - Chúng ta thảo luận về sa mạc được không? Tôi chưa bao giờ đến đó nên cũng muốn tìm hiểu thêm.

    Jack cất tiếng đề nghị, rồi Ngân ngượng ngùng cười cười bảo:

    - Sa mạc? Là nơi đầy cát không có nước còn có mấy cái cây nhìn thấy ghê ấy à? Anh toàn hứng thú với mấy thứ kì lạ đó vậy sao không chọn nơi nào đó cảnh đẹp tý để viết văn chương tả cảnh cho lai láng?

    Exile và Taan cùng quan sát hai bạn nam cùng nhóm. Exile thì vẫn đang suy nghĩ nên chọn sa mạc hay không, còn Taan thì đang nhìn cả hai bằng cặp mắt không thể thích thú hơn, chắc hẳn trong đầu nhỏ đang nghĩ điều gì đó không thể tốt lành được.

    - Sa mạc cũng là ý hay... - Exile nghĩ ngợi nói.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by Cro-Vie Wed Aug 15, 2012 1:02 am

    Geography.
    9 Sun's Dawn, 3119 AA.

    Anima - Vie.
    At the corner near the window.



    "Tụi mình chọn đồng bằng đi? Tớ thấy đồng bằng dễ nói và có ý nhiều hơn."
    Mái tóc xanh đề nghị.

    Nó gật đầu.

    Rồi quay sang nhìn hai người bạn cùng nhóm.

    Còn hai người?
    Metamorphosis
    Metamorphosis
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 289
    Join date : 2012-07-18

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by Metamorphosis Wed Aug 15, 2012 1:21 am

    9 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Địa lý


    Torch - Anima - Vie - Dee

    1:25 PM


    - Tụi mình chọn đồng bằng đi? Tớ thấy đồng bằng dễ nói và có ý nhiều hơn.

    Anima đề nghị và Vie đồng tình theo, bạn ấy quay qua nhìn tôi và Torch như muốn hỏi ý kiến. Tôi gật đầu ngay dù tôi sống trong một cái lỗ dưới chân núi, hay còn gọi là trong hang.

    - Đồng bằng đi. - tôi nói, rồi xoa cằm - Mật độ dân số... khá đông đúc? Vì đồng bằng tạo nhiều điều kiện cho việc đồng áng cũng như sinh sống tiện lợi?
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by NPC Wed Aug 15, 2012 3:22 am

    9 Sun's Dawn - 3119 AA
    1:45 PM



    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Geothump

    Cuối cùng thì chuông reng hết tiết 1 cũng vang lên, các bạn có 15 phút nghỉ ngơi trước khi vào học lúc 2 giờ.


    2:00 PM


    Khi tiết 2 bắt đầu và các bạn đã ổn định chỗ ngồi, thầy Soil xoa hai tay vào nhau rồi nhìn quanh lớp cười hỏi:

    - Nhóm nào sẽ trình bày trước đây? Thầy đang mong đợi đây.



    Lưu ý:
    - Từ sau post này, những bài ghi vào tiết 2 các bạn sẽ copy link vào Thống kê điểm EXP để được cộng 5 EXP cho tiết này. Chỉ cần copy bài ghi vào lớp, bài tương tác không cần. Embarassed

    - Những nhóm chưa bàn xong cứ ghi bài bàn luận. Khi nào thống nhất ý kiến và sẵn sàng rồi hãy nói nhé. Embarassed

    - Thời hạn ghi bài trình bày là hết ngày 16/8, nếu ba nhóm kết thúc sớm hơn thì lớp sẽ kết thúc sớm.
    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by Wendigo Wed Aug 15, 2012 4:17 pm

    9 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Địa lý
    1:28 PM


    Torch - Dee - Anima - Vie

    - Đồng bằng đi. - Dee nói, rồi xoa cằm - Mật độ dân số... khá đông đúc? Vì đồng bằng tạo nhiều điều kiện cho việc đồng áng cũng như sinh sống tiện lợi?

    - Vậy là mật độ dân số đông đúc.

    Torch vừa lẩm nhẩm vừa ghi lại ý vào trong giấy, xong tiếp tục qua câu hỏi thứ hai của thầy:

    - Dân cư chủ yếu sinh sống bằng nghề nông là chính, vì đồng bằng có đất đai màu mỡ? Ngoài ra thì các ngành nghề khác như dịch vụ hay công nghiệp cũng được phát huy? Mọi người thấy sao?
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by kayuki Wed Aug 15, 2012 9:57 pm

    7 Sun's Dawn, 3119 AA - 14h00

    Ngân | Jack | Taan | Exile


    Thời gian trôi qua mà xem ra một nhóm ít người nói thì khó mà ra được nhiều ý kiến. Hết giờ thảo luận thì bắt đầu trình bày, đáng lẽ bình thường vẫn là học trò ngoan xung phong nhưng không hiểu sao hôm nay Nicholas lại nhường cho hắn. Ngân đảo mắt đứng lên nói tào lao

    _ Thưa cô, nhóm em thảo luận về sa mặc à nhầm sa mạc. À à, nơi đó có nhiều cát, khí hậu khô nóng vào ban ngày ban đêm lạnh rét và không rất hiếm nước nên cũng không có cây sống chỉ có loài thực vật thân đầy râu ria mới sống được.

    Đang nói hắn bỗng quay sang hỏi tên bên cạnh

    _ Còn gì nữa không? À nhớ rồi - Thưa cô, còn có bão cát nữa đó là hiện tượng tự nhiên tạo nên. Xin hết.

    Rồi ngồi xuống thở phù phù hắn không thích phát biểu trước mặt người quen đó là lí do chỉ khi vắng mặt Nicholas hắn mới nói.

    Sponsored content


    [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 205: Lớp Địa lý học

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun May 12, 2024 1:46 pm