Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+9
kayuki
Miss September
Snowflake
Nocturne
Wendigo
Demi-fiend
vuongtuyet
NPC
Admin
13 posters

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Admin Sat Aug 04, 2012 10:32 pm

    - Phòng 409: Lớp Cứu thương -


    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương ClassroomsTower
    Các dãy phòng học


    Lớp Cứu thương nằm ở phòng 409 ở tầng 4. Lớp rất rộng đủ sức chứa 200 Học viên. Gồm có 5 dãy bàn, mỗi dãy là 20 bàn và mỗi bàn ngồi 2 Học viên.


    - Giáo viên bộ môn -


    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Nurse
    ID Name: X-ray
    Tuổi: 30
    Giới tính: nữ
    Ngoại hình: tóc đen cắt ngắn, mắt đen, cao tầm 1m70.
    Tính cách: luôn luôn vui vẻ, hòa đồng nhưng khá bí ẩn và có phần rùng rợn.
    Công việc: Giáo viên dạy môn Cứu Thương
    Loại NPC: NPC Đặc biệt (Các bạn không được quyền RR cho OC này)
    Những thông tin khác: Có sở thích đặc biệt với ảnh x quang và đầu lâu.
    Đơn vị: Bloodletter
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by NPC Wed Aug 08, 2012 12:16 am

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    9:50 AM



    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương 1staidthump

    Lớp Cứu thương theo thời khóa biểu sẽ diễn ra vào lúc 10:00 AM, nhưng nếu bạn vào sớm 10 phút, bạn sẽ thấy lớp học đều kéo kín rèm màu đen. Trên bảng, có một người phụ nữ, chính là giáo viên của bạn, đang săm soi vào cái bảng có chiếu đèn soi phim x-quang hình chụp từng bộ phận khác nhau trên cơ thể.

    Vừa nhìn thấy bạn, cô ấy mỉm cười rồi cầm một cái xương bàn tay giả lên vẫy chào bạn rồi lại nhanh chóng quay trở về với những tấm phim. Bạn gật đầu chào lại rồi nhìn một vòng quanh lớp, xung quanh bạn là những tủ đựng, vài bộ xương người lớn được phết huỳnh quang và ... vô số mô hình sọ người Laughing


    Lưu ý:
    - Các bạn có thể ghi bài đến sớm hay đến trễ đều được. Khi có tương đối học sinh lớp sẽ bắt đầu. (còn nếu ko thì BQL vẫn ghi bài cho lớp diễn ra bình thường Laughing, mà khuyến khích các bạn tham dự đủ tiết nha, có thưởng EXP đó Embarassed)

    - Sau post này, các bạn có thể ghi bài đến lớp. Khi ghi xong thì copy link bài đó vào Thống kê điểm Kinh nghiệm để được cộng EXP. Chỉ cần link bài ghi, bài tương tác trong lớp không cần. Embarassed
    vuongtuyet
    vuongtuyet
    Yeoman
    Yeoman


    Tổng số bài gửi : 98
    Join date : 2012-07-18

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by vuongtuyet Wed Aug 08, 2012 11:55 am

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    9:50 AM - Lớp cứu thương

    Jack - Ngân


    - Tiết sau là giáo viên nữ đó.

    Sau khi kết thúc lớp thể dục, Negai hăng hái bỏ chạy một mình đến phòng 409 còn Jack thì từ từ đi sau. Cậu ta quả biết trước mọi chuyện, giao thiệp với đàn anh có lợi thật. Còn chàng thì do quanh năm suốt tháng tập luyện trong lâu đài, lại thêm bản tính không thích kết giao nên phần hại là thế giới bên ngoài mù tịt.

    Jack bước vào lớp thì thấy Negai đã yên vị một chỗ. Trên bảng, có một người phụ nữ, đang săm soi vào cái bảng có chiếu đèn soi phim x-quang hình chụp từng bộ phận khác nhau trên cơ thể. Có lẽ là giáo viên, cô quay đầu và nhìn thấy Jack, mỉm cười rồi cầm một cái xương bàn tay giả lên vẫy chào, chàng cúi chào lại rồi vào ngồi bên cạnh Negai chờ tiết học bắt đầu.

    Trong lúc đó, chàng quan sát cách bày trí xung quanh. Đúng là một phòng khoa học, có những tủ đựng, vài bộ xương người lớn được phết huỳnh quang và vô số mô hình sọ người trên nóc tủ. Có vẻ Negai thích điều đó, tuy cậu ta không biểu lộ rõ ràng bên ngoài nhưng trong ánh mắt của cậu, Jack nhìn thấy sự phấn khích.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Demi-fiend Wed Aug 08, 2012 12:49 pm




    Lớp cứu thương.
    7 Sun's Dawn, 3119 AA. 9:50AM.


    Wa, không phải nói chứ cô giáo này ngầu phết. Averine cúi chào cô và nghĩ. Lớp học được trang trí cũng ngầu lắm.


    Sau khi vào bàn ngồi được một lúc, Cyvil cũng có mặt tại lớp cứu thương.

    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Wendigo Wed Aug 08, 2012 2:00 pm

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Cứu thương
    9:55 AM


    Torch - Dee

    Hết tiết thể dục là đến hai tiết cứu thương. Chỉ có mười lăm phút để lết từ sân vận động đến lầu bốn, mặc dù đối với Torch thì không có vấn đề gì. Đi bên cạnh là Dee, trông cậu chắc vẫn còn mệt lả sau hai tiết thể dục.

    Bước vào phòng 409, cả hai suýt giật mình khi thấy cô giáo cầm cái xương bàn tay lên vẫy vẫy chào. Có vẻ thú vị, Torch nghĩ thế và cùng Dee nhanh chóng tìm bàn ngồi.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Nocturne Wed Aug 08, 2012 2:40 pm

    7 Sun's Dawn, 3119 AA.
    Lớp cứu thương.

    Night.

    7:58 AM.



    Sau khi mệt mỏi với 2 tiết thể dục, Night chạy vội sang lớp cứu thương.

    Vừa trông thấy cô giáo, đã lại trông thấy cái xương bàn tay giả vẫy lên.

    Zombie....

    À không, là xương bàn tay giả, biết chưa.

    Sau khi hết hoảng hốt, nó bước xuống cái bàn quen thuộc ở góc khuất ngồi. Giờ thì đầu óc hoàn toàn tỉnh táo rồi.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by NPC Wed Aug 08, 2012 3:13 pm

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    10:05 AM



    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương 1staidthump

    Đúng 1 giờ năm, khi nhận thấy học viên đến lớp vừa đủ đông, cô giáo bộ môn rời mắt khỏi những tấm phim chụp x-quang và ngồi vắt vẻo lên bàn giáo viên. Tay cô cầm cái đầu lâu xoay vòng tròn, đưa mắt nhìn cả lớp với nụ cười mỉm:

    - Chào các em, cô là X-ray, gọi là X hay Ray hay X-ray tùy các em. Cô phụ trách bộ môn Cứu thương. chúng ta sẽ học song hành cách sơ cứu lẫn các trị thương và hồi máu bằng linh hồn.

    Cô dừng lại một chút nhìn về phía bạn học sinh đang thở dài.

    - Nào nào, chắc hẳn một số các em chỉ muốn biết về thuật trị thương bằng Soul chứ không quan tâm về cách sơ cứu. Nhưng thực tế, học cách sơ cứu là vô cùng quan trọng. Ắt hẳn chẳng có ai muốn dùng lượng Soul ít ỏi cuối cùng vào việc chữa đứt tay đâu nhỉ?

    Cô giáo cười mỉm rồi nhảy tọt xuống bàn, tay cầm ba cái đầu lâu bằng xốp dẻo và ném cái đầu tiên về phía 1 bạn học sinh:

    - Em, cho cô biết với một vết thương hở đang chảy máu thì phải băng bó bằng cách nào?

    + EXP cho 3 OC trả lời đầu tiên theo thứ tự 3,2,1 EXP.
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Snowflake Wed Aug 08, 2012 3:15 pm

    7 Sun's Dawn. 9:57 AM
    Lớp Cứu thương


    .First Aid.
    .Vie - Anima.



    Sau hai tiết thể dục, Anima và Vie tìm đến lầu bốn để bắt đầu lớp Cứu thương. Vừa vào trong lớp, hai nhóc đã được cô giáo chào đón bằng một khúc xương tay. Hai đứa nhanh nhẹn cúi đầu chào cô trước khi tìm chỗ ngồi.

    Một cái bàn kề cửa sổ cuối lớp.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Nocturne Wed Aug 08, 2012 3:24 pm

    7 Sun's Dawn, 3119 AA.
    Lớp cứu thương.

    Night.

    7:58 AM.



    - Em, cho cô biết với một vết thương hở đang chảy máu thì phải băng bó bằng cách nào?

    Suy nghĩ một chút, Night đứng lên nói:

    - Thưa cô, theo em chúng ta phải tránh tiếp xúc trực tiếp với máu của nạn nhân, dùng băng, gạc, vải sạch để băng bó. Nên làm sạch vết thương nếu quá bẩn và cầm máu càng nhanh càng tốt. Tuyệt đối không được bôi thuốc, cồn trực tiếp vào vết thương hở đang chảy máu.

    Hy vọng Night đúng.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by NPC Wed Aug 08, 2012 3:35 pm

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    10:08 PM



    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương 1staidthump

    Night:

    - Thưa cô, theo em chúng ta phải tránh tiếp xúc trực tiếp với máu của nạn nhân, dùng băng, gạc, vải sạch để băng bó. Nên làm sạch vết thương nếu quá bẩn và cầm máu càng nhanh càng tốt. Tuyệt đối không được bôi thuốc, cồn trực tiếp vào vết thương hở đang chảy máu.

    Bạn đứng lên nói và nhận được ngay một cái đầu lâu trên bàn.

    - Chính xác. Với vết trầy xước hay đứt nhẹ không chảy máu quá nhiều thì không cần thiết phải băng bó hay khử trùng. Chỉ cần rửa với nước sạch là ổn. Cảm ơn em. Có ai muốn bổ sung hay có ý kiến gì khác không?

    Cô nhìn một vòng lớp hỏi.

    + 3 EXP cho Night. BQL sẽ báo cho bạn.
    vuongtuyet
    vuongtuyet
    Yeoman
    Yeoman


    Tổng số bài gửi : 98
    Join date : 2012-07-18

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by vuongtuyet Wed Aug 08, 2012 3:38 pm

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    10:05 AM - Lớp cứu thương

    Jack


    - Chính xác. Với vết trầy xước hay đứt nhẹ không chảy máu quá nhiều thì không cần thiết phải băng bó hay khử trùng. Chỉ cần rửa với nước sạch là ổn. Cảm ơn em. Có ai muốn bổ sung hay có ý kiến gì khác không?

    Cô nhìn một vòng lớp hỏi.

    Jack giơ tay:

    _Thưa cô, theo em ngoài làm sạch ra thì nên bôi thuốc kháng sinh vào vết thương vì điều này sẽ giúp vết thương được sát khuẩn và mau lành hơn.
    Miss September
    Miss September
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 251
    Join date : 2012-07-19
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Miss September Wed Aug 08, 2012 3:50 pm

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Cứu thương
    10:00 AM


    Fairy - Sweet


    Vẫn còn mệt lử sau hai tiết thể dục, hai cô bé chật vật lắm mới trèo lên được tầng bốn mà tìm đến lớp cứu thương. Vừa vào, cả hai suýt đứng tim khi trông thấy cô giáo cầm khúc xương tay vẫy vẫy chào.

    - D-dạ! Chào cô ạ!

    Fairy nhanh nhẹn cúi chào cô rồi kéo tay Sweet còn đang thất thần ngắm khúc xương tìm chỗ ngồi. Khoảng chừng năm phút sau, tiết học bắt đầu và cô tự giới thiệu:

    - Chào các em, cô là X-ray, gọi là X hay Ray hay X-ray tùy các em. Cô phụ trách bộ môn Cứu thương. chúng ta sẽ học song hành cách sơ cứu lẫn các trị thương và hồi máu bằng linh hồn.

    Cô X-ray cười mỉm rồi nhảy tọt xuống bàn, tay cầm ba cái đầu lâu bằng xốp dẻo và ném cái đầu tiên về phía một bạn nam tóc đen:

    - Em, cho cô biết với một vết thương hở đang chảy máu thì phải băng bó bằng cách nào?

    Suy nghĩ một chút, bạn ấy đứng lên nói:

    - Thưa cô, theo em chúng ta phải tránh tiếp xúc trực tiếp với máu của nạn nhân, dùng băng, gạc, vải sạch để băng bó. Nên làm sạch vết thương nếu quá bẩn và cầm máu càng nhanh càng tốt. Tuyệt đối không được bôi thuốc, cồn trực tiếp vào vết thương hở đang chảy máu.

    - Chính xác. Với vết trầy xước hay đứt nhẹ không chảy máu quá nhiều thì không cần thiết phải băng bó hay khử trùng. Chỉ cần rửa với nước sạch là ổn. Cảm ơn em. Có ai muốn bổ sung hay có ý kiến gì khác không?

    Cô nhìn một vòng lớp hỏi. Và Jack giơ tay:

    - Thưa cô, theo em ngoài làm sạch vết thương ra thì nên bôi thuốc kháng sinh vào vết thương vì điều này sẽ giúp vết thương được sát khuẩn và mau lành hơn.

    Fairy hơi nhăn mặt vì cô không nghĩ làm thế thì đúng lắm. Nên cô giơ tay lên và chỉ đợi cô X-ray chỉ, cô nói:

    - Thưa cô, theo em nghĩ là tuyệt đối không được thổi vào miệng vết thương, vì như thế sẽ có nguy cơ bị nhiễm khuẩn ạ. Và đối với vết thương sâu thì phải khâu lại càng sớm, tốt nhất là không quá tám tiếng để tránh bị sẹo hay nhiễm khuẩn.

    Đúng không nhỉ?
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by NPC Wed Aug 08, 2012 4:00 pm

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    10:10 PM



    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương 1staidthump

    Jack - Fairy:

    - Thưa cô, theo em ngoài làm sạch vết thương ra thì nên bôi thuốc kháng sinh vào vết thương vì điều này sẽ giúp vết thương được sát khuẩn và mau lành hơn.

    Cô nhíu mày rồi nhoẻn miệng cười chỉ một cánh tay khác đang giơ lên:

    - Thưa cô, theo em nghĩ là tuyệt đối không được thổi vào miệng vết thương, vì như thế sẽ có nguy cơ bị nhiễm khuẩn ạ. Và đối với vết thương sâu thì phải khâu lại càng sớm, tốt nhất là không quá tám tiếng để tránh bị sẹo hay nhiễm khuẩn.

    Cô gật đầu rồi từ tốn nói:

    - Như Night đã nói, với vết thương đang hở miệng thì không bôi thuốc trực tiếp vào. Còn đối với những vết trầy xước nhẹ, bôi thuốc kháng khuẩn như iodine, nước muối hay dung dịch cồn chỉ làm tăng thêm đau đớn và kéo dài thời gian lành.

    Cô ngưng một chút nhìn Jack cười rồi đặt lên bàn bạn một cái đầu lâu nhỏ:

    - Dù sao cũng cảm ơn em và cái này cho tinh thần học tập tốt trong lớp.

    Nói xong, cô lại quay về phía Fairy, ném cho bạn cái đầu lâu lớn hơn một chút rồi quay sang nói với cả lớp.

    - Cảm ơn em. Đúng vậy. Điều quan trọng nhất là cầm máu và không để vết thương nhiễm khuẩn. Với vết thương lớn thì các em phải nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất để may và băng bó cẩn thận lại nhé.

    Rồi cô nói thêm một vài lưu ý cần thiết:

    - Còn vế thuốc kháng khuẩn xoa trực tiếp lên da chỉ với vết thương lớn, có khả năng nhiễm trùng cao hay mưng mủ khi vết thương đã kéo da non. Còn lại các em có thể uống kèm thuốc giảm đau hay kháng sinh.

    + 1 EXP cho Jack và Fairy. BQL sẽ báo cho hai bạn.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by NPC Wed Aug 08, 2012 4:09 pm

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    10:15 PM



    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương 1staidthump

    Sau một lúc thảo luận, cô đặt lên mỗi bàn hai người một hộp cứu thương nhỏ rồi nói:

    - Các em làm theo cặp, băng bó một vết thương hở trên cẳng tay và sau đó từng cặp sẽ trình bày cách băng cho lớp.


    Danh sách các cặp:
    1/ Vie - Anima
    2/ Taan - Averine
    3/ Torch - Dee
    4/ Exile - Cyvil
    5/ Ngân - Jack
    6/ Night - Fairy
    7/ Sweet - NPC

    Lưu ý: sẽ có post báo khi nào kết thúc thảo luận (hết tiết 1) trong hôm nay. Các bạn cứ việc ghi bài tương tác thảo luận nhau.
    Miss September
    Miss September
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 251
    Join date : 2012-07-19
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Miss September Wed Aug 08, 2012 4:16 pm

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Cứu thương
    10:15 AM


    Fairy - Night


    Vậy là kì này Fairy không cặp với Sweet nữa rồi. Có chút tiếc, nhưng cô nghĩ đây cũng là lúc để cả hai quen thêm bạn mới. Cặp cùng với cô là một bạn nam tóc đen với những hạt cườm đính trên tóc, Fairy tươi cười tự giới thiệu:

    - Xin chào, mình là Fairy, tụi mình chung một nhóm ha?
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by kayuki Wed Aug 08, 2012 4:22 pm

    7 Sun's Dawn, 3119 AA - 10:15

    Ngân | Jack


    Hắn nhìn Nicholas lại nhìn hộp cứu thương suy nghĩ chốc lát rồi bảo

    _ Đưa tay đây tôi băng cho. Tôi có kinh nghiệm dồi dào trong việc này. Làm tốt hơn anh là cái chắc.

    Ngân cười rất vui vẻ cầm cái cuộn băng gạc trắng trắng thô bạo kéo tay Nicholas ra không cho tên kia phản đối rồi dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà băng rồi thắt nút hình chiếc nơ, cười khánh khách

    _ Thấy tôi giỏi không? Nể phục chưa, mau gọi một tiếng đàn anh nào~
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Nocturne Wed Aug 08, 2012 4:23 pm

    7 Sun's Dawn, 3119 AA.
    Lớp cứu thương.

    Night.

    10:17 AM.



    Nói thưc là cái đầu lâu bự bự mà cô giáo ném tới suýt làm Night đứng tim. Có lẽ đó là một trong những thú vui của cô. Nhưng Night vui vì mình đã trả lời đúng. Nó cầm cái đầu lâu lên, xoa xoa và mỉm cười với vị giáo viên lớp cứu thương.

    - Các em làm theo cặp, băng bó một vết thương hở trên cẳng tay và sau đó từng cặp sẽ trình bày cách băng cho lớp.

    Lần này là chia cặp, Night cùng cặp với cô gái xinh xắn có mái tóc xanh bồng bềnh. Nó đã một lần chung nhóm với cô ở lớp Thường thức linh hồn rồi. Night cảm thấy vui vui.

    - Xin chào, mình là Fairy, tụi mình chung một nhóm ha?

    Fairy tươi cười tự giới thiệu, thực sự là một cô bạn thân thiện. Nó cũng cười tươi:

    - Tớ là Night, rất vui được chung nhóm với Fairy... Trước hết chúng ta xem thử cách băng bó như thế nào đã, Fairy nghĩ sao?
    Miss September
    Miss September
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 251
    Join date : 2012-07-19
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Miss September Wed Aug 08, 2012 4:32 pm

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Cứu thương
    10:19 AM


    Fairy - Night


    - Tớ là Night, rất vui được chung nhóm với Fairy... Trước hết chúng ta xem thử cách băng bó như thế nào đã, Fairy nghĩ sao?

    Night cười hỏi. Còn Fairy, cô bé nhìn cuộn băng gạc rồi nói:

    - Night biết băng không? Mình không rành lắm các kiểu băng, cứ quấn như vầy...

    Vừa nói, cô bé vừa quấn vòng tròn quanh cẳng tay Night, cuối cùng nhìn nó trông thật thê thảm, te tua và lộn xộn:

    - ...mình nghe nói băng cẳng tay phải dùng kiểu khác. Mà mình không rõ. - Fairy nhíu mày nói.
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Snowflake Wed Aug 08, 2012 4:38 pm

    7 Sun's Dawn. 10:15 AM
    Lớp Cứu thương


    .First Aid.
    .Vie - Anima.



    Nhìn cuộn băng gạc trong lòng bàn tay, rồi lại nhìn qua Vie. Thằng nhóc tóc xanh nghiêng đầu, rồi chìa cuộn băng về phía bạn mình:

    _ Vie muốn băng trước không?

    Nó hỏi, toe toét cười.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Nocturne Wed Aug 08, 2012 4:42 pm

    7 Sun's Dawn, 3119 AA.
    Lớp cứu thương.

    Night.

    10:24 AM.



    - ...mình nghe nói băng cẳng tay phải dùng kiểu khác. Mà mình không rõ.

    Nhìn đống băng lộn xộn trên tay mình, Night suy nghĩ một lát. Nó nói:

    - Tớ cũng chưa băng bao giờ, nhưng đã từng đọc qua ở đâu đó.

    Mỉm cười, lại nói tiếp:

    - Cách băng vòng tròn như Fairy là đúng rồi đó, như thế này nè.

    Rồi nó tháo cuộn băng trên tay mình ra, thực hành trên tay cô bạn. Night quấn vài vòng ở phần đầu cẳng tay nhằm giữ chắc miếng băng, rồi quấn vòng tròn lên dần phía trên, lớp trước chồng lên lớp sau khoảng 2/3 bề ngang của miếng băng. Cuối cùng, sau khi băng hết phần bị thương, cố định miếng băng lại giống như lúc nãy, quấn vài vòng chồng lên nhau, cuối cùng lấy gim gim lại.

    Xong xuôi, nó nhìn Fairy, cười trừ nói:

    - Tớ cũng không biết cách này đúng không nữa, Fairy thấy sao...?
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Eluveitie Wed Aug 08, 2012 6:32 pm

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Cứu thương
    Exile - Taan


    10:00 AM


    Sau khi suýt ná thở vì lết từ sân vận động lên tới lầu bốn, Taan và Exile cũng đến được lớp Cứu thương, vừa đúng mười giờ không xê dịch một giây.

    - Á!

    Nhỏ hú lên và nhéo lấy tay Exile khiến cậu ấy giật mình. Cái bàn tay xương xẩu mà cô giáo đang cầm kia ngoắc ngoắc khiến nhỏ suýt đứng tim, khi đã bình tĩnh lại rồi, Taan mới kéo tay Exile đi tìm chỗ ngồi.


    ---


    Averine - Taan

    10:15 AM


    - Các em làm theo cặp, băng bó một vết thương hở trên cẳng tay và sau đó từng cặp sẽ trình bày cách băng cho lớp.

    Cô X-ray nói rồi phân phát cho từng cặp một hộp cứu thương nho nhỏ. Taan và Exile đành từ biệt nhau đi tìm cặp của mình. Cặp với Taan là một cô gái tóc ngắn đeo kính khá dễ thương, nhỏ hí hửng chào hỏi ngay:

    - Chào bạn, mình là Taan! Mình với bạn là một cặp đó!



    ---


    Cyvil - Exile

    10:15 AM


    Sau khi Taan tạm biệt Exile, thằng nhóc cũng đi tìm cặp của mình. Cặp với nó là một cậu bạn tóc vàng khá là cao to, cao hơn hẳn nó ấy chứ. Exile cúi đầu chào rồi từ tốn tự giới thiệu:

    - Xin chào, mình là Exile, bạn là Cyvil đúng không? Tụi mình là một cặp theo phân chia của cô X-ray.
    vuongtuyet
    vuongtuyet
    Yeoman
    Yeoman


    Tổng số bài gửi : 98
    Join date : 2012-07-18

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by vuongtuyet Wed Aug 08, 2012 6:50 pm

    7 Sun's Dawn, 3119 AA - 10:15

    Ngân | Jack


    Nơ à *giật giật*

    Negai chắc đã bị thương nhiều lắm, nhìn cậu băng bó chuyên nghiệp thế kia mà.

    _ Thấy tôi giỏi không? Nể phục chưa, mau gọi một tiếng đàn anh nào~

    Này thì đàn anh. Jack tháo băng ra rồi quấn quanh đầu Negai, chỉ chừa mũi và mắt ra cho cậu ta nhìn và thở, chàng băng kín khắp, cuối cùng gút lại hình hoa nơ hộp quà trên đỉnh đầu cậu (Link)

    Negai sau khi soi mình trên mặt bóng của Hồn ngọc, cậu nổi giận tháo ra đòi băng Jack lại y chang như vậy. Hai đứa đã thân thiết hơn với nhau khi tranh giành thiệt hơn mà không gây sự đánh nhau. Thật là một bước tiến vĩ đại cho tình cảm giữa Jack và Negai.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Demi-fiend Wed Aug 08, 2012 8:27 pm




    Taan, Averine.
    Lớp cứu thương.
    7 Sun's Dawn, 3119 AA. 10:20AM.


    Lại là chia nhóm sao, thôi không sao. Cơ hội để làm quen với bạn mới mà. Ngại gì chứ.


    Bạn cùng nhóm của nó là một bạn gái tóc dài màu hồng phớt với đôi mắt xanh rất đẹp.


    - Chào bạn, mình là Taan! Mình với bạn là một cặp đó! - Bạn gái hí hửng chào hỏi ngay.


    - Ah, còn mình là Averine, xin chào. - Nó cười tươi với Taan. Rồi cầm hộp cứu thương trong tay. Nó dè dặt hỏi.


    - Ừm... bạn có biết làm không? Mình không rành cách băng bó lắm...



    Exile, Cyvil.
    Lớp cứu thương.
    7 Sun's Dawn, 3119 AA. 10:20AM.


    Lớp cứu thương được tách ra thành nhiều cặp để thực hành băng bó. Cyvil vẫn sẽ nghĩ gã cùng nhóm với một bạn gái nhỏ nhắn xinh xắn nếu như bạn ý không cất tiếng nói.


    - Xin chào, mình là Exile, bạn là Cyvil đúng không? Tụi mình là một cặp theo phân chia của cô X-ray.


    - Đúng rồi, mình là Cyvil. - Gã trả lời. - Vậy ta thực hành ngay luôn nhé. Cậu có muốn băng trước không? Hay là mình băng?

    Metamorphosis
    Metamorphosis
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 289
    Join date : 2012-07-18

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Metamorphosis Wed Aug 08, 2012 8:34 pm

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Cứu thương


    Torch - Dee

    10:14 AM


    - Để yên đó, tớ thử xem...

    Tôi cầm tay Torch rồi vạch tay áo cậu ta lên. Nhìn cuộn băng gạc rồi lại nhìn qua tay Torch, tôi nhăn mặt như cố nhớ xem cách băng thế nào. Tôi nhớ là ba mẹ có chỉ tôi qua một lần rồi, để phòng khi làm việc trong mỏ xảy ra tai nạn.

    Phải mất vài giây sau tôi mới mơ hồ nhớ ra và bắt đầu quấn băng quanh cẳng tay Torch. Khi hoàn tất, trông nó không được đẹp và ngay ngắn lắm nhưng tôi nghĩ về cách băng là đúng rồi.

    - Thấy sao? - tôi nhìn lên Torch hỏi.
    Miss September
    Miss September
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 251
    Join date : 2012-07-19
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Miss September Wed Aug 08, 2012 11:49 pm

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Cứu thương
    10:25 AM


    Fairy - Night


    Sau khi băng bó cho Fairy xong, Night nhìn cô bé và cười nói:

    - Tớ cũng không biết cách này đúng không nữa, Fairy thấy sao...?

    Fairy quan sát kĩ cách băng của Night rồi gật gù bảo:

    - Mình nghĩ là Night làm đúng rồi đó, ít ra nhìn nó khá là đẹp. Mà kiểu này mình gọi kiểu gì nhỉ? - Fairy vừa nói vừa từ từ gỡ chỗ băng quấn quanh tay.

    Sponsored content


    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 02, 2024 8:06 pm