Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+9
Miss September
kayuki
Nocturne
vuongtuyet
Demi-fiend
Snowflake
Eluveitie
NPC
Admin
13 posters

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Admin Sat Aug 04, 2012 10:28 pm

    - Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn -


    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn ClassroomsTower
    Các dãy phòng học


    Lớp TTLH nằm ở phòng 301 ở tầng 3. Lớp rất rộng đủ sức chứa 200 Học viên. Gồm có 5 dãy bàn, mỗi dãy là 20 bàn và mỗi bàn ngồi 2 Học viên.


    - Giáo viên bộ môn -


    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Soul
    ID Name: Claude
    Tuổi: 31
    Giới tính: nam (trap)
    Ngoại hình: tóc vàng dài bồng bềnh, mắt màu xanh ngọc, cao tầm 173 cm.
    Tính cách: thân thiện, lành tính, rất kiên nhẫn nhưng nếu nổi điên thì rất đáng sợ.
    Công việc: Giáo viên môn Thường thức linh hồn
    Loại NPC: NPC Đặc biệt (Các bạn không được quyền RR cho OC này)
    Những thông tin khác: có một người chị gái sinh đôi hiện đang làm giáo viên môn Lịch sử Totius.
    Đơn vị: Bloodletter
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by NPC Tue Aug 07, 2012 12:34 am

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    12:50 PM



    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Soulthump

    Lớp Thường thức Linh hồn theo thời khóa biểu sẽ diễn ra vào lúc 1:00 PM, nhưng nếu bạn vào sớm 10 phút, bạn sẽ trông thấy một người phụ nữ đang ngồi đọc sách ở bàn giáo viên.

    Bạn nghĩ, môn này lại là cô. Nhưng nếu nhìn kĩ, bạn sẽ nhận ra giáo viên là "thầy". Hãy nhanh ổn định chỗ ngồi để buổi học bắt đầu nào.


    Lưu ý:
    - Các bạn có thể ghi bài đến sớm hay đến trễ đều được. Khi có tương đối học sinh lớp sẽ bắt đầu. (còn nếu ko thì BQL vẫn ghi bài cho lớp diễn ra bình thường Laughing, mà khuyến khích các bạn tham dự đủ tiết nha, có thưởng EXP đó Embarassed)

    - Sau post này, các bạn có thể ghi bài đến lớp. Khi ghi xong thì copy link bài đó vào Thống kê điểm Kinh nghiệm để được cộng EXP. Chỉ cần link bài ghi, bài tương tác trong lớp không cần. Embarassed
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Eluveitie Tue Aug 07, 2012 12:47 am

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Thường thức Linh hồn
    Exile - Taan


    12:50 PM


    Sau khi dùng bữa xong, Taan và Exile quyết định đến lớp Thường thức linh hồn sớm. Vừa bước vào phòng 301, Taan chợt khựng lại khiến Exile đi sau mém đụng lưng nhỏ.

    Vì nhỏ đang mãi ngắm nhìn thầy đẹp trai kia kìa.

    Linh cảm fangirl cực mạnh của nhỏ báo rằng kia không phải là cô, mà là một thầy giáo cực kì đẹp trai nha. Thế là nhỏ đứng khựng lại nhìn thầy luôn. Không nhờ Exile kéo đi tìm chỗ ngồi, không khéo nhỏ chôn chân ở đó luôn.
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Snowflake Tue Aug 07, 2012 12:56 am

    6 Sun's Dawn. 12:55 PM
    Lớp Thường thức Linh hồn


    .Soul's Class.
    .Vie - Anima



    Sau giờ nghỉ trưa, Anima và Vie ôm sách vở tiến lên lầu ba để đến lớp Thường thức Linh hồn. Hai cái bóng một trắng một lục nhanh xuất hiện nơi cửa lớp và tiến vào trong.

    Có lác đác vài bóng học sinh.

    Anima cùng Vie cùng chọn lại chỗ ngồi y như trong lớp Lịch sử.

    Chiếc bàn cuối lớp kề bên cửa sổ.

    Hai nhóc cùng chờ đợi cho tiết học bắt đầu.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Demi-fiend Tue Aug 07, 2012 12:01 pm




    Lớp thường thức linh hồn.
    6 Sun's Dawn, 3119 AA.. Chiều.


    Mới đầu bước vào lớp, nó cứ tưởng nó nhầm lớp. Đây không phải là cô giáo dạy sử hồi sáng sao?!


    À hình như sai rồi, người này có vẻ khác hơn. Averine dòm từ đầu tới chân giáo viên đứng trước mặt mình, rồi dừng-ngay chỗ-cần-dừng. Đẩy gọng kính, nheo mắt lại. Nó bắt đầu bài suy luận áp dụng lý thuyết fangơ học.


    Flat. Nó lầm bầm.


    Vậy tức là nam rồi?


    Không, chưa chắc. Khoan xì qué vội.


    Nhỡ "cô ấy" là A cup thì sao?


    Đường nét ương mặt thì có phần cứng, ra dáng nam giới hơn. Khả năng là nam vẫn là 50%.


    Nhưng đâu tránh được lỡ là một cô tomboy trang điểm như vậy để giống nam?


    Còn đang đứng đần ra suy luận giới tính của "cô", Cyvil, kẻ quan sát từ nãy đến giờ liền vội kéo nó vào bàn ngồi.

    vuongtuyet
    vuongtuyet
    Yeoman
    Yeoman


    Tổng số bài gửi : 98
    Join date : 2012-07-18

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by vuongtuyet Tue Aug 07, 2012 1:19 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    12h55
    Lớp Thường thức Linh hồn
    Jack - Ngân


    Như ở môn đầu, Jack và Ngân cúi chào giáo viên rồi đi vào chỗ ngồi. Giáo viên môm Thường thức Linh hồn cũng xinh quá, lại tóc vàng và có nhiều điểm giống với giáo viên môn lịch sử. Nhưng khó hiểu là, tên Ngân kia không có biểu hiện như với cô giáo xinh đẹp ở môn trước.

    Sau khi ổn định chỗ ngồi, Jack nghe những học viên khác xì xào về giáo viên, ra là... thầy, và thầy là em sinh đôi của cô Theresa. Tck, chẳng lẽ Ngân lại nhạy cảm với phụ nữ như vậy?? Chàng thầm nghĩ, và thầm kỳ thị tên đang nằm bò ra bàn bên cạnh mình.

    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Nocturne Tue Aug 07, 2012 2:12 pm

    6 Sun's Dawn, 3119 AA.
    Lớp thường thức linh hồn.
    Night.

    12:58 PM.



    Lớp thường thức linh hồn bắt đầu lúc giữa trưa, là giờ Night khá tỉnh táo. Nó đến lớp gần khít với thời gian bắt đầu môn học.

    Lớp đã khá đông học sinh đến, và giáo viên cũng đang ngồi đọc sách ở bàn. Night khựng lại đôi chút khi nhìn thấy người này, rồi nhanh chóng cúi chào trước khi bước xuống một bàn góc khuất.

    Đây là giữa trưa, và Night không nghĩ mình hoa mắt.

    Chắc là sinh đôi, và người này... không phải là phụ nữ. Ít nhất Night đoán thế.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by kayuki Tue Aug 07, 2012 2:31 pm

    6 Sun's Dawn, 3119 AA - 12h55

    Ngân | Jack


    Hắn đến lớp cùng Nicholas. Ở chung với người này không tệ chỉ là cảm giác hai đứa cứ đi đâu cũng cùng nhau như hình với bóng thế này đột nhiên thấy nhột trong lòng nha.

    Đến lớp hắn có nhìn sơ qua giáo viên. Hắn có làm quen với đàn anh và nghe nói người này là nam trá hình nữ vì thế có chút tò mò chỉ là nhìn mặt xong đột nhiên hắn rùng mình lạnh sống lưng bản năng động vật nói cho hắn biết là không nên đụng chạm người này, rất đáng sợ. Vì thế hắn tỏ ra ngoan ngoãn nằm trên bàn ngủ và bắt gặp ánh mắt kỳ thị trên mặt lạnh của tên kia viết dòng chữ "đồ háo sắc" đột nhiên hắn thấy bực.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by NPC Tue Aug 07, 2012 2:38 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    1:05 PM



    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Soulthump

    Đúng 1 giờ năm, khi nhận thấy học viên đến lớp vừa đủ đông, thầy giáo bộ môn rời khỏi bàn của mình và đứng ra giữa lớp. Gương mặt thầy bình thản, nhưng lại đang nhìn một lượt các học viên của mình. Một lúc sau, thầy mới nói:

    - Chào các em, thầy là Claude, giáo viên bộ môn Thường thức Linh hồn. Rất vui được gặp các em. Hôm nay hãy khoan giở sách vở ra đã, chúng ta không ai muốn làm những người lính chỉ biết đến nội dung có sẵn đâu nhỉ.

    Thầy vừa nói vừa đưa tay lên, đoạn nhìn qua một học viên đang định giở sách giáo khoa đọc. Khi bạn đó đóng sách lại và nhìn về phía thầy, Claude nói tiếp:

    - Các em đã được nhận Hồn ngọc ngày hôm qua rồi nhỉ? Cảm giác thế nào? Đừng ngại, nói thầy nghe xem. Chúng ta hãy cùng trò chuyện một chút trước khi vào chương đầu tiên nhé.


    + EXP cho 3 OC trả lời đầu tiên theo thứ tự 3,2,1 EXP.
    vuongtuyet
    vuongtuyet
    Yeoman
    Yeoman


    Tổng số bài gửi : 98
    Join date : 2012-07-18

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by vuongtuyet Tue Aug 07, 2012 2:48 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    1:05 PM
    Jack

    Đúng 1 giờ năm, khi nhận thấy học viên đến lớp vừa đủ đông, thầy giáo bộ môn rời khỏi bàn của mình và đứng ra giữa lớp. Gương mặt thầy bình thản, nhưng lại đang nhìn một lượt các học viên của mình. Một lúc sau, thầy mới nói:

    - Chào các em, thầy là Claude, giáo viên bộ môn Thường thức Linh hồn. Rất vui được gặp các em. Hôm nay hãy khoan giở sách vở ra đã, chúng ta không ai muốn làm những người lính chỉ biết đến nội dung có sẵn đâu nhỉ.

    Thầy vừa nói vừa đưa tay lên, đoạn nhìn qua một học viên đang định giở sách giáo khoa đọc. Khi bạn đó đóng sách lại và nhìn về phía thầy, Claude nói tiếp:

    - Các em đã được nhận Hồn ngọc ngày hôm qua rồi nhỉ? Cảm giác thế nào? Đừng ngại, nói thầy nghe xem. Chúng ta hãy cùng trò chuyện một chút trước khi vào chương đầu tiên nhé.

    À, cảm giác hôm qua...

    Jack đứng dậy trả lời:

    _ Thưa thầy, ban đầu em cảm thấy buồn ngủ khi bước vào khoan máy, sau khi tỉnh dậy thì thấy nặng ở mua bàn tay trái và cái này xuất hiện.

    Vừa nói, Jack vừa giơ tay trái lên và chỉ vào Hồn ngọc Bloodletter của mình.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by NPC Tue Aug 07, 2012 3:05 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    1:08 PM



    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Soulthump

    Jack:
    - Thưa thầy, ban đầu em cảm thấy buồn ngủ khi bước vào khoan máy, sau khi tỉnh dậy thì thấy nặng ở mua bàn tay trái và cái này xuất hiện.

    Vừa nói, bạn vừa giơ tay trái lên và chỉ vào Hồn ngọc Bloodletter của mình. Thầy Claude chợt bước lại gần bạn, nhìn viên ngọc màu đỏ trên mu bàn tay của bạn rồi mỉm cười:

    - Bloodletter nhỉ? Một viên Hồn ngọc tuyệt vời. Cảm giác buồn ngủ mà em và mọi người đều trải qua chắc hẳn ai cũng đoán ra đó là quá trình gây mê, cám ơn em.

    Thầy nói rồi ra hiệu cho bạn ngồi xuống. Tiếp tục nhìn quanh lớp, thầy nói:

    - Còn em nào khác muốn chia sẻ cảm xúc của mình nữa không? Một Forester hay một Oceaner nào?

    + 3 EXP cho Jack. BQL sẽ báo cho bạn.
    Miss September
    Miss September
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 251
    Join date : 2012-07-19
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Miss September Tue Aug 07, 2012 3:11 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Thường thức Linh hồn
    1:00 PM


    Fairy - Sweet


    Sau khi ăn cơm trưa xong, Fairy cùng Sweet bước vào phòng 301 để tiếp tục học hai tiết chiều. Hai cô bé vào lớp vừa đúng lúc chuông reng. Vội vã tìm chỗ ngồi, cả hai không để ý lắm tới "cô giáo" đang ngồi trên bàn giáo viên kia.

    Mãi khi ổn định, Fairy suýt giật mình khi nghĩ tiết này lại là cô Theresa dạy sao. Nhưng "cô giáo" đã nói:

    - Chào các em, thầy là Claude, giáo viên bộ môn Thường thức Linh hồn. Rất vui được gặp các em. Hôm nay hãy khoan giở sách vở ra đã, chúng ta không ai muốn làm những người lính chỉ biết đến nội dung có sẵn đâu nhỉ.

    Là "thầy"! Thầy xinh thật đó!

    Fairy nghĩ thầm trong bụng, cô hắng giọng rồi tiếp tục chăm chú lắng nghe thầy Claude.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Nocturne Tue Aug 07, 2012 3:23 pm

    6 Sun's Dawn, 3119 AA.
    Lớp thường thức linh hồn.
    Night.

    1:10 PM.



    - Còn em nào khác muốn chia sẻ cảm xúc của mình nữa không? Một Forester hay một Oceaner nào?

    Oceaner? Night giật mình khi thầy giáo nói. Cảm giác gì sau khi nhận được hồn ngọc ư? Chỉ là, nó thấy vui dù không thể hiện ra mặt, và...chút gì đó lo lắng. Nhưng không thể phát biểu những điều đó trong một giờ học được.

    Suy nghĩ một chút, rồi lấy hết can đảm, Night đứng lên, nói:

    - Thưa thầy, viên ngọc ấy dính liền với da thịt ở mu bàn tay trái, rất cứng, sáng, có vẻ như không thể tháo rời được. Và tuy đã có Hồn ngọc, em vẫn chưa cảm nhận được năng lực đặc biệt nào cả.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by NPC Tue Aug 07, 2012 3:45 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    1:13 PM



    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Soulthump

    Night:
    - Thưa thầy, viên ngọc ấy dính liền với da thịt ở mu bàn tay trái, rất cứng, sáng, có vẻ như không thể tháo rời được. Và tuy đã có Hồn ngọc, em vẫn chưa cảm nhận được năng lực đặc biệt nào cả.

    Bạn đứng lên phát biểu sau khi suy nghĩ. Thầy Claude đưa mắt nhìn bạn rồi gật đầu:

    - Hồn ngọc dính cứng vào da thịt để tránh không bị rơi rớt, và nó cũng không thể bể được. Các em chắc chắn cũng không muốn linh hồn mình bị thất lạc đâu đó đúng không? Cám ơn em.

    Thầy gật đầu ra hiệu cho bạn ngồi xuống, rồi nói tiếp:

    - Lý do mà các em lúc này vẫn chưa cảm nhận được năng lực gì khác lạ đó là do bản chất của Hồn ngọc như một cái bể chứa linh hồn. Để sử dụng được năng lực như mong muốn, linh hồn phải tách biệt khỏi thể xác và được chuyển hóa thành một dạng năng lược khác. Nói cách khác, để sử dụng được sức mạnh siêu nhiên, linh hồn phải được chuyển hóa và xuất khỏi Hồn ngọc.

    Nhìn quanh một lượt, nhận thấy vài gương mặt đang ngơ ngác, thầy Claude bật cười:

    - Không sao, rồi sau này các em sẽ được học cách sử dụng Hồn ngọc. Nào, thầy cần một Forester chia sẻ cảm xúc của mình?

    + 2 EXP cho Night. BQL sẽ báo cho bạn.
    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Wendigo Tue Aug 07, 2012 3:50 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Thường thức Linh hồn
    1:05 PM


    - Xin lỗi thầy, em vào trễ ạ!

    Torch vội chạy vào lớp và nhận ra mình tiếp tục trễ mất năm phút. Bụng cậu đang kêu sột soạt vì đói, vì giờ nghỉ trưa cậu có kịp đi ăn đâu. Tất cả cũng chỉ mãi lo ngủ mà quên đi mất.

    Nhanh chóng chạy về phía bàn của Dee đang ngồi, Torch nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh cậu ấy và ngóng về phía thầy giáo xinh đẹp lắng nghe bài học.

    - Không sao, rồi sau này các em sẽ được học cách sử dụng Hồn ngọc. Nào, thầy cần một Forester chia sẻ cảm xúc của mình?

    Sau khi giảng giải về Hồn ngọc mà Torch chưa kịp hiểu lắm, thầy Claude tiếp tục hỏi Forester. Cậu là Forester mà, đúng không? Thế là Torch giơ tay và đứng lên nói:

    - Thưa thầy, khi nhận ngọc em khá là hồi hộp và lo lắng. Em nhớ thầy Heart có bảo là sẽ không đau hay mệt mỏi gì hết. Khi nãy thầy cũng nói là cảm giác buồn ngủ là do gây mê. Vậy tức là... khi nhận Hồn ngọc cũng giống như một cuộc tiểu phẫu ạ?
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by NPC Tue Aug 07, 2012 4:06 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    1:30 PM



    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Soulthump

    Torch:
    - Thưa thầy, khi nhận ngọc em khá là hồi hộp và lo lắng. Em nhớ thầy Heart có bảo là sẽ không đau hay mệt mỏi gì hết. Khi nãy thầy cũng nói là cảm giác buồn ngủ là do gây mê. Vậy tức là... khi nhận Hồn ngọc cũng giống như một cuộc tiểu phẫu ạ?

    Nghe xong câu hỏi của bạn, thầy Claude gật đầu và nói:

    - Có thể nói vậy. Quá trình nhận ngọc do chính máy GOD, tức là khoang máy mà các em bước vào để nhận Hồn ngọc. Thực tế thì các em được gây mê không đơn giản là để không cảm thấy đau, mà mặt khác là để tạm ngưng khả năng nhận thức để chuyện tách linh hồn đưa vào ngọc dễ dàng hơn. Cám ơn em.

    Thầy nhìn bạn và ra hiệu cho bạn ngồi xuống. Thầy tiếp tục nhìn một lượt quanh phòng và tiếp tục bài giảng của mình:

    - Nếu như ai trong các em đang nghĩ đến khái niệm linh hồn ở các lĩnh vực tâm linh hay duy tâm, thì thầy cần các em quên đi. Vì thực tế đối với Section 11 và sau này ra chiến trận, các định nghĩa đó sẽ không giúp các em sống sót đâu. Lớp học này mục đích không phải để nhồi nhét vào đầu các em những định nghĩa, mà là giúp các em hiểu thêm về công cụ chiến đấu hiệu quả nhất của mình - linh hồn.

    Thầy bước xuống giữa các dãy bàn, vừa nhìn quanh lớp vừa nói:

    - Từ nãy đến giờ, chúng ta đã cùng trò chuyện với nhau về Hồn ngọc. Đó cũng là chương đầu tiên mà chung ta học, Hồn ngọc. Hồn ngọc của mỗi đơn vị mang một màu khác nhau, kích cỡ cũng khác nhau. Bloodletter là có Hồn ngọc lớn nhất và màu đỏ, Oceaner là ngọc cỡ trung và có màu xanh lam, còn Forester là có viên ngọc nhỏ nhất và có màu xanh lá. Lý do vì sao có sự thay đổi này?

    Thầy chợt ngưng bước sau khi đưa ra câu hỏi, rồi đưa tay ra:

    - Nào, hãy cùng chia nhóm thảo luận. Các em có mười lăm phút để thảo luận và khi vào tiết 2, để xem mỗi nhóm có ý kiến thế nào. Câu hỏi là: tại sao lại có sự thay đổi về màu sắc và kích cỡ của mỗi Hồn ngọc các đơn vị. Không mở sách, hãy thử suy luận xem?


    Danh sách nhóm:
    1/ Vie - Anima - Cyvil - Averine
    2/ Torch - Dee - Exile - Taan
    3/ Ngân - Jack - Night - Sweet - Fairy

    Lưu ý: sẽ có post báo khi nào kết thúc thảo luận (hết tiết 1) trong hôm nay. Các bạn cứ việc ghi bài tương tác thảo luận nhau.

    + 1 EXP cho Torch. BQL sẽ báo cho bạn.
    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Wendigo Tue Aug 07, 2012 4:15 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Thường thức Linh hồn
    1:30 PM


    Torch - Dee - Exile - Taan

    - Nào, hãy cùng chia nhóm thảo luận. Các em có mười lăm phút để thảo luận và khi vào tiết 2, để xem mỗi nhóm có ý kiến thế nào. Câu hỏi là: tại sao lại có sự thay đổi về màu sắc và kích cỡ của mỗi Hồn ngọc các đơn vị. Không mở sách, hãy thử suy luận xem?

    Sau khi nghe thầy đưa ra chủ đề thảo luận, Torch quay qua Dee và cả hai cùng nhìn sang hai bạn ngồi dưới:

    - Xin chào, tớ là Torch còn đây là Dee. Rồi, tụi mình bắt đầu bàn luận ha. Tại sao lại có thay đổi, tại sao...?

    Torch gãi đầu rồi nhìn viên ngọc màu xanh lá của mình nói:

    - Màu sắc thì chắc là để tách biệt các đơn vị với nhau nhỉ? Giống như màu rừng, màu lá và màu biển ấy?
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Nocturne Tue Aug 07, 2012 4:29 pm

    6 Sun's Dawn, 3119 AA.
    Lớp thường thức linh hồn.
    Night - Ngân - Jack - Sweet - Fairy.

    1:35 PM.



    Tiếp tục chia nhóm, và, nó nhận ra một điều khá thú vị trong cách chia nhóm này. Nó thầm mỉm cười với phát hiện của mình. Quay lại với bài học, nó nói:

    - Trước hết, tớ nghĩ kích thước của các viên Hồn ngọc này phụ thuộc vào năng lực sử dụng soul của mỗi đơn vị. Ở đây, đơn vị Bloodletter mạnh về sử dụng soul nhất, nên Hồn ngọc của họ là lớn nhất, Forester thì ngược lại, còn Oceaner lại ở mức trung gian. Nhưng tất nhiên là mỗi đơn vị đều có thế mạnh riêng.


    Last edited by Nocturne on Tue Aug 07, 2012 5:44 pm; edited 1 time in total
    vuongtuyet
    vuongtuyet
    Yeoman
    Yeoman


    Tổng số bài gửi : 98
    Join date : 2012-07-18

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by vuongtuyet Tue Aug 07, 2012 5:37 pm

    6 Sun's Dawn, 3119 AA.
    Lớp thường thức linh hồn.
    1:35 PM.

    Ngân - Jack - Night - Sweet - Fairy
    Jack.


    Nhóm chàng hình như lúc nào cũng có 5 thành viên. Được chung nhóm với Negai chàng cũng thấy vui, một lần nữa chung nhóm với Night và lần này gặp lại cô bé tóc xù đáng yêu ở Icarus.

    - Trước hết, tớ nghĩ kích thước của các viên Hồn ngọc này phụ thuộc vào năng lực sử dụng soul của mỗi đơn vị. Ở đây, đơn vị Bloodletter mạnh về sử dụng soul nhất, nên Hồn ngọc của họ là lớn nhất, Forester thì ngược lại, còn Oceaner lại ở mức trung gian. Nhưng tất nhiên là mỗi đơn vị đều có thế mạnh riêng.

    Sau khi mọi người giới thiệu bản thân, Night trình bày ý kiến. Cậu ấy nói khá chính xác và đầy đủ, Jack chỉ bổ sung thêm:

    _Về thế mạnh của mỗi đơn vị, tôi nghĩ rằng Bloodletter ngoài mạnh về sử dụng soul nhất thì ý nghĩ tượng trưng của họ còn là nguồn sống nuôi dưỡng toàn bộ sinh vật sống trên hành tinh này, máu. Forester theo rôi đoán có nghĩa là kiểm lâm(?) hoặc rừng cây, họ sử dụng sức mạnh và bộ não để tấn công vì thế có thể là tiên phong trong các cuộc chiến, điều đó làm tôi liên tưởng đến mũi mác đầu nhọn, nhỏ nhưng sức sát thương cao. Về Oceaner, biểu tượng của họ là nước, uyển chuyển và linh hoạt, lấy tốc độ làm lợi thế nên có tính chất trung gian như Night đã nói.

    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Demi-fiend Tue Aug 07, 2012 8:01 pm




    Lớp thường thức linh hồn.
    6 Sun's Dawn, 3119 AA. Chiều.


    Ý da, là thầy thiệt sao? Mắt nó sáng rỡ lên khi nghe người giáo viên tự giới thiệu về mình. Thiệt là xinh lắm đó nha~ Giống con gái hơn cả vị bác sĩ tóc hồng ở bệnh thất nữa.


    ...


    - Nào, hãy cùng chia nhóm thảo luận. Các em có mười lăm phút để thảo luận và khi vào tiết 2, để xem mỗi nhóm có ý kiến thế nào. Câu hỏi là: tại sao lại có sự thay đổi về màu sắc và kích cỡ của mỗi Hồn ngọc các đơn vị. Không mở sách, hãy thử suy luận xem?


    Tiết này cũng chia nhóm giống như hồi sáng. Nó và Cyvil chung nhóm với Anima và Vie. Một bạn tóc xanh, một bạn tóc trắng. Hai bạn này đều vô cùng xinh nha, trước giờ nó chỉ mải mê tia các thầy nên quên để ý đến những thành viên trong lớp. Không nghĩ là cũng xinh không kém các thầy vầy đâu nha.


    Sau một lúc tự giới thiệu, nhóm bắt đầu vào phần bàn luận.


    - Ưm, tớ nghĩ màu sắc khác nhau thì khá rõ rồi, Bloodletter để tiếp máu nên mới có màu đỏ, Oceaner là biển cả nên màu xanh của đại dương, và Forester đại diện cho rừng rậm nên phải là màu xanh lá. - Averine nói. Lần này nó ráng vặn óc nói cho trúng chủ đề hơn. Hình như nó không có duyên với việc làm nhóm mà...


    - Còn sự khác biệt giữa kích cỡ thì tôi đoán có thể là, Bloodletter lớn nhất bởi họ thiên về hỗ trợ nên cần soul mạnh để tiếp sức cho cả Forester và Oceaner. Còn Forester thiên về thể lực nên không cần soul mạnh như Bloodletter, nhưng chắc chắn là không thể không dùng đến. Oceaner thì tôi không biết. Các cậu nghĩ thế nào? - Cyvil đưa ra ý kiến, tuy nhiên vẫn không chắc suy luận của mình có đúng không nữa.

    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Eluveitie Tue Aug 07, 2012 10:23 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Thường thức Linh hồn
    Torch - Dee - Exile - Taan


    1:33 PM


    - Xin chào, tớ là Torch còn đây là Dee. Rồi, tụi mình bắt đầu bàn luận ha. Tại sao lại có thay đổi, tại sao...?

    Bạn nam tóc đỏ tên Torch gãi đầu rồi nhìn viên ngọc màu xanh lá của mình nói:

    - Màu sắc thì chắc là để tách biệt các đơn vị với nhau nhỉ? Giống như màu rừng, màu lá và màu biển ấy?

    - Chắc thế đó! Màu rừng, màu biển và màu máu! Chắc tại thế này, phân chia đơn vị để phân biệt mà nhỉ, nếu ngọc mà cũng giống nhau thì chắc...

    Cô nhỏ Taan đang nói chợt khựng lại, rồi lí nhí:

    - ...chắc không được đẹp. Mình nghĩ vậy.

    Nghe thì hơi kì, nhưng nhỏ thích sặc sỡ sắc màu như vầy hơn chỉ có một màu.
    Cha bán đậu hủ
    Cha bán đậu hủ
    Squire
    Squire


    Đậu hủ vừa ngon vừa rẻ ăn vào bổ sung trí não

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 257
    Join date : 2012-03-11
    Age : 34

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Cha bán đậu hủ Tue Aug 07, 2012 10:29 pm

    6 Sun's Dawn, 3119 AA
    Lớp Thường thức Linh hồn
    Sweet - Fairy - Night - Ngân - Jack


    1:40 PM

    - Trước hết, tớ nghĩ kích thước của các viên Hồn ngọc này phụ thuộc vào năng lực sử dụng soul của mỗi đơn vị. Ở đây, đơn vị Bloodletter mạnh về sử dụng soul nhất, nên Hồn ngọc của họ là lớn nhất, Forester thì ngược lại, còn Oceaner lại ở mức trung gian. Nhưng tất nhiên là mỗi đơn vị đều có thế mạnh riêng.

    Bạn nam tóc đen (rất đẹp trai) cất tiếng nói, còn Sweet thì lo ngắm ba bạn trai trong nhóm mình nên chưa kịp thông lắm. Đến lượt bạn nam tóc vàng cất tiếng:

    - Về thế mạnh của mỗi đơn vị, tôi nghĩ rằng Bloodletter ngoài mạnh về sử dụng soul nhất thì ý nghĩ tượng trưng của họ còn là nguồn sống nuôi dưỡng toàn bộ sinh vật sống trên hành tinh này, máu. Forester theo rôi đoán có nghĩa là kiểm lâm(?) hoặc rừng cây, họ sử dụng sức mạnh và bộ não để tấn công vì thế có thể là tiên phong trong các cuộc chiến, điều đó làm tôi liên tưởng đến mũi mác đầu nhọn, nhỏ nhưng sức sát thương cao. Về Oceaner, biểu tượng của họ là nước, uyển chuyển và linh hoạt, lấy tốc độ làm lợi thế nên có tính chất trung gian như Night đã nói.

    Sweet nghe xong, chỉ gật gù (dù không hiểu cho lắm). Cô bé ngả nghiêng đầu một lúc rồi nói:

    - Còn khác nhau về màu... ?

    Cô bé cắn móng tay một lúc rồi reo lên, cười tít cả mắt:

    - Vì nhiều màu thì đẹp và trông vui mắt hơn! Mình thích màu đỏ của Bloodletter nha ~
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Snowflake Tue Aug 07, 2012 11:02 pm

    6 Sun's Dawn. 1:38 PM
    Lớp Thường thức Linh hồn


    .Soul's Class.
    .Vie - Cyvil - Averine - Anima.



    _ Ưm, tớ nghĩ màu sắc khác nhau thì khá rõ rồi, Bloodletter để tiếp máu nên mới có màu đỏ, Oceaner là biển cả nên màu xanh của đại dương, và Forester đại diện cho rừng rậm nên phải là màu xanh lá.

    Bạn nữ tên Averine nói. Và sau đó là đến lượt Cyvil đưa ra ý kiến:

    _ Còn sự khác biệt giữa kích cỡ thì tôi đoán có thể là, Bloodletter lớn nhất bởi họ thiên về hỗ trợ nên cần soul mạnh để tiếp sức cho cả Forester và Oceaner. Còn Forester thiên về thể lực nên không cần soul mạnh như Bloodletter, nhưng chắc chắn là không thể không dùng đến. Oceaner thì tôi không biết. Các cậu nghĩ thế nào?

    Anima nghiêng đầu một lúc rồi nó toe toét cười nói:

    _ Averine với Cyvil thật giỏi! Tớ cũng nghĩ thế đó. Mà tớ muốn thêm một chút là kính cỡ linh hồn ngoài thể hiện mức độ soul mạnh dần, thì còn thể hiện số soul có thể dùng nữa. Tại ban nãy thầy Claude bảo Hồn ngọc là bể chứa linh hồn nên tớ nghĩ là bể bự thì nước phải đầy hơn.

    Thằng nhóc mỉm cười nói với ba bạn cùng nhóm, nó nhanh ghi lại ý của Averine và Cyvil vào vở, chợt quay qua Vie:

    _ Vie thấy ổn không? Cậu muốn thêm gì chứ?
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by NPC Wed Aug 08, 2012 12:09 am

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    1:45 PM

    Hết tiết 1



    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Soulthump

    Đúng 1:45 PM, một tiếng chuông reo lên khắp trường báo bạn hay đã hết tiết một. Thầy Claude nhìn đồng hồ đeo tay mình rồi nói với lớp:

    - Các em nghỉ 15 phút, đúng 2:00 PM chúng ta sẽ bắt đầu tiết 2. Tiết 2 chúng ta sẽ cùng bàn nhau về sự khác nhau của các Hồn ngọc.

    Thầy nói trước khi quay về cái bàn giáo viên của mình.
    Metamorphosis
    Metamorphosis
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 289
    Join date : 2012-07-18

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Metamorphosis Wed Aug 08, 2012 12:36 am

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Thường thức Linh hồn


    Torch - Exile - Taan - Dee

    1:35 PM

    Ban nãy tôi vào lớp khá sớm mà không thấy Torch đâu, suýt nữa thì nghĩ cậu ta cúp tiết. Hóa ra là đi trễ. Tôi nghĩ vậy cũng không sao, miễn là có đi học.

    Khi thầy Claude đưa câu hỏi thảo luận, chúng tôi có mười lăm phút để cùng bàn với nhau. Torch là người có ý kiến trước:

    - Màu sắc thì chắc là để tách biệt các đơn vị với nhau nhỉ? Giống như màu rừng, màu lá và màu biển ấy?

    Và tiếp theo là Taan, cô gái duy nhất trong nhóm thêm vào:

    - Chắc thế đó! Màu rừng, màu biển và màu máu! Chắc tại thế này, phân chia đơn vị để phân biệt mà nhỉ, nếu ngọc mà cũng giống nhau thì chắc...

    Taan đang nói chợt khựng lại, rồi lí nhí:

    - ...chắc không được đẹp. Mình nghĩ vậy.

    Tôi ngẫm một lúc rồi gật đầu:

    - Ừ, không đẹp bằng nhiều màu đâu. Ngoài ra tớ nghĩ Bloodletter có ngọc lớn nhất là do đơn vị này chủ yếu là dùng Soul, nhất là hỗ trợ, mà hỗ trợ thì nhiều khi không chỉ một người, phải giúp nhiều người nữa, thế nên ngọc lớn sẽ giúp Bloodletter có nhiều năng lượng. Còn Oceaner và Forester là đơn vị chiến đấu, nhất là Forester mạnh về sức, còn Oceaner thì nhanh nhẹn, nên năng lượng không cần thiết phải nhiều như Bloodletter. Tớ nghĩ, là để cân bằng đó.

    Sponsored content


    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun Apr 28, 2024 12:44 pm