Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+54
seke_danmei
Cà Phê
miyuki9x
Prino Chan
Irien Christagh Diviev
Lackluster
Kaninchen
Minda
Katze
Amrita
Sayaka
PhongLinh
Sweet Cherry
Wingnia
Nonight
Juno
Lion Arthur
Hime Scarlette
Eluveitie
Song Trúc
Sayori
Seki
Cha bán đậu hủ
Azuryu
Klutz
Zeta
LancasterS
Lily of the Valley
Dantz
Long Qua Nhi
Michiru Kaioh
Leo_gryffindor
Kazuki
Rosenrot
Diệp Nhân Đông
Ishtar Schrudinger
Demi-fiend
Mirror Sakura
NPC
Aries.J
Miss Nine
Mirall Negre
kayuki
Doctor Know
Shani Priya
Phan Anh Kha
Awesome Me
Priscilla Presley
Arya Jade
Nocturne
Cherry Jas
Vivian
Silver Guardian
Admin
58 posters

    [Oakville] Marketplace

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty [Oakville] Marketplace

    Post by Admin Mon Feb 06, 2012 11:49 pm

    First topic message reminder :

    - CHỢ LÀNG OAKVILLE -



    - Đây là nơi cung cấp, trao đổi mua bán mọi loại sản phẩm. Mỗi khi cần gì bạn cứ ra đây ghi là mua những gì mình cần được rồi, không cần đợi ai ra tương tác gì đâu nhé.

    - Chợ được quản lý bởi một người lái buôn tên Lydia, nhưng người đứng ra giao dịch sản phẩm trực tiếp với các bạn là Những người bán hàng đó nhé. Và đơn vị tiền tệ sử dụng là Gold.

    - Người chơi có thể mua bán trao đổi các vật phẩm ngoài danh sách tại ĐÂY nếu muốn, nhưng phải báo cho staff về tên hàng và giá cả để tiện cho việc update.

    - Lợi nhuận người chơi thu được hằng tháng đều sẽ được tính và trừ đi 15% thuế.

    - Phí vận chuyển 1 LƯỢT20G

    - NHỚ UPDATE CÁC HOẠT ĐỘNG MUA BÁN TẠI ĐÂY

    - Không mua thiếu mua chịu dưới mọi hình thức. Chúc các bạn mua bán vui vẻ :"D

    Note: Ở bảng giá những thứ không ghi đơn vị tính theo kg.

    Bảng giá các loại ngũ cốc:

    Bảng giá các loại thịt:

    Bảng giá rau quả:

    Bảng giá trái cây:

    Bảng giá gia vị:

    Bảng giá vật liệu:


    Bảng giá các vật dụng khác:


    Last edited by Admin on Tue Feb 28, 2012 1:01 am; edited 1 time in total
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Nocturne Fri Mar 02, 2012 8:43 pm

    Friday, Spring 14
    Chợ
    4:30


    Hôm nay đồ ăn cũng vừa hết nên Jou ghé qua chợ mua. Mà có lẽ cũng nên mua thêm một ít đồ dùng ở nhà.

    Dạo quanh chợ vài vòng, cuối cùng tổng số đồ Jou đã mua là: 4kg gạo, 2kg bột mì, 3l sữa, 1 hộp phô mai, 1kg thịt heo, 1 cái bắp cải, 2 quả chanh. Dạo qua chỗ bán vật dụng, Jou mua thêm: 1 cục xà phòng, một cái đèn dầu và 1l dầu.

    Thế là bay mất tong bao nhiêu là tiền rồi...

    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Demi-fiend Fri Mar 02, 2012 10:45 pm




    *flashback*


    Chợ.
    Spring 1. 2:02PM.


    Chợ... trước giờ nó ít đi chợ, toàn là ghé siêu thị vớ đại chục bịch mì gói hay đồ ăn liền thôi. Giờ nó đang ở thời xưa, làm gì có mấy thứ đó mà ăn, nhiều đồ thế này, nó bị bối rối...


    Gravia nhìn theo bóng Vũ Châu đi hết chỗ này đến chỗ khác mua sắm các thứ, nheo mắt. Khiếp, mua gì mà lắm thế, mà thực ra cũng chẳng nhiều mấy. Chỉ là 10 quả trứng, 2kg gạo, 3 ổ bánh mì, 1kg khoai tây, 1 lít sữa, 1 hộp phô mai, 3 quả táo, và 5 cây đèn cầy, 1 hộp diêm. Nhiêu đó chắc cũng đủ ăn hai tuần, mà tính nó vốn keo kiệt hà tiện, nhìn số thứ hắn mua cộng thêm bảng giá đã đủ làm nó choáng váng.


    Sau một hồi đắn đo, cuối cùng nó quyết định mua: 20 ổ bánh mì, 1 lít sữa, 1 hộp phô mai, 1 cây đèn cầy, 1 hộp diêm. Nhiêu đây chắc đủ rồi, nữa là nó chết mất. Nếu đèn cầy có hết thì đành tạm thời sống trong bóng tối vậy.


    *end flashback*


    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Cherry Jas Sun Mar 04, 2012 11:14 am

    Chủ nhật, Xuân 16 - Sáng

    Chợ mở sớm nhỉ, tôi cứ nghĩ mình dậy sớm nhưng thật ra vẫn còn nhiều người dậy sớm hơn tôi nhiều, phủ phàng không muốn nhận là thế.

    Tôi đi loanh hoanh một hồi, cứ ghi nhớ câu "tiết kiệm" của Lunar thế nên chỉ mua một chùm nho. Ăn thử một trái thấy nho ngọt thật ngọt, thế là mua một chùm nho về ăn từ từ.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by kayuki Sun Mar 04, 2012 1:52 pm

    Sun, 16 Spring - 10:00 am

    Lunar


    Vì hôm nay là sinh nhật của Cherry, nên Lunar đại giá đi chơi mua thêm 5kg gạo cùng với thịt gà để mở tiệc ăn mừng
    Aries.J
    Aries.J
    Yeoman
    Yeoman


    Ngày rộng tháng dài.. sống cuộc đời ăn hại OvO

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 68
    Join date : 2012-02-05
    Age : 27
    Đến từ : Outer space

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Aries.J Sun Mar 04, 2012 9:33 pm

    Sat, Spring 15
    10:30 am


    Trời ngớt mưa, Alex lóc cóc ra chợ. Nó cần mua thêm đồ ăn cho hai ngày nghỉ tới.

    Xem nào, hai ổ bánh mì, một bao lúa mì, bốn quả trứng, nửa kí thịt bò, một túi mùi tây, 1l sữa, ba quả táo, đủ các loại gia vị, 1 cái đèn dầu và 1l dầu.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by kayuki Mon Mar 05, 2012 8:35 pm

    Sun, 16 Spring - 10:20 am

    Solar


    Đây là lần đầu hắn đi chợ. Solar có chút bối rối và lúng túng vì không biết hàng đồ dùng ở đâu. Phải mất vài phút hắn mới tìm thấy. Đột nhiên hắn cảm thấy đi chợ là một việc kinh khủng. Đến khi lấy tiền ra hắn mới biết mình không mang theo nhiều, đành chỉ mua ba cây nến thôi vậy
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Silver Guardian Wed Mar 07, 2012 2:42 pm

    Mon. Spring 17
    Chợ làng.



    5:10 PM


    Sau khi trở về từ đồn, Six quyết định ra chợ mua chút đồ ăn dùng trong tuần. Đến nay hắn vẫn chưa biết nấu nướng gì ra hồn nên tốt nhất cứ bánh mì thẳng tiến vậy. Mứt và phô mai ở nhà sắp hết rồi nên thiết nghĩ hắn nên mua thêm.

    Thế là hắn đã rinh về nhà: 5 ổ bánh mì, 1 hộp phô mai và 1 hộp mứt táo.
    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Miss Nine Wed Mar 07, 2012 3:07 pm

    Thứ tư, Xuân 19
    Chợ làng
    4:12 PM


    Anna - Negre


    Hôm nay Anna quyết định rủ Negre cùng đi chợ, nhà cô lại sắp cạn sạch lương thực rồi. Hai cô gái đi vòng quanh chợ một lúc, rồi Anna dừng lại trước quầy bán ngũ cốc, cô quay qua Negre cười hỏi:

    _ Negre này, cậu có muốn mua gì không?
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Mirall Negre Wed Mar 07, 2012 4:27 pm

    Negre - Anna
    Ngày 19 Mùa Xuân || 4.16 P.M.


    Negre ngó vào những khay đựng đồ ngũ cốc. Cô chăm chú nhìn một chút, rồi quyết định:

    - Mình mua cái này. - Nói rồi Negre chỉ tay vào khay đựng ít bột mì.

    - Bột mì hả cô gái? Cô định lấy bao nhiêu đây? - Bác chủ cửa hàng cười thân thiện, xắn tay áo đang cản trở lên quá khuỷu tay một cách hăng hái.

    - Chắc là... không tới 1 kg đâu nhỉ... - Negre tính toán. Ở đây không có chỗ bảo quản, nếu mau nhiều quá thì cô sẽ có bột-mì-màu-xanh để dùng mất. Nhưng ở đây thì không bán lẻ. Negre thở dài, thôi làm tất vậy.

    - 1kg à? - Bác bán hàng hỏi lại chắc chắn và sau khi nhận được cái gật đầu của Negre, bác cúi xuống nhấc lên 1 túi vải đựng bột mì. - Của cô đây!

    - Cảm ơn bác. - Negre cột cái túi lại và xách theo bên mình, không quên chào người bán hàng.

    - Mình muốn mua thêm mật ong và quả mâm xôi nữa. - Negre quay sang Anna. - Cậu có đi cùng mình luôn không?
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Phan Anh Kha Fri Mar 09, 2012 1:31 pm

    Thứ năm, xuân 20
    4:10 PM

    Hôm nay tới lượt Lam đi chợ nên trông nó có vẻ khá vui. Lật cuốn sổ tính toán chi tiêu của nhà ra, nó lẩm nhẩm xem hôm nay mình nên mua gì, rồi nhớ xem thức ăn còn những cái chi. Đầu tiên là mua thịt đã. Nhìn chăm chăm vào hàng thịt, con bé phân vân. Bữa nay có nên đổi món, mua thịt dê về xào không nhỉ? Nhưng mà anh Xích từng bảo thịt dê có mùi rất nặng, phải ướp cà ri hay rượu trắng mới được, trong khi cà ri nấu hơi lâu, còn rượu trắng hình như trong chợ không bán, muốn mua không chừng phải ghé quán rượu nữa. Thịt bò thì... giá hơi cao nhỉ? Cá thì mắc quá rồi. Thở dài, cuối cùng Lam mua nửa kí thịt gà.

    "Chắc mình nên rán sốt chua"

    Thầm nghĩ, con bé tạt ngang hàng rau củ, mua thêm củ hành, hai quả cà chua và một trái dưa leo. À, thêm cái bông cải nấu canh nữa. Xong rồi Lam ghé vào quầy trái cây mua thêm nải chuối, và sau đó thì mua thêm hai kí gạo. Mấy bữa nay, trừ việc ăn trưa ở nông trại, thì con bé đã không ăn cơm ba, bốn bữa rồi, thay vào đó là mì, hay bánh mì, hoặc súp

    "Bữa trưa ư?"

    Một nét cười nhẹ nhàng khẽ nở nhẹ khi nhớ tới những món ăn mà Kenth nấu, cùng những cuộc trò chuyện trong bữa với Yuri và Alex. Tất cả... đều rất ấm. Mọi người đều rất tốt, và có lẽ, điều đó là một trong những điều giúp Lam cảm thấy mình vẫn có thể đứng một mình được ở nơi xa lạ này.

    Bước đi, đầu óc nó cứ lâng lâng khi nghĩ như thế.
    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Miss Nine Sat Mar 10, 2012 1:02 pm

    Thứ tư, xuân 19
    Chợ làng
    4:20 PM


    Anna - Negre


    - Mình muốn mua thêm mật ong và quả mâm xôi nữa. - Negre quay sang Anna. - Cậu có đi cùng mình luôn không?

    Anna lúc này cũng vừa mua bột mì xong, nghe cô bạn hỏi thế cũng gật đầu tươi cười nói:

    - Mình cũng định mua thêm trái cây đây! Tụi mình đi thôi!

    Cô gái tóc nâu nói rồi cùng với Negre hướng đến các quầy bán trái cây. Negre thì đã xác định là mua mâm xôi rồi, còn cô thì vẫn còn lưỡng lự lắm.

    - Negre này, cậu thích loại trái cây nào nhất nhỉ?

    Anna quay qua hỏi như muốn nghe ý kiến bạn, đôi tay cô vẫn đang sờ nắn và lựa xem các loại táo.
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Doctor Know Sat Mar 10, 2012 6:13 pm

    Thứ bảy, Xuân 22
    Chợ làng
    11:00 AM


    Sau mấy tuần rồi ăn bánh mì tới phát ngán, tôi quyết định đổi vị sẵn mua thêm đèn dầu và dầu. Về đêm mà cứ như sống trong ngục thế này ai chịu cho thấu?

    - Gạo này, gia vị này, đèn dầu này, thịt với rau này...

    Tôi vừa đi dạo quanh chợ vừa làm tính. Cuối cùng tôi cũng chọn ra và mua được tổng cộng: 1kg gạo, 1kg thịt heo, 5 củ tỏi, 5 củ hành, 1 gói mùi tây, 1 trái bắp cải, gia vị đủ loại, 1 cây đèn dầu và 1l dầu.

    Thế là đi tong 255G.
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Mirall Negre Wed Mar 14, 2012 3:45 pm

    Thứ tư, xuân 19
    Chợ làng
    4:22 PM

    Negre - Anna


    Trái cây nào nhất ư? Negre lẩm bẩm và nghĩ bụng: thứ mình thích thì ở đây không có thì phải...

    - Mình thích đào, cả nho nữa, cái loại không có hạt ý. - Negre đáp, qua sang nhìn Anna vẫn đang không rời mắt khỏi những thùng táo.

    - Cô gái, của cô này! - Tiếng nói của ông bán hoa quả chen ngang mạch chuyện của Anna và Negre. Cô gái tóc bạc luống cuống cầm lấy đồ và cảm ơn. Trong khi đó, Anna vẫn còn đang khá lưỡng lự...

    - Cậu định chọn gì vậy, Anna? - Tò mò, Negre buột miệng hỏi.
    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Miss Nine Wed Mar 14, 2012 3:53 pm

    Thứ tư, xuân 19
    Chợ làng
    4:30 PM


    Anna - Negre


    - Mình thích đào, cả nho nữa, cái loại không có hạt ý.

    Nghe Negre đáp thế, Anna bắt đầu lẩm nhẩm ghi nhớ. Để xem, đào này, nho này. Mãi suy nghĩ, cô không để ý Negre đã tính tiền xong và lại gần mình.

    - Cậu định chọn gì vậy, Anna?

    Giọng cô bạn vang lên khiến Anna giật mình, mỉm cười, cô gái đáp:

    - Chắc mình sẽ mua đào và nho, với thêm vài quả táo nữa. Mình cũng thích đào nữa mà.

    Thế rồi chọn cho mình vài quả phù hợp, Anna quay qua nhìn Negre:

    - Mình sẽ cần mua thêm sữa và mật ong. Còn cậu?
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Mirall Negre Wed Mar 14, 2012 4:12 pm

    Thứ tư, xuân 19
    Chợ làng
    4:31 PM

    Negre - Anna



    - Mình sẽ cần mua thêm sữa và mật ong. Còn cậu?

    Nghe Anna nói vậy, Negre cũng gật đầu:

    - Mình cũng mua mật ong mà, vậy đi thôi.

    Negre cùng Anna rời quầy hoa quả và đi thẳng tới gần cuối chợ. Ở đây không nhiều hàng, nhưng những đồ để bán quả thực rất bắt mắt. Negre nhìn những món đồ bạc tinh xảo với con mắt thích thú. Cô khá là thích sưu tập mấy đồ hay ho như thế này, nhưng nếu lậm chi thì không chỉ riêng cô mà Shani và Thiên Lam cũng bị ảnh hưởng nữa. Nghĩ vậy, Negre bước thẳng tới quầy cần mua đồ mà không ngó nghiêng thêm gì cả.

    - Cậu định mua bao nhiêu vậy Anna? - Negre hỏi trong khi người chủ cửa hàng, với hàng ria mép khá kì lạ đang kiên nhẫn đứng chờ. Ông ta cao và to khiếp, thậm chí đến Negre còn chỉ đứng tới ngang vai, nghĩa là ông này hơn 2m không chừng... Mặt mũi cũng hơi đáng sợ, nhưng thôi, bỏ qua mấy chuyện vạnh vãnh đó đi.
    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Miss Nine Wed Mar 14, 2012 5:14 pm

    Thứ tư, xuân 19
    Chợ làng
    4:33 PM


    Anna - Negre


    - Cậu định mua bao nhiêu vậy Anna?

    Negre cất lời hỏi. Suy ngẫm một hồi rồi Anna đáp, lúc này cô cũng không để ý lắm ông chủ hàng đang đứng chống nạnh kia:

    - Chắc khoảng hai lọ mật ong là đủ. - Anna đáp rồi chọn ra cho mình hai lọ mật ong, vừa tính tiền cô vừa hỏi Negre. - còn cậu?
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Cherry Jas Wed Mar 14, 2012 5:49 pm

    Thứ tư, Xuân 26, 9:30 AM


    Theo lời Anita, tôi đến mua vải. Bất ngờ là thực sự có rất nhiều vải, tôi phải chọn lựa tới lựa lui, nên dù không chuyên nhưng vẫn tỏ ra mình rành rõi mà xem hết chỗ này đến chỗ khác.

    Nhưng sau cùng thì vẫn mua xong số vải cần dùng. Tôi không biết Anita sẽ may váy cho lễ hội thế nào, thật mong chờ.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Priscilla Presley Mon Mar 19, 2012 9:31 pm

    Xuân 28 - Buổi chiều

    Sau khi đi làm về, Pris ghé qua chợ để mua thêm thực phẩm. Cô cũng muốn thay mấy thú cũ kĩ trong nhà, nhưng mà phải tiết kiệm - tiết kiệm đã.

    Cuối cùng cô mua 5 quả trứng, bột mì, một lít sữa. Cô định thử làm bánh. Ngoài ra cô còn mua thêm thịt gà, và một bắp cải lớn.
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Ishtar Schrudinger Tue Mar 20, 2012 9:26 am

    Sáng sớm thứ ba, Mùa hạ 1
    The Schrudingers

    Chợ trời buổi sớm không phải hình ảnh quá lạ lùng với người đã nay đây mai đó như Carl, dù là với văn hóa hiện đại của Anh thì những thứ thế này đã từ lâu mai một. Nếu là ở vào London, anh nhớ rằng cả tháng may ra có một hoặc hai lần người ta có mở chợ kiểu thế.

    - Xin chào.

    Những người bán hàng niềm nở chào khi anh bước qua, xem ra rất thân thiện, và có vẻ hồn hậu đúng chất thôn quê. Điều này càng khiến anh thêm phấn chấn.

    Mua chục quả trứng, bốn ổ bánh mỳ, hai lít sữa tươi, hai hộp pho mát, một cái bắp cải, hai cân khoai tây, một cân mỗi thứ muối, đường. Anh bắt đầu cảm thấy những thứ mình mua đã là khá nhiều và xách về không dễ dàng cho lắm.

    - Vận chuyển 20 đồng thôi.

    Ai đó bảo anh. Không phải rẻ đâu. Nhưng thôi, lần đầu mua sắm, lại thêm còn đồ nội thất trong nhà. Được rồi, nhờ chú vận chuyển giùm tôi.

    Thêm một chum nước, hai cục xà phòng, một bao than, một lít dầu, hai hộp diêm nữa, hai cây đèn dầu, hai bao hạt giống, một bộ chén dĩa, bốn bộ chăn đệm. Hình như anh tiêu hết gần hai bao vàng rồi.
    Diệp Nhân Đông
    Diệp Nhân Đông
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 65
    Join date : 2012-03-18
    Age : 31

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Diệp Nhân Đông Tue Mar 20, 2012 4:35 pm

    Thứ ba, Hè 1, 12:00 AM

    Vật vả cả sáng rốt cục cũng tới chợ, Đông nhìn quanh phiên chợ náo nhiệt với cả người đông đúc. Bụng sôi đang biểu tình anh phải mau lên. Nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để xem xét các món và chi tiêu thế nào cho tiết kiệm, còn thực hiện được không chẳng rõ.

    Thế là anh mua một bao gạo, hai quả trứng, một lít sữa, một bông cải, một lọ muối.

    Cứ nghĩ thế là xong, nhưng, anh khự lại. Nhà không hề có chén dĩa, ăn thế nào được. Nhìn hai bộ chén dĩa và dao muỗng riêng ra hai phần, mua cả hai thì sẽ tốn thêm 80G. Nhìn nhìn một hồi, rốt cục anh cũng mua cả hai bộ chén dĩa và dao muỗng.

    Cứ nghĩ trong đầu, cái này là để cứu đói, không phải hoang phí nên anh cứ nghĩ thế mà vui vẻ ôm đống đồ ra về.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Rosenrot Tue Mar 20, 2012 4:55 pm

    Tues - Summer 01
    Chợ làng - 10:00 AM
    + Anselm + Celestia +


    "Mua gì đây, Cellie?"

    Anselm cất tiếng hỏi khi hai anh em chúng nó đã ra tới chợ. Celestia mãi chăm chú nhìn những quầy hàng nên có chút giật mình khi anh nó cất tiếng hỏi. Đây là lần đầu tiên hai chúng nó ra chợ thế này, hệt như mấy bức tranh vẽ trong quyển sách hình của Anselm ý.

    "À, tụi mình sẽ cần đồ ăn, còn chum nước nữa nè, cái chum vỡ rồi."

    Celestia chìa lòng bàn tay ra bắt đầu lẩm nhẩm đếm.

    "Chăn gối, mấy bộ chén bát muỗng nĩa, còn đèn dầu hay nến nữa, cứ sống trong bóng tối như hồi đêm qua không tốt đâu."

    "Vải nữa."

    Anselm thêm vào khiến Celestia nhướn mắt nhìn anh nó.

    "Vải?"

    "Để may đồng phục lính cho em."

    Đứa con gái nhìn anh nó một lúc rồi mỉm cười gật đầu.

    "Vâng, vải nữa."

    Đếm đi đếm lại và lòng vòng quanh chợ gom hàng, cuối cùng hai chúng nó đã mua: 2kg gạo, 2kg thịt heo, 2 củ tỏi, 2 củ hành, 1kg khoai tây, 5 quả cà chua, đủ loại gia vị và 1l sữa.

    Đó là xong khoản lương thực cho mùa, quay qua vật liệu, chúng mua: 1m vải, 2 cục xà phòng, 1l dầu, 1 hộp diêm, 1 cái chum nước, 1 bộ chén dĩa ly, 1 bộ muỗng nĩa, 1 bộ tách trà, 5 cây đèn cầy, 1 cây đèn dầu và 1 bộ chăn đệm (chúng nó sẽ ngủ chung giường vậy).

    Nhiều thế này cả hai cũng không xách về nhà được nên đành bỏ ra thêm 20G để chuyên chở.

    Tất cả là 945G, thật không phải số tiền nhỏ.
    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 33
    Đến từ : Cái ao

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Kazuki Wed Mar 21, 2012 12:24 pm

    Trưa thứ ba, Summer 1
    Trần Nhật Tuấn


    Trên đường về nhà, Tuấn ghé qua chợ mua một vài thứ. Vẫn có thể bắt cá ăn như hôm qua nhưng vì phải dọn dẹp lại nhà thêm một lần nữa để mai ông chủ xưởng mộc còn tới sửa, cậu quyết định sẽ ăn tại nhà.

    Mua hai ổ bánh mì và thêm một cục xà phòng, vậy là cậu đã dùng 30 đồng đầu tiên trong số tiền trưởng làng cho hôm trước. Giá cũng rẻ đấy nhỉ. Điều này khiến cậu bớt lo lắng khi nghĩ đến việc chi tiêu sau khi sửa lại nhà.

    Leo_gryffindor
    Leo_gryffindor
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 201
    Join date : 2012-03-08
    Age : 26
    Đến từ : Anh

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Leo_gryffindor Wed Mar 21, 2012 6:26 pm

    Mùa hạ 02
    Leo
    10 am

    Đợi ở nhà một lúc mà chưa thấy cậu về, Leo quyết định tư đi mua cái chum nước cho nhà. Cậu hỏi đường một số người rồi tìm đến chợ. Cậu lấy ra 150 gold mà không mặc cả gì và đưa cho người bán hàng. Mua xong cậu không biết phải mang nó về như thế nào. Cậu loay hoay một lúc rồi nhờ một người gần đó đem về. Cuối cùng cũng đặt được nó ở đúng vị trí
    Michiru Kaioh
    Michiru Kaioh
    Squire
    Squire


    Jung Jihye

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 143
    Join date : 2012-02-20
    Age : 30
    Đến từ : Hàn Quốc

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Michiru Kaioh Wed Mar 21, 2012 8:20 pm

    flashback - Hạ 1

    Cô lấy tờ giấy ghi sẵn những thứ mình cần mua so với bảng giá, một cái chum là 150 gold, chén, dĩa, ly mỗi thứ một cái vị chi là 120 gold.

    - Thức ăn thì...

    Hai ổ bánh mì, bốn quả trứng, một củ hành, bốn quả cà chua, chuối, bắp cải, gạo, đường muối tiêu, gia vị, một lít sữa, thịt gà. Còn có năm cây đèn cầy, ngủ sớm thôi, à, chăn đệm, diêm.

    - Tổng cộng là 755 gold ha? À, thêm 20 gold chuyên chở nữa, còn gì không ta? - Cô tự hỏi.

    endflashback
    Long Qua Nhi
    Long Qua Nhi
    Peasant
    Peasant


    Vạn Hoa Kim Long Đoạt

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 20
    Join date : 2012-03-11
    Age : 32
    Đến từ : Long Giới

    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Long Qua Nhi Thu Mar 22, 2012 5:34 pm

    Hạ 01
    Neil Dylandy


    Nhìn vào danh sách những thứ cần mua, Neil cảm thấy rùng mình. Nghĩ đến việc phải vác một đống thứ về nhà đã làm cậu phát sợ rồi. Tuy nhiên đã nhận việc thì phải đến nơi đến chốn, Neil bước vào trong chợ, cầu mong cho mình sẽ đủ sức vác đống đồ về được đến nhà.

    - Để coi nào, đúng là sắm sửa cho nhà mới có khác, đủ thứ cần mua.

    Sau một hồi chọn lựa, bê vác, cuối cùng cậu cũng ra đc đến cửa chợ. Trên vai cậu là 1 cái chum nước, trên tay là một bọc đồ bao gồm chén đĩa ly, dao dĩa, 2 cây đèn dầu kèm 1 lít dầu đốt, 4 mét vải làm ga trải giường cùng 2 ổ bánh mỳ ra khỏi khu chợ [ 355 đồng ]

    - Khỉ thật!!!

    Sponsored content


    [Oakville] Marketplace  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Marketplace

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Fri May 17, 2024 8:47 am