Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+70
Earl Grey
miyuki9x
Pretbeau
Cà Phê
Shaman
G.Hauel
Prino Chan
Kaninchen
Minda
Nguyên Nguyên
Lackluster
Katze
Irien Christagh Diviev
Sunstreaker
Sayaka
Amrita
brennen
Tử.
PhongLinh
Hime Scarlette
Song Trúc
Eluveitie
Nonight
Sweet Cherry
Lion Arthur
Juno
Huyết Vũ
Wingnia
Diệp Nhân Đông
Jeudi
Oujihime
Seki
Michiru Kaioh
Leo_gryffindor
michiyo93
Klutz
BloodyHell
Vivi_bear
Lily of the Valley
Azuryu
Cha bán đậu hủ
Long Qua Nhi
Clarretta
Thiên Hạc
Kazuki
LancasterS
Zeta
Dantz
Sayori
Ishtar Schrudinger
Rosenrot
Priscilla Presley
Quest
Cherry Jas
kayuki
Awesome Me
Shani Priya
Aries.J
Mirror Sakura
Demi-fiend
Mirall Negre
Doctor Know
Silver Guardian
Phan Anh Kha
Nocturne
Vivian
Zumbies
Miss Nine
Arya Jade
Admin
74 posters

    [Oakville] Before the Beginning

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty [Oakville] Before the Beginning

    Post by Admin Tue Feb 07, 2012 3:08 pm

    First topic message reminder :

    - Before the Beginning -


    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Btbcopy


    Ở topic này bạn sẽ RR cho những nhân vật của bạn ở thời điểm nhận được thư từ người họ hàng xa, tới Sân bay Florida, Mỹ, để cùng làm quen những char khác và canh đúng giờ thì lên chiếc phi cơ Lucky Seven.

    Tóm lại đây là nơi bạn sẽ tập ghi để làm quen với nhân vật của mình cũng như RR, bạn sẽ ghi thỏa thích những gì mình muốn trước khi máy bay Lucky Seven cất cánh, và từ đó BQL sẽ có những post dẫn dắt câu chuyện để bạn ghi theo và... cùng đến làng Cây Sồi. XD

    Bon Voyage~! XD

    Chuyến 5: Blackjack 21 sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 26/6 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida ~

    • Những nhân vật đã đến Miami: Sohma Youji, A., Gabby, Kuri, Arthur, Táo, Nho, Lâm Tuyết Tử, Katherin & Nathan Honeywell, Prino, G.Hauel, Cyril Keith Johnson, Thames, Dan Claues

    • Những nhân vật đã ra sân bay làm thủ tục: Sohma Youji, A., Gabby, Kuri, Arthur, Táo, Nho, Lâm Tuyết Tử, Katherin & Nathan Honeywell, Prino, G.Hauel, Cyril Keith Johnson, Thames, Dan Claues


    Chuyến 4: Lucky Seven sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 26/5 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida ~

    • Những nhân vật đã đến Miami: Phong Linh, Rail, Neige Merène, Kail June, Katze, Hinato Sayaka, Nguyên Nguyên, Hypnos, Alice, Yamiyo Kuro, Anno Domini, Kaninchen, Irien & Kyer Christagh Diviev

    • Những nhân vật đã ra sân bay làm thủ tục: Phong Linh, Neige Merène, Katze, Rail, Nguyên Nguyên, Hypnos, Anno Domini, Kaninchen, Yamiyo Kuro, Hinato Sayaka, Alice, Irien & Kyer Christagh Diviev


    Chuyến 3: Lucky Seven sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 29/4 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida ~

    • Những nhân vật đã đến Miami: Jay Walker, Juliette Moreau, Trần Nam, Cannelle Weißer, Haruki, Haruhi, Sakura Ayakashi, Huyết Vũ, Ngụy Minh Tân, Adamo & Angelo Vittorino, Song Trúc, Luna (Hyo Joon), Hime Scarlette

    • Những nhân vật đã ra sân bay làm thủ tục: Trần Nam, Song Trúc, Huyết Vũ, Luna (Hyo Joon), Adamo & Angelo Vittorino, Hime Scarlette, Jay Walker, Juliette Moreau, Cannelle Weißer, Sakura Ayakashi, Haruki, Haruhi, Ngụy Minh Tân


    Chuyến 2: Lucky Seven sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 19/3 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida ~

    • Những nhân vật đã đến Miami: Carl; Alice; Emily & Geraldine Schrudinger, Drake Stravinsky, Augustine & Nathaniel Lancaster, Trần Nhật Tuấn, Emmerich Ewald, Anselm & Celestia Rosette, Alexander & Benedict Roborovski, Zeta, Leo Gryffindor, Jack Lee, Anna Hopkinson; Steve & Jack Johnson, Triệu Vỹ Lạc - Jo, Mochiko, Diệp Nhân Đông, Michiko L., Dantz Edward

    • Những nhân vật đã ra sân bay làm thủ tục: Leo Gryffindor, Jack Lee, Triệu Vỹ Lạc - Jo, Anselm & Celestia Rosette, Jung Jihye, Hazel, Mochiko, Anna Hopkinson; Steve & Jack Johnson, Diệp Nhân Đông, Carl; Alice; Emily & Geraldine Schrudinger, Drake Stravinsky, Neil Dylandy, Dantz Edward, Trần Nhật Tuấn, Michiko L., Augustine & Nathaniel Lancaster, Emmerich Ewald, Anunit Estsan, Zeta, Lucas Ragazzo, Sarah Munlock



    Chuyến 1: Lucky Seven sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 18/2 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida ~


    • Những nhân vật đã đến Miami: Anna Yukari [13/2], Daniel Phạm [13/2], Christian Steel [12/2], Shani Priya [14/2], Mirall Negre [15/2], Ryan & Alysa Grumerny [15/2], Alden Svens & Six [15/2], Samanthe Ruist [??/2], Cherry Jas; Solar & Lunar [17/2], Journey & Lullaby Bryant [14/2], Yuri Summers [13/2], Priscilla Presley [17/2], Phạm Trần Thiên Lam [??/2], Alex Larcher [16/2], Gravia & Vũ Châu [16/2]

    • Những nhân vật đã ra Sân bay Miami làm thủ tục: Samanthe Ruist, Alden Svens & Six, Christian Steel, Journey & Lullaby Bryant, Yuri Summers, Anna Yukari, Cherry Jas; Solar & Lunar, Daniel Phạm, Ryan & Alysa Grumerny, Mirall Negre, Priscilla Presley, Phạm Trần Thiên Lam, Shani Priya, Alex Larcher, Gravia & Phan Vũ Châu


    Last edited by Admin on Tue Jul 10, 2012 10:07 pm; edited 7 times in total
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Doctor Know Wed Feb 15, 2012 1:37 pm

    14/2
    Miami, Florida.
    Đêm về.


    Shani - Danny

    Những ánh đèn đường chiếu rọi, hòa cùng với đèn pha của các hàng xe hơi thay nhau hú còi phủ lên Miami một thứ ánh sáng diệu kì. Tôi đưa mắt qua bên phải, có đôi tình nhân đang ngồi trên một băng đá, tóc cô gái rũ dài khi cô dựa lên vai chàng trai, tôi liếc mắt qua bên trái, có hai người đang ôm hôn nhau ngay giữa phố xá.

    Lễ tình nhân.

    Xa xỉ, xa xỉ quá.

    Tôi nghĩ rồi kết thúc miếng hamburger của mình, vất cái bao còn nhòe nhoẹt ướt ketchup vào thùng rác. Đứng lên chùi tay, tôi đưa mắt đằng xa và trông thấy một cô gái đeo kính với mái tóc nâu đỏ, thay vì đứng với một chàng trai vây quanh cô lúc này là một chiếc valy.

    Thì ra là đi du lịch một mình.

    Du lịch một mình trong ngày Lễ tình nhân quả khiến người ta dễ thấy cô đơn. Và đúng là tôi thấy cô gái cũng không có vẻ gì đang có tâm trạng tốt. Tôi cũng chẳng còn việc gì khác để làm trong hôm nay và về sau ngoài đi lòng vòng Miami, ở đây không có mấy thằng bạn, cũng chả có đám nào hăm he đòi gài tội tôi.

    Chi bằng tôi nên bỏ thời gian giúp cô gái nọ.

    Nghĩ thế tôi bước về phía cô gái tóc nâu đỏ, đưa tay sửa lại cặp kính đen trên mũi rồi cất tiếng chào:

    _ Xin chào, cô có cần giúp gì không?
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Mirall Negre Wed Feb 15, 2012 3:34 pm

    Mirall Negre
    Sân bay Miami || Thành phố Miami - Florida - Hoa Kì.
    Ngày 15 tháng 2 || 1.57 P.M



    Sân bay thật ồn ào. Negre vốn không thích chỗ đông người lắm, nhất là với những cặp mắt nhìn mình đầy tò mò, lại có phần kinh sợ không mấy thiện cảm như thế kia. Cô làm thủ tục nhập cảnh và nhanh chóng rời đi lấy đồ.

    "Xem nào... khách sạn Mandarin Oriental... cách đây khoảng... hơn 10km..."

    CÁI GÌ ?!

    Negre trợn mắt nhìn vào bản đồ trên cái máy tính bảng trắng.

    Hai người này tính giỡn mặt cô à?! Đặt phòng cái kiểu gì thế?! Cô chắc chắn làm gì có đủ tiền để bắt taxi tới đó chứ?!

    "Bạn có mail! Bạn có mail!"

    Tiếng nhạc chuông ré lên bất chợt. Negre đưa tay chọn mục thư đến.

    Người gửi:

    Anh trai.

    "Em gái thân yêu,

    Giờ này chắc em đã xuống sân bay ở Miami rồi nhỉ? Thời tiết đẹp chứ? Nghe nói hôm nay không lạnh lắm, nhưng em cũng phải chú ý đấy... [bla bla...]..."

    Cuối cùng, Negre di tay hết hai lần mới thấy một dòng chữ p.s bé tí:

    "À, bọn anh lỡ đặt nhầm khách sạn. Em xem gần đó có khách sạn nào không thì tìm ha!"

    Cô tắt phụt màn hình và tống cái máy thô bạo vào túi ba lô. Tức điên lên được mất! Gửi cho cái mail dài ngoằng như thế mà cuối cùng điều quan trọng nhất lại nằm ở dòng chữ p.s bé tẹo cuối cùng này sao?!

    Một tay kéo vali, tay còn lại giữ hờ trên quai cái ba lô đen đang đeo sau lưng, Negre nhanh chóng bước ra khỏi sân bay và nhảy lên một cái taxi đậu gần đó thuộc sân bay. Khoảng năm phút sau, Negre xuống xe, bước nhanh trên con phố lớn và bắt đầu hành trình tìm kiếm khách sạn xem chừng như rất gian nan của mình.

    *Tít tít tít...*

    "Bạn có mail, bạn có mail!"

    Cái máy trắng với hình quả táo kêu lên lần nữa. Negre đặt vali dựa vào góc tường trên vỉa hè và lôi ra xem.

    Người gửi:

    Anh trai.

    Lần này lại là gì đây... Cô ngán ngẩm nghĩ và lơ đãng di tay chọn mục thư đến.

    "Quên mất, em sẽ không đủ tiền thuê khách sạn mới nhỉ!"

    Biết thế rồi, tại ai chứ hả?!

    "Nhưng yên tâm!"

    Yên tâm cái quái gì chứ?!

    "Bọn anh sẽ chuyển tiền vào khách sạn, em cứ yên tâm tự chọn một nơi thật tốt vào nhé!"

    Negre đóng máy và phòng khi nó kêu lần nữa, cô cho nó vào một cái túi đen mỏng và xách ở tay không vướng vali.

    Đi thôi!

    Tâm trạng Negre đã khôi phục lại phần nào. Cô hào hứng đi nhanh trên vỉa hè. Giờ đây, mong muốn lớn nhất của Negre là khám phá nơi đây càng sớm càng tốt.
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Arya Jade Wed Feb 15, 2012 3:51 pm

    15/2
    Miami, Florida
    2:00 PM


    Christian - Negre


    Sau "sự cố nhầm phòng" hôm qua, Christian đã thề rằng mình sẽ nằm lì trong phòng luôn cho tới ngày đi ra Somers. Nhưng khi anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy những dòng xe cộ tấp nập và tiếng người nói cười vui vẻ, Christian quyết định thử vận may một lần nữa.

    Và đó là lý do anh ở đây, đứng ngẩn tò te trên lề đường do đánh rơi mất cái bản đồ xó nào. Ngoài tính vụng về thì Christian còn mắc thêm bệnh mù đường, anh thậm chí còn có thể bị lạc trong một cái thư viện.

    _ Đã bảo là ở trong phòng rồi mà, cái thằng...! - Christian thầm nhủ rồi quyết định đi vòng vòng kiếm xem có chỗ nào tậu được cho mình một tấm bản đồ Miami khác.

    _ Coi chừng!

    Một giọng nói vang lên khiến Christian ngoảnh đầu lại, và trước khi anh kịp nhận ra gì thì nguyên một trái banh bay thẳng vào mặt.

    Ôi, biết là sớm muộn gì cũng thế mà~

    Christian ngã đánh rầm xuống vệ đường, anh ngán ngẩm ngước mắt lên nhìn. Đám trẻ chơi banh vội chạy lại cuống quít xin lỗi rồi xin nhận lại trái banh xong lủi đi mất. Đưa đôi mắt nâu quay nhìn xung quanh vừa lấy tay xoa đầu, Christian hơi khựng lại khi bắt gặp một cô gái khá cao đang nhìn mình.

    Một cô gái tóc bạch kim thật dài, với chiều cao khá kinh ngạc và có thể nói là xinh xắn. Có điều khuôn mặt cô ấy trông không phải là người dễ tính. Christian bắt gặp thấy chiếc valy và đoán hẳn cô gái cũng mới tới Miami hôm nay. Cười xã giao với cô gái, Christian loạng choạng đứng lên, vẫn lấy tay ôm đầu cười nói:

    _ Chà, để cô trông thấy cảnh ban nãy bẽ mặt quá. Cô mới đến Miami sao? Tôi giúp gì được chứ?
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Mirall Negre Wed Feb 15, 2012 4:25 pm

    Negre - Christian
    Miami - Florida - Hoa Kì.
    Ngày 15 tháng 2 || 2.04 P.M.



    Negre chợt dừng lại khi đi ngang qua một khu có vẻ như là công viên tự do. Lũ trẻ đá banh không có vẻ gì là chú ý tới cô cả. Cũng tốt thôi. Cô nhún vai sau khi đứng lại xem hơn năm phút và định quay bước đi.

    - Coi chừng!

    Giọng nói của một đứa bé hét lên. Theo phản xạ, Negre quay phắt lại. Đúng lúc kịp nhìn thấy trái banh đang bay thẳng với vận tốc kinh hồn. Và điểm đáp là mặt một anh chàng qua đường gần đó.

    Ban đầu Negre cũng bị giật mình nên đứng im đó. Cô cũng định chạy lại xem anh ta có cần giúp đỡ gì không nhưng lại ngại. Vốn thế, Negre chẳng bao giờ bộc lộ được sự quan tâm của mình đúng chỗ...

    Người nam tóc hung đỏ đứng dậy. Lúc này, Negre mới nhận thấy anh chàng thật đô con. Chắc là cao hơn hai ông anh sinh đôi của cô. Khoảng 1m90? Cô ước lượng, hoàn toàn quên béng mình đang nhìn chằm chằm vào một người lạ mặt với ánh mắt xám đang nheo lại.

    - Chà, để cô trông thấy cảnh ban nãy bẽ mặt quá. Cô mới đến Miami sao? Tôi giúp gì được chứ?

    Negre ngạc nhiên. Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nâu đang nhìn mình. Cô nhíu mày do ánh mặt trời chiếu vào mắt.

    Cười...

    Anh ấy cười...


    - À vâng, - Negre nhoẻn miệng cười. - Tôi mới tới và đang tìm khách sạn. Liệu anh có thể giúp tôi không?

    Cô vẫn cười. À, chắc hẳn mặt mình trông ngớ ngẩn lắm... nhưng mà thôi kệ, Negre vẫn đang vui vì lần đầu có một người lạ mặt không nhìn cô với thái độ kinh sợ như mọi khi.
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Arya Jade Wed Feb 15, 2012 4:30 pm

    15/2
    Miami, Florida.
    2:20 PM


    Christian - Negre.

    _ À vâng. Tôi mới tới và đang tìm khách sạn. Liệu anh có thể giúp tôi không?

    Cô gái tóc bạch kim nhoẻn miệng cười khiến Christian hơi ngạc nhiên một chút. Hóa ra cô ấy không khó tính như mình nghĩ. Điều này khiến Chritstian cảm thấy thoải mái hơn, anh vẫn giữ nụ cười rồi cất tiếng hỏi:

    _ Cô có thể ở chung khách sạn với tôi nếu muốn. Thật ra tôi cũng là khách du lịch mới tới Miami hôm kia thôi.

    Rồi anh khựng lại, ngẫm nghĩ một chút xong e dè hỏi:

    _ Nhưng mà... cô có bản đồ không? Do là... ban nãy tôi làm mất tấm bản đồ rồi nên giờ... không biết đường về khách sạn mình.
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Mirall Negre Wed Feb 15, 2012 4:40 pm

    Negre - Christian
    Miami - Florida - Hoa Kì.
    Ngày 15 tháng 2 || 2.20 P.M.



    Qua trao đổi vào câu, Negre mới biết anh chàng này cũng mới tới Miami. Vậy mà cách nói chuyện lại khiến cô nghĩ anh ấy rành nơi này lắm.

    - Nhưng mà... cô có bản đồ không? Do là... ban nãy tôi làm mất tấm bản đồ rồi nên giờ... không biết đường về khách sạn mình.

    Negre thoáng ngạc nhiên khi thấy biểu hiện anh chàng này thay đổi nhanh chóng như thế. Đang cười cười, lại bất thần khựng lại và giờ là hơi lúng túng. Negre mím môi. Cũng không nên cười nhiều quá, không tốt. Cô kéo khóa và lấy cái máy tính bảng trắng ra khỏi túi xách, đoạn nhét cẩu thả cái túi rỗng ruột vào bên cạnh ba lô đằng sau lưng:

    - Tôi có đây. - Negre nhanh chóng bật máy và chọn phần Bản đồ. - Anh ở khách sạn nào vậy?

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Silver Guardian Wed Feb 15, 2012 4:46 pm

    14.2
    Đâu đó ở Luân Đôn.


    .Someone to Watch over Me.
    .Alden - Six.



    "I'm a little lamb who's lost in the wood
    I know I could, always be good
    To one who'll watch over me"



    6:00 AM
    Tại một căn hộ số 10.



    Mập mờ.

    Chập choạng.

    Một khuôn mặt thân thương dần hiện ra trước mặt hắn.

    "Anh..."

    Hắn nhoẻn miệng cười thật tươi rồi nhào đến ôm chầm lấy người kia, đắm mình trong mùi hương và hơi ấm quen thuộc. Cho tới khi hắn cảm nhận thấy một họng súng lạnh lẽo áp vào trán mình.

    Đôi mắt hai màu mở to.

    Và trước khi đôi môi kịp thốt lên điều gì, thì sức nóng cùng cơn đau nhói lên khi viên đạn xoáy thẳng vào sọ hắn.

    Khung cảnh trước mắt hắn dần nhuộm một màu đỏ máu trước khi chuyển đen dần...

    .
    .
    .


    Sực tỉnh.

    Khung cảnh căn phòng ngủ lạ lẫm hiện ra trước mắt Six. Hắn quay qua nhìn bên cạnh và chút nào lạ lẫm khi thấy người nằm chung giường hắn không phải là con mèo bông thường lệ, mà là một người đàn ông. Người đàn ông đã cứu sống và chăm sóc hắn cả đêm qua.

    Six ngồi dậy trên giường, đưa tay vuốt mặt rồi lén đưa mắt nhìn anh chàng đang say ngủ kia. Giấc mơ nọ khiến vết sẹo trên trán hắn khẽ nhói đau, nhưng dần dịu đi.

    Anh ta là Alden. Một người kì lạ, nhưng rất thú vị.

    Six cảm giác như hắn đang mang nợ sau tất cả những gì Alden làm cho hắn. Và từ giây phút đó hắn quyết định sẽ theo sát người này, làm những gì anh ta bảo, thực hiện những gì anh ta muốn, và nếu có chuyện gì hắn cũng sẽ bảo vệ anh tới cùng.

    Nhưng trước hết, có vài thứ Six cần làm.

    Nghĩ thế, Six nhè nhẹ ngồi dậy khỏi giường. Cởi bỏ bộ áo ngủ và thay chiếc áo bệnh nhân lên người, hắn xếp nó gọn gàng và để lên chiếc bàn cạnh giường, kèm theo một mẩu giấy nhắn.

    Tôi sẽ quay lại sau.
    6.

    Xong Six len lén chuồi người ra khỏi cửa sổ và rời khỏi nhà Alden bằng đường đó.


    ----


    8:00 AM
    Đâu đó ở Luân Đôn.



    Six tống bộ đồ bệnh viện nhăn nhàu vào thùng rác sau khi đã mặc bộ cánh quen thuộc thường ngày của mình. Hắn ngồi xuống cái giường ọp ẹp, choàng tay ôm lấy con mèo bông, nhẹ hôn lên mũi nó rồi đặt lại vị trí cũ. Xong hắn đứng dậy, nhét vài đồng bạc vào túi áo kèm theo cái điện thoại cục gạch, thứ duy nhất mà hắn lấy lại lúc ở bệnh viện.

    Khóa cửa phòng lại, Six rời khỏi cái căn hộ xuống cấp của mình sau khi đã đeo kính đen và khẩu trang đen như ngày thường. Vừa đi hắn vừa bấm số di động và áp lên tai nghe:

    _ Six! Từ hôm trước đến giờ tôi không nghe tin anh, cứ ngỡ anh toi rồi chứ? - đầu dây bên kia thốt lên.

    _ Tôi ổn, có điều... Q à...

    Six lưỡng lự vài giây rồi tiếp:

    _ Tôi sẽ tạm dừng chuyện truy lùng một thời gian.

    _ Với tôi thì không có vấn đề gì nhưng điều gì khiến anh đổi ý bất chợt vậy?

    Im lặng.

    Rồi lại tiếp tục:

    _ Tôi sẽ đi nghỉ một thời gian, cậu chỉ cần biết thế thôi.

    Đầu dây bên kia lại im lặng, xong cười khe khẽ và đáp:

    _ Đúng là anh cần một kì nghỉ thật, vậy chúng ta sẽ tạm ngừng liên lạc trong thời gian đó. Chúc anh có một thời gian vui vẻ nhé!

    _ Cám ơn cậu, Q... à không, Jadon chứ nhỉ.

    Đầu dây bên kia im lặng một lúc, xong lại hỏi tiếp, chất giọng chút nào tinh nghịch:

    _ Nói thật đi, tên anh ta là gì thế?

    _ Jadon!


    ------


    8:45 AM
    Tại một tiệm tạp hóa nào đó.



    "Although he may not be the man some
    Girls think of as handsome
    To my heart he carries the key"

    Bài hát Someone to Watch over Me do Ella Fitzgerald trình bày cứ thế vang vọng khắp căn tiệm tạp hóa bé nhỏ, cho tới tiếng "ring ring" quen thuộc reo lên báo hiệu có khách.

    _ Ô, là cậu!

    Người chủ tiệm Derek hứng khởi khi trông thấy vóc dáng quen thuộc của Six. Hắn cúi đầu chào và đặt lên quầy tính tiền những đồng bạc lẻ, xong đáp:

    _ Cháu đến trả nợ đây, bác xem nhiêu đây đủ cả chứ?

    Derek đưa mắt nhìn chỗ tiền lẻ rồi phì cười:

    _ Tôi tin cậu mà, thôi, đi nghỉ cho khỏe người đi.

    Six cúi đầu chào lần chót và rời khỏi tiệm tạp hóa, để lại giọng hát của Ella đằng sau với ông chủ tiệm đứng tuổi.


    -----


    1:30 PM
    Tại một căn hộ số 10.




    Six sửa lại chiếc túi xách qua vai, bên trong là những vật dụng cần thiết kèm theo tấm vé ra Miami mà Alden đưa và vé ra Somers. Bây giờ trông hắn khá khẩm hơn đêm nọ, với bộ cánh thân thuộc và khẩu trang, mắt kính đen.

    Có khi nào anh nhìn hắn mà không nhận ra không nhỉ?

    Six cười thầm. Hắn đã giải quyết mọi chuyện rồi, thậm chí xin nghỉ phép ở Dịch vụ dọn phòng luôn. Duy chỉ có một thứ quan trọng mà Six không dám đem theo: khẩu súng bắn tỉa. Thứ nguy hiểm chết người đó tốt nhất cứ để nó ngủ yên trong túi dụng cụ của hắn.

    Đi nghỉ, hắn sẽ không nhắc gì lại vụ ám sát nữa.

    Đi nghỉ, hắn sẽ dành thời gian bên ân nhân của mình và giúp đỡ anh ta.

    Và thế, Six đưa tay lên gõ cửa, chờ đợi một mái đầu trắng hiện ra. Hắn chợt hát thầm, nhớ lại bài hát trong căn tiệm tạp hóa.

    "There's a somebody I'm longin' to see
    I hope that he, turns out to be
    Someone who'll watch over me"



    Last edited by Silver Guardian on Wed Feb 15, 2012 5:05 pm; edited 2 times in total
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Arya Jade Wed Feb 15, 2012 4:57 pm

    15/2
    Miami, Florida.
    2:25 PM


    Christian - Negre

    _ Tôi có đây. Anh ở khách sạn nào vậy?

    Cô gái nhanh chóng bật cái máy tính bảng trắng vừa lấy và chọn phần Bản đồ. Christian lại gần cô và nhìn vào màn hình. Vài giây ngắn ngủi trôi qua rồi anh lẩm nhẩm:

    _ Tôi chọn Runway Inn... vì nó gần Sân bay quốc tế Miami và giá cả thì tương đối. Nếu chiếu theo bản đồ thì nó ở...

    Sự im lặng bao trùm cả hai trong vài giây tích tắc đồng hồ.

    _ ...ở ngay nơi hai ta đứng.

    Christian đáp, cảm thấy mình như một thằng ngốc. Anh quay qua bên trái và dòng chữ Runway Inn Miami International Airport đập ngay vào mắt.

    _ Là... là nơi đó đó! - Christian cười hớn hở mà như mếu, biết nói sao đây khi lần đầu gặp mặt người ta đã có ấn tượng anh là một thằng khờ.
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Mirall Negre Wed Feb 15, 2012 5:08 pm

    Negre - Christian
    Miami - Florida - Hoa Kì.
    Ngày 15 tháng 2 || 2.27 P.M



    Negre cầm cái máy và ghí sát mặt xuống. Anh chàng vừa nãy cũng cúi xuống và nhìn chăm chú.

    - Tôi chọn Runway Inn... vì nó gần Sân bay quốc tế Miami và giá cả thì tương đối. Nếu chiếu theo bản đồ thì nó ở...

    Anh chàng tóc hung đỏ bất chợt im lặng. Negre nhìn theo hướng ngón tay trỏ đang dừng lại tại một điểm màu đỏ. Điểm này... cô nhíu mày... sao cái điểm màu đỏ cần tìm này lại gần như trùng với điểm màu xanh nơi đang đứng thế này...

    - ...ở ngay nơi hai ta đứng.

    Im lặng vài giây.

    À ra vậy... không phải là máy có vấn đề...

    Negre hơi gập người xuống. Cái máy đang cầm bỗng run lên bần bật.

    Chết mất... chết mất thôi!!!

    Cô phá ra cười.

    Anh chàng này... Trời ạ, dễ thương quá! Cô nghĩ thầm mà nước mắt cứ trào ra vì cười.

    Mười giây sau, Negre dừng lại. Người vẫn còn rung lên, cô đưa tay quẹt nước mắt:

    - Xin... xin lỗi anh. - Giọng vẫn khùng khục. - Nhưng tôi không kiềm được. Thật xin lỗi...
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Arya Jade Wed Feb 15, 2012 5:15 pm

    15/2
    Miami, Florida.
    2:30 PM


    Christian - Negre

    Cái máy tính khẽ run lên khi cô gái tóc bạch kim phá ra cười. Vậy ra cô ấy không giận? Christian nghĩ và chẳng hiểu sao anh cũng cười theo luôn.

    Khoảng đâu độ mười giây đồng hồ, cô gái ngưng cười và đáp, nhưng bờ vai vẫn còn run khe khẽ:

    _ Xin... xin lỗi anh. Nhưng tôi không kiềm được. Thật xin lỗi...

    _ Ồ, không, không sao đâu! - Christian hớn hở đáp - Bình thường là tôi còn bị ăn ví vào mặt cơ, cô không giận là được rồi.

    Nói rồi anh chỉ tay vào cái valy, vẫn cười tươi:

    _ Cô sẽ ở chung khách sạn chứ? Nào, để tôi mang hộ cô cái valy nhé?
    Aries.J
    Aries.J
    Yeoman
    Yeoman


    Ngày rộng tháng dài.. sống cuộc đời ăn hại OvO

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 68
    Join date : 2012-02-05
    Age : 27
    Đến từ : Outer space

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Aries.J Wed Feb 15, 2012 5:28 pm

    14/2
    Nottingham, England
    1:15 pm




    Giảng đường vắng người. Tiết học cuối đã kết thúc cách đây nửa giờ đồng hồ.

    Một ngày như mọi ngày, bình thản rồi bình thản. Đám sinh viên học khóa sáng lại tụ tập trong canteen trường. Khắp khu ăn uống nhộn nhạo tiếng dao dĩa trộn với tiếng cười nói. Đúng là tuổi xuân sức dai cơ mồm cũng khỏe thật, các vị có tuổi ngắm cảnh này đều phải cảm thán một câu như thế.

    Hôm nay nhiệt độ nhỉnh lên chút xíu, tạo hiệu ứng tâm trạng vui vẻ cho cả người trẻ lẫn người già. Ấy thế mà trong phạm vi 1km trở lại đây vẫn có kẻ vác bộ mặt nhăn nhó. Xung quanh chộn rộn người qua người lại, thỉnh thoảng lại có ánh mắt liếc về phía này. Ở cuối phòng, gần cửa sổ, thằng nhóc bỏ ồn ào ngoài tai, tiếp tục giải tán những miếng cuối cùng trong suất ăn nhanh.

    Trừ jacket đen vắt trên thành ghế, còn lại là áo len sọc, balo viền sọc, khăn quàng cổ sọc, người ta nhìn nó như nhìn con ngựa vằn. À không, đúng ra là thấy một cậu năm nhất đang ngồi trừng cái mặt bàn. Mái tóc đỏ nâu rối nhẹ xòa xuống mắt, tư thế và biểu cảm đờ đẫn tạo nên một góc nhìn lãnh đạm. Ung dung, rồi cau có, rồi lại thẫn thờ, con ngựa vằn bắt đầu có gen của con tắc kè hoa. Chán chê, cái cậu ‘lãnh đạm’ kia bắt đầu táy máy rút ống hút ra khỏi ly nhựa. Nó vần cái ống lăn đi lăn lại, rồi chọc chọc xuống mặt bàn, rồi uốn cong uốn chéo đến lúc cái ống dập đến biến dạng. Ngao ngán.

    - Không chỉ có cái ống hút đáng bị thế đâu..

    Alex lầm bầm, đứng dậy bước thẳng ra khỏi cửa. Một con lười thiếu ngủ đang bốc hỏa đây. Hay trong mắt người đi ngang, đúng hơn là nó giống đứa thiểu năng IQ sụt giảm báo động. Lần đầu tiên lớp học buổi sáng nặng nề như thế này. Chỉ vì nhận thêm một ‘tin dữ’ gửi từ mẹ thân yêu mà nó thức trắng cả đêm:

    _________________________________

    “Chuẩn bị đi Miami đi”

    “???”

    “Cái này là vé trúng thưởng, muốn ra đảo chỉ có một chuyến bay từ Miami thôi.
    Con liệu mà sắp xếp”

    _________________________________


    Thế đấy, nó đã thức đêm để kiểm lại số tiền tiết kiệm hiện có và để nguyền rủa hãng xổ số bà dì nó trúng thưởng. Hậu quả là lai tạo ra con ngựa vằn đeo đôi mắt của con gấu trúc. Cả giờ Alex chẳng nghe lọt tai lời giảng nào, hồn cứ bơi bơi trong mơ màng.

    Học hành nửa vời, sau đó phải lò dò đi làm đơn nghỉ phép với giáo sư phụ trách, thằng nhóc ngại gần chết. Lí do nghỉ của nó là gì? Để đi du lịch à? Dễ chấp nhận thật đấy. Cứ nghĩ tới học phí của cái trường này đi, và cả nỗ lực học A-level khổ sở của nó mới đậu được vào nữa chứ, thật không cam lòng chút nào. Dù thế, Alex vẫn sống chết từ chối quyết liệt việc mẹ nó định tới tận trường ký đơn nghỉ phép. Cơ hội vô-giá bà bất ngờ quăng vào mặt nó là quá đủ rồi.

    Quá trưa, giờ với nó chẳng còn gì đáng quan tâm hơn bay về ôm lấy cái giường. Lững thững bước, bất giác ngẩng đầu lên, chỉ thấy trời giăng đầy mây xám nhờ. Nottingham đang mùa lạnh ẩm, đâu cũng chỉ thấy heo hút những mảng xám pha với trắng đục loang lổ. Nó dựng cổ áo khoác lên, siết khẽ chiếc khăn quàng sọc thẫm trên cổ, rảo bước nhanh về ký túc xá.

    ---

    1:40 pm

    Lết về đến phòng sung sướng gần chết. Thằng nhóc mệt rũ rượi, mi mắt nặng như hai hòn gạch. Nó hơi ngạc nhiên thấy cánh cửa đính bảng tên Larcher để hé.

    - Ăn xong rồi hả?

    Mái đầu đen ngắn lỉa chỉa nhỏm dậy khi thấy Alex bước vào. Thằng nhóc gỡ khăn quàng và áo khoác. Nó gật, không trả lời, chỉ ném balo qua một bên rồi ngồi phịch xuống đất, tựa vào giường.

    - Bay chuyến tối mai phải không? Tự nhiên sáng sớm không gọi lại đi mang chìa khóa ném trước cửa phòng tao, rủi có đứa trộm mất thì sao?

    - Will, mày có lớp chiều mà không đi đi à?

    Alex đẩy thằng bạn khỏi giường rồi nhấc cái thân mỏi nhừ lên. Will cứ nhìn nó cười cười. Đây là thằng bạn chí cốt của nó, hai đứa gặp nhau lần đầu cách đây nửa năm khi cùng đáp máy bay xuống sân bay Heathrow, để rồi lại cùng cười toe đưa nhau xem giấy xác nhận đậu vào Đại học Nottingham. Nó và Will cực kỳ hợp cạ, từ nói năng, viết lách đến sở thích café đen. Duy có một điểm khác duy nhất, Will năng động hơn nó nhiều. Hay nói theo cách của Will: “Mày là cụ rùa có mai vằn”.

    - Đi bao lâu?

    - Ai biết. Madam Larcher bảo tao xin nghỉ hai tuần.

    Alex trề môi nhại cử chỉ mẹ nó, Will phá lên cười sằng sặc. Vuốt bụng, thằng bạn đeo cái cặp lên vai rồi nháy mắt với nó:

    - Chiều nay không đi mua đồ với mày được, nhưng mai đảm bảo tiễn tận nơi.

    Nói xong ha ha cười chạy mất. Thằng nhóc cười theo, đóng cửa rồi quay vào phòng thả người xuống giường. Đặt cạnh gối là bao thư mẹ nó gửi đến sáng hôm qua, vậy là Will xem rồi. Alex rút tấm vé khỏi bao.

    Đảo Somers… hi vọng là một nơi đẹp đẽ.


    Nắng lạnh lao xao trải ngang lối vào khuôn viên trường đại học. Gió Bắc tạt qua Nottingham vội vàng chẳng chào cũng chẳng thưa. Ngày mai nó sẽ đến một nơi xa không còn thấy mùa đông phương Bắc nữa.



    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Mirall Negre Wed Feb 15, 2012 5:33 pm

    Negre - Christian
    Miami - Florida - Hoa Kì.
    Ngày 15 tháng 2 || 2.30 P.M.



    Anh chàng chỉ tay vào cái vali, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi:

    - Cô sẽ ở chung khách sạn chứ? Nào, để tôi mang hộ cô cái vali nhé?

    May ghê, anh ấy không giận... Sao lại có người cho anh ấy ăn ví vào mặt chứ?! Dễ thương vầy cơ mà! Negre nghĩ thầm vã tủm tỉm cười:

    - Vâng. Cảm ơn anh nhiều!

    Người con trai nắm lấy tay kéo của vali rồi bước đi trước. Negre đi song song bên cạnh, có vẻ khá vui mừng vì tìm được người tốt sẵn lòng giúp đỡ. Bất chợt, cô nhớ ra và quay sang anh chàng mắt nâu:

    - À phải rồi, quên chưa giới thiệu. Tôi là Mirall Negre. Thất lễ quá, xin hỏi anh là...

    Cô cũng quên khuấy mất. Không nói tên thì chẳng nhẽ cứ gọi anh này anh nọ sao...
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Arya Jade Wed Feb 15, 2012 5:42 pm

    15/2
    Miami, Florida.
    2:35 PM


    Christian - Negre

    _ À phải rồi, quên chưa giới thiệu. Tôi là Mirall Negre. Thất lễ quá, xin hỏi anh là...

    Cô gái tên Negre cất tiếng hỏi khiến Christian sực nhớ từ nãy tới giờ cả hai chưa kịp giới thiệu nhau tiếng nào:

    _ À tôi cũng quên mất! - Christian thốt lên rồi quay qua nhìn Negre - Tôi là Christian Steel, nhưng cứ gọi tôi là Christ cho gọn. Rất vui được gặp cô, cô Mirall.

    Và thế anh cười thật tươi, do mãi chăm chú nhìn cô gái mà anh không nhìn phía trước. Rồi khuôn mặt Negre chợt thay đổi, cô tính nói gì đó thì...

    Bốp!

    Christian lảo đảo ôm lấy cục u trước trán mới qua ăn máy sấy tóc nay lại bồi thêm cú nữa. Hé mắt nhìn, anh cau mày lại và lảm nhảm:

    _ Lại là một cái cột điện...!

    Xong quay qua Negre, anh cố nhoẻn miệng cười bảo, xong cố đổi chủ đề:

    _ Không sao, chuyện thường ngày ấy mà ~ mà cô đi du lịch một mình sao?
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Mirall Negre Wed Feb 15, 2012 6:15 pm

    Negre - Christian
    Khách sạn tại Miami - Florida.
    Ngày 15 tháng 2 || 2.38 P.M.


    "Chuyện thường ngày" ấy hả...

    Negre xám mặt khi nghĩ tới cái gọi là "chuyện mọi ngày" của Christian... à nhầm Christ. Chẳng nhẽ anh chàng này hay bị thế lắm sao... Nghĩ vậy, cô lại khúc khích cười một mình.

    - Mà cô đi du lịch một mình sao?

    - Vâng. Tôi được tặng vé miễn phí. À mà, không cần khách sáo thế, xem chừng anh lớn tuổi hơn tôi mà.

    Negre đáp lời, hai tay nhét vào túi áo khoác. Cô đã có thể nhìn thấy phòng tiếp tân ngay trước mặt. Trong túi áo chợt có vật gì cộm cộm. Negre nhớ ra và lôi thứ trong túi áo ra:

    - Anh ăn kẹo không, Christ?
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Arya Jade Wed Feb 15, 2012 6:29 pm

    15/2
    Miami, Florida.
    2:44 PM


    Christian - Negre

    _ Anh ăn kẹo không, Christ?

    Negre nói rồi lôi ra viên kẹo trong túi áo. Christ tươi cười gật gù bảo:

    _ Cám ơn cô, tôi thích đồ ngọt lắm!

    Thế là Negre đưa viên kẹo cho Christ. Phải thừa nhận Christian rất vui khi gặp cô gái, ít ra là cho tới lúc này anh vẫn chưa bị ăn cái tát hay thêm cái máy sấy tóc nào vào mặt. Cả hai bước lại gần quầy tiếp tân hơn. Trong lúc chờ đợi tới lượt đăng ký phòng, Christian chợt nhớ và quay qua hỏi cô gái tóc bạch kim:

    _ Trùng hợp quá nhỉ. Tôi cũng được tặng một vé du lịch miễn phí. Hình như ở đảo Somers nào đó ấy.
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Mirall Negre Wed Feb 15, 2012 6:58 pm

    Negre - Christian
    Khách sạn tại Miami - Florida.
    Ngày 15 tháng 2 || 2.47 P.M.



    Cô gái ở quần tiếp tân đưa cho Negre một tờ giấy. Cô nhận lấy và điền đầy đủ thông tin vào những chỗ yêu cầu.

    - Xin hỏi có thể trả qua ngân hàng chuyển khoản chứ?

    - Vâng, tất nhiên thưa quý khách!

    Cô nhân viên cố nặn ra nụ cười đáp lời Negre. Cầm lấy tờ giấy Negre vừa điền xong, cô gái kia nhập thông tin vào máy tính.

    - Xin đợi một lát. - Cô ta nói rồi gọi người phục vụ. Anh chàng tóc đen, có vẻ như là một người châu Á, đẩy xe chở đồ tới và nhận lấy vali của Negre, sẵn sàng chuyển lên phòng ngay khi cô tiếp tân làm xong thủ tục.

    - Trùng hợp quá nhỉ. Tôi cũng được tặng một vé du lịch miễn phí. Hình như ở đảo Somers nào đó ấy.

    Negre bất thần ngạc nhiên khi nghe tới cái tên đó. Cô dời sự chú ý của mình từ người anh phục vụ tới gương mặt Christ:

    - Đảo Somers? Có phải là ngày 18 sẽ khởi hành không?

    Ôi... thật không ngờ lại gặp. Nếu đúng Christ đi cùng chuyến bay thì đỡ quá, chí ít Negre cũng quen được với một người...
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Arya Jade Wed Feb 15, 2012 7:05 pm

    15/2
    Miami, Florida.
    2:50 PM


    Christian - Negre.

    _ Đảo Somers? Có phải là ngày 18 sẽ khởi hành không?

    Negre ngạc nhiên rồi cất tiếng hỏi. Nghe thế, Christian cũng bất ngờ không kém, nhưng rồi gương mặt anh giãn ra, chuyển dần thành một nụ cười:

    _ Cô cũng cùng chuyến đó à? Thật là trùng hợp lý thú! Tôi cứ nghĩ tới hôm đó mới gặp được người cùng chuyến chứ!

    Vừa lúc này cô tiếp tân đã làm xong thủ tục, Christian thấy mình cũng không nên giữ chân cô gái quá lâu. Anh cười rồi nói:

    _ Chuyến đi lần này xem ra thú vị đây! Mà tôi về phòng trước nhé, nếu cô cần gì cứ gọi cho tôi, số của tôi là...

    Anh nhanh nhẹn ghi một dãy số lên mảnh giấy vừa xé trong quyển sổ tay ra, rồi đưa cho Negre. Vẫn giữ nụ cười tươi, anh nói tiếp:

    _ Phòng tôi là phòng 122, có chuyện gì cô cứ ghé qua chơi cũng được nhé!
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Mirall Negre Wed Feb 15, 2012 8:06 pm

    Negre - Christian
    Khách sạn tại Miami - Florida.
    Ngày 15 tháng 2 || 2.52 P.M.



    - Phòng tôi là phòng 122, có chuyện gì cô cứ ghé qua chơi cũng được nhé!

    Negre đón lấy mảnh giấy, gấp cẩn thận và cất vào túi áo khoác.

    - Vâng. Hôm nay rất cám ơn anh. - Đôi mắt xám hơi nheo lại cười. Cô tiếp tân vừa nãy đặt lên trên bàn một tấm thẻ. - Phòng tôi là... - Negre đưa tấm thẻ lên sát mắt. - Phòng 123.

    Im lặng bao trùm lần hai.

    - Phì... !

    Negre lại cười. Trùng hợp thật đấy! Chính cô cũng không ngờ được. Xem ra hai ngày chờ đợi tại Miami sẽ thú vị hơn cô tưởng rất nhiều...
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Vivian Wed Feb 15, 2012 8:14 pm


    14.02
    Apartment 10, London, England
    09:00
    Are you going to ...




    Hắn trở mình, đôi mắt đá xanh mở he hé, đủ để hàng vạn tia sáng lọt vào trong tầm mắt. Alden uể oải nhấc người ra khỏi chiếc giường. Như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn quay người nhìn chiếc giường trống vắng, lạnh ngắt.

    Đôi ngươi chợt dừng lại ở bộ pyjama được xếp ngay ngắn, hắn tiến lại gần, cầm tờ giấy lên đọc rồi bật tiếng thở dài. Tất cả xảy ra như một giấc mơ lạ lùng.

    Six ... cậu là ai?


    Hắn đứng ngây ra nhìn lá thư hồi lâu rồi để lại trên bàn, tự thấy có đôi chút kì lạ khi bỗng dưng y tò mò về người khác.

    Hắn để cậu ta ở chung nhà suốt đêm.

    Ngủ chung với hắn.

    Đi du lịch chung với hắn.

    Alden tạm gác hết những cảm xúc hỗn độn sang một bên, hắn nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi dọn dẹp, thu xếp hành lí chuẩn bị cho chuyến hành trình. Đồ đạc hắn chẳng có gì nhiều, quần áo chỉ toàn là áo thun hay sơmi trắng kèm với mấy cái áo vest của RAF, giấy tờ tranh ảnh các vật dụng cá nhân hầu như là chẳng có gì cả. Nơi này, căn nhà số 10 chỉ là căn nhà thuần túy, nơi có địa chỉ để mỗi khi làm bất cứ giấy tờ thủ tục gì hắn có cái để điền vào khung ”Địa chỉ thường trú”. Một ngôi nhà mãi mãi không bao giờ là nhà.

    Hắn rời khỏi nhà một lát để ra trạm điện thoại công cộng.

    - Charles?

    - Alden? – Giọng đầu dây bên kia có vẻ khá ngạc nhiên

    - Uhm. Anh giữ chiếc xe của tôi trong thời gian tôi đi vắng được không? Bán nó luôn cũng được. – Alden ngập ngừng nói.

    - Cậu gọi tôi ngay giữa giờ làm việc chỉ có nhiêu đó thôi à? – Charles nghiêm giọng

    - Xin lỗi.. – Hắn nói nhỏ vào ống nghe.

    - Cậu để chìa khóa ở đâu? Bao giờ thì đi? Có cần tôi đưa ra không? – Anh ta bật cười.

    - Tôi đi hôm nay xe ở bến cảng, chìa khóa nhà lẫn chìa khóa xe dự phòng ở viên gạch thứ ba từ cửa nhà đếm ra. – Giọng nói hắn vẫn đều đều như một cái máy.

    - Ok. – Charles vui vẻ nói qua đầu dây. – Chúc cậu sớm tìm được ai chăm lo trong thời gian đi nghỉ.

    - .......Tạm biệt. – Alden nói nhanh rồi gác máy quay trở về nhà.

    13:45

    Các ngón tay lướt trên mặt phong thư trắng viền đỏ có chút ngần ngại nhưng sau một thoáng suy nghĩ, nó cũng đã nằm gọn trong chiếc vali xách tay của Alden.

    Hắn đứng lên nhìn lại căn hộ số 10. Trống toạc. Lạnh ngắt.
    Chỉ còn lại những vật dụng cố định sẵn lúc ban đầu, bộ bàn ăn, cái giường cũng chiếc sofa. Những thứ còn lại, đã nằm ngay ngắn trong vali hắn và cả trong sọt rác. Alden khoác chiếc áo vest màu xanh trời đã cũ phía ngoài cái áo thun trắng, phía bên trái có thêu huy hiệu của Royal Air Force cùng bên cánh tay có miếng băng sọc biểu thị cho bậc Group Captain.

    ”Cộc cộc”

    Tiếng gõ cửa từ ngoài khô khốc vang lên.

    Hắn bước nhanh ra cửa và trước mặt hắn là một cậu thanh niên với áo choàng dài, khẩu trang và mắt kính. Alden ngẩn người ra vài giấy trước khi nhận ra đó là Six:

    - Vừa đúng giờ. – Alden nhìn đồng hồ trên cổ tay băng trắng của hắn, vơ lấy chiếc vali rồi đóng sập cửa lại. – Tôi chở cậu ra bến tàu? – Hắn nghiêng đầu nhìn Six hỏi.



    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Arya Jade Wed Feb 15, 2012 8:17 pm

    15/2
    Miami, Florida.
    2:57 PM


    Christian - Negre.

    _ Phòng 123.

    Và thế là một lần nữa bầu không khí im lặng lại quay về.

    Chợt...

    Negre bật cười, lần này chính Christian cũng cười theo, bất chấp ánh nhìn kì lạ của cô tiếp tân lẫn những người xung quanh. Có thể nào ngờ, hai người xa lạ vô tình gặp nhau và cứ thế trùng hợp lại đến tình cờ.

    Xem ra kì nghỉ này có nhiều điều hứng thú hơn anh nghĩ. Ắt anh phải cám ơn chị Zoey nhiều lắm!

    _ Nào nào, chúng ta cùng về phòng thôi, tiện đường cả mà! - Christian nói, vẫn còn buồn cười trước sự tình cờ lạ lùng.

    Và thế, cả hai rời khỏi sảnh khách sạn, đâu đó vẫn còn những đôi mắt tò mò dõi theo.


    3:10 PM

    _ Nào, đến phòng cô rồi. - Christian nói khi cả hai đã dừng trước căn phòng mang số 123.

    Anh đưa tay gãi đầu, xong cười nói:

    _ Tôi về phòng đây. Cô cũng nghỉ ngơi đi, à... - Christian im lặng một lúc rồi tiếp - ...nếu cô muốn thì hôm sau chúng ta sẽ cùng đi dạo quanh Miami nhé?
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Silver Guardian Wed Feb 15, 2012 9:19 pm

    14.2
    Đâu đó ở Luân Đôn.


    .Someone to Watch over Me.
    .Alden - Six.




    1:50 PM
    Trước căn hộ số 10



    _ Vừa đúng giờ.

    Alden nhìn đồng hồ trên cổ tay băng trắng của anh, vơ lấy chiếc vali rồi đóng sập cửa lại. Xong anh nghiêng đầu nhìn Six hỏi:

    _ Tôi chở cậu ra bến tàu?

    Six lúc này vẫn còn nhìn chăm chú vào chiếc áo Royal Air Force của Alden, bỗng chốc hơi giật mình khi nghe tiếng anh hỏi. Ngẫm nghĩ một lúc, rồi Six đề nghị:

    _ Để tôi chở anh cho, được chứ?

    _ Không.

    Alden đáp, hướng ánh nhìn về chiếc xe. Gương mặt con mèo hoang giấu sau lớp khẩu trang và mắt kính xụ xuống. Rồi Six lại gần Alden, bắt đầu kì kèo:

    _ Tại sao không được thế?

    _ Vì tôi muốn thế.

    Alden thảy cái vali lên xe rồi ra hiệu cho Six đưa chiếc túi xách để anh có thể cột lại.

    Hắn đã hứa anh muốn gì hắn sẽ làm theo mà...

    Và thế là Six im lặng một lúc rồi cũng ngoan ngoãn đưa túi cho Alden. Anh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ràng dây quanh hai túi đồ rồi lấy cái mũ bảo hiểm đội lên đầu Six:

    _ Đi thôi.

    Alden chợt cười thật tươi rồi nhảy lên xe ngồi.

    Như một đốm sáng trắng nổi lên trong con hẻm u tối chập chờn ánh đèn neon đằng xa...

    Six vẫn chăm chú nhìn Alden, khuôn mặt tươi cười của anh khiến hắn dịu xuống. Gật gù, con mèo hoang không bàn cãi thêm và ngồi xuống xe sau anh.

    Chiếc xe nổ máy và nhanh chóng bỏ xa căn hộ số mười lại sau lưng.


    ------


    2:45 PM
    Bến cảng.



    Chiếc xe chở hai người dừng lại nơi bến cảng. Vừa xuống xe, Six quay nhìn Alden, hắn muốn hỏi anh vài điều khi bắt đầu đi từ nhà tới đây. Nhất là khi anh không đi thẳng ra bến, mà lại chọn những con đường vòng và cứ thế loanh quanh mãi mới đến được đây.

    Không phải lạc đường, chắn chắn thế.

    Với Six, Alden luôn biết mình đi đâu và làm gì. Không thể nào là do anh lạc đường được. Nhưng rồi, hắn lại im lặng. Có lẽ, đó là chút riêng tư mà anh cần chăng?

    Vừa nghĩ, Six vừa gỡ dây buộc đồ và đem hành lý xuống khỏi xe, hắn đưa mắt nhìn Alden rồi hỏi:

    _ Hôm nay anh thế nào rồi, khỏe hẳn chưa?

    _ Ừm. Còn vết thương của cậu?

    Alden khóa xe rồi vứt chìa khóa xuống nước.

    _ Hết đau hẳn rồi. Vết thương nhẹ mà. - Six cười, ánh mắt giấu sau lớp kính vẫn lặng lẽ dõi theo từng cử động của Alden. - Còn xe anh để đây sao?

    Alden im lặng gật đầu rồi xách chiếc vali cùng cái túi xách của Six đi về hướng tàu. Nhăn mặt, Six lẽo đẽo theo sau Alden, một lần nữa trông hệt như vịt con theo đuôi vịt mẹ. Hắn kéo tay áo Alden rồi nói:

    _ Để tôi xách hộ với, tay không thế này tôi cũng chán lắm.

    Alden chợt dừng bước rồi đưa cánh tay băng trắng ra:

    _ Nắm tay.

    Im lặng.

    Đôi mắt giấu sau cặp kinh khẽ mở to, rồi dán chặt vào người kia, Six cất tiếng hỏi:

    _ Anh... muốn tôi làm thế?

    _ Đùa thôi.

    Alden đáp, vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản rụt tay về rồi bước đi tiếp. Màn kéo tay áo lại tiếp tục khi Six bước theo Alden:

    _ Thế... tôi xách hộ được chứ?

    Alden vẫn im lặng không đáp và cứ thế bước nhanh hơn. Six vẫn kiên trì theo sau anh, tiếp tục với những câu hỏi tương tự. Vì hắn đã tự hứa là anh muốn gì hắn mới làm, và hắn tôn trọng những ý định của anh.

    _ Tôi làm gì được cho anh lúc lên tàu chứ? Hay anh có cần gì không? Có chuyện gì anh đừng ngại nói nhé, tôi sẽ làm hết sức. Nếu tôi có phiền quá thì nói luôn để tôi biến cũng được....

    Và hắn cứ tiếp tục nói cho tới khi cả hai lên tàu.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Shani Priya Wed Feb 15, 2012 9:45 pm

    5.1.
    Miami, Florida, Hoa Kỳ.
    14/2. Đêm.
    Shani. Danny.


    “Tất cả là do cậu đã quên đặt phòng cho mình, Annika! Cứ đợi tới lúc mình về coi, mình sẽ cho cậu biết tay!”

    Priya vừa lầm bầm vừa nhìn quanh quất trên đường phố. Đã gần 12 giờ đêm mà cô vẫn chưa tìm được khách sạn nào còn phòng trống. Vậy mà những chiếc taxi còn đi đâu hết rồi chứ. Nếu mà phải lang thang hết đêm nay thì thật là hay. Annika ngốc, vậy mà nói người ta cứ tin tưởng vào cô ấy. Tin làm sao được chứ.

    Đứng nhấp nhổm không yên vì nóng lòng đợi taxi, trong đầu cô giờ chỉ còn có hai thứ: xe và Annika.

    Cậu giỏi lắm An.” - Cô thầm nghĩ. - ”Để mình đi lang thang ngoài đường thế này. Cậu nhớ đấy, quên vụ chụp hình đi nhé, quên vụ gọi điện thoại mỗi ngày đi nhé. Mình sẽ không thèm hỏi thăm cậu lấy một câu. Mình sẽ đi chơi thật vui và về sẽ không kể cho cậu nghe chuyện gì hết. Mình sẽ...

    - Á!

    Tiếng kêu cuối cùng bật ra do bên cạnh Priya đột ngột xuất hiện một thanh niên... bụi bụi. Mái tóc sáng màu bị ánh đèn neon nhuộm thành một màu kỳ lạ, đôi mắt bị che lấp bởi cặp kính đen hầm hố... Dáng vẻ ấy khiến Priya giật mình, nhất là trong hoàn cảnh cô đang quá tập trung như hiện tại.

    - Xin... xin lỗi anh! - Priya vội vàng tỏ vẻ hối lỗi. Với một người vừa tỏ ý giúp mình thì việc cô bước giật lùi và kêu lên một tiếng như thế rõ ràng là không phải, và cô cảm thấy mình nên giải thích:

    - À tôi... tôi... vì tôi không để ý nên... - Cô bối rối. - Tôi cần tìm phòng khách sạn. À ý tôi là... tôi... đang chờ xe!

    Cô nói ba từ cuối bằng vẻ mặt mà cô vẫn dùng để đối phó với Annika mỗi lần bị cô ấy bắt lỗi: mắt nhìn thẳng vào đối phương (tỏ ý chân thành), miệng cười cười (tỏ ý hối cải) và cái đầu hơi cúi cúi (tỏ ý khiêm nhường). Tuy vậy, căn cứ vào sự quá khích của Annika thì tư thế (được tạo thành theo thói quen) của Priya hiện giờ trông chẳng khác nào đứa trẻ đang chờ bị phạt đòn...

    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Doctor Know Wed Feb 15, 2012 9:56 pm

    14/2
    Miami, Florida
    Đêm


    Shani - Danny


    Cô gái đeo kính kêu lên một tiếng "Á" khi tôi lại chào hỏi. Và rồi ngay lập tức cô ấy chuyển qua xin lỗi và bối rối lạ lùng. Tôi tự hỏi, không lẽ trông mình tồi tệ lắm sao?

    Ờ mà cũng đúng, tôi là một kẻ nhập cư lậu cơ mà.

    Dù bề ngoài tôi không tỏ ra nhưng sự thật lòng tôi cũng đang rối ren khi thấy cô gái hốt hoảng bối rối tới thế. Thế này khiến tôi nhớ về mẹ tôi, người từng nói "Danny con à, con phải học cách nói chuyện với phụ nữ đi".

    Chính vì không biết ứng xử thế nào với phái nữ nên suốt hai mươi bảy năm trời tôi không có tới một mảnh tình vắt vai.

    - Không sao, cô bình tĩnh. Tôi không làm gì đâu. - tôi trấn an cô gái đeo kính với chất giọng đều đều nhưng thực chất tôi cũng bối rối không kém cô ấy.

    Cố gắng sắp xếp thông tin trong đầu tôi nhận ra cô gái này đang tìm khách sạn. Tôi không ở trong khách sạn mà nằm ngoài đường ngủ nên cũng không chú ý vụ này lắm.

    - Để tôi giúp cô gọi một chiếc taxi nhé? - tôi đề nghị, vẫn giữ vẻ ngoài bình thản và bình tĩnh.
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Mirall Negre Wed Feb 15, 2012 10:22 pm

    Negre - Christian
    Khách sạn tại Miami - Florida.
    Ngày 15 tháng 2 || 3.00 P.M.



    - Nếu cô muốn thì hôm sau chúng ta sẽ cùng đi dạo quanh Miami nhé?

    Lời đề nghị khá bất ngờ từ Christian khiến Negre ngạc nhiên. Bàn tay đặt trên cánh cửa thoáng chốc đờ ra, nhưng rồi rất nhanh, bàn tay Negre nắm chặt lại lấy tay nắm cửa và mở ra:

    - Tất nhiên là tôi muốn chứ! - Negre cười. - Gặp anh ngày mai nhé, Chris!

    Negre vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, xoay tay nắm cửa bước vào hẳn bên trong.

    - Mai gặp lại. - Christ mỉm cười vẫy tay trước khi cánh cửa đóng lại.


    Mirall Negre
    Phòng 123 - Khách sạn tại Miami - Florida.
    Ngày 15 tháng 2 || 9.54 P.M.

    Mùi hoa oải hương từ nước tắm xông lên lấp đầy gian phòng. Negre vừa gội đầu xong và cứ để nguyên tóc ướt mà nằm dài trên giường. Thoải mái nhất, quả thực chỉ có thể là tắm nước nóng. Vươn tay vươn chân hết cỡ, Negre cảm thấy cơ thể dần hồi phục sau một chuyến bay dài.

    "Không biết giờ này ở nhà đang làm gì nhỉ..."

    Bất chợt, suy nghĩ ập đến trong đầu Negre. Tuy có lúc thấy phiền thật, nhưng mới chỉ xa một ngày thôi mà cũng đã nhớ rồi... Negre cũng vừa lúc ấy nhớ ra một chuyện... "Chết thật, quên không bảo trả tiền khách sạn." Cô vội nhỏm dậy và vơ lây túi máy tính gần đó. Khoảng năm phút, chưa tới, Negre đã bấm xong nút Gửi tin.

    Để dẹp chuyện đó sang một bên, Negre chui vào chăn và quyết định ngủ để sáng mai lấy sức còn đi chơi. Giờ này tâm trí Negre chỉ còn biển, đồ ăn và cảnh vật tại Miami này...
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Shani Priya Wed Feb 15, 2012 10:28 pm

    5.2.
    Miami, Florida, Hoa Kỳ.
    14/2. Đêm.
    Shani. Danny.



    - Cảm... cảm ơn anh! - Priya vẫn tỏ ra dè dặt, nhưng tư thế của cô lúc này đã thoải mái hơn, có lẽ do ảnh hưởng từ sự điềm tĩnh của người thanh niên nọ.

    Làn gió đêm từ biển Miami thổi vào thành phố, mang theo chút hơi ẩm và lành lạnh. Priya hơi co người, mắt lại ngó nghiêng theo những chiếc taxi chạy vụt qua đường phố. Miami thật lắm ánh đèn và xe cộ. Nó khiến cô muốn chóng mặt, nhất là sau mười mấy tiếng đồng hồ lơ lửng bởi máy bay và mộng mị. Cứ đứng nhìn xe cộ thế này chẳng sớm thì muộn cô cũng gục mất thôi.

    Nên, cô gái trẻ quyết định gạt sang một bên sự dè dặt của mình. Ít nhất thì cũng cho tới lúc cô đón được taxi.

    - Đêm ở đây thật đẹp! - Cô hơi mỉm cười, nói bâng quơ, mắt nhìn lên những ô cửa sáng đèn từ các tòa cao ốc xung quanh. Đêm nay, Miami dường như ồn ã và rực sáng hơn rất nhiều thì phải...


    Last edited by Shani Priya on Thu Feb 16, 2012 8:40 pm; edited 1 time in total

    Sponsored content


    [Oakville] Before the Beginning - Page 3 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 8:43 pm