Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+70
Earl Grey
miyuki9x
Pretbeau
Cà Phê
Shaman
G.Hauel
Prino Chan
Kaninchen
Minda
Nguyên Nguyên
Lackluster
Katze
Irien Christagh Diviev
Sunstreaker
Sayaka
Amrita
brennen
Tử.
PhongLinh
Hime Scarlette
Song Trúc
Eluveitie
Nonight
Sweet Cherry
Lion Arthur
Juno
Huyết Vũ
Wingnia
Diệp Nhân Đông
Jeudi
Oujihime
Seki
Michiru Kaioh
Leo_gryffindor
michiyo93
Klutz
BloodyHell
Vivi_bear
Lily of the Valley
Azuryu
Cha bán đậu hủ
Long Qua Nhi
Clarretta
Thiên Hạc
Kazuki
LancasterS
Zeta
Dantz
Sayori
Ishtar Schrudinger
Rosenrot
Priscilla Presley
Quest
Cherry Jas
kayuki
Awesome Me
Shani Priya
Aries.J
Mirror Sakura
Demi-fiend
Mirall Negre
Doctor Know
Silver Guardian
Phan Anh Kha
Nocturne
Vivian
Zumbies
Miss Nine
Arya Jade
Admin
74 posters

    [Oakville] Before the Beginning

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty [Oakville] Before the Beginning

    Post by Admin Tue Feb 07, 2012 3:08 pm

    First topic message reminder :

    - Before the Beginning -


    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Btbcopy


    Ở topic này bạn sẽ RR cho những nhân vật của bạn ở thời điểm nhận được thư từ người họ hàng xa, tới Sân bay Florida, Mỹ, để cùng làm quen những char khác và canh đúng giờ thì lên chiếc phi cơ Lucky Seven.

    Tóm lại đây là nơi bạn sẽ tập ghi để làm quen với nhân vật của mình cũng như RR, bạn sẽ ghi thỏa thích những gì mình muốn trước khi máy bay Lucky Seven cất cánh, và từ đó BQL sẽ có những post dẫn dắt câu chuyện để bạn ghi theo và... cùng đến làng Cây Sồi. XD

    Bon Voyage~! XD

    Chuyến 5: Blackjack 21 sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 26/6 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida ~

    • Những nhân vật đã đến Miami: Sohma Youji, A., Gabby, Kuri, Arthur, Táo, Nho, Lâm Tuyết Tử, Katherin & Nathan Honeywell, Prino, G.Hauel, Cyril Keith Johnson, Thames, Dan Claues

    • Những nhân vật đã ra sân bay làm thủ tục: Sohma Youji, A., Gabby, Kuri, Arthur, Táo, Nho, Lâm Tuyết Tử, Katherin & Nathan Honeywell, Prino, G.Hauel, Cyril Keith Johnson, Thames, Dan Claues


    Chuyến 4: Lucky Seven sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 26/5 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida ~

    • Những nhân vật đã đến Miami: Phong Linh, Rail, Neige Merène, Kail June, Katze, Hinato Sayaka, Nguyên Nguyên, Hypnos, Alice, Yamiyo Kuro, Anno Domini, Kaninchen, Irien & Kyer Christagh Diviev

    • Những nhân vật đã ra sân bay làm thủ tục: Phong Linh, Neige Merène, Katze, Rail, Nguyên Nguyên, Hypnos, Anno Domini, Kaninchen, Yamiyo Kuro, Hinato Sayaka, Alice, Irien & Kyer Christagh Diviev


    Chuyến 3: Lucky Seven sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 29/4 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida ~

    • Những nhân vật đã đến Miami: Jay Walker, Juliette Moreau, Trần Nam, Cannelle Weißer, Haruki, Haruhi, Sakura Ayakashi, Huyết Vũ, Ngụy Minh Tân, Adamo & Angelo Vittorino, Song Trúc, Luna (Hyo Joon), Hime Scarlette

    • Những nhân vật đã ra sân bay làm thủ tục: Trần Nam, Song Trúc, Huyết Vũ, Luna (Hyo Joon), Adamo & Angelo Vittorino, Hime Scarlette, Jay Walker, Juliette Moreau, Cannelle Weißer, Sakura Ayakashi, Haruki, Haruhi, Ngụy Minh Tân


    Chuyến 2: Lucky Seven sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 19/3 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida ~

    • Những nhân vật đã đến Miami: Carl; Alice; Emily & Geraldine Schrudinger, Drake Stravinsky, Augustine & Nathaniel Lancaster, Trần Nhật Tuấn, Emmerich Ewald, Anselm & Celestia Rosette, Alexander & Benedict Roborovski, Zeta, Leo Gryffindor, Jack Lee, Anna Hopkinson; Steve & Jack Johnson, Triệu Vỹ Lạc - Jo, Mochiko, Diệp Nhân Đông, Michiko L., Dantz Edward

    • Những nhân vật đã ra sân bay làm thủ tục: Leo Gryffindor, Jack Lee, Triệu Vỹ Lạc - Jo, Anselm & Celestia Rosette, Jung Jihye, Hazel, Mochiko, Anna Hopkinson; Steve & Jack Johnson, Diệp Nhân Đông, Carl; Alice; Emily & Geraldine Schrudinger, Drake Stravinsky, Neil Dylandy, Dantz Edward, Trần Nhật Tuấn, Michiko L., Augustine & Nathaniel Lancaster, Emmerich Ewald, Anunit Estsan, Zeta, Lucas Ragazzo, Sarah Munlock



    Chuyến 1: Lucky Seven sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 18/2 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida ~


    • Những nhân vật đã đến Miami: Anna Yukari [13/2], Daniel Phạm [13/2], Christian Steel [12/2], Shani Priya [14/2], Mirall Negre [15/2], Ryan & Alysa Grumerny [15/2], Alden Svens & Six [15/2], Samanthe Ruist [??/2], Cherry Jas; Solar & Lunar [17/2], Journey & Lullaby Bryant [14/2], Yuri Summers [13/2], Priscilla Presley [17/2], Phạm Trần Thiên Lam [??/2], Alex Larcher [16/2], Gravia & Vũ Châu [16/2]

    • Những nhân vật đã ra Sân bay Miami làm thủ tục: Samanthe Ruist, Alden Svens & Six, Christian Steel, Journey & Lullaby Bryant, Yuri Summers, Anna Yukari, Cherry Jas; Solar & Lunar, Daniel Phạm, Ryan & Alysa Grumerny, Mirall Negre, Priscilla Presley, Phạm Trần Thiên Lam, Shani Priya, Alex Larcher, Gravia & Phan Vũ Châu


    Last edited by Admin on Tue Jul 10, 2012 10:07 pm; edited 7 times in total
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Vivian Wed Feb 15, 2012 11:37 pm


    14.02
    On the ship to Miama
    15:30 PM
    Are you going to ...




    Six nói huyên thuyên suốt dọc đường đi khiến hắn phần nào bớt đi cảm giác bất an khi nhìn thấy chiếc tàu lớn đang neo chờ sẵn. Sau khi lên tàu nhận phòng, Alden ngồi xuống ghế, vứt cái vali ra một góc nói:

    - Cậu chỉ cần ở bên cạnh tôi là được. – Nói rồi hắn loay hoay kéo rèm kín hết các cửa sổ rồi gọi phục vụ phòng.

    Six im lặng rồi khẽ gật đầu.

    - Thật ra thì... đó cũng là ý định của tôi. Anh muốn gì thì tôi cũng sẽ làm theo, nên... đừng ngại nói nhé.

    - Ừmm.. cậu muốn ăn gì? – Hắn đẩy tờ thực đơn để sẵn trên bàn về phía Six, rồi nhanh chóng quay mặt đi, cố giấu sự lúng túng chợt hiện lên trong đôi mắt xám.

    - Tôi thì ăn gì cũng được, miễn là đồ ăn là ăn được hết cả. Anh ăn gì tôi ăn đó. - Six đẩy thực đơn về phía Alden, xong khoanh tay nằm dài lên bàn nhìn hắn chăm chú. Alden nhanh chóng gọi thức ăn rồi đưa mắt nhìn chiếc giường đôi đầy ái ngại.

    - Cậu bị thương cứ lên giường nghỉ ngơi, đến tối tôi ngủ trên ghế.

    - Giường rộng mà, ngủ chung với tôi đi. - Six kéo kéo tay áo Alden, giọng nói vô cùng tự nhiên không có vẻ gì là lúng túng cả.

    Hắn bám cứng trên ghế, im lặng lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý.

    Vài giây lặng lẽ trôi qua, rồi Six bò lên ghế bám lấy Alden:

    - Vậy ngủ chung trên ghế cho ấm ha?

    Alden giật mình ngã ngược người ra sau và hậu quả kéo theo là cả hắn, cái ghế và cả Six té lật nhào.

    - Cậu có sao không? – Hắn lồm cồm bò dậy cầm lấy tay Six.

    - Tôi không sao. - Six gỡ cái mắt kính cùng khẩu trang xong cười toe toét. - Ngủ trên ghế cũng không phải ý hay, anh thấy đấy.

    ”cộc cộc”

    Tiếng gõ cửa phòng làm hắn giật mình, chú ý tới tình cảnh hoàn cảnh. Y lùi lại nhưng lại vô ý đập đầu vào cạnh bàn phía sau. Lúc đứng dậy, hắn lại đụng đầu vào ngạnh cửa sổ. Lảo đảo bước ra cửa, bàn tay đưa lên xoa đầu, hắn nhận 2 dĩa thức ăn đặt lên bàn, đóng cửa rồi quay vào trong. Bất cẩn thế nào lại vấp phải cái vali vứt trên sàn.

    Alden trở nên vụng về đến kì lạ với những điều hết sức bình thường. Hắn cố giữ bình tĩnh nhưng mọi chuyện cứ lộn tung hết cả lên.

    Six đến gần hắn cố giúp hắn đứng dậy nhưng y vẫn dán chặt mình dưới sàn không nhúc nhích. Cậu ấy càng cố kéo hắn càng gồng cứng người hơn cho đến khi cả Six cũng nằm xuống cạnh hắn.

    Alden vừa áp mặt dưới sàn, che khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua chín nhỏ nhẹ hỏi:

    - Tôi hỏi cậu được không?

    - Anh cứ tự nhiên. - Six cười đáp.

    - Cậu thích làm gì nhất? - Cặp mắt xám vẫn dán chặt xuống sàn lẩm nhẩm như thể tự hỏi cả bản thân

    Six lắc lư mái đầu vàng qua lại ngẫm nghĩ rồi nói:

    - Ôm mèo bông này, ngủ này, vẽ này, rồi còn... tìm cách báo đáp anh nữa.

    Alden chợt thở hắt ra, bàn tay băng trắng chợt siết chặt lại:

    - Vậy có việc gì khiến cậu sẵn sàng từ bỏ cả mạng sống không? - Hắn chợt dừng lại rồi nói tiếp: - À thôi xem như tôi chưa hỏi gì.

    - Là... báo đáp anh. - Six đáp ngắn gọn, rồi lại gần Alden hơn.

    - Đừng chết trước mặt tôi. – Giọng hắn như đanh lại, môi chợt vẽ nên một nụ cười mỉa mai trước khi hắn ngồi bật dậy bỏ đi ra khỏi phòng.

    Hắn tiến ra boong tàu, cái nắng le lói cố chiếu qua làn sương mờ mịt ảm đảm khiến y có phần nào dịu lại. Hắn cảm thấy áy náy khi đột nhiên cư xử như một thằng nhóc ương bướng không biết đúng sai cố chống đối lại tất cả những gì xung quanh nó. Alden quay người lại, tựa lưng vào thành tàu, đôi mắt màu đá xanh vẫn ngước nhìn lên bầu trời xám không một cánh chim để cho gió thổi tung ngược mái tóc trắng dưới cái nắng về chiều.

    Hắn tự hỏi liệu có lúc nào chú chim đang bay lượn trên bầu trời cao chợt nhìn xuống để nhận ra khoảng cách giữa đất và trời?




    Last edited by Vivian on Wed Feb 15, 2012 11:59 pm; edited 1 time in total
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Silver Guardian Wed Feb 15, 2012 11:56 pm

    14.2
    Tàu ra Miami.


    .Someone to Watch over Me.
    .Alden - Six.




    3:50 PM


    "Đừng chết trước mặt tôi."



    Đó là những câu nói cuối cùng của Alden trước khi anh rời khỏi phòng. Thật không khó để nhận ra chút nào phật ý trong giọng nói. Six ngồi lặng im trong phòng, hắn cảm thấy tội lỗi khi làm anh khó chịu. Nhất là khi hắn đã tự hứa sẽ luôn giúp đỡ anh.

    _ Ôi, cái mồm này...!

    Six tự vả vào má mình rồi đứng lên, vất cặp kính cùng cái khẩu trang đen lên bàn. Xong hắn nằm dài ra giường, ánh mắt hai màu dán chặt lên trên trần.

    Áy náy.

    Bứt rứt.

    Khó chịu.

    "Phải đi xin lỗi thôi..."

    Six nghĩ rồi ngồi dậy, lôi ra con mèo bông trong túi xách mình và rời khỏi phòng. Hắn quyết định đi tìm Alden.


    -------


    Mái tóc trắng nhẹ tung bay trong từng cơn gió biển, vẽ thành một điểm màu trắng lẫn chút sắc vàng của ánh chiều tà. Six đứng nép mình trong góc, tay vẫn ôm lấy con mèo bông rồi cứ thế quan sát Alden từ xa.

    Từng bước.

    Từng bước nào.

    Hắn nhè nhẹ lại gần người đàn ông nọ, nhưng vẫn giữ một khoảng cách. Xong Six khẽ lên tiếng gọi:

    _ Alden... Alden...

    Mái tóc trắng vẫn nhẹ để gió cuốn đi, nhưng đôi ngươi màu đá nay đã dừng lại nơi Six. Chính xác là dừng lại ở con mèo bông trắng mập mà Six đưa lên cao dùng để che mặt mình lại.

    _ Xin lỗi.

    Six nhè nhẹ nói, vẫn giữ con mèo lên cao che mặt mình lại.

    _ Vì tôi nghĩ chắc anh không muốn thấy mặt tôi nên để anh dòm con mèo thì thấy đỡ ghét hơn.

    Alden vẫn im lặng.

    Hay chính xác hơn là Six khó lòng thấy được Alden đang làm gì khi mà con mèo bông đã che hết tầm nhìn hắn. Lòng nặng trĩu, Six tiếp tục, cố nặn một nụ cười:

    _ Tôi xin lỗi, về sau tôi sẽ không phát ngôn bừa bãi nữa. Và anh bảo gì tôi cũng nghe theo hết...


    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Vivian Thu Feb 16, 2012 12:22 am


    14.02
    On the ship to Miami
    16:10 PM
    Are you going to ...




    Đôi mắt xám xanh ánh chút vàng của buổi chiều ta chợt có chút lay động khi nghe đến tên mình:
    - Alden.. Alden – Six gọi hắn, trước mặt cậu ấy cầm một con mèo bông trắng to mập che hết khuôn mặt.
    - Xin lỗi. – Cậu ấy nhẹ nói, tay vẫn giữ lấy con mèo - Vì tôi nghĩ chắc anh không muốn thấy mặt tôi nên để anh dòm con mèo thì thấy đỡ ghét hơn.
    Hắn chỉ im lặng lắc đầu dù biết rằng Six khó mà thấy được sau con mèo trắng mập ú kia.

    - Tôi xin lỗi, về sau tôi sẽ không phát ngôn bừa bãi nữa. Và anh bảo gì tôi cũng nghe theo hết...

    - Không... Tôi xin lỗi. – Alden ngập ngừng lên tiếng. - Cậu cũng không cần nghe lời tôi. Miễn là cậu ở bên cạnh tôi. Tôi không ghét cậu nên ... con mèo trắng ấy dùng để ôm là đủ rồi. – Alden cúi gằm mặt tựa vào đầu gối mình nhìn xuống sàn tàu.

    Nhận thấy hắn đang cúi gằm mặt, Six không nói gì thêm, vẫn ôm lấy con mèo bông rồi lại gần Alden hơn, nói khẽ

    - Ôm mèo chung với tôi được không?

    Alden nhẹ gật đầu rồi ngước lên nhìn Six hỏi: - Tại sao?

    - Tôi... không biết. - Six cười đáp, khẽ nhíu mày - Chỉ là tôi muốn thế...

    - Ôm .. thế nào? – Hắn lúng túng hỏi, cặp mắt lại quay trở về với sàn tàu.

    Six nắm lấy một tay Alden rồi vòng qua người cậu, trong khi cậu thì vòng tay ôm lại y, con mèo bông mềm mềm âm ấm thì nằm trọn trong lòng cả hai.

    - Tôi nghĩ... chắc là vầy nhỉ? - Six cười đáp.

    Alden vẫn im lặng.

    Cảm giác chút ấm ám mềm mại leo lỏi qua từng thớ thịt khiến hắn rùng mình. Y ngồi yên đấy bất động một lúc lâu rồi chợt nhẹ nói:

    - Cảm ơn.

    Một phút giây ngắn ngủi cho lòng ấm lại.

    Một phút giây quên mất mình là ai.

    Liệu hắn có đáng được như thế này?




    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Demi-fiend Thu Feb 16, 2012 1:21 am

    Dù không bệnh nhưng vẫn phải để vào trong spoil thôi =)):


    (*) Tân trong Mineral Town, ai có chơi thì đã biết quá rõ rồi hén. :">
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Doctor Know Thu Feb 16, 2012 9:14 am

    14/2
    Miami, Florida
    Đêm.


    Shani - Danny


    - Đêm ở đây thật đẹp!

    Cô gái chợt cất tiếng nói khiến tôi khẽ giật mình, thế là tôi lén đưa mắt nhìn cô. Thì ra là nói bâng quơ. Đôi mắt cô nhìn lên những ô cửa sáng đèn từ các tòa cao ốc xung quanh khiến tôi nhìn theo.

    Bây giờ thì nên làm gì? Nói gì?

    Tôi nghĩ. Và bắt đầu bối rối do không biết phải đáp thế nào, nên tôi chỉ nhè nhẹ đáp với chất giọng điềm tĩnh như thường lệ:

    - À... ừ...

    Sau đó, tôi lại giữ im lặng do không biết nói gì thêm.

    Chà, đúng là tôi không giỏi nói chuyện với phụ nữ thật!

    Nhưng tôi không khỏi nghĩ tới điều cô gái nói và đưa mắt nhìn xung quanh. Ừ nhỉ, Miami về đêm thật đẹp. Đẹp hơn rất nhiều so với cái khu ổ chuột tăm tối tại Boston. Thế mà tại sao tôi ở đây suốt mấy ngày nay lại không nhận ra điều đó? Phải chăng vì ngày nào tôi cũng phải chật vật dè xẻn từng đồng xu một để có miếng ăn, vội vã chạy chỉ để sinh tồn, mà quên không đứng lại rồi tận hưởng những gì mình có xung quanh?

    Có thể lắm chứ.

    - Đẹp thật...

    Bây giờ lại đến lượt tôi nói bâng quơ, ánh mắt hướng nhìn ra vô định.
    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Miss Nine Thu Feb 16, 2012 10:02 am

    14.2
    Miami, Florida
    Xế chiều


    Christian - Anna

    _ Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không cố ý bước vào phòng cô đâu! Tôi bước vào nhầm phòng thôi! Tôi thề là tôi không cố ý!

    Người đàn ông với mái tóc màu mận chín rối rít xin lỗi khiến Anna cũng phần nào dịu xuống. Cô thở dài rồi gật đầu:

    _ Thôi không sao đâu, một phần lỗi cũng do tôi không chịu để anh giải thích mà đã cuống lên.

    Người kia vẫn còn ra vẻ lo lắng lắm. Thấy thế, Anna đứng lên rồi tiến lại gần anh ta, ngồi xuống bên cạnh:

    _ Anh có đau lắm không?

    _ Không... không sao! Chuyện thường ngày mà, riết rồi tôi quen luôn! - người đàn ông nhoẻn miệng cười và lấy tay gãi đầu.

    _ Tôi xin lỗi đã ném máy sấy vào anh. - Anna thở dài rồi nhíu mày.

    _ Là các tật xớn xác của tôi đó chứ! Người xin lỗi là tôi mới phải! - anh ta tiếp tục rối rít lên.

    Anna im lặng một lúc rồi vỗ vai anh chàng nọ, xong kéo anh cùng đứng lên:

    _ Thôi, xin lỗi qua lại cũng không ích gì, hai ta bỏ qua đi. Tôi là Anna Yukari, anh có thể gọi tôi là Anna, hay Ann đều được.

    Người con trai vẫn nhìn cô chăm chú, có vẻ hơi ngạc nhiên rồi anh gật gù, toe toét cười:

    _ Tôi là Christian Steel, nhưng gọi tôi là Christ được rồi!

    _ Dù cuộc gặp gỡ không lấy gì làm dễ chịu lắm nhưng tôi cũng vui gặp anh, Christ. - Anna nói rồi chìa tay về phía anh chàng.

    Christ nhìn cô một lúc xong cũng bắt lấy tay cô làm quen. Vài phút giây im lặng nhẹ trôi rồi Anna cất tiếng nói:

    _ Ra ngoài kiếm gì ăn với tôi không, Christ?

    _ A... hả? - Christ ngạc nhiên trước câu hỏi, tất nhiên rồi, mấy phút trước anh còn ăn cả máy sấy từ cô kia mà.

    _ Tôi hỏi anh muốn ra ngoài ăn với tôi không? Tôi đãi, xem như xin lỗi vụ máy sấy.

    Anna cười rồi lấy chiếc áo khoác màu đỏ mặc lên người, xong mở cửa phòng bước ra. Cô ngoái lại nhìn Christ, hơi nghiêng đầu tỏ ý nhấn mạnh câu hỏi. Christ vội theo cô và nói:

    _ Để tôi đãi cô, vì tính ra cũng là tôi gây tội trước mà.

    _ Thôi, để tôi đãi. - Anna nói rồi đi thẳng ra thang máy.

    _ Nào, đàn ông ai làm thế, để tôi đãi. - Christ vội chạy theo cô vào trong thang máy.

    _ Phụ nữ cũng có quyền chứ, để tôi đãi cho...

    Và cứ thế, tiếng cả hai tranh cãi vang vọng suốt từ trong khách sạn tới khi ra ngoài...
    Awesome Me
    Awesome Me
    Squire
    Squire


    *chết nghẹn sùi bọt mép*

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 157
    Join date : 2012-02-06
    Age : 34
    Đến từ : Candy House

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Awesome Me Thu Feb 16, 2012 11:41 am

    13/2
    Washington DC


    1:00 PM


    - Yuri, con đã chuẩn bị hết chưa?

    Giọng nữ trầm trầm vang lên sau lưng cô bé. Cái rừng nơ di động quay lại rồi gật đầu, hớn hở đáp:

    - Rồi ạ!

    Nói thế cho mama yên tâm chứ chính cô bé cũng không rõ đã đủ hết đồ chưa. Để xem nhé, kẹo bánh này, chung quy là đồ ngọt, dụng cụ vệ sinh cá nhân chắc chắn phải có rồi, à mà còn quần áo để thay đổi nữa chứ, tất nhiên chúng phải là MÀU HỒNG rồi, à khoan... phải rồi, NƠ nữa chứ, nơ hồng, nơ đỏ nơ sọc trắng sọc hồng, không thể nào mà cô bé chịu đi nếu thiếu mớ nơ đó đâu.

    Sau khi kiểm tra lại mọi thứ cô bé kéo theo valy đựng toàn áo quần cùng chiếc balo đầy ắp những vật dụng riêng tư ra khỏi nhà, hiển nhiên là đều có màu hồng nốt. Mama phụ cô bé chất hành lý lên xe rồi cả hai cùng yên vị ghế sau để papa chở ra sân bay.

    Lần đầu tiên cô bé đi du lịch một mình!

    Tất nhiên mama lẫn papa đều lo lắng cả rồi, nhưng hai vị mẫu thân cũng nghĩ đã tới lúc tập cho cô con gái cưng tính tự lập. Phải rồi, mười chín rồi kia mà cứ loắt choắt như con bé tiểu học thì trông cũng không thuận mắt cho lắm!

    - Con nhớ chứ? Khi đi tới đó phải... rồi... và tiếp theo...

    Mama liên tục dặn dò cô bé những gì cần chú ý khi làm thủ tục lên máy bay. Lúc này cả gia đình đã đến sân bay, mama cô bé thì đang sửa mớ nơ trên đầu còn papa thì đang bận xách hộ hành lý cho cô bé. Cái rừng nơ gật lên gật xuống, ra vẻ như hiểu lắm.

    "Xin mời quý khách đi chuyến bay từ Washington DC ra Miami qua cổng số 2 để làm thủ tục..."

    Hàng chữ hiện lên bên cạnh tên chuyến bay dần chuyển thành Last Check In. Tới lúc rồi đó. Cô bé xách chiếc valy hướng vào sâu trong sân bay rộng lớn, ngoái lại nhìn papa và mama một lúc. Hình như mama trông xúc động phát khóc thì phải? Ôi, cô bé chỉ đi nghỉ một thời gian thôi mà.

    Cô bé nhoẻn miệng cười rồi tiến sâu hơn vào trong, chợt cảm thấy mình trở nên nhỏ bé hơn mọi khi ...


    Một lúc lâu sau, chiếc máy bay từ Washington ra Miami cất cánh, vụt thẳng lên bầu trời xanh vời vợi.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Silver Guardian Thu Feb 16, 2012 2:28 pm

    14.2
    Tàu ra Miami.


    .Someone to Watch over Me.
    .Alden - Six.




    4:35 PM


    Thời gian tưởng như dừng trôi khi cả hai kề sát cạnh bên nhau, với con mèo bông nằm trọn trong lòng đôi người.

    Lòng hắn chút nào xao động khi anh nói lên hai từ "cám ơn". Vòng tay hắn khẽ siết chặt hơn, rồi Six cười đáp:

    _ Tôi không biết nấu nướng, cũng không giàu có gì... thành ra...

    Vài giây lặng lẽ nhẹ trôi qua, rồi Six tiếp tục:

    _ ...thành ra, nếu anh muốn tôi ở bên, thì tôi sẽ luôn bên anh... tôi sẽ cố gắng chia sẻ gánh nặng cùng anh, cũng như... khi hai ta cùng ôm con mèo bông này.

    Nói rồi Six dụi mặt vào con mèo bông và ôm chặt Alden hơn. Ánh chiều tà vàng vọt lúc này đã lấm len chút sắc đen của màn đêm, đâu đó lấp lánh những vì sao xa, báo hiệu lúc chuyển ngày. Như không để Alden kịp nói gì, Six chợt gỡ vòng tay ra, đứng thẳng người lên và kéo anh cùng đứng dậy theo.

    _ Tôi đói rồi, mình đi ăn thôi! Đêm nay anh nhất định phải lên giường ngủ đấy!

    Six nhoẻn miệng cười toe toét rồi một tay ôm con mèo bông, tay kia nắm chặt lấy tay Alden và kéo anh chạy về phòng. Vừa đi hắn vừa ngân nga hát, tâm trạng vui tươi dường như không giấu vào đâu được:

    I'm a little lamb who's lost in the wood
    I know I could, always be good
    To one who'll watch over me

    Và cứ thế, đêm dần buông và ngày dần tàn...


    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Nocturne Thu Feb 16, 2012 3:27 pm

    14/02
    England
    Heathrow - London
    12:30



    Chiếc taxi màu đen chạy chậm dần rồi dừng trước sân bay quốc tế Heathrow, mang theo đó là một cậu nhóc vừa chừng chưa tới mười sáu và một thanh niên tóc màu rượu vang.

    - Tiền taxi của chú này. - Người thanh niên cất tiếng và đưa cho vị tài xế vài tờ bảng anh - Tiền thừa lại không bao nhiêu, chú cứ giữ đi.
    - Cảm ơn cậu trai, hai cậu chuẩn bị đi du lịch à? - Vị tài xế đứng tuổi vừa cười vừa lên tiếng hỏi.
    - Vâng, một kì nghỉ nho nhỏ thôi - Người thanh niên mỉm cười với vị tài xế.
    - Kia ắt hẳn là em của cậu nhỉ? Trông hai cậu cũng có nét giông giống.
    - A không, cháu tôi đấy - Người thanh niên vừa cười vừa gãi đầu - Tất nhiên ai đầu tiên nhìn cũng lầm tôi là anh của cháu nó thôi.
    - Cháu? Thật không? Cậu trông quá trẻ để có thể có cháu lớn thế kia, thằng bé cũng mười lăm rồi còn gì.
    - Thật đấy, chả là anh tôi lấy vợ hơi sớm thôi mà. Mà cái thằng nhóc ấy mười bảy rồi chú ạ.
    - Tôi thật không thể hiểu nổi giới trẻ hiện giờ, mà thôi, chúc cậu và cậu bé kia có một kì nghỉ vui vẻ nhé, tôi đi đây. Cảm ơn nhé.
    - Vâng, tạm biệt chú.

    Nói rồi người tài xế quay xe đi, để lại người thanh niên với cậu cháu cùng hai chiếc vali cỡ trung. Hành lí của họ chỉ có vậy, không nhiều. Chỉ là một vài đồ lặt vặt dùng hàng ngày cùng mấy bộ quần áo. Một kì nghỉ nhỏ không cần phải huy động quá nhiều đồ đạc làm gì, vả lại còn với hai con người thích sự gọn gàng và đơn giản này nữa...

    - Chú làm gì mà nói chuyện với ông ấy lâu thế? - Lull cất tiếng hỏi.
    - À không, chỉ là xã giao vài câu thôi.

    ...Cậu trông quá trẻ để có thể có cháu lớn thế kia


    Câu nói của người tài xế lúc nãy trở lại bên tai Jou. Anh khẽ cong môi tạo một nụ cười nhẹ. Ngẫm nghĩ lại thì lời nhận xét ấy không sai chút nào.

    A ha, đúng nhỉ? Số tuổi mình cách cháu mình còn ít hơn cả số tuổi mình cách anh mình....

    - Mà thôi chúng ta đi nào, sắp đến giờ cất cánh rồi.
    - Vâng...

    " Chuyến bay đi từ London đến Miami chuẩn bị cất cánh, xin quý khách hãy chuẩn bị lên máy bay để ổn định chỗ ngồi."

    Đã đến lúc cất cánh, dòng người xếp hàng vào máy bay càng lúc càng đông. Hình ảnh hai chú cháu thoáng lấp ló rồi mất hút sau cánh cửa dẫn lên chiếc máy bay...

    .
    .
    .
    Trên chuyến bay đi đến Miami
    13:00


    - Những chín tiếng đồng hồ - Cậu bé tóc vàng thở dài... - Vậy có lẽ cháu sẽ ngủ một giấc...
    - Ừa...

    Journey đang đưa mắt nhìn ra cửa sổ của máy bay, cảm giác kì lạ trong lòng anh là gì đây? Đó dường như là cảm giác anh sẽ khó có cơ hội trở lại London này lần nữa... Anh thấy buồn cười với chính suy nghĩ của mình. Rõ ràng đây là một chuyến đi hết sức bình thường cơ mà.

    - Lưu luyến à? - Có vẻ như Lull đã nhìn thấy mạch cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của Jou.
    - À không đâu, chú nghĩ vẩn vơ ấy mà, cháu ngủ đi.
    - Huh... vâng, được rồi...
    - Ngủ ngon. - Và Jou đặt một nụ hôn lên trán Lull, dường như cậu bé có hơi ngượng, nhưng cũng đã quen rồi.
    - Huh...vâng...

    Một lát sau, chuyến bay cất cánh, mang hai con người này đi đến một hành trình mới...
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Mirall Negre Thu Feb 16, 2012 5:07 pm

    Mirall Negre
    Phòng 123 - Khách sạn || Bờ biển - Miami - Florida.
    Ngày 16 tháng 2 || 3
    .02 P.M.



    Tiếng lạch cạch của cửa kính do gió mạnh vang khắp căn phòng tĩnh lặng. Negre im lặng nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ lớn, cái tách thủy tinh rỗng xoay xoay trên tay một cách vô thức.

    Negre thấy hơi nhức đầu. Hậu quả của việc tóc ướt đi ngủ đây mà... Cô lẩm bẩm trong lúc chờ hãm trà. Mong là một tách trà hoa cúc La Mã sẽ giúp cô cảm thấy dễ chịu. Rót tới xấp xỉ miệng tách, Negre khẽ thổi nhẹ và nhấp môi...

    Ừm... Cũng không tệ.

    Cô đặt cái tách xuống, đứng lên mở rộng cửa sổ. Gió đã không còn thổi mạnh như lúc trước, nhưng vẫn vừa đủ để mùi hoa cam nhẹ nhàng tràn vào. Thoải mái hơn nhiều, Negre nghĩ thầm và quay người tiến về chỗ tủ gỗ đầu giường. Váy đen đơn giản tới gối, vậy là đủ cho một chuyến tham quan bãi biển. Negre nhanh chóng thay đồ và xỏ chân vào đôi dép xỏ ngón có sẵn trong phòng khách sạn. Đi qua cái bàn gỗ vừa ngồi, Negre uống nốt chỗ nước trong tách trà và khoan khoái rời khỏi phòng.

    Mái tóc bạch kim xõa dài xuống ngang lưng bị gió lùa vào nghịch ngợm. Negre bước thong thả dọc bờ biển với hai tay nhét vào túi áo. Christ hôm qua có hỏi cô, chắc anh ấy ở đâu quanh đây nhỉ... Negre thỉnh thoảng lại đảo mắt ngó quanh tìm kiếm mái tóc hung đỏ.
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Arya Jade Thu Feb 16, 2012 9:17 pm

    16/2
    Miami Beach, Florida.
    3:10 PM


    Christian - Negre - Anna

    Christian khoác bộ áo sơ mi lên, xong đứng thẳng người trước gương, tiện đưa tay vuốt lấy chỗ tóc hung đỏ của mình. Rồi anh quay người hướng về phía cái valy xách tay và lôi trong đó ra một cái chân thỏ:

    _ Chân thỏ may mắn, cầu mong hôm nay mọi chuyện ổn thỏa. - Christian nói thầm rồi hôn lên cái chân thỏ trước khi bỏ tọt nó vào túi quần.

    Hôm nay anh quyết định sẽ dạo một vòng quanh Miami. Anh nghĩ, có lẽ nên rủ cô gái bạch kim tên Negre hôm qua, và cả cô nàng Anna nữa. Hẳn Negre sẽ rất vui khi gặp Anna, suy cho cùng cả ba sẽ cùng ra Somers kia mà.

    Khẽ mỉm cười, anh rời khỏi căn phòng 122 và gõ cửa căn phòng kề bên, phòng của Negre. Chờ đợi một lúc lâu, Christian nhận ra cô gái không có trong phòng. Thở dài, anh thất vọng đành hướng lên tầng trên. Chẳng mất nhiều thì giờ để anh dừng trước cửa phòng Anna, Christian đưa tay lên gõ và chờ đợi.

    _ Christ à?

    _ Ann, cô muốn ra biển đi dạo chút không? - Christian cười hỏi.

    _ Cũng không phải ý tồi... có lẽ tôi sẽ đem theo sách ra đọc. - Anna ngẫm nghĩ rồi choàng lấy chiếc áo khoác lên người, nhân tiện chộp lấy một quyển tiểu thuyết dày cộm.

    _ Cô lúc nào cũng chỉ biết tới sách! - Christian cười nói như chọc ghẹo.

    _ Phải, còn anh thì lúc nào cũng chỉ biết gặp xui rủi. - Anna bình thản nói và tiến thẳng ra thang máy.

    Christian thở dài lắc đầu rồi theo chân cô gái rời khỏi khách sạn.


    3:20 PM


    Cả hai người thong thả đi dọc bãi biển. Nhìn trông họ có vẻ thân thiết lắm dù cả hai chả nói nhau tiếng nào từ khi rời khách sạn, bởi lẽ người thì lo ngắm cảnh tới độ suýt nữa thì bị vấp cục đá té dập mặt, còn người nọ thì cũng ngắm cảnh đấy nhưng mà là tìm cảnh đẹp để đọc sách cơ.

    Rồi một bóng hình cao ráo quen thuộc ập vào mắt Christian, anh nhoẻn miệng cười rồi gọi thật to tên người ấy:

    _ Cô Mirall!
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Vivian Thu Feb 16, 2012 9:33 pm


    15.02
    Miami, Florida
    22:30 PM
    Are you going to ...




    Tàu cập vào bến cảng Miami vào đêm 15. Alden cùng Six nhanh chóng bắt một chiếc taxi hướng đến khách sạn gần sân bay mà hắn đã đặt sẵn phòng.

    Ngồi trên chiếc xe taxi vàng dưới ánh đèn đường rực rỡ của Miami, hắn quay đầu nhìn lại chiếc tàu ở đằng xa. Một ngày rưỡi lênh đênh trên biến, không một lần hắn nhìn xuống mặt nước, tận hưởng vẻ đẹp của nó. Tất cả thời gian hắn bỏ ra là ngồi ru rú trong phòng với các cửa sổ kéo kín rèm. Có ra ngoài boong thì cũng chỉ quay ngược lưng ngắm kiến trúc tàu.

    Hai ngày ở cạnh Six, hắn chợt phát hiện ra bản thân bị thu hút bởi cậu ấy. Không phải bởi lối nói chuyện cực kì lịch sự và kiểu cách, hay vẻ ngoài khá xinh của cậu ta. Chỉ là có chút gì vừa gần gũi thân thuộc, lại có chút lạ lẫm khơi gợi sự tò mò của hắn.

    Và cả một chút ấm áp giữa người với người.

    ---------

    Đêm dần trôi để ngày mở lối.

    Cuộc hành trình mới cho con chim cụt cánh lại bắt đầu...



    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Shani Priya Thu Feb 16, 2012 9:53 pm

    5.3
    Miami, Floria, Hoa Kỳ.
    14/2, đêm.

    Shani, Danny.


    - Đẹp thật...

    Người thanh niên trả lời, trong giọng nói nói nghe như có chút gì xa xôi hoài cổ. Cô gái im lặng nhìn anh mỉm cười. Cô ấy dường như không muốn phá vỡ giây phút suy tư của người đối diện. Nhưng im lặng mãi cũng không phải là cách, mà taxi thì không biết chừng nào mới tới.

    - Anh hình như không phải người ở đây? - Cô hỏi.

    Người thanh niên quay lại. Chiếc kính đen của anh lại một lần nữa khiến cô gái hơi giật mình.

    - A... chỉ là tôi nghĩ một người Miami hẳn sẽ không nói như vậy... - Cô cười cười.

    Đúng lúc đó, một chiếc taxi trờ tới...
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Doctor Know Thu Feb 16, 2012 10:09 pm

    14/2
    Miami, Florida.
    Đêm.


    Shani - Danny


    - Anh hình như không phải người ở đây?

    Giọng cô gái vang lên khiến tôi quay qua nhìn. Nếu không nhờ cặp kính đen hẳn cô ấy sẽ trông thấy đôi mắt mở to ngạc nhiên của tôi rồi.

    Làm thế nào mà cô ấy biết tôi không phải dân ở đây nhỉ?

    Tôi tự hỏi, rồi lén đưa mắt nhìn xuống người mình. Xem nào, tôi không ăn vận đẹp đẽ, cũng không có ai đi cùng bè bạn, cũng chẳng có bản đồ hay valy kề bên. Làm thế nào mà cô ấy biết nhỉ?

    - A... chỉ là tôi nghĩ một người Miami hẳn sẽ không nói như vậy...

    Cô gái cười nói. Tôi vẫn giữ im lặng, lòng thầm nghĩ "một cô gái thông minh". Và rồi chiếc xe taxi chợt tiến lại gần khiến cuộc đối thoại hai chúng tôi bị gián đoạn. Tôi rời mắt khỏi cô gái và đưa tay ra vẫy chiếc taxi lại.

    - Cô nên lên xe đi, trễ rồi. - tôi nhẹ đáp, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như thường.

    Cô gái vẫn nhìn tôi một lúc khiến tôi bối rối. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi cất giọng nói:

    - Cô... ngày mai, cô hãy ăn sáng ở quán Smiley Sunny được không? Có lẽ... tôi sẽ có dịp gặp lại cô ở đó.

    Rồi tôi quay lưng đi, khẽ vẫy tay chào rồi đưa tay sửa cặp kính đen, một thói quen mỗi khi tôi lo lắng và bối rối. Tôi lén đưa đôi mắt giấu sau thấu kính đen kia dõi theo chiếc taxi xa dần, rồi lại ngước lên nhìn những ánh đèn sáng rực rỡ phủ lên Miami.

    Đêm nay, Miami thật đẹp lạ lùng.

    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Mirror Sakura Thu Feb 16, 2012 10:41 pm

    14 tháng 2
    8.02 AM
    London, Anh.



    Tháng hai, London se lạnh với mây mù và từng cơn gió thổi luồn qua hàng cây. Không quá lạnh lẽo, nhưng cũng đủ để nép vào lòng một ai đó, tận hưởng cái cảm giác ấm áp dịu dàng. Chiếc kim đồng hồ vẫn đều đặn dịch chuyển, thời gian vẫn đều đặn trôi. Và ở một căn biệt thự gần trung tâm thành phố, có hai anh em nhà nọ đang chuẩn bị cho chuyến đi sắp đến của mình. Chỉ có điều...

    “Quần áo đầy đủ chưa hai đứa?”

    “Ơ... Rồi ạ.”

    “Thế lược, bàn chải, khăn tắm, blah blah blah...”

    “À... Dạ rồi.”

    “Cầm theo cái này nhé, nếu có chuyện gì blah blah blah...”

    “Bác à...”

    “Ờ quên nữa, visa hộ chiếu có đủ chưa hả? Quên là khỏi đi luôn đó nhe.”

    “Bác Oscar...”

    “Blah blah blah...”

    “Bác à!!! Tụi con chuẩn bị đầy đủ cả rồi mà!!!”

    Hai đứa cháu nhịn không nổi đành la lên, để ông bác đứng sựng, hết hồn, rồi mới nhận ra là chứng yêu-cháu-quá-mức lại đang tái phát. Ông nhìn chúng nó thở dài mà cười trừ, bèn khỏa lấp sự ngượng ngùng bằng hai tấm vé được chìa ra:

    “Vé máy bay này, hai đứa sẽ đi chuyến bay lúc một giờ chiều mai. Cũng phải mất đến chín tiếng mới đến được Miami đấy.”

    “Miami ạ?” _ Alysa cầm lấy vé, nhìn bác mình khó hiểu _ “Tại sao lại phải đến Miami vậy bác?”

    “Vì chiếc máy bay Lucky Seven chở cháu và Ryan đến đảo Somers đang đậu ở đó, cụ thể là ở Sân bay quốc tế Miami ấy. Và bác cũng đã đặt phòng cho hai đứa rồi...” _ Bác Oscar đưa cho cậu trai tóc đen tờ giấy ghi địa chỉ khách sạn, đoạn tiếp _ “...thành ra khi xuống đến sân bay thì chỉ cần đến nhận phòng thôi.”

    Ông bác mỉm cười xoa đầu hai anh em, lại làm cho cô bé đỏ mặt. Lòng cảm thấy biết ơn bác nhiều lắm. Đối với hai anh em, bác Oscar như một người cha vậy, luôn yêu thương cả hai như con ruột của mình. Khi mà cha mẹ không có nhà, chính bác đã làm cho Alysa thấy cuộc đời này không đến nỗi tội tệ như cô vẫn nghĩ. Những món quà nho nhỏ sau những lần đi công tác, những câu chuyện hay về các nước khi bác đến thăm, hay những việc thú vị mà bác gặp khi còn trẻ, đi du ngoạn khắp nơi trước khi chính thức bước vào chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn Ciel nổi tiếng đã làm cho hai đứa trẻ con ngày nào ngây ngẩn, thích thú.

    Cứ như là được chắp cánh cho ước mơ bay xa vậy, Alysa phì cười.

    Cứ thế, một buổi sáng êm đềm trôi qua...


    3.00 PM
    Một tiệm café sang trọng bên bờ sông Thames.



    “Bức thư này... có phải là của Mirror và Glarto gởi không? Nghe nói hai người họ đến định cư ở một hòn đảo nào đó cũng lâu rồi nhỉ?” _ Ryan nhấp môi tách cà phê nóng thơm lừng, lơ đãng nhìn em gái.

    “Vâng, là Mineral Town, nhưng Mir nói là cô ấy và anh trai đã trở về đây luôn. Hình như nhà Mirror có chuyện gì đó cần giải quyết. Hưm...” _ Alysa đọc lại một lần nữa lá thư của cô bạn thân _ “ ‘Chào ấy, còn nhớ Mir này không hay là quên mất rồi? Nếu là quên thì không được đâu nhé, phải cố mà nhớ ra đấy. Chắc cậu đang thắc mắc không biết mình viết thư cho cậu làm gì nhỉ? Ừ thì, chỉ muốn báo với cậu và anh Ryan là mình và nii-sama đã trở về rồi, và có lẽ tụi mình sẽ không quay lại Mineral Town nữa. Nhà Mirror có một số chuyện cần giải quyết ấy mà, cậu biết rồi đấy...’ Có lẽ sau chuyến đi nghỉ này, chúng ta sẽ ghé qua thăm hai anh em nhà Mirror, anh thấy sao?”

    Cậu trai tóc đen mỉm cười, khuấy nhẹ tách cà phê:

    “Nghe được đấy. Dù sao cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp họ.”

    Rồi cả hai lặng thinh, ngắm nhìn dòng sông Thames lững lờ trôi. Dòng nước phản chiếu bầu trời, trắng xóa và có chút gì đó lạnh lẽo. Ấy vậy mà những vị khách du lịch ngoài kia vẫn bất chấp thời tiết không mấy ấm áp này, quyết tâm phải biết cho kì hết những điểm hấp dẫn của London mới thôi. Những chiếc áo ấm đủ màu sắc làm đường phố bớt đi cái nhàn nhạt hững hờ, thêm chút gì đó gọi là rực rỡ và ấm áp. Tiệm café buổi chiều, vắng vẻ, vang vang khắp quán là âm điệu nhẹ nhàng của một bài nhạc không lời nào đó. Lễ Valentine, các cặp đôi tay trong tay ấm áp trên đường phố, làm cái lạnh như cũng không còn nữa. Ngày lễ của tình yêu, ngày lễ của niềm hạnh phúc đây mà...

    “Thế mà anh hai vẫn chưa có bạn gái nha~” _ Cô em trêu chọc, làm chàng trai mặt đỏ ửng. Nhưng anh chưa kịp phản bác thì Alysa lại tiếp _ “Nhưng nói không có người theo thì không đúng, chỉ là vì anh hai khó tính quá thôi thật ra là em muốn anh thành đôi với một anh seme hơn.”

    “Nhìn lại em đi, cũng không khá hơn anh đâu dù là có nhiều vệ tinh lắm thật ra là anh sẽ không để một thằng nào không xứng đáng có thể chạm vào em gái của anh đâu, mà hình như anh thấy chẳng có thằng nào xứng đáng.”

    “Đừng có so với em, anh cũng thế thôi!”

    “Nhìn lại em trước đi!”

    “Anh đó!”

    “Em ấy!”

    Ừ thì, một buổi chiều lại trôi đi bình yên... Hi vọng thế...


    15 tháng 2
    12.25 AM
    Sân bay Heathrow - London, Anh.



    “Thế... Hai đứa đi nhé... Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé...”

    Tại nhà ga số ba của sân bay lớn nhất nước Anh, có một ông bác đang sụt sùi chào tạm biệt hai đứa cháu yêu quý đi du lịch. Vòng tay mạnh mẽ vững chải của bác vẫn đang ôm chặt hai đứa cháu, không muốn buông ra. Điều này làm mọi người tò mò quay lại nhìn, nhưng có lẽ vì cũng đã khá quen với cảnh bịn rịn lúc chia tay ấy, nên cũng chỉ nhìn một cái rồi thôi, chứ nếu không...

    “Bác à... Tụi con đi chơi rồi về chứ có phải đi luôn đâu mà...”

    Alysa cười khổ. Lại là bệnh yêu-cháu-quá-đáng của ông ấy tái phát đây mà... Bên cạnh, Ryan cũng thở dài, ai đời một chàng trai hai mươi tuổi, con trưởng của nhà Grumerny lại bị một ông bác ôm như trẻ con thế này chứ... Anh cứ than thầm rằng không biết khi nào bác ấy mới có thể nhìn anh đúng với cái tuổi thực của mình. Ôi bác ơi, cháu đã làm lễ trưởng thành rồi đấy ạ...

    “Xin thông báo, còn ba mươi phút nữa chuyến bay đi từ London đến thành phố Miami, bang Florida, Mỹ sẽ cất cánh, xin mời quý khách nhanh chóng đến cửa số ... để hoàn tất thủ tục xuất cảnh theo hướng dẫn. Xin nhắc lại, còn ba mươi phút nữa...”

    Giọng của cô tiếp viên hàng không vang vang cả nhà ga, cắt ngang phút giây cảm động của ba bác cháu. Ryan chớp lấy cơ hội này, đẩy nhẹ cánh tay của bác ra, mỉm cười:

    “Chà, vậy là đến giờ lên đường rồi ạ.”

    “Ừ...” _ Ông bác vẫn còn sụt sùi, nhìn hai đứa cháu yêu quý _ “Nhớ nhé, đi nhớ giữ sức khỏe. Với lại xuống sân bay thì gọi cho ta ngay đấy nhé.”

    “Vâng ạ.”

    Alysa phì cười, rồi cùng anh trai tạm biệt người bác, nhanh chóng khuất sau dòng người nườm nượp vào ra. Bác Oscar thở dài nhìn bóng cả hay nhòa dần đi, tự nhủ, thời gian trôi nhanh thật, hai đứa nó đều đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi...
    .
    Nửa tiếng đồng hồ trôi qua nhanh hơn Alysa nghĩ, khi mà cô nhận ra, thì đồng hồ ở sân bay đã hiện lên con số 1:00 PM màu đỏ nổi bật, và máy bay rùng mình, bắt đầu cất cánh.

    Bay lên bầu trời vút cao kia.


    10.30 PM
    Miami, Florida.



    Máy bay đáp xuống sân bay Miami đúng vào lúc mười giờ tối, kết thúc chuyến bay dài dằng dặc chín tiếng đồng hồ. Sau khi xuống đến sân bay, hít hà thật đã cái không khí ấm áp mà mát lành buổi đêm ở thành phố nhộn nhịp này, Ryan và Alysa nhanh chóng bắt chiếc taxi, đến khách sạn mà bác Oscar đã đặt phòng cho cả hai.

    “Quý khách muốn đến... Biltmore Hotel ạ?” _ Giọng anh tài xế vang lên trên xe, nghe có vẻ hơi sững sờ khi mà hai đứa nhóc nhỏ tuổi hơn cả anh, lại dám đặt phòng ở cái khách sạn 4.5 sao này. Rồi anh lại tự nhủ, có lẽ là con cháu của nhà đại gia nào đó.

    “Vâng, đúng vậy...”

    Ryan đáp lời, giọng uể oải. Ngồi suốt chín tiếng trên máy bay làm anh mỏi nhừ cả người, giờ mà được ngả lưng xuống giường thì còn gì bằng nữa. Vậy nên anh chỉ mong cho mau mau về đến khách sạn, nhận phòng rồi nằm dài trên chiếc giường êm ái thôi. Khẽ liếc nhìn qua Alysa, con bé đang mơ mơ màng màng, chắc cũng đã mệt lắm rồi a... Để em gái dựa đầu lên vai mình, anh lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố Miami. Nhộn nhịp, nhưng không quá xô bồ. Rực rỡ, nhưng không đến nỗi quá xa xỉ. Dường như cuộc sống ở nơi đây vừa năng động lại vừa êm đềm, có cái gì đó làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu.

    Một cơn gió thổi.
    .
    .
    .
    Không mất nhiều thời gian để chiếc taxi dừng lại ở trước khách sạn, cô gái tóc đen bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, lẽo đẽo theo anh trai đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng. Giờ hai anh em mới biết là mọi chi phí đều được bác thanh toán cả rồi.

    “Phòng của quý khách là phòng 277. Chúc quý khách có một kì nghỉ vui vẻ.”

    Cô tiếp tân lịch sự đáp. Cả hai anh em gật đầu chào cô ấy, rồi nhanh chóng tiến đến thanh máy. Giường ơi, ta tới đây~~~



    Đồng hồ gõ nhịp. Đã mười một giờ đêm.

    Khi hai anh em nhà nọ còn đang say giấc nồng...

    ...thì một chuyến hành trình mới đã sắp sửa bắt đầu.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Shani Priya Thu Feb 16, 2012 11:19 pm

    5.4

    Miami, 14/2. Đêm.

    - Cô gái, cô có đi không?

    Tiếng người lái xe giục phía sau khiến Priya chợt tỉnh. Cô vội vàng leo lên xe và đóng cửa.

    - Xin lỗi, bác có biết...

    .

    .

    Ngả người ra phía sau thư giãn, Priya không nhìn ra cửa xe như thói quen cô vẫn làm. Có lẽ do quá mệt, cô tựa lưng vào chiếc nệm ghế êm ái và nhanh chóng nhắm mắt, để mặc cho ý nghĩ trôi đi.

    "Đi nhanh quá, mình còn chưa kịp cảm ơn mà..."

    .

    6.
    Marenas Resort, Miami. 15/2. Chiều.


    Cô gái trẻ tỉnh dậy khi chuông điện thoại réo liên hồi một thứ nhạc kỳ dị. Mở mắt, cô thấy ánh nắng đã chiếu ngang cửa sổ từ lúc nào.

    - Mình đây, Annika!

    - Cậu làm gì thế hả??? - Đầu dây bên kia hét lên. - Muốn chết sao mà không gọi cho mình hả???

    "Cậu mới là người để mình nói câu đó đấy Annika" - Cô thầm nghĩ, định kể tội Annika vì suýt khiến cô phải lang thang suốt cả đêm...

    - Thôi chết!!!

    Cô kêu lên, nhảy khỏi giường và chạy tới mở toang cửa sổ. Mặt trời đã lên cao sắp đến đỉnh đầu...

    Mà khoan, cửa sổ này ở hướng Tây hay Đông?!

    Nhanh như chớp, cô lao tới chụp lấy chiếc điện thoại lúc này đang văng vẳng giọng Annika. Đã 2 giờ 37 phút chiều.

    - Garnet??? Có chuyện gì thế Garnet???

    - Xin lỗi An, mình gọi lại cho cậu sau nhé!

    Cúp máy.

    "Trời ơi, Smiley Sunny nằm ở chỗ quái nào!!!"

    Cách đó khá xa, phía bên kia đại dương, trong một căn phòng kí túc xá ở Stockholm, có một cô gái khác đang la hét...


    6.1.
    Smiley Sunny, Miami.
    16/2.Sáng.

    Tuy biết là đã trễ, nhưng Priya vẫn trở lại Sunny Smiley. Dù gì cô vẫn nợ người lạ mặt hôm nọ một lời cảm ơn, và giờ thì thêm một lời xin lỗi nữa.

    Ngồi xuống và gọi cho mình vài món ăn đơn giản, cô đưa mắt nhìn quanh...
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Doctor Know Thu Feb 16, 2012 11:33 pm

    16/2
    Quán ăn Smiley Sunny.
    Sáng.


    Shani - Danny


    Có vẻ như cô gái nọ không tới.

    Đó là điều mà tôi đã nghĩ khi nhận thấy hôm 15 cô gái đeo kính không xuất hiện ở quán Smiley Sunny. Thật sự có chút thất vọng, nhưng sau đó tôi nhận ra một điều quan trọng là mình đã không nói rõ với cô ấy quán ở đâu. Tôi quá bối rối để nghĩ tới chuyện đó.

    "Danny con yêu, con nên học cách nói chuyện với phụ nữ đi."

    Mẹ thân yêu, giờ con mới thấy lời mẹ quý giá nhường nào.

    Ngày 16, và tôi quay trở lại quán Smiley Sunny. Vừa bước vào tôi đã hướng về phía cánh cửa Employee Only, thay bộ đồ nhân viên quán vào và bắt đầu công việc trả lương theo giờ của mình: rửa chén bát.

    Tôi không giàu có gì nên tiền không có mãi trong túi. Từ lúc tới Miami tôi đã tìm cho mình một công việc bán thời gian trả lương theo giờ trong vài ngày, và may mắn sao quán này họ cần người gấp nên không ngần ngại tuyển một tên khố rách áo ôm như tôi.

    - Dan, vứt rác đi này!

    Giọng người chủ vang lên và chỉ về phía cái thùng rác. Tôi gật đầu rồi buộc đầu bao rác màu đen xong tiến ra cửa sau của quán. Vừa ném bao rác vào trong cái thùng rác to khổng lồ, đôi mắt tôi dừng lại ở một vóc dáng quen thuộc đang bước vào quán.

    Chính là cô gái đeo kính chờ taxi đêm nọ.

    Cô ấy tới thật! Ôi, tôi phải làm sao? Mà có ổn không khi cô ấy thấy tôi là một tên rửa chén tại đây?

    Đó chính xác là những gì tôi nghĩ khi ấy.

    Tôi liên tục sửa cái kính trên mũi tới đút tay vào túi quần, lẳng lặng bước vào trong quán. Dù bề ngoài dửng dưng khó đoán, nhưng thật ra tôi đang bối rối hơn bao giờ hết.

    Cô gái gọi món, yên vị trên ghế rồi đưa mắt nhìn quanh như tìm ai đó. Tìm tôi! Lần đầu tiên có một cô gái tới tìm gặp tôi, vì Chúa! Bây giờ tâm trạng tôi chả khác nào anh bạn thiếu niên tuổi dậy thì trong lần hẹn đầu tiên.

    Vừa lúc ánh mắt cô gái quay về phía tôi, tôi lấy cái khay gần đó che mặt đi. Xong ngẫm nghĩ sao lại bỏ ra, nhìn cô và vẫy vẫy tay với khuôn mặt bình thản nhưng lòng thì rối ren.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Silver Guardian Fri Feb 17, 2012 12:11 am

    16.2
    Đâu đó ở Miami.


    .Come Fly With Me.
    .Alden - Six.



    "Once I get you up there where the air is rarified
    We'll just glide, starry-eyed
    Once I get you up there I'll be holding you so near
    You may hear angels cheer 'cause we're together"


    8:00 AM
    Phòng nghỉ ở khách sạn.


    _ Alden! Alden!

    Six gọi một cách nài nỉ rồi lay lay vai Alden, người vẫn còn đang trùm chăn ngủ say trên giường. Cả hai đã cập cảng Miami đêm qua và nghỉ tại khách sạn gần sân bay. Và một lần nữa Alden và Six chia sẻ một phòng khách sạn, mà không những thế, chung ngủ trên một chiếc giường đôi. Đối với Six thì khá dễ chịu, vì hắn đã từ lâu luôn muốn có ai đó nằm kề bên ngoài con mèo bông, để hắn có thể tận hưởng chút "hơi người".

    Vì kì quặc mà nói, điều đó khiến Six cảm giác hắn "đang sống".

    Hôm nay Six dậy sớm hơn Alden, vẫn còn mặc bộ áo ngủ và mái tóc xõa dài rối bời, hắn lay gọi Alden dậy hệt như một đứa trẻ nhõng nhẽo:

    _ Alden, dậy đi, hồi đêm anh có hứa sáng nay sẽ ra biển mà?

    Đôi mắt màu đá hé ra nhìn rồi lại nhắm tịt, tay anh vơ tấm chăn cuộn người cứng như con sâu đo. Thấy thế, Six kéo kéo tấm chăn xong nằm vắt ngang qua tấm thân người kia:

    _ Tám giờ sáng rồi, dậy đi mà. Anh tính nguyên ngày nay ngủ à?.

    Chợt Alden mở to mắt, xong anh nhảy phóc ra khỏi giường. Đưa một tay lên vò mái đầu trắng rồi bỏ vào trong nhà tắm, miệng anh lèm bèm như đứa nhóc đang giận dỗi:

    _ Buồn ngủ.

    Vừa thấy cánh cửa nhà tắm đóng lại, Six nằm ườn ra giường, ôm cứng con mèo bông trong lòng rồi lăn qua lăn lại chờ anh xong sẽ đến lượt mình. Lần đầu đi du lịch, không phải là để truyền tin hay giao hàng, mà là nghỉ mát, thế nên Six muốn tận hưởng từng phút giây này, nhất là cùng với Alden.

    Hắn chờ đợi.

    Rồi chờ đợi.

    Six nhảy khỏi giường, tự hỏi tại sao Alden lại ở lì trong nhà tắm lâu tới thế. Hắn bước lại gần cửa nhà tắm, vừa nhẹ đẩy vào vừa nói:

    _ Alden, tôi vào nhé.

    Không có tiếng trả lời.

    Six bước vào hẳn trong phòng tắm và suýt phì cười khi nhận ra anh đang ngồi bệt xuống sàn, lưng thì dựa vào bồn tắm còn mái đầu trắng thì gục xuống, ngủ quên khi nào chẳng hay. Hắn ngồi xuống cạnh anh, lén đưa mắt nhìn khuôn mặt ngái ngủ kia rồi nhoẻn miệng cười toe toét trước khi lay nhẹ vai anh dậy.

    _ Tôi không nghĩ phòng tắm là chỗ ngủ hay, Alden à.

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Admin Fri Feb 17, 2012 1:32 am

    Ghi chú: BQL nhảy cóc giờ thế thôi để các bạn có nhiều thời gian tương tác hơn chứ ai chưa ra Miami hay chưa có ý định vào sảnh chờ lên máy bay thì cứ ghi thoải mái nhé :">



    17/2 - 11:30 PM

    Sân bay Quốc tế Miami bắt đầu nhận vé!


    Từ lúc này, các bạn có thể bắt đầu ghi cho OC ra sân bay Quốc tế làm thủ tục kí gửi hành lý lớn [nếu có] và thủ tục xuất cảnh xong mang hành lý xách tay vào ngồi chờ ở Khu vực chờ lên máy bay.

    Khu vực chờ lên máy bay gồm nhiều hàng ghế dài để khách ngồi đợi, ngoài ra còn có những khung kính khổng lồ có thể nhìn ra sân bay và thấy máy bay cất cánh hay đáp xuống. :">

    Trong sảnh cũng có những gian hàng bán các loại sản phẩm hay đồ ăn nếu bạn nào thích cũng cứ tự nhiên nhé. :">

    Đây cũng chính là cơ hội cho các OC làm quen với nhau nếu chưa có dịp tương tác trong mấy ngày qua đó nhé. XD

    Lưu ý là post làm thủ tục máy bay này rất quan trọng vì nó chứng tỏ là OC đó có lên Lucky Seven. Nếu ko có post này thì sẽ xem như OC đó bị lỡ chuyến bay và ko đến được Oakville đâu đó nhé!



    Mách nhỏ:

    - Các bạn vẫn có thể RR song song cho cả 2 ngày. Ví dụ bạn còn kẹt chuyện hôm 16 thì các bạn vẫn có thể ghi là:

    16/2

    [...abcxyz]


    17/2 - 11:40 PM

    [Ra sân bay nào!]


    - Cách này vẫn đảm bảo bạn xong ngày cũ mà vẫn theo kịp tiến độ. :"> Tất nhiên nếu bạn không thích thì vẫn có thể chọn cách ghi lùi ngày =))

    Chúc RR vui!

    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Vivian Fri Feb 17, 2012 1:45 am


    16.02
    Miami, Florida
    08:30 AM
    With A Little Help From My Friend



    Alden uể oải vào nhà tắm với bộ mặt thảm não như một tên vừa bị thất tình. Hắn nhìn quanh nhà tắm một lát rồi ngồi tựa lưng vào bồn tắm, định bụng chỉ chợp mắt thêm vài phút nữa để tỉnh táo hẳn nhưng cơn buồn ngủ đã chiến thắng.

    Hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng ai gọi, cố nhướng mắt lên nhìn chỉ thấy một bóng mờ mờ, một điểm vàng sáng thật đẹp. Y chẳng thèm suy nghĩ gì, cứ đưa tay ôm chầm điểm vàng sáng ấy, mái đầu trắng nhẹ dụi vào.

    Ấm ấm êm êm.

    Thoải mái đến lạ lùng làm Alden chỉ muốn tiếp tục mãi như thế. Hắn có cảm giác như được ôm ấp và hình như có cả tiếng cười:

    - Nhột đó nha!

    Hình như là tiếng của Six....

    Alden vẫn dụi mặt vào thứ mềm mềm ấm ấm dễ chịu ấy một lúc, tay ôm siết chặt hơn, miệng rên ư ử như một con mèo lười biếng:

    - Ư ... ấm thật

    Và hình như ... hắn vừa bị cốc đầu.

    - Anh chưa dậy nữa à? Ra biển sưởi nắng ấm nhé, nhé? Ấm hơn tôi nhiều đó.

    Hình như... đúng là tiếng Six.

    Hắn mở hé một mắt, hình ảnh trước mặt dần hiện ra từ từ cho đến khi hắn nhận thức được đầy đủ tình trạng hiện tại. Hắn, đang ôm cứng lấy người Six, cậu ta cũng ôm hắn.

    Alden giật lùi người lại lắp bắp:

    - Sao tôi ... cậu ...?

    Hơi ấm chợt biến mất.

    Hắn có một thoáng khó chịu.

    - Anh ngủ quên trong phòng tắm, sau đó anh ôm tôi. - Six toe toét cười và giải thích.

    Alden ngửa đầu ra sau rồi đứng dậy:

    - Xin lỗi

    Six vội đứng lên theo rồi quơ tay qua lại:

    - Không sao đâu mà, thật ra tôi cũng thích ôm anh lắm! Tôi... tôi biến khỏi nhà tắm đây.

    Nói rồi Six nhanh chóng bỏ ra phòng ngoài, ném lại cho Alden một nụ cười ngốc nghếch như thường lệ. Còn hắn thì đứng ngẩn ngơ nửa tỉnh nửa mê với hơi ấm vẫn còn vấn vương trên người.

    -----------

    Alden vơ lấy chiếc áo thun trắng cùng cái quần jeans rồi đi vào nhà tắm thay quần áo sau khi cả hai có bữa ăn sang nhẹ. Ly cà phê đã giúp hắn tỉnh táo khá nhiều, thỏa sức đi dạo dọc theo bờ biển Miami cả ngày.
    Khi bước ra, Six cũng thay đồ xong với bộ cánh thường lệ là mắt kính đen với khẩu trang. Alden chăm chú nhìn Six một lúc rồi cả hai cùng rời khỏi khách sạn đến bãi biển.

    Cái nắng sáng rực rỡ ở Miami quả có làm hắn đôi chút khó chịu khi quanh năm ở Luân Đôn chỉ toàn là sương mù. Cặp mắt xám đưa mắt nhìn về phía Six đang đi trước chăm chú. Mái tóc cậu vàng ánh lên trong nắng rực rỡ khiến hắn thật sự muốn nhìn đôi ngươi hai màu kia dưới nắng sẽ như thế nào. Hắn không thích phải thừa nhận điều này nhưng thật sự hắn thích lúc Six nhoẻn miệng cười với hắn hơn là nhìn chiếc khẩu trang lẫn cặp kính che hết cả khuôn mặt.

    Y thật sự cảm thấy vui khi có Six đồng hành bên cạnh. Alden chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một kì nghỉ thật sự trong đời. Cái khoảng thời gian mà hắn không phải nghĩ suy toan tính, không phải lo lắng về ngày mai.

    Bước dọc theo bãi cát dài, Alden tháo giày và tất ra rồi đi cân trần đến sát mép nước, Six vẫn theo sát bên cạnh hắn. Cảm giác các ngón chân lùa vào cát chợt làm hắn nhớ lại cái tuyết giá rét ở vùng Lapland vào mùa này.

    Chạy trốn

    Chạy trốn

    Và chạy trốn.


    - Cậu nói gì đi, hát cũng được , kể chuyện cũng được. – Alden chợt lên tiếng trong đầu hắn chợt văng vẳng một giai điệu cũ.


    Oh I get by with a little help from my friends,
    I get high with a little help from my friends,
    I'm gonna try with a little help from my friends.

    Zumbies
    Zumbies
    Serf
    Serf


    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Tiger
    Tổng số bài gửi : 4
    Join date : 2012-02-05
    Age : 25
    Đến từ : Nhà tù

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Zumbies Fri Feb 17, 2012 1:02 pm

    17/2 - 11:40 PM
    Sân bay.


    Ngáp ngắn ngáp dài mãi Ruist mới chịu ra khỏi cái khách sạn chật chội và rẻ tiền ở góc phố nhỏ kia. Một chuyến taxi ra thẳng về phía sân bay Quốc tế, chỉ để làm thủ tục, giấy tờ "xuất nhập khẩu" con mèo đi bằng hai chân và đầu tóc bù xù. Ở khu làm thủ tục hành lý, một số người nhìn hắn như nhìn một đứa trẻ con lớn người, cùng với ba cái balo cỡ bự, khá lớn. Có người muốn làm quen, nhưng hắn cứ im ỉm làm lơ làm người ta ngại rồi bỏ đi. Hắn chỉ tự hỏi, trong số hàng nghìn người đang đi lại ở chỗ đông đúc này, ai sẽ là người bạn đồng hành cùng hắn, hay chỉ là chiếc Headphone trên tai? ...

    Máy bay đáp xuống và rời sân bay liên tục khiến hắn lấy làm thú vị, ngồi ở phòng chờ mà cứ nhao nhao áp mặt vào tấm kính lớn để nhìn ra phía bên ngoài. Chưa bao giờ hắn được tiếp xúc và nhìn thấy được nhiều điều kì lạ cùng một lúc như thế. Quần áo ăn mặc trông khá kì dị và lôi thôi. Hắn lại nhớ tới lúc đang ăn bữa trưa tạm, một cô bé với mái tóc đen mượt khoảng chừng 9 - 10 tuổi lại gần hắn và tặng cho một bông hoa cúc nhỏ. Con mèo bự chỉ biết trơ trơ mắt ra nhìn một cách lạnh lùng rồi quay lại với bữa ăn, nhưng trong lòng thì lại cười và nở hoa. Vì chỉ ở trong chứ không bộc lộ ra ngoài, nên cô bé kia chỉ cười nhẹ, cúi đầu chào lễ phép rồi chạy về phía mẹ ở bàn ăn đối diện.

    - Con thấy chưa... Trên đời này không phải ai cũng tốt đâu, nhìn cái bộ dạng lôi thôi của cậu ta là biết thuộc thể loại gì rồi mà.

    Bà mẹ lấy giấy ăn và chấm chấm miệng cho cô nhóc, nhưng rồi một cái liếc mắt đáng yêu lại hướng về phía Ruist, cậu giật mình và nhìn lại, cô bé vẫn liếc nhìn rồi quay mặt trở lại nói với người mẹ tóc tỉa ngắn kia.

    - Anh ấy tốt lắm mẹ ạ! Lại còn rất hiền nữa đó!

    - Chậc ... Ăn nhanh đi, sắp tới giờ bay rồi đó con.

    Ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt xanh khẽ liếc nhìn bầu trời cao và rộng kia, với một cảm giác bất an rằng điều gì đó sẽ xảy ra...
    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Mirall Negre Fri Feb 17, 2012 2:30 pm

    Negre - Christian - Anna
    Bờ biển Miami - Florida.
    Ngày 16 tháng 2 || 3.20 P.M.



    Gió thổi nhẹ, cộng với mùi biển mằn mặn xộc vào đầy phổi khiến Negre cảm thấy thiu thiu buồn ngủ. Cô mới ngồi đây có mười phút, và trong mười phút đó, việc của Negre đơn giản chỉ là ngắm người ta đi tắm biển. Chấm hết.

    "Không được ngủ!"

    Negre tự ra lệnh cho mình và quyết định đứng bật dậy. Nếu ngủ thì chuyến đi chơi hôm nay coi như hỏng bét, hơn nữa, cô còn chưa gặp Christian. Negre phủi lại cái váy đen bị nhàu ở gấu váy và dốc cái dép xỏ ngón để cát rơi ra ngoài. Xong đâu đấy, lắc đầu cho tỉnh hẳn rồi đi nhanh về phía quầy bán đồ uống.

    Bằng giọng hăng hái nhất có thể, Negre lên tiếng:

    - Ông chủ, một chai Welchs nhé!

    - Chỉ còn loại nho xanh thôi, cô có lấy không, cô gái? - Người đàn ông tóc màu khói đang lúi húi ở dưới quầy ngẩng lên, đặt lên bàn chai nhựa trong có chứa dung dịch màu xanh nhạt.

    - Vâng, tôi lấy!

    Negre trả tiền và cầm lấy cái chai. Cô không nhịn được tới khi ra khỏi quầy, vừa mở chai, Negre định đưa lên miệng thì...

    - Cô Mirall!

    Negre quay lại, cái chai vẫn cầm trong tay. Mái tóc hung đỏ cùng dáng người cao lớn khiến cô nhận ra ngay người con trai ấy.

    - Christ? - Negre hớn hở cười và vẫy vẫy tay. "Mà còn ai đi cùng anh ấy nữa thì phải..." trong lúc chờ Christ lại gần, Negre đưa lên miệng uống một ngụm lớn.
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Arya Jade Fri Feb 17, 2012 2:49 pm

    16/2
    Miami Beach, Florida.
    3:22 PM


    Christian - Negre - Anna

    Có vẻ như Negre đã nghe thấy Christian, cô hớn hở cười và vẫy vẫy tay đáp lại. Nhanh chóng kéo tay Anna lại gần cô gái tóc bạch kim, anh cười nói:

    - Thật không ngờ gặp được cô ở đây!

    Rồi sực nhớ, Christian quay qua nhìn Anna, rồi nói với Negre:

    - Cô Mirall này, đây là Anna, ở cùng khách sạn với chúng ta, và còn là người cùng chung chuyến bay ra Somers đấy!



    17/2
    Sân bay.


    11:50 PM


    Đến giờ rồi!

    Christian nghĩ rồi tức tốc thu dọn hành lý và làm thủ tục rời khỏi khách sạn. Sau khi phụ người tài xế bỏ chiếc valy to bự vào cốp xe và thả người lên băng ghế sau của taxi, Christian nói ngay:

    - Cho ra Sân bay Miami ạ.

    Vừa khi chiếc taxi lăn bánh, anh vội kiểm tra trong valy xách tay mình có mang đầy đủ dụng cụ không. Móng ngựa này, chân thỏ này, cỏ bốn lá này, vài thứ linh tinh này. Đủ cả! Tự nhủ rồi anh lôi chiếc iphone trong túi quần ra, lia ngón cái tới dãy số điện thoại quen thuộc rồi bắt đầu nhắn tin.

    < Em đang trên đường ra sân bay, sắp ra Somers rồi. Chị đừng lo nhé. Yêu chị với cháu nhiều lắm. >

    Chiếc taxi lăn bánh nhanh dần và chẳng mấy chốc đã đưa anh ra Sân bay. Sau vài lời "cám ơn" và thanh toán tiền xong, Christian hộc tốc kéo cái valy to bè, một tay thì xách chiếc va ly nhỏ và tiến vào quầy vé làm thủ tục kí gửi hành lý.


    00:00 AM


    Một tiếng nữa thôi.

    Christian nghĩ sau khi thả người đánh phịch xuống băng ghế ở Khu vực chờ máy bay. Anh đưa mắt nhìn quanh, tự hỏi ai với ai sẽ là người đồng hành cùng mình tới Somers. Thật là có nhiều người thú vị.

    Trước mặt anh là một cậu trai với mái tóc xám và cặp mắt xanh đang ngồi một mình, với chiếc headphone bên tai. Nhìn qua bên trái, Christian trông thấy một cặp đôi, chắc là cặp đôi nhỉ? Một người thì khá lạnh lùng với mái tóc trắng kì lạ, còn người kia thì anh khó lòng thấy được mặt bởi cặp kính và khẩu trang đã che mất.

    Thở dài, Christian thả lỏng người, tiếp tục đợi chờ.



    Last edited by Arya Jade on Fri Feb 17, 2012 5:12 pm; edited 1 time in total
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by kayuki Fri Feb 17, 2012 3:00 pm

    17/2

    Lunar & Solar | Cherry Jas


    10:45 am - Nhà

    Solar và Lunar có một người mẹ nuôi rất kì lạ. Không hẳn là một bà già khó tính hay một bà dì ghẻ trong chuyện cổ tích mà là...

    _ Ai da~ sao người gì mà bừa bãi quá vậy. Tờ giấy gì đây?

    Lunar liên tục cằn nhằn Cherry trong lúc dọn dẹp phòng làm việc của cô và vô tình nó phát hiện ra một tờ giấy trong có vẻ giống lá thư đã bị nhăn nheo do tính vứt tuỳ tiện của người lớn nhất trong nhà.

    _ À, là thư của ông bà ngoại đó, để trong góc nên mẹ quên đọc rồi. Mở ra xem đi.

    Nó ngờ vực cẩn thận mở ra xem

    _ Lá thư viết rằng "ông bà trúng được ba cái vé đi du lịch nhưng do lười nên gửi tặng con cháu" hết.

    Cherry gật gù cầm lấy bìa thư hứng khởi kiếm ba tấm vé được cho.

    _ Hử? Đảo Somers? Sẽ cất cánh lúc 1h sáng ngày 18/2 tại Sân bay Quốc tế Miami ở thành phố Miami thuộc bang Florida. Hôm nay ngày mấy rồi?

    _ 17

    _ Oh, tuyệt đấy. Dù sao mẹ cũng đang rãnh cả nhà ta nhân dịp này đi chơi thôi. Còn 24 tiếng vừa đủ làm những chuyện cần thiết như chuẩn bị đồ đạc rồi di chuyển đến cái sân bay đó~

    Nói rồi Cherry xách cái túi chạy đi đâu mất để cho Solar cùng Lunar chỉ biết thở dài tiếp tục dọn dẹp.


    1:15 pm - Minami

    _ Đã bảo là mang theo mỳ gói ăn cho tiết kiệm lại tiện dụng mà...

    _ Không được! Đã không dinh dưỡng, ăn nhiều lại có hại.

    Suốt chuyến đi đề tài mỳ gói cứ được Cherry với Lunar "tranh luận" sôi nổi còn Solar vẫn giữ thái độ trung lập.

    _ Chúng ta sẽ ở khách sạn nhé? - Cherry đề nghị

    _ Không được, phòng trọ đi. Dù sao cũng chỉ ở có một ngày mà vào khách sạn làm gì tốn tiền. - Lunar lại tiếp tục phản bác

    _ Ở khách sạn mát lại tiện nghi hơn nhà trọ. Dù sao cũng chỉ ở một ngày tốn bao nhiêu. Vụ này để Solar phân xử.

    Cuối cùng cả hai lại chỉa nòng súng sang phía hắn.

    _ ... Vụ mỳ gói Cherry nhường Lunar rồi nên giờ Lunar nhường lại nhé?

    Thế là xong. Cả ba băng qua con đường xanh rợp bóng cây để tiến về phía khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến đi du lịch đầy thú vị.

    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Miss Nine Fri Feb 17, 2012 3:01 pm

    16.2
    Bãi biển Miami, Florida
    3:23 PM


    Christian - Negre - Anna


    Một chuyến đi dạo ngoài bãi biển xem ra cũng không phải ý tồi, Anna nghĩ. Nhất là được đọc sách dưới từng cơn gió biển lộng gió thế này ai mà không thích. Đi chừng vài bước, chợt Christ gọi to khiến dòng suy nghĩ của cô bị gián đoạn:

    _ Cô Mirall!

    Rồi bất thình lình Christ kéo tay cô chạy về phía người quen nọ. Khi đã tới gần, Anna mới nhận ra đó là một cô gái rất rất cao, dù mặt trông còn trẻ, có thể nói là trẻ hơn cô, nhưng chiều cao thật ấn tượng. Hơn nữa, suối tóc bạch kim của cô gái trông thật đẹp, Anna trầm trồ.

    _ Cô Mirall này, đây là Anna, ở cùng khách sạn với chúng ta, và còn là người cùng chung chuyến bay ra Somers đấy!

    Tiếng Christ vang lên một lần nữa khiến cô giật mình. Anna sửa cặp kính rồi cúi đầu chào, lịch sự nói:

    _ Xin chào, tôi là Anna. Còn cô tên Mirall nhỉ, bạn của anh chàng đây?


    17.2
    Sân bay Quốc tế Miami.
    11:30 PM


    Anna thư thả ngồi ở một góc quán cafe ngay trong sân bay, bình thản kết thúc quyển sách dày cộm trên tay. Cô đã làm thủ tục rời khỏi khách sạn từ sớm và ra sân bay từ trước, để phòng những rắc rối không mong muốn.

    Hớp lấy ngụm trà cuối cùng, Anna vén ống tay áo lên để lộ chiếc đồng hồ đeo tay điểm mười một giờ rưỡi. Gật gù, cô cất quyển sách vào lại valy xách tay và tính tiền.

    Để cả valy lớn và valy xách tay lên xe đẩy, Anna tiến đến quầy vé và bắt đầu làm thủ tục kí gửi hành lý cùng những thủ tục khác.

    Cho tới lúc ngồi trong sảnh chờ, Anna tiếp tục lôi ra một quyển sách khác và bắt đầu nghiền ngẫm. Sang ngày mai cô sẽ không còn ở đây nữa, mà là trên đảo Somers.


    Last edited by Miss Septemper on Fri Feb 17, 2012 7:10 pm; edited 1 time in total

    Sponsored content


    [Oakville] Before the Beginning - Page 4 Empty Re: [Oakville] Before the Beginning

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 7:51 pm