Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+55
NeraGaku
Nekomata
G.Hauel
Ventus
Kagerou Days
Serenista Fional
_(:з」∠)_
Mirall Negre
Prino Chan
Lone Wanderer
Mordin
Nonight
Kas Klause
Duex Machina
Gary Walter
Sunstreaker
Shaman
Promise
Kimney Everdeen
Blanche Nigel
Cha bán đậu hủ
Ryuta
Donquixote Doflamingo
Yukirin
Haiiro Akino
Jäger
Vũ Hàn
Envy
Aix Sponsa
phongnamhai
Rosenrot
Priscilla Presley
Alicia Grey
Eirene
Metamorphosis
Snowflake
Wendigo
Sireen
Honeypie
Cro-Vie
Tử Dương
Nguyệt Trì Huân
Eluveitie
Sayaka
Nocturne
Bori Lucifer
Demi-fiend
Miss September
kayuki
pastry
Shani Priya
Enigma
Juno
leon_sc_kenedy123
Admin
59 posters

    Chapter II - First Steps (Part I)

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Admin Thu Jun 27, 2013 8:46 pm

    - Chapter II -
    First Steps (Part I)


    Dẫn truyện:
    Những ngày lang thang trên cảng biển của bạn cũng đã chấm dứt, khi mà một người truyền tin rằng đã sắp xếp được một khu nhà ở dành cho dân tị nạn ở thủ đô Oakenheart. Ngoài thành phố cảng Blue Heaven, là hàng trăm chiếc xe ngựa sẽ dùng để chuyên chở dân cư tới thủ đô Oakenheart.

    Đó sẽ là nơi bạn tìm thấy cho mình một mái nhà và một khởi đầu mới. Chuyến đi sẽ kéo dài độ bảy tiếng đồng hồ, sẽ rất khó khăn nhưng bạn nghĩ mình sẽ vượt qua được.

    Thời gian và địa điểm:
    Địa điểm: Chuyến xe đến thủ đô Oakenheart.
    Thời gian bắt đầu: New Moon 02 - 3:00 PM (những OC cập bến sau giờ này thì bắt đầu ghi bài từ ngày treo trên đầu forum Embarassed)

    Yêu cầu:
    • Ghi bài cho OC bạn lên một chiếc xe ngựa.
    • Tương tác, làm quen với những OC chung chuyến với bạn. Có thể cùng nhau bày trò nghĩ tình huống gì đó cho chuyến đi tùy ý. Embarassed
    • Sau khi có ít nhất 1 bài ở topic này, bạn có thể vào box Thủ Đô Oakenheart và chọn nhà cho mình. Embarassed


    Lưu ý:
    - Chỉ những OC CÓ ÍT NHẤT 1 BÀI POST TRONG TOPIC CHAPTER I mới có thể ghi bài ở Chapter II. Embarassed

    - Những OC đến sau qua ngày New Moon 02 thì sẽ bắt đầu ghi từ 3:00 PM vào ngày treo trên đầu forum. Embarassed

    - Chuyến đi kéo dài 7 tiếng đồng hồ lận nên bạn có ghi thời gian cũng đừng ghi như là 3:00 PM xuất phát đến 5:00 PM đến thủ đô nha. Embarassed

    - Trong topic này, các bạn có thể tt với nhau. Cũng trong topic này, các bạn phải ghi thời gian và địa điểm:

    New Moon 02 - 3:00 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:
    [copy hình char bạn từ topic Characters Databases + Codes]

    [Nội dung bài viết]
    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by leon_sc_kenedy123 Thu Jun 27, 2013 9:17 pm

    New Moon 02
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part I)
    Chapter II - First Steps (Part I) Lucina

    Sau khi giành một đêm ngủ bên lề đường và dùng chút súp nhạt rẻ tiền, Lucina mới có chút hy vọng khi vào buổi chiều có một số người tị nạn loan tin rằng sẽ cấp nhà cho dân tị nạn tại thủ đô. Lucina vốn không tin vào những lòng tốt từ trên trời rơi xuống, nhưng với tình trạng hiện tại của cô, dù tin hay không, chỉ cần sống ổn định là được.

    Qủa thật là lời đồn không sai, khi Lucina tới nơi tập trung, đã có hàng tá xe ngựa nườm nượp chở người ra khỏi thành phố này. Lucina sau đó cũng xếp hàng đợi xe, băng khoăng không biết chuyến đi dài này sẽ diễn ra như thế nào.

    Dù là gì, thì cô cũng đã bị tống vào một chiếc đông nghẹt người hệt như là xe buýt VN.
    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Juno Thu Jun 27, 2013 9:36 pm

    New Moon 02 - 3:00 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oldeoak


    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:
    Chapter II - First Steps (Part I) Eileen Chapter II - First Steps (Part I) Lucina

    Người phụ nữ lấm lem. Tanh mùi máu. Ngẩng đầu nghe từ những con phố đông. Đã có nơi ở dành cho dân tị nạn. Cho cô.

    Eileen chập chững đứng lên. Len lỏi vào hàng người. Chia nhau ùa vào những chiếc xe ngựa ngày một đông đúc.

    Cô bị đẩy lên một chiếc xe ở gần đó. Chập choạng. Ngã vào một người con gái mặc giáp xanh.

    - Xin lỗi...

    Eileen nói. Đôi ngươi sáng xanh nhìn người con gái kia.
    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by leon_sc_kenedy123 Thu Jun 27, 2013 9:47 pm

    New Moon 02
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part I)
    Chapter II - First Steps (Part I) Eileen Chapter II - First Steps (Part I) Lucina

    Chiếc xe này tuy rộng, nhưng với số lượng người trên xe hiện giờ thì một con mũi chui cũng chẳng lọt. Vừa nghĩ xong, một người phụ nữ khác lên xe, người này hơi tanh mùi máu. Cô ta không giống như binh sĩ, là một bác sĩ hay là đồ tề đây ?

    Đoạn, người phụ nữ bị ngã, và va vào Lucina. Cô chỉ kịp dùng tay đỡ lấy va chạm, dù hơi đau nhưng nó có thể sẽ tệ hơn.

    - Xin lỗi...

    "Không sao đâu." - Lucina trả lời, tay thì phụ giúp người phụ nữ đứng dậy. - "Hãy nhớ cẩn thận."
    Enigma
    Enigma
    Squire
    Squire


    With the raining sky, we can’t even see faces.

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 256
    Join date : 2012-08-20
    Age : 28
    Đến từ : Secret Garden

    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Enigma Thu Jun 27, 2013 10:04 pm

    .New Moon 02 - 3:00 PM
    .Chuyến xe đến Thủ đô Oldeoak

    Chapter 2: First steps (part 1)
    Nhân vật:


    Chuyến xe tị nạn. Dẫn chúng tôi đến nơi dành cho chúng tôi, ở Thủ đô.

    Tôi nghe ai đó đi ngang qua nói như thế. Gắng sức, đứng dậy, xua đuổi cơn mệt do thiếu ngủ. Tôi chầm chậm bước theo những dấu chân.

    Chuyến xe tị nạn, đến sớm hơn, tôi may mắn có được chỗ ngồi.

    .
    .
    .

    2 người, một trẻ, một lớn hơn. Người phụ nữ lớn vì bị đẩy nên ngã sang chỗ cô gái trẻ. Cô gái trẻ đỡ người phụ nữ dậy. 

    Người phụ nữ, lem luốc, chật vật, và thoang thoảng mùi tanh. 

    Đứng trước mặt tôi, trơ trọi.

    Bất giác cầm lấy cổ tay cô, kéo đến chỗ tôi vừa nhích chừa qua ở bên cạnh. Mỉm cười:

    "Ngồi ở đây này."


    Last edited by Zero on Thu Jun 27, 2013 10:15 pm; edited 2 times in total
    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Juno Thu Jun 27, 2013 10:12 pm

    New Moon 02
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart


    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:

    - Không sao đâu.

    Người con gái tóc xanh trả lời. Bàn tay đưa ra. Eileen cầm lấy. Đã từ bao lâu rồi mới có một bàn tay giúp đỡ chìa về phía cô?

    - Hãy nhớ cẩn thận.

    Người con gái đáp. Eileen gật. Cô cười thay lời cảm ơn. Tiếp tục chập choạng tìm cho mình một chỗ ngồi. Chợt.

    Có hơi ấm quấn quanh cổ tay cô gái cao lớn. Quay nhìn. Bắt gặp lấy một đôi ngươi màu trà.

    - Ngồi ở đây này.

    Người thanh niên với đôi mắt màu trà cười nói.

    Cảm thấy nhẹ lòng đến lạ. Eileen ngồi xuống cạnh cậu ấy. Đôi ngươi sáng xanh nhìn cậu. Gật nhẹ. Rồi lại nhìn qua người con gái tóc xanh màu biển về đêm.

    - Cám ơn...

    Cô nói bằng chất giọng mỏi mệt. Lại nhìn cả hai. Cô tiếp tục. Lần này kèm theo một nụ cười.

    - Tôi là Eileen. Còn cả hai?
    Enigma
    Enigma
    Squire
    Squire


    With the raining sky, we can’t even see faces.

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 256
    Join date : 2012-08-20
    Age : 28
    Đến từ : Secret Garden

    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Enigma Thu Jun 27, 2013 10:47 pm

    .New Moon 02 - 3:00 PM
    .Chuyến xe đến Thủ đô Oldeoak

    Chapter 2: First steps (part 1)
    Nhân vật:



    "Cám ơn." - Người phụ nữ nói bằng chất giọng mỏi mệt. Lại nhìn cả hai. Cô tiếp tục. Lần này kèm theo một nụ cười - "Tôi là Eileen. Còn cả hai?"

    Nhìn người phụ nữ, tôi lục túi lấy ra một chiếc khăn màu trắng nhỏ. Đưa cô, tôi trả lời:

    "Gọi tôi là Rainy."

    Giới thiệu xong, tôi nhìn cả hai, mỉm cười. Chờ đợi sự trả lời từ cô gái tóc xanh.

    Thả lỏng thân thể, tôi buông hết sức nặng của bản thân lên thành xe. Cứ thế dựa vào, bắt đầu nghỉ ngơi.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Shani Priya Fri Jun 28, 2013 7:24 am

    New Moon 02 - 3:00 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart


    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:
    Chapter II - First Steps (Part I) Hiema

    Sáng sớm, Hiema bị đánh thức bởi tiếng xì xào bàn tán của những người dân tị nạn. Họ đang nói về chuyến xe đưa những người tị nạn đến nơi ở mới. Nghe nói là thủ đô Oakenheart.

    Hiema cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng là với số lượng người tị nạn như hiện nay, đưa về thủ đô chẳng phải sẽ khiến việc quản lý cùng an ninh nơi đó phức tạp thêm sao? Tuy cô không biết thủ đô của vương quốc này tròn méo thế nào, nhưng dù gì tin tức cũng làm cô thoáng mối nghi ngờ, và cân nhắc có nên đi hay không.

    Có thể họ sẽ bị đưa đi làm nô lệ, có thể sẽ bị bán sang nước khác, có thể sẽ bị đưa đi hành quyết tập thể... ai mà biết được. Tuy vậy, hình như không người nào muốn bị bỏ lại. Có lẽ họ cũng chẳng còn gì để mất.

    - Vậy chúng ta cũng đi nhé, Zorba? - Cô xoa mạnh cái đầu bé xíu của con mèo khiến nó "ngoao" lên một tiếng khó chịu. Rướn người thoát khỏi bàn tay của cô chủ, nó chạy một mạch và nhảy phốc lên một chiếc xe ngựa gần đó khiến cô hoảng hồn. Rốt cuộc thì, mọi việc được quyết định đơn giản hơn cô nghĩ.

    Thò đầu vào chiếc xe ngựa và hơi mỉm cười chào những người trên đó một cách miễn cưỡng, Hiema cuối cùng cũng leo lên tới chỗ con Zorba đang ngồi thản nhiên. Cô bế nó lại trên tay, lí nhí xin lỗi những người có mặt vì sự xuất hiện của con mèo có thể gây phiền toái gì đó, rồi quay đi, im lặng. Lại một chuyến hành trình mới. Cô cũng không hi vọng gì nhiều, chỉ mong sớm tới đích.


    Last edited by Shani Priya on Sat Jun 29, 2013 9:22 pm; edited 1 time in total
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by pastry Fri Jun 28, 2013 12:03 pm

    New Moon 02 - 3:00 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật:
    Chapter II - First Steps (Part I) Sin

    Theo dòng người tị nạn đi ra cảng, quả thật có hơn trăm chiếc xe ngựa đang đứng chờ. Xung quanh đầy ấp người, ai cũng mang trên mình hành lí giản đơn với vẻ mặt có chút hi vọng.

    Trời đang có một cơn mưa nắng, Sin đội cái nón từ áo chùm lên đầu, cứ men theo dòng người mà đi tới một chiếc xe rồi bị đẩy leo lên đó.

    Hắn không để ý đến người ngồi cạnh mình, chỉ lo nhìn mưa rơi. Cơn mưa này khiến lòng Sin có chút buồn chán, chẳng biết rồi cuộc đi này sẽ lại tiếp tục thế nào.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by kayuki Fri Jun 28, 2013 12:19 pm

    New Moon 02 - 3:00 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật:

    Hắn và Gray trong lúc đi mua đồ ăn với số tiền ít ỏi còn lại. Ja’ thấy người dân bàn tán về những chiếc xe, dân tị nạn, thủ đô. Bỏ mặc cô chị đang cò kè giá cả với ông bán hàng, hắn đi theo người ta để tìm hiểu tình hình. Lúc sau quay lại thì không thấy bà chị đứng ở đó nữa, hỏi ông chủ bán hàng, ông ta chỉ trừng mắt nhìn hắn, trả lời một cách bất lịch sự. Thấy thái độ của ông như vậy, hắn cũng hiểu là Gray đã thành công rồi.

    Khẽ thở dài quay về chỗ nhà trọ cả hai đang ở, vào phòng quả nhiên thấy Gray đang cầm cuốn sách tìm hiểu về Oldeoak mới mua hôm qua nằm đọc, tay cầm tách nước uống như uống trà, rất ra dáng tiểu thư đài cát nếu hậu cảnh tốt hơn một chút thì chẳng ai nghi ngờ việc nó là một con buôn đáng sợ.

    “Này, đi thôi. Người ta đã cử xe ngựa đến đón dân tị nạn đến thủ độ rồi. Chúng ta sẽ gây dựng cuộc sống mới ở đấy”

    Gray chỉ nhàn nhạt “ừm” một tiếng xem như đã nghe và hoàn toàn không có ý định dọn đồ. Hắn nhướn mày nhìn chị gái, khẽ thở dài ngầm tự hiểu là hắn phải làm luôn việc đó rồi. Dù sao cũng là đàn ông con trai, hắn không thèm chấp nhặt với nó. Dọn xong hắn quay sang hỏi

    “Có cần tôi bế chị như bế công chúa lên xe luôn không?”

    “Muốn chết thì cứ thử” Gray gấp cuốn sách lại, đủng đỉnh cầm chiếc ô duy nhất đi phía trước, hầu cận Ja’ đội mưa theo phía sau trong lòng rủa xả ai kia. Dù mưa không lớn lắm nhưng mưa nắng thế này để hắn dầm thế nào cũng bệnh cho xem. Hai chị em với mớ hành lý ít ỏi trèo lên một chiếc xe trong vô số chiếc ở đó. Trong xe đã có vài người nhưng đập vào mắt họ đầu tiên chính là cái mái đầu vàng choé của một anh chàng nào đó cùng với gương mặt không-khác-gì-Ja’, cả hai đứng trố mắt ra nhìn chằm chằm người "lạ" đó

    Và tất nhiên đương sự là người “tỉnh” đầu tiên. Hắn không thèm quản tên kia có phải là anh chị em cô chú bác gì đó với họ Mia hay không, nắm tay Gray lôi lên xe chứ đứng một hồi nữa chắc hắn bệnh thật, chưa kể vết thương trên vai không nên thấm nước. Nhưng đến lúc sắp chỗ ngồi thì Gray lại cố ý đạp Ja’ khiến hắn té nhào vào chỗ người kia. Nó là muốn xem cậu trai kia có liên quan đến anh chị em con cháu gì đó với họ Mia nên đem thằng em mình ra làm thuốc thử.

    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by pastry Fri Jun 28, 2013 1:00 pm

    New Moon 02 - 3:00 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:


    Sin đang ngồi yên lành đến ngẩn người thì đột nhiên bị ai đó té nhào vào người, cái người nọ tế thế nào quất tay đụng trúng vết thương trước bụng của Sin. Hắn ngã người ra sau, đau đến thở không ra hơi.

    Mắt hắn muốn hoa lên quay vòng vòng, người kia vội thoát khỏi chỗ hắn sau khi lấy lại được thăng bằng.

    Sin ôm bụng, nhăn nhó giương mắt nhìn ai thế. Trước mặt là một tên con trai, tóc vàng và khuôn mặt y-như-Sin. Thật ra thì Sin không thường soi gương, hắn cũng không hay để ý mặt mình ra làm sao lắm chỉ biết nó nhìn cũng được, nhưng vô tình khi nảy đi qua vũng nước có đưa mắt nhìn.

    Nên hắn có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện lạ lùng này.

    Một câu hỏi nảy ra, con rơi của cha mẹ sao?

    "Ừm...xin..chào! Xin lỗi có thể kéo tôi lên không?"

    Gì thì cũng cứ chào đã, hắn đau quá nên chẳng ngồi dậy được, nhưng dù hỏi thế nhưng Sin vẫn đang cố vịn đứng dậy ngồi lại chỗ cũ. Thật bất tiện.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by kayuki Fri Jun 28, 2013 1:41 pm

    New Moon 02 - 3:10 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật:

    Hắn bị bà chị đạp cho một cú đụng trúng người kia, người kia đau, hắn cũng không khác hơn, bả vai đập cạnh thùng xe, đau thấy mợ. Lấy được thăng bằng, Ja’ né khỏi người nọ, lạnh lùng đứng dậy không thèm nghe lời kêu giúp của tên nọ, trừng mắt nhìn Gray đầy giận dữ, bỏ ra chỗ khuất ngồi bất quá chưa kịp làm đã bị nó giật tay lại bắt ngồi kế bên “em sinh đôi”. Hai chị em lập tức trừng mắt nhìn nhau

    “Làm trò gì vậy?”

    “Làm quen đi!”

    “Tại sao chứ?”

    “Vì người ta đẹp trai hơn chú!”


    Kèm theo đó là cú đá vào chân Ja’ kết thúc việc trao đổi bằng mắt và thuật nhép miệng. Hắn thở dài vò đầu, giơ cánh tay không bị thương ra bắt lấy eo tên kia đỡ gã dậy vì hắn chỉ dùng một tay mà không biết người kia bị thương ở đâu nên không dám xách người đỡ lên. Mặc kệ mấy con mắt trố ra nhìn cái hành động ôm eo kia, hắn mặt vẫn rất bình thản kéo cả hai ngồi ngay ngắn, bất quá trong lòng chính là thầm rủa xả ai đó hại hắn bị người ta nhìn bằng con mắt kỳ thị.

    “Xin lỗi, tôi làm cậu bị đau ở đâu à?” Đánh giá người nọ gương mặt nhìn thì có vẻ giống mình nhưng cũng có gì đó khác, cảm giác rất lạ lùng. Trông người ta cũng trẻ nên hắn dùng xưng hô ngang hàng lịch sự.

    “Thuốc xoa đây. Cầm lấy” Móc trong túi áo ra một cái hũ màu đen đặc bốc mùi, hắn nhét vào tay người kia, mặt vẫn vô cảm nhưng thật ra thì khoái chí vô cùng vì từ nay sẽ không phải trét cái thứ kinh khủng kia lên người.

    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by pastry Fri Jun 28, 2013 1:56 pm

    New Moon 02 - 3:00 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:


    Sin nhìn cái cặp nam nữ kì lạ kia, lạ lùng nhất là cái tên nam đó lại có khuôn mặt y chang hắn. Họ thì thào cái gì đó, rồi lại thì thào cái gì đó. Sau Sin được giúp đỡ nâng dậy, cái tư thế có chút kì cục nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì.

    “Xin lỗi, tôi làm cậu bị đau ở đâu à?”

    “Thuốc xoa đây. Cầm lấy.”

    Sin nhận lấy cái hũ đó không hề khách sáo, bỏ vào túi của bản thân mà không dùng. Hắn có thuốc của vị bác sĩ kia cho, dù rằng không nghĩ là cứ tự tiện dùng thuốc của người lạ là điều tốt, mà hắn cũng không định dùng, nhưng cứ lấy đồ vào người thì sau này có dịp cần cũng có đồ để cầm. Chứ cái gì cũng không có thì thật bất tiện.

    Sau khi nhét cái hũ vào túi, Sin lại ngước nhìn, thấy họ cũng ngước nhìn mình. Hắn nghĩ mình nên bắt chuyện làm quen và cảm ơn. Nhưng hắn đang mệt, tâm trạng vẫn chưa ổn lên khi chỉ vừa sau hai ngày hắn mất gia đình, đành thật thà cúi đầu nói.

    "Ừm, thì...cảm ơn về hũ thuốc. Tôi sẽ giữ cẩn thận."

    Rồi lại im lặng ngồi yên chỗ của mình. Trông cái tên-giống-hắn cũng không có gì thích thú với việc bắt chuyện với Sin, Sin không định cố thân thiện thêm cho bị ghét. Ít nhất đừng gây thù mau chóng thế là được.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by kayuki Fri Jun 28, 2013 2:26 pm

    New Moon 02 - 3:25 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật:

    Nhìn tên kia, rồi nhìn Gray với vẻ mặt “tại người ta đẹp nên người ta có quyền chảnh” Sau đó cũng tính nhắm mắt ngủ nhưng một hồi lại thấy Gray giựt áo hắn, mở mắt nhìn thấy nó hất cằm ý bảo tránh ra, hắn khẽ thở dài cầu phúc cho người kia rồi lủi ra. Nếu người ta chảnh một thì Ja’ chính là tên chảnh mười nên Gray biết kêu tên đó làm quen không bằng tự mình vận động.

    “Xin chào, hủ thuốc đó là thuốc gia truyền nhà tôi, đem bán cũng không ai nhận đâu nên cậu cứ xài đi, trị tốt lắm. Chúng ta xem ra cũng có duyên, làm quen đi. Tôi là Gray, đó là em tôi - Ja’. Cậu trai trẻ gọi là gì?”

    Gray nở nụ cười nhẹ, kết hợp với gương mặt trắng bạch yếu ớt cùng mái tóc trắng toát thẳng dài, trông cực kỳ giống hình tượng thiếu nữ chững chạc, dịu dàng và đáng tin cậy
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by pastry Fri Jun 28, 2013 2:48 pm

    New Moon 02 - 3:25 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart


    Chapter II: First Steps (Part I)




    “Xin chào, hủ thuốc đó là thuốc gia truyền nhà tôi, đem bán cũng không ai nhận đâu nên cậu cứ xài đi, trị tốt lắm. Chúng ta xem ra cũng có duyên, làm quen đi. Tôi là Gray, đó là em tôi - Ja’. Cậu trai trẻ gọi là gì?”

    Eh? Nghe cô gái tên Gray nói, Sin chợt giật mình. Bộ ý đồ đen tối của hắn in hết lên mặt sao, bị người ta nhìn một cái là biết hết. Gray nói chuyện khá dịu dàng và vẻ ngoài thì hết sức không gây hại, lại trông khá chín chắn. Sin cũng không phải là người khó chịu gì, người ta đã bắt chuyện thì hắn cũng rất thật thà giới thiệu mình.

    "Tôi tên là Sin. À về hũ thuốc thì, tôi sẽ sử dụng mà, chị không cần phải lo đâu."

    Thực ra dù hắn muốn thử cũng không thể lộ bụng ngay giữa xe được.
    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by leon_sc_kenedy123 Fri Jun 28, 2013 3:01 pm

    New Moon 02
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:

    - Ngồi ở đây này.

    Sau khi Lucina đỡ người phụ nữ dậy, một chàng trai tóc đỏ tốt bụng chừa chỗ ra cho người phụ nữ ngồi. Qủa thật là trong những giờ phút khó khăn, cái tốt nhất và xấu nhất của mỗi người luôn được lộ diện rõ ra ngoài.

    - Cám ơn...

    Người phụ nữ khi nãy quay lại và nói lời cảm ơn.

    "Không có gì..." - Lucina lên tiếng trả lời.

    - Tôi là Eileen. Còn cả hai?

    Người phụ nữ tên Eileen nở một nụ cười nhẹ và đặt ra câu hỏi.

    "Gọi tôi là Rainy."

    Chàng trai tóc đỏ trả lời.

    "Tôi là Lucina." - Cô gái cũng tự giới thiệu về mình. - "Rất vui được làm quen với cả hai."

    Từ đây tới thủ đô cũng tốn hơn 7 tiếng, tốt nhất là nên làm thân với những người chung chuyến xe.

    "Mọi người nghĩ điều gì sẽ chờ đợi chúng ta tại thủ đô ?"


    Last edited by leon_sc_kenedy123 on Sat Jun 29, 2013 11:58 am; edited 1 time in total
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by kayuki Fri Jun 28, 2013 3:03 pm

    New Moon 02 - 3:23 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật:

    Nhìn vẻ mặt Sin khi nói câu tôi sẽ dùng hình như có chút khó xử, Gray suy nghĩ một chút liền nói

    “Cậu bị đau ở chỗ không thấy được à? Có cần tôi nhờ Ja’ xoa giúp không? Đừng ngại, là con trai với nhau mà dù sao chúng ta cũng cùng hoàn cảnh, giúp đỡ là chuyện tất nhiên!”

    Vốn từ nhỏ đã được cha giáo dục nghiêm khắc về những điều cần thiết của một thương gia, từ việc tính toán bản thân buôn bán thế nào không lỗ, mở miệng ra là khiến người khác không thể cãi được, thái độ đối với từng loại người cho đến nhìn sắc mặt, lời nói, cử chỉ của họ để biết họ muốn gì nghĩ gì đều được Gray tiếp thu sâu sắc. Bởi thế không cần người ta nói ra đôi khi nó cũng nhìn thấu được, bất quá cũng chỉ có vài người là thích điều này vài người lại không vì đâu hẳn là ai cũng thích bị người khác nhìn thấu, có những lớp người phải sống dưới cái mặt nạ mới thấy dễ chịu, thoã mái, tỷ như Gray. Nếu thành thật thì có lẽ Ja’ là một và Sin là hai người mà nó thấy là ít giấu diếm bản thân mình.

    Và nó rất ngưỡng mộ những người như vậy. Thiện cảm với cậu nhóc này, nó nói chuyện rất dễ nghe khác hẳn một trời một vực với khi ở với Ja’

    “Có muốn sống cùng tụi này không? Trước lạ sau quen, tôi thấy cậu đi một mình vậy chắc cũng rất buồn chán. Được chứ?”

    Nghe lời mời gọi của Gray, hắn chỉ khẽ nhíu mày rồi cũng thôi không lên tiếng vì đơn giản là có sự xuất hiện của Sin, hắn sẽ đỡ phần việc phục vụ “quý cô” kia.


    Last edited by kayuki on Fri Jun 28, 2013 3:29 pm; edited 1 time in total
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by pastry Fri Jun 28, 2013 3:25 pm

    New Moon 02 - 3:25 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật:

    Chapter II - First Steps (Part I) SinChapter II - First Steps (Part I) GrayChapter II - First Steps (Part I) Ja

    “Có muốn sống cùng tụi này không? Trước lạ sau quen, tôi thấy cậu đi một mình vậy chắc cũng rất buồn chán. Được chứ?”

    Sin hơi liếc nhìn cái tên Ja' phía sau Gray, thấy anh ta nhíu mày nhưng cũng im lặng cũng chẳng phản đối gì. Sin xoa cái đầu tóc vàng, lần gặp gỡ này có chút kì lạ, nên Sin không biết phản ứng làm sao. Nhưng có người đi cùng dù thế nào đối với Sin cũng khá là tuyệt.

    "Như vậy thực không sao chứ?" Sin hỏi, mắt nhìn Ja' nhưng có vẻ anh ta không thèm lên tiếng đáp đâu nên Sin cũng nói luôn. "Vậy, từ giờ xin được giúp đỡ. Về vết thương thì chị đừng lo, nó chỉ đau một chút thôi, sáng nay tôi đã thoa thuốc rồi."
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by kayuki Fri Jun 28, 2013 4:01 pm


    New Moon 02 - 3:30 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật:

    Lúc Sin đồng ý cậu ta phải liếc nhìn Ja’ đến hai lần như thể hắn là thứ khiến cậu ta e ngại ấy, điều đó làm hắn thấy buồn cười hết sức trong khi đó thì Gray lại suy nghĩ cách cải thiện tình cảm đôi bên để sau này sống chung dưới một mái nhà thì có bất đồng cũng sẽ dễ giải quyết hơn.

    Nó liếc nhìn Ja’ với ánh mắt sắc bén, hắn nhún vai thở dài đổi chỗ với Gray, ngồi gần Sin cho vừa lòng chị gái chứ hắn không nghĩ cách này giúp hai đứa gần được hơn miếng nào đâu.

    Chuyến xe vẫn cứ chậm rãi chạy trên con đường gồ ghề sốc nảy. Lúc này thì Gray đã nhắm mắt tựa đầu lên vai hắn ngủ, thằng nhóc kia vẫn cứ co ro ngủ trông vất vả hết sức vậy mà cũng ngủ được mới hay. Đảo mắt nhìn một hồi, cuồi cùng vẫn là kéo cậu ta nằm lên đùi hắn vì vai bị thương không thể để người ta gác lên được.

    Enigma
    Enigma
    Squire
    Squire


    With the raining sky, we can’t even see faces.

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 256
    Join date : 2012-08-20
    Age : 28
    Đến từ : Secret Garden

    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Enigma Fri Jun 28, 2013 4:06 pm

    .New Moon 02 - 3:00 PM
    .Chuyến xe đến Thủ đô Oldeoak

    Chapter 2: First steps (part 1)
    Nhân vật:



    "Tôi là Lucina." - Cô gái tóc xanh tự giới thiệu về mình. - "Rất vui được làm quen với cả hai."

    Tôi gật đầu, mỉm cười, dựa hẳn lưng vào xe, đôi mắt hơi khép lại. 

    "Mọi người nghĩ điều gì sẽ chờ đợi chúng ta tại thủ đô ?"

    Cô gái tóc xanh hỏi. Tuy tôi khép mắt, nhưng vẫn nghe rõ lời cô, và suy nghĩ cẩn thận.

    Chờ đợi ư? Thật sự có gì chờ đợi tôi cũng không quan tâm. Cái tôi cần là những người thân của tôi, tôi đến đây là để tìm họ, không có họ, tôi cũng chẳng muốn làm gì.

    Nói tôi nhu nhược cũng không sao. Vì đó là cách nhìn của mỗi người, mà là cách nhìn của những người tôi không biết, thì quan tâm làm gì cơ chứ.

    Thở ra một hơi nhẹ, tôi mở mắt, trả lời:

    "Ít nhất thì có lẽ chúng ta sẽ không bị bỏ đói."
    Miss September
    Miss September
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 251
    Join date : 2012-07-19
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Miss September Fri Jun 28, 2013 4:09 pm

    New Moon 02 - 3:00 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô


    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:
    Chapter II - First Steps (Part I) Irina

    Khi người ta nói Irina rằng đã có xe dành cho dân tị nạn đến Thủ đô, cô có hơi hoài nghi. Cô nhớ lại chuyện cô bé Tím bị lũ người xấu lừa bán thuốc giả mà nghĩ là mình phải cẩn thận hơn với những gì xảy ra xung quanh.

    Dù vậy, nhìn bầu trời sắp đổ mưa, cô gái trẻ nghĩ cũng nên thử ra ngoài cảng thành xem sao. Bên ngoài, là những chiếc xe ngựa chật ních dân tị nạn, có vẻ như ai ai cũng tin vào tin kia.

    Irina lưỡng lự, nên đi hay không đi?

    Cuối cùng, cái lạnh cùng cơn đói đã khiến cô hòa vào dòng người và bước lên xe, cùng tiến tới một tương lai mịt mù phía trước.
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by pastry Fri Jun 28, 2013 4:32 pm

    New Moon 02 - 4:15 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật:

    Chapter II - First Steps (Part I) SinChapter II - First Steps (Part I) GrayChapter II - First Steps (Part I) Ja

    Gray đổi chỗ với Ja', Sin cũng chẳng ý kiến gì nhiều, hắn dựa vào góc, nhìn mọi người trên xe đang dần chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài trời vẫn còn mưa rào nhẹ, không khí có chút lạnh, Sin không mặc nhiều áo lắm nên hắn hơi lạnh, quê của hắn thường ấm quanh năm, cũng không lạnh đến thế này.

    Lạnh quá nên bắt đầu không được tỉnh táo lắm, thế nên hắn quyết định nhắm mắt nghĩ ngợi một ít, hai tay đút túi áo để giữ ấm. Rồi bất chợt đang ngồi thì bị kéo đến nằm xuống, đến khi Sin kịp hiểu thì phát hiện đó là Ja'. Anh ta kéo Sin nằm lên đùi mình.

    Sin vốn chưa có ngủ, bị kéo thế thì cũng chẳng thể nhắm mắt xem như không biết, nên quay mặt sang nhìn cái người đó. Anh có có khuôn mặt giống Sin y đúc, Sin rất tò mò nhưng hắn nghĩ nếu mình hỏi liền thì có chút vô duyên nên hắn không hỏi. Nhưng vẫn là không nhịn được muốn hỏi, phải nói hắn thực sự rất hiền lành mà hỏi, Sin là người thật thà thẳng thắn mỗi tội có chút tùy tiện thôi.

    "Không phải anh ghét tôi à?" Sin nói vừa đủ cho Ja' nghe, không muốn đánh thức chị gái Gray kia dậy, về phần hắn thì vẫn cứ nằm trên đùi Ja' mà thắc mắc.
    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Juno Fri Jun 28, 2013 8:14 pm

    New Moon 02
    Chuyến xe đến Thủ đô


    Chapter II: First Steps (Part I)

    Nhân vật:


    - Mọi người nghĩ điều gì sẽ chờ đợi chúng ta tại thủ đô?

    Lucina hỏi. Eileen cùng Rainy trầm tư. Đôi mắt nhắm hờ.

    - Ít nhất thì có lẽ chúng ta sẽ không bị bỏ đói.

    Rainy trả lời. Chỉ còn lại Eileen trầm tư.

    Có thể là bất cứ điều gì.

    Có thể đây chỉ là một trò bịp. Khi mà cô mở mắt. Nhận ra trên đôi tay mình là đôi gông nô lệ.

    Có thể là một cuộc khốn khó khác. Nhưng là một cuộc sống không có Obscurit.

    Người phụ nữ tay siết chặt cổ áo vấy máu của mình. Đôi ngươi sáng xanh nhìn Rainy. Nhìn Lucina. Mỉm cười buồn bã:

    - Ít nhất... chúng ta đã thoát được Obscurit.

    Kí ức ngày ấy lại đến. Cô thở hắt. Quên đi. Tiếp tục tiến bước.

    - Tôi nghĩ... đến lúc này rồi... chúng ta nên giúp nhau sống.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by kayuki Fri Jun 28, 2013 10:16 pm

    New Moon 02 - 4:18 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật:

    Cứ tưởng gã đã ngủ lại đột nhiên mở mắt nhìn hắn hỏi một câu lãng xẹt. Ja’ nhíu mày vì cảm giác tóc tên kia cọ vào đùi hắn rất nhột, vì vậy không hề khách sáo đẩy gã ngồi dậy, nhàn nhạt bảo

    “Đánh giá thái độ yêu thích của người khác qua một vài cử chỉ qua loa là cái nhìn quá phiến diện, huống chi tôi cũng chưa nói thẳng vào mặt cậu là biến cho khuất mắt tôi nên cứ an tâm là cậu không nằm trong danh sách những kẻ tôi ghét. Thế còn cậu thì sao?”

    Hắn nhướn mày nhìn Sin, dù sao thì hắn cũng đã khai báo thành thật nên việc muốn nghe người khác thành thật lại với mình cũng là chuyện rất bình thường.


    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by pastry Fri Jun 28, 2013 10:27 pm

    New Moon 02 - 4:20 PM
    Chuyến xe đến Thủ đô Oakenheart

    Chapter II: First Steps (Part I)
    Nhân vật:

    Chapter II - First Steps (Part I) SinChapter II - First Steps (Part I) GrayChapter II - First Steps (Part I) Ja

    “Đánh giá thái độ yêu thích của người khác qua một vài cử chỉ qua loa là cái nhìn quá phiến diện, huống chi tôi cũng chưa nói thẳng vào mặt cậu là biến cho khuất mắt tôi nên cứ an tâm là cậu không nằm trong danh sách những kẻ tôi ghét. Thế còn cậu thì sao?”

    Ja' có vẻ hay khó chịu nhỉ, Sin nghĩ thế trong đầu sau khi bị anh ta đẩy ra một cách dứt khoát. Cảm giác như hắn đang bị chính hắn cằn nhằn càu nhàu vậy, ờm, có vẻ khá lạ lùng.

    Hết chỗ nằm, đành phải dựa lại cái góc cũ. Nghe Ja' hỏi vậy, Sin cũng rất tội nghiệp gãi đầu, thì nói thế cũng đúng nhưng hắn chỉ là thấy sao tò mò vậy thôi. Nhưng Sin cũng thẳng thắn đáp trả. "Tôi không thích anh."

    Tìm một tư thế thoải mái dựa người ra sau, nói tiếp câu. "Nhưng tôi cũng không ghét anh. Mà tôi chỉ thích tò mò vậy thôi, làm anh không thoải mái thì xin lỗi."

    Sponsored content


    Chapter II - First Steps (Part I) Empty Re: Chapter II - First Steps (Part I)

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 3:31 am