Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+10
Priscilla Presley
Cro-Vie
Enigma
Bori Lucifer
pastry
kayuki
Rosenrot
Vũ Hàn
Snowflake
Quest
14 posters

    Quest: Into the Wild (Step 1)

    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Empty Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Quest Wed Jul 10, 2013 10:10 am

    First topic message reminder :

    Into the Wild
    Step 1


    Dẫn truyện:
    Chuyến xe ngựa của đoàn thương gia đã khởi hành từ Oakenheart đến Greenfall. Dù vậy, bạn hãy chuẩn bị tinh thần rằng chuyến xe sẽ không êm đẹp...

    Hướng dẫn:
    - Các bạn nhận Quest sẽ ghi bài theo diễn biến trong topic này, cũng như ghi theo thời gian trong đây. Không tự ý qua ngày hay ghi theo thời gian trên đầu forum! (thời gian trên đầu forum chỉ để dành cho OC ko làm quest XD)

    Nhiệm vụ từng class:
    Chuyến đi có khoảng chừng hai chục chiếc xe ngựa. Các healer sẽ ở 2 xe cuối chung với trader (và Oc bị thương), trong xe các bạn sẽ có các vật dụng cứu thương cũng như phụ giúp các thương nhân canh giữ đồ, chuẩn bị lương thực. Chuyến xe sẽ có 2 chặng nghỉ chân lúc 12 giờ trưa và 2 giờ sáng.

    Các Guard/Thief sẽ cưỡi ngựa đi dọc theo hai bên chuyến xe để canh phòng chung với nhóm lính của Greenfall. Các bạn sẽ có 2 ca: ca canh buổi sáng và ca canh buổi tối. Khi ko có ca các bạn sẽ nghỉ ở 3 xe cuối chung với healer/trader. (Xe khá lớn nên yên tâm không chật như xe ở Blue Heaven Laughing)

    + Xe số 1:
    • Jedidiah Welkin
    • Einarr Dagrún
    • Feier Angel
    • Crow Snow
    • Rainy Azalea


    + Xe số 2:
    • Sin Siberia
    • Ja' Mia
    • Allan Robert
    • Phong Vũ Hàn


    + Xe số 3:
    • Alicia Grey
    • Juliet Kratos
    • Kyori Daffodil
    • Lucina Goldsmith
    • Silva Thorne
    • Iji Spyna



    - Ca trực -

    + Canh gác ca sáng:
    • Lucina Goldsmith
    • Iji Spyna
    • Einarr Dagrún
    • Silva Thorne


    + Canh gác ca tối:
    • Crow Snow
    • Sin Siberia
    • Kyori Daffodil
    • Ja' Mia

    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by leon_sc_kenedy123 Sun Jul 14, 2013 3:27 pm

    New Moon 09 - 12:15 AM

    Quest: Into the Wild

    Nhân vật
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 LucinaQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 SilvaQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 EinarrQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Iji

    "Bạn Iji nói có lý. Nhưng mình nghĩ tay trong chỉ có thể trong đoàn thương gia hay lính của Greenfall. Vụ này đã xảy ra nhiều lần rồi. Mình không nghĩ đoàn thương gia sẽ lập đi lập lại tuyến đường để lại bị cướp. Nhưng họ vẫn bị nên có thể là...nội gián là thương gia. Thứ nhất vì như thế sẽ ít gây chú ý, có thể tránh đối đầu khi có đánh nhau và nhất là có lý do để đi lại nhiều lần theo các thương gia. Thứ hai là lính Greenfall thì có khả năng được phân công nên khó có thể hộ tống hoài, mà là lính Oakenheart làm xung phong như tụi mình thì càng khó vì lũ cướp đâu biết ai sẽ xung phong và có đáng tin không?"

    Đúng như cô gái có mái tóc bạc trắng nói, quả thật là không có ai đang ngờ hơn hội thương gia Greenfall. Những vụ vận chuyển khác đã gặp trường hợp tương tự thế này nhiều lần rồi, trong khi nhóm người tị nạn tại Oakenheart chỉ mới tham gia gần đây thôi. Hoàn toàn không có khả năng một người trong nhóm bọn họ là nội gián, và cũng chẳng có lí do gì để mà làm vậy. Về lính Greenfall, dựa vào những gì thu thập được hiện tại thì quân cướp có vẻ rất thích dùng chiến thuật phục kích. Nếu nội gián là lính thì rất dễ giết phải người phe bọn chúng, nhất là trong những đợt tập kích đêm.

    Vậy chỉ còn lại nhóm thương gia Greenfall.

    "Cây cầu gãy trên đường tới đây đã bị phá. Chúng biết ta sẽ qua đấy."

    "Đúng vậy...và đường vòng ắt hẳn đã có phục kích." - Lucina trả lời người đàn ông. - "Chúng ta có hai lựa chọn: Tìm đường khác, hoặc là mở đường máu đâm xuyên qua nơi đó, nhưng chắc chắn sẽ có thương vong..."

    "Chúng ta không thể đoán bừa là ai. Cũng không thể tin ai khác ngoài người từ Oakenheart. Nếu nội gián, chúng sẽ tìm cách liên lạc với đồng bọn."

    "Chúng ta cần để ý ai là người hay lẻn đi một mình rời khỏi trại. Dù là lính canh Greenfall hay thương nhân. Vì không có gì chắc chắn được. Chuyện này chỉ chúng ta biết, nếu có gì bất thường hãy báo với nhau."


    "Không được...chúng ta không có đủ thời gian." - Lucina nói. Càng kéo dài quá trình truy bắt tên tay trong thì càng nguy hiểm cho đoàn người thôi. Nhất là toàn cướp đằng sau đang dần dần lần tới.

    "Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ đoàn thương nhân và hàng hoá. Hãy đặt hai mục tiêu đó lên hàng đầu trước khi làm những việc gì khác." - Lucina nói tiếp. Cô vừa có một ý tưởng, dù có hơi điên rồ. - "Nhưng thân chủ của chúng ta không nói rõ chúng ta phải dùng cách gì để đạt được mục đích đó..."

    "Mọi người nghĩ sao nếu chúng ta bắt trói hết tất cả thương gia Greenfall lại cho đến khi tới nơi ? Như vậy sẽ không tạo cơ hội cho tên nội gián gặp gỡ với toán cướp." - Vâng, Lucina đã nói ý tưởng đó ra... - "Chúng ta không có nhiều thời gian để xác định tay trong. Nghi ngờ lẫn nhau ngay lúc này chỉ tạo cơ hội cho lũ cướp mà thôi. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trước. Chuyện tay trong hãy để cho lãnh chúa Kiara tại Greenfall giải quyết, cô ta ắt hẳn hiểu người của mình hơn nên có thể lo liệu được chuyện này."



    Last edited by leon_sc_kenedy123 on Sun Jul 14, 2013 3:30 pm; edited 1 time in total
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Vũ Hàn Sun Jul 14, 2013 3:28 pm

    New Moon 09 - 12:xx PM
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:
    :


    Vũ Hàn cúi xuống nhìn dấu máu ướt, hắn nhăn mặt vì cảm thấy kinh tởm nhưng cũng thò tay xuống chạm một chút, đưa lên mũi ngửi.

    Hắn nhăn mặt, mùi sắt tanh thật kinh tởm.

    "Chúng ta không phải người đầu tiên dừng lại đây."

    Hắn đọc dòng chữ Crow đưa cho, nhíu mày hỏi Rainy đang ngồi bên cạnh, cậu ấy cũng là y sĩ như hắn.

    - Là... máu người? - Hắn tìm cái khăn lau tay.


    Last edited by Hàn on Sun Jul 14, 2013 5:04 pm; edited 1 time in total
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Rosenrot Sun Jul 14, 2013 4:13 pm

    New Moon 09 - 12:xx PM
    Rừng rậm


    + Quest: Into the Wild +


    Nhân vật:
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 LucinaQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 SilvaQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 EinarrQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Iji

    "Mọi người nghĩ sao nếu chúng ta bắt trói hết tất cả thương gia Greenfall lại cho đến khi tới nơi ? Như vậy sẽ không tạo cơ hội cho tên nội gián gặp gỡ với toán cướp."

    Trói hả? Chơi BDSM hả? Chơi liền! Ý quá xá được!

    "Chúng ta không có nhiều thời gian để xác định tay trong. Nghi ngờ lẫn nhau ngay lúc này chỉ tạo cơ hội cho lũ cướp mà thôi. Chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trước. Chuyện tay trong hãy để cho lãnh chúa Kiara tại Greenfall giải quyết, cô ta ắt hẳn hiểu người của mình hơn nên có thể lo liệu được chuyện này."

    Gật đầu lia lịa, con nhỏ tóc trắng giơ tay tán thành ngay lập tức.

    "BDS... ủa lộn, trói liền! Ngay và luôn!"

    Quay qua nhìn bạn Iji và chú Einarr, nó nói mà cười toe toét.

    "Biểu quyết nào mọi người!"
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Rosenrot Sun Jul 14, 2013 4:20 pm

    New Moon 09 - 12:xx PM
    Rừng rậm


    + Quest: Into the Wild +

    Nhân vật:

    "Có nên báo lính canh?"

    Anh bạn tóc hung đỏ hỏi. Thằng ngốc gật đầu ngay và luôn.

    "Báo đi. Báo cho Einarr. Ông già đó chắc chắn đáng tin dù ổng sẽ tin anh hơn tui."

    Nó nói, rồi cùng anh chàng nọ đi kiếm Einarr. Đáng buồn thay, nó nghe mấy người trong đoàn bảo là Einarr đã cùng nhóm lính ca sáng vào rừng, vậy là con nhỏ "Vui tính mà bị đi..." cũng đi nốt.

    Chợt trông thấy một cái đầu vàng vàng cùng một mái tóc đo đỏ quen quen, nhận ra ngay Allan và Alicia, thằng ngốc kéo anh tóc hung về phía nhóm người.

    "Có gì vui mà mọi người tập trung đông như đi hội vậy?"

    Thằng ngốc toe toét cười chào nhóm người.
    Enigma
    Enigma
    Squire
    Squire


    With the raining sky, we can’t even see faces.

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 256
    Join date : 2012-08-20
    Age : 28
    Đến từ : Secret Garden

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Enigma Sun Jul 14, 2013 4:36 pm

    .New Moon 09 - 12:xx PM
    .Rừng rậm

    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:
     :



    "Chúng ta không phải người đầu tiên dừng lại đây."

    Cậu thanh niên với ngoại hình kì lạ viết trên tờ giấy, đưa ra cho cả nhóm đọc.

    "Là... máu người?"

    Vũ Hàn sau khi kiểm tra vết máu trên cỏ, nhíu mày hỏi tôi. 

    Tôi gật đầu, nhìn cậu nói:

    "Cậu nói đúng, tôi cũng nghĩ đây là máu người."

    Sau đó nói tiếp:

    "Những dấu vết còn rất mới, và vết máu cho thấy trong số họ có người bị thương. Vậy chắc chắn những người này chưa thể đi xa được."

    Sỡ dĩ là họ, vì tôi nghĩ đây không thể là một người được. 

    Nói xong, lại chột dạ nhìn khắp xung quanh. Nhất là khu rừng già mịt mùng âm u nằm ở đằng trước.

    Bỗng, có một giọng nói quen thuộc vang lên. Nhìn, là Angel và Jed.

    "Có gì vui mà mọi người tập trung đông như đi hội vậy?"

    Nhìn cậu ta cười toe toét, tôi lại cảm thấy thoải mái hơn một chút. Quả thật là liều thuốc giảm căng thẳng mà.

    "Chào Jed, chẳng là từ nãy đến giờ bỗng dưng xuất hiện những điều rất kì lạ, cậu qua xem này." 

    Nói rồi, chỉ vào những dấu vết lạ trên cỏ cho cậu ta xem.
    Bori Lucifer
    Bori Lucifer
    Squire
    Squire


    Tớ đã căm bách :'(

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 203
    Join date : 2013-06-22
    Age : 25
    Đến từ : Đất nước ở giữa đại dương

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Bori Lucifer Sun Jul 14, 2013 5:21 pm

    New Moon 09 - 12:xx PM
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Einarr Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 SilvaQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 IjiQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Lucina

    "Mọi người nghĩ sao nếu chúng ta bắt trói hết tất cả thương gia Greenfall lại cho đến khi tới nơi ? Như vậy sẽ không tạo cơ hội cho tên nội gián gặp gỡ với toán cướp."

    "Biểu quyết nào mọi người!" Chị tóc trắng có vẻ rất hứng thú với những gì Lucina vừa đề ra.

    "Như thế có vẻ ổn. Nhưng còn về vấn đề lý do lý trấu? Chúng ta sẽ giải thích thế nào?" Bạn quay sang nhìn Lucina, nhướn mắt hỏi.

    Hình như toàn bộ những người đến từ Oakenheart đã được loại khỏi vòng nghi ngờ, bao gồm bạn và 3 đứa chung nhà. Cũng nên thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là người nhà, bạn không muốn tự mình xuống tay với bất kì ai trong 3 người đó. Đặc biệt là 2 cậu con trai, nhìn hai người đó thật không giống cái loại yếu đuối. Quay lại chủ đề chính, bạn tiếp lời.

    "Nhưng nếu, chỉ là nếu, chỉ là một giả thiết thôi nhé. Nếu "con chuột nhắt" thông minh tới mức có thể đoán trước hành động của chúng ta và kịp thời báo cho đồng bọn, vậy thì không phải mọi người sẽ cầm chắc phần thua à? Bởi vì lực lượng chúng ta bị thương khá nhiều, cả lính của Greenfall cũng thế, số còn lại chỉ là thương nhân và người trị thương. Lỡ mà trường hợp đó xảy ra, chúng ta phoòng ngự bằng cách nào?" Hôm nay mình nói nhiều thật.
    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Juno Sun Jul 14, 2013 5:42 pm

    New Moon 09 - 12:xx PM
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Einarr Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 SilvaQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 IjiQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Lucina
     

    "Nhưng nếu, chỉ là nếu, chỉ là một giả thiết thôi nhé. Nếu 'con chuột nhắt' thông minh tới mức có thể đoán trước hành động của chúng ta và kịp thời báo cho đồng bọn, vậy thì không phải mọi người sẽ cầm chắc phần thua à? Bởi vì lực lượng chúng ta bị thương khá nhiều, cả lính của Greenfall cũng thế, số còn lại chỉ là thương nhân và người trị thương. Lỡ mà trường hợp đó xảy ra, chúng ta phòng ngự bằng cách nào?"

    Iji nói. Einarr lắc đầu.

    "Không. Không phải là 'nếu'. Chuyện tấn công sớm muộn gì cũng xảy ra. Không thể tránh được. Không thể nói chuyện thua khi không cố gắng. Bây giờ thì chắc chắn chúng đã báo đồng bọn rồi."

    "Chúng ta phải quay về. Trói thương nhân lại có thể ngăn được. Nhưng như vậy sẽ đánh động chúng ta đã biết có tay trong và mất đi yếu tố bất ngờ. Hơn nữa chúng ta là lính của Oakenheart. Oakenheart sẽ nói thế nào với Greenfall nếu thương gia của họ bị đối xử như vậy?"

    Anh nhớ về gia đình. Nhớ về ngôi làng nhỏ trên đỉnh Freezing Point. Với anh. Quan trọng là bảo vệ gia đình mình.

    Đó chẳng phải cũng là ý của lãnh chúa Kiara?

    "Quan hệ giữa hai bên sẽ có khả năng nứt vỡ. Với lại, nếu tay trong đoán được, thì người gặp nguy hiểm..."

    Anh nhìn xung quanh.

    "...là chúng ta. Vì chuyện chúng ta rời trại để kiểm tra dấu vết lạ không phải bí mật gì. Nếu có người biết chúng sẽ đoán ngay là chúng ta. Trừ phi..."

    Ngẫm. Con mắt màu đá khẽ nhắm hờ.

    "Chúng ta sẽ chặn con đường phía trước. Cho cây đổ. Nói chung là buộc đoàn xe phải đổi tuyến, buộc tên tay trong phải tìm cách báo cho đồng bọn."
    Bori Lucifer
    Bori Lucifer
    Squire
    Squire


    Tớ đã căm bách :'(

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 203
    Join date : 2013-06-22
    Age : 25
    Đến từ : Đất nước ở giữa đại dương

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Bori Lucifer Sun Jul 14, 2013 5:47 pm

    New Moon 09 - 12:xx PM
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Einarr Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 SilvaQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 IjiQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Lucina

    "Chúng ta sẽ chặn con đường phía trước. Cho cây đổ. Nói chung là buộc đoàn xe phải đổi tuyến, buộc tên tay trong phải tìm cách báo cho đồng bọn."

    "Hay đấy." Bạn khẽ nhếch môi. "Kế hoạch này được, chúng ta làm ngay và luôn đi nào. Cần thận đừng để ai thấy." Bạn đứng thẳng dậy, phủi phủ quần áo, cảm thấy có chút phục chú này.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Quest Sun Jul 14, 2013 6:11 pm

    New Moon 09 - 4:00 PM
    Rừng rậm

    Quest: Into the Wild

    Tất cả các bạn đều đã đoán ra có nội gián trong đoàn xe.

    Nhưng cho dù bạn làm gì, lạ lùng thay không có thêm đợt tấn công nào nữa cũng như tên nội gián không ló mặt. Dù vậy, lương thực, thuốc thang bị giảm sút khiến cho tình cảnh trong đoàn vô cùng căng thẳng.

    Đến chiều, người trưởng đoàn báo rằng các bạn sắp đến Greenfall, chỉ cần đi qua một con dốc vừa cao vừa hẹp nên phải đi thành hàng dọc.

    Ngựa gồng sức kéo xe, lần lượt các chiếc xe chở người lên trước, các xe thồ hàng theo sau. Thỉnh thoảng, các bạn còn phải xuống ngựa đẩy phụ xe.

    Khi tất cả các xe chở người đã qua con dốc, thì tới lượt các xe thồ hàng. Và chuyện đã xảy ra...

    Bánh xe của chiếc đầu tiên bị gãy khiến nó tuột dốc, va chạm mạnh với những chiếc xe phía sau. Một tai nạn kinh khủng đã xảy ra khiến cho tất cả những chiếc xe thồ hàng lần lượt rơi xuống chân dốc, tất cả các món hàng hư hỏng nặng.

    Tất cả thương gia đều bàng hoàng chứng kiến những cỗ xe nát tươm nằm gọn dưới chân dốc, hòa cùng vụn gỗ cùng xác ngựa.

    Không thể làm được gì. Tất cả biết mình trước hết phải đến Greenfall báo tin dữ cho vị lãnh chúa...

    Nhiệm vụ:
    - Ghi bài cho OC bạn phản ứng lại tình huống trên. Sau khi ghi xong các bạn sẽ ghi qua Quest: Into the Wild (Step 2). Embarassed
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Rosenrot Sun Jul 14, 2013 6:21 pm

    New Moon 09 - 12:xx PM
    Rừng rậm


    + Quest: Into the Wild +

    Nhân vật:

    "Chào Jed, chẳng là từ nãy đến giờ bỗng dưng xuất hiện những điều rất kì lạ, cậu qua xem này."

    Đồng chí Rainy nói rồi chỉ tay vào những dấu vết lạ trên cỏ. Thằng ngốc ngồi xổm xuống nhìn rồi ngước lên nhìn mọi người bảo.

    "Tui với ông anh tóc đỏ cũng phát hiện ra điều lạ lắm. Có ai đó đã chôm hết phân nửa chỗ thuốc cứu thương."
    Bori Lucifer
    Bori Lucifer
    Squire
    Squire


    Tớ đã căm bách :'(

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 203
    Join date : 2013-06-22
    Age : 25
    Đến từ : Đất nước ở giữa đại dương

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Bori Lucifer Sun Jul 14, 2013 7:39 pm

    New Moon 09 - 4:00 PM
    Rừng rậm

    Quest: Into the Wild
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Iji

    Chiều. Người trưởng đoàn báo với những người trong đoàn xe rằng sắp đến Greenfall. Bạn thở phào nhẹ nhõm lúc những xe chở người băng qua con dốc cao. Cuối cùng nhiệm vụ cũng sắp hoàn thành. Cầu mong đừng cho gặp thêm thứ gì nữ-

    "Lọc cọc. Lọc...cọc. Rọc. Rọc..." Âm thanh lạ báo hiệu cái thứ xui xẻo nhất đã đến. Bạn nghe tiếng gỗ vỡ nát mà bàng hoàng ló đầu ra ngoài.

    Bánh xe của chiếc chở hàng đầu tiên bị gãy khiến nó tuột dốc, va chạm mạnh với những chiếc xe phía sau.

    "Rầm rầm..."

    Một tai nạn thật kinh khủng đã xảy ra vào phút chót. Bạn tức giận nhào tới định giữ mấy chiếc xe còn nguyên lại, đếch biết đứa nào kéo tay bạn, nắm chặt nhất quyết không để bạn đi, đành đứng đó nhìn cảnh tượng những chiếc xe thồ hàng lần lượt rơi xuống chân dốc, tất cả các món hàng hư hỏng nặng.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Rosenrot Sun Jul 14, 2013 8:13 pm

    New Moon 09 - 4:00 PM
    Rừng rậm


    + Quest: Into the Wild +

    Nhân vật:
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Silva Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Jedidiah

    Con nhỏ tóc trắng lấy làm rất lạ là chuyến đi diễn ra yên bình một cách bất thường. Nhưng tới khi tai nạn xảy ra nó biết nó đã lầm. Nó nhìn đoàn xe đổ xuống dốc mà thật sự không biết phải làm gì.

    Nhìn như vậy chắc chắn nó không thể nhào ra cứu được mà không bị đè bẹp. Thấy anh ngốc Jedidiah định nhào tới nó vội túm cổ áo ảnh lại ngay khiến một tiếng ặc vang lên.

    Nhìn đống xác xe và ngựa, con nhỏ cùng với một toán lính bước lại gần kiểm tra. Lắc đầu, con nhỏ thở hắt ra.

    "Hàng hóa hỏng cả rồi."
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Cro-Vie Sun Jul 14, 2013 9:25 pm

    New Moon 09: 04:00 PM

    Quest: Into the Wild


    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Feier-1

    Lọc cọc. Cái xe dằn xóc.

    Lọc cọc. Cái xe vượt đèo.

    Nó ngồi trên xe. Nghĩ vẩn vơ về các sự kiện.

    Chắp nối.

    Thi thoảng nhảy xuống. Phụ đẩy qua con dốc hẹp.

    Đoạn đường hiểm trở. Nhưng chuyến hàng vẫn vẹn nguyên.

    Và đó là trước khi nó nhảy lên xe ngồi lại.

    Hàng đống hàng hóa. Xe. Và ngựa.

    Nát tan dưới chân dốc.

    Đống hàng hóa. Mà cả đoàn phải liều mạng bảo vệ.

    Nó chôn chân. Nhìn.

    Rồi lắc đầu quay đi.

    Tay ném thanh kiếm giắt bên hông. Thẳng xuống nơi mọi thứ tan tành.

    Phải tiếp tục.
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Snowflake Sun Jul 14, 2013 9:29 pm

    New Moon 09 - 12:xx PM
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild


    Nhân vật:

    "Tui với ông anh tóc đỏ cũng phát hiện ra điều lạ lắm. Có ai đó đã chôm hết phân nửa chỗ thuốc cứu thương."

    Anh tóc đen vừa được gọi là Jed cất tiếng nói. Con quạ khẽ nghiêng đầu, bắt đầu chắp nối các tình huống lại. Hàng hóa bị phá, thuốc và lương thực bị đánh cắp. Những dấu vết lạ quanh trại và sự lo lắng của các thương gia.

    Rốt cuộc thì chuyến hàng này chở cái gì?

    Con quạ ghi nhanh thêm một mẩu giấy rồi đưa cho Feier để mọi người cùng xem.

    "Đừng nói với ai khác nữa. Để mắt những thương gia và lính. Chuẩn bị tinh thần cho điều không ngờ."


    Nói rồi hắn rời khỏi nhóm để tránh bị chú ý và đi vòng quanh trại.


    New Moon 09 - 4:00 PM
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild


    Nhân vật:
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 SilvaQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Crow

    Con quạ cùng với cô gái tóc trắng và vài người lính khác bước lại gần xác xe lẫn xác ngựa. Chỗ hàng hóa đúng như cô ấy nói không thể cứu vãn được nữa. Hắn đưa tay kiểm tra mấy cái bánh để xem có dấu hiệu bị phá hoại không. Chặng đường quá bình an khiến hắn nửa tin nửa ngờ.

    Xui thay, chỗ xe bị hủy hoại quá nặng để biết chính xác được có bị phá hoại hay không.

    Kiara sẽ không thích điều này.


    Last edited by Snowflake on Sun Jul 14, 2013 9:37 pm; edited 1 time in total
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Vũ Hàn Sun Jul 14, 2013 9:36 pm

    New Moon 09 - 12:xx PM
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:


    "Tui với ông anh tóc đỏ cũng phát hiện ra điều lạ lắm. Có ai đó đã chôm hết phân nửa chỗ thuốc cứu thương."

    Nghe ông bạn cầm đàn lúc tối nói xong, Vũ Hàn càng chắc chắn ở đây đang có nội gián. Phá kho hàng, chôm lương thực và thuốc men mà không ai phát hiện ra thì chắc là có kẻ trà trộn vào từ đầu với mưu đồ gì đó, gì nhỉ? Phá hoại quan hệ hai bên để trục lợi? Chứ nếu vì hàng hóa hay tiền bạc thì phá hàng làm gì.

    Vũ Hàn nói ra ý kiến của hắn.

    "Đừng nói với ai khác nữa. Để mắt những thương gia và lính. Chuẩn bị tinh thần cho điều không ngờ."

    Vũ Hàn gật gù.

    Phải đề cao cảnh giác.



    New Moon 09 - 04:xx PM

    Tuy nhiên cho đến chiều hôm đó không có gì xảy ra nữa, mọi thứ rơi vào im lặng như chưa từng có vậy.

    Rồi tất cả tiếp tục lên đường đến Greenfall.

    Giữa đường mọi người cùng đẩy xe lên dốc, hắn cũng đẩy nhưng đột nhiên tất cả hàng hóa cùng xe thồ bị rơi xuống chân dốc, nát bươm. May mà không bị tổn thất về người.

    Tại sao bánh xe tốt vậy mà bị gãy? Sao bị gãy ngay lúc này và chỗ này? Vũ Hàn lặng người đứng nhìn đống hỗn độn cùng xác ngựa dưới chân dốc.

    Nhiệm vụ không hoàn thành. Hắn buồn rầu, nhiệm vụ không thành thì tiền cũng không, đã vậy còn có nội gián phiền phức gì đó nữa. Hắn muốn chửi bậy. Hắn sẽ cho tên đầu sỏ trong vụ này vài chai bột ngứa, nếu tìm ra.

    Sau cùng, hắn đi theo đoàn người đến Greenfall báo cho vị lãnh chúa biết tin này.


    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Priscilla Presley Sun Jul 14, 2013 9:53 pm

    New Moon 09 - 04:xx PM

    Quest: Into the Wild

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Allan

    Tuy ai nấy đều phát hiện ra những chi tiết đáng ngờ và cảnh giác canh chừng mọi hành động của tên nội gián, tất cả vẫn không đạt được kết quả gì.

    Đoàn xe tiến gần đến Greenfall. Chỉ cần qua một con dốc hẹp nữa. Và bất chợt, chiếc xe ngựa chở hàng đầu tiên gãy bánh, kéo theo tất cả số xe hàng rơi xuống vực sâu.

    Bàng hoàng. Tất cả mọi gương mặt dường như chung cảm xúc. Bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển sao? Allan cảm thấy tức giận. Anh không lo về món tiền thưởng, không có cũng chẳng sao. Chỉ là, rõ ràng tên nội gián đã qua mặt tất cả, và phá hoại vào thời điểm không ai ngờ. Tại sao lại là chiếc xe ngựa đầu tiên bị hỏng? Tại sao lại là ngay con dốc hẹp? Và nếu hàng hóa đúng thật là bị hỏng hết cả, chẳng lẽ bọn cướp ăn không được rồi đạp đổ, hay là... những món hàng này có bí ẩn gì khác.

    Không thể cứu vãn số hàng hóa, đoàn người đành đi đến Greenfall để báo cho lãnh chúa Kiara tin xấu này. Với những nghi vấn cuộn xoáy trong đầu, Allan đi theo họ.
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by pastry Sun Jul 14, 2013 10:22 pm

    New Moon 09 - 4:00 PM
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild
    Nhân vật:

    Mọi người bàn tán ngày càng nhiều và dữ dội, Sin đứng đó nghe và nghe rồi nghe chứ hắn thật không chen được tý gì vào. Thực sự hắn không giỏi mấy việc này lắm, không nghĩ lại phức tạp đến thế này.

    Càng lên cao trào, nhiều ý kiến ngày càng táo bạo. Trời đất, không lẽ họ tính làm thịt mấy ông thương gia bên kia thật?

    Nhưng chưa kịp làm gì thì khi gần đến Greenfall, chiếc xe chở hàng đầu tiên đột dưng gặp chuyện, toàn bộ đều rơi xuống vực sâu. Sin bất ngờ cùng với đa số mọi người, nghi án nội gián còn chưa đâu vào đâu thì lại bị chơi tiếp một vố. Không ai là còn chút tinh thần trước hoàn cảnh này.

    Ja' thì cứ nghĩ gì đó, hắn cũng chẳng thể làm gì hơn ngoại trừ tiếp tục đi theo mọi người đến báo tin cho lãnh chúa Kiara.
    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by leon_sc_kenedy123 Sun Jul 14, 2013 10:47 pm

    New Moon 09 - 4:00 PM
    Rừng rậm.

    Quest: Into the Wild

    Nhân vật
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Lucina

    Trước mặt Lucina hiện giờ là chiếc xe hàng đã bị phá huỷ...

    Trong đầu cô có nhiều suy nghĩ, nhưng rõ ràng nhất chỉ có một dòng...

    "Thất bại rồi..."

    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by kayuki Mon Jul 15, 2013 12:09 am

    New Moon 09 - 12:15 AM  
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:


    "Đừng nói với ai khác nữa. Để mắt những thương gia và lính. Chuẩn bị tinh thần cho điều không ngờ."

    Nhìn mẫu giấy, hắn cũng chỉ gấp lại rồi xé nhỏ nó ra tiêu huỷ. Gật đầu với những người còn lại, hắn cùng Sin lên ngựa tiếp tục chuyến đi.

    Trên suốt chuyến đi, hắn vẫn tỏ vẻ bình thản ngó qua ngó lại xem cảnh nhưng thật là ra quan sát xung quanh và đánh giá địa hình nơi đây. Không hiểu sao, hắn luôn có linh cảm bị bao vây, điều đó khiến thần kinh của hắn không được thoải mái.

    Ngay lúc này thì những chiếc xe ngựa chở hàng hoá xảy ra sự cố và hư hỏng nặng nhưng không có ai bị thương. Ja' cười khẩy nhìn mọi việc diễn ra rồi nghĩ cứ xem tiếp màn kịch này đi đến đâu. Liếc mặt quan sát biểu cảm của những người xunh quanh và im lặng theo họ đến Greenfall.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Alicia Grey Mon Jul 15, 2013 8:27 am

    New Moon 09 - 4:00 PM
    Rừng rậm



    Quest: Into the Wild

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Alicia

    Con bé bàng hoàng nhìn theo những chiếc xe hàng, kéo lôi lẫn nhau, tất cả đổ tung xuống vực.

    Không cứu vãn được nữa.

    Nó chỉ còn biết đi theo cả đoàn đến Greenfall. Mọi hứng thú về miền đất lạ bay biến sạch. Giờ chỉ còn nỗi thất vọng.
    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Juno Mon Jul 15, 2013 10:05 am

    New Moon 09 - 12:xx PM
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Einarr Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 SilvaQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 IjiQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Lucina

    Nhóm lính ca sáng cùng bàn bạc một lúc.

    Silva bảo. Phải về nhanh kẻo bị nghi ngờ.

    Cùng với ba cô bé. Einarr về lại trại. Con mắt màu đá lặng dõi theo những người thương nhân kì lạ.


    New Moon 09 - 4:00 PM
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Einarr

    Thất bại.

    Là một cảm xúc không dễ chịu gì.

    Pha trộn nó với vụn gỗ và máu ngựa. Với chỗ hàng hoá bị hư hỏng nặng nề.

    Con mắt màu đá lặng trao cho những người xung quanh những ánh nhìn đồng cảm.

    Tại sao chuyện này lại xảy ra?

    Tại sao dù đã chuẩn bị vẫn không đề phòng được?

    Tại sao...?

    Tất cả những câu hỏi như những lời chống chế vụng về cho một kết luận duy nhất.

    Anh làm chưa tốt.
    Enigma
    Enigma
    Squire
    Squire


    With the raining sky, we can’t even see faces.

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 256
    Join date : 2012-08-20
    Age : 28
    Đến từ : Secret Garden

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Enigma Mon Jul 15, 2013 2:19 pm

    .New Moon 09 - 4:00 PM
    .Rừng rậm

    Quest: Into the Wild
    Nhân vật
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 RainyQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Kyori


    Đổ vỡ. 

    Xe ngựa đổ vỡ. Hàng hóa đổ vỡ. Chuyến đi đổ vỡ.

    Tôi ngỡ ngàng, nhìn tất cả mọi thứ trở nên không thể cứu vãn được.

    Siết chặt bàn tay. Rồi buông ra, lặng lẽ thở. 

    Xoay người lại. Bắt gặp cô bé tóc đen vẫn đang nhìn về phía chiếc xe tan tành, đôi mắt ẩn ẩn vẻ giận dữ.

    Nhưng cuối cùng cô bé cũng quay đi, hướng về phía đoàn người đang tập trung.


    Viên đá ánh sắc đỏ. 
    Và tôi biết, mình có quen cô. 

    Sponsored content


    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 5 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 07, 2024 3:02 am