Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+10
Priscilla Presley
Cro-Vie
Enigma
Bori Lucifer
pastry
kayuki
Rosenrot
Vũ Hàn
Snowflake
Quest
14 posters

    Quest: Into the Wild (Step 1)

    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Quest Wed Jul 10, 2013 10:10 am

    First topic message reminder :

    Into the Wild
    Step 1


    Dẫn truyện:
    Chuyến xe ngựa của đoàn thương gia đã khởi hành từ Oakenheart đến Greenfall. Dù vậy, bạn hãy chuẩn bị tinh thần rằng chuyến xe sẽ không êm đẹp...

    Hướng dẫn:
    - Các bạn nhận Quest sẽ ghi bài theo diễn biến trong topic này, cũng như ghi theo thời gian trong đây. Không tự ý qua ngày hay ghi theo thời gian trên đầu forum! (thời gian trên đầu forum chỉ để dành cho OC ko làm quest XD)

    Nhiệm vụ từng class:
    Chuyến đi có khoảng chừng hai chục chiếc xe ngựa. Các healer sẽ ở 2 xe cuối chung với trader (và Oc bị thương), trong xe các bạn sẽ có các vật dụng cứu thương cũng như phụ giúp các thương nhân canh giữ đồ, chuẩn bị lương thực. Chuyến xe sẽ có 2 chặng nghỉ chân lúc 12 giờ trưa và 2 giờ sáng.

    Các Guard/Thief sẽ cưỡi ngựa đi dọc theo hai bên chuyến xe để canh phòng chung với nhóm lính của Greenfall. Các bạn sẽ có 2 ca: ca canh buổi sáng và ca canh buổi tối. Khi ko có ca các bạn sẽ nghỉ ở 3 xe cuối chung với healer/trader. (Xe khá lớn nên yên tâm không chật như xe ở Blue Heaven Laughing)

    + Xe số 1:
    • Jedidiah Welkin
    • Einarr Dagrún
    • Feier Angel
    • Crow Snow
    • Rainy Azalea


    + Xe số 2:
    • Sin Siberia
    • Ja' Mia
    • Allan Robert
    • Phong Vũ Hàn


    + Xe số 3:
    • Alicia Grey
    • Juliet Kratos
    • Kyori Daffodil
    • Lucina Goldsmith
    • Silva Thorne
    • Iji Spyna



    - Ca trực -

    + Canh gác ca sáng:
    • Lucina Goldsmith
    • Iji Spyna
    • Einarr Dagrún
    • Silva Thorne


    + Canh gác ca tối:
    • Crow Snow
    • Sin Siberia
    • Kyori Daffodil
    • Ja' Mia

    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Priscilla Presley Wed Jul 10, 2013 10:18 pm

    New Moon 09 - 2:xx AM

    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:


    Con cá đã đi đời, quá nhanh chóng. Tay thì vẫn cầm dao. Chắc là mặt vẫn đằng đằng sát khí, nên Vũ Hàn mới nhìn đầy hoảng hốt như vậy.

    - Bỏ cái dao xuống đi - con Xám nói. Chính xác hơn thì nó gầm gừ trong cổ, nhưng vì sao Allan hiểu thì đi mà hỏi trời.

    Anh-muốn-ngủ!

    Trời ạ, nhưng muốn là một chuyện, có làm được hay không là một chuyện khác. Bức bối kinh khủng. Cộng thêm con dao hơi bị vừa tay, anh có nguy cơ trở thành tội phạm truy nã vì tội giết người. Nhìn đâu cũng thấy không vừa mắt.

    Kia, bao nhiêu tên thanh niên trai tráng mà không làm nổi một con cá?

    Tên Jed kia, "sát cá" cái gì?

    Vũ Hàn, sao lại nhìn tôi như vậy hả?

    Còn cậu nữa Rainy, sao cứ lau mồ hôi hoài thế?

    Nói chung là nhìn mặt anh thấy rất nhiều nguy cơ...

    - Nè... - Xám lại lên tiếng. May là nó lên tiếng, nếu không thì chắc cái người đứng gần anh nhất lúc này, tức là tên ngốc Jed, năm sau ngày này có giỗ. Quẳng lại con dao xuống đất, anh thở dài, rồi rời khỏi đám làm cá. Lại đi lòng vòng trốn việc. Bình tĩnh. Vì tiền.

    .

    Allan quay lại xe ngựa. Anh rút trong hành lý ra một cái nỏ nhỏ, loại cố định trên cánh tay, và đi ra phía vòng ngoài, nơi những người lính đang canh gác. Có lẽ việc này sẽ giúp anh tỉnh ngủ đôi chút.


    Last edited by Priscilla Presley on Wed Jul 10, 2013 10:38 pm; edited 1 time in total
    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by leon_sc_kenedy123 Wed Jul 10, 2013 10:30 pm

    New Moon 09 - 2:00 AM
    Rừng rậm

    Quest: Into the Wild

    Nhân vật
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Lucina

    Xe sau khi đi được vài tiếng thì dừng chân nghỉ. Bầu trời tối đen như mực. Cũng ít nhất khoảng 9 tiếng kể từ lúc khởi hành. Tính ra thì bây giờ cũng sắp tới 3 giờ sáng - giờ của quỷ.

    Khu vực xung quanh được thắp đuốc dày đặc, nhưng kể cả dưới ánh trăng sáng, mọi thứ xung quanh vẫn mù mịt.

    Nếu như Lucina là một tên cướp thì khoảng thời gian này quả thật rất phù hợp. Mọi người mệt mỏi, tầm nhìn hạn hẹp. Chúng có lợi thế nắm rõ địa hình.

    Lucina nhìn lại đồng đội của mình, tự hỏi xem những người lính xuất thân từ dân tị nạn có thể làm gì trong trường hợp này, bởi vì cô chắc chắn không thể giúp ích gì nhiều rồi.

    Dù có hoài nghi gì, Lucina vẫn cầm đuốc lên và đi tuần theo lượt.

    Trời đêm nay lạnh lạ thường...

    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by kayuki Thu Jul 11, 2013 1:02 am

    New Moon 09 - 2:00 AM  
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:

    Nhìn Sin bộ dạng hấp tấp hết chùi môi lại đá vào người hắn còn xin nước của Iji để uống, hắn bảo

    "Hai người vừa có nụ hôn gián tiếp đó. Tôi ghen đấy"

    Híp mắt nhìn Sin và Iji, hắn cười nhẹ. Gần đó có xóm đang làm đồ ăn xôm tụ, hắn nghĩ có lẽ cũng nên kiếm chút gì đó để ăn. Nhưng nhớ đến đống lương khô bánh ngọt mứt kẹo cùng cái thứ linh tinh khác mà Gray chuẩn bị, hắn thở dài thườn thượt, hỏi

    "Ở đây ai biết nấu ăn không? Mà nghe đâu là có nhóm người chuẩn bị việc này nhỉ? Thế rồi chúng ta phải tự nấu để ăn hay là đi ăn ké?"
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by pastry Thu Jul 11, 2013 1:14 am

    New Moon 09 - 2:00 AM
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild
    Nhân vật:

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Ja Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 SinQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Iji

    "Cám ơn nha Iji."

    Sin vui vẻ nhận ống nước nói lời cảm ơn với Iji, ít ra Iji dù không thường nói chuyện với hắn cho lắm nhưng cô dễ thương gấp bội tên gian thương kia.

    Hắn vừa uống được một ít thì nghe Ja' bảo.

    "Hai người vừa hôn gián tiếp đó. Làm vậy tôi ghen mất"

    Sin uống thêm một ngụm chừa lại hơn nửa rồi tươi cười đưa trả lại cho Iji và cám ơn cô lần hai. Xong quay sang Ja' đang cười gian bên kia, hắn không thích nhăn nhó và tâm trạng xấu cũng triệt để bị diệt rồi nên không chấp mấy tên như Ja', hắn nhăn răng cười mà bảo.

    "Ờ, vậy ghen cho mãnh liệt vào. Tôi không ngại đâu giúp anh thỏa mãn đâu, chỉ là nếu có lần hai làm ơn nói trước tôi chuẩn bị nước rửa chất hôi của anh."

    Mà những người đi cùng trong kia thực sự đang nấu ăn rất xum tụ vui vẻ, Sin cũng muốn vào trong ăn ké làm quen với mọi người nhưng tình hình là nếu ai cũng đi thì chỗ này làm sao.

    "Mọi người muốn thử tự nấu ăn ngoài trời không? Tôi có thể nấu đó. Nấu rất giỏi đó."

    Bất quá nếu không thành thì vào đó xin ăn ké thôi, chắc mọi người cũng không thể nào nấu ít được, đông thế mà.

    "Nhưng trời tối thế này nấu nướng riêng có hợp không? Thôi cứ ăn đồ ăn vặt của Gray đi?"
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by kayuki Thu Jul 11, 2013 1:40 am

    New Moon 09 - 2:00 AM
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:

    "Ờ, vậy ghen cho mãnh liệt vào. Tôi không ngại đâu giúp anh thỏa mãn đâu, chỉ là nếu có lần hai làm ơn nói trước tôi chuẩn bị nước rửa chất hôi của anh."?

    Hắn nhướn mày nhìn Sin, cậu ta là đang mời gọi hắn sao? Cười nhẹ, thư sinh chính là thư sinh, quá yếu quá ngốc, ờh, có chút trong sáng nữa. Ghi nhớ điều này vào đầu, hắn sẽ khiến tên ngốc đã nói mà không suy nghĩ thì phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói.

    "Được thôi, dù sao tôi cũng ngại phiền phức. Nhóc mặt liệt muốn thế nào? Con gái như cô ăn kham khổ chịu nổi chứ? Không thì đi xin đồ ăn của người ta cũng không sao đâu."

    Hắn không tin là họ sẽ đuổi cả ba đứa đi để ăn một mình nhưng vấn đề nặng nhất của con người vẫn là cái sĩ thôi. Hắn lôi lương khô ra ngồi nhai, ánh mắt nhìn về phía khu rừng một cách vô định. Bất giác nhớ đến quê nhà, chuyến đi đầu tiên và cũng là cuối cùng được đồng hành cùng cha và tên giả tạo.

    Thở dài, chắc giờ này Gray và Rose đã ngủ rồi.
    Bori Lucifer
    Bori Lucifer
    Squire
    Squire


    Tớ đã căm bách :'(

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 203
    Join date : 2013-06-22
    Age : 25
    Đến từ : Đất nước ở giữa đại dương

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Bori Lucifer Thu Jul 11, 2013 7:00 am

    New Moon 09 - 2:00 AM
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild
    Nhân vật:
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Ja Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 SinQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Iji

    "Được thôi, dù sao tôi cũng ngại phiền phức. Nhóc mặt liệt muốn thế nào? Con gái như cô ăn kham khổ chịu nổi chứ? Không thì đi xin đồ ăn của người ta cũng không sao đâu."

    "Sao không đi kiếm cái gì ăn đi, người ta kiếm được mình cũng kiếm được." Mặc cho tên Ja' gọi bạn là mặt liệt hay mặt đơ thì bạn vẫn thế, không có chút biểu cảm mỗi lần nói chuyện với tên này. Tốt nhất cứ thế đi, cho hắn xem biểu cảm của mình làm gì. Bạn chỉ qua nhóm người đang nấu, rồi lại chỉ vào Sin. "Cậu nói cậu nấu ăn ngon? Vậy được, tôi đi kiếm đồ về cho cậu nấu."

    Trước khi đi, bạn nhìn Ja' chờ đợi, nhướn mày hỏi hắn có đi không, tuyệt nhiên không thấy trả lời, bạn quay mặt đi thẳng.
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Snowflake Thu Jul 11, 2013 9:28 am

    New Moon 09 - 2:20 AM
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild


    Nhân vật:
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 CrowQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Feier-1

    Con quạ nhìn chỗ quả dại trong lòng bàn tay mà Feier vừa mới dúi vào tay hắn, rồi lại ngước lên nhìn tấm lưng kia vội vã chạy về đám lửa trại.

    Hắn muốn chạy theo để nói lời cảm ơn. Ngay từ bé hắn đã luôn được dạy dỗ phải có qua có lại mới được. Nhưng nhìn anh bận bụi với đám củi, và hắn thì còn kẹt chuyện canh gác, con quạ sẽ dành lần khác.

    Bỏ chỗ quả dại vô túi, con quạ tiếp tục đi loanh quanh để tuần tra. Sẵn tiện nhặt lên một bó củi, cứ thế lặp đi lặp lại, mắt vừa cẩn trọng nhìn xung quanh, tay sẵn sàng lôi cây nỏ trên lưng ra, thi thoảng lại nhặt thêm vài ba nhánh củi.

    Một lúc sau, Feier tiếp tục đi gom củi. Khi đi qua một chiếc xe ngựa, anh sẽ trông thấy một cái bó củi với một mẩu giấy dán trên ấy ghi là.

    "Cám ơn, Feier."

    Còn con quạ, hắn đang ngồi vắt trên một cành cây cao quan sát sự tình diễn ra xung quanh với chiếc mặt nạ nay đã được gỡ bỏ, tay hắn đút vào miệng những quả dại được tặng.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Quest Thu Jul 11, 2013 9:52 am

    New Moon 09 - 3:30 AM
    Rừng rậm

    Quest: Into the Wild

    Sau bữa tối, cả đoàn nghỉ ngơi trước khi tiếp tục khởi hành. Các Healer/Trader và những guard/thief trực ca sáng đều đang nghỉ ngơi trong xe của mình.

    Các bạn, những người trực ca tối. Các bạn là nhóm đầu tiên phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Giữa bóng đêm của rừng và chiếc đuốc sáng với tầm nhìn hạn hẹp, thật khó để biết được bọn trộm sẽ tấn công khi nào.

    Crow Snow và Kyori Daffodil: hai bạn là hai người phát hiện những dấu vết lạ quanh trại, báo hiệu ngoài nhóm trại ra vẫn còn gì đó khác.

    Sin Siberia và Ja' Mia: hai bạn là hai người phát hiện thấy số lính canh của Greenfall trực chung với mình đang có số lượng giảm dần, giống như đột nhiên mất tích.

    Và rồi, một cách đột ngột, các bạn nghe có tiếng người báo động có tấn công. Chỉ chừng vài giây sau, cả trại bừng đuốc sáng khi mà một lũ trộm bịt kín mặt nhào từ trong rừng ra và tấn công các bạn.

    Tất cả Guard/Thief được gọi dậy để chiến đấu. Healer/Trader phải ở yên trong xe và bảo vệ đoàn thương gia cùng hàng hóa họ, ngoài ra, các bạn sẽ phải cứu thương cho những người lính Greenfall bị thương và bị đưa về xe để chữa.

    Nhiệm vụ:
    - Nếu bạn là Guard/Thief, hãy tung random và ghi bài chiến đấu theo tình huống sau:

    1. Bạn đối đầu 1 chọi 1 với 1 tên cơ bắp lực lưỡng. (Ứng xử tùy ý)
    2. Bạn bị 2 tên tấn công cùng một lúc và chúng rất nhanh nhẹn. (Ứng xử tùy ý)
    3. Bạn bị bao vây bởi 3 tên. (Ứng xử tùy ý)
    4. Bạn bị thương. (bị thương nặng hay nhẹ tùy bạn ghi, nếu nhẹ có thể đánh tiếp nhưng nặng thì bạn có thể ghi về xe để healer chữa)

    Code:
    [rand]1,4[/rand]

    - Nếu bạn là Healer/Trader, hãy tung random và ghi bài ở trong xe bảo vệ thương gia/hàng hóa + chữa thương theo tình huống sau:

    1. Không có chuyện gì xảy ra với xe của bạn. (bạn không bị tấn công)
    2. Xe của bạn đột ngột bị tấn công bởi 1 tên. (Ứng xử tùy ý)
    3. Xe của bạn đột ngột bị tấn công bởi 2 tên. (Ứng xử tùy ý)
    4. Xe của bạn bị tấn công và bạn bị thương trong lúc chống đỡ. (nặng nhẹ tùy ý, healer có thể tự chữa hay nhờ healer khác chữa)

    Code:
    [rand]1,4[/rand]

    - Mỗi OC chỉ được tung random 1 lần.

    - Sau khi tung rand, các bạn có thể tt với nhau. (hỗ trợ nhau, cầu cứu nhau hay chữa thương tùy ý)


    Lưu ý:
    - Những OC còn kẹt tt ở diễn biến 2:00 AM vẫn có thể ghi tiếp nhưng nhớ ghi thời gian rõ ra để ko bị lẫn lộn qua mốc 3:30 AM. XD

    - Chúng ta chưa có bài ở trại của Alicia Grey và Julier Kratos. Khi nào hai bạn ghi bài được thì nhớ ghi đủ bài ở quảng trường, bài 2:00 AM và bài 3:30 AM nhé. Embarassed
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Alicia Grey Thu Jul 11, 2013 10:39 am

    New Moon 09 - 2:00 AM
    Rừng rậm


    + Quest: Into the Wild +

    Nhân vật:
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Alicia

    2 giờ sáng. Đoàn xe dừng lại để nghỉ ngơi và nấu nướng. Tuy không thích cái giờ khuya khoắt này cho lắm, nhưng Alicia vẫn thức dậy, bước ra ngoài. Nó nhìn quanh, thấy mọi người đang chuẩn bị nấu nướng, liền bước lại, lấy một con dao và ngồi xuống bên rổ dao củ. Chọn một củ cà rốt, nó cắm cúi gọt. Những người lính như Lucina giờ đã đi canh gác ở phía ngoài. Tự dưng nó thấy sờ sợ, bóng tối chẳng phải là đồng bọn của trộm cướp sao?

    .

    Lát sau, khi cả đoàn đã nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, tất cả lại lên xe và tiếp tục cuộc hành trình về Greenfall.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Rosenrot Thu Jul 11, 2013 11:59 am

    New Moon 09 - 3:30 AM
    Rừng rậm


    + Quest: Into the Wild +

    Nhân vật:
     Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Silva

    Người ta bảo có nhiều cái khùng, mà đang ngủ bị dựng đầu dậy là dễ khùng nhất. Silva tự biết nó không bình thường nhưng bị dựng đầu dậy để quánh nhau là nó có mục tiêu để trút cơn khùng.

    Random number (1,4) : 2
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Vũ Hàn Thu Jul 11, 2013 12:03 pm

    New Moon 09 - 2:xx AM
    Rừng rậm

    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:




    - Cậu phụ tôi nhé - Rainy nhìn hắn, vừa lau mồ hôi vừa nói.

    - Rồi, cậu xử lý con cá bỏ vô nồi đi, tôi cho mấy thứ này vào, cùng nấu - Hắn chỉ mấy thứ nguyên liệu khác xung quanh, chắc chắn sẽ có đồ ngon ăn.

    Nhìn con cá đang bị xẻ ra, có máu và mùi tanh, từ nãy đến giờ hắn vẫn còn ngồi yên ở đây là tiến bộ lắm rồi.

    Thấy cậu cầm đàn mắt sáng rực chăm chú nhìn cá, hắn quay ra sau tìm ông anh xém bị dao phóng oan, anh ta đang nhìn về phía này, ánh mắt dừng lại ở cậu cầm đàn rồi quay đi, hắn ngó cậu cầm đàn, nhìn người đàn ông, lại nhìn con cá sắp vô nồi.

    Hình như hắn đã sai lầm khi nhờ cậu này làm cá.

    Hắn khều cậu mang đàn, đưa cho hai trái táo moi từ trong đống rau quả ra.

    - Cậu tên gì này? Ngồi yên ở đây ăn táo nhé.

    Rồi hắn thấy cô gái tóc đỏ đi đến gọt cà rốt.

    - Chào cô, vô làm chung cho vui.

    Hắn cười, quay sang nhìn nồi cá, hỏi Rainy:

    - Được chưa nhỉ? Còn làm món gì nữa?

    Kế tiếp cả bọn cùng làm vài món nữa.

    Đêm trôi qua, trời gần về sáng...
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by pastry Thu Jul 11, 2013 12:26 pm

    New Moon 09 - 2:00 AM
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild
    Nhân vật:

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Ja Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 SinQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Iji

    "Đi lấy thật sao?" Sin trợn mắt nhìn Iji rời đi.

    Ja' vốn chẳng thèm động đậy gì, hắn đang nghĩ mình có nên đi cùng không. Mà nấu nướng thì nên châm lửa nhỉ, mà được không đấy, giờ châm lửa thì bên trong làm sao.

    "Này, châm lửa lên đi. Nấu cái gì giờ, Iji vào lấy cá à? Nướng cá ăn hay làm gì?"

    New Moon 09 - 3:30 AM

    Rừng rậm

    Quest: Into the Wild
    Nhân vật:

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Ja Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 SinQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 CrowQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Kyori



    Ăn uống nghỉ ngơi cũng đã đủ, bọn họ được chia ra một nhóm để canh gác, trong đó có một anh chàng mới tới lại đeo mặt nạ.

    "À ừm, chúng ta chia nhau canh gác thế nào?"

    Random number (1,4) : 1


    Last edited by pastry on Thu Jul 11, 2013 12:34 pm; edited 1 time in total
    Bori Lucifer
    Bori Lucifer
    Squire
    Squire


    Tớ đã căm bách :'(

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 203
    Join date : 2013-06-22
    Age : 25
    Đến từ : Đất nước ở giữa đại dương

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Bori Lucifer Thu Jul 11, 2013 12:36 pm

    New Moon 09 - 2:00 AM
    Rừng rậm
    Quest: Into the Wild
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Iji Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 SinQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Ja

    Bạn đi vào xe, lục lọi xem có gì ăn được không.

    "A, có rồi." Bạn hí hửng cầm mấy con cá lên, tiện tay vơ luôn mớ rau kế bên đem về chỗ Sin.

    Quăng đồ mình vừa kiếm được cho Sin. "Cậu xem nấu được gì cứ nấu, tôi kiếm được nhiêu đây thôi."

    New Moon 09 - 3:30 AM
    Rừng rậm

    Quest: Into the Wild

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Iji

    Vì là đến ca trực của Sin với Kyori và Ja' nên bạn đành phải ngủ một mình nữa. Chui vào một góc trên chiếc xe số 3, bạn nằm yên lặng nhắm mắt. Bên ngoài có nhiều người nên Iji cũng cảm thấy yên tâm hơn mà ngủ.

    Đúng lúc sắp chìm vào giấc nồng, đột nhiên bạn bị gọi dậy, cứ tưởng phải đi tiếp, ai mà ngờ có đám đạo tặc nào đấy tấn công. Vì là lính nên bạn đành cầm kiếm ra ứng chiến, mặc dù đang bực mình ra mặt vì bị đánh thức giữa chừng.

    "Tụi mày không xong đâu, dám phá giấc ngủ của ta, chúng bây tiêu rồi."

    Random number (1,4) : 3
    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by leon_sc_kenedy123 Thu Jul 11, 2013 12:54 pm

    New Moon 09 - 3:30 AM
    Rừng rậm

    Quest: Into the Wild

    Nhân vật
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Lucina

    Đôi lúc Lucina ghét trực giác của mình, vì những điều tốt nó toàn đoán hụt, còn những điều tồi tệ thì lúc nào cũng đúng...

    Vào khoảng 3 giờ sáng, một cuộc tấn công được phát động, mọi người đều được điều động để bảo vệ đoàn xe. Lucina vẫn chưa chìm hẳn vào giấc ngủ, cô chỉ giữ sức chờ đợi cho chuyện này.

    Và không còn lí do gì để trốn tránh trong xe nữa, Lucina cầm kiếm nhào ra, chuẩn bị thực thi nhiệm vụ.

    Random number (1,4) : 4

    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Cro-Vie Thu Jul 11, 2013 1:20 pm

    New Moon 09

    Quest: Into the Wild



    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 JedidiahQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Rainy
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Feier-1

    "Cảm ơn, Feier"

    Tay ôm bó củi. Nó nhìn mảnh giấy.

    Lặng.

    Tay gấp cẩn thận miếng giấy nhỏ. Đút vào túi.

    ----------------

    Crow trong ca trực.

    Trong xe còn Rainy. Anh đồng nghiệp tóc màu trà. Và hai người khác.

    Một cao lớn với đôi mắt thương tổn. Một mảnh khảnh với cây đàn kề cạnh.

    Mọi chuyện vẫn ổn. Trước khi tiếng báo động vang.

    Anh chàng cao lớn rời xe. Anh là lính canh.

    Còn lại ba người.

    Im lặng. Đôi mắt màu biển lặng dõi theo bên ngoài.

    Tay vẫn siết nhẹ mảnh giấy nhỏ trong túi.

    Random number (1,4) : 4
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by kayuki Thu Jul 11, 2013 2:19 pm

    New Moon 09 - 2:00 AM  
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:
    Hắn liếc mắt nhìn mấy con cá và mớ rau, cười hớn hở bảo

    "Giỏi đấy nhóc. Cái này nấu canh ăn chắc được. Mau nấu đi thư sinh"

    Hắn đứng dậy kiếm cái nồi và con dao rồi giao cho Sin. Hắn vốn cho rằng việc nấu nướng là chuyện của con gái phải làm còn con trai chỉ cần ăn là được bởi vì ở nhà hắn có bao giờ phải tự nấu cái gì để ăn đâu, toàn Gray hoặc mẹ nấu. Nhìn Sin thuần thục cầm dao cắt cá nấu đồ ăn, không hiểu sao hắn thấy con trai nấu nhìn cũng không đến nỗi tệ. Không lâu sau thì cả ba đã có một nồi canh cá be bé dù không nhiều nhăng gì nhưng có còn hơn không.

    Được ăn thì tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều. Sau đó thì đến ca trực của hắn và Sin, Iji đi nghỉ ngơi.


    New Moon 09 - 3:30 AM  
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:

    Hắn cùng Sin và hai người nữa trong đó có Kyori là hắn biết còn cái người đeo mặt nạ quái dị kia thì chắc chắn là không.

    "À ừm, chúng ta chia nhau canh gác thế nào?"

    Sin lên tiếng trước. Hắn nhìn hai người kia và đề nghị chia cặp để đi tuần, tất nhiên hắn sẽ chọn đi theo Sin vì cậu ta tương đối dễ chịu và dễ chọc hơn hai người kia.

    Đi được một quãng, hắn sáp lại gần Sin bắt đầu kiếm chuyện lí do đơn giản là quá buồn chán

    "Này, hồi nãy cậu bảo sẵn sàng thoả mãn tôi mà nhớ chứ? Tôi muốn ngay bây giờ"

    Rồi nhào vào con người ta, cả hai đè nhau ra vật lộn vì không ai chịu nhường ai đến lúc này đột nhiên Sin bảo hắn nhìn quanh, cậu ta phát hiện ra điều gì đó không ổn. Ja' cũng nhận ra số lính mặc đồng phục để phân biệt với những người dân thường đang giảm dần. Hắn nhíu mày...đừng nói là... Đúng lúc này xuất hiện rất nhiều tên lạ mặt cầm vũ khí với ý đồ không tốt.

    Có người la lên thông báo có trộm. Hắn nhíu mày bất bình

    "Trộm trộm cái con khỉ! Rõ ràng là cướp! Đồ không biết phân biệt"

    Cơ mà nói thế thôi chứ hắn cũng chẳng rõ cách thức hoạt động của trộm vì hắn đâu có tham gia vụ làm ăn nào của bang nhóm. Cầm lấy cây cung, hắn chuẩn bị chiến đấu, trước đó vẫn không quên trêu chọc Sin

    "Này thư sinh, lát hồi bị gì đừng có khóc lóc chạy đến chỗ tôi đấy"

    Random number (1,4) : 2


    Mạn phép tua nhanh Ọ V Ọ
    Enigma
    Enigma
    Squire
    Squire


    With the raining sky, we can’t even see faces.

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 256
    Join date : 2012-08-20
    Age : 28
    Đến từ : Secret Garden

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Enigma Thu Jul 11, 2013 2:34 pm

    .New Moon 09 - 3:30 AM
    .Rừng rậm

    Quest: Into the Wild
    Nhân vật:


    Hiện tại chung xe với tôi hầu hết là đã quen. Duy nhất một người tôi chưa quen thì đã đi trực. 

    Yên lặng dựa lưng vào vách xe. Hiện tại tôi khá buồn ngủ, chỉ mong được đánh một giấc.

    Nhưng biến cố bên ngoài làm tôi giật mình. Vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, rất dễ bị đánh thức bởi những tiếng động hỗn loạn bên ngoài.

    Nhìn Jed và Angel, đôi mắt tôi hiện lên vẻ lo lắng.

    Random number (1,4) : 4
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Nocturne Thu Jul 11, 2013 2:57 pm

    .New Moon 09 - 3:30 AM
    .Rừng rậm

    Quest: Into the Wild
    Nhân vật:


    Chia ca trực. Sin và Ja' chung nhóm với nhau, còn tôi thì chung nhóm với một người khác nữa.

    Mặt nạ kì lạ, quần áo trùm toàn thân. Tôi không thể biết được người này có dễ gần hay không.

    Bốn người chúng tôi chia nhau ra canh gác. Tôi và cậu trai kì lạ đi về phía gần bìa rừng. Rất tối, tiếng côn trùng và tiếng lá cây xào xạc liên tục vang lên át cả màng nhĩ.

    Tôi nhìn cậu trai. Có lẽ nên bắt chuyện một tí.

    Khi chuẩn bị mở miệng. Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện những dấu vết lạ. Soi đuốc lại gần, rất nhiều dấu chân lo lớn, và chúng xuất hiện hỗn loạn liên tiếp.

    Cẩn thận hồi tưởng. Lúc nãy có vẻ không có nhóm nào đông người đến thế lại gần đây. Tôi nhíu mày, quay đầu lại nhìn cậu trai.

    Có nguy hiểm.

    Random number (1,4) : 3
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Priscilla Presley Thu Jul 11, 2013 3:17 pm

    New Moon 09 - 3:30 AM

    Quest: Into the Wild

    Nhân vật

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Allan

    Allan ngồi trên cùng chiếc xe với Vũ Hàn và hai cậu con trai nữa. Cả hai đều thuộc nhóm lính canh và đã đi trực, nên trong xe khá rộng rãi. Ngay sau khi ăn uống nghỉ ngơi, anh lại quay trở lại xe, và không thể ngủ lại được. Vậy đó. Hễ bị đánh thức giữa chừng là anh không dỗ giấc lại được, đặc biệt là khi đi trên xe ngựa xóc nảy như vầy.

    Nằm ôm con Xám, anh quay người nhìn mấy thùng hàng hóa chất trong xe, thử đoán xem trong đó có gì. Rồi lại quay ra, lục trong hành lý lấy bộ cung nỏ và con dao găm bọc vào áo. Dù gì cũng phải chuẩn bị trước, nếu không lỡ có cướp đến thì xoay trở không kịp. Chuyến đi này, nhiệm vụ này, như Vũ Hàn nói, là "món hời". Nhưng anh biết làm gì có món hời nào dễ ăn. Sơ sẩy là mất mạng.

    Nhìn qua, thấy Vũ Hàn đang nằm nhắm mắt, không biết đã ngủ chưa. Lại nghĩ về mấy người ở nhà. Nhà. Từ khi nào anh gọi nơi tị nạn đó là nhà vậy nhỉ?

    Rồi bỗng nhiên có tiếng lao xao. Anh nghe chân người chạy rầm rập, rồi loáng thoáng ai đó nói "Cướp". Bật dậy. Trong xe hàng này chỉ có anh và Vũ Hàn, anh phải cố bảo vệ hàng hóa ở đây lỡ như cướp có tấn công.

    Random number (1,4) : 4
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Alicia Grey Thu Jul 11, 2013 3:36 pm



    New Moon 09 - 3:30 AM

    Quest: Into the Wild

    Nhân vật

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Alicia

    Alicia ngồi chung xe với Juliet, Lucina, Silva và nhiều người nữa. Trên xe chất đầy các thùng hàng, tuy không biết trong đó có gì nhưng nó hiểu đây là thứ mà người ta cất công thuê mình bảo vệ. Tuy vậy, con bé cũng hơi tò mò. Dù gì thì nó cũng là thương nhân, nên muốn biết người khác buôn bán gì cũng là đương nhiên thôi mà.

    Trời vẫn tối mò. Đoàn người vừa lên xe đi được một lúc, Alicia cũng chưa kịp ngủ lại, thì đột ngột đoàn xe khựng lại. Hình như là có cướp? Ngay lập tức, Lucia, Silva cùng những người lính canh khác chụp lấy vũ khí và lao khỏi xe. Alicia nhìn Juliet, cảm nhận thấy sự nguy hiểm đang cận kề. Nhưng con bé cũng biết, nhiệm vụ của mình là bảo vệ hàng hóa. Nó rút con dao găm trong túi ra, chờ đợi. Bên cạnh, Trắng nằm ép xuống sàn xe, nhe hàm răng trắng nhởn, sẵn sàng chiến đấu.

    Random number (1,4) : 1
    Bori Lucifer
    Bori Lucifer
    Squire
    Squire


    Tớ đã căm bách :'(

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 203
    Join date : 2013-06-22
    Age : 25
    Đến từ : Đất nước ở giữa đại dương

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Bori Lucifer Thu Jul 11, 2013 3:46 pm

    New Moon 09 - 3:30 AM  
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Iji

    Vừa xách kiếm ra khỏi xe và đi được vài phút, bạn bị chặn lại bởi 3 tên mặt mày hung hãn. Chỉ có thể là lũ cướp cạn. Làm bạn mất giấc ngủ ngon, bạn tức giận nghiến răng, cố bảo mình là phải giữ bình tĩnh mới mong không để thanh kiếm này vấy máu.

    "Cướp?" Bạn nhướn mày nhìn ba thằng du thủ du thực đang cười phè phỡn trước mặt.

    "Cô em, đi với bọn anh không?" Có lẽ ba thằng n-g-u này không nghe bạn hỏi, cứ sấn tới kéo tay, đẩy vai bạn lôi đi.

    "Tụi mày chết chắc rồi." Bạn hất tay từng thằng, rút kiếm cầm trong tay. Thôi rồi, cơn thịnh nộ của Iji đã không thể kiềm giữ được nữa. Đạp văng cái thằng trước mặt ra xa, hai tên còn lại cũng nhào vào chỗ bạn một lượt, nhảy phóc lên cao, hai thằng cướp lớn đầu mà ngu như bò cứ theo đà mà đâm đầu vào nhau rồi nằm dưới đất. Còn tên vừa bị đá khi nãy giờ đang chạy như điên về phía bạn, thanh đao của hắn ánh lên một tia sáng giữa đêm tối, địch có thể nhận diện được mình nhờ vũ khí của mình? Thật là ngu xuẩn. không để cho hắn có cơ hội, bạn dùng hết tốc độ chạy đến chỗ tên cầm đầu ba thằng ngu. Một đường kiếm sắc lẻm vừa chạm vào người, ngay lập tức một bên hông hắn máu tuôn thành dòng. Máu nhuộm đỏ cả thanh kiếm, người bạn cũng bê bết màu đỏ thẫm.

    "Con kia, mày giỏi lắm." Hai tên đâm đầu vào nhau giờ đã đứng dậy. Khuôn mặt Iji vẫn lạnh tanh, đôi mắt bạn ánh lên tia khinh thường, nhạo báng bọn trộm cướp vặt này. Hai tên ngu còn lại cũng bắt chước thằng đầu tiên, cầm kiếm mà nhào tới chỗ Iji. Với thứ kiếm thuật hoàng gia bạn đã học, cộng thêm vài tư thế của môn phái khác do thầy dạy, bạn có thể giết chết bất kì ai.

    "Cỡ các ngươi thì đừng hòng đụng được vào người ta." Bạn nhếch một bên khóe môi, cũng là do bắt chước mấy vở kịch bạn hay xem thôi chứ cũng chẳng biết để làm gì, cất thanh kiếm vào vỏ, bạn không muốn nó nhuộm thêm tí màu đỏ nào nữa, có đánh thì đành xài võ cá nhân vậy. Về khoản này thì bạn không giỏi lắm, nhưng cũng không phải là tệ. Thấy đã bị hai tên cướp dồn vào dường cùng, bạn phóng người lên cao, lộn người ra sau hai đứa chúng nó. Giờ thì bạn dồn hai thằng cướp vào đường cùng.

    "Trận này chỉ có thắng, tuyệt đối không thua." Bạn tuyên bố cho cả hai tên nghe, cũng là để trấn an bản thân. Dùng kiếm thì ta sẽ giết thêm người nữa, mà không có kiếm thì mình thua chắc, đành dùng cái gì đó thay kiếm vậy. Suy nghĩ 5s, bạn quơ tay ra hai bên và vớ được một nhánh cây, mũi khá nhọn, thân mảnh nhưng khá chắc chắn, kiểu này chúng nó sẽ không chết được đâu. Bạn cầm nhánh cây thủ thế. Chúng nó cười nhạo bạn. Xem đây. Iji vốc hết sức còn lại tiến đến đánh hai tên một lúc, khua kiếm lung tung một hồi, bạn đã thấy một tên để lộ sở hở. Chỗ rỉ máu dưới chân. Ngay lập tức, bạn đạp mạnh vào vùng đọng nhiều máu nhất. Hắn nhanh chóng đổ gập người, lăn ra đất. Tên còn lại thấy đứa kia bỏ cuộc cũng ôm đầu xin tha, rồi chạy đi. May mắn là nhờ có ánh trăng, bạn mới có thể thắng trận này.

    Còn tên ôm chân nằm lăn dưới đất, bạn cũng chỉ đá vào lưng hắn một cái thật mạnh để trả thù cho giấc ngủ của mình. Sau nhanh chóng về trại giúp đỡ mọi người. Trên đường về, bạn thấy tay mình có vết máu rỉ ra, thì ra là ngay vai. Chắc trong lúc sơ hở, bọn chúng đã quẹt trúng mình. Cũng không sâu lắm, kệ nó đi.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Rosenrot Thu Jul 11, 2013 3:51 pm

    New Moon 09 - 3:35 AM
    Rừng rậm


    + Quest: Into the Wild +

    Nhân vật:
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Silva

    Vừa nhảy xuống xe, có một con dao phóng về phía Silva khiến con nhỏ hụp người xuống né. Ngồi dậy, nó trông thấy hai gã cướp mặt mũi bịt kín mít. Ngay lập tức, chúng lao về phía con nhỏ.

    Ờ được, nhào vô, bà đang điên đây.

    Con nhỏ nghĩ rồi nhảy qua một bên để tránh hai thằng bất lịch sự không biết ga lăng với gái. Nhanh sau đó, một tên tiếp tục phóng dao về phía con nhỏ. Vội hụp người xuống né, Silva rút kiếm và chạy về phía hai tên.

    Hai thằng này cũng nhanh lắm chứ chẳng vừa. Dân cướp cạn trong rừng mà kĩ năng tốt dữ. Hẳn lũ này đã đi cướp nhiều rồi hay là...

    Đang nghĩ tới đó, một tên bất thình lình tấn công con nhỏ từ phía sau. Choàng kiếm ra sau, hai thanh kiếm chạm nhau cất lên một âm thanh chói tai. Đang dằng co với thằng đằng sau thì thằng còn lại tấn công từ phía trước. Có biết quánh nhau với một con vốn tâm thần nay đang lên cơn là dễ tổn thọ lắm hông?

    Con nhỏ hất đầu ra sau đập vô mũi thằng đằng sau khiến hắn mất đà mà chập choạng. Lợi dụng lúc đó, nó hụp người xuống né vừa lúc thằng kia lao tới và tự đâm kiếm vô đồng bọn mình. Quẹt chân để thằng còn sống ngã xuống, con nhỏ đè lên người hắn và dùng kiếm cứa cổ, để máu phun tung toé còn con nhỏ thì cất tiếng cười chắc chắn hổng phải tiếng người.

    Tóc nó trắng bóc, rũ dài và rối tung. Máu dính đầy người và đang toét miệng cười thú hông ra thú người hông ra người. Giờ thì nó trông giống ma lắm rồi đó.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Rosenrot Thu Jul 11, 2013 4:05 pm

    New Moon 09 - 3:30 AM
    Rừng rậm


    + Quest: Into the Wild +

    Nhân vật:
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 JedidiahQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 RainyQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Feier-1

    Tóm tắt tình hình như sau, thằng ngốc đang ôm Einarr ngủ, đơn giản vì ổng bự nhất và thân nhất nên ôm rất ấm. Rồi người ta báo động bị đột kích, thằng ngốc vẫn ngủ như chết rồi. Hổng nhờ cha nội kia đạp ra để ổng đi thi hành nhiệm vụ chắc nó còn ngủ nữa.

    Tự ghi chú, cha này có máu S ngầm.

    Random number (1,4) : 2
    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by leon_sc_kenedy123 Thu Jul 11, 2013 4:30 pm

    New Moon 09 - 3:30 AM
    Rừng rậm

    Quest: Into the Wild

    Nhân vật
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Lucina

    Lucina hiểu rõ nhiệm vụ của mình là gì, là bảo vệ những đoàn xe chứ không phải diệt cướp. Mọi đợt tấn công bất ngờ luốn kéo sự hỗn loạn theo sau. Lucina không thấy ai trong đây ra dáng chỉ huy cả. Phải có ai đó ổn định lại đội hình...

    "Rút lại trở về bảo vệ xe ! Giữ chúng trong tầm nhìn của đuốc !"

    Lucina lên tiếng nói với vài người lính của Greenfall. Có lẽ viên chỉ huy đã bị bọn cướp phục kích giết chết.

    Hai xe trước chứa đầy lính, nên không phải quan tâm lắm. Nhưng vấn đề là xe thứ 3 của Lucina, trong đó lại chứa hàng hoá lẫn bác sĩ và thương nhân, nên xe này phải được ưu tiên hơn. Một toán lính nghe lệnh bắt đầu vây lại bảo vệ chiếc xe.

    Trong lúc điều quân, một mũi tên từ trong màn đêm nhắm vào Lucina mà lao tới. Bằng trực giác phụ nữ và rất nhiều may mắn, Lucina vô tình giơ tay trái ra đỡ và chỉ bị thương ở cẳng tay.

    Chúng nhắm vào người đang cố gắng lập lại trật tự cho đội hình...Đám này nguy hiểm hơn cô tưởng...

    Bỏ qua cơn đau ở tay trái, Lucina tiếp tục điều động lính xung quanh thiết lập lại đội hình, bảo vệ tuyệt đối cỗ xe quan trọng nhất.

    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Rosenrot Thu Jul 11, 2013 4:59 pm

    New Moon 09 - 3:35 AM
    Rừng rậm


    + Quest: Into the Wild +


    Nhân vật:
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 JedidiahQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 RainyQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Feier-1

    Khi xe của thằng ngốc với Rainy và anh tóc đỏ bị một tên cướp tấn công, Jedidiah thầm cầu mong Einarr với cậu đeo mặt nạ quay lại. Rồi thoáng cái, Rainy và anh tóc đỏ đã bị thương. Hy vọng vết thương cả hai không nặng lắm.

    Rồi tên cướp tiến tới chỗ thằng ngốc, nó cười toe toét bảo.

    "Ông anh bình tĩnh chuyện đâu còn có đó. Đây thực sự là điều ông anh muốn làm với cuộc đời mình ư?"

    Thằng cướp không nói gì, chỉ lấy chân đá cái bình nằm gần đó qua một bên rồi tuốt kiếm.

    "Tui đoán là có."

    Thằng hát rong chưng hửng đáp rồi vội tìm chỗ nấp khỏi thằng cha cướp bịt mặt kia. Rồi lúc thằng chả chém kiếm xuống, do bị quánh quài nên như có phản xạ, thằng ngốc chụp đại cái gì đó gần ấy đỡ thanh kiếm.

    Ủa khoan, "cái gì đó" chính là cây đàn của nó đây mà.

    Thằng ngốc nhìn cây đàn gãy, rồi lại nhìn thằng cha cướp mà muốn khóc và ăn vạ quá nhưng lúc này trong đầu nó nghĩ là...

    Láo.

    Quánh ông thì được chớ quánh đàn của ông là có chiện nha.

    Thế rồi thằng ngốc trong cơn điên đạp thẳng vào đầu gối thằng cướp khiến hắn khụy xuống. Xong nó dùng nguyên cây đàn phang vào đầu tên kia. Thậm chí ngay cả khi cha kia gục rồi nó vẫn còn dùng đàn quánh liên tục miệng thì gào lên.

    "Này thì láo! Có biết nhà tao nghèo ba má đông có mỗi cây đàn làm gia sản thôi mà mày cũng biết lựa cái phá quá ha? Cái đồ dở hơi không có tư cách! Ăn cướp mà cướp của con nhà nghèo là ngu! Lựa xe cũng ngu! Này thì vì cây đàn của tao! Này thì vì ông anh tóc đỏ và đồng chí Rainy!"

    Nó cứ thế quánh liên hồi rồi quay qua nhìn ông anh tóc đỏ với Rainy thở hổn hển. Nó ít điên chớ một khi đã điên là có chiện.

    Sponsored content


    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 2 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 07, 2024 8:51 am