Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+10
Priscilla Presley
Cro-Vie
Enigma
Bori Lucifer
pastry
kayuki
Rosenrot
Vũ Hàn
Snowflake
Quest
14 posters

    Quest: Into the Wild (Step 1)

    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Quest Wed Jul 10, 2013 10:10 am

    First topic message reminder :

    Into the Wild
    Step 1


    Dẫn truyện:
    Chuyến xe ngựa của đoàn thương gia đã khởi hành từ Oakenheart đến Greenfall. Dù vậy, bạn hãy chuẩn bị tinh thần rằng chuyến xe sẽ không êm đẹp...

    Hướng dẫn:
    - Các bạn nhận Quest sẽ ghi bài theo diễn biến trong topic này, cũng như ghi theo thời gian trong đây. Không tự ý qua ngày hay ghi theo thời gian trên đầu forum! (thời gian trên đầu forum chỉ để dành cho OC ko làm quest XD)

    Nhiệm vụ từng class:
    Chuyến đi có khoảng chừng hai chục chiếc xe ngựa. Các healer sẽ ở 2 xe cuối chung với trader (và Oc bị thương), trong xe các bạn sẽ có các vật dụng cứu thương cũng như phụ giúp các thương nhân canh giữ đồ, chuẩn bị lương thực. Chuyến xe sẽ có 2 chặng nghỉ chân lúc 12 giờ trưa và 2 giờ sáng.

    Các Guard/Thief sẽ cưỡi ngựa đi dọc theo hai bên chuyến xe để canh phòng chung với nhóm lính của Greenfall. Các bạn sẽ có 2 ca: ca canh buổi sáng và ca canh buổi tối. Khi ko có ca các bạn sẽ nghỉ ở 3 xe cuối chung với healer/trader. (Xe khá lớn nên yên tâm không chật như xe ở Blue Heaven Laughing)

    + Xe số 1:
    • Jedidiah Welkin
    • Einarr Dagrún
    • Feier Angel
    • Crow Snow
    • Rainy Azalea


    + Xe số 2:
    • Sin Siberia
    • Ja' Mia
    • Allan Robert
    • Phong Vũ Hàn


    + Xe số 3:
    • Alicia Grey
    • Juliet Kratos
    • Kyori Daffodil
    • Lucina Goldsmith
    • Silva Thorne
    • Iji Spyna



    - Ca trực -

    + Canh gác ca sáng:
    • Lucina Goldsmith
    • Iji Spyna
    • Einarr Dagrún
    • Silva Thorne


    + Canh gác ca tối:
    • Crow Snow
    • Sin Siberia
    • Kyori Daffodil
    • Ja' Mia

    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Priscilla Presley Fri Jul 12, 2013 9:54 pm

    New Moon 09 - 12:xx AM
    Rừng rậm

    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:


    Allan và Juliet ngồi đợi ở xe một lúc thì nhóm ba người đi lấy thức ăn cũng trở về, mặt nghiêm trọng.

    - Chào cô, hai người sao thế? - Vũ Hàn hỏi, rồi kể về chuyện xe lương thực bị vơi đi một cách bất thường. Bầu không khí dường như nặng nề thêm.

    _ Giới thiệu với ai chưa biết, đây là Juliet - Allan nói - vừa rồi chúng tôi đã đi một vòng kiểm tra các xe hàng, và phát hiện có xe hàng bị phá. Tôi nghĩ là việc này mới diễn ra thôi chứ không phải do toán cướp ban tối. Cộng thêm việc xe lương thực, có lẽ chúng ta nên báo cho lính canh trong đoàn. Mọi người thấy sao?

    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Cro-Vie Sat Jul 13, 2013 12:23 am

    New Moon 09

    Quest: Into the Wild


    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 JedidiahQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Feier-1

    "Tôi sẽ đền cây đàn khác cho."

    "Tôi sẽ không để chuyện này lặp lại."

    Anh chàng cao lớn nói. Rồi rời đi.

    Nó im lặng. Tay rút trong túi mảnh giấy Crow đưa. Nhìn.

    Nhìn thấy bàn tay lấm máu.

    Chùi. Cố chùi.

    Rồi ném thẳng cái khăn vào góc. Khi nhận thấy không thể chùi cả bộ đồ.

    Không thể sạch.

    Cái đầu đẫm máu xuất hiện. Không phải một.

    Nhiều.

    Lắc đầu. Tay mở túi. Kẹp miếng giấy nhỏ vào quyển sổ da. Đôi mắt xanh chợt dừng.

    Hai túi tiền.

    Chỉ thở hắt. Cái đầu hung đỏ ngước lên. Nhìn anh chàng cầm đàn.

    Im lặng.

    ----------------

    Đến trưa. Nó với anh ta kiểm tra số dược liệu trên xe. Gom lại mấy gói thuốc vương vãi khi bọn cướp đến.

    Thiếu.

    Cả hai kiểm tra lại một lần nữa.

    Vẫn thiếu.

    Kì lạ.

    "Thiếu. Tại sao?"

    Nó hỏi.

    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Snowflake Sat Jul 13, 2013 10:10 am

    New Moon 09 - 12:20 PM
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild


    Nhân vật:

    Một lần nữa đoàn xe dừng lại để nghỉ ngơi.

    Cùng với cô gái tóc đen và hai cậu thanh niên cùng ca tối, con quạ đi tuần quanh trại. Tất nhiên hắn không khỏi không chú ý rằng nhóm lính trực ca sáng nay đã được điều ra khỏi trại.

    Đang mãi suy nghĩ thì hắn nghe một tiếng thứ gì đó rơi xuống đất, vừa quay lại hắn trông thấy cô gái tóc đen vừa trợt tay đánh rơi cây kiếm đang lau nãy giờ. Cô cúi xuống nhặt, con quạ nhìn cô, nhìn xuống chỗ cây cỏ bị giẫm nát kia.

    Có thể là người trong trại, dù vậy hắn vẫn không khỏi có linh cảm xấu.

    Tiếp tục với hai chàng trai cùng cô gái tóc đen, cả bốn vẫn đi tuần quanh trại. Con quạ chợt khựng lại trước một chỗ cỏ bị cháy xém. Hắn ngồi xổm xuống và kiểm tra chỗ cỏ cháy. Lại nhìn qua trại, người ta giờ mới đang nhóm lửa.

    Chỗ cỏ cháy xém còn ẩm, báo hiệu đã có người dựng trại trước khi đoàn xe tới đây.

    Con quạ đứng lên và vỗ vai cô gái tóc đen, rồi quay qua nhìn hai chàng trai, xong hắn chỉ tay vào đốm cỏ cháy xém.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Vũ Hàn Sat Jul 13, 2013 11:24 am

    New Moon 09 - 12:xx PM
    Rừng rậm

    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:


    Xe hàng bị phá, lương thực cũng mới mất một số lớn. Việc này chắc chắn mới xảy ra thôi, ai đã làm điều này và với mục đích gì? Nhưng nếu có người nào đó âm thầm vào đoàn thực hiện hành động trộm, phá hoại thì hẳn nhóm lính canh đã phát hiện ra chứ, phá hỏng xe hàng đâu phải chuyện nhỏ? Lẽ nào có nội gián?

    Vũ Hàn nói ra suy nghĩ này với mọi người, hắn đang lo lắng, vệc này rắc rối và nghiêm trọng đây. Nội gián, kẻ phá hoại bên trong là ai? Người bên mình hay nhóm thương nhân, hay có người giả mạo trà trộn vào phá.

    - Tôi cũng nghĩ như Allan, chúng ta đi báo nhóm lính canh đi. Cử ra một vài người có thể đi, số còn lại ở đây trông chừng mọi người - Vũ Hàn xoa càm nói - Mọi người nghĩ sao?
    Bori Lucifer
    Bori Lucifer
    Squire
    Squire


    Tớ đã căm bách :'(

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 203
    Join date : 2013-06-22
    Age : 25
    Đến từ : Đất nước ở giữa đại dương

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Bori Lucifer Sat Jul 13, 2013 2:13 pm

    New Moon 09 - 12:20 PM
    Rừng rậm
    Quest: Into the Wild
    Nhân vật:
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Einarr Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Iji Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Lucina Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Silva

    "Mọi người nghĩ sao ? Tôi nghĩ chúng ta có một con chuột nhắt trong đoàn." Chị tóc xanh đậm lên tiếng hỏi mấy người trực cùng ca, hình như chị tên Lucina? Bạn có biết qua lúc ở bến cảng rồi.

    "Nếu tụi mình là tay trong thì tụi mình sẽ làm gì ngoài rải đá?" Tới phiên cô gái tóc trắng phát biểu ý kiến. Bạn thấy lạ là 2 cô gái trực cùng với mình, kể cả mình, đều có màu tóc rất kì quặc.

    "...chúng sẽ tìm cách phá hoại và gây khó khăn từ bên trong. Chúng ta nên quay về. Những người thực sự gặp nguy hiểm đang ở trại." Người con trai suy nhất, với tóc màu đen, nhìn có vẻ bình thường lên tiếng, và bạn cũng chỉ biết gật gù tán thành.

    "Giờ thế nào, chúng ta chia nhau mỗi người một hướng để kiểm tra tiếp hay tất cả về xe?" Bạn nói, không quen đóng góp ý kiến theo kiểu này, nhưng kệ đi, dù sao thì hoàn cảnh thay đổi, cũng đến lúc đổi mới bản thân rồi.
    leon_sc_kenedy123
    leon_sc_kenedy123
    Squire
    Squire


    Everyday i'm shuffling ~

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 307
    Join date : 2013-06-22
    Age : 30
    Đến từ : Where?

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by leon_sc_kenedy123 Sat Jul 13, 2013 2:21 pm

    New Moon 09 - 12:15 AM

    Quest: Into the Wild

    Nhân vật
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 LucinaQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 SilvaQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 EinarrQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Iji

    "Nếu tụi mình là tay trong thì tụi mình sẽ làm gì ngoài rải đá?"

    "Đi hay lùi đều bị tấn công. Ở yên một chỗ cũng sẽ bị tấn công. Nếu có tay trong...chúng sẽ tìm cách phá hoại và gây khó khăn từ bên trong. Chúng ta nên quay về. Những người thực sự gặp nguy hiểm đang ở trại."


    Cô gái chiến binh với mái tóc bạc trắng lên tiếng. Theo sau là câu trả lời của một người đàn ông trông có vẻ dày dạn kinh nghiệm. Lucina lắng nghe ý kiến của cả hai trước khi đưa ra suy nghĩ của mình, nhưng lúc này thì cô gái Iji mà cô gặp ở bến cảng lên tiếng nói.

    "Giờ thế nào, chúng ta chia nhau mỗi người một hướng để kiểm tra tiếp hay tất cả về xe?"

    "Giờ có điều tra thêm nữa cũng đều vô ích. Có dọn dẹp đi mớ đá dẫn đường thì đã quá trễ. Chắc chắn đám trộm buổi sáng hôm nay đang trên đường lần theo. Chúng ta quả thật không nên đứng lại tại đây." - Lucina nói. - "Nhưng trước khi về tới trại, ta hãy bàn kế sách tìm kiếm tay trong đã."

    "Có thể có nhiều hơn một tên tay trong. Hắn ắt hẳn có nhiều kinh nghiệm để tránh bị nghi ngờ. Hiện tại  chắc người của ta ở trại cũng đã bắt đầu sinh nghi, chúng ta mang theo tin tức nội gián về chỉ giúp cho hắn cảnh giác thêm mà thôi." - Lucina nói tiếp.

    "Hãy khiến hắn bất ngờ." - Lucina nở một nụ cười hơi gian tà một tí. - "Mọi người có kế hoạch nào không ?"
    Bori Lucifer
    Bori Lucifer
    Squire
    Squire


    Tớ đã căm bách :'(

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Rabbit
    Tổng số bài gửi : 203
    Join date : 2013-06-22
    Age : 25
    Đến từ : Đất nước ở giữa đại dương

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Bori Lucifer Sat Jul 13, 2013 2:32 pm

    New Moon 09 - 12:15 PM
    Rừng rậm

    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Einarr Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 IjiQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 LucinaQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Silva

    "Hãy khiến hắn bất ngờ." Lucina cười, nụ cười có chút ghê rợn. "Mọi người có kế hoạch nào không ?"

    Ý kiến có vẻ hay, bạn thích những trận đánh thông minh có kế hoạch, mặc dù lúc điên lên thì bạn giết người cũng không phải là nương tay.

    "Có ai biết phải dụ dỗ hắn như thế nào để lòi đuôi cáo không? Mà, biết đâu được hắn là người chúng ta quen biết, từ giờ phải cảnh giác chứ nhỉ?!" Bạn nhìn mọi người quanh mình với ánh mắt nghi ngờ.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Rosenrot Sat Jul 13, 2013 3:49 pm

    New Moon 09 - 12:15 PM
    Rừng rậm


    + Quest: Into the Wild +

    Nhân vật:
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 JedidiahQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Feier-1

    "Thiếu. Tại sao?"

    "Hả? Hả? Thiếu gì?"

    Thằng ngốc quay qua nhìn anh bạn tóc hung đỏ. Nói là cùng nhau đi kiểm tra thuốc nhưng lúc này đầu óc nó vẫn còn mơ màng lắm, là do chuyện hồi đêm, sau đó còn phải băng bó cho thương binh nên nó chẳng ngủ đủ giấc.

    Nó vội kiểm tra lại chỗ thuốc và đúng như lời anh bạn kia bảo, chỗ thuốc bị vơi đi rất nhiều so với lần cuối nó đếm, hình như là khoảng ba tiếng mười lăm phút hai mươi mốt giây trước đó. Hổng lẽ có ai đó đột nhập chôm thuốc? Mà do trình băng bó của thằng ngốc quá lang băm tệ lậu nên phải lén lấy thuốc thà tự chữa còn hơn để nó chữa? Đâu nào, quanh đoàn còn một đống bác sĩ giỏi mà.

    Sau một hồi suy luận thằng ngốc vỗ vai anh bạn rồi nói một câu vô cùng ngu.

    "Chuột tha hết rồi."

    Nghĩ lại mới thấy nó ngu, đổ thừa cho người hổng được giờ đổ qua cho chuột. Tiếp theo là biết ăn nói làm sao cho mấy người trong đoàn hổng quánh nó.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Alicia Grey Sat Jul 13, 2013 4:06 pm

    [quote="Hàn"]New Moon 09 - 12:xx PM
    Rừng rậm

    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:


    Khoan đã, nội gián. Tức là người ngầm phá hoại bên trong phải không? Alicia lo lắng nhìn mấy ông anh bàn chuyện, Vũ Hàn đang định báo cho lính canh biết có nội gián. Nhưng mà...

    - Nhưng mà ai là nội gián? - Con bé buột miệng. Cảm thấy những cặp mắt đang quay nhìn mình, nó vội nói thêm - Nghĩa là, lỡ chúng ta báo tin nhầm cho chính nội gián thì sao? Chắc chắn phải báo cho lính canh, nhưng phải tìm ai thật sự tin tưởng...

    Nó nhìn quanh. Những người này nó tin tưởng. Allan, Juliet và Rainy là những người nó quen từ trước, chỉ có mỗi Vũ Hàn là quen sau này, nhưng anh ta lại là bạn của Allan nên chắc không sao. Còn nhóm lính canh, nó nên tin ai đây?


    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Priscilla Presley Sat Jul 13, 2013 4:19 pm

    New Moon 09 - 12:xx PM
    Rừng rậm

    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:

    Ngồi nghe Alicia nói, mặt hơi đăm chiêu.

    - Trong số lính canh thì có vài người tôi quen - anh nói - như Silva, Kyori... Nhưng nói chắc chắn tin tưởng được thì, có ông anh Einarr.

    Đúng vậy, nếu tìm kiếm một ai chắc chắn không phải nội gián thì chỉ có thể là ông này, gấu bắc cực, cha già cứng đầu, nhưng chắc chắn là tốt tính.
    Enigma
    Enigma
    Squire
    Squire


    With the raining sky, we can’t even see faces.

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 256
    Join date : 2012-08-20
    Age : 28
    Đến từ : Secret Garden

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Enigma Sat Jul 13, 2013 4:23 pm

    .New Moon 09 - 12:15 AM
    .Rừng rậm

    Quest: Into the Wild
    Nhân vật:


    Nhìn Vũ Hàn mỉm cười cảm ơn, tôi cầm lấy thuốc. Vừa bôi vừa xoa nắn chỗ bị thương, vừa chú ý nghe mọi người thảo luận.

    Nội gián. Nhíu mày, tôi cũng nghĩ như thế. Đồng tình nhìn sang phía Alicia.

    "Nhưng mà ai là nội gián? Nghĩa là, lỡ chúng ta báo tin nhầm cho chính nội gián thì sao? Chắc chắn phải báo cho lính canh, nhưng phải tìm ai thật sự tin tưởng..."

    Trầm tư. Alicia nói đúng, bây giờ, thật sự khó để in tưởng một ai đó.

    "Trong số lính canh thì có vài người tôi quen, như Silva, Kyori... Nhưng nói chắc chắn tin tưởng được thì, có ông anh Einarr."

    Allan nói. Nghĩ nghĩ một chút, tôi ngẩng đầu lên:

    "Chúng ta tạm thời hãy cứ báo tin cho những người chúng ta tin tưởng đã, và trưởng đoàn nữa."

    Mà nếu trong số những người tin tưởng, có nội gián, thì, cười khổ, đành phải chịu thôi.

    "Mọi người thử đề cử những ai mọi người tin tưởng đi."
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Vũ Hàn Sat Jul 13, 2013 4:41 pm

    [quote="Hàn"]New Moon 09 - 12:xx PM
    Rừng rậm

    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:


    "Mọi người thử đề cử những ai mọi người tin tưởng đi."

    Nghe Rainy đề nghị, hắn đăm chiêu, chậc, nói về lính Thủ đô thì hắn chỉ biết vài người, nhưng ở đây hắn chỉ quen mỗi Allan.

    - Các cô có nghĩ tới ai không? - Hắn hỏi hai cô gái.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Rosenrot Sat Jul 13, 2013 5:18 pm

    New Moon 09 - 12:xx PM
    Rừng rậm


    + Quest: Into the Wild +

    Nhân vật:
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Einarr Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 IjiQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 LucinaQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Silva

    "Có ai biết phải dụ dỗ hắn như thế nào để lòi đuôi cáo không? Mà, biết đâu được hắn là người chúng ta quen biết, từ giờ phải cảnh giác chứ nhỉ?!"

    Cô gái tóc trắng ánh xanh nhìn mọi người quanh mình với ánh mắt nghi ngờ. Khoan, nghi ngờ hả? Không, không, đừng nhìn Silva với ánh mắt như vậy con nhỏ đao lòng lắm. Nó biết nó hổng đáng tin nhưng vụ này hổng phải nó làm. Nó mà làm thì sẽ gọn gàng hơn cơ.

    Nhưng mà bạn gái tóc trắng ánh xanh có lý. Ai cũng có lý hết. Cô gái giáp xanh có lý. Chú Einarr có lý nốt. Con nhỏ thì chỉ mới hỏi một câu vu vơ thôi và đang để não bộ hoạt động nên tạm thời chưa có lý.

    "Bạn... bạn... bạn tên gì vậy?"

    Con nhỏ quay qua nhìn bạn gái tóc trắng ánh xanh cười duyên một cái. Rồi khi được biết bạn ấy tên Iji, con nhỏ cười duyên thêm một lần nữa rồi nói tiếp.

    "Bạn Iji nói có lý. Nhưng mình nghĩ tay trong chỉ có thể trong đoàn thương gia hay lính của Greenfall. Vụ này đã xảy ra nhiều lần rồi. Mình không nghĩ đoàn thương gia sẽ lập đi lập lại tuyến đường để lại bị cướp. Nhưng họ vẫn bị nên có thể là..."

    Khựng lại, con nhỏ ngây mặt ra rồi nói.

    "...nội gián là thương gia. Thứ nhất vì như thế sẽ ít gây chú ý, có thể tránh đối đầu khi có đánh nhau và nhất là có lý do để đi lại nhiều lần theo các thương gia. Thứ hai là lính Greenfall thì có khả năng được phân công nên khó có thể hộ tống hoài, mà là lính Oakenheart làm xung phong như tụi mình thì càng khó vì lũ cướp đâu biết ai sẽ xung phong và có đáng tin không?"

    Suy luận bừa hên trúng xui trật có trật cũng đừng quánh con nhỏ tội nó lắm dù nó biết nó cũng đáng quánh lắm.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by kayuki Sat Jul 13, 2013 5:39 pm

    New Moon 09 - 12:15 AM  
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:

    Sau khi trận chiến kết thúc, tổn thất là điều tất nhiên nhưng hắn thấy may mắn là chẳng có ai phải chết. Mọi người sau khi đi được một đoạn đến gần trưa thì nghỉ ngơi. Với cái tốc độ đi rồi nghỉ thế kia thì chỉ sợ là về sớm không được, nhưng đành chịu.

    Hắn cùng nhóm trực ca tối lúc này đi tuần xung quanh đây. Lúc này người đeo mặt nạ không rõ nam nữ kia chỉ vào vệt cỏ cháy xém, Sin và hắn tiến lại gần xem cho rõ.

    "Chỉ mới đây thôi. Nghĩa là có người đến đây trước khi chúng ta đến." Sin nói, hắn im lặng nghĩ chẳng lẽ lại là lâm tặc hay thợ săn? Nhưng sao lại cứ trùng hợp đến vậy?

    "Không biết mấy người có để ý hay không nhưng tôi thấy ngay từ đầu chuyến đi đến giờ vốn đã có vấn đề." Im lặng để sắp xếp lại suy nghĩ hắn nói tiếp "Lũ thương gia kia, vốn đang lo sợ thứ gì đó không hẳn là trộm." Hắn đánh mắt về phía mấy kẻ thương gia đang tụm lại bàn cãi xôn xạo ở đằng kia, họ thấy hắn nhìn liền giật mình như muốn giấu diếm thứ gì và giải tán chui vào trong xe. Ja' cười khẩy bảo "Lính canh đi trực chung ca với tôi và Sin cũng dần biến mất đột ngột trước khi xảy ra việc lũ trộm xuất hiện. Cả cái vết này nữa..."

    Chợt, ánh mắt hắn bắt gặp một vệt đỏ trên nền cỏ, tiến đến vùng cỏ đó, hắn cúi xuống sờ thử, vẫn còn ướt, đưa mũi ngửi thì lập tức làm vẻ mặt kinh tởm

    "Máu... của thú?"
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Alicia Grey Sat Jul 13, 2013 9:29 pm

    New Moon 09 - 12:xx PM
    Rừng rậm

    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:


    Alicia nhìn qua Juliet, rồi nói:

    - Có một người ở cùng nhà là Lucina, chắc chắn tin được chị ấy. Thêm một người nữa là Iji... - con bé ngập ngừng - ...nhưng thật ra, nếu đoàn thương nhân đã bị tấn công nhiều lần thì có thể nội gián là người thuộc nhóm Greenfall. Vậy... chúng ta sẽ báo tin cho nhóm lính từ Oakenheart ha?

    Thật trùng hợp là nhóm lính trực ca sáng toàn người quen, là Lucina, Iji, Einarr và Silva. Có lẽ đây là nhóm có thể tin tưởng được.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Cro-Vie Sat Jul 13, 2013 9:38 pm

    New Moon 09

    Quest: Into the Wild



    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 JedidiahQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Feier-1

    "Thiếu. Tại sao?"

    "Hả? Hả? Thiếu gì?"

    Anh cầm đàn loay hoay. Rồi kiểm vội đám thuốc. Nó tạm nghỉ tay. Cầm lấy bình nước.

    Đưa chai lên tu.

    Chợt bàn tay vỗ nhẹ lên vai.

    "Chuột tha hết rồi."

    PHỤTTT

    Một đống nước trong họng. Bay thẳng ra ngoài.

    Nó thì sặc. Ho khùng khục.

    Đứng ngẫm. Cũng .... có lí.

    Nhíu mày.

    Bí ẩn. Câu hỏi. Thú vị.

    Như cái công tắc được bật.


    Nó túm lấy anh chàng cầm đàn. Hai tay vịn chặt lên vai.

    "Có lí. Nhưng lượng thuốc mất nhiều. Không thể."

    Rồi tay lắc lấy lắc để anh chàng xấu số.

    "Nếu là người?"

    "Người. Mục đích?"

    "Là ai?"

    "Làm sao?"

    "Có thể đem bán"

    "Có thể là cướp. Có thể là trong đoàn"

    "Hay ... do mộng du?"

    Nó vừa lắc. Vừa hỏi. Không kịp để người kia trả lời. Rồi tạm dừng. Buông anh ta ra.

    Để thở.

    Mà nó cũng không để ý.

    Đống nước ban nãy phun ra. Hạ cánh thẳng trên bộ áo của anh cầm đàn.

    "Nếu là bầy thú? Như khỉ?"

    "Tha hết không?"

    Nó quay ngoắt lại. Hỏi tiếp.

    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Priscilla Presley Sat Jul 13, 2013 10:21 pm

    New Moon 09 - 12:xx PM
    Rừng rậm

    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:


    Vậy là cả nhóm quyết định sẽ đi tìm toán lính tăng thêm từ Oakenheart để thông báo những việc lạ lùng mình thấy trước. Còn lỡ may trong số đó có ai thực sự là nội gián thì đành chịu, dù sao cũng phải có sự giúp đỡ của lính canh chứ cả đám toàn y sĩ với thương nhân thì chẳng làm gì được.

    Không thấy nhóm Einarr và Silva đâu, có lẽ họ đi tuần chưa về. Cuối cùng cả nhóm gặp một toán lính Oakenheart khác đang ở khu vực vùng ngoài khu trại. họ đang xem xét cái gì đó trên bãi cỏ. Allan nhận ra một người quen trong đó, Kyori.

    - Chào Kyori - anh cất tiếng gọi - chúng tôi có việc cần nói.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Nocturne Sat Jul 13, 2013 10:40 pm

    .New Moon 09 - 12:xx PM
    .Rừng rậm

    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:

     
    "Máu... của thú?"

    Tôi đứng đằng sau, nhìn vết máu, trầm tư suy nghĩ.

    Máu thú? Phải không? Bãi cỏ thoáng đãng như thế này, tại sao lại xuất hiện máu thú? Ngưng mắt nhìn xung quanh, không phát hiện dấu vết có xác thú, hoặc vết máu chà dài trên cỏ do xác bị thú dữ tha đi. 

    Nghĩ đến một trường hợp khác, tôi biến sắc.

    "Chào Kyori, chúng tôi có việc cần nói."

    Giọng nói có phần quen thuộc vang lên, tôi quay đầu lại. Là Allan, cùng một vài người khác tôi không quen.

    Bước lại gần anh ta, tôi lo lắng hỏi:

    "Chào anh, Allan, có chuyện gì xảy ra?"

    Tôi có cảm giác, điều Allan sắp nói, liên quan đến tất cả những dấu vết đáng ngờ từ nãy đến giờ.
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by pastry Sat Jul 13, 2013 11:31 pm

    New Moon 09 - 12:xx PM
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:
    :

    Chuyến đi coi bộ không được suôn sẻ lắm, xung quanh đoàn của họ đang xảy ra những điều rất lạ lùng mà bản thân hắn cảm thấy không yên tâm. Dưới sự suy đoán của Ja', nghi vấn những thương nhân ngày càng có vấn đề.

    Tất nhiên điều đó khiến họ ngày càng trầm tư trong khó hiểu khi Ja' đặt câu hỏi liệu những vết máu họ thấy và dấu vết dẫm nát cỏ là của những con thú.

    Nhưng quanh đây không thấy xác thú, Kyori mặt có vẻ biến sắc định nói gì đó thì mọi người từ bên trong đi ra. Là nhóm bạn bên Oakenheart đi cùng họ, trong ấy có người quen của Kyori, anh chàng đứng ra nói chuyện tên là Allan.

    "Chào Kyori, chúng tôi có việc cần nói."

    "Chào anh, Allan, có chuyện gì xảy ra?"

    Không lẽ họ cũng phát hiện gì đó? Sin hỏi. "Xin lỗi cho tôi hỏi, tất cả người hộ tống đoàn thương gia bên Oakenheart đều ra đây hết sao?"
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Priscilla Presley Sun Jul 14, 2013 8:47 am

    New Moon 09 - 12:xx PM
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:
     :

    Bước lại gần chào hỏi Kyori, Allan nhận ra nét mặt những người lính này cũng có gì đó bất ổn. Hình như chính họ cũng phát hiện điều gì đó, và đang bàn bạc với nhau.

    Trong nhóm lính, ngòai Kyori thì còn 3 người nữa. Một người đeo chiếc mặt nạ quạ trông khá kì lạ. Và hai cậu thanh niên tuy màu tóc thì khác nhưng khuôn mặt trông rất giống nhau, có lẽ là sinh đôi? Cậu tóc màu vàng hỏi:

    - Xin lỗi cho tôi hỏi, tất cả người hộ tống đoàn thương gia bên Oakenheart đều ra đây hết sao?

    - Không - Allan lắc đầu - vẫn còn vài người nữa. Chúng tôi ra đây vì phát hiện vài điểm bất thường, nghĩ cần phải báo lại.

    Rồi, đưa tay về phía Juliet, anh nói:

    - Tôi và Juliet ban nãy đã đi kiểm tra xe hàng, và phát hiện xe hàng cuối cùng bị phá hoại. Và ba người này...

    Anh dừng lại. Để người bên nhóm kiểm tra thực phẩm nói thì tốt hơn, dù sao họ cũng nhìn thấy tận mắt.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Vũ Hàn Sun Jul 14, 2013 9:10 am

    New Moon 09 - 12:xx PM
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:
     :

    Allan nhìn vào nhóm ba người bọn hắn, Vũ Hàn hiểu ý tiếp lời:

    - Chào mọi người, tôi là Vũ Hàn. Chúng tôi đã kiểm tra qua xe lương thực thì nhận thấy lương thực đã bị vơi đi một nữa cực kì khó hiểu - Hắn dừng lại một chút để tìm từ ngữ thích hợp - Không biết vụ xe hàng bị phá và lương thực bị mất có phải là do bọn cướp lúc tối hay... có vấn-đề-gì đang xảy ra ở đây không?

    Nói xong hắn đưa mắt nhìn tốp lính, họ cũng đang có gì bất ổn thì phải, chuyện gì đang diễn ra quanh đây?
    Juno
    Juno
    Knight
    Knight


    Ich hab den Schluessel

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Dragon
    Tổng số bài gửi : 686
    Join date : 2012-04-13
    Age : 35

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Juno Sun Jul 14, 2013 11:01 am

    New Moon 09 - 12:xx PM
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild

    Nhân vật:
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Einarr Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 IjiQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 LucinaQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Silva 

    Einarr quay qua nhìn Silva. Chợt đưa tay. Anh xoa đầu cô bé.

    "Tốt."

    Anh bảo. Gương mặt không biểu lộ điều gì. Lại đưa mắt nhìn qua hai cô bé Lucina và Iji.

    "Cây cầu gãy trên đường tới đây đã bị phá. Chúng biết ta sẽ qua đấy."

    Ngẫm. Anh bảo.

    "Chúng ta không thể đoán bừa là ai. Cũng không thể tin ai khác ngoài người từ Oakenheart. Nếu nội gián, chúng sẽ tìm cách liên lạc với đồng bọn."

    "Chúng ta cần để ý ai là người hay lẻn đi một mình rời khỏi trại. Dù là lính canh Greenfall hay thương nhân. Vì không có gì chắc chắn được. Chuyện này chỉ chúng ta biết, nếu có gì bất thường hãy báo với nhau."
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Snowflake Sun Jul 14, 2013 12:01 pm

    New Moon 09 - 12:xx PM
    Rừng rậm


    Quest: Into the Wild


    Nhân vật:

    "Tôi và Juliet ban nãy đã đi kiểm tra xe hàng, và phát hiện xe hàng cuối cùng bị phá hoại. Và ba người này..."

    Người thanh niên tóc vàng cất tiếng nói. Con quạ chú ý ban nãy cô gái tóc đen gọi anh là Allan, còn anh gọi cô là Kyori. Khi nhận được ánh mắt của Allan, người thanh niên tóc trắng mà con quạ nhớ đây là anh Hàn mà hắn đã gặp dưới một mái hiên nhà ngày mưa lớn.

    "Chào mọi người, tôi là Vũ Hàn. Chúng tôi đã kiểm tra qua xe lương thực thì nhận thấy lương thực đã bị vơi đi một nữa cực kì khó hiểu."

    Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục.

    "Không biết vụ xe hàng bị phá và lương thực bị mất có phải là do bọn cướp lúc tối hay... có vấn-đề-gì đang xảy ra ở đây không?"

    Con quạ gật gù. Hắn nhìn qua hai anh chàng tóc vàng như sinh đôi, rồi lại chuyển sang Kyori. Đôi mắt cuối cùng dừng lại ở vệt cỏ cháy cùng dấu máu còn ướt.

    Hắn bước lại gần Hàn và Allan, chỉ tay vào chỗ cỏ bị giẫm, rồi sang vệt cỏ cháy xém cùng dấu máu ướt. Rồi nhanh nhẹn, hắn rút trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ và cây viết chì, ghi gì đó và chìa ra cho nhóm người mới tới xem.

    "Chúng ta không phải người đầu tiên dừng lại đây."
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Rosenrot Sun Jul 14, 2013 2:14 pm

    New Moon 09 - 12:xx PM
    Rừng rậm


    + Quest: Into the Wild +

    Nhân vật:
    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 JedidiahQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Feier-1

    Chời ơi có mưa trong xe!

    Ủa lộn, hổng phải. Giờ thằng ngốc mới nhận ra nó hứng mưa từ anh bạn tóc đỏ. Chưa kịp phản ứng gì thì ảnh túm vai nó lắc lia lịa và hỏi một lèo luôn.

    "Nếu là người?"

    "Người. Mục đích?"

    "Là ai?"

    "Làm sao?"

    "Có thể đem bán"

    "Có thể là cướp. Có thể là trong đoàn"

    "Hay ... do mộng du?"

    Lắc tới lắc lui giống đang tập thể dục quá xá. Rồi khi anh bạn kia buông vai nó ra, thằng ngốc bèn rút cái khăn trong túi quần ra chùi người. Thì một lần nữa anh kia quay phắt lại hỏi.

    "Nếu là bầy thú? Như khỉ?"

    "Tha hết không?"

    Nó ngu mặt ra vài giây rồi chưng hửng đáp một cách vô cùng thông minh đột xuất.

    "Khỉ thì cái gì cũng tha. Nhưng tụi nó vừa tha vừa phá. Chỗ này chỉ bị tha chứ hổng bị phá. Chuột thì phải có dấu vết bị gặm. Bị mất cắp quá gọn gàng."

    Nó ngây ra một lúc rồi hỏi một câu ít có thông minh lắm.

    "Ủa vậy là sao?"
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Cro-Vie Sun Jul 14, 2013 2:24 pm

    New Moon 09


    Quest: Into the Wild

    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 JedidiahQuest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Feier-1

    "Khỉ thì cái gì cũng tha. Nhưng tụi nó vừa tha vừa phá. Chỗ này chỉ bị tha chứ hổng bị phá. Chuột thì phải có dấu vết bị gặm. Bị mất cắp quá gọn gàng."

    Anh cầm đàn ngây ra. Rồi lại hỏi.

    "Ủa vậy là sao?"

    "Là người."

    Nó đáp. Gãi đầu. Đôi mắt xanh vẫn dán vào sàn xe.

    "Thuốc. Rất đáng giá. Chỗ thuốc ngăn nắp. Cố ý lấy"

    "Là ai?"

    Rồi lại quay qua. Hỏi tiếp.

    "Có nên báo lính canh?"


    Sponsored content


    Quest: Into the Wild (Step 1) - Page 4 Empty Re: Quest: Into the Wild (Step 1)

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 07, 2024 8:25 am