by Priscilla Presley Wed Oct 16, 2013 8:48 am
Full Moon 08
Đồn línhVắng mặt gần một tháng, vừa về tới nơi đã thấy thông báo nghỉ lễ. Anh thầm thở dài trong đầu khi đọc thông báo cho nhóm lính nghe. Tất nhiên là họ vui mừng. Còn anh thì chỉ lo không biết bữa giờ họ luyện tập ra sao, nếu cứ chây ỳ nghỉ lễ thì rất khó rèn lại.
Đội trưởng báo cáo cho anh là hôm giờ cả nhóm vẫn luyện tập và đi tuần đều đặn. Nhưng anh vẫn kiểm tra. Suốt buổi sáng, anh kiểu tra họ về thể lực và về đối kháng.
Cũng tạm ổn. Anh nghe thấy mấy người cằn nhằn, gần nghỉ lễ rồi mà ổng khó chịu quá. Cười thầm. Rồi tiếp tục chia nhóm bắt họ luyện thêm vũ khí.
Sau giờ nghỉ trưa, anh phân công họ đi tuần quanh thành phố rồi tự mình mang cung ra tập bắn. Không biết nhóc Aix có đi làm không, có còn dẫn cả đội lính hoàng gia theo mình không nữa. Vừa nghĩ đến đó, anh nhìn ra sân tập và thấy cậu nhóc. Phía bên kia, ba người đồng đội đang luyện kiếm. Bước lại gần, anh vỗ vai Aix:
- Nè, ông anh Vũ Hàn khen món bánh đặc sản cậu gửi đó.
Tất nhiên chỉ anh và Vũ Hàn biết chuyện cậu nhóc đi Silverglass, làm sao Aix biết 2 ông anh ở nhà cũng đi được.