Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+7
Nocturne
Snowflake
Cro-Vie
Vũ Hàn
NPC
Priscilla Presley
Admin
11 posters

    [Greenfall] Xưởng mộc

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Greenfall] Xưởng mộc Empty [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Admin Sun Aug 25, 2013 9:34 am

    - Xưởng mộc -


    Một xưởng gỗ trông rất đỗi bình thường.

    Nhưng nếu bạn đến đây là nói đúng mật khẩu, những người thợ mộc sẽ mời bạn ra sau xưởng và đi xuống dưới hầm để rượu. Dưới căn hầm đó là cánh cửa dẫn tới nơi tập luyện của hội Brotherhood of the Night.

    Nơi này có đủ các dụng cụ cũng như vũ khí, thảo mộc để tập luyện. Ngoài ra còn có chỗ cho những Medic cứu thương. Ngoài ra, từ nơi này, các bạn có thể đi theo những đường cống ngầm dưới mặt đất để lặng lẽ đi khắp thành phố, rất cần thiết cho các nhiệm vụ.

    Điểm EXP:
    - Ghi bài đi làm. +5 exp
    - Mỗi bài tự luyện tập. +10 exp
    - Luyện tập chung với OC khác. +20 exp
    - Luyện tập chung với Team. +15 exp

    Điểm EXP cho Team:
    - Rèn luyện cho Teammate. +5 EXP cho mỗi Teammate. Bản thân OC cũng được +5 EXP cho mỗi Teammate.

    - Mỗi ngày mỗi teammate chỉ dc rèn luyện 1 lần.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Greenfall] Xưởng mộc Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Priscilla Presley Sun Aug 25, 2013 6:16 pm

    Half Moon 05 - 5:xxPM
    Xưởng mộc


    Nhân vật


    [Greenfall] Xưởng mộc Allan

    Allan đi đến xưởng mộc. Nhìn bề ngoài thì nơi đó trông rất bình thường, thật khó tin đây lại là nơi tập trung của những sát thủ. Bước vào. Anh nở nụ cười với những người thợ đang nhìn mình.

    - Xin chào, tôi muốn nhờ các anh chữa lại cánh cửa ở nhà. Nó bị hỏng hôm qua mà quên mất, thật nguy hiểm, đặc biệt là khi màn đêm đang đến.


    Last edited by Priscilla Presley on Tue Aug 27, 2013 9:57 am; edited 3 times in total
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Greenfall] Xưởng mộc Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by NPC Sun Aug 25, 2013 6:24 pm

    Half Moon 05 - 5:xx PM
    Xưởng mộc

    Nhân vật
    [Greenfall] Xưởng mộc Allan

    - Xin chào, tôi muốn nhờ các anh chữa lại cánh cửa ở nhà. Nó bị hỏng hôm qua mà quên mất, thật nguy hiểm, đặc biệt là khi màn đêm đang đến.

    Nghe câu mật khẩu, một người thợ mộc gật đầu rồi bảo:

    - Chúng tôi có các mẫu cửa, mời theo tôi.

    Nói rồi ông ta đưa bạn ra sau nhà và bước xuống dưới hầm rượu, vào căn cứ của Brotherhood of the Night.


    Từ bây giờ, hãy ghi bài gặp gỡ Team của mình, quản lý và rèn luyện cho họ, bạn có thể đi và rời khỏi đây cũng như luyện tập lúc nào cũng được. Embarassed
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Greenfall] Xưởng mộc Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Priscilla Presley Mon Aug 26, 2013 8:38 am

    Half Moon 05 - 5:xx PM
    Xưởng mộc

    Nhân vật
    [Greenfall] Xưởng mộc Allan[Greenfall] Xưởng mộc Leila[Greenfall] Xưởng mộc Matthew[Greenfall] Xưởng mộc Ocarina

    Allan đi theo người thợ mộc xuống dưới hầm. Ở đó có một lối đi nhỏ, anh đi theo đó một đoạn, và bất ngờ thấy mình ở trong một căn phòng rộng. Đó là nơi tập luyện của BoN.

    Trong căn phòng này có các dãy dài để vũ khí, các thùng thuốc súng và lá thuốc. Đi thêm một chút, anh thấy có ba ngươi đang ngồi trong một góc, như chờ đợi. Đó là ba người đồng đội mà lá thư ban sáng đã đề cập đến.

    Bước đến trước mặt họ, anh nói:

    - Xin chào, từ bây giờ chúng ta là một đội, xin hãy giúp đỡ. Mọi người có thể gọi tôi là Will.

    Cái tên Allan Robert không thể dùng khi theo nghiệp sát thủ được.

    Cô gái có đôi mắt tím - Ocarina - vui vẻ chạy đến chào hỏi. Cậu con trai trong góc, Matthew, chỉ im lặng gật đầu, vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Còn cô gái tóc đen, Leila, trong thư nói là cô ta rất giỏi nhưng khá bướng bỉnh. Quả thật vậy, cô ta thậm chí chẳng thèm nhìn anh.

    Ai cũng có những điểm mạnh, điểm yếu của mình. Huấn luyện đội này sẽ vất vả hơn nhiều so với công việc ở trại lính. Nhưng không sao, việc gì cũng cần chút thời gian.

    - Vậy... - Anh mỉm cười, ngồi xuống cạnh họ - ...làm quen đã xong. Tôi được giao quản lý đội này, vậy nên cũng là người chịu trách nhiệm cho đội. Tôi muốn chúng ta có thể hoàn thành tốt công việc. Vậy nên tự mỗi người phải nỗ lực.

    Ocarina hào hứng gật. Matthew ậm ừ. Còn Leila vẫn không thèm nhìn anh.

    Mặc kệ. Anh nói tiếp.

    - Chúng ta sẽ cùng luyện tập ở đây vào chiều tối. Thời gian còn lại mọi người có thể làm gì tùy thích. Bài tập hôm nay...

    Anh dừng lại, suy nghĩ. Nhớ lại những thông tin trong bức thư. Hôm nay là ngày đầu tiên, anh sẽ xem những thế mạnh của họ trước.

    - Ocarina, hình như cô rất giỏi về thuốc và độc dược? Hôm nay tôi muốn cô thử điều chế vài loại thuốc.

    Anh ghé vào tai cô gái, nói nhỏ. Ocarina mở to mắt, háo hức. Rồi nhanh chóng, cô ấy chạy đến nơi để các loại cây thuốc, lục lọi.

    Đến Matthew. Anh nói với cậu ta:

    - Nhiệm vụ của cậu hôm nay là, từ bây giờ đến cuối buổi, trong lúc tôi luyện tập, cậu phải làm cách nào đó lấy được cái này, mà tôi không hay biết, hoặc không thể lấy lại được.

    Anh giơ túi tiền lên. Matthew gật, rồi lẩn vào sau những thùng vũ khí. Nhiệm vụ này khá khó, bởi ở đây không nhiều người để cậu ta có thể lẩn vào. Nhưng nếu biết chớp cơ hội lúc anh đang mải luyện tập thì có thể.

    Còn Leila.

    Anh quay sang nhìn cô gái:

    - Leila, cô tập dao với tôi.

    - Không thích - Cô ta lừ mắt nhìn anh rồi quay ngoắt đi, tiếp tục phóng dao vào tấm bia trước mặt.

    Allan cau mày, rõ ràng trong ba người thì cô ta là khó chịu nhất. Suy nghĩ.

    - Xám, ra đây! - anh gọi. Con sói, nãy giờ vẫn bận hít ngửi nơi đầy lạ lẫm này, chần chừ một lúc rồi chạy ra. Leila có vẻ bất ngờ. Đôi mắt đỏ nhìn chăm chú con sói lớn. Hình như cô ta khá ấn tượng với con sói. Nhưng đó là điều tốt.

    - Đây là Xám, con sói của tôi - Allan nói - Bây giờ, cô bỏ hết vũ khí đi. Luyện tập với nó.

    Đây là bài tập phản xạ của chính anh - đánh nhau với con Xám. Gọi là đánh nhau chứ thật ra là anh tìm cách né hết những cú táp, cú nhảy của nó. Mà sói thì rất nhanh.

    - Không sao đâu, nó từng được dạy đàng hoàng ở trại lính thủ đô. Nó sẽ không cắn cô đâu.

    Leila có vẻ chần chừ. Đưa mắt nhìn từ con Xám đến anh, rồi đến con dao trên tay. Cuối cùng, cô gái vất con dao xuống. Chậm rãi đưa tay lên. Con sói hít hít bàn tay đó.

    Có vẻ đã ổn.

    .

    Allan đi lần lượt giữa chỗ của Ocarina và Leila. Ocarina rất chăm chú vào việc chế thuốc, cách cô ấy làm rất gọn ghẽ. Và cô ấy có nguyên một lồng chuột để thử nghiệm. Anh tạm không muốn nghĩ đến việc sẽ xảy ra cho đám chuột.

    Còn Leila, sau một hồi quần nhau với con sói, dường như cô ta cởi mở hơn. Ít ra thì cũng thôi nhìn anh lườm lườm, và rốt cuộc cũng chịu đấu với anh một hiệp ngắn.

    Đôi lần anh thoáng thấy Matthew giữa những dãy thùng. Kiểm tra lại túi tiền, vẫn còn, nhưng thời gian còn dài. Cậu ta đang kiên nhẫn rình rập.

    .

    Luyện tập với họ một lát, anh để cho họ làm việc của mình và đi đến thùng thuốc súng. Nhìn giá đựng tên, anh suy nghĩ, và lấy một ít nguyên liệu, anh mang đến cái bàn gần đó, bắt đầu loay hoay. Bọc một lớp giấy quanh ít thuốc súng, với một đoàn dây mồi, và cố định và đầu tên. Anh tạo ra những mũi tên phát nổ.

    Lấy một mũi, anh mồi lửa và giương cung bắn thử. Nổ quá chậm. Cứ thế, anh thử nghiệm, cho đến khi một mũi tên nổ làm tan nát tấm bia.

    Hài lòng, anh cất cung tên. Nãy giờ cũng khá lâu, nên anh tập trung cả ba người họ lại. Matthew thảy cho anh túi tiền, cậu ta đã lấy nó khi anh đang làm những mũi tên nổ. Còn Ocarina thì liếng thoắng chỉ cho anh những con chuột bị cô ấy thử thuốc, con thì nằm quay đơ, con thì ngủ li bì. Leila thì khỏi nói, kĩ năng rất tốt, nhưng cần cải thiện thái độ.

    Họ đều rất giỏi. Nhưng những ngày sau, anh sẽ tập cho họ cải thiện điểm yếu của mình.


    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Greenfall] Xưởng mộc Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Vũ Hàn Sun Sep 01, 2013 3:27 pm

    Half Moon 05 - Tối
    Xưởng mộc


    Nhân vật

    [Greenfall] Xưởng mộc Phongvuhan

    Đứng trước cửa Xưởng mộc, hắn thầm đánh giá. Không ai ngờ chỗ bình thường đến không thể bình thường hơn này là nơi tập trung sát thủ, che mắt rất tốt.

    Hắn lấy thư và diêm ra đốt. Đọc dòng chữ hiện lên sau khi đốm lửa lóe sáng lần cuối, hắn gõ cửa:

    - Có ai ở đây không? Tôi lạc đường mà màn đêm đang đến nên nhờ chỗ trú tạm.

    Hắn cười cười, đêm đang đến cái nỗi gì, giờ tối thui luôn rồi .
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Greenfall] Xưởng mộc Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by NPC Sun Sep 01, 2013 3:41 pm

    Half Moon 05 - Tối
    Xưởng mộc


    Nhân vật

    [Greenfall] Xưởng mộc Phongvuhan

    - Có ai ở đây không? Tôi lạc đường mà màn đêm đang đến nên nhờ chỗ trú tạm.

    Nghe câu mật khẩu, một người thợ mộc đứng bên trong ra mở cửa.

    - Tất nhiên. Anh có thể trú tạm tại đây.

    Nói rồi ông ta đưa bạn ra sau nhà và bước xuống dưới hầm rượu, vào căn cứ của Brotherhood of the Night.

    Từ bây giờ, hãy ghi bài gặp gỡ Team của mình, quản lý và rèn luyện cho họ, bạn có thể đi và rời khỏi đây cũng như luyện tập lúc nào cũng được. Embarassed
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Greenfall] Xưởng mộc Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Vũ Hàn Sun Sep 01, 2013 5:53 pm

    Half Moon 05 - Tối
    Xưởng mộc


    Nhân vật
    [Greenfall] Xưởng mộc Phongvuhan[Greenfall] Xưởng mộc Miranda[Greenfall] Xưởng mộc Nickie[Greenfall] Xưởng mộc Nellie


    Hắn đi theo người thợ mộc ra nhà sau, xuống hầm rượu, ở đó hắn thấy ba người nữa đang ngồi đánh bài trên chiếc chiếu, chính giữa có ngọn đèn. Người thợ mộc nói đó là đội của hắn rồi đi mất.

    Hắn nhướn mắt nhìn tụ đánh bài gồm ba người, một cậu tóc trắng cao lớn, một cô gái tóc đen ăn mặc kiểu cách và một cô hay cậu tóc nâu dài mặc đồ xanh lá. Cả ba đang tập trung sát phạt nhau. Hắn cười mũi bước tới tự nhiên ngồi xuống trước đôi mắt ngạc nhiên của cô tóc đen, vẻ thờ ơ của cậu tóc trắng, cô hay cậu kia còn bận săm soi mấy lá bài trên tay. Rảnh rỗi và bất cẩn quá nhỉ.

    - Tôi tham gia cho đủ bốn tay nhé? - Hắn cười hỏi.

    Cậu tóc trắng nhìn hắn, hừ mũi rồi ngồi nhích qua, tiếp tục coi bài của cậu ta. Lúc này, cô hay cậu xanh lá mới để ý tới hắn, sáp lại nhìn hắn từ ngón chân lên cọng tóc, một lát thì chớp mắt hỏi:

    - Anh là ai? Từ đâu chui ra?

    Giọng nữ, vậy là nữ (?) hắn cười cười:

    - Tôi là... Dark - Dừng một chút nhìn mấy quân bài trên tay cô ấy, cô này liền né ra giấu bài, hắn nheo mắt cười bí hiểm - Người thợ mộc dẫn tôi vô đây nhận đội.

    Nói xong cả ba người chưng hửng ngó hắn. Cái đội này lạ à nha. Tiếp đó, hai cô gái bỏ bài xuống, cô xanh lá cười hề hề, đẩy đẩy mấy lá bài ra xa, sau đó nhích tới trước mặt hắn.

    - Chào anh, em là Nellie, 21 tuổi, gọi là Nell cũng được - Cô này quay qua chỉ tay vào mặt cậu tóc trắng - Là nhóc Nickie dụ dỗ em đánh bài chứ em không có cố ý #%#@!*

    Hắn cười cười, khoát tay biểu cô này dừng lại rồi nhìn cậu bên cạnh. Nickie nhìn hắn hừ mũi, cậu ta đặt toàn bộ bài trên tay cho hắn. Cái này là rủ hắn chơi cùng đúng không? Cậu này kiệm lời hay coi thường hắn vậy ta?

    - Tính cậu ấy là vậy đó, anh đừng bận tâm - Cô tóc đen ăn mặc kiểu cách cười nói - Em là Miranda, rất vui được gặp anh, anh Dark.

    Vũ Hàn gật đầu, cười lịch sự đáp lại Miranda. Hắn nhét bài vào tay Nickie, nói:

    - Cậu Nick chia bài đi - Hắn ngồi xếp bằng - Chơi cùng mọi người vài ván làm quen nào. Mira, ừ gọi cô đấy, ngồi xích vào đây. Nell, cô đừng bĩu môi nữa, xấu chết, chơi tiếp đi.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Greenfall] Xưởng mộc Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Vũ Hàn Sun Sep 01, 2013 7:07 pm

    Half Moon 05 - Tối
    Xưởng mộc


    Nhân vật
    [Greenfall] Xưởng mộc Phongvuhan[Greenfall] Xưởng mộc Miranda[Greenfall] Xưởng mộc Nickie[Greenfall] Xưởng mộc Nellie


    Chơi một lúc lâu, hắn ngồi thẳng dậy vươn vai. Nghĩ nghĩ rồi lấy ra ba tờ giấy, viết vào đấy một danh sách dài đưa cho ba người còn đang say sưa bài bạc.

    - Mỗi người một tờ, ngày mai anh em đi kiếm mấy thứ trong đấy về đây, chiều tôi sẽ đến.

    Hắn dừng lại nhìn qua ba người họ, rồi hắng giọng:

    - Giải tán nghỉ sớm, mai tôi kiểm tra.

    Nell lại trề môi đòi chơi tiếp, hắn híp mắt nhìn khiến cô ấy im bặt, lập tức gật lấy gật để làm hắn cười cười.

    - Nick, cậu giỏi độc dược đúng không? - Thấy cậu ta gật đầu, hắn nói tiếp - Giao cậu quản lý việc tìm thực vật của nhóm. Tôi về đây.

    Nói xong, hắn đứng lên, cầm túi khoát lên vai cười chào đội và ra khỏi hầm.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Greenfall] Xưởng mộc Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Priscilla Presley Tue Sep 03, 2013 10:32 pm

    Half Moon 06 - 7:xx PM
    Xưởng mộc

    Nhân vật
    [Greenfall] Xưởng mộc Allan[Greenfall] Xưởng mộc Leila[Greenfall] Xưởng mộc Matthew[Greenfall] Xưởng mộc Ocarina

    Tối. Anh đi đến xưởng mộc, lần này cẩn thận choàng một chiếc áo sậm màu, che kín mái tóc. Bước nhanh. Bởi vì nếu cứ đi hoài đến một điểm ngày này qua ngày khác sẽ dễ bị nghi ngờ.

    Bước vào trong. Anh cởi bỏ mũ áo choàng, nói nhanh cậu mật khẩu cho người thợ mộc. Rồi đi xuống hầm, con đường dẫn ra nơi tập luyện.

    Vừa bước vào, anh thấy mình bị ôm cứng từ phía sau. Không cần nhìn cũng đoán được là ai.

    - Anh Will!! - Ocarina reo lên - Hôm nay anh đến trễ!

    - Ừ, xin lỗi - Anh cười, gỡ tay cô ấy ra. Nhưng trái với dự đoán, cô gái không chịu buông. Phía đối diện, Leila đưa mắt nhìn anh với vẻ mặt chán ghét như đang nhìn một tên ăn chơi hạng nhất. Còn Matthew, như mọi khi, chẳng thèm quan tâm.

    - Ừm... Ocarina - Anh nói - Vì tôi tới trễ nên bây giờ chúng ta phải tập luyện, được chứ?

    Ocarina tròn mắt nhìn anh, rồi thả tay ra. Cười toe. Cô ấy chạy về phía mấy lồng chuột, và xách một lồng về phía anh, khoe:

    - Chúng ta luyện chế thuốc tiếp hả anh?

    Nhìn mấy con chuột nằm cứng đờ trong lồng. Anh mỉm cười:

    - Làm tốt lắm. Vậy là ổn rồi.

    Quả thật cô ấy rất giỏi về thuốc và độc dược. Nhưng hôm nay anh đã chuẩn bị bài tập khác cho cả nhóm. Vẫy gọi Matthew và Leila, anh nói:

    - Hôm nay chúng ta sẽ học cách ra hiệu. Rất cần thiết cho hành động nhóm.

    - Sao phải học chứ? - Leila hừ giọng - Tôi chẳng cần làm việc nhóm, một mình là đủ rồi.

    Allan cau mày. Cô nhóc này thật sự rất bướng bỉnh. Nhưng bài tập là bài tập. Anh đã chuẩn bị, và cô ấy nhất định phải học.

    - Được thôi, Leila - anh nói - xem ra đầu óc cô cũng không đủ thông minh để ghi nhớ hết những dấu hiệu này. Đi tập một mình đi.

    Leila sững người. Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào mặt anh, giận dữ.

    - Anh vừa nói gì?

    - Cô không đủ thông minh.

    Anh nói, quay đi. Đưa cho Ocarina và Matthew những tờ giấy mô phỏng ám hiệu cơ bản.

    Phạch. Tờ giấy bay khỏi tay anh. Leila giằng mạnh lấy nó.

    - Tôi sẽ nhớ hết, anh chờ xem!

    - Ừ. Hi vọng vậy. - Anh thở hắt ra, buông câu cuối cùng. Nhìn Leila đùng đùng giận dữ bước xăm xăm vào góc. Tất cả đều nằm trong kế hoạch.



    Last edited by Priscilla Presley on Fri Sep 06, 2013 9:59 am; edited 1 time in total
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Greenfall] Xưởng mộc Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Vũ Hàn Fri Sep 06, 2013 8:13 am

    Half Moon 06 - Chiều
    Xưởng mộc


    Nhân vật
    [Greenfall] Xưởng mộc Phongvuhan[Greenfall] Xưởng mộc Miranda[Greenfall] Xưởng mộc Nickie[Greenfall] Xưởng mộc Nellie


    Chiều, Vũ Hàn đến Xưởng mộc với bộ đồ xanh đen trên người.

    Vừa đẩy cửa bước vào hầm rượu hắn đã bị xô nước từ trên đổ ập xuống đầu, tóc và phần trên ướt nhem. Lấy cái xô ra khỏi đầu, hắn vuốt mặt rồi híp mắt nhìn ba người.

    Mira phì cười, lắc đầu nhìn Nell, đoạn cô ấy đưa cho hắn cái khăn lau mặt. Nell nhìn hắn, lè lưỡi, cười hì hì:

    - Mừng anh tới, tụi em chờ anh lâu rồi đấy~

    Cô này nói xong, cười xong, chạy đến chùi dùm hắn mấy giọt nước trên áo như không có chuyện gì xảy ra. Nick đi tới đóng cửa, cất xô, quay lại chỗ cũ đứng, vẻ không quan tâm.

    - Màn chào mừng rất ấn tượng đấy~

    Hắn cười cười, nhạy lại giọng điệu của Nell, cô này mím mím mối, nhìn xuống mũi chân di di trên sàn, không biết nghĩ gì liền ngước lên, nghiêm túc nói:

    - Lần sau sẽ ấn tượng hơn nữa.

    - Thôi đi cô.

    Hắn phì cười. Mira lấy lại khăn, hắn gật đầu cảm ơn cô ấy. Cô này lịch sự và bình thường nhất đội, hắn kết luận.

    Vũ Hàn kêu cả đội đem cho hắn xem những thứ hôm qua hắn bảo tìm.

    Hắn xem túi cây cỏ của Mira, gật gật đầu, cô này tìm đúng những gì hắn ghi trong tờ danh sách. Rồi hắn chỉ cô ấy công dụng của từng loại thảo dược, và những cây có độc cần ghi nhớ. Đây là bài học cần thiết khi đi rừng. Sau đó, hắn nói cô ấy ghi chú vào sổ tay để nhớ.

    Quay qua Nick. Cậu này chẳng nói chẳng rằng đưa hắn cái túi. Vũ Hàn nhướn mắt, cậu này ít nói phát sợ. Hắn lấy một quả tròn nhỏ ra hỏi:

    - Tên?

    - Thơm ổi.

    - Tác dụng?

    - Bỏng rát đường ruột, giãn cơ, rối loạn tuần hoàn máu, có thể dẫn đến tử vong.

    Hắn gật gù, lấy ra một cành hoa trông đẹp mắt, những cánh hoa thon dài màu đỏ xen vàng hơi xòe ra như hình bàn tay.

    - Tên?

    - Ngoắt nghẻo. Gây tê lưỡi, mất cảm giác, hôn mê, tử vong.

    Hắn gật đầu nói thêm: phần củ và hạt của nó mới là phần độc nhất. Cậu này rất am hiểu về độc dược. Hắn cười cười, có người cùng chung chí hướng, rất tốt. Lại nhớ tới Hiema. Hắn dừng tay nhìn chăm chăm cành hoa Ngoắt nghẻo. Bị khều, hắn quay đầu, Nell kê cằm trên vai hắn thích thú ngó cành hoa đỏ vàng, cô này đưa tay giật luôn, khen hoa đẹp.

    - Nó có độc - Nick thản nhiên nói.

    - Biết, biết rồi ạ, ông cụ non - Nell trề môi, lườm cậu ta - Chị cậu chỉ là ngắm thôi.

    Hắn bật cười.

    - Tới cô, Nell. Thực vật của cô đâu?

    - À - Nell vứt lại cho Nick cành bông đẹp mà độc, lục trong cái túi to đùng lấy ra túi nhỏ đựng thực vật - Của em đây.

    Hắn nhìn cô ấy hớn hở mong chờ ra mặt, lại nhìn số thực vật tả tơi lộn xộn trong túi, lắc đầu, làm cô ấy nhảy dựng lên hoa chân múa tay bảo đã tìm đủ, tìm đúng.

    - Đây là cái gì? - Hắn nhíu mày nhìn cọng thực vật xơ xác héo rũ.

    - Rau nhút đó anh - Cổ chớp mắt nhìn hắn.

    - Cô hái nó ở đâu? - Hắn sờ sờ mấy cái gai con con trên thân "rau nhút".

    - Lề đường - Nell nhìn hắn như nói anh này hỏi gì kì.

    - ... cho cô nấu canh ăn - Hắn đưa cho Nell chùm "rau nhút" tả tơi. Rồi thở dài - Đây là cây mắc cỡ mọc ở lề đường. Còn loại tôi muốn cô tìm mọc nổi trên mặt nước, có phao trắng - Dừng một chút, nói tiếp - Cả hai đều có tác dụng giải độc, giải nhiệt nhưng mắc cỡ còn nhiều công dụng khác nữa.

    Đoạn hắn đưa Nell đang tròn mắt tờ ghi chú bảo cô ấy đọc cho kĩ để còn phân biệt được. Vẫn nhìn Nell, hắn cười cười:

    - Bây giờ tìm chỗ chơi ném ám khí nhé?

    Nell nhảy lên, vẫy vẫy tờ giấy trong tay, chạy đi tìm chỗ chơi. Hắn cười cười nhìn theo, nói:

    - Mira, Nick, đi chơi ném ám khí nào.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Greenfall] Xưởng mộc Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Vũ Hàn Fri Sep 06, 2013 8:30 am

    Half Moon 06 - Chiều
    Xưởng mộc


    Nhân vật
    [Greenfall] Xưởng mộc Phongvuhan[Greenfall] Xưởng mộc Miranda[Greenfall] Xưởng mộc Nickie[Greenfall] Xưởng mộc Nellie


    Cả đội tìm được một chỗ trống rộng rãi mà khá kín đáo phía sau Xưởng mộc.

    Nell hớn hở bày ra cả đống ám khí, nhỏ xíu có, vừa vừa có, có loại hình thù kì quặc mà hắn chưa thấy bao giờ. Cô này nhìn vậy mà thích sưu tầm am khí ghê. Lựa ra mấy con dao con con, hắn đưa cho Nick:

    - Mới bắt đầu thì dùng cái này nhé - Hắn cười cười nhìn cậu ta cau mày - Cho quen với vũ khí thôi, không cần trúng tâm đâu.

    Đoạn hắn xoay người đi đến vẽ vài cái vòng tròn trên tấm gỗ đóng sẵn trên tường.

    - Mira, cô chơi trước đi - Hắn nói.

    Mira gật đầu lựa lựa mớ ám khí của Nell. Còn Nell lúc này đã rất hăm hở với trò ném ám khí.

    Hắn cũng săm soi số ám khí, lấy cái có hình thù kì quặc nghiên cứu.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Greenfall] Xưởng mộc Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Priscilla Presley Fri Sep 06, 2013 10:16 am

    Half Moon 06 - tối
    Xưởng mộc

    Nhân vật
    [Greenfall] Xưởng mộc Allan[Greenfall] Xưởng mộc Leila[Greenfall] Xưởng mộc Matthew[Greenfall] Xưởng mộc Ocarina

    Allan đã soạn ra hệ thống ám hiệu rất phong phú, gồm mật thư, hình ảnh, dấu hiệu tay... vậy nên cũng khó kì vọng họ học hết trong hôm nay.

    Một lúc sau. Anh tập trung cả ba người lại, hỏi:

    - Mọi người học được hết rồi chứ?

    Leila quả quyết gật. Matthew gật gật. Còn Ocarina, cô ấy gật đầu mà dường như vẫn không chắc chắn. Anh nhìn họ, rồi nói:

    - Ocarina, đêm lồng chuột thí nghiệm của cô lại đây.

    Ocarina ngơ ngác, rồi bước đi. Matthew vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cậu ấy cau mày, rồi cũng đứng lên, bước vòng ra sau.

    Allan thở dài, nói:

    - Không, sai rồi. Ocarina, tay. Ám hiệu ở tay ưu tiên hơn giọng nói. Dùng trong trường hợp cần đánh lạc hướng đối thủ. Leila? - Anh nhướn mày nhìn cô gái mắt đỏ.

    - Anh ta ra hiệu nói Matthew đi vòng ra sau.

    Cô nhóc đáp, không một chút ngần ngừ. Quả thật cô ta rất nhanh nhạy.

    - Ocarina cần chú ý thêm. Matthew, cậu làm đúng nhưng chậm. Leila, cô làm tốt.

    Leila nghếch mặt lên trời.

    Sau đó cả nhóm tiếp tục học và thực hành một số ám hiệu khác. Đến cuối buổi. Anh thu lại ba tờ giấy và đốt thành tro.

    - Ba người cứ tự thực hành với nhau, nhớ bí mật. Đây là ám hiệu của đội, rõ chứ?

    Rồi anh bước khỏi căn hầm. Trùm áo choàng, anh rời khỏi đó. Dạo vòng quanh Greenfall một lúc mới về nhà.

    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Greenfall] Xưởng mộc Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Vũ Hàn Sat Sep 07, 2013 11:50 am

    Half Moon 06 - Tối
    Xưởng mộc


    Nhân vật
    [Greenfall] Xưởng mộc Phongvuhan[Greenfall] Xưởng mộc Miranda[Greenfall] Xưởng mộc Nickie[Greenfall] Xưởng mộc Nellie


    Hắn đưa cho đội tờ giấy chi chít chữ để họ tự xem và chuẩn bị phần luyện tập ngày mai, sau đó giải tán đội.


    Ngồi trên khúc cây trong vườn sau Xưởng mộc, Vũ Hàn ném dao găm vào tấm bia, hết cái này tới cái khác, vừa ném vừa suy nghĩ.

    Hết dao, hắn đứng lên từ từ đi tới gỡ dao trên bia quay lại ném tiếp. Hắn cười cười, tự khen mình ném dao ngày càng tiến bộ, số dao trúng hồng tâm ngày càng nhiều.

    Lại hết dao, hắn thừ ra một lúc, ngước đầu nhìn trời. Trên đó, sao vẫn nhấp nháy, mây vẫn trôi, mặt trăng vẫn sáng. Nhắm mắt cảm nhận làn gió mát rượi mơn trớn trên mặt, luồn qua mái tóc, hắn cười nhẹ, hé mắt ra nhìn ngôi sao to nhất sáng nhất trên nền trời đen.

    Ngắm một lúc, suy nghĩ đủ, hắn thở ra, đứng lên vươn vai.

    Gỡ hết dao găm cho vào một cái bọc nhét vô túi, hắn cầm theo ngọn đèn vào Xưởng trả cho người đàn ông canh nơi này rồi về nhà.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Greenfall] Xưởng mộc Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Cro-Vie Wed Sep 11, 2013 9:30 pm

    Half Moon 06
    Biệt thự Deandrick


    [Greenfall] Xưởng mộc Alex[Greenfall] Xưởng mộc Adria[Greenfall] Xưởng mộc Abby[Greenfall] Xưởng mộc Feier-1

    "Màn đêm đang đến"


    Ngước lên trời. Nó lẩm nhẩm rồi bước vào trong căn biệt thự cổ.

    Đi lòng vòng. Tìm đường đến phòng thí nghiệm. Đôi nó đang chờ.

    Cặp song sinh và cô bé mắt đỏ.

    "Anh đến trễ"

    Chợt. Giọng nam vang sau lưng nó. Quay lại.

    Không có ai.

    "Anh đến trễ."

    Tiếp tục. Nó quay đầu lại.

    Vẫn không bắt kịp nhịp của giọng nói.

    Đến lần thứ 3.

    "Alex!"

    Và một cô gái bước ra. Mắt ngước lên nhìn trên mấy thanh xà nhà.

    "Mất cả vui"

    Rồi cái đầu đen lú ra khỏi. Phóng phóc xuống sàn.

    "Tôi là Andria. Cái thằng khỉ này là Alex, em trai tôi. Còn cô nhóc bé tẹo đằng kia là Abby. Chúng tôi được phân thuộc đội của anh. Anh Angel."

    Cô gái giới thiệu với bàn tay chìa ra. Gật đầu, bắt tay.

    "Hân hạnh"

    Nó đáp rồi cùng cả cả hai vào trong phòng. Bàn tay cũng chìa ra với cô bé con. Nhưng đáp lại nó chỉ là ánh nhìn. Im lặng. Rồi cả ba bắt đầu vào việc...

    --------------------

    Half Moon 07
    Biệt thự Deandrick


    Vẫn thế.

    Alex luyện khoản tấn công.

    Andria ngồi với những lọ thuốc độc.

    Nó với Abby trực chỉ với những cơ thể người.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Greenfall] Xưởng mộc Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Priscilla Presley Wed Sep 11, 2013 9:46 pm

    Half Moon 07 - tối
    Xưởng mộc

    Nhân vật
    [Greenfall] Xưởng mộc Allan[Greenfall] Xưởng mộc Leila[Greenfall] Xưởng mộc Matthew[Greenfall] Xưởng mộc Ocarina

    Buổi luyện tập hôm nay diễn ra trong im lặng.

    Allan dùng ám hiệu tay. Hoàn toàn. Không nói một lời. Và buộc ba người trong nhóm phải tự hiểu.

    Hôm nay cũng không có sự phản đối hay ồn ào nào từ Leila và Ocarina. Có vẻ họ bị bộ mặt u ám của anh tác động.

    Lúc này anh thấy không khỏe. Và tâm trạng cũng không tốt theo.

    Anh cho họ luyện tập những thứ còn thiếu. Matthew dạy Ocarina vài thế võ với dao. Allan cùng Leila luyện tập. Đấu với nhau, bằng tất cả những thứ ám khí trong người. Và cuối cùng anh nhận vài vết cắt nhỏ.

    Đến cuối buổi. Anh giao cho Matthew một tập giấy, trong đó ghi một số tình huống và bắt cậu ta tìm ra cách giải quyết. Bài tập về nhà của Leila là chạy bền. Và Ocarina phải nhớ được vài thế võ cơ bản. Riêng anh thì đến một góc khuất và tranh thủ luyện ném dao.

    Anh rời khỏi xưởng mộc, lặng lẽ quay về nhà với những vết băng trên tay.


    Last edited by Priscilla Presley on Sat Sep 21, 2013 9:50 pm; edited 1 time in total
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    [Greenfall] Xưởng mộc Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Snowflake Thu Sep 12, 2013 5:21 pm

    Half Moon 06 - Tối
    Xưởng mộc


    Nhân vật
    [Greenfall] Xưởng mộc Crow[Greenfall] Xưởng mộc Shiva[Greenfall] Xưởng mộc Ralph[Greenfall] Xưởng mộc Sabrina

    "Màn đêm đang đến"

    Con quạ chìa tờ giấy ra cho một người thợ mộc. Nhanh nhẹn, ông ta dẫn hắn xuống căn hầm bí mật chỉ dành cho những người của Brotherhood of the Night.

    Cầm lá thư trên tay, hắn đi tìm đồng đội mình. Bất chợt, hắn cảm thấy ươn ướt nơi đầu khi một túi bong bóng bay thẳng vào sau gáy. Vừa quay lại, một quả nữa bay về phía hắn. Nhanh nhẹn, con quạ nghiêng người qua một bên, và dùng một tay chụp quả bóng nước.

    "Tốt! Vậy là anh có phản xạ tốt!"

    Tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên khiến con quạ nghiêng đầu. Một cô bé con bước lại gần hắn, miệng cười toe toét.

    "Em là Sabrina. Còn anh?"

    Sabrina.

    Một người trong đội của hắn.

    Con quạ chìa tờ giấy ghi tên Crow ra cho cô bé. Đằng xa, thêm hai người nữa bước về phía hắn. Một cô gái khá cao với mái tóc trắng cắt ngắn cất lời.

    "Sabrina, thôi đi. Xin chào, tôi là Shiva, còn đây là Ralph. Tôi tin cậu là đội trưởng?"

    Cô nói, chỉ tay về anh chàng đội mũ sói đứng bên cạnh rồi hỏi. Con quạ gật đầu. Hắn đưa tờ giấy ghi tên Crow cho cả hai. Con quạ không màng lắm chuyện dùng tên Crow, vì thật sự thì đây cũng chẳng phải tên thật của hắn.

    Sau màn chào hỏi, đã tới lúc luyện tập.

    Con quạ tập đánh tay đôi với cả Ralph và Shiva để xem độ bền và thể lực của họ tới đâu. Shiva nhanh nhẹn, nhưng dần về sau cô lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ralph thì vụng về trong việc cận chiến nhưng sức bền tốt. Sabrina? Sau khi chạy vòng vòng bắt cô nhỏ lại, con quạ tập vài thế đánh tự vệ cho cô bé.

    Sau khi để họ tự luyện tập, hắn tìm cho mình một nơi yên tĩnh, một cái ghế để ngâm cứu thêm sách về ám khí.


    Half Moon 07 - Tối
    Xưởng mộc


    Nhân vật
    [Greenfall] Xưởng mộc Crow[Greenfall] Xưởng mộc Shiva[Greenfall] Xưởng mộc Ralph[Greenfall] Xưởng mộc Sabrina

    Rời khỏi đồn, Crow về nhà và dành thời gian với Feier sau đó cả hai cùng tới xưởng mộc.

    Hôm nay hắn tiếp tục tập đánh tay đôi cho Ralph và Sabrina và rèn thể lực cho Shiva bằng những bài tập hít đất và đủ thứ khác. Hắn luôn nghĩ mình cần phải học hỏi qua lại. Chính vì thế mà hắn nhờ Sabrina dạy hắn cách cải trang, tập bắn cung chung với Ralph và học hỏi thêm ở Shiva cách dùng ám khí.

    Sau khi rèn cho đội xong, hắn tìm cho một nơi vắng để đọc thêm sách về các loại ám khí cũng như sách chiến lược. Đi ngang qua khu vực của những vị quân y, hắn khựng lại.

    Sắc đỏ thoáng vụt qua mắt hắn.

    Khẽ mỉm cười, con quạ tiếp tục tự rèn luyện tri thức của mình.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Greenfall] Xưởng mộc Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Nocturne Thu Sep 12, 2013 8:12 pm

    .Half Moon 06 - Tối
    .Xưởng mộc

    Nhân vật
    [Greenfall] Xưởng mộc Kyori[Greenfall] Xưởng mộc Dane[Greenfall] Xưởng mộc Derek[Greenfall] Xưởng mộc Janine

    Bảng hiệu xưởng mộc dần hiện ra trong tầm mắt, tôi hít một hơi rồi đẩy cửa bước vào.

    "Dường như màn đêm đang đến."

    Lời lẩm nhẩm chỉ tôi và người chủ xưởng nghe thấy, nhưng nhiêu đó đã đủ.

    Bước xuống căn hầm, tôi bắt đầu liếc mắt tìm đồng đội của mình.

    "Cô gái nhỏ, làm gì mà lại lạc vào đây?"

    Đi kèm giọng nói đùa cợt là tiếng bước chân từ đằng sau vang tới. Nhíu mày, quay phắt lại, tay theo phản xạ đặt hờ ở thanh kiếm. Đến khi nhìn thấy người đứng đằng sau, mới ngạc nhiên buông lỏng.

    "Hửm, không nghe chị nói gì sao?"

    Cô gái với nước da ngăm tới gần tôi, cười tươi cúi người xuống và... véo má? Hả? Ai giúp tôi hình dung tình cảnh bây giờ đi. Đã lâu rồi tôi không bị người khác đùa như thế.

    "Tôi không...."

    Có chút hoang mang đẩy chị ta ra.

    "Janine Janine, lát nữa hãy đùa."

    Người đàn ông cao to lực lưỡng theo đằng sau cất tiếng nói. Sau đó anh ta bước lên trên, mỉm cười cúi xuống nói với tôi:

    "Cô nhóc là đội trưởng chúng tôi? Tôi là Derek, còn người kia là Janine." - Nói rồi anh ta chỉ về phía người vẫn đang từ sau lưng choàng qua cổ ôm tôi.

    "Cô gái thật đáng yêu."

    Lau mồ hôi.

    "Xin chào hai người, cứ gọi tôi là... Kyou."

    Tôi mỉm cười chào họ. Lại tiếp tục nhận thêm một cái hôn chóc lên má.

    ...Tiếp tục lau mồ hôi.

    "A, vẫn còn một người nữa, cậu ta đâu nhỉ? Vừa rồi tôi mới thấy mà."

    Janine nói làm tôi cũng chú ý theo. Đồng thời bỗng dưng cảm nhận một luồng sát khí nhẹ. Tránh khỏi cái ôm của Janine, tôi lách người, vung kiếm, vừa vặn chặn được đường kiếm vừa tới.

    "A!"

    "Cậu ta đây rồi."

    "Hừ!"

    Nhíu mày, chủ nhân của đường kiếm này là một cậu trai dường như trạc tuổi. Sau khi thu kiếm, câu ta nhìn tôi bằng ánh mắt đánh giá, rồi lạnh lùng quay người tựa vào tường. Tôi để ý cậu ta trên thắt lưng có dắt 2 thanh kiếm.

    "Dane, thành viên cuối cùng, trông bướng nhỉ? Haha."

    Chăm chú nhìn. Một chặp sau, tôi đến gần cậu ta, cười nhẹ:

    "Kyou, từ giờ chúng ta sẽ là một đội nhé."

    Cậu ta nhìn tôi, giây lát, sau đó nhắm chặt mắt lại, nghiêng đầu. Tuy vậy tôi biết, ít nhất cậu ta đã phần nào chấp nhận.

    Derek, Janine, Dane. Từ giờ chúng tôi sẽ là đồng đội.


    Luyện tập ngày đầu khá đơn giản. Tôi lần lượt thử sức với cả ba người. Nhận ra Dane tuy kiếm thuật khá tốt nhưng vì hấp tấp nên thành ra kiếm pháp lộ nhiều sơ hở, Janine khá nhanh nhẹn nhưng về cận chiến thì không giỏi, Derek thiên về đấu tay đôi,....

    Sau đó là những màn lộn xộn như Janine trêu đùa Dane đến mức cậu ta nổi nóng rồi cầm kiếm rượt Janine một đoạn, hay vì sơ hở mà tôi để kiếm chém một vết ngắn trên tay khiến Derek hoảng loạn với đôi mắt hồng hồng rướm nước tìm kiếm thuốc bôi cho tôi.

    Ừ thì...

    Ngày đầu của chúng tôi là thế.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Greenfall] Xưởng mộc Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Vũ Hàn Sun Sep 15, 2013 4:07 pm

    Half Moon 7 - Tối
    Xưởng mộc


    Nhân vật
    [Greenfall] Xưởng mộc Phongvuhan[Greenfall] Xưởng mộc Miranda[Greenfall] Xưởng mộc Nickie[Greenfall] Xưởng mộc Nellie


    Hôm nay hắn và cả đội thảo luận về các loài thực vật có độc, tìm hiểu thành phần độc tố trong đó và cách chữa trị. Một số loại thực vật gồm cả bộ phận có độc và bộ phận giải độc trên cùng một thân cây, cả đội phải chú ý để khi cần thì biết cách dùng.

    Đương nhiên đối với người am hiểu độc dược, lại cẩn thận như Nick thì hắn yên tâm, chứ còn như Nell hay quên thì... hắn nghĩ, tốt nhất là để cô ấy luyện ám khí, còn thảo dược chỉ cần biết cơ bản để phòng thân.

    Mira rất giỏi kiếm nhưng không dứt khoát nên hắn cho chuẩn bị người rơm, để cô ấy luyện tính dứt khoát khi chém vào đối thủ. Khi đấu nhau, đối thủ không chết thì người chết là ta, hắn đã học được điều này ở cuộc chiến trong rừng trước khi đến đây.

    Hắn chăm chú nhìn Mira lyện tập với người rơm, thở dài, ngày mai phải cho cô này luyện thể lực, mới chém một lúc mà mệt mỏi thế kia.

    Vừa thở dài xong, hắn hơi né người và chưng hửng liếc nhìn cái phi tiêu lao vút cắm vào thân cây hắn đang tựa người. Rút cái phi tiêu có dính luôn con thạch sùng trên đầu nó ra, hắn đưa mắt cười như không cười nhìn Nell còn đang hớn hở vì ném trúng mục tiêu. Gỡ con thạch sùng xấu số thả nhẹ xuống gốc cây, hắn cười cười nhìn cô trông như cậu nhóc này, rồi không báo trước hắn ném phi tiêu cắm vào cộc gỗ cạnh Nell làm cô ấy giật mình.

    - Cô lại đây ném hết túi ám khí đó vào cái cộc đó cho tôi.

    Hắn chỉ túi ám khí Nell đeo bên người, lại chỉ vào cộc gỗ rồi không để ý Nell, hắn ung dung chắp tay đến chỗ Mira luyện, bảo cô ấy cần dứt khoát hơn, nó chỉ là người gỗ thôi chứ gì đâu. Hắn nhìn Mira mồ hôi lấm tấm nên bảo cô ấy nghỉ, còn hắn đi tìm Nick, lúc nãy hắn có kêu cậu ấy chế độc.

    Hắn ngắm nghía cái lọ nước đen thui rồi giở ra ngửi, nhưng ngay lập tức đóng lọ lại, nhăn mặt hỏi Nick:

    - Đây là gì?

    - Thuốc xổ - Cậu ta thản nhiên nói, đưa tay lấy cái lọ lại, từ tốn nói tiếp - Thiếu một thành phần nên nó có mùi khó ngửi.

    - Vậy bao giờ mới đủ thành phần?

    - Sáng mai.

    - Ờ...

    Hắn nhìn cậu ít nói này, nghĩ, hôm nào chế cho cậu ta ít thuốc gây cười.



    Sau khi cho cả đội tập xong, hắn kiếm chỗ ngồi đọc nốt cuốn sách về các loại độc dược.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Greenfall] Xưởng mộc Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Priscilla Presley Mon Sep 16, 2013 9:15 pm

    Half Moon 08 - trưa
    Xưởng mộc

    Nhân vật
    [Greenfall] Xưởng mộc Allan[Greenfall] Xưởng mộc Leila[Greenfall] Xưởng mộc Matthew[Greenfall] Xưởng mộc Ocarina

    Tranh thủ giờ nghỉ trưa ở đồn lính, Allan đi đến xưởng mộc.

    Cả ba người đều có vẻ bất ngờ trước cái giờ giấc này. Thường anh chỉ đến vào chiều tối. Nhưng hôm nay có việc cần.

    Ocarina lao đến chỗ anh, hốt hoảng cầm tay lên xem vết thương:

    - Trời ơi, ai băng cho anh mà xấu vậy? Tháo ra, để em băng lại cho!

    Allan cười cười, mặc kệ cô ấy. Làm sao nói chính là anh tự băng lại chứ. Dùng một tay và miệng để băng bó thì xấu là phải rồi. Đưa tay kia lên, anh ngoắc Matthew lại gần.

    - Tôi có việc cho cậu. Đi tìm hiểu xem gần đây có ai nhập hội, tóc trắng, cao, chuyên dùng thuốc và độc dược không. Nhanh lên nhé.

    Matthew gật gật rồi đi. Bên kia Leila lừ mắt nhìn anh, kệ thôi, anh quen với kiểu nhìn đó rồi.

    Mười lăm phút sau, Matthew quay lại với những thông tin cần thiết. Và anh nhanh chóng rời khỏi xưởng mộc, quay lại đồn lính.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Greenfall] Xưởng mộc Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Priscilla Presley Thu Sep 19, 2013 8:36 am

    Half Moon 08 - tối
    Xưởng mộc

    Nhân vật
    [Greenfall] Xưởng mộc Allan[Greenfall] Xưởng mộc Leila[Greenfall] Xưởng mộc Matthew[Greenfall] Xưởng mộc Ocarina

    Buổi tối. Allan quay lại xưởng mộc.

    Tiếp tục bài luyện tập thường ngày. Hôm nay anh bắt Leila chạy và hít đất để cải thiện thể lực. Matthew nộp lại tờ giấy anh giao hôm qua và thật ngạc nhiên, cậu ta có cách xử lý cho từng tình huống khá linh hoạt. Nhưng tiếc là khi ra thực tế thì không được vậy, anh liền luyện tập dùng ám hiệu để tăng khả năng phản ứng cho cậu ta. Tất nhiên cả Ocarina nữa. Cô nàng cũng kém phần ám hiệu.

    Một lúc sau, khi mọi người đã tạm xong bài tập luyện đầu tiên, anh liền đấu tay đôi với lần lượt trong số họ. Với Ocarina đương nhiên chỉ dạy là chính. Matthew có thể dùng dao nhưng không tốt lắm. Anh dành mọi sự tập trung khi đấu với Leila, hôm trước cô nhóc cứ như muốn ám sát anh thật vậy.

    Dù vậy, cô ta thực sự giỏi. Đấu với cô ta, anh cải thiện được khả năng dùng ám khí của mình.

    Bài tập về nhà anh giao cho Leila tiếp tục rèn thể lực, Matthew tập dao, còn Ocarina, cô ấy cần điều chế vài loại thuốc dạng cô đặc để mang theo người.

    Sau đó, anh rủ cả ba người họ đến quán rượu.

    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    [Greenfall] Xưởng mộc Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Snowflake Fri Sep 20, 2013 5:08 pm

    Half Moon 08 - Tối
    Xưởng mộc


    Nhân vật
    [Greenfall] Xưởng mộc Crow[Greenfall] Xưởng mộc Shiva[Greenfall] Xưởng mộc Ralph[Greenfall] Xưởng mộc Sabrina

    Con quạ quay trở lại xưởng mộc và tiếp tục tập luyện với Sabrina, Shiva và Ralph. Hôm nay hắn cùng với Ralph dạy cách bắn cung cho Sabrina và Shiva.

    Đây là một kĩ năng cần thiết để hỗ trợ từ xa.

    Shiva vốn quen sử dụng ám khí nên khả năng nhắm của cô ấy khá tốt, vấn đề còn lại là lực tay. Cô nhóc Sabrina thì xem chuyện bắn cung như trò chơi và bày đủ trò để trốn. Tất nhiên, con quạ luôn túm được cô nhỏ và theo dõi cẩn thận.

    Sau khi rèn cho đội xong, con quạ học thêm cách hóa trang và dùng ám khí từ Shiva với Sabrina.


    ------

    Half Moon 09 - Tối
    Xưởng mộc


    Nhân vật
    [Greenfall] Xưởng mộc Crow[Greenfall] Xưởng mộc Shiva[Greenfall] Xưởng mộc Ralph[Greenfall] Xưởng mộc Sabrina

    Con quạ định sáng ngày mười sẽ lên đường tới Silverglass.

    Buổi tối, hắn tiếp tục bài tập đấu kiếm với ba thành viên trong đội. Sabrina cần phải rèn luyện thêm kĩ năng chiến đấu. Shiva thì dễ đuối sức còn Ralph dù là một thiện xạ giỏi nhưng tay cầm kiếm khá vụng.

    Tập xong, hắn tìm tới mấy người sát thủ khác và học cách móc túi và lẩn trốn của họ.

    Điều cuối cùng, ai sẽ theo hắn đến Silverglass?

    Con quạ đưa mắt nhìn ba người đồng đội đang ngồi thở sau bài tập kiếm, suy nghĩ xem ai có thể trợ giúp mình trong nhiệm vụ sắp tới. Cuối cùng, hắn đứng lên, bước về phía Ralph và chìa mẩu giấy về phía anh ta.

    "Ngày mai lúc 9 giờ sáng hãy ra trạm xe. Chúng ta sẽ đến Silverglass."

    Xong, hắn quay lưng bỏ đi.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Greenfall] Xưởng mộc Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Cro-Vie Fri Sep 20, 2013 6:24 pm

    Half Moon 08
    Biệt thự Deandrick


    [Greenfall] Xưởng mộc Alex[Greenfall] Xưởng mộc Adria[Greenfall] Xưởng mộc Abby[Greenfall] Xưởng mộc Feier-1

    Vẫn câu mật mã cũ. Nó bước vào trong.

    Alex vẫn luyện khả năng tấn công với ám khí. Adria ngồi với từng lọ độc dược khác nhau. Abby vẫn lặng ở một góc riêng biệt.

    Tiến lại gần cô bé. Im lặng quan sát.

    "Làm tốt lắm"

    Nó lên tiếng. Tay đặt nhẹ lên vai.

    Xong, nó xoay gót đi, trở lại chỗ Alex. Nó cần luyện khả năng tự vệ. Từ đằng xa, nó thấy cái bóng đen nhỏ quen thuộc.

    Chợt cười.

    --------------------

    Half Moon 09
    Biệt thự Deandrick


    Tối đến, nó lại ghé chỗ xưởng mộc. Hôm nay nó yêu cầu Alex phải học cứu thương chung với Abby. Nó với Adria ngồi lại với những lá thuốc.

    Còn Abby, cô bé sẽ phải học cách tự phòng vệ.

    Phía Adria, cô giỏi về độc dược như khả năng chiến đấu có hạn.

    Alex...

    Nếu anh ta không thường xuyên nhảy từ nóc nhà xuống. Hay bỏ những buổi luyện cứu thương thì sẽ ổn.

    Cuối giờ. Cầm lá thư. Nó nhìn cả ba người một lúc rồi bước thẳng đến chỗ Alex.

    "Anh. Đi cùng tôi đến Silverglass"
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Greenfall] Xưởng mộc Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Vũ Hàn Fri Sep 20, 2013 6:45 pm

    Half Moon 8 - Tối
    Xưởng mộc


    Nhân vật
    [Greenfall] Xưởng mộc Phongvuhan[Greenfall] Xưởng mộc Miranda[Greenfall] Xưởng mộc Nickie[Greenfall] Xưởng mộc Nellie


    Đi qua sân tập, hắn trông thấy Mira đang tập kiếm với người rơm, bước tới gần quan sát một lúc hắn nói cô ấy dừng tập để chuyển qua chạy quanh sân rèn thể lực.

    Hắn nhìn quanh. Không có Nell ở đây.

    - Nick này, thuốc hôm qua cậu làm xong chưa?

    Vũ Hàn để túi thuốc lên bàn hỏi cậu trai ngồi trong góc nhà khuấy nồi thuốc. Không hiểu sao có khi hắn cảm thấy cậu này như bị tự kỉ. Nick vẫn tiếp tục đều tay khuấy, không trả lời, hắn kéo ghế ra ngồi soạn thuốc trong khi chờ.

    - Nell đâu rồi? - Hắn nhướng mắt hỏi Nick.

    - Chắc đi đâu đó - Cậu ta tắt bếp, trả lời mà như không.

    Hắn thở dài, Nick ít nói, khó gần, Nell nói nhiều và mê chơi.

    Nick đi tới đặt trước mặt hắn chén nước trắng còn lợn cợn vài hạt đen đen. Cậu ta ngồi xuống phía đối diện, vẫn không nói gì, mắt chăm chăm vào cái chén trên tay hắn. Hắn nhướng mày nhìn chén nước rồi chủ của nó, không nói thì không nói, hắn đưa chén nước lên ngửi, nếm một chút, suy ngẫm.

    Hắn để cái chén xuống, gõ gõ mấy ngón tay trên bàn nhìn người đối diện, buồn cười vì thấy cậu ta có vẻ hồi hộp. Im lặng vài giây để thử cảm xúc của cậu ta.

    - Thiếu lửa và còn cặn.

    - Tôi sẽ chú ý.

    Nick đứng lên mang cái chén đi. Hắn nhìn cậu ta, mỉm cười, đồng sự này khá đây.

    Nghe tiếng bước chân thình thịch chạy vào, hắn lười biếng chống đầu ngó ra. Nell như cơn gió ào vào cúi người bá vai hắn cười toe toét.

    - Về muộn rồi, anh không giận chứ? Nhìn mặt anh vậy chắc là không giận rồi, người bao dung hiền từ ai đi để bụng đồng đội chuyện cỏn con này, đúng không?

    Nell liến thoắng, chân mày hắn giật giật. Híp mắt nhìn cô ấy rót trà uống ừng ực. Thấy hắn ngó, cổ cười hì hì rót cho hắn ly trà đầy nhóc.

    - Uống đi huynh (?) - Cô ấy đẩy đẩy cái ly - Sao anh không nói gì hay hỏi gì đi? Đố anh biết em mới đi đâu về? À, em mới gặp chuyện hay lắm. Muốn nghe không muốn nghe không? Muốn nghe thì hỏi mau đi~

    Hắn không nhìn Nell, đứng lên đi ra cửa, quay lại, hắn thấy mắt cổ sáng rỡ cứ như đang nói: Hỏi mau đi mà ~.

    - Nell, cô đi luyện tập đi - Rồi ngoắc Nick đang nhìn túi thuốc - Cậu ra ngoài tập thể lực chung luôn, còn túi thuốc đó cho cậu nghiên cứu.

    Nick mang túi thuốc đem cất, trông cậu ta có vẻ vui, hắn cười cười. Quay lại, hắn ngớ ra, Nell ra đây từ khi nào?

    - Anh không muốn biết sao? - Cô ấy bắt đầu hờn dỗi.

    - Thì cô nói đi.

    Vũ Hàn tránh cái níu kéo của cô này, vừa đi vừa nói, để cổ kể luôn cho xong.

    - Anh biết gì hôn? - Nell bám theo hớn hở - Lúc em ngủ quên... à không, lúc em đi tuần quanh đây thì thấy có cậu đẹp trai tóc nâu rình rập ở kia.

    Hắn cau mày nhìn theo ngón tay Nell.

    - Sao cô không xử hắn hay trói hắn mang về đây?

    - Em cũng muốn lắm mà tại cái tổ ong trên đầu %$#@*

    Hắn bỏ đi nhìn chỗ Nell vừa chỉ. Kín nhỉ. Đưa tay lên rút kim trong tóc ném vụt vào đó. Đương nhiên là không có gì. Hắn cười cười.


    Tập hợp cả đội lại, hắn dặn phải cảnh giác, có đi đâu thì cẩn thận. Xong, hắn cùng cả đội chạy vài vòng như lúc sáng.

    Chạy hết mấy vòng sân, hắn để Mira và Nick nghỉ. Gọi Nell lại, hắn kêu cô ấy tập trèo cây. Cô nhỏ mà tuổi không nhỏ trố mắt ngó hắn, hắn phẩy tay, bảo cô ấy mau mau đi trèo cây.

    Vừa theo dõi cô này ôm cây tuột lên tuột xuống, mặt mày nhăn nhó, hắn vừa ném phi tiêu vào cái cộc gần đấy.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Greenfall] Xưởng mộc Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Vũ Hàn Sat Sep 21, 2013 5:12 pm

    Half Moon 9 - Trưa
    Xưởng mộc


    Nhân vật
    [Greenfall] Xưởng mộc Phongvuhan[Greenfall] Xưởng mộc Miranda[Greenfall] Xưởng mộc Nickie[Greenfall] Xưởng mộc Nellie


    Mira ngạc nhiên chào hắn, hắn cười cười đáp lại, bảo có việc nên đến rồi đi ngay.

    Nhìn quanh, lại không thấy Nell, hắn nhờ Nick đi tìm.

    Trong lúc chờ hai người quay lại, hắn hỏi Mira có biết Silverglass, có đến đó bao giờ chưa. Cô ấy nói có dịp sẽ đến cho biết. Hắn mỉm cười:

    - Cô sẽ có dịp ngay bây giờ - Hắn uống ngụm nước mát, nhìn vẻ ngạc nhiên của cô gái, cười nói - Sáng mai tôi sẽ đến đó, có công việc tổ chức giao, cô đi cùng với tôi.

    Mira vui vẻ gật đầu. Hắn thấy hài lòng, cô ấy không phải giỏi nhất nhưng có trách nhiệm, điềm tĩnh và nhất là rất giỏi kiếm. Chuyến đi này sẽ luyện thêm sự dứt khoát cho cô ấy.

    Nell bước vào nghe được, cổ cũng muốn đi, hắn lắc đầu, tổ chức chỉ cho một đồng đội theo cùng. Nhớ đến vụ cái tên, hắn híp mắt cười cười nhìn cổ:

    - Cô biết sát thủ phải biết giữ bí mật chứ?

    Nell ngơ ngác gật đầu. Hắn chầm rãi giảng giải về sát thủ và bí mật của đội, kể cả cái tên. Nói xong, hỏi cô ấy biết lỗi gì chưa. Nell nhìn xuống đất, di di mũi chân.

    Vũ Hàn nhìn cô ấy, lại cười, uống hết ly nước, đứng lên dặn Mira từ giờ tới chiều có thể đi mua sắm những thứ cần thiết nhưng phải cẩn thận chút. Rồi hắn dặn Nick, trong lúc không có hắn ở đây nên chú ý chạy bộ mỗi sáng, rèn thể lực, có rảnh thì tập ném dao như bữa trước chứ không chỉ chế thuốc không. Quay qua nhìn Nell, hắn cười cười, bảo cô ấy nhớ chăm chỉ luyện ám khí và tập trèo cây mỗi ngày.

    Xong việc, hắn quay về trường.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Greenfall] Xưởng mộc Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Vũ Hàn Sat Sep 21, 2013 5:39 pm

    Half Moon 9 - Tối
    Xưởng mộc


    Nhân vật
    [Greenfall] Xưởng mộc Phongvuhan[Greenfall] Xưởng mộc Miranda[Greenfall] Xưởng mộc Nickie[Greenfall] Xưởng mộc Nellie


    Để số đồ vừa mua lên bàn. Mira chớp mắt nhìn chúng, bảo cô ấy cũng vừa mua rất nhiều thứ như vậy. Hắn cười cười nói nhiều đồ cho chắc ăn. Cô ấy nhìn hắn chằm chằm, không biết nghĩ gì lại mím môi cười. Hắn nhìn nhưng không quan tâm lắm, lấy ra đưa cho cô đồng đội khăn choàng, mũ và bao tay kiểu nữ. Nell nhảy vô chê xấu. Hắn liếc mắt nhìn cô này rồi thở ra.

    Cùng cả đội chạy bộ quanh Xưởng mộc.

    Xem Mira luyện kiếm với người rơm, thỉnh thoảng hắn nhắc nhở cô ấy dứt khoát hơn.

    Kiểm tra dược của Nick, hắn gật gù hài lòng, đủ lửa và không có cặn, tiện thể bảo cậu ấy lấy cho hắn một lọ mang theo.

    Nhìn Nell ôm cây trèo lên tuột xuống, hắn khoanh tay đứng cười. Lúc về bày cho cổ thêm món lăn lê, ẩn núp, rình rập nữa là đủ bộ. Nhưng cô này mê chơi và hay quên, hắn cảm thấy đau đầu.

    Chợt nhớ cái hẹn lúc sáng. Hắn nghĩ. Allan giờ này ở đâu không thấy?

    Sponsored content


    [Greenfall] Xưởng mộc Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Wed May 08, 2024 11:58 am