Full Moon 08 - ChiềuXưởng mộc
Lúc hắn đến, Mira đang ở trong sân múa kiếm. Thanh kiếm trong tay cô ấy nhẹ nhàng bay lượn. Hắn thầm khen sự tinh tế đẹp mắt trong từng đường kiếm của cô ấy.
Mira thấy hắn đang nhìn, cô thu kiếm lại, mỉm cười chào hỏi. Hắn cười đáp lại, gật đầu nói cô ấy chuẩn bị chạy bộ buổi chiều.
Sau khi gọi hai người còn lại ra, bốn người chạy bộ vòng quanh Xưởng mộc. Nell chạy chậm nhất, cô này trông ỉu xìu đến tội.
Trong lúc nghỉ thư giãn, hắn đến nói vài chuyện bâng quơ với Nell rồi tiện đà hỏi thăm cổ. Hắn cười cười lắng nghe cổ lải nhải một lúc, rồi giao cổ làm một việc, làm tốt sẽ được nghỉ sớm, đi đâu tùy ý. Nell nhìn hắn ngạc nhiên. Cổ nắm tay hắn lắc lia lịa.
Hắn rút bàn tay ra khỏi tay cổ, nói Nell nấp chỗ nào kín kín ghi chép cẩn thận, chi tiết những việc làm, hành động của Nick, làm cách nào cho cậu ta đừng nghi ngờ hay phát hiện ra cổ. Nell ngạc nhiên tiếp, hỏi để làm chi, hắn chỉ cười nói là rèn luyện "nghiệp vụ" cho cổ và nói cổ mau làm nếu không muốn nghỉ trễ.
Sắp xếp xong cho Nell. Hắn đi tìm Nick, đưa cho cậu ta tờ giấy ghi công thức loại dược mà hắn học được ở Chim tộc, nói cậu ta nghiên cứu rồi đi tìm thảo dược về đây chế thử. Sau khi đọc xong, cậu ta gật đầu với hắn rồi đi ra ngoài. Cậu này vẫn kiệm lời nhưng hắn thấy được là, cậu ta đang vui.
Nell đang nấp sau lùm cây, thấy Nick đi ra liền nhẹ nhàng bám theo. Hắn nhìn kiểu cách của cô này, mày giật giật. Kiểu đi như mèo đó liệu có đuổi kịp cậu kia không đây?
Mira đứng kế bên trông theo, đến khi hai người kia đi mất, cô ấy nhìn hắn, mỉm cười rồi nhướng nhướng đôi mày thanh tú, không nói gì, cổ cầm kiếm ra sân.
Hắn nhìn theo, nghĩ, nếu không có Nell ở đây chắc buồn chán lắm.
Mang túi ám khí ra chỗ Mira đang luyện kiếm, hắn bày ra trò một người phóng ám khí, người còn lại canh đỡ bằng kiếm.
-----
Nick quay về với túi to túi nhỏ dược liệu, cậu ta nhìn cả hai một cái rồi đi ngay vào bếp. Rất vội vã, hào hứng.
Nell quay về ngay sau đó, vẻ bơ phờ. Hắn nhìn cổ kiểu như đang coi trò thú vị, cô này đúng thú vị. Cổ lấy cuộn giấy chi chít chữ ra đưa cho hắn kiểm tra, còn đứng kế bên thuyết minh mấy chỗ viết rối.
Không tệ. Hắn gật gù, nói nếu cổ lược bớt mấy câu cảm tưởng chọc ghẹo người bị theo dõi thì đỡ mệt hơn.
Nell gật lia lịa bảo lần sau sẽ chú ý rồi nhìn hắn chằm chằm. Vũ Hàn khoát tay nói cổ muốn đi đâu cứ đi, còn nói thêm là cổ sẽ tham gia lễ hội sau mấy ngày nghỉ lễ. Nell nhảy cẫng lên, rối rít cảm ơn rồi chạy đi mất.
\ wrote:Tham dự Giải đấu Everlast
Họ tên: Nellie
-----
Vũ Hàn bước vào liền thấy Nick đang nhíu mày nhìn con chuột phơi bụng nằm trên sàn, bên cạnh là lọ thuốc. Hắn đi đến ngồi xổm cạnh cậu ta nhìn con chuột, giơ một ngón tay chọt nó thử, nếu là lúc trước hắn sẽ dùng que chọt, rồi kết luận: con chuột chỉ đang ngủ, thuốc chế chưa đúng liều lượng. Thảo luận với Nick một lúc rồi để cậu ta tiếp tục nghiên cứu, hắn bước ra sân ném dao.
Cuối ngày, cả đội chúc tụng và tạm biệt nhau về nhà nghỉ lễ. Hắn nghĩ đơn giản:
Thì ra họ cũng có "nhà"...