Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+7
Nocturne
Snowflake
Cro-Vie
Vũ Hàn
NPC
Priscilla Presley
Admin
11 posters

    [Greenfall] Xưởng mộc

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Admin Sun Aug 25, 2013 9:34 am

    First topic message reminder :

    - Xưởng mộc -


    Một xưởng gỗ trông rất đỗi bình thường.

    Nhưng nếu bạn đến đây là nói đúng mật khẩu, những người thợ mộc sẽ mời bạn ra sau xưởng và đi xuống dưới hầm để rượu. Dưới căn hầm đó là cánh cửa dẫn tới nơi tập luyện của hội Brotherhood of the Night.

    Nơi này có đủ các dụng cụ cũng như vũ khí, thảo mộc để tập luyện. Ngoài ra còn có chỗ cho những Medic cứu thương. Ngoài ra, từ nơi này, các bạn có thể đi theo những đường cống ngầm dưới mặt đất để lặng lẽ đi khắp thành phố, rất cần thiết cho các nhiệm vụ.

    Điểm EXP:
    - Ghi bài đi làm. +5 exp
    - Mỗi bài tự luyện tập. +10 exp
    - Luyện tập chung với OC khác. +20 exp
    - Luyện tập chung với Team. +15 exp

    Điểm EXP cho Team:
    - Rèn luyện cho Teammate. +5 EXP cho mỗi Teammate. Bản thân OC cũng được +5 EXP cho mỗi Teammate.

    - Mỗi ngày mỗi teammate chỉ dc rèn luyện 1 lần.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Shani Priya Thu Oct 24, 2013 8:57 pm

    Full Moon 10 - tối
    Xưởng mộc


    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Hiema [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Allan[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Phongvuhan

    Hiema nhìn theo Allan một lúc, rồi đi theo. Cô khẽ nhíu mày thấy Vũ Hàn ngồi bên bàn, nhưng vẫn yên lặng đi tới.

    - Chào anh. - Cô nói.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Vũ Hàn Thu Oct 24, 2013 9:24 pm

    Full Moon 10 - Tối
    Xưởng mộc


    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Hiema [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Allan[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Phongvuhan


    Hắn ngạc nhiên nhìn Allan, đặt ly rượu chưa kịp uống xuống, rồi đứng lên, xoay lưng về hướng cửa.

    Để tránh bàn tay cậu ta vừa đặt lên vai.

    Vũ Hàn cười cười:

    - Cậu về rồi à? Ngồi đi.

    Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chỉ cho Allan chỗ hắn vừa ngôi. Ngừng một chút, cầm chai rượu lên:

    - Sẵn rượu tốt ở đây, uống mừng năm mới rồi hẳn về?

    Hắn không hỏi cậu ta đi đâu về, hay làm sao tìm được hắn, vì đó không phải là việc của hắn và hắn cũng không có hứng để nghĩ nhiều nữa.

    - Chào anh.

    Hắn khựng lại, tiếng của Hiema.

    Hắn quay qua Allan, miệng vẫn cười mà lòng thì đắng ngắt và lạnh dần.

    Được rồi, cậu thắng dù chúng ta chưa hề đấu! Còn nữa. Đừng tỏ thái độ đó với tôi.

    Hít sâu, xoay người lại nhìn cô ấy. Nuốt nước bọt rồi tự soạn cho mình một nụ cười khác:

    - Chào cô! Cô vào chơi - Lắc chai rượu trong tay. Tay kia, ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, tự nhủ, phải tỏ ra bình thường, rồi thả lỏng tay, cười cười - Uống mừng năm mới nào.

    Và để chúc mừng...

    Hôm nay sẽ là ngày cuối, thế đi.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Shani Priya Thu Oct 24, 2013 9:50 pm

    Full Moon 10 - Tối
    Xưởng mộc


    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Hiema [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Allan[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Phongvuhan

    Hiema thấy bực. Không phải. Đầu tiên cô thấy ngạc nhiên. Vũ Hàn hành xử không giống ngày thường. Cô chỉ đang thắc mắc chuyện người này có thể bỏ Aix ở quảng trường để tới đây, cũng có chút hơi lo lắng. Nhưng tới đây rồi anh ta lại thản nhiên cười và rủ uống rượu?

    Được. Uống thì uống.

    Đáp lại cái cười của Vũ Hàn, cô sa sầm mặt mày, kéo ghế ngồi xuống. Rút chai rượu khỏi tay Vũ Hàn, cô đáp:

    - Được. Uống thì uống.

    Cô đặt chai rượu xuống rồi đi lấy ly. Rót ra ba ly, cô xoay người lại đối diện hai người họ, nhìn từng người một, cười:

    - Hai người muốn uống tới khi nào?

    Vừa nói cô vừa cầm ly lên.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Cro-Vie Thu Oct 24, 2013 10:30 pm

    Full Moon 08 - Tối
    Xưởng mộc


    Nhân vật
    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Crow[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Feier-1

    Con Quạ nhỏ ôm chặt lấy nó, bàn tay siết chặt tấm áo trên lưng. Rồi khi nụ hôn ngừng, cậu ngước mắt nhìn Feier, hôn nhẹ lên môi nó bảo.

    "Chờ khi nào về đi."

    Im lặng một lúc, cậu bảo.

    "Aputsiaq nhờ Feier một việc được không? Feier chỉ Aputsiaq về các loại độc dược?"

    Gật đầu. Tay vòng qua eo, nó kéo cậu đến tủ dược liệu.

    "Chỉ Feier tập kiếm. Feier chỉ Aputsiaq về độc dược?"

    Trong khi đó...

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Shiva[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Ralph[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Sabrina[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Alex[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Adria[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Abby

    Adria che ngay mắt Abby lại và kéo cô bé ra khỏi khi nhận ra chuyện gì đang diễn ra đằng sau cánh cửa. Alex vẫn còn ngồi lại trước khi bị chị lôi cổ xềnh xệch ra để cho hai người trưởng nhóm có tí riêng tư.

    "Tập chung với chúng tôi không?"

    Shiva đề nghị. Adria gật đầu ngay rồi kéo cả đám ra sân tập trước khi Alex cao hứng đạp tung cái cửa kia phá đám.

    Ra đến sân, cô mới hỏi:

    "Mọi người muốn tập gì trước?"
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Priscilla Presley Fri Oct 25, 2013 10:31 am

    Full Moon 10 - Tối
    Xưởng mộc


    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Hiema [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Allan[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Phongvuhan

    Vũ Hàn né bàn tay anh. Cậu ta vẫn nhìn, vẫn cười, nhưng anh thừa biết đó là giả. Bởi ánh mắt sắc lạnh, không hề giống với ngày thường. Và anh biết, cậu ta đoán được anh đã đi đâu, mà không cần bất kì lời nào cả.

    Có những chuyện không thể tránh né mãi được.

    Rồi Hiema bước vào. Anh đã sớm nghĩ đến tình huống này nên mới nói cô ấy cứ đứng ngoài đó, nhưng cuối cùng, Hiema vẫn bước vào. Và cô ấy có vẻ tức giận khi thấy Vũ Hàn như vậy.

    Rót ba ly rượu, trước mặt ba người.

    - Hai người muốn uống tới khi nào?

    Hiema cầm ly lên. Anh cũng cầm ly rượu của mình, uống cạn. Không nhìn qua Vũ Hàn. Anh muốn nói chuyện, thẳng thắn, chứ không phải với một người đang cố gắng mỉm cười.

    Khỉ thật. Anh rủ Hiema về đây, vì muốn thấy cô ấy đón một năm mới vui vẻ, bên bạn bè, không phải một mình ở nơi đó. Chỉ như vậy. Anh chưa hề có ý định đi xa hơn. Nhưng bây giờ, nếu có chuyện gì xảy ra... Tất cả là do cậu ta.

    Khỉ thật.  
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Vũ Hàn Fri Oct 25, 2013 6:30 pm


    Full Moon 10 - Tối
    Xưởng mộc


    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Hiema [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Allan[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Phongvuhan


    Hiema tức giận. Allan cũng có vẻ tức giận. Cả hai người họ đều uống ly rượu vừa rót kiểu như đang trút bực vào nó.

    Nhìn họ, tự nhiên Vũ Hàn cảm thấy... hắn là người có lỗi trong chuyện này.

    Người bực phải là hắn chứ? Còn cô ấy và cậu này. Họ phải vui vẻ, hạnh phúc chứ? Biểu hiện đó là thế nào? Không giống như đang tội nghiệp hắn. Suy nghĩ này lướt qua, hắn liền cúi đầu để giấu một cái nhếch mép.

    Ngẩng lên, cầm ly rượu đầy Hiema rót cho, hắn đưa lên uống cạn, liếc nhìn đâu đó.

    Suy nghĩ đi, kẻo hỏng mất...

    Mất cái gì đó...?


    Tuy cơn giận đã giảm đi nhiều, nhưng vẫn khiến đầu óc hắn chưa đủ tỉnh táo để suy xét sai ở đâu.

    Quay đầu nhìn hai người họ. Một loạt hình ảnh lướt qua đầu, hắn nhíu mày. Cần một chút thời gian để bình tâm, để phân tích nó.

    Không cười nữa và cũng không nói gì, hắn lấy chai rượu trước mặt Hiema, rót vào ba cái ly không, uống tiếp.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Shani Priya Fri Oct 25, 2013 7:21 pm


    Full Moon 10 - Tối
    Xưởng mộc


    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Hiema [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Allan[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Phongvuhan


    Hiema ngạc nhiên nhìn Allan. Tại sao Allan cũng bực? Cô thắc mắc rồi im lặng uống hết ly rượu. Vũ Hàn cũng uống, rồi nhìn cô với Allan, nụ cười tắt trên gương mặt. Người này cũng giận rồi? Cô bắt đầu thấy rối. Rốt cuộc thì ai giận ai, và giận vì cái gì?

    Cầm ly rượu thứ hai Vũ Hàn vừa rót, cô cũng uống hết. Nhưng vừa uống vừa suy nghĩ nên bị sặc. Đặt cái ly rỗng không xuống bàn, cô cũng gục xuống theo để nén tiếng ho khụ khụ. Xong cô ngẩng lên, một tay vẫn bịt miệng, tay kia xua xua ý nói tôi không sao, cứ uống tiếp đi.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Priscilla Presley Fri Oct 25, 2013 7:37 pm


    Full Moon 10 - Tối
    Xưởng mộc


    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Hiema [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Allan[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Phongvuhan

    Anh ngẩng lên, cau mày khi Hiema bị sặc. Dù cô ấy xua xua tay ý nói không sao, anh vẫn đợi đến khi tiếng ho dứt hẳn. Nói, giọng mềm mỏng nhưng kiên quyết:

    - Đừng uống nữa. Cô đến đây không phải để uống rượu.

    Dù vậy, anh vẫn tiếp tục uống. Mắt không nhìn sang bên kia, nhưng anh cảm thấy được cái nhìn của Vũ Hàn. Anh bỏ qua nó.

    Phải, anh đang rất giận.

    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Vũ Hàn Fri Oct 25, 2013 7:44 pm


    Full Moon 10 - Tối
    Xưởng mộc


    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Hiema [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Allan[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Phongvuhan


    Tiếng ho sặc của Hiema khiến hắn sực tỉnh. Quay qua nhìn cô ấy xua xua tay, ra ý không sao, bọn cứ vệc hắn uống tiếp. Hắn nén một cái thở dài, đưa tay lấy ly rượu của Hiema bỏ ra chỗ khác.

    - Cô...

    - Cô đừng uống nữa. Cô đến đây không phải để uống rượu.

    Cô đừng uống nữa.

    Allan uống ly rượu của cậu ta, không nhìn hắn. Vũ Hàn mỉm cười, nhợt nhạt.

    Lẽ ra hắn không nên để cô ấy uống, càng không nên rót rượu cho cô ấy. Dù cô ấy có uống tốt thế nào thì nó cũng không nên. Hắn nghĩ vậy.

    Chợt nhận ra... hắn chưa đủ quan tâm đến mọi người, hắn chỉ lẩn quẩn trong thế giới của mình, rồi tự giận bản thân và lảng tránh nó bằng việc đổ cơn giận lên đầu người khác.

    Lúc này, hắn cũng nhận ra. Cho dù Allan và Hiema có như thế kia, thì cũng tốt vì Allan có thể quan tâm, chăm sóc cho cô ấy.

    Tốt hơn hắn.

    Allan trông vậy thôi, nhưng lại rất quan tâm đến người bên cạnh, bằng cách riêng của cậu ta.

    Còn Hiema. Hắn không rõ. Có lúc, dường như cô ấy... quan tâm tới hắn. Hay là hắn tự ảo giác như vậy, chẳng biết nữa. Và, hắn có thể thấy Hiema và Allan thân nhau... Hắn không hiểu nhưng chắc một điều là cậu bạn có tình cảm với Hiema. Rõ thế mà.

    Rót một ly khác cho Allan, hắn mỉm cười, một nụ cười buồn không che dấu:

    - Uống với tôi một ly nào - Ngừng một chút - Là thái độ của tôi không tốt.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Shani Priya Fri Oct 25, 2013 8:03 pm

    Full Moon 10 - Tối
    Xưởng mộc


    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Hiema [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Allan[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Phongvuhan

    - Đừng uống nữa. Cô đến đây không phải để uống rượu.

    Allan nghiêm giọng nói. Bình thường thì chắc cô sẽ nghe theo, nhưng không phải lúc này.

    Khẽ hắng giọng, cô đưa tay định cầm cái chai rót tiếp thì Vũ Hàn nhấc ly rượu của cô đặt ra chỗ khác, cười nhợt nhạt (?).

    Sao cô cảm thấy muốn đánh người quá.

    Nhìn hai người quay ra uống với nhau, cô mím môi. Ừa thế cô đến đây làm gì? Cố nén để không nói ra mấy lời vô lý, cô hít sâu rồi thở ra:

    - Vậy... tôi ra ngoài. Lúc nào hai người uống xong thì gọi tôi.

    Cô nói nhẹ rồi đứng dậy.

    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Priscilla Presley Fri Oct 25, 2013 8:25 pm

    Full Moon 10 - Tối
    Xưởng mộc


    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Hiema [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Allan[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Phongvuhan

    Anh nhìn theo khi Hiema đứng dậy. Rồi chợt nhớ ra một chuyện, anh cũng đứng lên, móc trong túi lấy ra con Khoai Lang nãy giờ vẫn nằm cuộn tròn, im thin thít, đưa qua cho Hiema, chắc nó sợ nên chẳng kêu tiếng nào cả. Hơi cúi người, anh nói, nhỏ hơn, kèm một nụ cười áy náy:

    - Xin lỗi cô, sẽ nhanh thôi.

    Hiema im lặng. Cô ấy mang theo con Khoai Lang ra ngoài, còn anh ngồi xuống, lần này đối diện với Vũ Hàn. Thái độ không tốt? Anh nhìn ly rượu cậu ta rót sẵn, rồi cầm lấy, uống. Ngẩng lên, đôi mắt xanh nhìn cậu ta đăm đăm:

    - Bây giờ có chuyện gì, chúng ta nói ra hết đi. Bắt đầu từ cậu.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Vũ Hàn Fri Oct 25, 2013 8:50 pm

    Full Moon 10 - Tối
    Xưởng mộc


    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Hiema [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Allan[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Phongvuhan

    Allan cúi người, nói nhỏ, kèm một nụ cười cho Hiema. Hắn chỉ nhìn cô ấy mang Khoai Lang ra ngoài, tay xoay xoay ly rượu, không nói gì. Rượu tràn ra ướt ngón tay, ánh mắt đưa xuống, rồi thôi.

    - Bây giờ có chuyện gì, chúng ta nói ra hết đi. Bắt đầu từ cậu.

    Cậu ta uống xong, liền ngồi xuống nhìn hắn, nói một câu mà hắn đang muốn tránh. Được rồi, cậu ta không phải là Aix, và tránh không phải là cách. Hơn nữa, ánh mắt của cậu ta vào lúc này khơi gợi trong hắn một cảm giác khác.

    Hắn uống ly rượu đã vơi đi của mình, đặt nó xuống, nhìn Allan:

    - Là tôi giận bản thân mình, tôi trốn tránh bằng cách đổ nó lên cậu. Là tôi sai.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Priscilla Presley Fri Oct 25, 2013 9:14 pm

    Full Moon 10 - Tối
    Xưởng mộc


    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Hiema [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Allan[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Phongvuhan

    - Là tôi giận bản thân mình, tôi trốn tránh bằng cách đổ nó lên cậu. Là tôi sai.

    Anh nhìn xuống ly rượu trống không, nghe Vũ Hàn nói. Rồi lắc đầu.

    - Không, tôi cũng có lỗi trong việc này. Cậu giận vì tôi đã đi Sandstorm, đúng chứ? Đúng ra tôi nên nói rõ hơn... Lý do tôi làm vậy, vì tôi thích cô ấy.

    Anh nói. Rồi cầm chai rượu, rót vào ly. Phải, cuối cùng anh đã nói ra rồi. Anh nói, dù biết chắc Vũ Hàn cũng có tình cảm với Hiema. Bởi vì cuối cùng anh đã xác định được, lý do mình luôn quan tâm đến Hiema là gì. Anh thật sự thích cô ấy.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Vũ Hàn Fri Oct 25, 2013 9:51 pm

    Full Moon 10 - Tối
    Xưởng mộc


    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Hiema [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Allan[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Phongvuhan


    Hắn đưa tay lấy chai rượu, cũng rót vào ly, nhưng không đẩy qua Allan nữa mà đậy nắp lại, để qua một bên. Rượu này không nhẹ.

    Hắn xoay ly rượu. Cuối cùng Allan cũng nói ra điều đó. Cậu ta thể hiện bằng hành động, còn hắn... Vũ Hàn cười mũi, uống cạn ly rượu.

    Nghĩ một chút, hắn để ly không cạnh cái chai.

    - Vậy bây giờ thế nào?

    Hắn nhìn Allan. Nửa muốn nghe, nửa không.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Priscilla Presley Sat Oct 26, 2013 7:20 pm

    Full Moon 10 - Tối
    Xưởng mộc


    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Hiema [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Allan[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Phongvuhan

    - Vậy bây giờ thế nào?

    - Hiện tôi vẫn chưa nói gì với cô ấy hết - anh nhún vai, uống cạn ly rượu, rồi để cái ly không bên cạnh ly của Vũ Hàn - Nhưng tất nhiên tôi vẫn thích cô ấy, cho dù cậu có giận hay gì cũng vậy.

    Dừng lại một chút anh nhìn Vũ Hàn như thăm dò, rồi đứng dậy. Cảm thấy hơi choáng, loại rượu này nặng thật. May là ban nãy Hiema không uống nhiều.

    - Bây giờ thì ngừng uống. Đi ra quảng trường. Tìm Aix. Được chưa?

    Anh hỏi, hơi cau mày.
    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Vũ Hàn Sat Oct 26, 2013 7:46 pm

    Full Moon 10 - Tối
    Xưởng mộc


    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Hiema [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Allan[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Phongvuhan

    Hắn đứng lên, nhíu mày, hôm nay uống hơi nhiều.

    - Ừ - Ngừng một chút - Aix chắc đang ở với nhóm nhóc đồng đội của cậu ấy.

    Lúc bị va vào ở Quảng trường, hắn đã thấy ba đứa kia.

    Ra cửa, hắn đứng lại, quay đầu nhìn Allan:

    - Tôi không giận cậu vì thích cô ấy.

    Rồi bước đi trước. Hắn chỉ là tự giận bản thân.


    Ra chỗ Hiema đang đứng chờ, hắn phì cười vì Khoai Lang đang vùng vẫy tìm đường thoát. Hắn có thể hiểu, vì trên người cô ấy có "mùi mèo".

    Con chuột rớt xuống đất, ngóc cổ ngó hắn rồi từ từ lăn tới chỗ Allan. Hắn nhìn theo. Tốt. Đến chuột cũng như chủ nó, tránh hắn.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Shani Priya Sat Oct 26, 2013 8:20 pm

    Full Moon 10 - Tối
    Xưởng mộc


    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Hiema [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Allan[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Phongvuhan

    Cô ra ngoài, chỗ ánh trăng chiếu sáng một đống gỗ cao. Cô leo lên đó thừ người ngồi ngắm trăng. Giờ cô nên nghĩ thế nào? Cô không nghĩ ra được lý do Vũ Hàn trở nên như vậy. Cô thấy lo. Cứ nghĩ anh ấy sẽ vui khi cô tới.

    Chắc là cô đã sai rồi. Cô không nên đến đây. Năm mới của họ có nguy cơ bị phá hỏng vì sự xuất hiện của cô? Không phải. Vì sự can thiệp của cô. Cô không nên tự cho mình cái quyền can thiệp vào chuyện riêng giữa họ.

    Con chuột kêu chít chít nho nhỏ rồi mon men bò ra khỏi bàn tay. Hiema giữ nó lại. Giờ mà nó chạy là hết tìm luôn đó, cô tự nhủ. Con chuột vùng vẫy. Cô xuống khỏi đống gỗ, đứng im nhìn nó vùng vẫy.

    Thấy tiếng Vũ Hàn ở đằng sau, Hiema giật mình. Con chuột rớt xuống đất, chạy tới. Cô theo phản xạ quay người lại nhìn theo. Nó leo tới chỗ Allan. Cô không nhìn cả hai, xoay người đi trước.

    - Vậy giờ ra khỏi đây nhé.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Priscilla Presley Sat Oct 26, 2013 8:58 pm

    Full Moon 10 - Tối
    Xưởng mộc


    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Hiema [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Allan[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Phongvuhan

    Anh nhặt Khoai Lang lên, bỏ nó vào túi áo. Nhìn theo Hiema đang quay lưng bước đi. Bây giờ cơn giận đã nhường chỗ cho cảm giác có lỗi, bởi hành động theo cảm tính của anh mà cuối cùng mọi chuyện lại thành ra như vậy. Anh cũng chẳng biết cô ấy có giận không, hay nên xin lỗi như thế nào. Có thể rượu làm cho anh không suy nghĩ được gì, hoặc cũng có thể, anh thật sự chẳng biết phải làm gì cả.

    - Hiema, giờ chúng ta ra quảng trường tìm Aix nhé?

    Anh hỏi, nhưng lại lo sợ phản ứng của cô ấy. Bởi anh không xác định được cảm giác của cô ấy lúc này. Giận dữ? Không hẳn... hình như là còn hơn thế nữa...

    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Vũ Hàn Sat Oct 26, 2013 9:12 pm

    Full Moon 10 - Tối
    Xưởng mộc


    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Hiema [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Allan[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Phongvuhan

    Hiema đi trước mà không nhìn Allan, hay hắn. Hắn thở dài, cô ấy giận rồi, chắc là cảm thấy không được hoan nghênh? Từ xa đến đây để thấy hai tên dở hơi ngồi uống rượu, nói chuyện riêng với nhau. Nếu như một trong hai tên mất bình tĩnh không chừng...

    Bước đến nhìn Allan một cái. Chắc cậu này đang thấy có lỗi, như hắn. Thở dài, bước nhanh theo cô gái phía trước.

    - Ra Quảng trường tìm Aix cùng ngắm pháo hoa đón năm mới nhé, Hiema?

    Hắn đi theo phía sau, ra giọng dụ dỗ (?)

    - Nghe nói pháo hoa năm nay nhiều và đẹp cực kì.

    Hắn tự cười mình. Như đang dụ con nít vậy?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Shani Priya Sat Oct 26, 2013 9:33 pm

    Full Moon 10 - Tối
    Xưởng mộc


    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Hiema [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Allan[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Phongvuhan

    Hiema không giận. Không phải là giận. Nhưng phản ứng của hai người này...

    Giờ thì cô giận thật. Giận đến không còn tỉnh táo nữa.

    - Hai người tự đi mà ngắm pháo hoa một mình đi. Tôi về.

    Nói rồi cô bước nhanh về phía trước.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Priscilla Presley Sat Oct 26, 2013 9:41 pm

    Full Moon 10 - Tối
    Xưởng mộc


    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Hiema [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Allan[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Phongvuhan

    - Hai người tự đi mà ngắm pháo hoa một mình đi. Tôi về.

    Hiema bước đi. Đi rất nhanh.

    Không kịp suy nghĩ gì nữa, anh vội vã bước theo sau cô ấy.

    Vũ Hàn
    Vũ Hàn
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1370
    Join date : 2013-07-02

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Vũ Hàn Sat Oct 26, 2013 9:46 pm

    Full Moon 10 - Tối
    Xưởng mộc


    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Hiema [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Allan[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Phongvuhan


    Hắn thầm kêu khổ. Lại quên mất một điều.

    Bước nhanh theo, nắm cánh tay ngăn không cho cô ấy đi mất.

    - Chờ đã, Hiema - Hắn buông tay ra, cẩn thận nói - Nghe bọn tôi giải thích đã.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Priscilla Presley Sat Oct 26, 2013 9:58 pm

    Full Moon 10 - Tối
    Xưởng mộc


    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Hiema [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Allan[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Phongvuhan

    Nhìn bàn tay Vũ Hàn nắm tay Hiema. Bàn tay đưa ra chợt khựng lại.

    Từ trước tới giờ, trừ những trường hợp bắt buộc, chưa bao giờ anh cầm tay cô ấy. Anh sợ cái gì đó chính mình cũng không hiểu. Nhưng Vũ Hàn thì khác. Cậu ta cầm tay, thậm chí là xoa đầu, hay sờ vào tóc cô ấy. Ngay trước mắt anh. Cảm giác chẳng dễ chịu chút nào.

    Cho dù bàn tay ấy đã buông ra...

    Anh im lặng khi Vũ Hàn nói. Phải, đây không phải lúc để nghĩ đến mấy chuyện đó. Anh cần phải xin lỗi Hiema.  

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Shani Priya Sun Oct 27, 2013 1:03 am

    Full Moon 10 - Tối
    Xưởng mộc


    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Hiema [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Allan[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Phongvuhan

    ...:
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Priscilla Presley Sun Oct 27, 2013 8:02 am

    Full Moon 10 - Tối
    Xưởng mộc


    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Hiema [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Allan[Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Phongvuhan

    Anh sững lại khi nghe Hiema nói.

    Sụp đổ? Không hẳn. Anh không phải Vũ Hàn, anh sẽ không sụp đổ vì một lần như vậy. Chỉ đơn giản là một vết cắt nữa, rồi nó sẽ thành sẹo, vậy thôi.

    Nhưng đau, thì có.

    Khẽ mỉm cười, rồi anh bước lại gần Hiema. Đặt tay lên, xoa nhẹ mái tóc cô ấy, cho nó xù lên. Cho dù cô ấy có quát lại, có bực mình, thì cũng vậy. Bởi đâu sẽ là lần đầu, lần cuối, anh chạm vào mái tóc đó.

    - Xin lỗi. Có một chiếc hộp ở Sandstorm, xem như đó là món quà cuối cùng cho cô. Lần này tôi không thể tiễn cô được nữa.

    Bỏ tay ra khỏi mái tóc cô ấy, anh quay nhìn Vũ Hàn. Không nói gì, cũng chẳng che giấu nỗi hụt hẫng của mình nữa. Rồi thôi. Anh quay lưng bước đi. Hai người họ sẽ cần không gian riêng.

    Rốt cuộc, cuộc sống của anh vẫn là cô độc. Anh biết mình hợp với lối sống đó. Vậy nên, cố thay đổi cũng chẳng ích gì.

    Một lần nữa, anh thấy trước con đường mình sẽ đi.

    Sponsored content


    [Greenfall] Xưởng mộc - Page 3 Empty Re: [Greenfall] Xưởng mộc

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 09, 2024 3:38 am