Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+13
Danior The Mayor
Demi-fiend
Rosenrot
Shani Priya
LancasterS
Mirror Sakura
Cherry Jas
kayuki
Ackley the Carpenter
Quest
Silver Guardian
Vivian
Admin
17 posters

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Admin Fri Feb 10, 2012 6:09 pm

    First topic message reminder :

    - Nhà số 1011 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 80

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 40

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 40



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:


    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 P1010077
    Tên: Alden Svens
    Tuổi: 36
    Giới tính: Nam
    Quê quán: Thụy Điển sống ở Anh.
    Ngoại hình: Tóc trắng dài, mắt xám xanh, tay phải luôn băng từ sau khuỷu trở đi. Cao tầm 1m74 nặng khoảng 65 kg. Có hình xăm sau lưng. Ngoài ra không có gì đáng để chú ý.
    Tính cách: Ít nói, khá trầm nhưng cũng dễ cộc. Khùng khùng có cơn mà điên điên cũng không giới hạn. Cực kì cầu toàn nên dễ dẫn đến xung đột trong quá trình làm việc.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có: Vài bộ đồ, vật dụng cá nhân, mấy cuốn sách, sổ tay, bút, 1 con dao quân đội Thụy Sĩ, một con dao xếp, đèn pin, quạ bông (tuy một lần sơ ý đã để rớt con quạ trúng thùng sơn trắng nên hậu quả là con quạ trắng bóc), hộp cứu thương, một gói thuốc lá (tuy không hút), và mấy thứ linh tinh khác.
    Những thông tin khác: Không thích đám đông nên thường tự tách ra ngồi một góc.
    Sở thích: Không bị làm phiền
    Sở ghét: Bị làm phiền
    Thú vui: Tránh bị làm phiền

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Lonesome
    Biệt danh/tên thường gọi: Six [tên thật không rõ]
    Biệt danh đầy đủ: Courier Six
    Tuổi: 34
    Giới tính: nam
    Quê quán: Luân Đôn, Anh.
    Ngoại hình: như hình. Chiều cao khoảng 170 cm. Lúc nào cũng đeo mắt kính đen và khẩu trang đen, không thích lộ mặt thành ra rất hiếm ai thấy được mặt của Six. Tóc dài vàng kim thường tết bím hay buộc đuôi. Có một hình xăm số 6 trên bả vai, và một hình xăm bí mật trên đùi trái nhưng không bao giờ để lộ ra.
    Tính cách: bề ngoài dòm như tên hooligan thế thôi nhưng khi mở mồm lại ăn nói vô cùng lịch sự và kiểu cách Laughing. Luôn tạo ấn tượng là người thân thiện, thoải mái và dễ gần, nhưng chỉ thật sự mở lòng với người mình thương yêu. Rất quan tâm và thích làm bạn bè cười. Cực kì cuồng mèo và súng đạn. Laughing))
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: một túi xách trong đó có một con mèo bông mập màu trắng, một hộp kẹo choco bằng sắt bên trong đựng những vỏ đạn .308 Winchester kèm theo những tấm postcard cái nào cũng có vết đạn, một tạp chí toàn hình mèo, sketchbook, dụng cụ vẽ, dụng cụ vệ sinh cá nhân, một cái áo sơ mi rộng thùng thình cũ mèm và một con dao xếp có cán treo một con mèo nhựa nhỏ xíu. Laughing)))
    Những thông tin khác: từng làm lính đưa thư giao hàng cho Mercenary Express giữa những đội lính đánh thuê ngoài mặt trận, nhưng trong một lần hắn bị bắn vào đầu và bị cướp mất gói hàng, may mắn thay lại sống sót. Sau đó do mất hứng Six chuyển qua làm cho Dịch vụ dọn dẹp nhà cửa (aka Maid Laughing)))).
    + Sở thích: vẽ, mèo, súng đạn.
    + Sở ghét: thứ não rỗng, đồ biển (đặc biệt cua, ốc)
    + Thú vui: vẽ, ôm mèo bông.

    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Mirror Sakura Tue Mar 20, 2012 9:42 pm

    Thứ hai, Spring 31
    6.00 AM

    Buổi sáng sớm cuối cùng của mùa xuân, từng tia nắng nhạt vương trên ô cửa sổ, đậu lại trên má như muốn đánh thức bạn dậy đi chơi hội. Bạn lười nhác nằm lăn qua lăn lại, hoàn toàn không có ý định rời khỏi đống chăn nệm ấm áp vào một ngày nghỉ êm ả như thế này. Nhưng tiếng gõ cửa phát ra khiến bạn bắt đắc dĩ phải ngồi dậy, chạy ra xem ai lại rảnh rỗi đi phá giấc ngủ của người ta như thế. Và...

    Ồ, hóa ra không có ai cả. Hay thật!

    Ra chiều bực bội, bạn định bước vào trong, tiếp tục sự nghiệp vùi vào đống chăn ấm áp, thì bỗng nhận ra dưới chân có một bó lúa mì vàng óng được bó lại bởi một sợi ruy băng thắt nơ đáng yêu. Bên trên bó lúa còn có một tấm giấy nhỏ, cũng màu vàng như sự may mắn vậy. Bạn tò mò mở ra xem, thì thấy dòng chữ của con gái, nổi rõ trên nền giấy vàng:

    “Lời chúc may mắn từ Nữ hoàng Mùa Xuân. Mừng một mùa bội thu và cầu mùa màng sau này cũng vậy.”

    Cầu mong cho bạn có một năm an lành và tốt đẹp nhé!
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Wed Mar 21, 2012 12:42 am

    Sun. Spring 30
    Nhà số 11


    .Eyesight to the Blind.
    .Alden - Six.




    2:00 PM


    Sau khi đi dự lễ về, Six cùng Alden quay về căn nhà số mười một. Đẩy cửa kéo anh vào trong nhà xong đóng cửa lại, hắn choàng tay ôm chầm lấy anh, miệng vẫn cười toe toét trước khi hôn nhẹ lên gò má kia:

    _ Về nhà rồi! Anh muốn làm gì tiếp cho buổi hẹn nào?

    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Wed Mar 21, 2012 1:16 am

    Sunday, Spring 30
    Six's house.
    Six - Alden.
    I just want only you to know who I am.

    14:10 PM



    Đẩy cửa kéo hắn vào trong nhà xong đóng cửa lại, cậu choàng tay ôm chầm lấy hắn, miệng vẫn cười toe toét trước khi hôn nhẹ lên gò má kia:

    - Về nhà rồi! Anh muốn làm gì tiếp cho buổi hẹn nào?

    - Em muốn làm gì? - Alden vòng tay qua ôm lấy eo Six hỏi.

    Suy nghĩ một lúc lâu, rồi Six đáp:

    - Em muốn hiểu hơn về anh, được không?

    Alden mỉm cười gật đầu.

    - Em muốn biết gì?

    Với cậu, hắn sẵn sàng chia sẻ, hắn muốn cậu hiểu hắn hơn và đồng thời.

    Hắn cũng muốn hiểu cậu hơn.

    - Anh có thể nói về anh được không? Bất kì điều gì anh muốn nói mà anh thấy thoải mái? - Six cười đáp.

    Alden nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói, trong đầu hắn hiện tại bắt đầu tua ngược đoạn băng của quá khứ:

    - Anh là dân Thụy Điển. Nghe giọng với tên có lẽ em cũng đoán ra rồi. Anh sang Anh năm 18 tuổi, lúc vừa sang anh thi lấy vài bằng cấp cần thiết ở đây rồi nộp đơn ngay sau đó vào RAF, Royal Air Force vì vài lí do khá là ... trẻ con. - Alden phì cười nhớ lại. - Sau vài năm thì trở thành phi công, không chở hàng thì cũng là đi cứu trợ, tiếp viện.

    Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt xám lắng xuống rồi lại tiếp tục.

    - Sau nhiều năm làm thì cũng được cất nhắc lên Captain nhưng chẳng được bao lâu thì gặp tai nạn. Anh bỏ ghế, xuống trạm điều khiển dòm mấy cái màn hình và điều khiển không lưu. Đại khái 4 năm sau này toàn việc bàn giấy.

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Thu Mar 22, 2012 1:30 am

    Sun. Spring 30
    Nhà số 11


    .Eyesight to the Blind.
    .Alden - Six.




    2:20 PM


    Sau khi lắng nghe câu chuyện của Alden, Six gục đầu lên ngực Alden như đang đắm mình trong những nhịp đập từ con tim anh. Hắn cảm ơn số phận vì đã cho hắn gặp anh, và hắn biết rằng anh đã phải trải qua nhiều biến cố cuộc đời mới như hôm nay.

    _ Anh đừng bao giờ ngừng cố gắng nhé.

    Six mỉm cười trước khi hôn nhẹ lên môi Alden. Để đáp lại, anh choàng tay ôm siết lấy Six gật đầu:

    _ Em cũng thế.

    Six im lặng một lúc rồi kéo tay anh cùng ngồi xuống ghế, hắn cất tiếng hỏi:

    _ Còn giờ, anh muốn làm gì?

    Alden chống cằm, cặp mắt xám nhìn Six chăm chú một lúc rồi nhẹ lên tiếng:

    _ Anh muốn biết thêm về em. Nếu được.

    Six mỉm cười gật đầu, rồi hắn chợt đứng dậy khỏi ghế, dặn Alden rằng "đợi em một chút" sau đó mới đi lên trên lầu. Hắn lôi cái hộp kẹo chocolate bằng sắt trong túi xách ra, xong từ tốn quay về căn phòng khách.

    Đưa cho anh cái hộp kẹo, Six gật đầu như muốn anh mở nó ra. Bên trong, là khoảng chục tấm bưu thiếp ở khắp mọi nơi trên thế giới, bao gồm: Nevada, Paris, Moscow, Mojave, Tokyo và vài địa danh khác. Có điều, trên mỗi tấm bưu thiếp tấm nào cũng có một lỗ đạn. Nhưng đấy không phải là tất cả, bên trong hộp còn có những vỏ đạn .308 Winchester nằm lăn lóc ra đấy.

    _ Mỗi một tấm bưu thiếp là một câu chuyện, anh hãy chọn lấy một tấm và em sẽ kể anh nghe. - Six cười nói.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Thu Mar 22, 2012 2:16 am

    Sunday, Spring 30
    Six's house.
    Six - Alden.
    I just want only you to know who I am.

    14:35 PM



    - Mỗi một tấm bưu thiếp là một câu chuyện, anh hãy chọn lấy một tấm và em sẽ kể anh nghe. - Six cười nói.

    Alden nhìn những tấm bưu thiếp lủng lỗ cũng những vỏ đạn lăn lốc trong hộp một lúc rồi lên tiếng:

    - Anh không biết phải chọn cái nào nữa. Hay em cứ kể theo trình tự thời gian được không?

    - Moscow là nơi em bắt đầu sự nghiệp của mình, anh muốn biết em làm nghề gì không? - Six cười nói rồi chỉ tay vào tấm bưu thiếp của Moscow.

    Alden im lặng, mắt vẫn nhìn Six chăm chú như đợi câu trả lời. Tay mân mê lấy mấy cái vỏ đạn.

    - Anh đoán thử xem? - đôi mắt Six ánh lên sự thích thú.

    - Công việc của em cũng không mấy an toàn, lại phải di chuyển nhiều. Đây còn lại là vỏ đạn của một khẩu rifle... - Alden vẫn tiếp tục xoay xoay cái vỏ đạn, ánh mắt lúc này hướng về những tấm postcard với địa điểm khắp trên thế giới. Trong đầu hắn bắt đầu liệt kê ra tất cả những nghề có liên quan nhưng chỉ với những dữ liệu thế này thì khó mà đoán ra chính xác. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:

    - Anh dở trò đánh đố lắm. Em nói đi.

    - Em là lính đưa thư ngoài mặt trận cho lính đánh thuê. - Six cười toe toét, rồi dụi mặt vào tay anh - Nhưng đó là trước đây thôi, bây giờ... em chỉ là một nhân viên dọn phòng.

    Alden đưa tay xoa đầu Six rồi kéo cậu lại ngồi hẳn lên đùi hắn. Vòng tay qua ôm siết lấy Six, hắn lại hỏi:

    - Em không phiền nếu anh hỏi chuyện gì đã xảy ra chứ?

    - Một tai nạn... - Six khẽ nói, cánh tay chút nào khẽ run còn đôi mắt hai màu chợt chùng xuống. Thấy Six như vậy, Alden vẫn giữ im lặng, cánh tay gầy siết lấy người cậu chặt hơn nữa như để nói cho cậu biết rằng hắn vẫn ở bên cạnh cậu.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Fri Mar 23, 2012 12:15 am

    Sun. Spring 30
    Nhà số 11


    .Eyesight to the Blind.
    .Alden - Six.




    3:00 PM


    Vòng tay siết nhẹ của anh khiến Six phần nào an tâm. Dù là quá khứ, nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện cũ thì hắn không thể giấu được hàng ngàn mớ cảm xúc hỗn độn pha lẫn giữa sợ hãi, đau đớn và thù hận.

    Cơn đau khi viên đạn xoắn thẳng vào đầu hắn một lần nữa tái hiện. Hai cuống phổi thì như bị ai bóp nghẹn khi những chuỗi kí ức bị chôn vùi và bỏ mặc tới chết ngoài cái nghĩa trang vắng một lần nữa tua nhanh đầu hắn.

    _ ...lẽ ra em đã chết từ lúc đó.

    Six trầm ngâm đáp, gục đầu lên ngực anh:

    _ Trong một lần phải chuyên chở một gói hàng bí mật tới Mojave, em bị tấn công. Những phe phái đối lập luôn muốn tấn công lính đưa thư để cướp thông tin, chuyện này là bình thường nhưng...

    Ngưng một nhịp và hít thở sâu, hắn nói tiếp:

    _ ...gói hàng em mang chỉ là đồ giả, và chính em còn không biết em là vật nghi binh. Bọn cướp đã bắt nhốt em dưới một căn hầm rượu bỏ hoang, làm đủ trò để buộc em khai ra gói hàng thật ở xó nào. Mãi năm ngày sau chúng mới thống nhất rằng em không biết gì về tung tích gói hàng, và chúng đã quyết định... giết em.

    Khẽ mỉm cười chua chát, hắn nhíu mày tiếp tục:

    _ Chúng đưa em ra một nghĩa trang vắng người, đào sẵn mộ và... bang! Một phát đạn vào đầu. Sau đó thì em không còn nhớ hay nhận thức được gì, cho tới khi có một ông moi miểng chai phát hiện và cứu em, đem về cho một bác sĩ tư nhân. Ông ta bảo đã trông thấy cảnh em bị xử tử thế nào, và chỉ chậm trễ một giây thôi là em toi rồi.

    Hắn ngưng một lúc, ngước lên nhìn anh và mỉm cười toe toét:

    _ Số em vẫn còn may lắm, ông bác sĩ bảo thế. Trên thế giới chỉ có 5% cơ hội sống sót sau khi bị bắn vào đầu, gần như trong hai mươi người chỉ một người có thể sống được thôi. Sau tai nạn đó, em bị liệt vào danh sách KIA, bị giết trong khi làm nhiệm vụ, và phải bỏ nghề. Một phần... có lẽ em đã mất niềm tin vào nơi mình làm.

    Six chợt im lặng, dường như vẫn còn một chi tiết mà hắn chưa kể anh nghe, nhưng chính bản thân hắn cũng không biết mình đã sẵn sàng để thổ lộ điều đó chưa.

    Cứ mỗi khi nhớ lại, lòng hắn quặn đau.

    You ain't nothing but a hound dog.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Admin Fri Mar 23, 2012 12:39 am

    Thứ Sáu - Hè 04
    Ngày đóng thuế kéo dài từ Hè 04 tới Hè 14!



    "Đóng thuế"

    Hai từ nghe không mấy dễ chịu nhưng đây là trách nhiệm của mỗi công dân. Tiền thuế sẽ là 15% tiền thu nhập của bạn mỗi mùa, riêng với những ai không đi làm thì cũng phải đóng thuế tối thiểu là 50G.

    Nếu không đóng thuế và không hoạt động trong làng một tháng (mà không xin inactive) thì OC bạn sẽ bị cho là Missing, và qua tháng thứ hai không quay về thì sẽ xem như OC bạn đã qua đời.

    Nếu cố tình không đóng thuế, tức là có hoạt động trong làng mà không chịu đóng thuế, thì sẽ có bài nhắc từ BQL, nhưng đã có bài nhắc mà vẫn không chịu đóng thì OC bạn sẽ ngồi tù trong đồn một thời gian đấy.


    Các bạn sẽ đóng thuế bằng cách:

    Ghi bài RR ở Nhà Trưởng Làng đem bỏ tiền thuế vào hòm thư trước cửa nhà ông ấy.

    Ghi chú: Post này không cần copy link vào Kê khai tài sản.

    Số tiền phải đóng: 60G


    Hãy làm những công dân gương mẫu nào! XD
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Admin Fri Mar 23, 2012 12:42 am

    Thứ Sáu - Hè 04
    Ngày đóng thuế kéo dài từ Hè 04 tới Hè 14!



    "Đóng thuế"

    Hai từ nghe không mấy dễ chịu nhưng đây là trách nhiệm của mỗi công dân. Tiền thuế sẽ là 15% tiền thu nhập của bạn mỗi mùa, riêng với những ai không đi làm thì cũng phải đóng thuế tối thiểu là 50G.

    Nếu không đóng thuế và không hoạt động trong làng một tháng (mà không xin inactive) thì OC bạn sẽ bị cho là Missing, và qua tháng thứ hai không quay về thì sẽ xem như OC bạn đã qua đời.

    Nếu cố tình không đóng thuế, tức là có hoạt động trong làng mà không chịu đóng thuế, thì sẽ có bài nhắc từ BQL, nhưng đã có bài nhắc mà vẫn không chịu đóng thì OC bạn sẽ ngồi tù trong đồn một thời gian đấy.


    Các bạn sẽ đóng thuế bằng cách:

    Ghi bài RR ở Nhà Trưởng Làng đem bỏ tiền thuế vào hòm thư trước cửa nhà ông ấy.

    Ghi chú: Post này không cần copy link vào Kê khai tài sản.

    Số tiền phải đóng: 60G


    Hãy làm những công dân gương mẫu nào! XD
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Fri Mar 23, 2012 1:54 am

    Sunday, Spring 30
    Six's house.
    Six - Alden.
    I just want only you to know who I am.

    15:20 PM



    Alden ngồi im lặng, vòng tay mỗi lúc một siết chặt Six hơn. Hắn hầu như không thể thở nổi sau mỗi lời kể của em. Hắn chợt ước phải chi có thể lãnh thay em từng ấy vết thương. Đôi mắt xám cứ thế chăm chú nhìn cái hình hài gần guộc trước mặt mà chợt thầm cảm ơn cái số phận cứ thích trêu ngươi này đã cho hắn được gặp em.

    Còn sống. Và thế là đủ.

    Những gì em trải qua, những gì em phải chịu đựng, hắn không thể hiểu được hết. Thế nhưng, hắn vẫn luôn muốn làm mọi thứ trong khả năng có thể để giúp em. Cho em lẫn hắn những ngày từ bây giờ và về sau vui vẻ và hạnh phúc. Quá khứ là không thể thay đổi, nhưng cả hai đều có thể xây một tương lai mà?

    Chẳng phải đó gọi là yêu sao? Là san sẻ, là thấu hiểu, là tin tưởng lẫn nhau, và hơn hết, là quan tâm và cho nhau sự hạnh phúc và vui vẻ.

    Mọi thứ chợt trở nên rõ ràng hơn với hắn. Tầng tầng những cảm xúc bắt đầu được sắp xếp lại ngay ngắn, và hắn biết mình phải làm gì.

    Trong đầu hắn vẫn còn rất nhiều câu hỏi, nhưng có lẽ hiện tại đã đủ rồi. Thấy Six hiện tại hắn cũng không vui vẻ gì. Alden thở hắt ra, cặp mắt xám nhắm lại một chút rồi mở ra. Cánh tay gầy nhẹ vỗ về tấm lưng em.

    - Cảm ơn em vì đã cố gắng sống sót tới hiện tại. - Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên trán Six.

    Six dụi vào ngực Alden rồi gật đầu đáp:

    - Cám ơn anh vì đã cho em mục đích... và ở bên em.

    Alden im lặng gật đầu, các ngón tay gầy cứ thế luồn vào mái tóc vàng mân mê một lúc, để bản thân chìm vào trong những dòng kí ức hỗn loạn. Hắn nhớ lại cái đêm tại nạn ấy, cái kí ức vẫn mãi ám ảnh lấy hắn, khiến hắn dằn vặt và không thể quên được những tội lỗi mà bản thân gây ra. Hắn không cho phép bản thân được quên điều đó.

    Nhưng trong một giây ở hiện tại, hắn chợt tự hỏi liệu có nên bắt đầu tháo những sợi chỉ rối của quá khứ kia để tiếp tục sống, tiếp tục bước đi để lòng thanh thản và nhẹ nhõm hơn?

    Alden tháo cái băng tay Captain trên tay áo ra rồi cầm lấy tay Six đeo vào:

    - Thưởng cho mèo Sabre giỏi này. - Hắn cười ngại ngùng nói.

    Six như không biết đáp thế nào mà cứ vậy nhìn chăm chăm vào cái băng tay, xong hắn choàng tay ôm chầm lấy anh, hôn lên đôi môi kia trước khi cất lên những tiếng cảm ơn.

    - Anh làm cả mười mấy năm mới có nên đừng có bắn lủng lỗ nó đấy. - Alden chợt nghiêm mặt nói rồi phì cười kéo banh má Six.

    Six nhoẻn miệng cười toe toét theo, rồi cũng đưa tay nhéo lại má hắn bảo:

    - Bây giờ, anh muốn em làm gì cảm ơn anh đây?

    - Yêu anh thật nhiều vào. - Alden đỏ mặt đáp dứt khoác.

    Six nhướn người hôn lên môi Alden thật sâu, rồi tiếp tục chuyển qua má trước khi đáp lời:

    - Như vầy hay anh muốn nữa?

    - Em thôi không trêu anh một ngày không được à? - Alden đỏ bừng mặt, nhíu mày trách hờ Six nhưng môi vẫn đáp lại nụ hôn của em.

    - Vì anh dễ thương quá cơ. - Six đưa tay nhéo mũi Alden rồi cười đáp.

    Alden bật cười, cọ cọ mũi vào mặt Six rồi nhẹ hỏi:

    - Anh hỏi thêm một câu được không?

    - Tất nhiên rồi. - Six gật đầu nói.

    - Em .. bị bắn vào đâu vậy? - Hắn đưa cặp mắt xám chất chứa lo âu lên nhìn Six. Em chỉ vào trán mình, mỉm cười toe toét. Hắn im lặng, nhướn người lên nơi ngón tay em đang chỉ vào rồi hôn lên đó.

    - Mau lành nhé. - Alden chợt buộc miệng nói khẽ.

    - Em đã bảo anh em khó giết mà. - Six bật cười, rồi hắn cầm lấy cánh tay quấn băng của Alden lên - Anh cũng thế nhé.

    Hắn vẫn ôm siết lấy Six lắc lư trên cái ghế gỗ:

    - Em còn muốn biết gì về anh không?

    - Em có thể biết chuyện tình cũ của anh được không? - Six khẽ hỏi.

    Alden mỉm cười gật đầu rồi bắt đầu kể lại những kí ức ngỡ như đã mất tích dưới lớp bụi của thời gian:

    - Chuyện tình cũng không đúng, vì toàn anh đơn phương nhìn từ xa thôi. Tên người ấy là Kelsea. Anh gặp Kelsea lúc đang ... đi lạc. Một lần ở ngay giữa lòng Luân Đôn và Kelsea đã chỉ đường giúp anh, và một lần anh đi thi lấy vài chứng chỉ cần thiết. Trong lúc trao đổi qua lại, anh biết Kelsea định thi vào RAF nên ..... anh cũng muốn thi vào đó chung chỉ để được gặp lại người ta.

    Hắn phì cười nhớ lại cái tuổi trẻ nông nỗi, thích gì làm nấy. Và không ít lần làm bừa. Dù phải công nhận rằng quyết định vào RAF là mtộ trong những quyết định đúng đắn của đời hắn.

    - Cả hai học chung một khóa và chung với cả một anh bạn tên là Charles. Thời gian trôi qua rồi thì cả ba đều tốt nghiệp. Ngày tốt nghiệp, Charles bảo với anh, cậu ta yêu Kelsea nên anh đã ... xúi cậu ta đi tỏ tình. - Alden lắc đầu, môi vẫn nở nụ cười nhưng có lẫn bên trong đâu đó chút tiếc nuối.

    - Trong suốt cả năm học, cứ nhìn cách Kelsea nói về Charles hay Charles cứ huyên thuyên nói suốt với anh về Kelsea thì anh cũng biết tình cảm của cả hai người đó rồi. Càng biết rõ bao nhiêu anh càng chôn chặt tình cảm mình bấy nhiêu. Rồi cuối cùng cả hai người ấy quyết định tiến đến hôn nhân... nhưng .... tai nạn xảy ra... đã đảo lộn mọi thứ. - Hắn khựng lại, nhìn xuống cánh tay băng trắng của mình. Dòng kí ức chợt đứng sững lại hệt như cách nó đã xảy ra trong quá khứ.

    - Anh và Kelsea đêm trước ngày cưới của họ phải bay gấp cứu hộ một đám cháy. Và chiếc máy bay có vấn đề, và .... cuối cùng tất cả nổ tung. Anh còn sống với cái tay tàn tật này còn Kelsea .... - Hắn nghẹn lại, khẽ lắc đầu. Chuyện đã qua lâu rồi nhưng cứ nhớ lại đến đây, nhớ lại đến phong thư trắng viền đỏ óng ánh ấy, hắn không tài nào chịu xiết. Tất cả là tại hắn, tại hắn cả. Cái lí do hắn luôn tự dằn vặt mình vẫn còn nằm ẩn đâu đấy trong những cuốn băng kí ức kia, cái lí do mà hắn luôn cố che giấu để bao biện cho chính bản thân mình...

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Fri Mar 23, 2012 11:38 pm

    Sun. Spring 30
    Nhà số 11


    .Eyesight to the Blind.
    .Alden - Six.




    3:30 PM


    Six lắng nghe từng chữ một những lời anh kể. Như hắn, anh đã từng đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Sống sót như một trò đánh cược, nhưng dù là ván cờ ngả về sự sống, ta vẫn luôn phải mất một thứ gì đó bù đắp lại. Đôi khi, những thứ bị đem ra đặt cược để trao đổi với sinh mạng, chính là những người mà ta yêu thương.

    Chỉ nghĩ thôi, cũng có thể thấy điều đó không dễ chịu gì.

    Six lấy tay vuốt lấy mái tóc trắng tuyết kia, rồi chuyển qua đặt lên gò má anh. Hắn mỉm cười trước khi áp trán mình vào trán anh:

    _ Anh đã phải cực khổ nhiều rồi... cám ơn anh đã chọn sống tới bây giờ.

    Alden bối rối áp hai tay vào má Six, rồi như không biết nói gì hơn, anh đặt lên môi hắn một nụ hôn.

    Thật dịu dàng và ngọt ngào.

    Anh vẫn còn yêu Kelsea lắm đúng không? Chính vì thế mà những kí ức đau đớn kia vẫn theo anh mãi tận bây giờ. Một mặt nào đó, Six biết mình không thể thế chỗ Kelsea trong lòng anh, nhưng hắn sẽ luôn ở bên anh, cố gắng bù đắp lại những gì anh đã mất.

    Là hắn sẽ yêu anh.

    Như để cho bầu không khí tươi vui hơn, Six cười nói ngay khi nụ hôn vừa dứt:

    _ Còn giờ, anh phụ em cởi bộ váy này ra chứ?

    Đỏ bừng mặt, nhưng anh cũng gật đầu. Mỉm cười, Six đứng lên khỏi ghế và kéo tay Alden lên phòng ngủ. Vén mớ tóc dài qua hai bên vai, hắn xoay lưng về phía anh rồi cười hỏi:

    _ Anh tháo cái nơ và chỗ dây buộc sau lưng em được không?
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Sat Mar 24, 2012 2:36 am

    Sunday, Spring 30
    Six's house.
    Six - Alden.
    I just want only you to know who I am.

    15:45 PM




    Hide vì vài lí do Laughing:

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Sat Mar 24, 2012 10:20 pm

    Sun. Spring 30
    Nhà số 11


    .Eyesight to the Blind.
    .Alden - Six.




    3:55 PM


    "Safework Laughing":
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Sun Mar 25, 2012 2:07 am

    Sunday, Summer 06
    Six's house.
    Six - Alden.
    Run to me.

    09:00 AM




    Alden dậy sớm và làng sẽ có bão.

    Đùa thôi, hôm nay hắn quyết định gõ cửa nhà Six và cho em một bất ngờ nhỏ vào ngày cuối tuần. Chỉ đứng trước cửa nhà Six thôi là tim hắn đã đập loạn lên. Không biết có phải tại trời về hè đã trở nên oi bức hay không mà hai gò má hắn đã bắt đầu đỏ lên, mồ hôi đã bắt đầu túa ra ướt cái áo thun trắng cộc tay khiến nó dính sát vào người.

    Hắn búi gọn mái tóc trắng cao lên rồi nhìn xuống "lá bùa" nhỏ trong tay trước khi gõ cửa gọi:

    - Sabre. Em có nhà không?

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Sun Mar 25, 2012 2:10 pm

    Sun. Summer 06
    Nhà số 11


    .Falling in Love with Love.
    .Alden - Six.




    9:05 AM


    _ Sabre. Em có nhà không?

    Ở đây chỉ có một người duy nhất biết tên thật của Six, đó chính là Alden. Tiếng anh gọi như một chiếc đồng hồ báo thức khiến hắn bật dậy chẳng khác nào cái lò xo. Vẫn vận cái áo sơ mi rộng thùng thình trên người, Six ôm lấy con mèo bông và chạy xuống nhà dưới mở cửa đón anh.

    Vừa khi cánh cửa mở ra, Six đã đưa con mèo bông lên trước mặt mình, cầm cánh tay be bé ngăn ngắn đầy bông của nó ra vẫy vẫy trước mặt anh:

    _ Chào buổi sáng, Alden.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Sun Mar 25, 2012 2:58 pm

    Sunday, Summer 06
    Six's house.
    Six - Alden.
    Run to me.

    09:20 AM



    - Chào buổi sáng, Alden.

    Alden ngơ ngác đứng nhìn cánh tay mập của con mèo bông vẫy vẫy mình mà cảm thấy hai gò má cứ thế nóng ran lên. Bao nhiêu chữ nghĩa trong đầu chợt biến tọt đi đâu mất. Hắn nuốt khan rút cuốn sổ trên tay chìa ra cho Six coi. Trang đầu tiên hắn ghi câu "chào buổi sáng" be bé. Alden đỏ bừng mặt lật nhanh sang trang thứ hai

    Cậu đi hẹn với tôi nhé.

    Dòng chữ ngắn gọn được ghi ở giữa trang cùng với hình con quạ đang cầm một bó hoa. Six đưa mắt nhìn bức vẽ con quạ một lúc rồi mỉm cười toe toét, hắn dúi cái mũi be bé của con mèo bông vào tấm tranh, rồi gật đầu. Alden thở phào mỉm cười choàng tay ôm chầm lấy Six, để cả hai ngã nhào vào bên trong rồi lấy chân kéo cửa đóng sập lại:

    - Yêu Sabre nhất. - Hắn thì thầm vào tai em thay cho câu chào buổi sáng.

    Six hôn nhẹ lên môi Alden rồi dụi mặt vào người anh đáp lại:

    - Yêu Alden nhất đấy.

    Hắn ôm siết lấy Six, tay vỗ nhẹ lên lưng em, lúng túng nói:

    - Em không thay đồ đi à? Hay ....muốn anh làm giúp?

    - Anh giúp đi, nhé? - Six tiếp tục dụi vào người anh làm nũng.

    Alden gật đầu rồi kéo em dậy vào nhà tắm sửa soạn rồi cả hai kéo lên phòng thay đồ.

    - Em mặc gì? - Hắn mở tủ áo rồi hỏi em.

    - Tùy anh chọn đấy. - Six nghiêng đầu cười nói.

    Alden gật đầu nhìn tủ áo của em một lúc rồi rút lấy một cái áo sơ mi cũng chiếc quần ngắn em thường mặc. Rồi, hắn nín thở, tay cởi lấy cái nút áo đầu tiên. Cặp mắt xám lén ngước lên nhìn Six xem phản ứng. Six vẫn nhìn Alden chăm chú, hai gò má em hơi ửng đỏ nhưng không hề phàn nàn gì mà cứ thế mỉm cười.

    Cặp mắt xám lại quay về với hàng nút kia. Hắn nhìn chằm chặp vào một lúc rồi lắc đầu, ngước lên nhìn em rồi đột ngột hôn Six thật sâu, còn tay thì cởi nhanh nốt những chiếc nút áo còn lại.

    - Vậy thì nhanh hơn. Vừa cởi vừa nín thở như ban nãy anh chết mất. - Alden nhanh quay đầu đi lấy cái áo sơmi đã để sẵn ở góc, bẽn lẽn nói.

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Sun Mar 25, 2012 11:09 pm

    Sun. Summer 05
    Nhà số 11


    .Falling in Love with Love.
    .Alden - Six.




    9:35 AM


    _ Vậy thì nhanh hơn. Vừa cởi vừa nín thở như ban nãy anh chết mất.

    Alden nhanh quay đầu đi lấy cái áo sơmi đã để sẵn ở góc, bẽn lẽn nói. Six lúc này vẫn còn chút nào nuối tiếc khi nụ hôn dừng, đôi mắt hai màu cứ thế dõi theo tấm lưng gầy phủ tóc trắng kia. Nhưng hắn cũng tò mò và nóng lòng muốn đi hẹn với anh hôm nay nên cũng ngoan ngoãn mặc áo mà không làm thêm trò gì nữa.

    Cho tới khi thay đồ xong, Six dẫn Alden xuống nhà dưới rồi quay qua cười hỏi anh:

    _ Hôm nay chúng ta đi đâu vậy?

    _ Vào rừng. - Alden choàng tay ôm lấy Six. - Em muốn đi chứ?

    _ Miễn là đi cùng anh. - Six nhướn người hôn lên môi Alden rồi đáp.

    Alden hôn đáp trả lại rồi mỉm cười nói:

    _ Ăn sáng trước ở nhà nhỉ? Hay em muốn vào rừng hái quả ăn tại chỗ luôn?

    _ Vào rừng được không? - Six cười hỏi.

    Alden gật đầu và chỉ đợi có thế, cả hai người tay trong tay rời khỏi căn nhà mang số mười một hướng ra khu rừng quanh làng.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Quest Tue Mar 27, 2012 12:50 am

    Special Quest: A Place to Pray

    Thứ ba, Hè 08
    6:00 AM


    Bạn đã nghe tin về tang lễ một cụ bà trên Bảng tin làng.

    Và lúc 6:00 AM ngày hôm nay đang diễn ra tang lễ ở bìa rừng.

    Cho dù bất kể lý do nào tùy bạn, bạn sẽ tới dự chia buồn chứ?


    Nhiệm vụ dành cho những OC muốn tham gia quest:

    - Ghi bài đi dự tang ở topic The Forest, các bạn có thể tt với OC khác hay làm gì ở đó cũng được. Sau đó các bạn sẽ ghi bài rời khỏi tang lễ lúc 8:00 AM và tiếp tục cuộc sống bình thường.

    - Đến 5h chiều theo thời gian thật sẽ có chỉ thị kế tiếp.


    Lưu ý: tất cả trên tinh thần tự nguyện nên nếu bạn nào ko muốn tham gia thì ko phải ghi đâu nhé. Embarassed

    Những bài ghi cho Quest bắt buộc phải có tên Quest trên đầu để báo bài post này làm quest.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Quest Tue Mar 27, 2012 12:55 am

    Special Quest: A Place to Pray

    Thứ ba, Hè 08
    6:00 AM


    Bạn đã nghe tin về tang lễ một cụ bà trên Bảng tin làng.

    Và lúc 6:00 AM ngày hôm nay đang diễn ra tang lễ ở bìa rừng.

    Cho dù bất kể lý do nào tùy bạn, bạn sẽ tới dự chia buồn chứ?


    Nhiệm vụ dành cho những OC muốn tham gia quest:

    - Ghi bài đi dự tang ở topic The Forest, các bạn có thể tt với OC khác hay làm gì ở đó cũng được. Sau đó các bạn sẽ ghi bài rời khỏi tang lễ lúc 8:00 AM và tiếp tục cuộc sống bình thường.

    - Đến 5h chiều theo thời gian thật sẽ có chỉ thị kế tiếp.


    Lưu ý: tất cả trên tinh thần tự nguyện nên nếu bạn nào ko muốn tham gia thì ko phải ghi đâu nhé. Embarassed

    Những bài ghi cho Quest bắt buộc phải có tên Quest trên đầu để báo bài post này làm quest.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Tue Mar 27, 2012 1:46 am

    Tuesday, Summer 08
    House number 10
    Circle of Life


    00:01 AM



    Alden vô tình đọc trên bảng tin làng về một đám tang của một bà cụ. Hắn đã nằm thừ cả tối hôm qua để nghĩ nên đi hay không đi. Cụ bà ấy không quen biết can hệ gì đến hắn, theo lẽ thường hắn không muốn đi làm gì. Nhưng cuối cùng y lại ngồi dậy soạn sẵn bộ đồ chỉn chu để sẵn ở góc.

    Hắn không thể giải thích được nguyên do vì sao hắn lại muốn đi. Có lẽ một phần có lẽ cũng vì muốn biết thêm về nơi này.

    Sống chết âu là không thể định đoạt. Ai mà biết được ngày mai, cũng giống như con gà mẹ không thể biết được số phận của quả trứng. Là nó sẽ nở ra con gà con hay thành món ốp la trên chảo. Hắn luôn nguyền rủa cuộc đời, nguyền rủa cả hắn, nhưng hơn sâu thẳm hắn yêu cuộc sống này dù nó có khốn nạn với những trò đùa quái gở mà không ai có thể lường được.

    Đó là lí do vì sao hắn chưa bao giờ có ý định tự hoàn trả lại món quà quí của mà cuộc sống ban cho hắn. Nếu hắn chết ở đâu đó trong cái tuyết ở Lapland, hắn đã không thể gặp thằng nhóc V. để rồi từ đó có được một cơ hội đến Luân Đôn. Nếu không đến Luân Đôn, hắn sẽ không bao giờ biết đến RAF lẫn Kelsea. Hắn sẽ không bao giờ biết được cái cảm giác làm chủ cả bầu trời như thế nào, và hắn sẽ mãi mãi không biết được cảm giác khi cứu giúp một người nào đó.
    Ôi ... cứ nhớ đến đây, hắn cứ bật cười chua chát. Bao nhiêu lần đi cứu hộ, vậy mà tới lúc chính hắn gặp nạn thì hệt như một đống chỉ len rối càng gỡ càng thêm rối vậy.

    Nếu ngay ngày tai nạn ấy, cái cuộc sống xung quanh hắn lấy lại cái mạng của y có lẽ, hắn sẽ không phải sống vật vờ như một bóng ma suốt bốn năm ròng. Nhưng phải vất vưởng cả bốn năm dài, nếm trải cái chua chát của sự cô đơn, lê từng bước một trên con đường mà chính hắn đã chọn hắn mới nhận ra rằng hắn muốn được yêu thương nhiều biết bao nhiêu. Và đến lúc hắn nhận ra điều này, hắn đã gặp cái ánh sáng chợt lóe lên trong đời.

    Hắn gặp em.


    Cũng như cái chân lí đơn giản mọi người ai cũng biết. Phải đau khổ mới hiểu được hạnh phúc quí giá đến dường nào. Phải cô đơn rồi mới biết yêu sao trọn trọn cả tấm lòng. Ấy thế mà không phải ai cũng biết để rồi khi thứ quí giá trôi vụt qua khỏi kẽ tay thì chỉ ngồi khóc đất than trời rồi kể khổ bế tắc với cái bức tường. Hắn không muốn điều đó xảy ra với hắn, một lần nữa, hắn cho bản thân một cơ hội để thử trò may rủi của số phận.

    Ít ra kì ngày cuộc đời lẫn người yêu đỏng đảnh của nó là số phận đã không phụ lòng hắn chút nào. Bất chợt hắn nhận ra bản thân mình thay đổi lúc nào không hay.

    Alden vỗ nhẹ vào hai má rồi bật cười. Hắn nằm sấp lại dụi mặt vào gối như tự giấu đi hai cái gò má ửng đỏ mỗi khi nhớ về em. Mỗi khi nghĩ về em dường như mọi yêu thương bất chợt dài ra và các khoảng cách chợt thu ngắn lại....

    Hắn kéo chăn trùm qua đầu rồi cuộn người lại bên trong. Hàng mi trắng dài từ từ khép lại với những dòng suy nghĩ cuối cùng chợt lóe qua đầu.


    Sinh rồi lại tử.


    Một con quạ lông trắng gai tua tủa chết đi để sinh ra một con quạ với bộ lông đen mềm mượt...


    ----------------

    05:45 AM

    Hắn nhanh chóng thay đồ vào. Bất giác nhìn ra ngoài trời đã bắt đầu mưa rả rích báo hiệu đã chính thức vào hạ. Hắn nhún vai lấy cái mũ sĩ quan đội lên rồi rời khỏi nhà.

    Cái bóng trắng bước thoăn thoắt khuất dạng trên con đường đất đỏ nay đã lẫm đẫm những vũng nước đọng...
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Wed Mar 28, 2012 1:03 am

    Sunday, Summer 06
    Six's house.
    Six - Alden.
    Run to me.

    14:30 PM



    Cả hai bước dọc chậm rãi trên con đường đất đỏ với thành quả là hai cái túi quả đủ để làm không chỉ một bữa là là mấy bữa ra trò. Đi một lúc cuối cùng cũng về đến nhà.

    Vào đến bên trong, Alden rút trong túi ra một cành hoa nhỏ màu trắng mà ban nãy hái trái hắn vô tình thấy cài lên tóc Six:

    - Xem như kỉ niệm vậy. - Alden mỉm cười nói, tay vuốt dọc theo gò má em. - Rồi, còn đống quả này, làm gì với nó đây?

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Thu Mar 29, 2012 1:29 am

    Sat. Summer 06
    Nhà số 11


    .Falling in Love with Love.
    .Alden - Six.




    2:35 PM


    _ Xem như kỉ niệm vậy.

    Alden mỉm cười nói sau khi cài đóa hoa trắng lên mái đầu Six, rồi để bàn tay gầy vuốt dọc theo gò má hắn:

    _ Rồi, còn đống quả này, làm gì với nó đây?

    Six tạm quên đóa hoa và để dành một nụ hôn cám ơn sau, hắn nhìn xuống mớ trái cây rồi nghĩ ngợi một lúc trước khi cất lời:

    _ Chúng ta có thể ngâm đường mấy trái nhỏ như việt quất, còn táo thì có thể ăn ngay, anh thích ăn dâu với sữa chứ?

    Hắn ngước lên nhìn Alden trước khi hỏi tiếp:

    _ Chút nữa em làm salad trái cây cho anh ăn nhé? Anh yên tâm là món này không phát nổ được đâu.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Thu Mar 29, 2012 2:04 am

    Sunday, Summer 06
    Six's house.
    Six - Alden.
    Run to me.

    14:50 PM



    Alden gật gù đồng ý với Six về việc xử lí đống trái cây rừng. Chưa kịp đáp gì, em đã nói tiếp:

    - Chút nữa em làm salad trái cây cho anh ăn nhé? Anh yên tâm là món này không phát nổ được đâu.

    - Hi vọng là em sử dụng dao tốt. - Alden phì cười nói rồi bắt đẩu đổ túi dâu ra rửa sạch rồi cho vào rổ.

    - Ăn nhẹ với dâu và sữa theo ý em nhé. - Hắn nói rồi không kịp đợi em đáp gì đã nhanh chóng cắt dâu ra thành từng lát mỏng rồi trộn chung với một ít sữa và đường. Làm xong, hắn đem hai cái ly ra đặt lên bàn rồi ngồi xuống ghế.

    - Sao hôm đó ... em lại trốn viện chờ anh trước cửa nhà? - Alden đang dằm dằm từ mảnh dâu trong ly chợt ngước lên nhìn Six hỏi.

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Sat Mar 31, 2012 12:58 pm

    Sun. Summer 06
    Nhà số 11


    .Falling in Love with Love.
    .Alden - Six.




    2:57 PM


    _ Sao hôm đó... em lại trốn viện chờ anh trước cửa nhà?

    Câu hỏi của Alden khiến Six hơi khựng lại. Hắn đặt ly dâu của mình lên trên bàn, suy nghĩ một lúc rồi quay qua nhìn anh cười đáp:

    _ Em... cũng không biết. Khi đó thì em có suy nghĩ là... muốn trả ơn anh, chính vì thế mà em quyết định tìm tới anh sau khi trốn viện.

    Hắn chợt nhớ tới ông bác sĩ đã cứu sống hắn, lão già nhặt miểng chai ở nghĩa trang và cả Bone. Sau vài giây im lặng, khuôn mặt suy tư của Six dần thả lỏng và quay về vẻ tươi tỉnh ngày thường:

    _ Em nghĩ đó là một thói quen của em, bất kì ai cứu sống em, em đều muốn làm gì đó trả ơn cho họ. Dù là... có thể điều này đôi lúc dẫn tới những sự việc không mong muốn.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Sat Mar 31, 2012 3:31 pm

    Sunday, Summer 06
    Six's house.
    Six - Alden.
    Run to me.

    15:20 PM



    Alden im lặng chăm chú nghe Six nói, hắn không thể không chú ý đến gương mặt suy tư của Six.

    _ Em nghĩ đó là một thói quen của em, bất kì ai cứu sống em, em đều muốn làm gì đó trả ơn cho họ. Dù là... có thể điều này đôi lúc dẫn tới những sự việc không mong muốn. - Em nói, khuôn mặt lúcn ày đã quay về với vẻ tươi tỉnh thường ngày.

    Hắn im lặng như không biết nói gì nữa. Mấy ngón tay chợt gõ nhịp lên mặt bàn một lúc rồi đặt bàn tay mình lên tay em ấp úng một lúc rồi nói:

    - Thế lần này ... là ngoại lệ nhỉ? - Cặp mắt xám nhìn hai bàn tay nắm chặt lấy nhau rồi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu kia.

    - Lần này... chưa bao giờ em hối hận vì quyết định đó. - Six đáp lại ánh nhìn của hắn cười nói.
    Alden gật đầu nhẹ cười rồi rụt tay lại về với ly nước của mình. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nằm dài ra bàn với nụ cười có chút bối rối thú nhận:

    - Anh hết biết nói gì rồi. Muốn tìm hiểu thêm về em nhưng thật chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cả.

    - Rồi anh sẽ tự nghĩ ra điều muốn hỏi mà, em luôn sẵn sàng trả lời. Với lại, bây giờ em chỉ có mỗi mình anh và một đống thời gian thôi nên anh cứ bình thản nhé. - Six kéo Alden ngồi thẳng dậy rồi choàng tay ôm lấy anh.

    Hắn dụi dụi đầu vào người Six rồi phì cười hỏi:

    - Sao .... dụi vào người em thoải mái hơn cả dụi vào gối thế?

    Six lấy tay vuốt ve mái tóc trắng kia rồi phì cười nói: - Chắc với anh nó mới thoải mái vậy đó.
    Alden cười to hơn, choàng tay ôm siết lấy Six, đầu vẫn tiếp tục dụi vào thân hình ấm áp kia.

    - Với anh thôi đấy. - Hắn ngước lên nhìn Six nói rồi cúi nhanh đầu xuống giấu đi sự ngượng nghịu hiện rõ trong đôi mắt xám.

    Six choàng tay ôm cứng lấy Alden rồi nói giọng vờ dỗi:

    - Anh không được dụi vào người khác ngoài em đâu đấy.

    Alden siết chặt vòng tay hơn rồi vờ chọc Six:

    - Lỡ có thì em làm gì nào?

    - Em cạp đấy. - Six lè lưỡi nhíu mày đáp.

    - Có mình em thôi đấy. - Alden bật cười ôm siết lấy Six, tay mân mê mấy lọn tóc vàng một lúc rồi chợt hỏi.- Sao em đổi tên là Six?

    - Vì mã số của em khi còn làm lính đưa thư là số sáu, và em nghĩ tốt nhất ở nghề đó không nên tiết lộ tên thật. - Six cười đáp.

    - Sau tai nạn, em vẫn... tiếp tục? - Alden chợt hỏi, hắn nhớ về cái đêm Luân Đôn hôm đó khi em xuất hiện với cánh tay đầy máu. Rồi như chợt nhận ra mình hỏi có phần đột ngột, hắn nói nhanh tiếp:

    - À thôi coi như anh chưa hỏi gì đi.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Sun Apr 01, 2012 9:05 pm

    Sun. Summer 05
    Nhà số 11


    .Falling in Love with Love.
    .Alden - Six.




    3:30 PM


    _ Sau tai nạn, em vẫn... tiếp tục?

    Alden chợt hỏi khiến Six tiếp tục rơi vào im lặng. Hắn chợt nhớ đến lần đầu tiên cả hai gặp nhau, lúc đó hắn xuất hiện với một bộ dạng không thể thảm hại hơn với cánh tay bết máu và đôi chân trần khập khễnh cũng vấy đầy màu đỏ máu.

    _ À thôi coi như anh chưa hỏi gì đi.

    Alden tiếp tục cất lời nói. Lắc đầu, Six cười đáp:

    _ Không sao, đúng là sau lần đó... em vẫn tiếp tục dấn thân vào chuyện nguy hiểm...

    Dựa đầu lên ngực anh, hắn tiếp tục:

    _ ...nghĩ cũng thật ích kỉ, chỉ là em muốn những kẻ khiến em phải chịu đựng phải trả giá nên... em làm sát thủ tự trả thù cho mình, nghe thật ngốc nhỉ?

    Ngước lên nhìn anh và mỉm cười toe toét, xong nói tiếp:

    _ Và cũng nhờ tìm kiếm chúng em mới ngộ ra rằng... chuyện em bị triệt thủ thực chất là nằm trong ý định của chúng, em đã bị gài ngay từ đầu. Mà thôi, đó là một câu chuyện dài, có lẽ em sẽ kể anh sau vậy, còn giờ...

    Hắn ngồi thẳng người dậy, cầm lấy ly sữa và chìa miếng dâu ra trước mặt anh:

    _ ...anh không tính ăn chứ?

    Sponsored content


    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 7 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Wed May 08, 2024 11:32 am