Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+13
Danior The Mayor
Demi-fiend
Rosenrot
Shani Priya
LancasterS
Mirror Sakura
Cherry Jas
kayuki
Ackley the Carpenter
Quest
Silver Guardian
Vivian
Admin
17 posters

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Admin Fri Feb 10, 2012 6:09 pm

    First topic message reminder :

    - Nhà số 1011 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 80

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 40

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 40



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:


    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 P1010077
    Tên: Alden Svens
    Tuổi: 36
    Giới tính: Nam
    Quê quán: Thụy Điển sống ở Anh.
    Ngoại hình: Tóc trắng dài, mắt xám xanh, tay phải luôn băng từ sau khuỷu trở đi. Cao tầm 1m74 nặng khoảng 65 kg. Có hình xăm sau lưng. Ngoài ra không có gì đáng để chú ý.
    Tính cách: Ít nói, khá trầm nhưng cũng dễ cộc. Khùng khùng có cơn mà điên điên cũng không giới hạn. Cực kì cầu toàn nên dễ dẫn đến xung đột trong quá trình làm việc.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có: Vài bộ đồ, vật dụng cá nhân, mấy cuốn sách, sổ tay, bút, 1 con dao quân đội Thụy Sĩ, một con dao xếp, đèn pin, quạ bông (tuy một lần sơ ý đã để rớt con quạ trúng thùng sơn trắng nên hậu quả là con quạ trắng bóc), hộp cứu thương, một gói thuốc lá (tuy không hút), và mấy thứ linh tinh khác.
    Những thông tin khác: Không thích đám đông nên thường tự tách ra ngồi một góc.
    Sở thích: Không bị làm phiền
    Sở ghét: Bị làm phiền
    Thú vui: Tránh bị làm phiền

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Lonesome
    Biệt danh/tên thường gọi: Six [tên thật không rõ]
    Biệt danh đầy đủ: Courier Six
    Tuổi: 34
    Giới tính: nam
    Quê quán: Luân Đôn, Anh.
    Ngoại hình: như hình. Chiều cao khoảng 170 cm. Lúc nào cũng đeo mắt kính đen và khẩu trang đen, không thích lộ mặt thành ra rất hiếm ai thấy được mặt của Six. Tóc dài vàng kim thường tết bím hay buộc đuôi. Có một hình xăm số 6 trên bả vai, và một hình xăm bí mật trên đùi trái nhưng không bao giờ để lộ ra.
    Tính cách: bề ngoài dòm như tên hooligan thế thôi nhưng khi mở mồm lại ăn nói vô cùng lịch sự và kiểu cách Laughing. Luôn tạo ấn tượng là người thân thiện, thoải mái và dễ gần, nhưng chỉ thật sự mở lòng với người mình thương yêu. Rất quan tâm và thích làm bạn bè cười. Cực kì cuồng mèo và súng đạn. Laughing))
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: một túi xách trong đó có một con mèo bông mập màu trắng, một hộp kẹo choco bằng sắt bên trong đựng những vỏ đạn .308 Winchester kèm theo những tấm postcard cái nào cũng có vết đạn, một tạp chí toàn hình mèo, sketchbook, dụng cụ vẽ, dụng cụ vệ sinh cá nhân, một cái áo sơ mi rộng thùng thình cũ mèm và một con dao xếp có cán treo một con mèo nhựa nhỏ xíu. Laughing)))
    Những thông tin khác: từng làm lính đưa thư giao hàng cho Mercenary Express giữa những đội lính đánh thuê ngoài mặt trận, nhưng trong một lần hắn bị bắn vào đầu và bị cướp mất gói hàng, may mắn thay lại sống sót. Sau đó do mất hứng Six chuyển qua làm cho Dịch vụ dọn dẹp nhà cửa (aka Maid Laughing)))).
    + Sở thích: vẽ, mèo, súng đạn.
    + Sở ghét: thứ não rỗng, đồ biển (đặc biệt cua, ốc)
    + Thú vui: vẽ, ôm mèo bông.

    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Tue Mar 13, 2012 9:10 pm

    Monday, Spring 24
    Six's house.
    Six - Alden
    I've Fallen In Love With You.

    15:30 PM


    Alden cùng Six rời khỏi lễ hội về nhà. Theo đúng như hôm nay, Six và hắn sẽ cùng qua căn nhà số 10. Nhưng hiện tại, cả hai đang đứng trước căn nhà số 11, tức nhà của Six sau khi hắn nhất quyết đòi qua nhà cậu cho được. Suốt dọc đường đi, hắn chỉ im lặng, với hai bàn tay bỏ tọt vào túi cùng cặp mắt xám lơ đãng như mất hồn.

    Đẩy cửa bước vào trong nhà, tất nhiên là không quên vòng qua bế theo con Seven cùng hai con thú bông kia, Alden kéo ghế ngồi im lặng một góc nhìn cậu rồi chợt tiến lại gần, tay với lấy đóa hoa trên tay Six, rút lấy một bông hoa trắng cài lên mái tóc vàng kia rồi rút cho mình một bông hoa vàng cài lên mái tóc bạch kim. Xong, hắn lại quay lại ghế ngồi im lặng, lắc lư mái đầu trắng. Cặp mắt xám lạnh nay có thêm quần đen như con cú mèo cứ nhìn Six chăm chú.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Tue Mar 13, 2012 9:35 pm

    Mon. Spring 24
    Nhà số 11


    .A Good Man is Hard to Find.
    .Alden - Six.




    3:35 PM


    Six khẽ đưa tay mân mê bông hoa trắng trên đầu mình, mắt cứ thế nhìn đóa vàng nổi bật trên nền tóc của anh. Vài giây im lặng khẽ trôi qua, như một cái đê vỡ bờ, Six nhào về phía Alden, bất chấp anh đang ngồi trên ghế.

    _ Cám ơn anh nhiều lắm, anh dễ thương ghê!

    Hắn nói mà cứ liên tục dụi má mình vào má anh, vòng tay quanh cổ Alden cứ thế siết chặt. Và chuyện gì đến rồi cũng đến, chiếc ghế, Alden cộng với Six ngã nhào ra phía sau. Tiếng rầm khi hai thân hình người lớn kèm cái ghế gỗ vang lên khi va đụng với sàn gỗ khiến con mèo Seven nhảy dựng lên, xong chạy bắn vào một xó góc mất dạng.

    _ Tôi xin lỗi! Anh không sao chứ?

    Six lo lắng hỏi, lúc này đang nằm trên người anh.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Tue Mar 13, 2012 10:49 pm

    Monday, Spring 24
    Six's house.
    Six - Alden
    I've Fallen In Love With You.

    15:45 PM




    _ Tôi xin lỗi! Anh không sao chứ?

    Six lo lắng hỏi, lúc này đang nằm trên người hắn.

    Alden gật đầu như trả lời không sao. Hai gò má hắn lại thoáng ửng đỏ lên, rút ra trong túi áo vest một bao thư khá dày.

    Các ngón tay gầy nhẹ rút ra một xấp giấy mỏng được đóng lại ngay ngắn phẳng phiu. Trang đầu tiên có nét vẽ nguệch ngoạc hình con quạ được tô đen bằng chì cùng dòng chữ:

    Những gì tôi nghĩ về Six.


    Hắn cầm lấy "cuốn sổ" đưa lên che lấy hai gò má rồi bắt đầu lật. Trang đầu tiên, hắn vẽ một con quạ trắng với lông gai tua tủa, và dĩ nhiên nét vẽ hệt như con nít 3 tuổi vậy. Và kế đến kèm một dòng chữ:

    Tôi ghét cậu lắm.


    Cặp mắt xám lén ngước lên nhìn phản ứng của Six rồi nhanh chóng nhìn sang hướng khác, các ngón tay tiếp tục lật từng trang giấy.

    Đến trang thứ hai, vẫn là hình con quạ cứng đơ một góc nhưng đã được tô một phần và tất nhiên kèm cả dòng chữ với nội dung như dỗi:

    Tôi ghét cậu vì cậu ngồi trước nhà tôi như tên ngốc với quần áo phong phanh giữa trời Luân Đôn lạnh buốt.

    Các bức tranh tiếp theo cứ thế tiếp tục với con quạ được tô thêm những mảng màu đen.

    Tôi ghét cậu vì cậu cứ đeo dính lấy tôi mà không cách nào tôi có thể đẩy cậu ra được.

    Tôi ghét cậu vì cậu ...dễ thương hơn........ tôi!

    Tôi ghét cậu vì nhảy vào đời tôi và khuấy động hết từng ngày buồn tẻ của tôi, khiến tôi bối rối. Điều chưa bao giờ có trong 36 năm sống.

    Tôi ghét cậu vì tôi không thể ngừng nghĩ về cậu mỗi lúc tôi rảnh.


    Các ngón tay cứ lật thoăn thoắt qua 5 trang giấy, đến trang cuối cùng, vẫn là hình con quạ nhưng nay đã được tô đen hết toàn bộ, với bộ lông được xếp gọn ghẽ và tất nhiên có cả dòng chữ.

    Tôi không thể liệt kê ra hết những lí do khiến tôi ghét cậu. Tôi không giỏi giao tiếp nên chỉ có thể nói thế này, nhưng điều quan trọng nhất là .....


    Alden chợt dừng lại, choàng tay kéo đầu Six xuống thật sát, hắn khẽ thì thầm:


    - Tôi yêu cậu. - Nói rồi, hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Tay vẫn cầm lấy tập giấy. Trên mặt giấy trang sáu, một lằn chì mờ mờ hiện ra bên dưới một trang giấy nữa, có hình con quạ cùng con mèo được đặt cạnh nhau.....


    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Wed Mar 14, 2012 1:28 am

    Mon. Spring 24
    Nhà số 11


    .A Good Man is Hard to Find.
    .Alden - Six.




    4:00 PM


    Đã từ lâu lắm rồi, có một con mèo hoang chuyên đi rong. Nó có màu vàng, và đuôi thì tết thành bím. Nó khá xinh nhưng ít ai muốn nó. Người ta còn không thèm nhận nuôi khi trông thấy nó, và sẽ không đăng tin tìm giả như nó có đi mất.

    Vì nó là một con mèo rắc rối.

    Đeo túi xách đựng thư trước cổ, nó đi rong khắp quả đất để giao thư. Nó không phàn nàn vì đây là việc nó chọn. Nó thích đi hoang nhưng cũng muốn đóng góp gì đó cho người khác.

    Nó không có nhà và nó chấp nhận điều đó.

    Thà là nó chưa từng có nơi gọi là nhà, còn hơn có rồi lại bị đạp ra khỏi đó.

    Chính xác thì đó là điều mà người ta đã gây ra cho nó. Mang vác thương tật trên người, con mèo hoang từ chối tìm một người chủ mới để đem cho nó một mái ấm khác, một người chủ để nó yêu thương và làm mọi điều vì người đó. Vì nó sợ nó sẽ bị bỏ rơi một lần nữa.

    Nó sống trong nỗi hận mù quáng, đi hoang chỉ để bắt những kẻ cướp đi mái nhà nó phải trả giá. Nó dần đánh mất khao khát lớn nhất của nó: được yêu thương và đóng góp chút gì cho người khác.

    Cho tới khi nó bị thương nằm gục trong một con hẻm tối chập choạng ánh đèn neon đằng xe, vật vờ giữa cái lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Dường như có một trang sách mới đã được giở ra, khi mà một con đường mới được vẽ lên trước mặt nó, khi mà nó trông thấy một con quạ lông màu trắng tuyết.

    Chỉ là nó có đủ can đảm để bước đi trên con đường ấy?

    Và sự thật là, nó đã đánh liều và bước đi trên con đường đó một lần nữa. Và tới nay nó không hề hối hận.

    Ngày hôm nay là ngày của những kẻ ngốc, vậy hành động đó có tính là ngốc nghếch không? Anh có đang nói thật không? Không phải trò đùa chứ?

    Six chợt mỉm cười ngay khi nụ hôn mà anh dành cho hắn kết thúc, hắn chợt nhận ra...

    Con mèo hoang đã tìm được nhà của nó.

    Bức vẽ con mèo cùng con quạ vẫn hiện rõ trên tờ thứ sáu kia có chút lung lay, hình ảnh trước mắt Six có phần nào hơi nhòe. Nhưng hắn khẽ chớp mắt, nhắm chặt hàng mi lại rồi lại mở to đôi ngươi hai màu kia nhìn anh.

    _ Cám ơn Alden...

    Six cất lời nói, xong lại ngưng như tìm ý. Hắn thở hắt ra, tiếp tục toe toét cười rồi nói:

    _ Tôi... tôi cũng yêu anh lắm...

    Rồi hắn lại im bặt như không biết nói gì thêm. Một kẻ mồm mép hay thích nói lời kiểu cách lịch sự như hắn nay lại không biết đáp thế nào, ngôn từ cứ thế rối bời như một món salad trộn đủ vị.

    _ Ôi...

    Hắn nhún vai, thở dài rồi nhướn người hôn môi anh thay cho câu trả lời.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Wed Mar 14, 2012 2:15 am

    Monday, Spring 24
    Six's house.
    Six - Alden
    I've Fallen In Love With You.

    16:15 PM




    - Ôi...

    Six nhún vai, thở dài rồi nhướn người hôn môi hắn thay cho câu trả lời. Alden chợt mỉm cười đón nhận nụ hôn của cậu, vòng tay mỗi lúc một siết chặt hơn.

    Nụ hôn như đang lấp đầy những khoảng trống trong suốt những năm sống của hắn, con chim cụt cánh mãi không thể bay. Những năm đầu đời, hắn như con chim lang thang liên tục bị truy đuổi, ngày qua ngày sống nơm nớp trong lo sợ.

    Không nhà, không gia đình, không chỗ dựa.

    Đến khi cuộc đời ưu đãi cho hắn một cơ hội hiếm hoi, hắn phải từ giã thằng nhóc V. rời Lapland, đổi cả tên họ, đổi cả gốc gác, bỏ hết tất cả lại đằng sau để làm lại từ đầu. Những tưởng, cuộc đời hắn lại được đong đầy. Hắn tìm được giấc mơ, hắn thích một người, hắn có một công việc ổn định, có miếng ăn mỗi ngày,.... Rồi đùng, cái ngày khốn nạn ấy cướp trắng của hắn từ giấc mơ, công việc và cả người hắn yêu và "thưởng" luôn cho hắn một nửa cánh tay luôn được băng bó.

    Hắn lại trôi lạc giữa dòng đời hỗn độn.

    Cho đến khi, đến cái giới hạn cuối cùng của bản thân, hắn không thể chịu nổi hằng ngày cứ vật vờ ở cái trạm điều khiển, khát khao và thèm muốn những thứ mãi không bao giờ y có được.

    Hắn ngán ngẩm lẫn chua xót mỗi lần mở cái ví da cũ mèm lại thấy nụ cười của Kelsea lẫn ... của hắn. Hắn chán lắm rồi cái cảnh sống không mục đích đến mức chỉ muốn nhảy quách xuống sông tự vẫn cho xong. Vì hắn biết rằng, dù hắn biến mất cũng không ai kiếm tìm nhưng than ôi, ông trời không cho hắn cái gan để đi tự tử. Hay nói đúng hơn là hắn không thể chết.

    Và hắn đã đi đến quyết định, nếu không tìm đến cái chết được, hắn sẽ tự làm mình biến mất. Ấy thế mà ông trời trái khuấy, gàn dở thể nào lại một lần nữa xáo tung hết mọi việc. Đến khi hắn đã đứng ở chân tường, đã cùng đường mạt lộ, chợt lại xuất hiện thứ níu giữ hắn lại.

    Một con mèo vàng với đuôi tết bím.


    Mọi thứ đảo lộn từ khi hắn quyết định để "con mèo" ấy bước vào cuộc đời hắn.

    Cái suy nghĩ yêu một người và mong muốn được yêu thương chợt xuất hiện trong đầu. Cái ý nghĩ bình dị của mỗi con chim mỗi khi bay mỏi cánh là tìm về cái nhánh cây quen thuộc, là tìm về tổ ấm của mình với gia đình đợi chờ, chợt trở thành khát khao mãnh liệt trong hắn.

    Và hình như, lúc hắn đã không còn nơi nào để về, chợt, hắn tìm được nơi hắn thuộc về.

    Có nằm mơ hắn cũng không mơ tới chuyện này.

    Hắn không tin nổi hắn vừa đáp lại lời tỏ tình bằng một "bức thư". Hắn không hiểu nổi tại sao hắn có thể ngồi ròng rã từ tối thứ sáu đến hết hết chủ nhật không chợp mắt, chỉ để vẽ rồi xé rồi lại vẽ rồi lại xé.

    Hắn đặt hết mọi tâm tư tình cảm dồn vào từng đường nét nguệch ngoạc kia chỉ để mong cậu hiểu rằng hắn đã yêu cậu như thế nào và vẫn sẽ tiếp tục yêu cậu.

    Cho đến khi nụ hôn kết thúc, hắn khẽ mỉm cười, để bàn tay vuốt ve mái tóc vàng óng kia, một tay vẫn ôm chặt lấy tưởng như không rời, rồi y khẽ nói:

    - Có lẽ cậu vẫn phải dạy vẽ cho tôi dài dài.

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Wed Mar 14, 2012 9:58 pm

    Mon. Spring 24
    Nhà số 10


    .A Good Man is Hard to Find.
    .Alden - Six.




    4:25 PM


    _ Có lẽ cậu vẫn phải dạy vẽ cho tôi dài dài.

    Alden nói trong khi vòng tay vẫn ôm chặt lấy Six, những ngón tay gầy vuốt ve lấy mái tóc vàng dài của hắn. Mọi ngôn từ hắn vẫn ứ nghẹn nơi cần cổ, niềm vui, nỗi khát khao cùng sự sợ hãi cứ quấn vào nhau như một cuộn len rối.

    Hắn không muốn bị bỏ rơi bởi người mình yêu, một lần nữa.

    Nhưng hắn nghĩ đã tới lúc thử cho cuộc đời một cơ hội nữa. Hắn nhớ đến lời của tay lính Nga RD, gã đã nói hắn con người phải luôn thay đổi, gã bám sống vào điều đó và nay thì gã đã mất dạng nơi nào rồi.

    Có lẽ, cũng như hắn, gã đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

    Vòng tay Six ôm chặt lấy Alden, tưởng như sợ sẽ vụt mất anh. Hắn dụi mặt vào bờ vai anh như con mèo đòi nựng, rồi lại ngẩng đầu lên.

    _ Anh là một học trò xuất sắc.

    Six cất lời và mỉm cười toe toét đáp lại câu nói của anh. Alden vỗ vỗ nhẹ vào lưng Six, môi vẫn giữ nguyên nụ cười:

    _ Nhờ thầy giỏi.

    _ Vậy trò ngoan muốn được thưởng gì không?

    Six cười hỏi, cắn nhẹ vào vai Alden. Nhẹ giật mình, hình như hai gò má anh mỗi lúc một ửng đỏ hơn, rồi Alden hài hước đáp lại:

    _ Dạy... miễn phí cho tôi... cả đời nhé?

    _ Cái đó... anh không cần phải hỏi. Vì... tôi không nghĩ mình muốn mất một học trò giỏi như anh đâu.

    Six cười đáp, chợt lấy tay mân mê bờ môi anh. Alden mở hé môi hôn nhẹ lên các đầu ngón tay của Six. Cánh tay đột ngột buông hắn ra thò vào túi quần rút ra một cái túi nhỏ. Trút nó ra sàn, bên trong cái túi là hai mảnh gỗ được khắc thành hình con mèo và con quạ với hình trái tim be bé ở giữa hai con vật.

    _ Cái này cho hôm nay. - Alden giơ tập giấy ra nói. - Nói tôi ghét cậu thì tôi là thằng ngốc nhất trong ngày hôm nay rồi. Còn cái này là cho tất cả những ngày còn lại. - anh đưa một mảnh gỗ cho Six.

    Nhận lấy mảnh gỗ từ tay anh, Six cứ thế nhìn nó chăm chú, đôi mắt hai màu ánh lên sự vui thích không giấu đi đâu được, còn gò má cứ ửng hồng cả lên. Trông lúc này hắn hệt như một thằng bé mới nhận được quà. Một lần nữa choàng tay ôm cứng lấy Alden, hắn cứ thế mặc nhiên hôn lên khắp khuôn mặt anh xong bảo:

    _ Anh thật là đáng yêu! Lúc này đây anh muốn làm gì đó không?
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Thu Mar 15, 2012 2:14 am

    Monday, Spring 24
    Six's house.
    Six - Alden
    I've Fallen In Love With You.

    16:35 PM



    Một lần nữa choàng tay ôm cứng lấy Alden, cậu cứ thế mặc nhiên hôn lên khắp khuôn mặt hắn khiến nó đỏ hồng lên xong bảo:

    - Anh thật là đáng yêu! Lúc này đây anh muốn làm gì đó không?

    - Ưm ... cậu .. muốn làm gì? - Alden hôn nhẹ lên môi Six, lắp bắp hỏi.

    - Tôi không biết nữa, ý anh sao nào? - Six cười hỏi.

    - Tắm .. con Seven chung nhé? - Alden đưa mắt nhìn con Seven đang mon men bò lại gần chỗ hai người.

    Gật đầu, Six nhẽ nhướn mày đáp một cách nghịch ngợm:

    - Kì này anh muốn tự cởi hay để tôi cởi quần áo cho?

    - Tôi cạp đấy. - Alden nhăn mặt đáp ngay lại như dỗi.

    Bật cười, Six chợt cắn nhẹ vào má Alden rồi thì thầm:

    - Thế nếu tôi nhờ anh cởi hộ áo quần mình?

    Hai má hắn đã đỏ nay mỗi lúc một đỏ hơn. Từ ngữ trong đầu cứ nhảy lung tung lên, Alden líu ríu nói:

    - A ..ư .. tôi ... thế .. tôi sẽ tự cạp mình. - Hắn nói xong rồi tự đưa tay cốc vào đầu mình.

    - Tự cạp xong rồi thì anh sẽ nhận lời chứ? - Six nắm lấy tay Alden và hôn nhẹ. Alden im bặt, cặp mắt xám cứ mở to tròn ra như đã tắc hết toàn bộ ngôn từ và não đã tạm ngừng hoạt động. Sau vài giây, Alden cứ giật giật cái mảnh băng tay phải liên hồi, miệng lắp bắp như kẹt băng:

    - Ừ .. à .. không... ừ .. arggggg - Hắn nhẹ nhấc đầu lên rồi thả đập nhẹ xuống sàn đánh tiếng "cộp" khe khẽ.

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Fri Mar 16, 2012 12:25 am

    Mon. Spring 24
    Nhà số 11


    .A Good Man is Hard to Find.
    .Alden - Six.




    4:55 PM


    _ Ừ .. à .. không... ừ .. arggggg!

    Alden nhẹ nhấc đầu lên rồi thả đập nhẹ xuống sàn đánh tiếng "cộp" khe khẽ. Vội ôm lấy anh, Six cười rồi hôn nhẹ lên đôi môi kia. Xong không nói gì, hắn một tay cắp nách con mèo ú một tay thì kéo lấy Alden hướng về phía phòng tắm.

    Sau khi đã chuẩn bị thau tắm sẵn sàng, Six đóng cửa phòng lại và thả con mèo ú xuống sàn, để nó kêu meo meo hết đi dọc thau nước tới vòng vòng dọ thám cái không gian chật hẹp xung quanh. Six chợt ấn Alden dựa lưng vào vách gỗ, hắn vẫn giữ cái nụ cười tinh quái trên môi với hai gò má ửng hồng, đôi tay hắn chợt đặt lên ngực anh và cất lời:

    _ Tôi đếm từ một đến ba... anh không quyết định được thì tôi sẽ tự mình cởi hộ áo anh nha?

    Nhướn chân dí sát mặt mình vào mặt anh, hắn nói khẽ:

    _ Anh mà cạp thì tôi cạp lại đó.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Fri Mar 16, 2012 1:12 am

    Monday, Spring 24
    Six's house.
    Six - Alden
    I've Fallen In Love With You.

    17:10 PM



    Nhướn chân dí sát mặt vào mặt Alden, Six nói khẽ:

    _ Anh mà cạp thì tôi cạp lại đó.

    Hắn đang đứng sát vách gỗ, tức là cùng đường. Và hắn có ba giây để chọn tự cởi hay ... bị cởi. Sau ba giây tích tóc trôi qua, Alden nhướn người về trước, tựa đầu lên vai Six vừa dụi dụi vừa gặm lớp áo của cậu thay cho câu trả lời để che đi hai gò má hắn đỏ gay lên như quả cà chua chín.

    Hắn ngoan ngoãn để Six cởi hộ đống quần áo trên người, nhưng bàn tay gầy đã đưa lên mắt cậu bịt chặt lại. Hắn lắp bắp như đứa con nít:

    - Không .. nhìn.

    Đây không phải là lần đầu tiên hắn tắm chung với Six. Nhưng là lần đầu tiên hắn tự nguyện hoàn toàn để người khác cởi đồ và y cứ ngượng đến đờ cả người ra. Nên ít ra nếu bịt mắt cậu trong một lúc rồi sau đó cũng phải bỏ ra thì đỡ ngượng hơn.

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Admin Sat Mar 17, 2012 1:47 pm

    Thứ bảy, Xuân 29
    Chiều



    Hàng gửi nhầm hay có chủ ý?

    Chiều về, bạn đang mãi ngồi trong nhà làm chuyện riêng thì nghe có tiếng gõ cửa. Nhanh nhẹn chạy ra đón thì bạn lại không thấy ai cả, nhìn xuống dưới bạn trông thấy một cái hộp gỗ.

    Đem cái hộp gỗ vào trong nhà kiểm tra, bạn nhận ra trong đó là một bộ váy dài tới gót chân với tông chủ đạo là màu hồng, có rất nhiều ren, nơ và những đóa hoa vải trắng đính lên trên, dù cầu kì nhưng khá là duyên dáng và trông không tới nỗi nào lố bịch.

    Bạn đã nghe phong phanh rằng chiếc váy này dành cho các quý cô nhân lễ Mừng xuân, vậy tại sao lại gửi cho bạn nhỉ? Phải chăng có ai đó muốn bạn cũng diện chiếc váy này không?


    Cái này gởi vui thôi các bạn uke thích thì mặc ra mắt seme ko cũng ko sao đâu Laughing

    Chỉ có các bạn nữ mới tham gia trò chơi chọn Nữ hoàng Mùa Xuân được nha Embarassed
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Sat Mar 17, 2012 2:05 pm

    Mon. Spring 24
    Nhà số 11


    .A Good Man is Hard to Find.
    .Alden - Six.




    5:15 PM


    _ Không... nhìn.

    Anh nói rồi dùng tay bịt mắt Six lại. Hắn mỉm cười nhưng không gỡ ra mà cứ để anh làm vậy. Do không thấy đường, những động tác hắn trở nên chậm chạp hơn, và hắn đành phải rờ mó khắp người Alden để tìm xem cúc áo hay khóa quần nằm ở đâu.

    _ Là anh che đó nha, tôi không thấy nên phải sờ mó khắp đó.

    Hắn ngưng một lúc để tay chuyển xuống thấp dần bên dưới. Khựng lại như vô tình chạm phải gì đó, hắn im lặng, xong tiếp tục nói mà như ghẹo anh:

    _ Vì thế nên... có lẽ tôi sẽ đụng chạm vào những nơi mà chính tôi còn không mường tượng ra.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Sat Mar 17, 2012 3:19 pm

    Monday, Spring 24
    Six's house.
    Six - Alden
    I've Fallen In Love With You.

    17:20 PM



    Che mắt Six quả là thất sách. Thật sự là ké cực tồi, tồi của tồi, tệ của tệ. Cứ nghĩ cậu không nhìn phần nào sẽ giúp hắn đỡ ngượng hơn nhưng.....

    Bàn tay cậu cứ phải chậm rãi sờ mó, cởi từng cái nút áo làm cả người hắn cứ run bần bật lên, tim cứ đập loạn nhịp dưới lồng ngực còn hai gò má đã đỏ lừ ra như quả cà chua chín rồi.

    - Vì thế nên... có lẽ tôi sẽ đụng chạm vào những nơi mà chính tôi còn không mường tượng ra. - Six di chuyển tay xuống dưới rồi nói như ghẹo.

    Alden giật nảy mình giật lùi lại, đầu hắn lại va phải cái vách gỗ nhưng hai tay vẫn che mắt Six. Hai bờ môi chỉ kịp bật ra tiếng "ouch" nhỏ. Mười nóng tay dài gầy guộc đang che mắt cậu chợt thả ra, hắn lúng túng ôm cứng lấy Six khi con mèo đeo dính theo chủ.

    - Rồi .. đấy. Cậu cởi... không đúng tôi..... cạp. - Alden lắp bắp nói như dỗi.

    Six lấy tay vỗ vỗ lưng Alden rồi nói nhỏ:

    - Anh thích cạp chỗ nào nè?

    Alden khựng lại trước câu hỏi của Six, vòng tay chợt ôm siết chặt lấy Six hơn. Mái đầu trắng cứ thế dụi vào cổ cậu vì ngượng và thay thế luôn cho câu trả lời ..."không biết". Tay chọt mạnh vào hông cậu hắn dỗi:

    - Nghịch. Có .. cởi ...tiếp hay để tôi .. tắm với caí quần?

    Six nhoẻn miệng cười toe toét rồi chạm tay vào cái quần hắn, cậu khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ:

    - Anh muốn cởi nhanh hay chậm đây?

    - Cậu cứ phải chọc tôi mới cởi được à? - Alden chọt vào hông Six mạnh hơn.

    Six hơi ẹo người qua một chút, rồi chợt chụp lấy Alden đặt lên cổ áo mình:

    - Tại anh dễ thương quá cơ... hay tụi mình cởi qua cởi lại cho nhau ha?

    Hắn đỏ bừng mặt rụt tay lại nhưng cặp mắt xám cuối cùng cũng nhắm tịt lại, lần mò dọc theo hàng cúc áo và nhẹ cởi hết chúng ra. Cho đến khi cái nút cuối cùng được mở, Alden ôm Six kéo cậu ngã nhào vào thau tắm rồi cười nghịch với hai gò má vẫn còn đỏ ửng lên:

    - Thế này thì khỏi cởi quần.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Sat Mar 17, 2012 4:01 pm

    Mon. Spring 24
    Nhà số 11


    .A Good Man is Hard to Find.
    .Alden - Six.




    5:30 PM


    Sau khi cái cúc áo cuối cùng được mở, Alden ôm Six kéo cả hai ngã nhào vào thau tắm rồi cười nghịch, hai gò má vẫn còn đỏ ửng lên:

    _ Thế này thì khỏi cởi quần.

    Six nhìn anh vẫn còn chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng toét miệng cười. Hắn nhướn người hôn môi anh xong hỏi đùa:

    _ Anh tính vừa tắm vừa giặt đồ à?

    Tiếng con mèo Seven kêu gào như muốn vào chung khiến Six phải quay qua bế nó vào chung thau tắm. Sự thật thì mục đích cả hai là cùng tắm mèo mà thành ra thế này nhỉ?

    Đôi mắt Six chợt dừng lại cái tay băng bó của Alden đã sũng nước, hắn nghiêng đầu vừa hỏi vừa hất nước rửa lông con mèo:

    _ Một hồi tắm xong tôi ra băng bó tay lại cho anh nhé?
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Sun Mar 18, 2012 12:28 am

    Monday, Spring 24
    Six's house.
    Six - Alden
    I've Fallen In Love With You.

    17:40 PM



    Đôi mắt Six chợt dừng lại cái tay băng bó của Alden đã sũng nước, cậu nghiêng đầu vừa hỏi vừa hất nước rửa lông con mèo:

    - Một hồi tắm xong tôi ra băng bó tay lại cho anh nhé?

    Alden nhìn lại cánh tay phải của mình một lúc. Hắn toan từ chối không muốn để Six thay băng nhưng ngẫm đi nghĩ lại hắn lại gật đầu thay cho câu đồng ý.

    Cái vết thương đã từng chảy máu nay theo thời gian nó đã lành lặn nhưng chẳng bao giờ cánh tay hắn trở lại được như trước kia. Nó mãi mãi vẫn mang vết sẹo của thời gian. Và có lẽ ... đã tới lúc hắn cần người chăm sóc những vết sẹo ấy.

    Alden chợt ngước lên nhìn Six mỉm cười. Hắn chậm rãi tháo từng lớp băng dẫm nước ra, rồi để ở góc trên sàn. Lớp băng được tháo ra bên dưới là phần cánh tay với làn da nhăn nheo do bị phỏng nặng và hoàn toàn biến dạng.

    - Hi vọng nó không làm cậu mất hết hứng tắm. - Alden nghiêng đầu nhẹ nói, chân để gác lên thành thau tắm, tay nhanh chóng cởi bỏ cái quần ngoài vướng víu và ướt sũng ra.

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Sun Mar 18, 2012 12:59 pm

    Mon. Spring 24
    Nhà số 11


    .A Good Man is Hard to Find.
    .Alden - Six.




    5:43 PM


    _ Hi vọng nó không làm cậu mất hết hứng tắm.

    Alden nghiêng đầu nhẹ nói, chân để gác lên thành thau tắm, tay nhanh chóng cởi bỏ cái quần ngoài vướng víu và ướt sũng ra. Còn Six thì cứ thế đưa mắt nhìn cánh tay bị thương tổn của anh, lòng chợt thắt lại. Không phải là hắn chưa từng thấy người bị phỏng, là người đưa tin ngoài mặt trận, hắn đã trông thấy nhiều thứ khiến hắn không mấy tự hào mà khoe ra. Nhưng là Alden, thì lại là chuyện khác.

    Sẽ có khi ta có cảm giác muốn đứng ra gánh chịu mọi thứ thay cho người ta yêu, vì bởi lẽ chỉ nhìn là đủ đau rồi.

    Khẽ nghiêng đầu, rồi khuôn mặt Six giãn ra và hắn cũng từ tốn cởi bỏ cái quần mình ném qua một bên, sau đó mới tiếp tục tắm cho con mèo Seven. Vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, hắn ngước lên nhìn anh và cất tiếng hỏi:

    _ Vào nước anh có thấy đau rát gì không?

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Sun Mar 18, 2012 1:02 pm

    Sun. Spring 30
    Nhà số 10


    .Eyesight to the Blind.
    .Alden - Six.




    9:10 AM


    Cầm cái hộp gỗ đựng cái váy hồng chóe trên tay, Six nhanh nhẹn chạy qua nhà Alden. Một tay giữ lấy cái hộp, tay kia hắn đưa lên gõ cửa và gọi to:

    _ Alden! Đi chơi lễ thôi!
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Sun Mar 18, 2012 2:11 pm

    Monday, Spring 24
    Six's house.
    Six - Alden
    I've Fallen In Love With You.

    17:50 PM



    Vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, Six ngước lên nhìn hắn và cất tiếng hỏi:

    _ Vào nước anh có thấy đau rát gì không?

    Alden ngả người tựa vào thành thau lắc đầu:

    - Mất cảm giác ở phần cánh tay này rồi. - Hắn bất giác đưa tay sờ lên phần cánh tay thô ráp với lớp da nhăn nheo đỏ lừ rồi phì cười.

    Người như hắn mà cuối cùng phải bọc một cánh tay bị thương vào lớp băng vải kia chỉ với lí do "tránh bị dòm ngó". Hắn chợt nhận ra từ lâu là hắn không đủ can đảm phải đối mặt với vết thương này hằng ngày.

    Một ngày trong ác mộng đã quá đủ.

    Đưa đôi mắt hai màu nhìn Alden, Six chợt nhẹ chạm lấy cánh tay thương tổn xong cất tiếng hỏi:

    - Tôi chạm vào được không?

    Alden im lặng không đáp gì, bàn tay phải cứ thế nắm lấy tay cậu siết thật chặt.

    Thấy thế, Six cũng siết nhẹ lấy tay Alden, cậu chợt cúi xuống hôn nhẹ lên lớp da thô ráp kia, rồi ngước lên nhìn hắn mỉm cười.

    Cặp mắt xám thoáng mở to nhưng rồi lại ánh lên vẻ dịu dàng hiếm có. Đã có ai từng đối xử đầy thương yêu như vậy với hắn đâu? Đã có ai không ngần ngại mà siết chặt lấy bàn tay này đâu?
    Những gì hắn đã nhận được chỉ là những ánh mắt lẫn chút thương hại bất quá thì thông cảm.

    Hai gò má hắn thoáng ửng đỏ lên, Alden nhướn người về phía trước thì thầm vào tai cậu:

    - Cảm ơn.

    Và kèm theo đó là một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên bờ môi kia.

    Yes, I've fallen in love with you.
    My beating heart wants you.
    And my empty arms need you.

    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Sun Mar 18, 2012 2:32 pm

    Sunday, Spring 30
    House number 10
    I just want only you to know who I am.


    9:20 PM



    Hôm nay là lễ hội. Alden biết điều đó quá rõ, vì từ giữa tuần Ackley đã sai cả hắn lẫn Danny làm việc quần quật suốt mà vẫn không hết việc.

    Và theo đó dẫn đến hắn chỉ muốn nằm lười hết cả hai ngày cuối tuần. Vốn dĩ cũng không thích chốn đông người nên có lễ hội thì y cũng không mấy hứng thú.

    Nhưng ....

    Vào hơn chín giờ sáng, cái giờ mà hắn vẫn còn nằm dài trên giường với cái chăn bông vắt vẻo ngang đầu để che đi cái nắng đã sáng bừng khắp căn phòng, đã có người gọi cửa:

    - Alden! Đi chơi lễ thôi! - Và không mấy quá lâu để hắn biết đó là ai.

    Alden cuộn cả tấm chăn nhảy lóc cóc xuống lầu mở cửa, với bộ pyjama nhàu nhĩ cùng mái đầu trắng rối bù. Dòm hắn nom trông không khác gì con mèo lười nhác. Và hôm nay hắn quyết phải lười cho thỏa.

    Không để Six kịp nói gì, Alden kéo tấm chăn ra quấn luôn cả Six vào trong rồi ôm cứng lấy cậu dụi dụi. Chân thò ra kéo đóng sập cái cửa lại.

    - Ngủ cơ. - Hắn nằn nì nói, mái đầu trắng vẫn tiếp tục dụi vào cổ Six.

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Mon Mar 19, 2012 12:26 am

    Mon. Spring 24
    Nhà số 11


    .A Good Man is Hard to Find.
    .Alden - Six.




    6:00 PM


    Cảm ơn.

    Và rồi Alden nhướn người về phía trước, nhẹ nhàng đặt lên môi Six một nụ hôn sau khi thì thầm vào tai hắn hai từ mầu nhiệm kia. Thoáng đỏ mặt, nhưng rồi Six cũng hôn đáp lại. Hắn bỏ mặc con mèo ú muốn làm gì thì làm, còn mình thì choàng tay qua cổ ôm sát lấy anh.

    Mãi một lúc tới khi nụ hôn dừng, hắn dựa đầu vào ngực anh xong cười bảo:

    _ Nghịch nước đã chưa?

    Alden gục gặc đầu suy nghĩ, tay ôm siết lấy Six mãi một lúc anh ấp úng:

    _ Cậu... muốn... tắm luôn à?

    Six gật gật đầu trước khi dụi mũi mình vào mũi anh:

    _ Tắm chung, tôi chà lưng cho anh nhé?

    Alden đỏ mặt gật đầu rồi nói như dỗi:

    _ Không... sờ mó bậy đấy.

    _ Anh sẽ cạp nếu tôi sờ mó bậy? - Six nhướn mày hỏi, vẫn giữ nụ cười toe toét.

    Alden lúng túng, hai má mỗi lúc một đỏ hơn. Anh giận dỗi hất nhẹ nước vào Six, vặn vẹo hỏi ngược lại như đứa con nít:

    _ Bộ cậu thích bị cạp hả?

    _ Tôi thích bị anh cạp cơ. - Six hơi nghiêng người để né chỗ nước tạt, xong cũng hất trả lại.

    Alden như không thể trả lời gì được nữa, anh lắc đầu nguầy nguậy, đập nhẹ xuống mặt nước rồi quay lưng lại ngồi ôm đầu gối. Thấy thế, Six lội nước lại gần Alden rồi choàng tay ôm lấy anh, mặt áp vào tấm lưng trần kia. Được một lúc, hắn lấy tay vỗ về tấm lưng đó rồi nói:

    _ Anh thật đáng yêu quá mà.

    Alden lén quay đầu lại nhìn Six, tay nắm lấy cánh tay hắn, một tay vén mái tóc dài ra phía trước để lộ dòng chữ Ardian ở sau lưng. Anh lí nhí nói:

    _ Tắm.

    Six đưa mắt nhìn dòng chữ Ardian một lúc lâu rồi mỉm cười. Hắn hất nước lên tấm lưng kia và bắt đầu dùng khăn lau lấy nó, như khi tắm cho con Seven vậy. Mèo với chủ thật hệt như nhau.

    Cho tới khi cả hai lẫn con mèo đã tắm xong, Six bế Seven cùng Alden rời khỏi thau tắm. Sau khi dùng khăn khô lau mình cho con mèo trong khi Alden thì giữ lấy nó, hắn mới vớ lấy chỗ quần áo sạch đưa anh. Chưa kịp thay xong thì Alden chợt cúi xuống cắn nhẹ vào nơi cổ Six khiến hắn một lần nữa thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn toe toét cười hệt như một thằng ngốc.

    Có cảm giác như hôm nay hắn là thằng ngốc hạnh phúc nhất.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Mon Mar 19, 2012 12:51 am

    Sun. Spring 30
    Nhà số 10


    .Eyesight to the Blind.
    .Alden - Six.




    9:33 AM


    Một con mèo trắng lười nhác mang tên Alden chào đón Six. Không để Six kịp nói gì, Alden kéo tấm chăn ra quấn vào trong rồi ôm cứng lấy hắn dụi dụi. Chân thò ra kéo đóng sập cái cửa lại.

    _ Ngủ cơ.

    Anh nằn nì nói, mái đầu trắng vẫn tiếp tục dụi vào cổ Six. Do bận giữ cái hộp, Six chỉ có thể dùng một tay choàng ra sau vỗ về tấm lưng gầy kia, miệng cười toe toét bảo:

    _ Anh ngủ thì tôi đi chơi lễ một mình đó.

    Alden lắc đầu nguầy nguậy, tay vẫn ôm cứng lấy Six, ngái ngủ nói:

    _ Không đi, không đi. Ngủ, ngủ.

    Vội gỡ khẩu trang và mắt kính nhét túi, Six cắn nhẹ vào vai Alden xong phùng má hỏi:

    _ Hôm nay tôi mặc váy và "đi hẹn" với anh thì anh đi không?

    Alden ngước đầu lên ngơ ngác như vẫn chưa hiểu gì. Sau một lúc đứng ngây người ra, hai gò má anh đỏ hồng lên rồi lúng túng nói:

    _ Cậu... mặc váy... ngủ cơ.

    Six lắc đầu, xong nháy mắt cười nghịch:

    _ Anh không đi là tôi không mặc váy đâu.

    Alden lắc lư mái đầu trắng rồi ngồi bệt xuống sàn:

    _ Ư.... - Sau một thoáng suy nghĩ, anh xụ mặt - Đi. Nhưng phải về sớm ngủ đấy.

    Six ngồi xuống theo rồi để cái hộp gỗ qua một bên, hắn gật đầu trước khi hôn nhẹ môi anh:

    _ Tôi biết rồi.

    Và rồi hắn tháo nắp cái hộp gỗ để qua một bên, nhanh chóng lôi ra một cái đầm hồng đầy ren và hoa hồng trắng. Trông hơi bất tiện, nhưng không sao, sau khi Six diện lên hắn sẽ kiếm cách đơn giản hóa nó đi.

    _ Anh phụ tôi mặc váy nhé? - hắn chợt quay qua nhìn Alden và mỉm cười hiền nhất có thể.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Admin Mon Mar 19, 2012 1:33 am

    Thứ hai, Xuân 31
    1:00 AM



    Chào mừng những cư dân cùng chung hoạn nạn mới nào!


    Sao băng!

    Bạn thốt lên khi nhìn thấy một vệt sáng dài vụt vẽ lên trên nền đêm đen. Dù là lý do gì khiến bạn giờ này vẫn chưa ngủ được, bạn cũng vô cùng thích thú khi trông thấy ngôi sao băng nọ.

    Mà có thật là sao băng không nhỉ?

    Phải chừng vài phút lâu sau câu hỏi đó mới được giải đáp khi bạn nghe tiếng người dân ồn ào ngoài nhà. Khoác áo chạy ra xem thì bạn nghe rằng có những người bị nạn, hoàn cảnh hệt như bạn vậy và hiện họ đang bất tỉnh ở nhà Trưởng làng.

    Bạn nghĩ, dù gì hôm nay vẫn còn là lễ hội nên không phải đi làm, có lẽ ngày mai sau khi những người bị nạn kia rời khỏi nhà trưởng làng bạn nên gặp mặt xem sao?


    Chú ý: các bạn nếu muốn tương tác với các OC chuyến 2 thì đợi khi nào mấy bạn ấy rời nhà Trưởng làng (sau khi nhận tiền vốn ấy mà) và đi nhận nhà đã nhé, để tránh gây hỗn loạn ấy mà. Embarassed
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Admin Mon Mar 19, 2012 1:33 am

    Thứ hai, Xuân 31
    1:00 AM



    Chào mừng những cư dân cùng chung hoạn nạn mới nào!


    Sao băng!

    Bạn thốt lên khi nhìn thấy một vệt sáng dài vụt vẽ lên trên nền đêm đen. Dù là lý do gì khiến bạn giờ này vẫn chưa ngủ được, bạn cũng vô cùng thích thú khi trông thấy ngôi sao băng nọ.

    Mà có thật là sao băng không nhỉ?

    Phải chừng vài phút lâu sau câu hỏi đó mới được giải đáp khi bạn nghe tiếng người dân ồn ào ngoài nhà. Khoác áo chạy ra xem thì bạn nghe rằng có những người bị nạn, hoàn cảnh hệt như bạn vậy và hiện họ đang bất tỉnh ở nhà Trưởng làng.

    Bạn nghĩ, dù gì hôm nay vẫn còn là lễ hội nên không phải đi làm, có lẽ ngày mai sau khi những người bị nạn kia rời khỏi nhà trưởng làng bạn nên gặp mặt xem sao?


    Chú ý: các bạn nếu muốn tương tác với các OC chuyến 2 thì đợi khi nào mấy bạn ấy rời nhà Trưởng làng (sau khi nhận tiền vốn ấy mà) và đi nhận nhà đã nhé, để tránh gây hỗn loạn ấy mà. Embarassed
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Vivian Mon Mar 19, 2012 9:16 pm

    Sunday, Spring 30
    House number 10
    I just want only you to know who I am.


    9:45 PM



    _ Anh phụ tôi mặc váy nhé? - Six chợt quay qua nhìn Alden và mỉm cười hiền nhất có thể.

    Alden ngồi bất động nhìn cái váy mà mắt như hoa lên. Để Six mặc chiếc váy này đi lễ hội thì thật ngoài sức tưởng tượng của hắn.

    - Cậu .. mặc? - Alden chỉ tay vào cái váy ren có cài hoa trắng.

    Six gật đầu và cười hỏi:

    - Anh muốn tôi mặc không?

    Alden đỏ bừng mặt. Hắn trộm nghĩ cậu mặc chiếc váy sẽ rất tuyệt (dù hắn nghĩ cậu mặc gì cũng tuyệt cả). Nhưng mặc chiếc váy đi giữa quảng trường đông đúc qua lại, mà cậu ấy lại là lính tuần của làng có hơi ...

    - Cậu thực muốn mặt bộ váy này đi chơi lễ với tôi sao?

    Six lại tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu. Rồi cậu nói thêm vào:

    - Đó là... nếu như anh muốn tôi mặc.

    Alden cúi gằm mặt lí nhí nói lên cái lí do duy nhất khiến hắn nãy giờ cứ dán dính vào sàn không đứng dậy giúp Six mặc bộ váy:

    - Tôi chỉ muốn một mình tôi thấy thôi.

    Six chợt bò về phía Alden xong dùng tay ngẩng mặt Alden lên:

    - Dù có ai thấy thì tôi cũng theo anh suốt thôi, chúng ta hãy xem như là... 1 cuộc hẹn được không?

    Alden đưa mắt nhìn Six một lúc. Hắn thấy hai gò má nóng ran. Hôm nay sẽ là cuộc hẹn đầu tiên của hắn và Six. Alden chợt lúng túng, hắn không biết phải làm gì trong cuộc hẹn cả, mà thậm chí hiện tại ngay trong ngày hẹn hắn vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ nhàu nhĩ.

    Nhưng tạm gác lại việc "lập danh sách những việc cần làm trong ngày đầu hẹn hò", hắn giúp Six thay áo. Bàn tay gầy cứ run run làm cho mỗi động tác trở nên chậm chạp và thiếu chính xác còn tim thì cứ đập loạn nhịp. Đến khi thay xong, Alden kéo tuột sợi dây buộc tóc của cậu xuống, để mái tóc dài vàng óng xõa ra ôm trọn lấy tấm lưng thon.

    Còn Alden, hắn chỉ đứng thừ người ra, im lặng với cặp mắt xám bất động mở to nhìn chăm chú Six không chớp mắt lấy một lần. Rồi, hắn tháo một bông hoa vải trắng trên chiếc váy ra, cài lên dải tóc kia. Cơn buồn ngủ chợt tan biến, Alden một tay luồn vào mái tóc vào, tay còn lại vòng qua eo Six, kéo cậu ôm chặt lại rồi đặt lên bờ môi kia một nụ hôn.......

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Silver Guardian Tue Mar 20, 2012 1:16 am

    Sun. Spring 30
    Nhà số 10


    .Eyesight to the Blind.
    .Alden - Six.




    10:15 AM


    Bông hoa vải trắng rời khỏi chiếc áo, được anh đưa đến nơi dừng chân mới ngự trên suối tóc Six. Vì lúc nào cũng thắt bím, nên một khi tóc hắn xõa dài thì nó uốn quăn thành từng lọn, phủ lấy hai bên bờ vai, vòng qua tấm lưng gầy và dài quá thắt lưng.

    Những lọn tóc trắng nhanh hòa sắc với chỗ tóc vàng kia, khi mà anh choàng tay qua eo hắn ôm sát lại, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hiển nhiên, Six vui vẻ đáp lại kèm theo vòng tay qua cổ anh. Khi nụ hôn dừng, Six cứ thế nhìn thẳng vào cặp mắt xanh xám tuyệt đẹp kia rồi mỉm cười:

    _ Anh không tính thay đồ đi à? Hay mặc đồ ngủ đi chơi lễ luôn?

    Alden hôn lên trán Six nhẹ nói:

    _ Cậu lựa đồ giúp tôi chứ?

    Vẫn giữ nụ cười trên môi, Six gật đầu rồi cùng anh hướng lên căn phòng ngủ. Với hắn, Alden mặc gì cũng đẹp cả, chỉ nghĩ hắn được đi hẹn hò trong ngày lễ với anh là đủ vui rồi. Sau một lúc suy tính, cuối cùng Six chọn cho Alden bộ đồng phục xanh lam mà anh thường mặc, có điều chỉnh chu hơn một chút chứ không cởi bung hàng nút để lộ lớp áo thun và sơ mi trắng bên trong nữa.

    _ Anh trông tuyệt lắm! Ta đi nhé?

    Six vừa ngắm Alden vừa xoa cằm trầm trồ nói. Anh gật đầu, rồi nắm lấy tay hắn rời khỏi căn nhà số mười.

    Nói thật, đây là lần đầu Six mặc váy, không đeo khẩu trang và mắt kính cứ thế ôm lấy tay người yêu tung tăng chơi lễ. Hắn cũng không nghĩ sẽ có người nhận ra hắn là Six, vì một phần có bao giờ hắn lộ mặt và xõa tóc như hôm nay?

    Nhưng Six không quan tâm, hôm nay là ngày hẹn đầu tiên với Alden và hắn chỉ quan tâm tới anh thôi.
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Mirror Sakura Tue Mar 20, 2012 9:39 pm

    Thứ hai, Spring 31
    6.00 AM

    Buổi sáng sớm cuối cùng của mùa xuân, từng tia nắng nhạt vương trên ô cửa sổ, đậu lại trên má như muốn đánh thức bạn dậy đi chơi hội. Bạn lười nhác nằm lăn qua lăn lại, hoàn toàn không có ý định rời khỏi đống chăn nệm ấm áp vào một ngày nghỉ êm ả như thế này. Nhưng tiếng gõ cửa phát ra khiến bạn bắt đắc dĩ phải ngồi dậy, chạy ra xem ai lại rảnh rỗi đi phá giấc ngủ của người ta như thế. Và...

    Ồ, hóa ra không có ai cả. Hay thật!

    Ra chiều bực bội, bạn định bước vào trong, tiếp tục sự nghiệp vùi vào đống chăn ấm áp, thì bỗng nhận ra dưới chân có một bó lúa mì vàng óng được bó lại bởi một sợi ruy băng thắt nơ đáng yêu. Bên trên bó lúa còn có một tấm giấy nhỏ, cũng màu vàng như sự may mắn vậy. Bạn tò mò mở ra xem, thì thấy dòng chữ của con gái, nổi rõ trên nền giấy vàng:

    “Lời chúc may mắn từ Nữ hoàng Mùa Xuân. Mừng một mùa bội thu và cầu mùa màng sau này cũng vậy.”

    Cầu mong cho bạn có một năm an lành và tốt đẹp nhé!

    Sponsored content


    [Nhà số 1011] Alden Svens & Six - Page 6 Empty Re: [Nhà số 1011] Alden Svens & Six

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 2:14 am