Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+3
Vũ Hàn
Shani Priya
Priscilla Presley
7 posters

    [Friendfiction] 21st century

    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sat Jan 25, 2014 10:08 am

    First topic message reminder :


    21st century



    =============================================

    Như cái tên topic, đây là nơi chúng ta thỏa sức sáng tạo trong bối cảnh thế kỉ 21.

    Nội dung không liên quan đến KoH. Các nhân vật tham gia có thể là OC của KoH, hoặc có giới tính trái ngược, hoặc cả hai (như Vis - nam - nữ) Mối quan hệ của họ cũng tùy thuộc vào chủ OC, có thể quen biết nhau từ trước, hoặc không.

    Cụ thể: các OC sẽ là những tân sinh viên trong một học viện, để dễ tt thì ko cần quan trọng chuyện tuổi tác.  Và nếu muốn, họ có thể ở cùng trong KTX của trường.

    Khi viết nhớ để thời gian, và khi viết bài cho nhân vật nào nhớ bổ sung tên vào danh sách nhân vật, cho dễ theo dõi love1



    Một trò chơi nhỏ trong khi chờ BQL thi cử xong Ai muốn tham gia cứ viết bài nhé Love

    =============================================


    ............:

    ========


    Requote lại cho mấy bạn đỡ phải lội page  :">


    Bản đồ và luật chơi:



    Last edited by Priscilla Presley on Wed Feb 19, 2014 8:45 pm; edited 3 times in total
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Tue Jan 28, 2014 10:24 pm

    Fall 10



    - Không. Tùy bạn thôi.

    Thu Lan hơi giật mình. Giọng Allan tự nhiên chuyển thành... hơi đáng sợ? Vì ngạc nhiên nên cô ngẩng lên nhìn, vừa đúng lúc bạn ấy rút tờ đơn lại. Sắc mặt lạnh lùng đó khiến cô thấy nhói một cái, vội cúi xuống.

    - Thật sự thì tôi làm gì mà bạn sợ như vậy?

    Không ngẩng lên nhưng cô biết Allan đã đi thẳng về chỗ ngồi. Ừ thì... cô vốn cũng không hi vọng gì mà.

    ==============

    - Vậy hai bạn đăng kí gì? Alicia hỏi. Hiema không mất nhiều thời gian để suy nghĩ.

    - Mình cũng điền kinh. - Hiema nói rồi cắm cúi điền vào đơn. Viết xong định quay xuống đưa cho Allan thì thấy cuộc nói chuyện của bạn này.

    Quay nhìn Alicia và Gabriela một cái rồi cô đứng dậy, đi xuống chỗ bạn này, tay cầm tờ đơn giấu sau lưng, một tay chìa ra trước mặt.

    - Lớp trưởng cho mình tờ khác đi. Mình viết sai rồi.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Tue Jan 28, 2014 10:51 pm

    Fall 10

    Anh quay về chỗ ngồi, không nhìn qua bên kia nữa. Cảm thấy khó chịu - lần nào nói chuyện với bạn ấy anh cũng có cảm giác đó - hình như Thu Lan sợ anh. Mà sợ vì cái gì? Anh chẳng hiểu mình đã làm gì sai cả. Chẳng lẽ đúng là anh có cái "aura hù người" như Viskey nói?

    Định cất lá đơn đó vào thì Hiema bước lại, chìa tay ra:

    - Lớp trưởng cho mình tờ khác đi. Mình viết sai rồi.

    Anh ngẩng lên, đưa luôn tờ đơn đó cho bạn ấy, nói:

    - Bạn cầm luôn đi. Nghĩ cho kĩ rồi viết.

    Rồi quay qua nhận đơn của vài bạn khác đi xuống nộp lại.

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Tue Jan 28, 2014 11:03 pm

    Fall 10

    Hiema cầm tờ đơn, định lườm bạn này một cái nhưng thôi. Cô đi tới chỗ bạn ấy ngồi lúc nãy, đối diện Thu Lan, thì thầm.

    - Bạn ơi, chỉ mình mấy câu lạc bộ với, mình không nhớ hết.

    Thu Lan ngước lên, rồi lại nhìn trang sách, nói vừa đủ nghe.

    - Mình không biết, bạn hỏi người khác đi.

    - Các bạn ấy bận hết rồi. - Tiếp tục thì thầm.

    Thu Lan ngước lên, cảm thấy khó chịu. Bạn này làm cái gì thì thầm vậy? Mà sao tự dưng tới quấy rối cô? Tuy khó chịu nhưng không muốn gây chú ý, nên cô chỉ kiên nhẫn nói:

    - Mình không biết.

    Hiema nhìn tờ đơn trên tay.

    - Bạn không nhớ cái nào thật hả? Câu lạc bộ bạn thích nhất cũng được?

    - Nữ công gia chánh đi. Tôi không thích cái nào hết.

    Gật gật, Hiema cúi xuống điền vào tờ đơn: Thu Lan, câu lạc bộ Nữ công gia chánh, xong để trước mặt bạn này.

    - Bạn có thể xé đi nếu muốn, hoặc đổi câu lạc bộ khác, hoặc đem nộp. Cám ơn đã chỉ giúp mình ha.

    Xong cười một cái rồi đi mất.

    ---------------

    Xuống chỗ Allan, cô chìa tờ đơn lúc đầu ra, cười tươi rói:

    - Nộp nè. Mà bạn tham gia câu lạc bộ gì thế?
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Tue Jan 28, 2014 11:14 pm

    Fall 10

    Sau khi nhận và xem qua đơn của những bạn khác, anh cắm cúi điền vào danh sách nên không ngẩng lên cho đến khi có người bước lại. Và đó là Hiema. Anh nhìn nụ cười tươi rói của bạn này một thoáng, không hiểu sao có cảm giác bạn này đang nghĩ gì đó thú vị lắm, nhưng không đoán ra. Nói đơn giản:

    - Câu lạc bộ bắn cung.

    Rồi đưa tay cầm lấy tờ đơn. Mắt nhìn lướt qua các mục, và dừng lại ở mục "câu lạc bộ".

    - Điền kinh? - anh nhướng mắt nhìn, tra dọc lên trên để chắc là đọc đúng tên. Rồi nhìn bạn này, cảm thấy ngạc nhiên. Điền kinh sao?

    Nhưng viết hai lần thì đúng rồi nhỉ? Anh đọc tờ đơn lần nữa, rồi nói:

    - Bạn viết đúng rồi. Câu lạc bộ điền kinh... - anh ậm ừ, như đang suy nghĩ dữ lắm, rồi ngẩng lên, hơi mỉm cười - ...khi chạy, nhớ canh đúng chiều gió đấy.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Tue Jan 28, 2014 11:57 pm

    Fall 10

    - Câu lạc bộ bắn cung.

    Hiema cảm thấy hơi hẫng, vì bạn này đáp lại nụ cười của cô bằng nét mặt lạnh te. Cô đứng im tự kiểm kiểm xem nãy giờ mình có làm gì không phải không.

    - Điền kinh?

    Hử? Điền kinh thì có gì lạ, cô nghĩ, nhưng chưa kịp hỏi thì nghe bạn này lầm bầm:

    - Bạn viết đúng rồi. Câu lạc bộ điền kinh. - Allan nói và ngước lên, hơi mỉm cười. - Khi chạy, nhớ canh đúng chiều gió đấy.

    Hiema giấu cái thở ra. Ít nhất bạn ấy cũng cười, chắc không phải do cô làm sai gì đâu ha?

    Nhớ lại câu nói cuối của bạn này, cô cố kìm cái ý muốn giẫm chân bạn ấy một cái, đáp:

    - Cám ơn.

    Xong cúi xuống, lấy cây bút của bạn này, lấy tờ giấy nháp trên bàn, vẽ cái mặt khó tính, xong vẽ mũi tên chỉ vào cái mặt, ghi chữ Allan. Việc này diễn ra trong vài giây, xong cô làm như không có gì, cười một cái rồi đi về chỗ.

    --------------

    Thu Lan cảm thấy vô cùng bực tức khi Hiema vứt lại tờ đơn rồi đi. Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ? Dù vậy, trước mặt cả lớp cô chỉ yên lặng kẹp tờ đơn vào sách.

    Suốt những tiết học còn lại sau đó, suy nghĩ của Thu Lan cứ xoay như chong chóng. Cuối cùng, cô quyết định điền đầy đủ vào lá đơn, giữ nguyên những thông tin Hiema đã điền, rồi chờ tới lúc tan học. Chuông vừa reo, cô đứng dậy mang lá đơn xuống chỗ Allan.

    - Bạn cho tôi nộp đơn đăng ký. Cám ơn. Tôi xin lỗi.

    Câu cuối cùng cô cúi gập người, xong vội vã đi lấy sách.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Wed Jan 29, 2014 9:01 am

    Fall 10

    - Mình ổn rồi. Hôm qua Gabriela có ghi đủ bài không, cho mình mượn vở nha?

    Nó nhìn nụ cười của Hiema, tự nhiên thấy như luống cuống. Cảm giác... rất lạ, cứ như hôm trước thấy Allan cười vậy. Có thể là vì hôm giờ nó né xa họ, và bây giờ, lại nhận ra... hình như họ đều rất dễ thương? Nhưng mà biểu hiện của họ khi ở cạnh nhau có hơi quá... có khi nào do nó hiểu nhầm không nhỉ?

    - Ừm, có. - Nó nói, định đưa tay lục túi, rồi sực nhớ ra - À... mà hôm nay không có môn đó, để mai mình đem cho nha?

    ==============================

    Nghe Hiema và Alicia hỏi về chuyện câu lạc bộ, Gabri nói:

    - Mình đăng kí câu lạc bộ báo chí rồi.

    Và quay xuống nhìn khi Hiema đi nộp đơn. Vì chỉ nhìn thôi, nên nó không bỏ sót chút nào hành động của bạn ấy. Xin tờ đơn mới, đi sang chỗ bạn tên Thu Lan nói gì đó, rồi lại đi sang nộp đơn cho Allan. Cảm thấy hơi ngạc nhiên, nó hỏi khi bạn ấy quay về chỗ:

    - Sao bạn phải xin thêm đơn vậy?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Jan 29, 2014 9:40 am

    Fall 10

    Hiema nhận ra sự luống cuống của Gabriela. Cô cũng không hiểu lắm, rốt cuộc bạn ấy tại sao lại như vậy?

    - Ừm, có. À... mà hôm nay không có môn đó, để mai mình đem cho nha?

    - Ừ. - Hiema cười cười, quay lại để cái túi xuống ghế. Vài giây sau, cô ngẩng lên hỏi:

    - Mà Gabriela không thích mình à?

    ==============================

    Hiema quay về chỗ, vừa ngồi xuống thì nghe Gabri hỏi:

    - Sao bạn phải xin thêm đơn vậy?

    Cô ngẩn ra, nghĩ một hồi rồi đáp:

    - Mình hóng chuyện đó mà. - Kèm theo cái nháy mắt rồi quay lên bảng vì giáo viên vừa vào lớp. Thật ra thấy Allan khó chịu nên cô muốn chọt vậy thôi, cũng không để làm gì.

    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Jan 29, 2014 10:06 am

    Fall 10

    Anh nhìn xuống tờ giấy, nhìn cái mặt nhăn nhó trong đó, rồi cầm bút vẽ thêm một cái mặt khác đang cười toe toét bên cạnh, đánh mũi tên rồi ghi chữ "Hiema". Thở ra, mỉm cười, rồi gấp miếng giấy lại bỏ vào ngăn bàn, trước khi những người tiếp theo bước tới.

    --------------

    Cuối giờ, lúc anh đang thu xếp sách vở để ra về thì Thu Lan bước lại.

    - Bạn cho tôi nộp đơn đăng ký. Cám ơn. Tôi xin lỗi.

    Nói rồi cô bạn quay đi, vội vã. Anh cầm tờ đơn, nhìn lướt qua, rồi cất vào. Cũng có thắc mắc đôi chút là tờ đơn này từ đâu ra, nhưng thôi, chẳng cần hỏi làm gì. Vác balô lên vai, anh bước lên, ngang qua chỗ bạn này, dừng lại một chút. Và nói:

    - Tôi cũng xin lỗi, lúc nãy đã nổi cáu với bạn.

    Rồi gật nhẹ đầu để chào, anh bước ra hướng cửa lớp.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Wed Jan 29, 2014 10:24 am

    Fall 10

    Tan học. Alicia bỏ sách vở vào túi rồi cầm tờ đơn chạy theo Allan đang đi ra cửa lớp. Nó nhanh chóng bắt kịp, và đưa tay đập bốp vào lưng ông này.

    - Hù dọa gì người ta vậy? - Nó hỏi, nhìn về phía bạn tóc bím - Đừng có thấy người ta hiền mà bắt nạt nha.

    Đưa tờ đơn ra, nó làm mặt nghiêm túc hỏi tiếp:

    - Mà sao chuyển nhà trọ mà không nói?

    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Jan 29, 2014 10:42 am

    Fall 10

    Anh nhìn qua tờ đơn, gật đầu:

    - Được rồi. Nhớ đi sinh hoạt đó.

    Cất tờ đơn vào balô, rồi bỏ qua câu đầu tiên, anh vừa đi vừa nói sang chuyện tiếp theo luôn:

    - Vụ chuyển nhà trọ thì có nói rồi mà. Chưa nói cụ thể thôi. - ngừng một chút, rồi mỉm cười, anh đưa tay vò đầu con bé -...Biết rồi hả? Biết chỗ rồi thì lúc nào qua chơi. Vậy nha.

    Xốc lại balô, anh rẽ sang con đường xuống nhà xe, thỉnh thoảng nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó. Rồi bước thắng tới chỗ cô bạn tóc đen, giũ giũ tờ giấy ban nãy ra trước mặt bạn ấy, trên đó có hình hai khuôn mặt khó chịu và toe toét.

    - Bạn bỏ quên này - anh nói, rồi nhìn quanh - Nói chuyện với thầy Kas chưa?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Jan 29, 2014 2:57 pm

    Fall 10

    Cô nhìn tờ giấy rồi đưa tay cầm, nghe Allan hỏi.

    - Nói chuyện với thầy Kas chưa?

    - Chưa. - Cô lắc lắc. - Tôi chưa gặp anh ấy.

    Nghĩ thêm một chút:

    - Giờ về làm gì?

    Thật ra Hiema thấy mệt và lúc này chỉ muốn ngủ.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Wed Jan 29, 2014 3:05 pm

    Fall 10

    Nó đưa tay vuốt vuốt tóc thật nhanh - cảm thấy bực, lúc nào Allan cũng xem nó như con nít hết. Đã vậy thì không thèm nữa, nó nghĩ, rồi chuyển sang mục tiêu tiếp theo - tức là bạn đầu xanh ngọc.

    - Chờ mình với. - Nó la lên, đưa tay vẫy vẫy, trong khi chân thì chạy ù tới chỗ hai bạn này, Viskey và Vis, nếu như ai đó đọc nãy giờ không ra. Tới nơi, nó cười tươi nhìn đầu tóc Viskey:

    - Mới nhuộm hả? Nhìn đẹp quá nha. - Rồi nhìn qua Vis - Bạn Vis cũng xinh ghê đó.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Jan 29, 2014 3:31 pm

    Fall 10

    Anh nhìn vẻ vẻ mặt của Hiema, hình như hơi đơ đơ, trái hẳn với cái cười tươi rói ban nãy, cả cái cách đưa tay cầm tờ giấy nữa. Im lặng một lúc, anh nói:

    - Hình như bạn mệt, vậy thì cứ về ngủ thôi. Không cần làm gì đâu.

    Nói rồi anh dắt xe và lấy mũ đưa cho bạn ấy.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Wed Jan 29, 2014 4:46 pm

    Fall 10


    - Mà Gabriela không thích mình à?

    Nó nghe Hiema hỏi, hơi giật mình. Nhưng rồi, nó cắn môi, lắc đầu:

    - Không phải đâu, bạn đừng có hiểu nhầm. Tại bình thường mình cũng hơi khép kín vậy thôi.

    Nó mỉm cười, nhìn bạn ấy, gật đầu. Ừ, thật vậy mà. Không phải nó không thích Allan hay Hiema, chỉ là nó thấy ngại khi hai bạn này đi cùng nhau thôi.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Jan 29, 2014 7:25 pm

    Fall 10

    - Không phải đâu, bạn đừng có hiểu nhầm. Tại bình thường mình cũng hơi khép kín vậy thôi.

    Hiema gật gật, chống cằm nhìn lên bảng. Không phải vậy thì sao Gabriela thường phản ứng hơn mức bình thường khi thấy cô và Allan? Nghĩ thêm một lúc nữa, chắc là ngại tiếp xúc với người như cô?

    Kết luận này có vẻ hợp lý, nên cô lại tiếp tục gật gật. Thật ra điều này thì không tránh được, vì chắc là nó thuộc về bản tính, hơn nữa Hiema cũng không hi vọng cô có thể hợp với tất cả mọi người. Rốt cuộc cô chấp nhận việc Gabriela tỏ ra e ngại khi tiếp xúc với cô như một lẽ tự nhiên và không thắc mắc nữa. Có điều nếu vậy thì không biết cô ấy có thấy không thoải mái khi ngồi cạnh cô không?

    Hiema không có thời gian nghĩ thêm, vì lúc đó Kas bước vào. Anh nhìn lướt qua cô rồi bước lên bục giảng. Vì sự có mặt của Kas mà suốt buổi học hôm đó Hiema chỉ ngồi nghiêm túc ghi chép bài và nghe giảng, không ngó nghiêng, cũng không gục xuống bàn. Vì vậy mà cô thấy tiết học có vẻ kéo dài hơn bình thường.

    -------

    - Hình như bạn mệt, vậy thì cứ về ngủ thôi. Không cần làm gì đâu.

    Cô gật, cầm lấy mũ. Thật ra nãy giờ cô đứng đây nghĩ xem có nên chờ Allan cùng về không, vì bỏ về trước thì thấy hơi kỳ, mà về cùng cũng thấy hơi kỳ (?).

    - Cám ơn bạn nha. - Cô mỉm cười khi đưa lại mũ bảo hiểm cho Allan trước khi mở cửa vào phòng.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Jan 29, 2014 9:30 pm

    Fall 10 - chiều

    Anh đứng nhìn theo tới khi Hiema đóng cửa phòng, rồi quay lại phòng mình, cất sách vở. Lên mạng một lúc, rồi anh ra khỏi nhà trọ trong bộ quần áo thể thao đơn giản, lần này là đi bộ, dừng chân ở một quán ăn nhẹ, rồi đi thẳng tới trường.

    Câu lạc bộ lúc này không đông người, dù vậy anh vẫn đến đây. Lau chùi dụng cụ một lúc, anh mang giáp bảo hộ và luyện tập. Ngày còn bé, anh đã chọn môn bắn cung thay vì những môn thể thao khác - đó là bởi vì nó nhìn rất tĩnh tâm. Nó thường giúp anh tập trung hơn, nhưng...

    Sau hai lần bắn trượt mục tiêu, anh cất cung về vị trí cũ và rời khỏi đó. Hôm nay, anh cứ có cảm giác không thoải mái, và vì vậy nên không có hứng luyện tập. Dạo trên những con đường gần trường, ánh mắt anh bị hút vào một cửa tiệm nhỏ - cửa tiệm với màu xanh của cây và những sắc màu của hoa tươi.

    .

    Khoảng 4 giờ chiều. Anh quay về nhà trọ với hai chậu hoa trên tay. Treo một chậu lên trước cửa phòng mình, anh ngắm những sợi dây leo mỏng buông ngang tầm mắt, rồi bước qua phòng bên kia, đặt chậu cây còn lại phía ngoài bậc cửa. Chậu hoa hồng.

    Chèn một mẩu giấy dưới chậu, rồi quay về phòng mình.

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Jan 29, 2014 10:28 pm

    Fall 10 - chiều

    Hiema ngủ khá lâu, tới mức quá giờ ăn trưa. Thế nên khi tỉnh dậy, thay vì ra quán ăn như mọi bữa thì cô xuống bếp và làm cái gì đó đơn giản, vừa làm vừa cắm tai nghe vào nghe nhạc. Sau bữa ăn, cô dành thời gian buổi chiều để dọn dẹp phòng. Hiema thật ra cũng khá thích việc dọn dẹp, đúng hơn là thích cái cảm giác được lăn lộn giữa một căn phòng sạch và thơm. Nhưng trước khi lăn lộn thì cô cần đi tắm cái đã.

    Tắm xong thì hơi lạnh nên cô mặc khá "tử tế" (?): váy không ngắn lắm, áo len mỏng khoác ngoài. Vừa mở cửa ra ngoài thì chợt khựng lại khi thấy chậu cây bên bậc cửa. Phản ứng đầu tiên là cô ngồi thụp xuống xem, dù không đụng vào cái cây. Nhìn một lúc, nhận ra nó là cây gì thì phản ứng tiếp theo là quay nhìn cửa phòng ai đó. Thấy có chậu dây leo thì hơi mỉm cười, quay lại nhìn chậu hoa hồng và phát hiện có mảnh giấy bên dưới, cô lôi ra đọc.

    Hơi bĩu môi, cô gập mảnh giấy lại rồi bê chậu hồng sang phòng bên kia.

    - Chăm giùm đi. - Cô chìa chậu cây ra và nói cụt lủn, dù giọng giống đứa trẻ con đang dỗi.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Jan 29, 2014 10:37 pm

    Fall 10 - chiều

    - Chăm giùm đi. - giọng như trẻ con.

    Anh nhìn bạn này mấy giây, vẫn không đưa tay cầm chậu cây. Nói, vẻ thản nhiên:

    - Giờ nó là của bạn. Muốn tôi chăm giùm phải có điều kiện.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Jan 29, 2014 10:39 pm

    Fall 10 - chiều

    - Điều kiện gì? - Cô ôm chậu cây, hỏi, vẻ tò mò.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Jan 29, 2014 10:40 pm

    Fall 10 - chiều

    - Hm... - Anh nhìn quanh, suy nghĩ, một lúc sau thì nói - ...Vậy thì nấu cho tôi ăn đi.


    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Jan 29, 2014 11:26 pm

    Fall 10 - chiều

    Cô nhìn Allan. Sao lại có kiểu mang chậu cây tới để nhà người ta bắt chăm (?) rồi lại đòi người ta phải nấu nướng nữa (?). Cô lấy vẻ mặt thản nhiên đi vào phòng, đặt chậu cây trên bàn, ngay cạnh cửa sổ, hài lòng ngắm nghía một lúc rồi mới quay ra chỗ Allan.

    Nhìn vẻ mặt bạn này, cô bước tới, mỉm cười, xoa đầu bạn này.

    - Chừng nào ngoan tui mới nấu. (?)

    Cười một cái rồi cô quay nhìn chậu cây:

    - Chừng nào có hoa... - quay nhìn bạn này, cười cười - ...tui lấy lại nghen?

    _(:з」∠)_
    _(:з」∠)_
    Knight
    Knight


    Có ai bán thuốc chữa bệnh lười hêm? :3

    Tổng số bài gửi : 697
    Join date : 2013-09-23

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by _(:з」∠)_ Wed Jan 29, 2014 11:50 pm

    Fall 10

    Giờ nghỉ trưa

    Cô giáo bộ môn vừa ra khỏi lớp thì Viskey đứng dậy ngay, vô tình huơ tay trúng bóp viết của chị mình, làm nó rớt xuống và văng đồ ra. Thế là hắn liền nhặt nhanh mấy cây bút lên cùng câu xin lỗi, rồi vội vã phóng ra ngoài theo để bắt kịp cô giáo và hỏi cô về vấn đề nào đó trong bài tập.

    Nhìn theo bóng em mình khuất sau cánh cửa lớp, Vis  kiểm tra lại bóp viết thì thấy thiếu vài món nên cúi xuống nhặt lại chúng. Giờ thì đủ gần hết rồi, chỉ còn thiếu mỗi cục gôm hình cây xương rồng bé bé.  Loay hoay nhìn qua nhìn lại dưới phía gầm bàn một hồi, tóc vàng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm khi thấy vật thể màu tím tím hồng hồng cam cam nằm gần dưới chân cậu bàn trên. Đó là thứ cô được bạn thân cho từ hồi trung học, nên quý nó lắm, quý đến mức chẳng giờ xài đến nó cả, chỉ để trong đó và lâu lâu lôi ra ngắm ngắm, chùi chùi cho sạch bụi vậy thôi.

    - Xin lỗi - Vừa khẽ lên tiếng, Vis gõ nhẹ đầu ngón tay vào vai Kaden hai cái  - Cậu nhặt hộ tôi cục gôm dưới chân cậu được không?

    Minh họa cục gôm:

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    -Vẫn là giờ nghỉ trưa-

    Sau khi hỏi cô giáo về mấy thắc mắc của mình xong, Viskey đến máy bán tự động để mua sữa hộp như mọi khi. Nhưng không biết ngày hôm nay do cái máy hứng lên bị hư hay do hắn không chú ý chọn nhầm, mà khi lấy ra thì trên tay gã tóc xanh là một hộp nước ép cà rốt, thay vì là sữa cacao. Nụ cười trên mặt hắn tối sầm lại ngay khi thấy hình minh họa cam lè trên vỏ hộp. Không phải hắn khó chịu vì đó không phải là sữa cacao mà do đó là nước cà-rốt. Hắn kì thị cái loại nước ép này kinh khủng, kì thị ngang ngửa với nước ép cà chua luôn.

    - Xui dữ vậy trời.

    Thường thì gặp thứ gì mình ghét, có thể Viskey sẽ đưa cho chị mình xử lí giùm. Nhưng giờ thì không được rồi, vì Vis không thích nước trái cây đóng hộp. Thành ra, hắn sẽ kiếm một bạn cùng lớp nào khác để cho. À, kia rồi, vừa nghĩ đến là đã xuất hiện.

    - Thu Lan ~

    Vui vẻ gọi tên cô gái vừa đi lướt ngang qua mình, tóc xanh nắm ngay khuỷu tay cô để giữ cô lại, đoạn, dúi cho hộp nước.

    - Cho bạn nè ~

    Xong việc thì quay đi bấm chọn lại sữa cacao cho mình. Giờ mà nó ra nước ép carot lần nữa thì chắc hắn nổi máu đạp máy thiệt quá.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    -Tan học-

    - Ồ ~ Cảm ơn Alicia nhiều nghen

    Vừa cười trả lời lại cô bạn tóc đỏ, Viskey vừa đưa cho cô vài viên kẹo dẻo dâu với màu giấy gói giống hệt tóc cô. Rồi hắn nghiêng đầu, đưa tay kéo kéo một lọn tóc ra và đùa tiếp:

    - Nhuộm thế này thì sau này tui có lạc đến đâu thì chắc mấy bạn vẫn hỏi tìm về được ha?

    Đoạn, huých vai chị mình, ý bảo cô nói gì đó đi.

    Nhìn thằng em mình với cái cau mày nhẹ, Vis quay sang nhìn Alicia trong khi giãn nhẹ nét mặt của mình ra.

    - Cảm ơn.

    Xong thì im lặng. Mặt vẫn không biểu lộ gì ra.

    Cười xòa, Viskey vỗ vỗ vai chị và tiếp lời:

    - Vì Alicia khen nên Vissie ngượng đó. À mà nãy bạn đăng kí câu lạc bộ gì thế?
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Thu Jan 30, 2014 8:12 am

    Fall 10 - chiều

    Anh nhăn mặt né bàn tay của bạn này. Sao lại có kiểu đã thấp hơn mà còn cố với tay lên để rờ đầu người khác như vầy chứ?

    - Chừng nào ngoan tui mới nấu.

    Hả?

    - Chừng nào có hoa... - cười cười - ...tui lấy lại nghen?

    Đúng vậy đó, ở đâu ra cái kiểu như vầy chứ?

    - Không. - anh nói, đứng nhích qua một bên chắn trước cửa - Bạn không thích thì thôi, không cho lấy lại nữa. Để tôi đem tặng người khác cũng được.

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Thu Jan 30, 2014 9:20 am

    Fall 10 - Giờ ra chơi

    Thu Lan giật mình khi bị giữ lại, chân tự nhiên muốn bước lùi một bước. Cô ngẩng lên nhìn Viskey đang tươi cười trước mặt.

    - Cho bạn nè ~

    Cô đơ ra nhìn lon nước trên tay, chưa kịp hiểu gì thì Viskey đã quay đi chọn lon nước khác. Cô nhìn bạn ấy, rồi nhìn lại lon nước dưới tay mình. Bạn này kén đồ ăn?

    Khẽ thở ra một chút, cô bước tới, nắm cổ tay bạn này kéo lên, đặt lon nước trở lại vào tay bạn ấy.

    - Nước ép cà rốt rất tốt. Bạn đừng có kén chọn vậy.

    Xong bỏ tay ra, ánh mắt nhìn Viskey vẻ nghiêm nghị. Mấy đứa trẻ ở cô nhi viện không bao giờ cô cho phép kén ăn kiểu này.

    ------------------

    Fall 10 - Chiều.

    Cô nhíu mày nhìn bạn này xích ra đứng chắn trước cửa. Ý là không cho mang chậu hoa ra khỏi đây hả?

    - Bạn không thích thì thôi, không cho lấy lại nữa. Để tôi đem tặng người khác cũng được.

    Cô ngẩng lên nhìn bạn này cười cười.

    - Bạn muốn tặng ai?
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Thu Jan 30, 2014 10:17 am

    Fall 10 - Chiều.

    - Bạn muốn tặng ai?

    Anh nhìn cái vẻ cười cười của Hiema. Khổ nỗi càng nhìn cái vẻ mặt đó anh càng muốn thực hiện lời nói của mình - tức là đem chậu cây đi cho, vì bạn này chẳng có phản ứng gì cả, cũng chẳng nói thích hay không. Cảm thấy hơi thất vọng một chút.

    - Katherine. - anh nói, còn vì sao lại nói vậy thì là vì cái tên đó tự nhiên xuất hiện thôi, có trời mới biết tại sao. Nói rồi anh quay vào trong, một tay bê chậu hoa, tay kia với lấy mũ. Bước ra. Cố tình giơ chậu cây lên cao khỏi tầm tay bạn này.


    Last edited by Priscilla Presley on Thu Jan 30, 2014 6:51 pm; edited 1 time in total

    Sponsored content


    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 14, 2024 6:10 am