Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+4
Phan Anh Kha
Priscilla Presley
Naiya
Derichsweller
8 posters

    [Friendfiction] 21st century

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  Empty [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Fri Mar 17, 2017 10:48 pm


    21st century

    ======


    GIỚI THIỆU - BỐI CẢNH:


    =====

    Sơ đồ phòng ở:

    =====


    :


    Last edited by Shani Priya on Fri Apr 07, 2017 3:53 pm; edited 2 times in total
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century  Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Sat Mar 18, 2017 8:15 pm

    tạm hide vì ngại quá


    Last edited by Derichsweller on Wed May 17, 2023 7:09 pm; edited 20 times in total
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century  Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Sat Mar 18, 2017 8:48 pm

    Summer 1

    Jiro - Angela - Kei - Aix - Song Trúc - Twins
    Mượn Ocarina



    Bắt đầu buổi sáng như những buổi sáng khác, anh luôn bị hai đứa sinh đôi bốn tuổi quấn lấy đòi chơi cùng, mặc dù ba mẹ chúng có nhà, nhưng chúng vẫn bám lấy anh như hồi hai, ba tuổi. Như chị nói thì do chúng đã quen được anh chăm sóc, chơi cùng mấy năm nay rồi, còn anh rể thì than thở trông anh giống ba chúng hơn anh ấy. Anh cũng đâu có muốn...

    Và để kết thúc buổi sáng bận rộn với đám nhóc, anh đưa chúng qua gởi bên nhà cô, biết làm sao được, mùa hè mà, trường nhi đồng nghỉ hết rồi.

    Khi đã rảnh tay, rảnh chân, anh chỉnh lại trang phục, lại bắt taxi về nhà lấy xe máy đến văn phòng. Qua một năm, anh và vài đứa bạn cùng lớp đã mở được một văn phòng nho nhỏ chuyên thiết kế đồ họa, dự định sau một năm nữa, khi đã tốt nghiệp, văn phòng nhỏ này có thể trở thành một công ty.

    - Ông đang ở đâu đó? Đến văn phòng chưa?

    Vừa áp tai vào điện thoại, anh liền để nó xa một tí, cô nàng Song Trúc này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

    - Chưa. Sao?

    - Xe tui hư rồi, qua chở đi cái coi.

    -...anh chàng kia đâu?

    - Xù rồi, qua chở lẹ lẹ nha, tui còn chưa ăn sáng nữa, cúp máy à.

    -...

    -----

    Hàng cây lùi dần về sau, sáng mùa hè mát mẻ nhưng đến trưa sẽ rất nóng, mấy năm gần đây thời tiết càng ngày càng khó chịu.

    Suy nghĩ vẩn vơ về thời tiết vụt biến mất, ngay phía trước, Kei đang chở cô gái tóc cam. Đã hơn một năm rồi, những thứ muốn quên đã dần quên, nhưng ấn tượng trong lòng thì chưa, còn nhiều chút khó chịu. Cho xe chạy song song hai người họ, anh mỉm cười chào buổi sáng. Không còn khổ sở nữa, thời gian thật là tốt.

    Đến ngã tư, dừng xe chờ 30 giây đèn đỏ, anh lại gặp người quen.

    - Hai chị em đi đâu sớm thế?

    Cậu nhóc Aix, cậu này cũng sắp lên năm ba nhưng kiểu cách vẫn như hồi năm nhất, không hiểu cậu ấy đã sống thế nào nữa. Anh đưa mắt nhìn Angela ngồi phía sau, tới giờ anh vẫn còn chút ngại mỗi khi gặp cô ấy, nhớ năm trước...

    - Tui đang đi công chuyện, tiện đường cho bà chị này quá giang.

    Trả lời cũng như không, anh cười cười, gật đầu chào cả hai khi đèn xanh bật.

    - Tôi đi trước.

    Anh lờ đi đôi mắt màu đen pha xanh biển kia, chỉ thở dài trong lòng, có một số chuyện, hiểu thì hiểu nhưng hiện tại không làm gì được.

    ----

    Jack

    Năm nay hắn không có mùa hè, hắn đang bận làm luận văn tốt nghiệp, cả ngày hắn chỉ biết máy tính, máy móc và thư viện...

    Hắn già rồi TvT
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sat Mar 18, 2017 10:54 pm

    Mùa hè ngày 1 - chủ nhật
    Thu Lan, Katherine


    Chiều muộn. Thu Lan nhanh chóng xếp nốt cuộn vải và treo nó lên giá. Tay làm nhưng mắt thì nhìn người khách vừa đi ra khỏi tiệm. Bên ngoài đã tắt nắng nhưng trời vẫn còn sáng. Cô nhanh tay hơn xếp vải, rồi nhanh chóng gom vải vụn. Chị Katherine vừa xem lại sổ sách vừa bắt chuyện. Cô cảm thấy tự nhiên hơn khi nói chuyện với chị ấy, tự nhiên hơn nhiều so với năm thứ nhất. Bản thân Thu Lan cũng đã dạn người hơn, chín chắn hơn. Cô vẫn hay nói lớn ở cô nhi viện, vẫn hay dành tiền, vẫn lầm lì khi ở trên lớp, nhưng rõ ràng là khả năng giao tiếp của cô khá hơn. Không còn thể hiện ra ngoài sự sợ hãi, không còn lúng túng nhiều khi tiếp xúc với người khác giới, không còn lắp bắp khi nói chuyện với mấy cô gái. Cô cắt tóc ngắn bớt, qua vai một xíu, vẫn tết hai bên. Kính đã tăng thêm nửa độ nữa, nhưng mặt thì bớt tàn nhang hơn. Cô vẫn mập, nhưng dường như là thon gọn hơn năm ngoái? Da thì vẫn sậm màu hơn bất cứ cô gái nào khác, cô cũng không muốn trắng làm gì. Năm nay Thu Lan có kính mới, vì tăng độ mà. Cô cũng chọn gọng kính đẹp và nữ tính hơn.

    Chỉ có điều, cân nặng của cô thì vẫn vậy. Nếu duy trì cân nặng mà cao thêm 10cm thì tốt, nhưng tất nhiên là cô đã hết tuổi tăng chiều cao. Dù vậy, cô thấy tự tin khi đứng trước lớp hay thậm chí là đứng trước cuộc họp của trường, đã quen rồi mà. Cô đi học thêm một thứ tiếng mới và đang muốn dành tiền để mua máy tính cho riêng mình. Kế hoạch sắp tới của cô là thi lấy bằng lái nữa.

    Tóm lại, Thu Lan 21 tuổi nghiêm túc hơn, sống tích cực hơn Thu Lan hồi 20 tuổi. Cô nhìn thế giới nhiều hơn, bớt sợ hãi hơn, ít khóc hơn. Nhưng đồng thời, cũng nghiêm khắc với thế giới nhiều hơn.

    Cô vẫn mến Allan, dù không hẳn. Cô cũng không biết tình cảm của mình gọi là gì nữa. Allan vẫn là cái gì đó đặc biệt trong cô, làm cô buồn, làm tim cô đôi lúc như cái đồng hồ đang hỏng hóc. Đôi lúc làm cô đau, nhưng đã bớt hơn. Valentine năm nay, cô vẫn làm sô cô la nhưng không đem tặng nữa, chỉ mang tới tiệm và cắt để chị Katherine và Albert ăn cùng. Cô cũng để dành cho Hoàng Quân một nửa. Cô bớt ghét Hiema hơn, hay đúng hơn là bớt tỏ ra khó chịu với Hiema hơn, dù gì cô bạn cũng là thành viên trong lớp. Cô vẫn chưa thân với ai ngoài chị Katherine, nhưng cô nhớ được tên của nhiều người hơn, bận tâm đến nhiều người hơn. Cô thấy ổn, và bận rộn.

    Tạm biệt chị Katherine, cô mang ba lô bước nhanh trên con đường dẫn đến trạm xe. Lát về tu viện cô sẽ nói với các sơ về kế hoạch sắp tới của mình.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century  Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Sun Mar 19, 2017 6:23 pm

    Summer 1

    Angela - Aix - Jiro


    Chọn cho mình chiếc quần jean, áo phông đơn giản, giày thể thao, và buộc gọn mái tóc dài lên, cô ngắm mình trước gương một chút, suy ngẫm một chút. Nhìn cây son hồng nhạt trên bàn. Cô không có thói quen trang điểm khi ra ngoài, lúc nào cũng là những bộ đồ đơn giản, trời mát thì thả tóc, trời nóng thì buộc lên, cứ vậy mà mang balo ra ngoài. Nhưng hơn năm nay, trên bàn của cô xuất hiện thêm cây son, nửa năm trước là hộp phấn tròn nhỏ, cô không thường dùng nên nó vẫn còn nhiều.

    Lật cây son lên, cũng sắp hết hạn rồi, có lẽ nên mua một cây mới, nghe nói vừa có loại son mới ra, màu đẹp và bền. Tô ít son lên môi. Từ lúc nhìn vào gương, cô luôn nhớ tới Jiro, lại cảm thấy ấm ức, cô không biết phải làm sao cả.

    Heo nhỏ đang ủi đất trong vườn, cô ngồi xuống búng tay gọi nó. Heo hai tuổi, ăn nhiều lắm mà vẫn bé bé. Xoa xoa đầu nó vài cái, ồ, hơi bẩn, lát về cô sẽ tắm cho nó sau. Heo con như đọc được ý nghĩ của cô, nó liền vẫy đuôi tít mù. Cô bật cười, một buổi sáng dễ chịu.

    Ngồi ở trạm xe buýt, theo thói quen, cô nhìn hướng đó, mong chờ xe người quen chạy qua. Cô chỉ nhìn một chút thôi, có lần gọi người đó xin quá giang, chỉ một lần thôi, cô không gọi nữa.

    - Bà chị này.

    Cô mỉm cười, Aix, nhóc cùng câu lạc bộ, một cậu nhóc luôn gây cho người ta cảm giác được làm anh, làm chị. Cô đứng lên, nhìn hướng đó, chần chừ, rồi chậm chạp ngồi lên yên sau xe Aix, trước cái nhìn khó hiểu của nhóc ấy.

    - Cho chị quá giang một đoạn.

    - Ok bà chị.

    Cậu nhóc không hỏi gì, cứ thế đạp xe bon bon trên đường, một lúc mới ớ ra hỏi cô muốn tới đâu.

    Cô muốn tới chỗ Katherine, hôm trước chị ấy có hứa sẽ chỉ cô may trang phục dạ hội cổ điển. Cô cũng muốn tới chỗ chị thực tập luôn, nhưng đương nhiên là không được nên cô đang nghĩ xem sẽ đến công ty nào.

    - Hai chị em đi đâu sớm thế?

    Giọng quen thuộc truyền vào tai, cô giật mình một chút, rồi tim đập nhanh dần. Jiro đang mỉm cười, cô chỉ biết giương mắt nhìn vậy thôi, rồi cậu ấy chạy xe đi. Cô âm thầm hỗn loạn, nụ cười đó khi cậu ấy nhìn cô, nó làm cô có nhiều ý tưởng không yên khác.

    Ở chỗ Katherine chắc sẽ gần hết ngày, à, chiều cô sẽ ghé siêu thị mua vài thứ. Tự nhiên cô lại muốn cố gắng một lần nữa.

    Cho tới khi Aix bỏ cô trước cửa tiệm may, cô đã nghĩ xong kế hoạch với sự căng thẳng.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Mon Mar 20, 2017 10:55 am

    Summer 2 - thứ 2
    Sân trường - Thu Lan + ...


    Cô gái tóc bím ngước nhìn tán cây đang đỏ rực những hoa. Hè đến rồi, và sinh viên cũng đã được nghỉ, nhưng ngôi trường thì luôn có dòng chảy của riêng nó. Cửa phòng đôi nơi vẫn mở, cây vẫn xanh, gió vẫn vi vút, mây vẫn bay, nước vẫn chảy, vài chiếc lá già úa vẫn rơi trên nền cỏ. Bậc tam cấp vẫn vậy, cả những hàng ghế đá, những gốc cây trên bãi cỏ. Cô vẫn thấy nơi này như đang "sống". Sống mạnh mẽ. Sức sống có thể đỡ bất cứ bước chân nào.

    Nhìn ra xung quanh, sân trường cũng có vài người đi lại. Cô thấy cánh quạt quay ở một số phòng, vài bước chân trên cầu thang, đâu đó trên bãi cỏ, dưới gốc cây hay trên ghế đá, những cuốn sách đang mở, những ly cà phê uống dở, những gương mặt chăm chú. Cô nghĩ đến vài người bạn năm cuối, chắc giờ cũng đang vùi đầu trong chữ nghĩa như vậy. À, chỗ kia có người lao công đang quét lá. Hai bác già già đang đi bộ vẩy vẩy tay. Giờ này mà vẫn còn tập thể dục sao?

    Đưa đồng hồ lên nhìn. 5 phút nữa mới tới 8 giờ.

    Cô nhìn quanh và chọn một ghế đá dưới gốc cây. Chỗ này đối diện cổng ra vào, ai đến cô cũng có thể nhìn thấy ngay được. Để xấp tài liệu xuống bên cạnh, cô lôi bút và sổ ra kiểm tra. Có vài cái tên, vài số điện thoại. Cô lật trang, xem lại những ý chính cho đợt thực tập sắp tới. Đã hẹn những ai muốn theo đoàn thì hôm nay đến gặp cô đăng ký, cô sẽ đưa tài liệu và thống nhất về chỗ ở cũng như đi lại. Những bạn không đăng ký sẽ tự đi.

    Chắc lớp trưởng sẽ tới, cô đoán. Bạn ấy là lớp trưởng mà, chắc sẽ đi cùng đoàn thôi. Mà lớp trưởng tới tức là Hiema cũng tới. Chắc sẽ có thêm vài người nữa nhỉ?
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century  Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Mon Mar 20, 2017 6:27 pm

    Summer 2 - thứ 2
    Sân trường
    Dryad - Clytia - Thu Lan


    Mùa hè, hè thì không có gì sướng và hạnh phúc bằng được ngủ nướng mỗi ngày, nhưng hè này thì không được như vậy, hè này cậu và em họ phải đi thực tập. Dryad đút tay vào túi quần đi nhanh tới chỗ lớp phó lớp cậu đang ngồi.

    - Bạn lớp phó tới sớm ghê.

    Dryad bước tới đứng trước mặt lớp phó, mắt nhìn xuống cuốn sổ của Thu Lan, trong khi Clytia lạch bạch chạy theo, vừa thở vừa lau mồ hôi trán, tên anh họ cô đi nhanh quá.

    - Chào...chào bạn...

    Cô đẩy Dryad qua một bên, ngồi cạnh Thu Lan, cười.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Mon Mar 20, 2017 10:58 pm

    Summer 2 - thứ 2
    Sân trường
    Dryad - Clytia - Thu Lan


    Ngẩng lên, Thu Lan vui mừng nhận ra hai người cùng lớp. Tốt hơn là ngồi một mình, hơn nữa Clytia hiền khiến cô thấy dễ chịu khi nói chuyện.

    Gấp cuốn sổ theo thói quen, cô chưa kịp đáp lại câu hỏi của Dryad thì Clytia đến. Cô nhìn cô bạn hổn hển, mồ hôi vẫn còn trên trán, nhìn nụ cười của bạn ấy.

    - Hai bạn đến đúng giờ quá. - Cô nói để chào lại, trong khi mắt nhìn Clytia rồi qua Dryad. Sau đó cúi xuống lục trong túi. - Mọi người còn chưa ai đến nữa.

    Giọng bình thường, ý cô là hai bạn cứ từ từ thôi không cần đi vội vậy đâu, vì mọi người còn chưa đến nữa mà, nhưng phát ngôn của cô thì vẫn chưa ổn cho lắm. Lục túi xong, cô lấy ra chiếc khăn, đưa lên thấm mồ hôi cho Clytia. Cô làm theo thói quen của người vẫn quen chăm trẻ, dù cô không nghĩ Clytia còn nhỏ. Vừa chấm chấm vừa hỏi:

    - Bạn Dryad chở Clytia lên trường sao? Hai bạn kịp ăn gì chưa?

    Ý cô là ăn sáng đó.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century  Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Wed Mar 22, 2017 6:37 pm

    Summer 2 - thứ 2
    Sân trường
    Dryad - Clytia - Thu Lan


    Được lau mồ hôi trán dùm, lúc đầu cô có ý muốn muốn tựa đầu vào vai bạn ấy luôn, nhưng thấy ánh mắt tỏ vẻ kì thị em gái của Dryad, nên cô bẽn lẽn tự cầm khăn từ tay Thu Lan, tự lau cho mình, dù sao thì khăn bạn ấy cũng bẩn rồi, cô lấy mang về giặt dùm luôn.

    - Ừa, Dryad chở mình đi á, tụi mình chưa ăn gì hết, nhưng có mua bánh ngọt nè. Bạn ăn ăn chung đi.

    Sau hai năm học, Clytia có nói nhiều hơn xíu, cũng mạnh dạn hơn. Cô moi ra từ balo vài cái bánh mì nhân ngọt đủ loại, nhân socola, nhân dâu, nhân kem, nhân cam...trong balo của cô chứa toàn bánh với sữa. Dryad thò tay lấy một cái sang ghế bên cạnh ngồi.

    - Tôi với cô nhỏ đó đăng ký đi chung đoàn nha.

    Cậu nói, lột bánh ra ăn, nếu không nói trước thì chắc Clytia lại quên mất.

    - À, đúng rồi đó - Clytia nói, chìa ra số bánh, mời - Bạn thích loại nào?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Mar 22, 2017 9:41 pm

    Summer 2 - thứ 2
    Sân trường
    Dryad - Clytia - Thu Lan


    Thu Lan để yên cho cô bạn tự lau mồ hôi, rồi ngạc nhiên ngó túi bánh. Chưa ăn sáng mà đã lên đây rồi, mấy bạn ấy nghiêm túc thật, còn đi vội nữa, sợ cô chờ hay sao. Mà cô cũng xác định là sẽ chờ mọi người mà.

    Thấy hơi có lỗi, xong cô lại nhìn túi bánh, cảm thấy Clytia mang đi nhiều thật. Cô mới nghĩ chẳng lẽ cô bạn ăn nhiều vậy, thì Dryad lên tiếng:

    - Tôi với cô nhỏ đó đăng ký đi chung đoàn nha.

    Cô ngẩng lên nhìn, rồi bối rối gật đầu thật mạnh. Hai bạn ấy ở đây là cô biết rồi mà. Cảm thấy Dryad như muốn nhắc nhở cô tập trung vào việc chính nên cô bối rối. Chưa tìm ra câu trả lời thì Cytia chìa bánh ra nên cô lại chú ý vào bạn ấy.

    - À, đúng rồi đó - Clytia nói, chìa ra số bánh, mời - Bạn thích loại nào?

    Cô lại bối rối nhìn xuống túi bánh. Cô ăn sáng rồi nhưng bạn ấy mời mà không ăn thì phụ lòng tốt của bạn ấy quá, nên cô đưa tay nhấc một cái. Bánh mì nhân sô cô la. Cô không được ăn nhiều sô cô la và cũng không nên ăn nhiều, nhưng mà cô vẫn thích.

    - Cám ơn Clytia nha... - Cô nói, hơi nhỏ giọng. Định đưa tài liệu cho hai bạn nhưng lúc này đang ăn không tiện lắm, cô hỏi: - Mà số bánh này bạn mua ha? Sao mua nhiều vậy?
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century  Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Thu Mar 23, 2017 10:41 am

    Summer 2 - thứ 2
    Sân trường
    Dryad - Clytia - Thu Lan


    Nghe hỏi, cô nuốt miếng bánh nhân kem béo ngọt, nhìn qua Dryad đã ăn xong cái bánh, đang thò tay vào balo cô bỏ bao giấy, rồi lấy hộp sữa socola.

    - Tại nhân nào mình cũng muốn ăn hết trơn, không mua thì tiếc lắm.

    Nói xong cô nhìn ra cổng.

    - Chưa ai tới hết ta, mình cứ tưởng trễ rồi nên lật đật đi chưa kịp ăn gì luôn.

    Thật ra là do ông anh mê nướng mém khét nên cô chưa ăn gì, cô không thể bỏ anh đi ăn một mình được...

    - Bạn này, lát xong bạn có tới chỗ chị Katherine không? Mình định qua đặt may số đồ.

    Cô nhìn Thu Lan, gặm nốt miếng bánh, bỏ bao giấy vào balo, lát tìm thùng rác vứt sau.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century  Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Thu Mar 23, 2017 9:56 pm

    Allan:
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Mar 26, 2017 9:26 pm

    Summer 2 - thứ 2
    Sân trường
    Dryad - Clytia - Thu Lan


    Thu Lan ăn chiếc bánh một cách từ từ, trong khi Dryad thì đã ăn xong và với tay lấy sữa. Cô nghe Clytia nói và nghĩ, chắc bình thường bạn ấy ăn tốt lắm, mà ăn vậy sao không mập nhỉ, thật là lạ.

    - Ừm - cô gật, trả lời cho câu thứ hai - hai bạn tới sớm nhất đó. Mà mấy hôm nữa bay rồi, bạn đặt may còn kịp không? Mình nghĩ chỗ chị ấy rồi, phải chuẩn bị để đi mà.

    Cô nói, ăn nốt miếng bánh rồi lấy tài liệu đưa cho hai bạn:

    - Này là số tài liệu trường cung cấp về công ty, với có giới thiệu vài nơi ăn nghỉ. Còn đây - cô đưa một tờ khác - là những gì mình tìm hiểu được qua mạng. Mọi người xem qua, rồi muốn ở đâu thì báo mình nha.

    Trong đó có tên khách sạn, nhà nghỉ trong làng. Không biết hai bạn này có người quen nào ở đó không.
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Friendfiction] 21st century  Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Phan Anh Kha Mon Mar 27, 2017 9:14 pm

    Summer 2 - thứ 2
    Sân trường - Nari và những sinh viên năm 2

    Theo thông báo từ lớp thực tập Kinh Doanh tại Anh của năm hai, những ai đi theo đoàn thì hôm nay lên trường đăng kí để lấy tài liệu và thống nhất gì đó nên Nari cũng đến. Vừa qua khỏi cổng đã thấy cô nàng lớp phó đang ngồi cùng hai người khác, có lẽ là bạn cùng lớp.

    - Xin chào. Tôi đến để đăng kí đi theo đoàn.

    Đến đứng trước cô gái tóc hai bím vừa đưa tài liệu cho hai người kia xong, Nari mỉm cười nhàn nhạt nói. Tay cô vẫn cầm giữ chiếc ô chống nắng có in hình dải ngân hà ở mặt trong, nên khi người đang ngồi ngẩng lên nhìn sẽ thấy cô như đang đứng dưới một áng trời sao đơn sắc lấp lánh, khá là nổi bật giữa khung cảnh phối đầy những mảng màu rực rỡ của trưa hè.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century  Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Mon Mar 27, 2017 9:23 pm

    Spoiler:
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Mon Mar 27, 2017 9:42 pm

    Summer 2 - thứ 2
    Sân trường
    Dryad - Clytia - Thu Lan


    Lúc vừa đưa tài liệu cho hai bạn xong thì một bạn nữa tới. Thu Lan ngẩng lên nhìn, mắt mở to vì ngạc nhiên. Trên đời có nhiều cô gái xinh đẹp thật.

    - À... xin chào. - Cô đẩy gọng kính thay cho cái gật đầu - Vậy bạn là...?

    Cúi xuống cầm và mở nắp chiếc bút bi, tay sẵn sàng để ghi thêm những cái tên vào trong cuốn sổ mà nãy giờ cô vẫn giữ ở một tay.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century  Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Tue Mar 28, 2017 6:36 pm

    Spoiler:
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Tue Mar 28, 2017 10:51 pm

    Summer 2 - Sân trường.
    Thu Lan - Clytia - Dryad - Nari - Drake


    Tiếng gót giày nện từng bước cạch cạch trên bậc tam cấp không làm hắn đi khoan thai lại chút nào. Hắn đang bực bội. Tâm trạng khó chịu lúc nào cũng như cái áo quấn quanh hắn, muốn ném đi mà vẫn phải mặc. Hắn trưng ra cái bộ mặt không có tí gì là thiện cảm với bất cứ thứ gì ở thế gian, cái đầu bù xù chỉ được cào qua loa bằng mấy ngón tay, bộ trang phục cũ kỹ gồm quần jeans áo phông, đôi giầy cũng cũ kỹ, và điều đó càng khiến tâm trạng hắn u ám hơn dù hắn đang bước đi trong sáng hè rực rỡ.

    - Chào. - Hắn lên tiếng cộc lốc với mấy người đang đứng/ngồi quanh lớp phó. Ánh mắt khó chịu liếc qua hai người bạn cùng lớp, liếc nốt cô gái đứng cạnh rồi cuối cùng mới dừng ở cô lớp phó. Đó là kiểu chào của hắn.

    - Tôi đi cùng nhóm. Ghi danh sách giùm.

    Cộc lốc. Hắn nói xong thì liếc mắt ra xung quanh xem có chỗ ngồi không.
    ----------------

    Char mới:
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century  Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Wed Mar 29, 2017 12:17 pm

    Summer 2 - Sân trường.
    Thu Lan - Clytia - Dryad - Nari - Drake


    Dryad nhận lấy xấp tài liệu Thu Lan đưa cho, coi qua một lượt, trong khi Clytia vừa ăn đến cái bánh thứ hai vừa góp ý. Về nơi ở, vì hai đứa không quen biết ai, cũng không biết chỗ đó nên để lát nữa coi sao.

    Một cô gái lạ mặt bước đến đăng kí, Clytia trố mắt ngắm cô ấy, cái ô che nắng đó trông rất đẹp đó, y như cô ấy đang đứng dưới trời đêm đầy sao, bất chợt, cô nhớ nhà, vậy là cô vừa nhai vừa thất thần.

    Thấy Clytia tự dưng trở nên kì lạ, Dryad đưa lại xấp tài liệu cho lớp phó, mắt nhìn cô gái mới đến một lượt, cậu đang tìm hiểu xem tại sao sau khi ngắm cô này xong thì nhỏ em đơ người. Thấy cũng bình thường mà?

    - Chào bạn.

    Cậu mỉm cười chào thay phần Clytia, vừa kéo tóc em, để nó ngưng nhìn chằm chằm người ta với vẻ buồn buồn kì cục.

    Bị kéo tóc, Clytia liền đưa tay cứu lọn tóc của cô, vừa cười với cô gái một cái, chờ cô ấy giới thiệu.

    Rồi thì có người mới nữa đến. Người bạn này, lúc mới năm nhất cô còn sợ, chứ giờ thấy hoài nên quen, nhưng quen thì quen chứ ngại tới gần.

    -... ăn một cái cho vui nha?

    Cô nhìn cô gái che ô và Thu Lan, giờ Drake không có người tiếp. Cô lấy hơi, chìa cái bánh nhân kem ra trước mặt Drake.
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Friendfiction] 21st century  Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Phan Anh Kha Wed Mar 29, 2017 6:51 pm

    Summer 2 - Sân trường.
    Nari và những sinh viên năm 2


    - Nari Nguyễn. N-A-R-I, rồi N-G-U-Y-E-N.

    Lại mỉm cười nhẹ nhàng, Nari trả lời và đánh vần tên mình cho cô gái tóc bím nghe, vì với ánh mắt lạ lẫm kia, cô nghĩ rằng có thể cô ấy chẳng biết được tên mình ghi thế nào đâu.

    - Chào bạn.

    Nghe có giọng con trai vang lên, cô gái khẽ quay người sang nhìn hai cô cậu đang ngồi ăn bánh bằng đôi mắt mở to ngạc nhiên. Gương mặt họ khá giống nhau, có vẻ là họ hàng ruột thịt. Cậu trai trông khá lanh lợi, còn cô gái thì có vẻ buồn buồn mơ màng, dễ làm Nari không chừng lúc mình thả hồn cũng giống như vậy. Cậu trai kéo tóc cô gái một cái, làm cô liền đưa tay lấy lại và cười cười với Nari. Thế là tâm trí cô liền liên tưởng đến một con mèo con vừa cắn tai con thỏ và giật giật lấy để đùa giỡn. Dễ thương ghê...

    - Ừm... Xin chào.

    Cô gật đầu chào lại, đoạn, lại hướng qua cô gái tóc bím để chờ lấy tài liệu thì lúc này có một người khác tới. Tiếng bước chân mạnh và nhanh có vẻ là từ một người nam đang bước đi đầy bực dọc. Vì cái nóng ngày hè chăng?

    - Chào.

    Câu nói gọn lỏn làm Nari không biết được người ta đang chào ai, nên nghiêng chiếc ô che nắng qua bên trái trong khi ngẩng nhìn lên, vô tình trùng lúc ánh mắt người đó liếc xuống. Vẻ khó chịu làm cô hơi giật mình, nhưng cũng bình tĩnh lại. Người ta nhìn về phía cô gái tóc bím, cô cũng không nhìn nữa mà hướng mắt vào đống tài liệu trên bàn, đầu thì vẫn hình dung lại hình ảnh của người bên cạnh. Tóc nâu, dáng cao, quần áo cũ, vết sẹo bên má trái, vẻ mặt chán ghét cả thế giới... ừm... người này trông giống con gấu teddy cũ kĩ mang đầy những chắp vá đang nằm trên những con thú bông khác trong một góc kho tối tăm và đầy bụi vậy. Liên tưởng người ta như thế, tự nhiên Nari thấy bản thân có phần vô lí, lại thấy có chút buồn cười. Chiếc ô từ lúc nào đã trượt lại vào vị trí cũ trên hõm vai, che khuất cô gái khỏi thứ ánh sáng rực rỡ của ngày hè.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Mar 29, 2017 7:27 pm

    Summer 2 - Sân trường.
    Thu Lan - Clytia - Dryad - Nari - Drake


    Thu Lan không để ý được phản ứng của Clytia lúc Nari tới, cũng như không để ý được phản ứng của Nari lúc Drake tới, vì cô còn tập trung vào người mới đến. Lúi húi ghi tên Nari, cô thấy thật may vì bạn ấy đánh vần giùm, rồi trong lúc cô cúi xuống lấy tài liệu định đưa cho cô bạn kèm câu hỏi, thì Drake lại thu hút sự chú ý của cô. Gật đầu với lời yêu cầu của cậu bạn, cô vội vã đánh dấu vào cái tên đã viết sẵn, rồi cúi xuống lấy thêm một tập tài liệu nữa. Ngẩng lên, cô đưa một tập cho Nari, hơi mỉm cười hỏi:

    - Ừm... bạn Nari học lớp nào ha? Đây là tài liệu về công ty, bạn xem qua nha.

    Trong lúc cô nói, Clytia cũng lấy bánh từ trong túi ra. Cô nhìn sang khi cô bạn đưa bánh cho Drake, ngay sau đó lại nhìn lên cậu bạn cùng lớp. Cậu ta cau mặt, rồi làm Thu Lan giật mình khi đột ngột giật chiếc bánh từ tay Clytia, ném cái bốp lại vào chiếc túi rồi trong lúc chưa ai kịp phản ứng, giật mạnh mấy tờ giấy khỏi tay cô. Tim Thu Lan đập thình thịch, người đơ ra. Kiểu gì thì cô cũng đưa, có cần phản ứng thô bạo vậy không. Nếu là Allan ngồi đây...

    Bất giác liếc nhìn ra phía cổng. Dường như cô mong chờ hình bóng của ai đó, nhưng không có giây nào để nghĩ ngợi vì Drake sau khi giật tài liệu thì lập tức giở xoạch xoạch một cách đầy tức tối, lên giọng:

    - Làm gì với cái này? Nhanh.

    Xem ra cậu ta hết kiên nhẫn rồi.

    Thu Lan nhắm mắt, hít một hơi. Nghĩ tôi sợ cậu sao, cô nghĩ. Mở mắt, cô nhìn thẳng vào mắt bạn này:

    - Nếu bạn còn thô lỗ vậy nữa thì tôi sẽ báo lại khoa xem xét tư cách thực tập của bạn. Cái này để...

    - Cô nói gì?!

    Thu Lan giật thót. Vừa định hạ giọng giải thích về tài liệu thì cậu ta gầm lên, vẻ như muốn xông tới đánh cô vậy.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century  Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Wed Mar 29, 2017 8:38 pm

    Summer 2 - Sân trường.
    Thu Lan - Clytia - Dryad - Nari - Drake


    Bánh của cô bị ném trở lại, đầu tiên là cô giật mình, tim đánh cái thịch, sau là bắt đầu kiểm tra xem bánh có bị móp không. A, không phải... Clytia ngẩng lên nhìn Drake lại nổi cơn như bao lần, nhìn qua lại, nghĩ xem nên gọi cho ai mới tốt...

    - Đọc kỹ - chọn chỗ ở.

    Dryad đứng phắt dậy sau khi rờ đầu Clytia, cậu đứng trước mặt Thu Lan, tay chỉ vào sấp tài liệu trên tay Drake, nhấn mạnh từng chữ.

    Lúc thấy Clytia chìa bánh ra cậu có chút bất ngờ, không ngờ nhỏ lại can đảm như vậy, à, cơ bản cô nhỏ bị ngơ. Vừa nghĩ đến đây thì Drake lại lên cơn bình thường của cậu ta, cậu vừa bực vừa thấy nản.

    - Cậu ấy là vậy đó Nari...

    Clytia cười trừ với Nari, phẩy phẩy tay, cô muốn trấn an bạn mới một tí, cơ mà cô cũng sợ nên bắt đầu mò điện thoại.
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Friendfiction] 21st century  Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Phan Anh Kha Wed Mar 29, 2017 9:58 pm

    Summer 2
    Nari và các bạn năm 2

    Từ lúc cậu tóc nâu tới cơn, Nari chẳng hề có biểu cảm nào rõ ràng, chỉ lẳng lặng đứng cầm ô nhìn theo từng hành động lẫn nét mặt của cậu teddy nổi loạn này mà liên tưởng đến hình ảnh một con thú hoang đen xì đang gầm gừ, hăm doạ tất cả mọi thứ xung quanh nó.

    - Cậu ấy là vậy đó Nari...

    Cô thỏ con bắt chuyện với cô và vừa cười trừ, vừa phẩy tay như thể đã quá quen với cảnh này, đoạn,bấm bấm điện thoại. Là nhắn tin cầu cứu hay ra vẻ không liên quan đến cảnh hiện tại đây?

    - Lúc nào cũng vậy sao…? Năng động thật…

    Nari đáp lại bằng giọng nói nhẹ nhàng cùng nụ cười nhàn nhạt thường trực trên môi, trước khi nhìn lại gương mặt cậu kia lần nữa. Các bạn năm hai có vẻ không kém cạnh gì năm ba nhỉ?

    - Xin lỗi bạn gì gì đó, nhưng có thể cho tui lên đăng kí một phát được hông?

    Một giọng nữ vui vẻ vang lên phía sau lưng Drake làm cô quay qua nhìn và có chút ngạc nhiên vì không biết người vừa mới xuất hiện đã đến từ khi nào. Khi cậu tóc nâu còn chưa kịp phản ứng, cô gái tóc đen mắt vàng đó đã nghiêng đầu nhìn cậu, cười toe một cái rồi nhanh chóng chen lên đứng trước mặt cô tóc bím, một tay chống xuống bàn một tay giơ lên và miệng hồ hởi nói:

    - Tadaa~ Báo cáo phó đội trưởng, Hoàng Quân xin báo danh~

    Nhìn cô nhỏ hành động không liên quan đến tình cảnh hiện tại, Nari cảm thấy năm hai quả thật không kém cạnh năm ba. Mà... Cô nhỏ này sao nhìn quen quen, như thể từng thấy ở đâu rồi.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century  Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Mar 29, 2017 11:22 pm

    Summer 2 - Sân trường.
    Thu Lan - Clytia - Dryad - Nari - Drake


    Hắn đã rất tử tế, hắn đã rất lịch sự. Hắn chính xác là đã rất tử tế và lịch sự. Hắn chào. Hắn nói đăng ký. Hắn nói "ghi tên giùm". Hắn đã rất tử tế. Hắn đang tìm chỗ ngồi. Hắn thấy chỗ ngồi. Hắn biết cần phải lấy tài liệu. Hắn đang định lấy xong sẽ đi đến chỗ đó ngồi.

    Và thế giới sẽ yên bình biết bao nếu cô nhỏ kia không cố tình chọt hắn. Hắn liếc sang. Mắt hắn tối sầm. Hắn biết cô nhỏ này. À phải, hắn biết. Con nhỏ lùn tịt lắp bắp mỏng manh hồi đầu năm nhất. Hắn luôn nghĩ một ngày nào đó mình sẽ một tay bóp nát cô nhỏ này mất nếu không tránh xa, vậy nên hắn luôn tránh. Còn cô ta thì tưởng hắn sợ nhỏ chắc? Muốn hắn điên tiết? Máu hắn bốc lên tới đầu, nhưng hắn vẫn còn chút tỉnh táo. Hắn giật bánh trên tay cô nhỏ ném trở về chỗ cũ. Đấy, hắn rất lịch sự. Hắn rất tử tế. Hắn không ném cái bánh vào thùng rác hay vào mặt cô nhỏ. Hắn đang điên tiết vì một vấn đề nữa. Hắn không chịu nổi sự lề mề của cô lớp phó kia. Hắn đang điên, mà cô ta thì ngồi ngây như phỗng giương mắt lên nhìn hắn. Cần lấy tài liệu chứ gì? Hắn giật phắt tài liệu trên tay cô này, giở xoạch xoạch. Hắn hỏi, nhưng mắt hắn vẫn đang đọc. Ồ có thể hắn không đọc được chữ nào, nhưng mấy cái hình vẽ thì có lướt qua. Cô ta chỉ việc trả lời hắn phải làm gì.

    - Nếu bạn còn thô lỗ vậy nữa thì tôi sẽ báo lại khoa xem xét tư cách thực tập của bạn...

    Đấy. Lên mặt dạy đời. Đe dọa. Đến đây thì hắn không bình tĩnh nữa, cũng cóc quan tâm lịch sự gì ráo. Hắn gầm lên, dợm bước tới và một tay cầm giấy của hắn đã vung lên. Hắn thấy cái bóng xuất hiện. Hắn chựng lại, như con thú đột ngột thay đổi mục tiêu. Hắn sẵn sàng đáp trả.

    - Đọc kỹ - chọn chỗ ở.

    Gằn từng tiếng, và chả hiểu sao mỗi tiếng đều lọt được vào đầu hắn, thẳng vào trong não hắn. Chọn chỗ ở, não hắn tự động lọc ra mấy chữ đó, tay hắn hạ xuống, mắt hắn gầm ghè đục ngầu rời khỏi Dryad. Tai hắn nghe thêm mấy chữ gì như là "Tăng động thật" (Chúng ta hãy tạm bỏ qua vấn đề ngôn ngữ ở chỗ này Laughing. À nói thêm nãy giờ hắn không nghe giọng dịu dàng của Clytia, hắn cũng không nghe giọng lầm bầm của Nari, nhưng hắn nghe thấy mấy chữ như chửi hắn. Hắn chỉ vừa định quay sang.

    Một giọng the thé cất lên. Hắn cóc quan tâm là the thé hay gì, chỉ biết cô nhỏ bước qua mặt hắn. Cô ta không đụng đến hắn, ok, việc của hắn là đọc - chọn chỗ ở. Hắn không tính toán. Nhưng cô ta chắn giữa hắn và cái-người-hắn-cần-báo-cáo. Còn cô kia thì sắp bắt đầu lại màn chào hỏi của cổ với người mới đến.

    Hắn chịu hết nổi.

    Xoạch. Xấp giấy rời khỏi tay hắn tung lên không trung rồi rơi thẳng xuống trước mặt Thu Lan. Hắn bước lên một bước, định bỏ qua cô nhỏ kia để nói với lớp phó vài câu, nhưng lại xảy ra việc không ngờ. Cô nhỏ đưa tay chụp xấp giấy, và chắn-ngang-mặt-hắn.

    Tay cô ta chắn ngang mặt hắn.

    Không suy nghĩ, trong tích tắc, hắn chụp vai cô nhỏ kéo thật mạnh ra sau. Bất chấp hậu quả. Hắn đập hai tay cái rầm xuống bàn trước khi cúi xuống trước mặt Thu Lan:

    - Xếp tôi vào cái chỗ ở chết tiệt nào không có mặt mấy người.

    Gằn từng tiếng chỉ đủ cho Thu Lan nghe thấy. Đấy là hắn định thế, nếu hắn kịp nói, và quay người bỏ đi, nếu hắn kịp quay người.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century  Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Thu Mar 30, 2017 10:17 am

    Summer 2 - Sân trường.
    Thu Lan - Clytia - Dryad - Nari - Drake


    Clytia gọi cho Allan, nói được "Drake lại lên cơn" là làm rơi điện thoại, Drake bất ngờ kéo mạnh Quân ra làm cô hết hồn. Rồi cô thấy Dryad đỡ vai Quân, giữ bạn ấy lại, anh vung tay làm cô tròn mắt, trong đầu thoáng lên vài cảnh đánh nhau, tim đập thình thịch, nhưng Dryad dừng lại trước khi đụng vai Drake.

    Cậu vọt qua đứng ở cạnh chiều rộng cái bàn, Drake chỉ mới đập mạnh bàn chứ chưa động thủ. Cậu chồm người chống hai tay lên bàn, giữ nó, phòng trường hợp cậu ta lại lên cơn gì đấy mà hất cái bàn. Cậu nhìn Drake đang cúi xuống đối mắt với Thu Lan.

    - Xếp tôi vào cái chỗ ở chết tiệt nào không có mặt mấy người.

    Dryad nghe loáng thoáng tiếng gằn của Drake, gằn xong thì cậu ta đứng thẳng lại, quay lưng bỏ đi. Cậu nhíu mày nhìn Drake, chợt thấy Quân đang cười toe với cậu, nên cậu hơi mỉm cười đáp lại, mặt vẫn cau có.

    Nếu là năm nhất, lúc nãy, không có ai cản là cậu đánh nhau với Drake rồi cũng nên, nhưng qua hai năm, cậu biết chút ít tính tình cậu ta, với lại cậu đã biết kiềm chế hơn, đã bớt nóng nảy kiểu trẻ con.

    Cậu nhìn Thu Lan, cô bạn sẽ giải quyết nốt, còn có Allan nữa, nên cậu bỏ qua ngồi lại cạnh Clytia, xoa đầu cô nhỏ kiểu rất anh lớn dù cậu còn nhỏ hơn cô gần một mùa. Thấy điện thoại Clytia dưới chân, cậu nhặt nó lên, khởi động thử.

    Sponsored content


    [Friendfiction] 21st century  Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sat Apr 27, 2024 11:29 pm