Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+6
Kas Klause
Alicia Grey
Gary Walter
_(:з」∠)_
Shani Priya
Priscilla Presley
10 posters

    [Friendfiction] 21st century

    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Apr 20, 2014 9:39 am

    First topic message reminder :


    21st century


    =============================================

    Như cái tên topic, đây là nơi chúng ta thỏa sức sáng tạo trong bối cảnh thế kỉ 21.

    Nội dung không liên quan đến KoH. Các nhân vật tham gia có thể là OC của KoH, hoặc có giới tính trái ngược, hoặc cả hai (như Vis - nam - nữ) Mối quan hệ của họ cũng tùy thuộc vào chủ OC, có thể quen biết nhau từ trước, hoặc không.

    Cụ thể: các OC sẽ là những tân sinh viên trong một học viện, để dễ tt thì ko cần quan trọng chuyện tuổi tác.  Và nếu muốn, họ có thể ở cùng trong KTX của trường.

    Khi viết nhớ để thời gian, và khi viết bài cho nhân vật nào nhớ bổ sung tên vào danh sách nhân vật, cho dễ theo dõi love1



    Một trò chơi nhỏ trong khi chờ BQL thi cử xong Ai muốn tham gia cứ viết bài nhé Love

    ===================

    topic 1
    topic 2


    post cũ:


    Last edited by Priscilla Presley on Sun Apr 20, 2014 10:00 am; edited 2 times in total
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Fri Jul 25, 2014 8:11 pm

    Trước khi hai cô gái đứng cạnh định bọc nhân bánh bao, Kha nghiêng đầu nhìn tô thịt nhân.

    - Xin lỗi. Kha mượn nó một chút được chứ?

    Tay chỉ vào nó, cậu cười nói với Thu Lan . Dĩ nhiên là cô chẳng có cớ gì để từ chối cả. Nhận lấy chiếc tô lớn, cậu trai trộn trộn nó lên một cách chăm chú, như để tìm kiếm thứ gì lẫn trong ấy, rồi bất chợt nhìn qua kệ gia vị, lấy chai dầu mè xịt một ít vào đó, trộn đều lại trước khi trả lại cho cô bạn tóc hai bím kèm lời cảm ơn.

    Đoạn, cậu vừa ngâm nga điệu dân ca Việt Nam nào đó vừa phụ đứng cạnh Gabriela, phụ hai cô gái làm bánh một tay. Phần viền bánh được gấp, xếp nếp chụm vào giữa, nhìn như một túi tiền bằng bột vậy. Vừa làm xong thì cậu chợt để ý là có ai đang quan sát mình liền quay qua quay lại. Là lũ trẻ.

    - Các em có muốn làm thử không?

    Mái tóc đen lại hơi nghiêng nghiêng cùng lúc nụ cười trẻ con nở toe toét và tay chìa cái bánh vừa mới hoàn thành ra. Một vài em rụt rè hơi lùi lại, trong khi một số khác lại bước lên. Có em còn hăng hái ríu rít xung phong. Mỉm cười, Kha đi lấy ghế để bắc cho hai đứa lớn nhất đứng làm với nhau. Đứng phía sau hướng dẫn mẫu một cái, cậu cười và vỗ vai động viên chúng.

    - Hai em làm từ từ thôi cũng được. Nếu không nhớ bước nào thì Aine và Taylor có thể nhìn qua chị Gabriela hay chị Thu Lan. Cứ làm hết sức mình, có gì sai thì lát nữa anh sẽ sửa cho.

    Rồi Kha đi mượn một cái khay nhựa lớn, đặt vài miếng bột có nhân để sẵn trên đó, ra góc bếp tụm năm tụm bảy làm cùng những đứa nhỏ hơn. Lời khen ngợi, động viên muôn hình muôn màu cứ thốt ra khỏi miệng cậu thanh niên tóc đen khi thấy chúng làm được điều gì, từ hai đứa trên bếp đến những đứa nhỏ nhỏ ở góc. Điều đó làm những đứa không xung phong đứng nhìn một hồi thấy có vẻ vui liền cũng tò mò muốn làm thử. Chỉ có vậy, cậu thanh niên tóc đen rủ một hai đứa vào, còn lại thì ân cần, khéo léo hướng dẫn chúng qua phụ mấy anh chị khác. Càng lúc căn bếp càng nhộn nhịp hẳn lên và hình là chuyện bếp núc cũng nhanh hơn mọi khi.
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Fri Jul 25, 2014 8:30 pm

    Fall 15

    - Chơi bóng thì sao? Tất nhiên là chơi nhẹ nhàng thôi.

    Đôi mắt đen tròn của Kha im lặng nhìn Kaden trong lúc cậu đưa ra ý kiến của mình.

    Chơi bóng à...? Dù nói chơi nhẹ nhàng nhưng con nít mà, tới hồi thắng thua thế nào cũng hăng máu chiến lên cả, trong khi vận động mạnh khi vừa ngủ dậy lại không tốt...

    Vừa nghĩ như thế, cậu thanh niên tóc đen vừa để tay ngang miệng và nhìn vào một điểm vô định cùng gương mặt khá nghiêm túc, mà không để ý là cái điểm vô định ấy cứ... vòng vòng quanh bạn Gabriela.

    Đoạn, cậu dứt mình khỏi dòng suy nghĩ và quay sang cười với bạn nam tóc nâu

    - Mới ngủ dậy mấy bé có thể còn hơi đừ một chút, nên thử khởi động bằng trò ngồi thành một vòng tròn, hát bài nào đó trong khi chuyền đồ. Bài hát dừng tại ai thì người đó bị. Chừng được bốn người thì phạt gì đó cho vui. Xong hẵng chơi bóng. Mọi người thấy sao?
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Fri Jul 25, 2014 8:46 pm

    Fall 15

    Ngay sau khi Kaden hỏi xong, anh nhìn mọi người ra ý hỏi. Chợt ánh mắt dừng lại chỗ Kha, cậu này... đang nhìn Gabriela chăm chăm. Anh có hơi giật mình, không nghĩ là cậu ta lại công khai như vậy (?)

    - Mới ngủ dậy mấy bé có thể còn hơi đừ một chút, nên thử khởi động bằng trò ngồi thành một vòng tròn, hát bài nào đó trong khi chuyền đồ. Bài hát dừng tại ai thì người đó bị. Chừng được bốn người thì phạt gì đó cho vui. Xong hẵng chơi bóng. Mọi người thấy sao?

    - Sao cũng được. - Anh nói, cười cười - Buổi chiều Gabri với Thu Lan cứ làm bánh, để tôi với Kha chơi cùng tụi nhỏ cho.

    Miễn sao tách cậu ta khỏi Gabri là được. Tự nhiên anh có cảm giác cậu này đang có suy nghĩ gì ghê gớm lắm, kiểu này ngày mai sao yên tâm được đây chứ?

    ...

    Ngồi thêm một lúc nữa thì từ ngoài cổng, một chiếc xe tải nhỏ chạy vào trong sân, chiếc xe của anh tóc đỏ ban sáng ở vườn táo.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Fri Jul 25, 2014 8:52 pm


    Fall 16. Chiều

    - Ừ thì chỉ đi trong công viên, nhìn cây với hoa thôi. Cứ đi như vậy thì một lúc sẽ buồn đó. Vì không có gì khác đâu...

    Cô nghiêng đầu nhìn sang, gần như là dừng hẳn lại khi nghe Allan nói. Công viên thì đương nhiên chỉ có cây với hoa là đúng rồi, còn có ghế, hồ nước và cột đèn nữa. Nhưng có ai nói vào công viên là chán đâu chứ.

    - Với lại tôi thường nghĩ bản thân mình rất chán đó.

    Cô nhìn gương mặt Allan khi nói câu đó. Hình như là nghiêm túc?

    - Bạn nghĩ tôi sẽ thích một người rất chán sao? Coi thường tui quá.

    Cô đáp với vẻ nghiêm túc rồi quay nhìn những tán cây thấp nhưng tuyệt đẹp đang trải ra trước mắt. Giống như công viên yên tĩnh này, chắc nhiều người cũng sẽ nghĩ nơi này nhàm chán...

    - Hôm nay tôi chỉ muốn tới đây thôi. - Cuối cùng cô nói.
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Fri Jul 25, 2014 9:07 pm

    Fall 15

    Avalon sau khi đi giao hàng cho những khách hàng trước đó thì cũng đã đến cô nhi viện. Nhìn khung cảnh yên ắng, anh đoán là đang giờ nghỉ trưa của mọi người nên không nhấn còi inh ỏi làm gì, chỉ cẩn thận từ từ cho xe tiến vào trong.

    Leo xuống xe, người tóc đỏ cẩn thận vác thùng táo trên vai, thân thiện hỏi thăm các xơ rồi theo hướng dẫn mà đến chỗ họ chỉ. Gặp được Thu Lan, anh chào cô và những người đứng đó cùng cái cười phóng khoáng. Thùng táo sau đó được mở hộp ra, khoe ra những trái táo chín đỏ mọng ngon lành. Đoạn, Avalon đưa hóa đơn ra, nhận tiền hàng rồi cười chào mọi người ra về.

    Bóng anh vừa khuất sau cửa thì Kha khẽ thở dài ra cùng cái cười nhè nhẹ trong khi mắt cậu vẫn hướng ra đấy. Một sự ngưỡng mộ nho nhỏ dấy lên trong lòng, cùng chút ghen tị.

    - Muốn được như anh ấy quá.

    Miệng lẩm bẩm đủ để những người đứng quanh nghe thấy.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Fri Jul 25, 2014 9:17 pm


    Fall 16. Chiều

    - Bạn nghĩ tôi sẽ thích một người rất chán sao? Coi thường tui quá.

    Hiema nói. Giọng bạn ấy nghiêm túc, có phần quyết đoán nữa. Allan hơi ngạc nhiên, anh nhìn giây lát rồi mỉm cười. Thật ra thì anh hỏi câu đó... là có lý do.

    - Hôm nay tôi chỉ muốn tới đây thôi.

    - Ừ. - Allan nói, đơn giản như vậy. Vẫn nắm tay, anh bước tiếp theo con đường rải sỏi. Những bụi cây thấp được cắt tỉa, những tàn cây cao hơn đang tỏa bóng mát, thỉnh thoảng điểm xuyết vài bụi hoa nhỏ ven đường. Màu xanh sậm, đôi khi nổi bật lên một tàn cây vàng hay đỏ rực...

    Anh chợt dừng lại trước một cánh cổng gỗ phủ đầy dây leo xanh xanh, lác đác vài đóa hoa nhỏ.

    - Tiếc quá, nếu là mùa xuân thì sẽ có rất nhiều hoa và lá non nữa - anh nói, hơi cười cười rồi quay sang phía băng ghế gỗ dưới gốc cây - Bạn muốn ngồi nghỉ một lúc không?
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Fri Jul 25, 2014 9:19 pm

    Fall 15

    - Alicia cũng vậy. Chúc ngon miệng ~

    Viskey cười nói rồi cầm đám hũ gia vị đưa cho Alicia trong khi cô định với lấy chúng.  Đợi cô dùng chúng xong thì hắn mới lấy chai nước mắm rưới lên rồi thêm hai, ba muỗng ớt vào, trộn đều. Tô mì bắt đầu chuyển sang màu hơi hơi đỏ.

    Không nói thêm lời nào nữa, gã tóc xanh chăm chú ăn, đôi lúc có thoáng nhìn qua người đối diện, rồi lại cắm đầu ăn tiếp. Xong bữa thì uống một hơi cạn sạch li trà và xin thêm li khác.

    - Alicia thấy chỗ này ăn được không?

    Hắn chợt hỏi trong lúc vươn tay lấy hộp khăn để đưa cho cô bạn.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Fri Jul 25, 2014 9:50 pm

    Fall 15

    - Alicia thấy chỗ này ăn được không?

    Viskey hỏi. Alicia đưa tay lấy hộp khăn, rút ra một tờ rồi trả lời:

    - Ừm, cũng ngon lắm. Thật ra chỗ bạn giới thiệu thì phải ngon rồi. - Nó mỉm cười nói thêm. Nói chung ấn tượng của nó về Viskey là bạn ấy rất quen thuộc nơi này, nên lúc cần đồ hóa trang nó nghĩ ngay đến đó chứ...

    - Từ lúc tới đây chủ yếu là mình ăn ở căn tin hoặc mấy tiệm ăn gần trường thôi. Mình cũng không rành đường ở đây mà.

    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Fri Jul 25, 2014 9:56 pm

    Fall 16 - sáng

    Không có gì làm.

    Mới sáng ra mà Albert đã có tâm trạng như vậy. Hắn chán nản lăn qua lăn lại, chỗ này chả có gì chơi, hắn phát ngán việc cứ ở nhà loanh quanh luẩn quẩn...

    Nghĩ một chút, hắn bật dậy đi thay đồ. Và rời khỏi nhà trước khi tiệm may mở cửa.

    ---------

    Rốt cuộc sau một hồi lòng vòng trên mấy con đường thị trấn, hắn tới trường mà cũng chẳng biết mình tới làm gì.

    Ngày nghỉ mà, nên trường vắng hoe. Cũng có người, là mấy đứa chăm chỉ quá nên vẫn mò lên sinh hoạt câu lạc bộ thì phải. Hắn đi khắp nơi, từ mấy dãy phòng xuống sân, coi như là biết trước cái chỗ hắn sẽ học...

    Bước lững thững trên hành lang, hai tay đút sâu trong túi áo khoác, vẻ mặt vẫn có vẻ bất cần đời lắm.

    -------------

    Ai tt ko? :">
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Fri Jul 25, 2014 10:43 pm

    Fall 15

    - Vậy à...?

    Viskey cười nhẹ trong khi hắn cũng rút ra một cái khăn giấy để lau miệng. Chùi xong thì vo vo bỏ vào giỏ rác nhỏ nhỏ dưới gầm bàn.

    - Vậy... hôm nào Alicia đến nhà tui ăn tối không?

    Gã tóc xanh cười toe toét.

    - Hôm nào qua chơi với Gabrie rồi ở lại ăn tối với nhà tui luôn. Nhà tui ai cũng nấu ăn ngon hết đấy, đặc biệt là chú tui.
    Hoàng Quân
    Hoàng Quân
    Squire
    Squire


    Even the God can't rewind the time. That's why I only can run forward to the future."

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 126
    Join date : 2012-06-20
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Hoàng Quân Fri Jul 25, 2014 11:58 pm

    Fall 16

    Hôm nay trường nghỉ, sinh viên được quyền ở nhà, nhưng đó chỉ là cho sinh viên thường thôi, còn thành phần cá biệt cúp học, điểm kém dai dẳng thì phải lết mông lên trường nghe thuyết giáo đủ kiểu. Và việc cái đứa cúp học một năm nửa mùa như Quân đương nhiên là chẳng thể nào thoát được.

    - May mà chưa bắt phụ huynh lên gặp... ha Lục ha?

    Thở dài thườn thượt, cô vừa cười nhạt vừa đưa tay vuốt nhẹ đầu con rắn xanh mảnh mảnh đang quấn quanh cổ mình, trong khi tay còn lại phe phẩy tờ giấy mới và bản thân đang chả biết mình ở chỗ quái nào của trường. Mắt vàng ngó nghiêng ngó quanh, rồi lại cằn nhằn, tự mình nói mình nghe...à không... ít ra có Lục nó nghe luôn.

    - Arggg!!!!!! Ít ra cũng phải cho người ta cái sơ đồ in trong giấy chứ...

    Chán nản, gái tóc đen quyết định bỏ cuộc, xách mông về, khỏi đi nghe ngóng gì luôn. Trong lúc cô đang đi xuống cầu thang thì chợt để ý là trên hành lang trước mắt có một em thằn lằn con đang ngơ ngác nai vàng, ngó qua ngó lại như đang không biết nên đi nào. Chợt, có bóng người đi tới. Là một giai mặt mũi dòm cũng... hơi bị được, tóc cũng hơi bị ngầu. Em thằn lằn liền quay đuôi chạy đi nhưng có vẻ không kịp. Tấm thân nhỏ nhỏ mảnh dẻ xinh xinh ấy kia coi bộ không thoát khỏi nghiệt duyên với cái đế dày cồm cộp kia tới nơi rồi. Thế là một tiếng hét lanh lảnh lập tức vang lên.

    - EM XINH GIAI GÌ ƠI!!!!! XIN DỪNG BƯỚCCCCCC!!!!

    Âm thanh đi trước, màn hình phóng theo sau. Lao từ trên đó xuống, Quân nhảy một phát hết hơn năm bậc thang, và chẳng còn biết được mình làm cái gì nữa. Đến khi cô lấy lại được ý thức thì người đã nằm sóng xoài trên sàn, tay vươn thẳng ra phía trước. Cả hai bàn tay đều úp lại, khum khum ấp giữ lấy một vật gì đó trong khi... bị nguyên cái đế giày dẫm lên cho dấu :v.

    - A...

    Miệng vô thức kêu lên một tiếng, mắt vẫn dán chặt vào chiếc giày đang đạp lên tay mình. Người vẫn còn đang đơ vì dữ liệu chưa kịp chuyển hết lên não. Khoảng một phút sau thì cái đầu bắt đầu hoạt động bình thường lại. Chớp mắt mấy chục cái liên tiếp để gọi hồn về, Quân ngẩng lên nhìn chủ nhân của chiếc giày cùng cái cười tỉnh queo, như thể cảnh đang diễn ra với cả hai là một điều hết sức bình thường.

    - Xin lỗi nhưng mà đằng đó nhấc chân lên giùm mình được không?

    Con Lục trên cổ cô cũng lỏng cơ ra, ngóc đầu giương mắt vàng lên nhòm cục nhiệt bự chảng ấy.

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 AGVS
    Lục mặt ngu, dài khoảng 1m Laughing)
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Sat Jul 26, 2014 9:44 am

    Post lại hình dòm cho nhớ Laughing

    Albert Norwood:

    Fall 16

    Nói chung thì Albert đến trường vì chán và hắn cũng chẳng hi vọng là có gì đó sẽ khiến mình bớt chán hơn. Hắn không nghĩ có thể tìm thấy một vụ gì đó đáng chú ý - vào cái giờ này, tại cái nơi vắng hoe này. Chả có gì nhìn thú vị một chút, hắn cau có và dậm chân thình thịch trên hành lang một mình, nghĩ đến chỗ tiếp theo sẽ đi khi rời khỏi đây...

    - EM XINH GIAI GÌ ƠI!!!!! XIN DỪNG BƯỚCCCCCC!!!!

    Tiếng thét lanh lảnh chói tai làm hắn muốn chửi thề ngay lập tức. Cái quái...

    Giây tiếp theo, hắn thấy một đứa con gái nằm sóng soài trên sàn, cản trở ngay giữa đường đi, có thể kể thêm 1 chi tiết nữa là tay nhỏ này đang nằm dưới giày hắn.

    Nhưng kệ nó. Hắn nheo mắt vẻ không tin lắm, mới nãy hắn nghe cái gì nhỉ?

    Nhỏ tóc đen hình như cũng đang đứng hình, nên cả phút cả hai đứng yên như tượng. Và Albert lờ mờ nhớ ra, nhỏ này kêu hắn là...

    - Xin lỗi nhưng mà đằng đó nhấc chân lên giùm mình được không?

    Hắn lừ mắt nhìn lại cái cười tỉnh queo của con nhỏ, cân nhắc xem có nên nghiến chân một phát không. Nhưng chưa kịp manh động thì, trên cổ nhỏ này có gì đó lúc lắc và...

    Chưa kịp nhận ra, hắn đã thấy mình lùi ra sau hai bước.

    Ồ, không được. Hắn nhìn chằm chằm cái sợi mảnh xanh xanh trên cổ đứa con gái, định thần lại. Chỉ là con rắn kiểng thôi. Hắn cau mày nhìn, giọng lạnh lùng dù vẫn đứng cách ra một chút:

    - Nhỏ kia, mới gọi ai là em trai?
    Hoàng Quân
    Hoàng Quân
    Squire
    Squire


    Even the God can't rewind the time. That's why I only can run forward to the future."

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 126
    Join date : 2012-06-20
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Hoàng Quân Sat Jul 26, 2014 10:20 am

    Fall 15

    - Cảm ơn nghen~

    Quân cười toe toét nói với người tóc nâu và ngồi dậy khi cậu vừa nhấc chân ra. Tay cô từ từ giở ra nhưng ụp lại ngay khi bé thằn lằn định chạy trốn. Cùng lúc đó thì nghe câu hỏi từ người kia.

    - Tui đâu có gọi vậy đâu.

    Vừa trả lời, nhỏ tóc đen nghiêng đầu nhìn vào kẽ tay he hé.

    - Tui gọi là em xinh giai mà.

    Rồi nhanh tay bắt lấy bé thằn lằn, giữ cẩn thận trong nắm tay khép hờ. Đoạn, cô đứng dậy phủi sạch bụi trên quần bằng tay còn lại. Đôi mắt vàng nghiêng nghiêng nhìn cậu ấy, miệng cười nhoẻn.

    - Sao thế?

    Con rắn cũng nghiêng đầu theo chủ luôn.

    Ừ thì biết người ta khó chịu vì bị gọi là em, nhưng mà vẫn muốn chọc thử xem tiếp ra sao. Cũng tại bạn nhìn trẻ quá thôi ~
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Sat Jul 26, 2014 3:49 pm

    Fall 15

    - Tui gọi là em xinh giai mà.

    Nhỏ tóc đen nói tỉnh bơ trong khi đang hé tay nghiên cứu gì đó. Lát sau thì Albert nhận ra đó là một con thằn lằn, một con thằn lằn làm hắn đụng độ một con nhỏ có vấn đề về thần kinh. Làm như "em xinh giai" thì bớt tệ hơn "em trai" vậy.

    Mà khoan, mắc gì hắn phải đứng đây nổi khùng với một nhỏ lạ hoắc?

    - Sao thế?

    Nhỏ kia cùng con rắn nghiêng đầu cười. Nhìn như có 2 cái đầu vậy, dù không cân xíu nào. Albert nhìn vài giây, rồi nhún vai:

    - Không có gì, người rắn.

    Rồi hắn bước qua, kèm cái phẩy tay chào. Xem như hôm nay hắn xui đi.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Sat Jul 26, 2014 4:16 pm

    .... xóa bài


    Last edited by Gary Walter on Sun Jul 27, 2014 8:31 pm; edited 1 time in total
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Aix Sponsa Sat Jul 26, 2014 4:58 pm

    Phạm Đình Quân:

    Fall 16

    - Cậu ngủ được không?

    Cậu im lặng giây lát rồi xoay người nhìn đàn anh cùng phòng, người thức từ ba giờ sáng để lẩm nhẩm cuốn giáo trình dày cộp dưới bóng đèn sáng trưng.

    - Được - Dừng một chút - Nếu bóng đèn không quá sáng, và giọng anh không quá lớn.

    Trước ánh mắt có phần kinh ngạc của đàn anh, Quân tốt bụng đưa ra lời khuyên:

    - Dù sao thì anh cũng đã thi lại hai lần rồi, nên tìm phương pháp học khác đi.

    Nói xong, cậu mang balo ra khỏi cửa. Vốn cậu sẽ không ý kiến chuyện người khác, nhưng việc gì cũng có giới hạn.

    Chỗ cậu trọ gần một nhà thờ nổi tiếng ở cuối phố, hôm nay lại đúng là ngày lễ lớn nên số con chiên đổ về rất đông. Và đây cũng là ngày ăn nên làm ra của dân bán dạo.

    Cậu đến chỗ người chú họ đang loay hoay với những món đồ xanh đỏ trên vỉa hè, bắt đầu phụ dọn hàng ra. Đương nhiên không phụ không, cái gì cũng có giá của nó.

    -------

    https://oakville.forumvi.com/viewtopic.forum?t=384

    Sponsored content


    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon Apr 29, 2024 11:03 am