Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+9
Angela Holmes
Aix Sponsa
Derichsweller
Phan Anh Kha
Gary Walter
Priscilla Presley
Shani Priya
Hoàng Quân
Alicia Grey
13 posters

    [Friendfiction] 21st century

    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 41 Empty [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Sat Jul 26, 2014 8:45 pm

    First topic message reminder :


    21st century

    =============================================

    Như cái tên topic, đây là nơi chúng ta thỏa sức sáng tạo trong bối cảnh thế kỉ 21.

    Nội dung không liên quan đến KoH. Các nhân vật tham gia có thể là OC của KoH, hoặc có giới tính trái ngược, hoặc cả hai (như Vis - nam - nữ) Mối quan hệ của họ cũng tùy thuộc vào chủ OC, có thể quen biết nhau từ trước, hoặc không.

    Cụ thể: các OC sẽ là những tân sinh viên trong một học viện, để dễ tt thì ko cần quan trọng chuyện tuổi tác.  Và nếu muốn, họ có thể ở cùng trong KTX của trường.

    Khi viết nhớ để thời gian, và khi viết bài cho nhân vật nào nhớ bổ sung tên vào danh sách nhân vật, cho dễ theo dõi love1

    Một trò chơi nhỏ trong khi chờ BQL thi cử xong Ai muốn tham gia cứ viết bài nhé Love


    ====================================================



    Fall 15

    - Vậy... hôm nào Alicia đến nhà tui ăn tối không? Hôm nào qua chơi với Gabrie rồi ở lại ăn tối với nhà tui luôn. Nhà tui ai cũng nấu ăn ngon hết đấy, đặc biệt là chú tui.

    Alicia nghe tới đó, nó nhìn bạn này rồi gật đầu:

    - Ừ nếu không phiền thì mình cũng muốn qua chơi với Gabrie, hôm qua có hứa với con bé rồi. Mà nhà bạn ai cũng biết chơi nhạc, rồi ai cũng nấu ăn ngon hết ha... - Nó nói, hơi cười cười - ...Nghe ghen tỵ thật, cứ như không có nhược điểm vậy.


    Last edited by Alicia Grey on Fri Aug 08, 2014 3:00 pm; edited 1 time in total
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 41 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Sat Nov 15, 2014 10:59 am

    Fall 18

    Albert nhìn chằm chằm nhỏ này, giống như là đang định ôm bụng cười lăn lộn, mà có gì đáng cười chứ? Phiền chết được. Cuối cùng hắn phẩy phẩy tay:

    - Không có gì.

    Đại ý: đi về chỗ giùm đi.

    Rồi ngồi xuống săm soi cái bánh. Cuối cùng bẻ một miếng ăn thử.

    Nói chung là vẫn thấy rất lạ. Sao tự nhiên có người đem bánh tới cho hắn nhỉ?

    ======================

    Fall 19

    Lúc đó là khoảng gần 6 giờ. Alicia xuống căn tin cùng mấy cô bạn trong ký túc xá, chuẩn bị ăn tối. Trong lúc chờ thức ăn, nó móc điện thoại ra tranh thủ gọi cho Allan, chắc lúc này sắp ra sân bay rồi. Dù sao cũng phải hỏi thăm chút.

    Áp điện thoại lên tai chờ bên kia nhận máy, nó để ý thấy Ocarina ngồi phía đối diện cứ nhìn mình vẻ tò mò. Mà cũng lạ lắm nha, không biết có vụ gì mà chiều rồi tối qua cứ quấy rầy nó suốt, theo kiểu cứ vài phút hỏi vu vơ một câu. Hỏi về nó nè, hỏi về gói hàng có gì mà nặng vậy nè, rồi hỏi về Ireland, rồi hỏi về "anh của bạn"...

    Để lát hỏi vậy.

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 41 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sat Nov 15, 2014 12:51 pm

    Fall 19 - chiều

    Hiema đã chuẩn bị sẵn vài thứ từ trước nên cô không mất nhiều thời gian lắm cho một bữa ăn nhanh bao gồm hamburger, trà, táo đã bổ sẵn, một ít khoai tây chiên, que xiên và ống hút. Mỗi loại đựng trong túi riêng và tất cả trong một bao giấy khác. Lúc Allan đi xuống thì cô đang gập mép túi, miết lại lần cuối rồi cho vào bao nilon để tiện nhét vào ba lô. Vậy nên cô chỉ quay ra nhìn lướt rồi quay lại buộc mép túi, xong đứng thẳng lên đưa cho bạn ấy:

    - Xong rồi. - Cô nói và mỉm cười. - 8 giờ mới lên máy bay nên bạn nhớ ăn đó. Mà bạn không có vấn đề gì với máy bay hết phải không?

    Thái độ vẫn bình thường, dù nhìn trang phục và dáng vẻ thì có lẽ bạn ấy chuẩn bị xong hết rồi...

    Sponsored content


    [Friendfiction] 21st century - Page 41 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon Apr 29, 2024 5:15 am