Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+4
Gary Walter
Alicia Grey
Priscilla Presley
Shani Priya
8 posters

    [Friendfiction] 21st century

    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sat Nov 15, 2014 3:14 pm

    First topic message reminder :


    21st century

    =============================================

    Bỏ qua màn giới thiệu đi, đây là topic thứ 5 rồi Laughing

    thấy sợ sự kéo page của chính mình ; ;

    ====================================================


    bài trước:

    Fall 19 - chiều

    Allan đưa tay cầm chiếc túi nilon, nhìn thoáng qua. Có vẻ nhiều thứ đây. Rồi anh ngẩng lên nhìn Hiema, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi:

    - Vấn đề với máy bay là sao?

    Hình như có vài người không thể đi máy bay, nhưng anh chắc không thuộc số đó mà nhỉ? Nếu không đi được máy bay thì anh đã phải đi tàu vượt qua biển rồi sau đó đi xe một chặng không hề ngắn nữa để có mặt ở đây đó.

    Chắc xe cũng sắp tới, anh nhìn xuống cái túi trên tay một lần nữa rồi nói, lần này hơi mỉm cười:

    - Yên tâm đi, bạn làm cho nên tôi sẽ ăn hết mà.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Mar 04, 2015 2:26 pm

    Fall 25 - sáng

    Cô đứng ngẩn ra nhìn căn phòng mà chỉ mới một ngày trước vẫn còn là nơi cô yêu thích nhất. Giờ thì thật lạ, không hiểu sao cô thấy nó lạnh lẽo và trống vắng, dù thú bông vẫn xếp đầy trên giường. Chỉ thiếu có một thứ thôi: là tiếng kêu của con Mert. Căn phòng như không có sự sống. Thường ngày Hiema vốn không để tâm đến sự hiện diện của nó, nhưng giờ thiếu thì lại cảm thấy cô đơn.

    Bước lại gần cửa sổ, cô mỉm cười nhìn bông hoa hồng đỏ đã nở hết cánh, và hai nụ còn lại thì đã to thêm một chút. Màu sắc rực rỡ của chậu hoa khiến cảm giác u ám nãy giờ trong cô biến mất, thay vào đó là niềm vui và sự yên bình nhè nhẹ. Đưa tay lên, cô suýt chạm vào cánh hoa nhưng chựng lại. Allan nói làm vậy sẽ khiến cây với hoa bị bỏng.

    Cười. Hiema không tin vào điều đó lắm, nhưng bạn ấy đã nói vậy thì dĩ nhiên cô phải nghe theo. Hèn gì bạn ấy trân trọng cô như vậy. Với cây cỏ cũng dịu dàng thế cơ mà.

    Đi lấy nước tưới cho cây, cô sửa lại rèm và cửa chớp cho ánh sáng lọt vào, ngắm nhìn chậu cây một chút nữa rồi đóng cửa đi xuống bếp. Vừa đúng lúc Allan đang cất chiếc đĩa cuối cùng.

    - Òa ~

    Hù bạn này chơi.

    -----------

    Rand cho Hiema, chẵn thì bị đĩa rơi trúng chân nha Laughing

    Random number (1,6) : 3
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Mar 04, 2015 3:47 pm

    có người muốn xui mà ko được kìa Laughing

    =====

    Fall 25 - sáng

    Cất 2 chiếc ly vào một chỗ riêng, Allan chào anh hàng xóm vừa rời khỏi bếp rồi bắt đầu cất dao nĩa, sau đó mới lau và cất đĩa lên kệ phía trên. Kể ra thì kệ này cũng hơi cao, anh nghĩ khi với tay úp chiếc đĩa đầu tiên và lau chiếc thứ 2. Như anh thì với tay tới, còn Hiema thì...

    - Òa ~

    Đang nghĩ lan man, anh giật bắn mình. Nãy giờ hơi mất tập trung, nhưng nói chung là anh không còn thời gian nghĩ tới chuyện đó nữa khi chiếc đĩa đập cộp vào cạnh tủ một cái và trượt khỏi tay, lao thẳng xuống đập vào bệ bếp trước khi nảy thẳng xuống sàn trong một tiếng xoảng nghe lạnh sống lưng. Anh thấy mình như đứng tim thật.

    Đơ ra ngó phần còn lại của chiếc đĩa khi tay vẫn ở nguyên vị trí cũ, hết mấy giây sau anh mới định thần lại được. Nhìn qua Hiema, cứ nghĩ bạn này chắc cũng đang bất ngờ và hoảng ai ngờ đâu lại đang cười cười. Thở ra, anh đưa tay kéo má bạn này một cái, nhăn mặt:

    - Còn cười nữa. Đi lấy túi rác cho tôi đi. - nói rồi anh ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận nhặt mấy miếng đĩa vỡ. Lát chắc phải mua cái nào giống vậy thế vào.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Mar 04, 2015 4:27 pm

    Fall 25 - sáng

    Nói chung thì Hiema chỉ giật mình một cái rồi ngay lập tức nhìn bạn này cười cười. Thì tại cô nên đĩa mới vỡ mà.

    - Còn cười nữa. Đi lấy túi rác cho tôi đi.

    Cô nhăn mặt ôm bên má bị kéo. Có chổi với đồ hốt rác mà sao phải nhặt vậy, cũng có hết mấy mảnh vỡ nhỏ đâu.

    - Được rồi.

    Thở ra, cô bước lại góc bếp lấy chổi và gầu hót mang lại. Dọn xong thì cũng gần tới giờ vào học, nên hai đứa trở lại trường. Lớp cũng gần đến đủ, và hình như không ai ngạc nhiên thấy cô đi cùng với Allan thì phải.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Mar 04, 2015 5:02 pm

    Fall 25 - sáng

    Dọn xong thì cũng gần đến giờ vào học nên Allan chở Hiema về lại trường. Không đủ thời gian ghé văn phòng nên rốt cuộc khi tiếng chuông báo ra chơi vang lên anh mới xuống lấy thông báo và quay lên lớp. Có vài bạn đã ra ngoài nên anh vừa nói và viết lên bảng để lưu ý:

    - Mọi người chú ý, ngay sau Halloween là kỳ thi. Hôm giờ thầy cô cũng ôn tập nên chắc mọi người cũng biết rồi, lịch thi chính thức mọi người xem trên mail. Ngày 1 sẽ được nghỉ, sau đó là thi từ ngày 2 đến 4. Ngày 5,6 là cuối tuần nên được nghỉ, và thi tiếp vào ngày 7,8. Ngày 10 sẽ chính thức bắt đầu kỳ nghỉ đông.

    Anh ngừng một chút để tiếng xôn xao lắng bớt rồi nói tiếp:

    - Thông báo hôm nay chỉ vậy thôi. Bạn nào nghỉ học nhiều thì mau chóng bổ sung bài vở để ôn bài, nếu cần cứ liên hệ chỗ tôi hoặc bạn Lan. Chúc các bạn thi tốt.

    Câu cuối mỉm cười, anh bước xuống cuối lớp và về chỗ. Nhìn lướt qua thì hôm nay Albert và Quân đều đi học...
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Mar 04, 2015 8:43 pm

    Fall 25 - sáng

    Hiema ngồi chống cằm nhìn lịch thi trên bảng. Nếu là bình thường chắc cô sẽ nhìn nó với vẻ thờ ơ kèm chán nản, rồi thế nào cũng nghĩ thi gì mà lẹ vậy này nọ, nhưng giờ thì cô đang căng thẳng. Căng thẳng thật, vì cô muốn đạt kết quả tốt lần này, mà kỳ thi thì gần quá...

    Thở dài lôi cuốn tập ra khi Allan bước xuống, cô cắm cúi ghi lịch vào vở rồi quay sang hai người bạn cùng bàn.

    - Mọi người đã ôn tập được gì chưa?

    ---------

    - Thông báo hôm nay chỉ vậy thôi. Bạn nào nghỉ học nhiều thì mau chóng bổ sung bài vở để ôn bài, nếu cần cứ liên hệ chỗ tôi hoặc bạn Lan. Chúc các bạn thi tốt.

    Thu Lan giật mình. Chỉ là phản ứng tự nhiên thế thôi, chứ không phải lo lắng gì. Chợt nhớ những bản kế hoạch mà đầu giờ mọi người đưa, cô cầm lên, lần chần một lúc rồi cũng đứng dậy, bước tới chỗ Allan.

    - Bạn xem qua mấy bản kế hoạch này, lúc đầu giờ các câu lạc bộ mới gửi thêm. Nếu có gì cần mình thì cứ nói.

    Hôm nay làm tốt hơn mọi ngày thì phải, tự cô cũng thấy giọng mình mạch lạc, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng.

    -------------------

    Kas lái xe đến trường một mình. Đương nhiên ngày nào anh cũng đến trường một mình, nhưng hôm nay thấy có gì đó không đúng. Anh ở cùng Hiema, lẽ ra mỗi sáng phải chở nó đến trường mới phải.

    Quãng đường tới trường không ngắn, anh lái vòng qua thị trấn theo thói quen rồi mới tới trường. Cất xe, đi thẳng lên khu hiệu bộ, việc đầu tiên là anh rà soát lại mọi công việc cần chuẩn bị cho Halloween sắp tới.

    Gọi cho Jesse, anh muốn nhảy dựng lên vì ông thần này vẫn chưa triển khai gì hết. Giờ vẫn chưa có kế hoạch tổng quát thì kẻ sân làm sao, chuẩn bị thế nào. Giao vụ đối nội cho ổng rồi mà vậy đó.

    Cằn nhằn cũng chẳng ăn thua. Kas biết rõ tính bạn mình, thôi tốt nhất là làm cho nhanh.

    Nhìn đồng hồ, cũng vừa ra chơi 15 phút. Anh mở danh bạ tìm số của Allan. Bấm nút gọi.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Mar 04, 2015 9:01 pm

    Fall 25 - sáng

    Vừa bước xuống thì Thu Lan bước lại đưa bản kế hoạch mới bổ sung. Cái này thì anh biết chứ, hôm trước chính anh đã chỉnh lại chứ ai. Lần này chắc ổn hơn, anh lật lật xem sơ qua rồi ngẩng lên. Gật đầu:

    - Cảm ơn, để đây lát tôi tổng hợp cho các thầy luôn. Nhờ bạn chuyện ở cô nhi viện, hôm đó bạn chuẩn bị cho các em chu đáo là được rồi. Có gì tôi sẽ nói sao.

    Thật ra thì có khá nhiều chuyện cần phải lo, chẳng hạn như tới giờ mà chưa nghe việc phân công vị trí thế nào hết. Nhưng anh chắc các thầy sẽ lo ổn cả thôi, và Thu Lan cũng bận quá nên anh không muốn làm phiền nhiều hơn chuyện trên lớp. Vừa nghĩ tới đó thì điện thoại rung lên trong túi, anh nhìn cái tên hiện lên rồi hạ giọng:

    - Thầy Kas gọi.

    Quay đi, anh bước ra khỏi cửa lớp và tiếp tục bước đến góc hành lang trong khi bấm nhận máy. Thói quen thôi, vì trong lớp ồn quá.

    - Dạ chào thầy. Có chuyện gì không ạ?  
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Wed Mar 04, 2015 9:09 pm

    Fall 25 - ra chơi

    Ocarina rời khỏi lớp và đi thẳng qua dãy nhà của Khoa kinh tế. Cũng không có gì lạ, thích thì phải nhích thôi haizz. Cơ bản là ai đó vốn không xem cô là người đặc biệt còn cô thì ngược lại, nên nói chung là vậy. Nghe đồn Allan có người yêu rồi nhưng cô cũng mặc, nói chung là nghe đồn thôi với lại nếu vì vậy mà bỏ cuộc thì không giống cô chút nào hết.

    Với lại hôm nay cô có lý do để đi đàng hoàng dù cũng phải giành giật với mấy đứa khác trong lớp. Tèn ten, đó là túi bánh trên tay nè. Công vụ đàng hoàng đó. Nên cô tung tăng thẳng tiến tới đúng địa chỉ, định ngoắc 1 bạn kêu lớp trưởng ra giùm nhưng hình như không cần nữa. Allan vừa đi ra ngoài, mắt chăm chú vô điện thoại. Lại còn đi một mình, có cái hên nào như vầy không?

    Nhưng không được hên lắm vì rốt cuộc Allan bận nghe điện thoại. Ocarina bước lại, cũng biết là không nên làm phiền nên chỉ nghiêng đầu nhìn rồi cười tươi vẫy vẫy tay chào, rồi ra hiệu là mình sẽ chờ, nói chung cũng giống giống kịch câm đó. Sau đó thì đứng qua một bên dù vẫn chăm chú nhìn, ban đầu thì còn lắng nghe cuộc trò chuyện, sau đó thì chuyển qua… nhìn người lúc nào không biết luôn.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Mar 04, 2015 9:20 pm

    Fall 25 - sáng

    Đã chuẩn bị trước nên Kas chỉ ừ để đáp lại câu chào của Allan. Anh đã dàn xếp sẵn những việc cần làm trong đầu mà không cần bản kế hoạch nào. Tính Kas là vậy, có gì cần làm thì làm ngay không do dự, và xong càng sớm càng tốt. Anh luôn muốn mọi thứ phải thật đúng ý, nếu không thà đừng làm. Việc đầu tiên là anh cần nắm được tổng thể đã.

    - Em thông báo cho nhóm trưởng của tất cả các câu lạc bộ có gian hàng trong lễ hội lần này, cộng với cán bộ lớp của tất cả các lớp chiều nay tập trung ở hội trường để họp. Nhờ em đến sớm một chút, nhân tiện phân công chỗ ngồi cho các bạn luôn. Chia làm 3 khu vực, những đơn vị nào có gian hàng, những lớp nào tổ chức hoạt động và những lớp chỉ đăng ký tham gia. Nhân tiện, em thông báo cho các bạn cho lớp đăng ký luôn. Chiều nay tôi muốn có danh sách những sinh viên tình nguyện phục vụ cho lễ hội lần này. Được chứ?
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Mar 04, 2015 9:43 pm

    Fall 25 - sáng

    Ocarina thình lình xuất hiện đúng lúc thầy Kas bắt đầu nói 1 tràng nên anh chỉ kịp đưa tay chào rồi ra dấu là mình đang bận rồi tiếp tục tập trung vào cuộc điện thoại. Họp đột xuất sao? Mà sao thầy Kas lại gọi trong lúc anh đang chờ điện thoại của Jesse chứ.

    - Dạ em biết rồi. Vậy chiều nay em sẽ gửi cho thầy bản kế hoạch của các câu lạc bộ luôn. - anh nói trong khi nhẩm tính lại, chắc trưa nay sẽ làm kịp. Mà phải làm kịp thôi, chiều nay họp mà không có kế hoạch thì còn làm gì nữa - Vậy còn gì nữa không và chiều nay khoảng mấy giờ bắt đầu ạ?

    Anh hỏi mà thầm hi vọng là không. Tự nhiên 1 đống việc đập lên đầu thế này...


    ==========

    ...do đây là ngày xui phải hơm Laughing)
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Mar 04, 2015 9:53 pm

    Fall 25 - sáng

    - Hả?

    Kas đơ ra. Ủa không phải anh nói họp ở hội trường lúc 3 giờ à? Nãy giờ có nói chứ hả? Hay là không?

    - Họp vào 3 giờ chiều. Còn các bản kế hoạch thì em xem qua trước đi. Có bản kế hoạch cho lễ hội luôn thì tốt. Vậy thôi. Những việc đó em có thắc mắc hay cần trợ giúp gì không?

    Tính Kas lúc suy nghĩ nhiều thì không để ý lời nói, nên hễ nói nhiều là thế nào anh cũng bỏ sót ý gì đó. Như vụ giờ họp vừa rồi chẳng hạn. Trong đầu cứ mặc định sẵn như đinh đóng cột là 3 giờ, nên thế đó...
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Mar 04, 2015 10:07 pm

    Fall 25 - sáng

    - Hả?

    Thầy Kas làm anh cũng đơ ra. Tự nhiên anh lại không chắc ban nãy mình có nghe sót gì không.

    - Họp vào 3 giờ chiều. Còn các bản kế hoạch thì em xem qua trước đi. Có bản kế hoạch cho lễ hội luôn thì tốt. Vậy thôi. Những việc đó em có thắc mắc hay cần trợ giúp gì không?

    Thầy Kas nói tiếp. Allan nghe xong, anh hơi gật đầu dù đang nói chuyện điện thoại:

    - Dạ không ạ. Có gì em sẽ nhờ các bạn khác giúp, chào thầy ạ. - anh nói rồi cúp máy. Tự động chuyển sang số của bạn lớp trưởng bên khoa khác, anh quay lại và nhận ra mình quên mất Ocarina. Giờ thì anh ngạc nhiên không biết có chuyện gì đây.

    - Xin lỗi tôi vừa bận chút. Bạn qua đây có gì không? - hơi mỉm cười, anh hỏi. Dù bận thật nhưng vẫn phải lịch sự chứ.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Thu Mar 05, 2015 11:23 am

    Fall 25 - sáng

    Ocarina đứng nghe, thấy hơi xìu. Hình như cô qua đúng lúc Allan bận rồi.

    - Xin lỗi tôi vừa bận chút. Bạn qua đây có gì không?

    - Không... À quên, có chứ. - chẳng biết sao lại nói nhầm nữa. Cô cười hiền lành rồi đưa túi bánh ra, bên trong là những chiếc bánh quy dạng dài bằng khoảng 2 ngón tay - Có cái này cho anh nè.

    Trong lúc Allan còn ngạc nhiên cô nói luôn, mắc công ảnh không nhận nữa:

    - Của lớp em làm đó. Làm bánh đúng truyền thống thì hơi khó nên chuyển qua vầy, kiểu bánh quy tiên đoán đó. Cái này... - có mở túi rút ra một cái bánh đưa ra - Anh bẻ thử đi.

    ==============

    bên trong sẽ có 1 miếng giấy nhỏ có hình:
    + Cỏ 3 lá
    + Dấu chấm than
    + Hình đồng tiền
    + trái tim
    + nhẫn
    + Dấu chấm hỏi

    nghĩa thì tự dịch Laughing
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Thu Mar 05, 2015 12:31 pm

    Fall 25 - sáng

    Allan vẫn chưa hiểu lắm sau khi nghe Ocarina nói, dù vậy anh cũng cầm lấy cái bánh. Bánh quy tiên đoán nghĩa là có nhét giấy bên trong rồi ghi là sẽ gặp gì đó đúng không nhỉ. Làm vậy cũng hay...

    Bẻ đôi cái bánh, anh rút mẩu giấy và mở ra xem.

    Random number (1,6) : 1

    1 Cỏ 3 lá
    2 Dấu chấm than
    3 Hình đồng tiền
    4 trái tim
    5 nhẫn
    6 Dấu chấm hỏi

    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Thu Mar 05, 2015 4:17 pm

    Fall 25 - ra chơi

    Nghe Hiema hỏi Alicia nhìn qua rồi cũng liếc lịch thi trên bảng, lắc lắc đầu:

    - Mình cũng chưa, mới coi sơ à. - nó xìu giọng - bữa giờ lo mấy chuyện khác không, tại cứ có cảm giác là còn lâu mới tới. Nhưng giờ học kịp mà - nó lấy lại vẻ lạc quan ngay rồi quay qua Gabri - Còn Gabri chăm vậy chắc học rồi ha?

    ---------

    Fall 25 - ra chơi

    Ocarina nhón chân nhóng vào nhìn tờ giấy trên tay Allan rồi tự reo lên luôn:

    - Cỏ 3 lá nè. Vậy là anh sắp gặp may mắn đó nha - Cô hạ giọng vẻ bí hiểm rồi xị mặt - ban nãy em trúng dấu chấm hỏi chẳng hiểu gì hết.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Thu Mar 05, 2015 4:26 pm


    Fall 25 - ra chơi

    Allan nghe mà chỉ hơi cười cười. Nói chung thì anh không tin lắm, nghe cho vui vậy thôi đó mà. Hôm nay anh thấy mình có may chút nào đâu, làm vỡ đĩa rồi mới bị giao một đống việc...

    - À, - anh chợt nói, như nhận ra gì đó - Đúng là tôi gặp may thật rồi. Gặp Ocarina ở đây, nhờ bạn về nói với lớp trưởng là chiều nay họp lúc 3 giờ về chuyện Halloween luôn được không? - anh ngừng lại một chút rồi nói thêm - Bạn nói lớp trưởng check mail giùm tôi, chuyện này hơi gấp nên tôi báo từng lớp không kịp. Cảm ơn nha.

    Mỉm cười, dù vậy trong đầu anh thì đang nghĩ phải vào gửi mail gấp để thông báo. Rồi phải lấy danh sách nữa.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Thu Mar 05, 2015 6:49 pm

    Fall 25 - ra chơi

    - Còn Gabri chăm vậy chắc học rồi ha?

    Nghe Alicia hỏi mà nó chỉ cười trừ. Nói sao nhỉ, nó cũng có học. Chút chút.

    - Cũng có, nhưng mà mình học rồi lại quên nên từ giờ phải chuyên tâm vào mới được. Cũng còn có mấy ngày nữa là thi rồi, mà còn có lễ hội nữa nên học hơi mất tập trung.

    May là nó lo vụ hóa trang xong hết rồi, hôm đó chỉ cần đến chơi thôi. Tính ra thì nó vẫn sung sướng chán, tự nhiên nghĩ tới Thu Lan, bạn ấy chắc bận lắm. Còn làm thêm chỗ chị Katherine rồi chăm sóc mấy đứa bé ở cô nhi viện nữa, không biết bạn ấy học lúc nào.

    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Thu Mar 05, 2015 6:53 pm


    Sponsored content


    [Friendfiction] 21st century - Page 40 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon Apr 29, 2024 2:03 pm