Priscilla Presley- Lord
- My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...
Tổng số bài gửi : 4367
Join date : 2012-02-18
by Priscilla Presley Sat Apr 23, 2016 8:37 pm
- Spoiler:
Win 18 - Dublin
Anh cứ có cảm giác thời gian đang trôi nhanh quá vậy. Hai đứa mới ngồi cạnh nhau trên taxi đó, rồi vào sân bay. Rồi Hiema lấy vé, làm thủ tục, gửi hành lý. Tất cả đều là những việc cần thiết, với tiếng loa phóng thanh trên đầu. Nhưng mà vẫn...
- Anh về đi. Noel vui vẻ. Mấy hôm nữa gặp sau ha?
Allan nhìn nụ cười của người yêu, lần chần. Anh biết cảm giác thiếu thời gian của mình không dễ dứt ra được, lúc này anh phải dùng lý trí mà ép nó xuống. Cũng có nhiều chuyện muốn nói nữa. Nhưng không được, anh mà nói hết thì chắc không cho Hiema đi nữa mất. Rốt cuộc anh thở ra, quyết định ngắn gọn:
- Ừ. Anh có nhiều chuyện muốn nói, nhưng chắc em biết hết rồi. - ví dụ như là chuyện giữ sức khỏe, chuyện phải cố gắng học hành, đừng có buồn, vân vân và vân vân. Hiema biết tính hay lo của anh mà. Lần này mỉm cười, anh nhìn người yêu, nói tiếp - Em về tới nơi nhớ gọi cho anh. Ừm... còn nữa.
Mỉm cười vẻ hơi ngượng, anh lấy trong túi áo khoác ra một cái hộp nhỏ đưa cho người yêu. Cái hộp chỉ khoảng bàn tay thôi, bên trong có 4 viên chocolate nhỏ hình trái tim. Anh đã định mua quà, nhưng... Hiema sẽ lại nói anh tặng nhiều quá nữa, nên thôi tặng thứ gì ăn được(?) Dù sao giáng sinh anh cũng sẽ tặng quà nữa.
- Mừng ngày tụi mình quen nhau một mùa. - anh nói khi người yêu mở hộp ra. Rồi ngừng một chút khi Hiema nhìn mấy viên kẹo, anh nói tiếp khi người yêu ngẩng lên, lần này là tạm biệt - Em vào trước đi, rồi anh về. Mà tạm biệt anh trước đã?
Cười. Cái nhìn có vẻ chờ đợi.