Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


3 posters

    [Friendfiction] 21st century

    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Fri Feb 26, 2016 9:03 pm

    First topic message reminder :

    21st century

    ======

    Topic thứ 9....


    ======
    =========
    ======

    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Mon May 16, 2016 8:21 pm

    Win 18

    Anh nhíu mày khi nghe tiếng hắng giọng, cũng hiểu lý do, nhưng mà anh nói có ai nghe được đâu?

    - Chưa tới 20 phút, tới nhà thật không? - hơi xịu mặt vì có cảm giác Hiema đang đuổi mình đi ngủ vậy, nhưng Hiema đã nói vậy thì anh cũng không thể kéo dài thêm. Thở ra - Anh chỉ lo em đi đường một mình thôi. Ừm, vậy thôi, em vào nhà đi. Ngủ ngon.

    Thầy Kas chưa về thì anh cũng yên tâm hơn, ít ra hôm nay Hiema sẽ không bị nạt hay căng thẳng gì quá. Mà từ giờ... anh nghĩ chắc mình sẽ ít gọi hơn. Hiema sẽ gọi cho anh lúc nào phù hợp, chắc vậy.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed May 18, 2016 8:21 pm

    Win 18

    Cô đơ ra nhìn màn hình điện thoại cho đến khi nó tự tắt. Sao lại hỏi thật không, mà còn cúp máy như vậy nữa. Giọng cứ như đang dỗi. Cô nhớ mình đâu có làm gì đâu ta?

    Nhưng không có thời gian để ý đến chuyện đó lâu. Cô hướng dẫn cho xe dừng hẳn trước cổng, trả tiền, rồi khệ nệ xách vali vào nhà. Đẩy cửa thật nhẹ cứ như ăn trộm vậy.

    Đèn bếp vẫn sáng, cô đoán là chị Zaniah đang ở đó. Bước thẳng tới đó, cô ngó qua cánh cửa, mỉm cười:

    - Chị. Em về rồi.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Sat May 21, 2016 7:51 pm

    Win 18

    - Chị. Em về rồi.

    Zaniah dừng tay múc cháo, cô nhìn em gái một chút rồi mỉm cười:

    - Về rồi à - Cô vẫy tay - Lại đây coi nào. Chơi vui không?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Mon May 23, 2016 3:12 pm

    Win 18

    Hiema đang nghĩ không biết chị Zaniah có trách mắng gì không, vì điểm thi đã thấp, còn đi chơi nữa, còn giờ này mới về, thấy chị ấy cười nên chắc không sao. Cô cười cười rồi bước vào, ngó bàn ăn:

    - Chị ăn trễ vậy ha? - Ngồi xuống bên cạnh, cô nhìn và hỏi với vẻ quan tâm.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Tue May 24, 2016 9:14 pm

    Win 18

    Cúp máy.

    Anh có cảm giác như đang giận dỗi, dù biết là khá vô lý. Chỉ là anh muốn ít ra Hiema sẽ nói gì đó tình cảm hơn một chút - hơn là cứ à, ừm, cúp máy đi, thôi nha. Dù sao anh cũng gọi trực tiếp để nói mà...

    Xìu mặt, rồi thở ra. Anh cuộn người trong chăn, lăn qua lăn lại trên giường, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại. Thật ra thì anh lo nhiều hơn. Không được ở cạnh trong lúc này khiến anh cứ lo mãi, dù biết là Hiema sẽ giải quyết được thôi, nhưng mấy suy nghĩ đó không dứt ra khỏi đầu được. Anh cũng có khả năng tưởng tượng khá phong phú (và tiêu cực) nữa.

    Mà Hiema có gọi lại không nhỉ?

    Anh lại nhìn điện thoại sau một hồi suy nghĩ. Chắc là không. Anh biết rõ khi về đó thì thời gian Hiema dành cho mình sẽ ít đi, có rất nhiều chuyện khác và cả gia đình nữa. Dù vậy cũng không tránh khỏi thấy buồn một chút. Dù sao thì hôm nay... anh có cảm giác hơi khó ngủ...

    Thở ra, anh lại nhìn màn hình điện thoại một chút rồi mỉm cười. Nhắn:

    "Anh nhớ em. Ngủ ngon."

    Chỗ Hiema chắc nửa đêm rồi, không cần gọi lại cũng được. Anh nghĩ, để điện thoại qua một bên rồi tắt đèn. Rúc thật sâu trong chăn, anh nhìn vào bóng đêm đó, những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu, trôi thật chậm.

    ---

    Win 19

    Sáng hôm đó, bản tin thời tiết nói chi tiết hơn về cơn bão tuyết sắp tràn đến. Đó không phải chuyện quá hiếm gặp. Bão tuyết có thể làm ngưng trệ giao thông và công việc trong vài ngày nhưng không quá nguy hiểm ở thành phố như thế này, dù vậy việc dọn dẹp sau cơn bão cũng khá vất vả.

    Allan uống trà nóng cùng với cả nhà trong lúc mắt vẫn nhìn lên tivi. Trong đầu anh những kế hoạch như đang được viết ra, từng việc một, từ sơ lược đến chi tiết. Và anh nhìn ba mẹ mình, nói:

    - Ba mẹ à, chiều nay con sẽ đến chỗ bác Hannes.

    Và sẽ ở đó đến sau cơn bão tuyết. Anh giải thích những gì mình đang nghĩ.

    --

    Việc tiếp theo trong buổi sáng là gọi cho Jane. Anh không muốn để việc này lại quá lâu. Dù sao thì câu trả lời cũng đã có sẵn.

    Anh đáp lại tiếng cười của cô bé bằng thái độ khác mọi khi. Vẫn mềm mỏng nhưng không còn dễ dàng đáp lại nữa, anh nhanh chóng đề cập vào chuyện chính, thể hiện rõ thái độ của mình qua giọng nói. Jane không cười nữa. Và chưa bao giờ hai anh em lại nói chuyện với nhau như vậy. Đúng, lúc này anh hoàn toàn chỉ cảm thấy như đang nói chuyện với một đứa em. Không gì hơn cả.

    Jane vẫn bướng bỉnh. Con bé có những lý lẽ của riêng mình, bất chấp những gì anh nói. Nhưng những ý lẽ đó, anh không thông cảm được. Anh cảm thấy không vui khi rốt cuộc con bé vẫn khẳng định là sau này sẽ làm anh lay động, rằng sẽ đi du học trong 2 năm nữa, rằng lúc này xin anh hãy cứ thoải mái. Anh thì chắc chắn mình không thoải mái được. Hy vọng là trong 2 năm, con bé sẽ gặp được ai đó... - anh thở dài nghĩ khi cuộc gọi kết thúc.

    Không để mình bị chuyện đó kéo lại, anh tiếp tục thu xếp hành lý để đến nhà bác Hannes trong vài ngày. Dù sao anh cũng đã lên sẵn kế hoạch để mình trở nên bận rộn và hữu ích.

    --

    Và anh bận thật. Bận không ngờ được.

    Bác Hannes thậm chí không có thời gian chào mừng như mọi khi mà ngay lập tức lôi anh vào phụ việc. Anh chỉ nghĩ là sẽ nhiều việc nhưng thật ra chưa bao giờ nếm qua. Giờ thì biết rồi đó. Chủ yếu là làm thợ phụ dưới sự sai bảo của bác Hannes khi bác sửa lại chuồng cho lũ gia súc, lót rơm chống rét, kiểm tra lại mấy lỗ hổng và hàng đống thứ khác. Công việc chỉ xong khi trời đã tối mịt, và anh thấy đói, thật sự đói. Dùng bữa tối, và ở lại cùng phòng với thằng nhóc Jos cháu bác Hannes. Thật ra anh cũng có thể ở ké phòng bác ấy, nhưng mà như vậy thì sẽ rất khó ngủ...

    Thật ra thì lạ chỗ nên anh cũng không ngủ được mấy. Thêm con Xám cứ lẩn quẩn nữa, nên có lúc anh nhìn lên trần nhà và suy nghĩ. Anh biết nông trại sẽ cần người giúp trong khoảng thời gian này nên mới đến, một phần cũng vì anh không lo lắng tình hình ở nhà mình. Nhưng tới đây rồi thì anh thấy mình khá... công tử. Ha ha, mấy việc tay chân này làm đúng là không quen.

    Thêm nữa thì... anh thấy nhớ Hiema. Bận đến mấy, vẫn không thoát khỏi cảm giác đó.

    --

    Win 20

    Tuyết bắt đầu rơi nhiều và gió cũng rít hơn. Những hạt tuyết bám đầy vào râu và khăn áo bác Hannes khiến anh liên tưởng tới người tuyết đồ sộ. Sau khi cho vật nuôi ăn, cả nhóm gài chặt chốt cửa, chèn thêm vật nặng trước khi quay trở vào nhà, ai nấy đều lạnh cóng.

    Sau khi ăn sáng, anh gọi điện về nhà và sau đó là cho Hiema. Sóng xấu thấy rõ, nhất là với cuộc gọi đường dài. Những âm thanh nhiễu loạn, không thể nghe rõ, và rồi... tắt hẳn.

    Anh gọi lại, nhưng phát hiện với đề ở cột sóng của điện thoại mình. Mất tín hiệu. Cơn bão ngày một to hơn và lựa chọn tốt nhất của mọi người là ở trong nhà. Anh biết mình phải chờ vài ngày... hi vọng Hiema không lo quá.

    Khoảng thời gian còn lại của ngày trôi qua không mấy bận rộn. Đúng hơn là vì mấy bác cháu gần như bị nhốt trong nhà nên anh không có nhiều việc để làm. Ngồi giảng bài cho Jos, bày nó vài thủ thuật với laptop (nhưng không có máy để dùng), chơi với con Xám, nhìn tuyết cuộn vòng và đập vào cửa sổ lộp bộp, ăn, rồi... ngủ. Bác Hannes cũng cố khai thác anh về chủ đề tình cảm, từ những chuyện đơn giản đến... phức tạp hơn. Tất nhiên Allan cũng không nói gì nhiều, hoặc chỉ cười hoặc nói nước đôi hoặc né đi chỗ khác bằng cách lôi con Xám ra. Còn bác ấy nghĩ sao thì nghĩ.

    Win 21

    Mọi chuyện chỉ bắt đầu vào sáng hôm sau.

    Đang ngủ thì cả anh và nhóc Jos đều bị chất giọng đầy chấn động của bác Hannes phũ phàng kéo dậy. Khi cả hai còn đang mắt nhắm mắt mở, bác ấy đã xộc vào căn phòng trên gác trong bộ dạng như một con gấu khổng lồ, mở cửa sổ và... nhảy ra. Anh tỉnh ngay lập tức. Kéo theo chăn chạy đến cửa sổ, anh nhận ra ơn bão đã ngưng và để lại một khoảng tuyết trắng xóa mênh mông. Tuyết chặn cửa chính nên chỉ còn cách ra bằng lối này.

    Thay quần áo, anh nhìn điện thoại và thở ra khi vẫn không có sóng. Hy vọng lát nữa sẽ có - anh thầm nghĩ trước khi cũng nhảy qua cửa sổ, men tên mái nhà và đáp xuống lớp tuyết dày. May anh không đi xe tới đây, nghĩ tới việc chiếc xe bị chôn vùi là thấy mệt rồi. Trong ga-ra thì đỡ hơn.

    Việc ưu tiên là xúc tuyết để dọn phần trước cửa chính, cửa các chuồng nuôi gia súc. Và sau đó là hàng đống việc khác, khiến rốt cuộc khi đến trưa quay trở vào nhà, một đứa ít lao động chân tay như anh cảm thấy rã rời, mệt và đói. Tay chân anh cũng đang lạnh cóng dù mang đầy đủ găng tay và bốt da.

    Dù vậy anh cũng cố lên tầng áp mái để kiểm tra điện thoại. Nhìn qua cửa sổ, có thể thấy mọi người đang tiếp tục dùng xe xúc để dọn tuyết. Và xem nào.

    Tim anh đập mạnh một cái khi nhận ra điện thoại đã có sóng từ khi nào.


    Last edited by Priscilla Presley on Fri May 27, 2016 9:41 pm; edited 2 times in total
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Wed May 25, 2016 8:19 pm

    Win 18

    - Chị mới đi chơi về.

    Cô nói, mỉm cười, nghiêng đầu nhìn em gái một lượt rồi đưa tay vuốt tóc nó, vừa nói:

    - Tụi mình trẻ đẹp, không thể FA như ông anh được.

    Cô chỉ bát cháo thịt nóng hổi, cười dịu dàng:

    - Ngon lắm đó, ăn một chút đi? Ăn no, nghỉ khỏe, mai tính.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed May 25, 2016 8:40 pm

    Fall 18

    Không biết sao có cảm giác chị Zaniah không được "bình thường" lắm? Như đang buồn hay muốn tránh chuyện gì đó. Cô không biết chị ấy đang nghĩ đến chuyện gì. Tự nhiên nói chuyện trẻ đẹp rồi gì đó, Hiema mở to mắt. Ý là chị ấy có bạn trai rồi?

    Cô thấy muốn nhảy dựng lên vì bất ngờ, nhưng vẻ trầm trầm của chị gái khiến cô nguội lại. Hay là chị ấy chỉ đang tìm hiểu ai đó thôi?

    Nhìn tô cháo một hồi, rồi cô cũng gật đầu, kéo lại.

    - Em ăn.

    Rồi vừa đảo qua đảo lại tô cháo cho nguội, cô vừa quay sang chị Zaniah, thắc mắc:

    - Đừng nói với em là chị vừa đi chơi với bạn trai về nha?

    Thắc mắc vậy thôi, chứ cô nghĩ là không phải...
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Thu May 26, 2016 6:35 pm

    Fall 18

    Em gái loay hoay một hồi với tô cháo, cô chỉ cười cười, chờ nó hỏi gì đó.

    Và nó hỏi thiệt, cô nhướng mắt nhìn nó một cái, đảo ánh mắt đâu đó rồi cười bí hiểm:

    - Bạn trai...umm - Ngừng lại một chút để màu - Ừ, chị cũng-mới đi chơi với bạn trai về nè.

    Rồi cười tủm tỉm kiểu khoe khoang.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Thu May 26, 2016 7:48 pm

    Fall 18

    Cô biết chị ấy nhấn giọng vào cái gì, nhưng cố tình lơ đi. Dù sao cũng có thông tin khác "hot" hơn.

    Thổi thổi rồi bắt đầu ăn cháo.

    - Thật á? - Cô hỏi, môi cười nịnh, còn giọng cũng ngọt hơn - Chị gái em yêu người như thế nào vậy?

    Và cô cố gắng hình dung trong đầu những người bạn của chị mà cô biết.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Fri May 27, 2016 6:12 pm

    Fall 18

    Một chút ương ngạnh nổi lên khi nghe em gái hỏi kiểu người cô yêu, Zaniah híp mắt nghĩ qua trước khi trả lời, giọng nửa đùa nửa thật:

    - Người như Kas đó, nếu như... chị yêu Kas thì có sao không?

    Không có từ "anh" như mọi khi.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Fri May 27, 2016 10:16 pm

    Fall 18

    Khục.

    Hiema suýt sặc, không phải vì cười mà vì bất ngờ quá. May mà không phun cháo ra. Nuốt vội miếng cháo trong miệng, cô ho nhẹ vài tiếng trước khi quay sang chị, mặt vẫn không hết ngạc nhiên:

    - Chị nói... sao ạ? - Bạn trai chị là anh Kas á - suýt thì cô đã hỏi như vậy, nếu không kịp nghĩ ra là rõ ràng Kas không có nhà, hơn nữa không bao giờ cho phép chị bỏ bữa như vậy. Nhưng sao chị ấy lại nói vậy, rõ ràng mới nói đi chơi với bạn trai mà. Sao cô thấy đầu ong ong, suy nghĩ rối tung lên cả. Còn nói nếu yêu anh Kas thì sao nữa. Hay chỉ nói người yêu giống như Kas, người nào cũng khó tính đáng ghét vậy chứ. Lung tung hết cả.

    Cô nuốt nước bọt, lần này thì cảm thấy khó khăn hơn khi nói:

    - Chị trêu em đúng không? - Cười cười mà cảm thấy không được tự nhiên lắm. - Nhưng mà nếu vậy...

    Chuyển sang suy tư. Tự nhiên cô lại nghĩ, nếu Kas biết chuyện này thì sẽ ra sao, ý là chuyện trong câu "nếu" ấy. Có khi anh ấy trợn mắt lên quát không chừng, hay nếu nghe câu đó từ miệng cô thì sẽ bị ăn tát ngay. À khoan, nếu là đứa thứ ba, anh ấy sẽ cười rồi xoa đầu. Nếu là đứa thứ 4? Sẽ đem nó đi khám xem mắt mũi tai miệng có sao không, hay sẽ đi kiểm tra bầy thú cưng của nó có vấn đề gì không. Nói chung anh ấy có thể sẽ hiểu "yêu" theo nghĩa thông thường như khi nói với ba mẹ vậy.

    Nhưng cô thì biết rõ cô với chị đang nói về chuyện gì mà.

    Nếu. Thì. Nếu như. Cô không tin. Người như anh Kas mà ai yêu được chứ. Nếu là người ngoài không biết rõ bị anh ấy lòe thì còn có lý đi...
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Sat May 28, 2016 8:12 pm

    Fall 18

    Thấy Hiema cứ xoắn xuýt với vấn đề "nếu như" mới được ném cho, Zaniah cười nhẹ, chống cằm nhìn nét mặt bối rối của em gái. Sự bướng bỉnh trong cô muốn cô tiếp tục vấn đề này, muốn biết phản ứng của mọi người thế nào, muốn biết Kas sẽ thế nào.

    - Nếu vậy thì sao nào?

    Vừa nói xong cô bật cười, xua tay.

    Một phần khác trong cô không muốn Hiema có ấn tượng sâu về cái "nếu như yêu" kia, cô lo nó có thể ảnh hưởng tới một vài mối hệ nho nhỏ trong nhà. Cô nghĩ, để quan hệ gia đình bình thường như trước giờ thì ổn hơn, không nên thay đổi bất cứ thứ gì, và cô không có khả năng thay đổi cái gì hết.

    Nên dừng lại thôi.

    - Ừ, chị chỉ đùa thôi, đừng bận tâm, ừm... bạn trai chị á, học cùng lớp hồi đại học ý, sáng mai cậu ấy... à anh ấy tới đón chị đi làm đó, em có thể gặp.

    Cô mỉm cười dịu dàng hết mức có thể.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun May 29, 2016 9:21 am

    Fall 18

    Nụ cười của chị Zaniah làm cô thở phào. Đúng là chị ấy đùa thôi. Làm cô căng thẳng quá. Còn chuyện sáng mai...

    Cảm giác mềm mềm quen thuộc cọ vào chân khiến cô cúi xuống. Con Mert không biết từ đâu đã tới quẩn chân từ lúc nào, giờ mới để ý đến nó. Cô rút chân khỏi chiếc dép đi trong nhà, lấy mấy ngón chân cạ cạ cổ nó, ngẩng lên:

    - Vậy là thật ấy ạ? - Vẫn chưa tin lắm nhưng chuyện chị có bạn trai là ai đó đúng là dễ tiếp nhận hơn nhiều - Vậy để mai em xem.

    Cười, kiểu như đã sẵn sàng chờ "duyệt" bạn trai của chị. Cô nhìn nét mặt chị ấy rồi giục:

    - Chị cũng ăn đi ạ.

    Nghiêng sang thơm má chị ấy một cái, vẫn cười hì hì. Thật ra là cô rất biết ơn chuyện chị ấy bao che cho cô sang Dublin chơi, nhưng chưa biết đáp lại thế nào.

    ------------------

    Sau bữa ăn nhẹ, cô đi tắm, bế con Bông vuốt vuốt một tí rồi thả nó xuống cho nó về tổ, còn mình thì mở cửa vào phòng chị. Đòi ngủ ở đây vì cô không muốn đánh thức Garnet. Chị Zaniah thì... là chị nên bị em quấy cũng là chuyện bình thường (???)

    Cười với chị rồi chui lên chăn, cô sấn vào ôm ôm dụi dụi cọ cọ, kiểu nịnh nọt làm quen:

    - Chị, mai em có quà cho chị đó. Ngủ ngoan nha.

    Cười hì hì. Chị ấy cũng cần ngủ sớm mai đi làm nữa.

    ----------------

    Vừa buông chị ra thì tin nhắn đến. cô nhỏm dậy nhấc điện thoại ở chiếc bàn bé bên cạnh, lăn người quay sang bên khi thấy tên người gửi. Hạ thấp điện thoại xuống tận đệm giường, mỉm cười rồi nhắn lại:

    "Em yêu anh. Ngủ ngoan nhé tình yêu của em." Kèm cái emo hun.

    Trước đây có đánh chết cô cũng không tin mình nói được mấy lời ngọt ngào vậy :v

    ----------------

    Win 19


    Tỉnh dậy trong tình trạng tay vẫn đặt trên điện thoại, cô quay sang thì không thấy chị Zaniah đâu, nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ. Nằm uể oải một chút rồi dậy, tự dưng cô có cảm giác như muốn ốm. Sau đi đánh răng rửa mặt làm vệ sinh cá nhân và thay bộ đồ ấm hơn, cô mở cửa phòng đi ra, vừa đi vừa che miệng ngáp. Đầu tóc lung tung không thèm chải.

    Mới bước một chân vào phòng khách, ngay lập tức có thứ ập vào người cô, mà không cần mở mắt Hiema cũng biết là đứa nào. Cô không để tâm mấy sự ồn ào của nhỏ út, chỉ chú tâm đứng cho vững. Ít tuổi hơn mà nó khỏe hơn, có thể xô cô ngã bất cứ lúc nào. Sự ngạc nhiên của đứa còn lại cũng chỉ khiến cô cười cười rồi trả lời ậm ừ. Chốt lại câu chuyện là cô dặn chúng nó đừng nói với anh Kas vụ đi chơi, sau đó thì vào phòng bếp.

    Nhà bếp rộng nên kiêm luôn phòng ăn. Chị Zaniah đang ở đó dọn bữa sáng. Cô tới ôm chị một cái, chào hỏi, vẫn còn ngái ngủ nên không nhắc gì chuyện hôm qua. Garnet với Risa vào, cô ăn sáng cùng ba chị em mình vẫn với vẻ ngoan hiền khi nói chuyện với chị Zaniah, bí hiểm với Garnet và vẻ kỳ thị khi nhìn đứa em út vừa ăn vừa đút cho con vẹt xanh của nó.

    Chỉ nhớ ra chuyện bạn trai của chị lúc chị ấy chuẩn bị đi làm, cô với Garnet dọn ở bếp và Risa thì đang ở tuốt luốt đâu đó cho bầy thú cưng ăn. Vội bỏ dở mớ chén đĩa đang rửa, cô tháo găng tay chạy vội ra trước ánh mắt ngạc nhiên của em gái. Phải xem mặt bạn trai của chị chứ.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun May 29, 2016 3:31 pm

    Thông tin về gia đình Hiema

    Nhà ở:

    Thành viên:
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Sun May 29, 2016 9:06 pm

    Pro5 Zaniah (bấm vào chữ "hồ sơ" sẽ có hình) https://oakville.forumvi.com/t393p950-friendfiction-21st-century#39276

    Hồ sơ nhân vật - edit:

    Win 19

    Zaniah đi tới lui trong phòng tìm đồ, cô không nhớ đã để nó ở đâu cả, dạo này cô hay quên đồ đạc.

    Nghe tiếng xe ngoài cổng, cô vén rèm nhìn xuống, "bạn trai" tới, cô cười khẽ đi tìm điện thoại gọi:

    - Anh yêu, vào nhà chờ em một lát đi.

    -...

    - Nè, đừng có sốc quá chứ, tụi mình đang hẹn hò mà. Nhấn chuông đi anh yêu.

    - Được, em yêu.

    Cô cười hì hì kiểu chọc ghẹo "người yêu" rồi tắt máy, luật sư thì phải phản ứng nhanh nhạy với mọi tình huống chứ nhỉ.

    Cô tiếp tục tìm đồ, hát nho nhỏ, ngoài cổng có tiếng chuông. Cho hai bên ngạc nhiên chơi.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Mon May 30, 2016 10:12 pm

    Win 19

    Vừa đúng lúc có tiếng chuông. Hiema ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt. Cao, trẻ và có phần nghiêm túc sao đó. Bạn cùng đại học, vậy chắc làm cùng nghề rồi.

    - Xin chào, anh tìm ai?

    Hỏi bằng vẻ mặt ngơ ngác ngây thơ vô (số) tội. Cô có quyền quậy mà ha ^^[/justify]
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Tue May 31, 2016 7:59 pm

    Win 19

    Hôm nay Zaniah gọi anh là "anh yêu" và còn muốn anh vào gặp người nhà, hai chuyện này có chút đột ngột, không biết cô nàng lại gặp chuyện gì nữa.

    Ý nghĩ đó theo anh từ lúc nghe điện thoại xong đến khi cô gái có nét giống Zaniah ra mở cửa, thì tạm dừng.

    - Xin chào, anh tìm ai?

    Nhìn nét mặt, ánh mắt cô gái, anh đoán cô ấy đang có ý định làm khó anh.

    - Xin chào, tôi là Blake, tôi tìm bạn gái tôi, Zaniah.

    Anh đáp với vẻ lịch sự, chân thành như khi tiếp chuyện với khách hàng.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Jun 01, 2016 1:51 pm

    Win 19

    'Bạn gái tôi"?

    Hiema nhướng mắt. Nghe có vẻ tự tin quá. Người này không biết là người như thế nào, nhưng nếu chị Zaniah thích thì chắc cũng không hiền. Mà không hiểu sao cô có cảm giác không thích. Cái vẻ mô phạm kia và cả cái vẻ kiên nhẫn đó, làm cô không có cảm tình.

    Hình như cô từng có cảm giác không thích này ở đâu đó, nhưng không nhớ.

    - Vậy ạ? - Hơi mỉm cười, cô đứng tránh sang một bên trong khi mở rộng cửa. - Mời anh vào. Chị em sắp xuống bây giờ đấy ạ.

    Trở lại vẻ bình thường và lịch sự, cô bước theo vị khách vào trong. Đợi người này ngồi xuống rồi cất tiếng gọi lên lầu:

    - Chị. Có người tới tìm nè.

    Rồi quay sang vị khách, cười cười:

    - Anh uống chút gì nhé?
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Wed Jun 01, 2016 7:27 pm

    Win 19

    Anh nhìn theo hướng cô gái gọi Zaniah, vừa để ngắm ngôi nhà một chút, anh ấn tượng bởi kiến trúc và cách bày trí của ngôi nhà này.

    - Tôi uống gì cũng được, cảm ơn cô - Mỉm cười - Cô là em thứ mấy của Zaniah?

    Anh biết Zaniah có ba cô em gái và một anh trai...Đoán tuổi thì có lẽ cô gái này là em kế.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Jun 01, 2016 8:33 pm

    Win 19

    - Cô là em thứ mấy của Zaniah?

    Với Hiema thì câu hỏi này là câu mang tính chất riêng tư, nên sự thiếu thiện cảm với chàng trai tóc nâu trước mặt lại tăng thêm. Dù vậy cũng không biết tránh câu hỏi này ra sao.

    - Tôi là con thứ 3 trong nhà. - Bị cuốn theo cách nói chuyện của người này luôn, cũng không buồn cười hay ra vẻ ngoan ngoãn lễ phép nữa. - Vậy anh chờ một chút.

    Nói xong cô đi vào trong, pha cho người này ly trà trong lúc trả lời các câu hỏi của cô em. Trái với vẻ lạnh lùng của cô, nó có vẻ háo hức và tò mò, cứ nhấp nhổm đòi ra nhưng cô không cho. Đặt vào khay và mang tách với ly ra, không biết chị Zaniah đã xuống chưa.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Wed Jun 01, 2016 9:14 pm

    Win 19

    Zaniah nhảy từng bậc thang xuống, thoáng thấy vẻ mặt khó ở của Blake ở chân cầu thang, cô cười hì hì.

    - Anh yêu, chào buổi sáng.

    Nhảy xuống bậc thang cuối, đứng trước mặt Blake, cô dang tay ra ý muốn ôm một cái.

    - Được rồi - Chàng trai tóc nâu nhạt thở dài, ôm nhẹ cô rồi vỗ vỗ vào lưng, một hành động anh thường làm từ lúc bắt đầu hẹn hò với cô, lúc nãy còn lo cô này sẽ ngã - Em đang mặc váy đấy, thiệt là...

    Đẩy Blake ra, Zaniah nhướng mắt nhìn anh tỏ vẻ đã biết rồi gật gù hài lòng với màu tóc của anh hiện giờ, màu tóc gốc dễ nhìn hơn màu bạch kim kia. Ngắm xong, cô nhìn quanh phòng khách.

    - Em gái em đi lấy nước rồi - Đi theo Zaniah tới sô pha, anh nói cảm nhận sau màn chào hỏi lúc nãy với em bạn gái - Cô ấy không thích anh.

    Zaniah bật cười, đưa tay xoa nhẹ tóc Blake, nói khẽ:

    - Ngoan, trước hết anh yêu tự chữa bệnh nghề nghiệp cái đã.

    Tay cô trên đầu Blake bị anh nắm lấy, kéo xuống, vừa lúc Hiema đi ra, cô mỉm cười:

    - Cảm ơn Hiema ha - Nhìn Blake - Em kế em.

    Cô bật cười, vì mặt hai người này buồn cười quá.

    - Người này nè - Cô chỉ vào bạn trai, nói với Hiema - Bị bệnh nghề nghiệp nặng rồi, cưng kệ hắn đi.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Jun 01, 2016 9:51 pm

    Win 19

    Hiema chựng lại, tròn mắt nhìn cảnh tình cảm trước mặt. Ơ ơ ơ, dù biết là hai người đang yêu nhau cơ mà...

    Thật ra thấy Blake nắm tay chị cô tình cảm thế tự nhiên lại khiến những khó chịu lúc nãy tan hết. Cô thở nhẹ rồi bước tới. Đặt chiếc khay xuống.

    - Cảm ơn Hiema ha - Chị Zaniah nói và quay nhìn bạn trai - Em kế em.

    Cô cười híp mắt. Nãy không thèm tự giới thiệu vì có vẻ người này cũng chả quan tâm mấy. Giờ thì biết rồi đó, sau này chắc sẽ còn gặp nhau nên chắc cô phải học cách yêu quý người này là vừa.

    - Người này nè - Zaniah lại tiếp tục nói - Bị bệnh nghề nghiệp nặng rồi, cưng kệ hắn đi.

    Cô ngạc nhiên, nhưng cũng cười híp mắt. Không hiểu lắm lời chị nói. Bệnh nghề nghiệp là bệnh gì? Thể hiện chỗ nào? Không lẽ là màn nắm tay vừa nãy?

    Thấy suy nghĩ bắt đầu có xu hướng tự tưởng tượng và suy diễn, cô liền chấm dứt ngay việc đó bằng cách hỏi chị Zaniah:

    - Chị có muốn uống gì trước khi đi làm không ạ? Anh chị làm cùng chỗ hay sao?

    Hỏi câu sau là vì cô đang nghĩ không biết anh ấy có đưa chị tới tận chỗ làm không.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Thu Jun 02, 2016 6:33 pm

    Win 19

    - Chị không uống gì đâu.

    Zaniah vừa nói vừa nghịch tách trà trước mặt Blake, anh cầm tách trà lên, tiếp câu sau cho cô:

    - Bọn anh khác công ty, nhưng anh sẽ đưa Zaniah tới tận nơi rồi chiều chở về tận nhà.

    Zaniah phì cười, nhìn anh người yêu một cái, quay qua nhìn em gái:

    - Ảnh không dám bỏ chị một mình đâu, theo dữ lắm chị mới chịu mà lại.

    Cô thở dài, liếc sang Blake thì bắt gặp ánh mắt như cười như không của anh, cô cười cười cầm túi xách, hỏi Hiema:

    - Hôm nay em làm gì?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Thu Jun 02, 2016 6:46 pm

    Win 19

    Hiema lại tiếp tục mớ suy luận khi nghe "anh rể" nói không làm cùng công ty. Một vấn đề đơn giản là hỏi sẽ biết nhưng cô thì không hỏi mà cứ thích tự suy đoán như vậy, dù hầu hết đều là đoán bậy.

    Vẫn đứng khi hai anh chị chuẩn bị đi, cô suy nghĩ một chút trước câu hỏi của chị:

    - Em học.

    Rốt cuộc nói. Thì cô về là để học mà. Phải học chăm chỉ mới được, cô không muốn lơ mơ như kỳ vừa rồi nữa.
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Thu Jun 02, 2016 7:49 pm

    Win 19

    - Ừ.

    Zaniah nghĩ tới điểm thi của Hiema, tưởng tượng vẻ mặt Kas, Kas nghiêm khắc với Hiema nhất nhà mà. Cô đưa tay vén tóc em gái ra sau tai cho nó.

    - Học chăm chỉ nhé - Cô mỉm cười động viên - Tối gặp ha.

    Trước khi ra xe Blake cũng nói.

    - Học tốt nhé.

    Sponsored content


    [Friendfiction] 21st century - Page 8 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun May 12, 2024 4:38 am