Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+10
Miss Nine
Danior The Mayor
Mirror Sakura
Phan Anh Kha
Priscilla Presley
Silver Guardian
Cherry Jas
Quest
kayuki
Admin
14 posters

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Admin Thu Feb 16, 2012 9:56 pm

    First topic message reminder :

    - Nhà số 15 -



    Tình trạng hiện tại:

    • Tình trạng nhà cửa:
      [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 80

    • Lương thực:
      [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 52

    • Nước sinh hoạt:
      [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 70

    • Nguyên vật liệu (đèn đóm, than củi,v.v...)
      [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 90



    Ghi chú: Tình trạng nhà cửa giảm 10% cứ sau nửa mùa (cứ đến ngày 16).
    - Khi xuống đến 0% các bạn sẽ đến xưởng mộc nhờ tu sửa (hay tự mình tu sửa cũng được)

    Lương thực giảm 4% mỗi ngày. Trong đó:
    - Ra chợ mua cho ngày thì cứ +4% mỗi ngày.
    - Ra chợ mua trên 100G (cả mùa) là cộng lên 100%.

    Nước dùng cứ vào ngày chẵn giảm đi 10%:
    - Đong đủ dùng thì cộng 5-10%.
    - Đong đầy thì cộng lên 100%.


    Thông tin chủ nhà:

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 1_merge-1
    Tên: Cherry Jas
    Tuổi: 22
    Giới tính: nữ
    Quê quán: Gốc Italy, quê ở Phố Đông Patised
    Ngoại hình: Tóc ngắn màu nâu đồng pha lẫn chút vàng, mắt màu vàng nhạt, cao 1m67
    Tính cách: Là một người có tính nghệ sĩ, hay thư thả và tỏ vẻ không quan tâm đến mọi thứ nhưng luôn để tâm và quan sát mọi điều (thế nhưng không thù dai được). Cư xử ôn hòa với tất cả, rất dễ tiếp nhận nhưng cũng hay tự nghiêm trọng hóa vấn đề và hay để trong lòng. Bản tính rất hay ngượng, dễ xấu hổ và rất ngại bắt chuyện người lạ nhưng rất mau chóng quen nên đối phương thân thiện.
    Với người thân thì có chút bướng và nhiều chuyện. Rất chậm tiêu trong việc nghe và hiểu một chủ đề không thuộc lĩnh vực não ghi nhớ.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Một cái túi da có điện thoại, nón, bóp tiền,một tai phone di động, một quyển note, một hộp kính mát, một hộp bút và một cái khăn quàng bằng len màu đỏ.
    Những thông tin khác:
    - Có hai đứa con nuôi là Lunar và Solar, cha mẹ ở Thụy Sĩ, có một khu nhà trọ kiêm quán trà nhỏ ở Patised
    - Sở thích: Thích rất nhiều thứ
    - Sở ghét: Âm thanh quá ồn ào, trẻ em không ngoan, đồ ăn nhão
    - Rất thích đội cái nón (chỉ hình), do được tặng và tự sướng riêng

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 422471
    Tên: Lunar
    Tuổi: 18
    Giới tính:Nữ
    Quê quán: Miami
    Ngoại hình: Tóc đen dài, mắt đỏ
    Tính cách: Hung dữ, có chút nóng nảy và thù dai. Nhưng vẫn kính trên nhường dưới và sẽ tử tế và thân thiện với những kẻ đàng hoàng.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Túi xách đựng những vật cá nhân cần thiết.
    Những thông tin khác: Là con nuôi của Cherry, em của Solar vì nhỏ tuổi hơn dù cả hai trước đó là bạn của nhau trong trại mồ côi

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 84169
    Tên: Nho
    Tuổi: 18
    Giới tính: Nam
    Quê quán: Không nhớ
    Ngoại hình: Tóc ngắn màu xanh rêu, mắt màu đỏ, luôn đeo cái kính bự trên đầu, cao 1m59
    Tính cách: Vui vẻ, tốt bụng, quậy phá, hậu đậu, ngốc nghếch mà luôn ra vẻ ta đây. So với con nít không khác mấy.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Một cái mắt kính loại bự đeo trên đầu, vài bộ đồ, một sợi dây chuyền vàng hình mặt trời của cố nhân lưu lại nhưng không nhớ rõ là ai.
    Những thông tin khác: (lai lịch, sở thích, sở ghét, thói quen, thú vui, v.v... bạn thích ghi gì khác thì cứ ghi ra ở đây XD)
    - Theo lời nhận xét của Táo là một tên bị động kinh aka luôn ở trong tình trạng phấn khích và năng động. Bị mất kí ức lúc nhỏ do tai nạn nên trí nhớ có chút kém.
    - Quan hệ với Táo: Không rõ là gì. Tỉnh lại thấy con nhỏ này bám theo mình bảo là có quan hệ nên cứ thế sống cùng nhau.
    - Sở thích: Bánh kẹo, nho, táo, thích rất nhiều thứ chỉ cần nó nhìn có vẻ thú vị.
    - Sở ghét: Bị cằn nhằn, đau, vị đắng, ai đó nhắc về quá khứ của bạn.

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 942619
    Tên: Táo
    Tuổi: 18
    Giới tính: Nữ
    Quê quán: Không nhớ
    Ngoại hình: Tóc không ngắn cũng chẳng dài màu xanh, mắt màu đỏ một bên mắt bị cận nên băng lạị luôn cho tiện, tính chờ bên kia cận luôn sẽ đeo kính, cao 1m59
    Tính cách: Trầm tính, thụ động, luôn có vẻ lơ đãng, cực kì lười biếng, là một kẻ ngại khó khăn và phiền phức. Thân thiện với tất cả mọi người chỉ cần người đó lại bắt chuyện, rất hiếm khi chủ động làm quen. Tốt bụng, trẻ ngoan.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Một cái áo khoác, con dao do cố nhân tặng không nhớ rõ là ai, một cái máy nghe nhạc chỉ có duy nhất một bản nhạc không nhớ rõ xuất xứ.
    Những thông tin khác: (lai lịch, sở thích, sở ghét, thói quen, thú vui, v.v... bạn thích ghi gì khác thì cứ ghi ra ở đây XD)
    - Theo lời nhận xét của Nho là một tên thần kinh bị tê liệt aka vẻ mặt luôn lạnh nhạt có vẻ không cảm xúc. Bị mất kí ức lúc nhỏ do tai nạn có liên quan đến Nho nên trí nhớ có chút kém.
    - Quan hệ với Nho: Không rõ là gì. Tỉnh lại thấy tên này nằm giường bệnh kế bên, biết Nho có liên quan gì đó đến mình nên theo luôn.
    - Sở thích: Bánh kẹo, nho, táo, thích rất nhiều thứ chỉ cần nó nhìn có vẻ kì lạ, ai đó nhắc về quá khứ của bạn.
    - Sở ghét: Bị làm phiền liên tục trong nhiều giờ, đau, vị cay.

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 AxisPowers-Hetaliafull362774
    Tên: Dan Claues
    Tuổi: 27
    Giới tính: Nam
    Quê quán: Mỹ
    Ngoại hình: Tóc vàng, mắt xanh, cao 1m80 , nặng 54 kg. Đặc điểm là thường mỉm cười
    Tính cách: hòa đồng, dịu dàng - kiên nhẫn, chăm chỉ - hay tò mò và nghiên cứu, mổ xẻ vấn đề ( bệnh nghề nghiệp). Tóm gọn là một người tốt, ở chung được, nhờ vả được ^^
    Đặc biệt là một người rất lãng mạn vá cực kỳ trân trọng những dịp đặc biệt!
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: một cuốn sổ dày, dụng cụ y tế linh tinh, vài cây bút , một cái máy chụp hình có ống kính và phim chụp.
    Những thông tin khác:
    - Nghề nghiệp cũ: nhà văn hiện đại đang nổi.
    _ Sở trường : ngoài viết lách, làm đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ.
    _ Sở thích: nấu ăn và đi dạo.
    _ Sở đoản: may vá, vẽ , hát hò, quá nhạy cảm
    _ Sở ghét: không gì cả ^^

    Đã về hiện tại:

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 888665
    Tên: Solar
    Tuổi: 19
    Giới tính:Nam
    Quê quán: Miami
    Ngoại hình: Tóc đỏ, mắt đỏ
    Tính cách: Chững chạc, hiền lành, là người làm nhiều hơn nói và dễ tin người.
    Khi lên máy bay trong hành lý xách tay của bạn có gì?: Túi xách đựng những vật cá nhân cần thiết.
    Những thông tin khác: Là con nuôi của Cherry, anh của Lunar vì lớn tuổi hơn dù cả hai trước đó là bạn của nhau trong trại mồ côi


    Last edited by Admin on Sat Mar 17, 2012 10:05 pm; edited 1 time in total
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Silver Guardian Sat Mar 31, 2012 12:53 pm

    Sat. Summer 05
    Nhà số 15


    .I'll Be Around.
    .Solar - Lunar - Cherry - Six.




    9:50 AM


    _ Cũng không hẳn thế. Mà....tôi cũng chẳng biết nói sao. Thôi thì chắc là không có gì. Mà anh đứng ra tổ chức à?

    Nghe Cherry đáp thế, Six biết hắn cũng không nên tiếp tục đề tài này nữa mà chuyển qua câu hỏi của cô:

    _ Vâng, tôi sẽ đứng ra tổ chức, chỉ là vẫn chưa định được ngày, và tôi nghĩ mình vẫn nên đi báo cho mọi người biết trước, nhân tiện kiểm tra tình hình sống luôn ấy mà. - hắn vui vẻ đáp.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Admin Sat Apr 07, 2012 12:31 am

    https://oakville.forumvi.com/t14p60-topic#4976

    Event đã bắt đầu. Embarassed

    Nhóm của Solar là nhóm 9, gồm:

    • Ryan Grumerny
    • Solar Jas
    • Celestia Rosette



    Nhớ đến trại và gặp mặt mọi người nhé. Embarassed

    Chúc vui! Happy
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Sat Apr 07, 2012 2:52 pm

    Mon, 31 Spring - 8:45 am

    Solar | Cherry


    Solar khẽ nghiêng đầu cười, Cherry lúc này mới cho hắn cảm giác là một cô gái yếu đuối mà kiên định. Hắn đứng dậy khỏi ghế bảo

    _ Thôi, dù sao cũng là ngày nghỉ, Cherry-san nếu còn mệt thì cứ ngủ thêm đi nhé. Tôi đi dọn dẹp nhà thay Lunar.

    Nói rồi thì bắt đầu trổ nghệ lâu năm của mình. Cherry nhìn hắn cười một cái rồi lặng lẽ quay về phòng. Hắn biết cô không có thói quen thức rồi thì ngủ lại như Lunar nên chắc sẽ làm lại gì đó hoặc tự kỉ một mình. Solar khẽ thở dài tự hỏi mọi thứ bây giờ thực sự là tốt đẹp không?

    Sat, 5 Summer - 9:58 am

    Solar & Lunar | Six | Cherry


    Sau khi bị cằn nhằn từ Solar và chải chuốt lại xong thì Lunar lại xuất hiện với diện mạo thường ngày. Mái tóc đen óng mượt được búi lại cột gọn, nó tung tăng lại chỗ Six cười bảo

    _ Đó là một ý kiến hay a. Anh cảnh sát nghĩ thật chu đáo. Tụi này mong bữa tiệc đó lắm.

    Thông qua đôi mắt, nó biết Six đang cười. Anh gật đầu trao đổi một chút về bữa tiệc và tình hình làng nữa rồi chào tạm biệt gia đình Jas tiếp tục làm công việc của mình. Lunar cảm thấy nể phục con người nhiệt tình với công việc này.

    Sat, 19 Summer - 5:30 am

    Solar & Lunar


    Vì hôm nay là ngày cắm trại và cũng là buổi hẹn đầu tiên của hắn với Ryan nên Solar có chút hồi hộp dậy thật sớm chuẩn bị linh tinh đầy đủ những thứ cần thiết. Lúc này thì hắn đang làm đồ ăn sáng cho cả nhà để lát Lunar và Cherry dậy thì có sẵn mà ăn.

    _ Chào buổi sáng Solar~ Đi chơi vui vẻ nhé.

    Tiếng khàn khàn Lunar vang lên trong không gian tĩnh lặng của buổi sớm thật rùng rợn. Hắn cười gật đầu mà lòng thì có chút cảm thấy tội lỗi vì đã bỏ nó đi chơi một mình dù Lunar đã bảo không sao. Mà sự việc bắt đầu lúc Lunar hăng hái kêu cả nhà đi cắm trại thì Cherry bảo không muốn vào rừng làm mồi cho gấu, blag blag những lí do khác nhau, cuối cùng là Solar đi một mình vì có hẹn với Ryan còn Lunar thì ở nhà trông chừng Cherry với Can.

    Lunar ngồi xuống bàn chống cằm nhìn hắn ăn sáng với ánh mắt thâm tuý khiến hắn không tài nào nuốt trôi, cuối cùng hắn đành phải mở miệng hỏi

    _ Lunar có gì muốn nói à?

    _ Ừa, có nhiều lắm nhưng đợi anh về sẽ hỏi còn bây giờ chỉ có một câu thôi "Anh hẹn đi chơi với bạn trai đấy à?"

    Nghe xong câu này, hắn mém nữa không nhịn được phun hết thức ăn trong miệng. Khó khăn nói xuống, Solar mới cười gượng từ tốn giảng thích

    _ Đấy không phải là bạn trai chỉ là đồng nghiệp thôi. Lunar đừng nói thế

    _ Thế anh ta không phải con trai và là bạn của anh à? Solar anh đang hiểu theo nghĩa nào đấy~

    Hắn biết mình đã mắc bẫy của Lunar nên đành ngậm miệng không nói nữa mắc công lại giống giấu đầu lòi đuôi. Nó thấy thái độ của hắn như thế liền bật cười bảo

    _ Solar, không ngờ anh cũng có ngày này...

    Nó dừng lại đôi chút, đôi mắt màu đỏ tươi nheo lại, miệng vẫn cười tươi nhỏ nhẹ nói đủ để cả hai nghe mà thôi

    _ Đừng quên anh là ai nhé... Ara~ đi chơi vui vẻ nhé~ Lẹ đi để tôi còn đóng cửa đi ngủ.

    Solar thoáng giật mình nhìn nó, hắn lựa chọn im lặng gật đầu cười mà trong lòng phát lạnh. Hắn biết hắn là ai...

    Sau khi dọn dẹp xong xuôi và Solar chuẩn bị ra khỏi cửa thì Lunar kêu lại ném cho hắn ba con dao gập đủ loại và đủ kích thước khác nhau khiến Solar trợn mắt nhìn nó tự hỏi con này đi du lịch lại mang bộ dao của nó theo làm gì. Lunar chỉ phẩy tay ngáp dài bảo ngắn gọn một câu "Phòng vệ" rồi đóng cửa đi ngủ. Solar đứng ngoài cửa cười khổ, hắn biết Lunar lúc nào cũng hành động quái dị nhưng là luôn lo lắng cho hắn chỉ là cách con bé lo lắng thật đáng sợ.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Sat Apr 14, 2012 11:18 pm

    Thu, 24 Summer - 7:55 am

    Solar & Lunar


    _ Nè, nè, Solar, anh nghe tôi nói gì không?

    Lunar chọt cái xác không hồn kia. Cứ mỗi lần đến chu kì hắn đều như vậy, người thì nóng như lửa, mắt thì mơ màng, nằm bất động tại chỗ không ăn không uống cũng không ngủ. Nó phát mệt, chu kì của nó thì không phiền như tên này.

    _ Này, uống nước đi! Anh mà không uống thì người sẽ chết cháy đấy.

    Nghe đến từ "chết" hắn mới gắn gượng ngồi dậy uống nước. Hôm nay trời đã đỡ nắng hơn, nói chung thời tiết ở đây cũng không đến nổi nóng và ô nhiễm như ở hiện đại nên bệnh của hắn không đến nỗi trầm trọng, Lunar đoán cùng lắm đến hai ba ngày nữa thì hết quá trình tác dụng phụ của văcxin.

    _ Đỡ hơn chứ? Ăn chút cháo này

    Nói rồi thì kiên nhẫn đút cho hắn ăn dù Solar cảm thấy rất ngại và muốn tự làm. Ăn xong đang muốn nằm ngủ thì bị Lunar kéo lại, đeo cho cái túi đựng nước lạnh pha chút thảo mộc tính hàn. Rồi nó cũng không nói gì nhiều chỉ khẽ xoa đầu hắn một cái bảo

    _ Ở nhà ngoan.

    Và cứ thế lặng lẽ đi mất để hắn ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng nó. Con bé không biết từ lúc nào đã lớn hẳn. Cherry-san cũng có ghé qua phòng đặt vào tay hắn một túi kẹo bạc hà cô tự tay làm rồi cũng xoa đầu hắn và đi mất.

    Cherry và Lunar là người tốt, người thân thiết đối với hắn. Nói đến người thân thiết, không hiểu sao hắn lại nhớ đến Ryan, tự hỏi anh đang làm gì nhỉ? Với tình hình sức khoẻ thế này thì hắn không đi làm được, nên chắc phải nghỉ hai ngày làm cuối luôn rồi sẽ xin lỗi bác sĩ sau vậy...

    Cứ nghĩ lung tung, hắn mê man chìm vào giấc ngủ...
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Mirror Sakura Sun Apr 15, 2012 7:47 pm

    Thứ bảy, Summer 19
    6.02 AM

    Ryan | Solar


    Hôm nay là một ngày cuối tuần. Ánh nắng mặt trời chiếu nhẹ trong bình minh ngọt dịu, cơn gió nào đó bất chợi thôi qua. Đâu đó vang lên tiếng chim ríu rít thật nhẹ...

    Ryan đang đứng trước nhà Solar. Và anh không biết tại sao mình cứ đứng như trời trồng ở đây mà không tài nào nhúc nhích được.

    Trúng bùa à? Ồ thôi nào chàng trai. Chỉ vì đây là buổi “hẹn” đầu tiên của anh với cậu mà thôi. ừm, “hẹn”. Cái từ này thật khiến người ta muốn hiểu lầm. Nhớ đến nụ cười tà mị bí ẩn của Alysa ban sang, Ryan lại không khỏi rùng mình, tay vô thức lần vào túi quần, chạm vào chiếc đồng hồ quả quýt mà cậu đã tặng anh. Cái cảm giác kim loại mát lạnh lan tỏa, làm dịu đi đôi chút trái tim đang đập điên cuồng. Ryan khẽ hít thật sâu:

    “Được rồi.” _ Anh lầm bầm _ “Nào Ryan, dũng cảm lên. Mày chỉ việc bước lên phía trước một bước, gõ cửa và cười thật tươi khi cậu ấy xuất hiện. Rồi sau đó cả hai có thể vui vẻ đến nơi tập trung mà không gặp phải vấn đề gì cả. nào cố lên, mày làm được mà.”

    Nói là một chuyện, làm là một chuyện khác. Cà hiện tại thì dù có cố đén mức nào, anh vẫn cứng đờ như khúc gỗ, tim vẫn đập thình thịch. Chỉ là “hẹn” thôi, không phải là “hẹn hò”!!! – Tâm anh hét lên như vậy để lấy lại chút tự tin và điềm dạm hằng ngày. Nhưng... có vẻ không khả thi cho lắm. Bàn tay đang nắm lấy chiếc đồng hồ giờ đã ướt đẫm.

    Lần cuối cùng, TIẾN LÊN!!!

    “Cạch.”

    Cánh cửa mở ra, và Solar xuất hiện ngay lúc anh đang đưa tay nửa chừng định gõ cửa. Cậu mặc một chiếc áo sơmi sọc carô bên ngoài chiếc áo thu không tay, cài nút đến ngực, và một chiếc quần jeans. Đơn gian, không cầu kì, nhưng sao anh lại thấy cậu xinh đẹp đến kì lạ. A... mái tóc đỏ bao ngày , cơn gió nhẹ đang luồn qua, đung đưa vài sợ tóc. Cặp mắt đỏ sang đằng sau cặp kính cận nhìn anh ngạc nhiên, rồi dịu lại, thật hiền, làm anh như tan chảy.

    Thật xinh đẹp!!! – Tâm anh gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh, chỉ có đôi mắt hồng ngạc ánh lên kia nhìn ấm áp, yêu thương.

    “Ừm... Chào Solar.”

    Sau một lúc nhìn nhau đầy bối rối, cuối cùng anh cũng cử động được, ấp úng cất tiếng chào. Dường như câu nói của cô em gái vẫn còn vang bên tai cùng tiếng cười khúc khích: “Anh yêu rồi, anh hai.”

    Mình yêu rồi sao?



    @Đồng chí: Mình nhảy qua ngày 26 - midsummer luôn nhé. Cậu cứ xem như 24 25 cháu rể đều đến thăm bệnh con dâu vậy >.< Nếu đồng chí có nhu cầu, mình sẽ edit để viết hai ngày đó luôn cho ha.

    Thứ bảy, Summer 26
    8.12 AM


    Lễ Midsummer của làng Sồi diễn ra một cách náo nhiệt đến không ngờ. Hôm nay thời tiết cũng rất tốt, cái nắng nóng đến kinh người ngày trước dường như đã biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho bầu trời với may trắng lững lờ trôi, ánh mặt trời dịu nhẹ, có cơn gió mơn man thổi qua, báo hiệu mùa thu cũng đã sắp về rồi.

    Cảnh đẹp, nhưng... “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.

    Ryan thở dài cảm thán, rồi quay lại đối diện với cánh cửa gỗ đóng im ỉm của căn nhà số 15 – nhà Solar. Mấy hôm rồi, bệnh của cậu ấy hình như cũng có thuyên giảm đôi chút, nhưng anh lo vẫn hoàn lo. Hai hôm trước cứ tan ca về lại phải tạt qua thăm hỏi một chút, nếu không thì phát bệnh vì lo mất. Nhân hôm nay là ngày nghỉ, cũng phải đến xem cậu như thế nào rồi...

    “Cộc. Cộc. Cộc.”

    Ba tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, bên trong thò ra cái đầu của Lunar đang nhìn anh, rồi mỉm cười.

    “Anh đến thăm Solar à? Vào đi.”

    Cô gái mở rộng cửa cho anh vào, trên môi nở nụ cười mỉm khó hiểu khiến anh thấy lạ, nhưng không phản ứng gì.

    “Hôm nay cậu ấy đã đỡ hơn chưa, Lunar?”

    “À, nhờ tối qua trời mưa nên cũng đã bớt nhiều.”

    “Ừm...” _ Anh gật gù, song không hỏi gì thêm _ “Vậy anh lên phòng của cậu ấy chút nhé.”

    Nói rồi, vội tránh ánh nhìn kì lạ từ cô em gái của Solar, anh lên đến phòng cậu. Solar vẫn còn đang ngủ, cuộn tròn thân hình nhỏ bé vào chiếc chăn, giống hệt một con tằm. Từng hơi thở mệt mỏi thoát ra từ đôi môi nhợt nhạt, lâu lâu đôi lông mày lại khẽ nhíu, giống như gặp phải một giấc mơ không dễ chịu là bao. Anh ngắm gương mặt thân quen đó đang chìm trong giấc ngủ, khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc rơi trên gò má gầy xanh xao. Solar à, khi nào cậu mới khỏi bệnh đây? Nhìn cậu thế này, tôi đau lòng quá...

    “Ưm... Ryan...”

    Tiếng cậu rên khẽ trong giấc mơ lại anh khựng lại, rồi mỉm cười nhè nhẹ.

    “Mơ thấy cả tôi à?” _ Anh thì thầm, vẫn vuốt nhẹ mái tóc mềm thơm thơm mùi thảo mộc. Ngắm khuôn mặt cậu ấy như lúc này, lòng dâng trào một cảm giác yên bình đến lạ, thân quen đến lạ, tựa hồ như đã từ lâu lắm rồi.

    “Anh yêu rồi, anh hai.”

    Tiếng Alysa lại như vang lên đâu đó thật gần. Anh say mê ngắm nhìn gương mặt ấy, chợt nhận ra những điều mà anh đã tự hỏi bấy lâu nay. Hóa ra những điều ấy đơn giản đến kì lạ, mà cũng thiêng liêng đến lạ kì.

    Khẽ áp trán mình lên cái trán nóng hôi hổi của Solar, anh lại thì thầm, thì thầm thật nhỏ, nửa muốn cậu có thể nghe thấy những điều mà anh cảm nhận về cậu, nửa lại như sợ hãi một điều gì đó mà tương lại có thể xảy ra. Nhưng anh không hề hối hận.

    “Tôi yêu cậu, Solar.”







    @Đồng chí (lần nữa): Mình mượn cháu Lunar với Solar một tí, nếu có OOC quá thì đồng chí cứ pm, tớ sẽ sửa ngay ...
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Quest Tue Apr 17, 2012 1:33 pm

    Quest chính số 4 giao cho chuyến 1


    Thứ Ba - Hè 29
    11:00 PM



    Quest 4: Dreamers

    Đã kẹt lại ở làng gần hai mùa rồi mà bạn vẫn chưa tìm được manh mối hay bất kì thứ gì có thể đem mình quay về hiện tại. Cho dù bạn đang nghĩ gì và làm gì đêm nay, bạn sẽ ngửi thấy có mùi gì rất lạ trong nhà mình, một thứ mùi hỗn hợp mà bạn chưa từng ngửi qua bao giờ và trước khi có thể tìm hiểu xem nó xuất phát ở đâu. Bạn cảm thấy cực kì buồn ngủ.

    Hoặc bạn sẽ nằm gục lại chỗ mình đang đứng hay kịp tìm tới cái giường, đêm đó bạn đã nằm mơ thấy một giấc mơ kì lạ.


    Nhiệm vụ của bạn cho Quest này:

    1. Ghi bài nằm mơ thấy mình đã quay về hiện tại (ghi thế nào tùy ý bạn Embarassed hãy cố gắng biến nó thành 1 giấc mơ thật hay trong trường hợp bạn quay về hiện tại được nhé Embarassed)

    2. Bạn sẽ nghe một tiếng động lớn ngoài nhà khiến bạn tỉnh giấc và chạy ra ngoài kiểm tra, bạn sẽ không tìm thấy ai hết mà thay vào đó sẽ thấy 1 chiếc huy hiệu nhỏ nằm trước nhà. Ghi bài nhặt nó lên thì quest này xem như kết thúc.


    Lưu ý: Huy hiệu của mỗi bạn sẽ khác nhau do sắp xếp ngẫu nhiên. Nhưng chỉ khi bạn có bài kết thúc quest này thì BQL sẽ PM cho bạn xem huy hiệu của mìnhtuyệt đối bạn không được cho người khác biết huy hiệu của mình là gì. Hãy giữ nó cho riêng mình nhé. Embarassed

    Quest chính là quest bắt buộc mỗi OC phải làm.

    Chúc vui Happy
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Admin Thu Apr 26, 2012 12:25 am

    Thứ Năm - Thu 07
    Ngày đóng thuế kéo dài từ Thu 07 tới Thu 17!



    "Đóng thuế"

    Hai từ nghe không mấy dễ chịu nhưng đây là trách nhiệm của mỗi công dân. Tiền thuế sẽ là 15% tiền thu nhập của bạn mỗi mùa, riêng với những ai không đi làm thì cũng phải đóng thuế tối thiểu là 50G.

    Nếu không đóng thuế và không hoạt động trong làng một tháng (mà không xin inactive) thì OC bạn sẽ bị cho là Missing, và qua tháng thứ hai không quay về thì sẽ xem như OC bạn đã qua đời.

    Nếu cố tình không đóng thuế, tức là có hoạt động trong làng mà không chịu đóng thuế, thì sẽ có bài nhắc từ BQL, nhưng đã có bài nhắc mà vẫn không chịu đóng thì OC bạn sẽ ngồi tù trong đồn một thời gian đấy.


    Các bạn sẽ đóng thuế bằng cách:

    Ghi bài RR ở Nhà Trưởng Làng đem bỏ tiền thuế vào hòm thư trước cửa nhà ông ấy.

    Ghi chú: Post này không cần copy link vào Kê khai tài sản. Những nhà nào có nhiều hơn 2 OC thì chỉ cần 1 OC đại diện đi đóng cho cả nhà.

    Số tiền phải đóng: 180G


    Hãy làm những công dân gương mẫu nào! XD
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Sun Apr 29, 2012 12:08 am

    Sat, 19 Summer - 6:10 am

    Solar | Ryan


    Đây là lần thứ hai mà hắn gặp Ryan ngoài phòng khám, ngẫm nghĩ có lẽ hắn và anh cũng không hẳn là gắn bó thân thiết với nhau và đột nhiên Solar thấy sợ trước suy nghĩ biết đâu Ryan chỉ đối xử với hắn như đối xử với đồng nghiệp?

    _ Chúng ta đi nhé?

    Hắn khẽ cười, nắm tay anh kéo đi rồi rất nhẹ lại buông ra vì ngượng và hoang mang. Đôi khi hắn vẫn không hiểu rõ cơ thể của mình giống như đi bên cạnh Ryan hắn cứ có thói quen ngước nhìn khuôn mặt của anh, chạm vào anh hay được anh chạm vào thì tim sẽ đập rất mạnh khiến hắn thở không thông rồi thì đầu óc rãnh rỗi một chút lại hay nghĩ vu vơ vớ vấn thế nào ấy lại nghĩ về anh. Có lẽ hắn "bệnh" thật rồi mà bệnh này Lunar lại khoái gọi nó là "bệnh tương tư" và luôn cảnh báo sự nguy hiểm của "căn bệnh".

    Vẫn là thói quen thường ngày, hắn ngước nhìn biểu cảm của Ryan và tim trật nhịp khi thấy anh nhìn hắn cười vui vẻ, điều đó thật là kì cục...

    Sat, 26 Summer - 8:20 am

    Solar | Ryan


    Bệnh của Solar thường có các triệu chứng như sốt cao thiếu nước, hôn mê mà lí trí vẫn tỉnh táo kiểu giống như bây giờ. Nhìn thì có vẻ hắn ngủ nhưng thật ra thì hắn rất tỉnh, chỉ là cơ thể quá mệt mỏi đến hoạt động nên rơi vào trạng thái bất động như ngủ và Lunar biết điều đó riêng Ryan thì...

    Hắn cảm nhận rõ anh đến gần hắn, đưa tay vuốt tóc hắn như anh vẫn làm, nhẹ nhàng và dễ chịu khiến Solar muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể mệt mỏi gọi nhẹ tên anh và cố cảm nhận anh qua các giác quan khác ngoài trừ thị giác. Ngửi mùi hương quen thuộc thoảng nhẹ trong không khí của Ryan, cảm nhận hơi ấm dịu dàng như con người anh và lời nói ngọt ngào thầm thì vào tai hắn mà có lẽ cả đời hắn cũng không quên được

    _ Tôi yêu cậu, Solar.

    Một câu ba tiếng mà cả đời này, hắn những tưởng ra sẽ chẳng ai còn nói với hắn kể từ cái ngày đầu tiên hắn ra đời, người sinh hắn ra vứt bỏ hắn như vứt một thứ đáng ra không nên có. Trong thâm tâm Solar, hắn vừa sợ lại vừa trông chờ có người nói với hắn câu này. Như một sự tự nhiên, nước mắt hắn lặng lẽ rơi ra khỏi khoé mắt, chảy xuống như giọt sương mong mảnh. Solar khóc, đây là lần thứ ba hắn khóc nếu không tính lần khóc lúc ra đời. Lần đầu là hắn khóc vì có người nói không ai cần hắn, lần thứ là lúc sơ hay còn là mẹ hắn chết và trại trẻ tháo chóc biến thành biển lửa và đây là lần thứ ba...

    Hắn cảm thấy có chút may mắn vì bản thân bệnh lcú này sẽ không cần phải phản ứng chứ nếu anh nói với hắn trong lúc khoẻ mạnh không biết hắn sẽ phải phản ứng kiểu gì. Cứ thể, hắn lặng lẽ nằm đó, cảm nhận Ryan như một sự ích kỷ không cho anh biết câu trả lời của hắn.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Admin Sun Apr 29, 2012 1:19 am

    Chủ Nhật, Thu 10
    1:00 AM



    Chào mừng những cư dân cùng chung hoạn nạn mới nào!


    Sao băng!

    Bạn thốt lên khi nhìn thấy một vệt sáng dài vụt vẽ lên trên nền đêm đen. Dù là lý do gì khiến bạn giờ này vẫn chưa ngủ được, bạn cũng vô cùng thích thú khi trông thấy ngôi sao băng nọ.

    Mà có thật là sao băng không nhỉ?

    Phải chừng vài phút lâu sau câu hỏi đó mới được giải đáp khi bạn nghe tiếng người dân ồn ào ngoài nhà. Khoác áo chạy ra xem thì bạn nghe rằng có những người bị nạn, hoàn cảnh hệt như bạn vậy và hiện họ đang bất tỉnh ở nhà Trưởng làng.

    Bạn nghĩ, dù gì hôm nay là ngày nghỉ nên không phải đi làm, có lẽ lúc trời sáng hẳn, sau khi những người bị nạn kia rời khỏi nhà trưởng làng bạn nên gặp mặt xem sao?


    Chú ý: các bạn nếu muốn tương tác với các OC chuyến 3 thì đợi khi nào mấy bạn ấy rời nhà Trưởng làng (sau khi nhận tiền vốn ấy mà) và đi nhận nhà đã nhé, để tránh gây hỗn loạn ấy mà. Embarassed
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Sun Apr 29, 2012 1:47 pm

    Quest 4: Dreamers

    Tue, 29 Summer

    Solar


    "Reng.....reng.....reng"

    Tiếng chuông quen thuộc bất thần vang lên khiến Solar mở mắt ra theo quán tính và với tay tắt cái đồng hồ hình con chuột Mickey của Lunar tặng. Hắn thẫn thờ ngồi trên giường nhìn xung quanh và nhận ra có chút gì đó không đúng, Solar dụi mắt vội đeo kính vào để nhìn rõ hơn.

    Đây là phòng ngủ của hắn

    Một chuyện rất hiển nhiên nhưng lại có gì đó không đúng, hắn cứ ngờ ngợ mãi mà vẫn không biết có gì không đúng. Cảm giác thật trống trãi như đánh mất một người nào đó rất quan trọng khiến tim hắn cứ đau nhói và đầu hắn nhức buốt. Solar ngồi ngẩn người nghĩ về giấc mơ kì lạ về một ngôi làng nhưng thật tiếc là hắn chỉ nhớ man mán lúc được lúc mất về mọi chuyện ở đấy, cho đến khi Lunar vào cửa phòng và gõ ầm ĩ kêu hắn dậy. Và mọi chuyện diễn ra thật bình thường như mọi ngày nhưng cảm giác mất mát vẫn cứ ở mãi trong lòng hắn

    _ Sao vậy? Không khoẻ hả? Có muốn nghỉ học không?

    Cherry-san quan tâm lo lắng hỏi hắn và đáp lại cô là cái cười nhẹ thường lệ cùng cái lắc đầu. Hắn chào Cherry-san cùng Lunar đến trường, khi ngắm hình ảnh mình mặc đồng phục học sinh trong gương đột nhiên một gương mặt thư sinh nào đó thoáng qua làm Solar giật nảy người và đứng tần ngần mãi khiến Lunar bực bội bỏ đi trước vì sợ trễ. Hắn cũng đuổi theo và bắt kịp nó lúc đám học sinh đang cùng đứng chờ xe buýt đến trường. Khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi, hắn mới lựa lời nói chuyện với Lunar

    _ Lunar này, em có cảm giác gì lạ không?

    Như thấy câu hỏi của hắn hết sức vô duyên, Lunar tròn mắt lom lom nhìn rồi quay mặt quay chỗ khác, hắn tưởng con bé không định trả lời thì đột nhiên nó lại nói

    _ Ừa, lạ nhưng lạ chỗ nào thì không biết vì dù sao không phải thường ngày chúng ta vẫn làm như vậy ư?

    Nhưng rồi cả hai chợt giật mình trước câu nói đó. Thường ngày đều làm vậy? Có đúng là thế không? Solar đưa tay vò mớ tóc - một cử chỉ mà ít khi nào hắn làm chỉ khi bối rối và hoang man quá mức.

    _ Thôi, đùng nghĩ nữa. Thêm cũng chẳng giải quyết được gì. Sống thế nào cũng được, miễn là chúng ta còn sống.

    Nó lạnh ngạt nói một câu như vậy rồi lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường lượt qua và ngôi trường dần hiện ra. Lunar dặn dò hắn đôi chút như thường lệ rồi mới chịu vào lớp tha hắn đi. Solar ngồi vào chỗ lớp khoác lên mình vai trò của một bóng ma lặng lẽ. Rồi đến trưa thì lên sân thượng cùng ăn cơm trưa với Lunar chiều thì đi bộ về nhà cùng nó. Tất cả thật bình thường cho đến khi đột nhiên hắn bắt gặp thấy một con mèo nằm phơi nắng trên vệ đường trên cổ nó đeo sợi dây có bảng tên khắc chữ "Can", Solar giật mình chạy lại gần để xem thì đột nhiên nhóc đó lại bỏ chạy mất. Hắn vội đuổi theo cho đến khi con mèo chạy đến chân của một người con trai có mái tóc đen và đôi mắt đỏ như ruby. Hình ảnh ấy khiến tim hắn chợt đập hút một nhịp, chân tê cứng và đừng lại cố nhớ xem anh là ai.

    _ Solar!!!! Đừng!!!!

    Tiếng Lunar kêu lên khiến hắn rơi ra khỏi mộng mị nhưng quá muộn, bóng chiếc xe lao đến. Cơ thể hắn cảm giác như bay lên và một màu đỏ bao phủ. Đỏ như màu mắt của

    _ Ryan...

    "Rầm"

    Solar giật bắn người bật dậy thở gấp, tay ôm lấy ngực như hi vọng làm cho trái tim đập chậm một chút. Đến khi nhận định được mọi thứ xung quanh qua ánh sáng mờ ảo của buổi sớm là căn nhà gỗ xập xệnh quen thuộc ở làng hắn mới như trút được gánh nặng trong lòng. Rồi hắn nhìn ra ngoài cửa như ngờ ngợ tiếng động mạnh hồi nãy phát ra từ phía đó. Solar rón rén mở khép cánh cửa ngó xung quanh và chợt phát hiện ra có một chiếc huy hiệu đang loá sáng lấp lánh như mời dụ. Hắn đứng đó ngó chiếc huy hiệu lấp lánh dưới đất một hồi lâu rồi đến gần ngồi xuống ngó thêm một hồi nữa đến khi cảm thấy đủ thì hắn mới chạm vào nó và cầm lên ngắm nghí một chút phân vân có nên nộp cho trưởng làng hay không...


    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Admin Mon Apr 30, 2012 10:01 am

    Inactive: cập nhật Lương thực

    - Trừ 200G mua đồ cho mùa.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Admin Sun May 06, 2012 12:39 am

    - Chuẩn bị cho Lễ Halloween! -

    Chủ Nhật, Thu 17
    8:00 AM



    Một buổi sáng tưởng chừng như diễn biến bình thường. Cho tới khi bạn nghe thấy có tiếng gõ cửa nhà. Cho dù bạn đang làm gì, bạn sẽ ra mở cửa và phát hiện không có ai cả.

    Vẫn còn đôi chút khó chịu do nghĩ là chơi khăm, bạn nhìn xuống dưới chân và trông thấy một chiếc hộp gỗ khá nặng, trên nắp hộp có ghi tên bạn. Thế là bạn đem nó vào trong nhà.

    Khi mở ra, bạn nhận được 6m vải trắng, 6m vải đen và 6m vải màu cam đậm (mỗi thành viên là 2m mỗi loại), ngoài ra còn một mẩu tin nhắn gửi bạn:


    "Cherry, Solar & Lunar Jas thân mến,

    Đây là món quà Trưởng làng gửi tặng bạn để bạn chuẩn bị trang phục hóa trang cho ngày Lễ của Người chết sắp tới. Trang phục hóa trang tùy ý thích của bạn, rùng rợn hay vui nhộn đều được. Vì chỉ những ai mặc đồ hóa trang mới có thể đi dự một trò chơi thật đặc biệt đấy nhé.

    Hoặc bạn không thích dự lễ hay may đồ hóa trang thì có thể dùng số vải này tùy ý. Số vải này được gửi sớm để bạn có thể đặt may hay tự may đồ chuẩn bị sẵn trong lúc chờ ngày Lễ diễn ra.

    Ngày lành,
    Danior Oak."



    Lễ của Người chết? À phải, đó chính là tên cũ dành cho ngày Halloween bây giờ đấy! Bạn sẽ tham dự chứ?


    Halloween sẽ diễn ra vào khoảng Thu 25-30. Từ giờ đến đó các bạn hãy đặt may (hay tự may) đồ hóa trang nhé, và nhớ quyết định xem OC mình sẽ hóa trang thế nào đây. Embarassed

    Lưu ý: post này không gửi đến những hộ gia đình đang mất tích tất cả thành viên.
    Danior The Mayor
    Danior The Mayor
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 200
    Join date : 2012-02-07
    Đến từ : Oakville

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Danior The Mayor Sun May 13, 2012 3:07 am

    - Tin báo tang -

    Chủ Nhật, Thu 24
    Sáng


    Một buổi sáng ngậm tràn khí lạnh của tiết thu, bạn đang ở trong nhà tận hưởng ngày nghỉ của mình theo cách riêng thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Bạn tự hỏi không biết có chuyện gì, nhanh nhẹn chạy ra ngoài mở cửa thì nhận ra đó là vị Trưởng làng đáng kính.

    Sự buồn bã trong đôi mắt ông báo cho bạn hay có chuyện không ổn. Cụ già nhẹ nhàng giải thích:

    - Mấy ngày nay trên bảng tin làng... chúng ta có đăng 12 người mất tích, chắc cháu cũng biết? Đến nay chúng ta vẫn không tìm thấy tung tích của họ... và thế nên chỉ có một điều chắc chắn là họ đã qua đời.

    Bạn vẫn im lặng nghe vị trưởng làng nói tiếp:

    - Dù không tìm thấy thi hài, chúng ta vẫn đóng cho họ những chiếc quan tài và chôn ở Nghĩa trang sau khi nhà thờ được xây xong. Ngày tang là ngày Đông 10. Khi đó rất mong cháu có thể đến dự cùng chia buồn mất mát này... cho dù cháu có hay không quen với họ..

    Xong, vị già làng cúi chào tạm biệt bạn và qua nhà khác để báo hung tin. Bạn sẽ nghĩ thế nào?


    Các bạn có thể biết thêm chi tiết 12 OC đó đây: ;__;
    https://oakville.forumvi.com/t63-topic#7293
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Admin Thu May 17, 2012 5:54 pm

    - Danh sách những nơi có thể tìm ở Khu Dân Cư -



    • Ở cái lồng đèn trước cửa nhà.

    • Ở trên hốc cây trước cửa nhà

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Admin Thu May 24, 2012 1:34 am

    Thứ Năm - Đông 04
    Ngày đóng thuế kéo dài từ Đông 04 tới Đông 14!



    "Đóng thuế"

    Hai từ nghe không mấy dễ chịu nhưng đây là trách nhiệm của mỗi công dân. Tiền thuế sẽ là 15% tiền thu nhập của bạn mỗi mùa, riêng với những ai không đi làm thì cũng phải đóng thuế tối thiểu là 50G.

    Nếu không đóng thuế và không hoạt động trong làng một tháng (mà không xin inactive) thì OC bạn sẽ bị cho là Missing, và qua tháng thứ hai không quay về thì sẽ xem như OC bạn đã qua đời.

    Nếu cố tình không đóng thuế, tức là có hoạt động trong làng mà không chịu đóng thuế, thì sẽ có bài nhắc từ BQL, nhưng đã có bài nhắc mà vẫn không chịu đóng thì OC bạn sẽ ngồi tù trong đồn một thời gian đấy.


    Các bạn sẽ đóng thuế bằng cách:

    Ghi bài RR ở Nhà Trưởng Làng đem bỏ tiền thuế vào hòm thư trước cửa nhà ông ấy.

    Ghi chú: Post này không cần copy link vào Kê khai tài sản. Những nhà nào có nhiều hơn 2 OC thì chỉ cần 1 OC đại diện đi đóng cho cả nhà.

    Số tiền phải đóng: 180G


    Hãy làm những công dân gương mẫu nào! XD
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Admin Sat May 26, 2012 3:02 am

    Thứ Bảy - Đông 06
    1:00 AM



    Chào mừng những cư dân cùng chung hoạn nạn mới nào!


    Sao băng!

    Bạn thốt lên khi nhìn thấy một vệt sáng dài vụt vẽ lên trên nền đêm đen. Dù là lý do gì khiến bạn giờ này vẫn chưa ngủ được, bạn cũng vô cùng thích thú khi trông thấy ngôi sao băng nọ.

    Mà có thật là sao băng không nhỉ?

    Phải chừng vài phút lâu sau câu hỏi đó mới được giải đáp khi bạn nghe tiếng người dân ồn ào ngoài nhà. Khoác áo chạy ra xem thì bạn nghe rằng có những người bị nạn, hoàn cảnh hệt như bạn vậy và hiện họ đang bất tỉnh ở nhà Trưởng làng.

    Bạn nghĩ, dù gì hôm nay là ngày nghỉ nên không phải đi làm, có lẽ lúc trời sáng hẳn, sau khi những người bị nạn kia rời khỏi nhà trưởng làng bạn nên gặp mặt xem sao?


    Chú ý:

    Các bạn nếu muốn tương tác với các OC chuyến 4 thì đợi khi nào mấy bạn ấy rời nhà Trưởng làng (sau khi nhận tiền vốn ấy mà) và đi nhận nhà đã nhé, để tránh gây hỗn loạn ấy mà. Embarassed

    Bất kì OC nào tự tiện vào nhà Trưởng làng tương tác trước khi ông ấy xuất hiện và giao tiền cho các OC mới sẽ bị 1 Warning!!!
    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Miss Nine Sun May 27, 2012 5:31 pm

    Chủ Nhật, Đông 07


    Đông đã về, bạn có mặc ấm chứ? Khi rời khỏi nhà, bạn sẽ trông thấy một chiếc hộp nằm trên bậc tam cấp nhà bạn. Khi mở ra, bạn sẽ trông thấy 3 chiếc khăn choàng cổ màu xanh lam với một mẩu giấy nhắn:

    "Chúc bạn có một mùa đông thật ấm áp bên bạn bè và người thân.

    Thân mến,
    Anna Yukari"
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Admin Sun Jun 03, 2012 1:13 am

    Chủ Nhật, Đông 14
    9:00 AM



    Cho dù đang làm gì, bạn sẽ nghe thấy một tiếng gõ cửa. Chạy ra xem là ai, thì bạn trông thấy một hộp quà màu đỏ nằm gọn gàng trước cửa nhà mình. Đem vào nhà và mở nó ra, bạn nhận được 3 cây kẹo socola hình bông hoa hồng với lời nhắn, à không, thư mời mới phải.


    "Chúc bạn một ngày Lễ Valentine thật vui vẻ và hạnh phúc,

    Món quà này từ một người ẩn danh với hy vọng bạn có mặt tại buổi dạ vũ sẽ được tổ chức ở Nhà Trưởng Làng vào 6:00 PM hôm nay. Bạn không cần phải có tên trong danh sách đăng ký dạ vũ mới được tham dự lễ Valentine, vì nếu thích bạn vẫn có thể tham gia ăn tiệc cùng mọi người.

    Còn người ẩn danh là ai? Nhớ đến Nhà trưởng làng dự tiệc để cùng tìm ra nhé?

    Yêu nhiều,
    Người ẩn danh

    Tái bút: tôi còn biết tên 3 bạn là Cherry, Solar & Lunar đó."


    Nào, bạn sẽ đi và tìm thử xem đó là ai chứ?


    Lưu ý:
    - Event Valentine + Tiệc sẽ bắt đầu vào 6:00 PM hôm nay theo thời gian thực. Embarassed
    - Các bạn có thể đến nhà Trưởng làng trước đó để tương tác làm quen từ từ cũng được đấy nhé. Embarassed
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Admin Mon Jun 04, 2012 5:17 pm

    Inactive: cập nhật lương thực:

    - 200G mua lương thực cả mùa.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Eluveitie Tue Jun 05, 2012 10:09 pm

    Monday - Winter 15
    10:00 AM



    Bạn nhận được một hộp quà trước thềm cửa kèm theo lời nhắn:

    Spoiler:
    Danior The Mayor
    Danior The Mayor
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 200
    Join date : 2012-02-07
    Đến từ : Oakville

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Danior The Mayor Sun Jun 10, 2012 8:23 pm

    - Tin báo tang -

    Chủ Nhật, Đông 21
    Sáng


    Một buổi sáng ngậm tràn khí rét của trời đông, bạn đang ở trong nhà tận hưởng ngày nghỉ của mình theo cách riêng thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Bạn tự hỏi không biết có chuyện gì, nhanh nhẹn chạy ra ngoài mở cửa thì nhận ra đó là vị Trưởng làng đáng kính.

    Sự buồn bã trong đôi mắt ông báo cho bạn hay có chuyện không ổn. Cụ già nhẹ nhàng giải thích:

    - Mấy ngày nay trên bảng tin làng... chúng ta có đăng 4 anh em nhà Schrudinger mất tích, chắc cháu cũng biết? Đến nay chúng ta vẫn không tìm thấy tung tích của họ... và thế nên chỉ có một điều chắc chắn là họ đã qua đời.

    Bạn vẫn im lặng nghe vị trưởng làng nói tiếp:

    - Dù không tìm thấy thi hài, chúng ta vẫn đóng cho họ những chiếc quan tài và chôn ở Nghĩa trang. Ngày tang là ngày Xuân 05. Khi đó rất mong cháu có thể đến dự cùng chia buồn mất mát này... cho dù cháu có hay không quen với họ..

    Xong, vị già làng cúi chào tạm biệt bạn và qua nhà khác để báo hung tin. Bạn sẽ nghĩ thế nào?


    Các bạn có thể biết thêm chi tiết 4 OC đó đây: ;__;
    https://oakville.forumvi.com/t63p15-topic#9125
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Admin Tue Jun 12, 2012 9:59 pm

    - Thư mời dự tiệc Noel -


    Cherry, Solar & Lunar Jas thân mến,

    Ngày mai là Đông 24 tức là Noel, làng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng giáng sinh tại Nhà thờ lúc 5:00 PM, rất mong bạn cùng người thân có thể đến dự.

    Nếu bạn đến dự, hãy nhớ đem theo một gói quà. Sẽ có một buổi bốc thăm xem bạn chọn trúng quà nào, của ai, cũng như ai sẽ bốc trúng quà của bạn.

    Mọi người rất mong bạn có thể đến dự đấy nhé.

    Thân mến,
    Danior Oak


    Ghi chú: khi đi dự tiệc, bạn nhớ ghi rõ ra trong hộp quà của mình có thứ gì nha. Embarassed

    Mọi người nhớ đi tiệc đi nha Happy
    Danior The Mayor
    Danior The Mayor
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 200
    Join date : 2012-02-07
    Đến từ : Oakville

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Danior The Mayor Mon Jun 18, 2012 12:47 am

    - Tin báo tang -

    Chủ Nhật, Đông 28
    Sáng


    Một buổi sáng ngậm tràn khí rét của trời đông, bạn đang ở trong nhà tận hưởng ngày nghỉ của mình theo cách riêng thì chợt nghe có tiếng gõ cửa. Bạn tự hỏi không biết có chuyện gì, nhanh nhẹn chạy ra ngoài mở cửa thì nhận ra đó là vị Trưởng làng đáng kính.

    Sự buồn bã trong đôi mắt ông báo cho bạn hay có chuyện không ổn. Cụ già nhẹ nhàng giải thích:

    - Mấy ngày nay trên bảng tin làng... chúng ta có đăng 2 anh em Haruki và Haruhi cùng Hime Scarlette mất tích, chắc cháu cũng biết? Đến nay chúng ta vẫn không tìm thấy tung tích của họ... và thế nên chỉ có một điều chắc chắn là họ đã qua đời.

    Bạn vẫn im lặng nghe vị trưởng làng nói tiếp:

    - Dù không tìm thấy thi hài, chúng ta vẫn đóng cho họ những chiếc quan tài và chôn ở Nghĩa trang. Ngày tang là ngày Xuân 05. Khi đó rất mong cháu có thể đến dự cùng chia buồn mất mát này... cho dù cháu có hay không quen với họ..

    Xong, vị già làng cúi chào tạm biệt bạn và qua nhà khác để báo hung tin. Bạn sẽ nghĩ thế nào?


    Các bạn có thể biết thêm chi tiết 3 OC đó đây: ;__;
    https://oakville.forumvi.com/t63p15-topic#9339
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by kayuki Sat Jun 23, 2012 12:00 pm

    Quest 4: Dreamers

    Tue, 29 Summer

    Lunar


    Nó mở choàng mắt bật dậy khỏi giường, mặt tái mét. Ngơ ngác nhìn xung quanh và nhẹ thở phào khi biết mình đang ở "nhà". Đôi khi nó mơ thấy những giấc mơ rất kì lạ trong lúc rơi vào trạng thái "ngủ đông". Giấc mơ lần này có vẻ khác so với những giấc mơ trước. Nó thấy mình lạc vào một ngôi làng cổ chỉ có vài người sống mà kì lạ ở chỗ là nó sống ở đó rất vẻ vui với một tên con trai lạ mặt như vợ-chồng!!!!

    Nó rùng mình cảm thấy đầu óc mình càng ngày càng đáng sợ. Vuốt nhẹ mái tóc, nó rời khỏi giường cố không nghĩ đến chuyện kinh dị đó nữa. Đi ngang qua phòng Solar ngạc nhiên là anh ta vẫn chưa dậy nên rất thích thú bày ra vẻ chiến thắng đến gõ ầm ĩ kêu hắn dậy.

    Và trong suốt buổi sáng đó, Solar dường như rất lạ, hồn của hắn để ở đâu đấy như không thuộc về nơi này... Nó có chút hoảng hốt trước suy nghĩ của mình. Không hiểu sao, nó cảm thấy buổi sáng hôm nay thật sự khác thường. Từ giấc mơ đến Solar và cảnh vật xung quanh. Nó vừa đi trên đường vừa đưa tay lên chắn trước ngực giữ lại trái tim đang đập nhanh. Đến khi ổn định chỗ ngồi trên xe, Solar lại quay sang hỏi nó một câu doạ tim nó đập thình thịch

    _ Lunar này, em có cảm giác gì lạ không?

    "Lạ"? Lạ gì? Lòng nó có chút xao động. Suy nghĩ một hồi, nó trả lời theo quán tính.

    _ Ừa, lạ nhưng lạ chỗ nào thì không biết vì dù sao không phải thường ngày chúng ta vẫn làm như vậy ư?

    Đúng rồi, ngày thường, ngày thường vẫn như vậy mà thế tại sao nó lại cảm thấy khó chịu? Lunar thở dài, quay mặt lặng lẽ ngắm cảnh vật bên đường. Đến trường rồi đi học sau về nhà, mọi chuyện tưởng chừng rất dỗi bình thường cho đến khi con mèo bông ấy xuất hiện.

    "Can"

    Solar đột nhiên đuổi theo con mèo ấy băng qua đường rồi như có gì đó khiến hắn dừng lại trước mũi chiếc xe, nó hoảng hốt thét lên

    _ Solar!!!! Đừng!!!!

    Không một giây suy nghĩ, nó lao ra đỡ cho hắn giống như lần trước. Lần ấy, nó cũng cứu Solar không suy nghĩ. Nó không biết tại sao nhưng cũng đã không còn muốn tìm câu trả lời nữa. Trong phút giây chiếc xe lao đến nó, trong đầu Lunar hiện lên hình ảnh của người con trai lạ mặt ấy. Tên gì nhỉ? Là ai vậy? Tại sao anh lại cười như thế? Tôi ghét anh!

    "Rầm"

    Một tiếng động lớn vang lên khiến nó bật dậy khỏi giường, ráo hoảng nhìn xung quanh như kiếm thứ gì đó. Đầu nó đau buốt. Lunar khó chịu xoa xoa thái dương chẳng hiểu chuyện quái gì diễn ra với mình. Nó thấy khát nên tụt xuống giường kiếm nước uống.

    Đúng rồi nhỉ. Là căn nhà gỗ này chứ đâu phải nhà gạch kia. Nó thở dài, vỗ vỗ trái tim đang đập nhanh kia. Sau mở cửa nhìn ra ngoài xem chuyện gì xảy ra mà có tiếng động mạnh thế. Kì lạ là chẳng ai dậy ngoài trừ nó, chẳng lẽ nó nghe nhầm? Lunar ngẩn người suy nghĩ rồi chợt cúi xuống nhìn vật lấp lánh dưới đất.

    Đồ rơi? Của ai đây? Hay là chính vật này va vào cửa? Nó cầm lên lật tới lật lui chẳng phát hiện gì đặc biệt. Có chút thất vọng đem nó đặt ở trên bàn rồi quyết định nhắm mắt một chút.


    + Đã PM Huy hiệu. End Quest 4. Embarassed
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Cherry Jas Mon Jun 25, 2012 10:12 am


    Chủ Nhật, Xuân 4, 6:00 AM
    Cherry

    Cherry thức dậy với một trạng thái cơ thể vô cùng uể oải. Hẳn do mấy ngày nghỉ qua cô chỉ chui rúc trong nhà huởng thụ khí lạnh nên lúc nào vận động bị đình đốn, không khéo hệ tuần hòan cũng đình trệ. Nghĩ mà sợ, cô vuơn vai, uốn dẻo người một chút.

    Đã hết kì nghỉ rồi, mai sẽ lại phải đi làm nhưng Cherry vẫn còn lười lắm. Tuy thế người ta nói, mùa xuân là mùa để hoạt động dưới không khí trong lành, nên Cherry sẽ ngoại lệ mà dọn dẹp nhà một tý.

    Đầu tiên là dọn cái phòng sắp thành nơi chứa rác của cô. Sau thì bay xuống nhà tìm một ít đồ để ăn. Luơng thực vẫn còn đủ nhưng nước để dùng thì sắp hết mất rồi. Chắc cô nên đi lấy.

    Trời vẫn còn sớm, Solar và Lunar còn chưa dậy nên Cherry quyết định đi hóng gió, tiện đem nước về.


    Sponsored content


    [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues - Page 5 Empty Re: [Nhà số 15] Cherry Jas, Lunar, Nho, Táo & Dan Claues

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 21, 2024 4:31 am