Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+55
Cà Phê
Shaman
Prino Chan
Kaninchen
Minda
Irien Christagh Diviev
Katze
Sayaka
Amrita
Sunstreaker
PhongLinh
Lion Arthur
Juno
Huyết Vũ
Nonight
Eluveitie
Wingnia
Sweet Cherry
Hime Scarlette
Song Trúc
Michiru Kaioh
Zeta
Demi-fiend
Cha bán đậu hủ
Thiên Hạc
Long Qua Nhi
LancasterS
Lily of the Valley
Diệp Nhân Đông
Leo_gryffindor
Klutz
michiyo93
Kazuki
Rosenrot
Sayori
Ishtar Schrudinger
NPC
Admin
Shani Priya
Mirror Sakura
Aries.J
Phan Anh Kha
Awesome Me
Priscilla Presley
Miss Nine
Mirall Negre
Silver Guardian
Nocturne
Doctor Know
kayuki
Cherry Jas
Arya Jade
Vivian
Quest
Danior The Mayor
59 posters

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Danior The Mayor
    Danior The Mayor
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 200
    Join date : 2012-02-07
    Đến từ : Oakville

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Danior The Mayor Fri Feb 17, 2012 7:59 pm

    First topic message reminder :

    - Nhà Trưởng Làng -


    Sơ lược về nhà Trưởng làng:

    - Như tựa đề, đây là nhà ở của vị già làng đáng kính Oakville.

    - Nếu muốn nói chuyện với ông, hay có ý kiến, yêu cầu, hay khiếu nại phá phách thì cứ đến đây nhé. Già làng Danior là một người dễ tính nên luôn đón tiếp bạn.

    - Đây đồng thời còn là nơi các bạn nộp thuế sau mỗi mùa. Thuế sẽ là 15% thu nhập của mỗi char, thuế tối thiểu là 50 G.

    - Thời hạn đóng thuế là một tuần từ ngày 3 đến ngày 10 mỗi tháng. Các bạn nhớ đóng đủ đừng chậm trễ kẻo .... bị phạt đấy.

    Thông tin về Già làng Danior:

    - Tên: Danior Oak
    - Tuổi: độ 70
    - Ngoại hình: [như ava]
    - Tính cách: dễ tính, hiền lành, phải tội lãng tai và hay quên.
    Danior The Mayor
    Danior The Mayor
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 200
    Join date : 2012-02-07
    Đến từ : Oakville

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Danior The Mayor Sat Feb 18, 2012 4:41 pm

    Thứ bảy, Xuân - 01
    7:35 AM



    - Chào ông ạ, cháu là Cherry. Liệu cháu có thể hỏi Oakville mà ông nói là ở khu nào ở Trái Đất không ạ?

    Già làng lắng nghe câu hỏi của bạn rồi ông gật gù đáp, tay vẫn vuốt lấy bộ râu như theo thói quen:

    - Khu nào trên Trái Đất à? Ta không rõ... ta chỉ biết làng này đã có từ lâu rồi. Mọi người từ đâu tới mà ăn mặc kì cục thế?
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Priscilla Presley Sat Feb 18, 2012 4:44 pm

    Thứ 7 - Xuân 01 - Nhà trưởng làng
    7h35



    - Khu nào trên Trái Đất à? Ta không rõ... ta chỉ biết làng này đã có từ lâu rồi. Mọi người từ đâu tới mà ăn mặc kì cục thế?

    _ Cháu thấy ông ăn mặc mới kì cục - Priscilla nói. Cô không nhịn được khi ông cụ nói câu này lần thứ hai - mọi người ở đây đều ăn mặc thế này, chỉ có ông là khác. Thế rốt cuộc nơi này là đâu, có thuộc Anh quốc không ạ?

    Danior The Mayor
    Danior The Mayor
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 200
    Join date : 2012-02-07
    Đến từ : Oakville

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Danior The Mayor Sat Feb 18, 2012 4:49 pm

    Thứ bảy, Xuân - 01
    7:35 AM



    - Cháu thấy ông ăn mặc mới kì cục. Mọi người ở đây đều ăn mặc thế này, chỉ có ông là khác. Thế rốt cuộc nơi này là đâu, có thuộc Anh Quốc không ạ?

    Bạn cất tiếng nói khi không nhịn được khi ông cụ nói câu này lần thứ hai. Ông cụ gật gù, rồi lại nghiêng đầu:

    - Trước giờ ta lần đầu thấy đồ mấy cháu đấy. Không tin cháu thử nhìn ra cửa sổ xem... ai ở đây cũng mặc đồ như ta cả. Nơi này là làng Oakville, một ngôi làng ở một vùng đất hẻo lánh vô danh.

    Nói rồi cụ già quay qua nhìn mọi người trong phòng:

    - Các cháu có thể tìm đường về nhà không? Rừng núi hiểm trở lắm... hay là... các cháu ở lại Oakville chứ?
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Cherry Jas Sat Feb 18, 2012 4:50 pm

    Thứ bảy, ngày 1 mùa Xuân, nhà Trưởng Làng Danior
    7:35AM
    Cherry Jas | Trưởng làng


    - Khu nào trên Trái Đất à? Ta không rõ... ta chỉ biết làng này đã có từ lâu rồi. Mọi người từ đâu tới mà ăn mặc kì cục thế?

    Tôi lắng nghe, nghĩ nghĩ một hồi.

    Nghe tiếng cô gái tóc nâu gần ấy nói.

    - Cháu thấy ông ăn mặc mới kì cục.

    Tôi chợt nảy ra ý nghĩ.

    - Cháu biết rồi. - Tôi đập nắm tay vào lòng bàn tay phải, như nghĩ ra được 1 sáng kiến. - Đây là vùng đất chưa được tìm ra, giống như trong mấy bộ hpim vùng đất khủng long vẫn còn sót ở đau đó mà đạo diễn cứ chập chờn không nói rõ. Nhất định là thế đấy ông ạ. Chúng con từ nơi không phải nơi này tới. Ông có biết nơi đây thông ra đâu không ạ?

    Tôi gật gù, tươi cười tự biên tự diễn suy nghĩ của mình.



    Danior The Mayor
    Danior The Mayor
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 200
    Join date : 2012-02-07
    Đến từ : Oakville

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Danior The Mayor Sat Feb 18, 2012 5:01 pm

    Thứ bảy, Xuân - 01
    7:35 AM



    - Đây là vùng đất chưa được tìm ra, giống như trong mấy bộ phim vùng đất khủng long vẫn còn sót ở đau đó mà đạo diễn cứ chập chờn không nói rõ. Nhất định là thế đấy ông ạ. Chúng con từ nơi không phải nơi này tới. Ông có biết nơi đây thông ra đâu không ạ?

    Bạn nói rồi gật gù, còn ông già thì vẫn ngơ mặt ra nhìn bạn không hiểu gì cả. Rồi ông ta quay lưng đi ra khỏi phòng một lúc lâu và quay lại với một cái xe đẩy có cầu chục bọc vải.

    - Ta nghĩ các cháu cần chỗ ở, ở bên khu dân cư vẫn còn mấy ngôi nhà hoang nên chắc mấy cháu sẽ ở được. Và đây...

    Nói rồi ông đưa cho bạn một bọc vải, bên trong là những đồng xu vàng lấp lánh.

    - ...đây là vốn cho mỗi người làm ăn và sinh sống. Mỗi người là 1000 đồng vàng. Bây giờ các cháu cũng không thể về được, chi bằng ở lại đây ổn định tạm thời đã? Tất nhiên tùy mấy cháu muốn ở lại hay đi ra khỏi Oakville.

    Và rồi ông cụ rời khỏi phòng, để lại bạn với mọi người những tâm tư và suy tính riêng.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Priscilla Presley Sat Feb 18, 2012 5:07 pm

    Thứ 7 - Xuân 01 - Nhà trưởng làng
    7h35


    Priscilla nhìn mấy món trên tay, ngơ ngác. Vậy rốt cuộc là ý gì? Phải "sinh sống" ở đây á? Đây chỉ là chuyến đi du lịch thôi mà?

    Hình như mấy người khác cũng không hiểu gì hơn cô. Mà ông cụ cũng đã đi mất rồi ...

    _ Mọi người, giờ làm sao? - cô cất tiếng - tôi nghĩ là trước tiên cứ đi ra ngoài xem sao đã.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Quest Sat Feb 18, 2012 5:09 pm

    Quest 2: Dirty Old Town

    2.2 Bạn rời khỏi nhà Trưởng làng và đi về khu dân cư, cảnh vật thời Trung cổ vẫn còn hiện ra trước con mắt ngỡ ngàng của bạn, dù là mơ hay không thì ít nhất vào lúc này bạn cũng không thể tỉnh dậy được. Đã tới lúc chọn cho mình một mái ấm tạm thời và ổn định mọi thứ, sau đó hẵng tiếp tục tìm hiểu bí ẩn đang diễn ra chứ?

    Nhiệm vụ của bạn trong Quest này:

    - Ghi bài nhận nhà bên Khu Dân Cư, ghi sao tùy bạn. Khi ghi xong thì xem như quest 2 kết thúc và bạn tự do RR sao cũng được. :">



    Các bạn còn kẹt ghi gì hay tt trước đó thì cứ tự nhiên ghi nha, cái này post trước để mấy bạn nào muốn nhận nhà cứ ghi nhận nhà. :">
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Nocturne Sat Feb 18, 2012 5:12 pm

    Saturday, Spring 01
    Nhà trưởng làng, Oakville
    7:37



    Sau khi nói xong những điều kì lạ, cụ già rời đi và để lại trong lòng những con người ở đó nhiểu nỗi tâm tư khác nhau. Jou cũng cảm thấy hơi lo lắng, sự việc này đến quá nhanh và nó vẫn còn nhiều uẩn khúc trong ấy.

    - Chú không thấy là cụ già đó mến khách quá à? - Không biết tự khi nào Lull đã ở bên cạnh Jou.

    - Ừ thì... - Lull đã nói những điều Jou vừa nghĩ đến. - Cõ lẽ ta cũng cần tìm hiểu thêm một chút...

    Nỏi rồi Jou bước xuống giường và đến chỗ người thanh niên tóc trắng khi nãy đã yêu cầu đi tìm hiểu căn nhà :

    - Chúng ta vẫn sẽ tìm hiểu về nơi này chứ? Để xem chúng ta đang ở nơi nào ấy mà.

    Mirall Negre
    Mirall Negre
    Squire
    Squire


    Back to black.

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 129
    Join date : 2012-02-10
    Age : 28

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Mirall Negre Sat Feb 18, 2012 6:02 pm

    Negre - Christ - Anna - Journey - Lullaby - Alden

    Nhà trưởng làng

    Sáng thứ 7 ngày 1 Mùa Xuân || 8. 00 A.M

    Ông lão trao cho mỗi người một bọc nhỏ bằng vải có dây rút và rời đi. Negre tò mò mở ra, quả thực bên trong là những đồng vàng lấp lánh tới chói mắt. Buộc cái túi lại cẩn thận, Negre cầm một bên tay và đi lại chỗ người thanh niên tóc trắng vừa nãy. Lúc này, Journey cũng đã tới chỗ anh ta:

    - Chúng ta vẫn sẽ tìm hiểu về nơi này chứ? Để xem chúng ta đang ở nơi nào ấy mà.

    Cá nhân thì Negre đồng ý với Journey. Đột nhiên tỉnh dậy ở một vùng đất lạ, những người dân ăn mặc kì lạ, rồi tới vị trưởng làng ngỏ ý hỏi ở lại, tất nhiên ai cũng thấy có gì đó kì cục, thậm chí là bất an. Negre muốn biết, không, muốn nắm rõ nơi này. Cô muốn bản thân phải thật chắc chắn trước môi trường mới. Dù gì thì gì, Negre cũng là loại người cẩn thận.

    Quay sang bên cạnh, Negre thoáng thấp Christ và Anna đang bàn chuyện gì đó. Sao nhỉ... có lẽ họ không muốn đi cùng?


    Last edited by Mirall Negre on Sat Feb 18, 2012 8:56 pm; edited 1 time in total
    Awesome Me
    Awesome Me
    Squire
    Squire


    *chết nghẹn sùi bọt mép*

    Zodiac : Pisces
    Chinese zodiac : Horse
    Tổng số bài gửi : 157
    Join date : 2012-02-06
    Age : 34
    Đến từ : Candy House

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Awesome Me Sat Feb 18, 2012 6:22 pm

    Thứ bảy, xuân 1
    Nhà Trưởng Làng


    8:00 AM


    Cô bé vẫn ngồi im trên giường cho tới khi một ông già xuất hiện, nói chuyện với mọi người về nơi tên Oakville này. Và cái rừng nơ vẫn lặng im cho tới khi ông đi khỏi. HIện giờ trong cái đầu rỗng ruột của cô bé đã có thứ để suy nghĩ.

    Cô bé vẫn còn nhớ tới vụ tai nạn, và khi đó cô bé đã sợ biết chừng nào. Và hình như là cô bé có hét lên thì phải? HÌnh như thế, và giọng cô bé là lớn nhất ấy, át cả tiếng người khác kia mà. Chắc giờ phải khản ca họng rồi chứ chẳng chơi.

    Rời khỏi giường, cô bé cầm lấy bọc vải đầy mấy thứ... sáng sáng tròn tròn bóng bóng kia. Đẹp thật đấy, mà tiếc là không phải màu hồng. Cô bé dáo dác nhìn quanh, mọi người giờ đã tập trung xung quanh một anh chàng tóc trắng, hỏi nhau xem có nên ở lại.

    - Ở lại! Ở lại đi!

    Cô bé bất thình lình thốt lên giữa phòng khiến mọi người dồn mắt vào. Xong cái rừng nơ cười toe toét, cầm bịch chứa mấy thứ tròn tròn bóng bóng kia nhún nhảy:

    - Ở lại đi, chắc sẽ vui lắm! Đi đi mà!

    Và thế, cô bé vọt khỏi phòng, bất chấp ánh nhìn khó hiểu từ người khác.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Vivian Sat Feb 18, 2012 6:52 pm

    Saturday, Spring 01
    08:00 AM
    Mayor's House, Oakville
    Leave it all behind
    Six - Alden - Negre - Journey - Lullaby



    Alden vừa định cùng những hành khách đi ra ngoài xem xét thì một ông lão ăn mặc hệt như những bức tranh thời Trung Cổ xuất hiện.

    Hắn cùng Six đứng im lặng một góc nghe mọi người bàn tán.

    Đến khi vị trưởng làng rời đi, để lại cho mỗi người một túi tiền, Alden vẫn lặng thinh chìm vào trong những suy nghĩ.

    Trong tình huống thế này thì không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ ở lại.

    Mà nói cho cùng, hắn cũng còn cái gì để luyến tiếc ở Luân Đôn chứ? Người hắn yêu cũng không còn, giấc mơ cả đời một lần nữa vỡ tan tành ngay trước mặt. Nhà đã liên lạc với bên địa ốc cho thuê, con Harleyson đã giao cho Charles giữ.

    - Chúng ta vẫn sẽ tìm hiểu về nơi này chứ? Để xem chúng ta đang ở nơi nào ấy mà. - Một người lên tiếng.

    Alden nhẹ gật đầu đồng ý. Tay nắm lấy tay Six, chân bước nhanh theo cô gái có mái tóc trắng, một cô nhóc hồng chóe cả người cùng hai người con trai nữa rời khỏi phòng...


    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Cherry Jas Sat Feb 18, 2012 8:07 pm

    Thứ bảy, ngày 1 mùa Xuân, nhà Trưởng Làng Danior
    7:35AM
    Cherry Jas | Solar, Lunar


    Tôi nhận bịch vàng, ngồ ngộ mà nhìn chúng. Vẫy Solar với Lunar cũng nhận một bịch y chang.

    - Đi thôi, đi kiếm nhà để ở.

    Rồi kéo cả hai cùng đi ra ngoài, tìm hiểu và tham quan nơi sắp là vùng đất chính mình sinh sống.

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Silver Guardian Sat Feb 18, 2012 8:20 pm

    Sat. Spring 01
    Đâu đó ở Oakville.


    .We Will All Go Together.
    .Alden - Journey - Lullaby - Negre - Yuri - Priscilla & Six.



    8:00 AM


    Six vẫn im lặng khi mọi người cùng Alden tìm hiểu xung quanh, thậm chí khi một cụ già xuất hiện và nói đây là Oakville. Cái đầu Six ong ong suốt từ khi dậy làm hắn liên tục phải đưa tay xoa đầu, và khiến hắn không muốn nói gì thêm. Điều duy nhất mà hắn quan tâm lúc này là Alden còn sống và không ai trong chuyến bay bị thương tích gì nặng.

    _ Mọi người, giờ làm sao? Tôi nghĩ là trước tiên cứ đi ra ngoài xem sao đã.

    Một cô gái với đôi mắt màu khói cất tiếng nói sau khi cụ già nọ đi khỏi phòng. Ngay sau đó một thanh niên tóc màu rượu vang lại gần Alden và nói:

    _ Chúng ta vẫn sẽ tìm hiểu về nơi này chứ? Để xem chúng ta đang ở nơi nào ấy mà.

    Và không cần đợi gì thêm, một cô gái khá cao với suối tóc màu bạch kim tiến lại gần Alden, gương mặt cô hiện lên vẻ đồng tình.

    Cái đầu Six lúc này đã bớt ong ong.

    Bàn tay Alden vẫn siết chặt tay hắn, hệt như lúc lên máy bay. Chợt nghĩ có ở đây đoán mò cũng không giải quyết được gì, Six đã từng thoát chết nhiều phen, thậm chí một viên đạn vào đầu còn không giết được hắn, thì còn điều nào tệ hại hơn chứ?

    Cái quan trọng, là mọi người vẫn còn một cơ hội để làm điều gì đó.

    _ Ở lại đi, chắc sẽ vui lắm! Đi đi mà!

    Một cô bé con với cả một rừng nơ cài trên đầu gọi to, xong nhanh nhẹn chạy đi mất. Đôi môi giấu sau lớp khẩu trang của Six khẽ mỉm cười. Lúc này, Alden đã đáp lời chàng trai với mái tóc màu rượu cùng cô gái tóc bạch kim bằng một cái gật đầu, khuôn mặt anh vẫn bình thản như thường ngày.

    Và thế, Six cùng Alden, người thanh niên với mái tóc màu rượu, một cậu bé tóc vàng kim cỡ mười lăm và cô gái tóc bạch kim thu dọn đồ đạc xong rời khỏi đấy, theo sau cô bé con diện hồng từ đầu tới chân kia.
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Arya Jade Sat Feb 18, 2012 10:06 pm

    Sat, Spring 01
    Nhà Trưởng Làng, Oakville
    8:10 AM


    Christian - Anna

    Christian đưa mắt dõi theo những người lần lượt rời khỏi phòng, cầm theo số tiền mà cụ già ban nãy đưa và hành lý xách tay của họ. Anh ngồi thừ trên giường, vẫn còn bàng hoàng trước những gì đang diễn ra. Rồi như quyết định, Christian đứng dậy hướng về phía cửa.

    - Anh tính theo họ? - giọng Anna vang lên khiến Christian quay lại.

    - Chứ giờ ta còn biết làm gì? - anh nhún vai rồi toe toét cười.

    Christian cầm theo bịch tiền cùng valy của mình rời khỏi phòng. Được vài bước anh nghe tiếng Anna phía sau:

    - Tôi đi với anh.

    Gật đầu, vẫn giữ nụ cười tươi, Christian cùng Anna hướng ra ngoài cửa.
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Doctor Know Sat Feb 18, 2012 10:28 pm

    Thứ bảy, Xuân ngày 1
    Nhà Trưởng Làng


    8:12 AM


    Tôi lặng nhìn mọi người dần bỏ đi. Rồi tôi quay qua nhìn những người còn lại trong phòng, có vẻ như họ vẫn còn đang suy nghĩ và bàng hoàng lắm. Tôi đưa tay lên sửa cặp kính đen trên mũi, rồi chọn lấy cho mình bọc tiền.

    Một ngàn đồng vàng cho mỗi người?

    Có vẻ như ít ra điều an ủi tôi ở đây là tôi không còn là thằng nghèo rớt mồng tơi như trước kia nữa rồi.

    Cơ hội đổi đời chăng? Có lẽ.

    - Tôi đi trước đây. Mọi người cũng quyết định nhanh nhé.

    Tôi quay qua nói với những người còn nán lại trong phòng, xong cũng quay lưng bỏ đi.

    Có lẽ đây là sự khởi đầu mới mà tôi đang cần.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by kayuki Sat Feb 18, 2012 10:46 pm

    Sat, 01 Spring - 8h am

    Solar & Lunar | Mọi người


    _ Tôi không sao cả.

    Hắn mỉm cười trả lời Danny và cũng lủi về một góc với Lunar trông chừng nó. Cả hai đều im lặng quan sát câu chuyện từ đầu tới cuối tiếc là phản ứng của cả hai khác nhau một trời một vực kiểu như Solar bình thản chấp nhận không đặt thêm bất kì câu hỏi nào còn Lunar cảm thấy mình đang mơ thấy cơn ác mộng.

    "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời?????"

    Nó kinh hoàng nhìn ông lão mặc đống vải quấn quanh người mà được gọi là quần và áo chống gậy bước vào nói những điều mà nó không tài nào hiểu nổi cho đến khi lão cho mỗi người một túi tiền rồi Lunar bị Cherry nhanh chóng kéo đi kiếm "nhà". Thế còn nhà kia của nó thì sao? Cái gì là nhà?

    Nó chẳng thể nào hiểu gì cả trong khi Solar vẫn cứ như một tên ngốc lúc nào cũng đơn giản là chập nhận tất cả miễn sao vẫn ổn là được, cả Cherry cũng vậy. Mọi người chẳng ai chịu tìm hiểu gì cả sao. Đầu óc Lunar lúc này là một mớ rối ren mà nó sợ hãi không hiểu được. Ôm lấy tấm thân để ngăn bản thân không run lên nhưng tiếc là nó không làm được và Solar cũng nhanh chóng phát hiện điều bất thường ở nó, hắn cũng chỉ nhẹ siết lấy bàn tay nó kéo đi theo sau Cherry.

    _ Đừng lo lắng, chúng ta vẫn ở bên nhau mà. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

    Hắn không giỏi an ủi người khác nên chỉ có thể nói cho nó biết sự thật là vậy. Lunar nước mắt lưng tròng nhìn Solar gật gật đầu cũng chẳng thèm nghĩ thêm nữa vì nó biết bây giờ có nghĩ gì cũng chẳng có ích nên sẽ từ từ tìm hiểu sau và một phần nó tin vào lời nói của hắn.
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Phan Anh Kha Sun Feb 19, 2012 1:50 pm

    Sat, 01 Spring - 8h am

    Thiên Lam | Mọi người


    Trong khi mọi người đang chọn lấy bọc tiền cho mình hoặc rời khỏi nhà vị trưởng làng, thì nơi chiếc giường góc phòng, có một dáng người ngồi dậy cùng cái ngáp uể oải.

    -Giời ơi! Mệt quớ!

    Vươn vai đầy thoải mái, Lam có vẻ như chưa ý thức tình hình, chỉ đến khi cặp mắt kiếng được đeo vào, cái mặt ngu dần ra và...

    -Errrr!!!!???

    Tiếng kêu kì lạ cuối cùng cũng vang lên
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Nocturne Sun Feb 19, 2012 3:12 pm

    Saturday, Spring 01
    Nhà trưởng làng, Oakville
    6:30 PM




    Quyết định đến đây vào giờ này có lẽ là không phải, nhưng thực sự đây là nơi tốt nhất để hai chú cháu có thể ở tạm. Và Jou cũng vẫn còn một số câu hỏi muốn hỏi vị trưởng làng này.

    - Tại chú cứ thích đi lung tung rồi lại lạc đường, để bây giờ tối quá rồi, không thể về nhà mới được - Lull thở dài - Mọi người ắt hẳn đều đã nhận nhà cả rồi.

    - A ha, chú xin lỗi - Jou cười gượng - Tại kiến trúc nơi này đẹp quá, cháu biết chú thích những kiến trúc cổ điển thế này còn gì?

    - Vâng vâng, để kết quả là phải ở nhờ nhà của Trưởng làng thế này đây - Lull ngán ngẩm.

    - Trưởng làng có vẻ là người dễ tính, một đêm có lẽ là không sao đâu ha?

    Tự an ủi mình bằng điều đó, Jou nhấc tay lên gõ cửa. Lát sau vị trưởng làng với dáng dấp nhỏ thó và mái đầu cùng bộ râu bạc phơ xuất hiện, tỏ vẻ tò mò trước hai con người vừa gõ cửa :

    - Hai cậu cần gì?

    - Xin lỗi cụ, liệu hai chú cháu tôi có thể vào trong nhà được không ạ?
    Danior The Mayor
    Danior The Mayor
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 200
    Join date : 2012-02-07
    Đến từ : Oakville

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Danior The Mayor Sun Feb 19, 2012 3:19 pm

    Thứ bảy, Xuân - 01
    6:30 PM


    - Xin lỗi cụ, liệu hai chú cháu tôi có thể vào trong nhà được không ạ?

    Bạn cất tiếng hỏi cùng với đứa cháu kề bên. Vị già làng gật gù rồi mở rộng cửa hơn, xong ông quay lưng vào trong nhà, khẽ nói vọng lại:

    - Vào nhớ đóng cửa nghen.

    Cho tới khi cả hai bạn đều đã yên vị trong nhà, vị trưởng làng mới cất tiếng hỏi:

    - Sao vậy?
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Nocturne Sun Feb 19, 2012 3:48 pm

    Saturday, Spring 01
    Nhà trưởng làng, Oakville
    6:32 PM



    Sau khi vào nhà trưởng làng, không quên đóng cửa lại theo lời dặn dò, hai chú cháu ngồi vào vị trí cụ già đã chỉ. Lúc đó thì vị trưởng làng già mới lên tiếng:

    - Sao vậy?

    - A ưm... chỉ là tụi cháu không có chỗ ở nên cháu muốn xin ở lại nhà cụ một hôm được không ạ? - Jou ngập ngừng lên tiếng.

    - Tại sao? Hai cậu chắc chắn thuộc đám người lúc sáng. Không phải tôi đã chỉ nhà cho các cậu rồi à? - Vị trường làng ngạc nhiên.

    - Tại chú của cháu thích kiến trúc nơi đây nên cứ đi dạo suốt, báo hại chúng cháu chưa thể tới nhà mới được, mà giờ trời đã tối rồi, ắt hẳn nhà mới sẽ có rất nhiều thứ cần dọn dẹp, nên chúng cháu mới muốn trú tạm ở đây, cụ thông cảm ạ - Lull giải thích.

    - Haha, thích kiến trúc ở đây ư?

    Cụ già gật gù ra vẻ rất vui, có lẽ đây là một con người rất tự hào về ngôi làng của mình. Vừa đi qua đi lại rót nước, cụ già vừa nói:

    - Được rồi, hai cậu cứ ở đây đêm nay, vẫn còn nhớ đường tới căn phòng lúc sáng chứ?

    Vẻ mừng rỡ hiện lên trên khuôn mặt hai chú cháu, nhất là Jou, vì chung quy việc này cũng là lỗi của anh.

    - Cảm ơn cụ ạ!

    Rồi Jou nhìn cụ già ra vẻ suy tư. Phải hỏi thử thôi!, anh nghĩ...

    - Thưa cụ, thật sự là cụ không biết gì về chuyện lúc sáng ạ? - Jou rụt rè hỏi.
    Danior The Mayor
    Danior The Mayor
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 200
    Join date : 2012-02-07
    Đến từ : Oakville

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Danior The Mayor Sun Feb 19, 2012 3:57 pm

    Thứ bảy, Xuân - 01
    6:32 PM



    Bạn nhìn cụ già ra vẻ suy tư, xong rụt rè hỏi:

    - Thưa cụ, thật sự là cụ không biết gì về chuyện lúc sáng ạ?

    Cụ già lắc đầu rồi tiếp:

    - Ta chỉ biết là mọi người ở đây đều có cùng câu hỏi: mấy cháu là ai và từ đâu tới. Bọn ta tìm thấy các cháu bất tỉnh bên bờ rừng, và đem về đây chăm sóc...

    Rồi ông im lặng trong giây lát trước khi tiếp tục:

    - ...chỉ có nhiêu đó thôi. Ngoài ra, bọn ta không biết gì hơn.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Nocturne Sun Feb 19, 2012 5:48 pm

    Saturday, Spring 01
    Nhà trưởng làng, Oakville
    6:40 PM



    Câu trả lời của cụ già quá ư là mơ hồ, và nó phần nào vẫn chưa thỏa mãn Jou. Nhưng thôi, như vậy là được rồi, có lẽ là cụ già không biết thật. Anh cũng không muốn đi quá sâu vào chuyện này nữa.

    - Vậy ạ. - Jou mỉm cười với vị trưởng lãng già - Cảm ơn cụ.

    - Không có gì. - Cụ già mỉm cười phúc hậu - Các cậu không biết tại sao mà đến đây thì hỏi như thế là tất nhiên rồi.

    - Vâng, cụ thật tốt bụng - Jou cười. - Mà thôi, cháu cùng cậu bé này xin phép đi đến phòng ạ, đã làm phiền cụ rồi.

    - Thế đã ăn uống gì chưa đấy?

    - Cảm ơn cụ, chúng cháu đã ăn từ chiều rồi - Lull nở một nụ cười

    Nói rồi hai chú cháu dắt nhau tới căn phòng lúc sáng họ đã từng nằm. Và không quên tạm biệt vị trưởng làng tốt bụng, hẹn gặp lại cụ vào buổi sáng ngày hôm sau...


    8:30 PM


    - Trăng ở vùng này sáng thật Jou nhỉ - Lull mơ màng hỏi sau khi ngắm ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào. - Ở London làm sao thấy được trăng sáng thế này bao giờ.

    Lúc này Jou cũng đang nằm suy nghĩ về một vài chuyện, thấy cháu nói vậy, anh cũng bắt đầu chú ý đến ánh trăng..

    - Ừa, đẹp thật...- Jou hờ hững đáp.

    - Chú không thấy ngủ bây giờ là quá sớm à? - Lull cảm thấy cứ như là mình vừa đánh thức chú.

    - Chú chưa ngủ, chỉ là suy nghĩ vài chuyện. À mà cháu cũng nên ngủ sớm đi, hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện rồi, mai ta còn phải đến nhà mới để dọn dẹp nữa.

    - Huh~~~ , thôi được... chúc chú ngủ ngon vậy...

    - Ừa, cháu cũng ngủ ngon.


    Đêm yên lành...
    Aries.J
    Aries.J
    Yeoman
    Yeoman


    Ngày rộng tháng dài.. sống cuộc đời ăn hại OvO

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 68
    Join date : 2012-02-05
    Age : 27
    Đến từ : Outer space

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Aries.J Sun Feb 19, 2012 7:12 pm

    Sat, Spring – 01
    Nhà trưởng làng


    Tiếng nói chuyện lao xao xung quanh. Chân mày hơi nhíu lại.

    Những hình ảnh đứt đoạn cứ nháng lên rồi lại vụt tắt. Những âm thanh không thể phân biệt cứ nhốn nháo bên tai. Một buổi chiều xám lạnh, người đàn ông rời nhà. Thằng bé đuổi theo mái tóc sẫm màu ngấm mùi gió.

    “Bố ơi…?”

    Ông mỉm cười, tiến lại xoa đầu nó và hôn lên má người vợ trẻ.

    “Tối nay anh sẽ không về”

    Rồi ông đi mất. Đêm đó người đàn ông không về, những đêm sau đó cũng không về. Mọi thứ nhòa đi trong nước mắt và tiếng gào khóc của người mẹ. Những người mặc đồ đen ra vào nhà thằng bé. Họ để thằng bé giữ một chiếc hộp nhỏ. Họ đến viếng ai đó.

    “Ông Larcher là một nhà báo dũng cảm”

    “Một cộng tác tuyệt vời của cảnh sát”

    Tiếng ngợi ca vang vang mãi, nhưng người được ngợi ca đã đi đâu mất rồi.

    “Alexander! Bước chân ra khỏi cửa thì không phải con ta nữa!”

    Người đàn bà gào theo bóng dáng đang mất hút kia. Hốc mắt bà khô đến không thể nhỏ nổi một giọt lệ nào nữa.


    Trong tích tắc, khi mọi thứ đang chao đảo, chiếc máy bay bắt đầu mất thăng bằng, tất cả chạy qua trước mắt nó. Những thứ nó đã chôn chặt bao nhiêu năm đột nhiên ùa về ngay lúc này. Tỉnh táo hơn bao giờ hết, nó biết mình sắp chết.

    Chết là gì? Một màn đêm đen kịt?


    Alex mở mắt, lại là cái trần nhà, nhưng không phải trần thạch cao như ở trong khách sạn. Một gian phòng lớn, có gì đó rất lạ lùng. Nó giữ lấy cái cổ đang muốn gãy rời, gắng ngồi dậy. Toàn cảnh xung quanh là…giường. Rất nhiều giường, một vài cái trống. Alex nhận ra có mấy vị khách cùng chuyến bay với mình. Cái máy bay xui xẻo. Thế nhưng, không phải nó vẫn đang sống sờ sờ đây sao?

    Nhìn quanh quất, cần tìm người giải thích tất cả những chuyện quái đản này.


    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Mirror Sakura Sun Feb 19, 2012 9:26 pm

    *flashback*


    Lucky Seven.


    Máy bay rung lắc dữ dội, tưởng chừng như nếu không bám chặt thì có thể văng đi bất cứ lúc nào. Tiếng người la hét. Tiếng thông báo khẩn cấp của cô tiếp viên. Đèn báo nguy chớp đỏ liên tục. Mọi thứ như quay cuồng, chao đảo. Hai anh em siết chặt tay vào nhau, nhắm mắt, mồ hôi túa ra trên trán, mặt trắng bệt đi. Không... như thế này là kết thúc rồi? Chẳng phải là vẫn còn hơi sớm sao?

    Máy bay đang rơi. Và...

    Mọi thứ bỗng tối sầm đi.


    *end flashback*

    Thứ bảy, Spring 1
    7.20 AM
    Nhà Trưởng làng.



    Trắng xóa bao trùm, và rồi lại tối đen. Một điểm sáng. Chạy, chạy mãi, như không bao giờ kết thúc, không bao giờ chạm được. Tối tăm quá. Lạnh. Có ai không?

    “Ryan.”

    Huh?

    “Ryan, anh tỉnh dậy đi!”

    Ai gọi thế? Giọng nói này...

    “Ryan, anh còn sống không vậy?!”

    Và rồi có một bàn tay dịu mát vỗ nhè nhẹ lên má anh, giọng nói kia nhuốm sự lo lắng. Ryan cố gắng hé mắt, nhưng chỉ cảm thấy choáng váng cho mọi nỗ lực của mình, toàn thân đau ê ẩm. Một hồi lâu sau, khi cái đầu đã bớt ong ong và mấy vì sao đã hết sáng, thì đôi mắt đỏ ruby mới khẽ hé ra. Và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh, là khuôn mặt em gái thân yêu đang tràn đầy sự lo sợ, nhưng rồi cũng dãn ra, thành một cái thở phào nhẹ nhõm.

    “Lần sau anh đừng có làm em đau tim như thế nữa nhé...”

    Alysa lào khào, tưởng chừng như mọi sức lực đều trôi tuột đi hết rồi, và nhận được một tiếng cười khẽ cùng cái xoa đầu nhẹ nhàng của anh trai. Thật là...

    Ryan chậm chạp ngồi dậy, tay day day cái đầu lại bưng bưng, rồi nhìn quanh. Giường? Và đây là... những người ở trên cùng chuyến bay Lucky Seven với anh em anh đây mà. Vậy đây là đâu? Một số người đã tỉnh và đang trò chuyện, anh nghe thấy hai từ “thiên đường”. Ờ... Các bạn đùa à?... Chúng ta đang ở trên thiên đường sao?...

    Vừa lúc ấy, một cụ già bước vào. Và qua những gì cụ nói, anh đã có thể nhận thức được phần nào tình trạng của những người hành khách trên chiếc máy bay Lucky Seven. Khi cất cánh, nó bắt đầu gặp sự cố và rơi, rồi mọi người bất tỉnh và cuối cùng khi tỉnh dậy thì đang ở nhà của ông lão tự xưng là trưởng làng Oakville. Chuyện khôi hài gì đang xảy ra vậy? Rơi máy bay mà không có ai hề hấn gì, lại tỉnh dậy ở một nơi lạ hoắc thế này, lại bị bảo là “Trông mọi người ăn mặc ngộ ghê.” nữa. Phản khoa học, là phản khoa học đó a...

    Một lúc lâu sau khi trưởng làng rời đi, để một xe chứa những bao vàng lại, thì mọi người cũng bắt đầu bước ra ngoài, thử tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Alysa liếc nhìn anh trai, đoạn cất lời:

    “Em nghĩ chúng ta cũng nên làm gì đó...”

    Ngồi lặng thinh, rồi Ryan cũng khẽ gật đầu, đứng dậy cùng em gái đến lấy hai bao vàng cho mỗi người, và theo lời hướng dẫn của trưởng làng, đi tìm một mái ấm để tá túc lại nơi đây. Phải tìm hiểu xem mọi chuyện là như thế nào, và phải tìm cách quay về. Vì một người mà hai anh em cùng đang hướng tới. Bác Oscar...

    Dù sao cũng thật may là hai túi balo của hai anh em không bị biến mất. Có lẽ nên bắt đầu định cư tại nơi này thôi.

    Tích tắc, tích tắc... Từng giây đồng hồ trôi qua...
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Shani Priya Tue Feb 21, 2012 3:16 pm

    8.
    "Quo Fata Ferunt"


    Chiếc máy bay dài màu trắng xuất phát từ sân bay quốc tế Miami, lướt êm trên bầu trời Bắc Đại Tây Dương cho đến khi nó gặp sự cố. Trên máy bay, hai mươi mấy con người kẻ vẫn đang say giấc, kẻ đang thảnh thơi thả hồn theo những suy nghĩ riêng tư... không ai biết rằng số phận đang chờ họ phía trước hoàn toàn khác xa những gì họ dự đoán.

    Với Shani Priya, cô sinh viên năm nhất đại học Stockholms, đó chỉ là một chuyến đi hai tuần không hơn không kém, với mục đích ghi lại những gì cô thấy cho người bạn của cô, Annika. Cô cũng hi vọng trong hai tuần đó có thể thấy được những thứ lạ lùng ở Bermuda.

    Cho đến khi máy bay rung lắc dữ dội, cô vẫn không tin rằng nó sẽ rơi.

    Cho đến khi lồng ngực bị ép chặt bởi một thứ áp lực khủng khiếp, có cảm giác như hơi thở trong người bị rút cạn, cô vẫn không tin rằng mình sẽ chết.

    Vì bạn cô, Annika, sẽ không bao giờ đẩy cô tới nơi nguy hiểm. Nhất định là thế.


    Spring 01. Sáng.
    Shani, Alex Larcher.


    Tỉnh lại khi xung quanh đã có khá nhiều tiếng ồn ào, Shani nhấc người khỏi chiếc giường nhỏ rồi nhìn quanh. Đó là một căn phòng rộng, nhưng thấp. Đồ đạc khá đơn giản và ngăn nắp. So với những con người đang có mặt ở đây, căn phòng này mang vẻ gì đó hoàn toàn lạ lẫm.

    Là căn phòng lạ lẫm với họ, hay bởi họ hoàn toàn lạc lõng với nơi này?

    Shani chỉnh lại cặp kính đeo trên mắt. Việc đầu tiên là cô kiểm tra xem mình có bị gì không, rồi đến những người bạn đồng hành, và cuối cùng là đống hành lý mang theo. Cô kinh ngạc vô cùng khi tất cả những thứ đó vẫn còn nguyên vẹn, ngoại trừ chiếc máy quay cô đi mượn đã không cánh mà bay.

    Xỏ chân vào chiếc giầy trắng bước xuống khỏi giường, cô nghe loáng thoáng người ta nói gì đó đến một cánh rừng, rồi việc không thể rời khỏi, rồi việc những túi tiền vàng. Cô đứng tròn mắt nhìn ông cụ râu tóc bạc phơ chậm rãi bước ra khỏi cửa, kéo theo đó là một đoàn năm sáu người, rồi lại một đoàn khác...

    Căn phòng lúc này chỉ còn lại cô và một vài người nữa. Shani để ý thấy một thanh niên tóc đỏ, còn khá trẻ, lúc này vẫn đang ngồi ngơ ngác. Có lẽ cậu ấy vừa trải qua một cơn ác mộng.

    - Xin chào, cậu không sao chứ? - Cô tiến lại, rụt rè hỏi.

    Sponsored content


    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 2 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 9:57 pm