Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+43
miyuki9x
Sayaka
Diệp Nhân Đông
Amrita
PhongLinh
Sunstreaker
Song Trúc
Cha bán đậu hủ
Eluveitie
Wingnia
Huyết Vũ
Juno
Nonight
Sweet Cherry
Zeta
Demi-fiend
Danior The Mayor
Azuryu
Leo_gryffindor
Awesome Me
LancasterS
Kazuki
Lily of the Valley
Rosenrot
Ishtar Schrudinger
Sayori
Seki
Shani Priya
Cherry Jas
Miss Nine
Arya Jade
Doctor Know
Mirror Sakura
Priscilla Presley
Quest
Vivian
Aries.J
Nocturne
NPC
Phan Anh Kha
Silver Guardian
kayuki
Admin
47 posters

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Admin Mon Feb 06, 2012 11:34 pm

    - Quảng Trường Oakville + Những con đường làng -



    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Screenshot-14copy
    Hình chỉ mang tính chất minh họa, cái quảng trường làng không được thế đâu Laughing

    Quảng trường làng là nơi tụ tập "buôn chuyện" của dân làng Oakville, còn đường làng tuyến giao thông huyết mạch của làng.

    Nói quảng trường cho sang nhưng thực chất chỉ là một bãi đất trống với cây sồi to cao, và một cái giếng bị hư nằm lặng im dưới gốc cây. Laughing

    Đây là nơi mà các OC có thể gặp gỡ làm quen với nhau, hay ra đây hóng tin đồn cũng được nốt. Embarassed

    Đồng thời đây còn là nơi tổ chức các hoạt động Lễ hội của làng. Embarassed

    Đường làng sẽ là nơi ghi lại vấn đề đi lại, giao thông của các OC. Thành ra sẽ có một khả năng cao mọi người đụng nhau trên đường nha. Happy





    Last edited by Admin on Tue Jul 03, 2012 8:37 pm; edited 9 times in total
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by kayuki Sun Feb 19, 2012 2:29 pm

    Sun, 02 Spring - 9h30 am

    Solar & Lunar


    _ Này, hôm nay trời đẹp, ngồi hóng gió ở đằng kia đi

    Lunar đang trên đường về nhà đi ngang qua khu đất trống có cái cây to đột nhiên đề nghị khiến hắn có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo nó đến chỗ đó ngồi xuống vì hắn biết nó có chuyện muốn nói riêng. Chỉ sau một khoảng thời gian im lặng, nó mới lên tiếng trước vì biết Solar đang chờ mình nói

    _ Cậu thích cuộc sống ở đây à?

    _ Cậu không thích à?

    Hắn cười nhẹ hỏi vặn lại nó khiến Lunar nhíu mày không vui.

    _ Bên cạnh Cherry và cậu thì ở đâu cũng vậy thôi...... - Nó thở dài nói tiếp - Chỉ là có chút khó chấp nhận so với cậu và Cherry-san. Ở đây phải dùng những thứ cổ lỗ và bất tiện nhiều cái nhưng xét ưu điểm thì ở đây vẫn tốt hơn là...trở về chỉ là

    _ Chỉ là Lunar-chan lo cho mẹ đúng không?

    _ Đừng xưng hô mẹ nghe kì lắm.

    Nó lầm bầm phản đối để che đi xấu hổ của bản thân nhưng chỉ khiến Solar bật cười. Hắn gật đầu bảo tiếp

    _ Ừa thì cô ấy là một người vô tư nên không có gì phải lo lắm nhiều đâu. Dù sao Cherry-san cũng là người lớn rồi mà chứ đâu phải là cô gái 19 năm ấy

    Cả hai cùng một lúc lại im lặng hồi tưởng đến cái ngày hôm trời mưa tầm tã cả hai đều đói meo mà không được ăn nên Lunar đã liều mạng ăn cướp cái giỏ xách của người khác và bị Cherry bắt lại.

    _ Này, có lẽ chúng ta nên về thôi kẻo Cherry-san lo đấy

    Solar đề nghị và nó chỉ trề môi kiểu "người ấy thì lo gì" rồi đứng dậy bỏ đi trước.



    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Silver Guardian Mon Feb 20, 2012 3:04 pm

    Mon. Spring 03
    Quảng trường.


    .You Can Depend on Me.


    9:15 AM


    Six đi lòng vòng quanh quảng trường, à không, là khu đất trống với cái giếng hư. Tất cả những gì hắn làm nãy giờ là: đi lòng vòng, nhìn ngó xung quanh, né xe bò chạy ẩu, và ngồi không.

    Chán cùng cực.

    Chán vô độ.

    Six ngáp dài qua chiếc khẩu trang đen. Hắn lắc đầu, rồi nhìn xuống thanh kiếm kề bên hông. Thành thật mà nói thì hắn chưa xài kiếm bao giờ cả. Và đây là công việc lính tráng đầu tiên mà tuyển người không thông qua đào tạo.

    Công bằng mà nói, thì có lẽ tay Đội trưởng nghĩ rằng dù có bỏ công sức đào tạo thì cũng không có đất xài trong cái làng này. Ngôi làng này, trái ngược với cuộc sống nguy hiểm ở Luân Đôn nhiều lắm.

    Yên bình quá sức cần thiết.

    Nhưng công việc người lính đâu phải chỉ đi lòng vòng, thế còn kiểm tra và giúp đỡ người dân thì sao? Một tập thể đầy bình yên với những cá nhân đầy lo toan riêng.

    Người ta không cho cơ hội để Six làm gì, thì tự hắn sẽ nghĩ ra việc để làm.

    Nghĩ thế, hắn nhìn xuống cây kiếm cùn bên hông, xong từng bước vội vã rời khỏi khu đất trống mang tên "quảng trường".
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Phan Anh Kha Wed Feb 22, 2012 11:17 am

    Mon. Spring 4
    Quảng trường.

    -Đói quá.

    Vừa rên rỉ, Lam bước nhanh qua khu đất trống thì chợt nghe tiếng xì xầm của những người đàn bà. Vốn cũng không quan tâm gì, nhưng khi mới nghe tên "Kenth" quen thuộc thì hai cái lỗ tai con bé chợt dỏng lên. Từ từ lùi lại, nó chào hỏi các bà nội trợ bằng khuôn cười thân thiện, tự giới thiệu mình thật lễ phép. Sau đó thì khéo léo hỏi thêm mấy câu gợi chuyện theo kiểu anh hai mình từng làm. Và thế là chẳng mấy chốc, nó đã gia nhập được hội bà tám. Nói đủ thứ trên trời dưới đất, từ mẹo nấu ăn, mẹo chữa mấy vết thương nho nhỏ rồi chuyện giá cả, chuyện nhà người này, người kia. Thế là chỉ cần khoảng một tiếng đồng hồ, Lam có được những thông tin khá hữu ích, nhưng độ xác thực chẳng biết là bao.
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Phan Anh Kha Wed Feb 22, 2012 4:52 pm

    Thứ tư, Xuân - 05
    Chiều


    -Tadaa~ Tới nơi

    Lam cười nói trong tiếng thở gấp sau khi chạy nhanh thật nhanh từ quán rượu ra đây, như thể nó là đứa mất đồ chứ không phải là cô gái phía sau. Quay lại nhìn cô ấy,con bé hỏi thăm, tay vẫn không rời khỏi cổ tay Suzanne:

    -Chị có mệt lắm không?
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by NPC Wed Feb 22, 2012 4:58 pm

    S. Quest 2: Suzanne
    Thiên Lam


    Thứ tư, Xuân - 05
    5:15 PM



    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  2


    - Chị có mệt lắm không?

    Bạn vẫn nắm lấy tay Suzanne. Cô gái nhẹ lắc đầu rồi đưa mắt nhìn quanh, như nhìn thấy ai đó, Suzanne chỉ tay ngay:

    - Rita kìa! Và... đó là đôi bông của tôi!

    Suzanne chỉ tay về phía một cô gái tóc màu vàng rơm, và quả đúng là cô ta đang đeo một đôi bông tròn bằng bạc.


    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  6

    Có lẽ bạn nên lại hỏi chuyện Rita sự tình là thế nào?
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Phan Anh Kha Wed Feb 22, 2012 5:09 pm


    Thứ tư, Xuân - 05
    5:15 PM


    Nhìn theo hướng tay của cô gái tóc nâu, Lam thấy một cô gái có mái tóc màu vàng rơm, liền dắt Suzanne lại gần. Nó bắt chuyện bằng nụ cười thân thiện.

    -Chào chị Rita. Em là Lam. Chị Suzanne vừa mới bị mất một đôi bông tai bạc, và em nghe đồn là chị hình như có nhặt được một đôi tai bạc ạ?
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by NPC Wed Feb 22, 2012 5:19 pm

    S.Quest 2: Suzanne
    Thiên Lam


    Thứ tư, Xuân - 05
    5:20 PM




    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  6 [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  2

    - Chào chị Rita. Em là Lam. Em nghe đồn là chị hình như có nhặt được một đôi tai bạc ạ?

    Bạn bắt chuyện với cô gái tên Rita bằng một nụ cười thân thiện, nhưng vừa thấy Suzanne, Rita hơi nhíu mày rồi nói:

    - Nhặt? Không hề, đây là đôi bông của tôi!

    Nghe thế, Suzanne ngay lập tức đứng chắn giữa bạn và Rita, cô nói gần như quát:

    - Của cô? Đôi bông đó là của tôi! Anh Andrew đã đặt làm nó ở Lò rèn chỉ để làm vật đính ước với tôi, không thể nào có cái thứ hai!

    - Đôi này cũng là tôi đặt! Cô đừng ra vẻ như chỉ có một mình cô có một cái duy nhất!

    Và thế Suzanne và Rita đã cãi nhau qua lại về đôi bông tai, bạn nghĩ, mình phải làm gì đó vì thế này chẳng giải quyết được gì:

    1. Đứng ra nói chuyện dịu hai người xuống.
    2. Đặt làm một đôi bông khác chỗ Lò rèn thay đôi bị mất cho Suzanne.
    3. Đi tìm Andrew (bạn có thể tìm thấy anh ta ở Phòng khám đang mua thuốc, còn làm thế nào tìm ra tùy bạn)
    4. Tùy ý OC làm gì cũng dc.
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Phan Anh Kha Wed Feb 22, 2012 5:31 pm

    Thứ tư, Xuân - 05
    5:20 PM


    -Hai chị bình tĩnh lại đi ạ.

    Lúc này Lam kéo Suzanne lui về phía sau mình, nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể:

    -Em biết chị không vui khi bị mất đôi bông tai, nhưng xin chị giữ bình tĩnh ạ. Trên đời cũng có thể có nhiều thứ giống nhau mà.

    -Nhưng ...

    Suzanne tính nói gì đó, nhưng đã bị ngón tay lạnh ngắt của Lam đặt nhẹ lên môi chặn lại. Mỗi khi lo hay hồi hộp chuyện gì, tay chân nó đều chợt lạnh như thế. Nhưng, mọi thứ đều bị gạt đi, bị che khuất bằng nụ cười vô tư.

    -Cứ tin ở em.

    Rồi con bé quay sang Rita:

    -Và chị có thể cho em biết là chị đặt ở Lò rèn hồi nào không ạ?
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by NPC Wed Feb 22, 2012 5:46 pm

    S.Quest 2: Suzanne
    Thiên Lam


    Thứ tư, Xuân - 05
    5:25 PM


    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  6

    - Và chị có thể cho em biết là chị đặt ở Lò rèn hồi nào không ạ?

    - Tôi đặt nó cách đây ba hôm! Đến hôm nay mới có và cô Suzanne đây lại cho là tôi ăn cắp!

    Rita nói rồi trừng mắt nhìn Suzanne.
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Phan Anh Kha Wed Feb 22, 2012 5:58 pm

    Thứ tư, Xuân - 05
    5:25 PM


    - Chị bớt nóng.

    Lam vẫn không thôi đeo nụ cười mang tiêu chí hòa bình quốc tế chen vào giữa cả hai.

    -Bởi vì khi mất thứ quý giá của mình, con người luôn làm những hành động vượt tầm kiểm soát của bản thân mà. Nhất là khi sự trùng hợp cứ xảy ra liên tục với nhau. Nếu chị cũng như chị ấy, chị sẽ hiểu thôi. À mà, giờ chị có thể đến lò rèn cùng em được chứ? Cùng em tới đó để xác nhận lời chị nói là thật.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by NPC Wed Feb 22, 2012 6:03 pm

    S.Quest 2: Suzanne
    Thiên Lam


    Thứ tư, Xuân - 05
    5:30 PM


    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  6

    - Bởi vì khi mất thứ quý giá của mình, con người luôn làm những hành động vượt tầm kiểm soát của bản thân mà. Nhất là khi sự trùng hợp cứ xảy ra liên tục với nhau. Nếu chị cũng như chị ấy, chị sẽ hiểu thôi. À mà, giờ chị có thể đến lò rèn cùng em được chứ?

    - Tất nhiên là được. - cô gái đáp ngắn gọn.
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Phan Anh Kha Wed Feb 22, 2012 6:16 pm

    Thứ tư, Xuân - 05
    5:30 PM


    - Cảm ơn chị.

    Lam mỉm cười, rồi quay sang Suzanne, hỏi thăm một chút về ngoại hình Andrew, rồi bảo cô ấy đi tìm anh ấy và hỏi rằng anh ấy đặt chiếc vòng ấy hồi nào, rồi sáng mai khoảng bảy giờ gặp nhau lại tại đây.

    - Vậy nhé, tụi em đi đây. Mai gặp ạ.

    Nói rồi con nhóc kéo Rita đi nhanh thật nhanh.
    .
    .
    .

    Vừa đi khuất một đoạn, Lam chợt thấy một người đàn bà trong những bà nói chuyện với nó ngày hôm qua, liền chạy gần bắt chuyện, khi mà con bé nhớ không lầm thì người này cũng có người con tên Andrew. Con bé nói hai, ba câu gì đấy với bà ấy, rồi cảm ơn, cúi đầu chào, chạy đi kiếm anh ấy. Và đương nhiên là không quên lôi theo Rita

    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Nocturne Wed Feb 22, 2012 8:35 pm

    Wednesday, Spring 05
    Quảng trường
    4:30 PM
    Lullaby


    Cuối cùng Lull cũng đã đi được đến quảng trường, ngay sau giờ làm Lull đã vội vàng đi ngay đến đây. Theo lời Cleva thì ắt hẳn cái cô hay tung tin đồn ấy chỉ ở đâu đó quanh đây thôi.

    Đưa mắt nhìn xung quanh, không biết cô ta hiện đang ở đâu nhỉ?

    Aries.J
    Aries.J
    Yeoman
    Yeoman


    Ngày rộng tháng dài.. sống cuộc đời ăn hại OvO

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 68
    Join date : 2012-02-05
    Age : 27
    Đến từ : Outer space

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Aries.J Wed Feb 22, 2012 9:05 pm

    Wed, Spring 5
    4:20 pm

    Vậy là Alex vẫn ra quảng trường, hay đúng hơn là một bãi đất trống hoác giữa làng. Nhắc chuyện nghe được lúc sáng đúng là rất kỳ quặc, thằng nhóc muốn tạt qua một chút, biết đâu lại đụng mặt bà cô thích trù ẻo kia thì sao.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by NPC Wed Feb 22, 2012 9:10 pm

    S. Quest 3: Goodnight Irene
    Alex - Lullaby


    Thứ tư, xuân - 05
    4:35 PM


    Hai bạn cùng đến quảng trường và nhìn quanh quất xem người phụ nữ kì lạ kia là ai. Chợt hai bạn nghe thấy tiếng con gái vang vọng khắp khu đất trống, cô ta liên tục nói về một thứ bệnh dịch kì lạ và lời nguyền nào đó sẽ đánh vào làng Oakville.

    Hai bạn cùng đi tới nơi phát ra tiếng nói và nhận ra đó là một cô gái trẻ khá xinh, nhưng điều gì khiến cô ta tung tin như thế?


    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  18

    Có lẽ cả hai bạn cùng tới hỏi cô ta xem thế nào?
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Nocturne Wed Feb 22, 2012 9:29 pm

    Wednesday, Spring 05
    Quảng trường
    4:30 PM
    Lullaby


    Khi đang nhìn xung quanh đề tìm cô gái kia, Lull bỗng nghe thấy tiếng một cô gái, cô ta đang nói về một thứ bệnh dịch kì lạ và lời nguyền nào đó.

    Lời nguyền?

    À, có lẽ người Lull cần tìm đây rồi. Quay lại nhìn cô ta, chà, cũng là một cô gái xinh xắn đó chứ. Nhưng trước giờ dù có là xinh xắn cỡ nào thì Lull cũng không nề hà gì đâu.

    Đi tới gần chỗ cô ta đang đứng, Lull để ý là hình như cũng có một cậu nữa cũng đang muốn tiếp cận cô thì phải. Nhưng mà thôi, cậu nên để ý vào việc chính trước thì hơn.

    - Xin lỗi, cái bệnh dịch và lời nguyền gì đó của cô nói là sao vậy?

    Tuy hơi thô lỗ, nhất là với một cô gái xin xắn như vậy, nhưng Lull thấy nói như vậy là nhanh nhất và thiết thực nhất rồi.
    Aries.J
    Aries.J
    Yeoman
    Yeoman


    Ngày rộng tháng dài.. sống cuộc đời ăn hại OvO

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 68
    Join date : 2012-02-05
    Age : 27
    Đến từ : Outer space

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Aries.J Wed Feb 22, 2012 9:30 pm

    Wed, Spring 5
    4:35 pm

    Alex ngạc nhiên nhìn một cô gái trẻ đứng giữa quảng trường đang nói ra toàn những điều kỳ quái. Cô ấy không ngừng cái gì mà bệnh dịch và lời nguyền đáng sợ, làm người qua đường đều kinh ngạc. Vậy ra mấy tin gở miệng đó là của cô ấy rồi. Thằng nhóc tiền lại gần, chỉ muốn xác minh xem cô nàng này có bị hoang tưởng hay không:

    - Chị gì ơi, xin lỗi. Cho tôi hỏi mấy chuyện tai ương chị nói là thế nào? Tin đồn kiểu này dễ khiến mọi người trong làng sợ đấy.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by NPC Wed Feb 22, 2012 9:35 pm

    S. Quest 3: Goodnight Irene
    Alex - Lullaby


    Thứ tư, xuân - 05
    4:40 PM


    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  18

    - Xin lỗi, cái bệnh dịch và lời nguyền gì đó của cô nói là sao vậy?

    Bạn lại gần cất lời hỏi, đứng cạnh bạn là một người con trai khác với mái tóc đỏ, cậu ta nói:

    - Chị gì ơi, xin lỗi. Cho tôi hỏi mấy chuyện tai ương chị nói là thế nào? Tin đồn kiểu này dễ khiến mọi người trong làng sợ đấy.

    Nghe câu hỏi của bạn cùng cậu trai kia, cô gái nói ngay:

    - Tôi tên Irene. Tôi đã chạy trốn khỏi làng mình và rong ruổi tới đây để báo cho các bạn biết! Làng các bạn cũng sẽ bị nguyền rủa hệt như làng tôi!

    Irene nói gần như quát lên:

    - Bệnh dịch sẽ tràn đến và mọi người sẽ chết hết, hệt như làng của tôi!
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Nocturne Wed Feb 22, 2012 9:41 pm

    Wednesday, Spring 05
    Quảng trường
    4:44 PM
    Lullaby


    Bệnh dịch từ làng khác và rong ruổi tới đây ư? Lull vẫn chưa thể tin vội lời nói của cô gái này. có lẽ nên hỏi thêm một vài điều nữa...

    - Thế làng cô ở đâu? Bệnh dịch ấy là dịch gì? Và lời nguyền gì đó rốt cuộc là cái gì?

    Hơi dồn dập một chút, nhưng Lull thực sự là hơi nóng ruột rồi...
    Aries.J
    Aries.J
    Yeoman
    Yeoman


    Ngày rộng tháng dài.. sống cuộc đời ăn hại OvO

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 68
    Join date : 2012-02-05
    Age : 27
    Đến từ : Outer space

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Aries.J Wed Feb 22, 2012 9:44 pm

    Wed, Spring 5
    4:40 pm


    Hóa ra không chỉ Alex mà còn một cậu thiếu niên tóc vàng kim cũng tới hỏi cô gái câu tương tự. Cô ấy tên Irene, và cô ấy chạy trốn khỏi làng. Nó chưa hết giật mình thì Irene đã la lên:

    - Bệnh dịch sẽ tràn đến và mọi người sẽ chết hết, hệt như làng của tôi!

    - A này, khoan đã nào. Sao chị cứ một mực khẳng định làng này cũng bị nguyền rủa chứ? Bị cái gì rủa mới được?
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by NPC Wed Feb 22, 2012 9:51 pm

    S. Quest 3: Goodnight Irene
    Alex - Lullaby


    Thứ tư, xuân - 05
    4:45 PM



    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  18

    - Thế làng cô ở đâu? Bệnh dịch ấy là dịch gì? Và lời nguyền gì đó rốt cuộc là cái gì?

    - A này, khoan đã nào. Sao chị cứ một mực khẳng định làng này cũng bị nguyền rủa chứ? Bị cái gì rủa mới được?

    Cả hai bạn đều có nhiều câu hỏi muốn Irene giải thích nhưng cô thì cứ một mực lẩm nhẩm từ "nguyền rủa" này nọ. Rồi cô gái nói với bạn:

    - Những ai nghi ngờ đều sẽ gặp nạn đầu tiên, hai người hãy coi chừng!

    Rồi Irene nhanh chóng quay lưng đi mất, để lại hai bạn vẫn còn chưng hửng với biết bao câu hỏi.


    Nhiệm vụ của hai bạn:

    3.3 Hãy cùng làm quen và nói chuyện/bàn tán với người cùng làm quest với mình và quay về nhà. Đợi đến sáng ngày mai sẽ có bước tiếp theo cần làm post ở nhà bạn.
    Aries.J
    Aries.J
    Yeoman
    Yeoman


    Ngày rộng tháng dài.. sống cuộc đời ăn hại OvO

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 68
    Join date : 2012-02-05
    Age : 27
    Đến từ : Outer space

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Aries.J Wed Feb 22, 2012 9:59 pm

    Wed, Spring 5
    4:47 pm


    - Những ai nghi ngờ đều sẽ gặp nạn đầu tiên, hai người hãy coi chừng!

    Irene không hề trả lời câu hỏi, cô ta chỉ buông một câu cảnh cáo chắc như đinh đóng cột rồi bỏ đi. Alex há mỏ, thái độ kiểu gì thế? Mọi chuyện về bệnh với nguyền vẫn rối tinh như ban đầu, thật khó chịu. Nó quay đầu lại, nhận ra cậu thiếu niên kia vẫn còn ở đó, mang bộ mặt y như nó. Thằng nhóc thấy quen quen, hình như là người chung chuyến bay khi trước. Nó cười toe, giơ tay ra:

    - Chào cậu, mãi bây giờ mới chào. Làm quen nha, tôi là Alex.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Nocturne Wed Feb 22, 2012 10:05 pm

    Wednesday, Spring 05
    Quảng trường
    4:47 PM
    Lullaby


    - Những ai nghi ngờ đều sẽ gặp nạn đầu tiên, hai người hãy coi chừng!

    Sau khi nói câu đó thì cô ta bỏ đi, đề lại trong lòng Lull biết bao là câu hỏi khác.

    Rốt cuộc thì cái lời nguyền đó là gì?

    Ngẫm nghĩ một hồi, Lull chợt nhớ ra cậu bạn tóc đỏ ban nãy. Cậu ta ắt hẳn cũng đang tìm kiếm sự thật giống Lull, có lẽ cậu ta cũng biết gì đó nhỉ?

    - Chào cậu, mãi bây giờ mới chào. Làm quen nha, tôi là Alex.

    Chưa kịp hỏi gì thì cậu đã được người ta làm quen trước. Lạ hen, bữa giờ toàn phải để người khác giới thiệu trước, có lẽ Lull cũng phải xem lại thái độ của mình với những người xung quanh.

    - Tôi là Lullaby, cậu cũng đang tìm hiểu vụ này phải không? - Vẫn với cái giọng xã giao ấy, Lull chào người bạn, và đáp lại cái bắt tay.

    Thử vui vẻ một chút không được sao Lull?
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Vivian Thu Feb 23, 2012 11:18 pm

    Thursday, Spring 06
    16:25 PM
    .S. Quest 1: Missing Child.



    Alden rời khỏi đồn, chân bước vội đến khu quảng trường lòng không khỏi lo lắng. Kể ra thì đã bao giờ hắn tìm trẻ lạc đâu?


    À .... có người ta tìm hắn thì đúng hơn.


    Alden nhìn xung quanh quảng trường, cố tìm được người hắn có thể bắt chuyện bằng cái khả năng giao tiếp tồi tàn của mình.



    Sponsored content


    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 2:23 pm