Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+9
Miss September
Wendigo
Nocturne
Cro-Vie
vuongtuyet
Eluveitie
Demi-fiend
NPC
Admin
13 posters

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by Admin Sat Aug 04, 2012 10:26 pm

    First topic message reminder :

    - Phòng 203: Lớp lịch sử Totius -


    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 ClassroomsTower
    Các dãy phòng học


    Lớp lịch sử nằm ở phòng 203 ở tầng 2. Lớp rất rộng đủ sức chứa 200 Học viên. Gồm có 5 dãy bàn, mỗi dãy là 20 bàn và mỗi bàn ngồi 2 Học viên.


    - Giáo viên bộ môn -


    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 History
    ID Name: Theresa
    Tuổi: 31
    Giới tính: nữ
    Ngoại hình: tóc vàng dài bồng bềnh, mắt màu xanh lá, cao tầm 171 cm, có một nối ruồi dưới môi.
    Tính cách: điềm dạm, dịu dàng, nhưng không hiền.
    Công việc: Giáo viên môn Lịch sử Totius
    Loại NPC: NPC Đặc biệt (Các bạn không được quyền RR cho OC này)
    Những thông tin khác: có một người em trai sinh đôi hiện đang làm giáo viên môn Thường thức linh hồn.
    Đơn vị: Bloodletter
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by Cro-Vie Mon Aug 06, 2012 4:45 pm

    History's Class.
    6 Sun's Dawn, 3119 AA. 8AM.

    Anima - Vie.
    A corner table near the window.



    Mọi người trong nhóm vẫn bàn luận.

    Nó vẫn giữ nguyên sự im lặng.

    Lắng nghe.

    "Vie có ý kiến gì không?"

    Mái tóc xanh hỏi nó.

    Nó lắc đầu.

    Những ý cần nói những người trong nhóm đã nói hết rồi.

    Nó chìm lại vào trong suy nghĩ cho đến khi những tiếng nói bật ra ở đầu lưỡi:

    "Nhưng họ là người đặt nền móng cho Totius. Thế nên cách sống có lẽ sẽ có sự tương đồng lớn. Sự đa văn hóa ví dụ tượng trưng ở Totius là Parasol, họ cũng có những tôn giáo riêng, thể hiện ở Sacro. Nền công nghiệp phát triển với nhiều ngành nghề khác nhau như ở Caelum hay Saxetum. Hay thậm chí là họ có những nơi vui chơi giải trí như ở Disneyland hay với nghệ thuật mà điển hình thể hiện ở Lunaris.

    Họ sống.... có lẽ cũng hệt như chúng ta thôi."


    Nói xong nó lại chìm vào im lặng.

    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by Snowflake Mon Aug 06, 2012 4:56 pm

    6 Sun's Dawn. 8:40 AM
    Lớp Lịch sử


    .History's Class.
    .Vie - Torch - Dee - Anima.



    _ Nhưng họ là người đặt nền móng cho Totius. Thế nên cách sống có lẽ sẽ có sự tương đồng lớn. Sự đa văn hóa ví dụ tượng trưng ở Totius là Parasol, họ cũng có những tôn giáo riêng, thể hiện ở Sacro. Nền công nghiệp phát triển với nhiều ngành nghề khác nhau như ở Caelum hay Saxetum. Hay thậm chí là họ có những nơi vui chơi giải trí như ở Disneyland hay với nghệ thuật mà điển hình thể hiện ở Lunaris. Họ sống.... có lẽ cũng hệt như chúng ta thôi.

    Vie cất tiếng nói sau một khoảng im lặng, nhường lại những giây trầm lắng cho ba người cùng nhóm.

    Anima gật gù, rồi nó cười tươi, đưa một tay lên vỗ vai người bạn tóc trắng của mình. Nó ít khi nào được nghe Vie nói, chính thế những lúc thế này nó thực sự vui khi thấy người bạn thân nhất của nó mở lòng.

    _ Vie thật giỏi.

    Thằng nhỏ toe toét cười, rồi nhanh chóng ghi lại những ý Vie vừa nêu.

    _ Tớ thấy vầy đủ rồi, mọi người có muốn thêm gì không?

    Nó hỏi, đưa mắt nhìn Dee cùng cậu bạn tóc đỏ.
    Metamorphosis
    Metamorphosis
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 289
    Join date : 2012-07-18

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by Metamorphosis Mon Aug 06, 2012 6:40 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Lịch Sử


    8:41 AM

    Torch - Anima - Vie - Dee


    - Tớ thấy vầy đủ rồi, mọi người có muốn thêm gì không?

    Anima hỏi và đưa mắt nhìn tôi và Torch. Tôi lắc đầu đáp:

    - Tớ cũng thấy khá đủ. Còn Torch?

    Torch cũng đồng ý kiến với tôi nên tôi nói luôn:

    - Mình chốt ý luôn. Coi như xong, đến tiết hai mới thuyết trình nhỉ? Giờ mình xem lại ý để chuẩn bị nói đi.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by NPC Mon Aug 06, 2012 7:56 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    8:45 AM

    Hết tiết 1



    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Historythump

    Đúng 8:45 AM, một tiếng chuông reo lên khắp trường báo bạn hay đã hết tiết một. Cô Theresa nhìn đồng hồ đeo tay mình rồi nói với lớp:

    - Các em nghỉ 15 phút, đúng 9:00 AM chúng ta sẽ bắt đầu tiết 2. Và tiết 2 là từng nhóm sẽ lên trình bày ý kiến nhóm mình đấy nhé, thành ra nếu nhóm nào chưa bàn xong thì tranh thủ giờ nghỉ bàn luôn.

    Cô cười nói trước khi quay về cái bàn giáo viên của mình.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by Eluveitie Mon Aug 06, 2012 8:25 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Lịch sử
    Fairy - Sweet - Exile - Taan


    8:30 AM


    - Mình để ý thấy, thị trấn như Parasol chẳng hạn, ảnh hưởng từ văn hóa Phương Đông thời Tiền thế. Mình không hiểu lắm văn hoa Phương Đông là thế nào, mình cũng chưa đến Parasol bao giờ, nên mình nghĩ ở Trái đất có rất nhiều nên văn hóa.

    - Vậy là ý bạn là nền văn hóa của Totius hiện giờ cũng do ảnh hưởng từ thời Tiền thế nhỉ?

    Exile cất tiếng hỏi lại Fairy, tay cầm viết nhanh chóng ghi lại ý đó. Xong, nó lại nhìn ba cô gái rồi hỏi:

    - Mọi người còn ý kiến gì nữa không?

    Cô nhỏ Taan ngồi cạnh thì gục gặc cái đầu, xong lắc lia lịa. Xem ra cô nhỏ không nghĩ được gì thêm.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by Demi-fiend Mon Aug 06, 2012 8:49 pm




    Jack - Ngân - Night - Cyvil - Averine
    Lớp lịch sử.
    6 Sun's Dawn, 3119 AA.


    - Tớ là Averine. - Nó vui vẻ giới thiệu sau khi cả nhóm chụm lại thảo luận.


    - Cyvil. - Gã nói.


    ...


    - Xin chào, tôi tên Ngân. Mấy cậu tên gì? Theo tôi nghĩ cuộc sống ở Trái Đất chắc cũng chẳng khác gì ở đây và có thể là tốt hơn. Có ai cho ý kiến về vụ Trái Đất không?


    ...


    - Vậy nếu chúng ta và họ đều trải qua những mốc phát triển giống nhau, nhìn vào lối sống của chúng ta, có thể một phần nào cũng suy ra được lối sống của họ. Như các phong tục tập quán chẳng hạn.


    ...


    ...


    Sau một lúc nghe mọi người bàn luận, nó mới nêu lên ý kiến của mình.


    - Ngoài ra, tớ nghĩ công nghệ thông tin ở Trái Đất còn rất phát triển nữa. Không chắc là có hơn hiện tại hay không, nhưng hẳn là đã rất hiện đại. Theo tớ biết thì những người sống sót từ Trái Đất đến Totius bằng cách du hành trong vũ trụ. Cơ thể của con người không thích hợp để tồn tại trong vũ trụ---


    - Nên để đến được Totius thì phải có thiết bị vô cùng hiện đại, điều kiện môi trường trong đó phù hợp để không gây tổn hại đến cấu trúc cơ thể, trữ đủ lượng khí oxi để hít thở, đáp ứng đủ nhu cầu khác của con người và phải bay với tốc độ cực-nhanh mới đến được một hành tinh khác. - Cyvil tiếp lời Averine, và nhận lại cú lườm của nó ngay lập tức.

    vuongtuyet
    vuongtuyet
    Yeoman
    Yeoman


    Tổng số bài gửi : 98
    Join date : 2012-07-18

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by vuongtuyet Mon Aug 06, 2012 9:21 pm

    Jack - Ngân - Night - Cyvil - Averine
    Lớp lịch sử.
    6 Sun's Dawn, 3119 AA.

    Jack.


    Jack sau khi giới thiệu tên mình thì ngồi im lặng lắng nghe và tổng hợp ý kiến của mọi người. Ý kiến đưa ra sau cùng là của Averine và Cyvil, lúc này chàng mới nói.

    _ Khoan đã, chủ đề thảo luận của chúng ta là "khi con người còn ở Trái đất cuộc sống chúng ta ra sao" chứ không phải họ lên đây bằng cách nào. Ý của các cậu không sai nhưng tôi nghĩ nó hơi lạc đề, nếu các cậu muốn đưa ý kiến này vào phần trình bày hãy cho nó vào phần kết, được chứ?
    Miss September
    Miss September
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 251
    Join date : 2012-07-19
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by Miss September Mon Aug 06, 2012 11:01 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Lịch sử
    8:35 AM


    Fairy - Sweet - Exile - Taan


    - Mọi người còn ý kiến gì nữa không?

    Exile hỏi, còn Taan đang ngồi cạnh thì lắc đầu. Fairy suy ngẫm một lúc rồi nói thêm:

    - Vậy là khi còn ở Trái đất, cuộc sống con người rất phát triển, đến mức có thể phát minh ra tàu không gian. Ngoài ra thì cuộc sống ở Totius chịu ảnh hưởng khá nhiều từ cuộc sống cũ thời Trái đất, từ tập tục, văn hóa, thực phẩm.

    - Có kẹo bánh nữa? - Sweet chợt nói chen vào.

    - Ừ, có cả kẹo bánh nữa. - Fairy phì cười nhìn qua cô bạn mình.

    Ngẫm một lúc, Fairy nói thêm:

    - Điều kiện sống ở Trái đất giống Totius nhỉ? Vậy hẳn ngành nghề và các sinh vật học ở đó cũng giống ở đây.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by NPC Tue Aug 07, 2012 12:17 am

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    9:00 AM



    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Historythump

    Đúng 9 giờ, chuông reo một lần nữa báo hiệu đã đến giờ vào lớp để bắt đầu tiết 2. Cùng với bạn bè, bạn nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Cô Theresa cũng rời khỏi bàn của mình, tiếp tục đứng ra giữa lớp:

    - Chúng ta bắt đầu tiết 2 ngay nhé. Nào, tiết này chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của từng nhóm về "Cuộc sống thời Tiền thế". Nhóm nào sẽ lên đầu tiên nào? Mạnh dạn giơ tay nhé. Mỗi nhóm cô cần một bạn mạnh dạn đại diện cho cả nhóm để trình bày ý của mình.


    Lưu ý:
    - Từ sau post này, những bài ghi vào tiết 2 các bạn sẽ copy link vào Thống kê điểm EXP để được cộng 5 EXP cho tiết này. Chỉ cần copy bài ghi vào lớp, bài tương tác không cần. Embarassed

    - Và cũng từ sau post này, nhóm nào muốn trình bày trước thì cứ ghi nhé, nhớ là chọn ra ai làm người đại diện, thang EXP như sau:
    • Người đại diện +4 EXP
    • Cùng nhóm +2 EXP.


    - Thời hạn để ghi bài trình bày cho nhóm là hết ngày 7/8 (cũng là lúc kết thúc 2 tiết Sử). Nhóm nào không có bài trình bày thì không nhận EXP.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by Eluveitie Tue Aug 07, 2012 12:28 am

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Lịch sử
    Fairy - Sweet - Exile - Taan


    8:38 AM


    - Điều kiện sống ở Trái đất giống Totius nhỉ? Vậy hẳn ngành nghề và các sinh vật học ở đó cũng giống ở đây.

    - Động vật, thực vật, môi trường, đúng rồi! Ý hay đấy, Fairy!

    Exile thốt lên, cả Taan cũng trầm trồ khen cô bạn cùng nhóm. Cả bốn cùng tụm đầu lại ghi những thông tin cần thiết, tất nhiên có cả bánh kẹo. Sau khi xong xuôi cũng là lúc chuông báo hết tiết một và mọi người được nghỉ giải lao.

    Exile thì quyết định ngồi trong lớp dò lại ý của nhóm, còn Taan thì gục mặt xuống bàn từ khi nào rồi.


    ---


    9:00 AM

    Khi tiết hai bắt đầu, Exile nhanh gọi Taan dậy để cùng bắt đầu tiết hai. Cô Theresa cũng đã đứng ra giữa lớp nói:

    - Chúng ta bắt đầu tiết 2 ngay nhé. Nào, tiết này chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của từng nhóm về "Cuộc sống thời Tiền thế". Nhóm nào sẽ lên đầu tiên nào? Mạnh dạn giơ tay nhé. Mỗi nhóm cô cần một bạn mạnh dạn đại diện cho cả nhóm để trình bày ý của mình.

    Exile đưa mắt nhìn ba cô gái trong nhóm, nó nhìn qua Taan và nhận được từ con nhỏ một cái lắc đầu. Lại quay qua Fairy và Sweet, nó hỏi:

    - Tớ nghĩ là tớ sẽ nói được, nhưng Fairy với Sweet muốn trình bày cho nhóm không?
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by Demi-fiend Tue Aug 07, 2012 1:20 pm




    Jack - Ngân - Night - Cyvil - Averine
    Lớp lịch sử.
    6 Sun's Dawn, 3119 AA.


    - Khoan đã, chủ đề thảo luận của chúng ta là "khi con người còn ở Trái đất cuộc sống chúng ta ra sao" chứ không phải họ lên đây bằng cách nào. Ý của các cậu không sai nhưng tôi nghĩ nó hơi lạc đề, nếu các cậu muốn đưa ý kiến này vào phần trình bày hãy cho nó vào phần kết, được chứ?


    - Ờ ha, tớ quên mất. - Nó xoa cằm rồi vò vò đầu. - Vậy thì ý kiến của tớ về cuộc sống con người thì các cậu đã nói hết rồi. Còn ai có ý kiến gì nữa không?

    vuongtuyet
    vuongtuyet
    Yeoman
    Yeoman


    Tổng số bài gửi : 98
    Join date : 2012-07-18

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by vuongtuyet Tue Aug 07, 2012 1:26 pm

    Jack - Ngân - Night - Cyvil - Averine
    Lớp lịch sử.
    6 Sun's Dawn, 3119 AA.

    Jack

    8h55


    - Ờ ha, tớ quên mất. - Averine xoa cằm rồi vò vò đầu. - Vậy thì ý kiến của tớ về cuộc sống con người thì các cậu đã nói hết rồi. Còn ai có ý kiến gì nữa không?

    Jack suy nghĩ một chút rồi trả lời:

    - Tôi nghĩ là nên nói đơn giản, cụ thể như là ở nông thôn thì sáng sớm người ta thức dậy chuẩn bị ra đồng, đến chiều lại trở về nhà hoặc ở thành thị thì sáng đến công ty, chiều về ăn tối. Tóm lại là họ vẫn làm việc và sinh hoạt bình thường như chúng ta, ngoài ra còn có các hoạt động vui chơi giải trí, lễ tết và ngày kỉ niệm, họp gia đình, v.v...


    Tiết 2

    9:00 AM, tiếng chuông báo vào tiết 2 bắt đầu.

    Cô Theresa rời khỏi bàn của mình, tiếp tục đứng ra giữa lớp:

    - Chúng ta bắt đầu tiết 2 ngay nhé. Nào, tiết này chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của từng nhóm về "Cuộc sống thời Tiền thế". Nhóm nào sẽ lên đầu tiên nào? Mạnh dạn giơ tay nhé. Mỗi nhóm cô cần một bạn mạnh dạn đại diện cho cả nhóm để trình bày ý của mình.

    - Vậy các cậu có ai muốn trình bày không?


    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by kayuki Tue Aug 07, 2012 2:20 pm

    6 Sun's Dawn, 3119 AA - Tiết 2

    Ngân | Jack | Night | Cyvil | Averine


    Hắn không có nhiều kiến thức về thế cũng không muốn mở miệng nói mắc công lại bị chê cười vì thế hắn đề xuất

    _ Ừm, tôi nghĩ là nên để Averine hay Jack nói đi. Hai người có biểu hiện tốt nhất nhóm đó.

    Đây là lời thật lòng, hắn không có ý chê bai những người còn lại chỉ là cảm giác thấy ai cũng giống hắn vì thế để nhanh gọn hắn thấy đề xuất hai người kia ổn hơn
    Miss September
    Miss September
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 251
    Join date : 2012-07-19
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by Miss September Tue Aug 07, 2012 2:54 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Lịch sử
    9:00 AM


    Fairy - Sweet - Exile - Taan


    Sau khi nghỉ giải lao xong và tiết thứ hai bắt đầu, Fairy cùng Sweet bước vào lớp và quay về chỗ ngồi. Cô Theresa lúc này cũng đã đứng ra giữa lớp nói:

    - Chúng ta bắt đầu tiết 2 ngay nhé. Nào, tiết này chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của từng nhóm về "Cuộc sống thời Tiền thế". Nhóm nào sẽ lên đầu tiên nào? Mạnh dạn giơ tay nhé. Mỗi nhóm cô cần một bạn mạnh dạn đại diện cho cả nhóm để trình bày ý của mình.

    Exile đưa mắt nhìn ba cô gái trong nhóm, rồi cậu nhìn qua Taan và nhận được từ bạn ấy một cái lắc đầu. Lại quay qua Fairy và Sweet, Exile hỏi:

    - Tớ nghĩ là tớ sẽ nói được, nhưng Fairy với Sweet muốn trình bày cho nhóm không?

    - Exile nói đi. Mình nghĩ là bạn thì sẽ nói tốt hơn mình.

    Fairy cười nói. Điều này là cô nói thật, Fairy không thích đứng trước đám đông lắm. Cô đã cố, nhưng lúc nào cũng bị khớp.

    - Sweet thì sao? - Fairy quay qua cô bạn ngồi cạnh.
    vuongtuyet
    vuongtuyet
    Yeoman
    Yeoman


    Tổng số bài gửi : 98
    Join date : 2012-07-18

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by vuongtuyet Tue Aug 07, 2012 3:10 pm

    6 Sun's Dawn, 3119 AA - Tiết 2

    Ngân | Jack | Night | Cyvil | Averine

    Jack


    Sau khi cả nhóm thống nhất ý kiến thì quyết định chọn Jack trình bày. Chàng giơ tay và được cô Theresa mời:

    _ Thưa cô, em xin đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận như sau:

    Về cuộc sống thường ngày, chúng em nghĩ rằng ở nông thôn thì sáng sớm người ta thức dậy chuẩn bị ra đồng, đến chiều lại trở về nhà hoặc ở thành thị thì sáng đến công ty, chiều về ăn tối. Trẻ con thì đi học nhưng ở một số nơi trẻ con cũng phải làm việc phụ giúp bố mẹ.

    Đa phần là họ vẫn làm việc và sinh hoạt bình thường như chúng ta ở Totius. Chúng ta và họ đều trải qua những mốc phát triển giống nhau, nhìn vào lối sống của chúng ta, có thể một phần nào cũng suy ra được lối sống của họ, như các hoạt động vui chơi giải trí, lễ tết và ngày kỉ niệm, họp gia đình, v.v...

    Ngoài ra, công nghệ thông tin ở Trái Đất còn rất phát triển nữa. Nhờ vào nền khoa học hiện đại tiên tiến, những người sống sót từ Trái Đất đến Totius bằng cách du hành trong vũ trụ. Cơ thể của con người không thích hợp để tồn tại trong vũ trụ nên để đến được Totius thì phải có thiết bị vô cùng hiện đại, điều kiện môi trường trong đó phù hợp để không gây tổn hại đến cấu trúc cơ thể, trữ đủ lượng khí oxi để hít thở, đáp ứng đủ nhu cầu khác của con người và phải bay với tốc độ cực-nhanh mới đến được một hành tinh khác.

    Đó là kết quả thảo luận của nhóm chúng em.


    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by Nocturne Tue Aug 07, 2012 4:20 pm

    6 Sun's Dawn, 3119 AA.
    Lớp lịch sử.
    Night - Ngân - Jack - Cyvil - Averine

    9:15 AM.



    Cậu bạn Jack đang trình bày kết quả thảo luận của cả nhóm cho cô giáo, có vẻ khá thuận lợi. Trong nhóm đúng là cậu ta có vẻ hăng hái nhất, Night cũng đồng tình khi để cậu thuyết trình.

    Chống tay lên bàn, gác cằm lên tay, Night ngước nhìn cô giáo. Nó mỉm cười, hy vọng sẽ có kết quả tốt cho nhóm.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by NPC Tue Aug 07, 2012 4:25 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    9:15 AM



    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Historythump

    Jack:
    Sau khi nghe bạn đại diện cho nhóm trình bày xong, cô Theresa gật gù rồi vỗ tay:

    - Rất tốt, cám ơn em nhé Jack. Ý kiến của nhóm đề ra khá đầy đủ. Nào, cô cần nhóm tiếp theo?

    Cô mỉm cười với bạn và ra hiệu cho bạn ngồi xuống, xong nhanh nhẹn nhìn khắp lớp tìm xem có cánh tay nào giơ lên không.


    + 4 EXP cho Jack
    + 2 EXP cho Night, Ngân, Cyvil và Averine


    Last edited by NPC on Tue Aug 07, 2012 4:58 pm; edited 1 time in total
    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by Wendigo Tue Aug 07, 2012 4:27 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Lịch sử
    9:16 AM


    Torch - Dee - Anima - Vie

    Cả nhóm tranh thủ giờ nghỉ để xem lại những ý của mình vừa đề ra. Khi xong xuôi cũng là lúc chuông tiết hai reo lên. Cô Theresa cũng bắt đầu đề nghị các nhóm trình bày ý kiến nhóm mình:

    - Chúng ta bắt đầu tiết 2 ngay nhé. Nào, tiết này chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của từng nhóm về "Cuộc sống thời Tiền thế". Nhóm nào sẽ lên đầu tiên nào? Mạnh dạn giơ tay nhé. Mỗi nhóm cô cần một bạn mạnh dạn đại diện cho cả nhóm để trình bày ý của mình.

    Và nhóm đầu tiên trình bày là nhóm của bạn nam tóc vàng mà Torch nghĩ tên cậu là Jack thì phải. Sau khi bạn ấy trình bày xong, Torch vỗ hai tay vào nhau theo cô Theresa. Cậu nghĩ, nhóm bạn ấy làm rất tốt. Lại quay về nhóm mình, Torch hỏi:

    - Ai trình bày đây? Anima?
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by Snowflake Tue Aug 07, 2012 4:48 pm

    6 Sun's Dawn. 9:30 PM
    Lớp Lịch sử


    .History's Class.
    .Vie - Torch - Dee - Anima.



    _ Ai trình bày đây? Anima?

    Torch đưa mắt qua nhìn Anima. Thằng nhóc nhìn vào tờ giấy của nhóm, rồi nó gật đầu:

    _ Cũng được, các cậu có ai muốn trình bày không?

    Nó hỏi, và nhận được từ bạn cùng nhóm rằng nó nên trình bày. Bàn tay nó đưa cao, đợi chờ cô Theresa gọi tới.

    Đã đến lúc nói lên ý tưởng của nhóm rồi.

    _ Thưa cô, nhóm em xin được trình bày ý của mình như sau. Đầu tiên, là về nền văn minh của con người thời Tiền thế. Theo ý kiến của chúng em, văn minh của chúng ta khi còn ở Trái đất rất phát triển. Điều này có thể thấy qua việc di chuyển giữa các hành tinh. Vì khi hệ mặt trời bị hủy diệt, con người đã tiên đoán được tai họa và chế tạo được phi thuyền để di tản. Việc chế tạo phi thuyền để du hành trong vũ trụ không phải đơn giản, và phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ tiên tiến. Chính vì thế mà nền văn minh khi còn ở Trái đất chính là tương lai sau này của Totius.

    Điều thứ hai chúng em muốn nói tới, liên hệ từ việc công nghệ tiến bộ, cuộc sống của con người thời Tiền thế có khả năng chịu ảnh hưởng của máy móc cơ khí rất nhiều và con người hầu như không phải làm gì hết. Có lẽ là robot giúp việc chẳng hạn? Hay máy thu hoạch tự động?

    Và cuối cùng, Tiền thế hay Totius, đều là con người, và người Trái đất là người đặt nền móng cho Totius. Thế nên cách sống có lẽ sẽ có sự tương đồng lớn. Sự đa văn hóa ví dụ tượng trưng ở Totius là Parasol, họ cũng có những tôn giáo riêng, thể hiện ở Sacro. Nền công nghiệp phát triển với nhiều ngành nghề khác nhau như ở Caelum hay Saxetum. Hay thậm chí là họ có những nơi vui chơi giải trí như ở Disneyland hay với nghệ thuật mà điển hình thể hiện ở Lunaris.

    Cuộc sống lúc trước và bây giờ. Cảm giác như đã đứng vững và đi lùi. Không thay đổi. Nhưng không có nghĩa là bây giờ con người chọn không tiến lên nữa. Tương lai của Totius nằm ở quá khứ thời Tiền thế. Và đó là ý kiến của nhóm chúng em. Cám ơn cô và mọi người đã lắng nghe ạ.

    Anima kết thúc bài nói bằng một nụ cười tươi và cúi đầu chào. Rồi chỉ đợi cô giáo ra hiệu cho ngồi, nó ngồi phịch xuống ghế và nắm chặt lấy tay Vie.

    Thật là lần đầu tiên nó nói nhiều đến thế.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by NPC Tue Aug 07, 2012 4:58 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    9:30 AM



    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Historythump

    Anima:
    Sau khi bạn trình bày xong, cô Theresa vỗ tay và cười nói:

    - Rất tốt, ý kiến của nhóm rất đầy đủ, cô cảm ơn em nhé.

    Xong cô mời bạn ngồi xuống và tiếp tục đưa mắt nhìn quanh:

    - Nào, cô cần một nhóm nữa. Nhanh nào các em.


    + 4 EXP cho Anima
    + 2 EXP cho Vie, Dee, Torch
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by Cro-Vie Tue Aug 07, 2012 5:29 pm

    History's Class.
    6 Sun's Dawn, 3119 AA. 8AM.

    Anima - Vie.
    A corner table near the window.



    Tiết hai mở đầu với phần trình bày của từng nhóm.

    Đến phiên nhóm của nó.

    Mái tóc xanh là người đại diện.

    Nó chống cằm bất động nghe phần trình bày với cái đầu nhìn thẳng.

    Đâu đó trong khóe mắt vẫn luôn có một bóng xanh đang đứng bên cạnh.

    Phần trình bày kết thúc.

    Nó thở hắt nhẹ ra.

    Bất chợt.

    Ấm.

    Mái tóc xanh nắm chặt lấy bàn tay nó.

    Nó ngồi im không phản ứng.

    Rồi đôi mắt xám quay sang tìm đến đôi ngươi xanh lục.

    Và tay siết nhẹ.


    Làm tốt lắm.



    Rồi bàn tay nhẹ rút về chỗ cũ.

    Hụt.
    Cha bán đậu hủ
    Cha bán đậu hủ
    Squire
    Squire


    Đậu hủ vừa ngon vừa rẻ ăn vào bổ sung trí não

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 257
    Join date : 2012-03-11
    Age : 34

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by Cha bán đậu hủ Tue Aug 07, 2012 10:09 pm

    6 Sun's Dawn, 3119 AA
    Lớp Lịch sử
    Sweet - Fairy - Taan - Exile


    9:00 AM

    - Sweet thì sao?

    Fairy chợt quay qua hỏi Sweet. Cô bé lắc đầu, đưa đôi mắt đầy mong đợi về phía Exile và nhí nhảnh cười nói:

    - Exile nói đi ~
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by Eluveitie Tue Aug 07, 2012 10:19 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Lịch sử
    Fairy - Sweet - Exile - Taan


    9:45 AM


    - Exile nói đi ~

    Sweet nói, và thế là cả ba cô gái đều đồng ý để Exile nói. Thằng nhóc nhìn lại ý của nhóm, rồi đợi cho cả hai nhóm khác trình bày xong mới giơ tay. Ý tưởng của họ thật sự rất đầy đủ, chỉ mong rằng thằng nhóc có thể làm được.

    - Thưa cô... ừm...

    Exile mở đầu, xem ra không thuận lợi lắm, rồi nó hít một hơi sâu trước khi trình bày:

    - Thưa cô, về ý kiến của nhóm em. Trước hết là... cuộc sống của con người khi còn ở Trái đất rất phát triển. Điều này có thể chứng minh qua việc con người có thể phát minh ra phi thuyền bay vào vũ trụ trước khi Trái đất bị hủy diệt.

    Tiếp theo là văn hóa của thời Tiền thế. Theo chúng em, văn hóa ở thời gian có rất nhiều nét tương đồng với Totius lúc này, thậm chí có thể là đa dạng hơn. Để dẫn chứng, chúng em xin nói qua về Parasol. Parasol tác động văn hóa Phương Đông từ thời tiền thế, mà văn hóa Phương đông, thì không phải ai vào thời điểm này cũng có thể nhận thức được.

    Ngoài ra, nếp sống, nghề nghiệp cùng thực ẩm thời Tiền thế đều được phản ánh rõ qua cuộc sống ở Totius. Thậm chí, chúng em còn tin rằng khi còn ở Trái đất, con người đã biết làm kẹo bánh, cùng những đồ ngọt khác.

    Cuối cùng, là về vấn đề khí hậu, thực vật và động vật ở Trái Đất. Thực tế cho thấy Trái đất và Totius có sự tương đồng về môi trường sống, thế nên theo chúng em, thảm sinh vật cùng khí hậu ở Trái đất có khá nhiều điểm giống với Totius lúc này. Chúng em xin hết ạ.

    Nói xong, thằng nhóc cúi đầu cảm ơn cô cùng các học viên khác và chờ đợi nhận xét của cô.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by NPC Tue Aug 07, 2012 10:44 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    9:45 AM



    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Historythump

    Exile:
    Nghe bài trình bày của bạn xong, cô Theresa vỗ tay rồi vui vẻ cười nói:

    - Rất tốt. Và ý kiến về kẹo bánh rất đáng yêu đấy. Cám ơn em, nào, ngồi xuống đi. Tất cả ý kiến của các em có nét tương đồng với nhau, vì chúng đều rất chính xác. Có thể diễn giải bằng cách này cách khác, nhưng hãy luôn nhớ, trước khi có Totius, là Trái đất.

    Nói rồi cô mời bạn ngồi xuống. Vừa khi đó tiếng chuông báo hết hai tiết Sử đã vang lên, cô Theresa cầm cây bút viết bảng và nhanh ghi lên tấm bảng trắng, vừa dặn dò:

    - Mọi người lưu ý bài tập về nhà, một bài luận ít nhất 500 từ với đề tài: chọn bất kì một thành phố, thị trấn hay làng nào thuộc Khu vực 11, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của nơi đó và từ đó liên hệ, suy ra cuộc sống con người thời Tiền thế ảnh hưởng nơi đó như thế nào. Các em có thể đến Thư viện để tìm hiểu tư liệu, chúng ta sẽ nộp bài vào tuần sau, cuối tiết 2 ngày 13 Sun's Dawn.

    Ghi lại bài tập về nhà xong, cô quay qua nhìn các bạn cười nói:

    - Cám ơn các em đã tham gia đầy đủ, và chào mừng các em đến Học viện. Tạm biệt và nhớ làm bài đầy đủ nhé. Lớp giải tán nào.


    + 4 EXP cho Exile
    + 2 EXP cho Taan, Fairy, Sweet



    Lưu ý:
    - Các bạn không cần làm cả 1 bài luận 500 từ đâu. Laughing Khi đến ngày nộp bài các bạn chỉ ghi bài RR là nộp bài với tiêu đề và khoảng 1 đoạn văn ngắn tóm tắt về bài luận của mình để mọi người biết bạn chọn nơi nào thôi. Embarassed
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by Eluveitie Tue Aug 07, 2012 11:06 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Lịch sử
    Exile - Taan


    9:50 AM


    - Mọi người lưu ý bài tập về nhà, một bài luận ít nhất 500 từ với đề tài: chọn bất kì một thành phố, thị trấn hay làng nào thuộc Khu vực 11, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của nơi đó và từ đó liên hệ, suy ra cuộc sống con người thời Tiền thế ảnh hưởng nơi đó như thế nào. Các em có thể đến Thư viện để tìm hiểu tư liệu, chúng ta sẽ nộp bài vào tuần sau, cuối tiết 2 ngày 13 Sun's Dawn.

    Cô Theresa vừa nói vừa ghi lại đề bài lên bảng, Exile cùng Taan cũng nhanh chóng chép lại vào vở mình để ghi nhớ.

    - Cám ơn các em đã tham gia đầy đủ, và chào mừng các em đến Học viện. Tạm biệt và nhớ làm bài đầy đủ nhé. Lớp giải tán nào.

    Nghe cô Theresa nói xong, cả Exile cùng Taan rời khỏi bàn học và theo chân các học viên khác rời khỏi lớp. Được một lúc, Exile quay qua nói Taan:

    - Mình lên thư viện đọc tư liệu để làm bài, Taan đi không?

    Cô nhỏ ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu:

    - Học nãy giờ rồi, mình nhức đầu lắm, chắc mình sẽ về nhà nghỉ.

    - Vậy gặp Taan sau nha.

    Exile gật đầu rồi tạm biệt Taan để tiến lên thư viện.

    Sponsored content


    [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 203: Lớp Lịch sử Totius

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun May 12, 2024 10:45 pm