Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+9
Miss September
kayuki
Nocturne
vuongtuyet
Demi-fiend
Snowflake
Eluveitie
NPC
Admin
13 posters

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn - Page 2 Empty [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Admin Sat Aug 04, 2012 10:28 pm

    First topic message reminder :

    - Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn -


    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn - Page 2 ClassroomsTower
    Các dãy phòng học


    Lớp TTLH nằm ở phòng 301 ở tầng 3. Lớp rất rộng đủ sức chứa 200 Học viên. Gồm có 5 dãy bàn, mỗi dãy là 20 bàn và mỗi bàn ngồi 2 Học viên.


    - Giáo viên bộ môn -


    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn - Page 2 Soul
    ID Name: Claude
    Tuổi: 31
    Giới tính: nam (trap)
    Ngoại hình: tóc vàng dài bồng bềnh, mắt màu xanh ngọc, cao tầm 173 cm.
    Tính cách: thân thiện, lành tính, rất kiên nhẫn nhưng nếu nổi điên thì rất đáng sợ.
    Công việc: Giáo viên môn Thường thức linh hồn
    Loại NPC: NPC Đặc biệt (Các bạn không được quyền RR cho OC này)
    Những thông tin khác: có một người chị gái sinh đôi hiện đang làm giáo viên môn Lịch sử Totius.
    Đơn vị: Bloodletter
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Eluveitie Wed Aug 08, 2012 12:45 am

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Thường thức Linh hồn
    Torch - Dee - Exile - Taan


    1:40 PM


    - Ừ, không đẹp bằng nhiều màu đâu. Ngoài ra tớ nghĩ Bloodletter có ngọc lớn nhất là do đơn vị này chủ yếu là dùng Soul, nhất là hỗ trợ, mà hỗ trợ thì nhiều khi không chỉ một người, phải giúp nhiều người nữa, thế nên ngọc lớn sẽ giúp Bloodletter có nhiều năng lượng. Còn Oceaner và Forester là đơn vị chiến đấu, nhất là Forester mạnh về sức, còn Oceaner thì nhanh nhẹn, nên năng lượng không cần thiết phải nhiều như Bloodletter. Tớ nghĩ, là để cân bằng đó.

    Dee trình bày xong khiến Exile phải gật gù. Thật đầy đủ. Thằng nhóc nhanh ghi lại những thông tin mà bạn mình vừa nói rồi tổng kết lại:

    - Vậy là, ngọc khác màu để phân biệt ba đơn vị, đồng thời thể hiện hình ảnh đặc trưng của máu, biển và rừng. Còn kích thước khác nhau tùy theo lối chiến thuật mà một đơn vị phải sử dụng nhiều hay ít năng lượng. Các bạn có ý kiến gì nữa không?

    Exile đưa mắt nhìn qua Taan và cô nhỏ chỉ lắc đầu, thế nên nó đành dành ánh mắt mình cho hai bạn nam còn lại.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by NPC Wed Aug 08, 2012 1:04 am

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    2:00 PM



    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn - Page 2 Soulthump

    Đúng 2 giờ chiều, chuông reo một lần nữa báo hiệu đã đến giờ vào lớp để bắt đầu tiết 2. Cùng với bạn bè, bạn nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Thầy Theresa cũng rời khỏi bàn của mình, tiếp tục đứng ra giữa lớp:

    - Bắt đầu tiết 2 thôi. Nào, nhóm nào sẽ nói thầy nghe trước ý kiến nhóm mình?


    Lưu ý:
    - Từ sau post này, những bài ghi vào tiết 2 các bạn sẽ copy link vào Thống kê điểm EXP để được cộng 5 EXP cho tiết này. Chỉ cần copy bài ghi vào lớp, bài tương tác không cần. Embarassed

    - Những nhóm chưa bàn xong thì cứ tự nhiên ghi lùi thời gian trước khi vào tiết 2 nhé, khi nào xong xuôi và sẵn sàng thì nhóm nào muốn trình bày trước thì cứ ghi, nhớ là chọn ra ai làm người đại diện, thang EXP như sau:
    • Người đại diện +3 EXP
    • Cùng nhóm +1 EXP.


    - Thời hạn để ghi bài trình bày cho nhóm là hết ngày 8/8, đến 2:30 PM (trong game) là mặc định 3 nhóm trình bày xong. Nhóm nào không có bài trình bày thì không nhận EXP.
    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Wendigo Wed Aug 08, 2012 1:07 am

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Thường thức linh hồn
    1:41 PM


    Torch - Dee - Exile - Taan

    - Vậy là, ngọc khác màu để phân biệt ba đơn vị, đồng thời thể hiện hình ảnh đặc trưng của máu, biển và rừng. Còn kích thước khác nhau tùy theo lối chiến thuật mà một đơn vị phải sử dụng nhiều hay ít năng lượng. Các bạn có ý kiến gì nữa không?

    Torch nghe xong chỉ biết lắc đầu:

    - Tớ nghĩ vậy khá đủ rồi. Lát nữa ai trình bày đây?

    Cậu hỏi, lén đưa mắt nhìn qua Dee. Torch vốn không giỏi lắm trong những lãnh vực này, và nếu phải trình bày thì thật tệ.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Eluveitie Wed Aug 08, 2012 1:13 am

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Thường thức linh hồn
    Torch - Dee - Exile - Taan


    1:44 PM


    - Tớ nghĩ vậy khá đủ rồi. Lát nữa ai trình bày đây?

    Torch hỏi, do mãi nhìn trai nên Taan nhận ra ngay ánh mắt của cậu ấy nhìn sang Dee. Thế là cô nhỏ nói ngay:

    - Dee nói đi! Ý kiến của Dee là đầy đủ nhất đó nha!

    - Mình cũng nghĩ vậy. Dee, bạn nói được chứ?

    Exile cũng gật đầu rồi cất tiếng hỏi Dee.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Cro-Vie Wed Aug 08, 2012 2:17 am

    History's Class.
    6 Sun's Dawn, 3119 AA. 8AM.

    Anima - Vie.
    A corner table near the window.



    "Vie thấy ổn không? Cậu muốn thêm gì chứ?"


    Nó gật đầu.

    Rồi im lặng.

    Cho đến khi hết tiết một, vào tiết hai.

    Lại là yêu cầu trình bày trước lớp.

    Nó chỉ tay về 3 người bạn cùng nhóm, nghiêng đầu.


    Ai sẽ là người trình bày?
    vuongtuyet
    vuongtuyet
    Yeoman
    Yeoman


    Tổng số bài gửi : 98
    Join date : 2012-07-18

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by vuongtuyet Wed Aug 08, 2012 11:46 am

    6 Sun's Dawn, 3119 AA
    Lớp Thường thức Linh hồn
    Sweet - Fairy - Night - Ngân - Jack
    1:50 AM

    Jack


    Cô bạn tên Sweet ban đầu ngồi nghe mọi người thảo luận, chỉ gật gù, nghiêng đầu một lúc rồi nói:

    - Còn khác nhau về màu... ?

    Cô bé cắn móng tay một lúc rồi reo lên, cười tít cả mắt:

    - Vì nhiều màu thì đẹp và trông vui mắt hơn! Mình thích màu đỏ của Bloodletter nha ~

    _Tôi nghĩ màu sắc tượng trưng cho đại diện từng đơn vị. - Jack đáp lời cô bạn - Bloodletter là máu, Hồn ngọc mang màu đỏ. Forester là rừng, Hồn ngọc mang màu lục. Và Oceaner là đại dương - nước, Hồn ngọc mang màu lam. Trả lời như thế có thõa đáng không?

    Chàng chống tay lên bàn chờ đợi sự hồi đáp của mọi người.




    6 Sun's Dawn, 3119 AA.
    Lớp thường thức linh hồn.
    2:00 PM.

    Ngân - Jack - Night - Sweet - Fairy
    Jack.


    Sau khi thống nhất ý kiến của cả nhóm, một lần nữa lại quyết định Jack sẽ là người đại diện trình bày. Chàng giơ tay và được mời:

    - Em xin đại diện nhóm số 3 trả lời câu hỏi của thầy ở tiết trước "tại sao lại có sự thay đổi về màu sắc và kích cỡ của mỗi Hồn ngọc các đơn vị?" Và sau đây là phần trình bày của nhóm em:

    Trước hết, kích thước của các viên Hồn ngọc này phụ thuộc vào năng lực sử dụng soul của mỗi đơn vị. Ở đây, đơn vị Bloodletter mạnh về sử dụng soul nhất, nên Hồn ngọc của họ là lớn nhất, ngoài ra viên ngọc có màu đỏ vì ý nghĩ tượng trưng của họ còn là nguồn sống nuôi dưỡng toàn bộ sinh vật sống trên hành tinh này, máu. Forester thì ngược lại, đại diện của họ là rừng cây nên màu của ngọc là xanh lục, sử dụng sức mạnh và bộ não để tấn công vì thế có thể là tiên phong trong các cuộc chiến, điều đó làm chúng ta liên tưởng đến mũi mác đầu nhọn, nhỏ nhưng sức sát thương cao. Về Oceaner, biểu tượng của họ là nước nên Hồn ngọc mang màu lam, Oceaner uyển chuyển và linh hoạt, lấy tốc độ làm lợi thế nên có tính chất trung gian giữa hai đơn vị nên Hồn ngọc có kích thước trung bình.

    Đó là kết quả thảo luận của nhóm số 3.


    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by NPC Wed Aug 08, 2012 2:10 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    2:10 PM



    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn - Page 2 Soulthump

    Jack:

    Sau khi nghe bạn trình bày xong, thầy Claude gật đầu rồi đáp:

    - Rất tốt, thầy cám ơn em. Nhóm tiếp theo?

    Sau khi mời bạn ngồi xuống, thầy đưa mắt nhìn quanh lớp đợi chờ tiếp một cánh tay đưa lên.

    + 3 EXP cho Jack
    + 1 EXP cho Night, Ngân, Sweet, Fairy
    Metamorphosis
    Metamorphosis
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 289
    Join date : 2012-07-18

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Metamorphosis Wed Aug 08, 2012 2:37 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Thường thức Linh hồn


    Torch - Exile - Taan - Dee

    1:45 PM


    - Dee nói đi! Ý kiến của Dee là đầy đủ nhất đó nha!

    - Mình cũng nghĩ vậy. Dee, bạn nói được chứ?

    Cả Exile lẫn Taan đều đề nghị tôi trình bày cho nhóm. Quay qua Torch, thấy cậu ta cũng đồng tình thế. Tôi gật đầu:

    - Ừ, mình sẽ cố gắng.

    Sau đó hồi chuông hết tiết một vang lên.



    2:20 PM

    Sau khi vào tiết hai, đã đến lúc trình bày ý kiến từng nhóm. Đầu tiên là nhóm của Jack. Sau khi bạn ấy trình bày xong, thầy Claude bảo:

    - Rất tốt, thầy cám ơn em. Nhóm tiếp theo?

    Tôi nhìn quanh một lúc rồi giơ tay lên. Sau khi thầy mời, tôi đứng lên ngay:

    - Thưa thầy, nhóm chúng em có ý kiến là sự khác nhau về màu sắc của ba loại Hồn ngọc nhằm mục đích để phân biệt ba đơn vị với nhau. Đồng thời, màu còn nói lên hình ảnh đặc trưng của ba đơn vị là máu, rừng và biển.

    Còn sự khác nhau về kích thước, là do tác động bởi chiến thuật mà mỗi đơn vị sẽ sử dụng chính yếu, mục đích chính, còn là để cân bằng. Bloodletter có ngọc lớn nhất là do đơn vị này chủ yếu là dùng Soul, nhất là hỗ trợ, mà hỗ trợ thì nhiều khi không chỉ một người, phải giúp nhiều người nữa, thế nên ngọc lớn sẽ giúp Bloodletter có nhiều năng lượng. Còn Oceaner và Forester là đơn vị chiến đấu, nhất là Forester mạnh về sức, còn Oceaner thì nhanh nhẹn, nên năng lượng không cần thiết phải nhiều như Bloodletter. Chỉ thế thôi ạ.

    Nói xong, tôi nhìn thầy và chờ đợi.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by NPC Wed Aug 08, 2012 2:55 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    2:20 PM



    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn - Page 2 Soulthump

    Dee:
    Nghe bạn nói xong, thầy Claude đưa tay ra hiệu cho bạn ngồi xuống rồi nói:

    - Không sai, cám ơn em. Thầy mời một nhóm nữa nào?

    Thầy gật đầu nói với bạn rồi lại quay qua nhìn khắp lớp.

    + 3 EXP cho Dee
    + 1 EXP cho Exile, Taan, Torch
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Snowflake Wed Aug 08, 2012 3:01 pm

    6 Sun's Dawn. 2:05 PM
    Lớp Thường thức Linh hồn


    .Soul's Class.
    .Vie - Cyvil - Averine - Anima.



    Khi tiết một kết thúc để tiết hai bắt đầu, câu hỏi tiếp theo dành cho nhóm là ai sẽ trình bày.

    Rồi Vie chỉ tay về ba người bạn cùng nhóm, nghiêng đầu.

    Anima nghĩ ngợi, rồi lại nhìn qua Averine và Cyvil:

    _ Averine và Cyvil được không?

    Nó hỏi, kèm theo một nụ cười tươi.
    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Wendigo Wed Aug 08, 2012 3:21 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Thường thức linh hồn
    2:20 PM


    Torch - Dee - Exile - Taan

    Khi tiết hai bắt đầu cũng là lúc các nhóm cùng trình bày ý kiến. Theo sự đồng tình của nhóm, Dee sẽ là người đại diện. Sau khi nhóm Jack nói xong, Dee cũng bắt đầu trình bày ý kiến nhóm mình.

    - Không sai, cám ơn em. Thầy mời một nhóm nữa nào?

    Thầy Claude nói sau khi Dee đã trình bày xong. Chỉ đợi cậu ngồi xuống, Torch vỗ vai bạn mình bảo:

    - Cậu nói tốt lắm. Tớ không nghĩ mình nói suôn sẻ được vậy đâu.
    Miss September
    Miss September
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 251
    Join date : 2012-07-19
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Miss September Wed Aug 08, 2012 3:56 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Thường thức Linh hồn
    1:50 PM


    Fairy - Sweet - Night - Ngân - Jack


    - Tôi nghĩ màu sắc tượng trưng cho đại diện từng đơn vị. - Jack đáp lời Sweet - Bloodletter là máu, Hồn ngọc mang màu đỏ. Forester là rừng, Hồn ngọc mang màu lục. Và Oceaner là đại dương - nước, Hồn ngọc mang màu lam. Trả lời như thế có thõa đáng không?

    Rồi Jack chống tay lên bàn chờ đợi sự hồi đáp của mọi người. Fairy ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu cười nói:

    - Mình nghĩ thế là ổn rồi đó.

    Và sau khi nhóm thống nhất ý kiến cũng là lúc hết tiết một.


    2:10 PM

    Fairy - Sweet - Night - Ngân - Jack


    Qua tiết hai, Fairy và Sweet về lớp sau khi ra ngoài hành lang chơi một chút. Mọi người trong nhóm đồng ý rằng Jack sẽ làm người đại diện. Khi bạn ấy trình bày xong, thầy Claude nói:

    - Rất tốt, thầy cám ơn em. Nhóm tiếp theo?

    Xong thầy mời Jack ngồi xuống. Fairy quay qua nhìn bạn ấy và gật đầu ý nói "bạn làm tốt lắm". Rồi cô tiếp tục khoanh tay lên bàn, chăm chú lắng nghe ý kiến các nhóm khác.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Eluveitie Wed Aug 08, 2012 6:36 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Thường thức Linh hồn
    Torch - Dee - Exile - Taan


    2:20 PM


    Tiết hai bắt đầu và các nhóm bắt đầu trình bày. Sau khi Jack trình bày xong là đến lượt Dee, nhóm của Exile và Taan. Thằng nhóc chăm chú lắng nghe bạn cùng nhóm mình trình bày, thầm gật gù rằng bạn ấy nói rất tốt.

    Sau khi Dee kết thúc, cậu ngồi xuống và cả Torch, Exile lẫn Taan đều khen rằng cậu đã làm rất tốt. Chỉ còn một nhóm nữa thôi. Thằng nhóc nhướn mắt nhìn về phía các dãy bàn, chờ đợi. Cả cô bạn Taan cũng đang chống cằm đợi chờ.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Demi-fiend Wed Aug 08, 2012 9:08 pm




    Lớp thường thức linh hồn.
    6 Sun's Dawn, 3119 AA. Tiết 2.


    Sau một lúc thảo luận, Cy là người sẽ lên trình bày trước lớp. Nhóm của gã cuối cùng.


    Cyvil đứng dậy, mọi ánh mắt đổ dồn khiến gã có hơi gượng gạo. Nhưng nhanh chóng cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Cầm cuốn sổ được ghi chép tổng hợp ý của nhóm nãy giờ, Cy bắt đầu trình bày.


    - Thưa thầy, bài thảo luận của nhóm em về hồn ngọc. Trước hết về màu sắc, Bloodletter để tiếp máu nên mới có màu đỏ, Oceaner là đại diện cho biển cả nên có màu xanh của đại dương, và Forester đại diện cho rừng rậm nên phải là màu xanh lá.


    - Còn sự khác biệt giữa kích cỡ thì có thể là, Bloodletter lớn nhất bởi họ thiên về hỗ trợ nên cần soul mạnh để tiếp sức cho cả Forester và Oceaner. Forester thiên về thể lực nên không cần soul mạnh như Bloodletter, nhưng chắc chắn là không thể không dùng đến. Thế mạnh Oceaner là tốc độ và chiến lược, không cần soul mạnh của Bloodletter nhưng không thể yếu hơn Forester. Vì thế nó mang tính chất trung gian, để điều hòa... - Gã chợt dừng một lúc, từ gã định nói là gì quên mất tiêu rồi.


    - ... cân bằng. Cân bằng giữa Forester và Bloodletter.


    - Ngoài ra, kích cỡ linh hồn ngoài thể hiện mức độ soul mạnh dần, thì còn thể hiện số soul có thể dùng nữa, vì hồn ngọc là bể chứa linh hồn của con người. Càng lớn thì sức chứa sẽ càng nhiều. - Cyvil kết thúc câu nói. - Em xin hết.

    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by NPC Wed Aug 08, 2012 11:36 pm

    6 Sun's Dawn - 3119 AA
    2:30 PM - 2:45 PM



    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn - Page 2 Soulthump

    Cyvil:
    Sau khi lắng nghe phần trình bày của bạn xong, thầy Claude vỗ tay rồi nói:

    - Cám ơn em, rất đúng. Nào, em ngồi xuống đi.

    Đợi bạn ngồi xuống, thầy vỗ tay một lần nữa và nhìn quanh khắp lớp:

    - Không quá khó nhỉ? Các em đã đoán được sự khác biệt của ba loại Hồn ngọc rồi đấy. Thứ nhất, màu sắc, trong quân đội thì thường chia ra nhiều binh chủng, và đối với Section 11, chúng ta lại có ba đơn vị. Sự phân biệt ngoài việc thể hiện hình ảnh đặc trưng như các em vừa nói, mà còn thuận lợi trong việc nhận biết ai thuộc đơn vị nào để nhắm họ đứng ở vị thế ra sao trên chiến trường.

    Vừa đi khắp lớp, thầy vừa nói:

    - Thứ hai, kính cỡ ngọc. Kích cỡ ngọc khác nhau ảnh hưởng đến năng lượng nhiều hay ít, và sức mạnh của nó. Như các em đã nói, mục đích là để cân bằng. Một Soular xuất thân cũng từ con người, và con người thì không ai hoàn hảo. Máy GOD cùng Section 11 chỉ giúp các em có khả năng sử dụng sức mạnh siêu nhiên và định hướng cho các em dùng thế nào là tốt nhất, chứ không thể thay đổi thể trạng của em được, cái đó, phần lớn tùy vào bản thân các em.

    - Bloodletter nhiều năng lượng và mạnh về linh hồn nhất vì đó là thế mạnh của họ, ngoài hỗ trợ cho bản thân còn phải giúp người khác. Còn Oceaner và Forester là đơn vị chiến đấu, chủ yếu dùng linh hồn để hỗ trợ cho việc chiến đấu của mình nên có lượng linh hồn ít hơn. Chúng ta qua phần tiếp theo.

    Nói rồi thầy Claude giở sách giáo khoa ra, mở trang số 5 ra trước lớp:

    - Tất cả những thông tin về Hồn ngọc mà ban nãy các em bàn đều được tóm lược ở trang này nhé. Tiếp theo, một bài tập thí nghiệm nho nhỏ mà các em sẽ về nhà thực hành, báo cáo lại thành một bài luận và tuần sau nộp cho thầy.

    Thầy Claude vừa nói vừa nhìn đồng hồ khi nhận ra sắp hết tiết, thầy quay lên bảng và ghi bài tập về nhà:

    - Bài thí nghiệm: quan sát Hồn ngọc của chính mình, trong vòng một tuần, nó có gì thay đổi tùy theo tâm trạng của các em không? Khi tâm trạng thế nào thì hồn ngọc ra sao? Độ sáng? Tông màu sáng hay tối dần? Ghi chú lại và nộp báo cáo lại cho thầy vào tiết này ngày 13 Sun's Dawn.

    Thầy vừa nói xong cũng là lúc chuông reng hết tiết hai vang lên, thầy nhìn xung quanh lớp rồi vỗ tay, tươi cười nói:

    - Vậy thôi, tạm biệt các em. Chúc các em một tuần tốt lành và cám ơn đã tham gia tiết học ngày hôm nay. Lớp giải tán.


    + 3 EXP cho Cyvil
    + 1 EXP cho Anima, Vie, Averine


    Lưu ý:
    - Vì là game RR nên các bạn không thể quan sát một viên Hồn ngọc được, thành ra các bạn hãy thử suy đoán theo ý mình nhé. Embarassed Không cần ghi một bài luận thật dài, khi đến ngày nộp các bạn chỉ cần ghi một đoạn tóm tắt ngắn ý của mình để mọi người hiểu suy đoán của bạn ra sao thôi nhé. Embarassed
    Cha bán đậu hủ
    Cha bán đậu hủ
    Squire
    Squire


    Đậu hủ vừa ngon vừa rẻ ăn vào bổ sung trí não

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 257
    Join date : 2012-03-11
    Age : 34

    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Cha bán đậu hủ Wed Aug 08, 2012 11:55 pm

    6 Sun's dawn, 3119 AA
    Lớp Thường thức Linh hồn
    Sweet - Fairy - Night - Ngân - Jack


    2:45 PM

    Sau khi Jack trình bày xong là đến hai nhóm còn lại, và cuối cùng là thầy Claude (xinh gái) bắt đầu tổng kết lại những ý chính về Hồn ngọc. Sweet tai vẫn lắng nghe thầy, nhưng bàn tay cầm bút chì thì đang nguệch ngoạc vẽ trong sách giáo khoa nào là hoa, nào là kẹo nào là bướm.

    Mà do hoa tay có hạn (hay hầu như không có), mà cô bé đã vẽ thành mấy hình tròn nằm cạnh bên nhau, một kiểu tranh trừu tượng mười người nhìn vô phán đủ mười ý kiến khác nhau.

    - Bài thí nghiệm: quan sát Hồn ngọc của chính mình, trong vòng một tuần, nó có gì thay đổi tùy theo tâm trạng của các em không? Khi tâm trạng thế nào thì hồn ngọc ra sao? Độ sáng? Tông màu sáng hay tối dần? Ghi chú lại và nộp báo cáo lại cho thầy vào tiết này ngày 13 Sun's Dawn.

    Đến khi thầy giao bài tập thì Sweet ngưng vẽ và nhìn lên bảng với gương mặt tối sầm.

    Thầy ơi, em còn chưa làm bài Sử...

    - Vậy thôi, tạm biệt các em. Chúc các em một tuần tốt lành và cám ơn đã tham gia tiết học ngày hôm nay. Lớp giải tán.

    Hai từ giải tán nghe mới ngọt ngào làm sao, Sweet nhanh chóng vọt ra khỏi lớp, hầu như quên bẵng luôn cô bạn mình còn đang sắp xếp tập vở.

    Sponsored content


    [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 301: Lớp Thường thức Linh hồn

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sat May 11, 2024 5:57 pm