Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+9
kayuki
Miss September
Snowflake
Nocturne
Wendigo
Demi-fiend
vuongtuyet
NPC
Admin
13 posters

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Empty [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Admin Sat Aug 04, 2012 10:32 pm

    First topic message reminder :

    - Phòng 409: Lớp Cứu thương -


    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 ClassroomsTower
    Các dãy phòng học


    Lớp Cứu thương nằm ở phòng 409 ở tầng 4. Lớp rất rộng đủ sức chứa 200 Học viên. Gồm có 5 dãy bàn, mỗi dãy là 20 bàn và mỗi bàn ngồi 2 Học viên.


    - Giáo viên bộ môn -


    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Nurse
    ID Name: X-ray
    Tuổi: 30
    Giới tính: nữ
    Ngoại hình: tóc đen cắt ngắn, mắt đen, cao tầm 1m70.
    Tính cách: luôn luôn vui vẻ, hòa đồng nhưng khá bí ẩn và có phần rùng rợn.
    Công việc: Giáo viên dạy môn Cứu Thương
    Loại NPC: NPC Đặc biệt (Các bạn không được quyền RR cho OC này)
    Những thông tin khác: Có sở thích đặc biệt với ảnh x quang và đầu lâu.
    Đơn vị: Bloodletter
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Cro-Vie Thu Aug 09, 2012 12:50 am

    First Aid.
    7 Sun's Dawn, 3119 AA. 8AM.

    Anima - Vie.
    A corner table near the window.



    "Vie muốn băng trước không?
    "


    Mái tóc xanh toe toét hỏi nó.

    Gật đầu.

    Nó lấy cái băng thun ra sẵn với bông băng thấm nước, gạc và loại bông đàn hồi và không thấm nước.

    Một lớp bông thấm nước và một lớp gạc được đặt trên cẳng tay mái tóc xanh. Kế tới là một lớp bông dày và cuối cùng là dùng băng thun theo cách băng số 8.

    Rồi nó đưa một tay của nó ra trước mặt mái tóc xanh.

    Muốn băng chứ?
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by NPC Thu Aug 09, 2012 12:55 am

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    11:00 AM



    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 1staidthump

    Đúng 2 giờ chiều, chuông reo một lần nữa báo hiệu đã đến giờ vào lớp để bắt đầu tiết 2. Cùng với bạn bè, bạn nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Cô X-Ray cũng rời khỏi bàn của mình, tiếp tục đứng ra giữa lớp:

    - Bắt đầu tiết 2 thôi. Nào, cặp nào sẽ lên trình bày trước cách băng bó đây?

    Lưu ý:
    - Từ sau post này, những bài ghi vào tiết 2 các bạn sẽ copy link vào Thống kê điểm EXP để được cộng 5 EXP cho tiết này. Chỉ cần copy bài ghi vào lớp, bài tương tác không cần. Embarassed

    - Những cặp chưa bàn xong thì cứ tự nhiên ghi lùi thời gian trước khi vào tiết 2 nhé, khi nào xong xuôi và sẵn sàng thì nhóm nào muốn trình bày trước thì cứ ghi, nhớ là chọn ra ai làm người đại diện, thang EXP cho 3 cặp đầu tiên như sau:
    • Người đại diện +3 EXP
    • Cùng nhóm +1 EXP.


    - Thời hạn để ghi bài trình bày cho nhóm là hết ngày 9/8. Chỉ cộng EXP cho 3 cặp đầu tiên.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Eluveitie Thu Aug 09, 2012 2:00 am

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Cứu thương
    Averine - Taan


    10:25 AM


    - Ah, còn mình là Averine, xin chào.

    Averine cười tươi với Taan. Rồi cầm hộp cứu thương trong tay. Bạn ấy dè dặt hỏi:

    - Ừm... bạn có biết làm không? Mình không rành cách băng bó lắm...

    Đến lượt con bé thộn mặt ra. Suốt bao năm trời sống trong căn biệt thự trời đánh ở Otium, con nhỏ có biết băng bó cho người ta là làm thế nào đâu. Đối với nó, khái niệm băng bó là một thứ gì đó xa xăm lắm.

    - Hơ hơ hơ... mình cũng không rõ... để mình thử...

    Nhỏ cười trừ, rồi gỡ đống băng gạc ra quấn quấn quanh tay Averine. Làm thế nào để chỗ băng này chắc đây? Nó cứ chạy hết chỗ này tới chỗ kia. Cuối cùng, dường như mất kiên nhẫn, nhỏ thắt gút hình cái nơ quanh tay Averine luôn.

    - Ta-da ~ băng kiểu cái nơ ~

    Nhỏ toe toét cười và cầm tay cô bạn lên, dù trong lòng muốn tìm cái hố nào chui xuống cho rồi.



    ---


    Cyvil - Exile

    10:21 AM


    - Đúng rồi, mình là Cyvil.

    Cậu bạn tóc vàng trả lời:

    - Vậy ta thực hành ngay luôn nhé. Cậu có muốn băng trước không? Hay là mình băng?

    Exile ngẫm nghĩ, rồi cười nói:

    - Bạn băng trước đi, mình sẽ băng sau ha.

    Nó dúi cuộn băng gạc vào lòng bàn tay to lớn của Cyvil, rồi nhanh nhẹn kéo ống tay áo của mình lên cao để lộ cẳng tay. Nó chợt để ý, Cyvil cũng là một Forester, điều đó khiến thằng nhóc phần nào thoải mái hơn.
    vuongtuyet
    vuongtuyet
    Yeoman
    Yeoman


    Tổng số bài gửi : 98
    Join date : 2012-07-18

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by vuongtuyet Thu Aug 09, 2012 1:17 pm

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    11:00 PM
    Jack- Ngân


    Sau một hồi vật lộn với nhau thì chuông tiết hai đã reo lên. Jack và Negai ngừng hành động kém kỉ luật của mình lại và trở về tiết học.

    - Bắt đầu tiết 2 thôi. Nào, cặp nào sẽ lên trình bày trước cách băng bó đây? - Cô X-ray trở lại.

    _Ngươi nói đi.

    Negai nhanh miệng giao phó cho chàng, kèm theo cuộn băng như đã xong trách nhiệm. Cái tên này... Thế là chàng sẽ đại diện trình bày:

    _ Thưa cô, chúng em băng kiểu số 8, băng 2-3 vòng đầu đè lên nhau để cố định đoạn đầu băng sau đó băng nhiều vòng quanh cẳng tay theo hình số 8, đường băng bắt chéo nhau mặt trước đoạn chi, băng liên tiếp từ dưới lên trên nhiều vòng số 8, vòng băng sau đè lên vòng băng trước 2/3 chiều ngang của băng. Cuối cùng băng kín vết thương rồi buộc cố định đầu còn lại của cuận băng, kiểu băng này cũng có thể áp dụng tốt ở tất cả các đoạn chi như vai, đùi, gót chân, cẳng chân,...

    Dù phần thực hành có hơi lộn xộn nhưng dựa theo kiểu băng của Negai lúc đầu để nói thì có thể coi là rõ ràng.






    @NPC: hình như ghi sai giờ tiết học rồi bạn ;____;

    BQL: đã sửa rồi nha. Cám ơn bạn đã báo. Embarassed
    Wendigo
    Wendigo
    Knight
    Knight


    Viva la Oak

    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 501
    Join date : 2012-06-10
    Age : 29

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Wendigo Thu Aug 09, 2012 2:56 pm

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Cứu thương
    10:20 AM


    Torch - Dee

    - Để yên đó, tớ thử xem...

    Dee nói rồi cầm tay Torch, vạch tay áo cậu lên. Phần Torch, cậu vẫn để yên cho Dee băng tay, đôi mắt hai màu cũng tập trung nhìn cậu nốt. Giờ mới để ý, Dee có màu mắt đẹp thật ấy, tóc cũng đẹp, mặt cũng xinh...

    - Thấy sao?

    Giọng Dee cất lên khiến Torch giật mình. Cậu nhìn xuống cẳng tay và trông thấy nó đã được băng xong. Trông không gọn gàng lắm nhưng chí ít thì chỗ băng cũng không bị bung.

    - Tớ nghĩ là ổn. Cách này là băng thế nào ấy?

    Torch nói, vừa sờ sờ cái cẳng tay bị băng cứng ngắc của mình.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Nocturne Thu Aug 09, 2012 3:06 pm

    7 Sun's Dawn, 3119 AA.
    Lớp cứu thương.

    Night.

    10:30 AM.



    - Mình nghĩ là Night làm đúng rồi đó, ít ra nhìn nó khá là đẹp. Mà kiểu này mình gọi kiểu gì nhỉ? - Fairy vừa nói vừa từ từ gỡ chỗ băng quấn quanh tay.

    Suy nghĩ một chút, Night nói:

    - Đây là kiểu băng vòng xoắn.

    Từ trên bục giảng, tiếng giáo viên cất lên làm cả 2 chú ý:

    - Bắt đầu tiết 2 thôi. Nào, cặp nào sẽ lên trình bày trước cách băng bó đây?

    Night nhìn sang cô bạn, cười nói:

    - Fairy có muốn đại diện trình bày không?
    Miss September
    Miss September
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 251
    Join date : 2012-07-19
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Miss September Thu Aug 09, 2012 3:43 pm

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Cứu thương
    11:00 AM


    Fairy - Night


    Suy nghĩ một chút, Night nói:

    - Đây là kiểu băng vòng xoắn.

    Fairy ồ lên rồi ngắm nghía cẳng tay được băng cẩn thận của mình. Rồi từ trên bục giảng, tiếng giáo viên cất lên làm cả 2 chú ý:

    - Bắt đầu tiết hai thôi. Nào, cặp nào sẽ lên trình bày trước cách băng bó đây?

    Đã qua tiết hai rồi sao? Cả Fairy cũng đã quên mất thời gian luôn. Night nhìn sang cô, cười nói:

    - Fairy có muốn đại diện trình bày không?

    - Night nói đi, mình vẫn chưa nắm lắm kiểu băng này. - cô bé cười đáp.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Nocturne Thu Aug 09, 2012 4:08 pm

    7 Sun's Dawn, 3119 AA.
    Lớp cứu thương.

    Night.

    11:05 AM.



    - Night nói đi, mình vẫn chưa nắm lắm kiểu băng này.

    Fairy cười đáp. Night hơi hồi hộp, nó không hay thuyết trình thế này lắm. Nhưng sẽ ổn thôi, nó thầm nghĩ.

    - Ừa, tớ sẽ thuyết trình. - Nó cười với cô bạn.

    Một lát sau, Night bắt đầu phần thuyết trình của mình:

    - Thưa cô, nhóm chúng em trình bày cách băng vòng xoắn. Đầu tiên, đặt đầu ngoài cuộn băng ở dưới vết thương, tay trái giữ đầu cuộn băng, tay phải cầm cuộn băng ngửa lên trên. Sau đó đặt hai vòng đầu tiên đè lên nhau để giữ chặt đầu băng, cuốn nhiều vòng cho đến khi kín toàn bộ vết thương. Cuối cùng, cố định vòng cuối của băng bằng cách gài kim băng, xé đôi đầu cuộn băng hoặc gấp một vòng ngược lại tạo thành hai dải để buộc ở phía trên vết thương. Nhóm em xin hết ạ.


    Lâu lắm rồi Night mới nói nhiều thế này. Nó quay lại nhìn cô bạn bên cạnh, rồi lại nhìn cô giáo trước mặt, hy vọng nhận được nhận xét tốt.
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by NPC Thu Aug 09, 2012 7:42 pm

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    11:00 AM



    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 1staidthump



    - Thưa cô, chúng em băng kiểu số 8, băng 2-3 vòng đầu đè lên nhau để cố định đoạn đầu băng sau đó băng nhiều vòng quanh cẳng tay theo hình số 8, đường băng bắt chéo nhau mặt trước đoạn chi, băng liên tiếp từ dưới lên trên nhiều vòng số 8, vòng băng sau đè lên vòng băng trước 2/3 chiều ngang của băng. Cuối cùng băng kín vết thương rồi buộc cố định đầu còn lại của cuận băng, kiểu băng này cũng có thể áp dụng tốt ở tất cả các đoạn chi như vai, đùi, gót chân, cẳng chân,...

    Bạn đứng lên trình bày cách băng số 8. Sau khi bạn đã nói xong, cô gật đầu cảm ơn bạn và gọi tiếp một nhóm khác lên:

    - Thưa cô, nhóm chúng em trình bày cách băng vòng xoắn. Đầu tiên, đặt đầu ngoài cuộn băng ở dưới vết thương, tay trái giữ đầu cuộn băng, tay phải cầm cuộn băng ngửa lên trên. Sau đó đặt hai vòng đầu tiên đè lên nhau để giữ chặt đầu băng, cuốn nhiều vòng cho đến khi kín toàn bộ vết thương. Cuối cùng, cố định vòng cuối của băng bằng cách gài kim băng, xé đôi đầu cuộn băng hoặc gấp một vòng ngược lại tạo thành hai dải để buộc ở phía trên vết thương. Nhóm em xin hết ạ.

    Sau khi hai cặp đã trình bày xong, cô mỉm cười nói:

    - Cảm ơn các em. Cả hai cặp đều trình bày tốt cách băng. Nhưng có cặp nào muốn bổ sung ý kiến hay trình bày thêm gì nữa không?

    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Demi-fiend Thu Aug 09, 2012 9:03 pm




    Taan, Averine.
    Lớp cứu thương.
    7 Sun's Dawn, 3119 AA. 10:30AM.


    Nó hơi đơ mặt ra một lúc trước cánh tay trắng toát thắt nơ của mình rồi bật cười.


    - Aha, sáng tạo nhỉ. Trông dễ thương phết ấy chứ. - Tay còn lại nó ôm má nói.


    - Mà mình cũng hông biết băng làm sao luôn. - Rồi thở dài. Nào giờ nó toàn cắm mặt vô máy tính chứ có biết băng bó là như nào đâu.



    Exile, Cyvil.
    Lớp cứu thương.
    7 Sun's Dawn, 3119 AA.


    - Bạn băng trước đi, mình sẽ băng sau ha. - Cậu trai nhỏ nhẹ nói rồi dúi cuộn băng vào tay Cyvil. Kéo ống tay áo lên để lộ cẳng tay của mình. Tay cậu ta khá nhỏ nhắn, như người vậy. Hoàn toàn trái ngược với gã.


    - Ừ, vậy mình băng nhé. - Nói rồi Cyvil đặt gạc phủ một phần cẳng tay. Rồi đặt đầu ngoài cuộn băng ở dưới tay. Tay trái quay đầu cuộn băng, tay phải giữ cuộn băng ngửa lên trên. Gã quấn đè lên nhau để giữ chặt đầu băng, cuộn nhiều cuộn băng từ dưới lên trên, vòng băng sau đè lên khoảng hai phần ba vòng băng trước cho đến khi vết thương được phủ kín. Đầu cuối của băng được cố định cho thật chặt bằng cách dùng kim kẹp lại.


    - Kiểu băng này khá thông dụng mà cũng dễ làm, bạn mình thường hay băng cho mỗi khi mình bị dây thừng siết đứt tay. - Gã cười nói, chợt nhận ra Exile có thể không hiểu ý gã vừa nói nên vội thêm vào.


    - À cậu biết đấy, mình sống ở Cataracta, thường xuyên đi thuyền phụ đánh cá với ngư dân trong thị trấn. Đôi lúc cũng có vài tai nạn...


    Lớp cứu thương.
    7 Sun's Dawn, 3119 AA. 11AM.


    - Cảm ơn các em. Cả hai cặp đều trình bày tốt cách băng. Nhưng có cặp nào muốn bổ sung ý kiến hay trình bày thêm gì nữa không?


    Cyvil chợt giơ tay và nói.


    - Thưa cô, trước khi băng thì cũng phải đặt bông và gạc phủ kín vết thương rồi mới băng ạ.

    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by NPC Thu Aug 09, 2012 10:01 pm

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    11:10 AM



    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 1staidthump


    - Thưa cô, trước khi băng thì cũng phải đặt bông và gạc phủ kín vết thương rồi mới băng ạ.

    Bạn hỏi. Và cô gật đầu với cái mỉm cười thỏa mãn.

    - Bước đầu tiên khi băng bó là phải đặt một lớp băng gạc và bông có khả năng thấm nước.

    Cô vừa nói, vừa thực hành thao tác lên cánh tay giả.

    - Sau đó dùng đặt một lớp bông không thấm nước lên trên, lớp này càng dày thì tạo được sự nén ép càng cao. Sức ép chỉ tập trung ở vị trí có lớp bông mỡ nên không cản trở tuần hoàn chung của chi thể. Băng kiểu vòng xoắn hoặc số 8, các vòng băng tương đối chặt, tốt nhất là dùng băng thun.

    Sau đó, cô đưa cho mỗi cặp một cái đầu lâu bị rách toạt hai đường dài với lớp máu giả lem nhem xung quanh.

    - Nào phần tiếp theo, chữa vết thương bằng Soul. Các em phải tập trung cao độ, dồn hết năng lượng vào hồn ngọc. Ban đầu không quen sẽ khá nhức đầu do năng lượng thất thoát, nhưng dần sẽ ổn thôi.

    Cô nháy mắt và mỉm cười, ra hiệu cho cả lớp bắt đầu thực hành.

    Lưu ý:
    - Từ sau post này, những cặp ghi bài thực hành sẽ được cộng 3 EXP cho cả hai. BQL sẽ báo cho bạn nếu bạn ghi bài trước khi hết tiết, sau khi hết tiết thì bạn phải tự báo để được cộng.

    - Hết ngày 10/8, 11:30 PM (trong game) là mặc định tiết 2 Cứu thương kết thúc. Khi hết tiết sẽ có bài báo Embarassed


    +3 EXP cho Jack, Night, Cyvil
    +1 EXP cho Ngân, Fairy, Exile
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Snowflake Fri Aug 10, 2012 2:43 am

    7 Sun's Dawn. 10:30 AM
    Lớp Cứu thương


    .First Aid.
    .Vie - Anima.



    Một lớp bông thấm nước và một lớp gạc được đặt trên cẳng tay Anima. Kế tới là một lớp bông dày và cuối cùng là dùng băng thun theo cách băng số tám mà ông Derek hay chỉ Anima.

    Xong xuôi, Vie đưa một tay của nó ra trước mặt nó.

    Một câu hỏi.

    Anima mỉm cười gật đầu. Nó nhanh nhẹn gỡ chỗ băng trên cẳng tay mình ra và bắt đầu làm lại y như thế với tay Vie. Thằng nhóc khá là tự hào với việc băng bó, một phần cũng vì nó từng đi lang thang nhiều nơi nên cứu thương là khá cần thiết.

    Trong chốc lát, cánh tay gầy của cậu đã được quấn băng trắng xóa.

    Và thật nhanh, tiết một kết thúc.


    ------


    11:12 AM

    Tiết hai bắt đầu với ba cặp đứng lên trình bày ý kiến của mình về băng bó. Sau khi việc thuyết trình đã đâu ra đó, cô Xray tiếp tục bài học kế theo bằng cách đưa cho mỗi cặp một cái đầu lâu bị rách toạt hai đường dài với lớp máu giả lem nhem xung quanh.

    Thằng nhóc căng mắt nhìn cái đầu lâu, lấy ngón tay chọt chọt chỗ máu giả.

    Thú vui của cô thật là tao nhã.

    _ Nào phần tiếp theo, chữa vết thương bằng Soul. Các em phải tập trung cao độ, dồn hết năng lượng vào hồn ngọc. Ban đầu không quen sẽ khá nhức đầu do năng lượng thất thoát, nhưng dần sẽ ổn thôi.

    Chữa thương bằng Soul.

    Sự thích thú ánh lên khuôn mặt Anima, rồi thằng nhóc đưa bàn tay trái của mình lên chỗ vết thương giả của cái đầu lâu, bắt đầu cố gắng tập trung nhất có thể.

    Mà tối nay ăn gì nhỉ?

    Viên Hồn ngọc sáng lên chợt xẹt đi, và không có gì xảy ra.

    ...

    WTF?
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Eluveitie Fri Aug 10, 2012 11:41 am

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Cứu thương
    10:40 AM


    Averine - Taan


    - Mà mình cũng hông biết băng làm sao luôn.

    Averine nói rồi thở dài khiến Taan thở dài theo. Tất nhiên nhỏ cũng không biết băng, vì thứ nhất là không ai dạy và thứ hai là thay vì tự tìm hiểu về cứu thương nhỏ lại đi tìm hiểu thứ "nóng tim" khác.

    Chợt đôi mắt lia trai của nhỏ quay qua một cặp năm đang băng cho nhau. Và Taan nhìn người ta đắm đuối vì cảnh tượng tuy dừng ở mức băng bó nhưng nó đang dần chuyển biến thành một-thứ-gì-đó qua sự tự suy diễn trong đầu nhỏ, chộp lấy tay Averine, nhỏ ra hiệu nhìn theo ánh mắt của mình.

    Không gì đẹp bằng hai bạn nam bên nhau hết nha ~



    ---


    Cyvil - Exile

    - À cậu biết đấy, mình sống ở Cataracta, thường xuyên đi thuyền phụ đánh cá với ngư dân trong thị trấn. Đôi lúc cũng có vài tai nạn...

    Nghe Cyvil giải thích, Exile gật gù. Nó trầm ngâm, vừa gỡ vòng băng tay của mình để băng lại cho Cyvil. Nó chợt nói:

    - Cataracta... phải chi mình có dịp đến đó. Mình luôn muốn thấy những thác nước nơi đó.

    Rồi thằng nhóc ngước lên nhìn cậu bạn chung nhóm và cười tươi, trước khi bắt đầu băng bó lại cho bạn ấy. Tiết một cũng nhanh kết thúc.


    ---


    11:15 AM

    Sau giờ nghỉ trưa, Exile và Taan quay vào lớp và trở về với bạn cặp của mình. Một lúc sau việc thuyết trình băng bó cũng xong và cô X-Ray hướng dẫn tiếp phần thực hành. Lần này cô phát cho mỗi cặp một cái đầu lâu rách hai đường với máu me lấm lem đỏ choét.

    - Nào phần tiếp theo, chữa vết thương bằng Soul. Các em phải tập trung cao độ, dồn hết năng lượng vào hồn ngọc. Ban đầu không quen sẽ khá nhức đầu do năng lượng thất thoát, nhưng dần sẽ ổn thôi.

    Phải rồi, bất kì đơn vị nào cũng cần biết chữa thương cơ bản bằng Soul nhỉ?

    Exile với Cyvil nhìn chiếc đầu lâu giả, rồi thằng nhóc quyết định thử trước. Nó đặt hờ tay trái lên miệng vết rạch, cố gắng tập trung tinh thần, dồn hết lên viên hồn ngọc xanh xanh của mình.

    Vết rạch liền được vài milimet thì ngưng, Exile bắt đầu thấy chút choáng váng.

    - Đến Cyvil đấy.

    Thằng nhỏ ôm đầu rồi đẩy cái đầu lâu về phía cậu bạn tóc vàng, có điều hơi quá đà nên cái đầu lâu rớt tọt dưới gầm bàn.

    Giờ thì hết choáng váng rồi.

    Cô X-Ray sẽ không hài lòng nếu trông thấy cái đầu lâu trong bộ sưu tập của mình bị rơi đánh bẹp không thương tiếc dưới gầm bàn. Có điều bây giờ cô đang quay hướng khác nên cả Cyvil lẫn Exile phải lượm cái đầu lâu lên thật nhanh.

    Thằng nhóc cúi xuống thật nhanh, lượm cái đầu lâu rồi cũng nhanh chóng ngồi dậy, cùng lúc với Cyvil cũng đang tính cúi xuống giúp.

    Hai cái đầu lâu người sống va vào nhau đánh cốp. Thằng nhóc lại thấy choáng váng tiếp rồi.
    Miss September
    Miss September
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 251
    Join date : 2012-07-19
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Miss September Fri Aug 10, 2012 3:12 pm

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Cứu thương
    11:15 AM


    Fairy - Night


    - Nào phần tiếp theo, chữa vết thương bằng Soul. Các em phải tập trung cao độ, dồn hết năng lượng vào hồn ngọc. Ban đầu không quen sẽ khá nhức đầu do năng lượng thất thoát, nhưng dần sẽ ổn thôi.

    Cô giáo nói sau khi phát cho mỗi cặp một cái đầu lâu rỉ máu. Fairy nhìn cái đầu lâu lấm lem mà rùng cả mình, dù biết là giả nhưng trông nó vẫn rất đáng sợ.

    - N-Night làm trước đ-đi nha.

    Cô bé kéo kéo tay cậu bạn cặp, vì lúc này mà bảo cô tập trung để "chữa" cho cái đầu lâu kia thì thật không thể.
    Metamorphosis
    Metamorphosis
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 289
    Join date : 2012-07-18

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Metamorphosis Fri Aug 10, 2012 4:51 pm

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Cứu thương


    Torch - Dee

    10:35 AM


    - Tớ nghĩ là ổn. Cách này là băng thế nào ấy?

    Torch nói, vừa sờ sờ cái cẳng tay bị băng cứng ngắc của mình. Tôi ngẫm ngẫm một lúc rồi nói:

    - Hình như là... băng vòng tròn. Không nhớ chính xác nữa.

    Tôi gãi đầu đáp, và nhường quyền băng bó lại cho Torch. Chúng tôi băng qua bó lại một lúc thì tiết một cũng kết thúc.



    Torch - Dee

    11:20 AM


    Tiết hai bắt đầu và ba cặp đứng lên trình bày cách băng bó cẳng tay. Xong, cô X-Ray phát cho mỗi cặp một cái đầu lâu rách hai đường lem nhem máu đỏ rồi giao bài thực hành:

    - Nào phần tiếp theo, chữa vết thương bằng Soul. Các em phải tập trung cao độ, dồn hết năng lượng vào hồn ngọc. Ban đầu không quen sẽ khá nhức đầu do năng lượng thất thoát, nhưng dần sẽ ổn thôi.

    Tôi hơi nhăn mặt nhìn cái đầu lâu, rồi cũng đưa tay ra, quơ qua lại như mấy ông đồng bà bói đang làm phép trên mấy quả cầu ma thuật. Tôi cố gắng thật tập trung vào việc chữa thương cùng Hồn ngọc của mình.

    Chừng năm phút mà miệng vết thương giả kia vẫn không lành chút nào, tôi nghỉ một chút và nhường lượt cho Torch:

    - Xem ra không dễ. - tôi nhận xét.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Demi-fiend Fri Aug 10, 2012 6:55 pm




    Taan, Averine.
    Lớp cứu thương.
    7 Sun's Dawn, 3119 AA. 10:40AM.


    Chợt Taan chộp lấy tay nó, quay lại thì thấy cô bạn đang nhìn về đâu đó, ra hiệu nó nhìn theo ánh mắt Taan. Cảnh hai bạn nam đang băng bó cho nhau đập thẳng vô mắt làm nó suýt xì qué ngay giữa lớp.


    - Ý, dễ thương ghê~~~ - Nó lấy tay che đi nụ cười hoang tưởng của mình.


    Rồi quay qua dòm Taan, định nói với cô bạn điều gì đó thì nó quên mất. Thay vào đó là vài suy nghĩ thoáng qua. Ủa, nếu như Taan là cô gái bình thường như bao cô gái khác thì tại sao lại chỉ nó nhìn về cảnh hai bạn trai đang tình thương mến thương băng bó cho nhau thế kia? Hông lẽ...



    Exile, Cyvil.
    Lớp cứu thương.
    7 Sun's Dawn, 3119 AA.


    Giờ là đến lúc thực hành dùng Soul chữa thương. Điều này vô cùng mới mẻ với Cyvil nên gã thấy rất hứng thú.


    Exile thử trước, vết rạch liền lại được vài milimet. Với lần đầu thì cũng khá rồi đấy chứ. Không biết tới lúc gã thử thì có được như vậy không nhỉ.


    - Đến Cyvil đấy. - Cậu ta đẩy đầu lâu về phía gã.


    Bất chợt, chiếc đầu lâu rớt xuống dưới. Điều gã biết tiếp theo là trán mình bị ê ẩm.


    Hai đầu cụng nhau một cái, bật lên một tiếng 'cốp' nho nhỏ và Exile sắp ngã bật ngửa ra sau. Cyvil liền chụp vai cậu ta giữ lại, hẳn là Exile vẫn còn thấy chóng mặt sau khi tập chữa thương. Gương mặt cậu ta trông có hơi khó chịu.


    - Cậu có sao không? - Cyvil lắc nhẹ vai Exile, nghiêng đầu hỏi. Giờ gã mới bắt đầu thấy đau vì cú va chạm.

    Cha bán đậu hủ
    Cha bán đậu hủ
    Squire
    Squire


    Đậu hủ vừa ngon vừa rẻ ăn vào bổ sung trí não

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Snake
    Tổng số bài gửi : 257
    Join date : 2012-03-11
    Age : 34

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Cha bán đậu hủ Fri Aug 10, 2012 7:07 pm

    7 Sun's Dawn, 3119 AA
    Lớp Cứu thương
    Sweet và Hà mã-chan Laughing


    11:23 AM

    Vào tiết hai, Sweet đành tạm chia xa cô bạn cùng nhà Fairy để quay về bạn cặp. Bạn cặp của cô bé là một cô gái nhà Forester có thân hình hà mã. Quay về lớp học, cô Xray tiếp tục ra đề thực hành với một cái đầu lâu lấm lem máu dành cho mỗi cặp.

    Sweet nhìn cái đầu lâu chăm chú, rồi nhìn sang đống máu lầy nhầy đo đỏ bám quanh.

    Nàng xỉu trong vòng tay của Hà mã-chan. Chợt quên rằng tình yêu của Hà mã-chan dành cho nàng là thứ tình yêu BDSM.

    Và một cái tát trời thần của Hà mã-chan khiến nàng sựa tỉnh, hai cái răng cửa chưa kịp lành sau vụ té ở sân vận động bay khỏi hàm, cắm vào cái đầu lâu giả. Và giờ thì cả nàng lẫn Hà mã-chan không cô nào dám sờ tay vào. Còn Sweet thì máu từ miệng rỉ ra hệt như người bị lao thời kì cuối.

    Vậy là cặp của Sweet đã có người tình nguyện bị thương để dùng soul chữa lành.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Cro-Vie Fri Aug 10, 2012 11:56 pm

    First Aid.
    7 Sun's Dawn, 3119 AA. 8AM.

    Anima - Vie.
    A corner table near the window.



    Nó tập trung.

    Cố tập trung.

    Gục.

    Nó nhìn sang mái tóc xanh.

    Viên ngọc xanh lục lóe lên.

    Rồi vụt tắt.

    Nó thở dài.

    Nhắm mắt lại.

    Tay siết chặt lấy cái đồng hồ bên dưới lớp áo.

    Tích tóc

    Tích tóc


    Tích



    Tóc.


    Viên ngọc màu biển lóe sáng.

    Vẫn sáng.

    Đau đầu.

    Dừng lại.

    Đôi mắt xám lại mở ra.

    Và vết thương đã lành được một nửa.

    Và nó lại cố thêm một lần nữa.

    Và một lần nữa.

    Cho đến khi đầu nó quen dần với cơn đau.

    Nó vẫn cố...
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by NPC Sat Aug 11, 2012 2:29 am

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    11:45 AM



    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 1staidthump

    Các bạn vẫn đang chăm chú tập cách chữa lành vết thương thì đã có tiếng chuông reng báo kết thúc giờ học. Cô X-Ray cười mỉm đi một vòng quanh lớp quan sát kết quả rồi nói:

    - Mọi người dừng tay lại nào. Các em cứ giữ cái đầu lâu này, mỗi người tự tìm cho mình cách để tập trung điều khiển năng lực của mình. Vào tiết sau, các em sẽ có một bài kiểm tra nhỏ về năng lực chữa thương. Mỗi em sẽ lên chữa vết thương cho cái đầu lâu ngày hôm nay và nói cho cô biết làm cách nào để các em tập trung được.

    Và rồi cô đi một vòng lớp với con dao trên tay và rạch thêm vài lằn cho mấy cái đầu lâu. Cái đầu lâu đã khủng khiếp nay còn rùng rợn hơn với những lằn nước đỏ chảy ra hay mô hình não bên trong rất sống động

    - Các em phải giữ được bình tĩnh và tập trung trong mọi tình huống và dù đối mặt với mọi vết thương cũng phải bình tĩnh giải quyết.

    Ghi lại bài tập về nhà xong, cô quay qua nhìn các bạn cười nói:

    - Cám ơn các em đã tham gia đầy đủ, và chào mừng các em đến Học viện. Tạm biệt và nhớ làm bài đầy đủ nhé. Lớp giải tán nào.


    Các OC học được phép Soul mới có thể dùng trong Duel!
    - Heal sẽ tốn bạn 5 Soul nhưng hồi máu tùy theo EFF của stat bạn.-



    Lưu ý:
    - Các bạn không cần làm gì đâu. Chỉ cần tiết sau nói sơ qua OC bạn tập trung như thế nào trong lúc chữa thương là được Embarassed

    - Những bạn muốn ghi bài tập chữa bằng soul lúc này vẫn được, không có hạn ghi bài nhưng sau post này thì bạn phải tự báo EXP, BQL không báo.

    + 3 EXP cho Anima, Vie, Torch, Dee, Night, Fairy, Cyvil, Exile, Sweet, Hà mã-chan.
    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Eluveitie Sun Aug 12, 2012 3:58 pm

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Cứu thương
    Averine - Taan


    10:45 AM


    Đang mãi ngắm trai, Taan không để ý đến Averine cũng đang ngắm như nhỏ. Rồi như chợt tự hỏi, linh cảm đồng loại chăng? Nhỏ quay qua nhìn Averine và bắt gặp bạn ấy cũng đang nhìn mình.

    Là đồng minh thật sao?

    - Averine hông lẽ... cũng thích...?

    Nhỏ hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh chứa chan bao niềm hy vọng. Vừa khi đó, tiếng chuông hết tiết một cũng vang lên. Nhưng nhằm nhò gì, thời gian nghỉ giải lao cho phép đôi ta hàn huyên tâm sự mà ha ~



    ---


    Cyvil - Exile

    11:20 AM


    - Cậu có sao không?

    Giọng Cyvil vang lên, rồi cậu lắc nhẹ vai Exile, nghiêng đầu hỏi. Thằng nhóc xoa xoa đầu một lúc rồi đáp:

    - Mình không sao, còn Cyvil?

    Nó hỏi, rồi chợt đưa một tay lên vén chỗ tóc vàng của cậu bạn cùng cặp để xem có bị bầm tím gì không.

    Ứng dụng bài học lên thực tế luôn chăng?
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Demi-fiend Sun Aug 12, 2012 8:41 pm




    Taan, Averine.
    Lớp cứu thương.
    7 Sun's Dawn, 3119 AA.


    - Averine hông lẽ... cũng thích...? - Taan hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh chứa chan hy vọng. Averine cũng không khác gì, hai đôi mắt long lanh mừng rỡ chạm nhau như bạn bè lâu năm không gặp.


    Nó gật gật không nói nên lời. Trời ơi, bao nhiêu ngày đi học mới gặp được đồng loại nha. Nó tưởng chỉ có mình nó fangơ bơ vơ giữa chốn trường học này thôi chứ.


    Đúng lúc, chuông hết tiết một vang lên. Nó chắp hai tay vào nhau, cái nhìn long lanh cứ tiếp diễn bắt đầu tạo nên khung cảnh sến chảy nước.


    - Thiệt là vui quá nha, gặp được đồng loại... à nhầm, gặp được bạn chung sở thích thiệt là vui quá! - Nó ôm má nói.



    Exile, Cyvil.
    Lớp cứu thương.
    7 Sun's Dawn, 3119 AA.


    - Mình không sao, còn Cyvil? - Exile vừa nói vừa đưa tay vén tóc Cyvil lên kiểm tra.


    - Ừ, mình cũng không sao. - Gã đưa tay nắm lấy tay Exile nhẹ gỡ ra tỏ ý mình không có chuyện gì, chợt thốt lên. - Nhưng mà trông cậu có vẻ không ổn, mặt cậu tái xanh rồi kìa.

    Eluveitie
    Eluveitie
    Knight
    Knight


    I left my heart in the Sierra Madre

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 774
    Join date : 2012-04-23
    Age : 27
    Đến từ : Unbreakable Shell

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Eluveitie Sun Aug 12, 2012 9:50 pm

    7 Sun's Dawn - 3119 AA
    Lớp Cứu thương
    Averine - Taan


    10:47 AM


    - Thiệt là vui quá nha, gặp được đồng loại... à nhầm, gặp được bạn chung sở thích thiệt là vui quá!

    Averine ôm má nói. Cả Taan cũng ôm má theo cười một cách cực kì phấn khích. Lần đầu Taan gặp một người không quăng cho nhỏ ánh nhìn kì thị mỗi khi hai mắt tia theo các đôi nam đi kề nhau như cái ống nhòm.

    - Mình cũng vui lắm nha! Thật hông ngờ lại gặp được đồng bọn, à hông, ý mình là bạn cùng sở thích!

    Sau màn tay bắt mặt mừng với phông nền hồng tim bay tứ tung, hai cô gái tiếp tục địa trai cho đến hết giờ nghỉ giải lao.


    ---


    11:20 AM

    Qua tiết hai, kì này cô X-Ray phát cho mỗi cặp một cái đầu lâu rớm máu. Taan nhăn mặt nhìn cái đầu lâu, rồi cũng thử đặt hờ tay lên miệng vết thương để thử "chữa" cho nó xem sao.

    Nhỏ trông thấy viên Hồn ngọc của mình sáng lên, rồi lại tắt ngúm, nhỏ cố một lần nữa nhưng khó mà tập trung được. Cuối cùng, nhỏ định sẽ thử sau và nhường lượt cho Averine:

    - Averine thử xem?



    ---


    Cyvil - Exile

    11:23 AM


    - Ừ, mình cũng không sao.

    Cyvil đưa tay nắm lấy tay Exile nhẹ gỡ ra tỏ ý mình không có chuyện gì, chợt thốt lên:

    - Nhưng mà trông cậu có vẻ không ổn, mặt cậu tái xanh rồi kìa.

    Thằng nhóc vội lắc đầu cười nói:

    - Không sao đâu, tại mình vẫn còn hơi nhức đầu sau khi dùng Soul ấy mà. Cô cũng nói sẽ thấy như vậy lần đầu thử.

    Nó nhìn qua cái đầu lâu nay đã nằm gọn trên mặt bàn, rồi nhìn sang Cyvil:

    - Cyvil thử đi? Mình sẽ ổn mà, không sao.
    Demi-fiend
    Demi-fiend
    Lord
    Lord


    Dying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 1359
    Join date : 2012-02-06
    Age : 28

    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Demi-fiend Sun Aug 12, 2012 10:36 pm




    Taan, Averine.
    Lớp cứu thương.
    7 Sun's Dawn, 3119 AA. Tiết 2.


    Đã đến lúc thực hành chữa thương. Nó trong đơn vị Bloodletter thiên về hỗ trợ nữa, nên tự nhủ là phải cố lên mới được.


    - Averine thử xem? - Sau khi thử không thành công, Taan nhường lượt cho Aver. Nó gật đầu, đặt tay lên vết thương và nhắm mắt cố gắng tập trung hết cỡ. Viên hồng ngọc thậm chí còn không sáng lên, nó cứ chớp tắt chớp tắt vài cái rồi tắt ngúm luôn.


    - Huhu, bây giờ trong đầu mình vẫn còn cảnh *beep* nồng nàn của hai anh nhân vật chính trong cái truyện hôm qua mới đọc, hông mần răng được gì hết á! - Nó lấy hai tay kẹp má, ca ai oán hết sức.



    Exile, Cyvil.
    Lớp cứu thương.
    7 Sun's Dawn, 3119 AA.


    - Cyvil thử đi? Mình sẽ ổn mà, không sao.


    - Ừm. - Gã trả lời rồi bắt đầu thử chữa thương. Để hờ tay lên vết thương, Cyvil cố gắng tập trung hết mức có thể, nhưng vết thương vẫn không thể nào lành lại.


    - Có thể mình đã tập trung không đúng cách. - Gã nói.


    Sponsored content


    [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương - Page 2 Empty Re: [Các dãy phòng học] Phòng 409: Lớp Cứu thương

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Fri May 17, 2024 2:26 pm