Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+43
miyuki9x
Sayaka
Diệp Nhân Đông
Amrita
PhongLinh
Sunstreaker
Song Trúc
Cha bán đậu hủ
Eluveitie
Wingnia
Huyết Vũ
Juno
Nonight
Sweet Cherry
Zeta
Demi-fiend
Danior The Mayor
Azuryu
Leo_gryffindor
Awesome Me
LancasterS
Kazuki
Lily of the Valley
Rosenrot
Ishtar Schrudinger
Sayori
Seki
Shani Priya
Cherry Jas
Miss Nine
Arya Jade
Doctor Know
Mirror Sakura
Priscilla Presley
Quest
Vivian
Aries.J
Nocturne
NPC
Phan Anh Kha
Silver Guardian
kayuki
Admin
47 posters

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Admin Mon Feb 06, 2012 11:34 pm

    First topic message reminder :

    - Quảng Trường Oakville + Những con đường làng -



    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Screenshot-14copy
    Hình chỉ mang tính chất minh họa, cái quảng trường làng không được thế đâu Laughing

    Quảng trường làng là nơi tụ tập "buôn chuyện" của dân làng Oakville, còn đường làng tuyến giao thông huyết mạch của làng.

    Nói quảng trường cho sang nhưng thực chất chỉ là một bãi đất trống với cây sồi to cao, và một cái giếng bị hư nằm lặng im dưới gốc cây. Laughing

    Đây là nơi mà các OC có thể gặp gỡ làm quen với nhau, hay ra đây hóng tin đồn cũng được nốt. Embarassed

    Đồng thời đây còn là nơi tổ chức các hoạt động Lễ hội của làng. Embarassed

    Đường làng sẽ là nơi ghi lại vấn đề đi lại, giao thông của các OC. Thành ra sẽ có một khả năng cao mọi người đụng nhau trên đường nha. Happy





    Last edited by Admin on Tue Jul 03, 2012 8:37 pm; edited 9 times in total
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Nocturne Wed Mar 14, 2012 9:43 pm

    Monday, Spring 24
    10:40
    Journey - Six - Alden



    Trên tay Six bây giờ là hai bông hoa, một trắng và một vàng. Bông thứ hai là do Alden vừa đưa, cùng với câu nói " Cắm chung". Sau khi đưa nhanh bông hoa cho Six, Alden quay sang Jou, lúng túng:

    - Jou..còn ở cùng ... 1 người nữa..nhỉ?

    Jou mỉm cười, thái độ của Alden thật kì lạ, anh ta có vẻ ngại ngùng trước Six sau hành động vừa rồi. Nhìn Alden đầy hàm ý, Jou cười đáp:

    - Tôi ở chung với một đứa cháu nữa, tên thằng bé là Lullaby.

    Six và Alden, có một cái gì đó giữa họ, đúng không..?
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Mirror Sakura Thu Mar 15, 2012 10:05 pm

    Thứ tư, Spring 12
    12.10 AM

    "Quán rượu, quán rượu ở đâu nhỉ?"

    Alysa lẩm bẩm một mình, nhìn quanh bốn hướng với hi vọng tìm thấy ngôi nhà nào đó đề tên là "Quán rượu New Moon", nhưng dường như cũng chỉ vô ích khi trước mặt cô chẳng có gì khác ngoài một vài ngôi nhà của người dân làng, mà đang là buổi trưa, nên cũng chẳng có ai trên đường để cô hỏi thăm cả.

    "Ôi trời, đáng lẽ mình phải hỏi chị Heather trước chứ nhỉ? Sao lại bất cẩn như thế chứ..."

    Không thấy được địa điểm cần đến, Alysa đột nhiên đâm ra tự cáu với chính mình. Hôm nay đúng là xui mà, sáng vì một con mèo mà đi trễ, trên đường còn suýt vấp té rồi lại va phải người đi đường nữa, giờ thì lạc vào một nơi nào đó của làng mà cô cũng chẳng biết.

    Someone... please help me... T^T

    Thứ hai, Spring 24
    10.40 AM
    Alysa & Ryan | Six | Alden | Journey

    Tám giờ sáng, đột nhiên Alysa bị lôi khỏi nhà khi còn chưa kịp làm chút gì đó để ăn. Những chú hề vui tính dẫn cô đến quảng trường náo nhiệt, hôm nay có lẽ là lễ hội gì đó của dân làng chăng? Thảo nào hôm thứ sáu chị Heather đã nói rằng thứ hai này cô sẽ được nghỉ. Và hi vọng là Ryan nghe được tiếng cô khi bị kéo đi mà đến đây, và rồi cả hai anh em có thể cùng đi đâu đó ăn sáng. Bụng cô... đang kêu...

    "Lyssi! Em đứng chỗ nào thế?"

    Tiếng Ryan vang lên cắt ngang những suy nghĩ của cô, anh đang nhìn dáo dác khắp nơi, trán đổ cả mồ hôi rồi kìa. Tự nhiên... thấy thương quá...

    "Em đây, anh hai!" _ Cô gọi to, đáp lời Ryan, cảm thấy vui vui khi anh nhìn thấy và chạy đến bên mình _ "Anh mệt lắm hả? Chạy từ nhà ra đây..."

    Anh cười xòa, quẹt vội giọt mồ hôi lăn trên trán, đáp:

    "Có sao đâu. Chỉ sợ em chờ thôi."

    Ôi, đúng là anh hai ngốc của em mà, lúc nào cũng chỉ biết lo cho người khác thôi... Mà đó cũng là một điểm rất đáng yêu của anh đấy chứ. Alysa mỉm cười dịu dàng, vươn tay sửa lại nếp áo và mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt anh, khẽ hỏi:

    "Mình đi đâu chơi chứ? Hay là về nhà?"

    "Thì- Ủa, đó có phải là Six và Alden không nhỉ?"

    Cô nhìn theo hướng anh chỉ, phát hiện ra hai bóng người quen thuộc. Một điểm trắng và một điểm vàng. Và họ đang nói chuyện với ai đó.

    "Tại sao chúng ta không đến chào họ một tiếng nhỉ? Cũng lâu rồi không gặp nhau mà ha."

    "Nhất trí."

    Alysa đồng tình, rồi vui vẻ cùng Ryan đến chào hỏi hai người bạn. Một khởi đầu không tệ cho một ngày lễ, nhỉ?
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Vivian Thu Mar 15, 2012 10:17 pm


    Monday, Spring 24
    On the road.
    10:50 AM
    I've fallen in love with you.
    Six - Journey - Alden




    - Tôi ở chung với một đứa cháu nữa, tên thằng bé là Lullaby.

    Jou cười ẩn ý đáp lại. Alden như không biết nói gì hơn nữa, lắm lúc hắn nguyền rủa cái khả năng giao tiếp đặc biệt tệ hại của y. Alden im lặng đưa mắt sang nhìn Six cầu cứu. Và trong vài giây ngắn ngủi hắn chợt nhận ra hai bóng người nửa quen nửa lạ.

    - Hình như là Alysa và Ryan? - Alden nói chỉ tay về phía 2 người đang tiến lại gần.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Silver Guardian Sat Mar 17, 2012 2:09 pm

    Mon. Spring 24
    Đường làng


    .A Good Man is Hard to Find.
    .Alden - Journey - Ryan - Alysa - Six.




    10:56 AM


    _ Hình như là Alysa và Ryan?

    Alden nói chỉ tay về phía hai người đang tiến lại gần. Six nhìn theo hướng tay anh, mắt hơi nheo lại như cố xác định rõ, xong quay qua nhìn cả Alden lẫn Jou:

    _ Đúng là Alysa và Ryan, Jou gặp hai anh em họ chưa nhỉ?

    Jou vừa định trả lời thì hai anh em Grumerny đã lại gần cả ba. Alden cúi đầu chào còn Six thì vẫy vẫy tay vui vẻ đáp:

    _ Chào Alysa, chào Ryan! Cũng bị kéo ra nhỉ?
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Phan Anh Kha Sat Mar 17, 2012 7:27 pm

    Spring 25
    Thiên Lam - Yuri

    Đang dáo dác tìm kiếm Shani trong đám người đông đúc, bất chợt một bóng hình nhỏ nhắn lọt vào tầm nhìn của Lam. Tóc hồng, áo hồng, váy hồng, đính kèm theo là cả rừng nơ. Không lầm vào đâu được. Đó chính là...

    -YURIIII~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Cô bé mới vừa quay lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, thì bị con nhỏ biến thái kia ôm gọn ngay sau đấy.

    -Không ngờ gặp em ở đây đó.

    Cười nói toe toét, trông Lam hình như chưa có ý định buông tay khỏi Yuri lúc này. Cơ mà con bé cũng chém gió ghê. Bữa mới đi hóng chuyện thừa biết người trong nhà nào cũng tóm ra đây vậy mà bảo....
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Nocturne Sun Mar 18, 2012 9:40 am

    Monday, Spring 24
    11:00
    Journey - Six - Alden - Ryan - Alysa


    Alden vừa trả lời xong thì chợt có hai người bước lại phía họ, có vẻ là hai anh em vì họ có đôi mắt màu đỏ và mái tóc đen giống nhau. Ai vậy nhỉ? Có lẽ là người quen của Six và Alden.

    - Đúng là Alysa và Ryan, Jou gặp hai anh em họ chưa nhỉ?

    Six cười hỏi Jou, anh cũng vừa định đáp lại thì hai người họ đã đến gần.

    - Chào Alysa, chào Ryan! Cũng bị kéo ra nhỉ?

    Six vẫy tay chào họ. Sau khi hai anh em đã đến gần ba người rồi, Jou mới mỉm cười :

    - Xin chào, Alysa và Ryan đúng không nhỉ, tôi tên là Journey, có thể làm quen với hai người không?
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Admin Sun Mar 18, 2012 10:38 am

    Chủ Nhật, Xuân 30
    Lễ Mừng Xuân!




    Lễ Mừng Xuân sẽ kéo dài trong hai ngày từ Xuân 30 đến Xuân 31.

    Trong hai ngày này người dân thường sẽ diện lên mình những bộ cánh đẹp nhất và cùng chè chén ca hát mừng một mùa thu hoạch thành công, riêng các quý cô sẽ mặc những chiếc váy hồng rực rỡ đầy duyên dáng.

    Những ngày này, trên khắp các nẻo đường làng và trong chợ, thậm chí xung quanh nhà dân, là những dây hoa được kết thành những dải dài treo vắt vẻo khắp nơi, khiến ngôi làng nhỏ bé thêm phần đặc sắc. Trên mặt đường, người ta rải lúa mì bên hai lối đi như muốn nói "bước đi trên con đường vàng" chỉ sự thành công trong mùa màng và cầu mong mùa sau cũng vậy.

    Ngoài Quảng trường là tấp nập hơn cả, những cái bàn gỗ được dựng nên, bày biện đủ loại nông sản mời mọi người dân cùng chung vui chè chén mà không mất tiền mua. Những thùng rượu khổng lồ cũng được đem trưng ra ở đây. Mấy chiếc xe bò làm việc không ngừng nghỉ để đem đồ ăn thức uống liên tục ra quảng trường để người dân cùng ăn chung.

    Nói ngắn gọn, hệt như một buổi picnic quy mô lớn.

    Nhưng vẫn chưa đủ, Lễ hội cần một Nữ hoàng Mùa Xuân như theo phong tục, sẽ là người múa điệu cầu may và đến từng nhà gieo bùa may. Nhưng để chọn ra một trong mấy quý cô xinh xắn thì thật là một thử thách, chính vì thế mà một trò chơi nho nhỏ đã được nghĩ ra để chọn lấy.

    Trò chơi chỉ được bật mí khi mà bắt đầu thôi nhé.


    - Các cô gái đã ra QT -

    Priscilla Presley
    Cherry Jas
    Anna Yukari
    Lunar Jas
    Shani Priya
    Alysa Grumerny


    Ghi chú: những bạn nữ nào muốn chơi thì ghi bài đến Quảng trường nhé, nhớ là có mặc váy hồng thì mới được chơi. Sau khi nhắm đã khá đủ thì trò chơi sẽ bắt đầu. Embarassed

    Trò chơi sẽ bắt đầu vào lúc 11:00 PM và kéo dài tới khi số cô gái đã có bài tham dự đủ. 11:00 PM sẽ khóa sổ game và ko ai đăng ký được nữa.

    Các bạn còn lại cũng nhớ ra đây ăn lễ chung vui đó nha ~ Embarassed
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Priscilla Presley Sun Mar 18, 2012 11:28 am

    Chủ nhật - Xuân 30

    Chưa bao giờ ngôi làng được trang trí rực rỡ như hôm nay. Khắp nơi đều kết hoa - những dải hoa chạy dài theo con đường làng tỏa kết và tập trung về phía Quảng trường.

    Pris vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Ban đầu cô hơi ngại khi phải mặc bộ váy rực rỡ này, nhưng càng đi, cô càng thấy xuất hiện nhiều sắc hồng thấp thoáng. Đó là những cô thiếu nữ của làng cây Sồi. Hết thảy họ đều mặc váy hồng, đầu đội hoa, vừa đi vừa cười nói tíu tít.

    Quảng trường đông nghịt người. Ngay chính giữa là những dãy bàn dài chất đầy đủ loại thức ăn và rượu. Những người dân làng đang hối hả chuẩn bị. Có lẽ cô đến hơi sớm.

    Pris hơi lùi lại, nhìn quanh, rồi cô bước lại gần một giỏ cam khổng lồ, hỏi:

    _ Bà để cháu giúp nhé?

    Bà cụ móm mém cười, rồi đưa cho cô mấy chiếc giỏ để bày cam lên bàn. Vừa làm, cô vừa để ý nhìn trong đám đông. Không biết Cherry có đến không nhỉ?

    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Cherry Jas Sun Mar 18, 2012 12:30 pm

    Chủ nhật, Xuân 30
    Cherry | Pris

    Áo hồng phấp phới, ý nghĩ đó làm tôi hơi kinh dị. Vì đó giờ tôi không thường mặc màu này. Thật kì lạ là giờ lại đang mặc bộ váy hồng được gửi đến nhà, nhưng cái ý nghĩ trông mình thật lóe sáng thì tôi vẫn không ngừng thấy ngại ngùng và kì hoặc.

    Các cô gái của làng thì lại mặc nó đi với một trạng thái vô cùng tự nhiên và tôi nghĩ có phần quả cảm. Còn tôi chính là lính tiên phong thầm lặng, bởi tôi là người giúp đỡ may nên mấy bộ này còn gì. Tuy là Pris làm nhiều hơn.

    Nhắc đến Pris, tôi liền bắt gặp bóng ai quen quen đang ở đằng kia. Như mười năm chưa gặp, tôi bay đến xem thử có phải Pris để tìm người quen đi giữa dòng áo hồng xa lạ này.

    - Pris! Pris!

    Tôi gọi lớn, hi vọng cô nàng nghe thấy.
    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Miss Nine Sun Mar 18, 2012 1:24 pm

    Chủ nhật, Xuân 30
    Quảng trường
    10:00 AM


    Anna nhẹ từng bước tiến vào quảng trường, bộ váy khiến cô đi lại hơi khó khăn vì cô chưa bao giờ mặc váy dài tới chân thế này. Quảng trường khi này đã tấp nập người, ăn uống vui đùa đủ cả. Anna thật không biết trò chơi gì sẽ diễn ra đây.

    Cô gái đưa mắt nhìn xung quanh xem có người quen nào không. Đi vài bước, Anna vô tình tự dẫm vào váy mình và ngã đánh oạch xuống thảm cỏ. Bộ váy thì thật may mắn là không bị rách hay vướng bẩn gì quá rõ, nhưng ôi thôi cặp kính yêu quý của Anna đã văng đi đâu rồi?

    - Kính? Kính tôi đâu rồi?

    Anna sờ soạng lần mò trên mặt đất, dùng tay vén hết chỗ cỏ này tới chỗ nọ để tìm cặp kính. Do không thấy rõ nên cô phải vừa tìm vừa kêu gọi giúp đỡ:

    - Ai đó làm ơn tìm hộ tôi cặp kính? Làm ơn?



    Ai đó giúp bạn Anna nhà mình nha Love
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by kayuki Sun Mar 18, 2012 2:44 pm



    Sun, 30 Spring - 10:00 am

    Solar & Lunar | Anna


    Váy hồng, kính đen, tóc ngắn màu đen giấu sau cái mũ trùm đầu lấy được từ trong hành lý của Cherry-san. Solar đầu óc căng thăng bị lôi xềnh xệch ra quảng trường trong cái gọng kìm mang tên Lunar

    _ Không không không không được. Tuyệt đối không ổn, Lunar để anh về đi.

    Hắn nói gần như van xin. Với cái sức của hắn thì thắng Lunar là cái chắc nhưng trong giao kèo giữa hai đứa, hắn tuyệt đối không được chống đối nó vì trong quá khứ, hắn nợ nó nhiều lần lắm.

    _ Không không không không được. Uổng công tôi chuẩn bị. Đẹp mà đẹp mà, không ai phát hiện đâu nên tháo cái kính với cái nón ra đi, trong nó khiến anh càng bị chú ý vì cách ăn mặc kì quái hơn đó. Cứ thả lỏng tự nhiên nào~ Đi chơi mà.

    Hắn lắc đầu như cái trống bỏi, chết cũng không muốn tháo nón với mắt kính đen mặc kệ là nó trông kì quái đến cở nào.

    _ A, Cherry-san!

    Lunar vui vẻ reo lên vẫy tay với Cherry chỉ vào Solar khoe chiến công vật lộn trong hơn hai tiếng mới làm được. Hắn trong lòng đau khổ thở dài nhìn Lunar trong bộ váy hồng y chang mình. Con bé đúng thật là có khí chất tiểu thư. Từ dáng đi đến cách phối đồ đều rất sành sỏi tiếc là.... tình cách lại bị biến chất đến thế này.

    _ Kính? Kính tôi đâu rồi?

    Đột nhiên nghe tiếng quen thuộc, hắn ngước nhìn thấy cô gái tên Anna đã từng gặp nhau ở nhà số 3 đang hoảng loạn tìm cái kính ở gần đó. Solar không nghĩ nhiều lấy cái kinh đặt vào tay Anna bảo

    _ Kính cậu này.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Shani Priya Sun Mar 18, 2012 7:12 pm

    Spring 30, 10:30 AM

    Khu quảng trường nhộn nhịp giữa hoa và nắng, không phải theo phong cách cổ điển kiêu sa của những lễ tiệc Châu Âu thường thấy, cũng không rực rỡ cầu kỳ như cách người ta vẫn trang hoàng ở các lễ hội dân tộc Châu Á, lại càng không đơn giản hay phóng khoáng như các lễ hội ở Mĩ. Nếu có mặt ở quảng trường Oakville lúc này, hẳn bạn sẽ thấy ngỡ ngàng trước vẻ đẹp không mấy cầu kỳ nhưng vẫn tươi tắn và dịu dàng của nó. Xung quanh quảng trường, người ta chăng đầy những dải hoa tươi được kết bằng những sợi chỉ mảnh, hoàn toàn không có dấu hiệu của vải lụa hay đèn nháy. Hoa chỉ đơn giản là được trang hoàng trên những cành cao của một cây sồi khổng lồ, hoa buộc trên những cây sào lớn cắm quanh quảng trường tạo thành một ranh giới vô hình giới hạn quảng trường với khu vực xung quanh. Giữa quảng trường, nơi hàng ngày bạn thấy là một bãi đất trống, thì nay được chất đầy bởi những hàng nông sản tươi ngon bày trên những chiếc bàn gỗ dài. Chỗ này có một sọt cam lớn mà hai cô gái mặc váy hồng đang xếp, chỗ kia vài ba cô thôn nữ cũng váy hồng đang vừa tươi cười vừa gọt táo. Bạn còn thấy ở đây những sọt rau tươi non mọng nước, với những người nông dân khỏe mạnh đang đứng chế biến ngay tại chỗ. Bạn sẽ thấy vẻ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của một vị khách phương xa nào đó, khi được mời ăn thử một bẹ cải mà người đó chưa bao giờ có ý định ăn sống. Mùi thức ăn tỏa ra ngào ngạt, trộn lẫn hương hoa dìu dịu, giữa mùi đất và mùi nắng gió tạo thành một hương vị mà bạn không thể thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Đó chính là Lễ hội mừng Xuân, một trong những hoạt động truyền thống của dân làng Oakville từ nhiều đời nay.

    Hòa trong dòng người đông đúc giữa quảng trường, có một cô gái nhỏ nhắn với váy hồng dài đến gót, thân váy điểm xuyết những bông hoa trắng được kết từ những dải lụa mảnh. Mái tóc dài màu nâu đỏ và chiếc khăn hồng buộc lệch sang một bên tai, trông cô lẽ ra đã rất dịu dàng nếu không có cặp kính thô kệnh màu đồng, gương mặt ngơ ngác và dáng điệu cực kỳ lóng ngóng như chú ngựa con lạc mẹ kia.

    Đó là Shani Priya, một trong ba cô gái của ngôi nhà số 6, mới chuyển đến lúc đầu mùa. Nhìn thái độ của cô ấy, có thể thấy rằng cô ấy đang muốn tìm hai người bạn cùng nhà, những người mà đến bây giờ không hiểu sao vẫn chưa xuất hiện...






    :sad: mình đang viết gì vậy trời :sad:
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Priscilla Presley Sun Mar 18, 2012 9:49 pm

    Chủ nhật, Xuân 30
    Cherry | Pris


    Đang loay hoay cạnh giỏ cam, bất chợt Pris nghe thấy tiếng gọi:

    - Pris! Pris!

    Quay lại, cô nhận ra Cherry, cũng đang mặc bộ váy hồng dài chấm gót.

    _ Cherry! - cô đáp. Cuối cùng cũng gặp một người quen rồi. Sau lưng Cherry, còn có hai người mặc váy hồng nữa. Một là cô bé tên Lunar ở cùng nhà Cherry, và kia... là một cô gái mặc váy hồng, mang kính đen và đội mũ trùm kín mít nên không nhìn rõ mặt.

    _ A, Cherry-san! - Lunar reo lên, và xoay người kia lại, có lẽ là để khoe với Cherry. Vì Pris cũng đứng ngay đó, cô bàng hoàng nhận ra cái cô nàng váy hồng kia không ai khác chính là... anh chàng Solar.

    Vì chúa, cô chưa bao giờ nghĩ anh ta lại có sở thích kì lạ đến thế.
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Mirror Sakura Sun Mar 18, 2012 9:56 pm

    Thứ hai, Spring 24
    11.00 AM

    Ryan & Alysa | Six | Alden | Journey


    Hai anh em nhà Grumerny chậm rãi tiến về phía những người quen, xem ra họ cũng đã nhìn thấy cả hai rồi.

    "Chào Alysa, chào Ryan! Cũng bị kéo ra nhỉ?"

    Six vẫy tay vui vẻ chào hai anh em, trong khi Alden cúi đầu chào. Alysa mỉm cười, đập tay với Six một cách thân thiện, đáp:

    "Vâng, cũng bị kéo ra đây đấy ạ." _ Cô tiện tay gỡ bông hoa cài trên đầu xuống _ "Cái này tặng anh."

    Vừa lúc đó, chàng trai đứng bên cạnh Six và Alden cất giọng, mỉm cười:

    "Xin chào, Alysa và Ryan đúng không nhỉ, tôi tên là Journey, có thể làm quen với hai người không?"

    "Vâng, rất hân hạnh được làm quen. Anh là...?"

    Ryan nghiêng đầu đáp.

    Chủ nhật, Spring 30
    10.00 AM


    "Lâu rồi mới thấy em mặc váy nữ tính vầy à nha."

    Chàng trai mắt đỏ ruby cười cười, trêu chọc cô gái đang đi bên cạnh, mặc một chiếc váy màu hồng điểm xuyết những bông hoa trắng được đính trên dải lụa mảnh. Cô đưa tay vuốt lại mái tóc đen mượt bồng bềnh, được nhấn bằng một sợi ruy băng màu xanh nhạt cột nửa đầu, trên có kết bông hoa hồng đỏ thắm nổi bật, rất dịu dàng vừa lườm ông anh trai, nhưng không đáp. Dám bảo cô như vậy, chẳng nhẽ từ trước giờ cô không nữ tính , không giống con gái hay sao? Nhưng thôi, hôm nay là lễ hội đó a, tha cho anh.

    Vì là Lễ hội Mừng Xuân của làng Oakville, nên quảng trường thường ngày, giờ đây đã được trang hoàng rực rỡ sắc màu, với những dãy hoa kết đua nhau khoe hương khoe sắc. Không gian vô cùng nhộn nhịp, vui tươi và thân thiện, khác xa những buổi tiệc xa hoa nhạt nhẽo với nào là giám đốc tập đoàn này, chú tịch tập đoàn nọ mà cô và anh trai luôn bị bắt phải tham gia cùng bố mẹ, dù muốn hay không. Nhưng mà... thôi quên đi, dù sao cũng đã qua rồi. Quảng trường này, khắp nơi những bàn gỗ được dựng lên, bày đủ mọi trái cây nông sản mời mọi người cùng thưởng thức, nhộn nhịp không thể tả. Đằng này là những thùng rượu lớn, đằng kia xe bò làm việc không ngừng nghỉ, hệt như một buổi picnic lớn vậy. Thật là vui a~~~

    Mở đầu ngày đặc biệt hôm nay, sẽ là điều gì đây nhỉ?
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Nocturne Sun Mar 18, 2012 10:06 pm

    Sunday, Spring 30
    10:15 AM
    Bryant


    Trên đường phố nhộn nhịp, các cô gái đang diện những bộ váy xinh xắn để chào đón lễ hội mùa xuân, ai ai cũng rạng ngời. Thay vào đó, ở một góc phố, có một "cô gái", ừ thì cũng khá xinh xắn, đang đứng đó, mặt mày cău có, dáng đứng thì thô lỗ, thật là hỏng hết cả vẻ đẹp của chiếc váy duyên dáng đang mặc.

    Thật là, nghĩ lại lúc sáng đúng là tức chết mà.

    Chuyện là, không biết tai sao hôm qua bỗng dưng có một chiếc váy được gửi tới nhà hai chú cháu .Nghe đâu phong phanh mai là lễ hội mùa xuân, có cuộc thi gì đó dành cho phái nữ. Nhưng thật kì lạ, ai lại gửi váy cho một gia đình toàn nam giới làm gì?

    Nhìn kĩ lại chiếc váy cũng không đến nỗi nào. Hoa văn rất tinh tế với màu chủ đạo là màu hồng.

    Nó hợp với Jou không nhỉ?

    Khẽ đưa mắt nhìn Jou, rồi lại nhìn lại chiếc váy, Lull lập tức thu suy nghĩ đó lại. Thực sự thì không biết Jou có hợp với váy không, nhưng màu hồng là không thể. Chợt bên tai Lull vang lên câu nói:

    - Lull, hay cháu mặc nó vào ngày mai đi.

    Lull lập tức nhìn qua ánh mắt Jou, trong đó trộn lẫn giữa nghiêm túc và giễu cợt.

    - Ca-ca-ca-cái gì?????????????? - Lull gần như hét lên - Chú vừa nói cái gì cơ? Cháu làm gì cơ? Ai mặc váy cơ?

    Jou điềm tĩnh đưa chiếc váy lên ngang mặt Lull, nói:

    - Nhìn xem, kích cỡ vừa với cháu này.

    - Th-thì sao?????? - Thằng bé vẫn tiếp tục hét lên.

    Nhưng Jou vẫn giữ vẻ mặt chú-vô-tội, tiếp tục nói:

    - Mai là lễ hội, cháu thử chơi xem nào? Nhé?

    Đôi mắt Jou thành khẩn nhìn thằng cháu, khiến nó cũng hơi nhột. Nhưng quyết không thể để đôi mắt đó làm mình mềm lòng được.

    - Cháu không mặc! Chú mặc nó đi!

    Jou vẫn tiếp tục nói với giọng điệu thành khẩn:

    - Mặc đi mà, nhé?

    Mặc dù đã quyết không động lòng trước Jou, nhưng không biết tại sao, một lúc sau, thằng bé đã nhăn nhó đồng ý. Sự thực thì đôi khi Jou thật đáng sợ...

    Để rồi kết cục là hôm nay đây, với chiếc váy kì dị, thằng bé đứng giữa quảng trường chơi vơi một mình. Jou đi đâu không biết, hình như là về nhà lấy cái gì đó. Lạy trời, đừng là thứ kì dị nào đó là được.

    - Lull!

    Giọng một người đàn ông từ xa vọng qua. Lull nhíu mày, cuối cùng cũng đã đến rồi, chú chậm chạp quá đấy.

    - Xin lỗi, chú phải lục cả cái vali lên mới thấy nó, lúc sáng quên béng mất.

    Rồi dịu dàng vòng tay qua cổ Lull, đeo vào đó một chiếc dây chuyền có hình con bướm màu bạc tuyệt đẹp, viên đá trong suốt ở giữa. Hình như Lull đã từng nhìn thấy nó rồi.

    - À, đây là dây chuyền của Vanessa, hồi đó chị ấy có tặng chú, giờ cho lại cháu đấy.

    Trên khuôn mặt Jou hiện rõ vẻ hạnh phúc khi nói về quá khứ. Lull hơi ngạc nhiên, rồi lại đỏ mặt. Dây chuyền của mẹ ư, có ngày Lull vẫn còn có thể nhìn lại được...

    Sau khi xúc động một hồi, Lull bỗng nhớ lại hoàn cảnh của mình, vội vàng lên tiếng:

    -C-cháu phải làm gì với bộ váy kì cục này đây?

    Rồi đưa mắt nhìn xung quanh xem có người bạn nào không, hy vọng là sẽ không xui xẻo mà bắt gặp người quen lúc này.


    Last edited by Road to the Wind on Mon Mar 19, 2012 8:01 pm; edited 1 time in total
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by kayuki Sun Mar 18, 2012 10:35 pm



    Sun, 30 Spring - 10:15 am

    Lunar | Lullaby | Journey


    Lunar lúc này đang ở trên một cành cây gần đấy để dễ quan sát quảng đường. Mà nguyên nhân con bé mặc váy hồng leo cây chỉ vì nó cảm thấy vô vị và có chút buồn chán vì đã lỡ để Solar trốn mất. Nên cứ thế, có một con bé mười tám tuổi đầu mặc váy hồng trông rất xinh lại vắt vẻo trên cây tự kỉ.

    Nhìn xuống khung cảnh bên dưới, ồn ào và náo nhiệt, mọi người ai cũng thật đẹp và vui vẻ làm nó chợt nhớ đến lúc nhỏ, trong một lần không cận thận vì quá ham chơi lễ làm nó lạc mất gia đình thế nên giờ không hiểu sao, nó có chút không vui khiến đến chỗ đông người.

    Nhác thấy có bóng người quen mới đến nhập tiệc, để ý kĩ thì đó là cậu của Lulla và Lulla...trong bộ váy hồng???

    _ Phụt!

    Lunar nhịn cười, xem ra Solar mà biết được chắc sẽ vui mừng hay thông cảm với người đồng cảnh ngộ đây. Nghĩ nghĩ một chút, nó nhảy xuống đất, lon ton đến chào hỏi đồng nghiệp

    _ Lulla-chan! Cậu cũng đến chơi à? Thật tốt quá. À, chào cậu của Lulla ạ

    Nó nhìn thái độ thì có vẻ đoành hoàng nhưng con mắt của nó thì tố cáo tất cả. Ngắm người đẹp đến hai mắt sáng rực
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Cherry Jas Sun Mar 18, 2012 10:53 pm

    Chủ nhật, Xuân 30
    Cherry | Pris | Solar | Lunar



    - Đỉnh lắm Lunar!

    Tôi đưa ngón cái, ra hiệu vô cùng hài lòng, con bé cũng làm lại y chang. Hai chúng tôi không hẹn cùng đồng lòng nhìn Solar trong bộ váy hồng điêm.....à, đẹp một kiểu lạ lùng.

    - Ế? Thế thì lúc làng bắt đầu lễ hội thì có thể kéo Solar vào không? Các cô gái không thì chán chết.

    Tôi kêu réo, tò mò hỏi mọi người.




    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Admin Sun Mar 18, 2012 11:07 pm

    Chủ Nhật, Xuân 30
    11:00 AM



    Ai sẽ là Nữ hoàng Mùa Xuân?


    - Xin mời các quý cô tập trung dưới gốc sồi nào!

    Giọng Trưởng làng vang vọng khắp gọi tên các cô gái mặc váy hồng tụ hội dưới gốc cây. Bạn là một cô gái trong số đó. Vừa bước lại chung hội với các quý cô, vị Trưởng Làng đã chìa ra một xấp thẻ bài, ông giải thích:

    - Có tất cả 100 thẻ bài, đánh số ngẫu nhiên từ 1 tới 100. Các cô gái sẽ lần lượt rút 1 trong 100 tấm này, cho tới khi cô gái cuối cùng rút thì ai có tấm thẻ lớn nhất sẽ là Nữ hoàng mùa Xuân của chúng ta.

    Vậy là sẽ tùy thuộc vào may mắn cả ư?

    Bạn nghĩ thế. Thì ra ý tưởng chung của lễ hội là cầu may, quả nhiên cô gái may mắn nhất chính là người xứng đáng làm nữ hoàng truyền vận may của năm rồi.


    Luật chơi:


    Bạn sẽ sử dụng thẻ Random Numbers để chơi.

    Code:
    [rand]1,100[/rand]


    Ghi bài tham dự chơi như sau:

    Chủ nhật, Xuân 30
    11:00 AM

    [Random numbers]

    [bài RR rút thẻ]

    Trong tất cả OC nữ có mặt ở QT và chơi thì OC nào có số random lớn nhất sẽ là Nữ hoàng mùa xuân.

    Ai sẽ là cô gái may mắn nhất nào? Embarassed


    - Các cô gái tham dự -


    Priscilla Presley - 18
    Cherry Jas - 71
    Anna Yukari - 40
    Lunar Jas - 87
    Shani Priya - 10
    Alysa Grumerny - 89


    Last edited by Admin on Mon Mar 19, 2012 11:40 pm; edited 3 times in total
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by kayuki Sun Mar 18, 2012 11:12 pm

    ]
    *flashback*

    Sun, 30 Spring - 10:03 PM

    Solar & Lunar | Cherry


    Nghe Cherry-san la làng tên của Solar lên, Lunar hốt hoảng bịt miệng cô nàng này lại, ghiến răng bảo

    _ Cherry-san, Solar chịu vì một phần tôi hứa là không cho ai biết đó, cô giữ khẽ giùm đi mà, không anh ta lại đòi về thì khổ a, chưa phá được gì mà.

    Nó tủm tỉm cười lôi cái máy ảnh giấu kĩ trong áo ra khoe Cherry bảo

    _ Xem này xem này, thứ này giờ thật hữu dụng nha! Chúng ta sẽ chụp lén anh ấy.

    Nói rồi nháy mắt với cô nàng tung tẩy quay lại chỗ Solar thì thấy hắn biến mất tiêu. Nó há hốc mồm tức giận, tên này trốn nhanh thật!

    *end flashback*
    Cherry Jas
    Cherry Jas
    Squire
    Squire


    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 148
    Join date : 2012-02-16
    Age : 26
    Đến từ : Góc sách

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Cherry Jas Sun Mar 18, 2012 11:23 pm

    Chủ nhật, Xuân 30
    11:00 AM
    Cherry Jas



    Trưởng làng vừa kêu gọi thì không hẹn tất cả cô gái ào đến làm tôi bị quay vòng vòng. Thế là tôi cố nhoi nhoi giữa đám đông, mới mò được tới chỗ xấp thẻ. Được Trưởng Làng mỉm cười hiền từ nhìn tôi rút, tôi có chút linh cảm mình là một người không may nên đành rút bậy.


    Random number (1,100) : 71


    Ko, phải bảo tôi ko may cũng chẳng hên, cứ luôn ở giữa mới đúng.


    Last edited by Cherry Jas on Sun Mar 18, 2012 11:24 pm; edited 1 time in total
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Shani Priya Sun Mar 18, 2012 11:32 pm

    Chủ nhật, Xuân 30
    11:00 AM
    Shani


    Random number (1,100) : 10

    - Chào ngài ạ! - Shani cúi đầu khi vị trưởng làng tươi cười chìa ra trước mặt cô một nắm thẻ. Cũng như nhiều cô gái khác, Shani (lớ ngớ thế nào) lại bị kéo vào đoàn người đang đứng xếp hàng trước gốc sồi. "Thì ra là một trò rút thăm" - cô nghĩ. Nó đơn giản hơn rất nhiều so với những gì mà cô đã tưởng tượng.

    Đưa tay rút một tấm thẻ và trả lại nó cho trưởng làng, cô nhận được một cái gật đầu cùng nụ cười khích lệ của ông, song thời gian dành cho mỗi người không nhiều, cô cũng không nói được gì thêm ngoài câu chào hỏi.

    Ngó xung quanh, cô tự hỏi không biết Thiên Lam với Mirall đi đâu nhỉ?
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Priscilla Presley Mon Mar 19, 2012 10:45 am

    Chủ nhật, Xuân 30

    Thì ra là chơi trò rút thăm. Ban đầu cô cứ nghĩ là phải thi thố gì đó kia, rút thăm thì đơn giản hơn nhiều. Cô không mấy may mắn trong mấy trò may rủi, nên chắc không đủ may để được làm Nữ hoàng đâu nhỉ?

    Random number (1,100) : 18




    Last edited by Priscilla Presley on Mon Mar 19, 2012 10:51 am; edited 2 times in total
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Mirror Sakura Mon Mar 19, 2012 6:10 pm

    Chủ nhật, Spring 30
    11.00 AM


    "Thế... em lên bốc thăm nhé. Anh có đi đâu thì đi đi a, hôm nay là lễ hội mà."

    Alysa cười với anh trai, rồi nhanh nhẹn chạy lên trước. Khi bước đi còn kịp nghe thấy tiếng anh:

    "Chúc may mắn nhé!"

    Cái này... em hên xui à nha~

    Random number (1,100) : 89
    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Miss Nine Mon Mar 19, 2012 6:18 pm

    Chủ Nhật, Xuân 30
    Quảng trường
    10:05 AM


    Anna - Solar


    - Kính cậu này.

    Một giọng nói vang lên và nay chiếc kính gọng đỏ đã nằm trong lòng bàn tay Anna. Cô ngước lên nhìn, hơi nheo mắt lại trước sắc hồng mập mờ kia. Một cô gái ư? Nhưng rõ là giọng nam kia mà.

    Cho tới khi đeo cặp kính lên lại, cô gái tóc nâu mới có thể nhìn thấy rõ. Tóc đen, kính đen. Mà sao... cô vẫn thấy người này quen quen?

    - Cám ơn ạ... mà cho hỏi cô tên gì? - Anna cất lời.


    11:20 AM


    Rút thăm à?

    Quả là đơn giản hơn cô tưởng nhiều. Nhưng Anna cũng quyết định thử xem sao, dù gì cũng không thiệt hại gì mà?

    Nói thật, về khoản này cô cũng không may hơn anh chàng Christ là bao.

    Random number (1,100) : 40
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Nocturne Mon Mar 19, 2012 8:25 pm

    Monday, Spring 24
    11:05 AM
    Journey - Lullaby - Six - Alden - Alysa - Ryan


    - Vâng, rất hân hạnh được làm quen. Anh là...?

    Mỉm cười, Jou đáp lại:

    - Tên tôi là Journey, lần đầu tiên gặp mặt hai anh em nhỉ.

    Cách đó không xa, có một thằng bé với mái tóc vàng hơi rối đang chạy trong đám đông, có vẻ thằng bé đang tìm gì đấy. Đưa mắt nhìn xung quanh, rồi đôi đồng tử màu xám của thằng bé dừng lại bên vệ đường, nơi có năm con người đang đứng vui vẻ nói chuyện. Hơi mỉm cười, thằng bé chạy ngay sang đó. Nắm lấy tay áo của người thanh niên có mái tóc màu rượu, cất lời:

    - Jou! Tìm thấy chú rồi, sáng giờ chú ở đâu thế?

    Jou hơi ngạc nhiên, nhưng cũng mỉm cười đáp lại:

    - Chú bị mấy chú hề kéo ra ngoài đây.

    Rồi như nhận ra tình huống, Lull nhìn xung quanh. A, sao tập hợp toàn người quen thế này.

    - A, Six, chào chú, và... chú Alden nữa.

    Rồi đôi mắt nó dừng lại ở hai anh em có mái tóc màu đen:

    - Và...

    Jou chủ động mở lời trước:

    - Đó là hai anh em nhà Grumerny, Ryan và Alysa, cháu cũng làm quen với họ luôn đi.



    Sunday, Spring 30
    10:20 AM
    Lullaby - Journey - Lunar


    - Lulla-chan! Cậu cũng đến chơi à? Thật tốt quá. À, chào cậu của Lulla ạ.

    C-cái gì, là Lunar. Thằng bé hoảng hốt, thực sự là nó không ngờ sẽ gặp người quen sớm vậy. Đang lúng túng không biết nói sao cho nên lời thì Jou đã lên tiếng:

    - Chào Lunar, hôm nay Lunar cũng đến chơi xuân nhỉ.

    Rồi khẽ cười, Jou quay sang nói nhỏ với Lunar, mặc cho thằng cháu anh đang đỏ mặt tía tai cả lên:

    - Lunar thấy thằng bé nhà tôi hôm nay như thế nào? Công sức năn nỉ hôm qua đó.

    Sponsored content


    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 6 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 10:59 pm