Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+43
miyuki9x
Sayaka
Diệp Nhân Đông
Amrita
PhongLinh
Sunstreaker
Song Trúc
Cha bán đậu hủ
Eluveitie
Wingnia
Huyết Vũ
Juno
Nonight
Sweet Cherry
Zeta
Demi-fiend
Danior The Mayor
Azuryu
Leo_gryffindor
Awesome Me
LancasterS
Kazuki
Lily of the Valley
Rosenrot
Ishtar Schrudinger
Sayori
Seki
Shani Priya
Cherry Jas
Miss Nine
Arya Jade
Doctor Know
Mirror Sakura
Priscilla Presley
Quest
Vivian
Aries.J
Nocturne
NPC
Phan Anh Kha
Silver Guardian
kayuki
Admin
47 posters

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Admin Mon Feb 06, 2012 11:34 pm

    First topic message reminder :

    - Quảng Trường Oakville + Những con đường làng -



    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Screenshot-14copy
    Hình chỉ mang tính chất minh họa, cái quảng trường làng không được thế đâu Laughing

    Quảng trường làng là nơi tụ tập "buôn chuyện" của dân làng Oakville, còn đường làng tuyến giao thông huyết mạch của làng.

    Nói quảng trường cho sang nhưng thực chất chỉ là một bãi đất trống với cây sồi to cao, và một cái giếng bị hư nằm lặng im dưới gốc cây. Laughing

    Đây là nơi mà các OC có thể gặp gỡ làm quen với nhau, hay ra đây hóng tin đồn cũng được nốt. Embarassed

    Đồng thời đây còn là nơi tổ chức các hoạt động Lễ hội của làng. Embarassed

    Đường làng sẽ là nơi ghi lại vấn đề đi lại, giao thông của các OC. Thành ra sẽ có một khả năng cao mọi người đụng nhau trên đường nha. Happy





    Last edited by Admin on Tue Jul 03, 2012 8:37 pm; edited 9 times in total
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Rosenrot Fri Apr 06, 2012 5:11 pm

    Mon - Summer 14
    Quảng trường - 8:10 AM
    Special Quest: A Place to Pray
    + Celestia +


    Tuần mới của Celestia bắt đầu với đống tàn tích chất cao như núi. Nhưng đứa con gái không phàn nàn gì về chuyện này, nó nghĩ tới anh nó cũng đang è lưng ra làm việc không ngừng nghỉ ở phòng khám. Điều làm nó ớn nhất chỉ là cơn nóng ở đây.

    Chưa bao giờ nó trải qua cơn nóng khủng khiếp thế này. Thật may là bộ váy lính của nó không quá dài, chứ cứ ăn mặc như ngày thường thì nó sẽ chết ngộp trong chính mồ hôi của nó mất.

    Tiến độ: 25%

    Tues - Summer 15
    Quảng trường - 8:40 AM
    Special Quest: A Place to Pray
    + Celestia +


    Celestia cầm cục đá lên, xem xét một chút rồi ném nó lên cái xe bò. Một tiếng oái vang lên khiến nó giật mình quay qua nhìn, gương mặt lờ đờ của nó chuyển dần thành hốt hoảng khi nó nhận ra cục đá đã ném thẳng vào đầu người lái xe.

    "Xin lỗi, bác có sao không ạ?"

    Nó trèo lên xe và lại kiểm tra người lái xe, ông ta còn tỉnh táo nhưng cục u trên đầu khiến ông ta đáp lại nó bằng một cái lườm. Xin lỗi một lần nữa rồi con bé lảo đảo bước xuống.

    Đêm qua nó bị mất ngủ, mà theo như Anselm nói nó lại lên cơn và đòi ra ngoài tìm gì đó cho bằng được. Ngồi thần người ra bóp trán một lúc, Celestia lắc đầu rồi tiếp tục làm việc.

    Tiến độ: 30%

    Wed - Summer 16
    Quảng trường - 9:00 AM
    Special Quest: A Place to Pray
    + Celestia +


    "Edelweiss..."

    Celestia luôn miệng lẩm nhẩm từ đó, tay nó thì cứ thế bơi móc chỗ đất bẩn không ngừng. Giấc mơ về dòng chữ nhảy múa đó lại đến với nó. Celestia cảm giác rằng nó đã quên một điều gì đó không đáng quên, và từ này như đang cố gắng khơi gợi nó nhớ đến việc đó.

    Nó lấy tay gãi đầu, rồi thở dài và tiếp tục ném những mảnh gốm hư vỡ lên cái xe bò gần đó. Nó muốn nhớ. Nó muốn biết.

    Nhưng nó không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu.

    Tiến độ: 35%

    Thur - Summer 17
    Quảng trường - 9:40 AM
    Special Quest: A Place to Pray
    + Celestia +


    "Cháu xin chỗ vải này được không ạ?"

    Celestia cầm tấm thảm rách tươm và đầy bụi đất lên cho ông Trưởng làng xem. Cụ già nhìn nó một lúc như thắc mắc nó muốn làm gì với chỗ vải thừa và hư hỏng này, nhưng rồi ông cũng đồng ý, dường như nhận ra đôi mắt xanh đầy kiên quyết của nó.

    Đứa con gái nhoẻn miệng cười tươi và cúi đầu cảm ơn cụ già. Nó xếp chỗ vải thừa lại rồi cất vào trong túi xách. Nó sẽ đem chỗ vải này về cho Anselm, anh nó chỉ cần giặt sạch lại và thế là đã có vải để may đồ.

    Tiến độ: 40%
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Vivian Fri Apr 06, 2012 5:55 pm


    Friday, Summer 18
    Special Quest:
    A Place to Pray

    08:45 AM



    Cái xe bò dừng lại trước đống tàn tích cũ của nhà thờ. Alden nhảy xuống xe, hắn bắt đầu phân loại những đống đồ gỗ lấn đống gạch vụn đã được dọn nằm vào một góc để ra một bên.

    Dù đã búi tóc cao lên, mặc một chiếc áo mỏng cộc tay nhưng hắn vẫn chẳng thấy mát mẻ hơn chút nào. Cả khuôn mặt cứ đỏ gay lên, lớp áo cùng những lọn tóc cứ dính bết vào da.

    Cứ thỉnh thoảng hắn phải dừng tay lại uống nước hay ngồi nghỉ tạm trong xe nhưng tình trạng cứ mỗi lúc một tệ hơn...



    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Silver Guardian Mon Apr 09, 2012 12:39 am

    Fri. Summer 18
    Quảng trường


    .A Helping Hand.
    .Special Quest: A Place to Pray.




    8:00 AM


    Ngày hôm nay tiếp tục là một ngày làm việc bình thường. Từ khi tình nguyện tham gia vào việc làng, công việc Six xoay quanh sỏi đá, gỗ hư và tàn dư của thứ từng gọi là nhà thờ.

    Thông thường hắn phải làm cả ngày thứ bảy nữa, nhưng tuần này thì hôm đó hắn được nghỉ phép. Vì Six vừa đăng ký đi trại kéo dài ba ngày. Ít nhất thì quyết định đó cũng giúp hắn thoát khỏi mớ hỗn độn này trong vài ngày. Với lại, cái quan trọng là Alden có tham gia.

    Thế là vui rồi.



    Tiến độ: 45%
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Silver Guardian Wed Apr 11, 2012 2:36 pm

    Tues. Summer 22
    Quảng trường


    .A Helping Hand.
    .Special Quest: A Place to Pray.




    9:00 AM


    Ba ngày trại đã chấm dứt và hôm nay Six tiếp tục công việc dọn dẹp quảng trường của mình nhưng...

    _ Mưa rồi à?

    Hắn cùng với những người tình nguyện đứng nép mình dưới những tấm mái che, đôi mắt dán chặt lấy những giọt nước thay phiên nhau tuôn rơi. Mưa thế này thì làm sao mà tiếp tục dọn được đây?

    Cuối cùng Six và mọi người phải quay qua làm việc khác, đó là kiểm tra lại những món đồ đã dọn trên xe bò xem cái nào dùng được cái nào không. Hắn đành hy vọng trời sẽ sớm hết mưa vậy.


    Tiến độ: 50%
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Rosenrot Thu Apr 12, 2012 2:55 pm

    Fri - Summer 18
    Quảng trường - 8:10 AM
    Special Quest: A Place to Pray
    + Celestia +


    Hôm nay tâm trạng Celestia cực kì phấn khởi. Vì ngày mai con bé sẽ được cùng anh nó đi cắm trại trong rừng. Celestia chưa bao giờ đi trại chính vì thế mà nó cực kì mong đợi ngày mai sẽ đến.

    Sắn ống tay áo lên cao, đứa con gái bắt tay vào công việc với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

    Tiến độ: 45%

    Tues - Summer 22
    Quảng trường - 8:30 AM
    Special Quest: A Place to Pray
    + Celestia +


    Mưa.

    Celestia đứng dưới những mái hiên nhà nhìn ngắm những hàng mưa tuôn rơi, khoác lên ngôi làng thường rợp nắng vàng một màu xanh hiếm có.

    Màu xanh. Blue.

    Khoảng thời gian đi trại để lại cho đứa con gái những kỉ niệm khó quên. Lần đầu nó xa anh nó, và lần đầu tiên Anselm xa nó. Và nó chợt mừng thầm vì cuối cùng không có chuyện xấu gì xảy ra.

    Nghĩ ngợi một lúc rồi Celestia cùng với Six và những người tình nguyện tiếp tục kiểm tra những món đồ trên xe bò.

    Tiến độ: 50%

    Wed - Summer 23
    Quảng trường - 9:00 AM
    Special Quest: A Place to Pray
    + Celestia +


    Ngày nắng đẹp với cơn nóng dần được đẩy lùi khiến Celestia cực kì khoan khoái. Nó nghe người ta nói mãi tới ngày lễ Midsummer sắp tới chính thế mà nó rất là mong đợi đến khi đó.

    Nó đã bỏ lỡ dịp lễ Mừng Xuân và cơ hội gặp mặt Nữ Hoàng Mùa Xuân. Chính vì vậy mà lần lễ này đứa con gái nhất định phải tham gia cho được.

    Tiến độ: 55%
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Admin Sat Apr 14, 2012 12:04 pm

    Thứ Bảy - Hè 26
    Lễ Midsummer bắt đầu!



    Cuối cùng thì ngày lễ lớn nhất mùa hè đã diễn ra.

    Mọi hoạt động lễ hội tập trung chủ yếu ở quảng trường, dưới gốc cây sồi già to lớn. Hôm nay là một ngày lễ nắng đẹp, bạn sẽ cùng dân làng chung vui chứ?

    Nếu bạn đồng ý, thì khi ra quảng trường, bạn sẽ nhận ra nơi đây đang diễn ra những trò chơi và cuộc thi, những thùng rượu khổng lồ cùng quầy đồ ăn miễn phí để mọi người cùng chung vui.

    Nếu như bạn có tham gia đi trại tìm hoa, bạn sẽ trông thấy thành quả của mình, những đóa hoa vàng đượm sắc nắng được trang trí khắp quảng trường, đó chỉ là một số. Phần lớn hoa sẽ được gửi đến phòng khám để phục vụ việc y tế.

    Đến tối, sẽ bắt đầu màn đốt lửa lớn nhất (Bonfire) mà bạn có thể thấy.

    Bonfire sẽ diễn ra vào lúc 7:00 PM (sẽ có post báo), lửa trại sẽ được giữ cháy mãi tới ngày lễ cuối cùng. Ý nghĩ cho hình ảnh này đó là dùng để xua đuổi những linh hồn quỷ dữ, tà ma, dùng để bảo vệ mọi người.

    Lúc này, ở Quảng trường đang diễn ra những cuộc thi:

    1. Thi ăn xúc xích:
    Phần thưởng dành cho người thắng: 100 G
    Thời hạn đăng ký đến 12:00 PM ngày 15/4
    Người tham gia: Lullaby Bryant

    2. Thi cắm hoa:
    Phần thưởng dành cho người thắng: 90 G

    3. Ở quầy Kissing Stand đang tuyển nhân viên Laughing ai có hứng đứng ra hôn kiếm tiền nào? Laughing))
    Người tham gia: Journey Bryant

    4. Tối ngày mai và ngày mốt sẽ có trình diễn văn nghệ, vì thế mà hôm nay bắt đầu nhận đăng ký các tiết mục. các bạn ai có hứng muốn tham gia để trình diễn kĩ năng của mình nào? Embarassed Người có màn trình diễn hay nhất sẽ được quyết định theo Vote. (có phần thưởng) Laughing))

    Nếu bạn không muốn chơi thì có thể ra quảng trường ngắm các bạn chơi hay làm chuyện riêng cũng được. 3 ngày lễ thì ko làm quest nhé! Hãy tận hưởng ngày nghỉ nào!

    Còn nếu bạn muốn đăng ký tham gia chơi thì cứ việc ghi bài đến những quầy trên đăng ký tên mình nhé. Embarassed

    Chúc các bạn 1 ngày lễ vui vẻ Happy


    Last edited by Admin on Sat Apr 14, 2012 2:08 pm; edited 1 time in total
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Nocturne Sat Apr 14, 2012 1:57 pm

    Saturday, Summer 26
    Quảng Trường
    8:30 AM

    Journey - Lullaby



    Hôm nay là lễ hội làng, tất cả mọi người được nghỉ làm, hai chú cháu vì thế cũng tranh thủ ra quảng trường chơi. Lễ hội ở ngôi làng này luôn tấp nập và nhộn nhịp, với những trò chơi thú vụ cùng nhiều gian hàng bày bán nhiều đồ khác nhau.

    Dừng chân trước cây sồi lớn giữa làng, hai chú cháu ngồi lại một băng ghế, chậm rãi ăn hết que kẹo vừa được phát miễn phí. Jou cười:

    - Lễ hôi ở đây vui thật nhỉ, Lull, vui hơn mấy cái tiệc buffet ở London nhiều.

    Thằng bé Lull gật gù đáp lại:

    - Cháu không thích mấy cái buffet đó, dù rằng đi với bạn bè nhưng vẫn thấy thiếu thiếu.

    Jou chỉ cười, anh biết là thằng bé không hòa đồng. Thôi đành vậy, hiện tại bây giờ nó vui là được. Rồi bỗng như chợt thấy gì đó, mắt Jou sáng lên, vội kéo Lull đến chỗ đám đông đang bu lại.

    - Lull! Lull! thi ăn kìa, thắng được những 100G đó.

    Thằng bé cũng bất đắc dĩ bị kéo theo, nó hơi nhăn nhó:

    - Chú làm gì thế? Chú muốn tham gia hả?

    Nhưng ánh mắt khó đoán của Jou nhìn lướt qua thằng cháu anh, Lull hơi rùng mình, nó nói:

    - Ch-chú làm gì mà nhìn cháu dữ vậy??

    - Cháu mới sẽ là người tham gia.

    Jou ma mãnh nói, rồi nhanh chóng để không cho Lull kháng cự gì, anh bước lại quầy đăng kí, nói lớn:

    - Lullaby Bryant, đăng kí thi ăn xúc xích, viết nhanh lên cho tôi một chút.

    - Chú...!!!

    Lull hoảng hồn, Jou thật là, thằng bé có bao giờ ăn nhiều được như vậy đâu, mà lại còn là thi. Bực tức nhìn Jou đang đi về lại gần, nó nói:

    - Chú đùa à? Cháu không tham gia đâu nhé.

    - Ngoan ngoãn và có trách nhiệm chút đi, chú đã đăng kí rồi, lát phải chơi đó, nhớ để bụng đừng ăn gì nhé.

    Jou cười cười nhìn Lull. Thực ra không phải vì phần thưởng mà anh mới cho nó tham gia, mà bởi vì anh muốn Lull hòa đồng hơn một chút. Nhưng nào thằng bé có ngoan ngoãn thế đâu, đang dỗi, mắt nó bỗng sáng lên khi bắt gặp bảng hiệu ở quầy Kissing Stand đang tuyển nhân viên. Từ trạng thái cau có khuôn mặt nó bỗng gian tà hơn, nó nói:

    - Là chú ép cháu đấy nhé...

    Rồi nó lao nhanh đến quầy Kissing Stand , nói rành rọt:

    - Cho cháu đăng kí làm nhân viên, Journey Bryant ạ!

    Nhìn lại Jou bây giờ đang đứng gần nó, ngạc nhiên đến nỗi há hốc miệng:

    - Cháu...

    - Chú phải-có-trách-nhiệm-đấy-nhé...

    Khung cảnh xung quanh hai chú cháu bỗng trở nên yên lặng đi hẳn, chỉ có hai đôi đồng tử xám là chằm chặp nhìn nhau.


    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Admin Sat Apr 14, 2012 2:13 pm

    - Kissing Stand -



    Journey Bryant,

    Bạn hiện là nhân viên ở quầy Kissing Stand. Embarassed

    Bạn sẽ ở quầy này trong 3 ngày lễ từ 9:00 AM - 11:00 AM là hết ca làm. Mỗi một ngày làm bạn sẽ dùng thẻ random từ 1-20. Con số hiển thị sẽ là số nụ hôn bạn nhận (và cho) NPC, dân làng trong ngày. Laughing))

    Code:
    [rand]1,20[/rand]

    Đối với OC, thì các bạn hứng cứ vào hôn Journey nhé Laughing))

    Mỗi 1 nụ hôn là 3G. Embarassed

    Chúc vui Happy
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Arya Jade Sat Apr 14, 2012 3:17 pm

    Thứ Bảy, Hè 26
    Quảng trường
    9:15 AM


    Christian - Danny

    Hôm nay là lễ Midsummer và không ai phải đi làm. Christian quyết định ra ngoài thư giãn một chút. Anh định rủ Danny đi cùng nhưng rốt cuộc lại thôi. Nghĩ lại thì anh đã ép cậu làm nhiều chuyện cậu không thích.

    Danny không phải tuýp người của đám đông và Christian nghĩ anh nên tôn trọng cậu. Đưa mắt nhìn quanh những quầy trò chơi và các đóa hoa vàng nở rộ trên cao kia khiến anh tự hào hết sức. Mãi nhìn, anh không chú ý và vô tình va nhẹ vào một người dự lễ.

    - A... tôi xin lỗi...

    Christian quay qua nhìn và hơi khựng lại khi bắt gặp mái tóc màu gạo thân quen kia. Nhưng buột miệng, anh thốt lên ngay:

    - D...Danny?

    - Chào, Christ. - Danny đáp lại bằng vẻ mặt điềm đạm như ngày thường.

    - Tôi không nghĩ cậu sẽ đi dự lễ.

    - Ờ... tôi đi tìm người quen thôi, chút về ngay.

    Christian nhìn cậu chăm chú rồi chợt hỏi nhỏ:

    - Người đó... là tôi đúng không?
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Doctor Know Sat Apr 14, 2012 3:46 pm

    Thứ Bảy, Hè 26
    Quảng trường
    9:25 AM


    Christian - Danny


    - Người đó... là tôi đúng không?

    - Anh đang mơ ngủ hả?

    Tôi đáp rồi quay lưng đi. Đưa tay sửa cặp kính đeo trên mũi, tôi dợm chân tiếp tục bước đi mặc Christ theo sau lưng. Thật ra thì anh ta nói không sai. Cái lý do lôi một thằng lười nhác như tôi ra khỏi nhà chính là Christ.

    Tôi không ham thích lễ hội và nếu là trước đây thì tôi đã nằm nhà rồi. Nhưng với Christ, tôi chắc chắn thể nào anh ta cũng có mặt ở đây. Có lẽ sau hàng tá chuyện xảy ra, tính cách Christ đã dần lây nhiễm qua cho tôi rồi.

    Tôi không quen nhiều người, mà thời gian tôi ở bên Christ là nhiều hơn cả. Dù không vui vẻ gì chấp nhận điều đó, nhưng tôi phải nói đó là sự thật.

    - Thế người diễm phúc đó là ai thế? - Christ tiếp tục theo sau tôi hỏi.

    - Không ai cả.

    - Cậu vừa nói chờ ai đó mà?

    - Ờ...

    Tôi hững hờ đáp rồi chợt khựng lại khiến Christ dừng chân theo. Quay lại nhìn anh bạn tóc đỏ, tôi nhíu mày rồi nhẹ nhàng nói:

    - Nghe này, Christ. Tôi... tôi đang chờ...

    Gương mặt Christ lộ rõ vẻ mong đợi. Thở dài, rồi tôi tiếp tục:

    - ...chờ bạn gái.

    Đó là nói dối.
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Arya Jade Sat Apr 14, 2012 4:04 pm

    Thứ Bảy, Hè 26
    Quảng trường
    9:55 AM


    Christian - Danny - Jou

    - ...chờ bạn gái.

    Danny cất lời đáp khiến Christian chút ngạc nhiên, nhưng rồi khuôn mặt anh dần chuyển thành một nụ cười tươi.

    - Thế à? Cậu có bạn gái từ khi nào thế?

    - Từ... hôm qua?

    Danny nhấn giọng đáp lại khiến Christian phì cười. Rõ là cậu không có khả năng nói dối rồi. Tiếp tục sánh vai cùng Danny, cả hai đi dạo quanh quảng trường và Christian tiếp tục hỏi:

    - Thế... cô gái đó là ai?

    Danny im lặng như tìm ý rồi đáp:

    - Một... cô gái trong làng. Hôm qua cô ấy đến xưởng mộc đặt hàng nên... tôi làm quen.

    - Ra vậy? Thế mà tôi cứ ngỡ cậu tôn thờ chủ nghĩa độc thân chứ?

    Danny im lặng trước câu hỏi của Christian. Khuôn mặt ẩn sau lớp kính đen kia thật khó mà đoán được cậu đang nghĩ gì. Chợt thấp thoáng đằng xa, Christian trông thấy một bóng hình quen thuộc với mái tóc màu rượu vang.

    Chẳng phải là Jou đó sao? Christian tự hỏi. Và cậu ta làm gì ở... cái quầy hôn kia?

    Như ngộ ra, Christian mỉm cười và nghĩ Jou thật chăm chỉ, làm việc cả ngày nghỉ. Chắc anh nên đến ủng hộ cậu nhỉ? Chợt quay qua nhìn Danny, anh xoa cằm ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

    - Danny, quầy hôn kìa.

    - Thì sao?

    - Tôi sẽ ra đó hôn ủng hộ bạn bè.

    - Hả?

    Danny thốt lên rồi bất chợt ngước qua nhìn Christian khiến anh khẽ giật mình. Mỉm cười đầy ẩn ý, Christian nói tiếp:

    - Cậu đã có bạn gái rồi kia mà? Sao mà hôn được nữa nhỉ? Người ta ghen đó. Tôi muốn ủng hộ Jou thật, với lại cậu ta cũng dễ thương nữa.

    - Ừ... dễ thương thật. - Danny ậm ừ trong họng.

    - Jou hiền này, dễ thương này, biết chăm lo này, suy nghĩ thấu đáo và rất nhẹ nhàng...

    - Anh đang muốn ám chỉ điều gì thế hả? - Danny gằn giọng ngắt lời Christian.

    - Không có gì đâu. Tôi ra chỗ cậu ấy đây.

    Christian vui vẻ nói rồi tiến về phía Jou, để Danny đứng lại nơi đó quan sát cả hai. Thấy cậu, anh chào ngay:

    - Chào Jou, cậu siêng năng ghê. Làm việc thêm giờ ở ngày nghỉ nữa!
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Nocturne Sat Apr 14, 2012 4:18 pm

    Saturday, Summer 26
    Quảng Trường
    10:00 AM

    Journey - Christian - Danny


    Đứng ở quầy hôn cũng đã gần một tiếng đồng hồ, Jou thở dài. Nãy giờ anh đã hôm biết bao nhiêu nào thì các cô gái trẻ, nào thì các em bé, nào thì... anh cũng không muốn hồi tưởng nhiều quá. Cũng tại thằng cháu anh cả, giờ nó cũng biến đi đâu chơi rồi chẳng biết.

    Để xem, hôm nay anh phải hôn một số lượng nhất định dân làng.
    Random number (1,20) : 14
    Con số đó cũng đã được một nửa rồi, chưa kể còn vài vị khách tới nữa. Đang nghĩ ngợi lung tung, anh bỗng thấy đằng xa hai bóng người, một cao to với mái tóc nâu đỏ và một với mái tóc màu trắng. Người cao to kia không phải là Christ sao, và người đi cùng, Jou cũng thấy quen quen.

    - Chào Jou, cậu siêng năng ghê. Làm việc thêm giờ ở ngày nghỉ nữa!

    Christ bước lại vui vẻ chào Jou, để cậu tóc trắng kia đứng ở đằng xa nhìn hai người. Jou hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cười đáp lại:

    - Chào Christ, chẳng siêng năng gì đâu, ha ha, chỉ là một chút trục trặc nho nhỏ...

    Rồi anh vừa nhìn sang người đi cùng Christ, hỏi:

    - Vậy anh đến lễ hội chơi hả, còn...cậu bạn kia sao không lại đây luôn?

    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Vivian Sat Apr 14, 2012 4:31 pm

    Saturday, Summer 26
    Town's Square.

    09:30 AM
    Midsummer



    Alden muốn dành thời gian bên Six nhiều hơn, đồng thời cũng muốn làm cho những giây phút đó vui vẻ hơn nên khi nghe có tổ chức lễ hội Midsummer, hắn đã qua nhà rủ Six đi cùng.

    Và kết quả, hiện nay, cả hai tay trong tay đang lẩn vào dòng người tấp nập trong quảng trường. Kéo Six ra được một góc, Alden lên tiếng hỏi

    - Em muốn làm gì?

    - Em không biết nữa. - Six nhíu mày nghĩ ngợi, rồi chợt đưa mắt qua quầy hôn - Em muốn hôn Jou ủng hộ anh ấy ghê.

    Alden đưa mắt nhìn Journey rồi quay sang nhìn Six:

    - Em muốn thật à?

    - Hay em nên làm thêm ở quầy hôn cùng Jou nhỉ? - Six nhìn Alden đầy ẩn ý.

    - Vậy anh làm cùng em. - Alden bình thản nói. - Nếu em không phiền.

    Six nhíu mày nhìn Alden rồi vòng tay ôm chặt lấy cánh tay hắn:

    - Nghĩ lại, em không làm đâu.

    - Sao thế? - Alden nhướn mày nhìn Six, môi khó giấu một nụ cười.

    Six phụng phịu đáp: - Em không thích thấy anh hôn ai hết ngoài em.

    Alden phì cười quay sang hôn nhẹ lên môi Six rồi hỏi:

    - Em có muốn sang chào Journey không?

    - Vâng ạ. - Six mỉm cười toe toét và gật đầu đáp.

    - Còn lỡ em đổi ý muốn làm giống Jou thì anh đảm bảo anh sẽ là khách hàng duy nhất. - Alden quay sang thì thầm vào tai Six trước khi nắm tay Six tiến lại chỗ Jou đang đứng.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Nocturne Sat Apr 14, 2012 9:44 pm

    Saturday, Summer 26
    Quảng Trường
    9:32 AM

    Journey - Alden - Six


    Đứng ở gian hàng, nhìn sang xung quanh, ánh mắt Jou bỗng bắt gặp hai bóng dáng. Không phải đó là Six và Alden sao, chắc họ cũng đang chơi lễ. Mà có vẻ như họ cũng đã thấy và đang lại gần chỗ anh.

    Đợi họ đến gần hơn một chút, Jou mới tiến tới, cười toe:

    - Chào Six, Alden, hai người cũng đến chơi lễ hội à?
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Admin Sat Apr 14, 2012 10:54 pm

    Thứ Bảy, Hè 26
    7:00 PM



    - Bonfire -


    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Bonfire


    Cách gốc sồi không xa là một núi gỗ cao chót vót. Người ta sẽ bắt đầu đốt lửa trại với ý nghĩa bảo vệ mọi người và xua tan những linh hồn quỷ dữ lang thang.

    Lửa Bonfire sẽ được giữ cho cháy mãi trong 3 ngày lễ, dù là sáng hay chiều. Trong thời gian lửa cháy, nếu có bất kì thứ gì bạn muốn quên hay hủy bỏ thì cứ việc thả vật đó vào ngọn lửa phập phùng kia nhé. Embarassed

    Hãy giữ ngọn lửa mãi cháy nào! Happy
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Arya Jade Sun Apr 15, 2012 12:50 am

    Thứ Bảy, Hè 26
    Quảng trường
    10:10 AM


    Christian - Danny - Jou

    - Vậy anh đến lễ hội chơi hả, còn...cậu bạn kia sao không lại đây luôn?

    Jou cất lời khiến Christian quay qua nhìn Danny đang đứng đằng xa. Dù đeo kính đen nhưng anh chắc mẩm cậu vẫn đang quan sát cả hai. Khẽ mỉm cười, Christian quay qua nhìn Jou và lắc đầu đáp:

    - Cậu ấy chút nữa có việc phải đi ấy mà, cậu ấy không lại đâu.

    Nhìn người thanh niên với mái tóc màu rượu một chút, Christian mỉm cười nói:

    - Tôi nghĩ mình nên ủng hộ cậu chứ nhỉ? Hy vọng cậu không phiền nhận nụ hôn từ tôi chứ?

    - Không sao đâu, công việc mà.

    Jou tươi cười đáp khiến Christian vui vẻ gật đầu. Anh đưa mắt thăm dò Danny lần cuối, chắc chắn cậu đang nhìn rồi nhoẻn một nụ cười đầy ma mãnh, cái nụ cười mà ít khi nào anh để lộ.

    Có một sự thật ít ai biết về Christian. Đó là dù anh là một thằng ngố cực kì xui xẻo và vụng về, nhưng bù lại anh là tay hôn cực giỏi và không hề thua kém bất kì chàng trai nào trong chuyện tình cảm.

    Thế là ghé sát đầu về phía Jou, anh bắt đầu nhẹ nhàng áp môi mình lên bờ môi mềm mại kia. Đôi mắt nâu khẽ nhắm hờ, thỉnh thoảng hơi hé ra để quan sát người đứng đằng xa kia.

    Bỏ cặp kiếng ra xem nào.

    Anh nghĩ thầm và tiếp tục dùng chính môi mình mân mê bờ môi người kia. Đó sẽ là một nụ hôn hoàn hảo, nếu như...

    Bốp!

    ...một vật thể lạ cưng cứng lao thẳng vào đầu Christian.

    Anh ngã nhào qua một bên với một cục u trên đầu. Đưa tay ôm lấy và mồm thì rên rỉ, Christian quay qua nhìn và nhận thấy đó là... một cục đá.

    Đầu mình cứng dữ vậy ta?

    À khoan không phải chuyện đó. Nhầm, phải hỏi cục đá từ đâu ra. Thế là Christian đưa mắt nhìn về hướng Danny.

    Khuôn mặt khó đoán kia hình như có chút thay đổi với cặp lông mày nhíu lại?
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Doctor Know Sun Apr 15, 2012 2:35 am

    Thứ Bảy, Hè 26
    Quảng trường
    10:15 AM


    Christian - Jou - Danny


    Đôi mắt ẩn sau cặp kính đen của tôi vẫn lặng quan sát Christ hôn chàng trai kia.

    Tại sao tôi không thể rời mắt khỏi họ được?

    Tại sao tôi cứ đứng mãi thế này?

    Và tại sao... tôi lại quan tâm?

    Christ chỉ là muốn ủng hộ bạn bè thôi mà, đúng không? Giữa hai người họ không có gì cả, tôi hy vọng thế. Hy vọng? Từ khi nào mà tôi bắt đầu hy vọng Christ độc thân vậy?

    Đưa tay lên sửa cặp mắt kính đầy bối rối, tôi tự nhủ nếu không nhìn thì sẽ tốt hơn. Mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh mà. Tôi không thích Christ, anh ta hôn ai là quyền của anh.

    Nhưng dường như trong một khoảnh khắc, đôi mắt nâu kia khẽ hé mở và nhìn về phía tôi. Chút nào thử thách? Chọc tức?

    À ha, thì ra anh muốn thế à?

    Nhíu mày, tôi nhặt lấy một cục đá nhỏ dưới chân. Cỡ này vừa rồi, không tới mức gây án mạng nhưng cũng để lại cục u nhớ đời.

    - Này thì chọc khóe nhau.

    Tôi rủa thầm rồi vung tay chọi thẳng hòn đá vào cái đích ngắm đo đỏ kia. Trong chốc lát, Christ ngã xuống thềm cỏ mềm. Đôi mắt anh ta dừng lại nơi tôi.

    - F*ck you.

    Môi tôi lẩm nhẩm thật chậm để Christ có thể đọc và hiểu được. Và rồi tôi quay lưng rời khỏi quảng trường ngay lập tức.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Nocturne Sun Apr 15, 2012 8:16 am

    Saturday, Summer 26
    Quảng Trường
    10:20 AM

    Journey - Christian - Danny



    Môi...à.

    À ừm, có một điều duy nhất mà Jou không lường trước được đó là Christ hôn vào môi. Hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng bình thường lại, chà, công việc mà. Nãy giờ anh có hôn môi thì cũng chỉ là các cô nhóc bé xíu, còn những cô gái trẻ đến cũng chỉ là hôn má hoặc trán. Nên Christ có hôn môi thì cũng hơn ngỡ ngàng thật, nhưng anh cảm thấy đây cũng chỉ là một nụ hôn tình bạn, nên dịu dàng đáp trả. Lull, cháu hại chú rồi đó, thấy chưa.

    Bốp!

    Một viên đá bay tới và đáp thẳng lên đầu Christ khi nụ hôn sắp kết thúc khiến anh ta ngã nhào qua một bên, với một cục u trên đầu. Có lẽ viên đá xuất phát từ cậu trai bên kia, mà cậu ấy cũng vừa lẩm nhẩm gì đó, rồi quay lưng rời khỏi quảng trường.

    Chuyện gì vậy nhỉ?

    - Christ, anh có sao không? Chuyện gì vậy?

    Jou nhanh chóng đỡ anh ta dậy, cũng đưa mắt nhìn theo mái đầu màu trắng đang dần đi khuất kia. Không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng dường như Christ cần phải đuổi theo cậu kia, vì theo tình cảnh này, anh ta có lẽ đã làm việc gì có lỗi với cậu trai kia rồi.

    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Ishtar Schrudinger Sun Apr 15, 2012 2:28 pm

    Special quest
    The Schrudingers - The Hopkinson/Johnsons - Drake - Sarah - Lucas

    Thứ ba. Hạ 22. Sáng.

    Sau khi tiễn Emily đi làm, cả ba anh em lại cùng Drake và ba dì cháu nhà Anna đưa nhau ra khu vực xây nhà thờ tiếp tục giúp đỡ dân làng.

    - A, chú khỉ con kìa.

    Những người thợ đang hăng say làm việc bị tiếng ồn ào của cả nhóm thu hút sự chú ý liền quay đầu lại, ai đó hồ hởi vẫy tay với hai đứa nhóc sinh đôi. Chúng có vẻ đã trở thành một thú vui nho nhỏ của người làng giữa những giờ làm việc căng thẳng.

    - Quý ngài Steve Johnson không phải trò tiêu khiển!

    Và thằng bé bốn mắt thì bực bội hét lên. Một ngày làm việc đã bắt đầu như thế đó.

    + 1 Bonus cho 3 anh em, Drake. 45% tiến độ cho Anna và 2 bé.

    Thứ ba. Hạ 22. Chiều.

    Bắt đầu quen với thời tiết của làng, và cũng không thích thú với việc ở nhà một mình cả chiều, Emily quyết định ra quảng trường xem xét rồi chẳng biết từ lúc nào cũng bị lôi vào làm việc. Mệt, nhưng mà cũng vui lắm.

    + 1 Bonus Emily

    Thứ tư. Hạ 23

    Sáng cả nhà, chiều Emily. Công việc giúp đỡ mọi người xây dựng nhà thờ đã trở thành như một thói quen của ba gia đình. Ngay cả Sarah và Lucas, hai đứa nhóc hiếu động cũng quyết định cùng cô gái áp út nhà Schrudingers đi lao động công ích.

    + 1 Bonus cho 4 anh em, Drake, Sarah & Lucas. 50% tiến độ cho Anna và 2 bé.

    Thứ năm. Hạ 24

    - Steve!

    Anna lại phải gắt lên trong khi Drake và Alice thì thở dài ngao ngán. Thằng bé nghịch ngợm nhà Johnson đã suýt làm vỡ cái bình của nó đến ba lần trong ngày, khiến ai cũng phải tự hỏi liệu có phải đây là một trò chơi mới của nó nữa hay không.

    - Tiptip đừng chạy.

    - Lêu lêu, chị ngoan hơn em này.

    Còn Jackie và Rady, mọi người tự hỏi trong hai đứa, ai mới là người lớn nữa đây.

    Buổi chiều đến với bộ ba mới lập Emily, Sarah, Lucas tiếp tục làm náo loạn cả công trường lên, mà tất nhiên "công lớn" do Sarah mà ra.

    + 1 Bonus cho 4 anh em, Drake, Sarah & Lucas. 55% tiến độ cho Anna và 2 bé.

    Thứ sáu. Hạ 25.

    Ngáp ngắn ngáp dài trên lưng Carl như một con lười suốt cả quãng đường từ nhà đi ra, ấy vậy mà vừa đến nơi thì Rady đã vội nhảy ngay xuống, chạy lon ton cùng hai đứa nhóc sinh đôi như thể năng lượng không bao giờ cạn hết được.

    - Hôm nay cũng lao động hăng hái thôi.

    Còn Carl, Alice, Drake và Anna, hẳn nhiên là nghiêm túc giúp đỡ rồi.

    Buổi chiều của Emily và hai chị em Sarah cũng chẳng kém phần hấp dẫn. Sarah có vẻ không thua kém Rady trong việc bày trò, và Lucas vì không có uy nổi như Carl đành cần mẫn chạy theo bà chị nông nổi của mình.

    + 1 Bonus cho 4 anh em, Drake, Sarah & Lucas. 60% tiến độ cho Anna và 2 bé.


    Last edited by Ishtar Schrudinger on Sun Apr 15, 2012 5:54 pm; edited 1 time in total
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Arya Jade Sun Apr 15, 2012 2:34 pm

    Thứ Bảy, Hè 26
    Quảng trường
    10:25 AM


    Christian - Danny - Jou

    - Christ, anh có sao không? Chuyện gì vậy?

    Giọng Jou vang lên khiến Christian giật mình, vì anh mãi nhìn theo cái bóng nhỏ kia ngay khi nó biến mất hẳn trong đám đông. Đứng thẳng người dậy phủi bụi trên áo, Christian đưa tay xoa xoa cục u trên đầu rồi quay qua nhìn Jou cười:

    - Tôi không sao đâu.

    Ngưng một lúc để dõi xa xăm vào khoảng không vắng lặng, Christian cười buồn:

    - Nhưng tôi vừa làm một người bạn giận rồi.

    Anh quay qua Jou và đưa cậu 3G cho nụ hôn và toe toét nói trước khi rời khỏi đó:

    - Chúc may mắn nhé, Jou! Cậu làm tốt lắm!

    Nói rồi Christian chạy thật nhanh, len lỏi trong đám đông chật người để tìm một mái tóc màu gạo.

    Và kia rồi.

    - Danny!

    Anh gọi thật to và nắm chặt lấy cánh tay khẳng khiu kia:

    - Danny, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Đó chỉ là hôn ủng hộ thôi, không có gì cả.

    Danny hiện đang quay lưng về phía Christian, nhưng cậu không tiếp tục bỏ đi nữa và vẫn đứng yên ở đó. Vài giây trôi qua chỉ có tiếng người ồn ào vang vọng xung quanh, Danny thở dài thành tiếng và quay mặt về phía Christian, đưa tay sửa cặp kính trên mũi rồi gật đầu:

    - Là tôi suy nghĩ lung tung nên cáu giận không đúng lúc. Xin lỗi. Anh hôn ai là chuyện của anh. Tôi không nên quan tâm.

    "Nhưng... tôi muốn cậu quan tâm. Cậu quan tâm đúng không?"

    Thay vào đó, anh lại hỏi:

    - Ừm... vậy... bạn gái cậu chưa tới à?

    - Chắc... tôi bị cho leo cây rồi. - Danny gật gù.

    Christian chỉ im lặng gật gù. Bầu không khí giữa cả hai lại trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Nghiêng đầu, Christian tính tạm biệt Danny vì anh không biết nói gì thêm thì...

    - Tôi qua nhà anh được không?

    "Hả?"

    Christian tròn mắt ra nhìn Danny như không tin vào tai mình. Giọng cậu tiếp tục vang vọng:

    - Có vài chuyện tôi cần nhờ anh giúp, được chứ?

    - A... tất nhiên rồi!

    Christian vui vẻ đáp và bước lên phía trước dẫn đường cho người con trai kia về nhà mình.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Silver Guardian Sun Apr 15, 2012 4:34 pm

    Sat. Summer 26
    Quảng trường


    .Midsummer.
    .Alden - Journey - Six.




    9:38 AM


    _ Chào Six, Alden, hai người cũng đến chơi lễ hội à?

    Jou mỉm cười nhìn Alden và Six khi cả hai đã đến gần. Vừa gặp anh, Six đã tươi cười gật đầu đáp:

    _ Có lễ hội ta ra ngoài hít thở chút chứ? Ngày lễ mà anh cũng đi làm nữa. Anh thật chăm chỉ, Jou à!

    Six nói như reo lên rồi hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Xem ra cũng kha khá người tò mò về quầy hôn. Hay cũng vì chàng trai mái tóc màu rượu này chăng?

    _ Nãy giờ chắc anh đắt khách lắm nhỉ? - Six cười hỏi.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Nocturne Sun Apr 15, 2012 5:16 pm

    Saturday, Summer 26
    Quảng Trường
    9:40 AM

    Journey - Six - Alden


    - Có lễ hội ta ra ngoài hít thở chút chứ? Ngày lễ mà anh cũng đi làm nữa. Anh thật chăm chỉ, Jou à!

    Six nói như reo lên rồi hắn đưa mắt nhìn xung quanh, rồi lại cười hỏi:

    - Nãy giờ chắc anh đắt khách lắm nhỉ?

    Nghe Six nói thế, Jou cũng chỉ gãi đầu, cười trừ:

    - Tôi có siêng năng gì đâu, thì cũng tại thằng nhóc Lull cả thôi.

    Anh nói tiếp:

    - Đ-đắt khách gì đâu, cũng tại mấy cô gái với mấy đứa nhỏ tò mò.

    Rồi đưa mắt nhìn hai người bạn, anh cười:

    - Vậy hai người đi chung với nhau à, có định chơi trò gì không?


    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Rosenrot Sun Apr 15, 2012 5:18 pm

    Sat - Summer 26
    Quảng trường - 10:45 AM
    + Anselm + Celestia + Journey +


    Cuối cùng thì hai anh em đã ra được quảng trường dự lễ. Đang nhón lấy một miếng dâu bỏ tọt vào mồm, Celestia bắt gặp cái quầy hôn đằng xa và nó níu lấy tay áo anh nó, nói như reo lên.

    "Ansie, Ansie, nhìn kìa! Quầy hôn kìa!"

    "Có chuyện gì sao, Cellie?"

    Anselm cất tiếng hỏi, thầm mong trong cái đầu kia không nghĩ ra thêm gì tinh quái.

    "Anh ở quầy hôn kia trông dễ thương quá! Em muốn..."

    "...hôn người ta?"

    "Không, anh hôn người ta cơ."

    Anselm cứng đờ người lại trước yêu cầu của con em gái. Và chưa kịp trả lời, Celestia đã kéo tay nó chạy về phía quầy hôn đang ngập người xung quanh kia.

    "Chào anh ạ, anh nhận hôn 'chỗ nào cũng được' phải không ạ?"

    Celestia vui vẻ nói với người thanh niên tóc dài ở phía sau quầy hôn kia, tay nó thì siết chặt lấy tay Anselm như không để anh nó thoát.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Nocturne Sun Apr 15, 2012 5:29 pm

    Saturday, Summer 26
    Quảng Trường
    10:50

    Journey - Anselm - Celestia



    - Chào anh ạ, anh nhận hôn 'chỗ nào cũng được' phải không ạ?

    Quay mặt lại nhìn người vừa nói, Jou bắt gặp ngay cô gái có mái tóc dài màu vàng cùng bộ váy gothic lolita, và, ừm, đằng sau là một người thanh niên cao to với mái tóc màu nâu điểm một lọn đỏ. Dường như người thanh niên này bị cô gái kia kéo đi. Hơi ngạc nhiên nhìn hai người, anh nói:

    - Chào cô, tôi nhận hôn, à, ờ...

    Không hẳn là chỗ nào cũng được, và vừa nãy rút kinh nghiệm từ cái hôn của Christ nữa, anh có hơi lưỡng lự. Nhưng bình tĩnh nào, trước hết phải nghe yêu cầu của khách đã.

    - Vậy, cô muốn tôi hôn chỗ nào? - Jou mỉm cười với cô gái.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Rosenrot Sun Apr 15, 2012 5:53 pm

    Sat - Summer 26
    Quảng trường - 10:48 AM
    + Anselm + Celestia + Journey +


    "Vậy, cô muốn tôi hôn chỗ nào?"

    Người thanh niên mỉm cười với Celestia nói. Quay qua nhìn Anselm, con bé kéo tay anh nó thấp xuống để nói nhỏ vào tai.

    "Môi nha, môi nha?"

    "Em..."

    Không kịp để anh nó dứt lời, Celestia quay qua chàng trai tóc nâu nói ngay.

    "Dạ, không phải hôn em, mà là anh này ạ. Hôn môi ạ?"

    Sponsored content


    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 10 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 21, 2024 12:38 am