Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+3
Vũ Hàn
Shani Priya
Priscilla Presley
7 posters

    [Friendfiction] 21st century

    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sat Jan 25, 2014 10:08 am

    First topic message reminder :


    21st century



    =============================================

    Như cái tên topic, đây là nơi chúng ta thỏa sức sáng tạo trong bối cảnh thế kỉ 21.

    Nội dung không liên quan đến KoH. Các nhân vật tham gia có thể là OC của KoH, hoặc có giới tính trái ngược, hoặc cả hai (như Vis - nam - nữ) Mối quan hệ của họ cũng tùy thuộc vào chủ OC, có thể quen biết nhau từ trước, hoặc không.

    Cụ thể: các OC sẽ là những tân sinh viên trong một học viện, để dễ tt thì ko cần quan trọng chuyện tuổi tác.  Và nếu muốn, họ có thể ở cùng trong KTX của trường.

    Khi viết nhớ để thời gian, và khi viết bài cho nhân vật nào nhớ bổ sung tên vào danh sách nhân vật, cho dễ theo dõi love1



    Một trò chơi nhỏ trong khi chờ BQL thi cử xong Ai muốn tham gia cứ viết bài nhé Love

    =============================================


    ............:

    ========


    Requote lại cho mấy bạn đỡ phải lội page  :">


    Bản đồ và luật chơi:



    Last edited by Priscilla Presley on Wed Feb 19, 2014 8:45 pm; edited 3 times in total
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Apr 09, 2014 8:34 pm

    Fall 14

    Allan nhìn miếng thịt được đưa lên trước mặt mình. Hôm nay anh gặp tình huống giống vậy đến hai lần, nhưng tất nhiên là lần này khác. Lần này người đứng đó nhìn anh cười (và không biết đang nghĩ gì) là Hiema, và anh thì đang có một mối quan ngại to lớn với thịt nướng. Dù vậy thì...

    Anh nhìn Hiema một lúc. Muốn hỏi bạn không thấy ngại mọi người à, nhưng rốt cuộc...

    Anh hơi nghiêng người về phía trước, rồi cắn miếng thịt nướng. Cảm thấy hơi hồi hộp.

    Random number (1,6) : 3

    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Apr 09, 2014 8:53 pm

    Fall 14

    Lần này thì Allan có cẩn thận hơn một chút, nhai chậm hơn một chút, và...

    Cau mày, anh đưa tay lên miệng, kìm tiếng sặc. Vơ lấy khăn giấy bên cạnh và nhả miếng thịt đang nhai dở ra. Lần này thì cảm giác cay xè chưa đến nỗi lan khắp trong miệng, và hình như là do lưỡi anh vẫn như đang mất cảm giác nên không còn thấy tệ như ban nãy nữa. Có điều mùi hăng nồng thì vẫn khiến anh muốn ho, và anh biết mình mà nhai cái miếng thịt nướng đó lâu hơn thì...

    Anh nhăn mặt, đưa tay quạt quạt trước miệng, tránh nhìn thẳng vào Hiema. Thật sự thì anh sợ bạn ấy nhìn thấy cảnh mình như vậy.

    - Ừm... miếng đó... cũng cay lắm.

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Apr 09, 2014 9:07 pm

    Fall 14

    "A..."

    Đó là suy nghĩ của Hiema khi đơ ra nhìn bạn này. A, lại trúng ớt tiếp hả? Số bạn sao xui quá vậy? Mà, rốt cuộc là Kaden tẩm bao nhiêu miếng ớt vậy?

    Nhưng đó tạm không phải là vấn đề. Sau khi đơ ra một thoáng thì cô bắt đầu luống cuống. A, ai mà nghĩ là bạn này lại trúng ớt tiếp chứ hên xui thôi. Nhưng mà, với người không quen ăn ớt thì cảm giác cay xé đó không dễ chịu chút nào.

    - Ừm... miếng đó... cũng cay lắm.

    Allan vừa nói vừa quay đi lấy tay quạt quạt. Cô nhìn quanh, rồi không nói gì bước nhanh tới lấy một ly nước ép, thêm ít đá lạnh rồi đem tới cho bạn này.

    - Nè! - Cô nói, giọng hết hẳn vẻ trêu đùa. - Bạn không ăn được cay thật hả?

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Apr 09, 2014 9:17 pm

    Fall 14

    Thu Lan vẫn đang cố để kìm cơn ho, thấy ly nước đưa về phía mình thì vội chộp lấy. Không cần biết đó là nước gì, mà thật ra lúc này nước gì cũng không quan trọng nữa vì cô có phân biệt được đâu. Cầm ly nước lên tu một mạch, xong lại ho sặc sụa, cô nghe tiếng Gabriela loáng thoáng:

    - Coi chừng sặc nước đó.

    Thu Lan ngẩng lên, cảm thấy hơi khựng lại. Ơ... thì ra là Gabriela. Cô cảm thấy nhẹ người khi nhận ra bạn ấy, chứ nếu là Allan hay ai đó thì...

    - Bạn bị sao vậy? Ăn trúng gì hả?

    Gabriela tiếp tục hỏi, cô mới sực nhớ ra. Ra nãy giờ cô cảm thấy khá hơn rồi, hình như là do nước táo mát và có vị chua thanh thanh nên giúp chữa cay khá hiệu quả, dù cô vẫn cảm thấy lưỡi và họng hơi rát.

    - Cám ơn Gabri. Mình thấy đỡ nhiều rồi, hình như có ai đó quết hơi nhiều ớt lên miếng thịt nướng thì phải. - Cô nói và nhăn mặt.

    -------------

    - Để biết thì bạn phải nói chuyện với người ta trước chứ. - Alicia nhìn cô, rồi chỉ vào mặt mình - Như mình nè. Mình nói chuyện với bạn bình thường mà đúng không? Bây giờ bạn thử nhìn thẳng vào người khác và cười thật tươi xem, không có ai lại có ấn tượng xấu được hết á.

    Cô sững lại. Phần vì không nghĩ Alicia sẽ nói với cô những lời như thế. Thường thì khi thân người ta mới nói vậy đúng không? Mà cô thì... đâu có được gọi là thân với ai đâu?

    Lúng túng quay đi, cô cười ngượng rồi ậm ừ. Không phải cô chưa từng nghĩ tới chuyện này, nhưng để làm được thì quả thật không dễ chút nào. Dường như chính sự tự ti đó càng ngày càng kéo cô xa mọi người hơn.

    Vừa lúc đó thì Allan ngẩng lên hỏi. Thu Lan nhìn chỗ thịt nướng của mình vẫn còn hai mẻ nữa, rồi nhìn sang chỗ Alicia và Hiema. Cả hai cũng vẫn còn. Thế nên cô chỉ "ừ" khi Alicia nói Allan chờ thêm một chút, dĩ nhiên vẫn không ngẩng lên, và sau đó thì tiếp tục cùng hai bạn ấy nướng nốt số thịt còn lại.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Apr 09, 2014 9:24 pm

    Fall 14

    Allan cầm lấy ly nước, uống cạn. Thực tế thì nãy giờ anh uống hơi nhiều, vừa nước ép vừa rượu nữa. Vậy có sao không ta (?)

    Nhưng nói chung thì vị ngọt của nước táo nhanh chóng làm dịu vị cay đi. Còn đá lạnh thì không chắc, vì khi uống cảm giác rất mát, nhưng ngay sau khi uống xong thì anh cảm thấy trong miệng còn nóng hơn ban nãy nữa. Dù vậy anh phớt lờ nó đi. Một lát sau sẽ tự hết thôi mà. Với lại lúc này nhìn Hiema có vẻ lo lắng, và tự nhiên anh thấy vui, nên cảm giác khó chịu cũng vơi hẳn.

    Vốn dĩ như bình thường thì anh sẽ nói 1 câu gì đó kiểu như "bạn thấy tôi như vậy mà còn hỏi nữa", nhưng lúc này... Hiema đang lo mà, nên anh chỉ nhìn bạn ấy, cười gượng:

    - Ừ. Hơi cay thì không sao, nhưng mà cái này... Chắc tôi không dám ăn miếng nào nữa quá.

    Câu cuối cùng, anh tiếp tục nhìn dĩa thịt nướng.

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Apr 09, 2014 9:44 pm

    Fall 14

    Hiema thở ra. Nhìn bạn này hình như đỡ hơn (?) nên cô không hỏi thêm mà quay đi lấy một đĩa salad.

    - Thôi bạn ăn tạm cái này đi. - Cô nói và đưa cho bạn này đĩa rau. Rau củ tươi cũng làm cảm giác cay dịu đi. - Mà bạn cứ không ăn như vậy, lát nữa đói thì làm sao? - Cô hỏi, hơi nheo mắt. Hình như hồi trưa bạn này cũng không ăn mấy mà.

    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Apr 09, 2014 9:55 pm

    Fall 14

    - Mà bạn cứ không ăn như vậy, lát nữa đói thì làm sao?

    Allan rồi thở dài nhìn mấy dĩa thịt nướng:

    - Biết sao được. Không biết sao tôi cứ ăn trúng miếng thịt bị cay, chắc hôm nay chịu đói thôi.

    Hơi mỉm cười nhìn qua Hiema. Thật ra thì dù vậy, nhưng nói chuyện với bạn ấy thế này lại làm anh thấy vui hơn nhiều:

    - Bạn đang lo cho tôi đấy hả?

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Apr 09, 2014 10:05 pm

    Fall 14

    Hiema nén cái thở dài. Không ăn được thì phải chịu chứ ăn được mà chịu đói thì không nên tí nào. Tại cô thường ít có cảm giác muốn ăn nên hình như hơi khó tính trong chuyện này thì phải.

    "Chứ tôi không lo cho bạn thì lo cho ai", cô nghĩ vậy, nhưng quyết định lơ luôn câu hỏi của bạn này.

    - Bạn cứ ăn đi, sợ cay thì thử một chút trước khi ăn cũng được mà. - Cô cười cười nói và nhìn quanh. Thu Lan hình như cũng đỡ rồi, còn Kaden...

    - Qua đó không? - Cô chỉ qua hướng đó, mỉm cười hỏi.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Apr 09, 2014 10:16 pm

    Fall 14

    Anh nhìn Hiema, sao lại lơ vậy. Là vì ngại? Nghĩ vậy nên anh cảm thấy khá hài lòng(?), dù vậy thấy bạn ấy thở dài thì cũng hơi tội lỗi một chút. Ừ thì anh có phải con nít đâu mà bắt bạn ấy lo lắng chứ.

    Nhìn theo qua chỗ Vis và Kaden, rồi anh gật đầu. Rồi mỉm cười, nói nhỏ tiếng cho Hiema nghe:

    - Nói vậy thôi chứ tôi sẽ ăn. Đừng lo nha.

    Ừ thì cẩn thận chút là được mà.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Wed Apr 09, 2014 10:22 pm

    Fall 14

    Cô nhìn sang, lườm một cái, muốn nói là ai thèm lo cho bạn chứ nhưng mà hiện giờ bạn này không sao rồi, không nên chú ý tới bạn ấy quá khi đi cùng cả nhóm (?), nên cô chỉ nhìn mà không nói gì, bước theo Allan tới chỗ mọi người.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Thu Apr 10, 2014 6:22 am

    Fall 14

    - Cám ơn Gabri. Mình thấy đỡ nhiều rồi, hình như có ai đó quết hơi nhiều ớt lên miếng thịt nướng thì phải.

    Gabriela nghe cô bạn nói, nó bất giác liếc nhìn qua phía bên kia. Hình như nó biết thủ phạm là ai đó. Lâu lâu anh họ nó bày ra những trò thật trẻ con, chẳng biết là ổng đang nghĩ gì trong đầu nữa.

    Quay lại với Thu Lan, hình như bạn ấy ăn cay không được thì phải. Con bé mỉm cười, rồi lựa trong dĩa thịt:

    - Không sao đâu, bạn nhìn nè. Chừa mấy miếng đỏ sậm ra thì chắc sẽ không trúng ớt đâu.
    _(:з」∠)_
    _(:з」∠)_
    Knight
    Knight


    Có ai bán thuốc chữa bệnh lười hêm? :3

    Tổng số bài gửi : 697
    Join date : 2013-09-23

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by _(:з」∠)_ Thu Apr 10, 2014 1:26 pm

    Fall 14

    - Vậy à?

    Vis dòm chăm chăm vào đôi mắt nâu trước mặt mình mà tự nhiên muốn búng cái trán kia lần nữa, bởi nhìn mặt cậu ấy giờ gợi đòn y chang mặt thằng em cô. Nhưng mà có điều... cô không thích ra tay với người ngoài mấy (?) nên gắp một miếng thịt khác để đút cho cậu ấy và nói.

    - Vậy để tôi gắp thịt cho cậu. Tôi thì phân biệt được miếng nào cay và không cay, còn cậu thì thích ăn cay. Không phải hợp nhau rồi sao?

    Không hiểu sao, tự nhiên môi Vis nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng mà chính bản thân cũng không hay biết. Cứ như là Viskey nhập hồn vô xác cô vậy.

    Random number (1,6) : 1
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Thu Apr 10, 2014 7:27 pm

    Fall 14

    - Không sao đâu, bạn nhìn nè. Chừa mấy miếng đỏ sậm ra thì chắc sẽ không trúng ớt đâu.

    Cô nhìn chăm chăm miếng thịt trên tay Gabri. Không phải cô nghi ngờ gì bạn ấy, chỉ tại lúc này trời đang tối, và, ừm, cô vẫn đang cầm kính trên tay. Dù vậy, đeo kính vào thì khả năng phân biệt của Thu Lan trong điều kiện ánh sáng thế này quả thật cũng không hơn là mấy. Nhưng không lẽ giờ nói là mình thấy miếng nào cũng giống nhau hết? Nghĩ thế nên cô chỉ từ tốn đeo kính lên rồi quay qua cười cười với cô bạn:

    - Ừm, cảm ơn Gabri nha, mình sẽ cẩn thận, nhưng chắc là do mắt hơi kém nên...

    Nên nguy cơ trúng phải miếng ớt thứ hai cũng cao lắm.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Sat Apr 12, 2014 9:43 am

    Fall 14

    - Vậy để tôi gắp thịt cho cậu. Tôi thì phân biệt được miếng nào cay và không cay, còn cậu thì thích ăn cay. Không phải hợp nhau rồi sao?

    Kaden nhìn Vis, rồi lại nhìn miếng thịt. Nói chung thì anh không phải loại dễ mất bình tĩnh trước mấy tình huống thế này. Hơn nữa bây giờ lại có thêm vài người kéo tới nhìn, như Alicia, rồi Hiema và Allan. Vậy nên càng không được nao núng.

    - Ờ. Nhưng để bạn gắp cho tôi ăn suốt như vậy thì không hay. - Anh nói, nhún vai - Với lại bạn không định ăn miếng nào à?
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Sat Apr 12, 2014 10:19 am

    Fall 14

    - Ừm, cảm ơn Gabri nha, mình sẽ cẩn thận, nhưng chắc là do mắt hơi kém nên...

    Gabriela nghe Thu Lan nói, chợt nhận ra... à, nó không để ý rằng mắt bạn ấy bị kém. Hơi mỉm cười, nó nhìn cô bạn trấn an:

    - Không sao đâu, vậy thử trước một chút rồi ăn cũng được mà. - chỉ qua hướng bên kia, nơi mọi người đang tập trung lại chỗ Vis - Tụi mình cũng qua đó đi.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sat Apr 12, 2014 12:58 pm

    Fall 14

    - Không sao đâu, vậy thử trước một chút rồi ăn cũng được mà. Tụi mình cũng qua đó đi.

    Gabri nói và chỉ về phía mọi người đang tập trung. Thu Lan nhìn qua hướng đó rồi gật đầu:

    - Ừ. - Cô nói và nhìn đĩa salad trên tay cô bạn. - Đợi mình lấy một đĩa luôn.

    Nhanh chóng đi về phía bàn và tự gắp cho mình một đĩa salad, cô quay lại chỗ Gabri đang đứng và đi cùng cô ấy đến chỗ mọi người.

    - Nãy mình thấy Gabri trộn salad, hình như rất ngon. - Cô vừa nói vừa nhìn xuống đĩa salad, rồi lại ngẩng lên nhìn cô bạn cười cười. - Bữa nào dạy mình nha?
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Sat Apr 12, 2014 2:21 pm

    Fall 14

    - Nãy mình thấy Gabri trộn salad, hình như rất ngon. Bữa nào dạy mình nha?

    Nó nhìn cô bạn, thoáng chút ngạc nhiên rồi sau đó chuyển thành ...hơi ngượng. Vì tự nhiên được khen đó mà.

    - À... ừm, cũng không có gì đâu. Để hôm nào mình bày cho, mà chắc Thu Lan cũng giỏi nấu ăn mà, vậy bạn chỉ mình món khác nha?

    Nó nói, hơi luống cuống một chút. Nhưng mà thật sự thấy vui. Nãy giờ có nhiều người ăn nhưng chẳng ai nói gì cả(?), mà nó cũng không ngờ Thu Lan có chú ý đến việc ai trộn salad.

    Chợt nhớ ra một chuyện, nó à lên một tiếng rồi quay qua bạn ấy:

    - Mà đúng rồi. Mình có hẹn với Kha là chiều mai sau khi rời khỏi đây sẽ đến cô nhi viện chơi với các em đó. Định báo cho bạn mà quên mất. Lúc đó tụi mình cùng về được không?
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sat Apr 12, 2014 6:55 pm

    Fall 14

    Bước lại chỗ Kaden và Vis, anh nhận ra hóa ra thủ phạm của mấy miếng thịt cay đó là cậu này. Nói chung thì bình thường nhìn cậu ta khác cho nên anh không có chút nghi ngờ nào, nhưng lần này...

    Nghe cuộc nói chuyện giữa hai người họ một lúc, anh thở ra, rồi bước lại đó. Đặt tay lên vai Kaden cười cười:

    - Không chỉ Vis không ăn được đâu, tôi cũng không ăn được nữa. Cậu thì thích ăn cay, vậy hôm nay làm người thử độc cho tụi này nhé?

    Rồi không chờ cậu này kịp nói gì, anh quay sang lấy dao cắt một góc miếng thịt nướng đưa qua. Ừ thì anh đã nói là sẽ ăn mà. Chỉ cần cẩn thận hơn chút là được.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Sat Apr 12, 2014 11:20 pm

    Fall 14

    - Không chỉ Vis không ăn được đâu, tôi cũng không ăn được nữa. Cậu thì thích ăn cay, vậy hôm nay làm người thử độc cho tụi này nhé?

    Anh quay sang nhìn cậu này chằm chằm. Rồi lại nhìn miếng thịt nướng trông rất tiềm năng bên phía Vis. Thở dài. Sao tự nhiên bị bao vây vậy nè.

    - Ok, thôi được rồi. Tôi chịu thua. - Anh đưa hai tay lên, làu bàu - Để tôi ăn thử cho. Còn bây giờ, chơi trò gì uống rượu đi.

    Chỉ qua chai rượu phía bên kia.


    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Tue Apr 15, 2014 6:14 pm

    Fall 14

    Sau khi giải quyết xong vụ Kaden thì lúc này cả nhóm đang ngồi chung với nhau, cùng ăn thịt nướng và chơi trò rút xăm uống rượu. Viskey dùng đũa ăn đánh dấu và bỏ vào hộp. Theo như luật thì trúng một que à một ly, con bé cũng hơi hồi hộp chút. Dù rượu vang thì không dễ say nhưng mà nếu trúng nhiều quá thì không biết sao nữa.

    Random number (1,6) : 2

    Random number (1,6) : 3

    ================

    mỗi người rand 2 lần, nếu ra 3 là bị phạt nha :3 lâu quá ko ai rep nên mình rep luôn.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Tue Apr 15, 2014 6:18 pm

    Fall 14

    - Ơ, có một cây đánh dấu rồi. - Alicia ngó cây đũa trên tay mình. Mà thôi cũng không sao, mới có 1 ly thôi mà. Nó nhìn qua mọi người, rồi rót một ly rượu vang, uống hết. Hơi nhăn mặt một chút, rồi đặt cái ly rỗng xuống bàn. Nó không thích mùi này lắm...

    Đưa cái ly rỗng qua cho người tiếp theo...

    --------------------

    ai rep cũng dc :">
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Tue Apr 15, 2014 7:17 pm

    Fall 14

    Mọi ngưới tập trung lại với nhau và bày trò chơi rút thăm phạt rượu. Allan ngồi gần Hiema. Nói chung thì giờ anh không nghĩ có lý do gì để mình tránh xa khỏi bạn ấy cả. Ừm, còn câu nói ban nãy... anh chỉ nói đùa vậy thôi, hơn nữa nếu Hiema có uống say và lợi dụng ai đó thật thì, nếu người đó là anh không phải sẽ tốt hơn một người khác sao...?

    Nói chung là đừng để ý. Dạo này anh hay suy nghĩ những thứ kì quặc lắm.

    Alicia lắc cái hộp, và trong đó rơi ra một cây đũa có đánh dấu. Con bé uống rượu. Chỉ mới 1 ly nên anh chỉ nhìn và cười, cũng vỗ tay theo khi mọi người cổ vũ con bé. Và nhận lấy cái hộp.

    Với vận xui của anh thì... không biết sẽ như thế nào đây. Nhưng nói chung thì hôm nay nếu có uống nhiều hơn bình thường một chút cũng không sao, vì anh cũng đang vui mà.

    Random number (1,6) : 5

    Random number (1,6) : 4
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Tue Apr 15, 2014 7:29 pm

    Fall 14

    Không có đánh dấu.

    Allan nhìn mấy chiếc đũa trong tay, cảm thấy khó tin. Ừ thì cứ nghĩ ít nhất cũng một ly chứ. Hôm giờ lúc nào anh lại chẳng xui xẻo.

    - Khó tin thật. - Anh nói, không kìm nụ cười và chuyển cái hộp qua. Nói chung thì không biết lát nữa ra sao, nhưng cứ thấy vui cái đã. Thật ra thì anh cũng không muốn phải uống nhiều rượu quá.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Tue Apr 15, 2014 7:43 pm

    Fall 14

    Hiema khá là có ấn tượng với Kaden vì màn "thử độc" của bạn ấy. Nói chung thì trước giờ cô nghĩ Kaden là người khá "nề nếp", theo nghĩa chín chắn, chắc vậy, nên cảm thấy thú vị với cách đối đáp của bạn ấy.

    Thu Lan và Gabriela tới một lúc thì mọi người bắt đầu trò rút thăm trúng thưởng, hay trúng phạt gì đó vì rút trúng que đánh dấu là được uống rượu, mà ai cũng nói thịt nướng phải có rượu mới hợp.

    Tóm lại là, Allan rút không trúng. Cô thấy hơi tiếc tiếc, vì cũng tò mò muốn biết bạn này say ra sao. Mà nói thêm là hình như cô quen với việc bạn ấy lại gần cô trước mặt mọi người rồi nên là thấy không sao (?).

    - Khó tin thật. - Allan nói và đưa cái ống qua. Cô chỉ khẽ nhướng mày, không nói gì và bắt đầu cầm cái ống lắc lắc giống xin quẻ trên chùa.

    Random number (1,6) : 6

    Random number (1,6) : 5
    [/quote]
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Tue Apr 15, 2014 9:00 pm

    Fall 14

    Mới chỉ có Alicia bị phạt rượu. Gabriela cầm lấy cái hộp, lắc lắc. Nó nghĩ 2 người đã qua rồi thì chắc mình cũng không bị phạt đâu.

    Random number (1,6) : 1

    Random number (1,6) : 3

    Sponsored content


    [Friendfiction] 21st century - Page 38 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 14, 2024 10:00 am