Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+3
Vũ Hàn
Shani Priya
Priscilla Presley
7 posters

    [Friendfiction] 21st century

    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sat Jan 25, 2014 10:08 am

    First topic message reminder :


    21st century



    =============================================

    Như cái tên topic, đây là nơi chúng ta thỏa sức sáng tạo trong bối cảnh thế kỉ 21.

    Nội dung không liên quan đến KoH. Các nhân vật tham gia có thể là OC của KoH, hoặc có giới tính trái ngược, hoặc cả hai (như Vis - nam - nữ) Mối quan hệ của họ cũng tùy thuộc vào chủ OC, có thể quen biết nhau từ trước, hoặc không.

    Cụ thể: các OC sẽ là những tân sinh viên trong một học viện, để dễ tt thì ko cần quan trọng chuyện tuổi tác.  Và nếu muốn, họ có thể ở cùng trong KTX của trường.

    Khi viết nhớ để thời gian, và khi viết bài cho nhân vật nào nhớ bổ sung tên vào danh sách nhân vật, cho dễ theo dõi love1



    Một trò chơi nhỏ trong khi chờ BQL thi cử xong Ai muốn tham gia cứ viết bài nhé Love

    =============================================


    ............:

    ========


    Requote lại cho mấy bạn đỡ phải lội page  :">


    Bản đồ và luật chơi:



    Last edited by Priscilla Presley on Wed Feb 19, 2014 8:45 pm; edited 3 times in total
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Tue Apr 15, 2014 9:09 pm

    Fall 14


    - À... ừm, cũng không có gì đâu. Để hôm nào mình bày cho, mà chắc Thu Lan cũng giỏi nấu ăn mà, vậy bạn chỉ mình món khác nha?

    Cô cúi nhìn xuống đất, vừa bước đi vừa hơi mỉm cười. Thật ra là Thu Lan thích nấu ăn thôi, còn có giỏi hay không thì cô cũng không chắc nữa. Vì trước giờ cô mới nấu cho lũ trẻ ở cô nhi viện thôi.

    - Mà đúng rồi. Mình có hẹn với Kha là chiều mai sau khi rời khỏi đây sẽ đến cô nhi viện chơi với các em đó. Định báo cho bạn mà quên mất. Lúc đó tụi mình cùng về được không?

    Cô ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.

    - Về đâu cơ? - Cô mở to mắt nhìn Gabriela, hỏi.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Tue Apr 15, 2014 9:24 pm

    Fall 14

    Không ngờ là trúng phạt thật.

    Nó cho mấy cây đũa vào lại trong ống, nhìn mọi người, cười gượng. Rồi nhận lấy ly rượu, hít sâu trước khi nâng lên, uống. Nó không thích rượu lắm nhưng uống thì cũng được. Có điều nếu uống nhiều thì chắc nó sẽ say đó.

    Đến lượt Kaden gieo quẻ

    Random number (1,6) : 4

    Random number (1,6) : 1
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Tue Apr 15, 2014 9:29 pm

    Fall 14

    - Ờ không trúng rồi. - Kaden nói, rồi đẩy cái hộp "quẻ" ra. Sao anh là người đem rượu mà không được uống chứ. Vậy nên anh nhìn quanh, rồi hỏi - Có ai muốn thử tiếp không?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Tue Apr 15, 2014 9:39 pm

    Fall 14

    - Ờ không trúng rồi. - Kaden nói rồi nhìn quanh - Có ai muốn thử tiếp không?

    Thu Lan ngập ngừng. Cô không uống được rượu, nhưng mà bản tính tò mò khiến cô đưa tay ra:

    - Để mình thử.

    Random number (1,6) : 1

    Random number (1,6) : 2
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Tue Apr 15, 2014 9:41 pm

    Fall 14

    - Không trúng rồi. - Cô nói và mỉm cười. Cầm cái hộp trên tay, cô quay qua quay lại, bối rối ko biết nên đưa cho ai.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Tue Apr 15, 2014 10:10 pm

    Fall 14

    Gabriela là người tiếp theo bị phạt rượu, trong khi Kaden thì không sao cả. Dù vậy nhìn vẻ mặt cậu này, Allan chợt nghĩ có khi cậu ta thích uống rượu mà không được thì đúng hơn. Thật ra thì dù ngoài mặt vậy thôi, anh cũng có hơi bực Kaden vì bày ra trò thịt cay. Không phải chỉ nghĩ cho mình, nhưng mà cũng còn nhiều bạn không ăn cay được đấy chứ. Cậu này chơi hơi quá.

    Mà vì hơi bực nên anh tự nhiên muốn phá. Cứ tranh nhau uống rượu thì sao nhỉ?

    Thấy Thu Lan đang bối rối không biết nên đưa cái hộp cho ai, anh đưa tay ra. Cười.

    - Để tôi thử lần nữa nhé?

    Rồi cầm lấy cái hộp. Để xem lần này thế nào nào.

    Random number (1,6) : 6

    Random number (1,6) : 4
    _(:з」∠)_
    _(:з」∠)_
    Knight
    Knight


    Có ai bán thuốc chữa bệnh lười hêm? :3

    Tổng số bài gửi : 697
    Join date : 2013-09-23

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by _(:з」∠)_ Tue Apr 15, 2014 10:22 pm

    Fall 14

    Sau khi Allan gieo xong không trúng thì Viskey liền lên tiếng với cái cười toe toét như mọi khi.

    - Bớ lớp trưởng ~ Tui chưa gieo nè ~

    Rồi nhanh chóng đón lấy chiếc hộp xăm từ tay cậu lớp trưởng và bắt đầu lắc. Cầu là hắn trúng để có gì diễn trò cho vui. Haha

    Random number (1,6) : 5

    Random number (1,6) : 1


    -----------------

    *cắm nhang* *vái lạy* trúng đi... trúng đi mà ; A ;
    _(:з」∠)_
    _(:з」∠)_
    Knight
    Knight


    Có ai bán thuốc chữa bệnh lười hêm? :3

    Tổng số bài gửi : 697
    Join date : 2013-09-23

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by _(:з」∠)_ Tue Apr 15, 2014 10:30 pm

    Fall 14

    - Hê hê hê ~ Tui trúng roài nè ~

    Viskey giơ cái đũa của mình lên khoe, rồi tự rót một li rượu đầy và uống sạch trong một nốt nhạc trước khi "Khà" ra một tiếng sảng khoái, như thể hắn đang quảng cáo cho Pepsi vậy. Đoạn, đưa qua cho cô chị ngồi kế bên nhưng im lặng nãy giờ.

    - Vissie thử luôn đi nè.

    - Ờ.

    Nhận lấy hộp đũa từ thằng em, Vis rút ra, chứ không lắc kiểu lên đồng như thằng em mình.

    Random number (1,6) : 4

    Random number (1,6) : 4
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Tue Apr 15, 2014 10:40 pm

    Fall 14

    Kaden nhìn vẻ phởn phơ của Viskey. Bị phạt mà như trúng thưởgn vậy, có điều...

    - Hình như cậu nhìn nhầm hay sao đó Viskey, cây đũa đó đâu có dấu đâu. - Anh nói, rồi chỉ hộp thăm - Mà thôi, nãy giờ ít người trúng quá, bỏ thêm đũa đánh dấu vào cho vui ha.

    Câu cuối anh hơi cười cười. Làm sao mà anh lại không được uống chứ. :v

    Random number (1,6) : 5

    Random number (1,6) : 5

    =====================

    Từ lần này rand 1,3 là trúng Laughing
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Tue Apr 15, 2014 10:42 pm

    Fall 14

    Lại không trúng.

    Chẳng lẽ mình lại không có duyên với rượu vậy sao? - Kaden nghĩ, rồi đưa cái ống ra - Ai muốn thử tiếp nào?


    Có khi nào hết chai trước khi anh kịp uống hông vậy?
    _(:з」∠)_
    _(:з」∠)_
    Knight
    Knight


    Có ai bán thuốc chữa bệnh lười hêm? :3

    Tổng số bài gửi : 697
    Join date : 2013-09-23

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by _(:з」∠)_ Tue Apr 15, 2014 10:46 pm

    Fall 14

    Vis giơ tay. Xong thì nhận ống đũa từ cậu tóc nâu và bắt đầu rút thử. Cơ bản là cô đã dòm ra cậu này muốn rượu, nên thành ra là bản thân cũng quyết tâm rút cho trúng cái quẻ rượu nhiều nhiều một chút, mặc dù là trước giờ cô thường chẳng nhớ việc gì đã xảy ra sau khi mình uống rượu nhiều.

    Random number (1,6) : 3

    Random number (1,6) : 6
    _(:з」∠)_
    _(:з」∠)_
    Knight
    Knight


    Có ai bán thuốc chữa bệnh lười hêm? :3

    Tổng số bài gửi : 697
    Join date : 2013-09-23

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by _(:з」∠)_ Tue Apr 15, 2014 10:52 pm

    Fall 14

    - Trúng.

    Vis giơ cái đũa lên trước khi tự rót rượu và uống. Li rượu đầy không thua kém thằng em cô. Uống xong thì cô bỏ cái đũa lại vô ống rồi nhìn quanh, tìm xem nên đưa ai thì bắt gặp đôi mắt mở to của Gabrie. Có vẻ như con bé cũng muốn ham hố thử rút. Thế là cái ống đũa được chìa ra trước mặt nó.

    - Đây. Rút đi. Chị uống.

    Cô chị tóc vàng nói với vẻ mặt tỉnh bơ làm hai đứa em mình nhòm ngạc nhiên giây lát, rồi đứa tóc nâu cười toe toét đáp lại.

    - Vâng ~ Cảm ơn chị nhiều ạ

    Rồi con bé bắt đầu lắc lắc cái hộp đũa như anh nó mới làm ban nãy. À, thì ra là nó thích nghe cái âm thanh lạo xạo từ hộp đũa hơn là rút quẻ.

    Random number (1,6) : 3


    Random number (1,6) : 5
    _(:з」∠)_
    _(:з」∠)_
    Knight
    Knight


    Có ai bán thuốc chữa bệnh lười hêm? :3

    Tổng số bài gửi : 697
    Join date : 2013-09-23

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by _(:з」∠)_ Tue Apr 15, 2014 11:00 pm

    Fall 14

    - Trúng nè chị.

    Gabrie khoe cái đũa lên cho chị mình xem rồi rót một li đưa cho. Con bé rót không nhiều lắm, tầm chừng hơn nửa li một chút thôi. Vis nhận từ nó và uống cạn. Chất đắng từ rượu bắt đầu kích thích cuống họng cô muốn nhiều hơn nữa, nhưng mà phải đến lượt người khác rút thôi.

    - Gabrie, cho anh rút một quẻ tiếp nào ~

    Viskey cười toe lên tiếng khi mà đôi mắt xanh của em hắn đang nhìn quanh tìm người để đưa. Lấy cái hộp, hắn lại lắc lạo xạo lên đồng lần hai. Trời ơi. Trúng đi ~ Trúng đi mà ~ Trúng cho hắn hai quẻ càng tốt ~

    Random number (1,6) : 1

    Random number (1,6) : 3


    =============

    tham thì thường hổng trúng đâu con :v :v :v
    _(:з」∠)_
    _(:з」∠)_
    Knight
    Knight


    Có ai bán thuốc chữa bệnh lười hêm? :3

    Tổng số bài gửi : 697
    Join date : 2013-09-23

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by _(:з」∠)_ Tue Apr 15, 2014 11:08 pm

    Fall 14

    - Í hí hí hí ~ Hai li luôn nè ~

    Viskey khoe cả hai thanh đũa đánh dấu cùng một lúc trước mặt Kaden, như để chọc tức tình cảnh "kẻ hai hộp sữa, người không hộp nào". Xong thì quất hai li liên tục luôn. Khuôn mặt gã tóc xanh bắt đầu chuyển sang màu hường hường, dễ khiến người ta nghĩ là hắn chuẩn bị tới bến rồi đó.

    - Alicia ~ Tới lượt bạn nè ~

    Viskey đưa chiếc hộp đũa sang cho bạn tóc đỏ với tông giọng cao vút siêu phởn của mình. Cô chị ngồi kế bên dòm chăm chăm, rồi thở dài ra với cái vẻ mặt kiểu "Tới rồi đó"
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Wed Apr 16, 2014 6:33 am

    Fall 14

    - À... Ừ. - Alicia gật khi Viskey đưa qua, không nén được phải nhìn cậu bạn 1 cái đầu tò mò. Và cả Vis nữa. Không hiểu sao hai bạn này nãy giờ uống nhiều vậy mà có vẻ sung sướng vậy không biết. Hay là say rồi ha?

    Random number (1,6) : 3

    Random number (1,6) : 3

    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Wed Apr 16, 2014 6:35 am

    Fall 14

    2... 2 cây có đánh dấu?

    Con bé nhìn chằm chằm hai cây đũa một lúc. Gì kì vậy trời. Kiểu này uống xong chắc nó say á... mà còn chơi nhiều mà. Quay nhìn qua mọi người, rồi nó cười cười đưa tay lên:

    - Ừm... mình nhờ trợ giúp được không?

    Kêu Allan uống giùm vậy. Laughing

    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Apr 16, 2014 8:28 pm

    Fall 14

    Nghe Alicia nói muốn nhờ "quyền trợ giúp", Allan thở ra. Con bé này rút trúng 2 cây cơ à, có duyên với rượu ghê chứ. Nhưng một ly thì không sao, nếu như uống nhiều quá thì không tốt. Nãy giờ Vis với Viskey cũng liên tục trúng rượu rồi, lát nữa mà mọi người say ra hết thì không biết sao đây.

    - Rồi, để anh uống cho. - Anh nói đơn giản, cầm lấy ly. Chợt đưa mắt nhìn qua Kaden và Viskey, nói chung thì anh vẫn không xác định ai là người quản trò này - Cho phép uống giùm chứ, phải không?
    _(:з」∠)_
    _(:з」∠)_
    Knight
    Knight


    Có ai bán thuốc chữa bệnh lười hêm? :3

    Tổng số bài gửi : 697
    Join date : 2013-09-23

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by _(:з」∠)_ Wed Apr 16, 2014 9:13 pm

    Fall 14

    - Thoải mái đi lớp trưởng hê hê hê ~ Nãy Vis cũng uống thay Gabrie đó mà ~

    Viskey nghiêng đầu cười với cậu tóc vàng bằng bản mặt đỏ đỏ hường hường của mình, còn cái giọng thì không thể nào phởn hơn được nữa. Xem ra có nghi vấn say rồi đây.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Wed Apr 16, 2014 9:30 pm

    Fall 14

    Kaden ngồi dòm hai chị em sinh đôi. Hai người này... cứ như đang muốn giành uống rượu vậy. Tự nhiên anh thấy hơi bực một xíu, và nói chung thì chút cảm giác tội lỗi vì tẩm cay mấy miếng thịt bay hết trơn. Ừ thì... uống thì uống. Nhìn cả hai cũng đang có dấu hiệu say rồi đó. Thôi thì... đã thích uống, cho say luôn đi. Dù sao thì đâu phải anh đem có một chai rượu chứ.

    - Thoải mái đi lớp trưởng hê hê hê ~ Nãy Vis cũng uống thay Gabrie đó mà ~

    Nghe chất giọng bắt đầu lè nhè của Viskey, Kaden nhìn chai rượu, rồi nhìn qua Allan, cười:

    - Mà khoan. Từ giờ uống thay thì phải gấp đôi đó nha. Hai thành bốn.

    Chơi tới bến luôn đi. Xem thử rốt cuộc sẽ thế nào nào.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Apr 16, 2014 10:07 pm

    Fall 14

    - Mà khoan. Từ giờ uống thay thì phải gấp đôi đó nha. Hai thành bốn.

    Allan chựng lại, nhìn cậu này. Hôm nay cậu ta ăn trúng cái gì nên không bình thường phải không, nói chung thì anh chưa bao giờ thấy Kaden cư xử kiểu này cả. Có vẻ có gì đó lì lợm. Nói thêm là anh vẫn đang ghim cậu này vụ trúng ớt, anh không thù dai nhưng mà cứ nghĩ tới pha mất mặt ban nãy là chịu không được. Mà như vậy thì trong anh có cái gì đó bất chấp. Ai sợ chứ. Bốn thì bốn.

    - Ok. - Anh nói đơn giản, rồi trước khi Alicia hay ai đó kịp nói gì, lẳng lặng đưa cái ly ra. Rót đầy. Uống lần lượt.

    Chất rượu chan chát khiến cổ họng dường như nóng hơn lên. Dù vậy, anh đặt cái ly rỗng xuống, nhìn cậu tóc nâu rồi cầm lấy cái hộp quẻ.

    - Gần hết chai rồi. Cậu còn rượu nữa không, đem ra đi.

    Random number (1,6) : 5

    Random number (1,6) : 4

    [rand]


    Last edited by Priscilla Presley on Sat Apr 19, 2014 8:57 pm; edited 1 time in total
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Wed Apr 16, 2014 10:14 pm

    Fall 14

    - Một ly nữa nhé. - Allan cười, đưa cây đũa lên vẫy vẫy trước mặt Kaden. Tự nhiên thấy vui một cách kì lạ, chẳng lẽ anh đang say rồi sao? Mà thôi kệ đi. Anh cầm cái ly, uống một ly "rượu phạt" nữa rồi đưa cái hộp quẻ ra trước mặt. Tiếp tục cười mà hông hiểu có gì đáng cười, có điều lúc này anh không quan tâm tới vụ đó. Đang vui mà.

    - Nè. Mọi người rút thăm đi, không là hết rượu đó.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Thu Apr 17, 2014 4:02 pm

    Fall 14

    Kaden lấy chai rượu mới lên rồi cầm cái hộp trong tay Allan. Mấy người này tính say luôn hay sao không biết.

    Random number (1,6) : 1

    Random number (1,6) : 2
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Thu Apr 17, 2014 4:06 pm

    Fall 14

    Kaden rót 1 ly, uống với vẻ điềm đạm. Đó, chứ ai lại nốc rượu như nước thế kia. Rồi anh cười cười, cảm thấy vui hơn chút. Đưa cái hộp ra:

    - Mấy bạn nữ muốn rút nữa không?
    _(:з」∠)_
    _(:з」∠)_
    Knight
    Knight


    Có ai bán thuốc chữa bệnh lười hêm? :3

    Tổng số bài gửi : 697
    Join date : 2013-09-23

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by _(:з」∠)_ Thu Apr 17, 2014 6:48 pm

    Fall 14

    Vis không nói gì, chỉ giơ tay quơ qua quơ lại như đuổi ruồi để thu hút sự chú ý của mắt nâu, rồi đưa tay về phiá cậu ấy, ý nói là "Đưa hộp đũa cho tui".
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Thu Apr 17, 2014 6:52 pm

    Fall 14

    Kaden dòm Vis, hình như bạn này bắt đầu cư xử hơi lạ rồi. Hồi nãy Allan cũng vậy, nhìn cậu ta cười kiểu đó thấy không quen chút nào. Có dấu hiệu say?

    Dù vậy anh cũng đưa cái hộp qua, kèm theo câu nói:

    - Bạn uống quá coi chừng say đó.

    Sponsored content


    [Friendfiction] 21st century - Page 39 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon Apr 29, 2024 7:09 am