Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+7
Naiya
Kas Klause
Gary Walter
Phan Anh Kha
Hoàng Quân
Aix Sponsa
Passerina Ciris
11 posters

    [Friendfiction] 21st century

    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century Empty [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Fri Jul 17, 2015 4:16 pm

    21st century

    Bài trước:

    https://oakville.forumvi.com/t393p990-friendfiction-21st-century

    ====

    Mọi ng qua topic mới nha :">
    Kas Klause
    Kas Klause
    Knight
    Knight


    Tổng số bài gửi : 656
    Join date : 2013-06-25

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Kas Klause Fri Jul 17, 2015 4:21 pm

    ^ Topic thứ 7 Laughing

    Fall 28

    Chuông reo một lúc mới bắt máy, lại còn "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Anh nhíu mày với cái trần nhà, chờ đầu bên kia ngừng lại rồi mới thong thả đáp:

    - Em đang ở cái sân bay nào vậy? Giờ đứng đâu? Cần anh đón không?

    Toàn câu hỏi thừa, nhưng ai biết nó có trêu anh không chứ.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Fri Jul 17, 2015 4:30 pm

    Fall 28 - 11:xx AM

    Giọng Allan nghe có vẻ mệt mỏi, đó là suy nghĩ đầu tiên. Cô ngừng vài giây, biểu hiện trên gương mặt trở thành lo lắng.

    - Bạn mệt hả?

    Hay là đang ngủ? - Cô nghĩ. Đang ngủ mà bị đánh thức dậy thì ai cũng sẽ không vui.
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Fri Jul 17, 2015 4:40 pm

    Gimme tem :'(
    ===========
    Fall 28

    Cách phòng cafe Disney vài bước là phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Nấu Ăn. Mọi người bên đây cũng bận rộn không kém gì nhóm trang trí. Ai ai cũng chăm chú làm việc cho nhanh, ít có cơ hội nói chuyện gì với nhau câu nào. Bếp gas, bếp điện, lò vi sóng, lò nướng đều được sử dụng , tỏa ra lượng nhiệt rất lớn nên dù tiết trời đang có sẽ lạnh thì tất cả các cánh cửa sổ đều mở toang. Mùi thơm của thức ăn cũng theo đó mà bay ra, làm những người phụ ở các gian hàng gần đó thấy bụng mình hơi bị cồn cào.

    - Đói quá.

    Ngừng xắt cà rốt, Nikita rên rỉ một tiếng và nhìn sang Kha đang đánh trứng để làm món trứng cuộn. Cả hai người là trong nhóm ba người chuẩn bị bữa trưa cho tất cả các bạn phụ việc.

    - Đây, ăn đi.

    Starr đứng canh nồi rau củ hấp gần đó chìa ra một thanh snicker cho. Đôi mắt đỏ hết ngạc nhiên nhìn thanh kẹo lại cảm động dòm bạn mình.

    - Starry~~~~ Tui iu ông!!!!

    Mừng rỡ, cô kéo người ta vào lòng mình mà ôm chầm, siết chặt tay, khiến Starr nhăn mặt.

    - Buông ra coi nhỏ này!

    Nhưng cậu không dám đẩy ra, vì khu vực họ đang đứng hơi hẹp, nếu lỡ đẩy mạnh quá thì dễ gây tai nạn.

    Cuộc trò chuyện hiếm hoi thu hút sự chú ý của mọi người. Những tiếng cười đủ âm bậc vang lên cùng tiếng vài người bảo Nikita buông ra. Kha đứng gần cũng chỉ nhìn cười, nhắc bạn mình ăn lẹ rồi lại tệp trung vào việc đang làm
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Fri Jul 17, 2015 4:51 pm

    ^x3: vậy hả xD
    mới mất bài Crying or Very sad rep 2 bài cùng lúc mà mất Crying or Very sad(

    Fal 28 - sáng

    Bị Katherine chặn ở cửa rồi kéo vô trong nhà, Albert lầm bầm trong bụng. Vậy là khỏi đi. Đúng là hắn không định lên trường, chán òm, mà đi đâu cũng thấy mặt nhỏ kia nên hắn định ra game center. Nhưng không làm gì được Katherine, hắn biết rõ là dù sao ở đây cũng tốt hơn về nhà ba mẹ lúc này. Hơn nữa hắn còn được ở nhà của ông bà. Rồi sau những việc hắn lỡ gây ra thì về nhà ba mẹ chắc sẽ bị giám sát 24/7...

    Nói chung là nhiều lý do lắm, mà hắn biết Katherine cũng không đùa. Nhìn mặt hiền hiền vậy thôi chứ... Dù sao thì, hắn lầm bầm, nhượng bộ:

    - Nhưng nấu gì, tui đâu có biết làm mấy thứ đó.

    Nhún vai. Chị không nghĩ là làm vậy thì trưa nay cả hai chị em sẽ thiệt hại hả? Có khi là không có bữa trưa đâu.

    ========


    Fal 28 - sáng

    - Mình phụ cả bên này lẫn bên y tế. Còn chia ca thì mình được chọn luôn hở? Nếu vậy... mình phụ buổi sáng, từ 7 - 9 giờ nha?

    Hiema nói, Alicia ngừng lại vài giây.

    _ Mình tưởng hội chợ từ 8 giờ. À, mà trước đó cần chuẩn bị nữa... - Nó nói trong lúc tiếp tục đi lấy đồ cho mấy bạn làm trang trí - Mình thì bên phục vụ, ca sáng từ 8 giờ tới trưa. Chắc cậu phụ trong quầy ha? Còn làm bên y tế nữa.

    Nếu vậy thì chắc phụ mỗi nơi một ít, nó nghĩ rồi kéo Hiema qua cậu tóc vàng đang điều hành mọi người:

    - Xerxes à, cho bạn mình đăng ký ca làm đi. Bạn ấy có làm bên đội y tế nữa. - nó nói với cậu ấy rồi quay qua Hiema, cười - Bạn này là phụ trách gian hàng đó.
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Fri Jul 17, 2015 5:45 pm

    Fall 28

    - À, nãy bạn Hiema có giới thiệu với mình rồi

    Xerxes cười trả lời với cô bạn tóc đỏ. Định nói tiếp về việc làm phục vụ của Hiema thì cậu chợt ý một ban vừa gắn giàn hoa ở chỗ cửa sổ bị lệch nên lên tiếng nhắc.

    - Richard! Giàn hoa chỗ bạn bị lệch xuống hướng bạn kìa! Chỉnh lại nha. Rain! Ông lại giúp bạn đó giùm tui.

    Rồi đôi mắt vàng mới quay lại nhìn hai cô bạn.

    - Hôm qua có phân công rồi nhưng hai bạn bận không đến nên không biết ha? Phục vụ có bốn ca làm là 8h - 9h30, 9h30 - 11h30, 13h - 15h30 và 15h30- 17h. Bạn Alicia trước đó có đăng kí làm từ 8h nên tui có giữ ca 8h-9h30 cho bạn. Còn Hiema thì ừm...

    Xerxes quét mắt qua các bạn nữ trong phòng, giở tờ giấy cuộn tròn trên tay mình ra xem rối nói tiếp.

    - Bạn đăng kí một trong hai ca sáng ha? Vì có một bạn nữ đăng kí làm hai ca sáng luôn nên có thể chia ra được.
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Fri Jul 17, 2015 6:42 pm

    Fall 28

    "All I ever wanted
    Was to see you smiling
    All I ever wanted
    Was to make you mine
    I know that I love you
    Oh baby why don't you see
    That all I ever wanted
    Was you and me"

    Tiếng nhạc chờ sôi động vang lên bên tai Allan. Có lẽ với người đang nhức đầu thì nhạc này không hợp cho lắm. Cũng may là cậu không phải nghe lâu. Khổ nhạc vừa kết thúc thì giọng Viskey đã vang lên ở đầu dây bên kia.

    - Alô. Viskey đẹp trai vui tánh xin nghe.

    Lại đùa.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Fri Jul 17, 2015 7:11 pm

    Fall 28

    Tiếng nhạc chờ làm Allan hơi nhăn và đưa điện thoại xa tai một chút. Eo... anh lại còn đang để âm lượng lớn. Không nghĩ tới...

    Ngay sau đó tới giọng Viskey đầy hào hứng:

    - Alô. Viskey đẹp trai vui tánh xin nghe.

    Định nói nhưng Allan lại ngừng, ừm lúc này thì nên đùa lại gì đó? ...Mà thôi, coi như anh không bình thường, anh cũng không biết nói đùa gì lại dù trong đầu nghĩ tới vụ "đại bàng gọi chim sẻ".

    - Ừ, tôi Allan đây. Tôi mới đi khám về nên gọi điện, mà có một việc nữa. - ngừng một chút - Giờ cậu đang trên trường hả?

    =====================

    Fall 28 - 11:xx AM

    - Bạn mệt hả?

    Thu Lan không trả lời mà hỏi vậy. Allan ngồi thẳng lên, ừm, để lộ vẻ gì trong giọng nói sao? Nói trong khi một tay đưa lên cào cào trong tóc:

    - Không sao, tôi mới ngủ quên thôi. Vậy đồ Halloween của tôi xong rồi nhưng mai mới lấy được hả? Sáng hay chiều vậy?
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Fri Jul 17, 2015 8:24 pm

    Fall 28

    - Ừa. Tui đang ở trên trường. Vis vừa đem quả bí của cậu đi lắp đèn vào rồi.

    Viskey cười vui vẻ đáp. Hình như ở đầu dây bên kia không có nhiều người nên khá yên tĩnh. Hoặc là tại điện thoại lọc âm hơi bị tốt.

    - Mà cậu cần hỏi chuyện gì?
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Fri Jul 17, 2015 8:35 pm

    Fall 28 - sáng

    - Ừa. Tui đang ở trên trường. Vis vừa đem quả bí của cậu đi lắp đèn vào rồi.

    Giọng Viskey vẫn vui vẻ, vậy là họ đang giúp ở trên trường thật. Tự nghĩ phải cảm ơn sau, cả vụ ban tối nữa, nhưng giờ nói việc này trước, không mất thời gian:

    - Chiều 30 bên đội tình nguyện sẽ phụ dọn dẹp chuẩn bị nên không có nhiều thời gian thay trang phục với hóa trang, nên đã mượn phòng để thay đồ trên trường. Cần tìm vài bạn giúp hóa trang, nên khoảng 5 giờ chiều 30 cậu rảnh không? - anh nói một cách ngắn gọn dễ hiểu - Tôi đang tìm người giúp.
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Fri Jul 17, 2015 8:44 pm

    Fall 28

    Sau khi Allan nói thì Viskey im lặng một chút, như đang nghĩ gì đó rồi mới nói tiếp.

    - Cho tui mười lăm phút suy nghĩ được không?
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Fri Jul 17, 2015 9:02 pm

    Fall 28 sáng

    - Cho tui mười lăm phút suy nghĩ được không?

    Câu trả lời không làm anh ngạc nhiên mấy, Viskey cũng làm thêm khắp nơi nên chắc cần xem lại. Nhưng hôm đó 30, hi vọng là không làm thêm tới tận giờ đó...

    - Ok, nếu cậu rảnh thì báo cho tôi sau cũng được. - lần này anh mỉm cười khi nói, giọng cũng thoải mái hơn - Cảm ơn cậu với Vis hôm nay đã lên giúp, còn xe của tôi thì trong vài ngày tới hôm nào mang qua nhà trọ cũng được, tôi nghĩ giờ chưa đi xe nổi. - nói đến đó giọng anh chùng xuống chút, nghĩ lại thì anh không rành tuyến bus và không có xe thì hơi khó. Thôi kệ vậy. Lần này giọng vui vẻ - Ừm, mà hôm đó cũng dẫn Gabrie lên trường chơi chứ ha? Cũng lâu rồi không gặp con bé.

    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Fri Jul 17, 2015 9:03 pm

    Fall 28 - 11:xx AM

    - Không sao, tôi mới ngủ quên thôi. Vậy đồ Halloween của tôi xong rồi nhưng mai mới lấy được hả? Sáng hay chiều vậy?

    Không hiểu sao cô vẫn nghe trong giọng nói có gì đó kiên nhẫn và mệt, nhưng lúc này không phải lúc quan tâm tới chuyện đó. Cô hiểu ý Allan muốn nói mà. Còn vấn đề nữa, lúc nãy cô có nói ngày mai sao?

    Hơi ngớ ra một chút, cô lúng túng, vội vàng sửa lại:

    - À không... xin lỗi... ý tôi là chiều nay, bạn đến được lúc mấy giờ?

    Vì chị Katherine nói hẹn cách nhau nửa tiếng. May mà cô không quên.
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Fri Jul 17, 2015 9:28 pm

    Fall 28

    - Gabrie thì chắc chắn tụi tui có dẫn đi rồi.

    Giọng Viskey vẫn vui vẻ nói.

    - À mà nói đến Vis mới nhớ, hôm qua Vis có định hỏi là cậu có biết các tuyến xe bus cần thiết trong thị trấn không? Nếu không thì có gì nhỏ sẽ nhắn cho.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Fri Jul 17, 2015 10:01 pm

    Fall 28 - 11:xx AM

    - À không... xin lỗi... ý tôi là chiều nay, bạn đến được lúc mấy giờ?

    Chiều nay? Vậy ban nãy nói nhầm, Allan nhìn đồng hồ thầm tính toán, chiều nay 5 giờ có cuộc họp để chốt lại việc chuẩn bị, vậy anh sẽ lấy đồ trước lúc đó để đi tới trường luôn. Còn phải mượn 1 bộ tóc giả nữa, và đi 1 vòng cho tiện. Taxi... hay bus gì đó.

    - Vậy 3 giờ rưỡi đi. - cuối cùng anh nói - khoảng 3 rưỡi tôi sẽ tới tiệm. Như vậy được không?

    ==========

    Fall 28- sáng

    - Gabrie thì chắc chắn tụi tui có dẫn đi rồi.

    Nghe tới đó anh gật đầu, nghĩ không có chuyện gì nữa thì Viskey nói thêm:

    - À mà nói đến Vis mới nhớ, hôm qua Vis có định hỏi là cậu có biết các tuyến xe bus cần thiết trong thị trấn không? Nếu không thì có gì nhỏ sẽ nhắn cho.

    Ồ, đọc suy nghĩ à? À không, Viskey nói là hôm qua...

    - Ừm, cũng không... tôi định lên mạng tra thử. - anh ậm ừ, cảm thấy như ai cũng biết chứng mù đường của mình rồi vậy.

    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Sat Jul 18, 2015 9:55 am

    Fall 27 - Chiều

    - Mình định qua phía câu lạc bộ nữa. Gabri đi với mình không?

    Thu Lan hỏi. Gabriela nhìn hai người đang cắm cúi ngồi làm liền gật đầu:

    - Ừ, mình đi cùng nữa. Lát em quay lại rồi về nha. - nó dặn Kaden rồi chào Allan trước khi đi cùng Thu Lan về phía mấy quầy hàng. Hỏi:

    - Thu Lan là bên câu lạc bộ nữ công phải không?

    =========

    Fal 28 - sáng

    Nhìn vẻ mặt miễn cưỡng của Albert không hiểu sao Katherine lại thấy buồn cười. Thằng nhóc này bề ngoài thì vậy, nhưng thật ra biết cách thì được thôi. Dễ dàng với nó không ổn đâu.

    Vẫn giữ vẻ mặt nghiêm khắc, cô nhìn qua, thở hắt ra:

    - Vậy thì em làm được gì hả? Phụ việc tiệm may cũng không. Vậy giờ cứ đi mua, càri làm sẵn, món đó thì biết chứ hả? Nếu không nữa thì chị bày cho làm.

    Cô khoanh tay nói, nhìn vài giây trước khi kết luận:

    - Vậy đi. Chị bận lắm.

    Nói rồi đi ra tiếp tục làm việc.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sat Jul 18, 2015 4:49 pm

    Fall 27 - Chiều

    Thật ra Thu Lan rủ Gabri đi là vì cô còn có ý định khác. Tự bao biện rằng cô bạn ở câu lạc bộ báo chí thì sẽ muốn đi xem các gian hàng chuẩn bị thế nào, nhưng trên thực tế, cô không hề nghĩ về điều đó. Bước đi cùng cô bạn, cô gái tóc đen cảm thấy lúng túng, không biết phải mở miệng ra sao.

    - Thu Lan là bên câu lạc bộ nữ công phải không?

    - Ừ. - Cô đáp, hơi mỉm cười. Ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn quyết định hỏi: - Mà Gabri nè, Halloween người ta có tặng quà cho nhau không ha?

    Vì cô nghĩ mỗi nơi thì truyền thống sẽ khác. Mấy chuyện này chắc Gabri biết nhiều hơn cô. Bạn ấy bên câu lạc bộ báo chí mà.

    -------------

    Fall 28 - 11:xx AM

    - Vậy 3 giờ rưỡi đi. - Allan nói như vừa suy nghĩ xong - khoảng 3 rưỡi tôi sẽ tới tiệm. Như vậy được không?

    - Ừm... - Cô nói, ậm ừ. Đúng ra muốn bạn ấy đến sớm hơn, nhưng Allan đã nói vậy thì đành chịu chứ sao. Cảm thấy tiếc, nhưng cô cũng không có lý do gì kêu bạn ấy tới sớm. Rốt cuộc đành nói: - Vậy bạn nghỉ ngơi đi, giữ sức khỏe nha.

    Rồi vội vã cúp máy. Không hiểu sao cô thấy lo vậy chứ.

    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Sat Jul 18, 2015 7:00 pm

    Fall 27 - Chiều

    - Mà Gabri nè, Halloween người ta có tặng quà cho nhau không ha?

    Thu Lan hỏi làm Gabri ngừng lại, tim như hụt nhịp vì nghĩ tới cặp găng tay ở nhà. Mấy giây sau nó mới trấn tĩnh, Thu Lan chắc hỏi vậy chứ không biết chuyện nó đâu? Làm sao biết được, nhưng giọng nó vẫn hồi hộp:

    - Ơ, mình nghĩ dịp Halloween thì thường là tặng kẹo, đồ ngọt cho trẻ em - Nó có vẻ bối rối, nhưng rồi sau đó trấn tĩnh rồi nói tiếp - Còn tặng quà thì bạn bè cũng có thể tặng cho nhau, bạn biết đó, kiểu hộp quà bất ngờ hay mấy món hình thù kì dị để hù dọa nhau đó...

    Vậy nên nó cảnh giác với mấy món nhìn không rõ ràng, ở trong mấy cái hộp kín kín trong ngày này lắm. Lớp nó ngày xưa cũng có mấy người thích đùa, nhưng mà nó không nghĩ Thu Lan là một trong số đó. Nhưng mà tặng dịp Halloween?

    - Mà chắc không phải Thu Lan định dọa ai đâu phải không? - nó cười cười, vẻ yếu ớt - Bạn định tặng gì cho ai hả?

    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Sat Jul 18, 2015 7:31 pm

    Fall 28

    Đến khi bị các cô gái vây quanh nói nói cười cười tôi mới sực nghĩ, vì sao tôi lại theo Ocarina đến đây, không phải là tôi đang định đi đóng tiền học phí sao? Tôi mỉm cười đáp lại vài trong số nhiều câu hỏi họ đưa ra, vừa thầm thở dài cho tính của mình. Cái suy nghĩ nhất định phải phụ cô gái đã vì mời tôi chai nước cảm ơn mà tay bị đau ghim vào đầu, khiến tôi gần như vô thức đi theo cô ấy.

    Nhưng khi nhìn những cái bóng đèn cần bắt, dây trang trí và mấy cái đinh không chắc chắn, kèm theo xung quanh toàn là con gái thì ý nghĩ trách nhiệm ghim vào đầu lúc nãy giảm quá nữa, tôi rất nên giúp họ một tay.

    Tôi trèo lên cái ghế thấp kiểm tra mấy cái đinh bám hờ vào tường, thầm thở dài rồi nhìn xuống Ocarina:

    - Cậu có búa không?
    Passerina Ciris
    Passerina Ciris
    Peasant
    Peasant


    When it is dark enough, you can see the stars.

    Tổng số bài gửi : 37
    Join date : 2015-07-13

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Passerina Ciris Sat Jul 18, 2015 8:10 pm

    Fall 28


    - Em đang ở cái sân bay nào vậy? Giờ đứng đâu? Cần anh đón không?

    Cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Kas sau khi cô nói xong câu bất hủ kia. Anh này thật không thú vị gì hết. Nhiều khi cô nghĩ mà cảm thấy cô rất khác anh em trong nhà. Kas lùn nghiêm túc, khô khan. Hiema quá trầm, có khi như bị tự kỉ và người khác khó có thể nắm bắt nó đang nghĩ gì... Shani thì khá hơn Hiema, nó cởi mở hơn nhưng cũng kiểu như Kas và Hiema, nó cũng khó nắm bắt. Risa thì nghịch ngợm, hay gây chuyện vậy thôi nhưng cũng có vẻ bí ẩn...

    Cô nhìn cái đĩa mì đầy ú ụ vừa được mang đến, cảm giác thèm ăn mất hết một nửa.

    - Em đang ở cái sân bay cách trường anh 40km chứ đâu. Em đây không hề đùa ông anh đâu nhé.

    Cô hừ mũi, ghim miếng thịt cho vào miệng nhấm nhám một chút rồi đẩy nó qua một bên. má phồng lên.

    - Giờ em đang ngồi trong khu ăn uống.

    Cần anh đón không? Hỏi kiểu này thật không có thành ý gì ráo. Cô bĩu môi:

    - Ông anh không phải đón đâu, có biết bao nhiêu người đang chờ để được đón em gái anh ở ngoài kia đó.

    Nói xong, cô âm thầm nuốt miếng thịt để người bên kia không nghe thấy.

    - Em đến đây công tác mấy ngày, qua Halloween là về - Ngừng một giây, cô nghĩ đã thiệt tình khai thì khai cho hết - Em có chỗ ở rồi, không xa trường anh lắm - Cô nhìn lên trần - Giờ sinh viên đang chuẩn bị lễ nhỉ? Mà anh đang cúp tiết đi hẹn hò thật à?

    Hỏi xong, cô cúi xuống nhẹ nhàng xử lý nĩa mì.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Sun Jul 19, 2015 8:27 am

    Fall 28

    Nhờ đúng người rồi, Ocarina thầm nghĩ khi thấy Kei bắt đầu xem xét mấy chỗ nhìn lỏng lẻo. Cậu ấy chắc biết làm đây.

    - Cậu có búa không? - Kei quay xuống hỏi, cô gật đầu rồi cúi xuống lấy trong hộp dụng cụ phía dưới đưa lên:

    - Có đây, cần gì thì cứ nói, để tui làm thợ phụ cho. Có cần thêm đinh không?

    Cô nhìn lên, hôm nay tự nhiên tung trúng một cậu tốt bụng thế này.

    ========

    Fall 28

    Sau khi đã đăng ký xong vụ ca làm với Xerxes, Alicia và Hiema tiếp tục phụ giúp những công việc trong quầy. Trong lúc phụ nó cũng tranh thủ giới thiệu Hiema với mấy bạn trong câu lạc bộ, vì Hiema chưa đi sinh hoạt nên nó tự thấy mình có nhiệm vụ làm quen cho bạn ấy.

    Vì làm nhiều việc nên thời gian trôi khá nhanh, một lúc sau cũng gần 11 giờ rồi. Quyết định rủ Hiema nghỉ tay một chút, nó vừa uống nước vừa nhìn mấy bạn làm việc rồi chợt hỏi:

    - Mà cậu thấy Allan thế nào? Sao cậu lại thích ảnh vậy?

    Nhìn qua. Nó biết Allan nhiều người thích, vì kể ra thì ông anh họ nó có vẻ ngoài khá nổi bật. Nó không biết Hiema thì sao, vì theo nó thì nhiều lúc Allan cứ đáng chán và kiểu như hành tinh nào rớt xuống. Đi chơi với ổng cũng đều đều chứ chẳng có gì vui.

    =============

    Fall 28

    Cả ri? Albert nhăn nhó lầm bầm gì đó nhưng chắc hẳn Katherine không biết, ôi mà thôi kệ. Hắn bọc tiền rồi ra khỏi nhà, rốt cuộc thay vì đến Game center hắn tới siêu thị, lên tầng cao nhất và giải stress bằng cách hăng hái bắn zombie, rồi đấm bốc, rồi ném bóng rổ, rồi chuyển qua đua xe. Như mọi khi, có nhiều người bâu lại xem nhưng hắn không quan tâm. Sau khi chơi chán chê, hắn rời khỏi phòng game ồn ào và thở dài lếch xuống mua đồ. Quay về nhà lúc hơn 11 giờ, hắn đi thằng vào bếp và quẳng mấy thứ vừa mua lên bàn. Nhìn chằm chằm.

    Cuối cùng hắn quyết định đọc hướng dẫn của gói cà ri ăn liền và nấu bằng lò vi sóng.
    Kas Klause
    Kas Klause
    Knight
    Knight


    Tổng số bài gửi : 656
    Join date : 2013-06-25

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Kas Klause Sun Jul 19, 2015 3:06 pm

    Fall 28

    Kas nghe câu đầu tiên thì nhướng mắt, nhưng trên nét mặt thì thoáng vẻ cười thú vị. Nghe giọng thì biết ngay cô gái đang giận dỗi, nhưng Zaniah không phải trẻ con như Risa, nên vẫn trả lời mọi câu hỏi khác đầy đủ.

    - Giờ em đang ngồi trong khu ăn uống.

    Anh vừa giữ điện thoại trên tai nghe, vừa đứng dậy bước ra, lấy áo khoác và chùm chìa khóa trên tường. Đang trong khu ăn uống là anh yên tâm rồi. Nghĩ lại con bé Risa mà gọi cho anh nói đang ở đây chắc anh bật dậy phóng xe đến đó, nhưng Zaniah thì anh thoải mái hơn. Con bé luôn biết tự chăm sóc bản thân. Điều này khiến anh nhẹ nhõm và luôn tin tưởng vào cô em gái này.

    - Ông anh không phải đón đâu, có biết bao nhiêu người đang chờ để được đón em gái anh ở ngoài kia đó.

    Giọng từ dỗi chuyển sang bình thường, rồi giờ thì có chút cường diệu (?). Anh thì không tinh ý lắm đâu, nhưng cô gái này anh biết từ lúc lọt lòng mà.

    Bước xuống cầu thang nhanh hơn một chút, anh vẫn giữ điện thoại trên tai như vậy:

    - Em đến đây công tác mấy ngày, qua Halloween là về. Em có chỗ ở rồi, không xa trường anh lắm. Giờ sinh viên đang chuẩn bị lễ nhỉ? Mà anh đang cúp tiết đi hẹn hò thật à?

    Vẫn giữ bước nhân nhanh như vậy khi băng qua dãy hành lang đi đến khu để xe, anh thấy hơi hẫng chút. Phản ứng tự nhiên thôi. Zaniah nói vậy thì rõ ràng cũng không cần anh lo cho gì hết, dù đúng là con bé vẫn thế, và thật ra thì nó đi công tác. Thì cái này rõ ràng là chuyện rất logic, nên rốt cuộc anh mặc kệ cảm giác đó, liếc sang sân đang rất nhiều người, rồi rẽ.

    - Anh cúp tiết đi đón em gái anh đây. - Giọng nghe không giống đang đùa nhưng nghe thoải mái hơn nhiều so với bình thường. - Ở yên đó, ăn hết đĩa mì xào bò đó là anh đến.

    Câu sau giọng cứng rắn như bình thường. Anh vẫn giữ máy, mở cửa xe, nhanh chóng ngồi vào ghế lái.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Sun Jul 19, 2015 3:57 pm

    Fall 28 - sáng

    Alicia kéo cô tới chỗ bạn phụ trách gian hàng. Thật ra lúc đầu có chào hỏi rồi giới thiệu vậy, chứ cô không nhớ lắm, nếu không muốn nói là không nhớ chút nào. Một môi trường mới với cô luôn bắt đầu bằng những khung cảnh nhạt nhòa, thi thoảng có gì đó nổi lên nhưng đó hầu như chỉ là những cảm xúc, ấn tượng còn đọng lại. Lần này cũng vậy, sau một hồi phụ chỗ này chỗ kia, tên và gương mặt của những người cô đã chào hỏi ẩn vào cái màn nhạt nhòa đó cả. Nói dễ hiểu hơn, thật là ngại, nhưng cô chưa nhớ được một ai.

    Thật tốt vì Alicia có gọi tên bạn ấy. Xerxes.

    Gật gật đầu khi Xerxes nói cô đã chào rồi. Trong lúc bạn ấy quay sang nhắc nhở những bạn khác, cô đứng im, cố gắng nhẩm nhẩm cái tên đó trong đầu. Nhẩm cho nhớ. Nếu mai bạn ấy mặc áo khác, không biết cô nhận ra nổi không, nhưng nếu bạn ấy cứ bận rộn như hôm nay chắc cô nhận ra được.

    - Hôm qua có phân công rồi - Xerxes quay lại nỏi - nhưng hai bạn bận không đến nên không biết ha? Phục vụ có bốn ca làm là 8h - 9h30, 9h30 - 11h30, 13h - 15h30 và 15h30- 17h. Bạn Alicia trước đó có đăng kí làm từ 8h nên tui có giữ ca 8h-9h30 cho bạn. Còn Hiema thì ừm...

    Cô nhớ ra. Phục vụ? Vậy là cần mặc đồ hóa trang ha? Tuy Halloween là lễ hội hóa trang nhưng...

    - Bạn đăng kí một trong hai ca sáng ha? Vì có một bạn nữ đăng kí làm hai ca sáng luôn nên có thể chia ra được.

    - Ừm... tôi có thể đăng ký công việc khác ngoài phục vụ bàn không? Ngoài ra nếu có thể thì tôi muốn làm ca đầu buổi sáng hoặc ca sau buổi chiều.

    Cô nói và nhìn Xerxes, vẻ hơi lo lắng về những công việc mình có thể làm.

    ----------

    Sau khi nói chuyện xong với Xerxes, cô bước ra phía sau quầy hàng và lấy điện thoại gọi lại cho chị Zaniah. Lúc nãy không gọi được chắc là chị ấy đã báo cho anh Kas rồi.

    --------------

    Nửa sau của buổi sáng, nhờ có Alicia mà cô nói chuyện với mấy bạn khác được nhiều hơn, cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Có hỏi thăm cô bạn về Allan, nhưng nghe cô ấy nói không sao nên cũng yên tâm. Cuối buổi, lúc kéo cô ra uống nước giải lao, đột nhiên Alicia hỏi:

    - Mà cậu thấy Allan thế nào? Sao cậu lại thích ảnh vậy?

    Hiema ngạc nhiên. Không đến nỗi giật mình nhưng cũng khựng lại rồi quay sang nhìn cô bạn. A... sao bỗng nhiên Alicia hỏi chuyện này vậy...

    - À thì... - cô nói, cúi xuống nhìn ly nước trước mặt, vừa nghĩ vừa cười cười. - mình cũng không biết nữa.

    Ngưng một chút để nghĩ thêm.

    - Mình thấy... Allan là người tình cảm. - Chợt mỉm cười, cái cười nhẹ nhưng cũng làm gương mặt bừng sáng lên chút xíu, và nói chung nếu là người tinh ý thì sẽ thấy có nét hạnh phúc trong đó nữa. - Với lại bạn ấy cũng quan tâm đến mình.

    Lần này chống tay nhìn cô bạn, mỉm cười.


    Last edited by Shani Priya on Sun Jul 19, 2015 5:43 pm; edited 1 time in total
    Naiya
    Naiya
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 324
    Join date : 2015-04-14

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Naiya Sun Jul 19, 2015 4:18 pm

    Fall 28


    - Đưa tôi một cây đinh

    Tôi trả lời, dùng đầu kia của búa nại cây đinh đóng hỏng ra rồi nhận đinh mới đóng vào, lại đóng mấy chỗ lỏng lẻo khác. Sửa xong, tôi kiểm tra qua một lần nữa trước khi trả lại búa cho... tôi nhìn cô gái vài giây, nhẹ hắng giọng hỏi:

    - Uhm... cậu thợ phụ, bóng đèn định bắt đâu? Còn dây trang trí? - Tôi nhìn quanh - À đằng kia, để tôi đi lấy.

    Tôi bước xuống tự đi lấy dây đủ màu mang đến để trên quầy cho dễ lấy, sai con gái đi lấy đồ hoài không tốt.

    À, Ocarina, thỉnh thoảng tôi lại tự nhiên quên mất tên người khác.
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Sun Jul 19, 2015 4:49 pm

    Fall 28

    Lắng nghe cô bạn tóc đen nói xong, Xerxes lật sang trang giấy khác để kiểm tra xem còn việc nào trống mà khớp với thời gian của người ta không.

    - Ừm... Vậy bạn phụ tụi mình rửa ly chén bên phòng Nấu Ăn vào ca chiều được không?

    Sponsored content


    [Friendfiction] 21st century Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Sun Apr 28, 2024 5:17 am