Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+55
Cà Phê
Shaman
Prino Chan
Kaninchen
Minda
Irien Christagh Diviev
Katze
Sayaka
Amrita
Sunstreaker
PhongLinh
Lion Arthur
Juno
Huyết Vũ
Nonight
Eluveitie
Wingnia
Sweet Cherry
Hime Scarlette
Song Trúc
Michiru Kaioh
Zeta
Demi-fiend
Cha bán đậu hủ
Thiên Hạc
Long Qua Nhi
LancasterS
Lily of the Valley
Diệp Nhân Đông
Leo_gryffindor
Klutz
michiyo93
Kazuki
Rosenrot
Sayori
Ishtar Schrudinger
NPC
Admin
Shani Priya
Mirror Sakura
Aries.J
Phan Anh Kha
Awesome Me
Priscilla Presley
Miss Nine
Mirall Negre
Silver Guardian
Nocturne
Doctor Know
kayuki
Cherry Jas
Arya Jade
Vivian
Quest
Danior The Mayor
59 posters

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Danior The Mayor
    Danior The Mayor
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 200
    Join date : 2012-02-07
    Đến từ : Oakville

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Danior The Mayor Fri Feb 17, 2012 7:59 pm

    First topic message reminder :

    - Nhà Trưởng Làng -


    Sơ lược về nhà Trưởng làng:

    - Như tựa đề, đây là nhà ở của vị già làng đáng kính Oakville.

    - Nếu muốn nói chuyện với ông, hay có ý kiến, yêu cầu, hay khiếu nại phá phách thì cứ đến đây nhé. Già làng Danior là một người dễ tính nên luôn đón tiếp bạn.

    - Đây đồng thời còn là nơi các bạn nộp thuế sau mỗi mùa. Thuế sẽ là 15% thu nhập của mỗi char, thuế tối thiểu là 50 G.

    - Thời hạn đóng thuế là một tuần từ ngày 3 đến ngày 10 mỗi tháng. Các bạn nhớ đóng đủ đừng chậm trễ kẻo .... bị phạt đấy.

    Thông tin về Già làng Danior:

    - Tên: Danior Oak
    - Tuổi: độ 70
    - Ngoại hình: [như ava]
    - Tính cách: dễ tính, hiền lành, phải tội lãng tai và hay quên.
    Danior The Mayor
    Danior The Mayor
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 200
    Join date : 2012-02-07
    Đến từ : Oakville

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Danior The Mayor Wed Mar 07, 2012 7:45 pm

    Thứ bảy, Xuân 15
    5:30 PM



    - Vậy... - bạn nói với giọng hồi hộp. - Vậy ngài có thể nói cho cháu biết nơi này chính xác là đâu không? Trên đảo Somers ư? Và... làm thế nào mà người dân ở đây có thể sống một cuộc sống... ý cháu là rất bình dị thế này ạ? Họ không liên lạc với thế giới bên ngoài sao? Và nơi này... nơi này... đã tồn tại bao lâu rồi ạ?

    Sau khi lắng nghe những câu hỏi của bạn, vị trưởng làng gật gù rồi bắt đầu trả lời:

    - Nơi này là làng Oakville, còn đảo Somers thì ta chưa bao giờ nghe qua cả. Còn chuyện bình dị thì chúng ta trước giờ vẫn sống thế này rồi cháu ạ. Các thương gia và khách lữ hành đôi lúc cũng ghé qua làng và buôn chuyện thế giới bên ngoài. Còn tồn tại thì...

    Ông già vuốt râu, nghĩ ngợi hồi lâu rồi tiếp tục:

    - Làng này đã tồn tại từ thời ông nội ta rồi, chính ta còn không nhớ chính xác.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by kayuki Wed Mar 07, 2012 9:54 pm

    Wen, 12 Spring - 11:50 am

    Lunar | Danior


    Cảm thấy bầu không khí có chút quái dị, Lunar nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa mới đi ra từ nhà trưởng làng. Bộ dạng hắn ta thật kì quái. Nghĩ nghĩ, nó bước vào nhà, đỡ tay ông cụ cười bảo

    _ Trưởng làng để cháu dọn đống đó cho. Ông cứ ngồi nghỉ đi ạ.

    Nói rồi thì nhanh nhảu dọn dẹp chuyên nghiệp. Thấy đã ổn, nó đưa món hàng của chị Cleva cho ông cụ, vẻ mặt lững lựng như muốn hỏi gì đó

    _ Có chuyện gì thế cháu?

    Vị trưởng làng già đời tất nhiên thấy rõ, nó cũng không muốn giấu nữa nên đành tò mò một chút, dù sao Lunar cũng đang muốn tìm hiểu về ngồi làng kì quái này

    _ Người đàn ông đó là ai thế ạ? Hắn có làm gì ông không ạ? Có cần cháu giúp gì không ạ?

    Nó hỏi một loạt câu hỏi mỗi khi không kiềm chế được cảm xúc.
    Danior The Mayor
    Danior The Mayor
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 200
    Join date : 2012-02-07
    Đến từ : Oakville

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Danior The Mayor Wed Mar 07, 2012 10:00 pm

    S.Quest 4: Hello in There
    Lunar


    Thứ tư, Xuân 12
    11:53 AM



    - Người đàn ông đó là ai thế ạ? Hắn có làm gì ông không ạ? Có cần cháu giúp gì không ạ?

    Bạn hỏi một loạt câu hỏi mỗi khi không kiềm chế được cảm xúc. Ông cụ lắng nghe một lúc rồi thở dài, xong tiếp:

    - Anh ta tự nhận mình là Brendon, và là cháu trai ta. Nhưng ta không tin điều đó, con trai ta đã qua đời từ lâu, nếu có cháu thì sao không nói ta hay? Ta đang e sợ anh ta muốn nhắm đến quỹ làng.

    Rồi ông cụ tiếp tục thở dài, đưa mắt nhìn bạn:

    - Cháu giúp ta một việc được không?
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Nocturne Thu Mar 08, 2012 1:25 pm

    Thursday, Spring 06
    Nhà trưởng làng
    6:22 PM


    Lull và Alex chăm chú nhìn cô gái một hồi. Cho cô ấy ở đây vì thấy tội nghiệp, vị già làng này đúng là tốt thật. Mà đúng rồi, hồi đó cũng chính ông là người đã tốt bụng cho những người lạ là bọn họ tá túc tại đây, không cần biết vì sao và như thế nào.

    Nuốt nước bọt, thu hết can đảm, Lull mới tiến lại bắt chuyện với cô gái:

    - Chào chị, chị có nhớ chúng tôi không?
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by kayuki Fri Mar 09, 2012 3:57 pm

    Wen, 12 Spring - 11:58 am

    Lunar | Danior


    Nghe người ta nhờ vả, Lunar có chút lúng túng. Lí trí nó gào rú bảo rằng không nên dính vào những chuyện phiền phức, con tim lại bảo nên giúp cụ già mới là bé ngoan. Người ta nói "Hãy cứ lắng nghe con tim bạn mách bảo" vì thế sau một hồi đấu tranh tư tưởng, nó gật gật đầu

    _ Được....được ạ. Ông cần cháu giúp gì?

    Nó mặt cười mà trong lòng thở dài. Ai~~ ai bảo nó được Cherry giáo dục làm người phải tốt chứ.
    Danior The Mayor
    Danior The Mayor
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 200
    Join date : 2012-02-07
    Đến từ : Oakville

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Danior The Mayor Fri Mar 09, 2012 4:25 pm

    S.Quest 4: Hello in There
    Lunar


    Thứ tư, xuân 12
    12:00 PM



    - Được....được ạ. Ông cần cháu giúp gì?

    Bạn cất tiếng nói sau một lúc đắn đo. Nghe thế, ông cụ mới bắt đầu nói:

    - Cháu đi nói chuyện và tìm hiểu người đàn ông Brendon này hộ ta được không? Vì nếu ta trực tiếp nói chuyện thì sẽ không ổn. Được không cháu? Brendon hiện ở trọ ở quán New Moon, có lẽ cháu thử đến đó xem?


    Nhiệm vụ của bạn:

    - Ghi bài nhận lời rồi ghi bài ở Đường làng trên đường đến New Moon, sau đó chờ chỉ thị kế.
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by kayuki Sun Mar 11, 2012 11:17 am

    Wen, 12 Spring - 12:00 am

    Lunar | Danior


    Nó nghe lời của ông cụ thì có vẻ đây là một việc thú vị, vì thế Lunar gật đầu nhanh hơn lúc nãy. Nó cười đưa gói hàng của chị Cleva cho ông rồi vẫy tay chào tạm biệt. Trước khi đi không quên nói câu:

    _ Ông cứ yên tâm giao cho cháu!

    Rồi tung tăng đến quán rượu.
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Shani Priya Sun Mar 11, 2012 1:15 pm

    Spring 15, 5: 35 PM

    Cô gái im lặng lắng nghe vị trưởng làng nói. Chất giọng đều đều và bình thản của ông khiến cô gái trẻ phần nào bình tâm lại. Cô đứng lên, cúi chào thật lễ phép:

    - Cháu hiểu rồi ạ! Cám ơn ngài đã đón tiếp! Sau này chắc cháu sẽ lại làm phiền ngài nữa đấy ạ!

    Cô gái mỉm cười, hơi bẽn lẽn. Thành thực mà nói, cô bắt đầu thích được nói chuyện với trưởng làng, tuy vậy lúc này cũng không còn sớm nữa.

    Trời lúc này đang lất phất mưa, kiểu mưa nhẹ ít thấy ở Stockholm. Sau khi tạm biệt trưởng làng, cô gái bước ra đường, ngước nhìn trời một chút rồi nhanh chóng bước đi. Đích đến của cô là khu rừng phía sau làng.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Quest Mon Mar 19, 2012 1:15 am

    Thứ hai, Xuân - 31
    7:00 AM


    Quest 2: Dirty Old Town


    2.1 Bạn tỉnh dậy và nhận ra mình đang nằm trên giường trong một gian phòng lớn. Bạn chợt nhớ chiếc Lucky Seven gặp sự cố và bạn đã bất tỉnh một lúc lâu. Đưa mắt nhìn xung quanh bạn thấy các bạn đồng hành cùng mình cũng đang nằm trên những chiếc giường cạnh bên, xem ra họ cũng đang dần tỉnh giấc.

    Có lẽ đây là lúc bạn ngồi dậy hỏi thăm mọi người và cố tìm hiểu xem tất cả đang ở đâu chăng?


    Nhiệm vụ của bạn trong quest này:

    - Ghi bài RR tại đây lúc OC tỉnh dậy sau tai nạn và tìm hiểu xung quanh hay tương tác với người chơi khác. Một lúc sau vị Trưởng làng sẽ xuất hiện và tiếp bạn sau. :">




    Lưu ý: từ giờ chúng ta sẽ ghi theo trục thời gian ở Oakville là [Thứ, Mùa, ngày] như trên nhé. Mỗi mùa sẽ có 31 ngày. :">

    Lúc OC tỉnh dậy là Thứ hai, Spring 31 lúc 7h sáng đấy XD
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Ishtar Schrudinger Mon Mar 19, 2012 10:49 am

    Thứ hai, Xuân 31
    Steve Johnson


    Như người ta vẫn nói, trẻ con có một sức hồi phục đáng kinh ngạc. Và vì thế việc một đứa bé như Steve có trở thành người thức dậy đầu tiên cũng không có gì lạ lùng cho lắm.

    Ồ, đầu tiên là cặp mắt xám bạc, chúng từ từ mở ra trong một vẻ ngây thơ, ngơ ngác đến đáng yêu, và đáng lý sẽ còn đáng yêu hơn nữa nếu như vài giây sau đó chẳng có chuyện chớp lấy chớp để đầy phấn khích. Bởi lẽ đó là dấu hiệu cho thấy...

    Uỵch.

    Thằng bé con láu lỉnh với đôi mắt sáng linh lợi không cần biết mình đang ở đâu, việc đầu tiên nó muốn làm là nhảy ngay xuống đất, tò mò nhìn ngó xung quanh và... quậy phá.

    - Anna, Jackie, Anna, Jackie...

    Nó cứ vừa chạy huỳnh huỵch khắp trong căn phòng rộng rãi toàn bằng gỗ kia, vừa chạy vừa kêu tên hai người thân của nó, rồi hễ khám phá ra ngóc ngách hay thứ gì thú vị, nó lại chạy ngay đến, trèo lên ngắm nghía, chui xuống nghịch ngợm... Cho tới khi người tiếp theo mở mắt ra thì đã thấy nó trèo vắt vẻo lên xà nhà mà khanh khách cười rồi.
    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Sayori Mon Mar 19, 2012 11:24 am

    Thứ hai, Xuân 31
    Steve - Geraldine


    - Đây là đâu?

    Geraldine chậm chạp mở mắt ra. Một trần nhà xa lạ, tuy không biết chính xác đây là đâu nhưng có một điều cô biết rõ, đây không phải là khoang hành khách trên máy bay.

    - Hửm?

    Khi đã hoàn toàn tỉnh táo, Geraldine đột nhiên chú ý tới một vật đang vắt vẻo trên xà nhà ngay phía trên cô. Định thần lại vài giây, cô nhận ra không phải vật mà là một thằng nhóc.

    - Steve?

    Mái tóc vàng cùng đôi mắt xám, trong vô thức Geraldine thốt lên một cái tên, cũng là một thằng nhóc với ngoại hình giống vậy, thậm chí là cả sự nghịch ngợm cũng giống.

    - Hả? A! Dì Rady!

    - Là nhóc Steve thật à?

    Quên đi cả những thắc mắc hiện tại về căn phòng này, Geraldine reo lên vui mừng khi thằng nhóc gọi lại đúng tên cô. Đúng là Steve thật rồi, và bây giờ nó đã nhảy khỏi xà nhà...

    - Khoan đã Steve! Đừng!

    Điểm đáp của nó chính là Geraldine đang nằm phía dưới.
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Ishtar Schrudinger Mon Mar 19, 2012 12:57 pm

    Thứ hai, Xuân 31
    Steve - Geraldine - Carl - Alice - Emily - ai đó nữa

    Ủa, mình chưa chết sao ta?

    Đó hẳn là suy nghĩ lúc này của Rady khi chờ mãi mà... chưa thấy cái con khỉ nhỏ Steve kia nhảy ụp vào người mình với sức nặng ngàn cân của nó. He hé mắt nhìn, cô bé út nhà Schrudinger hân hoan nhận ra cái thân hình nhỏ bé nhưng trữ năng lượng gần như vô tận ấy đã dừng lại giữa không trung.

    Lời giải tất nhiên cũng đập vào mắt cô ngay khi Rady nhích ánh nhìn sang bên một tẹo. Ông anh trai "già cả khó tính" của cô đã kịp thời ra tay tóm lấy thằng nhóc, và hiện giờ thì đang từ từ hạ nó xuống đất.

    - A, ông già khó tính!

    Thằng nhỏ lại còn bắt chước cô chỉ tay hét thẳng vào mặt Carl, rồi khéo léo tuột khỏi đôi tay anh chạy biến ra nấp sau giường cô, hinh hích cười chọc ghẹo. Tất nhiên anh không quan tâm, mà chỉ đưa mắt sang nhìn Rady một cái cho yên tâm là cô ổn, rồi lại liếc sang những chiếc giường khác quan sát.

    Alice đã tỉnh, hẳn thế với những ồn ào, lộn xộn mà Steve gây ra. Emily thì mắt vẫn nhắm nghiền, có lẽ vì quá mệt mỏi. Ngoài ra còn cả những hành khách khác trên máy bay, giờ cũng đang lục tục tỉnh giấc. Đến lúc này, Carl mới yên tâm đảo mắt một vòng quan sát nơi anh đang đứng. Một gian phòng, bày trí cổ xưa, và khá là rộng rãi...

    Sayori
    Sayori
    Yeoman
    Yeoman


    Băng tuyết chi vương

    Zodiac : Sagittarius
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 78
    Join date : 2012-03-07
    Age : 32

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Sayori Mon Mar 19, 2012 1:32 pm

    [quote="Ishtar Schrudinger"]
    Thứ hai, Xuân 31
    Steve - Geraldine - Carl - Alice - Emily - ai đó nữa

    Nếu Steve ở đây thì chắc hẳn Jack phải ở gần. Geraldine bắt đầu nhìn khắp chung quanh một lượt để tìm kiếm, lúc này cô cũng bắt đầu nhận ra những người ở cùng chuyến bay với mình đều đang ở căn phòng này. Alice, Emily, Drake, Carl, tất cả đều ổn, có lẽ vậy.

    - A kia rồi. Ông già nhỏ của chúng ta kia rồi.

    Geraldine bật cười khi nhìn thấy Jack đang ngồi ở trên giường dùng ánh mắt dò xét pha lẫn hoang mang nhìn ra chung quanh. Ngay lập tức, cô nắm tay Steve chạy về hướng cậu nhóc đang sợ sệt kia.

    - Dì Rady?

    Jack chỉ kịp thốt ra hai tiếng truớc khi bị Geraldine ôm chầm lấy đến nỗi suýt nghẹt thở. Tuy nhiên cậu không lấy làm khó chịu lắm, cảm nhận được mùi hương quen thuộc cùng cảm giác ấm áp an toàn, trong khoảnh khắc sự hoang mang của Jack đã biến mất. Cậu thích cảm giác này, thật sự là rất dễ chịu.

    - Ông già nhỏ. Hahahaha. Yêu quá đi.

    Một cách nhẹ nhàng, đôi môi xinh xắn của Geraldineđem đem mùi hương ngọt ngào của bánh kẹo lưu lại trên má Jack.

    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Rosenrot Mon Mar 19, 2012 1:34 pm

    Mon - Spring 31
    Nhà Trưởng làng - 7:15 AM
    + Anselm + Celestia +



    "Chúng ta đang đi vào trong bụng một chú cá voi."

    Đó là điều mà Celestia nói khi hai anh em chúng nó bước lên chiếc máy bay Lucky Seven. Anselm phải làm mọi cách để giữ cho con em mình không nói những thứ khiến người khác phải khiếp sợ và nhận ra nó bị điên.

    Đã qua nửa đêm và Celestia đang lên cơn, Anselm đợi khi hai anh em chúng nó đã yên vị trên ghế hành khách thì sẽ tống cho con em mình vài viên thuốc ngủ cho yên chuyện. Sự thật, chúng chỉ muốn đến Somers thật nhanh.

    Nhưng chuyện nào ai biết trước được tất cả?

    Khi mà máy bay chao đảo mất độ cao, khi mà cơn dằn xóc tới độ kinh hoàng diễn ra xung quanh hai đứa nó. Anselm không biết con em nó có đang sợ không? Vì con bé lúc này không tỉnh táo, biết đâu nó lại cứ tưởng mình đang trong một chuyến phiêu lưu nào đó.

    Còn Anselm, thì thật sự là nó sợ.

    Khi thần Chết đến gần, nó mới nhận ra nó sợ ngài như thế nào. Dù nó biết cuộc sống hai em cũng không tốt lành bằng lúc chết, nhưng suy nghĩ và sự thật luôn luôn là hai chuyện đối chọi nhau. Chúng nó là hai đứa trẻ mồ côi đã mất hết tất cả, người anh vất vưởng sống qua ngày trong cơn tâm thần của con em gái, và đứa em thì như con chim bị giam cầm trong một cái lồng mất chìa dán mác "điên loạn".

    "Chúng ta đi chơi cùng nhau nhé, Cellie?"

    "Ừ, cùng đi gặp ngài Whisker nào!"

    Anselm mỉm cười nhìn Celestia, chợt nói những điều mà trước đó nó luôn khước từ rồi khi ôm trọn em nó vào lòng. Đứa con gái không nhận thức được chuyện gì sẽ tới, và nó sẽ ra đi mà không biết mình chết như thế nào. Ít nhất, hai con cừu lạc bầy không còn lạc nữa.

    "Chúng ta đi cùng nhau... mãi mãi nhé?"


    Anselm vắt tay qua trán, nước mắt chợt tuôn rơi khi dòng hồi tưởng của nó chấm dứt. Nó đã lên thiên đàng chưa? Và chuyện gì đã xảy ra?

    Nó đã tỉnh từ lâu, có lẽ chậm hơn các cậu bé kia một lúc. Nó nhớ nó đã hoảng loạn thế nào khi nhận ra Celestia không nằm trong vòng tay nó nữa, nhưng nó cũng nhanh chóng tự trấn an khi nhận ra con em đang nằm say ngủ ở chiếc giường bên cạnh. Khi đã chắc chắn mình ổn, Anselm ngồi thẳng người dậy và lại gần chỗ Celestia, khẽ lay nó dậy.

    "Cellie, dậy đi, em ổn chứ?"

    Đứa con gái khẽ động đậy, nhưng cũng dần hồi tỉnh. Nó chậm rãi ngồi thẳng người lên và nhìn Anselm, đôi lông mày thanh nhíu lại xem chừng vẫn chưa hiểu chuyện gì.

    "Chúng ta... có lẽ đã chết và lên thiên đường, hay đã được cứu. Lucky Seven gặp tai nạn..."

    Anselm giải thích ngắn gọn. Celestia đưa tay ôm đầu một lúc, rồi nó trườn khỏi giường và đi lòng vòng xung quanh xong quay qua anh nó hỏi.

    "Em đi ra ngoài phòng xem chút, anh đi không?"

    "Hay rủ ai đi cùng? Để phòng hờ?"

    Anselm hỏi lại rồi đưa mắt nhìn quanh những người cùng chuyến.
    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 33
    Đến từ : Cái ao

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Kazuki Mon Mar 19, 2012 2:10 pm

    Thứ Hai, Spring 31
    Trần Nhật Tuấn


    Thức dậy vì tiếng cười đùa, nghịch ngợm của đám trẻ con nào đó, Tuấn thấy mình đang ở trên giường một căn phòng gỗ rộng rãi. Không chỉ có mình cậu mà rất nhiều người khác cũng đang ở trong căn phòng này. Trong số họ, người đã thức dậy, trò chuyện với nhau hoặc như lũ trẻ kia đang chơi đùa, người thì vẫn đang ở trên giường. Tuy không biết rõ họ là ai nhưng cậu nhận ra được một điều: họ là những hành khác khác cùng cậu lên máy bay tới đảo Somers.

    Vậy tại sao cậu và họ lại ở đây? Liệu điều đó có liên quan tới việc chiếc Lucky Seven gặp sự cố giữa đường? Và đây là nơi đâu? Hàng loạt các câu hỏi được đặt ra trong đầu mà cậu đang cố tìm manh mối giải đáp, mỗi tội cái đám trẻ con đang chạy nhảy nghịch đùa kia làm cậu đau đầu hết mức. Cậu biết chúng nó là trẻ con thì như vậy nhưng cũng có chừng mực thôi chứ.
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Ishtar Schrudinger Mon Mar 19, 2012 2:27 pm

    Thứ hai, Xuân 31
    Steve - Geraldine - Carl - Alice - Emily - ai đó nữa

    Bị đánh thức bởi những âm thanh ồn ào từ nhóc con Steve cũng như bao hành khách khác, Alice tỉnh dậy với một cảm giác không mấy dễ chịu. Đau đầu và mệt mỏi, cô tự hỏi điều gì đã xảy ra.

    Kí ức như một cuốn băng quay chậm từ từ tái hiện lại hình ảnh trong khoang hành khách, khi hầu hết mọi người tỏ ra hoảng loạn trước sự cố nghiêm trọng của máy bay. Cô thậm chí nhớ lại loáng thoáng vẻ điềm nhiên kì lạ của một vài
    người, và cảm giác đau khắp cánh tay bị Emily bám vào giờ vẫn còn ê ẩm.

    Phải rồi, Emily.

    Cô đưa mắt vội vã tìm quanh cho tới khi ánh mắt chạm vào gương mặt ngây thơ còn say ngủ ngay chiếc giường kề bên. Con bé vẫn an toàn, gò má vẫn hồng hào và lồng ngực phập phòng hơi thở đều đặn. Cô yên tâm đặt tay lên ngực thở phào, rồi lại tiếp tục quan sát xung quanh.

    Thật kì lạ, một căn nhà toàn bằng gỗ, khá rộng và ngăn nắp, với hầu như toàn bộ hành khách trên máy bay, hoặc có thể là toàn bộ thật. Bao nhiêu ngày đã trôi qua rồi, hay mới chỉ vài tiếng? Cô ngạc nhiên nhận ra chẳng ai trong số họ, cả cô nữa, mang thương tật gì.

    Một vụ rơi máy bay mà chỉ số an toàn lại cao đến thế? Hay là máy bay đã hạ cánh được an toàn? Cô không sao hiểu nổi và đầu lại bắt đầu đau nhức.

    - Em không sao chứ?

    Giọng Carl vang lên cùng lúc với bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên đầu cô. Cảm giác ấm áp và yên tâm hơn rất nhiều. Alice ngước lên bắt gặp ánh mắt xanh dương đầy lo lắng, nhưng dường như cô nhầm? Ánh mắt ấy lại lạnh lùng, vô cảm như mọi khi, dù vẫn đang nhìn cô chăm chú.

    - Em ổn. Còn Emily...

    - Anh đã kiểm tra rồi, không sao.

    Bàn tay anh rời khỏi mái đầu cô, nhẹ như không. Ánh mắt anh cũng đồng thời dịch chuyển, sang phía Rady và hai đứa trẻ. Không sao hết.

    - Chúng ta đang ở đâu?

    - Không biết. Và anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Thức dậy trước em không lâu.

    - Ưm.

    Cô gật đầu hiểu rõ. Anh lúc nào cũng như là đọc thấu được suy nghĩ của người khác vậy, hoặc là vì cô quá dễ đoán đối với anh.

    - Vậy có nên thử ra ngoài khám phá không?

    Lần này là giọng của Drake, đang tiến lại gần Carl.

    - Có lẽ là có người cũng có suy nghĩ như cậu.

    Carl hất đầu về phía hai người, một nam một nữ, đang ân cần chăm sóc cho nhau.

    - Em cũng...

    - Ở lại chăm sóc cho Lily đi. Chuyện tìm hiểu giao cho cánh đàn ông là được rồi.

    Gật đầu, Drake có lý, và cô cũng không có tâm trạng để mà bật lại cái cụm từ "đàn ông" và nụ cười dễ ghét đó lúc này. Trước một tình huống không rõ ràng, và sau một... "rất có thể là tai nạn", Alice ngạc nhiên nhận ra sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên của mình và cả "sự vô tư đáng khâm phục" của em gái.
    Danior The Mayor
    Danior The Mayor
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 200
    Join date : 2012-02-07
    Đến từ : Oakville

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Danior The Mayor Mon Mar 19, 2012 2:37 pm

    Thứ hai, Xuân - 31
    7:35 AM



    Bạn là một trong 31 hành khách sống sót một cách kì lạ trong vụ rơi máy bay.

    Vẫn còn bàng hoàng tự hỏi mình đang ở thiên đường hay đâu, có người vẫn ở yên trong phòng. Có người thì đã nhìn ra cửa sổ quan sát, có người thì định đi khỏi phòng xem xét sự tình. Và cũng có người vẫn còn mê đi trên giường.

    Dù bạn là ai trong số những người đó, bạn không khỏi ngạc nhiên khi cánh cửa phòng mở ra và một người đàn ông già cả độ 70 bước vào với bộ đồ thời Trung cổ trên người, ông ta bưng theo khay trà và nói:

    - Mọi người đã dậy rồi ư? Sao rồi, khỏe hẳn chứ?

    Ông ta đặt khay trà lên trên bàn và nhìn các bạn chăm chú, xong giải thích:

    - Đây là Oakville. Đêm qua có người tìm thấy các cháu bất tỉnh trong rừng nên dân làng đã đem các cháu về đây chăm sóc. Tình cảnh của các cháu thật lòng mà nói không còn lạ với dân ở đây. Đầu mùa vừa rồi cũng có một đoàn người bị y hệt như vầy.

    Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

    - Có vẻ các cháu cũng đến từ cùng nơi với những người đầu mùa nhỉ? Nếu các cháu có hỏi đây là đâu thì ta cũng nhắc lại đây là một ngôi lang nhỏ tên Oakville, và tụi ta cũng không biết làm sao các cháu tới đây được. Mọi người còn có câu hỏi gì không?

    Mọi người tự nhiên tt với già làng nhé Embarassed
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Ishtar Schrudinger Mon Mar 19, 2012 2:59 pm

    Thứ hai, Xuân 31
    Steve - Geraldine - Carl - Alice - Emily - ai đó nữa

    Đúng lúc Carl và Drake định di chuyển đến chỗ (chắc là) hai anh em kia thì cánh cửa đột nhiên mở ra và một ông lão bước vào, trình bày giải thích một chút.

    Não bộ hoạt động ngay tức khắc, và rồi Alice giơ tay, thói quen cũ từ thời phổ thông.

    - Chào cụ ạ. Cảm ơn cụ đã cứu bọn cháu. Xin vui lòng cho cháu hỏi cụ là ai?

    - Ta à? Ta là trưởng làng này.

    Ông cụ hiền từ đáp. Một ngôi làng, trang phục cổ xưa, nhà cửa cổ xưa nhưng nhìn vẫn rất mới nếu mà so sánh khoảng cách thời gian của cái thời trung cổ xa xưa với thời đại mà cô sinh ra, và cuối cùng là ít giao thiệp với thế bên ngoài.

    Đây có lẽ một khu vực cổ xưa nào đó còn sót lại do sự cô lập với thế giới văn minh chăng? Có lẽ vì vậy mà ông lão nhắc đến "những người đến đây mùa trước". Một sự cố của máy bay, và họ lạc vào đây, như một sự cố trước đó?

    Nhưng với khoa học điện đại, nhất là kĩ thuật tiên tiến của các vệ tinh, cùng với sự giao lưu của thương buôn bên ngoài, tại sao không có thông tin gì về một ngôi làng hiếm có đặc biệt thế này? Hay là chỉ có cô chưa biết đến thôi?

    Điều quan trọng là...

    - Ông tìm thấy bọn cháu bất tỉnh trong rừng ạ? Thế còn chiếc máy bay đã đưa bọn cháu tới đây thì sao ạ?

    Quả là Carl, thắc mắc đúng vấn đề.
    Danior The Mayor
    Danior The Mayor
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 200
    Join date : 2012-02-07
    Đến từ : Oakville

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Danior The Mayor Mon Mar 19, 2012 3:03 pm

    Thứ hai, Xuân 31
    7:40 AM



    - Ông tìm thấy bọn cháu bất tỉnh trong rừng ạ? Thế còn chiếc máy bay đã đưa bọn cháu tới đây thì sao ạ?

    - À, cháu không phải người đầu tiên hỏi câu này đâu, mùa trước cũng có người đặt câu hỏi về "máy bay" gì đó.

    Ông già vuốt râu rồi chậm rãi đáp như đang cố nhớ:

    - Các cháu bị nạn ven sông trong rừng, xung quanh không có bất kì một phương tiện nào, nói tóm gọn hệt như có ai đặt mấy cháu ở đó vậy.

    Rồi nghiêng đầu, ông hỏi tiếp:

    - Mà máy bay là gì?
    Ishtar Schrudinger
    Ishtar Schrudinger
    Squire
    Squire


    A, sương mù xuống rồi!

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 205
    Join date : 2012-03-05
    Age : 30
    Đến từ : Thành phố mưa

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Ishtar Schrudinger Mon Mar 19, 2012 3:15 pm

    Thứ hai, Xuân 31
    Steve - Geraldine - Carl - Alice - Emily - ai đó nữa


    Không có phương tiện gì? Hay ý ông cụ là "không có gì"? Có lẽ nên hiểu thế, và câu hỏi của ông lại mang tính trả lời hơn bất kì lời khẳng định nào, nếu mà việc "căn nhà không có lấy một chút đồ điện hay đồ dùng hiện đại quen thuộc nào" còn chưa đủ.

    Ngôn ngữ cũng không góp phần làm rõ hơn chút nào về mặt địa lý, nếu mà theo tính toán khả năng ở đâu đó gần châu Âu có thể là đúng.

    Chẳng lẽ bắt chước tiểu thuyết hỏi rằng đây là năm bao nhiêu? Khả năng cao là câu hỏi sẽ không đem lại một kết quả gì khả dĩ hơn cả hết. Làng ở đâu thì sao? Hay là làm sao để liên lạc với thế giới bên ngoài? Hay là ...

    Alice cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung ra đến nơi. Làm ơn, có ai đó có hiểu biết cụ thể hơn và có thể nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra có được không đây?

    - Thế những người mà cụ nói là đến từ mùa trước ấy, họ là những ai vậy ạ? Và giờ thì họ đâu rồi?

    Sao tự nhiên hôm nay Geraldine thông minh quá vậy kìa?
    Danior The Mayor
    Danior The Mayor
    NPC Jobs


    Tổng số bài gửi : 200
    Join date : 2012-02-07
    Đến từ : Oakville

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Danior The Mayor Mon Mar 19, 2012 3:24 pm

    Thứ hai, xuân 31
    7:55 AM



    - Thế những người mà cụ nói là đến từ mùa trước ấy, họ là những ai vậy ạ? Và giờ thì họ đâu rồi?

    - Họ vẫn đang ở trong làng, ở khu dân cư ấy. Ta cũng không quen hết bọn họ, có lẽ mấy cháu nên ghé qua tìm hỏi họ xem sao.

    Rồi ông ta quay lưng đi ra khỏi phòng một lúc lâu và quay lại với một cái xe đẩy có cầu chục bọc vải.

    - Ta nghĩ các cháu cần chỗ ở, ở bên khu dân cư vẫn còn mấy ngôi nhà hoang nên chắc mấy cháu sẽ ở được. Và đây...

    Nói rồi ông đưa cho bạn một bọc vải, bên trong là những đồng xu vàng lấp lánh.

    - ...đây là vốn cho mỗi người làm ăn và sinh sống. Mỗi người là 1000 đồng vàng, riêng hai cậu bé là 500 đồng vàng nhé. Bây giờ các cháu cũng không thể về được, chi bằng ở lại đây ổn định tạm thời đã? Tất nhiên tùy mấy cháu muốn ở lại hay đi ra khỏi Oakville.

    Và rồi ông cụ rời khỏi phòng, để lại bạn với mọi người những tâm tư và suy tính riêng.
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Quest Mon Mar 19, 2012 3:28 pm

    Quest 2: Dirty Old Town

    2.2 Bạn rời khỏi nhà Trưởng làng và đi về khu dân cư, cảnh vật thời Trung cổ vẫn còn hiện ra trước con mắt ngỡ ngàng của bạn, dù là mơ hay không thì ít nhất vào lúc này bạn cũng không thể chắc chắn được. Đã tới lúc chọn cho mình một mái ấm tạm thời và ổn định mọi thứ, sau đó hẵng tiếp tục tìm hiểu bí ẩn đang diễn ra chứ?

    Nhiệm vụ của bạn trong Quest này:

    - Ghi bài nhận nhà bên Khu Dân Cư, ghi sao tùy bạn. Khi ghi xong thì xem như quest 2 kết thúc và bạn tự do RR sao cũng được. Embarassed



    Các bạn còn kẹt ghi gì hay tt trước đó thì cứ tự nhiên ghi nha, cái này post trước để mấy bạn nào muốn nhận nhà cứ ghi nhận nhà. Embarassed

    Lưu ý: chỉ khi nào Quest 3 được giao thì các bạn mới đi đăng ký việc làm được đấy.
    Kazuki
    Kazuki
    Yeoman
    Yeoman


    Kero kero kero~ 'e'

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 55
    Join date : 2012-03-09
    Age : 33
    Đến từ : Cái ao

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Kazuki Mon Mar 19, 2012 3:29 pm

    Thứ Hai, Spring 31
    Trần Nhật Tuấn, những người khác

    Quan sát những người xung quanh, Tuấn chợt thấy cánh tay một cô gái giơ lên, lễ phép chào hỏi cụ. Những câu hỏi được đặt ra, đôi lúc mới có những câu trả lời thoải đáng đáp lại.

    Cụ già đã giải đáp cho Tuấn một vài câu hỏi mà cậu vẫn suy nghĩ từ nãy. Ít nhất cậu cũng biết được ai là người đứng đầu nơi này, tên của ngôi làng này và lí do tại sao họ lại ở đây.

    Nhưng cậu cũng ngạc nhiên khi được biết rằng mình và mọi người ở đây không phải là trường hợp đầu tiên.

    - Thế những người mà cụ nói là đến từ mùa trước ấy, họ là những ai vậy ạ? Và giờ thì họ đâu rồi?

    Một cô bé đã nhanh miệng hỏi dùm cậu. Những người đó có thể giúp đỡ cậu trong việc làm quen với cuộc sống mới tại đây, nhưng làm quen được với họ và những người đang ở đây cũng là việc khó khăn với một người như cậu.

    Tiếp đó, cậu chăm chú nghe kĩ từng câu trả lời của trưởng làng cho tới khi cụ rời đi. Cầm túi tiền trên tay, cậu bắt đầu suy nghĩ về những điều cậu nên làm đầu tiên sau khi bước ra khỏi căn nhà này.
    michiyo93
    michiyo93
    Peasant
    Peasant


    I wanna be kissed by myself~

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 21
    Join date : 2012-03-12
    Age : 30

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by michiyo93 Mon Mar 19, 2012 3:51 pm

    Thứ Hai, Spring 31
    Michiko, trưởng làng, và những người khác.



    Ồ tuyệt. Từ lúc tỉnh dậy, Michiko không la lối, quát tháo nhăn nhó với mọi người như hằng ngày nó vẫn làm, ngồi yên trên giường, những thứ vật dụng ít ỏi còn sót lại, có lẽ đã được chứng mình là của nó, được đặt cạnh bên giường. Nó im lặng lắm nghe từng câu hỏi, tửng câu trả lời của mọi người với vị trưởng làng kia rồi ngắm từng vật dụng trong nhà. Những vật dụng trong nhà đều làm bằng gỗ, gốm,và chẳng có cái gì mang dấy hiệu của văn minh hay công nghiệp. Hay thật, từ một đô thị bậc nhất, giờ nó đang ở một nơi từ chối tiếp nhận tiến bộ của loài người. Không laptop, không máy nghe nhạc, không lò vi sóng, không thang máy, không xe cộ, thậm chí cũng không có người giúp việc.

    Đời thật đẹp.

    Michiko nhận cái túi đựng 1000 đồng vàng, nhưng thậm chí chả nặng hơn số trang sức trên người mụ già bắt nó gọi là mẹ nhà nó là mấy.

    “Với 1000 đồng vàng thì sống được bao nhiêu ngày đây.” – Nó buột miệng, tay săm soi từng đồng vàng, cân đo trọng lượng từ cái túi mình có được.
    Rosenrot
    Rosenrot
    Lord
    Lord


    Ich hab den Schloss

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 1156
    Join date : 2012-03-07
    Age : 33
    Đến từ : Crossroads of Uncertainties

    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Rosenrot Mon Mar 19, 2012 3:56 pm

    Mon - Spring 31
    Nhà Trưởng làng - 8:00 AM
    + Anselm + Celestia +


    "Lần đầu tiên có người cho không mình tiền."

    Celestia nói sau khi đưa cho anh mình một gói tiền. Như vẫn chưa hoàn hồn, Anselm làm rơi cái bịch đánh oạch xuống sàn gỗ, rồi mới luống cuống nhặt lên. Rõ là nó vẫn còn bị tác động bởi những câu nói từ vị Trưởng làng kia, những câu nói khiến nó ngày một bất an khi nhận ra mọi người đang ở một nơi không rõ xó nào.

    "Đảo Somers còn có tên là Bermuda đúng không?"

    Celestia chợt cất tiếng hỏi khiến Anselm giật mình, nó nhướn mày như chưa hiểu lắm.

    "Đảo Somers nằm trong tam giác quỷ Bermuda, từ Miami ra đó có khả năng phải bay qua tam giác này. Nên chắc có khả năng tụi mình về lại quá khứ rồi đó!"

    "Cellie à, em mới coi tivi có mấy ngày bên nhà trọ mà lậm rồi sao?"

    "Có thể mà? Ai biết được, giả thiết đầy cả ra đó. Với lại anh sẽ giải thích thế nào với khung cảnh xung quanh đây và vị Trưởng làng kia?"

    "Chắc là... trò chơi ban tổ chức kiểu du lịch sinh thái?"

    "Có lẽ. Còn quá sớm để đưa ra nhận định, Ansie thân mến. Trước mắt hai ta hãy thử sống một thời gian đây xem thế nào. Em dám cá là không đâu tồi hơn cái nhà hoang phố Munich đâu."

    Celestia vừa nói vừa cười xong kéo anh nó rời khỏi nhà Trưởng làng.


    Sponsored content


    [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Nhà Trưởng Làng Danior

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Mon May 20, 2024 9:05 pm