Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+15
pastry
Minto
Gingetsu
Imirie
XxXue.JianxX
Metamorphosis
Cro-Vie
Hongtrannhatmong
blacklight
leduyvu
Miss September
kayuki
vuongtuyet
Snowflake
Admin
19 posters

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Admin Mon Jul 16, 2012 8:49 pm

    First topic message reminder :

    - Icarus -


    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Icarus

    Icarusthủ đô của Totius và là Tổng hành dinh của bộ máy chính quyền hành tinh này.

    Icarus được xây nào năm 1190 AA và được Gilbert Ordoux Dredrick chọn làm thủ đô vào năm 1200 AA. Hồi đầu, nó có tên là Godland. Nhưng đến năm 2002 AA, một người thợ máy tên Samuel Tockpick phát minh ra một chiếc thuyền máy có thể bay lên không trung, lấy cảm hứng từ những hình vẽ thuyền chiến Trung cổ của thời Tiền Thế (Trái Đất cũ).

    Những chiếc thuyền gỗ được gắn động cơ này gọi là thuyền Tockpick. Và Godland tự hào đổi tên thành Icarus, đặt theo tên một thần thoại lưu trữ lại từ thời Tiền thế. Icarus hiện đang là thành phố Cảng Bay lớn nhất Totius.


    Lưu ý:
    - Do đã xảy ra một cuộc chiến tranh buộc con người phải bắt đầu từ đầu nên cho đến thời điểm bây giờ (3120 AA), nền văn minh con người ở trong game cũng giống như ngoài đời thật nên các bạn khi ghi bài đừng chế gì quá cao siêu nha. Cứ ghi như xung quanh bạn là ổn rồi.

    - Các bạn ở cùng một địa điểm có thể tương tác với nhau trong nơi đó.

    - Các bạn có thể đi lại giữa các địa điểm chứ không nhất thiết đăng ký quê hương ở đâu là chỉ ghi đúng một nơi đó.



    Những OC đến từ Icarus:
    • Anima
    • Ukyo Hadaimichi
    • Voiceless
    • Armless
    • Brainless
    • Heartless
    Hongtrannhatmong
    Hongtrannhatmong
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 15
    Join date : 2012-08-26
    Age : 26

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Hongtrannhatmong Sun Aug 26, 2012 8:09 pm

    22 Heartfire - 3120 AA


    Phù Vân vươn vai ngáp dài, nhìn qua cửa sổ, cô thầm nghĩ đã đến Icarus rồi ư? Chợt tiếng Mộ Tuyết vang lên

    - Tiểu thư, đã đến nơi rồi, cô thức chưa?

    - Ta thức rồi này.

    Nhẹ vén vạt yukuta bạch sắc điểm những đóa mạn đà la nhòa nhạt, ưu thương, cô ôm Nguyệt Nguyệt bước xuống xe. Ánh sáng chói lòa làm cô phải nhắm mắt lại. Đến khi dần mở mắt, khung cảnh sầm uất dần hiện ra trước mặt cô, những thanh âm ồn ào, náo nhiệt và xôn xao của người qua lại, hơi chán ghét nhíu mày, cô không thích sự ầm ĩ của nơi đây. Đã từng một thời tuổi trẻ, cô đeo đuổi giấc mơ về những thành thị thế này nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước - cũng chỉ còn là những kí ức xưa cũ đã mục rỗng dưới tầng tầng rêu phong cổ kính giữa cõi lòng...

    - Mộ Tuyết, ta lại mệt a~ chúng ta đi thuê phòng quán trọ nào gần đây đi

    Mộ Tuyết ôm một đóng hành lí to nhỏ, yên lặng gật đầu. Giắt chiếc quạt vào lưng áo bạch sắc, nhẹ bung chiếc ô dù, cô quay sang nhìn qua Mộ Tuyết mặc bộ yukuta thanh sắc, lại cầm đủ thứ, chợt thấy cũng hơi tội nhưng rất nhanh đã bước đi ~ đó vốn là việc của người hầu a~ mà cô yếu ớt lắm, ko giúp được ~ (thực ra kẻ lười như cô mà giúp hắn chắc trời sập mất ~ )



    Last edited by Hongtrannhatmong on Mon Aug 27, 2012 7:48 pm; edited 1 time in total
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Cro-Vie Mon Aug 27, 2012 12:29 am

    Weapon's Shop.
    8 Heartfire, 3120 AA.

    Find my lys.



    Chân bước đều đặn không ngơi nghỉ.

    Tay cầm một tấm ảnh cuối năm ở học viện có mái tóc xanh.

    Loanh quanh Icarus, nó hỏi tìm khắp các tiệm vũ khí.

    May mắn sớm mỉm cười với nó.

    Cái bóng xanh vừa vụt qua trong đáy mắt xám.

    Nghiêng đầu nhìn một lúc rồi nó bước nhanh về hướng cái màu xanh rừng ấy vừa mất hút.

    Bước thật nhanh.

    Bước vội vàng.

    Và chạy.

    Rồi nó dừng lại trước một cửa hiệu vũ khí.

    Mái tóc xanh quay lưng lại phía nó. Tay vẫn chăm chỉ lau những cây súng.

    Đưa ngón trỏ lên miệng, nó nhìn ông Derek và người chủ tiệm.


    Im lặng.

    Chân bước nhẹ đứng phía sau.

    Và hai tay để lên đôi mắt xanh rừng.


    "Là ai nào?"


    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Snowflake Mon Aug 27, 2012 8:50 pm

    8 Heartfire. 3120 AA
    Icarus


    .Missing Something.
    .Anima - Vie.



    8:00 AM

    Anima không bao giờ nghĩ lau súng có thể trở nên chán thế này.

    Nó mơ về ngày đầu mùa Sun's Dawn. Ngày nó quay lại Section 11.

    Vì đó là ngày nó sẽ gặp lại Vie.

    Rồi chợt khung cảnh tiệm vũ khí cùng những cây súng và khăn lau vụt tắt khỏi tầm nhìn thằng nhóc, hai bàn tay choàng qua đầu nó, áp lên cặp mắt nhuộm màu rừng.

    _ Là ai nào?

    Có tiếng người hỏi nó. Thằng nhóc biết giọng nói này, giọng nói mà nó đã nghe qua cả một năm vừa rồi.

    Nó không nghĩ cậu sẽ đến tận đây tìm nó. Nó chưa bao giờ nói cậu nghe nó làm trong tiệm vũ khí. Dù vậy, đôi môi hé mở chợt thốt lên từ mà nó hay nghĩ đến nhất.

    _ Vie?

    Nó nói, chờ đợi, đôi bàn tay đang lau lấy cây súng ngắm chợt ngừng lại theo nhịp thời gian.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Cro-Vie Tue Aug 28, 2012 12:28 am

    Weapon's Shop.
    8 Heartfire, 3120 AA.

    Find my lys.



    "Vie?"


    Nó lắc lư một lúc trước khi xoay mái tóc xanh nhìn đối diện nó.

    Hai tay mở ra để đôi mắt xanh rừng nhìn thấy được đáp án của câu hỏi.


    Bingo


    Rồi đôi mắt xám quay sang nhìn ông chủ tiệm và ông Derek.

    Nó gật đầu chào lẫn xin thứ lỗi vì sự đường đột.

    Mái đầu trắng nghiêng nghiêng nhìn mái tóc xanh. Và môi nó cong thành một nụ cười thích thú như muốn hỏi:


    "Ngạc nhiên không?"
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Snowflake Tue Aug 28, 2012 2:24 am

    8 Heartfire. 3120 AA
    Icarus


    .Missing Something.
    .Vie - Anima.



    8:15 AM

    Ngạc nhiên không?

    Mái tóc trắng cùng cặp mắt xanh xám kia lại hiện ra trước mặt Anima. Khuôn mặt thân quen mà nó nghĩ chỉ có thể gặp lại đến ngày đầu mùa Sun's Dawn.

    Vie.

    Đôi mắt màu rừng khẽ mở to, rồi nhắm tịt lại dưới hai gò má bị kéo căng bởi một nụ cười tươi.

    Và nó vòng tay ôm lấy Vie. Bất kể hai ông già đang dòm chúng nó đắm đuối.

    Độ vài giây sau, nó buông cậu bạn ra, cười toe toét:

    _ Tớ nhớ cậu lắm đó! Cậu... đi cả một chặng đường từ Disneyland đến đây... hẳn phải mệt lắm nhỉ? Nào!

    Nó nói, hớn hở kéo tay cậu bạn vào trong nhà, bỏ lại mấy khẩu súng còn đang lau dở ngoài bàn.

    Ừ, thì là nó quên.

    Hai ông già vẫn nhìn chúng nó đắm đuối.

    Anima đưa cho Vie một cốc nước, rồi hỏi rằng:

    _ Điều gì đem cậu đến Icarus sớm thế này? Đến cuối mùa thuyền Tockpick mới cập bến kia mà?
    Metamorphosis
    Metamorphosis
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 289
    Join date : 2012-07-18

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Metamorphosis Wed Aug 29, 2012 4:19 pm

    20 Heartfire - 3120 AA
    Icarus


    11:00 AM

    Phù Vân - Mộ Tuyết - Dee - Irina

    Hôm nay tôi đã đến Icarus cùng với Irina. Năm ngoái, có ba mẹ đi cùng chúng tôi để đưa tiễn, nhưng năm nay công việc hàng họ quá nhiều nên chỉ có một mình tôi hộ tống con em quỷ giặc này đến đây.

    - Chúng ta đi tìm nhà trọ nào.

    Tôi nói, kéo tay Irina đi tìm một căn trọ ở tạm chờ ngày thuyền cập bến. Chúng tôi chọn đến một nhà trọ với giá cả tương đối vừa phải. Trong lúc tôi làm thủ tục nhận phòng, thì dường như Irina trông thấy gì đó kích thích sự hứng thú của nó.

    Nó vụt khỏi tay tôi, chạy tung tăng về phía ấy khiến tôi giật mình quay lại mà thốt lên:

    - Irina!

    Con bé biến mất dạng sau những bóng người, thế là tôi vội xin lỗi người tiếp tân:

    - Cháu xin lỗi ạ, xin chờ cháu một chút.

    Nói rồi tôi vội chạy theo con bé. Cái bóng nhỏ loắt thoắt dần hiện ra trước mắt tôi. Thật sự là tôi muốn dùng Soul để chặn cái con quỷ nhỏ kia lắm chứ, nhưng chúng tôi không được phép dùng năng lực ngoài Section 11.

    Đến một khúc quanh, tôi nghe một tiếng động không mấy dễ chịu lắm, xem ra Irina đã va phải vào ai. Thế là tôi vội chạy đến ngay, chỉ để trông thấy con bé đang ngồi bẹp xuống sàn, đôi mắt nhìn về phía hai người mà nó vừa va phải.

    Một thanh niên và một chị gái, cả hai xem ra lớn tuổi hơn hai chúng tôi nhiều. Tôi chạy về phía Irina, kéo con bé đứng lên rồi ấn đầu nó xuống xin lỗi người ta:

    - Chúng em xin lỗi ạ. Cũng vì em bất cẩn không biết giữ em gái để nó chạy lung tung va vào anh chị!
    Hongtrannhatmong
    Hongtrannhatmong
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 15
    Join date : 2012-08-26
    Age : 26

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Hongtrannhatmong Wed Aug 29, 2012 8:36 pm

    20 Heartfire - 3120 AA
    Icarus


    11:00 AM

    Phù Vân - Mộ Tuyết - Dee - Irina

    ____________________________

    Tới nhà trọ, cô ôm Nguyệt Nguyệt đi cùng Mộ Tuyết tìm phòng, nhẫn tâm quăng thêm cái ô lên đống đồ đạc hắn ta đang cầm, cô thong thả bước đi.

    Chợt có một cái bóng nhỏ vụt tới, đâm phải cô và Mộ Tuyết, cả hai ngã xuống đất. Ai ~ thật đau a ~

    Trong lờ mờ, cô thấy một cậu bé từ đâu chạy đến kéo người vừa đâm phải cô đứng dậy, rối rít nói:

    - Chúng em xin lỗi ạ. Cũng vì em bất cẩn không biết giữ em gái để nó chạy lung tung va vào anh chị!

    Phủi phủi lớp bụi, ôm Nguyệt Nguyệt bị văng ra một góc, đang ủy khất cọ vào lòng cô, vỗ vỗ đầu trấn an nó, cô nhìn qua cô bé xinh xắn vừa va phải người cô đang cúi đầu hối lỗi

    - Cho em xin lỗi ạ

    Nhìn qua hai đứa trẻ, lòng có chút không vui nhưng dẫu sao cũng chỉ là một sự bất cẩn mà thôi, ai~ cũng không nên để bụng làm gì, nghĩ vậy, cô nhẹ mỉm cười

    - À, Không sao đâu ~ lần sau nhớ cẩn thận hơn nhé

    - Cám ơn chị đã tha thứ

    Cậu bé nói xong, vội chạy đến Mộ Tuyết đang vất vả gom lại đống đồ đạc rơi vãi trên nền đất, cô bé thấy vậy cũng vội đến giúp đỡ. Hai anh em đó ôm một số hộp gỗ, mỉm cười nói với Mộ Tuyết và cô

    - Để chúng em giúp anh chị mang những thứ này đến phòng hai người nhé

    Cô gật đầu mỉm cười

    - Hai em thật tốt bụng, rất cảm ơn.

    Cả bốn người vừa đi vừa trò chuyện, không khí trở nên thân thiện và bớt đi sự gượng gạo lúc ban đầu

    - Hai em tên gì vậy? Ta là Phù Vân, còn đây là người hầu của ta ~

    Mộ Tuyết cẩn thận bước đi quay sang gật đầu, giọng vẫn như mọi khi - băng lãnh như tuyết ngàn năm trên đỉnh Thiên Sơn, thật giống với cái tên của hắn~

    - Mộ Tuyết













    Metamorphosis
    Metamorphosis
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 289
    Join date : 2012-07-18

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Metamorphosis Wed Aug 29, 2012 8:58 pm

    20 Heartfire - 3120 AA
    Icarus


    11:20 AM

    Phù Vân - Mộ Tuyết - Dee - Irina


    Thật may là chị gái xinh đẹp cùng người thanh niên đi cùng không khó tính, ít ra thì họ cũng đồng ý cho hai anh em chúng tôi một cơ hội chuộc lỗi. Vừa xách đồ phụ họ, tôi đưa mắt lườm qua con em gái như thể "tại mày đấy". Còn Irina, nó không thèm quan tâm tới tôi, thay vào đó, cứ dán mắt vào chú cáo tuyết xinh xắn mà chị gái đang ôm trên tay kia.

    - Hai em tên gì vậy? Ta là Phù Vân, còn đây là người hầu của ta ~

    Rồi Phù Vân cất tiếng giới thiệu, đoạn chỉ qua anh thanh niên đi cùng. Người thanh niên có vẻ khá lạnh lùng, nhưng vẫn cất lời nói:

    - Mộ Tuyết.

    Phù Vân và Mộ Tuyết. Hai cái tên thật lạ, tôi nghĩ thế, nhưng nghe rất dịu tai. Tôi cúi đầu chào, vừa lúc này đã đến ngưỡng cửa phòng của Phù Vân và Mộ Tuyết:

    - Dạ, em tên là Daniel, nhưng anh chị cứ gọi em là Dan ạ. Còn đây là em gái em, tên nó là Irina.

    Nói tới đây, con em gái cũng cúi đầu lễ phép chào, nó nhoẻn nụ cười thật tươi thật thánh thiện:

    - Em chào anh chị ạ. Em xin lỗi vì ban nãy đã vao vào cả hai.

    Cuộc gặp gỡ có lẽ ra sẽ dừng ở đây, rồi Irina kéo tay chị Phù Vân nói tiếp:

    - Tụi em chưa ăn gì hết, hai anh chị đi ăn trưa với chúng em không?

    Cái con nhỏ này... thật tự tiện hết sức! Tôi nghĩ thế.
    XxXue.JianxX
    XxXue.JianxX
    Peasant
    Peasant


    Because I like it ^^ ~~ problem?

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 12
    Join date : 2012-08-25
    Age : 30

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by XxXue.JianxX Wed Aug 29, 2012 11:11 pm

    Icarus - Đường phố
    21 Heartfire - 3120 AA - 10:00a.m
    Luscaefia


    "Tới rồi!!!"

    Luscaefia hét bự, thả hành lý xuống nền đất cái kình. Rộng quá, lớn quá!!Các toàn nhà, cao chót vót. Nó đang nhắm thử một một tòa nhà ở đây có cao bằng cây cổ thụ ở nơi nó ở không. Nó ngước lên nhìn những tòa nhà có lối kiến trúc vũng chắc và cổ kính.

    Nhìn....

    Nhìn...

    Nhìn..

    Mỏi cổ quá không nhìn nữa đâu.

    Vẫn còn sớm cho đến ngày thuyền khỏi hành, Luscaefia nghĩ đến việc tìm một nhà trọ ở tạm. Nhưng vấn đề là, nó không biết đường phố quanh đây. Và đáng sợ hơn, nó không có bản đồ.

    Đứng như trời trồng, ngó trái ngó phải...hay rồi...sao ban nãy không mua bản đồ nhỉ
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Cro-Vie Thu Aug 30, 2012 12:21 am

    Weapon's Shop.
    8 Heartfire, 3120 AA.

    Find my lys.



    "Tớ nhớ cậu lắm đó! Cậu... đi cả một chặng đường từ Disneyland đến đây... hẳn phải mệt lắm nhỉ? Nào!"

    Mái tóc xanh nói rồi kéo tuột nó vào.

    Đôi mắt xám liếc qua nhìn những khẩu súng bị bỏ lại trên bàng và bốn cặp mắt đang ngó hai đứa chằm chặp.

    "Điều gì đem cậu đến Icarus sớm thế này? Đến cuối mùa thuyền Tockpick mới cập bến kia mà?"

    Mái tóc xanh tiếp tục hỏi.

    Nó đứng giữa câu hỏi và bốn cặp mắt đang nhìn.

    Rồi nó quyết định làm từng thứ một.

    Tay chỉ vào nó rồi chỉ sang mái tóc xanh. Nó đứng im lặng.

    Im lặng thật lâu.

    Bất động thật dài.

    Và cả 6 con mắt đều nhìn nó đắm đuối.


    Cuối cùng, một tiếng trầm be bé phát ra từ cổ họng rồi im bặt.

    "Nhớ"

    Imirie
    Imirie
    Serf
    Serf


    Tổng số bài gửi : 8
    Join date : 2012-08-27

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Imirie Thu Aug 30, 2012 2:16 am

    21 Heartfire 3120 AA - Trên đường đến Icarus
    Elio

    Nó nhìn cái la bàn.

    Nó nhìn cái bản đồ.

    Nó nhìn tấm bản chỉ đường.

    ....


    Bản chỉ đường: Right -> Icarus
    Bản đồ: Left -> Icarus


    ....

    ( ಠ ಠ )

    Nó, có thắc mắc....

    Là ai mua cái tấm bản đồ này vậy....



    ...

    Phải cái con nhỏ tóc nâu nâu, ngắn ngắn, mắt đỏ đỏ nhìn ngu ngu mà nó hay thấy nằm ngủ phè phỡn đến 10 giờ 11 giờ không ( ಠ___ಠ )

    ...

    (╯°□°)╯︵ ┻━┻

    Cmn chứ !!!!

    Đi lạc gần hơn 7 ngày rồi đó !!!!

    Mua bản đồ mà mua hay ghê luôn !!!!!

    Mua nhầm cái bản đồ hàng cố tổ tông từ thời nào đến giờ rồi (╯°□°)╯︵ ┻━┻

    Cả cái la bàn nữa !!!!

    Bắc mà chỉ ra Nam !!!!!

    Không nhờ nó dai sức chắc dám giờ đang nằm hấp hối trong cái hốc nào đó rồi.(╯°□°)╯︵ ┻━┻

    Đồ ăn gì mà toàn bánh với kẹo, làm mém chút nữa là bị kiến nó tha đi làm vật tế thần rồi!!!!!

    Gia với chả đình !!!!

    (╯°□°)╯︵ ┻━┻

    Ức chế !!!!!


    .......

    Phì.

    Ít ra cũng tới được nơi rồi.

    Vò nát tấm bản đồ và quăng luôn cái la bàn, nó vữa huýt sáo vừa tiến về thành phố Icarus.



    ...


    Ơ mà chuyện tiền bạc giờ tính sao...?
    Gingetsu
    Gingetsu
    Peasant
    Peasant


    Hay cắn ~♥

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 10
    Join date : 2012-08-27
    Age : 30
    Đến từ : Clear World

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Gingetsu Thu Aug 30, 2012 2:54 am

    Icarus - Heartfire 21st, 3120


    Alaric von Laurant | Lucifer | Thứ dân pê đê chưa biết danh

    Sau mấy ngày đường vất vả, cuối cùng Alaric và Lucifer cũng đến được Icarus. Tất nhiên, phần lớn là do công của Alaric. Nếu không có Alaric ra lệnh cho Lucifer đập lũ dân đen hỗn láo cả gan cướp đường một trận thì đã chẳng đến nơi an toàn. Nếu không có Alaric ra lệnh cho Lucifer dẫn đường thì cả hai đã lạc đến đâu chẳng rõ. Nếu không có Alaric ra lệnh cho Lucifer khuân vác hành lý thì đã chẳng còn đủ tư trang đi đường. Đấy, thế mới bảo làm hoàng đế cũng đâu có sướng ích gì chứ. Đêm ngày cứ phải lo lắng bảo bọc thuộc hạ, ai nói làm hoàng đế an nhàn thì tốt hơn nên tự kiểm điểm lại đi nha.

    Mà đến nơi rồi, giờ làm gì? Có nên kiếm người bản địa hỏi thăm chỗ nghỉ trọ tốt?

    Nghĩ là làm, Alaric nhanh chóng chạy đến chỗ một cậu trai có mái tóc tím trông có vẻ ngu ngơ bắt chuyện.

    - Cậu kia, biết ở đâu có quán trọ không hả?

    Ờ, không phải hoàng đế là cậu không biết đường đâu nha. Chẳng qua người ta chỉ muốn kiểm tra coi có chính xác chỗ không thôi đó. Chứ mà đi lạc hả, tội Lucifer phải thồ đống đồ chồng chất kia đi thêm mấy vỏng thôi. Hoàng đế mà, phải biết yêu thương thuộc hạ chớ. Hi hi.
    XxXue.JianxX
    XxXue.JianxX
    Peasant
    Peasant


    Because I like it ^^ ~~ problem?

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 12
    Join date : 2012-08-25
    Age : 30

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by XxXue.JianxX Thu Aug 30, 2012 3:10 am

    Icarus - Đường phố
    21 Heartfire - 3120 AA - 10:00a.m
    Luscaefia - tóc tím - tóc àng - xăm mình


    Nó nhìn Đông ngó Tây. Đúng lúc đang sắp ngồi thu lu tự kỷ thì một cậu trai tóc tím lọt vào mắt đỏ của nó. Trên tay cậu ta là la bàn, bản đồ, còn có cả bản chỉ dẫn với cái tên ICARUS to chình ình ra.

    Cứu tinh đây rồi!!! [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Batngo

    Nó xách hành lý, vừa lon ton chạy lại thì có hai người khác của vừa đi tới. Một người tóc vàng, người còn lại mang vẻ hầm hố lại còn xăm đầy mình.

    "Cậu kia, biết ở đâu có quán trọ không hả?"

    Ủa gì vậy? Nó tới trước mà, theo logic học thì nó phải là người được hỏi cậu tóc tím trước chứ đúng không.

    "Ơh" - nó tròn mắt, quạu quọ. Nhưng nghe lời anh hai dặn, không được gây sự.

    Mà cái chú xăm mình trừng mắt nhìn ai vậy? Gây sự với nó hả? Nè, nó đã nói gì đâu?

    "Xin lỗi..." - giờ mới nói nè - "Luscaefia định hỏi cậu ấy trước mà..."

    Nó nói, nhìn vào cậu tóc vàng. Trông cậu này, ít ra nói chuey65n sẽ không bị nện bất ngờ. Nó nghĩ vậy.
    Imirie
    Imirie
    Serf
    Serf


    Tổng số bài gửi : 8
    Join date : 2012-08-27

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Imirie Thu Aug 30, 2012 3:40 am

    21 Heartfire 3120 AA - Đường phố Icarus
    Elio - tiếng nói bí ẩn #1 - tiếng nói bí ẩn #2

    Nó vừa đi vừa suy nghĩ, tấm bản đồ mới được tặng miễn phí banh ra trên tay.

    Cái chú kia coi cũng tốt bụng ghê chứ, nó mới nhờ một chút mà cho nó cả quần áo lẫn chỗ tắm rửa lẫn tiền tiêu vặt rồi còn định bao cả chỗ ngủ nữa mà tự dưng bị mấy người kia dẫn đi đâu đó mất. Mà mấy người đó cũng tốt, trước khi dẫn chú kia đi còn đưa cho nó cuốn cẩm nang và cuốn hướng dẫn của Icarus nữa.


    Đúng là ở hiền gặp lành mà.


    Giờ để coi.... Nó ngước đầu lên khỏi tấm bản đồ, chắc là nên tìm quán trọ trước...

    - Cậu kia, biết ở đâu có quán trọ không hả?

    ...

    Xem nào đây là cái tháp... vậy thì quán trọ là hướng kia, nó cúi đầu xuống nhìn tấm bản đồ...

    - Luscaefia định hỏi cậu ấy trước mà...

    ...hmm rồi ok, từ chỗ đó ra chỗ bán đồ giảm giá cũng gần, nó gật gù rồi cuốn tấm bản đồ lại, sốc lại cái balô phía sau lưng.

    Rồi đi thẳng hướng chỗ quán trọ.




    Last edited by Imirie on Thu Aug 30, 2012 4:45 am; edited 1 time in total
    Gingetsu
    Gingetsu
    Peasant
    Peasant


    Hay cắn ~♥

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 10
    Join date : 2012-08-27
    Age : 30
    Đến từ : Clear World

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Gingetsu Thu Aug 30, 2012 4:01 am

    Icarus - Heartfire 21st, 3120


    Alaric von Laurant | Lucifer | Thứ dân pê đê chưa biết danh | Luscaefia

    - Luscaefia định hỏi cậu ấy trước mà...

    Gì? Định hả? Định tức là chưa làm. Chưa làm thì đừng có mà lên tiếng. Muốn lên tiếng thì tìm cơ quan có thẩm quyền mà trình bày. Thứ dân ở đâu mà man di mọi rợ gớm hông. Có mắt như mù, hoàng đế chình ình trước mặt đó mà một lạng tôn kính cũng chả có nữa. Ghét rồi, nhá!

    Còn tên thứ dân tóc tím kia, chẳng nói chẳng rằng cứ lần giở bản đồ ra mà nhìn chăm chú. Không phải chứ? Là thuộc dạng man di mọi rợ giống con bé kia, hay là đầu óc chậm phát triển mà không nhận ra hào quang đế vương lấp lánh từ cậu phát ra?

    Một phút quan ngại về tình hình suy đồi của giới trẻ hiện nay...

    Chưa được lấy một phút quan ngại, tím đã lầm lũi càm bản đồ bỏ đi một nước.

    - Ê giờ tính sao? Theo nó không?

    - Định đứng đường hả? Đương nhiên là đi theo.

    Ờ, mặt mũi nó cũng không đến nỗi giống thể loại du thử du thực. Thôi, tạm bỏ qua sự thiếu muối trong khẩu phần ăn hàng ngày của nó, tin người một chút cũng không sao. Đằng nào thì, nếu có chuyện gì xảy ra, thì cũng sẽ có Alaric ra lệnh cho Lucifer đập lũ dân đen ngu dốt không biều điều đó một trận thôi, sao phải nghĩ. Hi hi hi.

    - Lusca gì đó, có định đi cùng không hay đứng đấy chờ người? - Alaric ngoái lại hỏi thăm trước khi bỏ đi hẳn. Dù gì cũng là hoàng đế mà, nhỏ nhen chấp nhất là không có tốt. Hơn nữa đối phương lại còn là nữ, kém hiểu biết cũng đúng thôi, để bụng chi cho nặng rồi táo bón. Hi hi.
    XxXue.JianxX
    XxXue.JianxX
    Peasant
    Peasant


    Because I like it ^^ ~~ problem?

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 12
    Join date : 2012-08-25
    Age : 30

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by XxXue.JianxX Thu Aug 30, 2012 4:15 am

    Icarus - Đường phố
    21 Heartfire - 3120 AA - 10:00a.m
    Luscaefia - tóc tím - tóc vàng - xăm mình


    Tóc vàng nhìn nó khinh khỉnh, sao hả, chưa thấy con gái bao giờ hả?

    Trong khi nó và tóc vàng nhìn nhau thì tóc tím đã cầm tấm bản đồ, lủi lủi đi trước. Cỏ vẻ như cái bản đồ ấn đột nhiên có một sức hút mãnh liệt nào đó hơn cả sự có mặt của 3 người ở đây.

    - Ê giờ tính sao? Theo nó không?

    - Định đứng đường hả? Đương nhiên là đi theo.


    Vừa nói xong thì cả 2 cũng đi theo tóc tím, quyết định lẹ dữ. Hai người này nói chuyện nghe như chủ tớ áh. Người tóc vàng ngộ ghê nha, nói chuyện đàn ghoành không được sao nhỉ?

    - Lusca gì đó, có định đi cùng không hay đứng đấy chờ người?

    Tóc vàng quay lại hỏi. Nó ngơ ra 2, 3 giây rồi xách hành lý lọc tọc chạy theo sau

    "Là Luscaefia!" - nó nói, mắt không nhìn tóc vàng, chỉ hơi liếc về người xăm mình. Nhìn đáng sợ quá...nhưng có vẻ bắt mắt chứ.

    "Àh Tóc Tím ơi, ta đang đi đâu vậy?"

    Nó hỏi. Không chắc là cậu ta sẽ nghe được hoặc trả lời. Xem ra còn say sưa với tấm bản đồ lắm....Bộ nó đẹp lắm àh?


    Imirie
    Imirie
    Serf
    Serf


    Tổng số bài gửi : 8
    Join date : 2012-08-27

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Imirie Thu Aug 30, 2012 4:44 am





    21 Heartfire 3120 AA - Đường phố Icarus
    Elio - Tóc vàng - Tóc nâu

    Vừa đi nó vừa dò đường.

    Quẹo trái rồi quẹo phải... đi thêm 7 bước nữa, qua đường tới cái ngã tư thứ 2 thì rẽ trái, tới chỗ căn nhà có cánh cửa màu xanh dương... à đây rồi, rẽ trái, đi thẳng chừng dăm bước, thấy cái nhà có dàn hoa giấy thì dừng lại, nhìn sang tay phía đối diện, đi thẳng...

    - Àh Tóc Tím ơi, ta đang đi đâu vậy?

    Tiếng nói bí ẩn này nghe quen quen...

    ( ಠ ಠ )

    Hình như hồi nãy nó cũng có nghe...

    ( ಠ ಠ )

    Ở đây có ma giữa ban ngày ban mặt hả ?

    ( ಠ ಠ )

    Nó quay đầu lại nhìn.

    Và giật thót.

    Theo sau nó từ khi nào là 3 người.

    Một cô gái da nâu nhìn khá dễ thương đang nhìn nó.

    Một tên tóc vàng mắt vàng da trắng bóc như ma cũng đang nhìn nó.

    Một người mặt mũi bặm trợn nhìn như đang bị bắt làm culi cũng đang nhìn nó.


    Đáng sợ > Dễ thương

    Dông trước rồi tính.


    Gingetsu
    Gingetsu
    Peasant
    Peasant


    Hay cắn ~♥

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 10
    Join date : 2012-08-27
    Age : 30
    Đến từ : Clear World

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Gingetsu Thu Aug 30, 2012 1:36 pm

    Icarus - Heartfire 21st, 3120


    Alaric von Laurant | Lucifer | Thứ dân pê đê chưa biết danh | Luscaefia

    - Àh Tóc Tím ơi, ta đang đi đâu vậy?

    Như người ngủ mê choàng tỉnh khỏi giấc mộng, thằng nhóc quay lại nhìn cả bọn và giật thót mình.

    Có vậy chớ. Cuối cùng nó cũng nhìn thấy được khí chất đế vương của Alaric, không uổng công sức cậu bỏ ra lẽo đẽo theo nó như mấy thằng bám đuôi chuyên nghiệp. Hi hi hi.

    Mà, có quan ngại là, sao nhìn thấy rồi đột nhiên nó quay lưng như muốn cao chạy xa bay khỏi chốn này vầy? Vậy là không được nha. Thấy hoàng đế rồi phải thi lễ, phải để hoàng đế ban phước làm cái này làm cái nọ rồi khi nào cho lui mới được lui chớ. Không ai giáo dục nó chuyện này sao? Hết quan ngại giới trẻ, giờ thì tới quan ngại gia đình luôn rồi đó.

    Alaric búng tay cái tách.

    - Lulu, nắm thằng tím rịm kia lại coi!

    Rất từ tốn, lucifer bỏ hết hành trang mang vác trên người xuống. Rất từ tốn, Lucifer chỉnh lại thắt lưng lỏng lẻo muốn sút ra nãy giờ. Rất từ tốn, Lucifer lấy tay vuốt ngược lại mái tóc ánh bạc của hắn. Rất thô bạo, Lucifer phi thẳng tới xốc thằng nhỏ tóc tím kia lên vai mang lại đặt trước mặt Alaric.

    Ngoan ghê, yêu rồi đếi <3

    Khẽ hắng giọng, Alaric đứng tạo dáng like-an-emperor bắt chuyện với thằng bé tóc tím nọ một cách lịch sự:

    - Thiên nhiên kêu gọi hay sao mà chạy như ma đuổi vậy bạn trẻ? À mà tôi là Alaric. Cái người vừa mang cậu lại đây là Lulu. Còn cô kia là Lusca-gì-đó. Cậu tên gì hả?

    Trong giao tiếp thông thường, muốn hỏi cái gì thì phải tự giới thiệu trước. Hoàng đế mà, quy tắc xã giao còn không nắm rõ được thì mất mặt lớm. Không có được tự do nói chuyện thô tục lỗ mãng như thứ dân đâu nha.
    Hongtrannhatmong
    Hongtrannhatmong
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 15
    Join date : 2012-08-26
    Age : 26

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Hongtrannhatmong Thu Aug 30, 2012 10:18 pm

    20 Heartfire - 3120 AA
    Icarus


    11:20 AM

    Phù Vân - Mộ Tuyết - Dee - Irina

    _____________________________________

    - Tụi em chưa ăn gì hết, hai anh chị đi ăn trưa với chúng em không?

    - Ô, tất nhiên là được, ta rất thích ăn uống đấy ~ chúng ta đi ngay nào

    Cả bốn cùng đến một quán ăn gần đó, bày trí trang nhã. Phù Vân cất giọng chuyện trò

    - Hai em là người dân ở đây hay từ nơi khác đến vậy?

    Cô bé xin xắnh nhanh nhẹn cười đáp

    - Chúng em đến từ thị trấn springvale ạ

    - Ô, chúng ta cũng đến từ đó, thật trùng hợp a~

    - Vâng

    - Nơi đó thật đẹp và yên bình, ta rất thích ngắm anh đào trắng ở đấy, sắc hoa ấy luôn mang đến cảm giác thanh thản và an tĩnh

    - Em cũng rất thích hàng cây anh đào ở đấy, nhưng em lại thích ngắm rừng hoa hồng hơn, chúng thật lộng lẫy và mỹ lệ

    - Uhm, hoa hồng quả thật cũng rất đẹp và kiêu sa a~ à , nhắc đến hoa hồng, ta đã khen cô bé xinh đẹp rạng rỡ như một đóa hồng chưa nhỉ?

    Phù Vân mỉm cười, phe phẩy quạt. Cô bé đỏ mặt hơi cúi đầu, thấp giọng nói

    - Em đã đẹp đến thế đâu ạ, nhưng cảm ơn chị đã khen tặng

    - Ha ha, cô bé thật dễ thương a~

    - Khụ, tiểu thư...

    Mộ Tuyết ho khan nhắc nhở, Phù Vân dừng chọc ghẹo, gượng cười nói

    - Ay~ ta khen thật lòng mà...

    - ...

    Cô nhấp một chút trà, vị trà thanh đạm đọng nơi đầu lưỡi, hòa vào cõi lòng khiến cô cảm thấy khoan khoái và dễ chịu hơn, chợt cậu bé ngồi yên lặng nãy giờ chỉ vào Nguyệt Nguyệt cất tiếng hỏi

    - Đây là con vật gì thế ạ?

    Phù Vân mỉm cười, vuốt ve Nguyệt Nguyệt đáp

    - Đây là sủng vật của ta - hồ ly. Nó tên Nguyệt Nguyệt

    - Thật là một con hồ ly đáng yêu







    Minto
    Minto
    Peasant
    Peasant


    Đồng hỷ đồng bi. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Xưởng kẹo bạc hà

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Minto Thu Aug 30, 2012 11:09 pm

    30 Heartfire 3120 AA

    Sankyuu | Su Y


    9:00

    Chuyến ga đến Icarus thật đông đúc có lẽ vì gần đây Section lại nhập học và những người dân di cư đến nơi đó như anh. Ai cũng hành lý dùm đề. Khoát đống hành lý trên vai đang đợi xuống tàu thì bỗng thấy có anh bạn nhỏ đang cực nhọc xoay sở hành lý của mình đến đáng thương. Vì vốn là công dân gương mẫu lại nhìn đến hành lý mình cũng ít và nhẹ nên Sankyuu tiến lên giúp cậu ta

    _ Xin chào... Cần tôi phụ một tay chứ?

    Miệng hỏi tay đã đỡ lấy đồ người ta phụ vác lấy. Thấy ánh mắt ngạc nhiên mang theo nghi hoặc của người nọ anh khẽ cười bảo

    _ An tâm. Tôi là người tốt, không có ý xấu giựt đồ đâu. Cũng không cần hồi đáp lễ vật gì.

    Nói rồi lại kéo người ta xuống bến trước khi tàu lại chạy. Ổn định mọi thứ Sankyuu mới khẽ quan sát người kia từ trên xuống dưới, bắt gặp ánh mắt đáp lại mới lỡ đãng bảo.

    _ Tôi tên Sankyuu. Mang theo nhiều đồ đạc thế... Anh hình như đang chuyển chỗ ở?


    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by pastry Thu Aug 30, 2012 11:25 pm

    22 Heartfire 3120 AA
    9:00 AM
    Su Y | Sankyuu



    Su Y cho dù thân thiện, dễ mến nhưng thực ra cũng lần đầu đến một nơi khác với làng mình sống, chẳng ai thân quen nên khi có người đề nghĩ giúp đỡ thì liền rất cảnh giác. Bất quá người nọ tên Sankyuu cũng không phải người xấu, quả thực chỉ vô tình giúp đỡ hắn thôi.

    Thoáng quan sát thấy đó một thanh niên cao hơn hắn một cái đầu, trông khỏe mạnh và điển trai, có chút lạnh lùng và lơ đãng ưu phiền. Su Y đặt đồ đạc xuống, hắn cũng không ngờ lại mang nhiều đến thế. Thật muốn để lại nhưng tâm lại tiếc.

    "Tôi tên Sankyuu. Mang theo nhiều đồ đạc thế... Anh hình như đang chuyển chỗ ở?"

    Su Y cười hì hì với người nọ, hơi bối rối gãi đầu mà đáp - "Thật ra tôi không nghĩ là đem nhiều như vậy, đến lúc muốn bỏ lại thì chẳng biết nên để lại cái gì....À, tôi tên Su Y, cám ơn anh đã xách phụ."

    Hắn mỉm cười, đưa tay ra tỏ ý - rất vui được làm quen.


    Last edited by pastry on Fri Aug 31, 2012 2:22 pm; edited 1 time in total
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Snowflake Fri Aug 31, 2012 1:24 am

    8 Heartfire. 3120 AA
    Icarus


    .Missing Something.
    .Anima - Vie.



    8:20 AM

    Nhớ.

    À... ra là vậy.

    Anima mỉm cười sau khi nghe Vie nói thế. Thì ra cậu cũng giống nó.

    Giống nhiều hơn nó nghĩ.

    Khi mà chính nó cách đây ít phút cũng có ý định tìm cậu.

    _ Cậu có mệt lắm không?

    Thằng nhóc tiếp tục hỏi, rồi như chợt nhớ, nó quay qua nhìn chỗ súng đạn nằm ngả nghiêng trên bàn kia.

    Nó còn việc đang làm.

    Rồi ông Murdock trao cho nó một ánh nhìn hiền từ, xong ông gật đầu, phẩy tay ý như muốn nói nó không phải lo gì hết. Chỉ đợi thế, Anima tươi cười gật đầu lại, nó kéo tay Vie rời khỏi ghế xong bảo:

    _ Còn lâu mới tới ngày lên thuyền. Vie ở đây với tớ trong thời gian đấy nhé, hy vọng cậu không phiền chung phòng với tớ.

    Hai cái bóng một trắng một xanh nhanh nhẹn kéo nhau lên lầu, Anima không để cho Vie kịp từ chối lời đề nghị kia.

    Nó không muốn xa Vie khi mà cậu đã đi một quãng đường dài thế này chỉ để gặp nó.

    Chợt...

    Được nửa đường cầu thang, Anima nhận thấy những nấc thang kia cao vót tới lạ lùng. Một cơn choáng vụt qua đầu nó. Thằng nhóc ôm lấy đầu, buông lấy tay Vie và dựa lưng vào bức tường.

    Đến rồi ư?

    ...Không.

    Và chừng tích tắc một giây sau, Anima lại đứng thẳng người dậy, quay lại nhìn Vie với nụ cười toe toét:

    _ Xin lỗi, tớ có làm cậu sợ không? Kệ đi, thỉnh thoảng máu không kịp lên não nên choáng ấy mà, chắc do xúc động quá đó ~

    Nó bông đùa, tiếp tục hớn hở kéo tay Vie thẳng tiến lên lầu.

    Ẩn dưới lồng ngực phập phồng kia, trái tim giữ nhịp đập nhanh một cách lạ kì.

    Nó đang sợ.
    Metamorphosis
    Metamorphosis
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 289
    Join date : 2012-07-18

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Metamorphosis Fri Aug 31, 2012 2:52 am

    20 Heartfire - 3120 AA
    Icarus


    11:30 AM

    Phù Vân - Mộ Tuyết - Dee - Irina


    Tôi vẫn im lặng trong lúc chị Phù Vân trò chuyện với Irina. Con bé vẫn cố tỏ ra ngoan ngoãn hết mực có thể, nhưng nghĩ kĩ thì khả năng giao tiếp của nó khá hơn tôi nhiều.

    Thế là tôi cứ thế đưa mắt quan sát nhìn con vật cưng của chị Phù Vân. Thật lạ, tôi chưa từng thấy sinh vật nào như thế. Thế rồi, đợi chị ấy trò chuyện với Irina xong, tôi mới hỏi:

    - Đây là con vật gì thế ạ?

    Phù Vân mỉm cười, vuốt ve con vật đáp:

    - Đây là sủng vật của ta - hồ ly. Nó tên Nguyệt Nguyệt

    - Thật là một con hồ ly đáng yêu.

    Tôi trầm trồ, rồi dợm chìa tay ra về phía nó. Bộ lông nó đẹp thật. Nhưng tự tiện đụng chạm thế này thật không phải phép, thế nên tôi đành hỏi ý kiến chị ấy:

    - Em vuốt nó được không ạ?

    Còn Irina, nó đang dõi theo tôi để xem tôi làm ăn thế nào, chắc chắn nhắm an toàn nó sẽ chen vào vòi vĩnh. Nó lúc nào cũng xem tôi như vật thử nghiệm cho nó cả.
    Minto
    Minto
    Peasant
    Peasant


    Đồng hỷ đồng bi. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Xưởng kẹo bạc hà

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Minto Fri Aug 31, 2012 12:24 pm

    22 Heartfire 3120 AA

    Sankyuu | Su Y


    9:08

    Một cái bắt tay xã giao xong thì anh cũng không biết nên làm gì tiếp theo. Có lẽ nên đi tìm nhà trọ qua một đêm trước hay là xin trọ ở nhà của người kế bên? Anh đứng suy nghĩ xem bên nào có lợi hơn. Sau một lúc im lặng khá lâu, Sankyuu nhìn Su Y đánh giá tuổi tác rồi cười bảo

    _ Ừm... Cậu chuyển nhà tính sống ở Icarus à? Nếu vậy liệu có thể cho tôi mượn chỗ trọ một đêm không? Sáng mai tôi sẽ đi Section 11 nên sẽ không làm phiền cậu lâu.

    Cảm thấy đề nghị mình có chút dở hơi nên anh suy nghĩ rồi nói tiếp

    _ À, sẵn tôi sẽ phụ giúp anh việc chuyển nhà. Thấy sao?


    Last edited by Minto on Fri Aug 31, 2012 2:23 pm; edited 2 times in total
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by kayuki Fri Aug 31, 2012 1:07 pm

    25 Heartfire, 3120 AA. - Nhà trọ.

    Negai Akshaya (Ngân) | Nicholas (Jack)


    _ Ya~~~ Giường~~~

    Ngân vui vẻ bay vào chiếc giường đôi duy nhất trong phòng. Vì Section 11 mà đa số mọi người dân đều đổ về Icarus thuê phòng ở tạm đợi thuyền nên đối với những đứa chậm chân như Ngân và Nicholas đây sớm đã không còn đủ 2 phòng nên phải thuê 1 phòng dành cho hai người.

    _ Anh tắm trước đi tôi tắm sau. Giờ tôi phải ngủ bù đã.

    Nói rồi Ngân tháo mặt nạ ra lăn đùng ra giữa cái giường cỡ bự nằm ngủ ngon lành. Cũng phải thôi vì đại nạn mang tên tiểu thư Catherine mà hắn cùng Nicholas ở toà lâu đài đó mệt gần lết đến mức vừa gần đến ngày quay về Section 11 đã phi lên tàu chạy ra Icarus đợi thuyền. Đi mấy ngày liền chạy có thông thả như lần trước làm Ngân rất mệt, đi đâu cũng ngủ gật được nên vừa đến nơi đã thấy yêu cái giường hơn cả cái người mấy ngày nay cho hắn mượn vai ngủ.


    Last edited by kayuki on Fri Aug 31, 2012 2:25 pm; edited 1 time in total

    Sponsored content


    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 2 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 09, 2024 9:23 am