Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+15
pastry
Minto
Gingetsu
Imirie
XxXue.JianxX
Metamorphosis
Cro-Vie
Hongtrannhatmong
blacklight
leduyvu
Miss September
kayuki
vuongtuyet
Snowflake
Admin
19 posters

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Admin Mon Jul 16, 2012 8:49 pm

    First topic message reminder :

    - Icarus -


    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Icarus

    Icarusthủ đô của Totius và là Tổng hành dinh của bộ máy chính quyền hành tinh này.

    Icarus được xây nào năm 1190 AA và được Gilbert Ordoux Dredrick chọn làm thủ đô vào năm 1200 AA. Hồi đầu, nó có tên là Godland. Nhưng đến năm 2002 AA, một người thợ máy tên Samuel Tockpick phát minh ra một chiếc thuyền máy có thể bay lên không trung, lấy cảm hứng từ những hình vẽ thuyền chiến Trung cổ của thời Tiền Thế (Trái Đất cũ).

    Những chiếc thuyền gỗ được gắn động cơ này gọi là thuyền Tockpick. Và Godland tự hào đổi tên thành Icarus, đặt theo tên một thần thoại lưu trữ lại từ thời Tiền thế. Icarus hiện đang là thành phố Cảng Bay lớn nhất Totius.


    Lưu ý:
    - Do đã xảy ra một cuộc chiến tranh buộc con người phải bắt đầu từ đầu nên cho đến thời điểm bây giờ (3120 AA), nền văn minh con người ở trong game cũng giống như ngoài đời thật nên các bạn khi ghi bài đừng chế gì quá cao siêu nha. Cứ ghi như xung quanh bạn là ổn rồi.

    - Các bạn ở cùng một địa điểm có thể tương tác với nhau trong nơi đó.

    - Các bạn có thể đi lại giữa các địa điểm chứ không nhất thiết đăng ký quê hương ở đâu là chỉ ghi đúng một nơi đó.



    Những OC đến từ Icarus:
    • Anima
    • Ukyo Hadaimichi
    • Voiceless
    • Armless
    • Brainless
    • Heartless
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by pastry Fri Aug 31, 2012 1:11 pm

    22 Heartfire 3120 AA
    9:00 AM
    Su Y | Sankyuu



    "À, sẵn tôi sẽ phụ giúp anh việc chuyển nhà. Thấy sau?"

    Su Y đang nghĩ không biết nên đi đâu tìm chỗ nào ở thì nghe Sankyuu đề nghị, hắn vội nói:

    "À không, tôi chỉ tạm thời ở đây thôi." - Hắn chợt nhận ra vài điều. - "Anh cũng đi Section 11 à? Trùng hợp thế, tôi cũng vậy."

    Su Y cười tươi tắn, trời ạ, mừng gớm, còn sợ không biết đường đi và canh giờ đến đó. Quen ai đó đến đấy cũng không quá bỡ ngỡ.



    Last edited by pastry on Fri Aug 31, 2012 2:22 pm; edited 1 time in total
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by pastry Fri Aug 31, 2012 1:29 pm

    25 Heartfire 3012 AA
    10:20 AM
    Tử Quân & Quân Tử



    "Tử, anh đói."

    Quân ngồi trên băng ghế trong sân ga, ôm balo mặt ủ dột cầm hộp sữa đậu nành uống, uống nảy giờ cũng hơn 20 phút. Nó nhìn Tử đang loay hoay với đống hành lí, dựa lưng thành ghế mà kêu.

    "Anh muốn ăn bánh chocolate." - Nó ỉ ôi với Tử. - "Mau tìm chỗ trọ thôi."
    Minto
    Minto
    Peasant
    Peasant


    Đồng hỷ đồng bi. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Xưởng kẹo bạc hà

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Minto Fri Aug 31, 2012 1:37 pm

    22 Heartfire 3120 AA

    Sankyuu | Su Y


    10:00

    Anh chừng đoán Su Y một là ở đây hai là ở Section 11 nên mới thăm dò. Nếu là ở Section 11 cũng tốt rồi. Có người đồng hành cũng được, sau này ở đó sẽ coi như là hàng xóm thân thiết.

    _ Thế thì thật tốt quá. Cậu đã đặt phòng trọ chưa? Vì nếu chưa đặt tôi chỉ sợ là hết phòng rồi.

    Với lực lượng đông đúc thế này thì có lẽ phòng sớm đã bị thuê hết rồi. Nếu anh loay hoay đến sớm hơn một chút là được nhưng vì Sankyuu tính thích đi đây đi đó nên trên đường đi phát sinh thêm nhiều chuyện mới đến Icarus trễ hơn dự định.

    _ Thôi thì đứng đây mãi cũng không giải quyết được gì. Có lẽ nên đi xem xung quanh, cùng lắm chúng ta xin trọ ở nhà dân một đêm.

    Nói rồi không đợi người kia phản đối, anh đã vác hành lý của Su Y và của mình tiến về phía trước.

    Dạo được vài vòng thì cũng đã có một chỗ trọ khuất sâu trong hẻm. Đôi khi anh cũng thấy phục mình vì tài tìm kiếm này. Phòng không đến nỗi tồi tàn nhưng khác nhỏ chỉ có một giường.

    _ Ừm, bắt đầu dọn dẹp gọn đi rồi chúng ta đi kiếm gì đó ăn trưa. Còn về cái giường thì cậu ngủ đi tôi ngủ đất được rồi. Dù sao cũng chỉ có một đêm, nếu thấy áy náy thì bao tôi một bữa là được rồi.

    Sankyuu rất ra dáng huynh trưởng mà sắp xếp phân chia công việc đâu vào đấy. Dù sao cũng không nên quá khách sáo kì kèo làm gì. Còn người anh rất thẳng thắn, thấy cậu nhóc kia nhỏ như vậy còn mình lớn như vậy thì cũng nên nhường nhịn người ta một chút.


    Last edited by Minto on Fri Aug 31, 2012 2:23 pm; edited 1 time in total
    Minto
    Minto
    Peasant
    Peasant


    Đồng hỷ đồng bi. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Xưởng kẹo bạc hà

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Minto Fri Aug 31, 2012 1:47 pm

    25 Heartfire 3012 AA
    10:30 AM
    Tử Quân & Quân Tử


    Nó thật muốn hung hăng đá đập, đạp, đấm, bóp chết thằng cha ngồi phè uống sữa kia nhưng niệm tình thằng ấy là anh nó nên quân tử như nó không thèm chấp!!!

    Không thể đánh người liền trút giận lên đống hành lý, thầm than thở vì sao mẹ chúng nó lại lén nhét thêm nhiều đồ không tên lạ mặt vào hành lý của nó vậy chứ??? Làm cho mọi thứ vốn được sắp hoàn hảo rối tung lên.

    _ Tử Quân!!! Anh còn ngồi đó than thở nữa thì đừng hòng đi kiếm được chỗ trọ cùng với bánh chocolate nếu không phụ tôi một tay.

    Không biết là do thấy nó đáng thương hay hành lý đáng thương cuối cùng cũng khiến cho ông hoàng nhỏ nhào vào phụ nhưng đáng tiếc là không phụ thì thôi đã phụ rồi càng rối hơn.

    Sau một lúc vật lộn thì nó cũng đã ổn định được tình hình. Tử bấm điện thoại báo mẹ lẫn hỏi về địa chỉ chỗ trọ mà mẹ đã sắp sẵn cho tụi nó.

    _ Đi thôi

    Nói rồi nó kéo thằng anh sinh đôi tiến vào nhà trọ mà mẹ nói và âm thầm cảm ơn mẹ đã "chu đáo" đến không thể "chu đáo" hơn.

    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by pastry Fri Aug 31, 2012 1:48 pm

    22 Heartfire 3012 AA
    10:10 AM
    Phòng trọ
    Su Y | Sankyuu


    Su Y ngẫm một chút.

    "Thôi không sao, anh ngủ giường đi, dù sao cũng nhờ anh giúp tìm phòng trọ. Chứ nếu là tôi thì thể nào cũng lang thang cả ngày."

    Hắn lại cười, xong chạy đi sắp xếp đồ và một góc cẩn thận, ước chừng cũng gần trưa.

    "À, bây giờ anh muốn ăn gì? Tôi sẽ bao."

    Dù sao tiền đề dành của hắn cũng dư dã lắm, ăn sang tý cũng chẳng sao.


    Last edited by pastry on Fri Aug 31, 2012 2:23 pm; edited 1 time in total
    Minto
    Minto
    Peasant
    Peasant


    Đồng hỷ đồng bi. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Xưởng kẹo bạc hà

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Minto Fri Aug 31, 2012 2:14 pm

    22 Heartfire 3120 AA

    Sankyuu | Su Y


    10:15

    Anh nhướm mày. Đây là vụ gì? Cái kiểu khách sáo qua lại này Sankyuu đối không nổi mà anh cũng không thích lắm. Bèn thở dài bảo

    _ Vậy chúng ta cùng ngủ trên giường. Chịu chật chút nhưng công bằng, không bàn cãi nữa. Bữa trưa cậu bảo, tối tôi đãi lại, không nợ nhau gì cả. Đi thôi.

    Nói rồi kéo Su Y đang mặt ngốc ra ngoài đường ăn trưa.

    00:15

    Sau một ngày vất vả cậu nệ tiểu tiết với nhau thì cả nhau coi như cũng thân thiết đi. Và như lời Sankyuu nói, anh nhất quyết lôi tên kia cùng ngủ trên giường với mình nhưng có điều là giường này khá nhỏ vì thế cả hai đi ngủ cũng đã được hai tiếng nhưng Sankyuu khó mà nhắm mắt. Anh nhìn con bạch tuột bám trên người cảm thấy có chút buồn cười. Su Y là một người kì lạ, qua cậu đôi khi anh lại nhớ đến người con gái đó. Vui vẻ, có chút ngốc và dễ thương, chỉ khác là Su Y là con trai, anh không thể đối xử với cậu như với Sehara được.

    Đang niêm man suy nghĩ lại bị cảm giác nhói ở chỗ khó nói mà giật mình hồi thần. Ra là Su Y co chân không cẩn thận đạp phải. Đau thật, xem ra đêm nay anh phải thức trắng hoặc là xuống đất ngủ cho khoẻ.
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by pastry Fri Aug 31, 2012 2:57 pm

    23 Heartfire 3012 AA
    6:00 AM
    Phòng trọ
    Su Y | Sankyuu



    Su Y mơ mơ màng màng, nhận ra cái gối ôm thường ngày dường như lớn hơn và ấm hơn thế nên hắn rúc sâu hơn, ấm ấm....Chết, trễ giờ. Su Y bật dậy, loạn choạng đứng thì vấp phải cái gì ngã nhào lộn vòng xuống đất. Su Y ngã nằm dài trên đất, ôm đầu, hắn dần thanh tỉnh nhìn thấy cái gì diễn ra trước mặt.

    "Eh? Xin lỗi...."

    Su Y nói, mồ hôi chảy dài khi thấy Sankyuu nét mặt không được tốt lắm. Hắn nhớ rồi, hắn không còn ở nhà nữa nên quên mất không cần phải dậy sớm. Và cái gối ôm ấm ấm là cái anh chàng nọ. Su Y thầm rủa, không biết có chọc giận anh ta không.

    "Tôi.... đi mua đồ ăn sáng cho chúng ta...nha."
    Minto
    Minto
    Peasant
    Peasant


    Đồng hỷ đồng bi. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Xưởng kẹo bạc hà

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Minto Fri Aug 31, 2012 8:09 pm

    23 Heartfire 3120 AA

    Sankyuu | Su Y


    6:07

    Anh đến gần sáng mới mơ màng ngủ nhắm mắt chưa được bao lâu thì đột nhiên nghe một âm thanh trầm đục của một vật to lớn rớt xuống sàn. Buổi sáng, thiếu ngủ luôn làm tâm trạng người khác khó chịu, cố mở mí mắt lên thì thấy cậu nhóc nằm cùng giường với mình té đất. Tâm trạng buồn bực cũng bay biến, anh thở dài gật đầu

    _ Làm phiền anh, mua hai phần sandwich cá ngừ. Đi đường cẩn thận.

    Rồi cũng không dòm nữa mà gục mặt xuống giường ngủ tiếp.

    6:40

    Tiếng bụng đói réo rắc làm Sankyuu không thể tiếp tục ngủ được nữa mà dần tỉnh dậy. Nhìn xung quanh phát hiện người kia đi lâu vậy vẫn chưa về có chút lo lắng, quyết định ra ngoài tìm thử.

    Đi trên đường vài phút, thì bắt gặp đám côn đồ nhầm lẫn Su Y là con gái mà đang vây quanh cậu nhóc trêu giẹo. Anh thở dài, tiến lên nhìn mấy vị đại ca cười lạnh, móc trong túi lấy ra một tấm thẻ giơ lên trong giây lát rồi cất vào bảo

    _ Chúng tôi là cảnh sát đang thi hành công vụ, phiền có thể cút xa một chút được không?

    Nói rồi tay chân đang định động thủ thì những tên kia đã rủa xả một tiếng liền bỏ đi. Chậc, thật may.

    _ Cậu không sao chứ?

    Kiểm tra cẩn thận Su Y không bị gì liền thở phào bảo

    _ Dù là sở thích cá nhân cậu nhưng tôi nghĩ mình nên nói vài lời sao lại để tóc tai thế này làm gì, dáng người cậu lại nhỏ nhắn, rất dễ thu hút thành phần xấu tiếp cận đó. À, tôi là ngoại lệ.

    Nói rồi lôi kéo người ta về nhà trọ.
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by pastry Fri Aug 31, 2012 8:39 pm

    23 Heartfire 3012 AA
    6:42 AM
    Ngoài đường
    Su Y | Sankyuu


    Su Y bị lạc đường vì chưa quen phố xá ở nơi này, chỉ thấy đâu cũng là lạ thế là quẹo khắp nơi không thấy đường về. Đang vội sợ hãi không biết chừng nào mới tìm ra thì bị vài tên côn đồ vây quanh.

    "Em gái, đi đâu một mình vậy?..."

    Tiếp theo thì cũng biết, bọn chúng lầm tưởng hắn là nữ, giở trò trêu ghẹo. Su Y cũng chỉ định rời đi không thèm chấp do chưa biết đường về, ấy thế mà chúng lấn tới. Hắn vừa nhíu mày khó chịu thì thấy Sankyuu ra giải nguy rồi.

    Cái mặt anh ta dù không trưng ra thẻ cảnh sát chẳng biết thật hay không thì cũng đủ đuổi bọn họ rồi, Su Y tự nhủ.

    "Dù là sở thích cá nhân cậu nhưng tôi nghĩ mình nên nói vài lời sao lại để tóc tai thế này làm gì, dáng người cậu lại nhỏ nhắn, rất dễ thu hút thành phần xấu tiếp cận đó. À, tôi là ngoại lệ."

    Su Y có phần bất mãn mà đáp. Hắn có cảm giác mình làm gì thì cũng không vừa lòng người nọ cho lắm.

    "Tóc tai tôi đó giờ nó thế có ai dị nghị gì đâu, và hơn nữa tôi đã 20 rồi. Nếu anh không tới tôi vẫn xử lí được mà."
    Minto
    Minto
    Peasant
    Peasant


    Đồng hỷ đồng bi. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Xưởng kẹo bạc hà

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Minto Fri Aug 31, 2012 10:13 pm

    23 Heartfire 3120 AA

    Sankyuu | Su Y


    6:55

    Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn người kia. Có vẻ đây là lần đầu thấy vẻ mặt "khủng bố" của Sankyuu mà Su Y có chút khó hiểu nhìn

    _ Cậu nói cậu 20 tuổi?

    _ Phải!

    Nhìn vẻ mặt bất mãn và khó chịu của Su Y, anh nhận ra mình có chút quá lố nên cười khẽ bảo

    _ Ừm, xin lỗi. Lúc nãy tôi có phần hơi quá đáng. Mong cậu đừng để bụng.

    Chậc, Su Y 20 tuổi thế mà nào giờ anh cứ tưởng người ta mới có 17 hay 18 gì đó. Sankyuu có chút ngượng ngùng trong lòng về đã đối xử với người lớn không phải nhưng mà nhìn mặt Su Y lại nhịn không được muốn khi dễ vì ai bảo anh ta mang vẻ mặt thế kia.

    _ Bánh đây.

    _ Cám ơn. Tiền này.

    Anh cư nhiên lại đứng ngây người nhìn chằm chằm Su Y đến khi người kia giao đồ ăn sáng ra mới sực nhớ.

    _ À, Su Y. Sao này đến Section 11 anh sống với ai?

    _ Tôi ở một mình.

    _ Nếu vậy tôi ở cùng được chứ? Đừng lo, tôi sẽ phân chia công bằng mọi thứ. Vì tôi thấy sống một mình cũng khá tiện nhưng có lẽ ở hai người vậy có vẻ cũng tốt.

    Anh cười trừ. Từ nhỏ đã ra tự lập riêng vì ghét cảm giác bị vây lấy, quản thúc nhưng bây giờ ở một mình lại thấy có chút cô đơn nhất là từ sau khi cô mất dù không phải là anh đem Su Y thế vào chỗ của cô vì Sehara là Sehara còn Su Y là Su Y nhưng mà anh cần một người ở bên cạnh để không gian có chút sức sống và Su Y là người Sankyuu tin tưởng.
    Hongtrannhatmong
    Hongtrannhatmong
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 15
    Join date : 2012-08-26
    Age : 26

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Hongtrannhatmong Fri Aug 31, 2012 11:01 pm

    20 Heartfire - 3120 AA
    Icarus

    Phù Vân - Mộ Tuyết - Dee - Irina
    _____________________________

    - Em vuốt nó được không ạ?

    - Ô, được chứ. Nó rất hiền ~

    Cậu bé vuốt ve Nguyệt Nguyệt, nó cọ nhẹ vào tay cậu bé. Cô bé thấy thế liền sờ vào lớp lông óng mượt, Nguyệt Nguyệt vui vẻ hưởng thụ, ánh mắt hướng về phía cô khiến cô không khỏi mỉm cười vui vẻ trước không khí hòa hợp thế này.


    Sau khi dùng xong bữa ăn cùng hai người bạn nhỏ vừa quen. Phù Vân trở về phòng trọ của mình và nằm oạch ra giường, giọng đầy lười biếng than thở

    - Oa~ ta mệt quá đi thôi

    Cô khép hờ mắt, Nguyệt Nguyệt cạnh bên dường như đang ngán ngẩm lắc cái đầu nhỏ xin chế giễu cô. Haizz~~ Mộ Tuyết bước đến giường cô, giọng lãnh đạm nhắc nhở

    - Cô nên tắm rửa và thay quần áo, đừng có mà nằm ườn ra thế nữa, tiểu thư.

    Ngáp một cái thật dài, lười biếng quẳng chiếc quạt lên giường, cô vừa đi vừa than thở

    - Ay~ thật muốn cứ thế ngủ luôn mà ~ thật mệt mỏi

    - Tiểu thư, cô không nên lười đến mức đó chứ = =

    - Nhưng ta thật sự rất mệt a~

    - ...

    Cuối cùng sau khi tắm và thay vào một bộ yukuta tử sắc, cô mừng rở nhào đến chiếc giường đã được Mộ Tuyết sắp xếp gọn gàng, ôm Nguyệt Nguyệt vào lòng và ... lăn ra ngủ = =

    Mộ Tuyết chán nản thở dài nhìn vị tiểu thư tính tình kì dị của mình đã lăn vào mộng đẹp, lay hoay thu gom quần áo bẩn, sắp xếp vật dụng, cuối cùng anh mới bước đến giường mình nghỉ ngơi sau cả ngày bôn ba vất vả. Làm người hầu đã khổ, lại làm người hầu cho một vị tiểu thư keo kiệt, bủn xỉn, lập dị và cực kì lười biếng lại càng khổ, Mộ Tuyết tự thấy số của anh cũng thật quá "may mắn" đi~


    XxXue.JianxX
    XxXue.JianxX
    Peasant
    Peasant


    Because I like it ^^ ~~ problem?

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 12
    Join date : 2012-08-25
    Age : 30

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by XxXue.JianxX Sat Sep 01, 2012 12:35 am

    Icarus - Đường phố
    21 Heartfire - 3120 AA - 10:00a.m
    Luscaefia - tóc tím - tóc vàng - xăm mình


    *bước bước bước*

    *lũi lũi đi theo*

    *bất chợt quay lại*

    Hú hồn, làm gì quay cái phắc lại nhìn đám người phía sau như quái vật vậy, àh thì ra 1 trong 3 nhìn cũng giống vậy lắm.

    *nhìn 1 giây*

    *nhìn 2 giây*

    Tóc tím co dò chạy trườc. Không nói không rằng, cứ vụt chạy như bị ai dí. Sao vậy?!

    Nó cũng co cảng vừa định chạy theo thì người xam mình đã nháo tới trước. Một cái vương tay gọn, túm lấy cổ áo tóc tím. Mạnh mẽ dữ?!

    "Thiên nhiên kêu gọi hay sao mà chạy như ma đuổi vậy bạn trẻ? À mà tôi là Alaric. Cái người vừa mang cậu lại đây là Lulu. Còn cô kia là Lusca-gì-đó. Cậu tên gì hả?"

    "Là Lucaefia!!!!"

    Nó gần như nhón lên gào vô tai người tóc vàng. Phi thường muốn bợp đầu tên này ghê. Nhưng nhớ lời dặn, không được quánh lộn lung tung. Chí ít là trước khi vào được Section 11.

    "Tớ là Luscaefia"

    Nó chìa tay với tóc tím và mỉm cười.
    Veo
    Veo
    Serf
    Serf


    Tổng số bài gửi : 3
    Join date : 2012-05-13

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Veo Sat Sep 01, 2012 12:45 am

    23 Heartfire 3120 AA
    Icarus

    Veo (ma cà bông)~




    Một bóng ma trùm chăn ca rô đen-trắng đang thoắt ấn thoắt hiện trên những con đường rộng thênh ở Icarus. "Thành phố Cảng bay cơ mà" - hắn ta nghĩ - "dù có nhiều người ở đây thì phố vẫn thông hè vẫn thoáng" angel2 . Đường phố vắng bóng người càng làm hắn thấy sướng vui Music Trên đời này sợ gì không sợ, kẻ dở hơi trùm chăn dở hơi này lại sợ gặp người, người lạ sợ đã đành mà người quen thì cũng ngại không kém. Được đường ta ta đi không sợ đụng phải ai do đó trở thành niềm vui khôn tả với con ma này.


    Bỗng "RUUỲNHHHHHHHH!!!!!!!!!!!"


    Trong lúc mắt nhắm tít lại để tận hưởng cuộc sống, ma cà bông đã đâm cái ruỳnh vào một người cũng đang đi lại và mắt cũng nhắm tít. Trùm lại cái chăn ca rô lên kín đầu như cũ, ma cà bông lịch bịch đứng dậy để thoát khỏi khung cảnh chả ra làm sao này. Vừa đứng dậy hắn vừa lầm bầm:
    - Khỉ thật, sao tự nhiên lại có người ở chỗ này thế >_<

    (hình như hơi bất lịch sự = )) )


    Nói rồi hắn ta chạy biến, vô duyên vô dáng đến mức không nói được một lời xin lỗi dù là xã giao với con người tội nghiệp và cũng tít mắt yêu đời kia.


    Chỉ khi bóng ma trùm chăn đã rẽ sang ngả khác, bạn bị ngã tội nghiệp mới ú ớ được vài từ:
    - Ớ bạn... bạn Veo ơi...


    Có vẻ bạn này còn nhiều từ nữa để điền vào ba chấm, nhưng ma cà bông đã chạy biến rồi~


    Từ một nơi khác chắc là không xa, một tiếng động ghê gớm vừa vang lên. Lần này thì không phải "RUỲNHHHHHHH" mà là "Là Lucaefia!!!!".


    Có vẻ thành phố này khá là sôi động emo

    Imirie
    Imirie
    Serf
    Serf


    Tổng số bài gửi : 8
    Join date : 2012-08-27

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Imirie Sat Sep 01, 2012 1:43 am



    21 Heartfire 3120 AA - Đường phố Icarus
    Elio - Alaric - Lusca(?)

    Tình hình là vầy. ( ´_ゝ`)

    Nó đang định dông, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

    Nhưng sự tình nó không được như mong muốn. ( ´_ゝ`)

    Vừa chạy được vài phút là chân nó bỗng nhiên không chạm đất được nữa.

    Như một túi khoai tây nó "được" nhấc bổng lên và nằm vắt vẻo trên vai của một ai đó.

    Vài giây sau, chân nó chạm đất nhưng đối mặt nó là cái người tóc vàng mắt vàng như ma kia.

    Đúng là đời không đẹp như mơ thật.( ´_ゝ`)

    - Thiên nhiên kêu gọi hay sao mà chạy như ma đuổi vậy bạn trẻ? À mà tôi là Alaric. Cái người vừa mang cậu lại đây là Lulu. Còn cô kia là Lusca-gì-đó. Cậu tên gì hả?


    Chẹp.

    Người thì đẹp mà nói nghe muốn đập ghê ( ´_ゝ`)

    Ỉ cao thấy lùn là bắt nạt hở ?

    Lên gối 1 phát rồi chạy có sao không ta ?

    Mà quan ngại người tên Lulu kia nha. Phải thật là người không hay quỷ nhập cư bất hợp pháp vậy. Chân dài nữa, chắc chạy nhanh lắm...

    Chà..

    Khó xử quá.

    Nửa muốn đập nửa không muốn.

    Khó nghĩ ghê....

    ...

    - Là Lucaefia!!!!

    Hở cái the whut?! Có cháy nhà hả!? Cướp giật hả!? Cướp cạn hả !? Đâu, đâu ?! Ở đâu vậy?! Hay là có hà mã đang bay?! Trời ơi dạo này hà mã bay được giá hơn hình chụp UFO đó nha, ở đâu vậy!?

    Theo quán tính thường ngày nó giật mình và ngước nhìn trời ngay lập tức.

    1 s

    2 s

    3 s

    4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 s

    Hà mã bay đâu?

    Trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, trong veo đẹp mắt, gió thổi hiu hiu, người người vẫn qua lại.

    Có cái quái gì đâu?

    Vậy cũng làm mình ngước lên, mỏi cổ chết mồ.

    ....

    Một cánh tay với làn da màu nâu chìa ra, một cô gái tóc ngắn đang nhìn nó mỉm cười.

    Thân thiện quá.

    Dễ thương quá.

    Khác hẳn với cái xác chết bên cạnh.

    Dù không nghe cô gái này nói gì nhưng nhìn người ta chìa tay như vậy chắc là đang chào hỏi nó rồi.

    Đúng là một trời một vực mà.

    Đời éo le thật.


    Cười tươi nó bắt tay với cô gái tóc nâu, tự giới thiệu luôn.

    - Mình tên là Elio. Hân hạnh được gặp mặt.

    Bỏ tay ra, nó nhìn người tóc vàng, rồi lại xoay qua cô gái tóc nâu, rồi lại ngước nhìn người tóc xám bạc.

    - Mà có việc gì sao?

    Gì thì gì, tự dưng bắt nó lại chi vậy . . ?
    Gingetsu
    Gingetsu
    Peasant
    Peasant


    Hay cắn ~♥

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 10
    Join date : 2012-08-27
    Age : 30
    Đến từ : Clear World

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Gingetsu Sat Sep 01, 2012 2:01 am

    Icarus - Heartfire 21st, 3120


    Alaric von Laurant | Lucifer | Alien | Quý cô tàu hỏa

    - LÀ LUSCAEFIA!!!!!! - Cô bé hét muốn thủng cả màng nhĩ Alaric.

    Alaric cảm thấy trời đất như chao đảo. Âm thanh này, âm thanh này, dường như Alaric đã nghe qua ở đâu đó...

    - Hey, ai cho lớn tiếng với cậu ta như vậy hả? - Lucifer đứng bẻ tay tỏa sát khí hầm hầm.

    - Bình tĩnh coi Lulu. Tôi đang cố nhớ ra một thứ...

    Thứ gì ấy nhỉ?

    Đúng rồi!!!

    - Còi tàu hỏa.. - Alaric khẽ thì thầm.

    Okê, quyết định biệt danh đó đi.

    - Mình tên là Elio. Hân hạnh được gặp mặt.

    Cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Tưởng có vấn đề về ngôn ngữ chớ. Lại còn cười nữa, thấy gái nên lơ trai sao? Thời buổi này trọng nữ khinh nam là không có được nha. Hơn nữa, cậu cũng là hoàng đế, là hoàng đế đó. Lơ cậu là, cậu sẽ để cho Lulu đập đó nha. Hi hi hi.

    - Mà có việc gì sao?

    Khốn nạn thân cậu chưa, hoàn toàn bị thằng đó lơ luôn. Nó, chắc chắn không phải người rồi. Là người thì dù ngu dốt đến đâu cũng phải thấy được khí chất đế vương từ cậu phát ra mà. Thiếu hiểu biết như vầy, không phải người, thì chỉ có thể là người ngoài hành tinh. Alien? Ok, quyết định biệt danh đó luôn.

    - Chúng tôi vừa đến đây, và đang tìm chỗ trọ lại. Chẳng hay cậu có thể dẫn đường cho chúng tôi không? - Alaric chỉ cái bản đồ Elio đang cầm trên tay - Có bản đồ, chắc cậu cũng chẳng phiền gì nhỉ?

    Alaric uses Emperor's charming smile. Not sure if effective or not...
    XxXue.JianxX
    XxXue.JianxX
    Peasant
    Peasant


    Because I like it ^^ ~~ problem?

    Zodiac : Aries
    Chinese zodiac : Dog
    Tổng số bài gửi : 12
    Join date : 2012-08-25
    Age : 30

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by XxXue.JianxX Sat Sep 01, 2012 3:09 am

    Icarus - Đường phố
    21 Heartfire - 3120 AA - 10:00a.m
    Luscaefia - tóc tím - tóc vàng - xăm mình



    "Hey, ai cho lớn tiếng với cậu ta như vậy hả?" - người xem mình bẻ tay, bá khí tỏa nghi ngút..

    Giật mình!! Người này thực sự là đáng sợ đó. Rất rất đáng sợ

    "Bình tĩnh coi Lulu. Tôi đang cố nhớ ra một thứ..."

    Nhớ ra một thứ? Nhưng dù gì thì có vẻ như người tóc vàng vừa cứu nó. Được rồi, nó sẽ không xem cậu là người xấu. Chỉ một chút thôi.

    - Mình tên là Elio. Hân hạnh được gặp mặt.

    Tóc tím, aka Elio, bắt tay nó và giới thiệu. Cậu bạn này nhã nhặng hơn tên tóc vàng kia nhiều. Nó cũng toe cười lắc lắc tay cậu ta.

    "Mà có việc gì sao?"

    "Àh thật ra là..."


    "Chúng tôi vừa đến đây, và đang tìm chỗ trọ lại. Chẳng hay cậu có thể dẫn đường cho chúng tôi không? Có bản đồ, chắc cậu cũng chẳng phiền gì nhỉ?"

    Nó vừa bị cướp lời! Bởi tên tóc vàng chóe kia. Tại sao vậy?! No1 đã làm gì để tên đó chèn ép nó như thế?

    Nói xong thì nhe răng cười tỏa nắng luôn. Nó, một lần nữa, phi thường muốn bay ngay lại nhéo má tên tóc vàng ghê....

    *phụp* ...

    Hình như vừa làm thật... Không phải nhéo. Nhưng cơ bản là chọt một cái. Cười nhìn cũng dễ thương đó. Nhưng ăn nói thì kỳ cục quá...
    Imirie
    Imirie
    Serf
    Serf


    Tổng số bài gửi : 8
    Join date : 2012-08-27

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Imirie Sat Sep 01, 2012 3:44 am




    21 Heartfire 3120 AA - Đường phố Icarus
    Elio - Alaric - Lusca(?)


    - Chúng tôi vừa đến đây, và đang tìm chỗ trọ lại. Chẳng hay cậu có thể dẫn đường cho chúng tôi không? Có bản đồ, chắc cậu cũng chẳng phiền gì nhỉ?

    Nó nhìn ba người với cặp mắt kì lạ.

    Nhìn chằm chằm như thể cả ba là người vừa từ trên trời rớt xuống.

    Không phải là do cô gái tóc nâu vừa chọt má xác chết tóc vàng, mà là do....

    Nó chỉ ngón cái vào căn nhà ngay sát bên chỗ cả bốn người đang đứng, nói bằng một cái giọng rất tỉnh.

    - Chẳng phải đây là nhà trọ sao?

    Phía bên tay phải, theo hướng ngón tay cái nó chỉ, là một căn nhà, be bé xinh xinh với một khu vườn xanh mát kèm những bông hoa màu tim tím, một cánh cổng gỗ cao, phía trên là dàn dây leo uốn quanh một tấm bảng nho nhỏ đề chữ "Nhà trọ Ione" .

    ....

    Nó nhìn cả ba người.

    Im lặng.

    ..

    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by pastry Sat Sep 01, 2012 10:28 am

    23 Heartfire 3012 AA
    7:00 AM
    Su Y | Sankyuu



    Thấy cái vẻ mặt "tôi ứ tin được" của Sankyuu khi biết hắn đã 20 thì Su Y cứ mãi khó chịu. Tuy không phải lần đầu nhầm lẫn nhưng mỗi lần thế thì Su Y rất vui vẻ giải thích, chẳng hiểu vì sao nhìn mặt Sankyuu là hắn liền cảm thấy giận.

    "Nếu vậy tôi ở cùng được chứ? Đừng lo, tôi sẽ phân chia công bằng mọi thứ. Vì tôi thấy sống một mình cũng khá tiện nhưng có lẽ ở hai người vậy có vẻ cũng tốt."

    Sankyuu cười trừ, nhìn nhìn hắn. Hắn chống cầm suy nghĩ một chút, song Su Y nhìn anh, cau mày. - "Tôi để ý, cứ mỗi lần cậu đề nghị việc gì đó thì liền giải thích cặn cẽ cứ như bảo trẻ nhỏ rằng: đừng sợ, chú là người tốt. Vậy đấy."

    Hắn nói xong thì thấy có chút buồn cười, thế là rất không để ý sắc mặt Sankyuu mà phụt cười.
    Minto
    Minto
    Peasant
    Peasant


    Đồng hỷ đồng bi. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Xưởng kẹo bạc hà

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Minto Sat Sep 01, 2012 11:52 am

    23 Heartfire 3120 AA

    Sankyuu | Su Y


    7:10

    Lần đầu tiên lời nói của anh lại bị hiểu thành ra như vậy khiến cho Sankyuu nhất thời á khẩu không biết nói gì luôn. Nhìn vẻ mặt nhịn cười không được của Su Y, anh thấy mình trong mắt người nọ chắc cũng ngốc dữ lắm.

    _ Khụ, không phải gì. Tôi chẳng có ý định giải thích mình là người tốt vì cái định nghĩa "người tốt" là không có trên đời. Tôi chỉ sợ nếu đột nhiên đề nghị như vậy thì cậu sẽ sinh lòng nghi ngờ cùng bất mãn. Và tính tôi vốn rạch ròi, rõ ràng nên không muốn nợ ai cái gì. Tôi luôn muốn nói rõ ràng mọi thứ trước khi bắt đầu để tránh sau này phát sinh nhiều việc khó xử. Cậu thông cảm.

    Vì tính cách quá thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng nên anh cảm thấy mình sống ở giữ những người cao quý bằng mặt không bằng lòng sinh ra cảm giác mệt mỏi rời khỏi gia đình, chọn cuộc sống tự lập.

    _ Nói vậy là cậu đồng ý hử?
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by pastry Sat Sep 01, 2012 3:45 pm

    23 Heartfire 3012 AA
    7:15 AM
    Phòng trọ
    Su Y | Sankyuu


    "Ừm." Hắn đáp đơn giản rồi ngẫm nghĩ lại nói. "Tôi biết là thế, nhưng anh không cảm thấy nói vậy nghe rất khách sáo sao? Tôi nghe cảm thấy rất không thuận tai."

    Su Y nhìn anh mà nói, hắn chỉ cảm thấy quả thực không nên khách sáo như vậy, nếu sau này ở chung một chỗ thì cũng không cần phải rạch ròi như thế.

    Cứ vậy mà trở về phòng trọ. Su Y cảm thấy thế này là không được cho lắm, nếu nhận lời sau này ở chung nhà thì cũng nên tìm hiểu nhau và biết cách ứng xử sao cho cả hai đều thoải mái. Su Y đó giờ là người rất thoải mái, lần đầu tiên cảm thấy nên hiểu một ai đó nếu muốn hòa thuận. Thế nên hắn ngồi xuống đất, đặt lên cái bàn nhỏ đồ ăn sáng, vẫy Sankyuu ngồi đối diện.

    "Chúng ta giao lưu với nhau một chút, để sau này tiện mà giúp đỡ và hiểu rõ đối phương hơn. Tôi trước nhé, tôi là Su Y, năm nay 20 tuổi, quê ở thị trấn Parasol, à, giới tính nam. Tôi không có tật xấu gì nhiều lắm, chủ trương là chăm chỉ làm việc kiếm sống thôi, tôi có thế nấu ăn, có thể làm việc nhà và rất nhiều việc linh tinh khác." Hắn nghĩ tý. "Thế nên nếu có việc cứ nhờ vả tự nhiên nhá, tôi rất vui lòng giúp nhau."

    Su Y cười, nhìn ám chỉ - xong rồi.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Cro-Vie Sat Sep 01, 2012 5:06 pm

    Weapon's Shop.
    8 Heartfire, 3120 AA.

    Find my lys.



    Cả hai kéo nhau lên trên lầu với hai bàn tay nắm.

    Và chợt buông.
    Mái tóc xanh ôm lấy đầu rồi tựa vào tường trong vài tích tắc.


    "Xin lỗi, tớ có làm cậu sợ không? Kệ đi, thỉnh thoảng máu không kịp lên não nên choáng ấy mà, chắc do xúc động quá đó ~"



    Mái tóc xanh bông đùa, tiếp tục hớn hở kéo tay nó thẳng tiến lên lầu.

    Lo.

    Nó vẫn ngoan ngoãn theo lên lầu. Đến noi, nó kiếm một cái ghế, tay nhấn người bạn mình ngồi xuống.

    Đôi mắt xám trao một ánh nhìn nghiêm nghị về người đối diện.

    Rồi kề mặt sát lại, trán áp vào trán, hai bàn tay mát lạnh trái với cái thời tiết nóng đến phát điên áp vào má mái tóc xanh.


    "Không sốt. Có sao không?"


    Và những tiếng trầm lo lắng khẽ vang lên rồi im bặt.

    Nonight
    Nonight
    Yeoman
    Yeoman


    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Pig
    Tổng số bài gửi : 63
    Join date : 2012-04-20
    Age : 29
    Đến từ : City Don't Sleep

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Nonight Sun Sep 02, 2012 8:40 am


    Icarus

    24 Heartfire | 3012 AA

    Elea.


    Thằng nhóc Elea, với balo to đùng trên lưng, đang đứng vật vờ trên một con đường đông đúc và sầm uất của thủ đô Icarus.

    Từ thủa cha sanh mẹ đẻ tới giờ, Elea mới được đến Icarus duy nhất một lần, là đi cùng bố nó vào mùa hè năm nó bảy tuổi. Khi đó nó còn nhỏ xíu, hơn nữa thời gian đã qua quá lâu rồi, nên giờ, khi đang ở tại Icarus này, nó hoàn toàn lơ ngơ và mù tịt về đường xá.

    Elea bắt đầu cảm thấy hối hận khi nằng nặc muốn đi một mình.

    "Không sao, cứ đi bừa là sẽ đến thôi mà!" - Nó thầm tự an ủi mình, đoạn hít sâu một cái lấy dũng khí rồi cắm đầu đâm thẳng về phía trước.

    Elea là một thằng nhóc thông minh và khôn lỏi, nhưng trước nơi đất khách quê người, não nó đã đột nhiên phẳng lì tới mức không hề nghĩ ra được chuyện kiếm ai đó hỏi đường!

    Đường đến trường sao mà gian nan quá.[b]
    Sayaka
    Sayaka
    Squire
    Squire


    Zodiac : Leo
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 282
    Join date : 2012-05-13
    Age : 27

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Sayaka Sun Sep 02, 2012 5:29 pm

    22 Heartfire - 3120 AA
    Icarus
    Daisy


    9:00 AM


    Vậy là cuối cùng đã đến Icarus rồi! Daisy xuống khỏi xe khách cùng với gia đình, cô gái nhỏ không khỏi trầm trồ trước sự hùng vĩ của thành phố thủ đô. Daisy luôn muốn đến đây một lần cho thỏa, cuối cùng thì cô bé cũng đã có cơ hội.

    - Daisy, chúng ta đi tìm nhà nghỉ thôi!

    Giọng chị gái vang lên kéo Daisy quay về hiện thực, cô bé nhanh nhẹn chạy theo chị cùng ba mẹ tìm nhà nghỉ. Đã bảo là cô bé muốn tự lên Icarus một mình, nhưng ba mẹ cứ nằng nặc muốn theo tiễn.

    Chỉ còn vài ngày nữa thôi, là Daisy phải bắt đầu cuộc sống tự lập rồi. Theo chân gia đình đến một nhà nghỉ dần đó, trong lúc chị và ba mẹ làm thủ tục, Daisy lẳng lặng tách ra đi một mình quanh khu nhà nghỉ.

    Có vẻ ra có khá nhiều bạn cùng tuổi với cô bé, cũng đúng, thuyền Tockpick sẽ cập bến trong vài ngày nữa nhỉ? Chắc hẳn các bạn đây cũng là học viên như Daisy. Tiếp tục khám phá, Daisy chờ đợi điều gì sẽ xảy ra với mình...
    Minto
    Minto
    Peasant
    Peasant


    Đồng hỷ đồng bi. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 32
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Xưởng kẹo bạc hà

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Minto Sun Sep 02, 2012 6:16 pm

    23 Heartfire 3120 AA

    Sankyuu | Su Y


    7:20

    Quả là anh đã không nhìn nhầm người! Su Y hẳn là sẽ hỗ trợ tốt cho cuộc sống sao này của Sankyuu. "Biết nấu ăn" là một tin mừng mà cậu đã đem đến cho anh vì đôi khi Sankyuu không muốn nấu ăn nên thường đâm ra bỏ ăn hoặc ăn uống sơ sài nhưng mà từ giờ hẳn là Su Y sẽ đỡ được phần này dù anh không có ý định giao hẳn việc nấu nướng cho cậu ta làm nhưng vẫn là đỡ hơn một người nấu và một người ăn. Chậc, đó là một điều tốt, Sankyuu khẽ cười bảo

    _ Ừm, tôi tên Sankyuu, sống ở Parasol, sinh nhật năm sau 20 tuổi. Không thích vị đắng, dị ứng với sữa. Còn lại tôi nghĩ đều ổn. Sau này sống với nhau lâu sẽ hiểu thêm. Cậu có muốn giao vài nguyên tắc hay điều kiện gì không? Nếu không thì chúng ta kết thúc.

    Anh thấy màn giới thiệu giao lưu này có chút trẻ con và buồn cười. Sankyuu hiểu về con người của mình rất đơn giản nên không biết phải nói gì nhiều.
    pastry
    pastry
    Squire
    Squire


    trung thu rồi người ạ ~

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 199
    Join date : 2012-08-25
    Age : 26
    Đến từ : Thị trấn bánh mì \(> w <)/

    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by pastry Sun Sep 02, 2012 6:40 pm

    23 Heartfire 3012 AA
    7:25 AM
    Su Y | Sankyuu



    Su Y gật đầu ghi nhớ, Sankyuu không thích đắng và dị ứng với sữa.

    "Khoan đã, sinh nhật năm sau 20 tuổi, thế thì nhỏ hơn tôi một tuổi rồi. Sao không nói thẳng là cậu 19 đi?"

    Sankyuu nhìn hắn một chút, rồi thẳn thắn gật đầu có chút miễn cưỡng. - " ... Ừm, cậu hơn tôi 1 tuổi nhưng mà tính theo tuổi ta thì tôi bằng cậu. Thôi thì chuyện tuổi tác không quan trọng, cậu thấy xưng hô thế nào tiện là được."

    Su Y bĩu môi. Thực ra thì không quan trọng tuổi tác bao nhiêu, chỉ là Su Y cứ tưởng người ta hơn mình chừng 2,3 tuổi kìa, tại ai đó mặt mày lạnh lùng mà cái gì cũng sắp xếp thật thấu đáo. Làm kẻ lớn hơn 1 tuổi như hắn trông như con nít được chăm non.

    Thôi thì, hắn so đo làm gì, người lớn như hắn thì cần gì phải xét ngoại hình có lớn hay không chứ. Cứ làm tốt việc của mình là được, nghĩ vậy, hắn tự thấy từ lúc quen Sankyuu thì có chút hành động không giống mình lắm, liền lấy lại phong thái "hiền lành" ngày xưa, phẩy tay mà bảo:

    "Thế thôi, chẳng còn gì nữa. Ăn sáng nào!"

    Còn ba ngày nữa sẽ lên đường, mong mọi việc đều vô sự.

    Sponsored content


    [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn) - Page 3 Empty Re: [Area 11] Icarus (Thuyền Tockpick đến Section 11 sẽ cất cánh vào 1:00 AM 4/9 tức 1 Sun's Dawn)

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 09, 2024 3:38 am