Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+6
Snowflake
Cro-Vie
vuongtuyet
kayuki
Nocturne
Admin
10 posters

    [Area 11] Sacro

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Area 11] Sacro - Page 2 Empty [Area 11] Sacro

    Post by Admin Mon Jul 16, 2012 9:02 pm

    First topic message reminder :

    Sacro


    [Area 11] Sacro - Page 2 Sacro

    Nhìn từ ngoài vào không ai nghĩ dưới những tòa tháp đổ và tàn tích chiến tranh kia có cả một thị trấn sinh sống. Sacro, hay còn gọi là Thị trấn Phục sinh, là nơi có tầm ảnh hưởng mạnh nhất của tôn giáo.

    Vào những năm 1900 AA, một vị linh mục cùng đoàn hộ tống của ông phát hiện thấy khu tàn tích này cùng với những bộ xương khô của những người lính, dân thường đã chết trong Cuộc nội chiến 1000 năm. Cả đoàn đã chôn cất những người này tử tế và quyết định tạo nên một thị trấn sống dưới những tàn tích này.

    Sacro được tạo ra như một lời nhắc nhở rằng cái chết chỉ là sự khởi đầu, rằng những người xưa đã chết để người nay có cơ hội sống còn. Sacro hiện đang là thị trấn tôn giáo. Cư dân sống bằng các nghề khác nhau nhưng tất cả đều rất tôn trọng sự linh thiêng mà các nhà thờ nơi đây đem lại.


    Lưu ý:
    - Do đã xảy ra một cuộc chiến tranh buộc con người phải bắt đầu từ đầu nên cho đến thời điểm bây giờ (3120 AA), nền văn minh con người ở trong game cũng giống như ngoài đời thật nên các bạn khi ghi bài đừng chế gì quá cao siêu nha. Cứ ghi như xung quanh bạn là ổn rồi.

    - Các bạn ở cùng một địa điểm có thể tương tác với nhau trong nơi đó.

    - Các bạn có thể đi lại giữa các địa điểm chứ không nhất thiết đăng ký quê hương ở đâu là chỉ ghi đúng một nơi đó.



    Những OC đến từ Sacro:
    • Night
    • Ngân
    • Philosopher
    • Akuma Shu
    • Akuma Shiro
    • Katyusha
    • Blacklight
    • Emperor
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    [Area 11] Sacro - Page 2 Empty Re: [Area 11] Sacro

    Post by Snowflake Sun Aug 05, 2012 8:09 pm

    21 Heartfire. 5:30 PM
    Sacro


    .A Long Journey.
    .Vie - Anima.



    Vie đáp lại lời đề nghị của Anima bằng một cái gật đầu. Rồi cậu một lần nữa chật vật đứng thẳng trên hai chân, khuôn mặt bình thản không biểu lộ chút cảm xúc nào.

    Cúi đầu.

    Đôi ngươi xanh mở to nhìn mái tóc trắng đung đưa phía trước.

    Nhịp đập thời gian gần như dừng lại.

    Rồi Anima chìa tay ra, kéo tay Vie ngồi lại xuống giường, nó nói:

    _ Không sao hết đâu. Cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi nào.

    Thằng nhóc mỉm cười thật tươi, rồi chợt nghe có tiếng cửa mở, nó nói ngay:

    _ Là ông Derek đó. Cậu nằm nghỉ đi, ông ấy mà biết cậu không chịu nằm nghỉ là tớ bị mắng đấy.

    Anima cười nói rồi rời khỏi giường. Dợm chạy ra khỏi phòng, nó khựng lại và tháo cành lys trên tóc mình xuống, dúi vào lòng bàn tay của Vie.

    _ Sớm lành ha.

    Một nụ cười tươi.

    Cái bóng xanh xanh nhanh biến mất khỏi căn phòng nghỉ nhỏ bé.
    Cro-Vie
    Cro-Vie
    Knight
    Knight


    Yep.

    Tổng số bài gửi : 804
    Join date : 2012-07-17
    Đến từ : Plague Site

    [Area 11] Sacro - Page 2 Empty Re: [Area 11] Sacro

    Post by Cro-Vie Mon Aug 06, 2012 2:42 pm

    Sacro.
    21 Heartfire, 3119 AA.

    My lys.



    Cái bóng xanh khuất sau lớp cửa để lại một phần trên giường.


    Cành lys.


    Nó ngây ngẩn nhìn cành hoa trắng muốt.

    Tay vuốt nhẹ lấy cánh hoa rồi xoay tròn tròn.


    Môi nó nhích nhẹ thành một đường cong nhỏ.

    Rồi lại trở về với đường thẳng.


    Tay tìm tới cuốn sổ nhỏ trong cái túi cũ. Mở ra trang giữa giữ những bí mật.

    Và cành lys được đặt vào đó.

    Cẩn thận. Ngay ngắn.


    "Cảm ơn"


    Và hai tiếng chậm rãi muộn màng bật ra khỏi môi, thì thầm vào khoảng không trước mặt.


    Đêm nay nó sẽ ngủ với cành hoa này bên cạnh...
    Mail&Cross
    Mail&Cross
    Peasant
    Peasant


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 11
    Join date : 2012-08-25
    Age : 27

    [Area 11] Sacro - Page 2 Empty Re: [Area 11] Sacro

    Post by Mail&Cross Sat Aug 25, 2012 10:26 pm

    Sacro
    13th Heartfire - 3120 AA
    Philosopher



    Khi tôi bắt đầu nghĩ về điều gì đó, tôi luôn nghĩ tới kết quả xấu nhất trước tiên. Dẫu nó chẳng mang lại được điều gì hay giúp cho sự việc trở nên tốt đẹp hơn, tôi vẫn để suy nghĩ tiêu cực ấy lấn áp bản thân trước. Đó là khuyết điểm của anh. Ukyo nói, bằng cái giọng nghễnh ngãng. Đôi khi tôi không thực sự hiểu hết được Ukyo. Ukyo ơi Ukyo à, vậy rốt cục là sao đây hả?


    Ngày hôm qua, tôi bắt đầu nghĩ về ngày hôm qua.


    Ngày hôm qua là một ngày Heartfire.


    Một ngày nóng bức.


    Nó bức bối, nó chạy, nó len, nó ngoằn nghèo, trong mắt tôi, xuyên và đâm vào làn da mình, nó nướng con người ta bằng những tia cực tím. Và tôi sẽ chín than. Đó là những gì tôi nghĩ - rồi nhân loại sẽ diệt vong bởi vì lí do điên cuồng không bao giờ đến này.

    A.

    Thật vẩn vơ.


    Nó còn vẩn vơ hơn cả suy nghĩ bỗng một ngày, tôi đột nhiên yêu em họ của mình. Đừng đùa chứ. Thế là tôi cười khì vì sự nhảm không tài nào nói nổi của mình này. Ôi... Jesus ạ.
    blacklight
    blacklight
    Serf
    Serf


    Dị

    Zodiac : Scorpio
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 7
    Join date : 2012-08-26
    Age : 27
    Đến từ : The Troll

    [Area 11] Sacro - Page 2 Empty Re: [Area 11] Sacro

    Post by blacklight Sun Aug 26, 2012 4:40 pm


    Heartfire 3120 AA 11th | Esperanza (BLACKLIGHT)
    Far, Far Away ...

    Khi mọi thứ bắt đầu

    Là sự chết chóc hay hồi sinh, vạn vật đều có quy luật của nó, sinh tử có luật bất khả kháng, nơi này cũng vậy...

    Haizz .... _ Tiếng thở dài của nó nghe thật ngao ngán, ngồi một mình giữa nhà thờ, nó lon ton lại gần chiếc organ ống, đàn một bài với tất cả những gì mình có.

    Thật khó khăn với một đứa trẻ 15 tuổi mà bị mọi người nói là bị chấn thương tâm lí, cả cơ thể nó không được hoạt động tốt so với mọi người, ngoại trừ duy nhất bàn tay đang đánh đàn này.

    "Cộp cộp" _ Tiếng bước chân vang vọng bên trong nhà thờ, ai đó đang vào đây.

    - Cha ! _ Dứt lời xong, người cha già ngồi lại gần nó, nhìn bàn tay đang đàn kia, người cha nuôi không khỏi đau lòng trước hình ảnh này, nhưng thật may thay là ông đã hiểu tại sao thằng bé con của mình lại ra nông nỗi này.

    Ông xoa đầu nó, rồi lấy trong túi áo tờ giấy thông báo vào học, đưa cho nó tờ giấy ...

    "Section 11" _ Cái quái gì vậy ?

    Nó ngạc nhiên không nói nên lời, cha nuôi nó định tống nó vào học viện để hi sinh à, với một thằng khó hoạt động như nó.

    Vỗ vai một cái, cha nó cười hiền, nói thẳng ra vấn đề suốt 10 năm ông tìm tòi để chữa trị cho nó. Nó không bị sao cả, chỉ đơn thuần là cơn ác mộng khi nó còn 5 tuổi ám ảnh nó, nó không sợ, nhưng vì cái gì đấy làm cho nó trở nên khó hoạt động như thế này

    - Cha quên rằng con bị khó hoạt động ư ??

    Nó vẫn nói câu đấy, xong nghe được một câu phán như thánh, như sét đánh ngang tai, như mưa dội ngay đầu.

    - Con trai, con không sao cả, chỉ đơn giản là con NHỚ, KHAO KHÁT nó thôi.

    - Nó, nó là cái gì cơ chứ, trả lời con đi, sao con lại phải vào đấy

    Dứt lời, cha nó chỉ dặn là sẽ chuẩn bị đồ đạc, tư trang lẫn tiền bạc cho nó, dặn nó sẵn sàng mọi lúc, chuyến bay tới học viện đã cận kề lắm rồi.

    Xa xa nơi kia, là cả một chân trời mới đang chờ đợi nó, việc đầu tiên mà cha nó dặn là phải tới thành phố Icarus, nơi đôi cánh viển vông sẽ đưa nó đi. Cuộc chiến với chính bản thân nó sẽ bắt đầu, sắp rồi, cận kề lắm rồi.
    emoli241
    emoli241
    Serf
    Serf


    Yawning

    Zodiac : Aquarius
    Chinese zodiac : Tiger
    Tổng số bài gửi : 3
    Join date : 2012-08-26
    Age : 25
    Đến từ : MIền đất hứa

    [Area 11] Sacro - Page 2 Empty Re: [Area 11] Sacro

    Post by emoli241 Sun Aug 26, 2012 8:21 pm

    Cảnh báo bài viết có chứa tình tiết Shounen ai

    Spoiler:
    Gingetsu
    Gingetsu
    Peasant
    Peasant


    Hay cắn ~♥

    Zodiac : Virgo
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 10
    Join date : 2012-08-27
    Age : 30
    Đến từ : Clear World

    [Area 11] Sacro - Page 2 Empty Re: [Area 11] Sacro

    Post by Gingetsu Tue Aug 28, 2012 3:42 am

    Sacro - Heartfire 13th, 3120


    Alaric von Laurant | Lucifer | Amadeus von Laurant | Fulbright Oakenshield | Ambrose Gredex Griffin | Regulus Rosso | Francis Hiver Morrison

    Theo logic cũng như logic thông thường, giữa một bầy cừu trắng không thể có cừu đen. Nếu có, nó sẽ bị cách ly khỏi tập thể vì đi ngược lại luân lý thông thường. Loài người cũng thế, nếu có kẻ khác với xã hội, hắn sẽ lập tức bị đào thải. Vì lẽ đó mà, Alaric, hoàng-đế-tự-xưng, 15 tuổi, bị trục xuất ra khỏi thị trấn.

    - Ê ít nhất thì cũng nói rõ vì sao tôi bị tống ra khỏi nhà chớ ông già kia?! - Alaric vừa nắm cổ áo cha cậu, Amadeus, vừa gào lên giận dữ.

    - Phải làm thế này, quả tình ta cũng không có muốn. Nhưng ở thị trấn này, có quỷ hiện hữu là điều cấm kỵ mà. Có trách thì trách con tha ở đâu về thằng vô công rồi nghề nhìn giống quỷ kia thôi.

    Nhẹ nhàng gỡ tay Alaric ra, Amadeus nhanh chóng chỉnh lại trang phục rồi đưa cho cậu một túi hành trang.

    - Chẩn bị xong rồi. Ra đi mạnh giỏi nha con trai! - Vừa nói, Amadeus vừa bật ngón cái tỏa hào quang rạng ngời like-a-boss.

    "*beeps* Tui mà không phải con ông chắc tui đập ông ra bã..."

    - Chúc may mắn, em trai. - Thằng anh Fulbright của cậu đứng gần đó học theo ông già bật ngón cái cười chói lóa.

    - Này là do bản thân thôi. Chấp nhận đi Alaric. - Ambrose nói chêm vào.

    - Đúng đó đúng đó. Giao du với cái thể loại kia là phi chính nghĩa, biết không hả? - Regulus không quên thuyết giáo thêm một câu.

    Mấy người.. Mấy người.... Đã không nói đỡ thì chớ, cũng hùa theo ông già kia là sao hả? Alaric quay sang nhìn Francis đứng im lặng suốt từ đầu đến giờ kiếm tìm sự đồng cảm.

    - Ừm, khi nào đến Icarus nhớ mua bánh ngọt gửi về cho anh. Loại có dâu tây ấy..

    - Mua cái đầu anh! - Alaric vừa cười vừa đưa ngón giữa lên - Tui biến đây. Hasta la vista babe!

    Alaric hầm hầm vác hành lý ra khỏi thị trấn, miệng không ngừng lầm bầm chửi rửa đám người kỳ lạ ở nhà kia.

    - Chia tay lâu dữ hén. Gia đình thân thiết phết!

    Thêm thằng này nữa. Tiện quá tiện quá, có chỗ xả giận luôn.

    Alaric lấy túi hành trang đập cái bộp lên đầu Lucifer.

    Hà hà đã tay vãi <3

    - Icarus thẳng tiến!!!

    Nói là làm, Alaric đi thẳng một mạch về phía trước, bỏ lại sau lưng tất cả. Từ gia đình cho tới quê nhà, từ giếng nước cho đên tán hoa, giờ chỉ còn hiện hữu ở một góc nhỏ trong ký ức. Thế giới rộng lớn mà. Thanh niên trai tráng đâu thể chôn chân mãi một chỗ. Phải đi nhiều, phải tận hưởng. Tuổi trẻ chóng qua lắm, thứ gì muốn làm cần làm ngay, không thì về già lại ngồi một góc mà ủ rũ nuối tiếc những tháng ngày đã trôi qua mà bất lực chẳng thể làm gì...

    - Rẽ phải ông nội ơi. Đi thẳng là tới đâu không biết luôn đó...

    *beeps* break mood vừa thôi nha thằng kia....

    - Gì chứ, đang định rẽ phải mà! Đường hoàng đế đi, không có cần thứ dân thuyết giáo nha!!
    Snowflake
    Snowflake
    Squire
    Squire


    :vvvvv

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 478
    Join date : 2012-07-17
    Age : 32

    [Area 11] Sacro - Page 2 Empty Re: [Area 11] Sacro

    Post by Snowflake Wed Aug 29, 2012 12:58 am

    10 Heartfire. 3120 AA
    Sacro


    .A Light in the Dark.
    .Hans (Katyusha).




    2:00 AM

    Con là ai?

    Cái bóng vàng trải dài trước chân tượng Chúa, để vầng trán nhẹ chạm vào hai bàn tay thon đương vá vào nhau kia. Đôi môi lẩm nhẩm những lời nguyện cầu.

    Nguyện cầu?

    Là câu hỏi thì đúng hơn.

    Hôm đó là ngày mà Đức cha kể đứa con mình nghe rằng không phải mẹ nó qua đời khi sinh nó, mà là nó bị bỏ rơi trước cửa nhà thờ. Còn quấn tã, chỉ biết khóc thét vòi sữa mẹ, thấu chăng sự đời, thậm chí không thể tự hỏi vì sao mình bị ruồng bỏ.

    Cha đã gặp mẹ con...? Khi bà ấy bỏ con...?

    Không... Chúa trời mang tiếng khóc của con đến với ta. Ta chỉ tìm thấy con nằm đơn côi nơi bậc thềm nhà thờ.


    Có thể vì mẹ nó không thể nuôi nó? Có thể vì bà chán ghét nó?

    ...Có thể...

    Hàng loạt những câu hỏi đua nhau hiện ra trong mái đầu vàng ánh kim kia. Nhưng không một câu trả lời nào có thể được đưa ra. Đứa trẻ bị bỏ rơi trước cửa nhà thờ mười lăm năm trước nay đã trở thành một cậu thiếu niên tên Hans. Cái tên mà những vị Linh mục đã đặt cho nó.

    Nói là "cậu" cũng không hẳn. Vì đến năm lên sáu, Hans đã quyết định cải trang thành nữ giới và sống trong lớp vỏ bọc này suốt chín năm trời, chỉ những vị Đức Cha và Sơ đã nuôi dưỡng Hans mới biết nó là con trai.

    Không ai biết vì sao.

    Hans không nói.

    Lặng lẽ dưới vỏ bọc của một thiếu nữ, nó sống suốt như thế mười lăm năm qua. Nó không oán trách vì sao người bỏ nó, không đau buồn vì bị bỏ rơi.

    Nó chỉ không hiểu.

    Nhưng hôm nay còn một sự kiện nữa. Hans được nhận vào Section 11. Dù tôn trọng Chúa trời ra sao, Hans vẫn không tin đây là nơi nó sẽ dành trọn cả cuộc đời mình.

    Cuộc đời nó ở ngoài kia.

    Và đêm nay, nó sẽ rời khỏi Sacro. Lặng lẽ như cách mà nó sống suốt mười lăm năm qua.

    Cầu nguyện cho một sự bình yên.

    Và cho những người đã thay thân sinh nuôi dưỡng nó.

    Cái bóng vàng khoác qua vai cái túi vải, cầm lấy cây giáo và rời khỏi nhà thờ nhỏ. Ánh nến dưới chân tượng Chúa vẫn cháy lập lòe...

    Rồi vụt tắt.

    Trả lại bóng tối cho buổi đêm khuya nơi nhà thờ thanh vắng.

    Chút ánh vàng kim le lói ở những con hẻm Sacro vắng người, như ánh nắng đổ về đêm.

    Sponsored content


    [Area 11] Sacro - Page 2 Empty Re: [Area 11] Sacro

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Thu May 09, 2024 2:49 am