Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+43
miyuki9x
Sayaka
Diệp Nhân Đông
Amrita
PhongLinh
Sunstreaker
Song Trúc
Cha bán đậu hủ
Eluveitie
Wingnia
Huyết Vũ
Juno
Nonight
Sweet Cherry
Zeta
Demi-fiend
Danior The Mayor
Azuryu
Leo_gryffindor
Awesome Me
LancasterS
Kazuki
Lily of the Valley
Rosenrot
Ishtar Schrudinger
Sayori
Seki
Shani Priya
Cherry Jas
Miss Nine
Arya Jade
Doctor Know
Mirror Sakura
Priscilla Presley
Quest
Vivian
Aries.J
Nocturne
NPC
Phan Anh Kha
Silver Guardian
kayuki
Admin
47 posters

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Admin Mon Feb 06, 2012 11:34 pm

    First topic message reminder :

    - Quảng Trường Oakville + Những con đường làng -



    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Screenshot-14copy
    Hình chỉ mang tính chất minh họa, cái quảng trường làng không được thế đâu Laughing

    Quảng trường làng là nơi tụ tập "buôn chuyện" của dân làng Oakville, còn đường làng tuyến giao thông huyết mạch của làng.

    Nói quảng trường cho sang nhưng thực chất chỉ là một bãi đất trống với cây sồi to cao, và một cái giếng bị hư nằm lặng im dưới gốc cây. Laughing

    Đây là nơi mà các OC có thể gặp gỡ làm quen với nhau, hay ra đây hóng tin đồn cũng được nốt. Embarassed

    Đồng thời đây còn là nơi tổ chức các hoạt động Lễ hội của làng. Embarassed

    Đường làng sẽ là nơi ghi lại vấn đề đi lại, giao thông của các OC. Thành ra sẽ có một khả năng cao mọi người đụng nhau trên đường nha. Happy





    Last edited by Admin on Tue Jul 03, 2012 8:37 pm; edited 9 times in total
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Admin Mon Feb 27, 2012 7:27 pm

    Xin chúc mừng, Christian!shake


    Bạn đã tìm thấy 1 Quả trứng Phục Sinh nằm ở trên ngọn cây sồi!
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Arya Jade Mon Feb 27, 2012 7:38 pm

    Thứ hai, Xuân 10


    May mắn cuối cùng đã mỉm cười với anh!

    Christian reo lên khi tìm thấy quả trứng trên ngọn và quên mất mình đang ở trên cây, thế là anh buông tay ra không đúng lúc và rơi khỏi ngọn cây sồi.

    Không biết là hên hay xui khi Christian hạ cánh một cách an toàn với cái mình mẩy ê ẩm và xương cốt nguyên vẹn. Sẵn đang ở dưới gốc cây anh quyết định tìm ở gốc cây sồi phía Bắc.

    Địa điểm: gốc sồi phía bắc
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Nocturne Mon Feb 27, 2012 7:45 pm

    Monday, Spring 10
    11:05 AM
    Journey - Lullaby - Six


    - Xin chào, chúc hai vị một ngày tốt lành. Xin lỗi đã đột dưng tìm tới hai người thế này, nhưng hẳn hai vị có nhận ra tôi chăng?

    Trước mặt họ là người con trai với mái tóc dài màu vàng kim được thắt bím gọn gàng. Và vì vẻ ngoài không thể nào lẫn với ai được của anh, Jou nhớ đến ngay người con trai đã gặp ở nhà trưởng làng. Nhìn bề ngoài của anh, có lẽ đây là một người lính, cùng cách nói trang trọng kia, có lẽ anh ta đã ở trong quân đội một thời gian dài. Hơi ngại trước thái độ trang trọng quá kia, Jou cười với anh ta:

    - A ha, không cần trang trọng như vậy đâu, anh là người đã đi tìm hiểu ngôi làng với chúng tôi hồi còn ở nhà trưởng làng phải không?
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Admin Mon Feb 27, 2012 7:46 pm

    Không có trứng, Christian!shock

    Rất tiếc, không có trứng dưới gốc sồi phía bắc. Có lẽ bạn nên thử chỗ khác xem? Happy
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Arya Jade Mon Feb 27, 2012 9:33 pm

    Thứ hai, Xuân - 10
    Quảng trường
    3:00 PM


    Christian quay về Quảng trường để khai báo số trứng mình có để nhận phần thưởng. Sáu quả trứng, cũng không tệ. Nhất là với người luôn gặp vận rủi của anh thì không phải zero là quá tốt.

    Cầm 30G trong tay, Christian quyết định sẽ ra chợ mua đồ ăn tự tán thưởng cho mình. Thông thường trò tìm trứng là được tổ chức cho trẻ em chơi vào ngày lễ, nhưng người lớn quay ngược lại tuổi thơ chơi tìm kiếm cũng không tệ, nhỉ?
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by kayuki Mon Feb 27, 2012 10:07 pm

    *flashback*

    Sat, 08 Spring - 12:30 PM

    Solar & Lunar


    Lunar vui vẻ nhận lấy phần thưởng của mình, nó nghĩ dù sao kiếm được 6 quả cũn đã rất cố gắng rồi vì thế bản thân cho phép cảm thấy có chút tự hào. Nhưng thật lạ là giờ này vẫn chưa thấy Solar quay về đây. Nó nghĩ một chút rồi đứng kế bên cái giếng đợi hắn.

    Đến khi mặt trời lên cao thì mới thấy bóng Solar xuất hiện. Trưởng làng trao cho hắn phần thưởng với 10 quả trứng khiến Lunar đứng nhìn có chút sốc. Ừm, vì nó không ngờ hắn lại may mắn thế.

    _ Làm sao tìm được nhiều vậy?

    _ .... Linh cảm?

    Hắn có chút lúng túng trả lời vì quả thật là bản thân chỉ đoán đại thôi. Nhưng không hiểu sao khi nghe xong câu nói ấy Lunar cứ né xa Solar suốt quãng đường về nhà. Chắc con bé lại nghĩ bậy nữa rồi. Solar thở dài có chút buồn bực.

    *end flashback*
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Silver Guardian Mon Feb 27, 2012 11:24 pm

    Mon. Spring 10
    Quảng trường.


    .Easter.
    .Journey - Lullaby - Six.




    11:08 AM


    _ A ha, không cần trang trọng như vậy đâu, anh là người đã đi tìm hiểu ngôi làng với chúng tôi hồi còn ở nhà trưởng làng phải không?

    Người thanh niên với mái tóc màu rượu cất tiếng hỏi. Cúi đầu xuống tỏ ý tán đồng, Six từ tốn đáp:

    _ Vâng, chính tôi, và cả bạn tôi Alden nữa, người có mái tóc dài trắng. Xin gọi tôi là Six, tôi biết nó nghe hơi lại, nhưng sự thật tôi rất mong được gọi như thế. Và liệu tôi có thể hay hai bạn đây là...?

    Six đứng thẳng người, bàn tay hơi đưa ra về phía hai người nọ ngỏ ý muốn hỏi tên.
    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Admin Mon Feb 27, 2012 11:41 pm

    Thứ Hai, Xuân 10
    Lễ Phục Sinh đã kết thúc!




    Cuối cùng thì lễ Phục Sinh đã kết thúc.

    Ngày mai những lồng đèn hình quả trứng sẽ được gỡ xuống, những sạp trò chơi ngoài quảng trường cũng nhanh chóng được dọn đi, còn những người dân chăm chỉ làng Sồi sẽ quay về cuộc sống thường nhật của họ, với sáng đi làm kiếm cơm và chiều nghỉ ngơi.

    Ngày mai bạn sẽ đi làm lại với giờ giấc như ngày thường, dịp lễ đã bế mạc và đợi chờ một dịp lễ khác đến.

    Dù bạn có tham gia đi Cuộc thi Tìm trứng hay không, thì bạn cũng có biết đến. Và sự thật là trò tìm trứng là do người lớn nghĩ ra cho trẻ con chơi vào lễ Phục Sinh, nhưng người lớn tìm về tuổi thơ và chơi nó cũng không phải ý tồi, nhỉ?


    - Lễ Phục Sinh kết thúc -
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Nocturne Tue Feb 28, 2012 1:32 pm

    Monday, Spring 10
    11:10 AM
    Journey - Lullaby - Six


    - Vâng, chính tôi, và cả bạn tôi Alden nữa, người có mái tóc dài trắng. Xin gọi tôi là Six, tôi biết nó nghe hơi lại, nhưng sự thật tôi rất mong được gọi như thế. Và liệu tôi có thể hay hai bạn đây là...?

    Vẫn giữ thái độ trang trọng đó, người con trai đứng trước mặt hai chú cháu lần lượt giới thiệu về bản thân và người bạn của anh ta. Jou vẫn nhớ người có mái tóc dài trắng ấy, chính anh đã chủ động bắt chuyện với anh ta đề nghị đi kiểm tra làng mà. Ra họ là bạn với nhau, mà cũng không có gì lạ vì từ lúc ở nhà trưởng làng trông họ đã rất thân thiết rồi.

    - Tôi là Journey Bryant, cứ gọi tôi là Jou cho thân thiết, còn thằng bé này là Lullaby, cháu tôi.

    - Rất vui được làm quen với anh, anh có thể gọi tôi là Lull - Lull lên tiếng, cúi đầu chào Six.

    Six cũng là hành khách trên chuyến bay nọ, cũng gặp tai nạn giống như chú cháu Jou. À, tiện đây Jou cũng muốn hỏi thăm về cuộc sống dạo gần đây của anh chàng này:

    - À, hiện giờ cuộc sống ở đây đối với anh đã ổn chưa? Mà đúng rồi, sao không thấy anh bạn tóc trắng kia nhỉ, Alden ấy, dường như là hai người luôn đi chung với nhau mà?
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Silver Guardian Tue Feb 28, 2012 3:01 pm

    Mon. Spring 10
    Quảng trường.


    .Easter.
    .Journey - Lullaby - Six.




    11:15 AM


    _ À, hiện giờ cuộc sống ở đây đối với anh đã ổn chưa? Mà đúng rồi, sao không thấy anh bạn tóc trắng kia nhỉ, Alden ấy, dường như là hai người luôn đi chung với nhau mà?

    Người tên Jou cất tiếng hỏi. Nghe thế, Six khẽ nghiêng đầu, rồi chỉ vào bộ đồng phục cùng cây kiếm giắt bên hông của mình:

    _ Ngày lễ thì lính canh càng không được phép ngơi nghỉ. Vì đang trong giờ làm nên hai chúng tôi không đi chung với nhau được.

    Rồi Six chuyển qua câu hỏi đầu:

    _ Còn về cuộc sống thì tôi đã dần ổn định rồi, cám ơn anh, Jou à. Yên bình và dễ chịu, không vội vã tính toán. Còn anh và cháu đây thì sao rồi?

    Hắn hỏi, khẽ cúi xuống nhìn cậu bé Lull. Phải thừa nhận thằng bé dễ thương thật, mà Six thì rất thích những gì dễ thương. Như mèo chẳng hạn?
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Phan Anh Kha Tue Feb 28, 2012 10:48 pm

    Mon. Spring 10
    Quảng trường.

    4:10 PM
    Six - Lam


    Đang băng qua quảng trường để về nhà sớm nhanh nhất có thể, Lam chợt bị một cơn gió lớn chạy ngang qua, vuốt ve cả người bằng cảm giác mát rượi rồi giựt luôn cái nón, ném nó lên một nhanh cây gần đấy.

    -Uầy

    Méo mỏ một cái, con bé hết nhón chân đến nhảy tưng tưng, rồi kết hợp vừa nhón vừa nhảy mà chỉ mới chạm qua cái lá chìa xuống gần nhất. Quạu quọ phùng má, nó cầm cục đá lên, tính chọi cho bõ ghét thì khựng lại, khi nghĩ lỡ xui rủi có người đi đường nào dính đạn thì sao. Thở dài, nhìn quanh thì không có ai có cái gì dài dài để chọt nó xuống mà mượn. Bất chợt, nó gọi người đàn ông tóc vàng mới đi lướt ngang.

    -Chú tóc dài ơi!

    Và theo lẽ thường, người ta quay lại nhìn

    -Chú giúp cháu khều cái nón xuống được không ạ?

    Vừa cười, nó vừa chỉ lên nón đang nằm vắt vẻo trên nhành cây.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Silver Guardian Tue Feb 28, 2012 11:09 pm

    Mon. Spring 10
    Quảng trường


    .Easter.
    .Six - Lam.




    4:15 PM


    _ Chú tóc dài ơi!

    "Ở đây, thời này có mấy chục mạng tóc dài, gọi ai nhỉ...?"

    Six tự hỏi khi nghe tiếng con gái gọi. Nhưng theo quán tính, hắn cũng quay lại nhìn thăm dò.

    _ Chú giúp cháu khều cái nón xuống được không ạ?

    Một cô bé người Châu Á cười nhìn hắn, tay chỉ lên nón đang nằm vắt vẻo trên nhành cây.

    "A... ra là gọi mình."

    Six nghĩ rồi hắn ngước lên nhìn cái nón. Cái nón nằm ở vị trí dễ thấy dễ tìm hơn cả trứng Phục Sinh nên ắt sẽ không mấy thử thách đâu. Nhìn quanh quất, Six bước lại gần gốc cây sồi rồi chọn ra một cành cây bị gãy nằm dưới đó.

    Đứng dưới nhành cây vướng cái nón, Six vươn cành cây gãy tìm được lên cao, khều lấy vật thể bị mắt kẹt kia rồi để nó rơi tự do xuống đất. Lại gần nhặt cái nón lên, hắn quay về phía cô bé và trả lại cái nón:

    _ Hơi bụi một chút, nhưng xem ra không bị rách chỗ nào...!

    Chưa kịp dứt câu, Six nghe có tiếng người la và chửi rủa đằng xa, và tiếng rầm rập của một chiếc xe bò thồ hàng. Lại là một vụ xe bò chạy ẩu.

    _ Xin lỗi và tạm biệt, chúc cô ngày lành.

    Hắn đáp ngắn gọn với cô gái rồi nhanh nhẹn phóng theo cái xe bò và biến mất dạng đằng xa.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Nocturne Wed Feb 29, 2012 2:54 pm

    Monday, Spring 10
    11:18 AM
    Lullaby - Journey - Six


    - Còn về cuộc sống thì tôi đã dần ổn định rồi, cám ơn anh, Jou à. Yên bình và dễ chịu, không vội vã tính toán. Còn anh và cháu đây thì sao rồi?

    Six nói, rồi chuyển ánh nhìn sang Lull. Thằng bé có chút bất ngờ khi Six nhìn nó như vậy, nhưng sao Lull không ghét. Ở anh ta có một cái gì đó khiến thằng bé có cảm giác rất thân quen.

    - Chú cháu tôi cũng đã ổn định, nhà chúng tôi là căn số 9. Quả thật cuộc sống ở đây thật yên bình, có lẽ nếu sống ở đây lâu, tôi sẽ chẳng muốn quay về London nữa đâu.

    Jou cười trừ.

    - Ngày lễ cũng không được nghỉ... Vậy làm lính canh chắc phải cực lắm nhỉ? - Lull hỏi Six với thái độ điềm tĩnh nhất có thể.



    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Silver Guardian Wed Feb 29, 2012 8:13 pm

    Mon. Spring 10
    Quảng Trường.


    .Easter.
    .Journey - Lullaby - Six.




    11:20 AM


    _ Chú cháu tôi cũng đã ổn định, nhà chúng tôi là căn số 9. Quả thật cuộc sống ở đây thật yên bình, có lẽ nếu sống ở đây lâu, tôi sẽ chẳng muốn quay về London nữa đâu.

    Jou cười trừ đáp. Vừa khi đó cậu bé Lull điềm tĩnh cất giọng hỏi:

    _ Ngày lễ cũng không được nghỉ... Vậy làm lính canh chắc phải cực lắm nhỉ?

    Nghe cậu bé nói thế, Six khẽ lắc đầu rồi đáp:

    _ Không hẳn, vì làm lính canh cũng vui lắm đó! Có nhiều cơ hội làm quen mọi người này, rồi nhất là ở đây còn được làm những gì mình thích nữa.

    Hắn vừa nói mà vừa nghĩ tới câu cửa miệng "muốn làm gì thì làm" của ông Đồn trưởng. Im lặng vài giây, hắn tiếp:

    _ Lính canh là người bảo vệ cho làng, nên hiển nhiên chúng tôi luôn phải chuẩn bị sẵn sàng. Mà nãy giờ nói chuyện rồi, tôi vẫn chưa hay anh và cháu đây hiện có đang làm việc ở đâu không?

    Six hỏi rồi ngước nhìn lên người chú Jou.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Nocturne Wed Feb 29, 2012 10:13 pm

    Monday, Spring 10
    11:23 AM
    Lullaby - Journey - Six


    - Mà nãy giờ nói chuyện rồi, tôi vẫn chưa hay anh và cháu đây hiện có đang làm việc ở đâu không?

    Lấy tay gãi nhẹ đầu, Jou trả lời:

    - Tôi làm ở quán rượu, New Moon ấy, anh có biết chỗ đó không? Tôi phục vụ ca hát ở đấy. Còn Lull, thằng bé làm phụ việc trong xưởng gốm.

    Im lặng một hồi, Jou nói tiếp:

    - Hay là khi nào anh đến quán của tôi nghe tôi biểu diễn thử nhé?
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Silver Guardian Thu Mar 01, 2012 12:17 pm

    Mon. Spring 10
    Quảng trường.


    .Easter.
    .Journey - Lullaby - Six.




    11:25 AM


    _ Hay là khi nào anh đến quán của tôi nghe tôi biểu diễn thử nhé?

    Jou lên tiếng đề nghị sau vài giây im lặng. Nghe thế, Six khẽ nghiêng đầu đáp:

    _ Lính canh thì trong giờ làm không thể tới quán dùng rượu rồi... có thể tôi sẽ đến vào giờ nghỉ trưa hay chiều tối, không biết khi đó có được không? Tôi cũng muốn nghe anh chơi nhạc biểu diễn.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Nocturne Thu Mar 01, 2012 1:29 pm

    Monday, Spring 10
    11:27 AM
    Lullaby - Journey - Six


    - Lính canh thì trong giờ làm không thể tới quán dùng rượu rồi... có thể tôi sẽ đến vào giờ nghỉ trưa hay chiều tối, không biết khi đó có được không? Tôi cũng muốn nghe anh chơi nhạc biểu diễn.

    Ngẫm nghĩ một lát, Jou trả lời:

    - Tất nhiên là được rồi, hay anh đến vào chiều tối đi, tôi sẽ xin cô chủ cho ở lại, chắc không vấn đề gì đâu. Vả lại thời gian chiều tối dùng để thư giản là tốt nhất mà ha?

    Jou cười, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, anh nói tiếp:

    - À, rủ cả người bạn của anh nữa nhé? Alden ấy, chúng ta sẽ uống cùng nhau luôn.

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Silver Guardian Thu Mar 01, 2012 1:40 pm

    Mon. Spring 10
    Quảng trường.


    .Easter.
    .Journey - Lullaby - Six.




    11:35 AM


    _ À, rủ cả người bạn của anh nữa nhé? Alden ấy, chúng ta sẽ uống cùng nhau luôn.

    Nghe Jou nói thế, Six cười đáp, bất giác đưa tay gãi đầu:

    _ Ý hay đấy, tôi sẽ rủ cả Alden nếu anh ấy chịu đi. Cám ơn, Jou.

    Rồi như sực nhớ, hắn tiếp tục nói với hai chú cháu:

    _ Mà tôi giữ chân hai chú cháu lâu quá rồi, cũng gần trưa còn gì, hai người còn phải về nghỉ ngơi chứ.

    Đưa tay ra bắt lấy tay Jou tạm biệt, rồi Six cúi xuống nhìn cậu bé Lull:

    _ Chú đi nhé, Lull. Chúc hai chú cháu lễ Phục Sinh vui vẻ.

    Nói rồi hắn trao đổi nhanh vài câu với Jou trước khi rời khỏi quảng trường, lững thững bước đi trên những con đường làng.
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Mirror Sakura Thu Mar 01, 2012 5:14 pm

    Thứ tư, Spring 12
    8.10 AM


    "Trễ rồi trễ rồi. Phải nhanh lên mới được!"

    Alysa hối hả chạy trên đường làng, lòng nghĩ không biết chị Hearther có giận mình không. A a con mèo đáng ghét đó! Ở đâu chui ra vậy không biết! Báo hại cô chẳng thể ăn nổi bữa sáng để đi làm. Đang chạy ngon lành, cô bỗng vấp cục đá suýt té, may mà kịp giữ thăng bằng. Sao sáng nay xui quá vậy?! Cô liếc nhìn cục đá đáng ghét đó một lần nữa, rồi cũng quay đi, nhanh chóng chạy đến tiệm hoa. Sắp tới chưa sắp tới chưa? Sao tự nhiên thấy đường đi như dài ra?!

    Alysa không biết rằng, hôm nay sẽ là một ngày kì lạ đối với mình.


    Last edited by Mirror Sakura on Thu Mar 01, 2012 10:00 pm; edited 1 time in total
    NPC
    NPC
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 961
    Join date : 2012-02-07

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by NPC Thu Mar 01, 2012 5:26 pm

    S. Quest 4: Hello in There
    Alysa


    Thứ tư, xuân 12
    8:15 AM



    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 8

    Đang vội đi trên đường do sợ trễ, bạn không để ý và vô tình va phải một người đàn ông ở cua quẹo. Ông ta vội đỡ bạn đứng dậy, còn bạn thì luôn miệng xin lỗi.

    - Không sao đâu, cô bé. - ông ta nói.

    Đứng lên phủi chỗ bụi trên áo, bạn nhìn người đàn ông lạ mặt một lúc. Rồi ông ta lên tiếng hỏi:

    - Cô bé chỉ cho tôi biết nhà Trưởng làng ở đâu được không?
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Mirror Sakura Sun Mar 04, 2012 6:57 pm

    Thứ tư, Spring 12
    8.18 AM

    Người đàn ông với mái tóc nâu đỡ Alysa dậy sau cú ngã, rồi ông ta lên tiếng hỏi:

    "Cô bé chỉ cho tôi biết nhà Trưởng làng ở đâu được không?"

    Cô giật mình, có hơi bị đứng hình trong vài giây. Nhà Trưởng làng á? Hình như là...

    "À... Chú có thấy cây sồi lớn đằng kia không ạ? Vâng, đó đó. Chú cứ đi thẳng đến cây sồi đó, gần đấy sẽ thấy một ngôi nhà. Là nhà của Trưởng làng đấy ạ."

    Người đàn ông tóc nâu gật gù cảm ơn cô. Alysa bỗng cảm thấy thật vui khi mình có thể giúp được ông ấy.

    Nhưng mà... cô bé ơi, đã trễ giờ rồi đấy...
    Quest
    Quest
    Game Engine


    Tổng số bài gửi : 802
    Join date : 2012-02-07

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Quest Sun Mar 04, 2012 7:37 pm

    S.Quest 4: Hello in There
    Alysa



    Thứ tư, Xuân 12
    8:18 AM


    Sau khi giúp đỡ người đàn ông lạ mặt, bạn nhanh chóng tiến về chỗ làm trước khi trễ giờ. Bạn tự hỏi người đàn ông nọ là ai, và từ trước tới nay chưa gặp mặt ông ấy bao giờ. Nhưng thấy cách ứng xử của ông ta như thế, bạn nghĩ chắc chỉ là một người lữ hành ghé chân qua làng.


    Nhiệm vụ của bạn:

    - Ghi bài tới chỗ làm và hoạt động bình thường cho tới khi có chỉ thị mới.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Silver Guardian Mon Mar 05, 2012 6:48 pm

    Sun. Spring 16
    Quảng trường.


    .Moment to Moment.
    .Alden - Six.




    11:20 AM


    Sau vài vòng dạo quanh đường làng, Six đã chỉ cho Alden xem mọi ngóc ngách khắp làng. Ngoài chợ làng, ngoài quảng trường, ngoài khu nhà hoang và xưởng mộc, hắn đưa anh tới những con hẻm và mọi nẻo đường.

    Khoảng gần trưa, Six dẫn Alden quay lại quảng trường và cả hai cùng ngồi bệt dưới gốc cây sồi khổng lồ:

    _ Anh thấy sao rồi? Muốn đi đâu nữa không?
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Vivian Mon Mar 05, 2012 7:53 pm

    Sunday, Spring 16
    Whenever I May Find You.
    Alden - Six.




    11:35 AM



    Sau khi Six dẫn hắn đi hết mọi hang cùng ngõ hẻm quanh ngồi làng, cả hai quay lại quảng trường, ngồi bệt dưới gốc cây sồi già tạm nghỉ chân giữa trời trưa nắng chói chang.

    Hắn tựa lưng vào thân cây, cặp mắt xám bất giác chợt ngước nhìn bầu trời trong cao qua từng tầng kẽ lá. Thật tốt là bầu trời ở đâu cũng giống nhau....

    - Anh thấy sao rồi? Muốn đi đâu nữa không? - Six lên tiếng hỏi.

    Alden quay người lại nhìn cậu, sau một thoáng suy nghĩ hắn nói:

    - Hay ra suối uống nước?
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Silver Guardian Tue Mar 06, 2012 4:01 pm

    Sun. Spring 16
    Quảng trường.


    .Moment to Moment.
    .Alden - Six.




    11:43 AM


    _ Hay ra suối uống nước?

    Alden đề nghị sau một thoáng suy nghĩ. Nghe vậy, Six gật đầu, đôi môi giấu sau lớp khẩu trang cong lên vẽ thành một nụ cười tươi.

    _ Ý hay, ta đi nào!

    Nói rồi hắn đứng bật dậy như một cái lò xo, kéo lấy cánh tay Alden khiến anh đứng lên theo. Vẫn nắm chặt lấy bàn tay xương gầy kia, Six nhanh nhẹn vừa chạy vừa kéo Alden hướng về phía bờ sông.

    Sponsored content


    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 4 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Fri May 17, 2024 12:41 pm