Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+43
miyuki9x
Sayaka
Diệp Nhân Đông
Amrita
PhongLinh
Sunstreaker
Song Trúc
Cha bán đậu hủ
Eluveitie
Wingnia
Huyết Vũ
Juno
Nonight
Sweet Cherry
Zeta
Demi-fiend
Danior The Mayor
Azuryu
Leo_gryffindor
Awesome Me
LancasterS
Kazuki
Lily of the Valley
Rosenrot
Ishtar Schrudinger
Sayori
Seki
Shani Priya
Cherry Jas
Miss Nine
Arya Jade
Doctor Know
Mirror Sakura
Priscilla Presley
Quest
Vivian
Aries.J
Nocturne
NPC
Phan Anh Kha
Silver Guardian
kayuki
Admin
47 posters

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Admin Mon Feb 06, 2012 11:34 pm

    First topic message reminder :

    - Quảng Trường Oakville + Những con đường làng -



    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Screenshot-14copy
    Hình chỉ mang tính chất minh họa, cái quảng trường làng không được thế đâu Laughing

    Quảng trường làng là nơi tụ tập "buôn chuyện" của dân làng Oakville, còn đường làng tuyến giao thông huyết mạch của làng.

    Nói quảng trường cho sang nhưng thực chất chỉ là một bãi đất trống với cây sồi to cao, và một cái giếng bị hư nằm lặng im dưới gốc cây. Laughing

    Đây là nơi mà các OC có thể gặp gỡ làm quen với nhau, hay ra đây hóng tin đồn cũng được nốt. Embarassed

    Đồng thời đây còn là nơi tổ chức các hoạt động Lễ hội của làng. Embarassed

    Đường làng sẽ là nơi ghi lại vấn đề đi lại, giao thông của các OC. Thành ra sẽ có một khả năng cao mọi người đụng nhau trên đường nha. Happy





    Last edited by Admin on Tue Jul 03, 2012 8:37 pm; edited 9 times in total
    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Miss Nine Sat Mar 10, 2012 1:36 pm

    Thứ bảy, xuân 22
    Đường làng
    9:15 AM


    Anna - Lam


    Bệnh cảm khiến Anna khó chịu. Nhăn mặt, mũi thì sụt sịt và đôi lúc còn hắt xì cả ra khiến cô gái bực bội hơn bao giờ hết. Cũng vì điều này nên mọi giác quan của Anna dần kém đi, cho tới khi cô vô tình đụng nhẹ vào vai một người đi đường.

    - Tôi xin lỗi.

    Anna cất lời rồi hơi khựng lại khi nhìn ra người quen, giọng cô gái chuyển dần qua tông vui vẻ hơn:

    - A, Lam đó phải không?

    Đó chính là cô bé mà hôm Phục Sinh đi tìm trứng ở nhà cô mà chẳng may té vào chum nước đây mà?
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Phan Anh Kha Sat Mar 10, 2012 1:41 pm

    Thứ bảy, xuân 22
    Đường làng
    9:15 AM


    -A, chào chị Anna

    Cười tươi roi rói, Lam chào đáp lại rồi thả nhẹ cái giỏ đi chợ phía bên tay phải xuống, để đỡ đau vai.

    -Giờ chị đi đâu thế ạ? - Nó nghiêng đầu nhìn gương mặt có vẻ không tốt lắm của Anna
    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Miss Nine Sat Mar 10, 2012 1:45 pm

    Thứ bảy, xuân 22
    Đường làng
    9:18 AM


    Anna - Lam


    - Giờ chị đi đâu thế ạ?

    Lam nghiêng đầu nhìn Anna khiến cô mỉm cười hiền, rồi nhẹ đáp, ngăn không cho tiếng hắt xì thoát ra:

    - Chị đi tới phòng khám mua thuốc. Mấy ngày mưa làm chị cảm rồi, hì hì.
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Phan Anh Kha Sat Mar 10, 2012 8:50 pm

    Lam nghe Anna nói vậy, khẽ nhìn giây lát rồi nói tiếp

    -Vậy chị đi cẩn thận. À mà... Trưa nay chị qua nhà em ăn cơm không?

    Cười toe toét, nó khẽ giơ túi đi chợ của mình lên.

    -Vừa hay hôm nay em tính nấu cháo cho cả nhà

    Đôi mắt đen vẫn không rời khỏi gương mặt của Anna, cùng những ánh nhìn của cún con
    kayuki
    kayuki
    Knight
    Knight


    HERO

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Buffalo
    Tổng số bài gửi : 890
    Join date : 2012-02-09
    Age : 27
    Đến từ : Thị trấn không người

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by kayuki Sun Mar 11, 2012 10:05 pm

    Wen, 12 Spring - 12:10 am

    Lunar



    Nó theo lời của trưởng làng đi tìm quán rượu trong lòng thầm ngạc nhiên là ở nơi thâm sơn cùng cốc này cũng có một cái quán rượu, thật thú vị a. Chắc đợi đến dịp sinh nhật Cherry-san sẽ rủ cô ấy đi. Mà... sinh nhật Cherry có vẻ sẽ có nhiều điều phiền lòng đây, nó khẽ thở dài.

    Cứ thế Lunar đi trên con đường làng trải dài nắng vàng mà đầu óc suy nghĩ lung tung

    Admin
    Admin
    The Gamemaster
    The Gamemaster


    Trolling

    Tổng số bài gửi : 2164
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Troll Land

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Admin Mon Mar 12, 2012 9:46 am

    Lưu ý: Mọi người muốn tương tác gì nhau trong cuộc diễu hành quanh làng thì ghi ở Topic này nha Embarassed



    Thứ hai, Xuân 24
    Ngày của những kẻ ngốc!



    Sau khi bị kéo khỏi nhà và bị cài hoa lên đầu, đoàn diễu hành kéo bạn đi vòng vòng quanh khắp các nẻo đường làng. Mấy tên hề làm đủ trò từ tung hứng tới xịt nước vào nhau. Dù bạn có ham thích nhập bọn chung với họ hay đứng từ xa xem để không bị dính đạn, bạn có nghĩ nên thử trò chuyện với người quen không?

    Dù gì cả đám cũng bị lôi vào đây cả, hoặc đây là lúc thích hợp để bàn cách lủi đi hay cùng ăn mừng ngày của những kẻ ngốc bằng những trò đùa!
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Vivian Tue Mar 13, 2012 1:00 am


    Monday, Spring 24
    On the road.
    10:10 AM
    I've fallen in love with you.



    Alden bị một chú hề kéo tuột ra quảng trường. Trên đường đi, hắn cảm thấy may mắn vì đã kịp nhét vài thứ quan trọng vào trong cái túi áo vest. Cặp mắt xám đảo một vòng nhìn khắp xung quanh, có lẽ hắn ăn mặc …. hơi quá trịnh trọng với cái áo vest đính logo RAF nhưng trái với áo quần chỉn chu, mắt hắn thâm quầng đen hõm sâu vào, dáng đi lảo đảo như một kẻ thiếu ngủ lâu ngày.

    Cái bóng cao gầy liêu xiêu đổ dài ra đất nhanh chóng tách khỏi đoàn người đông đúc rồi ngồi bệt xuống ở một góc đường làng. Hàng mi mệt mỏi đã hai đêm rồi không chợp mắt chợt nhắm lại để mặc mọi trò vui cứ nhanh chóng trôi qua.
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Arya Jade Tue Mar 13, 2012 12:33 pm

    Thứ hai, xuân 24
    Đường làng
    9:45 AM


    Christian - Danny

    Hiện giờ Christian đang lang thang ngoài đường, nói lang thang cũng không đúng vì anh bị hai chàng hề kéo ra khỏi nhà và chui tọt vào cái đoàn diễu hành này. Kể ra cũng dễ thương thật. Christian nghĩ bụng rồi đưa tay tháo cái bông hoa trên đầu xuống.

    Anh thầm nghĩ có lẽ sẽ tặng cho một cô gái nào đó, Anna chăng? Hay Negre chẳng hạn. Bất giác quay qua, anh trông thấy vị khách tóc trắng mà hôm thứ ba đến lò rèn, người mà anh lỡ chân xảy ra "tai nạn".

    - Xin chào! - anh vẫy tay cất tiếng chào người đó và cùng lúc đi sát lại hơn.
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Phan Anh Kha Tue Mar 13, 2012 1:25 pm

    Xuân 24
    Lam - Jou
    Sáng
    Trong đám diễu hành

    Sau khi xử lí được cái mớ khét lẹt ở nhà xong, Lam cùng Nerge chạy nhanh ra Quảng trường với tâm trạng thật háo hức. Nhưng vừa tới nơi, vì dòng người đông đúc mà cả hai đứa bị tách ra, trước khi con bé định lợi dụng cơ hội nắm tay bạn mình. Mặt mày bí xị, nó len vào đám diễu hành, tìm kiếm cô bạn Shani tóc đỏ bị lôi đi trước mình. Mắt cứ ngước lên, chân vừa đi vừa nhón, chả thèm chú ý dưới đất, thế nên vấp té là chuyện hiển nhiên xảy ra. Nhưng có lẽ số nó cũng may mắn, té vào người phía trước nên chẳng đau gì mấy, chỉ tội cho người kia, bị con bé đè phải nên ngã cái ụp xuống đất.

    -Anh gì ơi, anh có sao không?

    Lam hoảng hốt kêu lên sau khi lồm cồm ngồi dậy và nhận thức được tình hình. Vội vã, nó kéo tay người ta đỡ dậy.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Nocturne Tue Mar 13, 2012 2:00 pm

    Monday, Spring 24
    Sáng


    Sau khi bị một chú hề kéo ra quảng trường cùng một bông hoa trên đầu, Jou vẫn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra. Bị lẫn trong đoàn người đông đúc, anh mới lờ mờ nhớ ra hôm nay là lễ hội. Đang chuẩn bị lách ra khỏi dòng người đi lễ, bỗng dưng một cô gái đụng phải Jou, làm anh té xuống nền đất.

    -Anh gì ơi, anh có sao không?

    Sau khi đứng lên, cô gái hỏi thăm và đưa tay đỡ anh. Nhưng Jou nhẹ nhàng từ chối, tự chống tay và đứng dậy, mới té có chút xíu ai lại để con gái đỡ. Té cũng không nặng lắm nên Jou cũng không có gì là khó chịu. Sau khi đứng dậy và phủi bụi bặm trên người, anh quay sang nói với cô gái:

    - Không không, tôi không sao.

    Rồi đưa mắt nhìn trong đám đông đã dần thưa xem thử liệu có người quen nào ở quanh đây không.

    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Silver Guardian Tue Mar 13, 2012 3:33 pm

    Mon. Spring 24
    Đường làng


    .A Good Man is Hard to Find.
    .Alden - Journey - Six.




    10:15 AM


    Hôm nay nghỉ lễ và lính canh cũng không phải đi làm. Cứ ngỡ mình sẽ có một ngày ngủ nướng nhưng Six đã lầm, một tiếng chuông cửa réo gọi và ngay sau đó hắn đã bị hai tên hề cài hoa lên đầu xong kéo khỏi nhà.

    Hắn cũng không phàn nàn gì, thật đấy. Miễn đừng ai làm gì quá đáng là Six cũng không ý kiến gì. Suốt trong cuộc diễu hành, Six cứ thế đưa mắt nhìn quanh tìm Alden. Hắn nghĩ chắc chắn thế nào anh cũng bị kéo khỏi nhà như hắn, vì rõ ràng quanh đây cũng có đủ các hành khách Lucky Seven.

    Ánh mắt ẩn sau cặp kính dừng lại nơi khúc quanh, ở một mái tóc trắng tuyết đang rũ xuống, ở một bóng người ngồi trên vệ đường tách khỏi đoàn diễu hành. Khẽ mỉm cười, lẽ ra Six phải nhận ra chứ, Alden vốn không thích đám đông như vầy.

    Hắn từ tốn len lỏi rời khỏi đoàn diễu hành và bước lại gần anh, rút đóa hoa trên đầu xuống rồi chìa về phía Alden, hắn nói bằng chất giọng vui vẻ:

    _ Tặng anh nè!

    Hắn hơi hướng mắt ra xa và bắt gặp ánh mắt của Jou, người chú của Lull, xem ra anh ta cũng đang tiến về phía này khi trông thấy người quen.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Nocturne Tue Mar 13, 2012 3:53 pm

    Monday, Spring 24
    10:15
    Journey - Six - Alden


    Sau một lúc đưa mắt nhìn xung quanh, Jou cũng đã nhìn thấy một số người trong Lucky Seven. Có vẻ họ cũng bị kéo ra đây. Chuyển ánh mắt về phía bên đường, anh bỗng chợt thấy hai người, một có mái tóc dài màu vàng kim và một có mái tóc màu trắng. Jou lập tức nhận ra đó là ai.

    Six... Và kia là Alden.


    Khẽ cười, lâu lắm rồi mới thấy cùng lúc cả hai người họ, vì thường thì trong giờ làm rất ít gặp nhau. Mà sau giờ làm thì Jou cũng chỉ nằm trong nhà.

    Bước tới gần hơn, anh mỉm cười nói:

    - Chào hai người, lâu rồi không gặp, cả hai cũng bị kéo ra đây sao?
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Silver Guardian Tue Mar 13, 2012 4:04 pm

    Mon. Spring 24
    Đường làng.


    .A Good Man is Hard to Find.
    .Alden - Journey - Six.




    10:19 AM


    _ Chào hai người, lâu rồi không gặp, cả hai cũng bị kéo ra đây sao?

    Nghe thế, Six gật đầu, mân mê đóa hoa chưa kịp đưa Alden trên tay rồi đáp:

    _ Vậy ra anh cũng bị kéo ra khỏi nhà à, Jou? Kể ra cũng vui thật tuy có hơi bất ngờ.

    Quay qua nhìn Alden, xong Six tiếp lời thân thiện nói:

    _ À, đây là bạn tôi, Alden. Hẳn Jou cũng gặp qua rồi nhỉ. Alden, đây là Journey, một người cùng chuyến bay với tụi mình đấy.
    Doctor Know
    Doctor Know
    The Round Table
    The Round Table


    Hmm...

    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 271
    Join date : 2012-02-04
    Age : 32
    Đến từ : Somewhere Else

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Doctor Know Tue Mar 13, 2012 6:59 pm

    Thứ hai, Xuân 24
    Đường làng
    9:47 AM


    Christian - Danny


    - Xin chào!

    Một tiếng chào vang lên khiến tôi quay qua nhìn. Nhanh chóng nhận ra đó là anh chàng cao to ở lò rèn.

    Anh ta muốn gì đây? Hay chỉ là chào hỏi thông thường?

    - Chào. - tôi nhẹ đáp, mặt vẫn không biểu lộ ra điều gì.
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Vivian Tue Mar 13, 2012 8:31 pm


    Monday, Spring 24
    On the road.
    10:20 AM
    I've fallen in love with you.



    - Tặng anh nè! - Six vui vẻ nói, tay chia đóa hoa ra cho hắn. Alden vẫn còn gà gật vì buồn ngủ, hắn chưa kịp phản ứng gì thì có một người thanh niên lại gần.

    Hắn nhận ra là một hành khách y thấy hôm nọ ở nhà trưởng làng. Alden đưa tay dụi mắt rồi đứng dậy trong lúc Six đang tiếp chuyện với anh chàng kia.

    - À, đây là bạn tôi, Alden. Hẳn Jou cũng gặp qua rồi nhỉ. Alden, đây là Journey, một người cùng chuyến bay với tụi mình đấy. - Cậu quay qua thân thiện nói với hắn.

    Alden gật đầu, hắn đứng im lặng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

    - Hân hạnh được làm quen.
    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Nocturne Wed Mar 14, 2012 1:59 pm

    Monday, Spring 24
    10:22
    Journey - Six - Alden


    Sau khi được Six giới thiệu về Jou, Alden im lặng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng:

    - Hân hạnh được làm quen.

    Jou cũng cười thật tươi đáp lại:

    - Rất vui được làm quen với anh, Alden.

    Rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh đưa tay lên tóc, gỡ xuống một bông hoa. Chú hề lúc nãy đã gắn nó lên tóc Jou khi kéo anh ra khỏi nhà. Bật cười rồi thầm nghĩ, nó trông chẳng hợp với anh chút nào. Nhìn qua hai người bạn, Jou thấy Six cũng đang cầm một bông hoa như vậy, có lẽ nhưng người bị các chú hề kéo đi ai cũng đều có một bông. Nhìn Six mân mê bông hoa, Jou cười hỏi:

    - Những bông hoa này dễ thương thật, tôi nhìn mà không nỡ vứt đi, trông anh có vẻ thích nó lắm nhỉ, Six?
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Silver Guardian Wed Mar 14, 2012 2:09 pm

    Mon. Spring 24
    Đường làng.


    .A Good Man is Hard to Find.
    .Alden - Journey - Six.




    10:30 AM


    _ Những bông hoa này dễ thương thật, tôi nhìn mà không nỡ vứt đi, trông anh có vẻ thích nó lắm nhỉ, Six?

    Nghe Jou hỏi thế, đôi môi giấu sau lớp khẩu trang nhoẻn miệng cười. Thành thật mà nói thì không phải Six thích hoa, nhưng vì bông hoa vô tình này lại có màu trắng, một thứ màu trắng hoàn hảo như Alden vậy.

    Nhưng hắn biết mình không thể đáp vậy với Jou được, thế nên Six khẽ gật đầu nói:

    _ Anh cũng thấy chúng dễ thương mà, Jou. Mấy bông hoa này không làm gì nên tình nên tội cả, vất đi thì cũng không ích gì, có lẽ tôi sẽ đem tặng ai đó...

    Nói tới đây hắn lén đưa mắt nhìn Alden rồi mới tiếp tục nói:

    _ ...hay đem về cắm vào bình bông vậy.
    Arya Jade
    Arya Jade
    The Round Table
    The Round Table


    Loved

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 275
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Yaoi Heaven

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Arya Jade Wed Mar 14, 2012 2:46 pm

    Thứ hai, xuân 24
    Đường làng
    10:00 AM


    Christian - Danny

    - Chào.

    Giọng anh bạn tóc trắng nhẹ đáp, mặt vẫn không biểu lộ ra điều gì càng khiến Christian thêm phần khó xử. Ậm ờ một lúc, anh mới cất lời:

    - Làm quen nhé? Dù gì cũng cùng là người bị nạn mà, tôi là Christian Steel, nhưng hãy gọi là Christ cho thân mật.

    Người kia vẫn im lặng càng khiến Christian thêm bối rối, anh một mực đinh ninh rằng hẳn cậu ta vẫn còn khó chịu vụ hôm bữa đây.

    - Daniel.

    Cậu ta chợt cất lời khiến Christian chú ý. Quay qua nhìn anh với khuôn mặt không lộ ra bất kì cảm xúc nào, cậu ta nói tiếp:

    - Tôi là Daniel. Gọi là Danny hay Dan cũng được, tùy anh.

    - Aha... rất vui được quen cậu, Danny. - Christian nhoẻn miệng cười toe toét rồi chìa tay ra như muốn bắt tay.

    Danny nhìn bàn tay anh một lúc rồi cũng chìa ra nắm lấy. Dường như chỉ đợi có thế, Christian nắm chặt lấy tay Danny rồi kéo cậu ta rời khỏi đoàn diễu hành.

    - ANH NGHĨ ANH ĐANG LÀM TRÒ GÌ THẾ HẢ? CÓ BỎ RA KHÔNG???

    Giọng Danny gào lên phía sau và chân cậu ta thì dậm mạnh lên nền đất, tay kéo ngược lại Christian. Mà rõ là Christian khỏe hơn rồi.

    - Theo tôi đi và xin cậu đừng gào nữa. Nếu tôi không làm việc này tôi sẽ hối hận mất thôi, để tôi xin lỗi vụ lần trước ở lò rèn nào. - Christian vừa nói vừa lôi Danny đi.

    - Thì tôi tha lỗi cho anh rồi còn gì!

    - Nhưng tôi không thấy thế chút nào hết! Xin cậu để tôi làm chuyện khiến lòng mình thanh thản chứ?

    - Vậy ít ra cũng phải để tôi GỠ CÁI HOA CHẾT TIỆT trên đầu này xuống chứ?

    "Cái hoa đó hợp với cậu". Đó là điều Christian tính đáp nhưng rồi anh quyết định im lặng, anh không muốn Danny nổi điên mà bẻ cổ anh thật. Cậu ta rõ không phải người thích đùa.
    Miss Nine
    Miss Nine
    Squire
    Squire


    Nợ nần chồng chất =.=

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Monkey
    Tổng số bài gửi : 125
    Join date : 2012-02-06
    Age : 31
    Đến từ : Over the Rainbow

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Miss Nine Wed Mar 14, 2012 5:21 pm

    Thứ bảy, xuân 22
    Đường làng
    9:23 AM


    Anna - Lam



    - Vừa hay hôm nay em tính nấu cháo cho cả nhà.

    Đôi mắt đen của Lam vẫn không rời khỏi gương mặt của Anna. Cô khẽ nhướn mày, rồi lại mỉm cười nhẹ nhàng:

    - Thôi, phiền em lắm. Chị uống thuốc rồi khỏe ngay mà, để khi khác chị qua nhà em ăn cùng ha?
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Vivian Wed Mar 14, 2012 7:16 pm


    Monday, Spring 24
    On the road.
    10:35 AM
    I've fallen in love with you.
    Six - Journey - Alden




    Trong lúc Six và Jou đang bàn về cách xử lí mấy bông hoa, Alden cũng chợt nhớ ra chú hề ban nãy cũng đã cài lên tóc hắn một cành. Y lấy nó xuống, tay xoay xoay cành hoa nhỏ vàng rực óng ánh trong nắng rồi đưa mắt sang nhìn Six.

    - ...hay đem về cắm vào bình bông vậy. - Cậu nói.

    Alden thoáng ngập ngừng định làm gì đó với cành hoa nhưng cuối cùng lại ngại ngùng đưa cho Six, khẽ nói:

    - Cắm chung.

    Không kịp để cậu đồng ý, hắn đã nhanh tay quay qua nhét cành hoa vào túi Six rồi bỏ tọt hai tay vào túi quần, hai gò má chợt ửng đỏ.

    - Jou..còn ở cùng ... 1 người nữa..nhỉ? - Alden nói ngắt quãng, cố làm thành một câu mạch lạc.

    Nocturne
    Nocturne
    Knight
    Knight


    Cheers, darlin'

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 676
    Join date : 2012-02-07
    Age : 27
    Đến từ : Mystery Lands

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Nocturne Wed Mar 14, 2012 9:43 pm

    Monday, Spring 24
    10:40
    Journey - Six - Alden



    Trên tay Six bây giờ là hai bông hoa, một trắng và một vàng. Bông thứ hai là do Alden vừa đưa, cùng với câu nói " Cắm chung". Sau khi đưa nhanh bông hoa cho Six, Alden quay sang Jou, lúng túng:

    - Jou..còn ở cùng ... 1 người nữa..nhỉ?

    Jou mỉm cười, thái độ của Alden thật kì lạ, anh ta có vẻ ngại ngùng trước Six sau hành động vừa rồi. Nhìn Alden đầy hàm ý, Jou cười đáp:

    - Tôi ở chung với một đứa cháu nữa, tên thằng bé là Lullaby.

    Six và Alden, có một cái gì đó giữa họ, đúng không..?
    Mirror Sakura
    Mirror Sakura
    Squire
    Squire


    Hạ nắng.

    Zodiac : Taurus
    Chinese zodiac : Rat
    Tổng số bài gửi : 131
    Join date : 2012-02-05
    Age : 28
    Đến từ : Abyss.

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Mirror Sakura Thu Mar 15, 2012 10:05 pm

    Thứ tư, Spring 12
    12.10 AM

    "Quán rượu, quán rượu ở đâu nhỉ?"

    Alysa lẩm bẩm một mình, nhìn quanh bốn hướng với hi vọng tìm thấy ngôi nhà nào đó đề tên là "Quán rượu New Moon", nhưng dường như cũng chỉ vô ích khi trước mặt cô chẳng có gì khác ngoài một vài ngôi nhà của người dân làng, mà đang là buổi trưa, nên cũng chẳng có ai trên đường để cô hỏi thăm cả.

    "Ôi trời, đáng lẽ mình phải hỏi chị Heather trước chứ nhỉ? Sao lại bất cẩn như thế chứ..."

    Không thấy được địa điểm cần đến, Alysa đột nhiên đâm ra tự cáu với chính mình. Hôm nay đúng là xui mà, sáng vì một con mèo mà đi trễ, trên đường còn suýt vấp té rồi lại va phải người đi đường nữa, giờ thì lạc vào một nơi nào đó của làng mà cô cũng chẳng biết.

    Someone... please help me... T^T

    Thứ hai, Spring 24
    10.40 AM
    Alysa & Ryan | Six | Alden | Journey

    Tám giờ sáng, đột nhiên Alysa bị lôi khỏi nhà khi còn chưa kịp làm chút gì đó để ăn. Những chú hề vui tính dẫn cô đến quảng trường náo nhiệt, hôm nay có lẽ là lễ hội gì đó của dân làng chăng? Thảo nào hôm thứ sáu chị Heather đã nói rằng thứ hai này cô sẽ được nghỉ. Và hi vọng là Ryan nghe được tiếng cô khi bị kéo đi mà đến đây, và rồi cả hai anh em có thể cùng đi đâu đó ăn sáng. Bụng cô... đang kêu...

    "Lyssi! Em đứng chỗ nào thế?"

    Tiếng Ryan vang lên cắt ngang những suy nghĩ của cô, anh đang nhìn dáo dác khắp nơi, trán đổ cả mồ hôi rồi kìa. Tự nhiên... thấy thương quá...

    "Em đây, anh hai!" _ Cô gọi to, đáp lời Ryan, cảm thấy vui vui khi anh nhìn thấy và chạy đến bên mình _ "Anh mệt lắm hả? Chạy từ nhà ra đây..."

    Anh cười xòa, quẹt vội giọt mồ hôi lăn trên trán, đáp:

    "Có sao đâu. Chỉ sợ em chờ thôi."

    Ôi, đúng là anh hai ngốc của em mà, lúc nào cũng chỉ biết lo cho người khác thôi... Mà đó cũng là một điểm rất đáng yêu của anh đấy chứ. Alysa mỉm cười dịu dàng, vươn tay sửa lại nếp áo và mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt anh, khẽ hỏi:

    "Mình đi đâu chơi chứ? Hay là về nhà?"

    "Thì- Ủa, đó có phải là Six và Alden không nhỉ?"

    Cô nhìn theo hướng anh chỉ, phát hiện ra hai bóng người quen thuộc. Một điểm trắng và một điểm vàng. Và họ đang nói chuyện với ai đó.

    "Tại sao chúng ta không đến chào họ một tiếng nhỉ? Cũng lâu rồi không gặp nhau mà ha."

    "Nhất trí."

    Alysa đồng tình, rồi vui vẻ cùng Ryan đến chào hỏi hai người bạn. Một khởi đầu không tệ cho một ngày lễ, nhỉ?
    Vivian
    Vivian
    The Round Table
    The Round Table


    .Waiting.

    Tổng số bài gửi : 463
    Join date : 2012-02-02
    Đến từ : Nowhere

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Vivian Thu Mar 15, 2012 10:17 pm


    Monday, Spring 24
    On the road.
    10:50 AM
    I've fallen in love with you.
    Six - Journey - Alden




    - Tôi ở chung với một đứa cháu nữa, tên thằng bé là Lullaby.

    Jou cười ẩn ý đáp lại. Alden như không biết nói gì hơn nữa, lắm lúc hắn nguyền rủa cái khả năng giao tiếp đặc biệt tệ hại của y. Alden im lặng đưa mắt sang nhìn Six cầu cứu. Và trong vài giây ngắn ngủi hắn chợt nhận ra hai bóng người nửa quen nửa lạ.

    - Hình như là Alysa và Ryan? - Alden nói chỉ tay về phía 2 người đang tiến lại gần.
    Silver Guardian
    Silver Guardian
    The Round Table
    The Round Table


    .Praying.

    Zodiac : Gemini
    Chinese zodiac : Goat
    Tổng số bài gửi : 711
    Join date : 2012-02-02
    Age : 32
    Đến từ : Hell

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Silver Guardian Sat Mar 17, 2012 2:09 pm

    Mon. Spring 24
    Đường làng


    .A Good Man is Hard to Find.
    .Alden - Journey - Ryan - Alysa - Six.




    10:56 AM


    _ Hình như là Alysa và Ryan?

    Alden nói chỉ tay về phía hai người đang tiến lại gần. Six nhìn theo hướng tay anh, mắt hơi nheo lại như cố xác định rõ, xong quay qua nhìn cả Alden lẫn Jou:

    _ Đúng là Alysa và Ryan, Jou gặp hai anh em họ chưa nhỉ?

    Jou vừa định trả lời thì hai anh em Grumerny đã lại gần cả ba. Alden cúi đầu chào còn Six thì vẫy vẫy tay vui vẻ đáp:

    _ Chào Alysa, chào Ryan! Cũng bị kéo ra nhỉ?
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Phan Anh Kha Sat Mar 17, 2012 7:27 pm

    Spring 25
    Thiên Lam - Yuri

    Đang dáo dác tìm kiếm Shani trong đám người đông đúc, bất chợt một bóng hình nhỏ nhắn lọt vào tầm nhìn của Lam. Tóc hồng, áo hồng, váy hồng, đính kèm theo là cả rừng nơ. Không lầm vào đâu được. Đó chính là...

    -YURIIII~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Cô bé mới vừa quay lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, thì bị con nhỏ biến thái kia ôm gọn ngay sau đấy.

    -Không ngờ gặp em ở đây đó.

    Cười nói toe toét, trông Lam hình như chưa có ý định buông tay khỏi Yuri lúc này. Cơ mà con bé cũng chém gió ghê. Bữa mới đi hóng chuyện thừa biết người trong nhà nào cũng tóm ra đây vậy mà bảo....

    Sponsored content


    [Oakville] Quảng Trường + Đường làng  - Page 5 Empty Re: [Oakville] Quảng Trường + Đường làng

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 21, 2024 3:22 am