Oakville

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Oakville

Become One in a Big Tale


+9
Angela Holmes
Aix Sponsa
Derichsweller
Phan Anh Kha
Gary Walter
Priscilla Presley
Shani Priya
Hoàng Quân
Alicia Grey
13 posters

    [Friendfiction] 21st century

    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Sat Jul 26, 2014 8:45 pm

    First topic message reminder :


    21st century

    =============================================

    Như cái tên topic, đây là nơi chúng ta thỏa sức sáng tạo trong bối cảnh thế kỉ 21.

    Nội dung không liên quan đến KoH. Các nhân vật tham gia có thể là OC của KoH, hoặc có giới tính trái ngược, hoặc cả hai (như Vis - nam - nữ) Mối quan hệ của họ cũng tùy thuộc vào chủ OC, có thể quen biết nhau từ trước, hoặc không.

    Cụ thể: các OC sẽ là những tân sinh viên trong một học viện, để dễ tt thì ko cần quan trọng chuyện tuổi tác.  Và nếu muốn, họ có thể ở cùng trong KTX của trường.

    Khi viết nhớ để thời gian, và khi viết bài cho nhân vật nào nhớ bổ sung tên vào danh sách nhân vật, cho dễ theo dõi love1

    Một trò chơi nhỏ trong khi chờ BQL thi cử xong Ai muốn tham gia cứ viết bài nhé Love


    ====================================================



    Fall 15

    - Vậy... hôm nào Alicia đến nhà tui ăn tối không? Hôm nào qua chơi với Gabrie rồi ở lại ăn tối với nhà tui luôn. Nhà tui ai cũng nấu ăn ngon hết đấy, đặc biệt là chú tui.

    Alicia nghe tới đó, nó nhìn bạn này rồi gật đầu:

    - Ừ nếu không phiền thì mình cũng muốn qua chơi với Gabrie, hôm qua có hứa với con bé rồi. Mà nhà bạn ai cũng biết chơi nhạc, rồi ai cũng nấu ăn ngon hết ha... - Nó nói, hơi cười cười - ...Nghe ghen tỵ thật, cứ như không có nhược điểm vậy.


    Last edited by Alicia Grey on Fri Aug 08, 2014 3:00 pm; edited 1 time in total
    Hoàng Quân
    Hoàng Quân
    Squire
    Squire


    Even the God can't rewind the time. That's why I only can run forward to the future."

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 126
    Join date : 2012-06-20
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Hoàng Quân Sat Aug 02, 2014 6:19 pm

    Fall 16

    - Ừa ~ Bái bai em xinh giai ~

    Cười toe một cái với người tóc nâu, Quân phe phẩy tay chào người ta như đang đuổi ruồi, rồi lại tựa người vào lan can, tiếp tục nhìn dòng người tuôn ra từ căn phòng hội trường kia.

    ------------------

    Chiều Fall 16

    Chiều đến, Quân lại tung tăng ra đường đi dạo, nhưng kì này lại đi một mình, không có em rắn nào quấn trên cổ cả, vì đường thị trấn ngày lễ có hơi đông, không tiện mang theo. Vừa đi, nhỏ vừa mơn man nghịch nghịch hai cái dogtag đeo trên cổ mình như thói quen, tay còn lại thì cầm cái máy ảnh đã để sẵn ở chế độ chụp, nếu thấy cảnh nào hay hay là nhanh tay chộp hình ngay thôi.

    Đôi mắt vàng ngó nghiêng, tìm kiếm điều thú vị rồi nhanh chóng bị một chiếc khăn choàng cổ caro xanh trắng ở một quầy bán dạo thu hút. Bên cạnh đó là một anh tóc vàng cao ráo đẹp đang mua hàng. Hình như đang lựa mua mấy tượng kì quặc thì phải? Không biết có mua cái khăn không nhể? À mà thôi, cứ tới hỏi trước đi rồi tính.

    Đi nhanh ngay đến đó, cô cầm lấy mảnh vải trắng xanh, giơ lên trước mặt cậu bán hàng tóc đen mà hỏi cùng với cái cười toe toét.

    - Em ơi, cái nào bao nhiêu vậy?
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Aix Sponsa Sat Aug 02, 2014 7:05 pm

    Chiều Fall 16


    - Vậy cậu chơi cùng cũng được. Mai tôi mang lên lớp vậy.

    Cậu đẩy đẩy kính. Thật ra tôi có một con ở nhà rồi. Mà không có lý do phải đi báo cáo điều này cả. Lại đẩy kính nhìn cậu khách hàng giờ lại muốn làm người bán hàng cùng, lạ thật, có lẽ cậu ta có một buổi chiều rảnh rỗi, cũng có thể là... đi lạc thật? Ồ!

    - Em ơi, cái nào bao nhiêu vậy?

    Cậu nhìn cô gái mắt vàng đang cầm cái khăn choàng cười toe toét, lại đẩy kính theo thói quen khi nghiền ngẫm điều gì. Chợt cảm thấy có gì đó không ổn, vừa quen vừa lạ.

    Không vội trả lời cô gái vừa gọi cậu là em, cậu nhìn Allan, chỉ chỗ trống bên cạnh:

    - Cậu qua đây ngồi chơi một lát đi.

    Đoạn từ tốn trả lời người khách:

    - Cái khăn đó xxx đồng. Đồ tốt đấy.

    Lần này thì cậu bán đúng giá. Đưa ngón tay lên đẩy kính.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sat Aug 02, 2014 7:53 pm

    Chiều Fall 16

    Vừa mới nói để ngồi bán hàng thì có khách đến - Allan nghĩ nghĩ, hơi nhướng mắt nhìn qua cô gái mới tới. Nhìn cũng chừng 19 20 tuổi gì đó, mà mở miệng kêu cậu Quân là "em" ngọt xớt, ờ...

    Mà thôi, anh cầm lấy cái hộp đựng con chó đồ chơi với bức tượng bước qua bên kia, ngồi xuống và nhìn qua. Cậu bạn đang đưa giá cho cô gái, tự nhiên anh thấy hơi lạ. Hình như cậu này lúc bán cho anh thì tiếp thị nhiều hơn ha?
    Hoàng Quân
    Hoàng Quân
    Squire
    Squire


    Even the God can't rewind the time. That's why I only can run forward to the future."

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 126
    Join date : 2012-06-20
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Hoàng Quân Sat Aug 02, 2014 8:02 pm

    Fall 16

    Quân cầm cái khăn vuốt nhẹ và nhìn kĩ chất vải một lần nữa. Đầu hơi nghiêng nghiêng còn miệng cười mỉm mỉm. Đoạn, nó ngẩng lên hỏi cậu bán hàng.

    - Có bớt hông cưng ~
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Aix Sponsa Sat Aug 02, 2014 8:25 pm

    Fall 16


    - Có bớt hông cưng ~

    Cậu đẩy đẩy kính. Cưng? Hồi sáng có mấy bà lớn tuổi gọi cậu thế, nhưng mấy bà đó khác, cô này khác, trông cũng cỡ tuổi thôi. Không để ý ông chú kế bên vừa mở miệng định hạ giá, cậu nói chắc nịch:

    - Không bớt. Giá này là giá gốc rồi đấy, cô hai.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sat Aug 02, 2014 8:47 pm

    Fall 16

    - Có bớt hông cưng ~

    Suy nghĩ của Allan lúc này "bán hàng cực ghê".

    Thật vậy chứ, nếu phải ngồi cho mấy khách hàng như vầy hết kêu em tới kêu cưng để bán hàng thì anh không làm được. Mà không kể tới mấy nhỏ như vậy, cho dù là người lớn tuổi hơn cũng không được. Thầm kết luận là mình không hợp với nghề này.

    Ừ, dù sao thì anh cũng không làm nghề buôn bán.

    - Không bớt. Giá này là giá gốc rồi đấy, cô hai.

    Hm, mà kể ra thì cũng thú vị. Mà đúng là không nên bớt giá, bán hàng mà cứ bớt thì lấy lãi đâu ra. Cậu này buôn bán được - anh nghĩ tiếp, chống cằm nhìn màn đấu khẩu. Hình như những cảm giác trong lòng nãy giờ cũng vơi bớt đi nhiều, và anh chợt nghĩ tới Hiema, lúc này không biết đã về chưa. Không biết nên làm sao đây nữa...

    Vẻ mặt chợt trầm đi, dù vẫn nhìn hai người đang mua bán.
    Hoàng Quân
    Hoàng Quân
    Squire
    Squire


    Even the God can't rewind the time. That's why I only can run forward to the future."

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 126
    Join date : 2012-06-20
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Hoàng Quân Sat Aug 02, 2014 8:51 pm

    Fall 16

    - Thiệt hôn? Bữa chị họ tui mua ở đây một cái giống y vầy mà khác màu có XXX đồng hà. Tui thấy rẻ vậy nên mới ra đây mua đó.

    Vừa nói, nhỏ tóc đen làm vẻ mặt thất vọng, mắt vẫn nhìn vào cái khăn và quan sát nó khá kĩ như để xác minh lại là mình không nhận nhầm cái khăn.

    Và hỏi giá là hỏi cho có vậy thôi chớ buôn bán là phải trả giá. Vì mẹ Quân cũng là dân buôn bán, bản thân cô cũng từng hay theo mẹ đi chợ mua đồ này nọ nên có thể ước chừng được giá gốc của mặt hàng. Nhưng mà cũng vì dân buôn bán nên thông cảm được với người bán hàng. Bán mà thì phải có lời chứ. Thành ra cái giá Quân đưa ra là thuộc mức hợp lí, đủ lời với người bán.

    - Giờ XXX đồng cưng bán hông? Hông bán tui đi.

    Nói rồi cô đặt cái khăn xuống, quay gót bước đi.
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Aix Sponsa Sat Aug 02, 2014 9:13 pm

    Fall 16


    - Giờ XXX đồng cưng bán hông? Hông bán tui đi.

    Ừ đi đi. Cậu nghĩ, ánh mắt thản nhiên nhìn cô gái bước đi. Cũng không phải khó chịu lắm với cách xưng hô của cô đó, mà cảm giác của cậu cứ kì kì, không muốn tiếp xúc nhiều với người có khí chất như cổ.

    - Cháu ơi! Lại đây chú bớt cho nè.

    Cậu đưa ngón tay đẩy đẩy kính như thường lệ rồi làm thinh khi nhận cái gõ đầu của ông chú. Dù sao cậu cũng không phải chủ quầy, nói gì bây giờ. Thấy cô gái quay lại, cậu nhún vai:

    - Cô hai, chủ quầy gọi này.

    Rồi nhìn chỗ khác. Chợt phát hiện cậu bạn ngồi kế có vẻ mặt kì kì, cậu nhướng mắt nhìn cậu ta sau cặp kính. Bị đói hả ta?
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Phan Anh Kha Sat Aug 02, 2014 9:21 pm

    Fall 16

    - Kha cũng vừa đến thôi.

    Kha nghiêng đầu cười đáp lại với Gabriela, rồi nắm nhẹ cổ tay của cô gái nhỏ. Nụ cười trên gương mặt trẻ con bắt đầu có pha chút bối rối vào.

    - Công viên hôm nay hơi đông nên thế này để cả hai không lạc nhau.

    Đoạn, cậu dẫn cô đi đến cổng soát vé. Khi vừa mới đưa vé ra thì cô soát vé xinh xắn nhìn kĩ vé lại lần nữa, xong thì lịch sự bảo cả hai đưa tay mình lên. Kha lúc này không biết gì nên buông tay Gabriela rồi đưa tay mình lên, trước khi cô cũng làm theo.

    "Cụp"

    Một chiếc còng da được đeo vào tay họ khiến cả bốn con mắt ngỡ ngàng nhìn người soát vé.

    - Đây là yêu cầu trong việc sử dụng vé thưa quý khách. Nếu hai anh chị có đeo cặp còng tình yêu thì mới có thể được miễn phí các trò chơi.

    Cô nàng đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng trong lúc giải thích

    Còng :

    Cậu thanh niên tóc đen cười đơ một chút, rồi quay sang cô bạn hỏi.

    - Thế này... có được không?
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Sun Aug 03, 2014 8:25 am

    Fall 16

    Gabriela đơ ra nhìn cái còng da, khu vui chơi mà có vụ này nữa à? Hơn nữa... không giải thích gì cho khách mà tự nhiên đeo vào rồi mới nói, không phải như vậy sẽ làm khách hàng khó chịu hay sao? Đeo cái còng này và miễn phí trò chơi, rốt cuộc đây là vé gì vậy?

    Kha hỏi. Nó quay qua nhìn giây lát, thật ra tay bị còng thế này không quen cũng không thoải mái cho lắm, rồi lát chơi trò chơi thì sao? Có điều nó đột nhiên nhớ lại, ban nãy cậu ấy nắm tay nó nói "cho khỏi lạc". Nếu còng như vậy thì không cần nắm tay nữa, đúng không?

    Thật tình thì nếu nắm tay đi trong công viên, nó thấy hơi ngại.

    Vậy nên suy nghĩ một chút, cuối cùng nó gật đầu:

    - Ừ... vậy cũng được. Tụi mình vào thôi.

    Nó nói nhanh khi có một nhóm khách khác tới.

    --------------------
    ---------------

    Ngay khi Gabriela và Kha vừa bước vào trong, Kaden vội ra hiệu cho Vis rời khỏi chỗ nấp. Nhìn không rõ lắm, nhưng hình như có nắm tay. Mà Gabri cũng chẳng phản đối gì cả.

    Xếp hàng sau một nhóm khách khác, anh quay sang cô gái tóc nâu dài bên cạnh (thật ra nhìn vẫn không quen lắm) Trên tay Vis đã cầm sẵn hai vé, không biết là mua từ lúc nào. Vậy thôi, đến lúc vào đó có gì anh sẽ trả sau vậy.
    Derichsweller
    Derichsweller
    Squire
    Squire


    Tổng số bài gửi : 388
    Join date : 2014-06-12
    Đến từ : Đức

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Derichsweller Sun Aug 03, 2014 10:46 am

    Fall 15

    Viskey gật đầu cùng cái cười toe trước câu trả lời xen lẫn hỏi ngược lại của cô bạn, trước khi cười nói tiếp.

    - Là thân thiện, dễ gần. Alicia giống như nắng hè vậy.

    Câu trước câu sau thiệt không ăn nhập gì với nhau cả. Và vừa nói xong thì cô gái người Hoa đã đem ba phần mang về đến chỗ bàn của cả hai và tính tiền luôn. Thay vì trả 50 - 50 như ban đầu Viskey nói thì hắn vừa mở ví đưa tiền vừa nói với cô bạn.

    - Tui có tiền chẵn nên để tui trả trước hết cho. Lát nữa Alicia trả lại hoặc hôm khác đãi tui càng tốt.

    Cười toe toét nói, gã tóc xanh đưa mấy tờ tiền chẵn cho cô phục vụ. Số tiền vừa đủ để cô không phải thối lại.

    - Ta về thôi.

    Nói rồi hắn đứng dậy, xách túi đồ ăn ra khỏi quán trước để đi lấy xe chở Alicia về.

    -------------------------
    Fall 16 - sáng

    - Chào buổi sáng, Alibaba ~

    Viskey cười toe đáp lại rồi đưa nón cho Alicia, giúp cô leo lên xe và nhanh chóng phóng đến điểm hẹn. Gửi xe xong, hắn cùng cô đi đến chỗ cổng công viên. Vừa đi hắn vừa chìa hai cái vé đôi ra và hỏi.

    - Alicia này, xài vé đôi là hai người đi chung bị còng tay nhau đó. Nên bạn muốn đóng vai người yêu tui không? Hay là ta đi mua hai vé riêng?

    ---------------------
    Fall 16

    - Có vẻ như dùng vé đôi là sẽ bị còng tay nhau.

    Vis vừa nói vừa nhìn lại vào hai cái vé đôi mình được cho sau một hồi quan sát những vị khách đi trước. Đoạn, quay sang nhìn Kaden và chìa cái vé về phía cậu. Gương mặt cô vẫn không có biểu lộ gì như mọi khi.

    - Tôi thì không phiền với nó. Còn cậu? Dùng vé miễn phí này hay là ta vòng ra mua hai vé riêng?
    Phan Anh Kha
    Phan Anh Kha
    Squire
    Squire


    Zodiac : Cancer
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 227
    Join date : 2012-02-09
    Age : 30

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Phan Anh Kha Sun Aug 03, 2014 10:47 am

    Fall 16

    Khẽ gật đầu với Gabriela, Kha bước vào trong công viên trong khi tay vẫn xoa xoa chỗ bị còng giây lát vì không quen. Về mặt nào đó thì cũng may là cái còng làm bằng da nên không gây khó chịu. Ngoài ra, đoạn xích nối giữa hai người xem chừng được hơn một mét. Một khoảng cách đủ để không khiến cậu thấy quá ngại với cô.

    Giở tờ giới thiệu công viên ra, cậu nhìn vào những mục khu vui chơi rồi quay sang hỏi người kế bên cùng nụ cười nhẹ.

    - Gabriela muốn đi chỗ nào trước?

    Danh sách khu vui chơi:

    1. Đu quay
    2. Khu ăn uống
    3. Khu chơi điện tử (xài đồng xèng)
    4. Khu trưng bày hiện vật lạ
    5. Khu vui chơi cảm giác mạnh (tàu lượn siêu tốc, Tháp Du Hành Vũ Trụ, tách xoay...v....v....)
    6. Khu vui chơi có thưởng (ném vòng, phóng phi tiêu, bắn súng hơi...v...v...)
    7. Lâu đài băng
    8. Rạp chiếu phim
    9. Patanh
    10. Thủy cung
    11. Vòng xoay ngựa gỗ
    12. Xiếc cá heo - sư tử biển
    Hoàng Quân
    Hoàng Quân
    Squire
    Squire


    Even the God can't rewind the time. That's why I only can run forward to the future."

    Zodiac : Libra
    Chinese zodiac : Rooster
    Tổng số bài gửi : 126
    Join date : 2012-06-20
    Age : 30
    Đến từ : Việt Nam

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Hoàng Quân Sun Aug 03, 2014 2:32 pm

    Fall 16

    Nghe thấy tiếng chủ quầy vừa gọi, khóe môi của Quân khẽ lên một cái, rồi quay lại chỗ quầy người bán cùng gương mặt sáng rỡ.

    - Thế ạ?

    Vừa nói, nhỏ vừa cầm cái khăn lên, vuốt nhẹ nó lần nữa trước khi hỏi người ta lấy giá đó phải không. Dĩ nhiên là chú bán hàng phải chịu giá đó rồi. Mở ví lấy tiền ra, cô đưa cho người ta bằng hai tay kèm theo cái cười toe toét, lộ hết cả hai cái răng nanh ra.

    - Cảm ơn chú đẹp trai nhiều nghen.~

    Cầm lấy cái khăn, nhỏ tóc đen quấn nó quanh cổ mình ướm thử, tỏ vẻ thích thú rồi chào tạm biệt mấy người bán hàng và rời đi. Nhưng vừa được vài bước thì chợt khựng lại, ngoái lại nhìn cùng đôi mắt vàng mở to.

    - "CHÓ SĂN" ĐẾN!

    Giọng nói lanh lảnh đột ngột hét vang lên khiến ai ai cũng chú ý đến. Những người bán dạo vừa nghe thấy là liền nháo nhào dọn hàng đi. Cùng lúc đó, chiếc xe jeep chở đội giữ trật tự đường phố trờ tới. Từ "chó săn" theo tiếng lóng chính là ám chỉ họ, những người càn quét dân bán dạo ở khu vực quanh nhà thờ này.

    Quân lúc này cũng nhanh chóng tháo cái khăn xuống, giấu vào trong người và quay đi, bước nhanh sang hướng khác. Ơ thì tại cô là đứa vừa la lên báo động mà, không trốn lẹ là bị tóm lại vì tội cản trở công ăn việc làm của các anh đó.
    Gary Walter
    Gary Walter
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1627
    Join date : 2013-08-07

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Gary Walter Sun Aug 03, 2014 3:29 pm

    Fall 16

    - Tôi thì không phiền với nó. Còn cậu? Dùng vé miễn phí này hay là ta vòng ra mua hai vé riêng?

    Vis hỏi. Kaden nhìn mấy người đi trước rồi cầm vé xem. Anh suy nghĩ một chút, rồi nói:

    - Ừm... hình như vé đôi được chơi vài trò đặc biệt, nếu dùng vé thường thì không được. Nếu vậy thì không theo sau hai người đó được rồi.

    Ngẩng lên nhìn Vis:

    - Vậy nếu bạn không phiền thì tôi cũng không sao đâu.

    ======================

    Fall 16

    Đúng là mang cái còng này không dễ chịu lắm.

    Ban đầu Gabriela vẫn còn cảm giác ngại. Đôi lúc có người nhìn cả hai và cười, con bé chỉ muốn chui xuống đất. Có điều đi một lúc nữa, nó thấy số người mang cái còng như vậy cũng không ít. Dù có thể họ là người yêu thật, nhưng... thấy mình không khác biệt quá với mọi người, nó phần nào đỡ ngại hơn. Và sợi xích giữa hai người cũng không ngắn lắm.

    - Gabriela muốn đi chỗ nào trước?

    Kha quay qua hỏi. Gabriela cầm tờ danh mục vui chơi, suy nghĩ. Giờ hơn 9 giờ sáng, chắc nên chơi trò nào nhẹ nhàng trước đã. Có điều nếu cứ để nó chọn thì sẽ khó suy nghĩ lắm, nên nó ngẩng lên nói:

    - Vậy giờ mình chọn, lát Kha chọn nha? Ừm... chắc nên đi xem khu trưng bày trước rồi chơi sau. Cũng ngay đằng kia thôi.


    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Sun Aug 03, 2014 3:33 pm

    Fall 15

    - Là thân thiện, dễ gần. Alicia giống như nắng hè vậy.

    Alicia hơi sững lại khi nghe câu đó. Cảm giác hơi lạ, một phần nó nghĩ đến việc mình cũng sinh vào mùa hè thật, phần khác...

    Cũng không biết nữa, nhưng lại thấy vui vui.

    -------------------------
    Fall 16 - sáng

    - Alicia này, xài vé đôi là hai người đi chung bị còng tay nhau đó. Nên bạn muốn đóng vai người yêu tui không? Hay là ta đi mua hai vé riêng?

    Alicia tròn mắt nhìn cái vé. Viskey chỉ nói có vé chứ không nói là vé đôi. Nhưng chỉ còng tay thôi thì đâu cần là người yêu cũng được vậy, ai bắt xác minh đâu. Với lại cả Gabri và nhóm Kaden với Vis đi ban nãy hình như đều còng tay cả...

    Con bé suy nghĩ một chút, rồi gật:

    - Ừ được, mà... ừm, tui đang hóa trang con trai.

    Nó quên mất vụ này. Nếu biết là vé đôi thì chắc nó đã không hóa trang vậy rồi. Giờ sao đây, hai nhóm kia vào hết rồi đó...

    ---------------------
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Sun Aug 03, 2014 3:41 pm

    Fall 16

    - Ừa ~ Bái bai em xinh giai ~

    Nhỏ này đúng là làm hắn tức muốn ói máu. Nhìn mặt hắn giống "em xinh giai" lắm hả, nếu không phải là con gái thì chắc hắn cũng ngại gì đập cho nó một trận. Mà thôi, bái bai được thì cũng đỡ, coi như thoát được, chứ đứng tiếp chắc hắn điên theo quá - Albert tự an ủi như vậy.

    - Khỏi cần chào.

    Hắn lầm bầm ra vẻ lạnh lùng rồi sải chân đi thẳng. Bước bước bước. Hi vọng nhỏ người rắn không bám theo.

    ----

    Rốt cuộc sau một hồi thì Albert cũng quay về tiệm may. Lúc này Katherine đã mở cửa tiệm như mọi khi, chắc lại đang tất bật làm việc. Làm việc. Albert không hiểu sao phải phí cuộc đời vào việc đó.

    Uể oải ngáp dài, hắn vừa vươn vai vừa đẩy cửa bước vào trong. Có tiếng máy may, hắn nhìn qua hướng đó và chợt khựng lại khi nhìn thấy một nhỏ tóc đen khác - có tết bím, và quan trọng hơn hết là lạ hoắc. Có thợ phụ sao? Hình như Katherine đang ở nhà dưới thì phải, chỉ có mỗi cô này ở đây thôi.

    - Cô là ai? - sau khi nhìn chằm chằm một hồi, hắn hỏi.


    Last edited by Alicia Grey on Mon Aug 04, 2014 10:09 am; edited 1 time in total
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Sun Aug 03, 2014 4:55 pm

    Fall 16

    Sau một hồi trả giá thì cuối cùng chú chủ quầy đồng ý giá xxx đồng. Allan nhìn qua, thấy vẻ mặt Quân có gì đó chán chường, liền gật nhẹ đầu với cậu này như chia sẻ(?) Ờ nếu anh là người bán hàng thì chắc cũng không thích khách hàng như vậy, không phải vì kiểu trả giá đâu, mà cách ăn nói đó. Nhưng thôi cũng kệ đi, anh chỉ tham quan thôi mà.

    Mà chắc anh cũng nên về thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì...

    Cô gái kia mua khăn xong, anh vừa định hỏi Quân đường về thì một tiếng la chói lói:

    - "CHÓ SĂN" ĐẾN!

    Allan giật mình. Ban đầu anh cũng không hiểu lắm, nhưng nhìn thái độ của những người quanh đó mà đoán ra vấn đề. Nhanh chóng đứng dậy giúp Quân và chú chủ quầy dọn mọi thứ vào túi, mà thật ra anh cũng không biết làm gì tiếp nữa.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Mon Aug 04, 2014 10:27 am

    Fall 16 - chiều

    Lúc Alicia đang đứng xếp hàng thì điện thoại trong túi rung lên. Dòng chữ trên màn hình báo Hiema đang gọi tới, không biết có chuyện gì ha?

    Chắc cũng không có gì bí mật, nó nhìn qua Viskey rồi nhận máy:

    - Chào Hiema. Bạn gọi có gì không?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Mon Aug 04, 2014 4:38 pm

    Fall 16 - chiều

    Trượt ngón tay qua tên Alicia và chờ chuông điện thoại reo, Hiema cảm thấy rất lo lắng. Lần này thì không phải lo cho Allan mà lo cô sẽ phải nói sao với Alicia. Lấy lý do gì đây? Đột nhiên lại cảm thấy thật khó mở miệng.

    - Chào Hiema. Bạn gọi có gì không?

    Giọng Alicia vang lên qua điện thoại. Hiema im lặng, cố gắng để tiếng thở khi cô hít sâu không lọt vào điện thoại. Sau vài giây thì cô cũng trả lời, tuy giọng có chút e dè:

    - Ừ... Alicia à. Ừm... Nhờ bạn gọi cho Allan giùm mình được không? Mình không gọi được. Cũng không có chuyện gì... nếu được thì nhờ bạn nhắn Allan gọi lại cho mình nữa ha.

    Vụ gọi lại này không nằm trong dự định ban đầu của cô, nhưng theo lẽ thường thì người ta sẽ nói vậy. Thôi kệ, tới đâu thì tới.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Mon Aug 04, 2014 4:57 pm

    Fall 16 - chiều

    - Ừ... Alicia à. Ừm... Nhờ bạn gọi cho Allan giùm mình được không? Mình không gọi được. Cũng không có chuyện gì... nếu được thì nhờ bạn nhắn Allan gọi lại cho mình nữa ha.

    Giọng Hiema có gì đó ngập ngừng. Alicia thấy hơi ngạc nhiên, nó không hiểu lắm nhưng vẫn trả lời theo phản xạ:

    - Ừ vậy để mình gọi thử cho.

    Rồi cúp máy. Lần này bấm qua số của Allan, đến lúc này nó mới bắt đầu ngờ ngợ nhận ra hình như có gì đó không đúng lắm...

    Vài giây im lặng, rồi một tiếng bíp dài. Tạm thời không liên lạc được. Ủa, gì vậy ta? Nó tròn mắt nhìn, rồi gọi thử lần nữa. Kết quả y như vậy. Mà Hiema cũng nói là không liên lạc được ha? Hay là ổng bỏ điện thoại đâu đó, nó chợt nghĩ đến câu lạc bộ ở trường, có khi là Allan đang tập nên vất điện thoại qua một bên, rồi hết pin...

    Nhưng dù sao thì cũng phải gọi lại cho Hiema đã. Nó bấm số gọi lại, chờ điện thoại bên kia đổ chuông:

    - Hiema à? Mình cũng không gọi được, báo là không liên lạc được đó. Chắc điện thoại hết pin. - Nó nói, đưa tay che bớt tiếng ồn ào xung quanh - Bạn không có việc gì quan trọng phải không?
    Shani Priya
    Shani Priya
    Lord
    Lord


    Don't promise me forever, Just love me day by day.

    Tổng số bài gửi : 4407
    Join date : 2012-02-09
    Đến từ : Northern Sky.

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Shani Priya Mon Aug 04, 2014 5:17 pm

    Fall 16

    Thứ Hai. Các sơ đi lễ, còn bọn trẻ đứa đi làm đứa đi học. Thu Lan dậy sớm giúp các sơ chuẩn bị rồi cũng sửa soạn vào thị trấn. Khoảng 8 giờ, cô đến tiệm may.

    - Em chào chị ạ! - Thu Lan cúi đầu chào khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Katherine. - Hôm nay em đến vì muốn làm quen với công việc trước ạ, không biết có gây phiền gì cho chị không ạ? Nếu chị đồng ý thì không cần trả lương cho em hôm nay đâu ạ.

    Cô nói một mạch. Tự tiện thế này không biết chị ấy có phiền không.

    -------------

    Tới khoảng hơn 9 giờ, Thu Lan vẫn đang hì hụi may. May bằng máy cô vốn không quen lắm nên cố gắng tập trung hết mức. Chỉ mong không có sai sót gì xảy ra. Cô không muốn chị Katherine không hài lòng.

    - Cô là ai?

    Một giọng nói lạ vang lên khiến Thu Lan giật mình. Chệch đường may. Cô rối rít dừng máy khâu rồi xuýt xoa nhìn miếng vải. Nhưng khoan đã, giờ chưa phải lúc lo cho miếng vải. Chị Katherine giao cô trông cửa hàng một lúc mà để khách vào không biết thế này.

    Cuống quýt, Thu Lan vội đứng dậy bước ra, vô cùng bối rối. Cô đẩy gọng kính lên rồi cúi đầu, cố lấy dáng vẻ lịch sự nhất.

    - Chào anh. Tôi là thợ phụ ở đây. Anh tới may đồ ạ?

    Câu sau cô vừa nói vừa ngẩng lên. Chợt dừng lại nhìn gương mặt người đối diện mà cũng không nhận ra là mình đang nhìn với vẻ hết sức "hình sự". Thật ra là ngạc nhiên nhưng cái mặt cô vốn nghiêm nghị nên thành ra thế. Mà cũng lạ. Khách vào không hỏi may lại hỏi câu đầu tiên "Cô là ai" là sao? Vào tiệm may thì người đang ngồi may dĩ nhiên là thợ may rồi?
    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Aix Sponsa Mon Aug 04, 2014 7:18 pm

    Fall 16


    - "CHÓ SĂN" ĐẾN!

    Ngay lập tức, cậu thu dọn mấy món đồ còn lại vào túi, với sự giúp đỡ của Allan, xong, cuốn tấm đệm cùng với ông chú và những người khác chạy đi. Được vài bước sực nhớ tới Allan, cậu quay lại kéo cậu này:

    - Chạy mau, bị "táp" giờ.

    Không đợi Allan có đồng ý hay không, cậu kéo cậu ấy vào một con hẻm vắng, không biết ông chú chạy đi đằng nào nữa. Nhìn trước, ngó sau, cậu thở ra, xoay người tựa trán vào tường, lẩm bẩm:

    - Tới giờ này là còn lương tâm - Xoay người lại cào tóc, không nhìn người bên cạnh, cậu suy nghĩ rồi chậm rãi nói - ... chuyện thường của dân bán dạo. Giờ đi ngã này.

    Nói xong, cậu cuốn tấm đệm cho gọn lại vừa rảo chân bước đi trước.
    Priscilla Presley
    Priscilla Presley
    Lord
    Lord


    My heart is sealed for you And no one's gonna take it away...

    Tổng số bài gửi : 4367
    Join date : 2012-02-18

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Priscilla Presley Mon Aug 04, 2014 8:04 pm

    Fall 16

    Nói chung thì đó là lần đầu tiên Allan gặp vụ này, nên anh chỉ đơn giản là phản ứng theo người khác. Thu dọn xong, anh cũng không biết nên làm gì nữa, chỉ đứng ngơ ra tới khi Quân kéo tay:

    - Chạy mau, bị "táp" giờ.

    Rồi để mặc cho cậu này kéo đi. Vào một con hẻm nào đó, anh nhìn quanh quất trong khi cậu bạn dừng để nghỉ mệt. Xem ra lạc càng sâu thêm rồi. Ra việc bán dạo cũng không đơn giản, cứ phải chuẩn bị sẵn tâm lý để chạy như vậy...

    - Giờ đi ngã này.

    Quân nói, rồi rảo bước đi trước. Allan nhìn theo, anh buột miệng:

    - À mà còn... - Cậu bạn quay lại nhìn, anh hạ giọng, nói rất nhẹ - ...Không có gì. Ngã này đi đâu vậy?

    À mà còn xe của tôi. Nhưng cuối cùng anh quyết định không nhắc về nó, mất công lại phiền người khác. Đến nhận về sau vậy. Im lặng bước theo cậu này.
    Alicia Grey
    Alicia Grey
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1263
    Join date : 2013-06-26

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Alicia Grey Mon Aug 04, 2014 8:41 pm

    Fall 16

    - Chào anh. Tôi là thợ phụ ở đây. Anh tới may đồ ạ?

    - Ờ hở?

    Albert đáp lại, không hẳn là trả lời. Vậy là thợ phụ thật à, hôm qua hắn cũng ở đây mà có thấy đâu. Lại còn chào hỏi khách bằng cái mặt nghiêm trọng đó nữa, tính đuổi khách hay sao đó chứ.

    Dù vậy, hắn thấy có chút hài lòng. Dù sao lần này cũng được nói năng đàng hoàng, không như nhỏ ban sáng cứ một mực kêu hắn là em. Cảm thấy dễ chịu với suy nghĩ đó, nét mặt giãn ra đôi chút, Albert đi lại ghế sofa và buông người ngồi phịch xuống vẻ vô cùng thản nhiên:

    - Không phải tới may đồ. Nhưng cô hay chào khách bằng vẻ mặt đó hả?

    Aix Sponsa
    Aix Sponsa
    Lord
    Lord


    Tổng số bài gửi : 1115
    Join date : 2013-06-27

    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Aix Sponsa Mon Aug 04, 2014 8:41 pm

    Fall 16


    Nhẩm đếm gạch lát đường dưới chân, đầu óc cậu lại trở nên lười biếng. Một lúc sau khi Allan hỏi cậu mới từ từ đáp:

    - Đi hết đoạn đường này, quẹo trái, đi một đoạn rồi quẹo trái, sau đó quẹo phải là tới ngã rẽ vào trường...

    Hết đoạn đầu tiên, cậu dừng lại nhìn chiếc xe jeep cùng xe chở đồ kèm theo nó cùng nghênh ngang chạy qua, lại hỏi mà không nhìn người bên cạnh:

    - Cậu nhớ đường chưa?

    Sponsored content


    [Friendfiction] 21st century - Page 3 Empty Re: [Friendfiction] 21st century

    Post by Sponsored content


      Current date/time is Tue May 14, 2024 4:27 am